Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 1 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Tháng 12, 2023(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/12/2023BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/12/202331 Tháng 12, 2023 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/12/2023 |
1 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/01/20241 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được GẶP GỠ Cha, vào ngày đầu tiên của năm mới 2024. Ngợi khen Cha đã BAN PHƯỚC cho mọi công việc của chúng con trong suốt năm qua. Thưa Cha, khi bắt đầu năm mới 2024 này, chúng con KHÁT KHAO được trải nghiệm nhiều hơn, trong việc tương giao với Cha. Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 7 về NĂM NGƯỜI bày tỏ ĐỨC TIN nơi Chúa ở những mức độ khác nhau. Một tôi tớ Chúa đã nói về thang đo đức tin: (1) Niềm tin của viên ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG có điểm +8/10. (2) Đức tin của GIĂNG BÁP-TÍT ở mức +1/10. (3) Người PHỤ NỮ ở bữa tiệc tại nhà Si-môn được +4/10. (4) Niềm tin của chủ nhà SI-MÔN ở mức -5/10. BÀ GÓA thành Na-in bắt đầu ở vị trí 10/0 (số không [số 0] là ranh giới giữa đức tin và sự không tin) và đã chuyển sang vị trí 10/3 với sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu. Như vậy, người có đức tin NHIỀU NHẤT là đại đội trưởng ngoại giáo. Người có đức tin KÉM NHẤT là chủ nhà Si-môn. Còn niềm tin của Giăng Báp-tít thì Ở GIỮA. Thưa Cha, chúng con nhận ra ĐỨC TIN LỚN của viên đại đội trưởng khi ông đáp: “Lạy Chúa, KHÔNG dám phiền Chúa như thế, vì tôi KHÔNG xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình KHÔNG xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (Lu-ca 7: 6-7). Chúa Giê-xu ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân: “Trong cả xứ Y-sơ-ra-ên, ta CHƯA thấy ai có đức tin như người này” (7: 9). Thưa Cha, trong NGÀY ĐẦU năm mới 2024, chúng con xét lại LÒNG TIN của mình. Xin Cha giúp chúng con luôn TIN TƯỞNG và PHÓ THÁC cuộc đời cho Chúa. Chúng con, trong năm mới, CÓ THỂ gặp những thất bại, khó khăn, bệnh tật, xin cho chúng con biết ĐẾN với Chúa với thái độ TIN TƯỞNG và PHÓ THÁC. Thật vậy, chúng con chỉ có thể VƯỢT QUA được tất cả, khi biết TIN TƯỞNG vào Chúa. Thực sự này đã được Chúa Giê-xu xác nhận: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con CÓ ĐỨC TIN và chẳng hề nghi ngờ, thì… ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra” (Mat 21: 21-22). Cha ôi, chúng con đang TIN nơi Ngài! Trong NĂM MỚI này, chúng con sẽ TIẾP TỤC TIN nơi Ngài! Amen. |
2 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/01/20242 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 8: Chương này bày tỏ rằng, TẤT CẢ người tin Chúa, đều được lệnh phải LÀM CHỨNG VỀ CHÚA cho mọi người. Và thường là có BỐN ĐÁP ỨNG của người nghe Đạo Chúa. (1) Một số người có lòng cứng cõi CHẲNG TIN, chẳng quan tâm đến Đạo Chúa. (2) Một số người khác khi nghe Đạo vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá HỜI HỢT, mầm sống không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, khủng bố vì Phúc âm, họ vội BUÔNG TAY đầu hàng. (3) Những người khác khi nghe Đạo thì bị NGHẸT NGÒI, không thể nào kết quả được vì quá ham mê phú quý và những lạc thú khác. (4) Những người khác nữa khi nghe Đạo thì TIN NHẬN, nên đem lại kết quả dồi dào, dìu dắt ba mươi, sáu mươi, hay cả trăm người vào Nước Trời. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sẽ có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng chia sẻ Phúc âm nhưng KHÔNG THÀNH CÔNG. Tuy nhiên, điều đó KHÔNG thể ngăn cản chúng ta cố gắng. Bởi vì một số nỗ lực của chúng ta sẽ THÀNH CÔNG và Thiên đàng VUI MỪNG vì mỗi linh hồn được cứu!” Cha ôi, giúp chúng con biết CHUẨN BỊ, trước sự từ chối và nghịch cảnh, mà chúng con phải đối mặt, khi RA ĐI loan báo tin mừng cứu rỗi. Chúng con phải CHUẨN BỊ cho sự từ chối mà chúng con sẽ gặp phải, khi LÀM CHỨNG VỀ CHÚA. Xin giúp chúng con KHÔNG để cho sự từ chối, ngăn cản chúng con thực hiện kế hoạch của Chúa. Chúng con KHÔNG THỂ để cho nỗi sợ thất bại, ngăn cản nỗ lực LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi trong năm mới. Cha ôi, trong NĂM MỚI, nếu chúng con THẤT BẠI một trăm lần, trong nỗ lực LÀM CHỨNG VỀ CHÚA, và chỉ có MỘT LẦN thành công, thì sự THÀNH CÔNG đó là lớn lắm và Thiên đàng sẽ vui mừng vì điều đó! Chúa ôi, giúp chúng con trong NĂM MỚI, biết RA ĐI làm cho muôn dân thành môn đệ Chúa, LÀM phép báp-tem cho họ… và DẠY họ giữ mọi điều Chúa đã truyền cho chúng con (Ma-thi-ơ 28:19-20). Trong NĂM MỚI, chúng con sẽ nhận lấy quyền năng và làm CHỨNG NHÂN cho Chúa… cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Cảm tạ Cha đã SAI PHÁI chúng con làm ánh sáng cho các nước, để ĐEM sự cứu rỗi của Chúa đến tận cùng trái đất” (Ê-sai 49:6). Amen. |
3 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/01/20243 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 9: Chương này kể rằng Chúa Giê-xu sai mười hai môn đệ đi TRUYỀN GIÁO. Trước đây Chúa đã làm nhiều phép lạ, dạy dỗ về đạo đức của Nước Trời, và giải thích Nước Trời trong ẩn dụ người gieo giống. Chúa cho các môn đệ thấy quyền năng trên sóng gió, trên ác quỷ, trên sự chết và tội lỗi. Sau đó, Chúa ban cho các môn đệ quyền năng đuổi quỷ, quyền năng chữa lành và chỉ dẫn họ RAO GIẢNG về Nước Trời. Chúa SAI PHÁI họ ra đi mà không cần mang theo lương thực. Chúa nói họ sẽ được chăm sóc bởi lòng hiếu khách của dân làng. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, các môn đệ đã THÀNH CÔNG, trong việc đi khắp nơi để rao giảng và chữa bệnh. Thưa Cha, chúng con nhận ra, những công VIỆC CHÍNH mà Chúa giao cho các sứ đồ là đuổi quỷ, chữa bệnh và RAO GIẢNG. Chúa sai họ đi khắp các thành, để RAO GIẢNG Tin mừng cứu rỗi. RAO GIẢNG, là một phương tiện của ân sủng. RAO GIẢNG là công cụ được Chúa chọn, để làm điều tốt cho con người. Nhờ RAO GIẢNG, tội nhân được hoán cải. Nhờ RAO GIẢNG, nhiều người đến tin nhận Chúa. Nhờ RAO GIẢNG, các thánh đồ được gây dựng. Mục vụ RAO GIẢNG, là mục vụ cần thiết cho sự vững mạnh của hội thánh. Chưa có hội thánh nào được phát triển, mà không nhờ mục vụ RAO GIẢNG. Tiếp theo, Chúa truyền lệnh cho các môn đệ: ĐỪNG mang theo gì cho cuộc hành trình. KHÔNG thực phẩm dự trữ. KHÔNG túi xách. KHÔNG bánh mì. KHÔNG tiền bạc. KHÔNG mang thêm áo dài. Khi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi rời chỗ đó. Một phần, những hướng dẫn này chỉ áp dụng cho một GIAI ĐOẠN đặc biệt. Tuy nhiên, một phần, những hướng dẫn này chứa đựng một BÀI HỌC cho mọi thời đại: Chúa CẢNH BÁO họ về thói quen trần tục và nếp sống xa hoa. Chúa dạy họ CHỚ YÊU thế gian. CHỚ YÊU sự thoải mái. CHỚ YÊU tiền bạc. Những người YÊU thế gian và các vật của thế gian, là những người theo CHÍNH NGHĨA của ma quỷ. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con chỉ quan tâm đến tiền bạc, sang trọng, tiệc tùng và tìm kiếm thú vui. Nếu vậy, chúng con đã nhầm lẫn về TIẾNG CHÚA GỌI. Chúng con đã QUÊN lời dặn của Thầy. Chúng con KHÔNG PHẢI là môn đệ của Chúa! Amen. |
4 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/01/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/01/20244 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma-thê và Ma-ri trong Lu-ca CHƯƠNG 10. Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đường đến một làng kia, cô Ma-thê rước Chúa vào nhà. Em cô là Ma-ri NGỒI DƯỚI CHÂN CHÚA nghe Ngài giảng dạy. Còn Ma-thê BẬN RỘN lo việc tiếp đãi. Một lúc sau, Ma-thê đến phàn nàn: Chúa không thấy em con NGỒI KHÔNG, để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa Giê-xu đáp: “Ma-thê, con bận rộn lo lắng nhiều việc, nhưng chỉ có MỘT VIỆC cần thiết. Ma-ri ĐÃ CHỌN phần việc ấy, nên không ai truất phần của em con được” (10:38-42). Thưa Cha, chúng con nhận ra Ma-thê là NGƯỜI HOẠT ĐỘNG và Ma-ri là NGƯỜI CẦU NGUYỆN. Trong khi Ma-thê tất bật với việc tiếp khách, thì Ma-ri ngồi lắng nghe Chúa và chiêm niệm Lời Chúa. Cha ôi, rất thường xuyên, chúng con GIỐNG Ma-thê hơn là Ma-ri. Chúng con NHIỆT THÀNH phục vụ Chúa, nhưng cuối cùng chúng con PHỚT LỜ Ngài! Trong khi Ma-thê LÀM VIỆC, thì Ma-ri LẮNG NGHE. Cô Ma-ri biết cân nhắc giữa hai chọn lựa: CHỌN Chúa hay CHỌN công việc Chúa. Cha ôi, Ma-thê đã bị PHÂN TÂM về những thứ không cần thiết, còn Ma-ri ngồi BÌNH TĨNH lắng nghe Lời Chúa. Rất nhiều lần chúng con YẾU ĐUỐI và THIẾU sức sống thuộc linh, bởi vì KHÔNG NGỒI trước sự hiện diện của Chúa. Chúng con KHÔNG CÓ thức ăn cho linh hồn. Chúng con bị KHÔ HÉO về phần thuộc linh! Nhiều lần chúng con XA LÌA nơi tĩnh lặng dưới chân Chúa, nên những gánh nặng của cuộc sống ĐÈ NẶNG chúng con. Xin cho chúng con biết NGỒI trước sự hiện diện của Chúa, để có thể quên đi những lo lắng của thế gian. Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG LO LẮNG gì cả, nhưng trong mọi việc hãy CẦU NGUYỆN, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời… “ (Phi-líp 4:6-7). Chúa ôi, chúng con sẽ “CHẲNG XA LÌA các điều răn của môi Ngài, luôn GIỮ KÍN trong lòng mình lời từ miệng Ngài” (Gióp 23:12). Chúng con sẽ sống kết hợp với Chúa và cân bằng cuộc sống giữa HOẠT ĐỘNG và CẦU NGUYỆN. Chúng con MỖI NGÀY sẽ đến trước sự hiện diện của Chúa. Chúng con sẽ THƯỜNG XUYÊN cầu nguyện, đọc Kinh thánh, thờ phượng và QUÊN ĐI những lo lắng của thế gian. Cha ôi, xin cho chúng con biết CHỌN PHẦN TỐT, như cô Ma-ri đã chọn (Lu-ca 10: 42). Amen. |
