Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Week of Th4 13th
-
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ DIỆU KỲ 13/04/2025
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ DIỆU KỲ 13/04/2025
13 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ DIỆU KỲ 13/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hô-sa-na, Con Vua Đa-vít! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Ma-thi-ơ 21:9)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Ma-thi-ơ: “Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đến Giê-ru-sa-lem, trong thời gian của lễ Vượt Qua. CẢNH TƯỢNG lúc ấy rất nhộn nhịp với sự phấn khích do đám đông tụ tập để CHÀO ĐÓN Ngài vào thành phố. Trong dân chúng, nhiều người lấy áo mình trải trên đường, người khác BẺ NHÁNH CÂY rải trước mặt Chúa. Người vượt lên trước, kẻ chạy theo sau, tung hô: “HÔ-SA-NA Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! HÔ-SA-NA trên nơi chí cao!” Cả thủ đô đều NÁO ĐỘNG khi Chúa tiến vào thành (Ma-thi-ơ 21:1-11).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì được BƯỚC VÀO Tuần Thánh 2025, mở đầu bằng CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Sáng nay, chúng con hình dung ra bầu không khí tràn ngập sự mong đợi và TÔN KÍNH của dân chúng, khi Chúa Giê-xu cưỡi một con lừa vào thành phố. Hành động và lời nói của dân chúng chứa đầy ý nghĩa. Tiếng kêu " HÔ-SA-NA!" là một lời cầu xin sự cứu rỗi. Dân chúng CÔNG NHẬN Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) đã được hứa trong Kinh thánh.
Thưa Chúa, ngày nay, tiếng kêu " HÔ-SA-NA" chính là một lời cầu nguyện để được GIẢI THOÁT khỏi những cuộc đấu tranh, sợ hãi và tội lỗi của chúng con. Việc thừa nhận Chúa Giê-xu là Vua, bày tỏ việc chúng con THỪA NHẬN thẩm quyền của Ngài và tìm kiếm sự HƯỚNG DẪN của Chúa trong các quyết định hàng ngày của mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi nhớ lại lần kia, khi một người bạn thân bị bệnh nặng. Anh ấy quay sang cầu nguyện, "HÔ-SA-NA, xin cứu con." Liền đó, sự bình an của Chúa đã BAO TRÙM đời sống của anh.”
Ngợi khen Cha, một lần nữa, chúng con nhận biết được CHÚA GIÊ-XU chính là Đấng Mê-si-a, là Chúa Cứu Thế, là Thượng Đế Chí Cao, là vị Vua Hòa bình, mang đến cho thế giới sự bình an thực sự. Thưa Cha, mặc dù sau này, có nhiều người khước từ Chúa Cứu Thế, nhưng chúng con QUYẾT TÂM tin cậy Ngài. Thưa Cha, đời sống chúng con TÔN Chúa Cứu Thế là Vua chưa đủ, mà còn cần phải đưa Chúa LÊN TỘT ĐỈNH. Để DÙ AI ở trên trời, dưới đất, mỗi khi nghe Danh Chúa Giê-xu, tất cả đều quỳ gối TUNG HÔ Ngài là Chúa Cứu Thế, là Vua của đời sống mình, hầu cho họ cũng CÓ ĐƯỢC sự cứu rỗi và bình an như chúng con đã có (Phi-líp 2:10). Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ HAI TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 14/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 14/04/2025
14 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 14/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê” !” (Ma-thi-ơ 26:36)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Ma-thi-ơ 26: 36-39, “Đức Chúa Jêsus với các môn đồ đi đến một nơi gọi là GHẾT-SÊ-MA-NÊ. Ngài bảo họ: ‘Hãy ngồi đây, trong lúc Ta đi cầu nguyện ở đằng kia... Ngài nói: ‘Linh hồn Ta ĐAU BUỒN cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta.’ Ngài sấp mặt xuống và CẦU NGUYỆN: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, KHÔNG THEO ý con, mà theo ý Cha.”
