BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/04/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/04/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Sau những ngày đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình” (Công vụ 21:5)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

 Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trở lại với Công vụ 21:1-16: “Phao-lô rời Mi-lê và đi thuyền qua đến Ty-rơ ở Phê-ni-xi. Tại đây, ông gặp một số môn đồ nên ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ được Thánh Linh BÁO TRƯỚC, đã khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem, vì rắc rối đang chờ đợi ông ở đó. Nhưng Phao-lô QUYẾT TÂM rời đi… Sau đó, tàu của Phao-lô đến Sê-sa-rê. Ông trọ tại nhà chấp sự Phi-líp… Vài ngày sau, có nhà tiên tri A-ga-bút đến khuyên Phao-lô ĐỪNG ĐI Giê-ru-sa-lem… “

Thưa Cha, ban đầu con thấy dường như Phao-lô KHÔNG VÂNG LỜI Đức Thánh Linh. KHÔNG PHẢI. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Điều quan trọng nhất cần hiểu về lời tiên tri trong Tân Ước là nó hoàn toàn KHÁC VỚI lời tiên tri trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, các tiên tri của Chúa đã nói một cách KHÔNG THỂ SAI LẦM: “Chúa phán như vầy…” Tuy nhiên, trong Tân Ước, mặc dù các nhà tiên tri đã NHẬN ĐƯỢC sự mặc khải từ Thượng Đế, nhưng đôi khi họ đã PHẠM SAI LẦM khi báo cáo về sự mặc khải đó. Chẳng hạn, A-ga-bu nói tiên tri rằng, NGƯỜI DO THÁI sẽ bắt trói Phao-lô và giao ông cho dân ngoại. Tuy nhiên, nếu đọc trước trong Công vụ 22, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, thực sự chính những NGƯỜI LÍNH LA MÃ đã bắt trói Phao-lô, và dẫn ông ra khỏi đám đông Do Thái đang TÌM CÁCH giết ông. Vì vậy, tổng thể của lời tiên tri của A-ga-bu là ĐÚNG, nhưng một số chi tiết nhỏ dường như KHÔNG chính xác.”

Thưa Chúa, ông Phao-lô viết, “CHỚ KHINH DỂ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy (I Tê-sa 5:20-21). Ngụ ý rằng một số khía cạnh của lời tiên tri là “TỐT” một số KHÔNG hoàn toàn tốt bằng. Hãy thử nghiệm mọi điều và giữ lấy điều tốt. Phao-lô nói tiếp, “Cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói tiên tri mà thôi, còn những người khác thì CÂN NHẮC điều họ nói” (I Cô-rinh-tô 14:29). Chúa ôi, KHÔNG BAO GIỜ có bất kỳ sai lầm nào trong sự mặc khải thiêng liêng, nhưng có thể CÓ SAI LẦM trong báo cáo của con người về sự mặc khải đó. Xin giúp chúng con quyết tâm TUÂN THEO ý muốn của Chúa như Phao-lô, bất chấp những lời cảnh báo về nguy hiểm. Cho chúng con có đức tin và sự VÂNG PHỤC đối với con đường được Chúa hướng dẫn phía trước. Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *