Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 12 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/12/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/12/20241 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay bước vào THÁNG MƯỜI HAI, chúng con tạm dừng việc nghiên cứu sách Công vụ, để TẬP TRUNG vào sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con nghe kể chuyện về lời BÁO TRƯỚC, Chúa Cứu Thế sẽ đến lần thứ nhất và thứ hai: “Này, Chúa Hằng Hữu đã sai các sứ giả công bố khắp thế giới: Hãy bảo dân Ta rằng, Ta đang ngự đến cứu rỗi các ngươi, hoàn thành công việc Ta và ban thưởng cho các ngươi” (Ê-sai 62:11). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu giáng trần KHÔNG PHẢI là việc ngẫu nhiên, nhưng đã nằm trong CHƯƠNG TRÌNH của Thượng Đế từ khi con người phạm tội. Cảm tạ Cha, đang khi loài người TỰ HỦY HOẠI cuộc đời mình trong tội lỗi và KHÔNG THỂ tự cứu, thì con người đã TÌM THẤY sự cứu giúp trong Đức Chúa Trời. Ngài “YÊU THƯƠNG nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc” (Giăng 3:16). Ngợi khen Cha vì sự cứu rỗi CHẲNG PHẢI là do sáng kiến của con người, cũng KHÔNG PHẢI là do công sức của con người làm ra. Nhưng “ấy là nhờ ân điển, bởi ĐỨC TIN, mà anh em được cứu, điều đó KHÔNG PHẢI đến từ anh em, bèn là sự BAN CHO của Đức Chúa Trời. Ấy CHẲNG PHẢI bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Nói cách khác, “Cứu Chúa đã BÀY TỎ lòng nhân từ, yêu thương: Ngài CỨU RỖI không phải vì công đức chúng ta, nhưng bởi lòng NHÂN TỪ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và ĐỔI MỚI chúng ta. Thượng Đế đã ĐỔ THÁNH LINH dồi dào trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu tinh của chúng ta. Nhờ đó, bởi ÂN PHÚC Ngài, chúng ta được kể là công chính và được thừa hưởng sự sống vĩnh cửu” (Tít 3:4-7). Thưa Chúa, chúng con phải CA TỤNG Chúa Cứu Thế. Chúng con phải CA TỤNG đời sống tuyệt hảo của Ngài trên đất. Chúng con phải CA TỤNG công tác cứu chuộc của Ngài. Chúng con phải CA TỤNG chức vụ của Ngài. Chúng con phải CA TỤNG mọi thứ thuộc về Ngài. Chúng con phải LOAN TRUYỀN cho thế giới rằng: “Đây là NGƯỜI YÊU DẤU của chúng ta, đây là người BAN THÂN của chúng ta. Nầy, CỨU CHÚA chúng ta ĐANG ĐẾN!” (Ê-sai 62:11). Amen. |
2 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/12/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/12/20242 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Ê-sai 62:11. “Nầy, Đức Giê-hô-va đã RAO TRUYỀN đến tận cùng cõi đất: Hãy bảo con gái Si-ôn rằng:‘Kìa, SỰ CỨU RỖI ngươi đang đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự ban thưởng đi trước Ngài.’” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Thánh Kinh đã BÁO TRƯỚC từ lâu, về lời hứa Chúa Cứu Thế VÀO ĐỜI, từ dòng dõi Áp-ra-ham. NHỜ Chúa Cứu Thế, mà trần gian được phước. Các nhà tiên tri đã LÀM CHỨNG về Ngài, và VUI MỪNG vì Ngài vào đời trong hình hài thể xác con người. Cha ôi, chúng con nhìn thấy sự CAM KẾT của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi. Chúa đang tích cực CÔNG BỐ ơn cứu độ của Ngài, cho thấy sự CỐNG HIẾN không lay chuyển của Ngài để giải cứu loài người. Chúa bảo chúng con LOAN TRUYỀN tin vui của Ngài KHÔNG CHỈ giới hạn trong một nhóm được chọn, MÀ CÒN loan báo cho mọi người trên khắp thế giới. Chúa ôi, “các NHÀ TIÊN TRI ngày xưa khi viết về công cuộc cứu rỗi, đã tìm tòi, suy xét rất kỹ. Thánh Linh của Chúa Cứu Thế trong lòng họ, đã bảo họ VIẾT TRƯỚC những việc tương lai, như sự khổ nạn, hy sinh và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế. Trong khi viết, họ tự hỏi những việc đó bao giờ xảy ra và xảy ra trong hoàn