BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma-thi-ơ CHƯƠNG 27: “Chương này kể lại việc Chúa Giê-xu ra Tòa tổng trấn La-mã. Phi-lát cố gắng thả Chúa, nhưng đám đông la hét yêu cầu đóng đinh Ngài. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá, Giô-sép người A-ri-ma-thê đến xin Phi-lát cho lãnh xác Ngài để an táng. Thưa Cha, Giô-sép là người CAN ĐẢM. Bởi vì, (1) khi lãnh xác Chúa, Giô-sép phải tự nhận mình là môn đệ của Giê-xu đã bị xử tử vì tội PHẢN QUỐC; và Giô-sép cũng có thể bị coi là kẻ PHẢN BỘI La Mã. (2) Khi Giô-sép tự nhận mình là môn đệ của Chúa, anh đã lập tức bị TRỤC XUẤT khỏi Tòa Công Luận. (3) Dân chúng cũng PHẢN ĐỐI Giô-sép, vì ông có liên hệ với Giê-xu đã bị lên án là kẻ báng bổ, kẻ phản bội và là một đấng cứu thế giả. (4) Giô-sép sẽ MẤT HẾT tiền bạc, quyền lực, uy tín và sự nổi tiếng. (5) Khi chạm vào xác chết, Giô-sép đã tự làm ô uế mình và không được phép dự Lễ Vượt Qua vào ngày hôm sau.
Thưa Cha, khi Chúa Giê-xu chết, mẹ Ngài và những người phụ nữ đứng quanh mộ không có tư cách xử lý thi thể Ngài. Ông Giăng có mặt ở đó, nhưng có lẽ anh ấy cải trang, vì sợ người Do Thái và người La Mã. Giô-sép biết rằng nếu ai đó KHÔNG làm gì, thì XÁC CHÚA sẽ bị hạ xuống khỏi thập giá và VỨT ĐI như rác rưởi. Bởi lẽ ngày hôm sau là ngày Sa-bát TRỌNG ĐẠI (trùng với Lễ Vượt Qua). Hôm đó, Giô-sép KHÔNG CÒN che giấu đức tin của mình nữa. Anh NHƯỜNG cho Chúa NGÔI MỘ mà đã được thiết kế để tuyên bố sự giàu có, quyền lực và những thành tựu của anh trong suốt cuộc đời. Bây giờ anh DÂNG NGÔI MỘ đó cho Chúa, để tuyên bố vinh quang của Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, làm MÔN ĐỆ của Chúa là sống đời TỦI NHỤC. Chúng con phải từ bỏ quyền lợi mình, để SỐNG cho Đấng đã chết cho mình. (I Cô 6:19-20). Đó là SỐNG một cuộc sống LẠC NHỊP với thế giới xung quanh. Đó là SỐNG một cuộc sống KHÁC BIỆT, đến nỗi thế giới nhìn chúng con với ánh mắt căm ghét, ngờ vực và hiểu lầm! Cha ôi, xin giúp chúng con dám trả giá để can đảm ĐỨNG LÊN vì Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con biết “TỪ BỎ chính mình, VÁC THẬP TỰ GIÁ mà theo Chúa” (Mat 16:24). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết” (I Phi-e-rơ 1:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Ma thi-ơ CHƯƠNG 28: “Sáng Chúa nhật, trời mới rạng đông, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đi THĂM MỘ Chúa. Bỗng nhiên, có trận động đất dữ dội: một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ và ngồi lên trên… Thiên sứ bảo: “ĐỪNG SỢ, tôi biết các bà tìm Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng Chúa KHÔNG ở đây đâu. Ngài SỐNG LẠI rồi, đúng như lời Ngài nói. Hãy ĐẾN XEM chỗ Chúa đã nằm và lập tức đi BÁO TIN cho các môn đệ biết Chúa đã sống lại!” (28:1-7).
Thưa Cha, thông điệp của sự phục sinh là ĐỪNG SỢ. Nhờ CHÚA SỐNG LẠI, người tin Chúa có thể kinh nghiệm được sự TỰ TIN, BÌNH AN, NGHỈ NGƠI qua mọi tình huống và hoàn cảnh! Chúa Giê-xu đã từ cõi chết SỐNG LẠI, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và nắm QUYỀN KIỂM SOÁT tuyệt đối! Nếu Đức Chúa Trời có thể khiến Con Ngài sống lại từ cõi chết, thì KHÔNG có gì Đức Chúa Trời KHÔNG thể làm được! (Êph 3:20) Ngài là một Đức Chúa Trời QUYỀN NĂNG, biết cách ban sự BÌNH AN cho con cái Ngài, bất chấp hoàn cảnh mà họ có thể gặp phải (Giăng 14:27).
Cha ôi, sứ điệp “ĐỪNG SỢ” sẽ làm cho lòng chúng con tràn đầy tin tưởng, vì Chúa Giê-xu luôn GIỮ LỜI HỨA! Lời hứa của Chúa là CÓ THẬT. Lời hứa của Chúa là CHẮC CHẮN! Chúa sẽ LÀM những gì Ngài nói! Chúa có thể GIỮ mọi lời đã hứa. Chúa sẽ GIỮ mỗi lời hứa của Ngài! Cảm tạ Cha đã luôn đáp ứng MỌI NHU CẦU của người tin Chúa (Mat 6:25-34). Ngợi khen Cha sẽ dùng quyền năng Ngài, BẢO VỆ chúng con cho tới khi nhận cơ nghiệp cứu rỗi (I Phi-e-rơ 1:5). Chúc tụng Cha sẽ cung cấp cho chúng con, một CHỖ Ở trên Thiên đàng (Giăng 14:1-3). Cha ôi, một ngày nào đó Chúa sẽ TRỞ LẠI, tiếp đón người tin Chúa, để gặp Ngài giữa không trung (I Tê 4:16-17). Chúa KHÔNG bao giờ bỏ quên chúng con (Hêb 13:5). Huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch tất cả tội lỗi của người tin Chúa (I Giăng 1:7). Và Chúa đã cho người tin Chúa được tái sinh với đầy HY VỌNG SỐNG, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu từ kẻ chết sống lại (I Phi-e-rơ 1:3-5). Tôn vinh Cha, vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại, nên chúng con có được niềm HY VỌNG SỐNG! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài” (Ê-phê-sô 1:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con trở lại Cựu ước để nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 01: “Lê-vi-ký là một trong những sách bị lãng quên nhất trong Kinh thánh, nhưng nó lại là một trong những sách có sức ảnh hưởng nhiều nhất. Thoạt nhìn, sách này là danh sách các quy tắc, bao gồm những điều nên làm và không nên làm. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, thì đây là những hướng dẫn để con người biết THỜ PHƯỢNG Chúa. Đức Chúa Trời đã tiết lộ KẾ HOẠCH thờ phượng của Ngài. Trong chương đầu của Lê-vi ký, Chúa Giê-xu là CỦA LỄ THIÊU để chuộc tội cho loài người. Bởi vì “KHÔNG đổ HUYẾT thì KHÔNG có sự tha thứ” (Hê 9:22).
Vào những năm 1950, có một người đàn ông ở Úc tên là James Harrison. Lúc còn nhỏ, ông bị bệnh rồi được phẫu thuật và truyền một ít máu. Vì vậy, để tỏ lòng biết ơn, ông đã bắt đầu HIẾN MÁU trở lại. Lúc ấy, nhân viên bệnh viện phát hiện trong máu của ông có một loại KHÁNG THỂ HIẾM, có thể cứu những đứa trẻ khỏi bệnh tật và cái chết. Vậy là Harrison đã HIẾN MÁU MỖI TUẦN trong suốt 60 năm qua! Họ gọi ông là “người có cánh tay vàng,” và MÁU của ông đã cứu HAI TRIỆU trẻ sơ sinh ở Úc khỏi bệnh tật và cái chết! Thưa Cha, sự thật là, KHÔNG PHẢI MÁU của bất kỳ ai, cũng có thể cứu những đứa trẻ đó. MÁU phải có KHÁNG THỂ HIẾM, và chỉ James Harrison mới có MÁU đó. Cũng vậy, KHÔNG PHẢI MÁU của bất kỳ ai đều có thể làm cho con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó phải là “MÁU của một người không tì vết” là Chúa Cứu Thế!
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sách Lê-vi Ký đã giúp tôi thấy rõ ràng Chúa đã đi xa đến mức nào để YÊU THƯƠNG tôi, và ban cho tôi sự THA THỨ.” Vì vậy, suốt những năm sau đó, tôi luôn đọc Lê-vi Ký 17:11 mỗi lần thờ phượng: “Ta đã ban HUYẾT cho các con rảy trên bàn thờ, để làm lễ CHUỘC TỘI linh hồn các con.” Và khi hát những bài hát về sự hy sinh, thì tôi không cầm được NƯỚC MẮT. Tạ ơn Cha đã YÊU THƯƠNG chúng con. Ngợi khen Chúa đã HIẾN THÂN Ngài, làm tế lễ và sinh tế để chuộc tội chúng con (Ê-phê-sô 5:2). Chúc tụng Cha, khi chúng con còn là tội nhân, thì Chúa đã CHẾT THAY cho chúng con (Rô 5:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 02: Hôm qua, chúng con nghe kể chuyện CỦA LỄ THIÊU, tượng trưng cho việc Chúa đã CỨU CHUỘC chúng con và chúng con THUỘC VỀ Ngài (Ê-sai 43:1). Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện CỦA LỄ CHAY. Của lễ này ám chỉ Chúa Giê-xu trở nên xác thịt và hy sinh mạng sống mình. Chúng con sẽ KHÔNG CÓ một con chiên hiến tế, nếu Chúa Giê-xu KHÔNG đến trần gian (Hê-bơ-rơ 10:5). Chúa Giê-xu trở thành CỦA LỄ hy sinh cho chúng con. Trong CỦA LỄ CHAY, Chúa cho thấy rằng: chúng con nên đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách DÂNG TRỌN cuộc đời mình cho Chúa. Nếu muốn dâng CỦA LỄ CHAY, chúng con phải “DÂNG THÂN THỂ mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài” (Rô 12:1). Nếu muốn dâng CỦA LỄ CHAY, chúng con sẽ KHÔNG sống đồng hóa với người đời, nhưng để Chúa ĐỔI MỚI tâm trí mình” (12:2).
Cha ôi, việc ĐỔI MỚI tâm trí chúng con, chính là ý muốn tốt lành của Chúa. Nếu một người KHÔNG thánh thiện, KHÔNG đổi mới tâm trí, thì KHÔNG thể nhìn thấy Chúa (Hê-bơ-rơ 12:14). Chúng con phải THÁNH, vì Chúa là THÁNH (I Phi-e-rơ 1:16). CỦA LỄ CHAY là của lễ hy sinh mạng sống chúng con. Nó LOẠI BỎ tội lỗi và bản ngã, để chúng con có thể THÁNH KHIẾT hơn. Một khi chúng con có được TẤM LÒNG DÀNH CHO Chúa, và có TẤM LÒNG CỦA Chúa, thì chúng con sẽ sống ĐẸP LÒNG Chúa hơn. Điều này sẽ giúp chúng con BIỂU LỘ Chúa Cứu Thế trong đời sống mình, để KÉO tội nhân đến gần Đức Chúa Trời hơn.
Cảm tạ Cha, vì ĐÃ CHỌN chúng con trước khi sáng thế, để trở nên THÁNH THIỆN trước mặt Ngài. Vậy, điều chúng con cần làm là DÂNG chính mình cho Chúa: (1) bằng một đời sống CẦU NGUYỆN và CA NGỢI. (2) Bằng cuộc đời chỉ biết SỐNG dựa trên lời Chúa hứa. (3) Bằng đời sống ĐẦY QUYỀN NĂNG Thánh Linh. (4) Bằng đời sống PHỤ THUỘC vào Chúa. (5) Bằng đời sống tận tâm HOÀN THÀNH mục đích của Chúa trên thế giới này. Cha ôi, chúng con muốn DÂNG thân thể mình cho Chúa như một SINH TẾ sống và thánh” (Rô 12:1). Thưa Cha, đây là CỦA LỄ CHAY! “Con đây! Con đến để LÀM THEO ý muốn Ngài! Cha ôi, hãy CHIẾM LẤY con! Hãy SỬ DỤNG con cho sự vinh hiển Ngài. Xin BIẾN CON thành của Ngài!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/11/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha” (Ê-phê-sô 2:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 03: Chương này kể chuyện về CỦA LỄ BÌNH AN. Mục đích CỦA LỄ này, là để cho con người và Đức Chúa Trời giao tiếp và tận hưởng sự BÌNH AN với nhau. CHÚA tiếp nhận LỜI CẦU NGUYỆN của chúng con như hương thơm ngọt ngào. CHÚNG CON vui hưởng sự HIỆN DIỆN của Chúa và nhận được SỨC MẠNH từ nơi Ngài. Nhờ “Chúa Cứu Thế, cả đôi bên đều có thể ĐẾN VỚI Chúa Cha trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:18). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mỗi chúng ta đều được phép đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, nhưng mỗi người TRẢI NGHIỆM chiều sâu hiệp thông với Chúa khác nhau. Một người cầu nguyện chỉ MƯỜI PHÚT mỗi ngày, có mức độ gần gũi với Chúa KHÁC VỚI người cầu nguyện HAI GIỜ mỗi ngày. Nếu dùng theo NGÔN TỪ của Lê-vi ký, người cầu nguyện HAI GIỜ là người mang một CON BÒ đến thờ phượng Chúa, trong khi người cầu nguyện 10 phút chỉ có khả năng dâng một CHIÊN CON lên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay nhiều người trong chúng con KHÔNG dành đủ thời gian để CẦU NGUYỆN. Kết quả là chúng con KHÔNG thể mạnh mẽ về mặt thuộc linh để khắc phục nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nếu chúng con biết dành thì giờ CẦU NGUYỆN và hiệp thông với Chúa mỗi sáng, chúng con sẽ MẠNH MẼ hơn về mặt tâm linh. Nhiều VẤN ĐỀ xã hội hiện đang làm cho nhiều tín hữu lo lắng, sẽ KHÔNG còn làm phiền chúng con nữa.
Cha ôi, giúp chúng con biết ĐẾN GẦN Đức Chúa Trời bằng CỦA LỄ BÌNH AN. Cảm tạ Cha, nhờ Chúa Cứu Thế mà chúng con được phép ĐẾN GẦN Đức Chúa Cha” (Êph 2:18). Xin Cha giúp chúng con biết mong ước PHÁT TRIỂN mối quan hệ mật thiết hơn với Chúa. Giúp chúng con biết dành thời gian CẦU NGUYỆN với Chúa mỗi ngày. Khi chúng con tiếp tục CẦU NGUYỆN, yên nghỉ trong sự hiện diện của Chúa và hiểu biết Ngài nhiều hơn qua Thánh Linh, chúng con sẽ được BIẾN ĐỔI theo hình ảnh vinh hiển của Ngài. Cha ôi, giúp chúng con BẮT ĐẦU ngay hôm nay. Chúng con sẽ dành NỬA GIỜ hoặc nhiều hơn để CẦU NGUYỆN mỗi sáng. Chúng con sẽ dành MỘT GIỜ hoặc nhiều hơn để HIỆP THÔNG với Chúa mỗi sáng. Cảm tạ Cha, khi KIÊN TRÌ với thói quen này, chúng con sẽ trải nghiệm được sự BÌNH AN và BIẾN ĐỔI của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình” (Thi thiên 32:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 4-5. Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúa đòi hỏi phải có CỦA LỄ này, để những ai phạm tội KHÔNG CỐ Ý đều được tha thứ. Tội VÔ Ý vẫn là tội. Tội KHÔNG CỐ Ý vẫn gây hậu quả nặng nề. Mọi TỘI LỖI đều quan trọng. Mọi TỘI LỖI đều phá vỡ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Con người cần GIẢI QUYẾT mọi tội lỗi. Mọi tội nhân đều cần CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Tội lỗi đòi hỏi CÁI CHẾT, để khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, tội lỗi KHÔNG phải là điều gì tầm thường. Chúng con KHÔNG thể chỉ nói: “Ồ, tôi xin lỗi, tôi KHÔNG cố ý làm điều đó” và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngày xưa, khi dân chúng VÔ Ý phạm tội, phải giết một con vật, rồi dâng lễ vật CHUỘC TỘI cho Chúa. Cũng vậy, ngay cả tội lỗi NHỎ NHẤT cũng sẽ tách chúng con ra khỏi Thiên Chúa thánh thiện và công chính. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giống như người Do Thái mang lễ vật CHUỘC TỘI, bằng cách giết chết con vật, chúng ta cũng giết Chúa Giê-xu với MỖI TỘI chúng ta phạm. Chúng ta ĐÓNG ĐINH vào tay Chúa với MỖI TỘI đã phạm. Chúng ta ĐÂM NGỌN GIÁO vào cạnh sườn Ngài với MỖI TỘI đã phạm. Đức Chúa Trời cung cấp sự PHỤC HỒI, nhưng sự PHỤC HỒI đó, đòi hỏi cái chết của Chúa Cứu Thế.”
Thưa Cha, giúp cho tất cả chúng con biết XƯNG TỘI với Chúa khi còn cơ hội. Chúa XEM TRỌNG mỗi tội lỗi của chúng con. Khi XƯNG TỘI, Chúa tha thứ cho chúng con. Khi chúng con KHÔNG xưng tội, MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa sẽ bị suy yếu. Chúng con đánh mất sự BÌNH AN. Chúng con đánh mất cảm giác ĐƯỢC CHÚA CHẤP NHẬN. Lúc KHÔNG chịu nhìn nhận tội, chúng con cảm thấy YẾU ĐUỐI. Chúng con RÊN RỈ suốt ngày. Khi chúng con KHÔNG chịu nhìn nhận tội, Chúa sẽ làm HAO MÒN sức lực của chúng con (Thi 32:3). Xin cho chúng con ghi nhớ tính NGHIÊM TRỌNG của tội lỗi. Đồng thời cũng hiểu được sức mạnh THANH TẨY của huyết Chúa. Cha ôi, “con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con” (Thi 32:5). Cảm tạ Cha vì mọi tội lỗi chúng con đã được CHÚA THA. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TRUYỀN ĐẠT sự thật này cho nhiều người. Amen.
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình” (Thi thiên 32:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi-ký CHƯƠNG 4-5. Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúa đòi hỏi phải có CỦA LỄ này, để những ai phạm tội KHÔNG CỐ Ý đều được tha thứ. Tội VÔ Ý vẫn là tội. Tội KHÔNG CỐ Ý vẫn gây hậu quả nặng nề. Mọi TỘI LỖI đều quan trọng. Mọi TỘI LỖI đều phá vỡ mối quan hệ của con người với Thiên Chúa. Con người cần GIẢI QUYẾT mọi tội lỗi. Mọi tội nhân đều cần CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Tội lỗi đòi hỏi CÁI CHẾT, để khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, tội lỗi KHÔNG phải là điều gì tầm thường. Chúng con KHÔNG thể chỉ nói: “Ồ, tôi xin lỗi, tôi KHÔNG cố ý làm điều đó” và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ngày xưa, khi dân chúng VÔ Ý phạm tội, phải giết một con vật, rồi dâng lễ vật CHUỘC TỘI cho Chúa. Cũng vậy, ngay cả tội lỗi NHỎ NHẤT cũng sẽ tách chúng con ra khỏi Thiên Chúa thánh thiện và công chính. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giống như người Do Thái mang lễ vật CHUỘC TỘI, bằng cách giết chết con vật, chúng ta cũng giết Chúa Giê-xu với MỖI TỘI chúng ta phạm. Chúng ta ĐÓNG ĐINH vào tay Chúa với MỖI TỘI đã phạm. Chúng ta ĐÂM NGỌN GIÁO vào cạnh sườn Ngài với MỖI TỘI đã phạm. Đức Chúa Trời cung cấp sự PHỤC HỒI, nhưng sự PHỤC HỒI đó, đòi hỏi cái chết của Chúa Cứu Thế.”
Thưa Cha, giúp cho tất cả chúng con biết XƯNG TỘI với Chúa khi còn cơ hội. Chúa XEM TRỌNG mỗi tội lỗi của chúng con. Khi XƯNG TỘI, Chúa tha thứ cho chúng con. Khi chúng con KHÔNG xưng tội, MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa sẽ bị suy yếu. Chúng con đánh mất sự BÌNH AN. Chúng con đánh mất cảm giác ĐƯỢC CHÚA CHẤP NHẬN. Lúc KHÔNG chịu nhìn nhận tội, chúng con cảm thấy YẾU ĐUỐI. Chúng con RÊN RỈ suốt ngày. Khi chúng con KHÔNG chịu nhìn nhận tội, Chúa sẽ làm HAO MÒN sức lực của chúng con (Thi 32:3). Xin cho chúng con ghi nhớ tính NGHIÊM TRỌNG của tội lỗi. Đồng thời cũng hiểu được sức mạnh THANH TẨY của huyết Chúa. Cha ôi, “con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con” (Thi 32:5). Cảm tạ Cha vì mọi tội lỗi chúng con đã được CHÚA THA. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết TRUYỀN ĐẠT sự thật này cho nhiều người. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta” (II Cô-rinh-tô 5:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 6-7: Các chương này kể về CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Khi một người PHẠM TỘI vì gian dối trong các khoản ký thác hoặc bảo chứng của người khác, hay vì trộm cắp hoặc bức hiếp anh em láng giềng, hay vì tìm được vật người khác đã mất nhưng chối đi, thề thốt dối trá hoặc bất cứ thứ gì mà mình có do thề dối. Người ấy phải BỒI THƯỜNG đầy đủ cộng với một phần năm giá trị, rồi nộp cho chủ của vật đó trong ngày dâng CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Khi thầy tế lễ làm lễ CHUỘC LỖI với Chúa, lỗi người sẽ được THA.
Cha ôi, xin bước ra từ Nơi Chí Thánh để GẶP GỠ chúng con qua NĂM CỦA LỄ này (Lê-vi-ký chương 1-7). Chúng con là tội nhân đang lang thang trong thế gian, giống như đứa con hoang đàng trong Lu-ca 15, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC TỘI. Chúng con muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn và lắng nghe tiếng Ngài, xin gặp chúng con trong CỦA LỄ BÌNH AN. Chúng con muốn trải nghiệm nhiều sự biến đổi qua Chúa Giê-xu, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHAY. Chúng con muốn trải nghiệm sự cam kết của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, xin gặp chúng con trong CỦA LỄ THIÊU. Chúng con đã kinh nghiệm được sự tha thứ nhưng cần được thánh hóa nhiều hơn, xin gặp chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM.
Thưa Cha, ngày nay chúng con vẫn PHẠM những tội lỗi này. Chúng con hết thảy đều THAM LAM. Lương tâm của chúng con bị xáo trộn vì PHẠM TỘI. Chúng con ĐÁNH MẤT sự bình an. Chúng con ĐÁNH MẤT mối thông công với Chúa. Chúng con phải TRẢ LẠI của cải đã tham lam giành được. Chúng con phải CẬY NHỜ sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu để được THA THỨ. Cha ôi, xin gặp gỡ chúng con qua CỦA LỄ CHUỘC LỖI LẦM. Xin Cha THA TỘI cho chúng con. Xin giúp chúng con BƯỚC VÀO mối tương giao gần gũi hơn với Chúa. Cho chúng con được TRẢI NGHIỆM đời sống thánh hóa. Giúp chúng con có thể ĐẾN VỚI Chúa Cha trong một Thánh Linh. Cho chúng con TRÀN ĐẦY bản chất thiêng liêng của Ngài (Êph 2:18). Cảm tạ Cha “đã làm cho Đấng KHÔNG hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng con, để trong Đấng ấy chúng con được TRỞ NÊN công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lấy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 08: Trong chương này, Môi-se XỨC DẦU cho A-rôn và rưới huyết lên TRÁI TAI bên phải của A-rôn, trên ngón cái của BÀN TAY phải, và trên ngón cái của BÀN CHÂN phải. Mặc dù DẦU XỨC này chỉ được đổ trên A-RÔN, nhưng các CON TRAI A-RÔN có thể thừa hưởng DẦU XỨC của ông. Nghĩa là A-RÔN và các con trai ông CÙNG ĐƯỢC XỨC DẦU trước sự hiện diện của Chúa. Nhưng họ phải DÂNG LỄ VẬT bằng huyết và phải thanh lọc trái TAI, bàn TAY, và bàn CHÂN để NGHE tiếng Chúa, LÀM những gì Chúa bảo họ làm, và ĐI đến những nơi Chúa bảo họ đi.
Thưa Cha, chúng con KHÔNG phải tất cả là mục sư, nhưng hết thảy chúng con là THẦY TẾ LỄ (I Phi-e-rơ 2:9). THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẪM của chúng con chính là Chúa Giê-xu. Vì vậy, sự XỨC DẦU của Chúa Cứu Thế, cũng là sự XỨC DẦU của chúng con, giống như sự XỨC DẦU cho A-rôn, cũng là sự XỨC DẦU cho các con trai ông. Bắt đầu từ thời Tân ước, mọi Cơ-đốc nhân đều có thể vào Nơi Chí Thánh nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi đã gặp những nhóm DỊ GIÁO, bao gồm Nhân chứng Giê-hô-va và Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-xu (Mặc Môn). Tôi đã chứng kiến sự vất vả của họ trong việc truyền bá phúc âm, đọc Kinh thánh theo nhóm... Tôi thấy họ CHĂM CHỈ như thế nào, nhưng tôi KHÔNG THẤY sự hiện diện của Chúa nơi họ. Nói cách khác, tôi thấy họ THIẾU SỰ XỨC DẦU của Chúa.
Cha ôi, ngày nay chúng con KHÔNG THIẾU sự xức dầu, nhưng chúng con CHƯA ĐƯỢC thánh hóa đủ. Và nếu CHƯA ĐƯỢC thánh hóa đủ bằng huyết của Chúa, thì chúng con KHÔNG có nhiều sự XỨC DẦU trong đời sống và chức vụ của mình. Giúp chúng con biết THANH LỌC bản thân liên tục, để đời sống càng có nhiều sự XỨC DẦU của Chúa. Giúp chúng con biết liên tiếp củng cố sự XỨC DẦU của Chúa, để chức vụ chúng con càng có nhiều sự XỨC DẦU Chúng con càng được thánh hóa bằng huyết của Chúa Cứu Thế, thì càng có nhiều sự XỨC DẦU trong đời sống và chức vụ. Cảm tạ Cha đã “lấy DẦU XỨC đổ trên chúng con” (Xuất 29:7). Giúp chúng con hiểu được LẼ THẬT này và sử dụng LẼ THẬT này trong cuộc sống của mình. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mỗi người trong anh em có thể lần lượt nói tiên tri” (I Cô-rinh-tô 14:31)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 09: Chương này kể lại việc A-rôn và các con trai ông bắt đầu DÂNG CỦA LỄ cho Chúa. Họ ĐÃ DÂNG của lễ chuộc tội, của lễ thiêu, của lễ chay, và của lễ bình an để THỜ PHƯỢNG Chúa. Họ thực hiện các chức vụ này để VINH QUANG của Chúa hiện ra trước mọi người. Thật tuyệt vời và tráng lệ biết bao! Thưa Cha, chúng con nhớ lại, Môi-se sở hữu trong mình 3 CHỨC VỤ: Tiên tri, Thầy tế lễ, và Vua. Sau đó, Đức Chúa Trời đã cho phép Môi-se CHIA SẺ các chức vụ này với những người khác: CHIA SẺ vai trò chức Tế lễ với A-rôn, vai trò Tiên tri với phần còn lại của Y-sơ-ra-ên, và vai trò Vương quyền với các Trưởng lão (Dân-số Ký 11:29).
Thưa Cha, sau cái chết của Môi-se, 3 CHỨC VỤ này càng được chia nhỏ hơn, do đó chỉ một số ít người ĐƯỢC CHỌN, mới có thể đảm nhận những trách nhiệm này. Chỉ CON CHÁU của A-rôn mới có thể thực hiện vai trò của Chức Tế lế. Tuy nhiên, một sự THAY ĐỔI LỚN đã diễn ra trong thời Tân Ước, khi MỌI NGƯỜI tin Chúa giờ đây đều có thể tham gia vào các vai trò Tiên tri, Thầy tế lễ, và Vua giống như Môi-se trước kia (I Cô-rinh-tô 14:31; I Phi-e-rơ 2:9).
Cảm tạ Cha vì chúng con là những Cơ Đốc nhân ngày nay cũng ĐƯỢC MỜI GỌI thực hiện vai trò TIÊN TRI, tức là rao giảng lời Chúa. ĐƯỢC MỜI GỌI thực hiện vai trò THẦY TẾ LỄ, để cầu nguyện cho người khác. ĐƯỢC MỜI GỌI đến VƯƠNG QUYỀN, để thể hiện thẩm quyền và quyền năng của Thiên Chúa, bất cứ nơi nào chúng con đi đến. Thưa Cha, chúng con nghe ông Môi-se kể chuyện: Sau khi A-rôn HOÀN THÀNH nghi thức dâng lễ vật, ông giơ tay về phía dân chúng và BAN PHƯỚC cho họ. Sự VINH HIỂN của Đức Chúa Trời hiện ra trước mặt toàn dân, LỬA từ trước mặt Đức Giê-hô-va đốt cháy của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Mọi người thấy vậy liền REO MỪNG và cung kính SẤP MÌNH THỜ LẠY Chúa. Hình ảnh này thật CẢM ĐỘNG. Thật HUY HOÀNG. Thật PHƯỚC HẠNH. Thưa Cha, xin giúp cho chúng con là những người được xức dầu, khi thực hiện vai trò TIÊN TRI, THẦY TẾ LỄ và VƯƠNG QUYỀN của mình, thì Vinh quang của Chúa sẽ NGỰ XUỐNG và được mọi người nhìn thấy khắp MỌI NƠI. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt toàn dân, Ta sẽ được tôn vinh” (Lê-vi Ký 10:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 10: “Chương này kể rằng khi dân Chúa nhóm lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, các con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu lấy lửa bỏ vào bình hương mình, rồi bỏ hương lên trên, dâng một thứ LỬA LẠ trước mặt Chúa Hằng Hữu, trái với điều Ngài dặn bảo. Một ngọn lửa từ Chúa loè ra ĐỐT TIÊU họ. Tiếp theo, Chúa nói với mọi người: “Ta phải được TÔN THÁNH qua mọi người đến gần ta; trước mặt dân chúng mọi người phải KÍNH TRỌNG Ta” (10:1-3).