5 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/01/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/01/20245 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 11. Một hôm Chúa Giê-xu vừa cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy các môn đồ mình vậy.” Ngài phán với họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha… ” Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đệ một KHUÔN MẪU cho đời sống cầu nguyện của mình. Cha ôi, giúp chúng con biết dành thì giờ cầu nguyện. Chúa ôi, trong năm qua, nhiều người trong chúng con đã rơi vào trạng thái BUỒN CHÁN về mặt tâm linh. Chúng con không nghi ngờ hay phủ nhận đức tin của mình, nhưng chúng con KHÔNG TIẾN TRIỂN về mặt tâm linh. Chúng con KHÔNG nghĩ đến việc trở thành một người vô tín, nhưng chúng con KHÔNG TIẾN TRIỂN về mặt tâm linh. Cha ôi, chúng con đang bị TRÌ TRỆ về mặt tâm linh. Đời sống của chúng con đã trở nên NHÀM CHÁN. Xin giúp chúng con thoát khỏi tình trạng ảm đạm về mặt tâm linh. Cha ôi, cảm tạ Cha đã nhắc nhở rằng, chúng con phải CẦU NGUYỆN mới thoát khỏi TÌNH TRẠNG U ÁM về mặt tâm linh. Để thoát khỏi NỖI BUỒN tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng ẢM ĐẠM tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng BƠ PHỜ tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng CHÁN NẢN tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng TRÌ TRỆ tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng SUY THOÁI tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Một nữ dịch giả Kinh thánh (Joanne Shetler) ở Philippines, nhận thấy rằng những tín đồ mới trong bộ tộc mà cô đang phục vụ, đã KHÔNG cầu nguyện như họ nên làm. Vì thế, cô cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin LÀM bất cứ điều gì cần thiết, để dạy những người này CẦU NGUYỆN.” Khoảng một tháng sau, cô gặp tai nạn trực thăng ở đó và suýt chết. Sự kiện đó đã THÚC ĐẨY dân chúng CẦU NGUYỆN tha thiết: “Lạy Chúa, XIN ĐỪNG để cô ấy chết, vì cuốn Kinh Thánh của chúng con chưa dịch xong.” Từ đó trở đi, MỌI NGƯỜI đều cầu nguyện. MỌI NGƯỜI tha thiết cầu nguyện. MỌI NGƯỜI ham thích cầu nguyện. MỌI NGƯỜI tiếp tục cầu nguyện. MỌI NGƯỜI sốt sắng cầu nguyện. MỌI NGƯỜI trung tín cầu nguyện. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện!” Amen. |
6 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/01/20246 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 12: Chúa dạy các môn đệ: “Đừng lo âu về vấn đề cơm ăn áo mặc, là những điều dân ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì CHA CÁC CON thừa biết nhu cầu của các con. Trái lại, phải tìm kiếm Nước của Thượng Đế, Ngài sẽ CUNG CẤP đầy đủ mọi nhu cầu cho các con” (12:22-34). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện, người Do Thái KHÔNG có khái niệm, Đức Chúa Trời là “CHA.” Họ coi Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Siêu việt. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là “CHA,” thì đó là một danh hiệu MỚI và thậm chí còn khiến nhiều người Do Thái tức giận. Người Do Thái có HÀNG CHỤC cái tên dành cho Chúa. Nếu họ gặp khó khăn gì, thì họ sẽ kêu cầu Chúa theo tên Ngài: (1) Nếu gặp khó khăn về CƠM ÁO GẠO TIỀN, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Di-rê,” nghĩa là “Chúa Cung Ứng” (Sáng 22:14). (2) Nếu LO LẮNG, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Sa-lôm,” nghĩa là “Chúa Ban Bình An” (Các Quan Xét 6:24). (3) Nếu CÔ ĐƠN hoặc SỢ HÃI, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Sha-ma,” nghĩa là “Chúa Có Ở Đó” (Ê-xê 48:35). Nếu cần sự hướng dẫn, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va ro-hi,” nghĩa là “Chúa là Mục Tử” (Thi 23:1). Nếu bị ỐM ĐAU, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Ra-pha,” nghĩa là “Chúa Chữa Lành cho chúng con” (Xuất 15:26). Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời nhận chúng con vào gia đình của Ngài, thì Chúa Giê-xu dạy chúng con gọi Ngài là “A-BA, Cha,” Đấng ĐÁP ỨNG mọi nhu cầu cho con cái Ngài (Lu-ca 11: 1-4). Cảm tạ Cha vì Ngài là Người Cha tuyệt vời nhất của mọi người! Ngợi khen Cha vì chúng con được bước vào gia đình của Cha nhờ ân điển Ngài. Cha ôi, chúng con luôn BIẾT ƠN A-BA, vì Ngài là Cha chúng con. Chúng con nhận ra, Chúa dạy chúng con phải CÓ ĐỨC TIN vào Cha như trẻ thơ. Hầu hết trẻ nhỏ đều KHÔNG LO LẮNG về việc có thức ăn hay không. Chúng nó cũng CHẲNG LO LẮNG sẽ thanh toán các hóa đơn như thế nào. Trẻ thơ chỉ BIẾT rằng, cha mẹ sẽ CHU CẤP mọi thứ chúng nó cần. Cha ôi, giúp chúng con biết TRỞ LẠI với Cha trên trời. Xin cho chúng con biết TIN TƯỞNG vào Cha trên trời. A-BA ôi, chúng con vui mừng, vì CHA TRÊN TRỜI luôn chăm sóc cho chúng con. Amen. |
7 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/01/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/01/20247 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 13: Một hôm, có người hỏi Chúa Giê-xu: “Thưa Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu không?” Ngài đáp: “Hãy nỗ lực vào CỬA HẸP, vì… nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng KHÔNG vào được” (13:22-24). Thưa Cha, Chúa Giê-xu dạy chúng con phải cố gắng đi qua CỬA HẸP, điều đó không có nghĩa là: Nếu cố gắng đủ, chúng con sẽ được cứu. Nếu KHÔNG nỗ lực đủ, chúng con sẽ vào hỏa ngục. Cảm tạ Cha, con người được cứu do ân sủng bởi ĐỨC TIN, chứ không phải bởi VIỆC LÀM. Để được cứu, chúng con phải nhận biết mình là tội nhân không thể tự cứu. Chúng con phải TIN NHẬN Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chúng con. Cha ôi, chúng con nhận thấy người đặt câu hỏi với Chúa dường như đã cho rằng mình nằm trong “số ít” người được cứu. Nhưng Chúa Giê-xu đã gây sốc khi cho biết rằng, dân Y-sơ-ra-ên CHƯA ở bên trong Nước Trời. Nhiều người Y-sơ-ra-ên sẽ KHÔNG ở trong và sẽ KHÔNG bao giờ được vào Nước Chúa (Lu-ca 13:27). Thưa Cha, ngày nay, nhiều lần chúng con nghĩ rằng, chúng con sẽ ĐƯỢC VÀO Nước Chúa, vì là thành viên của một hội thánh hay giáo phái chính thống. Nhiều lần chúng con nghĩ rằng chúng con ĐƯỢC CỨU, vì đã xuất thân từ một gia đình tín đồ hoặc gia đình mục sư. Nhưng giống như người Y-sơ-ra-ên, nếu KHÔNG tin nhận Chúa Giê-xu, thì chúng con sẽ KHÔNG được cứu. Cha ôi, bởi vì chúng con YÊU THÍCH tội lỗi, nên phải chịu HẬU QUẢ của tội lỗi là sự hình phạt, sự đau khổ hay sự chết. Chúng con HY SINH mọi thứ để yêu tội lỗi, nên chúng con bị MẤT sức khỏe, MẤT nhân phẩm, MẤT công việc, MẤT tài chính, MẤT con cái, MẤT cha mẹ, MẤT hôn nhân, MẤT tình bạn, MẤT hội thánh, thậm chí MẤT Chúa và MẤT thiên đàng. Chúa ôi, những ai YÊU MẾN tội lỗi, thì phải vào hỏa ngục. HỎA NGỤC không có niềm vui. HỎA NGỤC là bị tách khỏi Chúa. HỎA NGỤC bao gồm sự dày vò hối tiếc về những gì đã mất. Cha ôi, giúp chúng con biết ĂN NĂN, để không phải chết. Giúp chúng con KHÔNG BỎ LỠ Nước Trời như nhiều người Y-sơ-ra-ên. Giúp chúng con TIN NHẬN Chúa Giê-xu, để không bị khổ hình. Giúp chúng con KHÔNG yêu thích tội lỗi, để KHÔNG phải vào nơi có “khóc lóc và nghiến răng.” Amen. |
8 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/01/20248 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 14: Trong chương này, Chúa mời gọi người tin Chúa phải sống KHIÊM NHƯỜNG, đầy lòng THƯƠNG XÓT, và biết tính CÁI GIÁ để theo Chúa. Chúa ghét kiêu ngạo, nhưng “đoái đến người biết HẠ MÌNH” (Ê-sai 66:2). Qua ẩn dụ về việc chiếm chỗ danh dự cao nhất trong tiệc cưới, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ phải có thái độ KHIÊM NHƯỜNG. Chúa Giê-xu chẳng những dạy về sự KHIÊM NHƯỜNG mà còn sống khiêm nhường: Chúa là Thượng Đế Ngôi hai nhưng tình nguyện TỪ BỎ tất cả… thậm chí chết trên cây thập tự để cứu mọi người (Phi-líp 2:5-11). Cha ôi, giúp chúng con biết BƯỚC THEO dấu chân Ngài. Cho chúng con biết BUÔNG BỎ cái tôi của mình. TỪ BỎ niềm kiêu hãnh. KHÔNG chiếm “chỗ ngồi danh dự,” để Chúa được tôn cao trong đời sống chúng con. Thưa Cha, Chúa cũng dạy chúng con phải có lòng THƯƠNG XÓT người khác qua ẩn dụ “Bữa Tiệc Lớn.” Ngoài ra, chúng con cũng nhớ lại câu chuyện Chúa HÓA BÁNH cho năm ngàn người ăn. Chúa Giê-xu đầy lòng THƯƠNG XÓT đối với nhu cầu của dân chúng, nên đã đãi đoàn dân ăn no. Còn các môn đệ KHÔNG CÓ lòng thương xót, nên muốn tiễn họ đi về. Trong khi các môn đồ chỉ thấy TRÁCH NHIỆM to lớn, thì Chúa Giê-xu nhìn thấy CƠ HỘI, để cung cấp nhu cầu cho dân chúng. Qua sự kiện này, Chúa Giê-xu muốn nói với các môn đệ và với chúng con rằng, tấm lòng THƯƠNG XÓT là điều kiện tiên quyết, để đưa dắt người khác đến với Chúa Cứu Thế! Cha ôi, chúng con là người theo Chúa, phải “tính CÁI GIÁ phải trả.” Chúa Giê-xu đã tính CÁI GIÁ phải trả, khi Ngài đi đến thập tự giá vì chúng con. Để trở thành người theo Chúa, chúng con phải TRẢ GIÁ ĐẮT! Chỉ trở thành một Cơ đốc nhân trên DANH NGHĨA và đi nhà thờ, là một công việc RẺ TIỀN và DỄ DÀNG. Nhưng để NGHE tiếng Chúa, ĐI theo Chúa, TIN vào Chúa, và TUYÊN XƯNG Chúa, thì đòi hỏi sự từ bỏ chính mình. Chúng con phải TỪ BỎ tội lỗi. TỪ BỎ sự thoải mái. TỪ BỎ tinh thần trần tục để theo Chúa! Cha ôi, xin ban cho chúng con sức mạnh để THEO Chúa. Để làm NHÂN CHỨNG cho Chúa. Để ĐÀO TẠO môn đồ. MỞ MANG hội thánh. TÌM KIẾM nước Chúa. THEO ĐUỔI sự thánh thiện. Luôn KÍNH SỢ Chúa. Và làm RẠNG DANH Chúa. Amen. |
