BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/10/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻ giàu quản trị người nghèo, ai mắc nợ là tôi tớ của chủ nợ” (Châm ngôn 22:7)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, “trong ân điển dồi dào của Ngài, xin giải thoát chúng con khỏi gánh nặng nợ nần. Xin Cha cung cấp cho chúng con phương tiện, để giải quyết các khoản nợ và hướng dẫn chúng con đến sự tự do về tài chính.” Cảm tạ Cha đáp lời cầu nguyện ở trên của chúng con qua Châm ngôn 22:7: “Kẻ giàu quản trị người nghèo, ai mắc nợ là tôi tớ của chủ nợ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra một sự thật về quyền lực và sự kiểm soát trong xã hội. Chúng con nhìn thấy hậu quả của nợ nần, có thể khiến người vay nợ trở thành nô lệ cho người chủ nợ, vì họ bị người giàu quản trị hạnh phúc tài chính của họ (22:7).
Chúa ôi, xin giúp chúng con biết xem xét các lựa chọn tài chính và thái độ của mình đối với tiền bạc. Chúng con phải là người quản lý có trách nhiệm đối với các nguồn lực Chúa ban cho mình, để không rơi vào cạm bẫy của nợ nần. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con về nợ thẻ tín dụng, các khoản vay sinh viên, hoặc nhiều khoản nợ khác. Chúng con đang sống trong một thế giới được thúc đẩy bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tín dụng, nhiều người trong chúng con thấy mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi đã từng tư vấn cho một gia đình con cái Chúa trong hội thánh. Họ bị nợ nần choáng ngợp nhưng tìm thấy sự bình an và tự do bằng cách tuân thủ các nguyên tắc tài chính trong Kinh Thánh. Họ ưu tiên trả nợ, sống trong khả năng của họ và tập trung vào các mối quan hệ của mình.”
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đề phòng sự nô lệ của nợ nần. Chúng con phải thực hiện sự khôn ngoan và kỷ luật tài chính trong việc quản lý các nguồn lực của mình. Chúng con có thể tránh rơi vào bẫy nợ nần bằng cách sống trong khả năng của mình và tránh vay mượn không cần thiết. Chúng con sẽ lập ngân sách, đặt mục tiêu tài chính và theo dõi chi phí để giúp chúng con đưa ra quyết định sáng suốt về chi tiêu của mình và ngăn chặn việc chi tiêu quá mức có thể dẫn đến nợ nần.
Lạy Cha, hôm nay thay vì sống một cuộc đời bị trói buộc về các khoản nợ tài chính, chúng con sẽ tập trung vào bổn phận của chúng con để yêu thương và phục vụ người khác. Amen.