cảnh nào (I Phi-e-rơ 1:10-11). Thưa Chúa, “HUYỀN NHIỆM của Đạo Chúa thật quá vĩ đại: “ĐẤNG TẠO HÓA đã hiện ra trong thân xác, được THÁNH LINH chứng thực, được THIÊN SỨ chiêm ngưỡng, được CÔNG BỐ cho mọi dân tộc, được NHÂN LOẠI tin nhận, và được LÊN TRỜI trong vinh quang” (I Ti-mô-thê 3:16). Cảm tạ Cha vì “ÂN PHÚC vô hạn của Chúa Cứu Thế chúng con. Ngài vốn GIÀU, nhưng vì hy sinh cứu vớt nhân loại mà trở nên NGHÈO, và do sự nghèo khổ của Ngài, loài người chúng con được giàu có” (II Cô-rinh-tô 8:9). Cảm tạ Cha vì “hiện nay Chúa Cứu Thế ĐANG ĐẾN! Ngôi Lời đã GIÁNG THẾ làm người.” Ngài là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời Ở CÙNG người tin Chúa. Thật là một MẦU NHIỆM vinh hiển! Một LẼ THẬT không thể sai lầm! Một TÌNH YÊU vô song! Cha ôi, chúng con phải mạnh dạn LOAN TRUYỀN cho thế giới rằng: “Đây là CHÚA CỨU THẾ của loài người!” “Đây là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại!” Nầy, CỨU CHÚA chúng ta ĐANG ĐẾN!” (Ê-sai 62:11). Amen. |
3 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/12/20243 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Ê-sai 62:11. “Này, CHÚA đã công bố đến tận cùng quả đất. Hãy nói với con gái Si-ôn: “Kìa, ƠN CỨU RỖI ngươi đang đến. Kìa, Ngài đem PHẦN THƯỞNG theo với Ngài; và THÀNH TÍCH Ngài đi trước Ngài.” Thưa Cha, ông Ê-sai mô tả Chúa Cứu Thế sắp đến. Ngài sẽ MANG THEO với Ngài phần thưởng cứu rỗi của Ngài, và Ngài sẽ BAN sự cứu rỗi cho bất cứ ai cầu xin Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Cứu Thế vào đời để CHẾT cho tội lỗi loài người, theo các yêu cầu được QUY ĐỊNH trong Cựu Ước. Thượng Đế đã QUY ĐỊNH rằng, tất cả tội lỗi lớn nhỏ phải được chuộc tội. Tội lỗi KHÔNG thể đơn giản bị bỏ qua. Tội lỗi KHÔNG thể được tha thứ, trừ khi có người trả nợ tội thay cho tội nhân. Tội lỗi chỉ CÓ THỂ được trả giá, bằng công việc của sự chuộc tội. Chúa Giê-xu đến với tư cách là Đấng Cứu Thế, để bày tỏ những gì Đức Chúa Trời ĐÒI HỎI cho sự sống vĩnh phúc. Điều này được định nghĩa bởi những lời của Ê-sai: “CÔNG VIỆC của Ngài ở trước mặt Ngài.” Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu hoàn toàn nhận thức được MỤC ĐÍCH cho cuộc đời Ngài. Chúa được SINH RA để trả nợ tội cho chúng con là những tội nhân đáng chết mất. Chúa KHÔNG đến như một người thầy vĩ đại, hay người giải thích triết học tôn giáo. Chúa Giê-xu ĐẾN, để chuộc tội cho người tin nhận Ngài, theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG bao giờ mất hy vọng vào những LỜI HỨA hứa của Đức Chúa Trời. Chúa LOAN BÁO rằng sự giải cứu của Ngài đang đến. Những LỜI HỨA của Đức Chúa Trời là vĩ đại. Các LỜI HỨA của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Vậy, “hãy VUI LÊN, hỡi dân cư Si-ôn! Hãy REO MỪNG lên, hỡi dân Giê-ru-sa-lem! Vì vua ngươi ĐANG ĐẾN cùng ngươi. Ngài là Đấng Công Chính và BAN SỰ CỨU RỖI” (Xa-cha-ri 9:9). Chúa ôi, tất cả sự khôn ngoan, sự hiểu biết, sự giàu có của sự cứu rỗi đều được CHE GIẤU trong Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đang đến. Chúa sẽ MANG THEO với Ngài phần thưởng CỨU RỖI của Ngài, và Ngài sẽ BAN sự cứu rỗi cho bất cứ ai cầu xin Ngài. Thưa Cha, sứ điệp này phải được RAO BÁO khắp thế giới. Amen. |