9 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/01/20249 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 15: Trong chương này, Chúa kể ba ẩn dụ về “SỰ LẠC MẤT”: con chiên LẠC MẤT, đồng tiền LẠC MẤT, và đứa con LẠC MẤT. Ba ẩn dụ này tượng trưng cho những TỘI NHÂN đã rời bỏ Chúa một cách dại dột, vô tình hoặc cố ý. Chúa TÌM KIẾM những người đó, để giúp họ quay về với Ngài trong sự ăn năn. Cha ôi, trong câu chuyện sống động về việc tìm kiếm NGƯỜI LẠC MẤT, chúng con đã thấy một bức tranh rõ ràng về tình yêu, sự khao khát và lao khổ của Chúa Giê-xu dành cho những NGƯỜI LẠC MẤT. Chúa ôi, nếu chúng con như CON CHIÊN LẠC MẤT trên những ngọn núi tội lỗi tối tăm, xin giúp chúng con biết trở về để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa và cầu nguyện với Chúa ngay hôm nay. Nếu chúng con giống như ĐỒNG TIỀN LẠC MẤT, nằm trong bóng tối, bụi bặm và tội lỗi mình, xin giúp chúng con biết đến với Chúa, để cảm ơn tình yêu và ân điển của Chúa ngay hôm nay. Nếu chúng con đã sa vào tội lỗi như ĐỨA CON LẠC MẤT, xin giúp chúng con biết rằng Chúa thương yêu chúng con và đang chờ đợi chúng con trở về với Ngài hôm nay. Cha ôi, giúp chúng con nhận ra chính mình đang Ở ĐÂU trong mối quan hệ với Chúa hôm nay. Xin giúp chúng con nhận biết rằng Chúa THƯƠNG YÊU chúng con và đang CHỜ ĐỢI chúng con trở về với Ngài. Cảm tạ Cha vì đã QUAN TÂM đến những gì người khác cho là vô giá trị! Cho dù chúng con KHÔNG XỨNG ĐÁNG, nhưng Chúa vẫn nhìn chúng con qua con mắt yêu thương. Cho dù chúng con KHÔNG GIÁ TRỊ, nhưng ân điển của Ngài cho thấy, chúng con XỨNG ĐÁNG được Chúa cứu độ. Ngợi khen Cha vì đã NHẤC CHÚNG CON ra khỏi bóng tối, bụi bặm và sự vô dụng của tội lỗi. Chúc tụng Cha đã KIÊN NHẪN với chúng con. Tôn vinh Cha đã KHÔNG MUỐN cho một ai chết mất, nên Ngài DÀNH THÊM thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9). Cảm ơn Cha vì dù chúng con có bao nhiêu SAI LẦM hoặc TỒI TỆ đến đâu, thì Chúa vẫn là một NGƯỜI CHA yêu thương. Chúa “đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi” (Mat 9:13). Ngài đã đến để TÌM và CỨU chúng con là những NGƯỜI LẠC MẤT (Lu-ca 19:10). Amen. |
10 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/01/202410 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 16: Chúa Giê-xu kể ngụ ngôn này: “Người nhà giàu kia mướn một viên quản gia. Sau có người tố cáo quản gia phung phí tiền của chủ. Chủ liền gọi quản gia đến bảo: ‘Anh làm gì tôi biết hết! Vậy phải lo kết toán sổ sách, vì anh bị sa thải.’ Quản gia nghĩ thầm: ‘Phải làm gì đây, chủ đuổi ta rồi! Cuốc đất? – Ta không đủ sức. Còn đi ăn mày? – Xấu hổ quá! Được rồi, ta đã có cách! Rồi đây khi rời khỏi chỗ này, sẽ không thiếu người tiếp ta vào nhà!’ “Anh lần lượt gọi những người thiếu nợ của chủ đến. Anh hỏi người thứ nhất: ‘Ông thiếu chủ tôi bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu!’ Quản gia bảo: ‘Tôi trả giấy nợ lại đây. Viết ngay giấy khác: Nợ năm chục.’ Anh hỏi người kế tiếp: ‘Ông nợ bao nhiêu?’ Đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh giục: ‘Giấy nợ đây, cầm lấy! Viết ngay giấy khác: Tám trăm giạ.’ Thưa Cha, chúng con nhận thấy người chủ khen quản gia thật thông minh. Đây KHÔNG PHẢI là sự tán thành hành động của quản gia, mà chỉ là sự THỪA NHẬN rằng đó là một chiến lược thông minh. Cảm tạ Chúa đã dạy chúng con rằng của cải trần gian sẽ cạn kiệt và mọi người sẽ chết. Thay vì bám víu vào của cải tạm thời, chúng con nên CHIA SẺ của cải của mình, nhờ đó chúng con sẽ được KHEN THƯỞNG khi đến Thiên đàng. Cha ôi, giúp chúng con biết CHIA SẺ tiền bạc để thu phục nhiều người vào Nước Trời. Chúa KHÔNG đề cập đến hối lộ, mà là SỬ DỤNG tiền bạc một cách thận trọng trong việc truyền giáo. Chúng con SỬ DỤNG tiền bạc để cứu trợ và những hành động tử tế khác, để ĐƯA DẮT nhiều người đến với Nước Trời. Chúng con hỗ trợ KHÔNG CHỈ cho hội thánh địa phương, MÀ CÒN cho các công tác truyền giáo ở trong và ngoài nước, truyền giáo cho trẻ em và sinh viên, cứu trợ người nghèo, hỗ trợ các ấn phẩm quan trọng, thậm chí có thể hỗ trợ Viện Thần học. Cha ôi, bất kể THU NHẬP của chúng con là bao nhiêu, giúp chúng con biết QUẢN LÝ tốt tiền bạc của mình. Giúp chúng con biết SỬ DỤNG tiền bạc hợp lý. Giúp chúng con KHÔNG YÊU tiền hơn yêu Chúa. Nhắc chúng con nhớ rằng, không thể PHỤC VỤ tiền bạc và PHỤC VỤ Chúa cùng một lúc. Amen. |
11 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/01/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/01/202411 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 17: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ: “Nếu anh em con CÓ LỖI, hãy KHIỂN TRÁCH; khi họ ĂN NĂN, phải THA THỨ. Dù người ấy có lỗi với con đến BẢY LẦN trong một ngày, mỗi lần đều đến xin lỗi, con cũng phải THA THỨ” (17:3-4). Thưa Cha, con nhận thấy điều gì đó ở LỜI CHÚA DẠY, mà trước đây con CHƯA bao giờ để ý: vừa THA THỨ vừa KHIỂN TRÁCH người có lỗi, để giúp tạo ra sự ĂN NĂN. Chúa ôi, chúng con nhớ đến người cha của đứa con hoang đàng đang chờ đợi đứa con ĂN NĂN, để có thể THA THỨ cho nó (Lu-ca 15). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngay sau vụ xả súng ở trường học, tôi nhớ đã nhìn thấy một bức ảnh chụp các học sinh đứng bên ngoài trường cầm những tấm biển có dòng chữ: “Chúng tôi THA THỨ cho bạn.” Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên. Tại sao lại có người muốn THA THỨ cho những kẻ đã KHÔNG ĂN NĂN khi gây ra đau đớn và tàn phá như vậy. Mục đích cuối cùng của sự THA THỨ là hòa giải, nhưng mối quan hệ chỉ có thể được KHÔI PHỤC khi cả hai bên đều sẵn lòng. KHÔNG THỂ có sự hiệp thông khi một bên KHÔNG sẵn lòng. Tuyên bố rằng đã có sự THA THỨ trong trường hợp như vậy là chế nhạo khái niệm THA THỨ trong Kinh thánh.” Cha ôi, chúng con nên THA THỨ như Chúa đã làm. Nhưng Chúa YÊU THƯƠNG vô điều kiện, chứ KHÔNG THA THỨ vô điều kiện. Nếu Ngài làm vậy thì mọi người sẽ được THA THỨ, và không ai sẽ phải xuống Hỏa ngục. Và bởi vì Chúa THA THỨ có điều kiện, dựa trên sự ĂN NĂN của người phạm lỗi, nên chúng con phải làm giống vậy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giả sử ai đó phạm lỗi với bạn. Họ muốn đến gặp bạn để xin lỗi, và bạn nói với người đó: “KHÔNG SAO ĐÂU.” Trên thực tế, nếu Chúa nói rằng họ đã phạm tội và phải ĂN NĂN, nhưng bạn nói với họ rằng KHÔNG SAO ĐÂU, thì bạn đang nói điều ngược lại với những gì Chúa đã nói với họ.” Cha ôi, giúp chúng con biết sống GIỐNG như Chúa: Chúng con phải YÊU THƯƠNG như Ngài, nghĩa là YÊU THƯƠNG mọi người, kể cả kẻ thù của chúng con. Chúng con phải THA THỨ như Chúa, nghĩa là THA THỨ cho người khác khi họ ăn năn. Amen. |
12 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/01/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/01/202412 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 18: Chúa Giê-xu thuật lại ẩn dụ về một bà góa kiên trì, cuối cùng đã nhận được công lý từ một quan tòa bất công và vô tâm (18:1-8). Cũng vậy, lời cầu nguyện KIÊN TRÌ của chúng con sẽ được Cha yêu thương đáp lại. Chúa luôn QUAN TÂM đến con cái Ngài. Trên thực tế, Chúa đang HÀNH ĐỘNG và nhanh chóng đáp lời, để đưa chúng con đến nơi phước lành của Ngài. Thưa Cha, chuyện kể rằng: Nhiều năm trước, trên một chiếc tàu vượt Đại Tây Dương, người ta yêu cầu Tiến sĩ FB Meyer nói chuyện với các hành khách về chủ đề: CHÚA ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN. Sau lời chia sẻ, có một người theo thuyết hoài nghi, nói: “Tôi KHÔNG TIN một lời nào trong bài giảng đó.” Chiều hôm ấy, người theo thuyết hoài nghi đang trên đường đến một buổi lễ khác trên tàu, chỉ nghe với mục đích chế giễu. Anh ấy bỏ hai quả cam vào túi, và khi đi về phía địa điểm họp, anh đi ngang qua một bà cụ đang ngồi ngủ say trên ghế. Vì muốn đùa giỡn, anh ấy nhét hai quả cam đó vào lòng bàn tay của bà. Sau buổi lễ, anh thấy bà cụ VUI VẺ ăn một trong những quả cam đó. Anh ấy nói: Thưa bà, có vẻ như bà RẤT THÍCH những quả cam đó!” Bà cụ trả lời: “Vâng thưa ông, Cha tôi RẤT TỐT với tôi!” Anh ấy hỏi lại: “Cha của cụ à? Chắc chắn cha của cụ KHÔNG THỂ còn sống được!” Bà kêu lên: “Ngợi khen Chúa, Ngài sống rất KHỎE MẠNH!” Sau đó, bà cụ tiếp tục giải thích: “Ông thấy đấy, nhiều ngày qua tôi đã bị SAY SÓNG. Tôi đang CẦU XIN Chúa bằng cách nào đó, gửi cho tôi một QUẢ CAM để giúp tôi giảm bớt bệnh say sóng. Tôi đã ngủ quên trong khi đang cầu nguyện. Lúc thức dậy, tôi thấy Chúa KHÔNG CHỈ gửi cho tôi MỘT quả cam, mà còn đến HAI quả!” Nghe vậy, người theo thuyết hoài nghi KHÔNG nói nên lời. Sau đó, anh ấy đã TIẾP NHẬN Chúa, và trở thành người tin rằng, Chúa sẽ ĐÁP LẠI lời cầu nguyện! Cha ôi, giúp chúng con SỐT SẮNG cầu nguyện vì sự đáp lời đang tới! Giúp chúng con TIẾP TỤC cầu nguyện vì sự đáp lời đang đến! Giúp chúng con KIÊN TRÌ cầu nguyện vì sự đáp lời đang tới! Giúp chúng con BỀN LÒNG cầu nguyện vì sự đáp lời đang đến! Amen. |
13 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/01/202413 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 19: Ngày kia, Chúa biết rằng, dân chúng MONG ĐỢI Ngài sẽ làm vua. Nhưng Chúa cảm thấy, đó KHÔNG phải là điều nên xảy ra, Ngài sắp CHỊU CHẾT. Sau đó, Chúa sẽ SỐNG LẠI. Chúa sẽ THĂNG THIÊN để được trao cho một vương quốc. Và một ngày nào đó, Chúa sẽ TRỞ LẠI với tư cách là vị vua hợp pháp. Trong khi Chúa Giê-xu đã ĐI VẮNG một thời gian dài, Ngài đã giao phó NHIỀU THỨ như: các ân tứ, ảnh hưởng, tiền bạc, kiến thức, sức khỏe, sức lực, thời gian… cho những người tin Chúa. Công việc DUY NHẤT của người tin Chúa cho đến khi Chúa tái lâm, là TRUNG THÀNH đầu tư mọi thứ cho Phúc âm” (Lu-ca 19:13). Cha ôi, chuyện kể rằng: Nhiều năm trước, tại một Hội nghị cho các vợ chồng mục sư, một tôi tớ Chúa (Bill Mills) kể về vợ chồng giáo sĩ kia, đã được giao nhiệm vụ DỊCH KINH THÁNH sang một trong những ngôn ngữ, của bộ lạc da đỏ. Đây là một quá trình lâu dài và tẻ nhạt. Trước khi có máy tính, thường phải mất tới HAI MƯƠI NĂM, cho một dự án dịch Kinh thánh. Trong lúc dịch Kinh thánh, vợ chồng giáo sĩ đã giảng dạy và thành lập một hội thánh mới trong bộ tộc. Nhưng khi dự án dịch thuật sắp kết thúc, người dân bộ lạc chỉ lo việc sản xuất ma túy và ÍT QUAN TÂM đến Kinh thánh. Cuối cùng, khi họ HOÀN THÀNH việc dịch Tân Ước và LÊN LỊCH làm lễ cung hiến, thậm chí KHÔNG CÓ một người nào đến! Nhà truyền giáo này rất TỨC GIẬN và cay đắng. Bà đã HY SINH hai mươi năm cuộc đời mình, để những người dân bộ lạc này CÓ ĐƯỢC Kinh thánh, nhưng họ thậm chí còn KHÔNG MUỐN điều ấy! Sau đó, bà đã bình tĩnh lại và làm chứng rằng: Dường như Chúa đã CHỮA LÀNH tôi, và Ngài đã MỞ MẮT cho tôi, để nhìn thấy tất cả những điều này từ góc nhìn của Ngài. Bây giờ tôi mới bắt đầu nhận ra rằng, chúng tôi ĐÃ LÀM điều đó cho Chúa!” Cha ôi, thế giới có thể KHINH MIỆT và BÁC BỎ thông điệp của Kinh Thánh. Nhưng chúng con ĐANG LÀM điều đó cho Chúa. Chúng con sẽ KHÔNG bao giờ thua thiệt nếu TRUNG TÍN làm việc cho Chúa! Khi Ngài đến, Chúa sẽ BAN THƯỞNG cho chúng con về mọi điều chúng con ĐÃ LÀM cho vương quốc của Ngài. Amen. |
