16 Tháng 9, 2025
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/09/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm” (Châm ngôn 6:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:16, “Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm...” Thưa Cha, chúng con nhận ra, mặc dù Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng tình yêu của Ngài không bỏ qua tội lỗi. Ở đây, Sa-lô-môn nói có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: “Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội…” (Châm ngôn 6:17-19). Đây không phải là một danh sách đầy đủ về những điều Chúa ghét, nhưng nó là một danh sách bao gồm những tội lỗi ghê tởm, gây ra cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Những tội lỗi này là được gọi là ghê tởm, bởi vì chúng xúc phạm đến Chúa và vô đạo đức một cách thô bạo.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời Y-sơ-ra-ên cổ đại, một xã hội bắt nguồn từ mối quan hệ giao ước với Đức Giê-hô-va. Văn học khôn ngoan, giống như Châm ngôn, nhằm hướng dẫn các cá nhân về sự công chính và sống có đạo đức trong khuôn khổ giao ước này. Khái niệm "ghê tởm" đã ăn sâu vào tư tưởng của người Y-sơ-ra-ên, thường đề cập đến những thực hành không trong sạch về mặt nghi lễ, ghê tởm về mặt đạo đức, hoặc trực tiếp chống lại sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và các nguyên tắc của Luật pháp Môi-se.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết xét xem có tội lỗi nào mà chúng con cần thú nhận với Ngài. Cho chúng con biết chắc chắn là không có tham gia vào những hành vi mà Đức Chúa Trời ghét. Chúng con không có nuôi dưỡng những thái độ như kiêu ngạo, lừa dối hay sẵn sàng gây hại cho người khác. Chúng con phải nghiêm túc sống cuộc đời phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng con phải cam kết quay lưng lại với bất cứ điều gì làm Chúa không hài lòng. Và thay vào đó, chúng con phải ôm lấy tình yêu, lẽ thật và sự thánh thiện mà Chúa mong muốn nhìn thấy nơi chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình! Hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt Ta; đừng làm điều ác nữa” (Ê-sai 1:16). Vâng, thưa Chúa, chúng con hôm nay sẽ “học làm lành, tìm kiếm công lý; giúp đỡ người bị áp bức, xét xử công minh cho kẻ mồ côi, bênh vực lý lẽ người góa bụa” (Ê-sai 1:17). Amen.