Lịch Cầu Nguyện

Lịch Cầu Nguyện Tháng 1 2026

  • BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/01/2026

    1 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời… thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì được gặp gỡ Cha NGÀY ĐẦU TIÊN của năm mới 2026. Chúng con con tạ ơn Cha vì những phước lành, sự dẫn dắt và yêu thương Chúa đã ban cho chúng con trong năm qua. Chúa ôi, bước vào năm mới, chúng con biết rằng mình thường để những lo toan, vật chất, hay mong muốn của bản thân lên trước Ngài. Trong giờ này, chúng con lựa chọn tin tưởng vào lời Ngài trong Ma-thi-ơ 6:33, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” Thưa Cha, chúng con sẽ hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời, tập trung vào những ưu tiên thuộc linh hơn là lo lắng về những vấn đề vật chất. Chúng con tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp tối cao cho chúng con.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời Chúa thách thức khuynh hướng cố hữu của con người chúng ta là lo lắng về tương lai và ưu tiên sự an toàn vật chất. Lời Chúa ở đây giải phóng chúng ta khỏi vòng luẩn quẩn bất tận của chủ nghĩa tiêu dùng và lo lắng, mời gọi chúng ta bước vào một cuộc sống tin tưởng sâu sắc, nơi sự an toàn của chúng ta không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà ở sự chu cấp thành tín của Cha trên trời. Sống theo câu Kinh Thánh này có nghĩa là nuôi dưỡng một khát vọng tâm linh sâu sắc vượt lên trên mọi ham muốn khác, biết rằng khi chúng ta theo đuổi mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ rộng lượng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của chúng ta.”

    Thưa Chúa, trong năm mới này, xin nhắc nhở chúng con biết đánh giá lại các ưu tiên của mình. Chúng con đang tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời trước hết mọi sự, hay chỉ tập trung vào những mối quan tâm vật chất. Xin khuyến khích chúng con tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, khi chúng con sống phù hợp với ý muốn của Ngài. Xin giúp chúng con sống với một tầm nhìn vĩnh cửu, đầu tư thời gian, khả năng và nguồn lực của mình vào những gì sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng con sẽ tập trung thời gian, khả năng và nguồn lực của mình vào các mục đích của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài. Nhờ đó, chúng con luôn trải nghiệm sự bình an và sự chu cấp yêu thương của Chúa. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/01/2026


    2 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời NHẮC NHỞ mạnh mẽ của Chúa cho con dân Ngài, thúc giục chúng con yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn trong năm mới.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong câu này, Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của người Pha-ri-si về điều răn quan trọng nhất. Chúa trích dẫn từ sách Phục truyền luật lệ ký 6:5, được gọi là Shema, một lời tuyên xưng đức tin trọng tâm của dân Do Thái. Kinh Shema được những người Do Thái mộ đạo đọc hằng ngày và giữ một vị trí nền tảng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái. Lời tuyên xưng đức tin này nhấn mạnh rằng mối quan hệ của người tin Chúa với Ngài phải được đặt lên hàng đầu, định hình niềm tin và mục đích sống của chúng ta. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu không phải là thụ động mà là chủ động, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng cảm xúc (trái tim), tâm linh (linh hồn) và trí tuệ (tâm trí) của mình. Yêu Chúa hết lòng phản ánh sự xứng đáng của Ngài đối với lòng tận hiến trọn vẹn của chúng ta.”

    Thưa Chúa, bước vào năm mới, xin giúp chúng con biết đánh giá lại các ưu tiên của mình và đảm bảo rằng Chúa luôn giữ vị trí cao nhất trong tấm lòng và tâm trí chúng con. Nếu chúng con yêu Chúa bằng cả trái tim, linh hồn và trí óc, thì chúng con sẽ tận hiến cuộc đời mình cho Ngài. Chúng con sẽ đặt Ngài lên trên tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Chúng con sẽ ưu tiên ý muốn cùng mệnh lệnh của Ngài. Và chúng con sẽ tìm cách vun đắp một mối quan hệ cá nhân mật thiết với Ngài. Lạy Chúa, trong năm mới này, chúng con quyết tâm đón nhận quyền tối cao của Ngài trong cuộc đời mình. Chúng con quyết tâm vâng phục thẩm quyền của Ngài với lòng kính trọng. Chúng con quyết tâm thực hành lời Chúa dạy với lòng biết ơn. Chúa ôi, trong năm mới 2026, chúng con cam kết yêu Chúa bằng cả trái tim, linh hồn và trí óc. Chúng con sẵn lòng từ bỏ ý riêng của mình để tuân theo kế hoạch tốt nhất của Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng con. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/01/2026


    3 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng…” (Cô-lô-se 3:1)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:1). Thưa Cha, chúng con nhận ra trong năm mới này, Chúa muốn chúng con tập trung suy nghĩ và ước muốn vào những điều thuộc về trời, thay vì bị cuốn vào những cám dỗ và quấy rối của thế gian.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tìm kiếm những điều trên trời không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm trần thế hay sao nhãng bổn phận của chúng ta trong thế giới này. Nhưng nó có nghĩa là thực hiện những trách nhiệm đó với một tầm nhìn và động cơ hướng về thiên đàng. Đó là cách chúng ta kết nối với thế giới. Ví dụ, một người tin Chúa vẫn làm việc, nhưng họ làm việc "như làm cho Chúa" (Cô-lô-se 3:23). Điều đó có nghĩa là lòng trung thành, niềm hy vọng và giá trị tối thượng của chúng ta bắt nguồn từ Chúa Cứu Thế và vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Rồi những điều này sau đó định hướng và biến đổi hành động của chúng ta trong thế giới hiện tại, khiến chúng ta trở thành những người đại diện cho vương quốc của Chúa trên trái đất này.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, nếu chúng con đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, thì phải chủ động theo đuổi có chủ đích và liên tục về những điều thuộc về trời. Trong năm mới này, chúng con phải định hướng lại tình cảm, ưu tiên và nỗ lực của mình hướng tới ý muốn của Chúa, vinh quang của Ngài và các giá trị của vương quốc Ngài. Chúng con phải ưu tiên tập trung vào những vấn đề tâm linh, vĩnh cửu hơn là những mối bận tâm về của cải vật chất hay thành tựu trần gian. Chúng con sẽ tìm kiếm ý muốn của Chúa và điều chỉnh suy nghĩ của chúng con phù hợp với quan điểm của Ngài. Chúng con sẽ rèn luyện tâm trí mình để suy ngẫm về những điều chân thật, cao quý, đúng đắn, trong sạch, đáng yêu và đáng ngưỡng mộ bằng cách suy ngẫm Kinh Thánh và cầu nguyện (Phi-líp 4:8). Chúa ôi, trong năm 2026 này, xin giúp chúng con biết tập trung có chủ đích vào những điều trên trời, nhờ đó chúng con có thể sống phù hợp với mục đích và giá trị của Đức Chúa Trời. Amen.

  • BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/01/2026


    4 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian” (Cô-lô-se 3:2)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì sáng nay, chúng con tiếp tục NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian” (Cô-lô-se 3:2). Thưa Cha, bởi vì đời sống tâm linh và lối sống của chúng con giờ đây đang "ở cùng với Chúa Cứu Thế" trong cõi trời, nên những suy nghĩ, ước muốn và hành động của chúng con cần phản ánh các việc thiên thượng.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Các việc thiên thượng" chinh là những điều thuộc linh và vĩnh cửu gắn liền với cõi trời và vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, có nghĩa là chúng ta theo đuổi ý muốn của Chúa, vinh quang của Ngài, sự công chính của Ngài, các đức tính thuộc linh của Ngài như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Khi tập trung tâm trí vào các việc trên trời, có nghĩa là chúng ta theo đuổi phẩm chất của Chúa Giê-xu. Nó bao gồm những gì chân thật, đáng kính, công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng, cao quý, đáng khen (Phi-líp 4:8). Nó trái ngược với các giá trị vật chất, tạm thời, và thường bị suy đồi, hư hỏng, mất phẩm giá của thế gian sa ngã.”

    Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ nhiều về những việc trần gian. Thế giới liên tục hướng sự chú ý của chúng con đến thành công vật chất, sự thoải mái cá nhân và những thú vui tạm thời. Nhưng xin Cha nhắc nhở chúng con rằng, quê hương thật sự của chúng con là ở cùng Chúa Cứu Thế trên thiên đàng. Chúng con phải liên tục đưa ra những lựa chọn dựa trên Lời Chúa, chứ không phải dựa trên các xu hướng văn hóa trần gian. Chúng con phải hướng đến sự phát triển tâm linh và phẩm chất đạo đức, hơn là thành công vật chất. Chúng con phải dành thời gian cho việc cầu nguyện, thờ phượng và phục vụ người khác thay vì bị cuốn hút bởi tham vọng cá nhân.

    Lạy Chúa, trong năm mới 2026, xin giúp chúng con biết đầu tư nguồn lực của mình vào quyền công dân trên trời và sự trở lại cuối cùng của Chúa Cứu Thế. Xin cho chúng con biết chú tâm vào những điều ở trên trời và vun đắp một tư duy ưu tiên cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/01/2026


    5 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/01/2026
    VÌ ĐƯỢCGẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng…” (Thi thiên 51:10-11)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con hiệp cùng Đa-vít cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con” (Thi thiên 51:10-11). Thưa Cha, chúng con nhận ra, vua Đa-vít đã cầu xin Chúa thăm viếng và phục hưng đời sống sa sút của mình.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là một lời cầu nguyện ăn năn khẩn thiết của vua Đa-vít, sau những tội lỗi nghiêm trọng của ông liên quan đến Bát-sê-ba và U-ri. Đa-vít nhận ra rằng đời sống mình đã bị tội lỗi làm cho hư hoại, cần được Chúa tha thứ và khôi phục sự trong sạch, sự kiên định và sự phù hợp với ý muốn của Ngài. Vì cớ tội lỗi, Đa-vít sợ mất sự hiện diện của Chúa, mất sự xức dầu đặc biệt của Thần Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài. Ông sợ bị Thần Linh của Chúa từ bỏ ông như Ngài đã từ bỏ Sau-lơ.”

    Thưa Chúa, trong những ngày đầu năm mới, xin nhắc nhở chúng con phải tha thiết cầu xin Chúa phục hưng đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Lời cầu nguyện tha thiết của Đa-vít là một mẫu mực cho sự ăn năn chân thành và là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự quý giá của mối quan hệ giữa chúng con với Chúa. Nó thách thức chúng con suy xét về mức độ nghiêm trọng của tội lỗi, không chỉ là vi phạm luật lệ, mà còn là sự xúc phạm đến một Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương, có thể cản trở sự thông công của chúng con với Ngài. Chúa ôi, thời nay, trong khi Đức Thánh Linh ngự trị vĩnh viễn trong những người tin Chúa, thì chúng con vẫn có nỗi sợ hãi là sợ làm buồn lòng Đức Thánh Linh và không còn duy trì được sự thông công sống động với Đức Chúa Trời do những tội lỗi chưa được xưng nhận.

    Lạy Chúa, trong năm mới này, xin giúp cho chúng con biết thường xuyên xét mình, xưng tội và luôn tìm kiếm mặt Chúa qua giờ cầu nguyện. Chúng con phải biết chắc rằng cuộc sống của mình luôn là những chiếc bình mở, cho công việc đầy quyền năng của Thánh Linh. Vào năm mới này, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trong sự công chính, niềm vui và sự phục vụ hiệu quả cho vương quốc của Ngài. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/01/2026


    6 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con” (Thi thiên 51:12)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con tiếp tục cầu nguyện: “Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con” (Thi thiên 51:12). Thưa Cha, sau khi xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ, vua Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời khôi phục lại niềm vui mà ông từng cảm nhận được, khi có mối quan hệ đúng đắn với Ngài.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong Cựu Ước, niềm vui thường gắn liền với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những phước lành đến từ mối quan hệ mật thiết với Ngài. Tội lỗi của Đa-vít đã khiến ông đánh mất niềm vui đó, và ông nhận thức sâu sắc về hậu quả của hành động mình. Lời cầu xin được phục hồi niềm vui, cho thấy ông hiểu rằng hạnh phúc và bình an đích thực chỉ đến từ Đức Chúa Trời. Lời khẩn cầu của Đa-vít phản ánh mong muốn trở lại cuộc sống mà ông đã có, trước khi tội lỗi phá vỡ mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng mặc dù sự cứu rỗi của chúng con trong Chúa là chắc chắn, nhưng các tội lỗi không được xưng ra, có thể cướp đi niềm vui và sự thông công của chúng con với Ngài. Xin giúp chúng con biết thường xuyên xét mình, xưng nhận những thiếu sót của mình và tích cực tìm kiếm sự phục hồi của Chúa, không chỉ để được tha thứ, mà còn để được phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho chúng con. Thực sự này mang lại niềm hy vọng lớn: cho dù người tin Chúa có lạc lối đến đâu hay đã đánh mất bao nhiêu niềm vui, thì Chúa vẫn thành tín phục hồi, đổi mới và nâng đỡ những người biết quay trở lại với Ngài, để một lần nữa chúng con được vui thích trong đường lối của Chúa.

