BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao?” (Ê-sai 43:19)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe Chúa phán: “Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” (Ê-sai 43:19). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời về một công việc mới mà Ngài đang thực hiện giữa dân Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Công việc mới” ở đây, đề cập đến một hành động cứu chuộc và phục hồi trong tương lai dành cho dân Y-sơ-ra-ên, một hành động phi thường đến mức vượt qua cả cuộc Xuất Hành khỏi Ai Cập đầy phép lạ. Trong khi cuộc Xuất Hành liên quan đến việc vượt biển và cung cấp nước trong hoang mạc (Ê-sai 43:16), thì “công việc mới” này hứa hẹn một sự trở về còn đáng kinh ngạc hơn từ cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn, được đặc trưng bởi việc Đức Chúa Trời tạo ra một “con đường trong hoang mạc” và “những dòng sông trong hoang mạc” cho cuộc hành trình trở về quê hương của họ. Nó biểu thị khả năng vô tận của Đức Chúa Trời trong việc hành động theo những cách chưa từng có, mang lại sự giải cứu, sự chu cấp và sự đổi mới, vượt qua các khuôn mẫu trong quá khứ của con người. Nó chỉ ra một kỷ nguyên mới của công việc cứu chuộc của Chúa, cả về thể chất lẫn tinh thần.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời luôn hành động theo những cách mới mẻ và bất ngờ. Xin giúp chúng con biết tin cậy vào Chúa ngay cả khi hoàn cảnh dường như vô vọng. Cũng như Đức Chúa Trời đã mang dòng nước đến vùng hoang mạc, Ngài có thể mang lại sự đổi mới và sự sống cho những phần khô cằn và đổ nát trong cuộc sống của chúng con. Chúa ôi, xin cho chúng con luôn chú tâm đến công việc của Ngài trong cuộc sống của chúng con và trong thế giới, bằng câu hỏi: “chúng con không biết sao?”
Cảm tạ Cha vì Ngài luôn mong muốn mang lại hy vọng và sự phục hồi cho dân Ngài. Chúa không bỏ rơi chúng con trong hoàn cảnh vô vọng, mà hứa sẽ hướng dẫn và chu cấp cho chúng con trong năm mới 2026. “Công việc mới” của Chúa là sự thể hiện cam kết của Ngài đối với hạnh phúc của chúng con và quyền năng sáng tạo của Ngài để làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/02/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/02/2026