Thưa Cha, hôm nay là THỨ HAI TUẦN THÁNH, chúng con nhớ về GHẾT-SÊ-MA-NÊ, nơi Chúa cam chịu muôn vàn thống khổ, vì tội lỗi của cả nhân loại. Chúa ôi, chúng con nhìn thấy nỗi đau đớn và sợ hãi của Chúa Giê-xu trong vườn GHẾT-SÊ-MA-NÊ. Chúa đã bị bối rối và buồn bã, khi biết rằng Ngài sẽ bị phản bội và bỏ rơi. Chúa Giê-xu đang đau khổ trong linh hồn cũng như trong thân thể. Rồi Chúa cầu nguyện, “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, KHÔNG THEO ý con, mà theo ý Cha.” Nghĩa là: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho Con khỏi phải chịu chết! Dù vậy, KHÔNG THEO ý con, mà theo ý Cha.” Chúa Cha dường như đã nói rằng: "Không. Ta sẽ KHÔNG NGĂN CHẬN cái chết thay thế này." Đúng vậy, Ý MUỐN của Đức Chúa Trời là để Chúa Giê-xu chết, và trở thành CHIÊN CON hy sinh cho tội lỗi của thế gian. Chúa Cha đã KHÔNG NGĂN CHẬN cái chết thay thế này. Nhưng Chúa Cha đã SAI một thiên sứ đến thêm sức cho Chúa Giê-xu, để Ngài có sức mạnh THỰC HIỆN nhiệm vụ trước mắt.
Thưa Chúa, chúng con BIẾT ƠN Chúa, vì trong cơn rất đau thương, Chúa CẦU NGUYỆN càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất, nhờ đó Ngài có thể HOÀN THÀNH sứ mệnh cứu rỗi nhân loại. Chúa Cứu Thế có quyền năng để TỰ CỨU mình, nhưng Ngài chọn con đường VÂNG PHỤC ý chỉ của Chúa Cha để chịu chết thay cho loài người tội lỗi. Khi nghĩ đến sự HY SINH của Chúa Cứu Thế vì cớ tội lỗi của nhân loại, sự cảm thương Chúa và lòng biết ơn Chúa, đã DÂNG TRÀO trong chúng con. Cha ôi, cảm tạ Cha vì “Đức Chúa Trời YÊU THƯƠNG nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho HỄ AI tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ BA TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 15/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ BA TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 15/04/2025
15 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ BA TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 15/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phi-e-rơ chối trước mặt mọi người: Tôi không hiểu chị nói gì?” (Ma-thi-ơ 26:70)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Ma-thi-ơ 26: 57- 70, “Bắt được Chúa rồi, người Do-thái liền giải Ngài đến dinh Cai-phe. Phi-e-rơ theo sau Chúa xa xa, cho đến khi vào sân dinh thầy Tế lễ. Ông len lỏi ngồi chung với bọn tuần cảnh để theo dõi mọi diễn biến… Một đầy tớ gái đến nhìn mặt Phi-e-rơ: “Anh cũng là đồ đệ của Giê-xu, người Ga-li-lê, chứ gì!” Nhưng Phi-e-rơ CHỐI trước mặt mọi người: “CHỊ NÓI GÌ, TÔI KHÔNG HIỂU!”
Thưa Cha, một trong những CẢNH BUỒN NHẤT trong toàn bộ Kinh thánh, là PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA. Hôm nay, THỨ BA TUẦN THÁNH, chúng con suy ngẫm cảnh 1: PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA lần thứ nhất. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Việc Phi-e-rơ CHỐI CHÚA, một phần là do sự yếu đuối của một người THIẾU CẦU NGUYỆN. Sau khi cử hành Tiệc Thánh, Chúa Giê-xu đã đưa các môn đệ đến Vườn Ghết-sê-ma-nê để CẦU NGUYỆN. Chúa bảo họ hãy thức canh và CẦU NGUYỆN trong khi Ngài đi CẦU NGUYỆN phía trước. Khi trở lại với họ, Chúa thấy họ đang NGỦ. Ngài cảnh báo Phi-e-rơ, “hãy thức canh và CẦU NGUYỆN, kẻo các con sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối" (Ma-thi-ơ 26: 41). Nhưng ông lại NGỦ THIẾP đi, và khi những người lính đến bắt Chúa Giê-xu, đã QUÁ MUỘN ĐỂ CẦU NGUYỆN cho sức mạnh, để chịu đựng thử thách sắp đến. Sự YẾU ĐUỐI của Phi-e-rơ đã khiến ông bị ma quỷ "nuốt chửng" trong giây lát, khi ông CHỐI BỎ Chúa của mình, do không thức canh CẦU NGUYỆN.”
