BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn” (Ê-sai 43:2a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Các lữ khách lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng sự phản chiếu của ánh mặt trời trên Thiên Thành quá chói lọi, khiến họ không thể nhìn bằng mắt trần. Đang đi, họ gặp hai người trên đường. Hai người này mặc áo rực rỡ như vàng, và mặt họ chiếu sáng như mặt trời. Hai người nói với những lữ khách: “Các anh chỉ còn hai trở ngại cần phải vượt qua. Sau đó sẽ được vào thành nội. Nói xong, họ liền hướng dẫn Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cho đến khi bốn người cùng thấy cổng thành bên kia sông. Có một dòng sông ngăn cách giữa cổng thành và nơi hai lữ khách đang đứng. Dòng nước rất sâu mà lại không có cầu bắc ngang. Các lữ khách bối rối không biết phải làm thế nào, nhưng hai đấng sáng láng nói: “Các anh phải xuống nước và lội qua, bằng không các anh không thể nào đến được cổng thành!” Dù run sợ, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng cũng liều nhảy xuống nước…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, các lữ khách còn những trở ngại phải vượt qua: Họ phải băng qua sông, trước khi có thể vào thành phố (I Cô 15:26). Dòng sông hiện ra thật khó khăn và đáng sợ. Hai anh Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đều choáng váng. Họ bắt đầu chán nản khi không thấy đường đi nào khác, và không có cây cầu nào bắc qua. Những lữ khách giờ đây nhận ra rằng, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Khi chuẩn bị xuống nước, họ được khích lệ và hai đấng sáng láng cùng đi với họ. Các đấng sáng láng tượng trưng cho công việc ân điển của Đức Chúa Trời: “Ân điển ấy ngày nay được bày tỏ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt sự chết, dùng Phúc âm giải bày cho loài người sự sống vĩnh viễn” (II Ti 1:10).
Cảm tạ Cha, vì Chúa sẽ cứu chuộc dân Ngài. Chúa phán: “Hỡi Y-sơ-ra-ên… Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta. Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn… Vì Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính Ta đã yêu con, nên Ta sẽ ban người thế con, và ban các dân tộc thay mạng sống con” (Ê-sai 43:1-4). Chúng con ngợi khen Cha, vì đã bày tỏ tình yêu Ngài cho dân Chúa ngày xưa và cho chúng con ngày nay. Đức Chúa Trời đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con. Chúng con thuộc về Chúa, và Chúa biết tên của mỗi người chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Chúa Tự Hữu Hằng Hữu và Thượng Đế của chúng con. Tôn vinh Cha vì Ngài là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên và Cứu Chúa của chúng con. Khi nếm trải sự gian truân và buồn phiền, chúng con sẽ không bị hủy diệt, bởi vì chúng con có Chúa ở cùng. Chúng con là quý giá trước mặt Chúa. Chúng con được tôn trọng trước mặt Chúa. Chúng con là đối tượng tình yêu vĩ đại của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi” (Thi thiên 116:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi thấy nước bao phủ bốn bên, Cơ Đốc Nhân sợ hãi nên bắt đầu chìm, anh ta la cầu cứu: “Hy Vọng ơi! Tôi bị chìm trong dòng nước sâu, những lượn sóng phủ trên đầu tôi.” Hy Vọng lên tiếng: “Anh Cơ Đốc Nhân ơi! Can đảm lên! Tôi đã đụng được đáy rồi. Nó vững chắc lắm! Đừng sợ!” --“Hy Vọng ơi! Sự buồn thảm của sự chết vây phủ tôi, tôi không thể nào thấy được miền đất đượm sữa và mật.” Cơ-Đốc-Nhân nói xong sự kinh hãi của bóng tối liền bao trùm lấy anh. Cơ Đốc Nhân nao núng và sợ hãi xâm chiếm tâm hồn anh, đến nỗi anh suýt bỏ mạng dưới dòng sông, không vào được Thiên Thành. Lúc ấy anh chẳng còn nhớ hoặc đề cập gì đến Ân điển hay sự Bình an cả…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra bóng tối và nỗi kinh hoàng bao trùm lên Cơ-Đốc-Nhân. Anh ấy không thể nhìn thấy trước mặt mình. Anh ấy không thể nhớ gì đến Ân điển hay sự Bình an. Anh ấy nghĩ rằng Chúa đã đưa anh vào hoàn cảnh này và đã rời bỏ anh. Anh bắt đầu chìm xuống và kêu lên trong đau khổ, như Đa-vít: “Cơn giận Chúa đè nặng trên con, Ngài khiến các lượn sóng của Ngài phủ chụp lấy con… Dây sự chết vương vấn con, thác hủy diệt làm con sợ hãi” (Thi 88:7; 18: 4-5). Lúc ấy, anh Hy Vọng nhắc nhở bạn mình là Cơ Đốc Nhân rằng, Chúa đã không bỏ rơi anh trong những rắc rối và đau khổ của anh. Khổ đau đã được gửi đến, để thử thách anh và giúp anh biết nương dựa Chúa trong cơn khốn cùng của mình. Thưa Cha, chúng con là những lữ khách đang trên đường đến Thiên thành. Trên đường đi, chúng con cũng bị mắc vào cạm bẫy Tử thần, thống khổ Âm phủ chụp đầu chúng con, gieo nỗi niềm đau thương, sầu muộn. Nhưng chúng con kêu cầu danh Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Cầu xin Ngài giải cứu linh hồn chúng con…” (Thi thiên 116: 3-4).
Chúng con cảm tạ Cha, vì được Chúa cứu vớt cho thoát khỏi cái chết. Chúng con ngợi khen Cha, vì được Chúa giúp cho thoát khỏi tai họa lớn lao. Chúng con yêu mến Chúa Hằng Hữu vì Ngài nghe tiếng chúng con cầu cứu. Suốt đời, chúng con sẽ kêu cầu Chúa vì Ngài lắng nghe chúng con khẩn nguyện (Thi thiên 116:1-2) Thưa Cha, giúp chúng con biết hoàn tất cuộc hành trình về quê trời qua sự giúp đỡ của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi cách, để đưa chúng con về thiên đàng trong vinh quang. Chúng con tin rằng “Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong chúng con, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 1:6). Sự thành tín của Chúa luôn dành sẵn cho những tín hữu trung tín. Ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng con, để sản sinh trong chúng con cả ước muốn và năng lực làm theo ý muốn Ngài (2:13). Thưa Cha, suốt đời, chúng con cầu khẩn Chúa vì Ngài lắng tai nghe chúng con (Thi thiên 116:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy” (Mác 10:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hy Vọng phải cố nâng đầu Cơ Đốc Nhân khỏi mặt nước… rồi nói: “Chính Đức Chúa Trời sẽ ban sức cho anh.” Ngay lúc ấy, Cơ Đốc Nhân liền lấy lại được can đảm đi tới, hai người thấy chân mình đã đụng được mặt đất rắn chắc ở đáy sông. Nhìn sang bờ bên kia, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng thấy có hai đấng sáng láng đang đứng chờ để tiếp rước họ. Họ chào hai lữ khách: “Chúng tôi là những lính phục dịch của Đức Chúa Trời, được sai đến để giúp đỡ các anh.” Khi đến gần cổng Thiên Thành, thì có một đoàn người đi ra mừng đón hai người. Một đấng sáng láng chỉ vào hai lữ khách và giới thiệu: “Đây là những người đã yêu mến Chúa khi họ còn ở trong thế gian, và họ đã bỏ tất cả vì danh Thánh của Ngài.” Cùng đi với đoàn Thiên binh có những người thổi kèn, khiến Thiên đàng vang rền tiếng nhạc du dương. Họ hoan ca chào mừng Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng với hàng ngàn lời thăm hỏi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, đấng sáng láng (thiên sứ) đã giới thiệu hai lữ khách với mọi người: “Đây là những người đã yêu mến Chúa khi họ còn ở trong thế gian, và họ đã bỏ tất cả vì danh Thánh của Ngài.” Trước đây, chúng con nghe kể chuyện: Có một người trai trẻ giàu có muốn theo Chúa, để nhận được sự sống đời đời. Khi Chúa Cứu Thế bảo anh bỏ hết gia tài để theo Ngài, anh không thể làm được vì anh yêu mến của cải nhiều hơn (Mác 10:17-22). Khi đó, ông Phi-e-rơ đã thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy!” (Mác 10:28). Chúa Giê-xu bảo đảm với ông Phi-e-rơ rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho người theo Ngài “gấp trăm lần hơn” ngay trong đời này và trong cõi đời đời (Mác 10:30). Tuy nhiên, Chúa cũng cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ, khó khăn khi theo Chúa (Mác 8:34-36).
Thưa Cha, nhiều người cho rằng cái giá của việc đi theo Chúa quá đắt, nhưng chúng con nhận ra rằng, cái giá của việc không theo Chúa lại đắt hơn trăm ngàn lần. Thưa Cha, trong đời này mà không có Chúa, thì chúng con là những người bất hạnh. Và trong đời sau mà không được ở bên Chúa, thì kinh khủng biết dường nào! Chúng con biết rằng khi đi theo Chúa, chúng con phải chấp nhận đời sống từ bỏ tất cả mọi sự. Theo Chúa, chúng con cũng không được đảm bảo những vinh hoa phú quý trần gian, tuy nhiên, xin giúp chúng con không chần chừ và do dự, để mạnh dạn bước chân về phía trước. Xin cho chúng con đừng trì hoãn hành trình của chúng con một giây phút nào nữa. Xin cho chúng con nếm trải được kinh nghiệm: “Bỏ tất cả vì Chúa và tìm được tất cả trong Ngài.” Thưa Cha, giúp chúng con biết từ bỏ tất cả vì Chúa. Xin cho chúng con vào Thiên đàng cũng nghe được tiếng nhạc vang rền, với hàng ngàn lời chào mừng và thăm hỏi. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa” (Khải huyền 22:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hai đấng sáng láng bảo Cơ-Đốc-Nhân và Hy Vọng gõ cửa. Khi họ gõ cửa, Hê-nóc, Môi-se và Ê-li liền từ trên bờ tường nhìn xuống. Có người liền giới thiệu ngay: “Những lữ khách này đã đến đây vì lòng kính yêu Vua chúng ta.” Những lữ khách trao lại những tờ chứng cớ mà họ đã nhận được khi đến dưới thập tự giá. Hai tờ chứng cớ liền được mang đến cho Đức Vua. Đọc xong, Ngài liền bảo: “Hai người ấy hiện ở đâu?” --“Họ đang đứng đợi ngoài công thành.” Đức Vua liền ra lệnh mở cổng và đưa họ vào…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, tại Cổng thành, Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng nhìn thấy các thiên binh và những vị thánh như Hê-nóc, Môi-se, và Ê-li chào đón mình. Hai lữ khách nhìn thấy dòng chữ được khắc trên Cổng: “Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa” (Khải 22:14). Tại Cổng thành, mỗi người lữ khách phải xuất trình tờ chứng cớ của mình để được vào thành phố. Giấy chứng nhận là bằng chứng của họ về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được đóng dấu bởi Thánh Linh. Cơ Đốc Nhân đã nhận được cuôn giấy này từ Đấng Sáng Láng ở thập tự giá. Đấng ấy dặn anh phải trình nó khi vào Cổng Thiên thành. Cho dù Cơ Đốc Nhân đã đánh mất cuộn giấy trong một lần ngủ tại Nhà mát trên Đồi Gian Nan, nhưng cuộn giấy đã được tìm lại. Thưa Cha, chúng con nhận ra khi Chúa ra lệnh mở cổng và đưa Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng vào, thì họ nghe những lời mở đầu của Bài ca Cứu rỗi: “Chúng ta có một thành kiên cố! Chúa lấy sự cứu rỗi làm tường, làm lũy. Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín, được vào đó. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại!” (Ê-sai 26:1-4).
Thưa Cha, giúp chúng con tiếp tục giữ vững niềm tin nơi Chúa Giê-xu, để chúng con sẽ được phép “đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” (Khải 22:14). Chúng con mong đợi nghe được bài ca cứu rỗi sẽ vang lừng trong Thành Thánh. Cảm tạ Cha vì chúng con có một Thành kiên cố! Sự cứu rỗi của Chúa là thành đồng lũy sắt bảo vệ chúng con! Chúa sẽ giữ trong an ninh tuyệt đối người nào để tâm trí mình nương cậy Chúa. Chúng con tin cậy Chúa Hằng Hữu mãi mãi vì Chúa, chính Chúa Hằng Hữu, là Vầng đá Vĩnh cửu. Chúng con “mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn” (II Cô 5:8). Chúng con mặc dù chưa biết hết tương lai, nhưng biết chắc khi Chúa trở lại, chúng con sẽ giống như Ngài vì chúng con sẽ thấy chính Ngài và sẽ ở cùng Chúa luôn luôn (I Giăng 3:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống” (Ma-thi-ơ 7:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục và KẾT THÚC: “… Tôi lại thấy Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng đi ngang qua cổng. Và lạ thay! Khi họ vừa bước qua, thân thể họ liền được biến hóa, họ được mặc lấy áo xống rực rỡ như vàng. Họ cũng được ban cho đờn cầm và mão miện. Tôi nghe hết thảy chuông trong thành đều đổ vang, và có tiếng phán cùng họ rằng: “Hãy vào sự vui mừng của Chúa ngươi.” Tôi lại nghe tiếng hát vang: “Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý vinh hiền và quyền phép, cho đến đời đời” (Khải 5:13). Tôi nhìn lại sau, thấy Vô Tri vừa đến bên bờ sông. Anh ấy qua sông chẳng mấy khó khăn, bởi vì có anh lái đò Ảo Vọng đưa qua sông. Anh Vô Tri trèo lên đồi vào cổng Thiên Thành, nhưng anh ấy phải đi một mình, vì chẳng có ai chào hỏi hướng dẫn… Các đấng sáng láng đến thuật lại cho Đức Vua rằng: “Vô Tri đã đến.” Ngài phán: “Đuổi nó ra! Trói tay chân và quăng nó ra ngoài!” Có người liền bắt lấy Vô Tri, trói chặt và đem Vô Tri xuyên không gian đến cánh cửa bên sườn núi Lạc Sơn, và xô người vào đó. Thế mới biết: ngay cổng Thiên đàng cũng có một đường dẫn đến Hỏa ngục.” [KẾT THÚC KHẢI TƯỢNG TLLT].
Thưa Cha, khi Cơ Đốc Nhân và Hy Vọng vừa bước qua cổng Thiên đàng, thân thể họ liền được biến hóa, họ được mặc lấy áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết (Khải 19:8). Và họ nghe Chúa chào đón họ: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi” (Mat 25:21). Rồi Thành thánh tràn ngập những bài ca hoan hỷ trước ngai vàng Vua của các vua. Trong khi đó, anh Vô Tri tin rằng mình đang ở ngưỡng cửa Thiên đàng, nhưng lại ở bờ vực của địa ngục. Thưa Cha, giúp chúng con biết hướng về Chúa, tin cậy Chúa, và ở trong Chúa. Chỉ ở trong Chúa Cứu Thế, chúng con mới được chào đón và không bị loại bỏ ở quê trời.
Thưa Cha, trong Thiên đàng có nhiều chỗ ở. Cảm tạ Chúa đã chuẩn bị chỗ ở cho chúng con. Giúp chúng con khích lệ nhau trên đường về quê trời. Giúp chúng con ra đi rộn ràng say sưa trên đường về quê trời . Giúp chúng con cầm tay nhau tiến về miền đất hứa trên trời. Thưa Cha, chúng con vừa đi vừa hát: “Ta đi! Ta đi! Rộn ràng say sưa. Ta đi! Ta đi! Về miền đất hứa. Tiếng hát, tiếng hát, ngàn muôn tiếng hát, tung bay toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau tiến. Đi! Ta đi! Từ miền tha hương. Ta đi! Ta đi! Vượt qua đau thương, có Chúa, có Chúa cùng ta sánh bước lo chi, Ngài đang dẫn lối ta đi về cố hương. Ta đi! Ta đi về cố hương. Ta đi! Ta đi về cố hương. Ta đi về quê hương trên trời vốn có sẵn từ lâu. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài” (Phi-líp 3:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, những ngày qua, con được Chúa nhắc nhở, phải đọc lại sách “GƯƠNG CHÚA GIÊSU” của Thomas A Kempis. Quyển sách này được xuất bản khoảng 500 (năm trăm) năm trước mà vẫn hiện đại, vì được xây dựng trên nền tảng của bốn sách Phúc Âm. Sách này đã chạm đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Nó đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, và trở thành sách chỉ nam cho những người yêu mến Chúa khắp thế giới. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa (Gm Nguyễn Bình Tĩnh) đã giới thiệu sách này: (1) Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên đường. (2) Bạn muốn gặp Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển II sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để khi được gặp Thiên Chúa bạn biết tâm sự với Ngài. (3) Bạn muốn được Thiên Chúa tiếp thu làm bạn tâm giao, mời bạn đọc Quyển III sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU, để biết nên làm gì, phải làm gì để bảo vệ tình bạn với Thiên Chúa. (4) Bạn muốn nhờ Chúa Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu, sống đời con thảo của Thiên Chúa, mời bạn đọc GƯƠNG CHÚA GIÊSU Quyển IV.”