Thưa Cha, chúng con nhớ đến CÂU CHUYỆN tương tự trong Tân ước: “Một người tên A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra, đã nhìn thấy nhiều tín hữu BÁN TÀI SẢN của họ và dâng TẤT CẢ TIỀN đó cho Chúa. Vì vậy, hai vợ chồng cũng bán tài sản, nhưng GIỮ LẠI một phần cho mình. Rồi họ đã mang nó đến cho các sứ đồ và trình bày như thể đó là TOÀN BỘ số tiền họ bán tài sản đó. Phi-e-rơ nói: “Nầy A-na-nia! Sao để SA-TAN đầy dẫy lòng anh, đến nỗi anh NÓI DỐI Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán ruộng đó… Không phải anh NÓI DỐI loài người đâu mà là NÓI DỐI Đức Chúa Trời.” Nghe những lời ấy xong, A-na-nia ngã xuống và TẮT THỞ. Mọi người nghe điều đó đều KINH HÃI” (Công vụ 5:1-5).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy xem, A-na-nia và Sa-phi-ra đến nhà thờ, cố gắng “lấn lướt” Đức Chúa Trời. Họ cố làm cho mình trông ĐẸP HƠN thực tế và họ KHÔNG đến nhà thờ với lòng tôn kính sự THÁNH KHIẾT của Đức Chúa Trời. Sự chết của họ khiến chúng ta RÚNG ĐỘNG đến tận xương tủy! Chúng ta phải CẨN THẬN khi đến trước mặt Chúa, đặc biệt nếu đang cố gắng SỐNG một cuộc sống HAI MẶT. Chúa NHÌN THẤU điều đó. Nghe này, bạn có thể ĐÁNH LỪA tôi và khiến tôi nghĩ rằng bạn là một trong những người THÁNH THIỆN nhất hoàn vũ, nhưng bạn không thể ĐÁNH LỪA Chúa. ĐỪNG phạm tội trắng trợn cả tuần, rồi vào đây như thể bạn là một VỊ THÁNH nào đó… ĐỪNG đến đây và THIẾU tôn trọng Chúa bằng cách khoác lên mình chiếc áo ĐẠO ĐỨC GIẢ. Nó có thể khiến bạn MẤT MẠNG!” Cha ôi, trước mặt mọi người, Chúa phải được TÔN THÁNH! Trước mặt dân chúng, chúng con phải KÍNH TRỌNG Chúa. Trước mặt toàn dân, Chúa phải được TÔN VINH! (Lê-vi ký 10:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế” (Công vụ 10:15)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 11: Chương này kể lại những CHỈ DẪN của Đức Chúa Trời về thực phẩm THANH SẠCH và KHÔNG THANH SẠCH. Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng, họ được phép ăn những con vật THANH SẠCH có móng rẽ và nhai lại. Heo (lợn) có móng chẻ nhưng KHÔNG nhai lại, nên bị coi là Ô UẾ. Cá có vây và vảy là cá THANH SẠCH. Nếu có cái này hoặc cái kia nhưng không phải cả hai, thì chúng bị Ô UẾ.
Thưa Cha, lý do có sự phân biệt giữa động vật THANH SẠCH và KHÔNG THANH SẠCH, phần lớn là vấn đề mang tính biểu tượng. Y-sơ-ra-ên đã bị tách khỏi các dân tộc, chỉ vì Đức Chúa Trời đã chọn họ. Họ THANH SẠCH, trong khi nhiều dân tộc khác bị coi là Ô UẾ. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã chọn một số loài động vật THANH SẠCH và những loài khác KHÔNG THANH SẠCH. Chế độ ăn uống của Y-sơ-ra-ên BÀY TỎ họ là dân của Đức Chúa Trời. Họ ăn động vật THANH SẠCH và được THANH SẠCH. Các dân tộc khác ăn thú vật Ô UẾ, thì trở nên Ô UẾ.
Nhưng khi Chúa Giê-xu bước vào trần gian, Ngài đã BÃI BỎ sự phân biệt giữa động vật THANH SẠCH và KHÔNG THANH SẠCH (Mat 15:11). Theo giao ước mới, tất cả mọi người có thể được THANH SẠCH nhờ sự thanh tẩy bằng huyết báu của Chúa Giê-xu. Ngài sinh ra để CỨU CHUỘC loài người TỘI LỖI và thú vật Ô UẾ. Sau khi Chúa chịu chết và phục sinh, Ngài THANH LỌC các tầng trời. Chúa THANH LỌC cả nhân loại và toàn bộ vũ trụ. Đó là lý do Chúa bảo Phi-e-rơ trong khải tượng rằng, mọi loài thú đều THANH SẠCH, không còn ô uế nữa: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho TINH SẠCH thì đừng xem là Ô UẾ” (Công vụ 10:15).
Cảm tạ Cha, vì Chúa Giê-xu xuống đời để CỨU CHUỘC con người TỘI LỖI và thú vật Ô UẾ. Sau khi từ cõi chết sống lại, công tác THANH TẨY của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế, đã được HOÀN THÀNH. Cha ôi, “MỪNG THAY, con có Giê-xu trong tâm, từ lúc thoát ly đường tối, làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm, bởi ơn Giê-xu chuộc con.” Thưa Cha, “lòng con KHÔNG TẢ XIẾT cảnh vui tươi, từ lúc thoát ly đường tối, do công nghĩa HUYẾT CHÚA tuôn rơi… trọn đời con quyết sẽ GIẢNG RAO danh Giê-xu.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài khiến đàn bà hiếm muộn được làm mẹ vui vẻ với đàn con trong nhà! Ha-lê-lu-gia!” (Thi thiên 113:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 12: Chương này kể lại nghi lễ THANH TẨY cho người mẹ. KHÔNG có gì ở đây ngụ ý rằng TÌNH DỤC của con người là “bẩn thỉu.” Việc MANG THAI là ô uế. Hoặc TRẺ SƠ SINH là không trong sạch. Ngược lại, Kinh thánh coi trẻ em là những phước lành từ Đức Chúa Trời (Thi 113:9; 127:3-5; Châm 17:6; Mat 19:14). Cảm tạ Cha vì dự định của Chúa dành cho người nam và người nữ là được LÀM CHA LÀM MẸ. Và đó có thể là một trong những niềm vui lớn nhất trong đời. Vì “CON CÁI là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho…” (Thi 127:3). Tuy nhiên, vì MỌI NGƯỜI đều đã phạm tội, nên trẻ con giờ đây được sinh ra với bản chất đã MANG TỘI. Thưa Cha, “con SINH RA trong sự gian ác, mẹ con đã HOÀI THAI con trong tội lỗi” (Thi 51:5). Vì thế, cha mẹ phải CẦU NGUYỆN hết lòng, để con cái mình sớm TIN NHẬN Chúa.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi nghĩ về BỐN đứa con của tôi, kể từ lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy chúng ra đời. Chúng tôi đã cầu nguyện để chúng BIẾT ĐẾN tình yêu Chúa. Chúng sẽ BƯỚC ĐI với Chúa. Chúng sẽ có MỐI QUAN HỆ yêu thương mật thiết với Chúa. Chúng tôi đã CẦU NGUYỆN để các con được thuộc về Ngài, để Đức Chúa Trời LÔI KÉO chúng đến với đức tin nơi Chúa Cứu Thế.” Cha ôi, xin giúp chúng con cũng biết CẦU NGUYỆN và HƯỚNG DẪN những đứa con của mình tin Chúa. Đồng thời sẽ CẦU NGUYỆN và HƯỚNG DẪN những đứa trẻ trong nhà thờ biết Chúa và kinh nghiệm Chúa. Chúng con sẽ CẦU NGUYỆN và HƯỚNG DẪN những đứa trẻ xung quanh, thuộc tầm ảnh hưởng của chúng con đến với Chúa. Cha ơi, chúng con muốn nhìn thấy THẾ HỆ TIẾP NỐI, biết đến lòng nhân lành của Ngài, ân sủng của Ngài, và bước đi với Ngài.
Chúa ôi, xin giúp chúng con TRỞ THÀNH cha mẹ thuộc thể và thuộc linh. TRỞ THÀNH người cầu nguyện cho sự cứu rỗi của trẻ em. TRỞ THÀNH mẫu mực về đức tin. TRỞ THÀNH người hướng dẫn cho THẾ HỆ TIẾP NỐI cách bước đi với Chúa và vâng theo mệnh lệnh của Ngài. TRỞ THÀNH người hướng dẫn cho THẾ HỆ tiếp nối KINH NGHIỆM Chúa một cách sâu sắc, YÊU MẾN Chúa hết lòng, và được Ngài SỬ DỤNG một cách mạnh mẽ trên thế giới. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khốn khổ cho tôi; ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này” (Rô-ma 7:24)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 13-14: Trong số những căn bệnh mà người Y-sơ-ra-ên mắc phải, không có căn bệnh nào ghê tởm và không thể chữa lành bằng bệnh PHONG CÙI. Chương 13-14 này, kể lại việc Chúa ban những hướng dẫn, về cách thầy tế lễ nên XỬ LÝ bệnh phong cùi. Nếu một người mắc PHONG CÙI, người ấy phải đến gặp thầy tế lễ để được chẩn đoán. Nếu đúng là bệnh PHONG CÙI, thì luật pháp cấm người CÙI vào thành phố. Nếu có người lạ đến gần, người CÙI phải che miệng và la lên: “Ô UẾ, Ô UẾ!” Bởi vì bệnh phong cùi rất DỄ THẤY và làm HƯ HỎNG cơ thể, nên nó được dùng như một BIỂU TƯỢNG của tội lỗi. TỘI LỖI làm hư hỏng tâm linh của con người, giống như BỆNH CÙI làm hư hỏng thể chất của con người.
Thưa Cha, chúng con đang sống trong một thế giới SA NGÃ, hậu quả là có đầy dẫy bệnh tật, ô uế và chết chóc. Và điều này NGĂN CẢN chúng con trải nghiệm một Thiên Chúa THÁNH THIỆN. Cha ôi, xin khám xem những VẾT BỆNH CÙI thuộc linh của chúng con. Chúng phải được đem đến với Đấng có thể CHỮA LÀNH. Chúa ôi, đừng để chúng con BẢO VỆ những vết bệnh cùi. Đừng để chúng con CHE ĐẬY chúng. Đừng để chúng con GIẤU KÍN chúng. Cha ôi, chúng sẽ làm hư hỏng TÂM LINH của chúng con. Chúng sẽ làm hư hỏng TÍNH CÁCH của chúng con. Chúng sẽ làm bộc phát sự THẤT THƯỜNG của chúng con. Chúng sẽ làm chúng con dễ TỨC GIẬN. Chúng sẽ làm chúng con liên tục bị TRẦM CẢM. “Khốn khổ cho chúng con; ai sẽ GIẢI CỨU chúng con khỏi thân thể hay chết này” (Rô-ma 7:24).
Thưa Cha, biết bao lần chúng con đã làm TỔN THƯƠNG chính mình và người khác vì bệnh cùi của mình. Xin Cha giúp chúng con được TRONG SẠCH và bước đi trong CHIẾN THẮNG. Cha ôi, nhờ sự thành tín của Chúa, xin hãy KHÁM XEM bệnh cùi thuộc linh trong đời sống chúng con. Xin Cha CHẠM vào nó. Xin Cha CHỮA LÀNH nó. Xin cho tất cả chúng con hôm nay đều được TRẢI NGHIỆM việc Chúa làm sạch. Cho chúng con TẬN HƯỞNG cảm giác tươi mới và đầy hy vọng rằng, chúng con sẽ có được “LÀN DA MỚI.” Và một ngày nào đó, chúng con sẽ có LÀN DA hoàn hảo. “Lạy Chúa, xin RỬA SẠCH chúng con!” “Xin THANH TẨY chúng con, lạy Chúa!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 15: Chúa đã nói với Môi-se và A-rôn rằng người đàn ông nào mắc bệnh lậu trong thân thể thì sẽ bị Ô UẾ. Nếu một người đàn ông xuất tinh, người đó phải tắm trong nước và bị Ô UẾ đến chiều tối. Nếu một người nam và một người nữ giao hợp và người nam xuất tinh thì cả người nam và người nữ đó phải tắm rửa và bị Ô UẾ đến chiều tối. Khi một người phụ nữ bị chảy máu kinh nguyệt, cô ấy bị Ô UẾ trong 7 ngày. Một người Y-sơ-ra-ên đang ở trong tình trạng “Ô UẾ,” thì không được phép thờ phượng tại Đền tạm.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thật là một phước lành lớn lao, khi được sống SAU SỰ HY SINH của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Bạn có thể tưởng tượng mình là một người MẮC BỆNH mãn tính, phải NÓI RÕ với mọi người xung quanh rằng mình luôn luôn Ô UẾ. Một người trong tình trạng đó có lẽ sẽ nhận được RẤT ÍT những cái ôm, những nụ hôn, những cái bắt tay, những cái vỗ lưng cũng như những hình thức thân thiện và tình cảm khác. Chưa kể là họ KHÔNG được phép thờ phượng tại Đền tạm. Tôi biết ơn vì những quy tắc này KHÔNG còn hiệu lực nữa, và chúng ta không còn đến gần Chúa và người khác DỰA TRÊN sự “thanh sạch” của chính mình, mà DỰA TRÊN sự thanh tẩy của Chúa Giê-xu cho chúng ta.”
Thưa Cha, ở trong nhiều hội thánh, người ta nói về HUYẾT tẩy sạch của Chúa, nhưng họ vẫn PHẠM TỘI. Một thống kê cho thấy 70% Cơ đốc nhân người Mỹ được khảo sát, thừa nhận đã xem video khiêu dâm. Cha ôi, chúng con đang bị CUỐN VÀO vòng xoáy tội lỗi vô tận. Chúng con cảm thấy cuộc sống của mình đầy dẫy những vết thương NHIỄM TRÙNG, RỈ MỦ. Xin giúp chúng con biết đến nhà Chúa để GẶP Chúa. Mọi tội lỗi của chúng con sẽ được RỬA SẠCH trong huyết Chúa, và Cha sẽ đến ÔM LẤY chúng con. Cha ôi, giúp chúng con ĐỪNG trốn tránh Chúa. Giúp chúng con biết BỎ LẠI tội lỗi phía sau. Cho chúng con biết VỨT BỎ sự ô nhiễm của thế gian. VỨT BỎ những lời dối trá rằng, Chúa không cần chúng con. Cho chúng con biết NHANH CHÓNG đến gặp Chúa. Ngài sẽ KHÔNG từ bỏ chúng con. Huyết của Chúa sẽ BÔI SẠCH lòng chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình” (Hê-bơ-rơ 10:29)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 16: Chương này là những hướng dẫn để thực hiện Ngày Chuộc Tội. Đây là ngày linh thiêng nhất trong lịch tôn giáo của người Do Thái. Vào ngày này, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được phép vào Nơi Chí Thánh để chuộc tội cho dân chúng. Nghi lễ này tượng trưng cho Chúa Giê-xu dâng hiến bản thân làm Sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Thưa Cha: “Một nhà truyền giáo kể chuyện Chúa Giê-xu cho một bộ tộc ở Nam Phi. Lúc kể xong, người TRƯỞNG LÀNG yêu cầu ông kể lại lần nữa. Khi kể đến CÁI CHẾT của Chúa Giê-xu, người trưởng làng đột nhiên chạy tới và cầu xin: "Đợi đã, chờ đã! Hãy HẠ CHÚA xuống khỏi cây thánh giá đó. Hãy HẠ Ngài xuống. Chúa KHÔNG thuộc về nơi đó. TÔI mới thuộc về nơi đó! Hãy đưa Ngài xuống và ĐẶT TÔI lên đó!" Cha ôi, người TRƯỞNG LÀNG đã nhận ra: Chúa đã CHẾT THAY cho ông và cho mọi người.
Thưa Cha, nhiều năm trước, có một buổi lễ tôn giáo được cử hành tại San Francisco, Hoa Kỳ. Diễn giả chính là một mục sư tài năng, nhưng đã phát biểu KHÔNG hoàn toàn chính thống. Ông sử dụng tài hùng biện của mình để CHỐNG LẠI quyền năng của huyết Chúa Giê-xu. Khi buổi lễ kết thúc, một phụ nữ lớn tuổi rụt rè đứng dậy giữa đám đông và hát bài SUỐI HUYẾT TUÔN của William Cowper như một lời phản đối. Một sự IM LẶNG bao trùm hội chúng khi họ nghe những lời quen thuộc này: “Kìa, trông suối thiêng HUYẾT BÁU tuôn đầy, từ hông Jê-sus phát nguyên. Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này, sạch hết mọi gian ác liền…” Trước khi bà hát câu thứ hai, khoảng MỘT TRĂM người đã đứng dậy tham gia cùng bà. Khi bà hát đến câu thứ ba, gần MỘT NGÀN khán giả, đã cùng hát với bà: “QUYỀN NĂNG HUYẾT Chiên suốt đến muôn đời, diệu thay, vô đối linh dược. Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời, toàn cứu tội khôn nhiễm được…”
Cha ôi, nhiều người đã vô cùng CẢM ĐỘNG khi bà tín hữu khiêm nhường đó, đứng lên bảo vệ Chúa của mình. Và với ánh sáng Thiên đàng trên gương mặt, bà đã làm chứng rằng, nhiều năm qua bà đã tìm thấy sự bình an NHỜ HUYẾT trên thập tự giá của Chúa Cứu Thế! Cha ôi, chúng con cũng có cùng trải nghiệm đó. Vì thế, chúng con tiếp tục hát: “Kìa…” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống” (Cô-lô-se 2:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 17: Chương này nói về MỆNH LỆNH của Chúa CẤM ăn huyết theo Luật Môi-se. Tuy nhiên, người tin Chúa ngày nay KHÔNG ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển” (Rô 6:15). Chúa Cứu Thế đã ĐỔ HUYẾT để hòa giải người tin Chúa với chính Ngài (Cô-lô-se 1:20-21). Vì thế, Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng: Đối với người tin Chúa, tất cả thực phẩm đều “TINH SẠCH” (Mác 7:19). Một người KHÔNG THỂ bị ô uế về mặt nghi lễ, khi ăn bất kể loại thực phẩm nào. Do đó, về nguyên tắc, việc ăn bất kỳ loại thực phẩm nào, bao gồm cả việc ăn máu động vật, đều KHÔNG PHẢI là tội. Việc ăn BÍT TẾT tái, XÚC XÍCH huyết, ăn TIẾT VỊT, hoặc TIẾT CANH vịt… có thể không hợp khẩu vị đối với tất cả các Cơ đốc nhân, nhưng ĐƯỢC PHÉP.