    Cha ôi, trong năm mới này, xin phục hồi những gì đã mất do tội lỗi của chúng con: Phục hồi lòng yêu mến Chúa. Phục hồi lòng sốt sắng phục vụ Chúa. Phục hồi tinh thần chứng đạo. Phục hồi đời sống cầu nguyện. Phục hồi việc đọc Kinh Thánh. Xin Cha phục hồi niềm vui được cứu rỗi của chúng con, để chúng con có thể chia sẻ niềm vui đó với những người khác và giúp họ tìm thấy niềm vui của chính mình thông qua mối quan hệ với Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Cha, vì chúng con có hy vọng và niềm vui thông qua Chúa Giê-xu. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/01/2026


    7 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Bấy giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài” (Thi thiên 51:13)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con tiếp tục cầu nguyện: “Bấy giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài” (Thi thiên 51:13). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa không những tha thứ tội lỗi cho Đa-vít, mà còn sử dụng cuộc đời của ông để làm chứng cho nhiều người khác. Tình yêu của Chúa được thể hiện qua sự sẵn lòng biến đổi những cuộc đời tan vỡ, thành những lời chứng mạnh mẽ để giúp người khác tìm đường trở về với Ngài.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thi Thiên 51:13 là một minh chứng mạnh mẽ cho tấm lòng truyền giáo của Đức Chúa Trời. Chúa chỉ ra rằng sự ăn năn chân thật, thay vì dẫn đến sự cô lập hay xấu hổ, lại thúc đẩy người được tha thứ bước vào chức vụ truyền giảng. Nó nhấn mạnh nguyên tắc Kinh Thánh rằng những người đã nhận được lòng thương xót của Chúa, cũng sẽ ban phát lòng thương xót ấy cho người khác. Tất cả các tín đồ, sau khi được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, sẽ trở thành sứ giả của Ngài, để đưa dắt những người khác đến phục hòa với Thượng Đế” (II Cô-rinh-tô 5:18-20).

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những câu chuyện về sự thất bại và được tha thứ của chúng con, để giúp đỡ cho nhiều người khác. Khi trải nghiệm ân điển và sự biến đổi của Chúa, chúng con được kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm đó và hướng dẫn người khác đến với lòng thương xót của Ngài. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết sử dụng những kinh nghiệm đó như một cách để giúp người khác thấy rằng, Chúa sẵn lòng tha thứ và chào đón họ trở lại. Hơn nữa, chúng con phải tích cực chia sẻ đức tin của mình, để chỉ cho người khác thấy rằng, đường lối của Chúa luôn luôn dẫn đến sự sống vĩnh phúc.

    Cảm tạ Chúa, một khi chúng con ăn năn, thì Chúa cũng sẽ khiến nhiều người khác ăn năn. Khi đời sống chúng con được thay đổi, thì Chúa cũng sẽ khiến nhiều người khác thay đổi. Khi chúng con có đời sống đẹp lòng Chúa, thì sự phục vụ Chúa của chúng con sẽ kết quả hơn. Khi đời sống chúng con được phục hưng, thì tự nhiên việc truyền giáo của chúng con cũng hiệu quả hơn. Khi đời sống tâm linh chúng con được phục hồi, thì tự nhiên hội thánh cũng sẽ phát triển càng hơn. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/01/2026

    8 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện…” (Thi thiên 90:14)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con tiếp tục hiệp chung với ông Môi-se để cầu nguyện: “Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ” (Thi thiên 90:14). Thưa Cha, ông Môi-se đã cầu xin Chúa cho ông và dân Chúa mỗi buổi sáng kinh nghiệm được sự thỏa mãn và niềm vui, không đến từ hoàn cảnh của mình mà đến từ tình yêu bất diệt của Chúa.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Môi-se cầu nguyện những lời này trong những năm tháng đầy thử thách khi dân Chúa lang thang trong sa mạc. Họ đã phải chịu đựng nhiều gian khổ, bao gồm đói khát, và thậm chí cả sự phán xét của Đức Chúa Trời vì sự bất tuân của họ. Đối với Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên, mỗi ngày mới trong sa mạc đều đầy bất trắc và khó khăn. Sự khắc nghiệt của sa mạc, sự nhận thức thường xuyên về cái chết và hậu quả của tội lỗi của họ, chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí họ về sự ngắn ngủi của đời người và sự nghiêm khắc trong phán xét của Chúa. Vì thế, Môi-se cầu xin sự nhân từ (tình yêu) của Chúa làm cho dân Chúa được bình an và thỏa nguyện, bất kể điều gì xảy đến với cuộc sống bấp bênh của họ.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết ưu tiên tìm kiếm tình yêu của Chúa trong cuộc sống. Trong một thế giới liên tục thúc đẩy chúng con tìm kiếm hạnh phúc trong những điều tạm thời như sự nghiệp, các mối quan hệ hoặc của cải, xin hướng sự chú ý của chúng con đến nguồn hạnh phúc lâu dài duy nhất. Nếu bắt đầu mỗi ngày với sự tập trung vào tình yêu của Chúa, thì chúng con sẽ có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào đến với mình bằng một tấm lòng vững vàng và vui thỏa. Cho chúng con biết bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách cầu nguyện với Chúa, để chúng con có thể sống những ngày tháng vui vẻ trong suốt năm mới 2026 bất kể hoàn cảnh có ra sao. Xin giúp cho chúng con hiểu được rằng cho dù chuyện gì xảy ra trong năm mới, thì nhờ hiểu biết về tình yêu bất diệt của Chúa, đã đủ để giữ cho chúng con vững vàng và vui vẻ. Xin cho chúng con biết gặp gỡ Chúa mỗi ngày để chúng con có thể sống bình an và vui thỏa trong năm mới và suốt cả cuộc đời chúng con. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/01/2026