Thưa Chúa, ông Phi-e-rơ HỌC được BÀI HỌC đau đớn này, nên về sau ông khuyên nhủ con dân Chúa, “Hãy tiết độ và TỈNH THỨC; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang RÌNH RẬP chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). CẦU NGUYỆN là điều quan trọng vì nhờ sức toàn năng của Chúa, chúng con có thể đánh bại quyền lực của Sa-tan. Chúa Giê-xu biết rõ sự YẾU ĐUỐI của người tin Chúa, nên hiện nay Ngài vẫn CẦU THAY cho những yếu đuối bất toàn của chúng con. "Ngài có thể CỨU TOÀN VẸN những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để CẦU THAY cho những người ấy" (Hê-bơ-rơ 7:25). Chúa ôi, chúng con sẽ tỉnh thức và CẦU NGUYỆN hôm nay và mỗi ngày. Chúng con sẽ thức canh và CẦU NGUYỆN để đắc thắng hôm nay và mỗi ngày. Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 16/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 16/04/2025
16 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 16/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: Tôi không hề biết người ấy” (Ma-thi-ơ 26:72)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Ma-thi-ơ, ”Thấy ông (Phi-e-rơ) đi ra cổng, một chị đầy tớ khác báo cho bọn gác cổng: “ANH NÀY là đồ đệ của Giê-xu người Na-xa-rét!” Phi-e-rơ lại chối: “Tôi THỀ CHẲNG HỀ QUEN BIẾT người đó!” (Ma-thi-ơ 26:71-72). Thưa Cha, hôm nay, THỨ TƯ TUẦN THÁNH, chúng con suy ngẫm cảnh 2: PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA lần thứ hai. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau khi Chúa bị bắt, những người khác đã chạy trốn, Phi-e-rơ VẪN ĐI THEO Chúa Giê-xu, nhưng theo Chúa XA XA vì sợ hãi. Khi vào tới trong sân của thầy tế lễ, ông NHÌN THẤY Chúa Giê-xu bị vu cáo, đánh đập và xúc phạm. Phi-e-rơ SỢ Chúa Giê-xu sẽ chết, và ông cũng SỢ HÃI cho mạng sống của chính mình. Thế gian ghét Chúa Giê-xu và ghét người tin Chúa, và Phi-e-rơ thấy rằng ông KHÔNG sẵn sàng đối mặt với sự chế giễu và bắt bớ như Chúa đang phải chịu đựng. Phi-e-rơ nhanh chóng nhận ra rằng, ông gần như KHÔNG CAN ĐẢM như những gì ông đã tuyên bố trước đó, và trong sự sợ hãi, ông đã CHỐI BỎ Thầy của mình: “Tôi THỀ CHẲNG HỀ QUEN BIẾT người đó!” (Ma-thi-ơ 26:71-72).
Thưa Chúa, nhiều lần chúng con trở nên TỰ MÃN vì tin rằng chúng con là những Cơ Đốc nhân mạnh mẽ. Sự KIÊU NGẠO có thể làm cho chúng con quá tự tin và quá phụ thuộc vào khả năng của mình để chống lại tội lỗi. Chúng con BUÔNG LỎNG sự bảo vệ tâm linh của mình. Chúa Giê-xu đã CẢNH BÁO Phi-e-rơ rằng, ông sẽ bị cám dỗ để CHỐI CHÚA, nhưng Phi-e-rơ đã COI THƯỜNG lời cảnh báo đó, nên đã CHỐI CHÚA lần thứ hai. Chúa ôi, giúp chúng con KHÔNG KIÊU NGẠO dựa vào khả năng của mình, để chống lại tội lỗi và sự cám dỗ. Nhiều nhà lãnh đạo Cơ đốc đã từng rơi vào tội lỗi do KIÊU NGẠO, vì nghĩ rằng Sa-tan không thể tiếp cận được họ. Cho chúng con biết CẢNH GIÁC! Giúp chúng con biết DÈ CHỪNG kẻ thù lớn là ma quỷ.