Tuy nhiên, để không làm mất lòng anh em Do Thái của mình, các tín đồ người ngoại nên KIÊNG “của cúng thần tượng, HUYẾT, thú vật chết ngạt… ” (Công vụ 15:29). Phao-lô nói rằng ông thà KHÔNG bao giờ ăn thịt nữa, còn hơn là khiến một tín đồ sa vào tội lỗi (I Cô-rinh-tô 8:13). Những Cơ-đốc nhân KHÔNG bị ràng buộc bởi luật pháp Do Thái, nhưng nên NHẠY CẢM với các tập tục của người Do Thái. Có vẻ như Hội nghị tại Giê-ru-sa-lem đã quyết định yêu cầu các Cơ-đốc nhân ngoại bang, TRÁNH một số hành động xúc phạm đến người Do Thái. Hội nghị đã yêu cầu các Cơ-đốc nhân ngoại bang TỪ BỎ việc ăn huyết, để giúp các Cơ-đốc nhân Do Thái dễ dàng chấp nhận họ trong mối thông công Cơ Đốc. Đây là giải pháp TẠM THỜI nhằm duy trì sự đoàn kết trong hội thánh.
Thưa Cha, chúng con CÓ QUYỀN làm bất cứ điều gì, nhưng KHÔNG phải mọi việc đều có ích lợi. Và ở đây, ăn huyết KHÔNG có lợi cho sức khỏe của chúng con. Cái gì vào miệng KHÔNG làm cho chúng con bị ô uế (Mat 15:17-18). Chúng con sống dưới ÂN ĐIỂN. Chúng con có sự TỰ DO trong Chúa. Nhưng chúng con TỰ NGUYỆN hạn chế quyền tự do của mình, để phục vụ mọi người tốt hơn. Cha ôi, chúng con sẽ KHÔNG xét đoán anh chị em mình qua đồ ăn, thức uống (Cô-lô-se 2:16 ). Nhưng chúng con “THEO ĐUỔI những gì đem lại sự HÒA THUẬN. Chúng con “THEO ĐUỔI những gì đem lại sự XÂY DỰNG cho nhau” (Rô-ma 14:19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 18: Chương này cho thấy Đức Chúa Trời CẤM GIAN DÂM: Người Y-sơ-ra-ên bị CẤM quan hệ tình dục với họ hàng gần. KHÔNG được lấy mẹ, mẹ kế, chị gái, chị kế, cháu gái, cô, dì, con dâu, chị dâu. KHÔNG được quan hệ tình dục với một người phụ nữ và con gái của cô ấy hoặc cháu gái của cô ấy. KHÔNG được quan hệ tình dục với phụ nữ đang có kinh nguyệt. KHÔNG được ngủ với vợ hàng xóm. Tình dục đồng giới bị CẤM như một “sự GHÊ TỞM.” Quan hệ tình dục giữa con người và động vật bị LÊN ÁN là “sự ĐỒI TRỤY.”
Cha ôi, Chúa gọi những tập tục của người Ca-na-an là “sự GỚM GHIẾC” mà “đất ĐÃ MỬA dân nó ra” (Lê 18:25-26 ). Chúa cảnh báo chúng con PHẢI TRÁNH lối sống của dân Ca-na-an như loạn luân, ngoại tình, gian dâm, tình dục đồng giới… tất cả đều là những hành vi được thực hiện, như một phần của tôn giáo Ca-na-an. TÔN GIÁO đó khuyến khích sự kết hợp hôn nhân với mẹ, con gái và chị em gái, với lý do rằng những mối quan hệ như vậy có giá trị đặc biệt trong mắt các vị thần,
Thưa Cha, TỘI TÌNH DỤC là điều mà nhiều người trong chúng con ngày nay cũng đã đối mặt. Sự TRỤY LẠC được dán đầy một cách công khai trên mạng, trên facebook, trên TV, và thậm chí cả trong xã hội ĐỒI TRỤY mà chúng con đang sống. Đó là một điều gì đó rất HẤP DẪN, nhưng có sức TÀN PHÁ vô cùng khủng khiếp. Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG quan hệ tình dục vô luân và ô uế. Giúp chúng con biết ĂN NĂN về những việc ô uế, gian dâm, trụy lạc (II Cô-rinh-tô 12:21). Đã là con cái thánh của Chúa, chúng con phải KHÔNG nói đến chuyện gian dâm, ô uế, tham lam (Ê-phê-sô 5:3). Giúp chúng con biết TIÊU DIỆT những thói quen trần tục (Cô-lô-se 3:5). Cha ôi, Ý MUỐN của Đức Chúa Trời là chúng con phải được thánh hóa, tức là phải LÁNH XA sự gian dâm. Mỗi người phải GIŨ GÌN thân thể cho thánh khiết. KHÔNG buông thả theo nhục dục như những dân tộc ngoại đạo (I Tê 4:3-8). Cha ôi, giúp chúng con biết TUÂN THEO luật lệ Chúa, vì Ngài là Chúa của chúng con. Xin giúp chúng con biết LÀM THEO mọi điều Chúa dạy bảo, vì Ngài là THƯỢNG ĐẾ của chúng con (Lêv 18:4-5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình” (I Giăng 3:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 19: Chương này được gọi là BÀI GIẢNG TRÊN NÚI trong Cựu Ước. Chúa muốn dân Chúa ĐỐI XỬ tốt với nhau, KHÔNG lợi dụng nhau và QUAN TÂM đến nhu cầu của nhau. Khi dân Y-sơ-ra-ên THU HOẠCH ruộng và vườn nho, họ được yêu cầu ĐỂ LẠI một phần nhỏ hoa màu cho những người có nhu cầu. Họ BỊ CẤM nói dối nhau, ăn trộm và làm ăn trái đạo đức. KHÔNG giữ lời thề hứa là xúc phạm Danh Thiên Chúa. TIỀN LƯƠNG của những người làm thuê phải được trả, ngay sau khi công việc hoàn thành. KHÔNG được phép ngược đãi người khuyết tật, đặc biệt là người mù và điếc. KHÔNG được báo thù và phải yêu người lân cận như chính mình.
Thưa Cha, Lê-vi ký 19 là lời kêu gọi NÊN THÁNH. Những người tin Chúa phải thể hiện một cuộc sống KHÁC với mọi người. Cha ôi, sự THÁNH THIỆN bao gồm việc YÊU mến Chúa và YÊU thương người khác. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, bạn nên CẦU NGUYỆN như thế này: “Chúa ơi, hôm nay con muốn sống cuộc sống 'DÀNH RIÊNG' cho Chúa. Đồng thời, xin giúp con YÊU THƯƠNG từng cá nhân mà con gặp hôm nay, dù là trực tiếp hay gian tiếp qua mạng xã hội. Xin giúp con YÊU MẾN họ như con yêu chính mình, nghĩa là LÀM cho họ những điều mà con hy vọng họ sẽ LÀM cho con.”
Cha ôi, xin giúp chúng con YÊU MẾN Chúa nhiều nhất. Giúp chúng con biết TÌM KIẾM mối thông công với Chúa bằng cách tự biến mình thành “của lễ sống” cho Ngài. Giúp chúng con biết đặt nhu cầu của người TÚNG THIẾU lên trước bản thân mình. Xin giúp chúng con biết YÊU THƯƠNG người lân cận theo nhu cầu thực sự của họ. Giúp chúng con suy nghĩ nhiều về những gì có thể CHO ĐI, hơn là những gì chúng con có thể NHẬN ĐƯỢC. Xin cho chúng con biết YÊU THƯƠNG mỗi người một cách chân thành, không ngoại lệ, không thiên vị. Xin cho chúng con biết BẢO VỆ lòng mình khỏi sự cay đắng, thờ ơ và hận thù, để luôn hết lòng YÊU THƯƠNG người khác. Giúp chúng con được THÁNH HÓA và tránh xa những điều ô uế của thế gian. Giúp chúng con biết VÂNG PHỤC Chúa và Luật pháp của Ngài. Chúng con vâng phục vì lòng YÊU Chúa và YÊU người khác, chứ KHÔNG phải vì nghĩa vụ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chỉ có một Đấng ban bố luật pháp và phán xét, là Đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt” (Gia-cơ 4:12)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 20: Trong chương 18, Chúa liệt kê những kiểu quan hệ tình dục mà Ngài CẤM. Trong chương 20, Chúa lặp lại danh sách này với một vài BỔ SUNG. Trong chương này, Chúa cũng BỔ SUNG thêm những hình phạt sẽ giáng xuống trên những người TỪ CHỐI tuân theo Luật pháp của Ngài. Chúa cũng liệt kê những HÌNH PHẠT sẽ giáng xuống toàn bộ xã hội (bao gồm những tín đồ kính sợ Chúa) khi đa số thành viên trong xã hội quyết định BÁC BỎ Luật đạo đức tình dục của Ngài.
Cha ôi, chúng con được MỜI GỌI nên thánh. Chúng con được KÊU GỌI phải khác biệt với thế giới vô tín về mọi mặt. Đức Chúa Trời là Thánh, và điều này có nghĩa là Ngài nghiêm túc MỜI GỌI dân Ngài sống khác với thế gian. Tuy nhiên, chúng con cũng học được rằng, Đức Chúa Trời ĐẦY ÂN ĐIỂN một cách vinh hiển! Mặc dù Chúa đã CẢNH BÁO dân Ngài về hậu quả của việc KHÔNG sống đời sống thánh thiện, nhưng Ngài vẫn đảm bảo với họ: “Các con sẽ hưởng đất đai của chúng, Ta sẽ ban xứ ấy cho các con làm sản nghiệp… ” (Lêv 20:24).
Cha ôi, có nhiều người trong chúng con đã PHẠM TỘI ngoại tình tâm linh. Chúng con có PHẠM TỘI tình dục. Chúng con có THẤT BẠI trong việc sống một cuộc sống thánh thiện. Nếu vậy, thì chúng con đáng phải CHỊU ÁN tử hình rất nặng. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “HỎA NGỤC là sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời mà không có Đấng Trung gian. THIÊN ĐÀNG là sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời với một Đấng Trung gian. Nếu bạn thừa nhận mình đã THẤT BẠI, thì hãy trông cậy vào Đấng Trung Bảo do Đức Chúa Trời cung cấp. Chúa Cứu Thế là Đấng Trung bảo của chúng ta. Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự nguyền rủa của luật pháp. Chúa ĐỔI ĐỊA VỊ thay cho chúng ta và TỰ ĐẶT Ngài dưới sự nguyền rủa ấy. Chúa “đã CHUỘC chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, khi Ngài chịu rủa sả THẾ cho chúng ta” (Ga-la-ti 3:13). Cha ôi, giúp chúng con biết ĂN NĂN. Giúp chúng con biết KÊU CẦU danh Chúa để được cứu. KHÔNG có thời gian nào tốt hơn bây giờ. Xin đưa chúng con ĐẾN với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế, để THÚ NHẬN tội lỗi và được THA THỨ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia” (I Phi-e-rơ 2:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 21-22: Các chương này thuật lại việc các thầy tế lễ phải NÊN THÁNH, khi họ hầu việc Đức Chúa Trời. Trước hết, thầy tế lễ KHÔNG ĐƯỢC đụng đến người chết để khỏi bị ô uế. Thứ hai, thầy tế lễ KHÔNG ĐƯỢC cạo đầu, tỉa râu mép hoặc cắt da thịt mình. Thứ ba, thầy tế lễ KHÔNG ĐƯỢC phép lấy một người vợ từng “vui vẻ” ngoài đường (gái mãi dâm) hoặc đã ly dị chồng. Thứ tư, nếu con gái của thầy tế lễ LÀM Ô UẾ mình bằng cách trở thành gái điếm, thì phải bị thiêu sống. Về phần thầy tế lễ tối cao, thì yêu cầu lại càng khắt khe hơn. Người ấy KHÔNG ĐƯỢC đến gần xác chết để khỏi bị ô uế, dù người chết là cha hay mẹ mình. Thầy tế lễ tối cao KHÔNG ĐƯỢC rời khỏi Nơi thánh hoặc xúc phạm Nơi thánh của Thượng Đế. Người CHỈ ĐƯỢC cưới gái đồng trinh làm vợ.
Thưa Cha, nhiều người trong chúng con ngày nay có thể bị cám dỗ BỎ QUA chương 21-22 này, vì cho rằng các QUY TẮC trên chỉ áp dụng cho các thầy tế lễ. Nhưng, con nhớ lại một tôi tớ Chúa nói rằng, TẤT CẢ Cơ-đốc nhân đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9-10; Khải 1:6). Do đó, những bài học về sự thánh khiết này đều PHÙ HỢP cho mỗi Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời mong muốn chúng con ĐƯỢC THÁNH HÓA để Ngài sử dụng…” (I Tê 4:3). Chúng con phải THÁNH, vì Chúa là THÁNH” (I Phi-e-rơ 1:16). Chúng con phải được BIỆT RIÊNG ra thánh cho Chúa, và chúng con KHÔNG ĐƯỢC làm bất cứ điều gì gây sỉ nhục, hay làm ô danh Ngài.
Cha ôi, chúng con biết rằng sự thánh thiện KHÔNG PHẢI là điều chúng con có thể tự mình đạt được. Chúng con CẦN có Chúa GIÚP ĐỠ, để sống một cuộc đời thánh thiện. Sự thánh thiện phải là điều chúng con KHAO KHÁT từng giây, phút, giờ, ngày trong cuộc đời mình. Thưa Cha, xin giúp chúng con SỐNG thánh thiện và KHÔNG làm bất cứ điều gì mang lại sự xấu hổ hay ô nhục cho Danh Chúa. Xin giúp chúng con THOÁT KHỎI tội lỗi đang làm ô uế chúng con. Xin ban cho chúng con ÂN SỦNG, để luôn đầu phục Thánh Linh của Ngài. Cha ôi, chúng con đang LÀM THEO ý muốn của Thượng Đế. Chúng con đang SỐNG THÁNH THIỆN, xa hẳn sự gian dâm. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời… đã tỏ bày cho các đời sắp đến, biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 2:6-7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 23: Chương này kể về các nguyên tắc của NGÀY SA-BÁT và BẢY LỄ HỘI của người Do Thái. (1) LỄ VƯỢT QUA hướng đến Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng con. (2) LỄ BÁNH KHÔNG MEN chỉ về sự thanh tẩy đời sống, và bắt đầu cuộc hành trình với Chúa. (3) LỄ TRÁI ĐẦU MÙA hướng đến sự sống lại của Chúa Giê-xu, và niềm hy vọng về sự phục sinh của chúng con. (4) LỄ NGŨ TUẦN chỉ về việc Chúa ban quyền năng Thánh Linh cho chúng con, để trở thành một phần của mùa gặt các linh hồn. (5) LỄ THỔI KÈN minh họa cho một ngày nào đó, sẽ có tiếng kèn quy tụ mọi tín hữu về với Chúa (Hội thánh được Cất Lên). (6) LỄ CHUỘC TỘI chỉ về sự chuộc tội của Chúa trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. (7) LỄ LỀU TẠM là thời gian vui mừng, vì đã được Chúa dẫn dắt và chăm sóc.
