7 Tháng 6, 2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/06/2026
–
7 Tháng 6, 2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối...” (II Cô-rinh-tô 12:9)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa, “Nhưng Chúa phán: ‘Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối...” (II Cô-rinh-tô 12:9). Thưa Cha, “HÒN NÚI” kế tiếp mà chúng con xác định được là hòn núi BỆNH TẬT.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là một trong những THỬ THÁCH lớn nhất khiến chúng ta dễ nản lòng. Đức tin ở đây KHÔNG PHẢI lúc nào cũng là đòi hỏi được chữa lành tức thì, mà là tin cậy vào quyền năng của Chúa. Giống như Phao-lô, đôi khi đức tin là tin rằng "ân điển Chúa ĐỦ cho mình" để chịu đựng bệnh tật. Chúng ta có thể cầu xin Chúa cất bỏ bệnh tật của mình, nhưng đôi khi câu trả lời của Ngài không phải là cất bỏ nó đi, mà là ban cho chúng ta ân điển để CHỊU ĐỰNG được.”
Chuyện kể rằng: “Năm 17 tuổi, cô Joni Eareckson Tada trong lúc lặn biển đã bị tai nạn liệt tứ chi vĩnh viễn. Joni là một cô gái trẻ đầy sức sống và yêu thể thao, cô đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng cùng cực, thậm chí từng cầu xin được chết. Cô đã tham gia nhiều buổi nhóm cầu nguyện, hy vọng một phép lạ sẽ xảy ra để cô có thể đứng dậy đi lại. Nhưng phép lạ đó đã không đến. Joni đã nói: “Nếu Chúa yêu con và có quyền năng, tại sao Ngài không chữa lành cho con?” Sau đó, cô nhận ra rằng đức tin KHÔNG PHẢI là bắt Chúa phục vụ mình, mà là TIN CẬY vào chương trình của Ngài ngay cả khi mình không hiểu được.
Dù vẫn ngồi trên xe lăn suốt hơn 50 năm, Joni đã đạt được những điều mà nhiều người lành lặn không làm được: (1) Cô học cách ngậm cọ vào miệng để vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. (2) Cô thành lập tổ chức Joni and Friends để hỗ trợ hàng triệu người khuyết tật trên toàn thế giới. (3) Cô nhận ra rằng sự yếu đuối của mình là "bình đất" để quyền năng và ánh sáng của Chúa TỎA SÁNG rạng rỡ nhất.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng Chúa KHÔNG luôn luôn lấy đi bệnh tật, nhưng Ngài luôn BAN ĐỦ ân điển để chúng con vượt qua nó với một sự đắc thắng vinh hiển, hơn cả việc được chữa lành. Vậy, con phó thác "NGỌN NÚI" này vào tay Chúa. Con tin rằng quyền năng của Chúa lớn hơn mọi bệnh tật, và ÂN ĐIỂN của Ngài dư dật cho mọi nhu cầu của con. Amen.