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối" (Giăng 8: 12). Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con qua ông Thomas A Kempis là phải bắt chước tánh hạnh và hành vi Chúa, nếu chúng con muốn sống sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm. “Chúng ta có thể lý luận rất thuyết phục về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng không có ích lợi chi hết, một khi lòng chúng ta đầy kiêu hãnh.” Ông nói tiếp, “không phải hễ có lý luận cao kỳ là được trở nên người thiện lành, thánh thiện; trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa! Thà biết ăn năn, còn hơn chỉ biết giải thích nghĩa ý nghĩa của sự ăn năn. Thuộc lòng toàn bộ Thánh Kinh và danh ngôn của các triết gia, mà không có tình yêu thương và biết ơn Chúa, thì tất cả chỉ là vô ích.”
Thưa Cha, việc cần thiết nhất chúng con phải lo, chính là sự cứu rỗi linh hồn. Lối sống cao quý nhất mà chúng con cần đeo đuổi, chính là tin tưởng ở Lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, BẮT CHƯỚC các tánh hạnh Chúa. Con nhớ đến một tôi tớ Chúa (Gioan Eudes) kể chuyện: “Sự khao khát của chúng ta, mục tiêu của chúng ta, sự bận tâm của chúng ta, phải là việc uốn nắn chính mình để trở nên GIỐNG Chúa Giê-xu…” Thưa Cha, con nghe Chúa hỏi: “Con muốn gì?” Thưa Chúa, con muốn “được biết Ngài… và trở nên GIỐNG như Ngài…” (Phi-líp 3:10-11). Giúp chúng con biết từ bỏ một thời dụng biểu quá bận rộn, để có thêm thời gian mỗi ngày cầu nguyện và học Kinh Thánh. Thưa Cha, xin quyền năng vô cùng lớn lao của Cha tác động trong chúng con, giúp chúng con trở nên GIỐNG như Chúa Cứu Thế trong mọi sự, đặc biệt là giống tánh hạnh của Chúa (Êph 1:19-20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1: 2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe tiếng Chúa phán qua vua Sa-lô-môn: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1: 2). Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra “phù hoa nối tiếp phù hoa, của đời hết thảy chỉ là phù hoa." Một tôi tớ Chúa (Thomas A Kempis) kể chuyện: “Không gì phù phiếm (viển vông) bằng, tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó! Không gì phù phiếm bằng, ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước! Không gì phù phiếm bằng, bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời sau của mình bị nghiêm phạt! Không gì phù phiếm bằng, thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện! Không gì phù phiếm bằng, chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì đến của tương lai! Không gì phù phiếm bằng, chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời!”
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vương quốc của Sa-lô-môn là Y-sơ-ra-ên, đang ở trong thời đại hoàng kim, nhưng Sa-lô-môn muốn mọi người hiểu rằng sự thành công và thịnh vượng đó sẽ chẳng tồn tại lâu dài (Thi 103:14-16; Gia-cơ 4:14). Mọi thành tựu của con người rồi sẽ có ngày tiêu tan, cho nên chúng ta phải ghi khắc điều đó vào tâm trí để biết sống khôn ngoan. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ kiêu ngạo và tự mãn khi thành công, hoặc là kẻ tuyệt vọng ê chề khi thất bại. Mục đích của Sa-lô-môn là chứng minh rằng, tài sản và thành tựu trần gian đều hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ có theo Chúa mới đem đến sự mãn nguyện đích thực. Chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời trong tất cả những gì mình nói, suy nghĩ, và hành động.”
Thưa Cha, giúp chúng con luôn tâm niệm những lời này của Đấng Khôn ngoan: "Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn, tai nghe mãi cũng chẳng ích gì" (Truyền đạo 1:8). Giúp chúng con luôn “chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con “chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian” (I Giăng 2:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra không có thứ phù phiếm nào nguy hại cho bằng sự ham mê của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên sự cứu rỗi linh hồn. Chúng con nghe Chúa phán: “Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại?” (Mat 16:26). Thưa Cha, cuộc sống của chúng con sẽ vô nghĩa, vô dụng, trống rỗng, phù phiếm và hư không, nếu nó không có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo GƯƠNG Chúa và thực hành các nhân đức Chúa, thì cuộc sống mới có giá trị. Xin giúp chúng con nhận định rõ, mọi việc trên đời đều vô nghĩa! Tất cả đều hư ảo, phù hoa để chúng con cương quyết sống theo GƯƠNG của Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng” (Thi thiên 119:104)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng có hiểu biết mà không có lòng kính sợ Chúa, thì cái biết đó chẳng có ích lợi gì. Một người quê mùa nghèo khó mà biết thờ phượng Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển, mà không màng đến sự cứu rỗi linh hồn mình.” Thưa Cha, nếu chúng con đọc Kinh Thánh và đọc hàng ngàn quyển sách hữu ích mà không có tình yêu thương, thì trước mặt Chúa là Đấng sẽ đoán xét mọi hành vi của chúng con, nào có ích gì.”
Thưa Cha, giúp chúng con biết tiết chế tính ham biết thái quá! Nó chỉ làm cho chúng con chia trí và lầm lạc. Người thông thái luôn muốn được người khác khâm phục và ca tụng mình là thông minh, nhưng có những cái biết, không có ích lợi hay chẳng ích gì cho sự cứu rỗi linh hồn. Nếu chúng con chỉ tìm kiếm những thứ khác, mà không quan tâm đến điều giúp mình được cứu rỗi, thì thật là điên rồ. Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra: "Những tư tưởng của người đời chỉ là rất phù phiếm (không thực tế) và hoàn toàn vô ích, nếu nó không giúp ta kính mến Chúa, quên đi bản thân, và coi khinh chính mình. Lòng tin đơn sơ và linh động là chỉ biết tin, tin không điều kiện, không do dự. Tin tất cả những điều Chúa dạy TIN, và thực hành tất cả những điều Chúa dạy LÀM. Lòng tin đó cao quý hơn tất cả khoa học ĐẠO cũng như khoa học ĐỜI. Thiếu lòng tin đó, khoa học chỉ làm cho tâm trí thêm kiêu ngạo, linh hồn thêm lạnh lùng.”
Thưa Cha, giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy và đem ra thực hành. Chúng con nghe Chúa phán: “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Mat 7: 21). Giúp chúng con phải biết tìm kiếm và làm mọi sự theo ý của Chúa, chứ không phải chỉ biết nói, “Lạy Chúa, con yêu Chúa là đủ rồi.” Giúp chúng con phải để cho Lời Chúa được sinh hoa kết trái trong đời sống. Giúp chúng con phải biết chấp nhận đi vào con đường hẹp, với những thách đố và thiệt thòi, những hiểm nguy và nhục nhã, những cay đắng và đau khổ (Lu 14: 27 ). Thưa Cha, chúng con đã được nghe quá nhiều Lời Chúa (Kinh Thánh), nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc suy niệm, cầu nguyện. Lời Chúa chưa thực sự bám rễ trong hành động và cuộc sống, vì chúng con không dám đem ra THỰC HÀNH. Xin giúp chúng con biết áp dụng Lời Chúa trong đời sống. Xin cho chúng con biết suy nghĩ, nói năng, ứng xử theo GƯƠNG Chúa làm và Lời Chúa dạy, để tất cả những gì chúng con làm, chúng con chỉ làm theo ý của Chúa mà thôi. Cảm tạ Cha “nhờ kỷ cương Chúa (Lời Chúa), con được thông sáng” (Thi 119:104). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hôm nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em truyền bảo anh em phải tuân giữ các luật lệ và mệnh lệnh nầy” (Hê-bơ-rơ 12:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Biết nhiều mà không lợi dụng được cái biết ấy để sống thánh thiện, thì càng bị phán xét nặng. Tài ba lỗi lạc có thừa, nhưng lấy đó để kiêu căng, thì càng biết nhiều càng đáng lo ngại nhiều.” Thưa Cha, con nghe Chúa hỏi: “Con tưởng con biết nhiều ư? Con nên nhớ, những điều con biết chẳng thấm vào đâu với những gì con chưa biết.” Vậy, "đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi," con phải thú nhận cái dốt của mình đi (Rô 11: 20). “Con dựa vào đâu mà dám tưởng mình hơn người, trong khi còn biết bao người thông thạo hơn và am tường luật Chúa hơn! Con muốn biết những gì giúp ích cho con hơn ư! Con hãy mong được người đời KHÔNG xem trọng con, và KHÔNG đếm xỉa đến con. Khoa học cao quý nhất mà cũng ích lợi nhất, chính là khoa TỰ GIÁC và TỰ KHINH; nghĩa là không nghĩ tốt cho bản thân, và biết kính trọng người khác. Gặp người phạm tội công khai, dù là một tội ác lớn, con cũng đừng vội căn cứ vào đó mà tưởng mình tốt hơn, vì con không thể biết chắc mình sẽ đứng vững trong điều thiện lành được đến bao lâu. Đành rằng ai cũng yếu đuối, nhưng nên nghĩ rằng KHÔNG AI yếu đuối hơn con.”
Thưa Cha, giúp chúng con theo đuổi khoa học cao quý nhất, chính là khoa TỰ GIÁC. Sự TỰ GIÁC giúp chúng con có một cuộc sống điều độ, không làm việc quá sức hay không để mình quá lười biếng. Sống có TỰ GIÁC giúp chúng con tạo lập thời biểu cho chính mình như: sắp xếp thời gian mỗi ngày để cầu nguyện, học Kinh Thánh, suy ngẫm, thờ phượng, làm việc, tập chơi nhạc cụ hay giải trí… Chúng con đưa ra những giới hạn cho bản thân như: thời lượng xem truyền hình, lượng thức ăn… Khi sống có TỰ GIÁC, chúng con sẽ không phải chần chừ và cũng không rơi vào tình trạng ôm đồm quá mức. Chúng con dùng trí khôn Chúa ban, để kiểm soát cảm xúc, và giữ cho cuộc sống của mình bình an hơn. Chúng con thực hiện công việc cách thứ tự và hiệu quả. Chúng con làm việc mà không cần người khác giám sát. Đặc biệt, chúng con sẽ nói năng và cư xử cách bình tĩnh, khi chúng con bị người khác làm tổn thương hoặc khi chúng con tức giận.
Thưa Cha, xin chữa cho chúng con khỏi bệnh ham biết thái quá và bệnh bỏ qua những việc phải làm, để có được sự cứu rỗi. Giúp chúng con thành tâm học biết Chúa, để chúng con luôn ca tụng Chúa và kính mến Chúa. Thưa Cha, cuộc sống cao quý, là sống thấp hèn không được người đời biết tới. Cuộc sống Chúa muốn, là sống có TỰ GIÁC. Thưa Cha, chúng con sẽ sống có TỰ GIÁC. Chúng con sẽ dùng thời gian của mình cách hiệu quả để thực hiện công việc. Chúng con chọn cách hành xử cho mình với sự độc lập. Thưa Cha, xin ban cho chúng con và mọi người đều biết tôn trọng và THỰC HÀNH nếp sống có TỰ GIÁC. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Phúc cho ai được chân lý thể hiện nơi người ấy, không bằng dấu chỉ hay lời nói, nhưng bằng chính bản tính mình. Quan điểm, giác quan của ta thường hay lừa dối ta và ít khi ta nhận ra điều đó. Tranh luận nhiều về các vấn đề phức tạp và mơ hồ có ích chi! Trong Ngày Phán Xét, ta đâu có bị phán xét vì đã không biết những điều đó đâu? Thật nực cười khi bỏ qua những điều có lợi và cần thiết, nhưng lại quá lưu tâm đến những điều không liên quan và có hại. Rõ thực có mắt mà không trông thấy là thế! Như thế, ta phải làm gì với những thắc mắc của triết học? Ai được Ngôi Lời hằng sống (Chúa Cứu Thế) hướng dẫn, người ấy thoát ly được ngàn ý lố bịch. Tất cả mọi cái do Ngôi Lời mà có. Hết thảy tạo vật chứng minh về một Ngôi Lời. Không có Ngôi Lời, ai là người hiểu biết tỏ tường được sự vật, phán đoán đúng được tính cách, tư chất của chúng.”
Thưa Cha, tôi tớ Chúa (Thomas Kempis) nói rằng có hai thứ khoa học: “Khoa học Thiên Chúa và khoa học nhân loại nhưng chỉ có một chân lý. Khoa học Thiên Chúa cũng bất di dịch như Thiên Chúa, còn khoa học nhân loại cũng hay thay đổi như nhân loại. Khoa học Thiên Chúa là chính ánh sáng của chân lý thuần túy mà Ngôi Lời (Chúa Cứu Thế) đã đem xuống! Ngài ban cho hết thảy mọi người, nhưng cách riêng cho những ai có tâm hồn khiêm nhường. Còn khoa học nhân loại chỉ cốt làm cho thỏa tính tò mò, nuôi tính kiêu hãnh, gieo lầm tưởng và mê hoặc, mà không đánh động và biến đổi được tâm hồn.” Thưa Cha, học chân lý không phải để BIẾT mà là để THỰC HÀNH. Lời hằng sống là lời Chúa nói với LÒNG hơn là với TRÍ. Biết nhiều điều cần, để được cứu rỗi và thực hành: đó là tất cả khoa học của một người tin Chúa. Thưa Cha, Chúa đã phán dạy: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6). Cảm tạ Cha, vì Chúa Cứu Thế là Đấng Chân Lý độc nhất để mọi người đặt niềm tin vào Ngài. Xin cho chúng con chỉ tìm kiếm và tin tưởng một mình Chúa là chân lý tuyệt đối, và là hy vọng của chúng con.
Thưa Cha, “được Chúa là được tất cả. Ai quy hướng tất cả vào một mình Chúa và nhìn nhận mọi vật trong Chúa, người ấy có thể an ổn tâm hồn và giữ được bình an với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là chân lý, xin giúp con nên một với Ngài trong tình yêu vĩnh cửu. Con thường kiệt quệ vì những điều được nghe và được đọc, nhưng trong Chúa là tất cả những gì con ao ước. Giới trí thức hãy IM ĐI, mọi tạo vật hãy CÂM NÍN trước Chúa; chỉ một mình Ngài NÓI với con.” Lạy Đấng Chân Lý, xin tiếp tục “phán, kẻ đầy tớ Ngài đương nghe!" (I Sa 3: 9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi” (Giê-rê-mi 13:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ai càng hồi tâm, càng thoát ly được sự vật bên ngoài, người ấy càng hiểu được nhiều, càng thấu đáo được những vấn đề sâu nhiệm mà không phải vất vả gì, bởi lẽ chính Chúa sẽ ban thêm trí hiểu cho họ. Một tâm hồn trong sạch đơn sơ và kiên nhẫn, dù giữa trăm công nghìn việc, họ cũng không sao lãng, bởi lẽ việc gì họ cũng LÀM VÌ DANH CHÚA, và họ luôn cố gắng đề phòng những đòi hỏi của lòng tự ái. Còn gì làm bận lòng và ngăn trở ta, bằng những cảm tình lố lăng của lòng ta? Một người tốt lành và đạo đức sắp đặt điều phải làm, không theo xu hướng xấu xa, nhưng theo tiếng gọi của lý trí đúng đắn… Vậy, đây phải là mục đích của chúng ta: CHIẾN THẮNG chính mình, trở nên MẠNH MẼ hơn từng ngày, THĂNG TIẾN nhân đức.”