14 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/01/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/01/202414 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 20: Chúa kể ẩn dụ về các TÁ ĐIỀN GIAN ÁC, đã chiếm đoạt một cách sai trái một vườn nho không phải của họ. Chúa muốn KHUYẾN KHÍCH các tôi tớ trung thành của Ngài, những người bị đánh đập và đuổi ra khỏi vườn nho, hãy tiếp tục trung thành và sinh hoa trái cho Ngài (20:9-19). Cha ôi, chúng con nhận ra CÁCH HÀNH XỬ của những NÔNG DÂN GIAN ÁC, cũng chính là cách mà con người ĐỐI XỬ với Chúa. Người Do Thái đã nổi loạn CHỐNG LẠI thẩm quyền hợp pháp của Chúa. Họ TỪ CHỐI lời khuyên của các nhà tiên tri. Và cuối cùng, họ đã ĐÓNG ĐINH Con Một của Ngài. Cũng vậy, chúng con ngày nay đã được KÊU GỌI ra khỏi bóng tối ngoại đạo bởi lòng thương xót vô hạn của Chúa, nhưng chúng con đã ĐỂ CHO những giáo lý sai lạc và lối sống tà ác của mình, làm cho Chúa lại thất vọng vì cớ chúng con. Chúng con đã ĐỂ CHO sự cứng lòng, vô tín, mê tín và tự cho mình là đúng, chuyển biến chúng con trở thành những người nông dân độc ác. Chúa ôi, ẩn dụ này cũng cho thấy sự nhịn nhục và KIÊN NHẪN lạ lùng của Ngài. Chúa như CHỦ vườn nho, đã đối xử THƯƠNG YÊU và ân cần với người Do Thái ngày xưa và với chúng con ngày nay. Chúa vào đời để tìm và cứu con người tội lỗi chúng con. Nhưng chúng con đã nhiều lần THÁCH THỨC Chúa, bằng những học thuyết sai lầm, mê tín và khinh thường lời Ngài. Cha ôi, ẩn dụ này cũng cho chúng con thấy sự PHÁN XÉT, mà Chúa sẽ giáng xuống những tội nhân cố chấp, tiếp tục sống trong sự gian ác. Ngày nay, chúng con nhìn thấy lời tiên tri về sự tàn phá đang đến gần với hội thánh và đất nước Do Thái. VƯỜN NHO của Chúa ở Do Thái, đã bị những tá điền bất trung lấy đi. GIÊ-RU-SA-LEM bị phá hủy. ĐỀN THỜ bị đốt cháy. NGƯỜI DO THÁI bị phân tán khắp trái đất. Cha ôi, chúng con nhận thấy các thầy tế lễ cả và các trưởng lão HIỂU RẰNG, ẩn dụ này được nói ra để chống lại họ. Nhưng họ quá KIÊU NGẠO, không muốn ăn năn. Họ quá CỨNG LÒNG, không từ bỏ tội lỗi của mình. Cha ôi, xin ĐỪNG để chúng con kiêu ngạo để làm theo họ. Xin ĐỪNG để chúng con cứng lòng để làm như họ. Amen. |
15 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/01/202415 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 21: Khi Chúa Giê-xu ở trong Đền thờ, Ngài nhìn thấy những người giàu kiêu hãnh bỏ TIỀN DÂNG vào thùng lạc hiến. Thấy một bà góa nghèo khổ đến DÂNG hai đồng xu nhỏ, Chúa nói: “… bà góa nghèo khổ này DÂNG nhiều hơn tất cả những người kia, Vì người giàu lấy của thừa thãi đem DÂNG, còn bà này tuy túng ngặt đã DÂNG tất cả tiền mình có để sống qua ngày” (21:1-4). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện về NGUYÊN TẮC dâng hiến: (1) Việc dâng hiến của chúng ta phải được thúc đẩy bởi mong muốn TÔN VINH CHÚA hơn là tôn vinh chính mình. Khi chúng ta cảm thấy KIÊU HÃNH hoặc tự mãn về việc dâng hiến của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta tôn vinh chính mình hơn là tôn vinh Chúa. (2) Chúa muốn chúng ta dâng hiến cách biết ơn và HY SINH. Thưa Cha, giúp chúng con biết trở thành người dâng hiến cách HY SINH để tôn vinh Chúa. Và để có thể dâng hiến cách HY SINH, thì chúng con phải sống HY SINH. Cha ôi, có thể chúng con phải BỎ QUA những chuyến du lịch, và dùng số tiền đó dâng cho Chúa để tôn vinh Chúa. Có thể chúng con phải TRÌ HOÃN việc mua sắm quần áo, và dâng tiền đó cho Chúa để tôn vinh Chúa. Có thể phải TỪ BỎ những món hàng muốn mua, và dâng tiền đó cho Chúa để tôn vinh Chúa. Có thể chúng con phải chọn THỰC HIỆN một chuyến đi truyền giáo ngắn hạn, hơn là một kỳ nghỉ xa hoa. Có thể chúng con phải chọn TẮT TIVI, để cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn. Có thể chúng con phải TỪ BỎ một ngày đi chơi, và dành số tiền đó để giúp đỡ người nghèo. Có thể chúng con phải TỪ BỎ một số hoạt động mình yêu thích, và dành thời gian ấy để phục vụ Chúa trong một chức vụ nào đó. Có thể chúng con phải trở thành những người CHO ĐI thời gian, tài năng và của cải, để chúng con CÓ ĐƯỢC tấm lòng của người góa bụa, biết dâng hiến hy sinh cho Chúa. Cha ôi, người góa bụa thiếu thốn về mọi mặt, tuy nhiên bà đã hết sức TÔN VINH Chúa bằng cách dâng hiến HY SINH và phó thác bản thân mình cho sự chăm sóc tối thượng của Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con biết ra đi và LÀM GIỐNG như vậy. Amen. |
16 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/01/202416 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lu-ca 22 39-46: Sau khi kết thúc bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giê-xu với các môn đệ đi lên núi Ô-liu. Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy CẦU NGUYỆN kẻo sa vào bẫy cám dỗ!” (22: 40). Thưa Cha, dưới bóng thập tự giá, Chúa Giê-xu vẫn QUAN TÂM đến các môn đệ của mình. Chúa không muốn họ sa vào bẫy cám dỗ, nên khuyến khích họ CẦU NGUYỆN. Cha ôi, sự CÁM DỖ sẽ đến mời gọi chúng con tìm kiếm hạnh phúc, ở một điều gì khác ngoài Chúa. Nếu sống trong cô đơn và bất an, chúng con có thể bị CÁM DỖ tham gia vào các mối quan hệ bất chính. Nếu sống trong sự đố kỵ, chúng con có thể bị CÁM DỖ ngồi lê đôi mách và vu khống người khác. Nếu cuộc sống có quá nhiều áp lực, chúng con có thể bị CÁM DỖ sử dụng rượu bia, dẫn đến việc nghiện rượu. Nếu muốn giàu có, chúng con có thể bị CÁM DỖ ham mê đời nầy, dẫn đến việc lìa bỏ Chúa. Cha ôi, nếu chúng con là nhà lãnh đạo hội thánh, ma quỷ sẽ cám dỗ chúng con KHAO KHÁT trở thành một nhà lãnh đạo SÁNG GIÁ, một nhà lãnh đạo NỔI BẬT, được DANH TIẾNG, được nhiều người BIẾT ĐẾN, được nắm giữ nhiều QUYỀN THẾ. Ma quỷ sẽ cám dỗ chúng con tôn thờ chủ nghĩa PHÀM TỤC, chủ nghĩa VẬT CHẤT. Cha ôi, giúp cho chúng con VƯỢT THẮNG những cám dỗ đó, hầu HOÁN CHUYỂN từ lối sống chạy theo danh lợi, để trở về nếp sống CẦU NGUYỆN. Cha ôi, Chúa khuyến khích chúng con CẦU NGUYỆN để không sa vào bẫy cám dỗ. Nếu KHÔNG CẦU NGUYỆN, chúng con đang dại dột đặt mình vào thất bại. Một cuộc sống KHÔNG CẦU NGUYỆN, sẽ làm chúng con bớt nhạy cảm hơn, với những hậu quả tai hại của tội lỗi. Nếu THIẾU CẦU NGUYỆN, chúng con đang trôi dạt khỏi Chúa. Cha ơi, giúp chúng con nhận biết rằng CÁM DỖ sẽ đến, và biết cầu xin Chúa thêm sức trong ngày CÁM DỖ. Thưa Cha, chính Chúa Giê-xu cũng đã bị ma quỷ CÁM DỖ để trở thành người SÁNG GIÁ, người NỔI BẬT, người có nhiều QUYỀN THẾ, hầu ngăn cản Chúa Giê-xu cứu chuộc thế gian. Nếu Chúa Giê-xu đã CẦU NGUYỆN để đắc thắng cám dỗ, thì chúng con cần phải CẦU NGUYỆN nhiều hơn nữa. Lạy Chúa, “xin CHỚ để chúng con bị cám dỗ mà CỨU chúng con khỏi điều ác.” Amen. |
17 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/01/202417 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 23: Chương này thuật lại CÁI CHẾT LẠ LÙNG CỦA CHÚA GIÊ-XU trên thập tự giá. Khi Chúa chết, thì (1) bóng tối bao trùm khắp đất, (2) bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, (3) đất rúng động dữ dội, đá lớn vở ra, các mồ mả cũng mở tung và nhiều thi thể của các thánh qua đời được sống lại. Chúa Giê-xu đã TRẢ CÁI GIÁ quá lớn vào ngày hôm đó, để những người tin Chúa được tự do, được cứu rỗi và được nhận làm con cái của Cha trên trời. CÁI CHẾT LẠ LÙNG kèm theo các phép lạ đó, đã đánh mạnh vào mắt, vào tai, vào trí, vào lòng của những người Do Thái vô tín, để nói cho họ biết Chúa Giê-xu chính là ĐẤNG CỨU THẾ. Viên sĩ quan chỉ huy bọn lính La Mã đóng đinh Chúa, đã kêu lên: “Thật, người này là Con Đức Chúa Trời!” Cha ôi, khi CHỊU CHẾT trên cây thập tự, Chúa Cứu Thế đã gánh hết tội lỗi loài người chúng con trong thân thể Ngài (I Phi-e-rơ 2:24). Một tôi tớ Chúa giải thích: Điều đó có nghĩa là MỌI lời nói dối, MỌI vụ giết người, MỌI hành động trả thù, MỌI đứa trẻ bị phá thai, MỌI lời báng bổ, MỌI hành động xấu xa của loài người chúng con, sẽ được CHUỘC BẰNG MÁU của Ngài trên thập tự giá. Điều đó có nghĩa là MỌI sự kiêu ngạo, MỌI sự thù hận, MỌI tội lỗi tình dục, MỌI sự vô đạo đức, MỌI sự gian ác, MỌI sự không tin kính của loài người chúng con, đều được CHUỘC BẰNG MÁU của Ngài trên thập tự giá. Điều đó có nghĩa là MỌI hành vi hãm hiếp, MỌI hành vi lạm dụng tình dục, MỌI sự bất công và MỌI ý nghĩ hay hành động xấu xa của loài người chúng con, đều được CHUỘC BẰNG MÁU của Ngài trên thập tự giá. Cảm tạ Cha vì CHÚA CHẾT, để đem chúng con ra khỏi nơi tối tăm tuyệt vọng. CHÚA CHẾT, để đem chúng con đến nơi sáng láng lạ lùng. CHÚA CHẾT, để đem chúng con đến gần Đức Chúa Trời. CHÚA CHẾT, để phá tan quyền lực của tử thần. CHÚA CHẾT, để đem chúng con “vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Cha giúp chúng con biết TIN NHẬN Chúa Giê-xu, vì “Người này là Con Đức Chúa Trời!” Chúng con phải ĐẶT NIỀM TIN nơi Chúa Giê-xu, vì “Người này là Cứu Chúa của thế gian.” Amen. |
