Category: General BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/06/2025

16 Tháng 6, 2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đừng khôn ngoan theo mắt mình” (Châm ngôn 3:7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua ông Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:7, “CHỚ KHÔN NGOAN theo mắt mình, nhưng hãy KÍNH SỢ Chúa và tránh điều ác.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự KHÔN NGOAN đến từ Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con “CHỚ KHÔN NGOAN theo mắt mình.” Trong một thế giới thường khuyến khích sự tự tin và thành tựu cá nhân, xin nhắc nhở chúng con rằng, sự KHÔN NGOAN đến từ việc khiêm nhường, nhận ra những giới hạn của mình. Khi nghĩ rằng, có thể “KHÔN NGOAN theo mắt mình,” chúng con có nguy cơ phớt lờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúa ôi, xin giúp chúng con có sự TÔN KÍNH sâu sắc đối với Chúa. Khi chúng con thực sự HIỂU BIẾT sự vĩ đại, quyền năng và tình yêu của Chúa, chúng con bắt đầu trở nên KHÔN NGOAN. Khi tôn trọng Đức Chúa Trời, chúng con bắt đầu trở nên KHÔN NGOAN. Lạy Chúa, khi con người lựa chọn cách sống “KHÔN NGOAN theo mắt mình,” thì có nghĩa là tự sát. Những gì có vẻ KHÔN NGOAN cho con người, thường kết thúc bằng việc hủy hoại con người.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã coi mình đầy sự KHÔN NGOAN và vinh quang. Vua khoe khoang rằng, chính nhờ sự KHÔN NGOAN và sức mạnh của mình, mà vua đã xây dựng được Ba-by-lôn vĩ đại. Trong khi lời khoe khoang vẫn còn trong miệng, Nê-bu-cát-nết-sa MẤT Ý THỨC, bị đuổi khỏi xã hội, sống chung với thú vật ngoài đồng và ăn cỏ như bò. Vua vẫn ở trong tình trạng đó cho đến khi THỪA NHẬN rằng, Đấng Chí Cao nắm quyền tể trị trong thế giới loài người và Ngài muốn giao chính quyền vào tay ai là tùy ý Ngài. Vua đã HỌC ĐƯỢC một bài học mạnh mẽ. Sau khi tỉnh táo trở lại, nhà vua TUYÊN BỐ: "Bây giờ, Nê-bu-cát-nết-sa tôi xin ca ngợi, tán dương và TÔN VINH Vua Trời! Công việc Ngài đều chân thật, đường lối Ngài đều công chính, kẻ nào lên mặt KIÊU CĂNG hợm hĩnh, sẽ bị Ngài HẠ XUỐNG đất đen.” (4:29-37).

Thưa Chúa, giúp chúng con NHỚ rằng: “Một người tự phụ cho mình là KHÔN NGOAN, còn tệ hại hơn một người ĐẦN ĐỘN” (Châm 26:12). Tuy nhiên, có hy vọng lớn lao cho những người TRỞ VỀ với Chúa (Xa-cha-ri 9:12). Đó là những người khiêm nhường, nhận ra rằng con người KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời và mọi thứ con người có, đều ĐẾN TỪ Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:7). Amen.

 

View full calendar