4 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/12/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/12/20244 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể chuyện về lời BÁO TRƯỚC Chúa giáng sinh trong nhiều trăm năm trước ở Dân-số ký 24:17, “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong sách Dân-số ký có nhiều lời tiên tri về Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Nổi bật nhất là lời tiên tri của Ba-la-am đã BÁO TRƯỚC về địa vị ưu thế của dân Y-sơ-ra-ên trong lịch sử, do “một NGÔI SAO hiện ra từ Gia-cốp” (24:17). Ông Môi-se kể chuyện: Trên đường TIẾN CHIẾM đất hứa, tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại nhiều vua, nhiều dân tộc. Khi tuyển dân đến đồng bằng Mô-áp, vua Ba-lác, thấy người Y-sơ-ra-ên đông đảo và cũng biết thể nào họ đã đánh bại quân đội A-mô-rít, liền khiếp đảm. Vì thế, Ba lác cho người đi tìm Ba-la-am để xin người RỦA SẢ dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng thay vì rủa sả, Ba-la-am (làm theo điều Chúa phán dặn) đã CHÚC PHƯỚC cho người Y-sơ-ra-ên, kèm theo lời tiên tri về Đấng Mê-si-a: “Một NGÔI SAO hiện ra từ Gia-cốp.” Thưa Chúa, con nhớ lại trong Thánh Kinh, NGÔI SAO là biểu tượng của quyền năng tối thượng. NGÔI SAO là hình ảnh chỉ về người cầm quyền. Ở Ê-sai 14:12, vua Ba-by-lôn được gọi là “SAO MAI.” Trong ngôn ngữ A-ram, các người cầm quyền còn được gọi là “những NGÔI SAO.” Tại vùng Cận Đông thời cổ, người ta thường gọi một quốc vương là “MẶT TRỜI” của vương quốc người. Tập quán này không những nhìn thấy ở Tiểu Á, mà còn thấy tại Ai-cập và La-mã. NGÔI SAO trong Dân-số ký 24:17 là lời tiên tri về Đấng Mê-si-a ngự đến. Về sau, Chúa Giê-xu đã xác nhận: “Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là SAO MAI sáng chói” (Khải-huyền 22:16). Thưa Chúa Cứu Thế, chúng con sẽ CẦU NGUYỆN cho những người chưa biết Chúa, để “khi anh chị em suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ÁNH SÁNG rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, Ngôi SAO MAI, sẽ soi sáng tâm hồn, giúp anh chị em nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) đã hứa, hầu sẽ làm giống như các nhà thông thái đông phương, “sấp mình xuống mà THỜ LẠY Ngài” trong mùa giáng sinh năm nay và suốt cả cuộc sống (II Phi-e-rơ 1:19; Ma-thi-ơ 2:9-11). Amen. |
5 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/12/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/12/20245 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Dân-số ký 24:17. “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một CÂY PHỦ VIỆT trồi lên từ Y-sơ-ra-ên.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, CÂY PHỦ VIỆT là biểu tượng cho quyền thống trị của các vị vua hay người cầm quyền (Thi-thiên 45:6; A-mốt 1:5,8). Vậy “NGÔI SAO” và “CÂY PHỦ VIỆT” trong Dân-số ký, chỉ về một vị vua đặc biệt của Y-sơ-ra-ên sẽ xuất hiện để trị vì và dẹp tan quân thù. Cha ôi, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời đó đều cho rằng LỜI TIÊN TRI của Ba-la-am là chỉ về Đấng Mê-si-a. Nhiều bản Targum (Bản diễn ý Kinh Thánh từ tiếng Do Thái sang tiếng A-ram) đã CHỨNG THỰC cho quan điểm này. Targum Onkelos dịch: “Khi một VƯƠNG TỬ hiện ra từ Gia-cốp và xuất phát từ Y-sơ-ra-ên, ĐẤNG MÊ-SI-A sẽ cầm quyền thống trị.” Targum Jonathan xác định: “… Đấng Mê-si-a là CÂY PHỦ VIỆT vững bền sẽ trị vì. Một bằng chứng nữa cho biết năm 132-135 S.C., một nhà lãnh tụ Do-thái đứng ra khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của La-mã; Rabbi Akiabba bèn tôn xưng người là Bar-Kocheda (CON TRAI CỦA NGÔI SAO) và cho rằng người đến để làm ứng nghiệm lời dự ngôn trong Dân-số ký 24:17. Tuy nhiên, khi người bị THUA TRẬN và làm cho 500.000 người Do-thái bị đoàn quân La-mã giết chết, dân chúng mới biết người là đấng mê-si-a GIẢ MẠO, và đổi tên người thành Bar-Kozebiah (CON TRAI CỦA SỰ DỐI TRÁ). Thưa Chúa, thật đáng kinh ngạc vì hàng trăm năm trước khi Ngài đến trái đất, Ba-la-am có thể gọi Đấng Mê-si-a là NGÔI SAO từ dòng dõi của Gia-cốp. NGÔI SAO đó là một sự kiện thiên văn thực sự XẢY RA khi Chúa