7 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nói xong, viên tổng thư ký giải tán đám đông” (Công vụ 19:41)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:35-41, “Tổng thư ký thị xã YÊU CẦU mọi người yên lặng rồi lựa lời khuyên can: Những người đồng bào bắt giải đến đây KHÔNG CÓ trộm cắp vật thánh đền thờ, cũng KHÔNG xúc phạm Nữ thần chúng ta. Vậy nếu Đê-mê-triu và nghiệp đoàn thợ bạc muốn KIỆN CÁO ai, đã có tòa án và các thẩm phán xét xử. Còn nếu đồng bào muốn KHIẾU NẠI điều gì, sẽ có Hội đồng thành phố giải quyết. Vì không khéo chúng ta có thể bị chính quyền La-mã HẠCH TỘI về vụ rối loạn hôm nay, mà không có lý do nào để bào chữa cả! Nói xong, ông cho GIẢI TÁN đám biểu tình.”
Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ tại Ê-phê-sô, nhưng ma quỷ cũng vậy. Đây có thể là lý do tại sao Phao-lô viết thư cho người Ê-phê-sô về trận chiến thuộc linh mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối mặt, để chống lại quyền lực tối tăm thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-20). Cha ôi, chúng con nhận biết rằng khi Thánh Linh HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ trên con dân Chúa, thì ma quỷ cũng HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ trên những người không tin. Tạ ơn Chúa đã SỬ DỤNG vị Tổng thư ký thành phố, để trấn an đám đông và CHẤM DỨT mối đe dọa trực tiếp đối với Phao-lô và các Cơ Đốc nhân khác. Chúa ôi, một lần nữa chúng con nhìn thấy Đức Chúa Trời đã BẢO TỒN công tác của Ngài và con dân của Ngài.
Thưa Chúa, trong thế giới ngày nay, nơi XUNG ĐỘT và căng thẳng tràn lan, chúng con phải xem lại cách chúng con TIẾP CẬN những bất đồng và thách thức trong cuộc sống của chính mình. Khi SUY NGẪM về lời của viên thư ký thành phố và cảnh hỗn loạn ở Ê-phê-sô, chúng con được NHẮC NHỞ về giá trị lâu dài của việc duy trì hòa bình, tôn trọng luật pháp và tiếp cận xung đột bằng sự khôn ngoan và ân sủng. Câu chuyện này đóng vai trò như một ngọn HẢI ĐĂNG của sự khôn ngoan, HƯỚNG DẪN chúng con đến con đường chính trực và tôn trọng khi đối mặt với nghịch cảnh.
Chúa ôi, cho dù người ta TIN TƯỞNG nhiều thần, nhiều chúa trên trời hay dưới đất, nhưng chúng con biết CHỈ CÓ MỘT Chân Thần là Đấng Tạo Hóa… CHỈ CÓ MỘT Chúa Tể vũ trụ là Chúa Cứu Thế Giê-xu. VẠN VẬT đều do Ngài mà có, và CHÚNG CON cũng nhờ Ngài mà sống. Amen.