    9 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn…” (Thi thiên 90:15)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con tiếp tục hiệp chung với ông Môi-se cầu nguyện cho chính mình: “Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn, và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa” (Thi thiên 90:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Môi-se cầu xin Chúa ban niềm vui cho dân Ngài tương xứng với những khó khăn họ đã trải qua.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời cầu nguyện của Môi-se đã diễn tả một cách tuyệt vời về sự căng thẳng giữa sự phán xét và lòng thương xót của Chúa. Sự sửa phạt của Chúa không phải là tùy tiện hay vô tận, mà có mục đích nhằm kéo dân Chúa trở lại với chính Ngài. Nó dạy chúng ta rằng kế hoạch cuối cùng của Chúa là vì lợi ích của chúng ta và vinh quang của Ngài, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được đường lối của Chúa. Đó là một lời cầu nguyện không chỉ tìm kiếm sự giải cứu, mà còn là sự cân bằng thiêng liêng, sự phục hồi niềm vui tương xứng với chiều sâu của nỗi buồn trong quá khứ.”

    Thưa Chúa, xin giúp chúng con tin tưởng rằng Chúa có thể phục hồi niềm vui ngay cả sau những ngày tháng khó khăn. Trong cuộc sống, chúng con thường phải đối mặt với nhiều thử thách, mất mát và thất vọng khác nhau, và lời cầu nguyện này nhắc nhở chúng con rằng những khó khăn đó không phải là kết thúc câu chuyện của mình. Chúng con có thể cầu xin Chúa mang đến niềm vui và sự chữa lành, tin chắc rằng Ngài lắng nghe và quan tâm đến nhu cầu của chúng con. Lời cầu nguyện này này cũng mời gọi chúng con nhìn nhận những thử thách của mình với niềm hy vọng, tin tưởng rằng Chúa có thể giải cứu và biến đổi ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất, để nó trở thành điều gì đó có ý nghĩa cho chúng con.

    Chúa ôi, niềm vui lớn mà chúng con có được, thường thông qua những hoạn nạn và thử thách trong cuộc sống. Những đau thương, mất mát mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống chúng con, là những cơ hội để Chúa làm cho chúng con được vui mừng…” (Thi 90:15). Cảm tạ Cha vì cơn giận Ngài chỉ trong chốc lát, còn lòng nhân từ Ngài kéo dài suốt đời. Tiếng khóc than đến trú ban đêm, nhưng buổi sáng đến mang theo vui mừng (Thi 30:5). Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/01/2026


    10 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa…” (Thi thiên 90:16)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con hiệp chung với ông Môi-se cầu nguyện cho công việc Chúa: “Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa, và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ!” (Thi 90:16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Môi-se cầu xin Chúa ban cho ông khải tượng (tầm nhìn) về công việc Chúa để phục vụ Ngài.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một điều quan trọng không thể thiếu của người phục vụ Chúa, là khải tượng (tầm nhìn) về công việc Chúa. Trong một thế giới thường bị bao phủ bởi sự bất ổn, đau khổ và cảm giác tạm bợ lan tỏa, lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy cầu xin Chúa ban khải tượng rõ ràng về công việc Chúa. Trong bối cảnh này, khải tượng của Chúa đã được thể hiện rõ ràng: Sự can thiệp của Chúa vào hoàn cảnh của dân Chúa, sự chu cấp của Ngài cho những nhu cầu của dân Chúa, sự chữa lành của Ngài trong sự đổ vỡ của dân Chúa, và sự hướng dẫn của Ngài trong các quyết định của dân Chúa. Thêm vào đó, khải tượng phải mở rộng ra đến “con cái của mình,” tức là khải tượng môn đồ hóa cho các thế hệ. Chúng ta phải chủ động tạo ra một dòng dõi trung thành phục vụ Chúa vào các thế hệ kế tiếp, chia sẻ những lời chứng về sự thành tín của Chúa, siêng năng giảng dạy Lời Chúa và nêu gương một cuộc sống tận hiến chân thành, để họ cũng có thể chứng kiến ​​và trải nghiệm sức mạnh biến đổi của công việc Chúa và vẻ đẹp của vinh quang Ngài.”

    Thưa Chúa, chúng con là những người hầu việc Chúa phải có khải tượng (tầm nhìn). Nếu không có khải tượng, chúng con dễ sa ngã và không đạt được mục đích mà Chúa muốn, dẫn đến việc làm theo ý riêng, gây trở ngại cho vương quốc Ngài. Khải tượng sẽ giúp chúng con nhận biết mục đích thiêng liêng, duy trì lòng nhiệt thành và tập trung vào việc xây dựng Nước Chúa, mang lại kết quả cho công việc Ngài trong năm mới. Khải tượng chính là động lực giúp chúng con kiên trì. Khi khó khăn ập đến, người không có khải tượng sẽ dễ dàng nản lòng vì không nhìn thấy mục đích cao cả cuối cùng mà Chúa muốn họ đạt được. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dành thời gian cầu nguyện và tìm cầu ý muốn Chúa qua Kinh Thánh, để được Chúa ban cho khải tượng mới, trong năm mới 2026. Amen.

  • BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/01/2026


    11 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con; phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con” (Thi thiên 90:17)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con tiếp tục hiệp chung với ông Môi-se cầu nguyện: “Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con; cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con; phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con” (Thi thiên 90:17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Môi-se cầu xin Chúa ban cho công việc Chúa được phát triển bền vững lâu dài thông qua các tôi con Ngài.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời cầu nguyện này kêu gọi chúng ta sống phụ thuộc vào Chúa, nhận ra rằng những nỗ lực của chúng ta, dù cần thiết, vẫn không đủ để tạo ra hoa trái lâu dài nếu không có Chúa ở cùng. Lời cầu nguyện này khuyến khích chúng ta tích cực tìm kiếm ân phúc và sự hiện diện của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó thách đố chúng ta dâng lên Chúa công việc của mình, không chỉ như một bổn phận, mà còn là một hành động thờ phượng, tin tưởng rằng chỉ có Ngài mới có thể biến những đóng góp có hạn của chúng ta thành mục đích vĩnh cửu.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong mọi việc mình làm. Trong một nền văn hóa thường đề cao nỗ lực cá nhân và thành tựu riêng, lời cầu nguyện này đưa chúng con trở lại thực tế rằng thành công đích thực đến từ ân huệ của Chúa. Nó khuyến khích chúng con dâng lên mục vụ, gia đình, chức vụ của mình cho Chúa, tin tưởng rằng Ngài sẽ làm cho nó sinh nhiều hoa trái. Lời cầu nguyện này cũng mời gọi chúng con suy ngẫm về những gì chúng con đang làm cho Chúa và cho hội thánh. Nếu chúng con làm công việc Chúa với động cơ xác thịt và tội lỗi, thì cuối cùng nó sẽ bị thiêu hủy. Nhưng nếu làm mục vụ với động cơ vì cớ Chúa và Hội thánh, thì sẽ còn lại đến ngày cuối cùng.

