18 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/06/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa” (Châm ngôn 3:9)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:9-10, “Hãy dùng TÀI SẢN và hoa lợi đầu mùa, tôn vinh Chúa Hằng Hữu. Như thế KHO THÓC con đầy dẫy, thùng chứa tràn ngập rượu mới.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ để TÔN VINH Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là về phương diện TÀI CHÍNH. Chúa đã BAN CHO chúng con rất nhiều! Và bằng cách DÂNG LẠI cho Chúa một phần THU NHẬP của mình, chúng con đang TÔN VINH Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi muốn GIẢI THÍCH cẩn thận ở đây, để không rơi vào niềm tin của PHÚC ÂM THỊNH VƯỢNG: “Hãy DÂNG cho Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ TRẢ lại cho bạn." Chúa KHÔNG PHẢI là một máy rút tiền. Chúa KHÔNG PHẢI là một cỗ máy, để chúng ta ném vào một đồng xu, VẶN tay cầm và RA ĐƯỢC giải độc đắc. Chúa cũng KHÔNG PHẢI là một bộ quy tắc, để chúng ta GIẢI MÃ và "bẻ khóa." Nhưng Chúa chính là CHA TRÊN TRỜI, và Ngài muốn chúng ta có mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc. Giống như bất kỳ Cha tốt lành nào, Chúa muốn chúng ta SỬ DỤNG tiền bạc một cách khôn ngoan. Chúa muốn chúng ta đặt Ngài lên HÀNG ĐẦU trong tài chính của chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải đặt Ngài là SỐ MỘT trong đời sống, và KHÔNG có gì cạnh tranh cho vị trí của Ngài.”
Chúa ôi, ngày xưa, Chúa đã THÁCH ĐỐ dân Chúa dâng hiến, để Ngài có thể mở các cửa sổ trời, ĐỔ PHƯỚC lành xuống dồi dào cho họ, đến độ không thể thu nhận hết (Ma-la-chi 3:8-10). Các ông Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp… đã được Chúa BAN PHƯỚC về tài chính, vì họ biết cách DÂNG HIẾN cho Chúa (Sáng 14:20; 28:22). Chuyện kể rằng: “Một tín hữu doanh nhân (R.G. LeTourneau), nắm bắt được khái niệm TÔN VINH CHÚA bằng tiền bạc. Ông đã DÂNG 90% những gì mình có, và GIỮ 10% cho bản thân, bất kể tình hình tài chính của mình ra sao! Ông TRỞ THÀNH một trong những nhà công nghiệp vĩ đại của Mỹ. Ông nói rằng: "CÂU HỎI không phải là tôi DÂNG bao nhiêu tiền cho Chúa, mà là tôi GIỮ bao nhiêu tiền của Chúa cho bản thân." Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “AI BAN PHÁT cho người khác, sẽ trở nên sung túc hơn” (Châm ngôn 11:25). “HÃY CHO, thì các con sẽ được cho lại” Lu-ca 6:38). Amen.