BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi” (Châm ngôn 4:21)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:21, “Các lời ấy chớ để xa tầm MẮT con, hãy giữ lấy nơi LÒNG con mãi mãi.” Thưa Chúa, người cha này, đã có những LỜI KHUYÊN và CẢNH BÁO nghiêm túc cho con trai mình (Châm ngôn 4:20-22). Tuổi trẻ thường THEO ĐUỔI những điều KHÔNG có giá trị thực tế: MẮT và LÒNG của những người trẻ, dễ bị PHÂN TÂM bởi sự ngu ngốc. Vì thế, chúng con là bậc cha mẹ phải hướng dẫn con cái mình vào MỤC TIÊU lớn lao của sự khôn ngoan.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-lô-môn trước hết đã dạy con cái TẬP TRUNG ĐÔI MẮT vào những điều tốt đẹp. Từ sự quan trọng của ĐÔI MẮT VẬT LÝ, con cái sẽ sử dụng ĐÔI MẮT TINH THẦN để đặt ra các ưu tiên và những lựa chọn cho cuộc sống. Ví dụ, khi giáo viên nói, “Hãy ĐỂ MẮT đến mục tiêu,” nó được hiểu là MỌI THỨ trong cuộc sống của người đó, nên HƯỚNG ĐẾN mục tiêu đã chọn. ĐÔI MẮT TINH THẦN của con cái sẽ định hướng cuộc sống của chúng nó, vì vậy đôi mắt của chúng nó phải tập trung vào một đối tượng là sự KHÔN NGOAN, nếu không chúng nó sẽ thất bại trong cuộc sống. Chúa Giê-xu đã dạy điều đó bằng những lời này: “MẮT là đèn của thân thể. Nếu MẮT con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu MẮT con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối” (Ma-thi-ơ 6:22-24).
Vua Sa-lô-môn tiếp tục dạy con mình “hãy giữ lấy (các lời khôn ngoan ấy) nơi LÒNG con mãi mãi. Cũng giống như đôi mắt, TẤM LÒNG (trái tim) của con cái sẽ định hướng cuộc sống của chúng nó, vì vậy TẤM LÒNG của chúng nó phải tập trung vào một đối tượng là sự KHÔN NGOAN, nếu không chúng nó sẽ thất bại trong cuộc sống. Con cái phải bắt đầu một số THÓI QUEN đơn giản, để bảo vệ TẤM LÒNG của mình. Con cái phải chú ý đến những gì chúng nó XEM, NGHE và ĐỌC. Chúng nó phải BẮT ĐẦU MỖI NGÀY bằng cách đọc Kinh Thánh và cầu xin Chúa ĐỊNH HÌNH suy nghĩ và thái độ của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn DẠY cho con cái, biết tập trung ĐÔI MẮT và TẤM LÒNG vào mục tiêu sống đẹp lòng Chúa. Cho con cái biết tập trung ĐÔI MẮT và TẤM LÒNG vào mục tiêu sống vui lòng Chúa (I Cô-rinh-tô 9:24-27). Amen.