    Chúa ôi, bước vào năm mới, nếu chúng con nếu chưa phục vụ Chúa, thì phải tích cực phục vụ Ngài như chứng đạo, thăm viếng, môn đồ hóa… Nếu chúng con đã và đang làm công việc Chúa, thì xin giúp chúng con luôn trung tín, tiếp tục làm mục vụ hiệu quả hơn. Xin cho chúng con biết làm công việc Chúa với tinh thần khiêm nhường, hạ mình, trong quyền năng Thánh Linh, để công việc Chúa được phát triển bền vững lâu dài, vượt qua cuộc đời ngắn ngủi của chúng con. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026


    12 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con” (Thi thiên 90:17a)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm, chúng con tiếp tục hiệp chung với ông Môi-se cầu nguyện: “Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con” (Thi thiên 90:17a). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Môi-se cầu xin Chúa ban chính mình được đầy ơn Chúa để làm công việc Chúa.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời cầu nguyện này phản ánh niềm hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của Chúa, những nỗ lực của chúng ta sẽ có tác động lâu dài vượt qua cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta. Nếu không có ơn Chúa, ngay cả những nỗ lực tốt nhất của chúng ta cũng có thể trở nên vô ích. Đó là lời cầu xin Chúa ban ơn lành, sự hiện diện và quyền năng của Ngài xuống trên chúng ta, để Ngài làm cho mọi việc tay chúng ta làm được vững chắc và thành công. Lời cầu nguyện này không chỉ là cầu xin được thành công, mà còn là cầu xin sự chắc chắn rằng những việc chúng ta làm, đều có ý nghĩa trong mắt Chúa và sẽ có giá trị lâu dài. Nó thách đố chúng ta nhìn nhận những công việc hằng ngày như những cơ hội để tôn vinh Chúa, và đóng góp vào kế hoạch vĩ đại của Ngài. Bằng cách nhận ra rằng công việc của chúng ta cuối cùng nằm trong tay Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sự bình an và mục đích ngay cả trong những công việc tầm thường nhất.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng muốn phục vụ Chúa được kết quả, thì chúng con phải đầy ơn Chúa và phải được Chúa xức dầu mới luôn luôn. Chúng con phải cậy ơn Chúa để phục vụ, chứ không phải cậy tài sức của mình. Người phục vụ Chúa phải nhờ sức Chúa và vì sự vinh hiển danh Chúa. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã kêu gọi chúng con tham gia vào công việc của Ngài. Xin Cha ban tràn đầy Chúa Thánh Linh trên chúng con, để Ngài trở thành nguồn sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng nhiệt huyết trong chúng con. Xin đừng để chúng con làm việc Chúa bằng sức riêng mình, nhưng bằng quyền năng của Chúa, để mọi việc chúng con làm đều mang lại vinh quang cho Danh Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn và xức dầu mới trên chúng con, để chúng con phục vụ Chúa được kết quả bội phần hơn trong năm mới, hầu làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, chúng con làm việc này vì cớ vinh quang của Chúa, xin Chúa cùng làm việc với chúng con. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026


    13 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng…” (Ê-sai 40:31)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, bước vào năm mới 2026, chúng con thành tâm cầu xin Chúa ban cho chúng con sức mới, như Lời Chúa hứa trong Ê-sai 40:31, “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời hứa này được đưa ra vào thời điểm dân Y-sơ-ra-ên đang sống trong cảnh lưu đày và tuyệt vọng. Có lẽ họ đã mệt mỏi, nản lòng và nghi ngờ liệu Đức Chúa Trời có còn quan tâm đến họ nữa hay không. Lời hứa này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng niềm hy vọng của dân Chúa không nằm ở hoàn cảnh hay sức mạnh của chính họ, mà nằm ở sự thành tín của Đức Chúa Trời. Hình ảnh chim đại bàng hẳn rất quen thuộc với người Y-sơ-ra-ên, tượng trưng cho sức mạnh và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Lời hứa này trấn an dân Chúa rằng ngay cả trong cảnh lưu đày, Đức Chúa Trời vẫn có thể nâng đỡ và che chở họ.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng nguồn sức mạnh của mỗi người chúng con, dù là thể chất, cảm xúc, tinh thần hay tâm linh, đều có giới hạn và chắc chắn sẽ cạn kiệt vào một lúc nào đó. Trong một thế giới luôn gây áp lực buộc chúng con phải nỗ lực không ngừng và hoạt động liên tục, thì Lời Chúa kêu gọi chúng con phải có một thái độ ngược lại, đó là chúng con phải biết tích cực phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Phụ thuộc vào Chúa không có nghĩa là thúc giục chúng con né tránh những thử thách, mà để đối mặt với thử thách bằng một sức mạnh không phải của riêng chúng con, mà là bởi quyền năng của Chúa được thực hiện trong sự yếu đuối của chúng con.

    Chúa ôi, xin giúp chúng con biết đặt hy vọng nơi Chúa chứ không phải vào khả năng của mình. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào thời điểm của Chúa, ngay cả khi cuộc sống dường như quá sức chịu đựng hoặc chúng con cảm thấy muốn bỏ cuộc. Xin dạy chúng con biết định nghĩa lại sức mạnh. Sức mạnh đích thực không đến từ sự tự lực mà đến từ việc nương tựa vào Chúa. Lạy Chúa, bằng cách hy vọng vào Ngài, chúng con sẽ tìm thấy sức mạnh để kiên trì vượt qua khó khăn và vươn lên trên những thử thách của cuộc sống, vì ngoài Chúa ra chúng con chẳng làm chi được (Giăng 15:5). Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026