Cha ôi, người Y-sơ-ra-ên được Chúa hướng dẫn GẶP NHAU vào những thời điểm nhất định trong năm để giữ lễ. Đây KHÔNG PHẢI là những bữa tiệc để ăn uống vui chơi. Đó là những Ngày Thánh thực sự. Dân chúng phải NHÓM LẠI để ca ngợi Chúa và GHI NHỚ những gì Ngài đã làm cho mình. Thưa Cha, niềm vui lớn nhất vẫn CHƯA ĐẾN, vì chúng con vẫn còn đang sống trên thế gian. Giúp chúng con ĐỪNG gắn chặt trái tim mình vào những niềm vui của thế gian, vì niềm vui này sẽ không kéo dài. Giúp chúng con ĐỪNG NẢN LÒNG nếu đang gặp phải một số khó khăn, vì sự khó khăn này sẽ mau qua. Cha ôi, “sự KHÓC LÓC đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự VUI MỪNG” (Thi 30:5).
Thưa Cha, NIỀM VUI LỚN NHẤT vẫn chưa đến, vì chúng con đang chờ tiếng kèn, gọi ra khỏi thế giới này. NIỀM VUI LỚN NHẤT sẽ đến, khi chính Chúa từ trên trời giáng lâm. NIỀM VUI LỚN NHẤT sẽ đến, khi chúng con cùng được cất lên với những người tin Chúa trong đám mây, để gặp Chúa nơi không trung. NIỀM VUI LỚN NHẤT sẽ đến, khi chúng con sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Trong khi CHỜ ĐỢI ngày vui lớn nhất đến, xin giúp chúng con biết THAM GIA với Chúa vào mùa gặt. Cha ôi, Chúa Giê-xu SẮP ĐẾN! Xin giúp chúng con biết TRUNG THÀNH hầu việc Ngài bây giờ, và cho đến khi Ngài đến. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng” (Lu-ca 18:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 24-25: Chúa truyền lệnh cho Môi-se hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên đem dầu ô-liu ép nguyên chất đến thắp đèn, để giữ cho ĐÈN CHÁY LIÊN TỤC. Thưa Cha, chúng con nghe vua Sa-lô-môn kể chuyện: “Tâm linh con người là NGỌN ĐÈN của Đức Giê-hô-va” (Châm 20:27). Nếu coi THÂN THỂ con người như đền tạm, thì TÂM LINH bên trong là NGỌN ĐÈN của Chúa. Công việc của thầy tế lễ nhà vua của chúng con ngày nay, là làm cho ĐÈN CHÁY LIÊN TỤC. Chúng con phải LIÊN TỤC CẦU NGUYỆN, ăn năn và thanh tẩy bản thân để “khơi cao ngọn lửa Thánh Linh mà Thượng Đế đã thắp sáng tâm hồn chúng con,” giống như để cho ĐÈN CHÁY LIÊN TỤC trong thời Cựu ước (II Tim 1:6).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta biết rằng những ngọn đèn cháy trên chân đèn vàng là từ DẦU ô-liu ép, và DẦU ô-liu tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Và Thượng Đế đã ban Thánh Linh dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu (Tít 3:6). Nói cách khác, Chúa Thánh Linh luôn tồn tại. Nhưng nếu Chúa Giê-xu KHÔNG gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, thì Đức Thánh Linh sẽ KHÔNG thể tuôn đổ dồi dào trên chúng ta (Ê-phê-sô 2:18). Vì vậy, những gì Chúa truyền lệnh cho Môi-se để A-rôn LÀM, thực ra là hình ảnh về mối TƯƠNG GIAO của chúng ta với Chúa Ba Ngôi trong Tân Ước.” Cha ôi, nhắc nhở chúng con phải luôn CẦU NGUYỆN trong tâm linh để giữ cho ÁNH SÁNG tâm linh của chúng con luôn chiếu sáng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con thường dành rất ít thời gian để CẦU NGUYỆN. Chúng con quá bận rộn với cuộc sống hằng ngày, nên đời sống CẦU NGUYỆN dần dần bị bỏ bê. Cha ơi, nếu KHÔNG CÓ thời gian CẦU NGUYỆN cố định, thì chúng con KHÔNG CÓ đời sống CẦU NGUYỆN nghiêm túc.
Thưa Cha, tờ báo La Vie (số tháng 10, 1986) đã làm một thống kê về CẦU NGUYỆN. Kết quả của cuộc thăm dò trong số 100 người như sau: 11 người cầu nguyện MỖI NGÀY. 17 người cầu nguyện THƯỜNG XUYÊN. 29 người RẤT ÍT cầu nguyện. Và 42 người (42%) KHÔNG BAO GIỜ cầu nguyện. Cha ôi, giúp chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc CẦU NGUYỆN. Tha thiết thực hành việc CẦU NGUYỆN, để “khơi cao ngọn lửa Thánh Linh mà Thượng Đế đã thắp sáng tâm hồn chúng con” mỗi ngày. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu các con vẫn chống lại Ta… thì Ta sẽ vì tội lỗi các con mà giáng tai ương gấp bảy lần nữa” (Lê-vi-ký 26:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lê-vi ký CHƯƠNG 26-27: Hai chương này kết thúc sách Lê-vi ký và đưa ra cho chúng con những LỜI HỨA, NGUYÊN TẮC và Lời CAM KẾT. Hai chương này nói đến những Lời hứa và Nguyên tắc NẾU… THÌ: “NẾU các con… THÌ ta sẽ…” Chúng bắt đầu bằng việc nhắc lại những luật căn bản về thờ hình tượng, ngày Sa-bát và nơi thánh. Chúng tiếp tục với những PHƯỚC LÀNH có được từ sự vâng lời, và những HÌNH PHẠT do sự bất tuân gây ra. NẾU dân Chúa tuân theo luật pháp của Chúa, THÌ… Ngài sẽ ban cho họ sự thịnh vượng. Ngược lại “NẾU các con không nghe ta… THÌ ta sẽ quay mặt chống lại các con…” (Lêv 26: 14-39).
Thưa Cha, các chương này cũng đã KẾT THÚC bằng mối quan hệ: NẾU… THÌ. “NẾU dân Chúa xưng tội lỗi mình và tội ác của tổ phụ họ… THÌ Ta sẽ nhớ lại giao ước của Ta với Gia-cốp… Y-sác, và… Áp-ra-ham … và Ta sẽ nhớ đến xứ này” (Lêv 26: 40-42). Lời hứa của Chúa vẫn không thay đổi; “NẾU chúng ta xưng tội mình, THÌ Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta…” (I Giăng 1: 9). PHƯỚC LÀNH và sự RỦA SẢ ở gần kề bên nhau. NẾU dân Chúa yêu mến Ngài, giữ Điều Răn của Ngài, THÌ Ngài làm ơn cho họ đến ngàn đời. Nhưng NẾU họ phản bội Chúa, THÌ Ngài sẽ báo ứng cho họ từ thế hệ nầy qua thế hệ khác (Phục-truyền 7: 9-12). Đối với Đức Chúa Trời, KHÔNG có giải pháp trung dung. Hoặc SỰ SỐNG hoặc sự chết, hoặc PHƯỚC LÀNH hoặc tai họa (Lêv 26:15). KHÔNG có chọn lựa nào khác. Ngài thiết tha kêu gọi, KHUYÊN MỜI mỗi chúng con hãy CHỌN lấy sự sống (Phục 30: 19).
Cha ôi, Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài không bao giờ TỪ BỎ chúng con khi chúng con thật lòng yêu mến Ngài và làm theo Lời Ngài. Giúp chúng con YÊU mến Chúa bằng tình yêu cao cả mà Ngài đã dành cho chúng con. Giúp chúng con tin rằng Chúa BAN PHƯỚC hay GIÁNG HỌA, đều tùy thuộc vào thái độ của chúng con đối với Chúa và Lời Chúa. Cảm tạ Cha vì ĐÃ ĐẶT trước mặt chúng con sự sống và sự chết, phước lành và sự rủa sả. Xin giúp chúng con BIẾT SỐNG đẹp lòng Ngài và BIẾT CHỌN sự sống, hầu cho chúng con và dòng dõi chúng con ĐƯỢC PHƯỚC và ĐƯỢC SỐNG (Phục 30: 19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ” (I Phi-e-rơ 3:12)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con trở lại TÂN ƯỚC để nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 1:1-25: Thầy tế lễ Xa-cha-ri đang phục vụ Chúa trong Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem thì một thiên sứ hiện đến nói rằng ông và vợ ông sẽ có một đứa con trai. Con trai ấy sẽ là nhà tiên tri dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Xa-cha-ri nghi ngờ nói: “Việc đó làm sao thực hiện được? Vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi lắm rồi!” Thiên sứ đáp: “Ông không tin lời tôi, nên sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời.” Sau khi hoàn thành công việc ở Đền thờ, Xa-cha-ri trở về nhà với vợ và vợ có thai.
Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa có thể SỬ DỤNG những người bình thường theo những cách phi thường. Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét là người bình thường, nhưng họ trung thành với Chúa, nên được Chúa SỬ DỤNG một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi tớ Chúa KHÔNG phải lúc nào cũng có niềm tin vững chắc. Thông thường, khi Chúa nói rằng Ngài sẽ hành động qua họ để hoàn thành điều gì đó, thì họ bày tỏ sự NGHI NGỜ về khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa giao. Môi-se, Giê-rê-mi, Ghi-đi-ôn, Xa-cha-ri và những người khác đều NGHI NGỜ nhưng họ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ Chúa giao. Cha ôi, giúp chúng con sẵn lòng ĐÓN NHẬN những thách thức lớn, khó khăn lớn, để Chúa có thể HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ nơi những người bình thường như chúng con.
Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi Chúa KHÔNG tức thì đáp lại lời cầu nguyện của bạn, thì KHÔNG có nghĩa là Ngài không sẽ trả lời nó. Chúa đang sắp đặt cho một phước lành lớn lao hơn. Trong khi chờ đợi, giúp chúng con luôn sống một cuộc đời TRUNG TÍN như Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét. Đồng thời nhắc chúng con rằng Chúa thường SỬ DỤNG những người phụ nữ hiếm muộn như Sa-ra, Ra-chên, An-ne, Ê-li-sa-bét để sinh ra những ĐỨA CON quan trọng. Cảm tạ Cha “vì mắt Chúa ĐOÁI TRÔNG người công chính, tai Ngài LẮNG NGHE lời cầu nguyện” của chúng con (I Phi-e-rơ 3:12). Cha ôi, giúp chúng con tiếp tục CẦU NGUYÊN. Tiếp tục PHỤC VỤ. Tiếp tục TIN TƯỞNG. “Bởi vì KHÔNG có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Thượng Đế LÀM ĐƯỢC mọi việc. Cha ôi, khi chúng con kiên trì LÀM những điều bình thường, thì Chúa sẽ LÀM những điều phi thường thông qua chúng con vào thời điểm hoàn hảo của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” (Lu-ca 1:38)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 1:26-38. Sáu tháng sau, thiên sứ Gáp-ri-ên lại XUẤT HIỆN trước một cô gái ở Na-xa-rét tên là Ma-ri. Cô là một trinh nữ, nhưng Gáp-ri-ên nói rằng cô SẮP CÓ một đứa con trai. Thánh Linh sẽ ngự trên cô và một HÀI NHI sẽ được sinh ra. Ngài sẽ được gọi là “CON CỦA ĐẤNG CHÍ CAO” và sẽ ngồi trên ngai của vua Đa-vít. Cô Ma-ri thưa: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng VÂNG THEO ý muốn Chúa. Xin Chúa THỰC HIỆN mọi điều ông nói!”
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Sự bình yên trong cuộc đời của Ma-ri đã bị bị ĐẢO LỘN trước sự xuất hiện của Gáp-ri-ên. Cô Ma-ri được KÊU GỌI phải chịu xấu hổ, sỉ nhục vì vinh quang của Thiên Chúa. Cô ấy được TRAO CHO vinh dự lớn nhất người phụ nữ, nhưng đồng thời nó cũng MANG THEO một sự khinh bỉ to lớn của xã hội. Thưa Cha, xin giúp chúng con HỌC BIẾT cách thuận phục ý Chúa trong từng chi tiết của cuộc sống. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống, chúng con đều được đảm bảo rằng Chúa sẽ SỬ DỤNG nó, để tôn vinh chính Ngài và giúp chúng con được trưởng thành. Cha ôi, có thể XUNG QUANH chúng con có những điều khiến chúng con sợ hãi, nhưng nếu chúng tin tưởng Chúa bằng bất cứ giá nào, thì chúng con sẽ thấy rằng Ngài có thể biến nỗi sợ hãi thành sự bình an cho chúng con. Thưa Cha, chúng con là tôi tớ Chúa, sẵn sàng VÂNG THEO ý muốn Chúa (Lu-ca 1:38).
Cha ôi, hôm nay trong lòng chúng con có SỢ HÃI, xin giúp chúng con biết mang nó đến với Chúa Giê-xu! Chúng con đang có NỖI BUỒN, giúp chúng con biết mang nó đến với Chúa Giê-xu! Có sợ hãi về tội lỗi và hỏa ngục, giúp chúng con biết MANG NÓ đến với Chúa Giê-xu! Chúng con có những thất vọng trước các thử thách của cuộc sống, giúp chúng con biết MANG NÓ đến với Chúa Giê-xu! Chúng con có gánh nặng quá sức chịu đựng, giúp chúng con biết MANG NÓ đến với Chúa Giê-xu! Chúng con có sự tan vỡ và tuyệt vọng, giúp chúng con viết MANG NÓ đến với Chúa Giê-xu! Chúng con có thất bại và bị đánh bại, giúp chúng con biết MANG NÓ đến với Chúa Giê-xu! Dù bất cứ điều gì đang khiến chúng con sợ hãi, giúp chúng con biết MANG NÓ đến cho Chúa Giê-xu! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:47)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 1:39-80: Cô Ma-ri đi đến miền núi xứ Giu-đê để THĂM người bà con Ê-li-sa-bét. Khi đến nơi, bà Ê-li-sa-bét được tràn đầy Chúa Thánh Linh CHÚC PHÚC cho Ma-ri. Cô Ma-ri NÓI TIÊN TRI về công việc Giăng và Chúa Giê-xu sẽ hoàn thành. Tiếp theo, Ê-li-sa-bét SINH con trai và được ĐẶT TÊN là Giăng.” Thưa Cha, cô Ma-ri chưa kết hôn nhưng đang mang thai và sống vào thời điểm khó khăn, nhưng cô đã cất tiếng CA NGỢI Chúa. Khi làm như vậy, cô ấy bộc lộ một trái tim YÊU CHÚA và một tâm trí đã THẤM NHUẦN Thanh Kinh Cựu Ước.
Cha ôi, ngày nay chúng con phải CA NGỢI Chúa bất chấp hoàn cảnh hiện tại của mình. ÂN SỦNG của Chúa là đầy đủ cho chúng con, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Lời ca tụng của Ma-ri đã nhắc nhở chúng con rằng, sự RA ĐỜI của Chúa Giê-xu không chỉ dừng lại ở những món quà, cây thông, ông già Nô-ên, và các món ăn yêu thích của mình. Nhưng mùa Giáng sinh nhắc nhở chúng con về MỐI QUAN HỆ với Chúa và HỌC CÁCH tôn vinh Chúa và ca ngợi lòng nhân từ của Ngài.
