BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dòng nước con sao chảy tràn ra ngoài, như mạch nước nơi công cộng” (Châm ngôn 5:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:16, “Có nên để cho các NGUỒN NƯỚC của con chảy tràn ra ngoài, và các DÒNG SUỐI của con tuôn nơi công cộng không?” Thưa Cha, Sa-lô-môn tiếp tục dùng PHÉP ẨN DỤ để dạy con mình rằng, người chồng tận hưởng vợ của mình và KHÔNG “làm đổ nước” (quan hệ tình dục) trên đường phố, vì sự KHÔNG chung thủy, có thể DẪN ĐẾN sự xấu hổ và hủy hoại cá nhân.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong bối cảnh văn hóa Y-sơ-ra-ên cổ đại, khi sự QUAN HỆ tình dục được chia sẻ ngoài hôn nhân, nó có thể dẫn đến sự xấu hổ và hối tiếc. Ngoài ra, các thuật ngữ “NGUỒN NƯỚC” và “DÒNG SUỐI,” được hiểu là sự sinh sản con cái của một hôn nhân hợp pháp. Hôn nhân của chúng ta sẽ được CHÚA BAN PHƯỚC với nhiều con cái. Nếu một người đàn ông COI TRỌNG phước lành lớn lao này, thì sẽ KHÔNG dành thời gian cho một người phụ nữ khác. Bởi lẽ cả hai KHÔNG THỂ xây dựng được một gia đình mơ ước. Người phụ nữ ngoài giá thú hành dâm, thì phải tìm cách TRÁNH thụ thai, để che giấu tội lỗi của mình (Ô-sê 4:10).
Chúa ôi, trong một thời đại mà RANH GIỚI TÌNH DỤC thường bị mờ nhạt hoặc bị coi thường, xin giúp chúng con biết TÔN TRỌNG kế hoạch hôn nhân của Chúa. Chúng con phải coi sự QUAN HỆ tình dục như một điều gì đó quý giá, chỉ được chia sẻ trong giao ước hôn nhân. Chúng con KHÔNG ĐƯỢC GỌI ngoại tình là tình yêu, và tà dâm là quan hệ tình dục bình thường.
Thưa Chúa, xin cũng nhắc nhở chúng con rằng, NGUỒN NƯỚC của một người đàn ông là con cái của mình. NGUỒN NƯỚC của Gia-cốp là 12 người con trai (Phục 33:28). Và NGUỒN NƯỚC ĐẶC BIỆT của một người đàn ông là vợ mình: “Nguyện NGUỒN NƯỚC của con được phước, hãy hưởng khoái lạc với vợ con cưới lúc còn trẻ” (Châm 5:18). Và người vợ này, sẽ SINH RA “những đứa con chơi đùa khắp các ngả đường” (Xa-cha-ri 8:5). Tạ ơn Chúa vì người vợ, là một PHƯỚC LÀNH của Chúa: “VỢ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái. CON CÁI ngươi ở chung quanh bàn ăn khác nào những chồi ô-liu…” (Thi 128:3-6). Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kính sợ Chúa, để gia đình chúng con luôn luôn ĐƯỢC PHƯỚC như thế. Amen.