Giê-xu vào đời. Cảm tạ Cha vì “các tầng trời RAO TRUYỀN vinh quang của Đức Chúa Trời, BẦU TRỜI bày tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi thiên 19:1). Lạy Đức Giê-hô-va, sự NHÂN TỪ Ngài vượt trên các tầng trời, vì đã bày tỏ cho chúng con biết Đấng Mê-si-a là NGÔI SAO từ dòng dõi của Gia-cốp hàng trăm năm trước khi Ngài đến trái đất (Thi thiên 36:5a). Ngợi khen Cha vì sự THÀNH TÍN Ngài cao đến tận mây xanh, vì đã bày tỏ cho chúng con biết Đấng Mê-si-a là NGÔI SAO từ dòng dõi của Gia-cốp hàng trăm năm trước khi Ngài đến trái đất (36:5b). Amen. |
6 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/12/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/12/20246 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký 24:17-19. “Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, hủy diệt dân hay dấy giặc nầy. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp; sẽ được Sê-i-rơ, là kẻ thù nghịch mình làm sản nghiệp. Y-sơ-ra-ên sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Người sẽ diệt những dân sót của thành.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế là “Đấng Si-lô” sẽ được dấy lên trong nước Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ là “NGÔI SAO” và “CÂY PHỦ VIỆT.” Chúa Cứu Thế sẽ CẦM QUYỀN thống trị. Ngài sẽ trước hết đánh Mô-áp tan tành, tận diệt dòng dõi loạn lạc. Mô-áp được kể tên đầu tiên có lẽ vì Ba-lác muốn tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên. Kế đến Ê-đôm và Sê-i-rơ cũng sẽ bị đánh chiếm. Cha ôi, trong ngày Chúa đến trần gian LẦN THỨ HAI, Chúa sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị, là những thù nghịch của dân Y-sơ-ra-ên. Chúng con đã để ý và nhận thấy rằng, những lời dự ngôn trong Cựu Ước ít khi tách riêng HAI biến cố về HAI LẦN HIỆN ĐẾN của Đấng Mê-si-a, nhưng xem chúng là MỘT. Hàng năm, những khám phá mới đang được thực hiện trong các lĩnh vực Thiên văn học, Khảo cổ học, Khoa học và Toán học, đã XÁC NHẬN các lẽ thật Kinh thánh đã được viết cách đây hàng ngàn năm. Cùng với những khám phá này là 365 LỜI TIÊN TRI trong Cựu Ước đã chứng minh rằng, Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a được Đức Chúa Trời hứa ban cho nhân loại. Bản Targum Neofiti viết rằng “NGÔI SAO” và “CÂY PHỦ VIỆT” chỉ về “ĐẤNG CỨU CHUỘC,” “NGƯỜI CẦM QUYỀN.” Targum Pseudo-Jonathan cho đó là “VUA,” “ĐẤNG ĐƯỢC XỨ DẦU.” Đó là Đấng Mê-si-a. Đó là Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Cha vì đã chỉ cho Ba-la-lam NHÌN THẤY một điểm quan trọng trong lịch sử Y-sơ-ra-ên và thế giới. Cho dù ông là một nhà tiên tri NGOẠI GIÁO nhưng đôi mắt của ông đang nhìn rõ. Ông đã NGHE những lời của Đức Chúa Trời, mà nhiều người KHÔNG chú ý đến chúng, cũng KHÔNG nghe thấy chúng. Thưa Chúa, xin giúp chúng con có sự HIỂU BIẾT về Đấng Tối Cao. Đồng thời, cho chúng con cũng nhìn thấy Chúa là Đấng Cứu Chuộc của mình giống như ông Gióp. Chúa là ĐẤNG MÊ-SI-A. Ngài là CHÚA CỨU THẾ. Ngài là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại và của chúng con. Amen. |
7 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/12/20247 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể về LỜI BÁO TRƯỚC Chúa Cứu Thế giáng sinh: "Chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một TRINH NỮ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (Ê-sai 7:14). Thưa Cha, ông Ê-sai được gọi là "nhà tiên tri về Chúa Cứu Thế." Chuyện kể rằng: Nước Giu-đa lúc bấy giờ đang SA ĐỌA về mặt đạo đức, tôn giáo và xã hội. Mọi người đều bội ơn và XÂY LƯNG cùng Chúa. Đến đời vua A-cha, nước Giu-đa càng bị SUY NHƯỢC nhiều hơn. Trong lúc đất nước lâm nguy, tiên tri Ê-sai