Chúa ôi, chúng con sẽ cẩn thận CANH PHÒNG trước những cuộc tiến công của Sa-tan. Chúng con sẽ ĐỨNG VỮNG trong đức tin để đối phó tên đại tử thù của mình. Chúng con biết Sa-tan đang LẢNG VÃNG quanh chúng con, như sư tử gầm thét tìm mồi, nhưng chúng con nhờ vào sự thức canh và CẦU NGUYỆN, sẽ KHÔNG để ma quỷ chực vồ được người nào trong chúng con (I Phi-e-rơ 5:8). Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 17/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 17/04/2025
17 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 17/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phi-e-rơ liền rủa và thề: Tôi không biết người ấy đâu!” (Ma-thi-ơ 26:74)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Ma-thi-ơ, ”Một lát sau, bọn người đứng chung quanh lại tố Phi-e-rơ: “Đúng rồi! Anh cũng THUỘC BỌN Giê-xu! Anh nói đặc giọng Ga-li-lê, còn CHỐI CÃI gì nữa!” Phi-e-rơ liền THỀ ĐỘC: “Tôi KHÔNG HỀ QUEN BIẾT người đó! Nếu tôi dối trá, xin TRỜI TRU ĐẤT DIỆT (Ma-thi-ơ 26:73-75). Thưa Cha, hôm nay, THỨ NĂM TUẦN THÁNH, chúng con suy ngẫm cảnh 3: PHI-E-RƠ CHỐI CHÚA lần thứ ba. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thật đáng sợ khi nhận ra con người chúng ta có thể NGÃ MẠNH như thế nào. Ông Phi-e-rơ bị NGÃ MẠNH, vì đã đánh giá thấp sự yếu đuối của mình. Ông đã KHOE KHOANG phớt lờ lời cảnh báo của Chúa, thay vì khiêm nhường dành thời gian CẦU NGUYỆN và cảnh giác với sự tấn công của Sa-tan. Ông Phi-e-rơ đã quên lời Chúa dạy: “Phải CẦU NGUYỆN luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu-ca 18:1).
Chuyện kể rằng: “Cách đây nhiều năm, có một SĨ QUAN quân đội đang dẫn dắt những binh lính của mình vào trận chiến. Để đến được chiến trường, họ phải ĐI LÊN sườn núi dốc. Ngay giữa cuộc hành quân đó, một CON BÃO đột ngột xuất hiện. Những CƠN GIÓ dữ dội bắt đầu thổi, và có vẻ như những người lính đó sẽ bị CUỐN TRÔI khỏi đôi chân của họ. Điều này sẽ dẫn đến việc họ NGÃ XUỐNG ngọn núi đó, và bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong. Lúc đó, vị sĩ quan nói với các người lính, "QÙY GỐI, các bạn; đó là cách duy nhất để không bị NGÃ XUỐNG ngọn núi!" Và theo gương của ông, tất cả người lính đều QUỲ XUỐNG và đi lên ngọn núi đó một cách AN TOÀN.
Thưa Chúa, con nhớ lại, một TRIẾT GIA nổi tiếng của thế kỷ 20 (Jean-Paul Sarte), đã có lúc TUYÊN BỐ mình là một tín đồ, nhưng cuối cùng TUYÊN BỐ mình là một người vô thần. Ông nói, "Tôi duy trì QUAN HỆ CÔNG CHÚNG với Đấng Toàn Năng, nhưng RIÊNG TƯ tôi không còn liên hệ với Ngài (KHÔNG CẦU NGUYỆN RIÊNG với Chúa)." Chúa ôi, khi chúng con KHÔNG CẦU NGUYỆN, đức tin của chúng con sẽ trở nên quá nhỏ bé, đến nỗi trở thành MỤC TIÊU cho Sa-tan. Ma quỷ sẽ DỄ DÀNG gieo hạt giống nghi ngờ trong tâm trí chúng con, và HẠ GỤC chúng con. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết cam kết GẶP GỠ CHÚA trong lời CẦU NGUYỆN và HỌC KINH THÁNH hôm nay và mỗi ngày. Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 18/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 18/04/2025
18 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 18/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy!” (Giăng 19:5)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Giăng: “Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; và Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, XEM NGƯỜI NÀY!” (Giăng 19:5). Thưa Cha, hôm nay, THỨ SÁU TUẦN THÁNH, chúng con NHÌN XEM CHÚA GIÊ-XU, để thấy Đấng vô tội CHỊU CHẾT vì tội lỗi của chúng con. Cha ôi, bản chất của TỘI LỖI rất là xấu xa. Chúng con có thể thấy bản chất xấu xa của TỘI LỖI qua hàng ngàn hình ảnh khác nhau. Nhìn vào vườn Ê-đen, chúng con thấy vườn đó đẹp đẽ biết dường nào. Có một lần, vườn Ê-đen đã được mệnh danh là thiên đường trên đất. Nhưng sau đó, DO TỘI LỖI, mà vườn địa đàng đó đã trở thành trống không, trơ trụi, xác xơ, và hoang vắng.