18 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/01/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/01/202418 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 24: “Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mờ mờ, có một nhóm PHỤ NỮ đi thăm mộ Chúa. Tới nơi, họ thấy tảng đá lớn chặn trước cửa mộ đã lăn qua một bên. Bước vào mộ không thấy xác Chúa Giê-xu, họ hoang mang, không biết việc gì xảy ra. Thình lình, có hai người nam mặc áo sáng ngời xuất hiện, hỏi: Tại sao các bà đi tìm NGƯỜI SỐNG nơi mồ mả? Chúa không ở đây đâu, Ngài SỐNG LẠI rồi!” Cảm tạ Cha, vì Chúa Cứu Thế đã CHẾT THẾ cho chúng con. Đến ngày thứ ba, Chúa SỐNG LẠI để bảo đảm cho sự cứu rỗi chúng con. Chúa Cứu Thế KHÔNG PHẢI chỉ SỐNG LẠI trong sách vở, trong trí tưởng tượng của những người quá thương nhớ Ngài. Nhưng Chúa đã THỰC SỰ sống lại và ĐANG SỐNG cho đến muôn đời. Cha ôi, chúng con đã TRẢI NGHIỆM Chúa Phục Sinh: (1) Mỗi ngày, khi chúng con MỆT MỎI và nặng gánh ưu tư, thì Chúa Phục Sinh đến với chúng con một cách âm thầm, để ban cho chúng con sự YÊN NGHỈ. (2) Khi chúng con sống BẤT AN, sợ hãi, lo âu, bối rối, thì Chúa Phục Sinh đến nói: “BÌNH AN cho các con!” (Lu-ca 24:36). (3) Khi chúng con CÔ ĐƠN, buồn chán, thì Chúa Phục Sinh cho chúng con được CẢM NGHIỆM Ngài. Chúa rất GẦN GŨI, thân thiện và đồng hành với chúng con trên mọi chặng đường. Sự cảm nghiệm đó, giúp chúng con CẢM NHẬN được: “Đức Chúa Trời là TÌNH YÊU” (I Giăng 4:8). Cảm tạ Cha vì chúng con đã NGHE BIẾT, đã NGẮM NHÌN, đã CẢM NHẬN, và đã TRẢI NGHIỆM Chúa Phục Sinh (I Giăng 1:1). Chúc tụng Cha vì chúng con đã KINH NGHIỆM được Chúa Phục Sinh, trong đời sống chính mình. Nếu KHÔNG trải nghiệm được Chúa Phục Sinh, thì cuộc đời chúng con sẽ tiếp tục BUỒN BÃ và chúng con chỉ biết một điều là Chúa đã chết. Chúng con sẽ trở về với cuộc sống bình thường, và nếu sau này có ai hỏi về Chúa Giê-xu, thì chúng con sẽ lại buồn rầu mà nói rằng: Ngài đã CHẾT. Nhưng tạ ơn Cha, chúng con đã TRẢI NGHIỆM Chúa Phục Sinh, nên đời sống đã hoàn toàn thay đổi. Chúng con VUI MỪNG và hãnh diện đi ra loan báo về một CỨU CHÚA SỐNG. Cha ôi, chúng con đã TIN NHẬN Chúa Phục Sinh. Chúng con đã TRẢI NGHIỆM Chúa Phục Sinh. Và chúng con sẽ RAO GIẢNG Chúa Phục Sinh suốt đời! Amen. |
19 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/01/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/01/202419 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con trở lại CỰU ƯỚC, để nghe kể chuyện DÂN-SỐ KÝ 1:1-4: Hành trình về Đất hứa của dân Y-sơ-ra-ên, nếu không phải đi vòng, thì chỉ mất 11 NGÀY ĐƯỜNG (Phục-truyền 1:2), tuy nhiên tuyển dân Chúa đã phải đi 40 NĂM! Do lòng KHÔNG TIN, dân Chúa phải lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, để Ngài dấy lên một thế hệ mới. TỘI LỖI của thế hệ thứ nhất được ghi chép, để nhắc nhở và KHUYẾN CÁO cho thế hệ thứ hai. Dân chúng phải TIN CẬY và VÂNG LỜI Chúa, trước khi được ban cho đất hứa, cũng như chúng con ngày nay phải TIN CẬY và VÂNG LỜI Chúa, trước khi được ban cho sự cứu rỗi. Ông Phao-lô nói với các tín hữu xưa nay: “Thưa anh em, xin ĐỪNG QUÊN tổ phụ chúng ta đã ra đi dưới đám mây và vượt qua Hồng hải… Nhưng hầu hết số người đó KHÔNG VÂNG LỜI Thượng Đế nên phải phơi thây trong sa mạc. Lịch sử người xưa TREO GƯƠNG cho chúng ta, để chúng ta ĐỪNG ham muốn những điều xấu xa như họ… ” (I Cô-rinh-tô 10:1-13). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi suy niệm xong sách này, có thể chúng ta sẽ MỆT MỎI với việc sai trái và xấu xa của dân Chúa như: thờ thần tượng, gian dâm đến nỗi trong một ngày 23.000 người thiệt mạng, thách thức Chúa để rồi bị rắn cắn chết, càu nhàu oán trách để rồi bị thiên sứ hủy diệt. Và khi chúng ta cảm thấy MỆT MỎI lúc đọc về hành vi xấu của họ, thì hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời đã KIÊN NHẪN và NHÂN TỪ với dân Chúa biết bao. Cha ôi, giờ này chúng con cũng hình dung ra Chúa đang MỆT MỎI biết bao, vì hành động sai trái và xấu xa của chúng con ngày nay. Chúng con đã PHẠM TỘI với Chúa. Chúng con ĐÃ LÀM điều ác dưới mắt Chúa. Ngài đã KIÊN NHẪN, chịu đựng sự sai trái và xấu xa của chúng con. Cha ôi, giúp chúng con biết TIN CẬY và VÂNG LỜI Chúa. Giúp chúng con KHÔNG THEO những gương xấu của dân Chúa. Cho chúng con KHÔNG thách thức hay lằm bằm Chúa. Cha ôi, xin THA THỨ cho chúng con vì lòng nhân từ Chúa. Xin THƯƠNG XÓT chúng con vì đức bác ái của Chúa. Xin RỬA SẠCH hết mọi gian ác chúng con vì tình thương của Chúa. Và xin THANH TẨY mọi tội lỗi chúng con vì đức thành tín của Chúa (Thi thiên 51:1-4). Amen. |
20 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/01/202420 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện DÂN-SỐ KÝ 1:1-46. Để chuẩn bị cho cuộc chinh phục Đất hứa, Chúa ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra dân số về những người chiến đấu của Y-sơ-ra-ên. Ở vùng Cận Đông cổ đại, một cuộc điều tra dân số có thể được thực hiện vì mục đích quân sự, lao động cưỡng bức hoặc đóng thuế. Ở đây, số nam giới trong dân Y-sơ-ra-ên được thống kê theo gia tộc từ hai mươi tuổi trở lên là 603.550 người có thể ra trận được. Cha ôi, chúng con nhận ra sự THÀNH TÍN của Đức Chúa Trời đối với những lời hứa của Ngài dành cho tổ phụ của Y-sơ-ra-ên. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Hơn 400 năm trước, Chúa đã hứa với Áp-ra-ham rằng, Ngài SẼ LÀM cho dòng dõi của ông đông như sao trên trời, như cát bờ biển. Khi Chúa hứa điều gì, thì Ngài SẼ LÀM điều đó. Trong Sáng thế ký 12, Đức Chúa Trời đã NÓI VỚI Áp-ra-ham: “Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn…” Trong Sáng thế ký 15, Ngài đã NHẮC LẠI: “Dòng dõi con cũng sẽ như ngôi sao trên trời.” Trong Sáng thế ký 17, Chúa đã NÓI LẠI điều đó: “Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con… toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời.” Trong Sáng thế ký 28, Chúa đã LẶP LẠI điều đó: “Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc…” Khi Chúa HỨA những lời này, thì con cái Y-sơ-ra-ên CHƯA có mặt trong Đất hứa. Họ CHƯA chiếm được Ca-na-an, nhưng Chúa ĐÃ thực hiện LỜI HỨA của Ngài rồi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Tôi là người hay LO LẮNG. Thường thì buổi sáng sớm sẽ tệ nhất vì tôi hay một mình suy nghĩ. Vì vậy, tôi đã dán CÂU NÓI này của nhà truyền giáo H. Taylor lên gương phòng tắm của mình, nơi tôi có thể nhìn thấy trong lúc cảm thấy yếu đuối: “Có một Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài đã phán trong Kinh Thánh. Chúa THÀNH TÍN với những gì Ngài phán và Ngài SẼ LÀM mọi điều Ngài hứa.” Ông Taylor không chỉ biết rằng, Chúa là THÀNH TÍN mà còn kinh nghiệm sự THÀNH TÍN của Ngài. Và vì ông TIN CẬY vào những lời hứa của Chúa và vâng lời Ngài, nên HÀNG NGÀN người Trung Hoa đã dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu. Cảm tạ Cha vì “lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời, đức THÀNH TÍN Chúa cao đến tận mây” (Thi thiên 57:10). Amen. |
21 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/01/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/01/202421 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 1: Một hôm, Chúa bảo Môi-se: “hãy xúc tiến việc KIỂM TRA tất cả nam công dân từ hai mươi tuổi trở lên… Kết quả cuộc KIỂM TRA các đại tộc là: 603.550 người. Tổng số trên KHÔNG KỂ người Lê-vi, vì họ đã được giao cho trách nhiệm phục vụ trong Đền tạm, nên họ phải ở ngay cạnh Đền tạm.” Cha ôi, chúng con nhận ra sự QUAN TÂM đặc biệt của Chúa đối với dân Ngài. Chúa đã tạo dựng và CHĂM SÓC chúng con. Chúng con là CHIÊN của Chúa, và Ngài là NGƯỜI CHĂN nhân lành (Ê-xê 34:31). Người chăn lo cho đàn chiên có cỏ non, nước ngọt, bóng mát, che chở chiên khỏi sói dữ và quân trộm cướp. Người chăn ĐẾM SỐ từng con chiên vì chúng có GIÁ TRỊ đối với người chăn. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa đã kể lại chuyện này: “Chúa phán, hãy KIỂM TRA tất cả người nam trong Y-sơ-ra-ên. Hãy ĐÁNH SỐ dân Ta. Ta QUAN TÂM đến từng người trong số họ. Ta là NGƯỜI CHĂN của họ. Ta MUỐN BIẾT chính xác về họ. Ta muốn biết SỐ LƯỢNG của họ. Ta muốn biết TÊN TUỔI của họ. Ta muốn biết họ thuộc BỘ TỘC nào. Ta muốn biết CHA của họ là ai, ÔNG NỘI của họ là ai, ông CỐ NỘI của họ là ai. Ta muốn biết họ KẾT HÔN với ai. Ta muốn biết CON CÁI của họ. Ta muốn biết TỪNG NGƯỜI trong số họ vì Ta quan tâm đến họ. Và trong Tân ước, Chúa Giê-xu cũng nói: Cha của các con trên trời, không chỉ ĐẾM số lượng các con, biết TÊN của các con; mà Ngài còn ĐẾM từng SỢI TÓC trên đầu các con, vì Ngài quan tâm đến các con.” Thưa Cha, “Dân-số ký CHƯƠNG 1 này, là một cái LOA KHÔNG LỒ mà Chúa muốn nói thẳng vào tai chúng con: Các con là DÂN của Ta. Ta QUAN TÂM đến các con. Ta BIẾT RÕ các con đến từ đâu. Ta BIẾT TÊN của từng người các con. Ta biết giữa vòng các con có BAO NHIÊU người. Ta ĐẾM từng SỢI TÓC trên đầu các con.” Cha ôi, chúng con BIẾT ƠN Cha vì Ngài quan tâm đặc biệt đến chúng con. Ngợi khen Cha vì sự CHĂM SÓC nhân từ của Ngài đối với chúng con. Chúng con lại nghe Chúa tuyên bố: “Còn các ngươi là chiên của Ta, chiên của đồng cỏ Ta… Ta là Đức Chúa Trời của các ngươi” (Ê-xê 34:31). Amen. |
