Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/07/2025

25 Tháng 7, 2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Vì chúng không chợp mắt nếu chưa làm điều ác” (Châm ngôn 4:16)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:16, “Vì chúng KHÔNG CHỢP MẮT nếu chưa làm điều ác; KHÔNG THỂ NGỦ YÊN khi chưa gây vấp ngã cho ai.” Thưa Cha, vua Sa-lô-môn đã cảnh báo con trai về sự NGUY HIỂM của việc đi theo con đường của kẻ gian ác, vì sẽ KHÔNG thể ngủ ngon và sẽ GÂY VẤP NGÃ cho người khác. Cha ôi, chúng con nhớ lại, ông Đa-vít đã nói về lòng ĐỘC ÁC của loài người, “Khi còn ở trên giường nó MƯU TOAN điều gian ác, đi theo con đường KHÔNG lương thiện, KHÔNG từ bỏ điều dữ” (Thi thiên 36:4). Ông Mi-chê nói thêm, kẻ gian ác “TOAN TÍNH điều bạo ngược, MƯU ĐỒ việc gian ác trên giường mình! Trời vừa sáng, họ liền thực hiện MƯU MÔ, vì họ nắm quyền trong tay mình” (Mi-chê 2:1).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Họ HÁO HỨC không ngủ, để theo đuổi công việc gian ác của mình. Họ giống như GIU-ĐA với những ngọn đuốc, đến bắt Chúa lúc nửa đêm (Giăng 18:3). Họ giống như cuộc họp vào buổi sáng sớm của các NHÀ CAI TRỊ Do Thái (Lu-ca 22:66). Họ giống như những người Do Thái LẬP MƯU và thề với nhau rằng họ chẳng ăn chẳng uống cho đến khi giết được Phao-lô” (Công vụ 23:12). Và họ giống như những NGƯỜI GIAN ÁC thời nay, đã và đang lập nhiều âm mưu chống lại Giáo hội. Có nhiều tổ chức của họ, luôn luôn tìm cách LẬT ĐỔ Cơ đốc giáo. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm để GÂY RA những điều xấu xa, và cố gắng tách biệt người khác ra khỏi Đạo Chúa. Họ KHÔNG THÊ NGỦ, cho đến khi loại bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu, các môn đồ của Ngài, và giáo lý của Ngài khỏi thế gian. Họ KHÔNG THÊ NGHỈ NGƠI, trừ khi họ làm tổn thương người khác. Sự tà ác và bạo lực là BÁNH và RƯỢU của họ. Họ phải ĂN UỐNG chúng mỗi ngày, để thỏa mãn cơn đói của mình!”

Thưa Chúa, trong một THẾ GIỚI đầy hành vi sai trái, chúng con ngày nay phải SUY XÉT kỹ lưỡng, trước khi đưa ra quyết định. Chúng con phải CHỌN LỰA con đường khôn ngoan, TRÁNH xa những cám dỗ của kẻ ác. Đường KẺ ÁC ngập tràn bóng tối, nhưng đường người KHÔN NGOAN càng thêm sáng sủa, rực rỡ như mặt trời ban trưa (Châm ngôn 4:18-19). Chúng con phải CHỌN con đường khôn ngoan, vì đó là NGUỒN GỐC của sự sống và sức khỏe. Amen.

View full calendar