    14 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người… nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi” (I Cô-rinh-tô 10:13)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). Cảm tạ Cha đã đảm bảo rằng, trong năm mới, Ngài sẽ không bao giờ để chúng con bị cám dỗ vượt quá khả năng của chúng con. Chúa sẽ chủ động mở đường cho ra khỏi, để chúng con có thể chịu đựng và cuối cùng chiến thắng.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Cô-rinh-tô sống trong một nền văn hóa đầy dẫy cám dỗ. Thành phố Cô-rinh-tô nổi tiếng với việc thờ thần tượng, tình dục vô luân và những thú vui tội lỗi. Các tín đồ ở đó phải chịu áp lực rất lớn trước những cám dỗ như: các bữa tiệc thờ thần tượng, quan hệ tình dục bừa bãi và nhiều hình thức thờ cúng thần tượng khác nhau. Môi trường này tạo ra những cám dỗ hàng ngày thách đố đức tin của các tân tín hữu ở đó. Phao-lô viết thư này để hướng dẫn họ sống thánh thiện giữa một nền văn hóa suy đồi. Ông nói rằng Đức Chúa Trời hiểu những khó khăn của họ và sẽ ban cho họ sức mạnh để chống lại những ảnh hưởng lan rộng của xã hội, vốn thường làm mờ ranh giới giữa các tập tục văn hóa được chấp nhận và sự thỏa hiệp tội lỗi.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng mỗi tín đồ đều phải đối mặt với những thử thách, cám dỗ hoặc khó khăn trong năm mới. Mặc dù cám dỗ là có thật, nhưng Chúa không cho phép nó trở nên quá sức chịu đựng đến mức chúng con không thể vượt qua. Chúa luôn ban cho người tin Chúa các lối thoát hoặc những cách để chống lại cám dỗ. Đó là (1) tránh xa tình huống cám dỗ đó, (2) sử dụng Kinh Thánh, hay (3) nương dựa vào sức mạnh của Chúa. Chúa ôi, trong năm mới 2026, chúng con sẽ đối diện với nhiều cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng Chúa luôn ở bên cạnh, sẵn sàng nâng đỡ chúng con trong những lúc cần thiết. Chúng con phải tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và nương dựa vào sức mạnh của Ngài khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026

    15 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con” (Thi thiên 23:4).

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, bước vào năm mới, chúng con thành tâm cầu xin Chúa luôn ở cùng con, an ủi và dẫn dắt chúng con đi qua mọi khó khăn để “dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con” (Thi thiên 23:4). Xin Cha nhắc nhở chúng con rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chúng con cũng không bao giờ cô đơn. Chúa luôn ở bên cạnh chúng con, ban cho chúng con sự an ủi và sức mạnh khi chúng con cảm thấy lạc lõng hoặc sợ hãi trước những khó khăn.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đa-vít là một người chăn chiên, hẳn rất quen thuộc với những nguy hiểm khi dẫn đàn chiên đi qua những thung lũng nguy hiểm. Trong thế giới cổ đại, những “thung lũng tối tăm” này là những nơi thú dữ và bọn cướp rình rập. Người Y-sơ-ra-ên hẳn đã nhận ra ý nghĩa của câu này. Và Đức Chúa Trời hiện diện với dân Ngài, ngay cả trong những lúc khó khăn. Cho dù hoàn cảnh có nguy hiểm đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ cô đơn. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, ban cho chúng ta sự an ủi và sức mạnh khi chúng ta cảm thấy lạc lõng hoặc sợ hãi. Sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta sự can đảm cần thiết để vượt qua những thời điểm khó khăn, biết rằng chúng ta được nâng đỡ và yêu thương.”

    Thưa Chúa, trong năm mới này, tất cả chúng con đều phải đối mặt với những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, xin nhắc nhở rằng chúng con không cô đơn. Cho dù chúng con đối mặt với đau buồn, bệnh tật, lo lắng, thất bại, sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, Chúa vẫn ở cùng chúng con. Cho dù chúng con có những trải nghiệm đen tối nhất, nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất, Chúa vẫn đồng hành để mang đến cho chúng con hy vọng và sức mạnh. Điều đó không có nghĩa là những khó khăn của chúng con biến mất, nhưng nó có nghĩa là chúng con có thể vượt qua những khó khăn với một cảm giác bình an, biết rằng sự hiện diện của Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng. Cảm tạ Cha vì sự hiện diện của Ngài không chỉ giới hạn trong những lúc bình an và thoải mái. Chúa sẽ luôn luôn ở cùng chúng con ngay cả trong những cuộc đấu tranh khó khăn nhất của năm mới 2026. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/01/2026

    16 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, bước vào năm mới, cho dù thế giới xung quanh có biến động, xin Chúa đổi mới tâm linh chúng con mỗi ngày, để chúng con có được sức mạnh đối diện với mọi hoàn cảnh, giữ vững đức tin, như lời Kinh Thánh bày tỏ trong II Cô-rinh-tô 4:16, “Chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn.” Thưa Cha, bất chấp sự suy tàn không thể tránh khỏi của “con người bề ngoài,” xin giúp cho “con người bên trong” của chúng con vẫn liên tục được ân phúc Chúa làm cho mạnh mẽ và đổi mới mỗi ngày.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta thường cảm thấy nản lòng vì những thay đổi về ngoại hình hoặc khả năng thể chất khi già yếu. Nhưng Lời Chúa khuyến khích chúng ta tập trung vào những phẩm chất quan trọng bên trong như lòng tốt, sự khôn ngoan và khả năng phục hồi. Nó nhắc nhở rằng bất kể chúng ta đối mặt với những thử thách nào, hoặc cơ thể chúng ta có thay đổi ra sao, thì luôn luôn có cơ hội để phát triển về mặt tâm linh và cảm xúc. Vì vậy, hãy nuôi dưỡng niềm tin và mục tiêu của mình, tìm kiếm sự phát triển và đổi mới khi đối mặt với những thử thách bên ngoài, đồng thời trân trọng sức mạnh tiềm ẩn bên trong chúng ta.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng đời sống người tin Chúa không hề dễ dàng. Trong năm mới này, chúng con sẽ phải đối mặt với gian khổ, bệnh tật và đau khổ. Nhưng tuổi già, bệnh tật và đau khổ không xác định bản chất con người chúng con. Cho dù hoàn cảnh bên ngoài có thể xấu đi, nhưng tâm linh bên trong của chúng con vẫn có thể được đổi mới liên tục nhờ đức tin. Trong khi thế gian làm cho chúng con mệt mỏi, Chúa không ngừng củng cố chúng con từ bên trong. Thân thể chúng con có thể suy yếu, nhưng tâm linh có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ân phúc Chúa. Điều này có nghĩa là mỗi ngày là một cơ hội để chúng con phát triển đức tin, học hỏi thêm về Chúa và trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tập trung vào sự phát triển tâm linh và tìm kiếm hy vọng nơi cõi vĩnh hằng, chứ không phải nơi cõi đời tạm này. Cảm tạ Chúa vì “Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức” (Ê-sai 40:29). Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/01/2026