22 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/01/202422 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 02: Chương này cho thấy Chúa sắp xếp quân Y-sơ-ra-ên dựng trại quanh Lều Hội kiến, mỗi người ở dưới ngọn cờ và bảng hiệu của bộ tộc mình. Họ được sắp xếp như một đội quân đang tiến vào trận chiến. Cha ôi, đời sống Cơ-đốc là một CHIẾN TRẬN, và chúng con được kêu gọi vào ĐỘI QUÂN của Chúa. Nó không phải cuộc thánh chiến bởi những kẻ cực đoan trong hơn mười ba thế kỷ. Nhưng là cuộc chiến chống lại (1) MA QUỶ, (2) THẾ GIAN, và (3) XÁC THỊT. Cha ôi, ngày nay, (1) MA QUỶ không hiện nguyên hình để chống lại người tin Chúa, nhưng nó ngụy trang dưới nhiều hình thức để LÔI KÉO chúng con ra khỏi đường lối của Chúa. MA QUỶ mỗi ngày lôi kéo chúng con sống phóng đãng theo ý mình. MA QUỶ mỗi ngày dùng sự giàu sang, quyền lực, khoái lạc cám dỗ chúng con và cố đẩy chúng con lìa xa Chúa. Cha ôi, (2) THẾ GIAN đang tìm cách giựt lấy tình yêu chúng con dành cho Chúa (I Giăng 2:15). THẾ GIAN muốn chúng con thuộc về nó. THẾ GIAN muốn đưa chúng con đến chỗ phạm tội. THẾ GIAN muốn chúng con kết bạn với tội ác, với lạc thú, và với những mục tiêu trần tục. THẾ GIAN ghen ghét chúng con. THẾ GIAN chống lại chúng con. THẾ GIAN thù địch chúng con, vì chúng con sống khác biệt với thế gian (I Phi-e-rơ 4:3-4). Thưa Cha, người tin Chúa cũng phải chiến đấu với (3) BẢN NGÃ XÁC THỊT của mình (Rô-ma 7:24). Mê tham XÁC THỊT đang kích động những điều xấu trong chúng con. Chúng con phải chiến đấu giữa việc sống theo BẢN NGÃ và sống theo CHÚA CỨU THẾ. Chúng con phải chiến đấu giữa việc sống theo XÁC THỊT và sống theo THÁNH LINH. Chúa ôi, chúng con phải chiến đấu liên tục, vì XÁC THỊT có những điều ưa muốn trái với những điều của THÁNH LINH (Ga-la-ti 5:17). Cha ôi, chúng con phải nhờ QUYỀN NĂNG của Chúa, mới chiến thắng được MA QUỶ, THẾ GIAN và XÁC THỊT. Chúng con phải mang lấy toàn bộ KHÍ GIỚI của Chúa, đặc biệt là vũ khí CẦU NGUYỆN, mới có thể đắc thắng trong ngày chiến trận (Ê-phê-sô 6:12-13). Cha ôi, “Đức Giê-hô-va là Ánh sáng và là sự cứu rỗi của chúng con, chúng con SẼ SỢ ai? Chúa là Đồn lũy che chở mạng sống chúng con, chúng con sẽ HÃI HÙNG ai?” (Thi 27:1-3). Amen. |
23 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/01/202423 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 03: Chương này đề cập chi tiết về sự PHỤC VỤ của người Lê-vi. Trước đó, khi kiểm kê quân nhân, thì người Lê-vi ĐƯỢC MIỄN nghĩa vụ quân sự. Bây giờ Chúa kiểm kê người Lê-vi, để tạo cơ hội cho họ PHỤC VỤ. Đức Chúa Trời phán rằng mọi CON TRAI ĐẦU LÒNG đều thuộc về Ngài. Trong Xuất Ê-díp-tô ký, Chúa đã GIẾT CHẾT tất cả các con trai đầu lòng của người Ai Cập, nhưng BỎ QUA tất cả các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên (Xuất 12:29 ). Về cơ bản, các CON ĐẦU LÒNG của dân Chúa, đã NỢ CHÚA cuộc sống của họ. Chúng THUỘC VỀ Đức Chúa Trời. Nhưng THAY VÌ bắt từng đứa con đầu lòng của dân Chúa phục vụ Ngài, Chúa cho phép người Lê-vi THAY THẾ họ (3:41). Giờ đây, THAY VÌ tất cả con trai đầu lòng phải phục vụ trong Lều tạm, thì Chúa cho phép người Lê-vi THAY MẶT họ thực hiện nghĩa vụ này. Một tôi tớ Chúa (FB Meyer) kể chuyện: Ngày nay, nếu (1) các PHỤ HUYNH đều ý thức rằng, mỗi CON TRAI ĐẦU LÒNG mình đều là CỦA Đức Chúa Trời, thì thật là phước hạnh cho gia đình và hội thánh. Nó là một phước lành cho GIA ĐÌNH, vì cha mẹ sẽ cầu nguyện cho con cái tin Chúa, và chúng sẽ THỰC HIỆN lý tưởng của cha mẹ là phục vụ Chúa. Nó cũng là một phước lành cho HỘI THÁNH, vì hội thánh sẽ HUẤN LUYỆN những người CON ĐẦU LÒNG đó, để phục vụ Chúa trong hội thánh. (2) Còn những người CON ĐẦU LÒNG, thì hoặc TỰ MÌNH đi phục vụ Chúa, hoặc cử người THAY THẾ mình. Những người CON ĐẦU LÒNG hãy coi mình CÓ NGHĨA VỤ, phải làm một số công việc đặc biệt cho Chúa và hội thánh. Và nếu người con đầu lòng KHÔNG THỂ tự mình đi phục vụ Chúa, thì hãy dâng tiền để HỖ TRỢ cho người thay thế mình. (3) Và MỖI GIA ĐÌNH Cơ-đốc, phải nên trở thành MỘT HỘI TRUYỀN GIÁO. Hội truyền giáo GIA ĐÌNH này, sẽ cử ra ít nhất MỘT thành viên của GIA ĐÌNH, để đi khắp thế gian rao giảng PHÚC ÂM cho mọi người (Mác 16:16). Cha ôi, sự phục vụ THAY THẾ của người Lê-vi như một lời nhắc nhở, về cái chết THAY THẾ của Chúa Cứu Thế vì chúng con. Đó là Phúc âm được rao giảng TRƯỚC THỜI HẠN. Đó cũng là Phúc âm mà chúng con phải rao giảng NGÀY NAY! Amen. |
24 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/01/202424 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 04. Trong chương này, Đức Chúa Trời bảo Môi-se và A-rôn làm cuộc điều tra dân số nam giới từ 30 đến 50 tuổi. Sau đó, BA GIA TỘC người Kê-hát, người Ghẹt-sôn và người Mê-ra-ri được giao những nhiệm vụ đặc biệt, và được hướng dẫn chi tiết về VAI TRÒ của họ trong việc VẬN CHUYỂN Lều Hội Kiến. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: việc PHÂN CHIA các nhiệm vụ khác nhau cho ba gia tộc này dường như cho thấy rằng sự phục vụ của người Kê-hát QUAN TRỌNG hơn sự phục vụ của người Ghẹt-sôn, và sự phục vụ của người Ghẹt-sôn lại QUAN TRỌNG hơn sự phục vụ của người Mê-ra-ri. Mặc dù điều này đúng theo một nghĩa nào đó, nhưng theo một nghĩa khác, thì KHÔNG THỂ có sự phân biệt như vậy. Trên thực tế, công việc của MỖI GIA TỘC chỉ đơn giản là đóng góp vào công việc Chúa với sức mạnh và tầm quan trọng như nhau. Cái này không thể tồn tại nếu không có cái kia. Ông Phao-lô kể chuyện: sự TƯƠNG PHẢN giữa các chi thể khác nhau của thân thể cho thấy sự khác biệt về CHỨC NĂNG, nhưng không phải là sự thấp kém. Khi một số thành viên nào đó dường như THẤP KÉM hơn những thành viên khác, thì thực tế họ lại cần thiết hơn. Cha ôi, chúng con còn nhận ra, những người Lê-vi phải CỐNG HIẾN những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời mình (30-50 tuổi) cho công việc Chúa. Cũng vậy, Đức Chúa Trời mong đợi chúng con dâng cho Ngài ĐIỀU TỐT NHẤT. Chúa muốn chúng con dâng những NĂM THÁNG tốt đẹp nhất để phục vụ Ngài. Chúa muốn chúng phải cống hiến, THỜI KỲ ĐỈNH CAO của những năm tháng làm việc hiệu quả của mình cho Chúa. Cha ôi, chúng con phải “MAU DÂNG cho Chúa bao điều tốt nhất, THỜI THANH XUÂN luôn cả năng lực. Đem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giảng Tin Lành, chẳng nao lòng.” Thưa Chúa, “THANH XUÂN qua mau, thời gian trôi cuốn như gió. Biết bao lợi danh, hư không kia vụt bay qua sẽ còn lại chi? Ai đang trông mong cuộc đời mình sẽ tìm ra Ý NGHĨA lớn lao, vậy MAU DÂNG đời cho Giê-xu. Cha ôi, “hôm nay con xin nguyện DÂNG LÊN cả hồn thân, với bao tài năng, tương lai con phục vụ luôn cho Giê-xu.” Chúa ôi, con YÊU Giê-xu, kính mến Ngài trọn cuộc đời, MONG ƯỚC phục vụ nhà Ngài…” Amen. |
25 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/01/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/01/202425 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 05: Có một người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, nên đã đưa cô vợ đến gặp thầy tế lễ để thử nghiệm. Thầy tế lễ lấy nước đựng trong một bình đất nung và trộn bụi từ sàn Lều tạm vào đó. Cô vợ phải uống nước ấy để cho thấy mình có tội hay vô tội. Nếu cô ấy VÔ TỘI, nước sẽ không có tác động tiêu cực nào, và cô ấy sẽ được ban phước với khả năng thụ thai. Nếu cô ấy PHẠM TỘI, Chúa sẽ làm cho đùi cô rữa nát và bụng cô phình lên rất đau đớn và cay đắng” (5: 11-31). Cha ôi, Chúa quan tâm đối với sự TRONG SẠCH về tình dục. Chuyện kể rằng: lần kia các sinh viên Công giáo trẻ tuổi có những QUAN HỆ TÌNH DỤC vô đạo đức đến gặp một vị linh mục, nói: “cha ơi, chắc chắn không có gì sai với một thứ đẹp đẽ như thế này. Tình yêu của chúng con dành cho nhau tràn ngập trong mối quan hệ thể xác.” Vị linh mục ấy nói: ‘Tất nhiên là không có gì sai trái, nếu các bạn là một người ngoại đạo. Còn nếu là người Công giáo, thì các bạn đã PHẠM TỘI quan hệ tình dục vô đạo đức.” Chúa ôi, tội lỗi là điều Ô UẾ. Nơi nào tội lỗi được ấp ủ, Chúa sẽ RỜI KHỎI nơi đó. Bản thân Đức Chúa Trời là trong sạch, KHÔNG THỂ kết giao với kẻ ô uế. Nếu đời sống chúng con KHÔNG trong sạch, Chúa sẽ RA ĐI. Nếu giáo hội KHÔNG trong sạch, Chúa sẽ RỜI KHỎI giáo hội. KHÔNG PHẢI giáo hội lớn, trí thức hay giàu sang mới thu hút Ngài, mà là giáo hội TRONG SẠCH. Và Cha ôi, nếu Chúa Ở LẠI với giáo hội, thì chúng con là NGƯỜI Ô UẾ phải RA ĐI. Cha ôi, đừng để chúng con phải RỜI KHỎI giáo hội vì ảnh hưởng bại hoại của mình (I Cô-rinh-tô 5:6-13). Cảm tạ Cha vì Ngài có phương cách giúp chúng con để KHÔNG PHẢI rời khỏi giáo hội: “Nếu chúng con XƯNG TỘI mình, thì Ngài… THA TỘI cho chúng con” (I Giăng 1:9). Chúa ôi, giúp chúng con biết thường xuyên “XƯNG TỘI,” để được Đấng Thánh tha tội. Giúp chúng con biết TỪ BỎ tội lỗi, để được Đấng Thánh làm cho chúng con SẠCH mọi điều gian ác. Giúp chúng con KHÔNG CHỐI tội mình, để huyết của Chúa Giê-xu… LÀM SẠCH mọi tội chúng con (I Giăng 1:8). Amen. |
26 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/01/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/01/202426 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 06: “Đức Chúa Trời đưa ra chỉ dẫn cho những người Y-sơ-ra-ên muốn lập một lời khấn DÂNG MÌNH cho Chúa, tự nguyện trở thành NGƯỜI NA-XI-RÊ: Người ấy phải KIÊNG tất cả các loại nho, bao gồm nho tươi, nho khô, rượu vang và giấm rượu, KHÔNG được phép cắt tóc trong suốt thời gian khấn nguyện, KHÔNG được phép đến gần xác chết…” (Dân-số ký 6: 1-21). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Na-xi-rê, vào thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước Do Thái, rất YÊU KÍNH Chúa. Chính Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng họ “TINH SẠCH hơn tuyết, trắng hơn sữa. Da thịt hồng hào hơn san hô, gương mặt rạng ngời như bích ngọc” (Ca thương 4:7). Chính đẳng cấp của người Na-xi-rê, đã giúp họ có thể MANG LẠI phước lành cho quốc gia mình, và GIỮ CHO tinh thần đạo đức khỏi bị suy đồi. Thật là một ÂN HUỆ cho dân tộc nào, được Đức Chúa Trời khiến con cái họ làm đấng tiên tri và “dấy những NGƯỜI NA-XI-RÊ lên, giữa những thanh niên của họ” (A-mốt 2:11). Cha ôi, chúng con nhận ra SAM-SÔN và GIĂNG BÁP-TÍT, đã được chính Chúa tách biệt ngay, từ khi còn trong lòng mẹ với MỆNH LỆNH không được uống rượu và không được đưa dao cạo chạm đầu (Các Quan Xét 13:4-5,7,14; Lu-ca 1:15). Còn SA-MU-ÊN, đã được cha mẹ hiến dâng cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó” (I Sa-mu-ên 1:11). Bản thân PHAO-LÔ cũng đã hoàn thành lời khấn nguyện làm người Na-xi-rê tại Sen-cơ-rê (Công vụ 18:18). Ông cũng giúp BỐN NGƯỜI KHÁC đi làm lễ tẩy uế và hoàn thành lời khấn nguyện (Công vụ 21:23-24). Cha ôi, cuộc sống chúng con ngày nay thường MẮC KẸT trong suy nghĩ rằng, chúng con sẽ chỉ LÀM VỪA ĐỦ để làm hài lòng Chúa, và làm ở mức TỐI THIỂU những gì chúng con được yêu cầu. Nhưng Cha ôi, giúp chúng con biết SỐNG GIỐNG như người Na-xi-rê đầy lòng yêu Chúa và phục vụ Chúa. Xin Cha dấy nhiều người Na-xi-rê lên, ở giữa vòng chúng con (A-mốt 2:11). Chúng con sẽ LÀM SÂU SẮC thêm mối quan hệ của chúng con với Chúa, và trở thành những người TỰ NGUYỆN đóng góp nhiều hơn cho Ngài. Chúng con cả già lẫn trẻ, đều sẽ “DÂNG MÌNH làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời,” để thế giới sẽ được HƯỞNG LỢI và Đức Chúa Trời được TÔN VINH! Amen. |