Thưa Cha, giúp chúng con biết NHỚ ĐẾN những phước lành đã được hưởng. NHỚ ĐẾN những lợi ích mà chúng con đã nhận được khi trở thành con cái Chúa. NHỚ ĐẾN vinh quang đang chờ đợi chúng con. Cảm tạ Cha, chúng con đã được BAN PHƯỚC dồi dào! Tất cả chúng con đều CÓ LÝ DO để ca ngợi Danh Chúa! Giúp chúng con PHẢI LÀM điều đó như chúng con đáng phải làm.
Cha ôi, chúng con CÓ MỘT Thiên Chúa đáng tin cậy, đáng yêu mến, đáng ngợi khen và đáng tôn thờ. Giúp chúng con CÓ CÙNG tấm lòng như cô Ma-ri để luôn ca ngợi: “Tâm linh tôi MỪNG RỠ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:47). ĐỪNG để chúng con CHỈ DÀNH thời gian vui mừng với những thành tựu của mình, hơn là vui mừng trong Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi của chúng con. Cha ơi, xin THA TỘI cho chúng con vì đã KHÔNG NHỚ lần cuối cùng tôn cao Chúa là khi nào. Rất lâu rồi chúng con KHÔNG CÓ ca ngợi Chúa về những phước lành Chúa ban. Rất lâu rồi chúng con KHÔNG CÓ ca ngợi Chúa đã vui lòng TRỌNG DỤNG chúng con. Cha ôi, “Tâm linh tôi HÂN HOAN vì Thượng Đế là Cứu Chúa” của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa
(Lu-ca 2:11)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca 2:1-20. “Thời đó, Hoàng đế La-mã ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc. Giô-sép về làng Bết-lê-hem đăng ký cho mình và cô Ma-ri, vị hôn thê đang có thai. Về đến Bết-lê-hem, Ma-ri tới ngày sinh nở. Cô sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc lại, đặt trong máng cỏ, vì nhà quán không còn chỗ trọ. Tại miền đó, có mấy bác chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Thình lình, một thiên sứ của Chúa hiện ra, hào quang Chúa chói loà khắp nơi. Họ vô cùng kinh hãi, nhưng thiên sứ liền trấn an: “Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, cho dù sợ hãi, nhưng các người chăn chiên vẫn LẮNG NGHE sứ điệp mà thiên sứ đã loan báo. Bởi sự LẮNG NGHE này mà họ đã tới Bết-lê-hem, nhìn thấy Chúa Cứu Thế vừa chào đời và đã có được NIỀM VUI LỚN trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Cha ôi, ngày nay, giúp chúng con cũng biết LẮNG NGHE sứ điệp Giáng sinh, để có được NIỀM VUI LỚN CỦA LỄ GIÁNG SINH. Đừng để chúng con nghĩ rằng mình đã dự lễ rất nhiều năm, đã biết rõ lịch sử Chúa Giáng sinh, biết rõ câu chuyện Giáng sinh gần như thuộc lòng, nên KHÔNG còn chăm chú LẮNG NGHE sứ điệp Giáng sinh. Như thế, đời sống sẽ bị mất phước, mất NIỀM VUI. Cha ôi, cũng ĐỪNG để chúng con vì muốn kỷ niệm lễ Giáng sinh tưng bừng, nên đã lăng xăng, BẬN RỘN với quá nhiều việc phải LÀM, quá nhiều nơi phải ĐI, quá nhiều buổi lễ phải THAM DỰ. Cho nên, Chúa Giáng sinh đã trở thành LU MỜ và sự giáng sinh của Ngài vô tình trở thành GÁNH NẶNG trong tâm hồn chúng con.
Cha ôi, vì cớ KHÔNG LẮNG NGHE sứ điệp Giáng sinh, nên đời sống chúng con bị mất phước, mất niềm vui, dù xung quanh là quang cảnh rực rỡ đầy màu sắc của lễ Giáng sinh. Chúa ôi, xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con TRÁNH được những lo lắng, bận rộn quá đáng, để có thể yên lặng LẮNG NGHE tiếng Chúa phán dạy mỗi khi kỷ niệm sự ra đời của Chúa. Nhờ đó, NIỀM VUI LỚN CỦA LỄ GIÁNG SINH sẽ luôn tràn ngập trong chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết” (Lu-ca 2:15)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Lu-ca 2:1-20. “Sau khi lắng nghe sứ điệp thiên sứ loan báo, các người chăn chiên nói với nhau: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay.” Rồi, họ vội vã RA ĐI, băng qua các khu vườn của làng Bết-lê-hem cho tới khi ĐẾN quán trọ. Họ tin quyết rằng tại quán trọ này, sẽ TÌM THẤY hài nhi Giê-xu mà thiên sứ đã nói đến. Những người chăn chiên KHÔNG làm mất thì giờ, để tranh luận với nhau. Trái lại, họ đã vội vã RA ĐI tìm Ấu Chúa. Nhờ sự vội vã RA ĐI này, mà họ đã có được NIỀM VUI LỚN trong đêm Giáng sinh đầu tiên.
Cha ôi, giúp chúng con ngày nay cũng biết hưởng ứng và ĐÁP LỜI nhanh chóng khi nghe sứ điệp Giáng sinh. Còn có nhiều điều MẦU NHIỆM về sự Chúa Giáng sinh mà chúng con chưa hiểu hết, vì đường lối của Đức Chúa Trời quá sự dò tìm của chúng con: Ai có thể dám nghĩ rằng THƯỢNG ĐẾ NGÔI HAI là Đấng có vinh quang đầy dẫy trời đất, lại bằng lòng từ bỏ tất cả để trở nên một người tầm thường? Ai có thể dám nghĩ rằng khi THƯỢNG ĐẾ NGÔI HAI ngự đến giữa loài người, lại ngự đến một cách quá thấp hèn như vậy? Ai có thể dám nghĩ rằng Vua của các vua, mà lại lựa chọn một người nữ nghèo nàn nhất trong xứ để làm mẹ. Ai có thể dám nghĩ rằng Chúa của trời đất mà lại bằng lòng bày tỏ sự bí mật của Ngài cho những người chăn chiên dốt nát? Ai có thể dám nghĩ rằng Hài nhi yếu đuối nằm trong máng cỏ này chính là Con Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật? Ai lại có thể tin được rằng một Hài nhi mới sinh nằm trên mấy cọng rơm đặt trong máng cỏ, lại chính là Thiên Phụ Vĩnh Cửu, là Cha Đời đời?
Cha ôi, những người chăn chiên KHÔNG để cho sự thắc mắc này, làm cản trở bước tiến của họ. Sau khi lắng nghe sứ điệp Giáng sinh của thiên sứ, thì họ liền vội vã RA ĐI, để xem những việc đã xảy đến mà Chúa cho họ biết. Cha ôi, xin giúp chúng con có lòng đơn sơ để tiếp nhận ngay những điều kỳ diệu, mầu nhiệm, dù hiện tại chúng con vẫn chưa hiểu hết, để NIỀM VUI LỚN CỦA LỄ GIÁNG SINH cứ tràn ngập trong chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó” (Lu-ca 2:17)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Lu-ca 2:1-20. “Khi những người chăn chiên đến quán trọ, họ gặp Ma-ri, Giô-sép và Hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Ngay khi thấy Hài nhi Giê-xu, họ liền TIN và sấp mình xuống trước mặt Ngài. Rồi họ bắt đầu kể lại chuyện các thiên sứ hiện ra, và họ thuật lại lời thiên sứ nói rằng Hài nhi này, chính là Cứu Chúa mà Thánh Kinh đã nói tới. Cảm tạ Cha vì Ngài không để cho những người chăn chiên thắc mắc lâu, cũng như không để cho chúng con thắc mắc lâu, về những điều mầu nhiệm Ngài đã làm. Sự thắc mắc của những người chăn chiên đã được GIẢI ĐÁP, ngay lúc họ đến quán trọ. Cha ôi, tại đây, những người chăn chiên đã NHÌN THẤY mọi điều đã xảy ra đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho họ. Tại quán trọ, họ BIẾT được rằng Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu ước đã được ứng nghiệm từng lời từng chữ. Tại đây, những người chăn chiên BIẾT chắc rằng, mình đã tìm gặp Chúa Cứu Thế. Và cũng chính tại đây, họ đã có NIỀM VUI LỚN cho chính đời sống mình.
Chúa ôi, ngày nay chúng con phải có ĐỨC TIN nơi Chúa, mới hưởng NIỀM VUI LỚN CỦA LỄ GIÁNG SINH. Những người chăn chiên cho dù chưa thấy được những điều thiên sứ nói, nhưng họ đã có ĐỨC TIN nên đã tìm gặp được Cứu Chúa và đã có được NIỀM VUI LỚN trong đời sống. Con người ngày nay thường sống bằng sự mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay rờ đến. Họ chỉ TIN và chấp nhận những điều được kiểm chứng bằng khoa học thực nghiệm mà thôi. Điều này KHÔNG có gì sai, nhưng nó chỉ ĐÚNG về phương diện vật chất, chứ KHÔNG hoàn toàn ĐÚNG về phương diện thuộc linh.
Cha ôi, đối với Đức Chúa Trời, chúng con KHÔNG cần phải thử Ngài, trắc nghiệm Ngài. Nhiều người ngày nay có thể sau khi được nhìn THẤY rồi mới TIN như Thô-ma. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì Ngài phán rằng: “Phước cho những người CHƯA THẤY mà đã TIN.” Phước cho những người có ĐỨC TIN đơn sơ đặt nền tảng trên Lời Đức Chúa Trời, để đi đến và nhìn xem những điều mầu nhiệm của Chúa.
Cha ôi, xin giúp chúng con có ĐỨC TIN như các người chăn chiên, để trong mùa Giáng sinh này và trong suốt cuộc đời, chúng con được sống trong NIỀM VUI LỚN Chúa ban cho. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy” (Lu-ca 2:20)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Lu-ca 2:1-20. “Khi những người chăn chiên đi tìm Cứu Chúa, thì họ đã tìm gặp được Ngài. Khi gặp rồi, “những người chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy” (Lu-ca 2:20). Cha ôi, chúng con nhận ra, những người chăn chiên đã trở nên NGƯỜI MỚI. Sự vui mừng tràn ngập trong lòng họ. Những người chăn chiên không thể nín lặng được, nên NÓI LẠI cho bạn hữu, cho người láng giềng biết, về tin mừng Chúa Giáng sinh để làm sáng danh và ngợi khen Chúa.
Cha ôi, chúng con ngày nay cũng phải NÓI LẠI cho người khác biết về tin mừng cứu rỗi, để làm sáng danh và ngợi khen Chúa. Những người chăn chiên đã đi ra LÀM CHỨNG rằng: Chúa Cứu Thế đã giáng sinh, vì chúng tôi đã THẤY Ngài! Cha ôi, giúp chúng con biết đi ra LÀM CHỨNG về những điều mình đã nghe thấy và đã kinh nghiệm về Chúa Cứu Thế. Chúng con đã biết Chúa Giê-xu là ai và Ngài đến thế gian này để làm gì. Chúng con phải chia sẻ TIN MỪNG này cho người khác.
Chúng con LÀM CHỨNG cho người khác bằng lời nói, nhưng cũng bằng CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Nếu tin nơi tình YÊU THƯƠNG, thì cuộc sống chúng con phải bày tỏ tình yêu thương nơi sở làm, tại nhà, nơi trường học, tại hội thánh. Nếu tin nơi sự BÌNH AN, thì chúng con phải sống hoà thuận với mọi người. Nếu tin nơi NẾP SỐNG GIA ĐÌNH, thì chúng con phải xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu tin vào Lời Chúa dạy “chớ bỏ qua sự nhóm lại,” thì chúng con phải trung tín đi dự lễ thờ phượng và tích cực hầu việc Chúa.
Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể lại về người bạn nhạc sĩ đã qua đời: Người bạn nhạc sĩ ấy đàn rất giỏi và tận tâm hầu việc Chúa. Vợ của vị nhạc sĩ kể tiếp: “Chồng tôi muốn làm nhiều việc. Anh ấy muốn viết một bản hợp tấu, nhưng chưa có thì giờ làm việc đó.” Nghe như thế, một trong những đứa con liền nói: “Thưa mẹ, CUỘC ĐỜI của ba đã là một bản hợp tấu rồi.” Chúa ôi, ĐỜI SỐNG chúng con cũng phải là một bản hợp tấu về vinh quang Đức Chúa Trời, để khi người khác nhìn vào chúng con, họ cũng hiểu được giáng sinh LÀ GÌ và giáng sinh có Ý NGHĨA GÌ cho họ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 135:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca 2:21-40. Phân đoạn này tập trung vào Si-mê-ôn và An-ne, những người CÔNG NHẬN Hài Nhi Giê-xu là Chúa Cứu Thế (Đấng Mê-si-a) đã hứa của dân Y-sơ-ra-ên. Hai người công khai CA NGỢI Đức Chúa Trời về điều này và CÔNG BỐ tin mừng này cho những ai đang tìm kiếm sự ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.
Cha ôi, chúng con nhìn thấy SI-MÊ-ÔN là người công chính, mộ đạo. Ông có ĐỨC TIN và hy vọng, vì ngày đêm trông đợi Chúa Cứu Thế xuất hiện. Si-mê-ôn cũng là người được ĐẦY DẪY Đức Thánh Linh. Chính Thánh Linh đã bày tỏ cho Si-mê-ôn biết, ông sẽ không chết cho đến khi ông NHÌN THẤY Đấng Cứu Thế của Y-sơ-ra-ên. Cũng chính Thánh Linh đã hướng dẫn Si-mê-ôn TỚI ĐỀN THỜ vào ngày đặc biệt mà cha mẹ Chúa Giê-xu đem Ngài đến dâng cho Chúa. Chính Thánh Linh đã TIẾT LỘ cho Si-mê-ôn rằng đứa trẻ này thực sự là Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Còn bà AN-NE cũng là một người nữ đáng chú ý. Bà là một NỮ TIÊN TRI. An-ne lấy chồng được 7 năm thì chồng qua đời và bà sống phần đời còn lại của mình như một góa phụ. NGÀY ĐÊM bà ở trong đền thờ, kiêng ăn, cầu nguyện và chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.
Cha ôi, tại đây chúng con được nhắc nhở về những gì thực sự là QUAN TRỌNG trong cuộc sống. Xin giúp chúng con biết LÀM GIỐNG như Si-mê-ôn để luôn tin cậy Chúa, vâng theo Lời Ngài, tìm kiếm vương quốc Ngài, và được Thánh Linh ngự vào và dẫn dắt. Chúa ôi, giúp chúng con biết LÀM GIỐNG như bà An-ne để nhận ra những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống là trung tín cầu nguyện, kiêng ăn, công bố Lời Chúa, và ngợi khen Chúa.
Thưa Cha, chúng con đang sống trong một thời đại mà việc ngợi khen Chúa đã KHÔNG CÒN thịnh hành nữa. Chúng con quá sợ hãi về những gì người khác có thể nghĩ về mình, nên KHÔNG CÒN tham gia vào việc ngợi khen Chúa. Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con rằng, Chúa vẫn MONG ĐỢI người tin Chúa phải luôn biết cầu nguyện, kiêng ăn, công bố Lời Chúa, và ngợi khen Chúa! Cha ôi, chúng con đang “giơ tay lên hướng về nơi thánh và CHÚC TỤNG Đức Giê-hô-va!” (Thi 134:2). Chúng con đang CA NGỢI danh Chúa. Chúng con NGỢI KHEN danh Ngài (Thi 135:1). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mọi người đều ngạc nhiên về kiến thức và lời đối đáp của Ngài” (Lu-ca 2:47)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca 2:41-52. Phân đoạn này cho thấy thoáng qua về THỜI THƠ ẤU của Chúa Giê-xu. Mặc dù Chúa Giê-xu là ĐỨC CHÚA TRỜI, nhưng Ngài cũng là một CON NGƯỜI, nên Chúa phải trưởng thành về mặt tâm linh. Chúa ĐÓI KHÁT sự khôn ngoan đến nỗi Ngài gạt sang một bên một số điều “bình thường” mà trẻ em thích làm, để Ngài có thể HỌC Kinh Thánh (2:46- 47).
