Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/05/2025

21 Tháng 5, 2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng, sẵn cho mùa gặt” (Giăng 4:35)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa lần nữa, qua ông Phao-lô trong Công vụ 26:19, “Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi KHÔNG DÁM CHỐNG CỰ với khải tượng từ trời.” Thưa Cha, xin giúp chúng con CHẲNG DÁM chống cự với khải tượng Chúa ban. Cha ôi, cho dù chúng con đang có khải tượng, nhưng sẽ KHÔNG ĐƯỢC phước hạnh chi hết, nếu chúng con KHÔNG VÂNG THEO khải tượng ấy.

Chúa ôi, KHÔNG có lời nào, dù cho đó là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, có thể đem lại phước hạnh cho chúng con, nếu chúng con KHÔNG tin nó. KHÔNG có mạng lịnh nào, dù cho đó là mạnh lịnh của Đức Chúa Trời, có thể đem lại niềm vui cho chúng con, nếu chúng con KHÔNG vâng theo nó. Do đó, MONG MUỐN có khải tượng là việc khẩn thiết, nhưng ĐÁP ỨNG khải tượng Chúa ban là việc khẩn thiết hơn. Biết bao lần khải tượng đã bị MẤT HÚT trong đời sống chúng con. Tiên tri GIÔ-NA khi được Chúa ban cho khải tượng liền bỏ chạy trốn. Người THANH NIÊN trong phúc âm khi được Chúa ban cho khải tượng, liền sa sầm mặt xuống, bỏ ra đi, vì anh ấy chỉ ham thích khải tượng thuộc về đất.

Cảm tạ Chúa vì luôn BAN CHO chúng con những khải tượng, để phục vụ Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng con KHÔNG sẵn lòng bắt lấy những khải tượng ấy, Chúa sẽ ban cho người khác, còn chúng con bị loại ra và mất phước. Công việc của Chúa phải được xúc tiến và phát triển luôn luôn. Chúa BAN CHO chúng con được đặc ân, vinh dự rao truyền Phúc âm cứu rỗi, nhưng nếu chúng con không sẵn sàng đáp ứng, sẽ có người khác THAY VÀO chỗ chúng con và chúng con sẽ hối tiếc mãi mãi.

Thưa Chúa, nếu chúng con KHÔNG dâng mình, thì sẽ có người khác dâng mình. Chúng con KHÔNG cầu thay, thì có nhiều người khác cầu thay. Chúng con KHÔNG dâng hiến, thì có nhiều người khác dâng hiến. Công việc rao giảng Phúc âm là của Chúa. Đức Thánh Linh đang điều hành công việc ấy, và Ngài sẽ KHÔNG để cho công việc ấy bị đình trệ, hay bị thất bại. Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy NHƯỚNG MẮT lên và xem đồng ruộng đã vàng, sẵn cho mùa gặt” (Giăng 4:35). Xin ban cho chúng con KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI. Xin giúp chúng con KHÔNG CẮT ĐỨT khải tượng từ trời. Xin cho chúng con ĐỪNG BAO GIỜ DÁM CHỐNG CỰ với khải tượng từ trời. Amen

 

View full calendar