27 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/01/202427 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 07. Chương này kể lại việc hoàn thành, xức dầu và CUNG HIẾN Đền tạm. Những người đại diện cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên đã MANG LỄ VẬT đến dâng, gồm 6 xe ngựa và 12 con bò. Để CUNG HIẾN BÀN THỜ trong sân Đền tạm, những người đại diện cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên cũng mang lễ vật khác, đến dâng trong 12 ngày. Thưa Cha, chúng con nhận ra tầm quan trọng của việc DÂNG HIẾN. Người Y-sơ-ra-ên đã DÂNG HIẾN rời rộng nhiều lần trên hành trình về Đất hứa. Trước đây, họ đã DÂNG HIẾN HY SINH để xây dựng đền tạm. Bây giờ, khi đền tạm được hoàn thành, họ được kêu gọi DÂNG HIẾN rời rộng một lần nữa. Tuyển dân Chúa KHÔNG PHẢI là những người giàu có. Cho dù Chúa đã dùng người Ai Cập BAN CHO họ nhiều của cải khi họ rời khỏi đó, nhưng những người này đã làm nô lệ hơn MƯỜI thế hệ, vì vậy họ không phải là những người đã tích lũy được khối tài sản lớn. Tuy nhiên, họ đã thể hiện tấm lòng YÊU CHÚA qua những lần DÂNG HIẾN. Họ YÊU CHÚA càng nhiều, thì DÂNG HIẾN càng rời rộng cho Chúa. Cha ôi, Chúa cũng đã BAN CHO chúng con rất nhiều, xin giúp chúng con biết DÂNG HIẾN nhiều thêm cho Ngài với tấm lòng biết ơn. Cha ôi, cuối chương này, chúng con cũng được nhắc nhở về việc CẦU NGUYỆN và LẮNG NGHE tiếng Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi Môi-se vào Lều Hội Kiến để HẦU CHUYỆN với Đức Giê-hô-va, ông nghe tiếng Chúa phán với mình từ nắp thi ân trên Hòm Chứng Ước… Và như thế ông HẦU CHUYỆN với Đức Giê-hô-va” (7:89). Đây là lời tường thuật ngắn gọn về sự CẦU NGUYỆN đúng đắn. Cha ôi, khi đến CẦU NGUYỆN với Chúa, chúng con nên chờ đợi trước mặt Chúa cho đến khi Đức Thánh Linh gợi ý chúng con nên CẦU NGUYỆN điều gì. Sau khi nói ra lời CẦU NGUYỆN, chúng con phải kiên nhẫn để LẮNG NGHE tiếng Ngài. Chúa sẽ phán với chúng con mỗi ngày THÔNG QUA Lời Ngài. Chúa mời gọi chúng con đến với Ngài để KINH NGHIỆM được sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài. Khi TRÔNG ĐỢI Chúa, chúng con sẽ được thêm sức mới, tung cánh BAY CAO như chim ưng; CHẠY mà không mệt nhọc, ĐI mà không mòn mỏi (Ê-sai 40:31). Lạy Chúa, “xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.” Amen. |
28 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/202428 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 08. Chúa bảo Môi-se THANH TẨY người Lê-vi, trước khi họ bắt đầu phục vụ Chúa tại Đền tạm. Người Lê-vi hầu việc Đức Chúa Trời, THAY CHO con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 13:2). Và để PHỤC VỤ Chúa và dẫn dắt người khác đến với phước lành của Chúa, thì họ phải được THÁNH SẠCH. Những người ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm nhiệm vụ phục vụ tại Đền tạm, là những người ở độ tuổi từ 25 đến 50. Đến tuổi 50, họ sẽ MÃN NHIỆM VỤ, nhưng vẫn có thể ra vào Lều Hội Kiến PHỤ GIÚP công việc. Cha ôi, chúng con nhận ra, để có được mối thông công với Chúa, chúng con phải THÁNH SẠCH. Để được mời gọi phục vụ Chúa, chúng con phải THÁNH SẠCH. Để tham gia vào công việc được Chúa ban phước, chúng con phải THÁNH SẠCH. Và Chúa đòi hỏi chúng con phục vụ Ngài trong TUỔI THANH XUÂN, tức là trong thời kỳ đỉnh cao từ 25 đến 50 tuổi. Và khi bước vào TUỔI LỚN hơn 50, dường như KHÔNG có sự nghỉ hưu hoàn toàn ở mục vụ, chỉ có sự chuyển đổi qua công việc công nhẹ nhàng hơn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những NGƯỜI ĐẦU TIÊN đã leo lên đỉnh Núi Everest cao nhất thế giới, là Edmund Hillary và Tenzing Norgay vào năm 1953. Lúc đó, Hillary mới 33 tuổi. CHIẾN CÔNG ấy đã mang lại cho anh danh tiếng, giàu có và nhiều thứ khác. Trong 55 năm tiếp theo, nhiều người cho rằng anh ấy đã nghỉ hưu. Tuyệt đối KHÔNG! Cho dù Hillary KHÔNG còn ngọn núi nào cao hơn để chinh phục, nhưng điều đó KHÔNG khiến anh dừng lại. Anh vẫn TIẾP TỤC làm công việc nhẹ nhàng hơn, bằng cách giúp CẢI THIỆN phúc lợi của người dân Nepal sống gần Núi Everest. Anh ấy đã vui vẻ thực hiện công việc đó, cho đến khi qua đời vào năm 2008. Thưa Cha, Chúa bảo người Lê-vi có thể NGHỈ HƯU ở tuổi 50, nhưng Ngài KHÔNG muốn họ ngừng giúp đỡ người khác. Đến tuổi năm mươi họ phải về hưu, không phải làm việc nữa, nhưng “vẫn có thể ra vào Lều Hội Kiến PHỤ GIÚP anh em mình” (8:25-26). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống THÁNH SẠCH để hoàn thành tốt việc phục vụ Chúa ở TUỔI THANH XUÂN. Đồng thời, cũng biết sống THÁNH SẠCH để phục vụ Chúa trong SUỐT CUỘC ĐỜI mình. Amen. |
29 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/202429 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 09. Vào ngày Đền tạm được dựng lên, ĐÁM MÂY bao phủ Đền. Khi ĐÁM MÂY dời đi, dân Y-sơ-ra-ên biết đã đến lúc phải nhổ trại và di dời. Đôi khi ĐÁM MÂY vẫn ở nguyên một vị trí trong NHIỀU TUẦN, đôi khi nó di chuyển chỉ sau VÀI GIỜ. Bất cứ khi nào ĐÁM MÂY và VẦNG LỬA di chuyển, thì dân Y-sơ-ra-ên đều đi theo. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tại một buổi BIỂU DIỄN của các chú chó gần nhà, tôi đã xem một chú chó tên Trevor biểu diễn. Theo lệnh của chủ, nó chạy đi vài mét, nhảy qua hàng rào và xác định đồ vật bằng khứu giác của mình, rồi quay lại ngay. Sau khi hoàn thành mỗi bài tập, chú chó đáng yêu ngồi xuống dưới chân người chủ và chờ được CHỈ DẪN tiếp. Thưa Cha, ngày nay chúng con KHÔNG CÓ đám mây và vầng lửa hướng dẫn, nhưng có THÁNH LINH và LỜI KINH THÁNH. “Con cái thật của Thượng Đế, là những người sống dưới sự HƯỚNG DẪN của Thánh Linh Ngài” (Rô-ma 8:14). Cha ôi, chúng con đang ở trong đồng vắng và muốn được Chúa DẪN DẮT. Có rất nhiều điều chúng con CHƯA được biết và muốn Chúa hướng dẫn. SỨ MỆNH cuộc đời của chúng con KHÔNG PHẢI là đi lang thang nơi đồng vắng, nên phải nhờ THÁNH LINH và LỜI CHÚA hướng dẫn. Cha ôi, trước khi CHUYỂN ĐẾN nơi ở khác, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Trước khi ĐẦU TƯ hoặc theo đuổi ƯỚC MƠ, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Trước khi THỰC HIỆN một dự án truyền giáo, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con có TẦM NHÌN về tương lai rất hạn chế, nên cần có TẦM NHÌN của Chúa. Chúng con có sự HIỂU BIẾT về tương lai rất giới hạn, nên cần có sự HƯỚNG DẪN của Chúa, hầu cho mọi việc chúng con làm đều có KẾT QUẢ tốt nhất cho Chúa. Cha ôi, nếu KHÔNG có Chúa hướng dẫn, thì cuộc sống của chúng con sẽ trở thành một mớ HỖN ĐỘN. Hỡi Đức Chúa Trời, xin DẪN DẮT chúng con. Không có gì trên thế giới này HẠNH PHÚC hơn, được sống một cuộc sống LỆ THUỘC vào Chúa từng giây phút. Xin giúp chúng con biết chờ đợi Ngài và BÁM CHẶT vào Chúa trong mọi sự. Cha ôi, TẤT CẢ mọi nguồn sống của chúng con đều Ở TRONG Ngài. Amen. |
30 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/202430 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 10. Chương này thuật lại cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên từ đồng vắng SI-NA-I đến đồng vắng PHA-RAN. Chúa bảo Môi-se làm 2 chiếc kèn để tập họp hội chúng và để nhổ trại. Nếu cả hai chiếc kèn đều được thổi cùng một lúc, thì toàn dân sẽ tập trung tại Đền tạm. Nếu chỉ thổi một chiếc kèn, thì chỉ có các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên cần tập trung tại Đền tạm. Các gia đình người Lê-vi vận chuyển Đền tạm. Môi-se thuyết phục anh rể của mình đi chung, vì anh ấy biết rõ về vùng hoang dã và có thể hỗ trợ họ. TIẾNG KÈN là lời nhắc nhở liên tục về sự hiện diện và trợ giúp của Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong các sự kiện của chương này, tôi thấy một ví dụ tuyệt vời về việc ĐƯA CHỈ DẪN VÀO HÀNH ĐỘNG. Trước đây, dân chúng đã nhận được sự CHỈ DẪN của Chúa, về CÁCH họ phải cắm trại và di chuyển. BÂY GIỜ, họ THỰC HIỆN NGAY những chỉ dẫn đó. Họ KHÔNG có sự chậm trễ. Họ KHÔNG có lời bào chữa nào. Và họ KHÔNG coi Lời Chúa chỉ để nghiên cứu và suy ngẫm mà thôi, nhưng để LÀM THEO ngay lập tức.” Ông kết luận: “Thật không may, nhiều hội thánh và nhiều Cơ đốc nhân ngày nay, chỉ là những CHUYÊN GIA trong việc “nghiên cứu Kinh Thánh,” nhưng THIẾU TUÂN THEO những điều họ đã nghiên cứu. Cha ôi, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều năm nay, chúng con chỉ là những chuyên gia “NGHIÊN CỨU Kinh Thánh,” nhưng KHÔNG LÀM THEO lời Kinh Thánh. Giúp chúng con biết LÀM THEO Lời Chúa, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22 ). Giúp chúng con cẩn thận LÀM THEO tất cả điều răn của Chúa (Phục 8:1,6). Chúng con phải GIẤU KỸ lời Chúa trong lòng, để không phạm tội cùng Chúa (Thi 119:11). Chúng con sẽ luôn VÂNG GIỮ giới luật, xin đừng từ bỏ chúng con, thưa Chúa! (Thi 119:8). Chúa ôi, giúp chúng con trở thành người ĐƯỢC PHƯỚC, vì biết nghiên cứu Kinh Thánh và LÀM THEO lời Kinh Thánh (Khải 1:3). Giúp chúng con trở thành người hạnh phúc, vì biết THỰC HÀNH thánh luật Chúa (Thi 119:1-8, 9-11). Giúp chúng con luôn “LÀM THEO mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán” (Sáng 7:5). Cha ôi, KỂ TỪ NAY chúng con quyết tâm NGHIÊN CỨU và THỰC HÀNH Luật pháp của Đức Giê-hô-va” (E-xơ-ra 7:10). Amen. |