Thưa Cha, chúng con được Chúa dựng nên, là cho sự VINH HIỂN của Chúa. Chúng con được cứu rỗi, là cho sự VINH HIỂN của Chúa. Xin ban cho chúng con năng lực để bền lòng sống làm VINH HIỂN danh Chúa, qua những việc lành ở mọi nơi chúng con phục vụ. Chúng con mong ước tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, vì tình yêu Ngài đã đối cùng chúng con. Thưa Cha, để dâng sự VINH HIỂN lên cho Chúa trong mọi sự, chúng con sẽ rèn luyện đức tin (Hê 11:6), yêu thương thành thật (Rô 12:9), từ bỏ chính mình (Lu 9:23), được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Êph 5:18) và dâng thân thể mình như “của lễ sống và thánh” cho Đức Chúa Trời (Rô 12:1). Xin Cha giúp chúng con sống một đời sống, mà người khác có thể nhìn thấy Chúa qua chúng con. Xin cho chúng con trong mọi việc làm, đều làm với tinh thần dâng lên sự VINH HIỂN cho Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Chúa Giê-xu luôn dâng sự VINH HIỂN cho Cha ở trên trời. Chẳng một lúc nào, mà Chúa Giê-xu không quy VINH HIỂN cho Chúa Cha. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của Chúa Con, đều dâng lên vì sự VINH HIỂN của Chúa Cha. Dâng sự VINH HIỂN cho Cha ở trên trời, là niềm đam mê của Chúa Giê-xu. Chúa nói: “Con đã TÔN VINH Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho Con làm” (Giăng 17:4). Và vinh quang của Chúa Cha, đã thể hiện rõ ràng trên Chúa Con: “Mọi lưỡi đều phải… TÔN VINH Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:11). Thưa Cha, chúng con muốn dâng sự VINH HIỂN cho Cha. Chúng con “… hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì VINH QUANG của Đức Chúa Trời” (I Cô 10: 31). Kể từ nay, không còn là việc chúng con thích gì thì cứ làm, thích ăn uống gì thì cứ việc ăn uống, nhưng chúng con chỉ làm, sau khi biết chắc là việc chúng con làm sẽ đem lại VINH HIỂN cho Chúa. Thưa Cha, việc “ăn, uống hay làm những sự chi khác” của chúng con, phải TÔN VINH “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Mọi sự tuyệt hảo ở đời này đều pha trộn ít nhiều sự bất hảo và không có sự hiểu biết nào của chúng ta, mà không có chỗ u tối. Khiêm tốn… mong muốn SỐNG TỐT ĐẸP, hơn là hăng say tìm kiếm kiến thức. Không phải vì kiến thức, hay sự hiểu biết được coi là xấu xa, tự nó tốt lành và… được Chúa ban cho; nhưng phải luôn luôn mong muốn một lương tâm trong sạch và đời sống NHÂN ĐỨC. Nhiều người sai lạc và không đạt được gì, bởi lẽ họ cố trở nên có kiến thức sâu rộng hơn là SỐNG TỐT ĐẸP.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, SỐNG NHÂN ĐỨC là cách sống, cách cư xử TỐT ĐẸP, phù hợp với lời Chúa dạy. “Nhiều người sai lạc và không đạt được gì, bởi lẽ họ cố trở nên có kiến thức sâu rộng hơn là SỐNG TỐT ĐẸP.” Nhưng, chúng con “mong muốn một lương tâm trong sạch và ĐỜI SỐNG TỐT ĐẸP.” Chúng con mong muốn vừa SỐNG TỐT trong quan hệ giữa người với người, đồng thời, vừa SỐNG TỐT trong quan hệ với Chúa. Đời sống chúng con sẽ biểu hiện ĐỨC TIN sống động. Chúng con sống đời CẦU NGUYỆN bền lòng. Chúng con sống với niềm TRÔNG CẬY vững chắc. Chúng con sống với lòng YÊU MẾN chân thành, sống LẠC QUAN, bao dung THA THỨ và biết quan tâm đến người khác. Chúng con sống với tinh thần "thương người như thể thương thân," "nhiễu điều phủ lấy giá gương," "chị ngã em nâng…" Thưa Cha, “ánh sáng của chúng con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm TỐT ĐẸP của chúng con và ca ngợi Cha chúng con ở trên trời” (Mat 5:16). Chúng con dùng KINH THÁNH để củng cố ĐỜI SỐNG TỐT ĐẸP của mình. Nhờ đó, được Lời Chúa “dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để chúng con (người của Đức Chúa Trời) được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (II Ti 3:16-17).
Thưa Cha, chúng con sẽ siêng năng CẦU NGUYỆN để luôn được liên kết thường xuyên với Chúa. Khi Chúa ở trong chúng con, thì đạo đức Cơ Đốc bên trong chúng con được biểu hiện ra bên ngoài qua hành động. Chính bản thân chúng con không có khả năng sống đời sống theo tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc, nhưng sự sống của Cứu Thế ở bên trong sẽ chi phối, kiểm soát và hướng dẫn chúng con có ĐỜI SỐNG TỐT ĐẸP. Chúng con không thể làm được, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Thưa Cha, giúp chúng con biết theo đuổi một CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP. Chúng con “mong muốn một lương tâm trong sạch và đời sống NHÂN ĐỨC.” Đấng cứu rỗi chúng con rất thánh thiện, nên chúng con phải ăn ở thánh thiện như Ngài (I Phi-e-rơ 1:15). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:48). Vâng, thưa Cha, chúng con đang theo đuổi một đời sống toàn thiện, ĐỜI SỐNG TỐT ĐẸP! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại” (I Phi-e-rơ 2:12a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu người ta lo lắng đến việc nhổ tận gốc mọi thói xấu và gieo trồng các nhân đức khi họ bàn thảo về các vấn đề, sẽ không còn nhiều sự dữ và điều xấu trong thế gian, hay sự lỏng lẻo trong các tổ chức tôn giáo. Vào ngày phán xét, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không được hỏi về những gì chúng ta ĐỌC nhưng về những gì chúng ta LÀM; không phải những lời hay ý đẹp chúng ta NÓI, nhưng về kiểu cách chúng ta SỐNG. Hãy cho tôi biết những bậc thầy mà bạn biết rõ khi còn sống và họ nổi tiếng về học thuật, bây giờ họ ở đâu? Những người khác đã chiếm chỗ của họ và tôi không biết những người này có nghĩ gì đến những người đi trước hay không. Khi còn sống, dường như họ đáng kể; bây giờ ít ai nghĩ đến họ. Vinh dự thế gian thật chóng qua biết chừng nào! Phải chi đời sống của họ cùng nhịp bước với điều họ hiểu biết, thì sự học hỏi của họ đã có giá trị.”
Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con: Vào ngày phán xét, chắc chắn rằng chúng con sẽ không được hỏi về những gì chúng con ĐỌC, nhưng về những gì chúng con LÀM; không phải những lời hay ý đẹp chúng con NÓI, nhưng về kiểu cách chúng con SỐNG. Thưa Cha, giúp chúng con biết nhìn lại đời sống của chính mình, dù tội lỗi đã làm cho chúng con ra yếu đuối, nhưng nhờ ân điển Chúa, chúng con có thể sống cuộc sống có nhân đức làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC là sống trung thực với các thói quen tốt, để có thể làm việc thiện cách bền lòng. Chúng con SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC là sống khôn ngoan, công bằng, dũng cảm và tiết độ. Sống khôn ngoan, là nhận rõ điều tốt cần làm và những phương tiện chính đáng để làm điều tốt ấy. Sống công bằng, là quyết tâm dành cho Chúa những gì thuộc về Chúa và dành cho người khác những gì thuộc về họ. Sống dũng cảm, là “chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện” dù gặp nhiều gian nan thử thách (Ga-la-ti 10:9). Sống tiết độ, là tự chủ trước sức quyến rũ của các thú vui trần thế, để không yêu thế gian tội lỗi cùng những gì thuộc về thế gian (I Giăng 2:15).
Thưa Cha, giúp chúng con SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC để luôn “chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con biết tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam để có thể SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC (Cô-lô-se 3:5). Thưa Cha, “vào ngày phán xét, chắc chắn rằng… chúng con sẽ được hỏi về KIỂU CÁCH chúng con SỐNG.” Chúng con sẽ được hỏi về cách SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC là sống khôn ngoan, công bằng, dũng cảm, và tiết độ. Thưa Cha, chúng con mong muốn trở thành người có nhân đức và khát khao SỐNG CÓ NHÂN ĐỨC. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 08/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Biết bao người chỉ mải miết với những khoa học phù phiếm (không thực tế) mà sao lãng việc phục vụ Chúa. Họ đã tự tiêu diệt trong sự cao ngạo của họ, vì muốn được vĩ đại hơn là khiêm tốn. Người thực sự vĩ đại, là người rất mực bác ái. Người thực sự thông thái, thì thấy mình NHỎ BÉ và không coi danh vọng là điều đáng kể. Người khôn ngoan thật, là người coi của đời "như rác rưởi, để được Đấng Christ" (Phi-líp 3: 8). Sau cùng, người thông thái thật, là người biết tuân theo ý Chúa và từ bỏ ý riêng.
Thưa Cha, chúng con nhận ra “người thực sự thông thái, thì thấy mình NHỎ BÉ …” Chúng con phải trở nên nghèo hèn, NHỎ BÉ theo gương Chúa Cứu Thế khi xưa. Chúng con phải sống theo tinh thần của Giăng: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Chúng con phải trở nên nghèo hèn, NHỎ BÉ để hình ảnh của Chúa Cứu Thế trở nên sáng hơn, rõ hơn, và thiết thực hơn trong chúng con. Thưa Cha, chúng con cần trở nên NHỎ BÉ hơn, để gần gũi những người bé nhỏ. Chúng con sẽ sống nghèo hơn, và sẽ trở nên nơi mà những người nghèo khổ, đau yếu, bị bỏ rơi có thể cậy nhờ vào để sống. Chúng con được mời gọi để đảm nhận sứ mạng của mình, hầu xây dựng Nước Trời ở trần gian bằng đời sống, việc làm, đặc biệt bằng những việc NHỎ BÉ, mà chúng con có thể làm mỗi ngày cho người khác.
Thưa Cha, nhiều lần chúng con đã nghĩ rằng, chúng con cần phải có nhiều tiền, để có thể thực hiện việc loan báo Tin lành. Điều này có thể đúng nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Tuy nhiên, nếu chúng con trở nên nghèo trong tinh thần, trong cách sống, trong hoạt động, trong phục vụ thì hội thánh sẽ trở nên thu hút hơn, và có thể làm cho nhiều người tin theo Chúa. Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã rao giảng Vương quốc Đức Chúa Trời cho mọi người, nhất là những người khó nghèo, hiền lành, bé mọn. Vương quốc ấy khởi đầu NHỎ BÉ giống như một hạt cải, nhưng đã phát triển rộng lớn qua các thời đại. Vương quốc Đức Chúa Trời bắt đầu chỉ với Chúa Giê-xu và một nhóm nhỏ môn đệ. Rồi nó tiếp tục phát triển cho đến lúc nó trở thành rộng lớn (Lu 13: 18-21). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những người nghèo khổ đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta phải nhanh chân đến để yêu thương họ.” Chúng con cũng được mời gọi đừng ngại sợ, khi phải làm những việc NHỎ BÉ và khiêm tốn. Bởi vì, trong bàn tay Chúa, những việc làm NHỎ BÉ đó, cũng có thể được biến đổi thành hạt giống của những điều lớn lao cho Nước Trời. Thưa Cha, chúng con là những người NHỎ BÉ, muốn làm những việc NHỎ BÉ cho những người BÉ NHỎ. Lạy Cha, xin thương xót những người BÉ NHỎ và hành động qua những người NHỎ BÉ của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì sự giàu có không tồn tại mãi, và mão miện cũng không còn đến đời đời” (Châm ngôn 27:24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy tư những lời của Thomas Kempis: “… Người thực sự thông thái, thì… KHÔNG COI DANH VỌNG là điều đáng kể.” Thưa Cha, căn bệnh mà chúng con thường mắc phải, là bệnh cạnh tranh và HÁO DANH. Khi coi DANH VỌNG là điều cần được chú ý đến (ưu tiên của cuộc sống), thì chúng con chỉ làm việc, để thỏa mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng chẳng khiêm tốn, “không coi người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:2). Chúng con “chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình,” nhưng không “quan tâm đến lợi ích của người khác” (2:3). Chúng con không có “cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có” (2:4). Đó là căn bệnh khiến chúng con trở thành những con người giả dối. Chúng con “sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ” (Phi-líp 3:18). Chúng con lấy bụng mình làm Chúa mình, hãnh diện về những hành vi nhơ nhuốc, đầu óc chỉ nghĩ đến những việc thuộc về thế gian thôi (3:19).
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày kia, thấy đoàn dân đông đảo đang chờ đợi, Chúa động lòng thương xót, chữa lành bệnh tật cho họ. Gần tối, các môn đệ đến bên Chúa, thưa: “Đã quá giờ ăn tối; giữa nơi hoang vắng này chẳng có gì ăn cả. Xin Thầy cho dân chúng giải tán, để họ vào làng mua thức ăn.” Chúa đáp: “Họ chẳng cần đi đâu cả. Chính các con hãy cho họ ăn!” Các môn đệ ngạc nhiên: “Thầy bảo sao? Chúng con chỉ có năm ổ bánh nhỏ và hai con cá mà thôi!” Chúa bảo: “Đem lại đây!” Chúa cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời cảm tạ Thượng Đế, rồi bẻ ra, đưa các môn đệ phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no (Mat 14:14-20). Thưa Cha, Chúa đã cho 5.000 người ăn, chữa lành kẻ ốm đau, và làm nhiều phép lạ khác. Dân chúng tin rằng Ngài là Đấng sẽ giải phóng họ khỏi sự áp bức của đế quốc La Mã. Danh tiếng Chúa Giê-xu loan truyền khắp nơi, và đám đông sẵn sàng tôn Ngài làm vua. Nhưng “Chúa Giê-xu nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua, nên lánh lên núi một mình.” (Giăng 6:15).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ta không tìm vinh quang cho riêng mình” cho dù Ngài rất xứng đáng để được điều đó (Giăng 8:50). Xin giúp chúng theo gương Chúa, để không “trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo…bội bạc, nông nổi, tự phụ… giữ hình thức tin kính, nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó” (II Ti 3:2-5). Thưa Cha, con nhớ đến lời của người xưa: “Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, DANH VỌNG hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự khiêm nhường, sự phục vụ và tính cách.” Thưa Cha, giúp chúng con … KHÔNG COI DANH VỌNG là ưu tiên của cuộc sống, “vì sự giàu có không tồn tại mãi, và mão miện cũng không còn đến đời đời” (Châm 27:24). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích làm theo ý muốn Chúa” (Thi thiên 40:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy tư những lời của Thomas Kempis: “… Biết bao người chỉ mải miết với những khoa học phù phiếm (không thực tế) mà sao lãng việc phục vụ Chúa… Sau cùng, người thông thái thật, là người biết TUÂN THEO Ý CHÚA và từ bỏ ý riêng.” Thưa Cha, sống theo Ý MUỐN Chúa, luôn là điều thách thức chúng con mỗi ngày. Chúa nói: “hễ ai làm theo Ý MUỐN của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta” (Mat 12:50). Thực thi Ý MUỐN Chúa, làm cho chúng con trở thành một phần trong gia đình của Chúa, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng con trong đường lối của Ngài (Thi 143:10). Chúa không che giấu Ý MUỐN của Ngài khỏi chúng con. Chúa mong ước bày tỏ Ý MUỐN Ngài cho chúng con trong lời của Ngài. Vì thế, chúng con phải “cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là Ý MUỐN của Đức Chúa Trời” (I Tê 5:18). Ý MUỐN của Chúa là một cách Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Chúng con phải kiên nhẫn, khi chưa hiểu được Ý MUỐN của Chúa.
Thưa Cha, nhiều lúc chúng con nghĩ rằng Chúa không làm theo điều chúng con cầu xin, nghĩa là Ngài không nhậm lời cầu nguyện của chúng con. Xin Cha tha thứ cho chúng con, vì có quan niệm sai lầm về sự cầu nguyện. Mỗi lần cầu nguyện, chúng con thường ĐÒI HỎI hoặc RA LỆNH Chúa, phải làm theo ý muốn của chúng con. Chúng con BẮT CHÚA phải phục vụ chúng con. Chúng con RA LỆNH Chúa, chữa lành tất cả bệnh tật chúng con. Chúng con BUỘC CHÚA, thực hiện những kế hoạch của chúng con. Thưa Cha, giúp chúng con nhận biết rằng, cầu nguyện là cầu xin Chúa làm theo THÁNH Ý Ngài. Cầu nguyện là “cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là Ý MUỐN của Đức Chúa Trời” cho chúng con (I Tê 5:18). Đức Chúa Trời biết điều nào tốt nhất cho chúng con. Chúng con không thể nhìn thấy được kết quả cuối cùng, nhưng Chúa có thể. Con đường của Chúa có thể là một con đường khổ đau, nhưng Chúa dùng tất cả những đau khổ, những khó khăn đó, để tạo ra trong chúng con một đời sống trưởng thành, thánh thiện.
