18 Tháng 8, 2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy giữ đường lối con cách xa nó, đừng đến gần lối vào nhà nó” (Châm ngôn 5:8)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:8, “Hãy giữ đường lối con CÁCH XA nó, ĐỪNG ĐẾN GẦN lối vào nhà nó.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, nếu muốn sống đẹp lòng Chúa, thì chúng con phải TRÁNH XA người nữ bất chính, và thậm chí ĐỪNG ĐẾN GẦN cô ấy. Chúng con phải CHẠY TRỐN khỏi sự sự cám dỗ tình dục. Chúng con KHÔNG ĐẾN GẦN lối vào nhà người nữ bất chính.” Trong văn hóa Cận Đông cổ đại, ngôi nhà là một lãnh địa riêng tư, và bước vào nhà ngụ ý sự thân mật hoặc đồng lõa. Nguyên tắc này được lặp lại trong Gia-cơ 1:14-15, “Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ...”
Thưa Chúa, chúng con nhớ lại Giô-sép đã CHẠY TRỐN khỏi vợ của Phô-ti-pha để tránh tội lỗi. Sự CÁM DỖ TÌNH DỤC là quá mạnh mẽ để chơi đùa. Chúng con phải CHẠY TRỐN khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào hoặc suy nghĩ nào về người phụ nữ khác. Nếu chúng con cho người nữ bất chính một CƠ HỘI, thì chúng con KHÔNG có sức mạnh để cưỡng lại những lời nói, và mưu mô của cô ấy. Ông Đa-vít nói rằng: “MẮT CON sẽ không nhìn điều dữ, để có thể sống đẹp lòng Chúa. LÒNG CON ghê tởm sự gian tà, để có thể sống đẹp lòng Chúa. CON không dính dấp vào điều ác, để có thể sống đẹp lòng Chúa” (Thi thiên 101:3).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi đang NGHE một diễn viên hài và anh ấy nói rằng: anh ấy thức dậy vào một buổi sáng, con gái anh ấy đang nằm trên vai, vợ anh ấy đang nấu bữa sáng, và đột nhiên anh ấy nhận ra tầm QUAN TRỌNG của việc bảo vệ gia đình của mình. Và vì vậy, trong khoảnh khắc đó, anh QUYẾT ĐỊNH sẽ làm mọi thứ có thể, để đảm bảo rằng anh KHÔNG bao giờ lừa dối vợ. Anh quyết định CÁCH tốt nhất để làm điều này là hét lên, "Tôi sẽ KHÔNG LỪA DỐI vợ tôi!" Ông Gióp đã lập giao ước với đôi mắt của mình, để TRÁNH NHÌN hoặc NGHĨ đến bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình (Gióp 31:1). Lạy Chúa, xin giúp chúng con “sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày… Đừng… trụy lạc phóng đãng” (Rô-ma 13:13-14). Chúng con phải TRÁNH XA những dục vọng của tuổi trẻ (II Tim 2:22). Chúng con phải “TRÁNH XA sự gian dâm” (I Cô-rinh-tô 6:18). Amen.