31 Tháng 1, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/202431 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 11. Không lâu sau khi rời Núi Si-na-i, người Y-sơ-ra-ên bắt đầu PHÀN NÀN về những điều bất hạnh của họ. Kế tiếp, họ PHÀN NÀN không có thịt để ăn và họ chán ngấy việc ăn ma-na mỗi ngày. Chúa bảo Môi-se nói lại cho dân Chúa biết rằng, ngày mai họ sẽ được ăn thịt. Họ ăn thịt, không chỉ MỘT NGÀY, MỘT TUẦN, mà là CẢ THÁNG, đến độ chán chê thịt, nôn cả ra lỗ mũi. Cha ôi, rất nhiều lần chúng con cũng PHÀN NÀN về những khó khăn đã gặp phải. Ma quỷ muốn chúng con rơi vào buồn phiền, cay đắng và PHÀN NÀN cuộc sống. Chuyện kể rằng: Có một người nông dân nổi tiếng với thái độ TIÊU CỰC. Ngày nọ, một người hàng xóm ghé qua và nhận xét về mùa màng tuyệt vời của người nông dân. Ông nói: “Chắc hẳn bạn rất VUI MỪNG với vụ thu hoạch năm nay.” Người nông dân miễn cưỡng trả lời: “Ồ, vâng, nó trông có vẻ khá tốt, nhưng KHÔNG PHẢI là một vụ mùa bội thu!” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể rằng: “Trước kia, tôi hay xem thường người Y-sơ-ra-ên, vì họ luôn PHÀN NÀN. Sau đó, tôi nhận ra chính mình cũng thường xuyên PHÀN NÀN, cho dù hoàn cảnh của mình KHÔNG quá khó khăn như dân Chúa. Hiện tại tôi KHÔNG phải đang lang thang ở nơi đồng hoang. Tôi KHÔNG phải ăn cùng một loại thức ăn từ ngày này qua ngày khác. Tôi có NGÔI NHÀ xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi vẫn PHÀN NÀN.” Cha ôi, cũng vậy, chúng con là những người hay cằn nhằn, bất mãn, PHÀN NÀN, chạy theo các dục vọng của mình (Giu-đe câu 16). Chúng con chỉ tập trung vào điều TIÊU CỰC, hơn là những điều tích cực của cuộc sống. Khi chúng con sợ hãi, thì những cơn hoảng loạn, lầm bầm, PHÀN NÀN sẽ tràn ngập lòng chúng con. Nhiều lần chúng con PHÀN NÀN Chúa, trong khi lẽ ra phải ngợi khen Ngài vì vô số phước hạnh Chúa đã ban. Cha ôi, bất cứ khi nào chúng con bắt đầu giở giọng PHÀN NÀN, than thân trách phận, thì xin Cha nhắc chúng con nhớ đến Dân-số ký 11:1. Bất cứ khi nào chúng con PHÀN NÀN, thì xin Cha giúp chúng con nhớ đến những lời Môi-se đã nói: “… dân chúng PHÀN NÀN, và điều đó khiến Đức Giê-hô-va KHÔNG hài lòng” (Dân-số ký 11:1). Amen. |
1 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/20241 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 12. Mi-ri-am và A-rôn PHÀN NÀN với nhau, vì Môi-se cưới một người đàn bà ở xứ Cúc làm vợ. Họ nói: “Có phải Chúa chỉ phán qua Môi-se không? Chẳng phải Ngài cũng phán qua tất cả chúng ta sao?” Chúa nổi giận với A-rôn và Mi-ri-am nên gọi 3 chị em đến Đền Tạm. Ngài nói chuyện với họ, và tái khẳng định vị trí đặc biệt của Môi-se với tư cách là người ĐẠI DIỆN cho Đức Chúa Trời. Khi phán xong, Chúa TRỪNG PHẠT Mi-ri-am bằng cách làm bà mắc bệnh phong cùi. Môi-se cầu xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chị Mi-ri-am. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Các QUYỀN LỰC trên thế giới tồn tại bởi vì Chúa cho phép chúng tồn tại, và chúng ta cần phải hết sức CẨN THẬN khi nói xấu những người có thẩm quyền, bao gồm các nhà lãnh đạo dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Chúa phán với chúng ta qua tôi tớ Ngài: Anh chị em hãy vâng lời và PHỤC TÙNG những người hướng dẫn mình vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như phải khai trình với Chúa” (Hê-bơ-rơ 13:17). Cha ôi, giúp chúng con biết nhận biết rằng, CHỐNG ĐỐI nhà cầm quyền là CHỐNG LẠI mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự PHÁN XÉT cho mình (Rô-ma 13:1-2). KHÔNG AI có thể cầm quyền, NẾU KHÔNG có sự cho phép của Chúa. Chính Ngài đã THIẾT LẬP hoặc PHẾ BỎ các vua (Ða-ni-ên 2:21). Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận rằng, QUYỀN LỰC của nhà cầm quyền là do Chúa ban cho (Giăng 19:11). Nếu nhà cầm quyền sử dụng quyền hành đó KHÔNG đúng cách, thì họ sẽ chịu TRÁCH NHIỆM trước Chúa. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con phải hết sức CẨN THẬN trước khi nổi loạn CHỐNG LẠI hoặc NÓI XẤU những người có quyền hành. VÌ DANH CHÚA, giúp chúng con phải “vâng phục mọi luật lệ Nhà nước, dù là luật của Quốc hội hay Chủ tịch Nhà nước” (I Phi-e-rơ 2:13 BDY). VÌ DANH CHÚA, giúp chúng con phải vâng phục “luật của các nhà chức trách địa phương vì họ được ủy nhiệm để trừng phạt kẻ làm ác và tôn trọng người làm lành” (2:14 BDY). Cha ôi, giúp cho chúng con KHÔNG chống đối luật lệ của xã hội nơi chúng con đang sống. Cho chúng con biết TRỞ THÀNH những công dân gương mẫu để làm RẠNG DANH Chúa. Amen. |
2 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/20242 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 13. Đức Chúa Trời bảo Môi-se chọn 12 thám tử, mỗi chi tộc một người đứng đầu để do thám xứ Ca-na-an. Những thám tử đã đi do thám từ vùng hoang mạc Xin đến Nê-ghép, đến thành Hếp-rôn và thung lũng Ếch-côn. Tại đó, họ chặt một chùm nho lớn đến mức, phải có hai người đàn ông mới khiêng được. Sau 40 ngày do thám, 12 người thám tử trở về. Hầu hết các thám tử đều mang về những BÁO CÁO XẤU, nói với dân chúng rằng họ sẽ KHÔNG thể chiến đấu chống lại người Ca-na-an. Nhưng Ca-lép đã mạnh dạn TUYÊN BỐ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và nói với dân chúng rằng họ phải tiến về Ca-na-an ngay lập tức và CHIẾM lấy xứ. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cách đây vài tháng, tôi đến thăm hai người tín hữu đang bị bệnh nan y. Tôi bị ấn tượng bởi THÁI ĐỘ trái ngược của họ. Một người tỏ ra buồn bã và khá bơ phờ ngay cả lúc tôi đọc Kinh thánh, cầu nguyện và nói về niềm hy vọng nơi Chúa Cứu Thế cho ông. Nhưng CON MẮT TÂM LINH của ông có vẻ mờ mịt. Trái lại, khi thăm người đàn ông kia, tôi thấy ông đang nói chuyện VUI VẺ với hai đứa cháu gái của mình. Ông mong chúng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và thúc giục hai cháu phải sống cho Chúa Cứu Thế. Người tín hữu này có TẦM NHÌN TÂM LINH 20/20. Bởi ĐỨC TIN, ông đã NHÌN THẤY Đức Chúa Trời vô hình, khi ông sắp phải đối mặt với cái chết.” Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy HAI HÌNH ẢNH đó trong nhóm 12 thám tử. Mười người trong số họ đã SỢ HÃI trước quy mô của những người thù địch sống ở đó. Nhưng Giô-suê và Ca-lép TIN TƯỞNG rằng, có Chúa đứng về phía mình và sẽ có thể chiếm được lãnh thổ. Bởi ĐỨC TIN, họ đã vượt qua những trở ngại. Cha ôi, ngày nay chúng con cũng chỉ NHÌN THẤY độ lớn của những vấn đề, mà KHÔNG nhìn thấy sự vĩ đại của Chúa. Chúng con chỉ TẬP TRUNG vào những trở ngại, mà KHÔNG nhìn thấy QUYỀN NĂNG LỚN của Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để con mắt tâm linh chúng con bị CHE KHUẤT bởi những vấn đề lớn và khó trước mắt. Xin cho chúng con có TẦM NHÌN tâm linh, để NHÌN THẤY một Chúa quyền năng đang Ở VỚI chúng con mỗi ngày. Amen. |
3 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/20243 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 14. Sau khi nghe TIN XẤU từ những thám tử không có đức tin, dân chúng NỔI LOẠN chống lại Đức Chúa Trời và Môi-se. Còn Giô-suê và Ca-lép cố gắng thuyết phục dân chúng đặt ĐỨC TIN nơi Đức Chúa Trời, nhưng dân chúng DỌA NÉM ĐÁ hai người. Mười thám tử TUNG TIN XẤU đã bị trừng phạt bằng một tai vạ và đã CHẾT trước mặt Chúa. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép được SỐNG mà thôi. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lãnh đạo là khả năng gây ẢNH HƯỞNG để những người khác đi theo sự lãnh đạo của mình. Bạn có thể sử dụng ẢNH HƯỞNG đó, để truyền bá NIỀM TIN hoặc truyền bá sự KHÔNG TIN. Ở đây, mười thám tử truyền bá sự VÔ TÍN và nó lan khắp trại Y-sơ-ra-ên như cháy rừng. Thông điệp của họ là PHỤC VỤ một Chúa yếu đuối, và những người mà họ lãnh đạo, bắt đầu nhìn nhận Chúa theo cách của những thám tử VÔ TÍN.” Cha ôi, chúng con có thể DẪN DẮT mọi người với niềm tin sẽ thành công, vì dựa trên SỨC MẠNH to lớn của Chúa. Hoặc chúng con có thể DẪN DẮT mọi người vào nỗi tuyệt vọng, vì tin rằng Chúa của chúng con KHÔNG LỚN HƠN sức mạnh nhỏ bé của chính chúng con. Thưa Cha, “có một người bạn đã hỏi đi hỏi lại ông Francis: “Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh?” Francis trả lời: “tại sao cái gì?” Người anh em đó nói: “Tại sao mọi người đều muốn GẶP anh? NGHE anh? VÂNG LỜI anh? Anh KHÔNG đẹp trai, KHÔNG học thức, KHÔNG xuất thân từ gia đình quí phái. Thế mà CẢ THIÊN HẠ dường như MUỐN THEO anh.” Francis đáp: Đó là vì Đấng Chí Cao đã chọn tôi…” Cha ôi, sau khi Môi-se qua đời, Chúa truyền cho Giô-suê phải LÃNH ĐẠO dân Chúa đến vùng Đất hứa Ca-na-an. Ông Môi-se trước khi qua đời, cũng đã CHỌN Giô-suê làm người kế vị mình. Giô-suê được chọn vì là người đầy “Thần khôn ngoan” và có ẢNH HƯỞNG TỐT trên dân chúng (Phục-truyền 34:9). Giô-suê có khả năng TẬP HỢP dân Chúa, nhắm vào một MỤC ĐÍCH chiếm lấy Đất hứa và gây được niềm TIN TƯỞNG của dân chúng. Giô-suê là một nhà LÃNH ĐẠO biết rõ đường đi, là người đi đầu và là người lôi kéo người khác đi theo mình (Giô-suê 1:6-8). Cha ôi, giúp cho chúng con có thể lãnh đạo như Môi-se và Giô-suê. Amen. |