13 Tháng 6, 2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/06/2026
–
13 Tháng 6, 2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi thiên 119:9)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con nghe Chúa nói, “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa” (Thi thiên 119:9). Thưa Cha, chúng con nhận ra, chìa khóa cho một cuộc sống chính trực và trong sạch về mặt đạo đức, nằm ở việc vâng lời và áp dụng những chỉ dẫn của Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời điểm viết ra Thi thiên này, giới trẻ ở Y-sơ-ra-ên cổ đại được bắt buộc phải học luật pháp của Chúa từ khi còn nhỏ. Người Y-sơ-ra-ên sống trong một thế giới đầy dẫy sự thờ cúng thần tượng, các hủ tục ngoại giáo và sự suy đồi đạo đức. Việc trung thành với các điều răn của Chúa là điều thiết yếu để duy trì bản sắc của họ như là dân của Chúa. Lời Chúa ở đây đưa ra thách đố mà giới trẻ phải đối mặt trong một thế giới thường khuyến khích những hành vi trái ngược với đường lối của Chúa. Họ phải sống theo lời Chúa không chỉ thiết thực mà còn rất quan trọng đối với sự tồn tại tâm linh của thế hệ tiếp theo.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Lời Chúa vẫn là kim chỉ nam tối cao để sống cuộc đời thanh khiết, đặc biệt trong một nền văn hóa đầy sự cám dỗ. Chúng con là những tín đồ trẻ tuổi cũng như lớn tuổi nhìn nhận Lời Chúa, không chỉ là sự khôn ngoan cổ xưa mà còn là một kim chỉ nam sống động và phù hợp với thế giới ngày nay. Trong một xã hội thường đề cao sự tự thỏa mãn, Lời Chúa ở đây kêu gọi các tín đồ Cơ đốc tìm kiếm sự thánh khiết thông qua sự vâng phục Lời Chúa.
Chúa ôi, con cảm tạ Chúa vì đã ban Kinh Thánh làm ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Con nhận ra nếu con không đặt để Lời Ngài vào tâm trí, con sẽ dễ dàng bị những tư tưởng dối trá của thế gian này cuốn đi.
Lạy Chúa, xin ban cho con niềm khao khát Lời Ngài, như kẻ đói thèm bánh. Xin giúp con không chỉ đọc bằng mắt, nhưng biết suy ngẫm, ghi nhớ và giấu Lời Ngài sâu trong lòng con. Khi cám dỗ đến, xin Thánh Linh nhắc nhở con các câu Kinh Thánh để con làm vũ khí đắc thắng. Con nguyện neo chặt đời sống con vào những lời hứa thành tín không bao giờ thay đổi của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