đứng ra dùng lời Chúa để an ủi, khích lệ và kêu gọi nhân dân TRỞ VỀ với Chúa để được Ngài giải cứu khỏi họa xâm lăng. Nhưng vua A-cha lại làm ngơ trước lời kêu gọi của Chúa. Vì vậy, Chúa lại phán dạy vua A-cha thông qua Ê-sai: "… Nầy, một TRINH NỮ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên”(7:14). Thưa Chúa, LỜI BÁO TRƯỚC này đã được ứng nghiệm hai lần. Một lần theo NGHĨA THÔNG THƯỜNG và một lần theo NGHĨA BIỂU TƯỢNG về Đấng Cứu Thế. (1) Theo NGHĨA THÔNG THƯỜNG, thì một trinh nữ người Giu-đa đã chịu thai sau khi có chồng và sinh một con trai đặt tên là Em-ma-nu-ên. (2) Theo NGHĨA BIỂU TƯỢNG, thì khoảng 700 năm sau, trinh nữ Ma-ri chịu thai bởi Thánh Linh, sinh một con trai đặt tên là Giê-xu, cũng được gọi là Em-ma-nu-ên (Mat 1:22-23; Lu-ca 1:26-31). Cha ôi, chúng con thường NGHĨ VỀ Giáng sinh như ông già Nô-ên, cây thông giáng sinh, gà tây giáng sinh... Nhưng Giáng sinh có Ý NGHĨA sâu sắc hơn nhiều. Ngay từ đầu, khi con người phạm tội chống lại Thượng Đế, Ngài đã KHÔNG BỎ RƠI con người, mà hứa ban một Đấng Cứu Thế từ trong LÒNG TRINH NỮ. Ngài sẽ là Cha Đời Đời. Ngài là Chúa Bình An. Và Danh Ngài là Chúa Giê-xu. Ngài VÀO ĐỜI để Thiên Chúa Ở CÙNG loài người. Và Kinh thánh đang KÊU GỌI mọi người khắp nơi ăn năn tội lỗi và TIN NHẬN Chúa Cứu Thế để được sự sống vĩnh phúc. Thưa Chúa, chỉ có MỘT CÁCH duy nhất để tội con người được tha và linh hồn được cứu là tin nhận Chúa Cứu Thế. Và đó chính là Ý NGHĨA của Lễ Giáng Sinh. Đó là cũng là TIN MỪNG mà chúng con sẽ tiếp tục truyền rao cho dân chúng. Amen |
8 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/12/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/12/20248 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI lời báo trước về Chúa Cứu Thế giáng sinh: "Chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một TRINH NỮ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (Ê-sai 7:14). Thưa Cha, chúng con nhớ lại: Trong lúc đất nước lâm nguy vì Sy-ri và Y-sơ-ra-ên sắp xâm lược, vua A-cha đã rúng động. Lúc ấy, nhà tiên tri Ê-sai kêu gọi nhân dân trở về với Chúa để được Ngài giải cứu khỏi họa xâm lăng. Nhưng vua A-cha lại làm ngơ trước lời kêu gọi của Chúa. Vua nói rằng, tôi sẽ KHÔNG CẦU XIN Chúa, và sẽ KHÔNG THỬ Chúa. Câu nói của vua nghe rất NGOAN ĐẠO. Nhưng vua A-cha nói điều này vì KHINH THƯỜNG Chúa, KHÔNG PHỤC TÙNG Chúa. Ê-sai đã nhìn thấu tất cả và nói: “Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe kỹ đây… chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra MỘT TRAI, và đặt tên là Em-ma-nu-ên" (7:10-14). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bối cảnh ở đây không phải là TUYẾT rơi, NHẠC Giáng sinh ấm áp, hay mọi người NƯỚNG HẠT DẺ trên bếp lửa. Nhưng đó là thời điểm sợ hãi về cuộc xâm lược sắp xảy ra, và lúc mà mọi người phải đối mặt với tội lỗi của mình. Tuy bối cảnh ở đây KHÔNG CÓ cảm giác ấm áp như Giáng sinh. Nhưng tôi lại thấy nó thực sự ẤM ÁP hơn Giáng sinh. Bởi vì Chúa đang nói: BẤT CHẤP việc con từ chối Ta. BẤT CHẤP sự không chung thủy của con. BẤT CHẤP tội lỗi của con, Ta cũng sẽ KHÔNG TỪ BỎ con… Một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một CON TRAI…” (7:14). Thưa Cha, “MẦU NHIỆM của Đạo Chúa thật là lớn lắm: “ĐẤNG TẠO HÓA đã hiện ra trong thân xác, được THÁNH LINH chứng thực, được THIÊN SỨ chiêm ngưỡng, được RAO GIẢNG giữa muôn dân, được mọi người TIN NHẬN…” (I Ti-mô-thê 3:16). Cha ôi, đứng trước ÂN PHÚC của Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con biết CHẠY ĐẾN với Ngài. Đứng trước lòng THƯƠNG XÓT của Chúa, giúp chúng con biết ĂN NĂN với Ngài. Đứng trước TÌNH YÊU THƯƠNG của Chúa, cho chúng con biết TIN TƯỞNG Ngài. Đứng trước LÒNG NHÂN TỪ của Chúa, cho chúng con biết TIN NHẬN Ngài. Thưa Chúa, xin giúp chúng con tìm được Ý NGHĨA đích thực của Lễ Giáng sinh, và mạnh dạn truyền rao Tin vui đó ngay hôm nay. Amen. |