Một tôi tớ Chúa (H. Ironside) kể chuyện: Khi mới làm mục sư, tôi về California để thăm gia đình và gặp một mục sư già từ Bắc Ái Nhĩ Lan sống gần đó. Tôi đến thăm ông và ông đã hỏi: “Anh bạn trẻ, anh đang cố gắng rao giảng về Chúa Cứu Thế, phải không?” Ironside trả lời: “Dạ, đúng vậy!” Ông mục sư già thì thầm: “Chúng ta cùng nhau nói chuyện về Kinh Thánh.” Ông mở cuốn Kinh Thánh cũ kỹ của mình, và đã giải thích một cách đơn giản, ngọt ngào và nghiêm túc, khi chuyển từ đoạn Kinh Thánh này sang đoạn khác, theo cách mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Ironside nói: “Khi nhận ra điều đó, NƯỚC MẮT đã chảy dài trên mặt tôi và tôi hỏi: 'Cụ đã CÓ ĐƯỢC sự hiểu biết này từ đâu? Cụ đã HỌC ở Viện Thần học hay Trường đại học nào đó phải không?'” “Này anh bạn trẻ, tôi đã HỌC ĐƯỢC những điều đó, khi QUỲ GỐI trên sàn bùn, của một ngôi nhà nhỏ đầy cỏ dại ở Bắc Ái Nhĩ Lan. Ở đó, với cuốn Kinh Thánh mở ra trước mặt, tôi thường QUỲ HÀNG GIỜ liền và cầu xin Thánh Linh bày tỏ Chúa Cứu Thế cho tâm hồn tôi. Và tại đó Ngài đã DẠY TÔI nhiều hơn những gì tôi từng học được, ở tất cả các Chủng viện hoặc Trường đại học trên thế giới.” Chúa Giê-xu cũng đã HỌC Kinh Thánh theo cách đó. Chúa đã làm các học giả và giáo sư KINH NGẠC vì sự khôn ngoan và kiến thức của Ngài. Và CẬU BÉ Giê-xu chỉ mới 12 tuổi!
Cha ôi, có rất nhiều CÁM DỖ, rất nhiều CẠM BẪY và rất nhiều NGUY HIỂM trên thế giới này, chúng con PHẢI CÓ trí tuệ mới có thể sống sót để hầu việc Chúa. Và Chúa Giê-xu cho chúng con thấy rằng, CÁCH DUY NHẤT để có được sự khôn ngoan là học và sống với Thánh Kinh. Cha ôi, giúp chúng con luôn HỌC KINH THÁNH với mục đích nhận BIẾT Chúa, YÊU mến Chúa và YÊU thương người khác. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi” (Công vụ 3:19)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 3. Chương này kể chuyện Giăng Báp-tít đã rao giảng cho dân chúng sứ điệp ĂN NĂN để được tha tội. Sự ăn năn này KHÔNG phải là một khái niệm trừu tượng hay một câu “Tôi xin lỗi” dễ dàng. Sự ĂN NĂN mà Giăng Báp-tít rao giảng, đã dẫn đến một cuộc sống được THAY ĐỔI sâu sắc. Khi mọi người đến với Giăng Báp-tít để chịu phép báp têm, ông nói với họ, KHÔNG thể dựa vào tổ tiên của mình để hy vọng thoát khỏi sự phán xét. Rồi ông bảo họ hãy thực lòng ĂN NĂN. Hãy THAY ĐỔI cách sống! Hãy rộng lượng! Hãy công bằng! Hãy thỏa lòng!
Thưa Cha, thông thường, khi chúng con làm sai điều gì đó với Chúa, chúng con dễ dàng đưa ra câu: “xin Chúa tha lỗi,” mà KHÔNG có ý định THAY ĐỔI. Tuy nhiên, sứ điệp ĂN NĂN mà Giăng rao giảng là sự thống hối thực sự, bao gồm sự THAY ĐỔI hoàn toàn trong suy nghĩ, thái độ và hành động. Khi thực sự ĂN NĂN, chúng con sẽ quay lưng lại với tội lỗi và hướng về sự tha thứ của Chúa.
Cha ôi, xin CÁO TRÁCH chúng con để xem ngay bây giờ chúng con cần ĂN NĂN về điều gì. Khi chúng con nhận biết tội mình và ĂN NĂN, thì Đức Chúa Trời luôn tha thứ. Chúng con thấy rõ nguyên tắc này khi đọc sách Giô-na. Khi Tiên tri Giô-na rao giảng về sự ĂN NĂN cho dân thành Ni-ni-ve, họ đã ĂN NĂN nên Đức Chúa Trời đã tha thứ và không hủy diệt họ. Chúa ôi, hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 3:23). Chúng con biết mình có tội mà KHÔNG ĂN NĂN, thì phải chịu hình phạt. Nhưng khi chúng con xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để THA TỘI cho chúng con, và làm cho chúng con sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:9).
Cha ôi, giúp chúng con biết xưng tội và ĂN NĂN với Chúa mỗi khi Ngài cáo trách chúng con về những sai lầm trong lời nói, việc làm. Cho chúng con NHÌN THẤY những tội lỗi của chúng con và biết ĂN NĂN để nhận được sự tha thứ của Chúa. Chúa ôi, chúng con ĐAU BUỒN vì tội lỗi của chúng con chống lại Ngài. Chúng con ĂN NĂN hôm nay. Xin Chúa thay đổi tấm lòng và hành động chúng con, để làm rạng danh Chúa qua nếp sống hàng ngày của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác” (Lu-ca 4:13)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 4. Chương này
kể rằng, trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai, Thánh Linh đã dẫn Ngài vào đồng vắng để sống cô tịch, nhịn ăn và cầu nguyện. Khi Sa-tan xuất hiện, Chúa Giê-xu YẾU MỆT về thể xác và đói khát, nhưng tâm linh Ngài rất MẠNH MẼ. Ba lần CÁM DỖ trong đồng vắng là một nỗ lực của Sa-tan nhằm CÁM DỖ Chúa Giê-xu từ bỏ lòng trung thành với Chúa Cha. Lần khác, Sa-tan qua Phi-e-rơ, cũng CÁM DỖ Chúa Giê-xu từ bỏ thập tự giá (Mat 16:21-23). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta là người theo Chúa và phục vụ Chúa sẽ luôn bị ma quỷ theo sát và CÁM DỖ. “Cám dỗ thường xuyên nhất ma quỷ đưa ra sẽ là: (1) Ham mê tiền bạc, của cải. (2) Ham mê địa vị, danh vọng. (3) Ham mê quyền lực để thắng vượt mọi thứ cản trở. Những CÁM DỖ đó thường rất ngọt ngào, có vẻ hợp lý, có thể trở thành chiến lược truyền giáo. Trong chiều dài lịch sử, nhất là hiện nay, không thiếu những người đón nhận Sa-tan CÁM DỖ.”
Cha ôi, ngày nay có nhiều người đón nhận sự CÁM DỖ, chỉ vì động lực mưu tìm TƯ LỢI. Sự CÁM DỖ lôi cuốn những ham muốn thoải mái, khoái lạc, quyền lực, tình yêu. Một khi đã say mê với con đường QUYỀN LỰC, chúng con sẽ dễ THỜ Ơ với kiêng ăn, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, ăn năn. Và Sa-tan như sư tử gầm thét, sẽ biết chính xác khi nào nên VỒ LẤY chúng con (I Phi-e-rơ 5:8).
Thưa Cha, giúp chúng con nhận biết và CHỐNG LẠI những cám dỗ bằng cách sử dụng gươm của Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Sự HIỂU BIẾT Kinh Thánh sâu nhiệm sẽ đặt thanh kiếm vào trong tay của chúng con, và giúp chúng con CHIẾN THẮNG mọi cám dỗ (Êph 6:17). Tuy nhiên, Cha ôi, chúng con nghe kể rằng: “Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ CƠ HỘI KHÁC” (Lu-ca 4:13). Ma quỷ chỉ TẠM LÌA Chúa Giê-xu mà thôi và Ngài còn TIẾP TỤC bị Sa-tan cám dỗ. Ngày nay, ma quỷ cũng chỉ TẠM RỜI xa chúng con mà thôi và ma quỷ vẫn còn tiếp tục bị cám dỗ chúng con. Thưa Cha, giúp cho tấm lòng và tâm trí chúng con THẤM NHUẦN Lời Kinh Thánh để luôn CHIẾN THẮNG được mọi cám dỗ của Sa-tan (Êph 6:17). Amen.
THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới” (Lu-ca 5:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 5. Chương này cho thấy Si-môn chán nản, mệt mỏi và kiệt sức. Ông đã trải qua một đêm lưới cá nhưng không bắt được cá! Vào buổi sáng, Chúa thấy Phi-e-rơ đang giặt lưới. Chúa bảo anh ấy hãy hạ thuyền và thả lưới. Ôi tuyệt vời… một người KHÔNG chuyên nghiệp, đã hướng dẫn một ngư dân chuyên nghiệp về CÁCH LƯỚI CÁ. Phi-e-rơ ban đầu phản đối CÁCH của Chúa, nhưng cuối cùng ông nói: “VÂNG LỜI Thầy, con sẽ thả lưới” (5:5).
Thưa Cha, chúng con nhận ra những người đánh cá này đã KHÔNG THỂ bắt được cá, mặc dù họ đã sử dụng tất cả kỹ năng chuyên nghiệp và thời gian của mình. Họ chỉ bắt được cá, khi Chúa ban phước cho họ. Cha ôi, chúng con sẽ bị THẤT BẠI nếu không có Chúa. Làm bất cứ công việc gì mà không có Chúa, thì chúng con sẽ bị THẤT BẠI. Trong sự phục vụ Chúa, chúng con có thể có tất cả các công cụ để đạt đến sự thành công, nhưng nếu KHÔNG CÓ Ngài, thì chúng con chẳng những bị THẤT BẠI mà còn bị THẤT VỌNG. Làm công việc Chúa mà KHÔNG có Chúa, sẽ mang lại sự NẢN LÒNG. Giặt lưới mà không bắt được con cá nào, thì thật là NẢN LÒNG. Cha ôi, nhiều lần chúng con làm công việc Chúa, mà KHÔNG có kết quả. Chúng con nhiều lần “giặt lưới, mà KHÔNG bắt được cá.” Nhiều lần chúng con phục vụ Chúa, mà KHÔNG có sự ban phước của Chúa.
Chúa ôi, chúng con quyết tâm THEO Chúa và làm môn đệ Ngài. Kể từ nay, chúng con cam kết sống ĐẦU PHỤC Chúa. Chúng con sẽ để Lời Ngài trong Kinh Thánh HƯỚNG DẪN. Chúng con sẽ luôn để Thánh Linh dẫn dắt mỗi ngày. Chúa là NGƯỜI CHĂN hiền lành, luôn nhận ra chiên của Ngài. Cha ôi, chúng con tin rằng, Chúa đã NHẬN RA chúng con là chiên của Ngài, để ban phước cho chúng con. Chúa sẽ bảo vệ, giữ gìn, quan tâm và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng con, theo sự giàu có vinh hiển của Ngài (Phi-líp 4:19). Chúa ôi, xin HIỆN DIỆN với chúng con và CHỈ DẪN chúng con như Ngài đã làm cho Phi-e-rơ và và những người đánh cá khác. Cho chúng con NHÌN THẤY Chúa quyền năng, như những người trên thuyền đánh cá đã TRẢI NGHIỆM. Cho chúng con NHÌN THẤY hai chiếc thuyền suýt chìm vì số lượng cá quá lớn… sau khi PHƯỚC LÀNH đến. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/12/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:17)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 6: Người Pha-ri-si chỉ trích Chúa Giê-xu, vì họ thấy các môn đệ Chúa HÁI BÔNG LÚA để ăn trong ngày Sa-bát. Theo họ, làm thế là TRÁI LUẬT. Chúa trích dẫn một trường hợp trong Cựu ước nói về vua Đa-vít và các bạn trong lúc đói, đã ăn bánh thánh, là bánh dành riêng cho thầy tế lễ, nhưng Thánh Kinh KHÔNG lên án (I Sam 21:1-6). NHU CẦU của con người quan trọng hơn LUẬT LỆ. Ngày Sa bát được lập ra với mục đích PHỤC VỤ loài người, chứ không phải loài người được tạo dựng để PHỤC VỤ ngày Sa-bát. Phao-lô nói với các tín hữu Ga-la-ti: "Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư?" (Ga-la-ti 4: 10-11).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những người Pha-ri-si luôn sống theo chủ nghĩa HÌNH THỨC. Họ giữ lời truyền khẩu, nghi lễ tôn giáo BỀ NGOÀI, chứ không chú trọng bề trong. Đối với họ, THEO CHÚA THẬT LÒNG là phải kiêng ăn, giữ luật lệ chứ không phải bởi đức tin và ăn năn. Cha ôi, giúp chúng con TRÁNH lầm lỗi này, vì giữ đúng luật lệ và lễ nghi tôn giáo, CHƯA HẲN đã là theo Chúa thật lòng. Chúng con CÓ THỂ đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, giữ đúng mọi lễ nghi, mà vẫn sống THIẾU tình thương và KHÔNG quan tâm đến nhu cầu của người khác. Sống như vậy thì giữ mọi lễ nghi cũng KHÔNG có giá trị gì. Chúa Giê-xu đã trích dẫn câu chuyện Đa-vít các bạn đã ăn bánh thánh để cho họ biết, NHU CẦU của con người quan trọng hơn luật lệ. Nói như thế KHÔNG có nghĩa là bỏ luật lệ, nhưng KHÔNG nên giữ luật lệ một cách khắt khe, cứng nhắc, mà quên đi nhu cầu con người. Chúa dùng GƯƠM của Thánh Linh (LỜI Kinh Thánh), khiến họ KHÔNG thể kháng cự. Họ đã YÊN LẶNG và bị mắc cỡ.
Cha ôi, giúp chúng con biết dành thì giờ HỌC Kinh Thánh để có thể sử dụng Kinh Thánh hiệu quả. Chúng con KHÔNG thể biết Kinh Thánh bởi trực giác, nhưng bởi sự học hỏi, tìm tòi, suy nghĩ, cân nhắc, cầu nguyện… Do đó, chỉ có những người HIỂU BIẾT Kinh Thánh, và CHỈ những người ấy, mới CÓ THỂ dùng Kinh Thánh làm khí giới trong ngày chiến trận. Chúa ôi, kể từ nay chúng con sẽ HỌC Kinh Thánh, để có thể sử dụng Kinh Thánh. Chúng con quyết tâm NGHIÊN CỨU Kinh Thánh, để có thể sử dụng GƯƠM Thánh Linh cách hiệu quả. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy” (Lu-ca 7:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được GẶP GỠ Cha, vào ngày đầu tiên của năm mới 2024. Ngợi khen Cha đã BAN PHƯỚC cho mọi công việc của chúng con trong suốt năm qua. Thưa Cha, khi bắt đầu năm mới 2024 này, chúng con KHÁT KHAO được trải nghiệm nhiều hơn, trong việc tương giao với Cha. Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 7 về NĂM NGƯỜI bày tỏ ĐỨC TIN nơi Chúa ở những mức độ khác nhau. Một tôi tớ Chúa đã nói về thang đo đức tin: (1) Niềm tin của viên ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG có điểm +8/10. (2) Đức tin của GIĂNG BÁP-TÍT ở mức +1/10. (3) Người PHỤ NỮ ở bữa tiệc tại nhà Si-môn được +4/10. (4) Niềm tin của chủ nhà SI-MÔN ở mức -5/10. BÀ GÓA thành Na-in bắt đầu ở vị trí 10/0 (số không [số 0] là ranh giới giữa đức tin và sự không tin) và đã chuyển sang vị trí 10/3 với sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu. Như vậy, người có đức tin NHIỀU NHẤT là đại đội trưởng ngoại giáo. Người có đức tin KÉM NHẤT là chủ nhà Si-môn. Còn niềm tin của Giăng Báp-tít thì Ở GIỮA.