    17 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (II Cô-rinh-tô 4:17)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì tiếp tục NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (II Cô-rinh-tô 4:17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phao-lô thừa nhận rằng những khó khăn là có thật, nhưng ông mô tả chúng là “nhẹ nhàng và tạm thời.” Điều này không có nghĩa là những gian khổ dễ dàng hoặc không đáng kể, mà là chúng nhỏ bé so với những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng con.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sứ mệnh của Phao-lô trong thế kỷ thứ nhất đầy dẫy khó khăn và nguy hiểm. Ông phải đối mặt với sự chống đối liên tục từ những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, các quan chức La Mã, và những giáo sư giả trong các hội thánh mới thành lập. Các bức thư của ông thường xuyên kể về những vụ đắm tàu, bị đánh đập, bị giam cầm, đói khát và những đêm không ngủ (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Riêng hội thánh Cô-rinh là một sự pha trộn phức tạp giữa những người cải đạo ngoại giáo và các tín đồ Do Thái, xảy ra những chia rẽ nội bộ, các vấn đề đạo đức và sự hoài nghi đối với thẩm quyền của Phao-lô. Trong môi trường này, đau khổ không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một thực tế có thể nhìn thấy hàng ngày đối với Phao-lô và nhiều tín đồ sơ khai.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng những khó khăn trong cuộc sống là có thật, nhưng chúng chỉ là tạm thời. Cho dù tình huống có đau đớn đến đâu, nó cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Chúa đang dùng những thử thách để chuẩn bị cho chúng con những điều lớn lao hơn. Mỗi khó khăn đều có mục đích và nó đang định hình chúng con cho cõi vĩnh hằng. Những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai. Thiên đàng không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là nơi tràn ngập niềm vui vượt xa mọi điều chúng con có thể tưởng tượng. Vì thế, khi đối mặt với khó khăn, bệnh tật, mất mát, sự từ chối hay thất vọng, xin giúp chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng những khó khăn này chỉ là tạm thời, còn vinh quang là vĩnh cửu. Chúa ôi, cho chúng con luôn nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng con (Rô-ma 8:18). Amen.

  • BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/01/2026


    18 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện… để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng” (Thi thiên 103:5)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài  (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, bước vào năm mới, chúng con nghe Chúa phán qua ông Đa-vít, “Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng” (Thi thiên 103:5). Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ của Ngài. Xin Chúa làm tươi mới tâm linh và thân thể chúng con, phục hồi nhiệt huyết và sức sống trong chúng con, để chúng con phục vụ Ngài với tinh thần tươi mới như chim phụng hoàng trong năm mới này.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở vùng Cận Đông cổ đại, chim phụng hoàng tượng trưng cho sự uy nghi, sức mạnh, tuổi thọ và quyền năng thiêng liêng. Những nhà nghiên cứu cổ đại đã quan sát về quá trình thay lông tự nhiên của chim phụng hoàng: Những chiếc lông cũ, sờn của chim lúc ấy sẽ rụng hết và mọc những chiếc lông mới, tươi tắn, để lấy lại sức sống trẻ trung, thị lực sắc bén và khả năng bay mạnh mẽ. Hiện tượng tự nhiên này được hiểu rộng rãi như một hình thức đổi mới hoặc trẻ hóa, khiến nó trở thành một phép ẩn dụ mạnh mẽ cho sự phục hồi thiêng liêng. Khái niệm " tuổi thanh xuân" trong bối cảnh này vượt ra ngoài tuổi tác theo thời gian, bao gồm sự sống, sức mạnh và sự nở rộ của cuộc sống.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng tình yêu của Chúa được thể hiện rõ ràng qua việc mong muốn ban cho chúng con những điều tốt lành. Ngài không keo kiệt nhưng luôn muốn ban phước cho con cái Ngài. Phước lành của Chúa không chỉ đơn thuần là để sống qua ngày; mà còn là để trải nghiệm một cuộc sống phong phú, trọn vẹn và ý nghĩa. Chúa ôi, trong một thế giới thường khiến con người cảm thấy trống rỗng và kiệt sức, Lời Chúa khích lệ chúng con rằng Chúa có thể làm mới lại sức mạnh và thỏa mãn những khát vọng sâu thẳm nhất của chúng con. Nó khuyến khích chúng con tin tưởng vào sự ban cho của Chúa và tìm thấy sự thỏa mãn nơi Ngài, chứ không phải nơi những điều không thể làm chúng con được mãn nguyện. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi… Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào” (Ê-sai 40:31; Thi thiên 34:10). Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/01/2026


    19 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (Phi-líp 4:13)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con cầu nguyện rằng trong năm mới này chúng con vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành mọi trách nhiệm, không dựa vào sức riêng mình mà “nhờ Đấng ban thêm năng lực cho chúng con” (Phi-líp 4:13). Chúng con sẽ kiên trì trong mọi hoàn cảnh, dù nghèo khó hay giàu sang, đói khát hay no đủ, để hoàn thành mọi trách nhiệm với tư cách là một người theo Chúa trung thành.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô đã viết bức thư này khi đang bị quản thúc tại gia ở Rô-ma. Ông đã nhiều lần bị giam cầm, bị đánh đập, bị bức hại, và phải đối mặt với đói khát và nguy hiểm trong suốt thời gian thi hành chức vụ (II Cô-rinh-tô 11:23-28). Hội thánh Phi-líp đã gửi tài chính để giúp đỡ Phao-lô. Ông rất biết ơn hội thánh, tuy nhiên, ông muốn họ biết rằng niềm vui và sức mạnh của ông không phụ thuộc vào của cải vật chất. Dù có nhận được sự hỗ trợ của họ hay không, ông đã học được cách hoàn toàn trông cậy vào Chúa. Trong thế giới La Mã, tính tự lập là một đức tính được tôn trọng. Các triết gia dạy rằng hạnh phúc đích thực đến từ sức mạnh cá nhân và khả năng phục hồi bên trong. Phao-lô trực tiếp thách thức quan điểm đó. Ông quả quyết rằng sức mạnh của mình không đến từ chính ông, mà đến từ Chúa Cứu Thế.”

    Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa mỗi ngày. Thông qua giờ cầu nguyện và suy ngẫm Kinh Thánh, chúng con sẽ cho phép sức mạnh của Chúa tuôn chảy qua chúng con mỗi ngày. Dựa vào sự giao tiếp thân mật thường xuyên với Chúa, chúng con mỗi ngày có thể khai thác sức mạnh và nguồn lực vô hạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con có thể hòa hợp ý muốn của mình với ý muốn của Chúa, để hoàn thành ý muốn và mục đích của Ngài trong cuộc đời chúng con.

    Thưa Chúa, xin giúp chúng con kiên trì tin tưởng vào sức mạnh của Chúa trong những lúc khó khăn về tài chính, vấn đề sức khỏe hoặc những gian khổ cá nhân. Xin dạy chúng con biết nương tựa vào Chúa khi cảm thấy yếu đuối hoặc nản lòng. Chúa ôi, chúng con cảm tạ Cha vì thông điệp hôm nay: Thay vì nói, chúng con có thể “đạt được mọi thứ” nhờ Chúa Cứu Thế, thì sẽ nói, chúng con có thể “chịu đựng mọi thứ” vì Chúa Cứu Thế ban sức mạnh cho chúng con. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/01/2026


    20 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới” (II Cô-rinh-tô 5:17)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, chúng con bước vào năm mới với niềm hy vọng, vì Kinh Thánh bày tỏ rằng, “… nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Cảm tạ Cha, tình yêu của Chúa không chỉ là xóa bỏ tội lỗi mà còn ban cho chúng con cuộc sống hoàn toàn mới.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hội thánh Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng bởi sự chia rẽ, suy đồi đạo đức và những thách đố đối với quyền uy của Phao-lô. Nguyên nhân là vì họ bị sự khôn ngoan của thế gian và sự chú trọng vào vẻ bề ngoài chi phối. Phao-lô muốn họ hiểu rằng quá khứ không còn xác định tính cách của họ nữa, vì đã được đổi mới trong Chúa Cứu Thế. Trong văn hóa Hy Lạp và La Mã, người ta thường cố gắng hoàn thiện bản thân thông qua triết học, rèn luyện kỷ luật hoặc các nghi lễ tôn giáo. Nhiều người tin rằng để trở thành người tốt hơn, thì cần phải có nỗ lực cá nhân. Nhưng Phao-lô dạy rằng sự biến đổi thực sự chỉ đến từ Chúa Giê-xu.”

    Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về một Đức Chúa Trời yêu thương. Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi, mà còn biến đổi những người tin Chúa. Tình yêu của Ngài đến với mọi người, không ai nằm ngoài khả năng thay đổi và phục hồi của Chúa. Sự biến đổi này diễn ra ngay lúc một người vừa tin Chúa (được tái sinh). Tuy nhiên, để đạt được đời sống thánh hóa, thì người tin Chúa phải trải qua một quá trình liên tục, kéo dài suốt đời. Trong khi gốc rễ của tội lỗi bị phá vỡ, thì bông trái của sự công chính cần thời gian để phát triển, khi Đức Thánh Linh dần dần đổi mới tâm trí, ước muốn và hành động của người tin Chúa (Phi-líp 1:6). Do đó, sự biến đổi này diễn ra nơi người tin Chúa vừa là tức thì (tái sinh), vừa là một quá trình kéo dài suốt đời (nên thánh).

    Lạy Chúa, trong năm mới này xin giúp chúng con tiếp tục sống cuộc đời mới. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống theo đường lối Ngài, yêu thương hơn, khiêm nhường hơn, và biết bắt đầu lại sau vấp ngã. Xin Chúa đồng hành, ban ơn cho chúng con trong suốt năm mới, và nhắc nhở rằng, trở thành một người Cơ Đốc không chỉ đơn thuần là được tha thứ, mà còn là trở thành một con người mới. Amen.

  • BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/01/2026

    Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/01/2026


    21 Tháng 1, 2026

    BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/01/2026
    VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
    Câu gốc
    “Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an… để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11)

    Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

    Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là một thông điệp hy vọng, đảm bảo với người tin Chúa về kế hoạch bình an Chúa ban, bất kể họ đang sống giữa nghịch cảnh hoặc sự tuyệt vọng.

    Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thông điệp này được viết cho những người Do Thái đã bị lưu đày ở Ba-by-lôn, vì sự bất trung của họ. Tại một vùng đất xa lạ này, các tiên tri giả đã mang đến cho họ thông điệp bất an và tuyệt vọng. Nhưng thông điệp của Chúa qua Giê-rê-mi đã mang đến cho họ niềm hy vọng lớn về tương lai: sự đau khổ không phải là kết thúc câu chuyện của họ, và rằng kế hoạch cuối cùng của Chúa luôn là sự phục hồi và hy vọng. Thông điệp này nhắc nhở chúng ta rằng số phận cuối cùng của chúng ta được nắm giữ an toàn trong bàn tay quyền năng của Ngài.”

    Cảm tạ Cha về tình yêu của Ngài dành cho người tin Chúa. Ngay cả trong thời gian kỷ luật, tấm lòng Ngài vẫn hướng về sự phục hồi và phước lành cho chúng con. Tình yêu của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào hoàn cảnh hay hành vi của chúng con. Kế hoạch của Chúa được xây dựng trên tình yêu thương và sự thành tín của Ngài, mang đến niềm hy vọng vượt lên trên mọi hoàn cảnh hiện tại. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết kiên nhẫn tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, cho dù phải trải qua một thời kỳ chờ đợi kéo dài.

    Trong năm mới này, xin cho chúng con biết tin tưởng vào sự biết truóc, lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa đối với những lời hứa của Ngài. Bước vào năm mới, xin giúp chúng con tìm thấy sự an ủi và hy vọng từ nơi Chúa, hiểu rằng ý định tối thượng của Đức Chúa Trời dành cho người tin Chúa luôn luôn tốt lành, dẫn đến một tương lai đầy hy vọng và vinh hiển. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời… Đấng đã khởi sự làm việc lành trong vòng anh chị em sẽ tiếp tục việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại” (Rô-ma 8:28; Phi-líp 1:6). Amen.