23 Tháng 7, 2025
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Đừng bước vào đường kẻ ác, chớ đi theo lối kẻ gian tà” (Châm ngôn 4:14)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:14, “ĐỪNG BƯỚC VÀO đường kẻ ác, CHỚ ĐI THEO lối kẻ gian tà.” Thưa Cha, chúng con được khuyến khích phải sống một cuộc đời ngay thẳng, TRÁNH XA những hành vi gian dối và tội lỗi. Chúng con phải CẨN THẬN trong việc lựa chọn bạn bè và những người mình giao tiếp. Việc KẾT GIAO với những người xấu, có thể dẫn chúng con đi lạc đường. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “LỜI KHUYÊN này vừa là một lời chỉ dẫn vừa là một lời cảnh báo: mỗi QUYẾT ĐỊNH chúng ta đưa ra, mỗi TÌNH BẠN chúng ta nuôi dưỡng, và mỗi Ý TƯỞNG chúng ta suy ngẫm, đều có khả năng dẫn chúng ta đến GẦN Thượng Đế hơn, hoặc XA Ngài hơn.”
Ông Môi-se kể chuyện: “Ông Lót DỜI TRẠI mình đến Sô-đôm. Dân chúng rất gian ác, nên Chúa tiêu diệt thành Sô đôm” (Sáng 13:10-13; 19: 12-16, 23-25). Chúa ôi, nếu ông Lót biết lựa chọn khôn ngoan, thì LỜI KHUYÊN này sẽ cứu Lót. Ông Môi-se kể tiếp: “Một hôm, Đi-na, đi ra LÀM QUEN với các cô gái trong vùng” (Sáng 34:1). Tại đó, Đi-na đã bị Si-chem cưỡng hiếp. Chúa ôi, nếu Đi-na ĐỪNG bước vào “trong vùng” kẻ ác, thì LỜI KHUYÊN này sẽ cứu Đi-na. Ông Giê-rê-mi kể chuyện: “Vua Sa-lô-môn có bảy trăm bà vợ và ba trăm cung phi; họ làm cho lòng vua LẦM LẠC (I Các 11:1-10). Chúa ôi, nếu vua Sa-lô-môn biết lựa chọn khôn ngoan, thì LỜI KHUYÊN này sẽ cứu được vua. Ông Ma-thi-ơ nói: “Phi-e-rơ… vào sân dinh thầy Tế lễ tối cao. Ông len lỏi NGỒI CHUNG với bọn tuần cảnh. Tại đó, ông đã CHỐI CHÚA ba lần (Mat 26:58).
Thưa Chúa, xin giúp chúng con “KHÔNG bị lừa dối. Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt… Hãy TRÁNH xa kẻ ngu dại, vì con chẳng học được gì nơi chúng đâu” (I Cô 15:33; Châm 14:7). Đa-vít đã nói: "Phước cho người nào CHẲNG theo mưu kế của kẻ dữ, CHẲNG đứng trong đường tội nhân, KHÔNG ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi 1:1). Thưa Cha, Ngài rất nghiêm túc về việc TÁCH BIỆT khỏi kẻ ác. MỌI THỨ trên thế giới này, từ quan điểm đạo đức, lối sống hoặc thế giới quan, phần lớn là CHỐNG lại Chúa. Xin Cha NHẮC NHỞ chúng con: “Gần người KHÔN trở nên khôn, gần người KHỜ phải mang họa” (Châm 13:20). Lạy Chúa, chúng con “sẽ LÁNH XA tâm trí đồi trụy… sẽ KHÔNG biết đến điều ác” (Thi 101:4). Amen.