Nhìn vào A-đam và Ê-va là cặp vợ chồng trẻ, hạnh phúc nhất trần gian vì được Chúa làm lễ cưới cho hai người. Cặp đôi được ở trong địa đàng, cai quản vườn ấy và được làm bạn trò chuyện với Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó, DO TỘI LỖI, ông bà đã bị đuổi ra khỏi vườn, phải làm lụng đổ mồ hôi mới có mà ăn. Nhìn đến cảnh nước lụt, cũng DO TỘI LỖI, mà có hàng ngàn hàng vạn người đàn ông, đàn bà, con trẻ đã bị nước lụt nhận chìm và chết ngộp.
Thưa Chúa, chúng con đã biết điều gì đã huỷ hoại hạnh phúc con người. TỘI LỖI. Điều gì làm tan nát cuộc sống con người. TỘI LỖI. Cái gì làm ra hoả ngục. TỘI LỖI. Chúa ôi, cho dù TỘI LỖI đã làm ra bao điều xấu xa đó, nhưng không có điều nào có thể sánh với điều mà TỘI LỖI đã làm cho Chúa Giê-xu. TỘI LỖI đã giết chết Ngài. Thật vậy, TỘI LỖI của loài người chúng con, đã xô đẩy Chúa Giê-xu đến thập tự giá. TỘI LỖI của chúng con, đã đóng đinh tay và chân Ngài. Bởi TỘI LỖI của chúng con, mà đầu Ngài phải đội mão gai. Bởi TỘI LỖI của chúng con, mà hông Ngài phải bị đâm. Bởi TỘI LỖI của chúng con, mà Con Đức Chúa Trời phải kêu lên những lời thống thiết vì bị Đức Chúa Cha từ bỏ: Đức Chúa Trời của Con! Đức Chúa Trời của Con! Sao Ngài lìa bỏ Con? Chúa ôi, xin THA THỨ cho chúng con, bởi vì KHÔNG phải người Do Thái hay ma quỷ đã đóng đinh Chúa, nhưng chính TỘI LỖI của chúng con đã đóng đinh Ngài. Amen.
-
BUỔI SÁNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 19/04/2025
BUỔI SÁNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 19/04/2025
19 Tháng 4, 2025
BUỔI SÁNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH DIỆU KỲ 19/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20)Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Con Đức Chúa Trời là Đấng đã YÊU tôi và PHÓ chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì được sống trong THỨ BẢY TUẦN THÁNH. Thứ Bảy Tuần Thánh là NGÀY CUỐI của Mùa Chay, và NGÀY CUỐI của Tuần Thánh. Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày để TƯỞNG NIỆM Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và CHỜ ĐỢI sự phục sinh bằng việc cầu nguyện và suy niệm. Hôm nay, chúng con ngồi đây THƯƠNG NHỚ Chúa Giê-xu CHẾT THAY cho mọi người. Chúng con NHỚ ĐẾN Chúa CHẾT vì cớ tội lỗi của chúng con và cả nhân loại.
Thưa Chúa, chúng con hát thánh ca CON ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ, để nhớ đến tình yêu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông, Và người ta tranh nhau giành xem, Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha… Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài. Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu, mồ hôi thắm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. Người cười vui bêu môi gièm chê, lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau… Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng, Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ. Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương, kiếp người, và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha.”
Chúa ôi, chúng con nhận thấy TÌNH YÊU của Chúa đối với chúng con quá lớn. Chúa đã YÊU THƯƠNG chúng con và phó chính mình Ngài vì chúng con (Ga-la-ti 2:20). Chúng con nhận ra những lằn roi Chúa chịu, là VÌ TỘI LỖI chúng con. Mão gai sĩ nhục Chúa đội, là VÌ TỘI LỖI chúng con. Thập tự giá nặng nề Chúa mang, là VÌ TỘI LỖI chúng con. Tay và chân Chúa bị đau nhức, là VÌ TỘI LỖI chúng con. Chúng con nhận ra tất cả ĐAU THƯƠNG Chúa chịu, là VÌ TỘI LỖI chúng con và mọi người trên đất. Cha ôi, chúng con cảm tạ Cha, vì cuộc đời Chúa Giê-xu KHÔNG KẾT THÚC tại đây. Chúng con tôn vinh Cha, vì còn một đoạn khác nữa sẽ được tiếp diễn vào Chúa Nhật Phục Sinh. Và chúng con sẽ suy niệm về điều ấy, trong Lễ Kỷ niệm CHÚA SỐNG LẠI. Thưa Cha, chúng con đang chờ đợi để THẤY CHÚA CỨU THẾ PHỤC SINH! Amen.