5 Tháng 2, 2025
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/02/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các môn đồ quyết định mỗi người tùy khả năng, gửi quà cứu trợ cho các anh em” (Công vụ 11:29)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Trong những ngày đó, có mấy nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt. Một người trong số họ tên A-ga-bút đứng dậy bởi Thánh Linh báo trước rằng sẽ có NẠN ĐÓI LỚN xảy ra trên khắp đất. Các môn đồ quyết định MỖI NGƯỜI tùy khả năng, GỬI QUÀ cứu trợ cho các anh em đang sống tại Giu-đê. Họ thực hiện việc ấy và GỬI TẶNG PHẨM đến các trưởng lão qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ” (Công vụ 11:27-30). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy PHẢN ỨNG của cộng đồng Cơ đốc giáo sơ khai, về nạn đói sắp xảy ra. Họ đã HÀNH ĐỘNG ngay lập tức, để hỗ trợ anh chị em của mình ở Giu-đê. Họ đã bày tỏ sự ĐOÀN KẾT và quan tâm lẫn nhau khi đối mặt với nghịch cảnh.
Thưa Chúa, trong THẾ GIỚI BẤT ỔN ngày nay, nhiều người cũng đang đối mặt với khó khăn kinh tế, thiên tai, khủng hoảng cá nhân, bất công xã hội… Chúng con phải CÙNG NHAU ĐÓNG GÓP những gì có thể, để hỗ trợ những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Hành động hào phóng này KHÔNG CHỈ đáp ứng nhu cầu vật chất trước mắt, MÀ CÒN củng cố mối quan hệ cộng đồng và thể hiện tình yêu của Chúa trong hành động. Chúng con yêu thương nhau không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động. Chúng con cam kết hành động, chứ không chỉ là sự cảm thông. Hội thánh sơ khai không chờ đợi người khác hành động, họ chủ động làm trước để giúp đỡ anh chị em mình. Các tín hữu quyết định MỖI NGƯỜI tùy theo khả năng gửi quà cứu trợ anh em tín hữu xứ Giu-đê, BẤT KỂ tình trạng tài chính của họ (11:29).
Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con về sự QUAN TRỌNG của cộng đồng hội thánh, lòng hào phóng và sự ĐÁP ỨNG nhu cầu của người khác. Giúp chúng con biết XEM XÉT cuộc sống của chính mình và CÂN NHẮC cách chúng con có thể đóng góp cho hạnh phúc của những người xung quanh. Chúng con phải CHIA SẺ tiền bạc, thời gian, kỹ năng và lòng tốt của mình. Chúng con phải SẴN SÀNG bước ra khỏi vùng an toàn của mình để giúp đỡ người khác. ĐỨC TIN của chúng con phải đi kèm với hành động, đặc biệt là khi anh chị em chúng con đang gặp khổ đau. Chúng con phải tùy theo khả năng để HIỆP NHẤT ĐÁP ỨNG nhu cầu của người khác trong thời kỳ khủng hoảng. Amen.