Thưa Cha, giúp chúng con “biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô 8:28). Giúp chúng con biết coi việc sống theo Ý MUỐN của Đức Chúa Trời, là quan trọng nhất trong đời sống theo Chúa. Giúp chúng con xác định được, Ý MUỐN của Đức Chúa Trời cho chúng con. Giúp chúng con thật sự sống đúng theo Ý MUỐN của Ngài, thay vì ý muốn của chúng con. Thưa Cha, xin ban cho chúng con “sự hiểu biết tường tận về Ý MUỐN của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh, để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:9-10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Con vui thích con đường chứng ước của Chúa, hơn vui hưởng vinh hoa phú quý” (Thi thiên 119:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy tư lời Chúa phán qua tôi tớ Ngài (Thomas Kempis): “… Sau cùng, người thông thái thật, là người biết tuân theo ý Chúa và TỪ BỎ Ý RIÊNG.” Thưa Cha, người theo Chúa cần có tinh thần TỪ BỎ: từ bỏ chính bản thân, TỪ BỎ Ý RIÊNG, từ bỏ sự tự do, từ bỏ những điều mình ưa thích, khi những điều ấy đi ngược lại với lời dạy của Chúa. Trong đời sống đức tin, Chúa luôn đòi chúng con phải từ bỏ Ý RIÊNG, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa và để lòng tin cậy nơi Ngài. Ngay cả việc truyền giáo cũng phải truyền giáo theo ý Chúa chứ không theo Ý RIÊNG. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Truyền giáo theo Ý RIÊNG được xem là những hoạt động bị chi phối bởi ý muốn của một người/hay nhóm người, đến nỗi xem nhẹ hướng dẫn của Chúa và Giáo hội, để nhằm đạt được mục tiêu mà họ mong muốn. Nói cách khác, truyền giáo theo ý riêng là cách thức truyền giáo, đã rao giảng cái Tôi/Chúng tôi nhiều hơn là rao giảng Chúa Cứu Thế và Phúc Âm của Ngài, tức là làm “sáng danh” mình hơn là làm sáng danh Chúa. Truyền giáo theo ý riêng, thay vì làm cho “ý Cha Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!” thì nhà truyền giáo lại tìm cách, làm cho Ý RIÊNG mình, được thể hiện mọi nơi.
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Chúa Giê-xu đã từ bỏ Ý RIÊNG để truyền giáo theo Ý CHA trên trời. Ma quỷ luôn khiêu khích Chúa biểu dương quyền lực, truyền giáo cho thế giới theo Ý RIÊNG, với những cách thức dễ dàng hơn, nhưng Chúa đã không truyền giáo theo Ý RIÊNG. Chúa Cứu Thế không truyền giáo bằng con đường tắt, Ngài đã “không theo Ý CON nhưng theo Ý CHA.” Thưa Cha, giúp chúng con không truyền giáo theo Ý RIÊNG. Truyền giáo theo Ý RIÊNG, làm cản trở công việc loan báo Tin lành. Truyền giáo theo Ý RIÊNG, phản lại nguyên tắc nền tảng của việc truyền giáo là làm vinh hiển danh Chúa. Truyền giáo theo Ý RIÊNG, phá vỡ sự hiệp nhất trong Giáo hội, qua việc mạnh ai nấy làm mục vụ truyền giáo. Thưa Cha, giúp chúng con biết từ bỏ Ý RIÊNG trong sự phục vụ Chúa. “Từ bỏ để có thêm. Thêm lòng yêu mến Chúa, thêm cuộc sống thánh thiện, thêm niềm vui phục vụ anh chị em.”
Thưa Cha, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui, khi từ bỏ Ý RIÊNG. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự bình an, khi từ bỏ Ý RIÊNG. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sức mạnh, khi từ bỏ Ý RIÊNG. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự can đảm, khi từ bỏ Ý RIÊNG. Xin cho chúng con nói được như Chúa Cứu Thế: “Đồ ăn của Ta tức là làm theo Ý MUỐN của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4: 34). Thưa Cha, chúng con “vui thích con đường chứng ước của Chúa, hơn vui hưởng vinh hoa phú quý” (Thi 119:14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5)
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng tin mọi lời người ta NÓI cũng như mọi điều chúng ta NGHĨ. Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh Ý CHÚA không?” Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con chớ chiều theo sự SUY NGHĨ bốc đồng của chính mình, nhưng phải cân nhắc cách thận trọng, xem những điều chúng con NGHĨ có hợp Ý CHÚA hay không. Thưa Cha, giúp chúng con đừng hành động dựa trên một ý tưởng vừa nảy ra, mà không suy tính trước, hay không cân nhắc đến hậu quả. Giúp chúng con biết SUY NGHĨ đắn đo, trao đổi, và bàn hỏi với một tâm hồn khiêm nhu và rộng mở. Giúp chúng con nghe, nhìn, SUY NGHĨ, phán đoán, xem mọi điều có hợp Ý CHÚA Chúa rồi mới hành động, để chúng con sẽ luôn là người khôn ngoan. Người Cơ Đốc khôn ngoan là người biết nhờ Chúa hướng dẫn trong khi hành động. Càng trông cậy vào sự hướng dẫn của Chúa, chúng con càng vận dụng trí tuệ mà Chúa ban. Càng dùng trí tuệ Chúa ban để nghiên cứu và phân tích, chúng con càng tin tưởng vào tình thương và sự hướng dẫn đáng kinh ngạc của Chúa. Sự khôn ngoan của người tin Chúa có mục tiêu cuối cùng, là làm sáng danh Chúa, làm vui lòng Chúa.
Thưa Cha, nhiều khi chúng con muốn hoạch định cuộc sống theo ý riêng bốc đồng của mình mà quên cân nhắc cách thận trọng, xem những điều chúng con NGHĨ và làm có hợp Ý CHÚA hay không. Nhiều khi chúng con sắp xếp mọi việc theo cách nhìn riêng của mình, bất chấp ý kiến của người khác và bỏ qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đôi khi chúng con cũng gặt hái thành công rồi cảm thấy tự hào với những sắp xếp và suy tính của mình, nhưng nếu không phải là Ý CHÚA, thì những thành công đó sẽ không tồn tại, không mang lại lợi ích cho chúng con. Nếu không phải là Ý CHÚA, thì niềm vui của thành công đó cũng qua mau, rồi chúng con sẽ lại rơi vào bất an, vì “ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5).
Thưa Cha, giúp chúng con đừng hành động dựa trên một ý tưởng vừa nảy ra, mà không suy tính trước, không cân nhắc đến hậu quả. Giúp chúng con “kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu” của chúng con (Thi 40:2). Giúp chúng con kiên nhẫn đợi chờ Chúa Hằng Hữu, Ngài cúi xuống nghe tiếng chúng con kêu xin. Giúp chúng con biết thưa với Chúa: “Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng con… Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó” (Thi 40:8-9). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn nhận biết Chúa, để có thể lắng nghe và tuân phục Ý CHÚA. Giúp chúng con luôn can đảm từ bỏ ý riêng bốc đồng, để hành động theo Ý CHÚA mọi lúc mọi nơi. Thưa Cha, chúng con đang hoan hỉ làm theo Ý CHÚA! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ” (Tít 3:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng tin mọi lời người ta NÓI... Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh Ý CHÚA không?” Ôi ! Ta yếu hèn quá ! Điều xấu nơi người khác, ta thường dễ tin, dễ nói hơn là điều hay, điều tốt của họ. Những người hoàn thiện, không bạ ai nói gì cũng tin, vì họ biết con người tự nhiên thường hay hướng về điều ác và dễ lỗi lầm trong lời nói.” Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con đừng tin ngay mọi lời người ta NÓI, nhưng phải cân nhắc cách thận trọng, xem những điều ấy có hợp thánh Ý CHÚA hay không. Vì thường khi, rất buồn mà nói, chúng con quá yếu đuối đến độ TIN vào điều xấu và NÓI XẤU người khác, hơn là tin điều tốt và nói tốt người khác. Xin giúp chúng con sẽ không thích nghe và không dễ tin người MÁCH LẺO, vì người ấy dễ bị lỗi lầm trong lời nói.
Thưa Cha, “NÓI XẤU, nói lén, MÁCH LẺO, sướng miệng gì đâu ấy! Khi nói thẳng, thì chúng con sẽ phải cân nhắc, đắn đo; còn khi MÁCH LẺO, thì chúng con có thể thả phanh nói cho sướng miệng, thêm thắt cho bõ ghét!” Thưa Cha, NÓI XẤU sau lưng là một hành động mang tính tiêu cực, gây ảnh hưởng đến thanh danh của người bị nói xấu. Khi chúng con NÓI XẤU người khác, thì chúng con là người không tốt bụng và sẽ bị Chúa đoán phạt. Thưa cha, con nghe kể chuyện: Một tín hữu chỉ vì ghen tức với bạn thân trong hội thánh, mà người đã đi NÓI XẤU bạn mình, khiến các tín hữu khác có suy nghĩ sai lệch về người bạn ấy. Thưa Cha, giúp cho “miệng chúng con KHÔNG tuôn ra lời nói xấu, lưỡi chúng con KHÔNG phát ra điều dối trá” (Thi 50:19; Ê-sai 59:3). Giúp chúng con KHÔNG thể vừa nhân danh Chúa làm phép lạ, lại vừa nói xấu người khác (Mác 9:39). Chúng con là người hầu việc Chúa, “phải nghiêm trang, chớ NÓI XẤU” (I Ti 3:11). Chúng con đang sống vào thời kỳ mà “người ta đều… khoe khoang, xấc xược, hay NÓI XẤU,” xin giúp chúng con “đừng NÓI XẤU, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo” (Tít 2:3). Giúp cho lời nói chúng con phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, “để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể NÓI XẤU chúng con điều gì” (Tít 2:8).
Thưa Cha, chúng con sẽ “không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người” (Tít 3:2). Chúng con, nếu không nói ra được những điều gì tốt đẹp, thì tốt hơn hết là đừng nên nói gì hết. Đồng thời, “mỗi người hãy đề phòng bạn bè mình, vì anh em cũng gạt gẫm như Gia-cốp và bạn bè nào cũng đi rong NÓI XẤU” (Giê 9:4). Xin Cha giúp chúng con sẽ không NÓI XẤU, và không dễ tin người MÁCH LẺO, nhưng phải tỏ sự hòa nhã… đối với mọi người” (Tít 3:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan” (Châm ngôn 4:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng hành động hấp tấp, cũng đừng cố chấp theo ý riêng: thế mới thực là khôn. Đừng bạ ai nói cũng tin, đừng tin mọi điều và cũng đừng vội nói lại với người khác: thế mới thực là khôn… Thà học với người khôn ngoan từng trải, còn hơn theo ý riêng. Đời sống thánh thiện làm cho ta khôn ngoan, cái KHÔN NGOAN CỦA CHÚA và cho ta một bài học kinh nghiệm vĩ đại. Càng khiêm tốn và tùng phục ý Chúa, càng khôn ngoan và bình an trong hành động.” Thưa Cha, giúp chúng con có được sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA. Người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA là người khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của mình và biết tùng phục ý Chúa ở trên trời. Người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA là người “nhận ra ý trời, đọc được ý trời, và sống theo ý trời.” Người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA là người biết luôn tìm kiếm sự thật, tôn trọng sự thật và hành động theo sự thật cho dù phải chịu đau khổ, thiệt thòi, thậm chí phải hy sinh tính mạng (Lu 9:23-27). Người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA là người sáng suốt, bình tĩnh, tự tin trong mọi hoàn cảnh, để có được quyết định đúng, hành động đúng, dù trong những tình huống thật khó khăn (Mat 10: 20).
Vua Sa-lô-môn là người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA. Khi lên ngôi vua, việc đầu tiên ông làm là cầu nguyện với Chúa. Ngài hiện ra hỏi : “Con muốn xin gì?” Ông thưa: “Xin ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai…” (I Các vua 3:9). Lời cầu xin ấy đẹp lòng Chúa và Ngài đã ban cho ông nhiều hơn điều ông xin: “Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng và sau con cũng sẽ không ai sánh kịp. Hơn nữa, Ta cũng ban cho con những điều con không xin, tức là sự giàu có và danh vọng, đến nỗi trọn đời con, không ai trong các vua được như con” (3:12-13).
Thưa Cha, vua Sa-lô-môn là người có sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA, nên đã trỗi vượt hơn tất cả mọi người, và hơn tất cả sự khôn ngoan của Ai Cập thời đó. Vua Sa-lô-môn đã trở thành người có phước. Ngày nay khi tìm được sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA, thì chúng con cũng trở thành người có phước. Khi nhận được sự THÔNG SÁNG CỦA CHÚA, thì chúng con là người có phước. Thưa Cha, giúp cho chúng con thà được sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA hơn là được tiền bạc. Vì giá trị của nó quý hơn tiền bạc; lợi ích từ nó tốt hơn vàng ròng. Sự KHÔN NGOAN CỦA CHÚA quý báu hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào sánh kịp nó được (Châm 3:13-15). Thưa Cha, giúp chúng con biết “xem xét cẩn thận về cách sống của mình, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người KHÔN NGOAN. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Êph 5:15-16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Bản ấy phải ở bên vua, và vua phải đọc suốt đời, để học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục truyền 17:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi đọc Kinh Thánh phải tìm CHÂN LÝ, chứ không tìm sự hùng biện. Đọc Kinh Thánh phải đọc với chính tinh thần của tác giả. Phải tìm lợi ích thiêng liêng, hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt trong Kinh Thánh. Tương tự như vậy, ta phải sẵn sàng đọc các sách đạo đức đơn sơ, cũng như những cuốn cao sâu, mầu nhiệm. Đừng bận tâm đến thân thế, học lực của tác giả: hãy đọc vì lòng yêu mến CHÂN LÝ thuần túy… Con người sẽ qua đi, nhưng CHÂN LÝ của Chúa tồn tại mãi mãi…” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, giúp chúng con khi đọc Kinh Thánh, phải tìm CHÂN LÝ, chứ không tìm điều gì khác. Cảm tạ Cha vì Kinh Thánh có CHÂN LÝ của Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh với lòng tôn kính và khiêm nhường, chúng con sẽ luôn tìm thấy điều mới mẻ về CHÂN LÝ Đức Chúa Trời trong Lời Ngài. Khi chúng con đến với Lời Chúa bằng một tấm lòng sẵn sàng tiếp thu lời Chúa dạy, thì luôn tìm thấy CHÂN LÝ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ông Phao-lô không ngớt cảm tạ Chúa, vì khi các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã nghe và tiếp nhận Lời Chúa, họ không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là Lời của Đức Chúa Trời (I Tê 2:13). Chúng con tạ ơn Cha, vì “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc… ” (II Ti 3:16-17). Kinh Thánh được Chúa cảm thúc, nghĩa là chính Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh. Hiệu quả của sự cảm thúc là “làm cho lời của con người trở thành Lời của Đức Chúa Trời, tác phẩm của con người cũng là Tác phẩm của Đức Chúa Trời. Chính vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh không vướng mắc và cũng không thể vướng mắc một sai lầm nào.” Kinh Thánh cho chúng con biết CHÂN LÝ và dạy chúng con sống theo đường lối Chúa. Kinh Thánh dạy dỗ cách không sai lạc những CHÂN LÝ cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì “LUẬT PHÁP của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; CHỨNG ƯỚC Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. KỶ CƯƠNG của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; ĐIỀU RĂN của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt sáng lòng… Các MỆNH LỆNH của Đức Giê-hô-va là chân lý... Các điều ấy quý hơn vàng… lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàng ong. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa; ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn” (Thi 19:7-11). Ngợi khen Cha vì Kinh Thánh cho chúng con biết CHÂN LÝ và dạy chúng con sống theo đường lối Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con “luôn luôn giữ bản sao (Kinh Thánh) ấy bên mình, ngày đêm nghiền ngẫm để được giáo huấn trong sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọi điều răn luật lệ của Ngài” (Phục 17:19 BDY). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi dân Ta, hãy nghe! Ta sẽ phán” (Thi thiên 50:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Con người sẽ qua đi, nhưng chân lý của Chúa tồn tại mãi mãi. Chúa NÓI với ta bằng nhiều cách khác nhau và bằng những người cũng khác nhau. Tò mò thường rất có hại cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta muốn hiểu thấu và nghiền ngẫm những điều, mà lẽ ra ta chỉ nên đọc lướt hoặc bỏ qua. Bởi đó, nếu bạn muốn được ích lợi từ Kinh Thánh, phải đọc với sự khiêm tốn, đơn sơ, và với đức tin, mà đừng bao giờ đọc để mong được tiếng THÔNG GIỎI Kinh Thánh…” [CÒN TIẾP].
Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con: Đọc Kinh Thánh là để tìm chân lý, chứ không phải tìm biết khoa học, văn chương. Kinh Thánh không được viết vì mục đích ấy. Muốn hiểu được Kinh Thánh, chúng con phải đọc với tâm tình đơn sơ, khiêm tốn, tin tưởng, vì Chúa Thánh Linh chỉ giải thích ý nghĩa cho người khiêm nhường. Đức Chúa Trời là một Thiên Chúa… đã PHÁN, và GỌI thiên hạ… và không IM LẶNG đâu” (Thi 50:1, 3). Chính Chúa đã nói nhiều lần trong Kinh Thánh: “Hỡi dân Ta, hãy nghe! Ta sẽ PHÁN,” và “Nhân dân hỡi, lắng nghe, Ta sẽ NÓI… ” (Thi 50:7).
Đức Chúa Trời chúng con đang tôn thờ, không giống với hình tượng người ta tôn thờ. Chúa của chúng con ở trên trời, còn tượng thần sản phẩm do tay người làm ra ở dưới đất. “Hình tượng có MIỆNG mà không nói; có MẮT mà chẳng thấy; có TAI mà không nghe; có MŨI mà chẳng ngửi; có TAY nhưng không thể sờ; có CHÂN mà không biết đi; có cổ HỌNG mà chẳng phát ra tiếng nào” (Thi 115: 4, 6,7). Trong khi đó, Đức Chúa Trời là một Thiên Chúa đang NÓI. Ông Môi-se kể chuyện: “Từ trong đám lửa Đức Giê-hô-va PHÁN với anh em. Anh em nghe TIẾNG NÓI nhưng không thấy một hình dạng nào cả, chỉ có TIẾNG NÓI thôi” (Phục 4:12). TIẾNG NÓI của Chúa sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh… phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng (Hê 4:12). Đôi khi TIẾNG NÓI ấy giống như một “tiếng sấm” mạnh mẽ, “bẻ gãy cây bá hương của Li-ban (Thi 29:5). Đôi khi TIẾNG NÓI của Chúa, giống như một “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” (I Vua 19:12).
Thưa Cha, để nghe giọng NÓI của Chúa, thì chúng con phải thuộc về Chúa (Giăng 10:27). Những ai nghe tiếng NÓI của Chúa, là những người đã tin Chúa. Thưa Cha, cho dù Chúa có thể NÓI thành tiếng với chúng con, nhưng thường thì Chúa NÓI qua Lời Kinh Thánh. Đôi khi Chúa NÓI qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có lúc Chúa NÓI qua lương tâm chúng con. Đôi khi Chúa NÓI qua những hoàn cảnh. Hoặc Chúa NÓI thông qua lời khuyên nhủ của người khác. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: “Hỡi dân Ta, hãy nghe! Ta sẽ phán...” Chúng con thân thưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang lắng nghe!" (I Sa 3:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn” (I Phi-e-rơ 2:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi người ta khao khát điều gì quá đáng, họ dễ dàng trở nên xấu xa. Một người kiêu ngạo và ham lợi thì không bao giờ thư thái, trong khi người khiêm tốn và có tinh thần nghèo khó, thì sống trong một thế giới an bình. Một người chưa chết bản ngã, dễ bị cám dỗ và sa ngã trong những dịp rất nhỏ nhen và tầm thường; tinh thần của họ thì yếu đuối trong phạm vi NHỤC DỤC và nghiêng về khoái lạc; họ thật khó để tiết chế những khát khao trần tục. Vì thế họ rất buồn khi phải từ bỏ những điều đó; họ dễ nổi nóng khi bị khiển trách. Nếu có đạt điều mong ước, họ lại bị lương tâm cắn rứt, xâu xé vì đã đi theo TÌNH DỤC, là cái không đem lại bình an thật cho lòng họ. Vậy, chính nhờ cách chống TÌNH DỤC, chứ không phải nô lệ cho TÌNH DỤC, mà người ta tìm được bình an thật cho tâm hồn. Không có bình an trong con người NHỤC DỤC, trong con người để ý đến những điều vô ích, nhưng sẽ chỉ có bình an trong con người có sức mạnh tinh thần…” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con: “Tâm hồn bình an là quý nhất, nhưng bình an không ở chung với TÌNH DỤC. Muốn được bình an, cần phải chiến đấu và đào thải mọi TÌNH DỤC mạnh nhất trong ta. Nó là nguyên nhân phát sinh mọi xao xuyến của lòng.” Thưa Cha, phạm tội về TÌNH DỤC sẽ đánh mất sự bình an của Chúa trong chúng con. “Phạm tội về TÌNH DỤC sẽ dẫn đến cảm giác tội lỗi, mặc cảm, đau đớn ngay sau phạm tội... Thưa Cha, nhiều lần chúng con đã đánh mất sự bình an, bằng những suy nghĩ và hành động DÂM DỤC của mình. Chúng con đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời thánh khiết, bằng những suy nghĩ và hành động DÂM DỤC của mình. Giá phải trả cho tội lỗi này thật quá lớn và làm cho chúng con mất hết niềm vui của Chúa. Chúng con nhớ lại vua Đa-vít đã phạm tội về TÌNH DỤC, nên đã mất hết sự bình an của Chúa trong đời sống. Ông đã “làm điều ác dưới mắt Chúa,” nên đã mất hết niềm vui của Chúa. Vua Đa-vít nhận biết “tình trạng tội lỗi của mình,” nên đã cảm thấy đời sống mình thật khốn khổ (Thi 51).
Thưa Cha, giúp chúng con biết chống lại các đam mê NHỤC DỤC để đời sống luôn có sự bình an. Chúng con “phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn” (I Phi 2:11). Xin Cha giúp chúng con “… tránh sự gian dâm” để đời sống luôn có sự bình an (I Cô 6:18). Thưa Cha, giúp chúng con “chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt…” (Ga 5:16-17). Giúp chúng con biết ngồi dưới chân Chúa mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa để được Chúa hướng dẫn, ban cho sức mạnh đắc thắng được tội đam mê TÌNH DỤC (Lu 10:38-42). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta không hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào” (II Ti-mô-thê 1:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Không gì khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào. Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa. Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này. Đừng cậy ở sức riêng, mà hãy TÍN THÁC vào Chúa. Hãy cứ làm vừa sức, rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của bạn. Đừng cậy ta có học, cũng đừng tin vào sức mạnh của bất cứ ai. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng giúp đỡ người khiêm tốn và hạ bệ kẻ kiêu căng…” [CÒN TIẾP]… Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con “đừng cậy ở sức riêng, mà hãy TÍN THÁC vào Chúa.” TÍN THÁC nghĩa là tin tưởng và giao phó cho Chúa mọi điều. Lòng TÍN THÁC là “tâm tình phó thác của con người đối với Chúa, như người con đối với cha mình.” Thưa Cha, hôm nay chúng con được mời gọi hãy TÍN THÁC vào Chúa. Cuộc sống của chúng con như sức khỏe, cảnh nghèo khó hoặc giàu sang, những liên hệ với người khác, công ăn việc làm, sự phục vụ Chúa… phải đừng cậy vào sức riêng mình. Chúng con không cậy vào học lực của mình hoặc sự xảo quyệt của bất cứ ai, nhưng thay vào đó sẽ TÍN THÁC vào Chúa.
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày kia, Giai-ru, viên quản lý hội trường đến quỳ trước mặt Chúa, khẩn khoản: “Con gái tôi sắp chết, xin Thầy làm ơn đến đặt tay trên mình nó cứu nó sống!” Chúa Giê-xu ra đi; dân chúng chen lấn chung quanh Ngài. Trong đám đông, có một người đàn bà bị bệnh băng huyết đã mựời hai năm. Bà khổ sở vì lâu nay đã chạy lắm thầy nhiều thuốc, nhưng vẫn tiền mất tật mang. Bà nghe đồn về quyền năng của Chúa, nên len vào đám đông, đến sau lưng Chúa và sờ áo Ngài. Bà tự nhủ: “Ta chỉ cần sờ áo Chúa là được lành!” Ngay khi bà sờ áo Chúa, huyết liền cầm lại, bà biết mình đã lành bệnh! Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã đến, để giải thoát loài người khỏi tội lỗi, bệnh tật, sự chết... Tuy nhiên, để được hưởng ơn giải cứu ấy, chúng con phải đặt trọn niềm TÍN THÁC nơi Chúa (Mác 5: 21-43).
Thưa Cha, “thiếu niềm TÍN THÁC, mọi sự sẽ rã rời, mọi thứ sẽ suy sụp, mọi vật sẽ trở thành tiều tụy. Không còn niềm TÍN THÁC, mọi sự sẽ không còn phấn khởi, mọi thứ sẽ không còn hoạt động, mọi vật sẽ không còn sự sống.” Giúp chúng con vượt qua mọi lo lắng của cuộc sống vật chất, cũng như những lo âu vô cớ của đời sống thiêng liêng để TÍN THÁC vào Chúa. Giúp cho chúng con làm giống như Phao-lô, mạnh mẽ bày tỏ lòng TÍN THÁC của mình: “Ta không hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào… “ (II Ti 1:12). Giúp chúng con hết lòng TÍN THÁC nơi Chúa. Khi chúng con TÍN THÁC nơi Chúa trong mọi việc, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con (Châm 3:5-6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng KHOE mình lắm của, cũng đừng cậy vào thế lực bằng hữu; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho bạn mọi sự, và hơn mọi sự, Chúa ban chính mình Ngài cho bạn. Đừng cậy sức khỏe, đừng KHOE sắc đẹp. Chúng sẽ bị hủy hoại và tiêu diệt bởi một cơn bệnh nhỏ. Đừng kiêu hãnh về tài năng để không làm mất lòng Chúa vì mọi điều hay, điều tốt bạn có là thuộc về Ngài…” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra, mọi điều hay, điều tốt chúng con có, như sức khỏe, sự khôn ngoan, giàu có, tài năng, sự sống, kể cả điều quý nhất là sự cứu rỗi, đều Chúa ban cho, nên chúng con không được KHOE KHOANG. Chúng con không được nhận vinh quang cho mình, về điều không phải do mình làm ra. Ông Phao-lô kể chuyện: Nhờ Chúa mà chúng con hưởng được những phước hạnh như “sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh, sự cứu chuộc.” Tất cả phước hạnh chúng con có được đều nhờ Đức Chúa Trời mà có, thì chúng con có gì đáng để KHOE KHOANG đâu! Ông nói tiếp: “Nếu ai muốn KHOE mình, thì hãy KHOE mình trong Chúa” (I Cô 1: 31). Thưa Cha, người kiêu ngạo thích tự so sánh mình tốt hơn, được tài giỏi hơn kẻ khác. Người kiêu ngạo từ chối nhìn nhận những gì mình có, những gì mình sở hữu đều từ Chúa mà đến. Chúng con nghe kể chuyện: Tại Cô-rinh-tô có nhiều người tự phụ, KHOE KHOANG chính mình. Họ đã KHOE KHOANG về tài năng, thành tích, uy quyền, thuật hùng biện… Phao-lô đã đánh giá việc KHOE KHOANG như vậy là thiếu khôn ngoan. Ông nói: “Anh em kiêu hãnh về việc gì? Có điều gì không do Chúa ban cho anh em? Đã nhận lãnh của Chúa, sao anh em còn KHOE KHOANG như không hề nhận lãnh?” (I Cô 4:7 BDY). Vua Sa-lô-môn kể chuyện: “Chúa ghét kẻ kiêu căng. Trước sau chúng cũng bị phạt… Sự kiêu căng đi trước sự bại hoại; thái độ tự phụ dẫn đến thất bại” (Châm 16:5,18).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình; người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình; người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào, hãy tự hào về sự thấu hiểu và nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thực hiện lòng nhân ái, đức liêm khiết và công chính trên đất” (Giê-rê-mi 9:23, 24). Thưa Cha, nếu Chúa cho giàu sang, giúp chúng con đừng lấy đó làm vinh dự. Nếu Chúa cho có bạn bè quyền thế, giúp chúng con đừng cậy vào thế lực bằng hữu. Nếu Chúa cho có sức khỏe, sắc đẹp, giúp chúng con đừng KHOE KHOANG vì vóc dáng con người. Nếu Chúa cho có nhiều khả năng, giúp chúng con đừng KHOE KHOANG về chúng. Nhưng chúng con chỉ nên KHOE về mối tương giao cá nhân với Chúa. Chúng con chỉ nên KHOE về sự hiểu biết Chúa, là điều giúp chúng con sống một cách công chính. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng coi mình tốt hơn người khác để bạn không bị coi là xấu xa trước mặt Thiên Chúa, Đấng biết rõ con người có gì. Đừng kiêu hãnh về hành động tốt lành của bạn, vì sự phán xét của Thiên Chúa khác với của loài người và điều làm họ hài lòng lại thường làm không vừa lòng Thiên Chúa. Nếu bạn có gì tốt, hãy tìm nơi người khác những điều tốt hơn, để như thế bạn vẫn giữ được KHIÊM TỐN. Không thiệt hại gì khi coi mình thấp hơn người khác, nhưng thật tai hại khi nghĩ bạn tốt hơn ngay cả một người. Người KHIÊM TỐN sống trong sự bình an liên tục, trong khi tâm hồn người cao ngạo thì ghen tị và thường giận dữ. …” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa coi thường những người kiêu ngạo và yêu thương những ai KHIÊM NHƯỜNG. Kiêu ngạo bắt nguồn từ sự tự mãn là tội lỗi, và Đức Chúa Trời ghét điều đó bởi vì nó là điều cản trở trong việc tìm kiếm Ngài. “Kẻ ác kiêu căng, không tìm kiếm Chúa; hắn luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời” (Thi 10:4). Những người kiêu ngạo thường nghĩ rằng mình không cần đến Chúa, hoặc tệ hơn, họ nghĩ Chúa nên chấp nhận chính con người của họ, bởi vì họ xứng đáng nhận được sự chấp nhận đó. Hậu quả của sự kiêu ngạo là: “Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Thà sống KHIÊM NHƯỜNG với người cùng khốn còn hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo” (Châm 16:18-19).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự kiêu ngạo là tội lỗi. Bởi vì sự kiêu ngạo đem lại cho chúng ta công trạng trong những việc Chúa đã hoàn thành. Sự kiêu ngạo lấy đi vinh quang, đáng ra chỉ thuộc về một mình Chúa và giữ nó lại cho chúng ta. Về bản chất, sự kiêu ngạo là tự tôn thờ chính mình. Bất kể việc gì chúng ta đạt được trong thế giới này đều do Chúa ban cho. “Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em đã nhận lãnh sao? Nếu anh chị em đã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao giờ phải nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô 4:7 BHĐ).
Thưa Cha, giúp chúng con phải cẩn thận, đừng lên mặt kiêu căng và quên Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng con. (Phục 8:14). Chúng con nhìn thấy “sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên đã tố cáo nó, Ép-ra-im sẽ vấp ngã trong tội ác mình, Giu-đa cũng sẽ vấp ngã theo” do tội kiêu ngạo (Ô-sê 5:5). Giúp chúng con không nên nghĩ rằng mình giỏi hơn anh chị em của mình mà không tuân hành luật pháp của Thượng Đế (Phục 17:20). Xin đừng để chúng con phạm tội kiêu ngạo; đừng để tính xấu này thống trị chúng con (Thi 19:14). Xin Cha nhắc nhở chúng con: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ KHIÊM NHƯỜNG” (Gia-cơ 4:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Con là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, và của những ai tuân theo các kỷ cương của Ngài” (Thi thiên 119: 63)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Đừng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai, nhưng hãy thảo luận công việc với người khôn ngoan và kính sợ Thiên Chúa. Đừng BÈ BẠN với người xa lạ và trẻ tuổi. Đừng bợ đỡ người giầu và đừng thích giao du với người quyền quý. Hãy LÀM BẠN với người khiêm tốn và đơn sơ, với người chân thành và có nhân đức. Đừng thân mật với bất cứ phụ nữ nào, nhưng hãy đưa mọi phụ nữ đạo đức về với Thiên Chúa. Hãy chỉ tìm kiếm sự thân mật với Chúa và các thiên sứ và hãy tránh đừng để người đời biết đến bạn… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con về vấn đề CHỌN BẠN. Trong cuộc sống chúng con cần có bạn hữu, nhưng việc CHỌN BẠN rất quan trọng. Chúa Giê-xu lúc còn ở thế gian cũng có bạn. Bạn của Chúa chính là các môn đệ, gia đình chị em Ma-thê, Ma-ri và La-xa-rơ, và nhiều người khác. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy: “TÌNH BẠN thật giữa Đa-vít và Giô-na-than.” Hai người là BẠN THÂN và cả hai đều kính sợ Chúa. Giô-na-than là người được thừa kế ngôi vua Y-sơ-ra-ên (I Sa 17:33; 31:2; II Sa 5:4). Nhưng khi biết Chúa đã chọn Đa-vít làm vua, Giô-na-than không ghen tị hay cạnh tranh. Trái lại, ông làm mọi điều có thể, để ủng hộ Đa-vít. Khi Đa-vít gặp nguy hiểm, Giô-na-than đã giúp ông tìm kiếm sức mạnh nơi Chúa. Thậm chí Giô-na-than còn liều mạng sống mình vì Đa-vít (I Sa 23:16, 17). Đa-vít cũng là một người BẠN trung tín. Ông hứa chăm sóc gia đình Giô-na-than và đã giữ lời hứa đó (I Sa 18:1; 20:15-17, 30-34; II Sa 9:1-7).
Thưa Cha, một trong những yếu tố lớn nhất sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng con, là những người bạn mà chúng con đang có. Chúng con là người tin Chúa, không bao giờ được coi nhẹ TÌNH BẠN. Giúp chúng con không chọn BẠN xấu làm hư tính nết tốt” (I Cô 15:33). BẠN XẤU sẽ kéo chúng con ra khỏi nếp sống tin kính Chúa. BẠN TỐT sẽ giúp chúng con sống thánh thiện hơn. BẠN TỐT sẽ nâng đỡ chúng con khi gặp thử thách, cám dỗ và hiểm nguy. Thưa Cha, “Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại” (13:20). Chúng con sẽ không làm BẠN với người hay nổi giận, cũng chẳng giao du với kẻ hung bạo, để không học tính nóng nảy, làm hại cho linh hồn chúng con (22:25). Thưa Cha, dù cuộc sống còn nhiều ích kỷ và lọc lừa, có thể làm chúng con tổn thương, nhưng xin giúp chúng con không ngần ngại đón nhận TÌNH BẠN và trở thành một người BẠN TỐT với mọi người. Cảm tạ Cha, khi tin Chúa, thì Ngài gọi chúng con là BẠN HỮU. Chúa Giê-xu là BẠN HỮU và là người BẠN thật lý tưởng của chúng con, bởi vì Chúa “yêu thương và hy sinh mạng sống mình cho chúng con” (Giăng 15:13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt” (Ma-thi-ơ 5:22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Phải BÁC ÁI đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người. Đôi khi điều xảy ra là một người thích được nổi tiếng giữa những người không quen biết, nhưng đồng thời lại bị coi thường bởi những người biết rõ mình. Thường chúng ta nghĩ mình sẽ làm hài lòng người khác bởi sự có mặt của mình, nhưng thay vào đó chúng ta lại làm họ bực mình vì những lỗi lầm mà họ thấy nơi chúng ta… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con phải BÁC ÁI đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người. Khi lời nói, cử chỉ, thái độ thân mật quá trớn đến mức thiếu đứng đắn, thì có nghĩa là chúng con suồng sã với mọi người: Chúng con bông đùa suồng sã. Chúng con ăn nói suồng sã. Chúng con có thái độ suồng sã với phụ nữ. Lời nói của chúng con có thể có ích lợi hay tai hại, xây dựng hay phá đổ. Chính vì thế, chúng con cần phải BÁC ÁI trong lời nói. Chúng con cần phải tránh những lời nói làm thiệt hại người khác một cách có chủ ý hay vô tình. Thưa Cha, giúp chúng con đừng bao giờ có ý xúc phạm người khác bằng lời lẽ gây buồn phiền. Giúp chúng con đừng bao giờ làm buồn lòng người khác bằng lời chọc tức, có thể đưa tới những hậu quả xấu cho anh chị em mình. Giúp chúng con đừng bao giờ có ý xúc phạm người khác bằng lời nói sỉ nhục anh chị em mình. Đôi khi những lời nói vô tình cũng gây thiệt hại cho kẻ khác. Có những lời nói vô tình làm cho anh chị em mình buồn phiền, nhất là những lời nói tiêu cực của chúng con. Thưa Cha, giúp chúng con cũng tránh những lời nói nửa đùa nửa thật, để nhạo báng người khác. Chúng con cũng cần tránh những lời nói xấu, làm thiệt hại uy tín và danh dự anh chị em mình.
Thưa Cha, “sống trong xã hội cần phải có tình... Nhưng tình ấy không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã!” Giúp chúng con biết xây dựng tình BÁC ÁI bằng lời nói khích lệ anh chị em mình, khi người ấy đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Giúp chúng con biết xây dựng tình BÁC ÁI bằng lời an ủi, để xoa dịu sự khổ đau của anh chị em chúng con. Giúp chúng con biết xây dựng tình BÁC ÁI bằng lời thông cảm, để có thể “vui với người vui, khóc với người khóc.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ai mắng anh em mình là ‘NGU XUẨN’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là KHÙNG ĐIÊN thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt” (Mat 5:22). Giúp chúng con đừng nặng lời nhiếc mắng anh chị em mình. Giúp chúng con chớ nguyền rủa anh chị em mình. Giúp chúng con không nói xấu anh chị em mình. Thưa Cha, xin cho chúng con phải biết BÁC ÁI trong lời nói. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ” (Hê-bơ-rơ 13:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Biết VÂNG LỜI, có một lãnh đạo để quy phục, và không phải làm chủ việc mình là phúc lớn đấy… Nhiều người sống trong sự VÂNG LỜI vì bị bắt buộc hơn là vì tình yêu. Trong sự hời hợt như vậy, họ sẽ trở nên bất mãn và chán nản; họ sẽ không bao giờ có được sự bình an trong tâm trí, trừ khi họ thật sự quy phục sự lãnh đạo vì tình yêu Thiên Chúa… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở về VÂNG PHỤC, nghĩa là lắng nghe và làm theo lời của người lãnh đạo như làm theo thánh ý Chúa. Chúng con nghe kể chuyện: Trung tâm đời sống của người Do-thái là lắng nghe, tin tưởng và thực thi lời Chúa cách tự nguyện qua những người lãnh đạo… Trong Kinh Thánh, sự VÂNG PHỤC được diễn tả dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như VÂNG PHỤC Chúa (Phục 28:1), VÂNG PHỤC Tin lành (Rô 1:5), VÂNG PHỤC các lời giáo huấn của Chúa (Rô 6:17), VÂNG PHỤC Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Cô 10:5), VÂNG PHỤC đức tin (Êph 2:8-10), VÂNG PHỤC người lãnh đạo (Hê13:17), VÂNG PHỤC nhà cầm quyền (Rô 13:1-7), VÂNG PHỤC trong gia đình (Êph 5:21-33).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Nhân đức DỄ nói nhất chính là VÂNG PHỤC, nhưng nhân đức KHÓ thực hành nhất thì cũng lại chính là VÂNG PHỤC.” Tuy nhiên, để trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế, chúng con phải sống cuộc đời VÂNG PHỤC. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta về Chúa Cứu Thế là gương mẫu của sự VÂNG PHỤC. Bước theo Thầy Giê-xu, chúng con cũng phải đặt sự VÂNG PHỤC lên hàng đầu, và sống thái độ đó suốt cả cuộc đời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự VÂNG PHỤC của Chúa: “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…” (Phi-líp 2:6-11).
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Tác giả Thi thiên 40, sau khi thấy mình được Chúa ban quá nhiều ơn phước, thì tự hỏi mình có thể làm gì để đáp lại ơn lành này. Ngay sau đó, ông hiểu rằng Chúa không mong muốn ông dâng lễ vật, sinh tế cho Ngài. Ðiều đó còn ít quá, chưa nói lên hết tấm lòng của ông. Thế rồi ông được bày tỏ rằng: Ðiều Chúa mong đợi nơi ông, chính là VÂNG PHỤC Chúa trong mọi sự. Bấy giờ ông thốt lên: “Có con đây. Trong quyển sách đã có chép về con. Lạy Đức Chúa Trời của con, con vui thích LÀM THEO ý muốn Chúa” (Thi 40:6-8). Thưa Cha, chúng con cũng hoan hỉ VÂNG PHỤC Chúa. Chúng con mong muốn LÀM THEO ý Chúa. Chúng con vui mừng VÂNG PHỤC người lãnh đạo. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Tự nhiên ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng có cảm tình với người hợp ý mình hơn. Nhưng nếu ta muốn Chúa ở với ta, đôi khi ta cũng cần phải bỏ ý riêng để giữ an bình. Làm gì có ai thông thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Vậy con đừng quá yên trí rằng mình sáng suốt, mà hãy VUI NHẬN Ý KIẾN người khác. Con có ý kiến hay? Vì lòng mến Chúa con cứ bỏ nó đi, để theo Ý KIẾN người khác, như thế trong đường thiêng liêng, con sẽ tiến được rất xa… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “VUI NHẬN Ý KIẾN người khác.” Con nghe kể chuyện: “Nhiều năm về trước có một linh mục (Pierre Teilhard de Chardin) khi đã về hưu và sức khỏe đã suy giảm, linh mục vẫn thấy mình bị Tòa thánh (Vatican) ‘bịt miệng’ khi cấm không được xuất bản các suy tư thần học của mình. Nhưng, thay vì đáp lại bằng giận dữ và kiêu ngạo, vị linh mục lại phản ứng bằng khoan dung và nhân văn qua những lời này: ‘Tôi hoàn toàn nhìn nhận rằng, trong tình trạng hiện nay, Rô-ma có lý do để quyết định như thế, khái niệm của tôi về Cơ Đốc giáo có thể hấp tấp hay bất toàn, nên việc phổ biến rộng hơn những suy tư của tôi có lẽ là không phù hợp. … Lá thư này là để làm mọi người an tâm rằng… lòng tôi kiên quyết là một người con vâng phục… tôi đã không còn phổ biến các tư tưởng của tôi nữa.” Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Có sự thật là một chuyện, nói ra sự thật đó ở một nơi và theo một cách hữu ích lại là chuyện khác. Không phải vô cớ mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta nói lên các chân lý trong các ẩn dụ, vì sự thật không thể lúc nào cũng được đón lấy toàn bộ… khi chúng ta ném thẳng sự thật vào mặt người khác.”
Thưa Cha, ông Phao-lô đã dặn dò rằng: “Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm VỪA LÒNG chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm VỪA LÒNG người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ” (Rô 15:1-2). Thưa Cha, giúp chúng con biết nói ra sự thật vào đúng thời điểm qua các ẩn dụ. Giúp chúng con biết nói ra chân lý ở một nơi chốn thích hợp qua các ẩn dụ. Thưa Cha, đừng để chúng con chỉ nên làm THỎA LÒNG mình, nhưng phải biết lưu tâm đến người khác. Đừng chỉ biết lo làm HÀI LÒNG mình, nhưng phải sẵn sàng nhượng bộ người khác. Đừng chỉ nên làm VUI LÒNG mình, nhưng phải biết tôn trọng ý kiến người khác. Xin cho chúng con biết giúp ích và xây dựng người khác. Giúp chúng con đừng làm việc gì để THỎA MÃN tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình (Phi-líp 2:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 46:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì khi thảo luận về chuyện thế gian, cho dù thành thật đến đâu đi nữa… cũng tai hại lắm. Nó làm cho linh hồn ta bối rối và nô lệ tính phô trương. Thà NÍN LẶNG những khi phải gặp người đời và đừng xen vào giữa đám đông là hơn. Đã biết rằng chả mấy khi từ chỗ nói chuyện gẫu ra về mà lương tâm không cắn rứt, thế sao còn cứ ngứa ngáy muốn nói, muốn bàn? Chúng ta làm như vậy vì tìm kiếm sự an ủi qua sự trò chuyện với người khác, và muốn làm dịu bớt tâm trí mệt mỏi vì những ý nghĩ linh tinh. Những lúc đó ta thường hay nói về mình, về những cái ta ưa thích và ước ao, hoặc những điều làm ta khó chịu… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, hôm nay chúng con được nhắc nhở: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai CẦM GIỮ MÔI MIỆNG là người khôn ngoan” (Châm ngôn 10:19). Điều đó có nghĩa là khi chúng con NÓI ÍT, chứ không phải là ít nói, thì chúng con là người khôn ngoan. NÓI ÍT là nói rõ ràng, nói tóm gọn, nói vừa đủ cho từng vấn đề. NÓI ÍT là “nói luôn có ân hậu và nêm thêm muối” (Cô-lô-se 4:6). NÓI ÍT cũng có thể biểu hiện cho một tâm hồn cao thượng, và dễ thông cảm đối với những yếu đuối của người khác: “Ai xem thường người lân cận mình là người thiếu hiểu biết, nhưng người thông sáng giữ im lặng” (Châm 11: 12). Thưa Cha, chúng con nhớ lại ông Giô-sép cũng là người NÓI ÍT. Cho dù chúng con không thấy các sách Phúc Âm ghi lại một LỜI NÓI nào, phát ra từ môi miệng của ông, nhưng ông vẫn CÓ nói chuyện và là người NÓI ÍT mà thôi. Ông Giô-sép CÓ nói chuyện với bà Ma-ri. Ông CÓ dùng lời NÓI để dạy Chúa Giê-xu làm nghề thợ mộc. Ông CÓ dùng lời NÓI để diễn giải cho Chúa Giê-xu những bài học đạo lý, phong tục, tôn giáo Do Thái…
Thưa Cha, ông Giô-sép “có lúc CÂM NÍN, có lúc lên tiếng.” Ông “có kỳ IM LẶNG, có kỳ lên tiếng” (Truyền đạo 3:7). Ông CẦM GIỮ MÔI MIỆNG và đã trở thành người khôn ngoan. Sự khôn ngoan này giúp ông biết được lúc nào nên NÓI ÍT, và lúc nào nên im lặng. Đối với ông, ngay cả sự IM LẶNG cũng là LỜI ca ngợi Chúa (Thi 64: 10). Lạy Cha, “xin gìn giữ miệng con và canh cửa môi con” (Thi 141: 3). Giúp chúng con biết CẦM GIỮ MÔI MIỆNG, để được trở thành người khôn ngoan. Thưa Cha, xin cho MÔI chúng con tràn đầy ân sủng, LÒNG trào dâng những lời cẩm tú, MIỆNG ngâm thơ mừng chúc thánh quân, LƯỠI ví tựa tay người phóng bút (Thi thiên 45:2 BGKPV). Thưa Cha, người canh giữ môi miệng, thì giữ được mạng sống mình… Khi giữ miệng lưỡi mình, là chúng con giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn (Châm 13:3; 21:23). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca thương 3:26)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nhưng thường ta không được toại ý! Vì chính những cái bên ngoài ấy, làm cho ta mất rất nhiều ơn Chúa yên ủi bên trong. Vì thế, ta phải tỉnh táo và cầu nguyện đừng để thì giờ qua đi vô ích. Nếu được phép nói, bạn cũng chỉ nên nói những cái có thể giúp bạn tiến đức hơn. Tập quán xấu, tính ươn hèn trong đường tiến đức, ngăn trở ta rất nhiều trong việc giữ miệng lưỡi. Lời nói đạo đức về những vấn đề thiêng liêng, bao giờ cũng giúp ta tiến bộ rất nhiều trong đường đạo đức, nhất là giữa những người đồng tâm nhất trí đoàn kết trong Chúa… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, để gìn giữ được miệng lưỡi, chúng con phải THINH LẶNG cầu nguyện. Thinh lặng không có nghĩa là không nói. Mặt mày lúc nào cũng lầm lì, lặng lẽ, buồn rầu. Một tôi tớ Chúa giải thích: “Thinh lặng là một dạng thinh lặng nội tâm, nghĩa là chúng ta thả lỏng tâm hồn, không suy nghĩ bất cứ một điều gì, loại bỏ mọi tư tưởng bực dọc, ghen gét, hận thù, những lo toan cơm áo gạo tiền ra khỏi tâm trí. Chúng ta để tâm hồn ở trạng thái tĩnh lặng một cách vô tư, thoải mái, không để bất cứ một điều gì làm xáo động nó.” Thưa Cha, con nghe kể chuyện: “Thinh lặng là một yếu tố rất quan trọng mà mỗi người cần được trải nghiệm, có người cần thinh lặng để làm việc, để nghỉ ngơi; có người cần thinh lặng để cầu nguyện, suy gẫm về cuộc đời, về những biến cố xảy ra trong cuộc sống.” Thưa Cha, giúp chúng con biết xem thinh lặng như một kỷ luật cần thiết, để có được mối quan hệ mật thiết với Chúa. “Chúa luôn hiện diện và chờ đợi chúng con trong thinh lặng. Trong thinh lặng Ngài sẽ lắng NGHE tiếng nói của chúng con, và trong thinh lặng Ngài sẽ NÓI với tâm hồn chúng con. Trong thinh lặng chúng con sẽ được NGHE tiếng Ngài.”
Thưa Cha, “thật tốt cho người yên lặng…” (Ca thương 3:26). Chúa Giê-xu thường sống trong thinh lặng. Chúa đi vào những chốn tĩnh lặng, nơi thanh vắng, tránh sự ồn ào náo nhiệt của thế gian. “Trời vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện” (Mác 1:35 BDM). Nhờ sống trong thinh lặng, Chúa Con lắng nghe được tiếng Chúa Cha, và đã âm thầm thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Thưa Cha, chúng con nhận ra “khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan, người biết kiềm chế môi miệng được xem là thông sáng” (Châm 17:28). Ngược lại, “hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan (Châm 10:19). Thưa Cha, giúp chúng con biết sống thinh lặng để cũng được kể là khôn ngoan. Sống thinh lặng để có nhiều cơ hội NGHE được tiếng Chúa. Sống thinh lặng để tránh được những nguy cơ phạm tội do chính miệng lưỡi gây nên. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt” (Ga-la-ti 5:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Ta chỉ được bình an thực sự khi nào ta không bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không liên hệ đến ta… Hạnh phúc cho những ai có tâm hồn đơn sơ, vì họ sẽ vui hưởng bình an dư dật. Tại sao một số thánh nhân lại quá tuyệt hảo và quá đắm chìm trong sự chiêm niệm? Vì họ cố gắng tiêu diệt mọi khao khát trần tục, và nhờ đó tâm hồn họ đã được trở nên thân tình với Chúa, và trí khôn được thảnh thơi chuyên lo phần rỗi linh hồn. Còn ta, ta đã nô lệ nhiều quá cho XÁC THỊT, ta đã bận tâm nhiều quá về những gì chóng qua. Vì thế, ít khi ta tiêu diệt hẳn được tật xấu, dù chỉ một tật xấu thôi! Và lòng ta không luôn luôn ao ước tiến bộ hơn. Chính cái đó đã làm cho ta khô lạnh hơn hết… Thật vậy, trở lực lớn nhất mà cũng duy nhất, là ta không thoát khỏi các đam mê XÁC THỊT... Do đó khi gặp chút khó khăn, ta dễ nản lòng và quay sang tìm sự an ủi của con người… “ [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra “không gì phá hoại bình an, hạnh phúc, bằng buông theo XÁC THỊT để làm nô lệ và là nạn nhân cho nó.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi tin Chúa, chúng ta được hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho XÁC THỊT ” (Ga-la-ti 5:13). Người tự do trong Chúa không phải là người phóng túng, muốn sống thế nào cũng được. Nhưng tự do mang ý nghĩa phục vụ Chúa và người khác. Người tự do trong Chúa là người sống bởi Thánh Linh và không làm trọn những điều ưa muốn của XÁC THỊT (5: 16). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “XÁC THỊT là một luật gắn liền với sự thất bại, nó khiến cho con người tự nhiên không thể làm hài lòng hay phục vụ Đức Chúa Trời. Nó là một lực bên trong, mà con người được thừa hưởng từ sự sa ngã của mình. XÁC THỊT thể hiện bản thân nó nói chung, và sự nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài nói riêng..."
Thưa Cha, giúp chúng con không sống cho XÁC THỊT. Không bị rơi trở lại vào vòng nô lệ cho XÁC THỊT. Không sống bừa bãi, phóng túng chiều theo XÁC THỊT. Nhưng cho chúng con biết khai trừ con người XÁC THỊT của mình. Chúng con là người tin Chúa phải xử tử XÁC THỊT. Chúng con phải đóng đinh XÁC THỊT cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá (5:24). Cảm tạ Cha vì Thánh Linh ban sự sống mới cho chúng con. Xin giúp chúng con bước theo Thánh Linh. Giúp chúng con sống trong sự hướng dẫn của Thánh Linh. Giúp chúng con nhờ Thánh Linh mà sống, để bình an, hạnh phúc luôn theo đuổi chúng con mỗi ngày (5:25). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu ta vững tâm CHIẾN ĐẤU như một người lính hùng dũng, nhất định ta sẽ thấy tay Chúa giúp ta. Vì Chúa luôn sẵn sàng đến giúp những ai CHIẾN ĐẤU cho Chúa và trọn niềm tin vào Chúa. Phải chăng, vì để ta đắc thắng mà Chúa đã ban cho ta dịp chiến đấu? Nếu đà tiến bộ tinh thần của ta chỉ căn cứ vào cách giữ luật bên ngoài, lòng sốt sắng của ta không bền lâu được. Hãy đặt rìu vào gốc cây và hãy chặt đứt mọi vương vấn tình dục, như thế ta sẽ có được sự bình an tâm trí… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, cảm tạ Cha vì “Chúa luôn sẵn sàng đến giúp những ai CHIẾN ĐẤU cho Chúa và giữ trọn niềm tin vào Chúa.” Chúng con nghe kể chuyện: “Khi nhân loại sa vào tội lỗi, Sa-tan đã trở thành kẻ cai trị thế gian này. Hắn thống trị toàn thể thế giới, đi tuần tra khắp thế gian, và là kẻ cầm đầu những tà linh mà qua chúng, hắn bắt những người không tin Chúa làm nô lệ. Chỉ có tín hữu nương cậy Chúa, mới được giải phóng khỏi quyền lực của nó.” Hiện nay, Sa-tan giống như sư tử rống, đi rình mò chung quanh chúng con và tìm cách hủy hoại những tín hữu nào đã lìa bỏ sự bảo vệ của Chúa.
Thưa Cha, giúp chúng con biết nhờ đức tin nơi huyết Cứu Thế để CHIẾN ĐẤU với Sa-tan và các tà linh (Khải 12:11). Giúp chúng con biết nhờ Đức Thánh Linh, để chống cự với Sa-tan. Giúp chúng con biết nhờ lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để được đứng vững trong đức tin. Giúp chúng con biết trang bị mọi khí giới của Chúa, để đánh bại các mưu kế của Sa-tan (Êph 6:11). Thưa Cha, chuyện kể rằng: “ Chúa Thánh Linh đang sống trong chúng con là những người tin Chúa. Nhờ Chúa Thánh Linh, chúng con có thể thắng được tội lỗi, Sa-tan, thử thách, cám dỗ, sự buồn khổ, sự bắt bớ, và sự dạy dỗ sai lạc. Chúng con có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng con một cách khải hoàn.”
Thưa Cha, chúng con đang “vững tâm CHIẾN ĐẤU như một người lính hùng dũng.” Chúng con đang có các vũ khí thuộc linh đầy quyền năng mà Chúa ban cho để hủy phá đồn lũy của Sa-tan (II Cô 10:4-5). Chúng con sẽ chiến thắng chúng, bằng cách dùng thẩm quyền Chúa ban, để chống lại các thế lực hung ác qua việc trừ tà ma và chữa lành kẻ đau ốm (Mat 10:1). Sự đối đầu về mặt tâm linh này được xem là một sự biểu hiện liên tục của vương quốc Đức Chúa Trời ở trên đất. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán (qua sứ đồ Giăng): “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã CHIẾN THẮNG chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình” (Ma-thi-ơ 14:23)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Nếu hằng năm, chúng ta nhổ tận gốc được một NẾT XẤU, không bao lâu chúng ta sẽ trở nên tuyệt hảo. Thật khó để phá vỡ một THÓI QUEN CŨ, nhưng càng khó khăn hơn, khi phải chiến đấu và đoạn tuyệt ý riêng. Nếu không thể vượt qua những điều nhỏ bé tầm thường, làm sao chúng ta có thể vượt qua những điều khó khăn hơn? Hãy chống lại những cám dỗ ngay từ lúc đầu, và đừng học THÓI XẤU để rồi mỗi ngày một chút, nó trở thành XẤU XA hơn. Ôi ! Nếu con nhận định rõ khi con sống xứng đáng, con sẽ được hưởng an bình biết bao và làm cho người khác vui mừng biết mấy, chắc con sẽ cố gắng tiến bộ tinh thần nhiều hơn… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở: Nếu nhổ tận gốc được một THÓI QUEN XẤU, không bao lâu chúng con sẽ trở nên tuyệt hảo. Thói quen là hành vi hoặc suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thói quen có thể hữu ích và có hại. THÓI QUEN TỐT thì có lợi, vì nó mang lại niềm vui và năng lực cho đời sống chúng con. THÓI QUEN XẤU thì có hại, vì nó cướp đi bình an của chúng con và cản trở chúng con thành công. Thưa Cha, Chúa Giê-xu có THÓI QUEN TỐT: mỗi ngày Chúa đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa không chỉ cầu nguyện với Cha trên trời trong những lúc có cần, mà là cầu nguyện mỗi ngày. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con vì trong những ngày tháng qua, chúng con bỏ qua THÓI QUEN TỐT này, vì cho rằng mình quá bận rộn, không có đủ thì giờ cầu nguyện.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa (Joyce Meyer) kể chuyện: “Suốt nhiều năm, tôi đã cố sắp đặt Chúa theo thời gian biểu của tôi, và ma quỷ khiến cho tôi thấy lúc nào cũng không đủ thời gian. Mỗi đêm tôi thấy mình có tội vì tôi không có thì giờ với Chúa, và lúc nào tôi cũng tự hứa với bản thân rằng hôm sau tôi sẽ thay đổi, nhưng buồn thay là nó cứ lặp lại như hôm trước... Tôi thất vọng hết việc này đến việc khác và cảm thấy mình không tiến triển gì hết… Cuối cùng… Chúa giúp tôi học được cách, để lên thời gian biểu đặt Chúa hàng đầu, thay vì bắt Ngài theo thời gian biểu của tôi.”
Thưa Cha, chúng con không “… để điều ác thắng mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô 12:21). Sa-tan khiến chúng con lười biếng, để không cầu nguyện và học Kinh Thánh. Ma quỷ làm cho chúng con chán nản, để bỏ qua THÓI QUEN TỐT này. Sa-tan làm cho chúng con trì hoãn, để bỏ qua THÓI QUEN cầu nguyện. Thưa Cha, chúng con quyết đoạn tuyệt với THÓI QUEN XẤU. Chúng con lựa chọn chiến thắng THÓI QUEN XẤU. Chúng con nói lời tạm biệt THÓI QUEN XẤU nhờ ân điển Chúa. Chúng con quyết tâm chiến thắng THÓI QUEN XẤU nhờ sức toàn năng của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Thật tốt khi chúng ta gặp gian nan và khó khăn, vì các điều đó nhắc nhở chúng ta về thời gian thử thách và đừng hy vọng vào bất cứ gì ở đời này. Đôi khi cũng tốt để chúng ta phải chịu sự đối nghịch, để bị người đời đánh giá cách sai lầm, tuy chúng ta hành động đúng và có ý định tốt. Những điều này giúp chúng ta khiêm tốn và che chở chúng ta khỏi tính kiêu căng. Khi người ta coi thường diện mạo bên ngoài của chúng ta, khi họ không nghĩ tốt về chúng ta, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm Chúa là Đấng thấu suốt tâm hồn. Do đó, người ta phải bén rễ sâu nơi Chúa đến độ họ không còn cần đến sự an ủi của người đời… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, “thật tốt khi chúng con gặp gian nan và khó khăn!” Con nghe kể chuyện: Nhiều năm về trước, có một tôi tớ Chúa là người rất thánh thiện, đã từng nhơn danh Chúa làm nhiều phép lạ lúc còn sống. Những người lãnh đạo không bắt bẻ được điều gì, và rất có lòng tôn trọng thầy. Nhưng Chúa đã cho phép thầy gặp một thử thách rất nặng nề: Thầy bị cáo gian về tội dâm dục, nghĩa là có lòng ham muốn thú nhục dục quá mức hoặc không chính đáng. Rồi Chúa lại để cho người lãnh đạo tin lầm và phạt thầy rất nặng. Thầy nín lặng, không tìm cách bào chữa về lời cáo gian của người hãm hại thầy. Sau đó, Chúa cho người lãnh đạo biết mình đã bị người khác lừa gạt, và từ đó càng tin yêu thầy hơn trước.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Sống trong đời không thiếu việc đau đớn như thế. Có lẽ bạn đã gặp! Nếu chưa thì bạn hãy chờ, nó sẽ đến… khiến bạn không kịp xoay sở. Bạn sẽ bị người đời bỏ mặc, sẽ bị họ nghi ngờ những điều bạn không có làm, họ sẽ phao những điều rất kỳ quái có thể làm tổn hại danh tiếng của bạn. Mà điều làm bạn đau đớn hơn cả, là họ sẽ làm bạn mất thanh danh ở những người bạn tin yêu nhất trên đời. Nhiều người đã gặp, và tôi nói trước để khi đến lượt bạn, bạn đừng ngạc nhiên, và có đủ can đảm nhẫn nại chịu đựng.” Thưa Cha, đôi khi cũng tốt để chúng con phải bị người đời đánh giá cách sai lầm. Khi người đời không nghĩ tốt về chúng con, chúng con sẽ tìm đến Chúa là Đấng thấy trong nơi kín đáo của tâm hồn, để chúng con được an ủi. Xin giúp cho chúng con nhận biết rằng, Chúa sẽ đem điều tốt lành từ những hoạn nạn, thử thách để giúp chúng con trở nên giống như Chúa Cứu Thế và cuối cùng làm cho chúng con được vinh quang (Rô 8:28-29). Vậy, thưa Cha, trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng con còn biết nói gì? Một khi Thượng Đế đứng với chúng con, còn ai dám chống lại chúng con? (Rô 8:31). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/10/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi bên ngoài ta bị người đời khinh rẻ và hiểu sai, chính lúc ấy là lúc ta dễ đi tìm Chúa để chứng kiến cho lòng ta. Một lý do đó đủ bắt buộc ta tin vững vào Chúa và không đi tìm an ủi nơi người đời. Khi một người có thiện chí mà phải khổ tâm, phải bị thử thách, phải bị người ta xét đoán oan uổng, lúc đó họ cảm thấy mình cần Chúa hơn khi nào hết, và ngoài Chúa họ thấy rõ mình không thể làm được gì tốt đẹp… ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra “nhiều khi Chúa để chúng con gặp đau khổ bởi người khác, để vì Chúa, chúng con có thể yêu họ một cách cao thượng.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Gian khổ là cơm bữa của đời người… Đó là chuyện bình thường, không thể tránh được.” Rồi ông kể tiếp về điều mình đã trải nghiệm: “Tôi bị giam cầm 13 năm với biết bao nhiêu gian lao thử thách, đòn roi, sỉ nhục… nhưng tôi vẫn đón nhận với thái độ của một người có đức tin, một chứng nhân của tình yêu và hy vọng. Trong một đêm đông lạnh giá nọ, tôi nghe Chúa nói: ‘Con hãy yêu thương họ như Chúa Giê-xu đã yêu con.’ Từ hôm đó, tôi bắt đầu yêu mến họ, yêu mến Chúa Giê-xu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu với họ, là những người xem tôi như kẻ thù, như một đối thủ cần phải đàn áp và loại bỏ. Chính nhờ thái độ sống tích cực trong đức tin như thế, tôi đã tạo được một quan hệ tốt với những người đàn áp. Dần dần họ trở thành bạn của tôi. Những người lính canh gác tôi đã trở thành học trò của tôi. Ngoài ra, tôi còn cảm hóa được rất nhiều bạn tù khác qua cách sống của mình.”
Thưa Cha, chúng con là người tin Chúa, thì không nên chỉ mong đợi mọi việc đều êm ả trên con đường dẫn đến thiên đàng. Chúng con đừng nên ngạc nhiên nếu gặp phải bắt bớ, bệnh tật, chia cách thất vọng, mất mát như những người khác. Chúa hứa ban cho chúng con sự tha thứ tội, sự vinh hiển hầu đến, và mọi ơn phước khác; nhưng không hứa là chúng con sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn. Chúa muốn dùng khổ đau để dạy chúng con nhiều bài học quý giá, và những bài học này chúng con sẽ không bao giờ học được nếu không ở trong hoạn nạn. Bởi khổ đau, Chúa chỉ cho chúng con thấy sự yếu đuối không ra chi của mình. Do khổ đau, Chúa đưa chúng con lại gần ngôi ân điển. Nhờ khổ đau, Chúa gội sạch đời sống chúng con. Qua khổ đau, Chúa làm mất đi những thói hư tật xấu chúng con. Thưa Cha, chúng cảm tạ Cha về những giông bão trong cuộc đời, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho chúng con là những người yêu mến Chúa (Rô-ma 8:28). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cho đến chết tôi cũng không từ bỏ lòng trung thực của mình” (Gióp 27:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Bao lâu còn sống ở đời, ta còn phải chịu đau khổ và cám dỗ (thử thách). Vì thế ông Gióp nói : “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ (thử thách) liên tục.” Do đó, mọi người phải chống trả với cám dỗ và phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện đừng để ma quỷ tìm được cơ hội lừa gạt họ… Con người không thể nào hoàn toàn tránh được sự cám dỗ. Làm gì có ai hoàn toàn và thánh thiện đến nỗi không phải bị cám dỗ bao giờ... Tuy nhiên những cám dỗ, dù phiền toái và cam go, thường hữu ích cho con người, vì trong sự cám dỗ họ trở nên khiêm tốn, được thanh khiết và dễ lắng nghe. Tất cả các thánh đều trải qua nhiều cám dỗ và thử thách để sinh ích lợi cho họ, trong khi những người không thể chống trả được thì trở nên phóng đãng và sa ngã. Không có tình trạng nào quá thánh thiện, không có nơi nào quá bí ẩn đến độ sự CÁM DỖ hay THỬ THÁCH không thể đến được…” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận ra: “Bao lâu còn sống ở đời, chúng con còn phải chịu đau khổ, CÁM DỖ và THỬ THÁCH.” Chúng con nghe kể chuyện: “Thánh Kinh dùng chung một từ để chỉ sự CÁM DỖ và THỬ THÁCH nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau tuỳ văn mạch hoặc ý nghĩa của câu Thánh Kinh mà chúng con hiểu đó là CÁM DỖ hay THỬ THÁCH. Nếu là điều trực tiếp đến từ Chúa được gọi là THỬ THÁCH, còn nếu điều trực tiếp đến từ ma quỷ được gọi là CÁM DỖ. Ma quỷ CÁM DỖ chúng con để làm chúng con phạm tội với Chúa, chống nghịch lại Ngài, nhưng Chúa cho phép sự CÁM DỖ của ma quỷ đến trên đời sống để THỬ THÁCH chúng con, với mục đích để mỗi chúng con nhận biết bản thân mình có đức tin và sự yêu kính Chúa đến đâu.”
Thưa Cha, khi Sa-tan được Chúa cho phép cám dỗ ông Gióp thì Sa-tan mong rằng, qua những tai họa nó mang đến cho Gióp, ông sẽ oán trách Chúa mà phạm tội. Tuy nhiên, chuyện kể rằng: “Trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói” (Gióp 2:10). Ông Gióp còn mạnh mẽ tuyên bố: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài (13:15). Thưa Cha, CÁM DỖ và THỬ THÁCH là cơ hội để rèn luyện đức tin chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong Chúa. CÁM DỖ và THỬ THÁCH chính là điều kiện cần thiết để mọi phước hạnh có thể tuôn đổ trên đời sống chúng con. Thưa Cha, cho dù CÁM DỖ và THỬ THÁCH đang bủa vây chúng con, xin giúp chúng con “giữ các đường lối con, để giữ lưỡi con không phạm tội” (Thi 39:1). Cho dù CÁM DỖ và THỬ THÁCH đang bủa vây chúng con, thì “cho đến chết tôi cũng không từ bỏ lòng trung thực của mình” (Gióp 27:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “…Nhiều người tìm cách thoát khỏi chước cám dỗ, nhưng họ lại càng chìm vào sâu hơn. Chúng ta không thể chiến thắng bằng cách trốn tránh, nhưng bởi kiên nhẫn và thực sự khiêm tốn chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn kẻ thù. Ai chỉ tránh cám dỗ ở bên ngoài và không nhổ tận gốc thì chỉ tiến bộ chút ít; thật vậy chúng sẽ trở lại mau chóng và dữ dội hơn trước. Dần dà, trong sự kiên nhẫn và chịu đựng lâu dài con sẽ chiến thắng chúng, nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa… Khi bị cám dỗ, con hãy tìm lời khuyên bảo; và cũng đừng khó chịu với những người bị cám dỗ, nhưng hãy an ủi họ như chính con muốn được an ủi. Khởi đầu của mọi cám dỗ nằm trong một tâm trí dao động và ít tín thác vào Chúa, vì như một con tàu không có bánh lái bị sóng đẩy đưa, một người cẩu thả và thiếu quyết tâm sẽ bị cám dỗ theo nhiều phương cách. Lửa tôi luyện sắt và cám dỗ tôi luyện người công chính. Thường chúng ta không biết lập trường của mình là gì, nhưng cám dỗ sẽ cho thấy chúng ta là gì. Trước hết, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác chống với những cám dỗ ban đầu, vì kẻ thù dễ bị khuất phục hơn nếu nó bị khước từ, không cho vào tâm trí và khi gõ cửa nó đã bị chặn ngay từ ngưỡng cửa … ” [CÒN TIẾP]…
Thưa Cha, chúng con nhận biết rằng, CHÚNG CON có thể lướt thắng được CÁM DỖ và THỬ THÁCH nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Ông Phao-lô giải thích: “Những thử thách (cám dỗ) đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người… Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô 10:13). Thưa Cha, giúp chúng con tin rằng Đức Chúa Trời thành tín, Ngài luôn mở lối thoát để chúng con đủ sức chịu đựng trong CÁM DỖ và THỬ THÁCH. Giúp chúng con nhận biết rằng CÁM DỖ và THỬ THÁCH là cơ hội Chúa ban, để chúng con có thể chứng minh đức tin của mình đối với Chúa. Đức tin chúng con có bị THỬ NGHIỆM, nghị lực mới có cơ phát triển (Gia-cơ 1:3). Đức tin có bị THỬ THÁCH, thì chúng con mới được trưởng thành và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ (1:4).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán (qua ông Gia-cơ): “Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Thượng Đế sẽ đặt trên đầu họ mũ miện sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12). Thưa Cha, giúp chúng con khi bị CÁM DỖ phải biết giữ mình không phạm tội, để chúng con được trở thành người có phước. Giúp chúng con khi bị CÁM DỖ phải biết giữ mình không phạm tội, để chúng con được nhận lãnh mũ miện sự sống. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì” (Lu-ca 22:31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Một số người chịu THỬ THÁCH ghê gớm ngay từ lúc mới tin Chúa. Có người phải chịu CÁM DỖ gần như suốt đời. Lại nữa, có những người chỉ bị CÁM DỖ sơ sài, tùy theo sự khôn ngoan và công bằng của Chúa, là Đấng đã biết rõ tình trạng của mỗi người, để đem lại sự cứu rỗi cho những người Chúa chọn. Do đó, ta không nên thất vọng khi bị CÁM DỖ, nhưng hãy khẩn nài Chúa đến giúp ta trong cơn THỬ THÁCH. Vì theo lời thánh Phao-lô: “Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô 10:13). “Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời” trong mọi CÁM DỖ và đau khổ, vì “Chúa đưa tay cứu họ khỏi chết, qua cơ cực, bảo vệ họ an toàn” (I Phi 5: 6; Thi 33: 19 BDY). Chính nhờ CÁM DỖ và đau khổ, mà ta có thể biết được mình đã tấn tới đến đâu. Chính nhờ đau khổ và THỬ THÁCH, mà các nhân đức trong ta được chói lòa hơn. Lúc không gặp khó khăn, người ta ít hăng say và đạo đức, nhưng khi gặp nghịch cảnh nếu họ kiên nhẫn chịu đựng, họ có hy vọng thăng tiến lớn lao. Có người can trường chịu đựng được những CÁM DỖ lớn, mà ngã thua trong những CÁM DỖ nhỏ thường ngày. Chúa để vậy cho họ biết nhờ đó mà tự khiêm hạ. Vì một khi thấy mình yếu đuối trong những CÁM DỖ nhỏ, họ sẽ không dám tự hào trong những CÁM DỖ lớn… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước CÁM DỖ” (Lu 22:31). Thưa Cha, giúp chúng con nhận ra “kẻ thù… là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh… tìm người để cắn nuốt” (I Phi 5:8). Đồng thời, cũng giúp chúng con nhận ra lợi ích của sự CÁM DỖ. Chúa cho phép ma quỷ CÁM DỖ chúng con không phải để làm hại chúng con, mà là dịp để chúng con trưởng thành hơn trong việc trung thành với Chúa. Chúng con sẽ được mạnh mẽ hơn sau mỗi lần chiến thắng. Chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn sau mỗi lần THỬ THÁCH.
Thưa Cha, xin đừng để chúng con thất vọng sau mỗi lần vấp ngã. Đừng bao giờ để chúng con bỏ cuộc sau những lần thất bại. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và chỗi dậy tiếp tục chiến đấu, nhờ sức toàn năng của Chúa. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con chiến thắng những cám dỗ nhờ kiêng ăn, cầu nguyện và học Kinh Thánh. Cảm tạ Cha đã cầu nguyện cho chúng con, để chúng con không thiếu đức tin (Lu 22:32a). Ngợi khen Cha đã cầu nguyện, để chúng con luôn được mạnh mẽ (22: 32b). Tạ ơn Cha đã cầu nguyện cho chúng con, để niềm tin của chúng con không gục ngã trước THỬ THÁCH (Hê 7:25). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
"Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán” (Ma-thi-ơ 7:1).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Hãy lo xét mình mà đừng xét việc người. Xét người là việc làm vô ích. Ta dễ lầm và dễ sai. Thay vì xét người, ta hãy xét đoán mình: như thế bao giờ cũng có lợi hơn. Ta thường xét đoán những sự vật theo ý ta muốn, và qua cảm nghĩ cá nhân với lòng tự ái, thường làm ta đoán xét thiên lệch. Nếu hướng tầm mắt ta về một mình Chúa, ta không dễ bị khuấy động bởi ý kiến trái ngược. Nhưng thường một điều gì đó len lỏi bên trong hay xảy ra bên ngoài, làm ta lạc hướng. Nhiều người hễ làm gì là ngấm ngầm làm vì chính mình, mà vẫn không biết. Khi sự việc hợp theo ý họ muốn và ưa thích, thì họ an tâm thích thú, nhưng nếu trái với ao ước của họ, không bao lâu họ sẽ bị bối rối và buồn bã… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, hôm nay chúng con suy tư về lời Chúa dạy: “ĐỪNG ĐOÁN XÉT ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy…” (Mat 7:1-2). Bản tính tự nhiên chúng con thích phán đoán cẩu thả những khuyết điểm của người khác, mà mù tối đối với khuyết điểm của mình. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu lên án thói quen phê phán người khác trong khi làm ngơ với những sai trái của mình. Đầu tiên các tín hữu phải quy phục theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời trước khi cố xét nét và gây ảnh hưởng lên lối cư xử của các Cơ Đốc nhân khác. ĐOÁN XÉT một cách không đúng đắn, cũng bao gồm việc kết tội một người làm điều sai trái, mà chẳng hề mong muốn người ấy quay trở lại với Chúa và đường lối của Ngài… (Tuy nhiên) không được dùng câu này, để bào chữa cho tình trạng buông lỏng việc thi hành kỷ luật trong hội thánh” (Mat 18:15).
Thưa Cha, chúng con nghe một nhà hiền triết phương Tây (Xénophon) kể chuyện: “Thượng Đế đặt trên vai con người hai cái bị: một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy dẫy những cái xấu của người khác. Do đó, con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: "Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, mà lại không thấy cây đà trong mắt mình” (Mat 7:3). Lạy Cha, xin giúp chúng con đừng chỉ nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác, mà không biết có cả khúc gỗ trong mắt mình. Và khi trách nhiệm buộc chúng con phải làm nhiệm vụ xét xử, xin Cha nhắc nhở, để chúng con sẽ XÉT ĐOÁN theo cách của Chúa: XÉT ĐOÁN trong tinh thần dịu dàng khiêm tốn, trong bao dung thương mến, trong khoan hồng yêu thương (Ga-la-ti 6:1). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/11/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính” (Giăng 7:24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Các tâm tình và ý kiến khác biệt thường chia cách bạn hữu và người thân, ngay cả người đạo đức và sốt sắng. Một thói quen thì khó bỏ lắm, và không ai vui lòng chịu theo lối mình không muốn. Nếu ta dựa nhiều vào sự thông minh hoặc tính cần cù của mình hơn là theo gương Chúa Giê-xu, mà vâng lời, tùng phục, ta sẽ ít được ơn soi sáng trong đường thiêng liêng, có chăng cũng rất chậm. Vì Chúa muốn ta phải hoàn toàn vâng phục Chúa, không lý luận, để vươn lên trên mọi khôn ngoan con người… ” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra những tai hại khi XÉT ĐOÁN người khác. Một tôi tớ Chúa (Linda Washington) kể chuyện: “Tôi thường vội vàng XÉT ĐOÁN những người, vừa đi đường vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Sao họ có thể mải mê mà không chú ý đến những chiếc xe suýt đâm vào họ như thế chứ? Tôi tự nhủ. Họ có màng đến sự an toàn của mình không? Nhưng một ngày nọ, khi đang băng qua một con hẻm, tôi đã mải chú ý vào cái tin nhắn, đến nỗi không thấy chiếc xe đi bên trái. May là người tài xế thấy tôi và đạp thắng gấp. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi chợt nhớ lại thái độ chỉ tay XÉT ĐOÁN của mình, tôi đã luôn cho rằng mình đúng. Tôi đã XÉT ĐOÁN người khác, rồi chính mình cũng làm điều tương tự. Sự giả hình của tôi đã được Chúa nói đến trong Bài Giảng Trên Núi: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được” (Mat. 7:5). Tôi có một ‘cây đà lớn’… tôi đã XÉT ĐOÁN người khác với sự XÉT ĐOÁN sai lầm của mình… Nhớ lại cái nhìn khó chịu của anh tài xế hôm đó khi phải thắng gấp vì tôi bước ngay trước mũi xe, tôi được nhắc nhở về ánh mắt đầy khó chịu mà tôi thường nhìn vào những người cứ dán mắt vào điện thoại.”
Thưa Cha, giúp chúng con không sống giả hình. Chúng con nghe Chúa phán: “Đừng XÉT ĐOÁN theo bề ngoài nữa, nhưng hãy XÉT ĐOÁN một cách công chính” (Giăng 7:24). Ông Phao-lô giải thích: “Vậy, hỡi người kia, dù bạn là ai đi nữa, khi LÊN ÁN người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được; vì trong khi LÊN ÁN họ, bạn cũng tự LÊN ÁN chính mình, bởi bạn LÊN ÁN họ mà cũng làm các việc như họ…” (Rô-ma 2:1-2). Thưa Cha, giúp chúng con chớ XÉT ĐOÁN anh chị em mình. Giúp chúng con không LÊN ÁN người khác. Giúp chúng con biết tha thứ cho những ai xúc phạm chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi gánh nặng của việc KẾT ÁN người khác. Xin thay thế những thái độ này bằng trái tim nhân từ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương tha thứ trọn vẹn của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.