Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/02/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/02/2025

9 Tháng 2, 2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Một thiên sứ của Chúa đánh Hê-rốt vì vua không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời” (Công vụ 12:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 12: 20-25, “Ngày nọ, vua Hê-rốt mặc áo choàng hoàng gia, ngồi trên ngai vàng và “DIỄN THUYẾT” trước thần dân. Dân chúng TÔN THỜ vua như là một vị thần. Họ nói rằng: “TIẾNG NÓI của vua là của một vị thần, chứ không phải của con người!” Hê-rốt đầy tự hào và CHẤP NHẬN LỜI KHEN NGỢI của dân chúng. Một thiên sứ đã “ĐÁNH VUA ngã xuống,” và “vua bị TRÙNG KÝ SINH cắn lủng ruột mà tắt thở… ” Thưa Cha, vua Hê-rốt đã TÌM KIẾM vinh quang cho bản thân, nên phải NHẬN LẤY kết cục quá bi thảm cho chính mình.

Cha ôi, việc TÌM KIẾM vinh quang cho bản thân, có thể khiến người tin Chúa XA RỜI Chúa và CẢN TRỞ sự phát triển tâm linh. Việc TÌM KIẾM vinh quang cho bản thân, sẽ làm cho chúng con lạc lối, và ĐÁNH MẤT tầm nhìn về những gì thực sự quan trọng trong hành trình đức tin của mình. Việc TÌM KIẾM vinh quang cá nhân, có thể trở thành một chướng ngại vật CẢN TRỞ khả năng đầu phục Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài.

Chúa ôi, chúng con sống trong xã hội mà sự tự quảng bá và VINH QUANG CÁ NHÂN thường được tôn vinh. Xin Chúa nhắc nhở chúng con phải biết TÔN VINH quyền tối cao của Chúa và GHI NHẬN công lao của Ngài đối với những thành công của chúng con. Chúng con phải tự bảo vệ mình khỏi những CẠM BẪY của lòng kiêu hãnh và sự tự tôn. Cha ôi, xin mở mắt chúng con, để nhìn thấy được mối NGUY HIỂM của việc tìm kiếm vinh quang cho bản thân, mà lẽ ra nó phải thuộc về Chúa. Hình ảnh sống động về việc vua Hê-rốt bị trùng ký sinh cắn lủng ruột mà TẮT THỞ, tượng trưng cho bản chất TẠM BỢ của lòng kiêu hãnh và quyền lực của con người.

Cha ôi, xin giúp chúng con biết KHIÊM NGƯỜNG để nhận ra chính mình chỉ là công cụ của Chúa. Chúng con PHẢI QUY những thành công của mình cho Chúa. Chúng con phải THỪA NHẬN rằng nếu không có ân sủng và phước lành của Chúa, thì chúng con sẽ KHÔNG THỂ đạt được bất cứ điều gì. Vì vậy, thưa Chúa, chúng con CHỈ MUỐN khen ngợi Ngài. Chúng con CHỈ MUỐN tôn vinh lòng nhân từ của Ngài. Và chúng con CHỈ MUỐN thừa nhận vai trò của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.

View full calendar