Thưa Cha, chúng con nhận ra ĐỨC TIN LỚN của viên đại đội trưởng khi ông đáp: “Lạy Chúa, KHÔNG dám phiền Chúa như thế, vì tôi KHÔNG xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình KHÔNG xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành” (Lu-ca 7: 6-7). Chúa Giê-xu ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân: “Trong cả xứ Y-sơ-ra-ên, ta CHƯA thấy ai có đức tin như người này” (7: 9).
Thưa Cha, trong NGÀY ĐẦU năm mới 2024, chúng con xét lại LÒNG TIN của mình. Xin Cha giúp chúng con luôn TIN TƯỞNG và PHÓ THÁC cuộc đời cho Chúa. Chúng con, trong năm mới, CÓ THỂ gặp những thất bại, khó khăn, bệnh tật, xin cho chúng con biết ĐẾN với Chúa với thái độ TIN TƯỞNG và PHÓ THÁC. Thật vậy, chúng con chỉ có thể VƯỢT QUA được tất cả, khi biết TIN TƯỞNG vào Chúa. Thực sự này đã được Chúa Giê-xu xác nhận: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con CÓ ĐỨC TIN và chẳng hề nghi ngờ, thì… ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra” (Mat 21: 21-22). Cha ôi, chúng con đang TIN nơi Ngài! Trong NĂM MỚI này, chúng con sẽ TIẾP TỤC TIN nơi Ngài! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần” (Lu-ca 8:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 8: Chương này bày tỏ rằng, TẤT CẢ người tin Chúa, đều được lệnh phải LÀM CHỨNG VỀ CHÚA cho mọi người. Và thường là có BỐN ĐÁP ỨNG của người nghe Đạo Chúa. (1) Một số người có lòng cứng cõi CHẲNG TIN, chẳng quan tâm đến Đạo Chúa. (2) Một số người khác khi nghe Đạo vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá HỜI HỢT, mầm sống không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, khủng bố vì Phúc âm, họ vội BUÔNG TAY đầu hàng. (3) Những người khác khi nghe Đạo thì bị NGHẸT NGÒI, không thể nào kết quả được vì quá ham mê phú quý và những lạc thú khác. (4) Những người khác nữa khi nghe Đạo thì TIN NHẬN, nên đem lại kết quả dồi dào, dìu dắt ba mươi, sáu mươi, hay cả trăm người vào Nước Trời.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sẽ có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng chia sẻ Phúc âm nhưng KHÔNG THÀNH CÔNG. Tuy nhiên, điều đó KHÔNG thể ngăn cản chúng ta cố gắng. Bởi vì một số nỗ lực của chúng ta sẽ THÀNH CÔNG và Thiên đàng VUI MỪNG vì mỗi linh hồn được cứu!” Cha ôi, giúp chúng con biết CHUẨN BỊ, trước sự từ chối và nghịch cảnh, mà chúng con phải đối mặt, khi RA ĐI loan báo tin mừng cứu rỗi. Chúng con phải CHUẨN BỊ cho sự từ chối mà chúng con sẽ gặp phải, khi LÀM CHỨNG VỀ CHÚA. Xin giúp chúng con KHÔNG để cho sự từ chối, ngăn cản chúng con thực hiện kế hoạch của Chúa. Chúng con KHÔNG THỂ để cho nỗi sợ thất bại, ngăn cản nỗ lực LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi trong năm mới.
Cha ôi, trong NĂM MỚI, nếu chúng con THẤT BẠI một trăm lần, trong nỗ lực LÀM CHỨNG VỀ CHÚA, và chỉ có MỘT LẦN thành công, thì sự THÀNH CÔNG đó là lớn lắm và Thiên đàng sẽ vui mừng vì điều đó! Chúa ôi, giúp chúng con trong NĂM MỚI, biết RA ĐI làm cho muôn dân thành môn đệ Chúa, LÀM phép báp-tem cho họ… và DẠY họ giữ mọi điều Chúa đã truyền cho chúng con (Ma-thi-ơ 28:19-20). Trong NĂM MỚI, chúng con sẽ nhận lấy quyền năng và làm CHỨNG NHÂN cho Chúa… cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Cảm tạ Cha đã SAI PHÁI chúng con làm ánh sáng cho các nước, để ĐEM sự cứu rỗi của Chúa đến tận cùng trái đất” (Ê-sai 49:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Có con đây, xin Chúa sai con!” (Ê-sai 6:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 9: Chương này kể rằng Chúa Giê-xu sai mười hai môn đệ đi TRUYỀN GIÁO. Trước đây Chúa đã làm nhiều phép lạ, dạy dỗ về đạo đức của Nước Trời, và giải thích Nước Trời trong ẩn dụ người gieo giống. Chúa cho các môn đệ thấy quyền năng trên sóng gió, trên ác quỷ, trên sự chết và tội lỗi. Sau đó, Chúa ban cho các môn đệ quyền năng đuổi quỷ, quyền năng chữa lành và chỉ dẫn họ RAO GIẢNG về Nước Trời. Chúa SAI PHÁI họ ra đi mà không cần mang theo lương thực. Chúa nói họ sẽ được chăm sóc bởi lòng hiếu khách của dân làng. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, các môn đệ đã THÀNH CÔNG, trong việc đi khắp nơi để rao giảng và chữa bệnh.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những công VIỆC CHÍNH mà Chúa giao cho các sứ đồ là đuổi quỷ, chữa bệnh và RAO GIẢNG. Chúa sai họ đi khắp các thành, để RAO GIẢNG Tin mừng cứu rỗi. RAO GIẢNG, là một phương tiện của ân sủng. RAO GIẢNG là công cụ được Chúa chọn, để làm điều tốt cho con người. Nhờ RAO GIẢNG, tội nhân được hoán cải. Nhờ RAO GIẢNG, nhiều người đến tin nhận Chúa. Nhờ RAO GIẢNG, các thánh đồ được gây dựng. Mục vụ RAO GIẢNG, là mục vụ cần thiết cho sự vững mạnh của hội thánh. Chưa có hội thánh nào được phát triển, mà không nhờ mục vụ RAO GIẢNG.
Tiếp theo, Chúa truyền lệnh cho các môn đệ: ĐỪNG mang theo gì cho cuộc hành trình. KHÔNG thực phẩm dự trữ. KHÔNG túi xách. KHÔNG bánh mì. KHÔNG tiền bạc. KHÔNG mang thêm áo dài. Khi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi rời chỗ đó. Một phần, những hướng dẫn này chỉ áp dụng cho một GIAI ĐOẠN đặc biệt. Tuy nhiên, một phần, những hướng dẫn này chứa đựng một BÀI HỌC cho mọi thời đại: Chúa CẢNH BÁO họ về thói quen trần tục và nếp sống xa hoa. Chúa dạy họ CHỚ YÊU thế gian. CHỚ YÊU sự thoải mái. CHỚ YÊU tiền bạc. Những người YÊU thế gian và các vật của thế gian, là những người theo CHÍNH NGHĨA của ma quỷ. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con chỉ quan tâm đến tiền bạc, sang trọng, tiệc tùng và tìm kiếm thú vui. Nếu vậy, chúng con đã nhầm lẫn về TIẾNG CHÚA GỌI. Chúng con đã QUÊN lời dặn của Thầy. Chúng con KHÔNG PHẢI là môn đệ của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được” (Lu-ca 10:42)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Ma-thê và Ma-ri trong Lu-ca CHƯƠNG 10. Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đường đến một làng kia, cô Ma-thê rước Chúa vào nhà. Em cô là Ma-ri NGỒI DƯỚI CHÂN CHÚA nghe Ngài giảng dạy. Còn Ma-thê BẬN RỘN lo việc tiếp đãi. Một lúc sau, Ma-thê đến phàn nàn: Chúa không thấy em con NGỒI KHÔNG, để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa Giê-xu đáp: “Ma-thê, con bận rộn lo lắng nhiều việc, nhưng chỉ có MỘT VIỆC cần thiết. Ma-ri ĐÃ CHỌN phần việc ấy, nên không ai truất phần của em con được” (10:38-42).
Thưa Cha, chúng con nhận ra Ma-thê là NGƯỜI HOẠT ĐỘNG và Ma-ri là NGƯỜI CẦU NGUYỆN. Trong khi Ma-thê tất bật với việc tiếp khách, thì Ma-ri ngồi lắng nghe Chúa và chiêm niệm Lời Chúa. Cha ôi, rất thường xuyên, chúng con GIỐNG Ma-thê hơn là Ma-ri. Chúng con NHIỆT THÀNH phục vụ Chúa, nhưng cuối cùng chúng con PHỚT LỜ Ngài! Trong khi Ma-thê LÀM VIỆC, thì Ma-ri LẮNG NGHE. Cô Ma-ri biết cân nhắc giữa hai chọn lựa: CHỌN Chúa hay CHỌN công việc Chúa.
Cha ôi, Ma-thê đã bị PHÂN TÂM về những thứ không cần thiết, còn Ma-ri ngồi BÌNH TĨNH lắng nghe Lời Chúa. Rất nhiều lần chúng con YẾU ĐUỐI và THIẾU sức sống thuộc linh, bởi vì KHÔNG NGỒI trước sự hiện diện của Chúa. Chúng con KHÔNG CÓ thức ăn cho linh hồn. Chúng con bị KHÔ HÉO về phần thuộc linh! Nhiều lần chúng con XA LÌA nơi tĩnh lặng dưới chân Chúa, nên những gánh nặng của cuộc sống ĐÈ NẶNG chúng con. Xin cho chúng con biết NGỒI trước sự hiện diện của Chúa, để có thể quên đi những lo lắng của thế gian. Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG LO LẮNG gì cả, nhưng trong mọi việc hãy CẦU NGUYỆN, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời… “ (Phi-líp 4:6-7).
Chúa ôi, chúng con sẽ “CHẲNG XA LÌA các điều răn của môi Ngài, luôn GIỮ KÍN trong lòng mình lời từ miệng Ngài” (Gióp 23:12). Chúng con sẽ sống kết hợp với Chúa và cân bằng cuộc sống giữa HOẠT ĐỘNG và CẦU NGUYỆN. Chúng con MỖI NGÀY sẽ đến trước sự hiện diện của Chúa. Chúng con sẽ THƯỜNG XUYÊN cầu nguyện, đọc Kinh thánh, thờ phượng và QUÊN ĐI những lo lắng của thế gian. Cha ôi, xin cho chúng con biết CHỌN PHẦN TỐT, như cô Ma-ri đã chọn (Lu-ca 10: 42). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lu-ca 11:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 11. Một hôm Chúa Giê-xu vừa cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Giăng đã dạy các môn đồ mình vậy.” Ngài phán với họ: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha… ” Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đệ một KHUÔN MẪU cho đời sống cầu nguyện của mình. Cha ôi, giúp chúng con biết dành thì giờ cầu nguyện. Chúa ôi, trong năm qua, nhiều người trong chúng con đã rơi vào trạng thái BUỒN CHÁN về mặt tâm linh. Chúng con không nghi ngờ hay phủ nhận đức tin của mình, nhưng chúng con KHÔNG TIẾN TRIỂN về mặt tâm linh. Chúng con KHÔNG nghĩ đến việc trở thành một người vô tín, nhưng chúng con KHÔNG TIẾN TRIỂN về mặt tâm linh. Cha ôi, chúng con đang bị TRÌ TRỆ về mặt tâm linh. Đời sống của chúng con đã trở nên NHÀM CHÁN. Xin giúp chúng con thoát khỏi tình trạng ảm đạm về mặt tâm linh.
Cha ôi, cảm tạ Cha đã nhắc nhở rằng, chúng con phải CẦU NGUYỆN mới thoát khỏi TÌNH TRẠNG U ÁM về mặt tâm linh. Để thoát khỏi NỖI BUỒN tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng ẢM ĐẠM tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng BƠ PHỜ tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng CHÁN NẢN tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng TRÌ TRỆ tâm linh, chúng con phải cầu nguyện. Để thoát khỏi tình trạng SUY THOÁI tâm linh, chúng con phải cầu nguyện.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Một nữ dịch giả Kinh thánh (Joanne Shetler) ở Philippines, nhận thấy rằng những tín đồ mới trong bộ tộc mà cô đang phục vụ, đã KHÔNG cầu nguyện như họ nên làm. Vì thế, cô cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin LÀM bất cứ điều gì cần thiết, để dạy những người này CẦU NGUYỆN.” Khoảng một tháng sau, cô gặp tai nạn trực thăng ở đó và suýt chết. Sự kiện đó đã THÚC ĐẨY dân chúng CẦU NGUYỆN tha thiết: “Lạy Chúa, XIN ĐỪNG để cô ấy chết, vì cuốn Kinh Thánh của chúng con chưa dịch xong.” Từ đó trở đi, MỌI NGƯỜI đều cầu nguyện. MỌI NGƯỜI tha thiết cầu nguyện. MỌI NGƯỜI ham thích cầu nguyện. MỌI NGƯỜI tiếp tục cầu nguyện. MỌI NGƯỜI sốt sắng cầu nguyện. MỌI NGƯỜI trung tín cầu nguyện. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/01/2024
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa” (Lu-ca 12:31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Lu-ca CHƯƠNG 12: Chúa dạy các môn đệ: “Đừng lo âu về vấn đề cơm ăn áo mặc, là những điều dân ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì CHA CÁC CON thừa biết nhu cầu của các con. Trái lại, phải tìm kiếm Nước của Thượng Đế, Ngài sẽ CUNG CẤP đầy đủ mọi nhu cầu cho các con” (12:22-34). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện, người Do Thái KHÔNG có khái niệm, Đức Chúa Trời là “CHA.” Họ coi Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Siêu việt. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là “CHA,” thì đó là một danh hiệu MỚI và thậm chí còn khiến nhiều người Do Thái tức giận.
Người Do Thái có HÀNG CHỤC cái tên dành cho Chúa. Nếu họ gặp khó khăn gì, thì họ sẽ kêu cầu Chúa theo tên Ngài: (1) Nếu gặp khó khăn về CƠM ÁO GẠO TIỀN, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Di-rê,” nghĩa là “Chúa Cung Ứng” (Sáng 22:14). (2) Nếu LO LẮNG, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Sa-lôm,” nghĩa là “Chúa Ban Bình An” (Các Quan Xét 6:24). (3) Nếu CÔ ĐƠN hoặc SỢ HÃI, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Sha-ma,” nghĩa là “Chúa Có Ở Đó” (Ê-xê 48:35). Nếu cần sự hướng dẫn, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va ro-hi,” nghĩa là “Chúa là Mục Tử” (Thi 23:1). Nếu bị ỐM ĐAU, họ sẽ kêu cầu “Giê-hô-va Ra-pha,” nghĩa là “Chúa Chữa Lành cho chúng con” (Xuất 15:26). Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời nhận chúng con vào gia đình của Ngài, thì Chúa Giê-xu dạy chúng con gọi Ngài là “A-BA, Cha,” Đấng ĐÁP ỨNG mọi nhu cầu cho con cái Ngài (Lu-ca 11: 1-4).
Cảm tạ Cha vì Ngài là Người Cha tuyệt vời nhất của mọi người! Ngợi khen Cha vì chúng con được bước vào gia đình của Cha nhờ ân điển Ngài. Cha ôi, chúng con luôn BIẾT ƠN A-BA, vì Ngài là Cha chúng con. Chúng con nhận ra, Chúa dạy chúng con phải CÓ ĐỨC TIN vào Cha như trẻ thơ. Hầu hết trẻ nhỏ đều KHÔNG LO LẮNG về việc có thức ăn hay không. Chúng nó cũng CHẲNG LO LẮNG sẽ thanh toán các hóa đơn như thế nào. Trẻ thơ chỉ BIẾT rằng, cha mẹ sẽ CHU CẤP mọi thứ chúng nó cần. Cha ôi, giúp chúng con biết TRỞ LẠI với Cha trên trời. Xin cho chúng con biết TIN TƯỞNG vào Cha trên trời. A-BA ôi, chúng con vui mừng, vì CHA TRÊN TRỜI luôn chăm sóc cho chúng con. Amen.