BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy luôn ghi tạc nó vào lòng con và đeo nó nơi cổ con” (Châm ngôn 6:21)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:21, “Hãy luôn ghi tạc nó vào lòng con và đeo nó nơi cổ con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn đang thúc giục con trai tiếp thu sự khôn ngoan và những chỉ dẫn của cha mẹ. Ông dạy con trai phải luôn luôn ghi tạc nó vào lòng và đeo những lời ấy vào cổ. Hình ảnh “ghi tạc nó vào lòng và đeo những lời ấy vào cổ con,” cho thấy rằng những lời răn bảo và dạy dỗ của cha mẹ không những phải được lắng nghe, mà còn phải trở thành một phần của đời sống con. Chúng phải được trân trọng và làm nền tảng trong mọi quyết định và hành động.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong nền văn hóa của Y-sơ-ra-ên cổ đại, sự khôn ngoan được truyền lại chủ yếu bằng miệng. Cha mẹ có trách nhiệm dạy cho con cái họ đường lối của Thượng Đế, cả qua lời nói và làm gương. Trong một xã hội mà các văn bản viết không dễ dàng tiếp cận, thì việc ghi nhớ những lời dạy dỗ là rất quan trọng. Những lời răn bảo và dạy dỗ này phải được ghi nhớ, trân trọng và tuân theo. Khi chúng ta ghi tạc lời Đức Chúa Trời vào lòng, thì chúng sẽ định hình các giá trị, quyết định và hành động của chúng ta. Điều này phản ánh một cuộc sống trong mối quan hệ chặt chẽ với Chúa, nơi những lời dạy của Ngài không chỉ là quy tắc mà còn là một phần của con người chúng ta.”

Thưa Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy phiền nhiễu, thật dễ dàng để quên đi các giá trị của Lời Chúa đã được ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết cố tình ghi tạc những lẽ thật của Đức Chúa Trời vào lòng, và để chúng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống chúng con. Cho chúng con biết ghi lòng tạc dạ các điều răn của Chúa. Và chúng con phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy (Phục truyền 6:6-8).

Cha ôi, xin cho lòng chúng con được thấm nhuần lời dạy phong phú của Chúa Cứu Thế. Chúng con phải hết sức khôn khéo giáo huấn, khuyên bảo nhau và thực hành Lời Chúa. Chúng con phải ngâm thi thiên, hát thánh ca với lòng tri ân Thượng Đế (Cô-lô-se 3:16). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *