BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/10/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con” (Thi thiên 90: 17)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 39: Sau khi HOÀN TẤT việc xây dựng Đền Tạm, người Do Thái may quần áo cho các thầy tế lễ. Môi-se KIỂM TRA từng đồ đạc trong Đền tạm và thấy họ đã hoàn tất đúng như lời Đức Giê-hô-va truyền dạy. Vậy Môi-se CHÚC PHƯỚC cho họ (39:32-43). Cha ôi, trước đây, dân Y-sơ-ra-ên đã BẤT TRUNG với Chúa, Môi-se giận dữ chất vấn họ. Bây giờ, họ VÂNG LỜI Chúa, Môi-se chúc phước cho họ. Truyền thống Do Thái cho rằng Môi-se đã CHÚC PHƯỚC bằng những lời này: “Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con” (Thi 90:17).
Thưa Cha, nếu dân Y-sơ-ra-ên KHÔNG VÂNG LỜI Đức Chúa Trời thì họ sẽ bị nguyền rủa. Chúa sẽ mang đến cho Y-sơ-ra-ên: mùa màng kém cỏi, nhiều loại bệnh tật, các bệnh dịch, thất bại quân sự và nạn đói (Lê 26:14-33; Phục 28:15-68). Do vậy, Y-sơ-ra-ên phải hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời để nhận được mọi phước lành của Ngài. Lẽ thật này sẽ được nhấn mạnh xuyên suốt phần còn lại của Ngũ Kinh, đặc biệt là trong sách Phục truyền luật lệ ký.
Tương tự như vậy, Cha ôi, nếu chúng con ngày nay CHỌN LỰA bước đi trong xác thịt, yêu thích những gì thuộc về thế gian, thì chúng con sẽ nhận được phần thưởng của thế gian hơn là phần thưởng của Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm trái của xác thịt hơn là trái của Thánh Linh, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác (Ga-la-ti 5:19-23). Chúng con sẽ GẶT những gì chúng con gieo (Ga 6:7-9). Phao-lô nhấn mạnh rằng bất cứ ai CHỌN LỰA phạm tội, sẽ chịu sự phán xét (Rô 1:24 ). Bất cứ ai CỐ CHẤP theo dục vọng, sẽ bị cuốn vào “những đam mê hèn hạ” (Rô 1:26). Cha ôi, kinh nghiệm và hành động của Ít-ra-ên được viết ra, để HƯỚNG DẪN chúng con. Lịch sử người xưa được dùng, để TREO GƯƠNG cho chúng con. Những điều này trở thành một BÀI HỌC cho chúng con. Cha ôi, ở đâu có sự VÂNG LỜI, ở đó có phước lành. Ở đâu có sự VÂNG LỜI, ở đó có ân huệ tuôn tràn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/10/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, và ban đêm bằng ánh lửa” (Thi thiên 78:14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 40: Khi dân Ít-ra-ên đã xây dựng Đền tạm và đặt tất cả đồ đạc vào phía trong, sự hiện diện của Đức Chúa Trời NGỰ TRÊN đó dưới hình dạng một đám mây. Chúa bắt đầu dẫn dắt họ bằng một TRỤ MÂY vào ban ngày, và một TRỤ LỬA vào ban đêm. Họ sẽ nhổ trại và chỉ bắt đầu di chuyển khi TRỤ MÂY bay lên khỏi đền tạm. Nếu TRỤ MÂY không di chuyển, họ sẽ không di chuyển.
Cha ôi, ngày nay, có rất ít người trong chúng con thực sự tìm kiếm sự HƯỚNG DẪN của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con chỉ tìm kiếm sự HƯỚNG DẪN của Chúa, khi mọi việc trở nên khó khăn và gặp trở ngại trên đường đi. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta là người phàm, tầm nhìn của chúng ta RẤT NGẮN. Nó chỉ là những gì ở ngay trước mặt mình. Chúng ta KHÔNG THỂ nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh. Chỉ có Chúa mới có thể NHÌN THẤY những gì ở phía trước. Cha ôi, mỗi giây phút hàng ngày, chúng con phải tìm kiếm sự HƯỚNG DẪN của Chúa. Chúng con phải cần bước đi BÊN CẠNH Chúa, chứ không phải Chúa cố gắng theo kịp chúng con. Chỉ khi nào Chúa DI CHUYỂN, thì chúng con mới nên DI CHUYỂN.
Ngày nay, Đức Chúa Trời DẪN DẮT người tin Chúa thông qua Kinh Thánh và Thánh Linh (Giăng 14:26). Chúng con sẽ kinh nghiệm được Chúa HƯỚNG DẪN, nếu chúng con biết xây dựng MỐI LIÊN HỆ mật thiết với Chúa. Chúng con sẽ trải nghiệm được sự HƯỚNG DẪN của Chúa, nếu chúng con biết SUY NGẪM Lời Chúa hằng ngày. Chúng con sẽ kinh nghiệm được sự HƯỚNG DẪN của Chúa, nếu biết quỳ gối CẦU NGUYỆN và thuận phục sự DẪN DẮT của Thánh Linh.
Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG xem thường sự HƯỚNG DẪN của Chúa. Chúng con ngày nay KHÔNG có vấn đề về THỊ GIÁC, nhưng có vấn đề về CÁI NHÌN thiêng liêng. Giúp chúng con ĐỪNG ‘trêu-chọc Đấng thánh của Ít-ra-ên.’ Xin cho chúng con KHÔNG phản loạn Chúa. KHÔNG làm buồn lòng Ngài. KHÔNG tái diễn việc thử thách Chúa. KHÔNG làm tổn thương Đấng thánh của Ít-ra-ên. KHÔNG quên đi quyền năng của Chúa. Cha ôi, xin DẪN ĐƯA chúng con đến nơi an toàn. Chúng con hôm nay sẽ “TÌM KIẾM Đức Giê-hô-va, trong khi có thể gặp. Chúng con KÊU CẦU, đang khi Ngài ở gần!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/10/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” (Châm-ngôn 31:30)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con trở lại Tân Ước để nghe kể chuyện Ma-thi-ơ CHƯƠNG 01: Phần đầu của chương này là gia phả của Chúa Giê-xu. Điều bất thường là có NĂM NGƯỜI NỮ có tên trong gia phả này: Tha-ma, Ra-háp, Ru-tơ, Bát-Sê-ba, và Ma-ri. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Sự vô đạo đức trong câu chuyện của Ta-ma sẽ khiến chúng ta tin rằng cô sẽ không được Kinh thánh tôn vinh. Nhưng, Ta-ma là người nữ đầu tiên được ghi vào gia phả của Chúa Giê-xu. Nỗi đau, sự mất mát và tội lỗi mà cô phải chịu, cuối cùng đã được Chúa giải cứu. (2) Trường hợp của Ra-háp cho thấy: Ai có thể dám nghĩ rằng ân sủng có thể lớn lên trong trái tim của một gái điếm. Tuy nhiên, nó vẫn mọc lên ở đó, giống như một bông hoa xinh đẹp nở trên đống bùn. Ở đó đức tin của Ra-háp đã lớn lên và mang lại vinh quang cho Chúa! (3) Ru-tơ không thể biết rằng nếu đi theo Na-ô-mi thì một ngày nào đó cô sẽ được phước, vì được trở thành một phần trong gia đình của Đấng Mê-si-a.
Cha ôi, chúng con có thể học từ (4) Bát-sê-ba rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Những hoàn cảnh bất ngờ sẽ đến, nhưng thông qua những điều đó, Chúa có thể thực hiện những kế hoạch lớn lao hơn chúng con. (5) Cô Ma-ri đã đính hôn với Giô-sép, nhưng ngày kia thiên sứ nói rằng cô sẽ trở thành mẹ của Chúa Cứu Thế. Do vậy, Ma-ri phải đối mặt với sự xấu hổ và khinh miệt của người khác. Tuy nhiên cô Ma-ri bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng luôn thực hiện những lời hứa của Ngài (Lu 1:38).
Cha ôi, những người nữ này cho thấy, Chúa có thể sử dụng những thử thách, đau đớn, bất công, lạm dụng, mất mát, đói kém… để thực hiện mục đích của Ngài. Cảm tạ Cha vì quá khứ của chúng con, nỗi đau của chúng con, danh tiếng của chúng con, giới tính của chúng con, không phải là những trở ngại cho việc bước vào Vương quốc của Chúa (I Phi 2:4-10). Chúa có thể sử dụng những hoàn cảnh bất ngờ trong cuộc đời chúng con, để thực hiện kế hoạch và mục đích của Ngài. Cha ôi, xin giúp cho chúng con biết vâng lời Chúa để sống một cuộc đời có ý nghĩa, theo đúng mục đích và kế hoạch của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con trở lại Tân Ước để nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 02: Sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, các nhà thông thái từ phương Đông đi theo một ngôi sao đến Giê-ru-sa-lem để tìm vua dân Do Thái mới ra đời. Họ đã tìm thấy và thờ phượng Chúa Giê-xu. Rồi họ ra đi mà không nói cho vua Hê-rốt biết, nơi hài nhi Giê-xu giáng sinh. Sau đó, Hê-rốt ra lệnh xử tử tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống ở Bết-lê-hem.
Thưa Cha, sự THIẾU HIỂU BIẾT Kinh Thánh, sẽ dẫn đến thảm họa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Vào ngày 14/12, tôi thấy điều gì đó xuất hiện trên Twitter về khả năng xảy ra VỤ XẢ SÚNG ở trường học tại Connecticut. Tôi KHÔNG chú ý nhiều đến nó, vì phải đến cửa hàng để mua vài thứ có cần. Và khi ở đó, tôi nhận được thông báo của đài Fox trên điện thoại của mình. Khi về đến nhà và bật TV lên, tôi mới thấy sự việc KHỦNG KHIẾP đến mức nào. Tổng cộng có hai mươi sáu (26) người chết, hai mươi (20) trong số đó là trẻ em. Cả một lớp mẫu giáo đều mất tích. Chúng tôi đều khóc khi ngồi xem tin tức. Thật đau lòng không thể tả, khi chứng kiến SỰ SỐNG vô tội bị dập tắt một cách tàn nhẫn như vậy.
Cha ôi, CÁI ÁC đã có mặt trên thế giới này từ lâu. Khi Chúa Bình an bước vào thế gian này, thì CÁI ÁC đã đến Bết-lê-hem. Vua Hê-rốt đã sai người đi GIẾT tất cả trẻ em nam từ hai tuổi trở xuống ở Bết-lê-hem và vùng phụ cận cách tàn bạo (Mat 2:16-18). Tội ác của vua Hê-rốt, là do KHÔNG BIẾT KINH THÁNH. Cha ôi, nếu KHÔNG biết Kinh thánh, chúng con sẽ phạm tội theo nhiều cách (Khải 1:3). KHÔNG biết Kinh thánh đã dẫn đến sự tan nát cõi lòng nơi Bết-lê-hem. KHÔNG biết Kinh Thánh, chúng con sẽ đối mặt với nỗi đau đớn (Thi 119:11). KHÔNG biết Kinh Thánh, chúng con sẽ lạc lối (II Ti 3:15).
Cha ôi, chúng con CẦN BIẾT Kinh Thánh để tránh được THẢM HỌA. Chúng con PHẢI CÓ buổi học Kinh Thánh thường xuyên tại hội thánh và tại nhà riêng. Thưa Cha, chúng con phải học Kinh Thánh NHÓM hoặc CÁ NHÂN, để có thể tránh được THẢM HỌA: THẢM HỌA phạm tội! THẢM HỌA để người khác chịu đau khổ! Cha ôi, chúng con phải cam kết học Kinh Thánh mỗi ngày, để tránh được THẢM HỌA! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 03: Chương văn này tường thuật việc Giăng Báp-tít rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê với thông điệp đơn giản: “Hãy ĂN NĂN, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Mat 3:2) Ông cảnh báo họ về sự phán xét sắp tới của Chúa, đối với những người không thực sự ĂN NĂN. Thưa Cha, chúng con thường nghĩ rằng sứ điệp ĂN NĂN chỉ dành cho những người chưa biết Chúa, nhưng thật ra, ĂN NĂN cũng rất cần cho cho chúng con là những người đã tin Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Có hai tu sĩ kia đã PHẠM TỘI và bị phạt phải vào sa mạc để ĂN NĂN và cầu nguyện. Ngày ngày các anh chị em trong hội thánh đem thức ăn đến tận căn lều riêng cho từng người. Sau đúng một năm thử thách, các tu sĩ nhận thấy có sự KHÁC BIỆT giữa hai người: một người thì vui vẻ, khỏe mạnh; còn người kia thì ốm yếu xanh xao. Cả hai được đòi phải đến trình diện trước mặt Ban Lãnh đạo để được phán quyết, có đáng được TÁI HÒA NHẬP vào hội thánh hay không. Khi được hỏi trong năm qua đã SUY NIỆM về điều gì? Người ốm yếu xanh xao trả lời: “Trong năm qua, ngày ngày con luôn nhớ lại những tội con đã lỗi phạm và những hình phạt đáng phải chịu, nên con luôn mang tâm trạng SỢ HÃI không sao chợp mắt được.” Đến lượt người vui vẻ khỏe mạnh trả lời: Suốt một năm qua, từng giây từng phút, con luôn cảm tạ Chúa vì Ngài đã THA THỨ cho con, nên con luôn vui vẻ, lúc nào cũng ca tụng Chúa và ăn ngon ngủ yên. Các tu sĩ trong cộng đoàn rất CẢM KÍCH trước tâm tình của người vui tươi khỏe mạnh, vì lòng ĂN NĂN của anh đã trở thành lời ca tụng và tri ân tình yêu của Chúa.
Cha ôi, 'ĂN NĂN' là thông điệp mà ÍT KHI chúng con muốn nghe. Nhưng nếu đang đi sai hướng, thì chúng con cần phải ĂN NĂN. Nếu chúng con đang phạm lỗi, thì đây chính là thông điệp chúng con CẦN NGHE. Cha ôi, giúp chúng con biết ĂN NĂN khi đi sai hướng. Giúp chúng con phải ĂN NĂN để thay đổi đường lối của chúng con. Thưa Cha, chúng con nghe được tiếng phán: “Bây giờ Chúa truyền cho mọi người khắp thế giới phải ĂN NĂN thờ phượng Ngài” (Công 17:30). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người” (Ma-thi-ơ 4:19)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 04: Một hôm, Chúa đang đi ven bờ biển Ga-li-lê, gặp hai anh em Si-môn Phê-rơ và Anh-rê đang thả lưới đánh cá, vì họ làm nghề chài lưới. Chúa gọi: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người.” Họ liền bỏ cả lưới chài, đi theo Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu mong muốn chúng con THEO NGÀI. Chúa KHÔNG bảo chúng con đọc Kinh thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, thờ phượng Chúa nhiều hơn, phục vụ Chúa nhiều hơn, làm chứng về Chúa nhiều hơn, thành lập hội thánh nhiều hơn. Chúa Giê-xu chỉ nói đơn giản: “HÃY THEO TA.” Trong hai mươi trường hợp khác nhau, Chúa Giê-xu cũng đã nói: “HÃY THEO TA.” Chúa cũng KHÔNG kêu gọi những người vĩ đại nhất, thông minh nhất, mạnh mẽ nhất… Chúa chỉ gọi những người SẴN SÀNG. Cha ôi, nếu chúng con CÓ NHIỀU tài năng và nghĩ rằng Chúa sẽ SỬ DỤNG chúng con, hãy loại bỏ điều đó ra khỏi tâm trí mình. Nếu chúng con KHÔNG CÓ tài năng và nghĩ rằng Chúa KHÔNG THỂ sử dụng mình, hãy loại bỏ điều đó ra khỏi đầu óc chúng con. Nó KHÔNG PHẢI là về chúng con. Đó tất cả là về Chúa Giê-xu. Nếu chúng con SẴN LÒNG đi theo Chúa, Ngài CÓ THỂ LÀM điều gì đó siêu nhiên qua chúng con, để thay đổi thế giới! Chúa Giê-xu chỉ sử dụng sự SẴN LÒNG. Các ông Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng đã SẴN LÒNG theo Chúa Giê-xu, nên Chúa trọng dụng họ. Cha ôi, giúp chúng con cũng SẴN LÒNG bước theo Chúa.
Chuyện kể rằng: David Livingstone là một nhà truyền giáo ở Châu Phi. Vào ngày sinh nhật cuối cùng của mình, ông đã viết trong nhật ký: “Ngày 19 tháng 3, ngày sinh nhật của tôi. Chúa Giê-xu của tôi, Vua của tôi, Sự Sống của tôi, tất cả của tôi. Một lần nữa tôi DÂNG HIẾN TRỌN VẸN con người tôi cho Ngài. Lạy Cha nhân từ, xin hãy chấp nhận con, xin cho con có thể HOÀN THÀNH công việc Chúa, trước khi năm nay trôi qua. Livingstone nêu một tấm gương mạnh mẽ về lòng trung thành, khao khát BƯỚC THEO Chúa Giê-xu. Thưa Cha, Chúa Giê-xu cũng đang kêu gọi chúng con: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người.” Cha ôi, giúp chúng con SẴN LÒNG bước theo Chúa. Học nơi Ngài. Noi gương Ngài. Vâng phục kế hoạch của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các con là muối của đất… là ánh sáng cho thế gian” (Ma-thi-ơ 5: 13-14)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 05: Một ngày nọ, Chúa Giê-xu ngồi trên đồi để giảng dạy cho đoàn dân. Chúa Giê-xu dùng hai ẨN DỤ để mô tả dân Chúa. Ngài gọi người tin Chúa là MUỐI và ÁNH SÁNG (Mat 5:13-14). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi Chúa Giê-xu gọi chúng ta là MUỐI và ÁNH SÁNG, Ngài đang nói rằng, chúng ta là MUỐI để giúp làm chậm lại sự suy đồi về đạo đức và tâm linh của thế giới. Chúng ta là ÁNH SÁNG để giúp xua tan bóng đen tối tăm tội lỗi.” Thưa Cha, trong thế giới này, “mọi người đều bội nghịch, mọi người đều hư hoại; chẳng có ai làm điều tốt, dẫu một người cũng không” (Thi 14:3). Chúng con là người tin Chúa phải BẢO VỆ lẽ thật và sự tốt lành trong một thế giới sa ngã.
Cha ôi, cả MUỐI và ÁNH SÁNG đều có khả năng thay đổi thế giới. Người tin Chúa là MUỐI của nhân loại, nên chúng con sẽ CHẲNG đánh mất phẩm chất của mình. Nếu không, chúng con sẽ trở thành VÔ DỤNG, bị vất bỏ và chà đạp như muối hết mặn. Người tin Chúa là ÁNH SÁNG của thế gian. Chúng con phải để ánh sáng chiếu rọi trước người khác. Chúng con chia sẻ Tin mừng cứu rỗi với người khác. Tin vui là Đức Chúa Trời cứu chuộc tội nhân qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế (Giăng 3:16; Rô 5:8 ). Nếu tin nhận Chúa Cứu Thế, thì chúng con được cứu khỏi sự đoán phạt đời đời. Chúng con KHÔNG giữ lấy thông điệp này cho riêng mình. Tin mừng là để chia sẻ, và chúng con phải CÔNG BỐ nó cho mọi người biết (Mat 28:19).
Thưa Cha, chúng con mong ước cuộc đời mình CÓ ÍCH cho Chúa. Xin Cha dùng chúng con để ĐƯA DẮT người khác đến với Ngài. Chúng con thực sự muốn trở thành NGUỒN PHƯỚC và ÁNH SÁNG cho Chúa. Cha ôi, giúp chúng con trở thành những Cơ-đốc nhân đằm thắm MẶN MÀ! Chúng con phải sống cuộc sống sao cho mang lại những điều tốt đẹp nhất, cho người xung quanh. Xin làm cho ÁNH SÁNG chúng con sẽ chiếu rực giữa tối tăm. Giúp cho ÁNH SÁNG chúng con sẽ bừng lên như rạng đông (Ê-sai 58: 8-10). Cha ôi, giúp chúng con trở thành những Cơ-đốc nhân MẶN MÀ vì vinh hiển Chúa! Giúp chúng con trở thành những Cơ-đốc nhân CHIẾU RA vinh quang Chúa cho người khác! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chớ lo lắng về ngày mai” (Ma-thi-ơ 6:34)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 06: Chúa Giê-xu đưa ra một gương mẫu cho việc cầu nguyện. Chúa giải thích rằng, sự LO LẮNG thái quá, chẳng hạn như tiền bạc, đã cản trở đức tin tin nơi Chúa. Chúa nói chúng con phải lựa chọn giữa CHÚA và TIỀN. Chúng con KHÔNG THỂ phục vụ cùng lúc hai ông chủ, vì sẽ oán giận người này và yêu người kia (6:22–24 ). Chúa cũng dạy chúng con ĐỪNG LO LẮNG về cơm áo gạo tiền, nhưng nên theo đuổi vương quốc Chúa và sự công chính của Ngài. Chúa sẽ CUNG CẤP mọi nhu cầu cho chúng con (6:25–34).
Thưa Cha, công việc của chúng con là TÌM KIẾM Chúa và phục vụ Ngài. Còn công việc của Chúa là CHU CẤP cho chúng con. Nhưng chúng con thường làm NGƯỢC LẠI. Công việc của chúng con là CHU CẤP cho chúng con. Công việc của Chúa là PHỤC VỤ chúng con. Chính thái độ đó đã cắt đứt phước lành của Chúa. Chuyện kể rằng: Có một giáo sĩ chuẩn bị ĐI TRUYỀN GIÁO ở nước ngoài. Khi ông vừa lên tàu, một người bạn của ông, một người rất giàu có, đến gặp ông, rồi nhét vào tay ông một chiếc phong bì đã được dán kín. Người bạn ấy nói: "Anh hãy cầm lấy chiếc phong bì này, và nếu anh đến một nơi đã cạn kiệt mọi khả năng, anh không còn nơi nào khác để quay lại, và anh có một NHU CẦU không thể đáp ứng được, thì hãy MỞ PHONG BÌ ra." Thế rồi, nhà truyền giáo cầm PHONG BÌ, cảm ơn, bỏ vào túi, leo lên tàu và đi truyền giáo suốt 20 (hai mươi) năm. Vào cuối 20 năm, ông trở về nhà, đi xuống cũng con đường đó, gặp lại người bạn giàu có đó. Nhà truyền giáo trả lại chiếc PHONG BÌ cho người bạn, vẫn còn nguyên niêm phong, vẫn chưa mở, và nói, "Tôi chưa bao giờ đến nơi nào mà không được Chúa CHU CẤP.”
Cha ôi, chúng con muốn quãng đời còn lại KHÔNG LO LẮNG của mình, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trên đất. Giúp chúng con nhận biết công việc của mình là TÌM KIẾM Chúa và phục vụ Ngài. Công việc của Chúa là CHU CẤP cho chúng con. Cha ôi, chúng con muốn đặt Chúa lên HÀNG ĐẦU. Chúng con muốn giao phó mọi LO LẮNG mình cho Ngài. Chúng con MUỐN SỐNG từng giây phút cho Chúa, và Ngài SẼ LO phần còn lại cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu không tái sinh, không ai thấy được Nước Chúa” (Giăng 3:3 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 07:
Chúa Giê-xu bắt đầu Bài Giảng Trên Núi ở chương 5, và kết thúc Bài giảng này ở chương 7. Đoạn văn này là nguồn gốc của những cụm từ đã vang vọng khắp nền văn hóa Đông Tây: "đừng xét đoán ai để khỏi bị xét đoán," "chớ nên ném ngọc trai trước mặt heo," và "bất cứ điều gì muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ." Chúa Giê-xu hứa sẽ hết lòng quan tâm đến lời cầu nguyện của con cái Ngài. Chúa cũng dạy: Hãy đi cửa hẹp vào Nước Trời, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn xuống Địa ngục; quá nhiều người chọn lối đi dễ dãi đó! (7:13).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Chúa Giê-xu kết thúc Bài Giảng Trên Núi, Ngài nhắc nhở loài người về tầm quan trọng của sự cứu rỗi. Chúa muốn tất cả những ai nghe Ngài, đều sẽ thực sự tin Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Trong một cuộc thăm dò của nhiều năm trước, người ta phát hiện ra 81% người Mỹ tin rằng Thiên đàng là có thật. Tôi thấy những con số này thật đáng kinh ngạc trước sự ác độc đang tràn ngập xã hội chúng ta. Tất nhiên, có một mặt khác của câu chuyện này. Toàn bộ 63% số người trả lời tin rằng họ sẽ lên Thiên đàng, nhưng đã đưa ra phương pháp SAI LẦM để đến đó. Còn lại 34% tin rằng Thiên đàng đến với những ai đặt niềm tin nơi Chúa, có thể CŨNG SAI LẦM như những người tin rằng, sự cứu rỗi đến nhờ việc làm. Cha ôi, rất nhiều người mong đợi được đến Thiên đàng ngay khi chết. Nhưng họ chỉ lên Thiên đàng, nếu TIN NHẬN Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế (Giăng 14:6).
Cha ôi, những người được lên Thiên đàng đều GIỐNG NHAU ở một điểm: Họ là những người đã ĐẶT ĐỨC TIN nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (Giăng 1:12). Tất cả những người TIẾP NHẬN Chúa, đều được vào Thiên đàng. Người được vào Thiên đàng là người KHÔNG dựa trên công đức của chính mình, nhưng DỰA TRÊN công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu (Êph 2:8-10). Thưa Cha, những kẻ làm điều ác, sẽ KHÔNG được thừa hưởng Thiên đàng. Nếu một người KHÔNG được sinh lại, thì KHÔNG thể vào Thiên đàng (Giăng 3:3). Cảm tạ Cha, nhờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con không bị hư mất mà được vào THIÊN ĐÀNG (Giăng 3:16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con” (Ma-thi-ơ 8:2)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 08:
Khi Chúa xuống núi, có đoàn dân đông đi theo. Một NGƯỜI CÙI đến gần, quỳ trước mặt Chúa, nài xin: “Nếu Chúa vui lòng, Chúa có thể chữa cho con lành bệnh.” Chúa Giê-xu đưa tay sờ người cùi và bảo: “Ta sẵn lòng, lành bệnh đi!” Lập tức BỆNH CÙI biến mất (8:1-4). Thưa Cha, chúng con nhận ra BỆNH CÙI còn được gọi là bệnh phung hay bệnh hủi. Bác sĩ Lu-ca nói, người này mắc BỆNH CÙI rất nặng (Lu 5:12). Cha ôi, chúng con thấy tội lỗi cũng giống như BỆNH CÙI: bất trị, ghê tởm, truyền nhiễm, đau đớn, di truyền. Đây là căn bệnh thuộc linh mà chúng con đã mắc phải ngày trước. NGƯỜI CÙI đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành. Thực sự này nói lên rằng, ngày nay hễ ai đến với Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu rỗi.
Cha ôi, BỆNH CÙI là tiêu biểu cho sự chết: Vì khi mắc bệnh này, mọi người đều xa lánh, sống cũng như CHẾT (Lê-vi-ký 13: 45). BỆNH CÙI tiêu biểu cho sự KHÔNG tinh sạch, vì khi gặp người khác, người cùi phải la lên: "Ô uế, ô uế!” BỆNH CÙI là tiêu biểu của sự NGĂN CÁCH giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và loài người tội lỗi, vì người mắc bệnh này sẽ bị đuổi ra khỏi thành phố, sống một mình ngoài trại quân. Cha ôi, giúp chúng con cảm biết sự NGUY HIỂM của căn bệnh thể xác lẫn tâm linh, mà chúng con và nhiều người đang mắc phải. Chúng con hết hy vọng nơi sự cứu giúp của loài người, vì đây là bệnh bất trị. Giúp chúng con biết TIN TƯỞNG nơi quyền năng lớn của Chúa Giê-xu. Cho chúng con MẠNH DẠN đến với Chúa và tỏ cho Ngài biết mình đang mắc bệnh, để được Chúa chữa lành.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã THƯƠNG XÓT người cùi, đã THƯƠNG XÓT chúng con, và đã chữa bệnh những người đến với Ngài. Cha ôi, ngày nay, chúng con cũng nên THƯƠNG XÓT người khác, giúp họ biết PHƯƠNG CÁCH chữa lành bệnh thể xác lẫn tâm linh. Việc Chúa Giê-xu CHỮA LÀNH cho người cùi là một bằng chứng sống, bày tỏ cho mọi người biết rằng, Chúa có thể CỨU RỖI hết thảy mọi người đến với Ngài. “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa cho con LÀNH BỆNH” (8:2). Cảm tạ Cha, khi chúng con đặt NIỀM TIN nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con sẽ không bao giờ bị thất vọng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thấy nhân dân đông đảo, Chúa động lòng thương xót vì họ yếu đuối khốn khổ” (Ma-thi-ơ 9:35 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 09: Chúa Giê-xu ĐI KHẮP các thành phố, làng mạc trong vùng, giảng dạy trong các hội trường, công bố Phúc âm. Thấy nhân dân đông đảo, Chúa ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT vì họ yếu đuối khốn khổ, tản lạc bơ vơ, chẳng khác đàn chiên không có người chăn.” Cha ôi, chúng con đang sống trong một thế giới KHÔNG có LÒNG THƯƠNG XÓT. Hầu hết mọi người đều đặt BẢN THÂN và gia đình lên trên tất cả. Gần như mọi người đều KHÔNG QUAN TÂM đến điều gì xảy ra cho người khác! Họ KHÔNG có LÒNG THƯƠNG XÓT. Trên thực tế, hầu hết mọi người, thậm chí KHÔNG biết LÒNG THƯƠNG XÓT có ý nghĩa gì!
Cha ôi, các môn đồ cũng KHÔNG biết đến LÒNG THƯƠNG XÓT. Họ KHÔNG có LÒNG THƯƠNG XÓT dân chúng, để giúp đỡ dân chúng. Gia-cơ và Giăng muốn GỌI LỬA từ trời giáng xuống, ĐỐT TIÊU một làng Sa-ma-ri đã từ chối tiếp nhận Chúa Giê-xu (Lu 9:54). Lần kia, các môn đồ muốn ĐUỔI một đoàn dân đói khát ra về, vì KHÔNG muốn cho họ ăn (Mác 6:34). Các môn đệ KHÔNG có LÒNG THƯƠNG XÓT dân chúng. Họ KHÔNG có CẢM THƯƠNG dân chúng.
Thưa Cha, giúp chúng con luôn có LÒNG THƯƠNG XÓT để có thể NHÌN THẤY nhu cầu của người khác như Chúa Giê-xu đã nhìn thấy; CẢM NHẬN như Chúa đã cảm nhận; và HÀNH ĐỘNG như Chúa đã hành động cho người khác. Cha ôi, chúng con phải là người khôn ngoan để có thể ĐƯA DẮT được nhiều linh hồn về cho Chúa (Châm 11:30). Kế hoạch của Đức Chúa Trời là người tin Chúa phải ĐEM Tin mừng Cứu rỗi đến cho một thế giới đang hấp hối. Công việc của chúng con là công việc VĨ ĐẠI nhất, mà thế giới từng biết đến. Nếu có thể ĐƯA DẮT được một linh hồn cho Chúa, thì chúng con đang THAY ĐỔI số phận vĩnh cửu cho ai đó. Thưa Cha, hôm nay chúng con đến XƯNG TỘI trước mặt Chúa rằng, chúng con CHƯA làm CHỨNG NHÂN của LÒNG THƯƠNG XÓT như lẽ ra chúng con phải làm. Chúng con NHÌN THẤY nhân dân đông đảo, yếu đuối khốn khổ, tản lạc bơ vơ, nhưng chúng con KHÔNG CÓ động lòng thương xót họ. Cha ôi, giúp chúng con biết trở thành CHỨNG NHÂN LÒNG THƯƠNG XÓT. Cho chúng con biết vừa đi vừa khóc, mang giống ra GIEO; để trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ (Thi 126:5-6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài” (Ma-thi-ơ 9:38)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 10:
Trong CHƯƠNG 9, ông Ma-thi-ơ kể chuyện về chức vụ của Chúa Giê-xu cho đến thời điểm này. Trong chương 10, Chúa gọi mười hai sứ đồ đến gần, ban cho họ quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh. Chúa sai mười hai sứ đồ lên đường truyền giáo. Cha ôi, sau khi nhìn thấy tình trạng KHỐN CÙNG và TAN LẠC của dân chúng, Chúa động lòng thương xót. Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng THỢ GẶT THÌ ÍT. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt SAI THỢ GẶT vào mùa gặt của Ngài” (9:35-37).
Cha ôi, cho đến thời điểm này, Chúa Giê-xu là nhà truyền giáo DUY NHẤT, nhưng trong chương 10, Ngài sẽ ủy thác cho các môn đệ trở thành CỘNG SỰ của Ngài trong công việc rao giảng Tin mừng cứu rỗi, giảng dạy và chữa lành. Cha ôi, chúng con phải tiếp tục CẦU NGUYỆN cho những người tin Chúa, để họ có thể đưa dắt nhiều người khác đến với Chúa Cứu Thế. Nhu cầu thì QUÁ LỚN và thợ gặt thì QUÁ ÍT. Vì vậy, mọi bàn tay đều cần thiết cho các nhiệm vụ truyền giáo. Chúng con không chỉ cầu nguyện để có THÊM NHIỀU thợ gặt, mà còn cầu nguyện cho loại thợ gặt PHÙ HỢP. Họ phải là những người được CHÚA SAI ĐẾN, chứ không phải những người tự phong, vì Chúa là Chủ của mùa gặt đó.
Thưa Cha, “quá nhiều người trong thời đại chúng con có xu hướng hành động, như thể họ tin vào điều NGƯỢC LẠI với lời dạy của Chúa Giê-xu. Họ tin rằng, THỢ GẶT thì có nhiều, nhưng MÙA GẶT thì ít.” Cha ôi, ngày nay, chúng con thường KHÓ TIN vào lời tuyên bố về một VỤ MÙA BỘI THU. Có lẽ bởi vì chúng con cảm thấy thật KHÓ, để có được VỤ MÙA BỘI THU. Chúa ôi, NHU CẦU thì quá lớn. THỢ GẶT thì quá ít. CHỦ MÙA GẶT đang kêu gọi những người sẵn lòng và sẵn sàng chia sẻ TIN MỪNG cứu rỗi tham gia. Đây là thế giới của Chúa, và bất chấp mọi bằng chứng ngược lại, một ngày nào đó thế giới sẽ TUÂN THEO ý muốn và đường lối của Chúa. Cha ôi, hôm nay chúng con quyết tâm trở thành người THAM GIA với Chúa như những THỢ GẶT. Chúng con cũng sẽ cầu nguyện cho có nhiều THỢ GẶT đáp ứng lời Chúa kêu gọi, tham gia vào VỤ MÙA BỘI THU của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi” (Ma-thi-ơ 11:28 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 11: Chương này đề cập đến sự ĐẠO ĐỨC GIẢ của các nhà lãnh đạo tôn giáo; sự GIAN ÁC của các thành phố Chúa truyền giảng. Xung quanh Chúa Giê-xu là những người đang MỆT MỎI đối với tôn giáo. MỆT MỎI với những cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi. Đây là những người cần biết rằng có một nơi để được NGHỈ NGƠI.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu không chỉ nói về sự NGHỈ NGƠI cho đời sống, mà còn nói về sự NGHỈ NGƠI trong tâm hồn. Ngày nay, hầu hết mọi người đều MỆT MỎI về tinh thần. “Hầu hết mọi người đều có cuộc sống TUYỆT VỌNG thầm lặng.” Nhiều người đang gặp rắc rối, và họ cố gắng tìm kiếm sự NGHỈ NGƠI không đúng chỗ. Một số tìm đến HÔN NHÂN. Một số tìm đến những CHAI RƯỢU. Một số tìm đến các viên thuốc AN THẦN. Một số tìm đến BẠN HỮU. Một số tìm đến THÚ VUI TỘI LỖI. Một số tìm đến sự GIẢI TRÍ. Một số tìm đến CÔNG VIỆC. Một số tìm đến TIỀN BẠC. Cha ôi, người ta NHÌN KHẮP NƠI và THỬ MỌI CÁCH để kiếm tìm sự bình an cho tâm hồn.
Thưa Cha, trong khi mọi người chạy đây chạy đó cố gắng TÌM BÌNH AN, thì Chúa Giê-xu nói một cách đơn giản: “HÃY ĐẾN với Ta, Ta sẽ cho các con được NGHỈ NGƠI” (11:28). Cha ôi, có một nơi, để được BÌNH AN. Có một nơi, để được YÊN NGHỈ. Có một nơi, để được BÌNH YÊN. Chúa Giê-xu mời gọi “những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy ĐẾN với Chúa để được NGHỈ NGƠI” (11:28-29). Cha ôi, giúp chúng con mạnh dạn ĐẾN với Chúa, để tìm thấy sự YÊN NGHỈ mà tâm hồn chúng con đang tìm kiếm. Chúng con MỆT MỎI, vì những đấu tranh của cuộc sống. Chúng con MỆT MỎI, vì những cơn bão của cuộc đời. Chúng con MỆT MỎI, vì cố gắng phục vụ Chúa bằng sức riêng. Chúng con MỆT MỎI, vì gánh nặng tội lỗi. Cảm tạ Cha, có một nơi NGHỈ NGƠI cho chúng con. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy tìm nơi AN NGHỈ cho linh hồn mình” (Giê-rê-mi 6:16). Cha ôi, chúng con lại nghe Chúa phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy ĐẾN cùng Ta. Ta sẽ cho các con được YÊN NGHỈ” (Mat 11:28). Thưa Cha, chúng con đang đến với Chúa, để linh hồn chúng con được YÊN NGHỈ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến” (Ga-la-ti 4:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 12: Một hôm, các thầy dạy luật và Biệt-lập đến nói: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm DẤU LẠ.” Chúa Giê-xu đáp: “Thế hệ gian ác vô đạo này đòi xem DẤU LẠ, nhưng DẤU LẠ Giô-na cũng đủ rồi… Đến ngày Phán xét, Nữ hoàng Sê-ba sẽ đứng lên buộc tội thế hệ này, vì… tại đây có ĐẤNG LỚN HƠN Sa-lô-môn mà CHẲNG AI MUỐN NGHE!” (12: 38-42). Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã từng đưa ra những lời phát biểu đáng kinh ngạc về chính Ngài: “Ta với Cha Ta là một” (Giăng 10:30). “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống…” (Giăng 14:6). Tuy nhiên, những người chống đối Chúa vẫn không hài lòng. Họ chỉ muốn Chúa thực hiện phép lạ để chứng minh rằng Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu nói rằng họ sẽ KHÔNG nhận được DẤU LẠ nào ngoài dấu lạ Giô-na. Ni-ni-ve đã ăn năn theo lời rao giảng của Giô-na, nhưng có ĐẤNG VĨ ĐẠI HƠN Giô-na ĐÃ ĐẾN, và họ KHÔNG chịu nghe Ngài.
Rồi Chúa nói rằng nữ hoàng Sê-ba cũng sẽ làm chứng chống lại họ. Bà đã nghe nói về Sa-lô-môn, nhưng bà thậm chí còn chưa nghe được một nửa vinh quang và sự vĩ đại của Sa-lô-môn. Nhưng có một ĐẤNG VĨ ĐẠI HƠN Sa-lô-môn đã đến, và họ TỪ CHỐI LẮNG NGHE Ngài. Thưa Cha, Chúa Giê-xu là “ĐẤNG LỚN HƠN Sa-lô-môn” bởi vì những ai TIN CHÚA đều trở thành người hạnh phúc! Người tin Chúa cho dù cũng có nhiều LO LẮNG trong một thế giới đầy lo lắng, nhưng họ có một “NIỀM VUI không tả xiết.” Người tin Chúa cũng gặp nhiều NAN ĐỀ trong một thế giới đầy nan đề, nhưng "ở nơi sâu thẳm tâm hồn, họ có sự BÌNH AN vượt quá sự hiểu biết!”
Cha ôi, chúng con đã TIN NHẬN Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn. Trước đây, chúng con đã nghe nói về Chúa Giê-xu, nhưng không tin cho đến khi được TRẢI NGHIỆM Ngài. Những gì chúng con TRẢI NGHIỆM Chúa, đều khiến chúng con sửng sốt và kinh ngạc! Chúa tuyệt vời NHIỀU LẦN HƠN, những gì chúng con từng nghe. Cảm tạ Cha vì ĐẤNG VĨ ĐẠI HƠN Giô-na ĐÃ ĐẾN! ĐẤNG LỚN HƠN Sa-lô-môn ĐÃ TỚI! Cha ôi, chúng con đã TRẢI NGHIỆM Ngài, nên sấp mình xuống thờ phượng Ngài. Chúng con đã TRẢI NGHIỆM Ngài, nên cúi đầu xuống kêu cầu Danh Ngài. Chúng con đã TRẢI NGHIỆM Ngài, nên ca ngợi Ngài về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 12/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết” (Ma-thi-ơ 13:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 13: Ngày kia, Chúa xuống thuyền, dùng ẨN DỤ để rao giảng: “Có một người đi ra gieo giống: một số hạt rơi DỌC ĐƯỜNG... Một số hạt khác rơi trên ĐẤT ĐÁ.... Một số khác rơi giữa BỤI GAI.... Một số khác nữa rơi trên chỗ ĐẤT TỐT nên kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt ba chục!”
Thưa Cha, Chúa Giê-xu kể ẨN DỤ về người gieo giống để cảnh cáo cho mọi người NGHE sứ điệp Phúc âm. Chúng con cần phải chú ý đến CÁCH mình nghe. Chúng con nhiều lúc NGHE Lời Chúa, nhưng lòng giống như ĐẤT DỌC ĐƯỜNG. Chúng con NGHE nhiều bài giảng, nhưng không để ý đến điều mình NGHE. Chúng con đi đến nơi thờ phượng như là một hình thức, tập tục, kiểu cách, hoặc đi cho người khác thấy để kính trọng, chớ KHÔNG CHÚ Ý đến Lời Chúa được giảng ra. Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác, chúng con để quỷ dữ CƯỚP LẤY hạt giống tốt đã gieo trong lòng. Tuần này sang tuần khác chúng con sống KHÔNG có đức tin, KHÔNG có tình thương. Chúng con sống như Chúa Giê-xu CHƯA BAO GIỜ chết trên thập tự giá cho mình.
Thưa Cha, con nghe kể chuyện về vị chủ bút của tờ báo Western đã bị TẬT ĐIẾC rất khác thường. Ông CÓ THỂ NGHE những âm thanh nào đó rất rõ ràng, nhưng đối với một số âm thanh khác, thì KHÔNG NGHE chi cả. Ông KHÔNG bao giờ NGHE được tiếng chim hót và tin rằng những tiếng hát chỉ là sự tưởng tượng. Viên cảnh sát đứng bên cạnh ông thổi còi lớn, đến nỗi người ở cách xa gần một cây số, cũng có thể nghe được, nhưng ông KHÔNG nghe chi cả. Ông có thể NGHE ĐƯỢC nốt nhạc THẤP NHẤT của đàn piano, nhưng KHÔNG nghe được gì cả ở nốt CAO NHẤT.
Cha ôi, cũng vậy, Đạo Chúa bị RƠI RỚT nơi tấm lòng của những người chỉ CHÚ TÂM đến những sự thuộc về đất. Lòng của PHA-RA-ÔN là ĐẤT DỌC ĐƯỜNG. Lòng của PHÊ-TU là ĐẤT DỌC ĐƯỜNG. Cha ôi, giúp chúng con biết thiết tha đến Lời Chúa. Kinh thánh phải được GHI KHẮC trong tâm hồn chúng con. Lời Chúa phải THẤM NHẬP vào lòng trí chúng con. Kinh Thánh phải HƯỚNG DẪN cuộc sống chúng con. Cha ôi, xin chớ để lòng trí của chúng con như ĐẤT DỌC ĐƯỜNG. Xin đừng để Sa-tan đến CƯỚP LỜI CHÚA trong lòng trí chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 14: Sau chuyến công tác, các sứ đồ trở về phúc trình với Chúa Giê-xu về mọi điều họ đã làm và giảng dạy. Chúa thấy họ mệt mỏi, nên bảo họ lên thuyền sang bờ bên kia để nghỉ ngơi. Nhưng khi đến nơi, họ kinh ngạc nhìn đoàn dân còn đông hơn nữa, đang đứng đợi ở đó. Chúa CHỮA LÀNH nhiều người và cuối cùng bảo các môn đệ hãy cho mọi người ăn. Các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, nên Chúa đã làm PHÉP LẠ nuôi sống 5000 người.
Thưa Cha, trong PHÉP LẠ ban bánh cho đoàn dân, Chúa đã để cho các môn đệ PHỤ GIÚP Ngài. Họ đã đi hỏi xem trong dân chúng có ai mang theo thức ăn không, để có thể mang đến dâng lên Chúa. Và sau đó, khi Chúa làm phép lạ hóa bánh, thì họ cũng PHỤ GIÚP Chúa đem bánh phân phát cho dân chúng. Cha ôi, Chúa Giê-xu luôn trông mông nhưng người theo Ngài sẽ PHỤ GIÚP Ngài, và sẽ TRUYỀN RAO chân lý liên quan đến Ngài khắp thế giới.
Thưa Cha, ngoài các môn đệ, thì cũng có một nhân vật khác là MỘT CẬU BÉ đã PHỤ GIÚP Chúa, mà chỉ duy nhất có sứ đồ Giăng ghi chép thôi. Thực sự này nhắc chúng con rằng, Chúa chẳng những muốn cho các NGƯỜI LỚN TUỔI giúp việc Ngài, mà cũng muốn cho các THANH THIẾU NIÊN, các người TRẺ TUỔI phụ giúp Ngài nữa. Thưa Cha, giúp chúng con là những người LỚN TUỔI, biết trở nên người GIÚP VIỆC cho Chúa để đem lại sự no đủ cho những linh hồn đang ĐÓI XỈU ở quanh chúng con. Cha ôi, xin giúp cho các thanh thiếu niên là những người TRẺ TUỔI cũng biết GIÚP VIỆC cho Chúa, để đem lại sự no đủ cho những linh hồn đang ĐÓI XỈU ở quanh mình.
Cha ôi, giúp việc cho Chúa là ĐẶC ÂN và ĐẶC QUYỀN Chúa ban cho người tin Chúa. Xin cho chúng con ĐỪNG nên bỏ phí thì giờ, tiền bạc, tài năng, sức lực, cơ hội Chúa còn ban cho hiện nay, để GIÚP VIỆC cho Chúa. Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán qua Phao lô: "… tôi nài khuyên anh em, DÂNG THÂN THỂ mình cho Thượng Đế, như một sinh tế sống và thánh đẹp lòng Ngài” và hãy “DÂNG CHI THỂ mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.” Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa (Rô-12:1; 6:13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy giơ tay lên cầu khẩn Ngài vì sự sống của con cái ngươi!” (Ca thương 2:19)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 15: Chúa Giê xu và các môn đệ vào bờ cõi thành Ty-rơ và Sy-đôn để nghỉ ngơi. Nhưng tại đây, Chúa gặp một người đàn bà CẦU XIN Ngài chữa lành cho con gái mình đang "mắc quỷ ám, khốn cực lắm." Bà có lòng TIN CẬY Chúa lạ lùng, đến nỗi Chúa ban lời khen ngợi: "Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn!” (Mat 15: 28). Thưa Cha, chúng con nhận ra, tinh thần CẦU NGUYỆN của bà mẹ cho con mình. Bà mẹ này đã NGHE về Chúa Giê-xu, nên đến gặp Chúa XIN Ngài chữa lành cho con gái mình. Và bà không chịu ngơi nghỉ cho đến khi lời CẦU XIN ấy được Chúa đáp lại. Bà mẹ này đã NÓI THAY những lời mà con mình không thể nói, và LỜI NÓI của bà không phải là vô ích trước mặt Chúa.
Cha ôi, chúng con nhận biết lẽ thật Chúa muốn dạy chúng CON tại đây là sự CẦU THAY của cha mẹ dành cho con cái. Bổn phận cha mẹ là phải CẦU THAY cho con cái mỗi ngày: Thầy đội cầu thay cho ĐẦY TỚ GÁI mình được lành bệnh bại. Người Cha cầu thay cho CON TRAI mình hết bệnh phong điên. Giai-ru cầu thay cho CON GÁI mình được sống lại. Và tại đây, người phụ nữ Ca-na-an cầu thay cho CON GÁI mình được cứu khỏi quỷ ám. Đức Chúa Trời rất đẹp lòng và sẵn sàng thể hiện những việc lớn và khó trên những người con đã được cha mẹ CẦU THAY cho. Ông Gia-cơ xác định: "Người công bình lấy lòng sốt sắng CẦU NGUYỆN, thật có linh nghiệm nhiều."
Cha ôi, chúng con là cha mẹ KHÔNG THỂ ban lòng mới cho con cái, nhưng chúng con CÓ THỂ chỉ cho con cái mình con đường sự sống. Chúng con KHÔNG THỂ bắt buộc con cái tin Chúa, nhưng chúng con có thể CẦU THAY cho con cái mình. Chúng con KHÔNG THỂ bắt buộc con cái đi nhà thờ, nhưng có thể CẦU THAY cho con cái mình. Chúng con KHÔNG THỂ bắt buộc con cái yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng có thể CẦU THAY cho con cái mình. Mặc dù con cái KHÔNG CHỊU nghe chúng con nói chuyện về tôn giáo với chúng, nhưng chúng nó KHÔNG THỂ ngăn cản chúng con nói chuyện với Đức Chúa Trời về chúng. Cha ôi, chúng con bây giờ đang “… giơ tay lên CẦU KHẨN Ngài vì sự sống của con cái chúng con!” (Ca thương 2:19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi” (I Ti-mô-thê 1:15)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 16: Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài đang ở “bờ biển Sê-sa-rê Phi-líp.” Đây là khu vực của dân ngoại (Mác 8:22-26). Tại Sê-sa-rê Phi-líp có một ngôi đền bằng đá cẩm thạch sáng bóng do Hê-rốt xây dựng để tôn vinh Sê-sa, Hoàng đế La Mã, người được coi là một vị thần. Người dân của thành phố này được yêu cầu phải vào ngôi đền này, ít nhất MỖI NĂM MỘT LẦN, đặt một nhúm hương lên bàn thờ đang cháy và tuyên bố: “Sê-sa là Chúa!” Cha ôi, chính TẠI ĐÂY, trong thành phố chuyên tôn thờ các thần tượng, thì Chúa Giê-xu đã chọn làm nơi, để bày tỏ đầy đủ hơn về chính Ngài cho các môn đệ. Cũng TẠI ĐÂY, ông PHI-E-RƠ lần đầu tiên nhìn biết Chúa Giê-xu thực sự là “Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế hằng sống!” (Mat 16:16).
Cha ôi, còn rất nhiều người đã GẶP GỠ Chúa và cuộc đời họ đã được thay đổi mãi mãi. Chúng con nghe ông SI-MÊ-ÔN làm chứng: “… chính mắt tôi đã thấy ĐẤNG CỨU TINH mà Ngài chuẩn bị cho nhân loại” (Lu-ca 2:28-32). NA-THA-NA-ÊN làm chứng: “Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” (Giăng 1:49). THIẾU PHỤ SA-MA-RI làm chứng: “Đó không phải là Chúa Cứu Thế sao?” (Giăng 4:29). MA-THÊ làm chứng: “Con tin Chúa là Đấng Cứu Thế… mà mọi người trông đợi” (Giăng 11:27). VIÊN ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG làm chứng: “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời!” (Mác 15:39). THÔ-MA làm chứng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con” (Giăng 20:24-28).
Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện: Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã RA ĐỜI tại Bết-lê-hem (Lu 2:11). Cảm tạ Cha vì Thượng Đế sai con Ngài XUỐNG ĐỜI, để cứu vớt loài người (Giăng 3:17). Chúng con nghe ông Phao-lô làm chứng: “Chúa Cứu Thế đã xuống trần gian để CỨU VỚT người tội lỗi,” nên chúng con đã sấp mình xuống mà THỜ LẠY Ngài (I Ti 1:15). Chúng con nghe Chúa Giê-xu làm chứng: “Tôi chính là Chúa Cứu Thế!” nên chúng con đã quỳ xuống THỜ LẠY Ngài (Giăng 4:26). Chúng con đã trải nghiệm Chúa là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại,” nên đã phủ phục xuống THỜ LẠY Ngài (Mat 2:11). Cha ơi, ngày nay chúng con tiếp tục làm chứng: “Tất cả những ai TIN Ngài đều được sự sống vĩnh phúc... ai TIN Đấng ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa vinh hiển chúng ta” (Gia-cơ 2:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 17: Ngày kia, Chúa Giê-xu đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng lên một ngọn núi cao. Chúa HÓA HÌNH ngay trước mặt họ… Thình lình Môi-se và Ê-li hiện ra thưa chuyện với Chúa, Phi-e-rơ buột miệng: “Thưa Chúa, ở đây thật tuyệt! Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba chiếc lều cho Chúa, Môi-se và Ê-li…”
Thưa Cha, Chúa Giê-xu là Đấng CAO CẢ giấu kín. Ngài đã tự GIẤU MÌNH trong xác thịt của loài người. Chúa đã ĐẾN thế gian, nhưng thế gian KHÔNG nhận biết Ngài. Chúa đã ĐẾN trong xứ mình, song dân mình CHẲNG hề nhận lấy; nhưng hễ ai có ĐỨC TIN nơi Ngài, thì sự giấu kín đó được TIẾT LỘ cho họ. Cha ôi, nơi nào có ĐỨC TIN thật, thì nơi đó sẽ thấy được Chúa VINH HIỂN. Nơi nào có sự TÔN CAO Chúa, thì nơi đó sẽ được chiêm ngưỡng SỰ SÁNG thật của Ngài. Nhưng Cha ôi, chúng con là người có đức tin, đôi lúc cũng COI THƯỜNG Chúa. Có quá nhiều người trong chúng con đang TÔN THỜ Kinh Thánh, hơn là tôn thờ Chúa Vinh Hiển. Nhiều người TÔN THỜ giáo hội, hơn là tôn thờ Chúa Vinh Hiển. Nhiều người TÔN THỜ tôn giáo của mình, hơn là tôn thờ Chúa Vinh Hiển. Cha ôi, giúp chúng con chỉ TÔN THỜ Chúa VINH HIỂN, đến nỗi không có điều gì khác, quan trọng hơn Chúa VINH HIỂN của chúng con!
Thưa Cha, khi các môn đồ nhìn lên, thì mọi người ở BÊN CẠNH Chúa Giê-xu đều đã BIẾN MẤT! Ông Môi-se KHÔNG còn ở đó! Ông Ê-li KHÔNG có ở đó. Nhưng Chúa Giê-xu VẪN Ở ĐÓ. Cha ôi, lúc băng qua các thung lũng THỬ THÁCH, có một SỰ THẬT mà chúng con luôn có thể tin cậy: đó là bất chấp những KHÓ KHĂN vây quanh, Chúa Vinh Hiển sẽ KHÔNG bao giờ rời xa chúng con (Hê 13:5). Cho dù chúng con ở trong thời điểm ĐAU ĐỚN về thể xác, thì Chúa Vinh Hiển sẽ luôn Ở ĐÓ! Cho dù chúng con ở trong thời điểm RẮC RỐI về cảm xúc, thì Chúa Vinh Hiển sẽ luôn Ở ĐÓ. Cho dù chúng con ở trong thời điểm KHỦNG HOẢNG tài chính, thì Chúa Vinh Hiển sẽ luôn Ở ĐÓ. Cho dù chúng con gặp phải bất cứ THỬ THÁCH nào khác, thì Cứu Chúa Vinh Hiển sẽ luôn Ở ĐÓ. Cảm tạ Cha vì ngay cả ở giữa gian nan thử thách, thì chúng con vẫn TRẢI NGHIỆM được sự hiện diện của Chúa Vinh Hiển! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng” (Ma-thi-ơ 18:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 18: “Lần kia, các môn đệ đến hỏi Chúa: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến gần, cho đứng giữa đám đông, rồi dạy: “… Ai khiêm tốn hạ mình như em bé này, là người lớn nhất trong Nước Trời” (18:1-6). Thưa Cha, chúng con nhớ lại trước đó, trong khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đang vui vẻ trên núi hóa hình thì các môn đồ khác đang tranh cãi với các thầy thông giáo. Họ đã thất bại thảm hại trong cuộc chiến tâm linh. Bây giờ, khi các môn đồ đi chung với nhau, chín người kia hỏi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng về những gì đã xảy ra trên đỉnh núi hóa hình. Cả ba trả lời rằng họ không được phép nói chuyện gì đã xảy ra ở đó. Điều này sẽ khiến chín môn đồ kia cảm thấy mình thấp kém và bị bỏ rơi.
Cha ôi, một tôi tớ Chúa đã hình dung cuộc nói chuyện của các môn đồ. Trước hết, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng chứng minh rằng, một trong số họ chắc chắn là người lớn nhất trong Nước Trời, vì họ đã được chọn theo Chúa lên núi. Phi-e-rơ nói: “Ồ, rõ ràng là TÔI là người lãnh đạo. Suy cho cùng, chính TÔI là người đầu tiên tuyên bố Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.” Anh-rê sẽ nói: “Đợi một chút anh ơi! EM đã giới thiệu anh với Chúa Giê-xu. Nếu không có EM thì anh vẫn còn ở ngoài kia, trên chiếc thuyền đánh cá đó.” Rồi, Giăng và Gia-cơ lên tiếng: “Đợi đã! CHÚNG TÔI nằm trong số những người đầu tiên đi theo Chúa. CHÚNG TÔI đã ở với Ngài lâu hơn những người khác.” Riêng Giu-đa có lẽ đã nói: “Còn TÔI thì sao? Thầy luôn tin tưởng TÔI trong việc quản lý tiền bạc.”
Cha ôi, mỗi người đều cho rằng, mình XỨNG ĐÁNG được tôn vinh hơn những người khác. TÔI mới là người lớn nhất trong Nước Trời. Cha ôi, chúng con đã nhận ra, người lớn nhất trong Nước Trời là người PHỤC VỤ người khác, chớ KHÔNG phải được người khác phục vụ. Đó là người sẵn sàng chiếm vị trí CUỐI CÙNG để những người khác có thể đứng đầu. Cha ôi, điều này đòi hỏi phải có ĐỨC TIN để tin rằng, chúng con sẽ KHÔNG có phần thưởng trần thế, mà còn đôi lúc PHẢI CHỊU nỗi đau buồn từ thế gian. Cha ôi, xin giúp chúng con trở thành người lớn nhất trong Nước Trời THEO CÁCH đó. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta ghét việc ly dị” (Ma-la-chi 2:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 19: “Chúa Giê-xu rời miền Ga-li-lê lần cuối cùng và hướng về Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, sau khi vào vùng Giu-đê, Chúa Giê-xu và các môn đệ băng qua sông Giô-đanh. Tại đây, một số người Pha-ri-si đến để thử Ngài bằng một câu hỏi khó. Họ hỏi Chúa Giê-xu liệu người đàn ông có được phép LY DỊ vì bất cứ lý do gì không.”
Thưa Cha, chúng con biết HÔN NHÂN ở Ít-ra-ên cổ đại, thường KHÔNG dựa trên TÌNH YÊU. Thật ra, hôn nhân là cách hợp pháp, để một người đàn ông THỎA MÃN ham muốn tình dục của mình. Khi một người nam kết hôn với một phụ nữ, anh ta CÓ NGƯỜI dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo và sinh con cho mình. Phụ nữ được coi là tài sản có thể MUA ĐƯỢC, và có thể BỎ ĐI khi nhu cầu và mong muốn của người chồng thay đổi. Việc LY HÔN ở Ít-ra-ên cũng rất tự do. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng, người chồng có thể LY DỊ vợ vì bất cứ lý do gì. Nếu cô ấy xõa tóc ở nơi công cộng, cô ấy có thể bị LY HÔN. Nếu cô ấy bị nhìn thấy đang nói chuyện với một người đàn ông khác, cô ấy có thể bị LY HÔN. Nếu cô ấy làm hỏng bữa ăn do việc nấu thức ăn bị cháy khét hoặc cho quá nhiều muối vào đó, cô ấy có thể bị LY HÔN. Nếu cô ấy nói xấu mẹ chồng mình, cô ấy có thể bị LY HÔN. Nếu cô ấy bị không thể sinh con, cô ấy có thể bị LY HÔN. Ngay cả khi chồng cô ấy nhìn thấy một người phụ nữ mà anh ấy cho là xinh đẹp hơn, cô ấy cũng có thể bị LY HÔN!
Cha ôi, mọi cuộc LY HÔN xảy ra, vì có TỘI LỖI trong lòng của người chồng hoặc người vợ. Nó xảy ra vì cả hai KHÔNG ăn năn tội lỗi của mình. Nó xảy ra vì người chồng hoặc người vợ KHÔNG tha thứ cho nhau. Cha ôi, chúng con KHÔNG bao giờ được phép ly hôn. Ngay cả trong trường hợp ngoại tình, cũng KHÔNG bị buộc phải ly hôn. ĂN NĂN với Chúa và HÒA GIẢI với nhau luôn phải là lựa chọn đầu tiên. Chúng con CẦU NGUYỆN cho những gia đình đang gặp rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình. Cha ôi, xin giúp cho họ biết HÒA GIẢI những khác biệt, để CỨU LẤY tổ ấm của mình. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 20: Chương này bắt đầu bằng ẩn dụ NGƯỜI LÀM CÔNG trong vườn nho, để nói lên ÂN ĐIỂN quảng đại của Đức Chúa Trời. Người chủ nông trại mở rộng LÒNG QUẢNG ĐẠI của mình tới tất cả người làm công, bất kể họ bắt đầu làm việc vào thời gian nào. Đây là sự mô tả về ÂN ĐIỂN Chúa, tức là ÂN HUỆ vô hạn mà Ngài ban cho người tin Chúa một cách vô điều kiện. Cha ôi, nếu Chúa có QUẢNG ĐẠI với NGƯỜI KHÁC nhiều hơn là đối với CHÚNG CON, điều đó KHÔNG có nghĩa là chúng con đang bị đối xử BẤT CÔNG (20:8-16).
Thưa Cha, con nhớ lại ngày kia, Augustine đang suy ngẫm về ÂN ĐIỂN của Chúa. Anh ấy nhận ra rằng mình đã tin Chúa quá muộn. Anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm việc gì CHO ĐỦ, để đáp lại những gì Chúa đã làm cho mình. Anh thưa với Chúa: Con đã tin Chúa và yêu Chúa QUÁ MUỘN rồi. Con sẽ KHÔNG bao giờ có thể LÀM VIỆC ĐỦ trong vườn nho của Chúa, để nhận được món quà ÂN ĐIỂN của Chúa. Không ai trong chúng con xứng đáng với những gì mình có. Chúng con đã yêu Chúa QUÁ ÍT và QUÁ MUỘN. Chúng con CHƯA làm hết sức mình để lao động trong vườn nho của Chúa, nhưng đến cuối ngày, chúng con ngạc nhiên khi nhận được mức LƯƠNG NGUYÊN NGÀY. Cha ôi, ẩn dụ này nhắc nhở chúng con ĐÓN NHẬN ân điển cách khiêm tốn, biết ơn và KHÔNG ghen tị vì lòng quảng đại của Chúa.
Thưa Cha, nếu chúng con GHEN TỊ và thương hại bản thân, thì chúng con đã quên ÂN ĐIỂN quảng đại của Chúa. GHEN TỊ bắt nguồn từ niềm tin rằng, MÌNH xứng đáng nhận được điều gì đó NHIỂU HƠN. Kết quả là chúng con không bao giờ hạnh phúc. Người GHEN TỊ đã quên rằng, mọi sự đều do ÂN ĐIỂN (HỒNG ÂN). Cha ôi, chúng con có quyền tin rằng, mình XỨNG ĐÁNG được nhiều hơn thế. Nhưng chúng con QUÊN rằng: Tất cả là HỒNG ÂN (ÂN ĐIỂN). Tất cả đều là ÂN ĐIỂN từ đầu đến cuối. Người tin Chúa được mời gọi làm mọi việc mà KHÔNG LẰM BẰM. Thật là một bi kịch khi chúng con GHEN TỊ. Cảm tạ Cha vì ÂN ĐIỂN Chúa đã cứu chúng con. ÂN ĐIỂN Chúa sẽ giữ gìn chúng con. Chúng con đang vui mừng và hát theo bài: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực, và làm cho đường lối con trọn vẹn” (Thi thiên 18:32)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 21: Suốt ba năm vất vả rao truyền Tin mừng cứu rỗi, hôm nay là ngày Chúa Giê-xu được VINH HIỂN nhất. Dân chúng đứng chật hai bên đường reo hò, TUNG HÔ và CA TỤNG: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến…” (Mat 21:9). Họ CỞI ÁO NGOÀI và CHẶT CÀNH CÂY trải khắp lối đi trước mặt Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa là Đấng KIỂM SOÁT mọi sự trong đời sống con người, nhưng Ngài thường làm những điều chúng con KHÔNG mong đợi. Bởi vì LỄ KHẢI HOÀN thường bắt đầu bằng một cỗ xe ngựa, nhưng Chúa Giê-xu lại KHẢI HOÀN trên một con lừa rất khiêm tốn. Khi Chúa vào đời, KHÔNG ai có thể ngờ rằng Đấng Mê-si-a sẽ CHỊU CHẾT!
Cha ơi, Chúa còn cho phép nhiều điều xảy ra, dù chúng con KHÔNG mong đợi. Chúng con tin Chúa, nhưng tại sao hôn nhân lại thất bại? Tại sao vẫn bị khủng hoảng về cơm áo gạo tiền? Tại sao Chúa không ban cho công việc chúng con muốn? Hoặc sự chữa lành mà chúng con cầu xin? Hay sự hòa giải mà chúng ta khao khát? Cha ôi, cho dù Chúa cho phép nhiều điều xảy ra theo cách chúng con KHÔNG mong đợi, thì Ngài vẫn là Chúa của chúng con. Cho dù cuộc HÔN NHÂN của chúng con không suôn sẻ, GIA ĐÌNH sắp tan vỡ, TÀI CHÍNH bị khủng hoảng, SỨC KHỎE đang suy sụp… thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của chúng con.
Cha ôi, Ý MUỐN của Chúa rất đáng ngạc nhiên. CÁCH của Chúa không phải là cách của chúng con. Ý TƯỞNG của Chúa không phải là ý tưởng chúng con. ĐƯỜNG LỐI chúng con chẳng phải là đường lối của Chúa (Ê-sai 55:8-9). Chúa có MỤC ĐÍCH cho mỗi người chúng con và Ngài có quyền năng thực hiện MỤC ĐÍCH đó. Cha ôi, giúp chúng con biết TIN CẬY Chúa, mặc dù chúng con KHÔNG HIỂU tại sao Ngài cho phép nghịch cảnh xảy ra. Giúp chúng con nhớ luôn rằng, mọi sự hiệp lại LÀM ÍCH cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và thường thì những điều đáng ngạc nhiên lại phối hợp với nhau, mang đến LỢI ÍCH cho những người yêu mến Chúa. Cha ôi, đường lối của Chúa KHÔNG GIỐNG đường lối của chúng con, nhưng luôn luôn TỐT HƠN của chúng con! Kế hoạch của Chúa KHÔNG GIỐNG kế hoạch của chúng con, nhưng luôn luôn là TỐT NHẤT cho chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các ông lầm lẫn vì không hiểu Thánh Kinh” (Ma-thi-ơ 22: 29 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 22: “Lần nọ, các thầy Sa-đu-sê, là người chủ trương không có sự sống lại, đến hỏi Chúa: "Thưa Thầy, gia đình kia có bảy anh em. Người anh cả lấy vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy vợ góa của anh mình, cũng chết không con. Người thứ ba cũng vậy. Cứ thế, tất cả bảy anh em đều qua đời không con nối dõi. Cuối cùng, người đàn bà ấy chết. Vậy, đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ làm vợ của ai, vì cả bảy người đều đã cưới nàng?" Chúa đáp: "Các ông lầm lẫn, vì KHÔNG HIỂU Thánh Kinh… khi người ta sống lại, sẽ KHÔNG CÒN cưới vợ lấy chồng nữa” (22: 23-33).
Thưa Cha, có nhiều điều LẦM LẪN trong tôn giáo bắt nguồn từ sự THIẾU HIỂU BIẾT Kinh Thánh. Sự hiện diện các tà thuyết xưa nay là kết quả của việc THIẾU HIỂU BIẾT Kinh Thánh. Thời kỳ đen tối nhất của Cơ Đốc giáo trong nhiều thế kỷ trước, cũng chính là lúc chân lý Kinh Thánh bị CHE KHUẤT. Cuộc Cải chánh giáo hội được thành công, là nhờ việc PHIÊN DỊCH Kinh Thánh và QUẢNG BÁ Kinh Thánh. Các hội thánh được phấn hưng là các hội thánh biết TÔN TRỌNG Kinh Thánh. Các quốc gia có nền tảng đạo đức vững chắc, là nhờ biết đặt Kinh Thánh lên HÀNG ĐẦU. Các gia đình tin kính Chúa nhất, là những gia đình có ĐỌC Kinh Thánh mỗi ngày. Các tín hữu yêu mến Chúa nhất đều là những người HAM THÍCH học Kinh Thánh. Đây là một sự thật mà mọi người KHÔNG THỂ phủ nhận.
Cha ôi, giúp chúng con biết để cho Kinh Thánh ĂN SÂU vào lòng và SINH TRÁI trong đời sống mình. Giúp chúng con trở thành người “SUY NGẪM luật pháp ngày và đêm” (Thi-thiên 1:1-2). Xin cho chúng con biết cẩn thận LÀM THEO mọi điều đã chép trong Kinh Thánh, để chúng con được THỊNH VƯỢNG và thành công (Giô-suê 1:8). Cha ôi, giúp chúng con thêm lên sự HIỂU BIẾT Kinh Thánh để không rơi vào lỗi lầm đáng tiếc. Giúp chúng con biết TRUYỀN RAO lời Kinh Thánh ra khắp thế giới. Kinh Thánh càng được HIỂU BIẾT nhiều chừng nào, thì thế giới càng trở nên tốt đẹp chừng nấy. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết DẠY Kinh Thánh cho con cháu mình. Xin cho Kinh Thánh CHẠM ĐẾN trái tim chúng con và trở thành nguồn SỰ SỐNG của gia đình chúng con (Châm 4:23). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Môi dối trá là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 12:22)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 23: “Trong chương này, Chúa cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã THẤT BẠI với vai trò Chúa giao trong việc lãnh đạo dân chúng. Chúa LÊN ÁN cách hành xử của họ, vì họ làm mọi việc với những động cơ SAI TRÁI. Chúa phơi bày ra một số SỰ THẬT trong đời sống họ: THÍCH mặc áo lễ thật dài để được người ta kính chào ngoài đường phố, ƯA ngồi ghế danh dự trong hội trường và phòng tiệc, hay LÀM RA vẽ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời lại CƯỚP ĐOẠT nhà cửa của những góa phụ cô đơn." Chúa kết luận: “Môi DỐI TRÁ là điều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va” (Châm 12:22)
Cha ôi, ngày nay KHÔNG CÓ thầy thông giáo nào ở đây, nhưng VẪN CÒN nhiều người trong chúng con CÓ CÙNG thái độ như vậy. Chúng con KHÔNG CÓ mối quan hệ cá nhân với Chúa, nhưng tin rằng những VIỆC LÀM dựa trên Luật pháp sẽ đủ để cứu rỗi linh hồn mình. Chúng con đã hoàn toàn SAI LẦM! Tôn giáo và các hoạt động tôn giáo KHÔNG THỂ, và sẽ KHÔNG CỨU được linh hồn (Êph 2:8-9). Chúng con phải đặt NIỀM TIN nơi Chúa Giê-xu (Công 16:31). Cha ôi, giúp chúng con biết CẢNH GIÁC để tránh rơi vào tội lỗi này. Bất cứ điều gì làm cho Chúa, chúng con KHÔNG ĐƯỢC phép đội lốt bề ngoài, để được người khác NHÌN THẤY và KHEN NGỢI. Chúng con KHÔNG THỂ lừa dối Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy tất cả mọi việc. Ông Gióp kể chuyện: "Sự ĐẮC CHÍ của kẻ ác luôn ngắn ngủi, và NIỀM VUI của kẻ vô đạo chỉ trong khoảnh khắc" (Gióp 20:5).
Cha ôi, ĐỪNG ĐỂ chúng con là những Đi-ô-trép thích đứng đầu trong hội thánh (III Giăng câu 9). ĐỪNG ĐỂ chúng con trở thành người ưa cầm đầu các tín hữu luôn bắt mọi người muốn làm gì đều phải thông qua mình. ĐỪNG ĐỂ chúng con bắt người khác phải khiến cho mình có tiếng nói trong mọi việc xảy ra. Cha ôi, ĐỪNG ĐỂ chúng con là người lãnh đạo GIẢ HÌNH, muốn được công nhận, muốn được tôn vinh và nắm quyền kiểm soát, giống như những thầy thông giáo và Đi-ô-trép. Đó là những người NGUY HIỂM! Người gây CHIA RẼ! Người NGU NGỐC về tôn giáo! Sự CUỐI CÙNG của họ sẽ là sự xấu hổ đời đời. Họ sẽ BỊ HÌNH PHẠT nặng nề hơn người khác. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Tin Lành… sẽ được rao giảng khắp đất... bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 24: Chương này là lời GIẢI ĐÁP CÂU HỎI gồm ba điểm của các môn đồ, khi họ ở riêng với Chúa trên núi Ô-li-ve: “Xin Thầy cho chúng con biết (1) khi nào việc ấy xảy ra (thành Giê-ru-sa-lem sup đổ), và (2) có dấu hiệu gì báo trước ngày Chúa trở lại, và (3) thời kỳ tận thế?”
Cha ôi, lịch sử cho biết THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM bị sụp đổ vào năm 70 S.C với hơn 1.000.000 (một triệu) người bị giết cách tàn nhẫn. Qua biến cố này quốc gia Y-sơ-ra-ên (Do Thái) bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Cho dù dân Do Thái được lâp quốc trở lại vào năm 1948, nhưng phần lớn vẫn còn sống rải rác khắp thế giới. DẤU HIỆU báo trước ngày Chúa trở lại: “đấng cứu thế giả. tiên tri giả, chiến tranh, tin đồn về chiến tranh, nạn đói, động đất, sự bắt bớ đạo, sự bội đạo, sự ghen ghét và phản bội lẫn nhau, Tin Lành được rao giảng khắp đất” (24:4-14). Cha ôi, lúc đó sự cuối cùng sẽ đến (24:14) . “Sự cuối cùng” trong câu này chỉ về sự CHẤM DỨT thời đại Hội thánh, chứ không phải chỉ về sự tận thế. Khi Tin Lành được rao giảng khắp thế giới, thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại cách ẩn nhiên để TIẾP ĐÓN Hội thánh về trời, trước khi cơn đại nạn giáng xuống trên thế gian (Công 1:8; Rô 10:12-15).
Thưa Cha, trong khi chờ đợi Chúa TIẾP ĐÓN về trời, xin giúp chúng con phải biết thận trọng để không bị lừa gạt. KHÔNG bối rối vì các biến cố ấy đang xảy ra. KIÊN TRÌ chịu đựng trước sự bắt bớ. Chúng con cần phải ĐỨNG VỮNG đi theo Chúa cũng như LÀM THEO lời dạy của Ngài. CHỊU ĐỰNG cho đến cùng. Cha ôi, giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN mỗi ngày để đức tin được thêm lên mỗi ngày. Giúp chúng con biết GIỮ MÌNH khỏi sự ô-uế của thế gian. Giúp chúng con biết TRÁNH XA mọi giáo lý sai lạc. Cha ôi, chúng con sẽ nghe chiến tranh bùng nổ, và những tin tức khủng khiếp về chiến tranh. Giúp chúng con ĐỪNG BỐI RỐI, vì các biến cố ấy phải xảy ra, nhưng chưa đến ngày tận thế. Xin cho chúng con biết KIÊN TRÌ chịu khổ vì Danh Chúa. Xin giúp chúng con ĐỪNG NGHE lời của tiên tri giả. Và giúp chúng con biết LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi khắp thế giới cho mọi dân tộc đều biết. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ” (Ma-thi-ơ 25:13)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 25: Chương này kết thúc Bài giảng trên Núi Ô-li-ve với hai ẩn dụ, được tóm tắt trong mệnh lệnh “hãy TỈNH THỨC” hoặc “hãy CẢNH GIÁC” (25:13). Trong Ẩn dụ về MƯỜI TRINH NỮ, sự xuất hiện của chàng rể là điều chắc chắn. Sự KHÔNG chắc chắn về thời gian Chúa trở lại, cho thấy sự cần thiết phải luôn CẢNH GIÁC. Thưa Cha, bề ngoài tất cả mười trinh nữ đều trông GIỐNG NHAU. Tất cả mười người đều vui mừng khi được THAM GIA đám rước cô dâu. Cả mười người đều MANG ĐÈN theo. Cả mười người đều kiên nhẫn CHỜ ĐỢI chàng rể. Cả mười người đều NGỦ THIẾP đi trong khi chờ đợi.
Cha ôi, cũng vậy, khi chúng con nhìn vào những người là THÀNH VIÊN trong hội thánh, tất cả họ đều có thể trông rất GIỐNG NHAU bề ngoài. Tất cả họ đều có thể ĐẾN NHÀ THỜ thường xuyên. Tất cả họ đều có thể THAM GIA tích cực vào các sinh hoạt trong hội thánh. Tất cả họ đều có thể CỐNG HIẾN thời gian, tài năng, và của cải của mình. Tất cả họ đều đang CHỜ ĐỢI Chúa trở lại, để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả họ đều đang MONG ĐỢI được cùng Chàng Rể dự tiệc cưới vĩnh cửu của Chiên Con. Nhưng có thể KHÔNG PHẢI tất cả thành viên trong hội thánh đều được chuẩn bị!
Cha ôi, khi Chúa trở lại thì KHÔNG CÓ thời gian để chúng con THAY ĐỔI lối sống vô tín của mình. Một số người trong chúng con TRÔNG GIỐNG Cơ Đốc nhân và NGHĨ RẰNG mình là người tin Chúa, nhưng thật ra KHÔNG PHẢI. Khi Chúa nói những lời cảnh báo trong Ẩn dụ này, thì Giu-đa có mặt ở đó, và Giu-đa KHÔNG PHẢI là người tin Chúa. Thưa Cha, ĐỪNG ĐỂ chúng con tiếp tục sống trong tội lỗi và ôm giữ một cảm giác an toàn giả tạo, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn với mình. Nhưng khi Chúa ngự xuống, chúng con mới nhận ra rằng mình CHƯA BAO GIỜ được cứu. Cha ôi, giúp chúng con biết CHUẨN BỊ chờ đón Chúa bằng đời sống được TÁI SINH. Đời sống có Thánh Linh NGỰ TRỊ. Đời sống CẦU NGUYỆN. Và đời sống VÂNG PHỤC Chúa. Cho chúng con biết CHUẨN BỊ chờ đợi Chúa, qua đời sống TỈNH THỨC và TRUNG TÍN hầu việc Chúa. Cho chúng con biết cảnh giác CHỜ ĐỢI, vì chúng con KHÔNG BIẾT ngày giờ Chúa trở lại. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ” (Ma-thi-ơ 26:41)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 26: “Trong chương này, Chúa bày tỏ rằng Ngài sẽ bị nộp và chịu chết. Chúa tổ chức lễ Vượt Qua rồi báo trước rằng, Phi-e-rơ sẽ CHỐI CHÚA. Sau đó, Chúa cầu nguyện ở vườn Ghế-sê-ma-nê, rồi Ngài bị bắt và bị kết án tử hình một cách bất công.” Cha ôi, vào giờ phút Chúa cần Phi-e-rơ nhất, thì ông đã NGỦ GỤC. Sau sự kiện đáng xấu hổ đó, Phi-e-rơ theo Chúa đến nơi xử án, nhưng ông theo Chúa XA XA. Rồi Phi-e-rơ ngồi với những người bắt giết Chúa, tận hưởng ngọn lửa của họ và nói ngôn ngữ của họ. Phi-e-rơ chối bỏ Đấng đã mua chuộc linh hồn ông và cứu ông khỏi Hỏa ngục! Cha ôi, điều này làm TỔN THƯƠNG Chúa đến mức không diễn tả được!
Thưa Cha, đã có lúc chúng con BƯỚC ĐI với Chúa! Lời Ngài thật quý giá. Những phút giây Ở BÊN Chúa giống như giờ phút ở thiên đàng. Tuy nhiên, đến một ngày, chúng con thích NGỦ NGHỈ hơn là thích CẦU NGUYỆN. Cha ôi, chúng con trở nên LẠNH NHẠT với Chúa và LÌA BỎ Ngài. Thưa Cha, khi tấm lòng KHÔNG CÒN ở bên Chúa, chúng con sẽ có một tấm lòng NỔI LOẠN. Nó sẽ khiến chúng con trở nên XẤU TÍNH! Chúng con sẽ dùng miệng lưỡi làm TỔN THƯƠNG người khác. Chúng con sẽ NÓI XẤU sau lưng họ. Chúng con sẽ có THÁI ĐỘ xấu xa, tiêu cực về mọi việc! Chúng con sẽ thưa: "Lạy Chúa, con NGHE những điều Chúa nói, nhưng con có cách sống TỐT HƠN cách của Ngài."
Cha ôi, nhiều người trong chúng con đã BỎ CHÚA giống như Phi-e-rơ! Khi chúng con NGỪNG ỦNG HỘ hội thánh bằng những lời cầu nguyện, dâng hiến và tham gia của mình, thì TẤM LÒNG của chúng con đã không ổn rồi. Lúc KHÔNG CÒN đam mê đến với tội nhân, tấm lòng chúng con KHÔNG CÒN ở đúng vị trí của nó! Cảm tạ Cha vì câu chuyện Phi-e-rơ không kết thúc với việc ông THẤT BẠI bên đống lửa La Mã! Ông đã quay TRỞ LẠI. Sau khi ĂN NĂN, Phi-e-rơ được Chúa ĐÓN CHÀO vào một buổi sáng sớm bên bờ biển. Ở đó, Chúa nhắc nhở TÌNH YÊU của Ngài dành cho ông. Nhắc lại tiếng CHÚA GỌI ông. Chúa đã PHỤC HỒI ông! Cha ôi, hôm nay chúng con ĂN NĂN tội lỗi, xin TIẾP NHẬN chúng con lại. Xin Cha PHỤC HỒI chúng con. Xin Chúa BAN PHƯỚC cho chúng con một lần nữa! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma-thi-ơ CHƯƠNG 27: “Chương này kể lại việc Chúa Giê-xu ra Tòa tổng trấn La-mã. Phi-lát cố gắng thả Chúa, nhưng đám đông la hét yêu cầu đóng đinh Ngài. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá, Giô-sép người A-ri-ma-thê đến xin Phi-lát cho lãnh xác Ngài để an táng. Thưa Cha, Giô-sép là người CAN ĐẢM. Bởi vì, (1) khi lãnh xác Chúa, Giô-sép phải tự nhận mình là môn đệ của Giê-xu đã bị xử tử vì tội PHẢN QUỐC; và Giô-sép cũng có thể bị coi là kẻ PHẢN BỘI La Mã. (2) Khi Giô-sép tự nhận mình là môn đệ của Chúa, anh đã lập tức bị TRỤC XUẤT khỏi Tòa Công Luận. (3) Dân chúng cũng PHẢN ĐỐI Giô-sép, vì ông có liên hệ với Giê-xu đã bị lên án là kẻ báng bổ, kẻ phản bội và là một đấng cứu thế giả. (4) Giô-sép sẽ MẤT HẾT tiền bạc, quyền lực, uy tín và sự nổi tiếng. (5) Khi chạm vào xác chết, Giô-sép đã tự làm ô uế mình và không được phép dự Lễ Vượt Qua vào ngày hôm sau.
Thưa Cha, khi Chúa Giê-xu chết, mẹ Ngài và những người phụ nữ đứng quanh mộ không có tư cách xử lý thi thể Ngài. Ông Giăng có mặt ở đó, nhưng có lẽ anh ấy cải trang, vì sợ người Do Thái và người La Mã. Giô-sép biết rằng nếu ai đó KHÔNG làm gì, thì XÁC CHÚA sẽ bị hạ xuống khỏi thập giá và VỨT ĐI như rác rưởi. Bởi lẽ ngày hôm sau là ngày Sa-bát TRỌNG ĐẠI (trùng với Lễ Vượt Qua). Hôm đó, Giô-sép KHÔNG CÒN che giấu đức tin của mình nữa. Anh NHƯỜNG cho Chúa NGÔI MỘ mà đã được thiết kế để tuyên bố sự giàu có, quyền lực và những thành tựu của anh trong suốt cuộc đời. Bây giờ anh DÂNG NGÔI MỘ đó cho Chúa, để tuyên bố vinh quang của Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, làm MÔN ĐỆ của Chúa là sống đời TỦI NHỤC. Chúng con phải từ bỏ quyền lợi mình, để SỐNG cho Đấng đã chết cho mình. (I Cô 6:19-20). Đó là SỐNG một cuộc sống LẠC NHỊP với thế giới xung quanh. Đó là SỐNG một cuộc sống KHÁC BIỆT, đến nỗi thế giới nhìn chúng con với ánh mắt căm ghét, ngờ vực và hiểu lầm! Cha ôi, xin giúp chúng con dám trả giá để can đảm ĐỨNG LÊN vì Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con biết “TỪ BỎ chính mình, VÁC THẬP TỰ GIÁ mà theo Chúa” (Mat 16:24). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết” (I Phi-e-rơ 1:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 28: “Sáng Chúa nhật, trời mới rạng đông, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đi THĂM MỘ Chúa. Bỗng nhiên, có trận động đất dữ dội: một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ và ngồi lên trên… Thiên sứ bảo: “ĐỪNG SỢ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng Chúa KHÔNG ở đây đâu. Ngài SỐNG LẠI rồi, đúng như lời Ngài nói. Hãy ĐẾN XEM chỗ Chúa đã nằm và lập tức đi BÁO TIN cho các môn đệ biết Chúa đã sống lại!” (28:1-7).
Thưa Cha, thông điệp của sự phục sinh là ĐỪNG SỢ. Nhờ CHÚA SỐNG LẠI, người tin Chúa có thể kinh nghiệm được sự TỰ TIN, BÌNH AN, NGHỈ NGƠI qua mọi tình huống và hoàn cảnh! Chúa Giê-xu đã từ cõi chết SỐNG LẠI, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và nắm QUYỀN KIỂM SOÁT tuyệt đối! Nếu Đức Chúa Trời có thể khiến Con Ngài sống lại từ cõi chết, thì KHÔNG có gì Đức Chúa Trời KHÔNG thể làm được! (Êph 3:20) Ngài là một Đức Chúa Trời QUYỀN NĂNG, biết cách ban sự BÌNH AN cho con cái Ngài, bất chấp hoàn cảnh mà họ có thể gặp phải (Giăng 14:27).
Cha ôi, sứ điệp “ĐỪNG SỢ” sẽ làm cho lòng chúng con tràn đầy tin tưởng, vì Chúa Giê-xu luôn GIỮ LỜI HỨA! Lời hứa của Chúa là CÓ THẬT. Lời hứa của Chúa là CHẮC CHẮN! Chúa sẽ LÀM những gì Ngài nói! Chúa có thể GIỮ mọi lời đã hứa. Chúa sẽ GIỮ mỗi lời hứa của Ngài! Cảm tạ Cha đã luôn đáp ứng MỌI NHU CẦU của người tin Chúa (Mat 6:25-34). Ngợi khen Cha sẽ dùng quyền năng Ngài, BẢO VỆ chúng con cho tới khi nhận cơ nghiệp cứu rỗi (I Phi-e-rơ 1:5). Chúc tụng Cha sẽ cung cấp cho chúng con, một CHỖ Ở trên Thiên đàng (Giăng 14:1-3). Cha ôi, một ngày nào đó Chúa sẽ TRỞ LẠI, tiếp đón người tin Chúa, để gặp Ngài giữa không trung (I Tê 4:16-17). Chúa KHÔNG bao giờ bỏ quên chúng con (Hêb 13:5). Huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch tất cả tội lỗi của người tin Chúa (I Giăng 1:7). Và Chúa đã cho người tin Chúa được tái sinh với đầy HY VỌNG SỐNG, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu từ kẻ chết sống lại (I Phi-e-rơ 1:3-5). Tôn vinh Cha, vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại, nên chúng con có được niềm HY VỌNG SỐNG! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài” (Ê-phê-sô 1:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con trở lại Cựu ước để nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 01: “Lê-vi-ký là một trong những sách bị lãng quên nhất trong Kinh thánh, nhưng nó lại là một trong những sách có sức ảnh hưởng nhiều nhất. Thoạt nhìn, sách này là danh sách các quy tắc, bao gồm những điều nên làm và không nên làm. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, thì đây là những hướng dẫn để con người biết THỜ PHƯỢNG Chúa. Đức Chúa Trời đã tiết lộ KẾ HOẠCH thờ phượng của Ngài. Trong chương đầu của Lê-vi ký, Chúa Giê-xu là CỦA LỄ THIÊU để chuộc tội cho loài người. Bởi vì “KHÔNG đổ HUYẾT thì KHÔNG có sự tha thứ” (Hê 9:22).
Vào những năm 1950, có một người đàn ông ở Úc tên là James Harrison. Lúc còn nhỏ, ông bị bệnh rồi được phẫu thuật và truyền một ít máu. Vì vậy, để tỏ lòng biết ơn, ông đã bắt đầu HIẾN MÁU trở lại. Lúc ấy, nhân viên bệnh viện phát hiện trong máu của ông có một loại KHÁNG THỂ HIẾM, có thể cứu những đứa trẻ khỏi bệnh tật và cái chết. Vậy là Harrison đã HIẾN MÁU MỖI TUẦN trong suốt 60 năm qua! Họ gọi ông là “người có cánh tay vàng,” và MÁU của ông đã cứu HAI TRIỆU trẻ sơ sinh ở Úc khỏi bệnh tật và cái chết! Thưa Cha, sự thật là, KHÔNG PHẢI MÁU của bất kỳ ai, cũng có thể cứu những đứa trẻ đó. MÁU phải có KHÁNG THỂ HIẾM, và chỉ James Harrison mới có MÁU đó. Cũng vậy, KHÔNG PHẢI MÁU của bất kỳ ai đều có thể làm cho con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó phải là “MÁU của một người không tì vết” là Chúa Cứu Thế!
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sách Lê-vi Ký đã giúp tôi thấy rõ ràng Chúa đã đi xa đến mức nào để YÊU THƯƠNG tôi, và ban cho tôi sự THA THỨ.” Vì vậy, suốt những năm sau đó, tôi luôn đọc Lê-vi Ký 17:11 mỗi lần thờ phượng: “Ta đã ban HUYẾT cho các con rảy trên bàn thờ, để làm lễ CHUỘC TỘI linh hồn các con.” Và khi hát những bài hát về sự hy sinh, thì tôi không cầm được NƯỚC MẮT. Tạ ơn Cha đã YÊU THƯƠNG chúng con. Ngợi khen Chúa đã HIẾN THÂN Ngài, làm tế lễ và sinh tế để chuộc tội chúng con (Ê-phê-sô 5:2). Chúc tụng Cha, khi chúng con còn là tội nhân, thì Chúa đã CHẾT THAY cho chúng con (Rô 5:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 02: Hôm qua, chúng con nghe kể chuyện CỦA LỄ THIÊU, tượng trưng cho việc Chúa đã CỨU CHUỘC chúng con và chúng con THUỘC VỀ Ngài (Ê-sai 43:1). Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện CỦA LỄ CHAY. Của lễ này ám chỉ Chúa Giê-xu trở nên xác thịt và hy sinh mạng sống mình. Chúng con sẽ KHÔNG CÓ một con chiên hiến tế, nếu Chúa Giê-xu KHÔNG đến trần gian (Hê-bơ-rơ 10:5). Chúa Giê-xu trở thành CỦA LỄ hy sinh cho chúng con. Trong CỦA LỄ CHAY, Chúa cho thấy rằng: chúng con nên đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách DÂNG TRỌN cuộc đời mình cho Chúa. Nếu muốn dâng CỦA LỄ CHAY, chúng con phải “DÂNG THÂN THỂ mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài” (Rô 12:1). Nếu muốn dâng CỦA LỄ CHAY, chúng con sẽ KHÔNG sống đồng hóa với người đời, nhưng để Chúa ĐỔI MỚI tâm trí mình” (12:2).
Cha ôi, việc ĐỔI MỚI tâm trí chúng con, chính là ý muốn tốt lành của Chúa. Nếu một người KHÔNG thánh thiện, KHÔNG đổi mới tâm trí, thì KHÔNG thể nhìn thấy Chúa (Hê-bơ-rơ 12:14). Chúng con phải THÁNH, vì Chúa là THÁNH (I Phi-e-rơ 1:16). CỦA LỄ CHAY là của lễ hy sinh mạng sống chúng con. Nó LOẠI BỎ tội lỗi và bản ngã, để chúng con có thể THÁNH KHIẾT hơn. Một khi chúng con có được TẤM LÒNG DÀNH CHO Chúa, và có TẤM LÒNG CỦA Chúa, thì chúng con sẽ sống ĐẸP LÒNG Chúa hơn. Điều này sẽ giúp chúng con BIỂU LỘ Chúa Cứu Thế trong đời sống mình, để KÉO tội nhân đến gần Đức Chúa Trời hơn.
Cảm tạ Cha, vì ĐÃ CHỌN chúng con trước khi sáng thế, để trở nên THÁNH THIỆN trước mặt Ngài. Vậy, điều chúng con cần làm là DÂNG chính mình cho Chúa: (1) bằng một đời sống CẦU NGUYỆN và CA NGỢI. (2) Bằng cuộc đời chỉ biết SỐNG dựa trên lời Chúa hứa. (3) Bằng đời sống ĐẦY QUYỀN NĂNG Thánh Linh. (4) Bằng đời sống PHỤ THUỘC vào Chúa. (5) Bằng đời sống tận tâm HOÀN THÀNH mục đích của Chúa trên thế giới này. Cha ôi, chúng con muốn DÂNG thân thể mình cho Chúa như một SINH TẾ sống và thánh” (Rô 12:1). Thưa Cha, đây là CỦA LỄ CHAY! “Con đây! Con đến để LÀM THEO ý muốn Ngài! Cha ôi, hãy CHIẾM LẤY con! Hãy SỬ DỤNG con cho sự vinh hiển Ngài. Xin BIẾN CON thành của Ngài!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha” (Ê-phê-sô 2:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 03: Chương này kể chuyện về CỦA LỄ BÌNH AN. Mục đích CỦA LỄ này, là để cho con người và Đức Chúa Trời giao tiếp và tận hưởng sự BÌNH AN với nhau. CHÚA tiếp nhận LỜI CẦU NGUYỆN của chúng con như hương thơm ngọt ngào. CHÚNG CON vui hưởng sự HIỆN DIỆN của Chúa và nhận được SỨC MẠNH từ nơi Ngài. Nhờ “Chúa Cứu Thế, cả đôi bên đều có thể ĐẾN VỚI Chúa Cha trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:18). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mỗi chúng ta đều được phép đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, nhưng mỗi người TRẢI NGHIỆM chiều sâu hiệp thông với Chúa khác nhau. Một người cầu nguyện chỉ MƯỜI PHÚT mỗi ngày, có mức độ gần gũi với Chúa KHÁC VỚI người cầu nguyện HAI GIỜ mỗi ngày. Nếu dùng theo NGÔN TỪ của Lê-vi ký, người cầu nguyện HAI GIỜ là người mang một CON BÒ đến thờ phượng Chúa, trong khi người cầu nguyện 10 phút chỉ có khả năng dâng một CHIÊN CON lên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay nhiều người trong chúng con KHÔNG dành đủ thời gian để CẦU NGUYỆN. Kết quả là chúng con KHÔNG thể mạnh mẽ về mặt thuộc linh để khắc phục nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nếu chúng con biết dành thì giờ CẦU NGUYỆN và hiệp thông với Chúa mỗi sáng, chúng con sẽ MẠNH MẼ hơn về mặt tâm linh. Nhiều VẤN ĐỀ xã hội hiện đang làm cho nhiều tín hữu lo lắng, sẽ KHÔNG còn làm phiền chúng con nữa.
Cha ôi, giúp chúng con biết ĐẾN GẦN Đức Chúa Trời bằng CỦA LỄ BÌNH AN. Cảm tạ Cha, nhờ Chúa Cứu Thế mà chúng con được phép ĐẾN GẦN Đức Chúa Cha” (Êph 2:18). Xin Cha giúp chúng con biết mong ước PHÁT TRIỂN mối quan hệ mật thiết hơn với Chúa. Giúp chúng con biết dành thời gian CẦU NGUYỆN với Chúa mỗi ngày. Khi chúng con tiếp tục CẦU NGUYỆN, yên nghỉ trong sự hiện diện của Chúa và hiểu biết Ngài nhiều hơn qua Thánh Linh, chúng con sẽ được BIẾN ĐỔI theo hình ảnh vinh hiển của Ngài. Cha ôi, giúp chúng con BẮT ĐẦU ngay hôm nay. Chúng con sẽ dành NỬA GIỜ hoặc nhiều hơn để CẦU NGUYỆN mỗi sáng. Chúng con sẽ dành MỘT GIỜ hoặc nhiều hơn để HIỆP THÔNG với Chúa mỗi sáng. Cảm tạ Cha, khi KIÊN TRÌ với thói quen này, chúng con sẽ trải nghiệm được sự BÌNH AN và BIẾN ĐỔI của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình” (Thi thiên 32:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 4-5. Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúa đòi hỏi phải có CỦA LỄ này, để những ai phạm tội KHÔNG CỐ Ý đều được tha thứ. Tội VÔ Ý vẫn là tội. Tội KHÔNG CỐ Ý vẫn gây hậu quả nặng nề. Mọi TỘI LỖI đều quan trọng. Mọi TỘI LỖI đều phá vỡ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Con người cần GIẢI QUYẾT mọi tội lỗi. Mọi tội nhân đều cần CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Tội lỗi đòi hỏi CÁI CHẾT, để khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, tội lỗi KHÔNG phải là điều gì tầm thường. Chúng con KHÔNG thể chỉ nói: “Ồ, tôi xin lỗi, tôi KHÔNG cố ý làm điều đó” và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngày xưa, khi dân chúng VÔ Ý phạm tội, phải giết một con vật, rồi dâng lễ vật CHUỘC TỘI cho Chúa. Cũng vậy, ngay cả tội lỗi NHỎ NHẤT cũng sẽ tách chúng con ra khỏi Thiên Chúa thánh thiện và công chính. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giống như người Do Thái mang lễ vật CHUỘC TỘI, bằng cách giết chết con vật, chúng ta cũng giết Chúa Giê-xu với MỖI TỘI chúng ta phạm. Chúng ta ĐÓNG ĐINH vào tay Chúa với MỖI TỘI đã phạm. Chúng ta ĐÂM NGỌN GIÁO vào cạnh sườn Ngài với MỖI TỘI đã phạm. Đức Chúa Trời cung cấp sự PHỤC HỒI, nhưng sự PHỤC HỒI đó, đòi hỏi cái chết của Chúa Cứu Thế.”
Thưa Cha, giúp cho tất cả chúng con biết XƯNG TỘI với Chúa khi còn cơ hội. Chúa XEM TRỌNG mỗi tội lỗi của chúng con. Khi XƯNG TỘI, Chúa tha thứ cho chúng con. Khi chúng con KHÔNG xưng tội, MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa sẽ bị suy yếu. Chúng con đánh mất sự BÌNH AN. Chúng con đánh mất cảm giác ĐƯỢC CHÚA CHẤP NHẬN. Lúc KHÔNG chịu nhìn nhận tội, chúng con cảm thấy YẾU ĐUỐI. Chúng con RÊN RỈ suốt ngày. Khi chúng con KHÔNG chịu nhìn nhận tội, Chúa sẽ làm HAO MÒN sức lực của chúng con (Thi 32:3). Xin cho chúng con ghi nhớ tính NGHIÊM TRỌNG của tội lỗi. Đồng thời cũng hiểu được sức mạnh THANH TẨY của huyết Chúa. Cha ôi, “con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con” (Thi 32:5). Cảm tạ Cha vì mọi tội lỗi chúng con đã được CHÚA THA. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TRUYỀN ĐẠT sự thật này cho nhiều người. Amen.
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình” (Thi thiên 32:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 4-5. Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúa đòi hỏi phải có CỦA LỄ này, để những ai phạm tội KHÔNG CỐ Ý đều được tha thứ. Tội VÔ Ý vẫn là tội. Tội KHÔNG CỐ Ý vẫn gây hậu quả nặng nề. Mọi TỘI LỖI đều quan trọng. Mọi TỘI LỖI đều phá vỡ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Con người cần GIẢI QUYẾT mọi tội lỗi. Mọi tội nhân đều cần CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Tội lỗi đòi hỏi CÁI CHẾT, để khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, tội lỗi KHÔNG phải là điều gì tầm thường. Chúng con KHÔNG thể chỉ nói: “Ồ, tôi xin lỗi, tôi KHÔNG cố ý làm điều đó” và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngày xưa, khi dân chúng VÔ Ý phạm tội, phải giết một con vật, rồi dâng lễ vật CHUỘC TỘI cho Chúa. Cũng vậy, ngay cả tội lỗi NHỎ NHẤT cũng sẽ tách chúng con ra khỏi Thiên Chúa thánh thiện và công chính. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giống như người Do Thái mang lễ vật CHUỘC TỘI, bằng cách giết chết con vật, chúng ta cũng giết Chúa Giê-xu với MỖI TỘI chúng ta phạm. Chúng ta ĐÓNG ĐINH vào tay Chúa với MỖI TỘI đã phạm. Chúng ta ĐÂM NGỌN GIÁO vào cạnh sườn Ngài với MỖI TỘI đã phạm. Đức Chúa Trời cung cấp sự PHỤC HỒI, nhưng sự PHỤC HỒI đó, đòi hỏi cái chết của Chúa Cứu Thế.”
Thưa Cha, giúp cho tất cả chúng con biết XƯNG TỘI với Chúa khi còn cơ hội. Chúa XEM TRỌNG mỗi tội lỗi của chúng con. Khi XƯNG TỘI, Chúa tha thứ cho chúng con. Khi chúng con KHÔNG xưng tội, MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa sẽ bị suy yếu. Chúng con đánh mất sự BÌNH AN. Chúng con đánh mất cảm giác ĐƯỢC CHÚA CHẤP NHẬN. Lúc KHÔNG chịu nhìn nhận tội, chúng con cảm thấy YẾU ĐUỐI. Chúng con RÊN RỈ suốt ngày. Khi chúng con KHÔNG chịu nhìn nhận tội, Chúa sẽ làm HAO MÒN sức lực của chúng con (Thi 32:3). Xin cho chúng con ghi nhớ tính NGHIÊM TRỌNG của tội lỗi. Đồng thời cũng hiểu được sức mạnh THANH TẨY của huyết Chúa. Cha ôi, “con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con” (Thi 32:5). Cảm tạ Cha vì mọi tội lỗi chúng con đã được CHÚA THA. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TRUYỀN ĐẠT sự thật này cho nhiều người. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta” (II Cô-rinh-tô 5:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 6-7: Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Khi một người PHẠM TỘI vì gian dối trong các khoản ký thác hoặc bảo chứng của người khác, hay vì trộm cắp hoặc bức hiếp anh em láng giềng, hay vì tìm được vật người khác đã mất nhưng chối đi, thề thốt dối trá hoặc bất cứ thứ gì mà mình có do thề dối. Người ấy phải BỒI THƯỜNG đầy đủ cộng với một phần năm giá trị, rồi nộp cho chủ của vật đó trong ngày dâng CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Khi thầy tế lễ làm lễ CHUỘC LỖI với Chúa, lỗi người sẽ được THA.
Cha ôi, xin bước ra từ Nơi Chí Thánh để GẶP GỠ chúng con qua NĂM CỦA LỄ này (Lê-vi-ký chương 1-7). Chúng con là tội nhân đang lang thang trong thế gian, giống như đứa con hoang đàng trong Lu-ca 15, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn và lắng nghe tiếng Ngài, xin gặp chúng con trong CỦA LỄ BÌNH AN. Chúng con muốn trải nghiệm nhiều sự biến đổi qua Chúa Giê-xu, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHAY. Chúng con muốn trải nghiệm sự cam kết của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, xin gặp chúng con trong CỦA LỄ THIÊU. Chúng con đã kinh nghiệm được sự tha thứ nhưng cần được thánh hóa nhiều hơn, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM.
Thưa Cha, ngày nay chúng con vẫn PHẠM những tội lỗi này. Chúng con hết thảy đều THAM LAM. Lương tâm của chúng con bị xáo trộn vì PHẠM TỘI. Chúng con ĐÁNH MẤT sự bình an. Chúng con ĐÁNH MẤT mối thông công với Chúa. Chúng con phải TRẢ LẠI của cải đã tham lam giành được. Chúng con phải CẬY NHỜ sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu để được THA THỨ. Cha ôi, xin gặp gỡ chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Xin Cha THA TỘI cho chúng con. Xin giúp chúng con BƯỚC VÀO mối tương giao gần gũi hơn với Chúa. Cho chúng con được TRẢI NGHIỆM đời sống thánh hóa. Giúp chúng con có thể ĐẾN VỚI Chúa Cha trong một Thánh Linh. Cho chúng con TRÀN ĐẦY bản chất thiêng liêng của Ngài (Êph 2:18). Cảm tạ Cha “đã làm cho Đấng KHÔNG hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng con, để trong Đấng ấy chúng con được TRỞ NÊN công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Amen.