9 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/12/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/12/20249 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể lại về LỜI BÁO TRƯỚC Chúa Cứu Thế giáng sinh: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, chuyện kể rằng: khi tổ phụ A-đam phạm tội làm cho chính mình và toàn thể nhân loại bị hư hoại, thì Đức Chúa Trời có 3 cách đối xử: CÁCH THỨ NHẤT là kết tội cả loài người một cách không thương xót. Cách THỨ HAI là cứu chuộc cả nhân loại. Cách THỨ BA là chuẩn bị sẵn con đường cứu chuộc cho những ai ăn năn tội lỗi mà trở về cùng Đức Chúa Trời. Và vì yêu thương nhân loại, nên Chúa đã chọn CÁCH THỨ BA để thực hiện cho loài người. Vì vậy, Ngài đã HỨA ban một Chúa Cứu Thế sẽ đến, để cứu dân mình ra khỏi tội. Nhiều thế kỷ sau đó, lời hứa này đã được NHẮC ĐI NHẮC LẠI nhiều lần, khiến con người nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và TIN TƯỞNG một Đấng Cứu Thế sẽ ra đời. Hơn 700 năm trước khi Chúa giáng sinh, lời hứa này được LẶP LẠI lần nữa qua nhà tiên tri Ê-sai, “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta…” (Ê-sai 9:5). Thế rồi, khi đúng kỳ hạn, Chúa Cứu Thế liền xuất hiện đúng như lời báo trước của nhà tiên tri Ê-sai. Ngợi khen Cha, vì “Chúa Giê-xu đã GIÁNG SINH làm người qua thân xác của một hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Chúa đã vào đời trong sự ngỡ ngàng và lưu tâm của các MỤC ĐỒNG, trong niềm vui loan báo tin mừng của các THIÊN SỨ, trong ước vọng chiêm ngưỡng tôn thờ của các NHÀ THÔNG THÁI phương Đông.” Cảm tạ Cha vì Đấng Cứu Thế đã được SINH RA. Cứu Chúa của nhân loại đã HIỆN ĐẾN. Trong mùa Giáng sinh này, chúng con sẽ RA ĐI từ nơi này đến nơi khác, để NÓI cho mọi người biết rằng: “Loài người đi trong nơi TỐI TĂM đã thấy sự sáng lớn. Và SỰ SÁNG đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết… Vì có một CON TRẺ đã sinh cho chúng ta” (Ê-sai 9:1-5). Amen |
10 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/12/202410 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con ĐỌC LẠI Ê-sai 9:5. “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” Thưa Cha, Chúng con nhận ra DANH HIỆU thứ nhất của Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG. Lạ lùng là TÊN của Ngài. Cha ôi, Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG, vì Ngài là Đức Chúa Trời thật và cũng là con người thật. Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG, vì Ngài là nhân vật duy nhất mà sự sinh ra của Ngài được thế giới dùng để ghi thời gian. Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG, vì sự sinh ra của Ngài được nhà tiên tri Ê-sai nói trước hơn 700 năm. Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG, vì nơi sinh của Ngài được nhà tiên tri Mi-chê nói trước 500 năm. Chúa Cứu Thế là ĐẤNG LẠ LÙNG, vì sự chết thay thế của Ngài được Thánh Kinh nói trước 900 năm. NGÀI LẠ LÙNG, vì sự dạy dỗ của Ngài có uy quyền mà không một người có giống như vậy. NGÀI LẠ LÙNG, vì đã thực hiện các phép lạ mà trước kia chưa hề có ai làm được. NGÀI LẠ LÙNG, vì biết được những tư tưởng sâu kín nhất của tội nhân rồi ban cho họ sự tha thứ. NGÀI LẠ LÙNG, vì Ngài là người duy nhật vô tội. NGÀI LẠ LÙNG, vì Thánh Kinh đã nói tất cả các biến cố về sự xét xử, sự chết, và sự sống lại của Ngài. NGÀI LẠ LÙNG, vì Ngài đã thật từ kẻ chết sự sống lại. Sự thăng thiêng của Ngài cũng LẠ LÙNG. Sự trở lại lần thứ hai của Ngài cũng LẠ LÙNG. Thưa Chúa, nếu Chúa Giê-xu không được được ban cho danh hiệu LẠ LÙNG, thì danh hiệu này nên bị LOẠI BỎ khỏi tất cả ngôn ngữ của loài người. Chúc tụng Cha, vì Chúa Cứu Thế đã VÀO ĐỜI để làm điều chúng con không thể làm cho chính mình. Ngài ĐÃ ĐẾN như một con người và mang tất cả tội lỗi của loài người. Thiên Chúa luôn tốt lành, vì đã ban cho nhân loại một ĐẤNG LẠ LÙNG. “LẠ LÙNG thay Giê-xu tôi, Giê-xu tôi, LẠ LÙNG vô đối. LẠ LÙNG bấy Chúa Giê-xu, Chúa ĐỘC NHẤT muôn muôn đời.” Thưa Chúa, chúng con sẽ đi ra để LOAN BÁO Tin mừng Chúa Giáng sinh: Đấng Cứu Tinh của nhân loại là ĐẤNG LẠ LÙNG (Ê-sai 9:5). Amen. |
11 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/12/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/12/202411 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con suy ngẫm DANH HIỆU thứ hai của Chúa Cứu Thế: “Ngài sẽ được xưng là… Đấng Mưu luận (CỐ VẤN KỲ DIỆU)” (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, chúng con nhận ra trong mọi sự, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chứng tỏ là Đấng đầy khôn ngoan, như được chép: “… mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành” (Ê-sai 28:29). Chúa Giê-xu là CỐ VẤN KỲ DIỆU, nên Ngài đến thế gian KHÔNG PHẢI là sự tình cờ. Chúa đến thế giới để “TÌM và CỨU kẻ bị hư mất.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúa Giê-xu là CỐ VẤN KỲ DIỆU, nên lời khuyên dạy của Ngài là hoàn hảo và chân chính. Và mặc dù đôi khi lời khuyên của Ngài rất khó chấp nhận, tuy nhiên, bất cứ điều gì Chúa Giê-xu đã phán dạy, lời khuyên của Ngài luôn luôn KỲ DIỆU. Chúa có giải pháp cho tất cả các vấn đề của chúng ta, từ TRƯỚC KHI trái đất tồn tại. Nếu chúng ta QUAY VỀ với Chúa, Ngài sẽ cung cấp câu TRẢ LỜI cho mọi tình huống của cuộc sống chúng ta.” Thưa Cha, chúng con nhớ lại: [1] NI-CÔ-ĐEM có một câu hỏi về sự tái sinh nhờ Chúa CỐ VẤN (Giăng 3:1-16). [2] Có một người ĐÀN ÔNG đã nhờ Chúa CỐ VẤN về tài chính (Lu-ca 12:13-21). [3] Chúa đã CỐ VẤN cho một người PHỤ NỮ bên giếng nước về cách nhận ra Đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa đã hứa (Giăng 4: 6-29). [4] Chúa đã CỐ VẤN cho một người PHỤ NỮ bị bắt quả tang trong hành vi ngoại tình (Giăng 8:3-11). [5] Chúa đã CỐ VẤN cho một NGƯỜI CHA phải chịu đựng sự bất hạnh lớn lao khi đứng bên cạnh giường của những người thân yêu sắp chết (Lu-ca 8:49-55). [6] Chúa đã CỐ VẤN cho một LUẬT SƯ, hỏi: “Ai là người lận cận của tôi? (Lu-ca 10:25-37). Thưa Chúa, khi xem qua những lời và cách Chúa Giê-xu CỐ VẤN những người này, chúng con choáng váng trước sự KHÔN NGOAN, tình yêu vĩ đại, và sự hiểu biết đáng kinh ngạc của Ngài về những vấn đề mà mọi người gặp phải. Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu là Đấng CỐ VẤN mà Ê-sai đã mô tả. Ngài là sự ỨNG NGHIỆM những lời tiên tri của Ê-sai về Đấng Mê-si-a. Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn TÌM KIẾM lời khuyên dạy của CỐ VẤN Kỳ Diệu, và MỜI GỌI mọi người đến với Đấng CỐ VẤN ngay hôm nay. Amen. |
12 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/12/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/12/202412 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con suy ngẫm DANH HIỆU thứ ba của Chúa Cứu Thế: “Ngài sẽ được xưng là… ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG” (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, danh hiệu này đã xác định mối quan hệ THẦN TÍNH của Chúa Giê-xu. Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG, tức là "Đấng Mạnh mẽ, Người Thủ lĩnh, Nhà Vô địch và Chúa Toàn năng." Bất cứ người nào TIN NHẬN lẽ thật này, đều được sự cứu rỗi và hưởng được quyền năng vô hạn của Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ, rồi lớn lên thành một con người, Chúa Giê-xu KHÔNG muốn xuất hiện như "ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG." Trên thực tế, Chúa đặc biệt TỪ BỎ điều đó, để dễ tiếp cận với loài người. Chúa KHÔNG đến trần gian giống như vị vua. Chúa KHÔNG phô trương địa vị của Ngài. Chúa thậm chí còn TỪ CHỐI đám đông thờ phượng, ngoại trừ lần cuối cùng Ngài vào Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, cho dù Chúa Giê-xu KHÔNG MUỐN xuất hiện như Đấng Quyền năng, nhưng Ngài chính là ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai "trong QUYỀN NĂNG của Thánh Linh, và danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng” (Lu-ca 4:14). Người ta làm chứng rằng Chúa Giê-xu là "một nhà tiên tri, từ lời nói đến hành động đều đầy QUYỀN NĂNG trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân” (Lu-ca 24:19). Những công việc lớn lao của Ngài cho thấy "QUYỀN NĂNG của Chúa ở trong Ngài để chữa bệnh” (Lu-ca 5:17). Chúa làm cho người MÙ được thấy. Ngài làm cho người QUÈ bước đi. Chúa đã làm cho người CHẾT sống lại. Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì QUYỀN NĂNG từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người” (Lu-ca 6:19). Thưa Cha, chúng con nghe ông Phao-lô tuyên bố: "Dân Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe! Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc QUYỀN NĂNG, các phép mầu và dấu lạ…" (Công vụ 2:22). Những hành động QUYỀN NĂNG của Ngài đã xác nhận rằng Chúa Giê-xu là ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG. Thưa Chúa, xin đừng để chúng con nghe theo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va đã tuyên bố SAI LẠC rằng, Chúa Giê-xu không phải là Giê-hô-va-Đức Chúa Trời. Nhưng giúp chúng con biết dựa vào bằng chứng của Kinh thánh và kinh nghiệm để luôn tin rằng, Chúa Giê-xu thực sự là ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG. Amen. |
13 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/12/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/12/202413 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con suy ngẫm DANH HIỆU thứ tư của Chúa Cứu Thế: “Ngài sẽ được xưng là… Cha Đời đời” (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, danh hiệu này một lần nữa nhấn mạnh đến thần tánh của Chúa Giê-xu. Khi còn ở thế gian, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). “Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Giăng 14:10). “Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Đây là một trong những điều mầu nhiệm của Đấng mà chúng con đang tôn thờ. Trước khi bước vào lịch sử nhân loại, Chúa Giê-xu đã ở cùng Đức Chúa Cha và hiệp một với Đức Chúa Cha. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Cứu Thế là Cha đời đời, nên Ngài không có sự khởi đầu. Nhiều người nhầm lẫn sự hiện hữu của Thiên Chúa với sự tồn tại của con người, nên hỏi rằng: ‘Ai đã tạo ra Thiên Chúa?’ Chúa Cứu Thế là Cha đời đời nên tất cả mọi thứ đều từ Ngài mà đến và tồn tại trong Ngài. Chúng ta nên TIN rằng đó là sự thật.” Thưa Cha, chúng con TIN rằng: “Chúa Cứu Thế là HIỆN THÂN của Thượng Đế vô hình, Ngài CÓ TRƯỚC mọi vật trong vũ trụ. Chính Chúa Cứu Thế SÁNG TẠO vạn vật, dù trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, ngôi vua hay chủ tịch nhà nước, chính quyền hay các nhà lãnh đạo, tất cả đều do Chúa Cứu Thế TẠO LẬP và đều đầu phục Ngài. Chúa Cứu Thế CÓ TRƯỚC vạn vật, Ngài AN BÀI và chi phối vạn vật” (Cô-lô-se 1:15-17). Thưa Chúa Cứu Thế, chúng con cũng TIN rằng, Ngài là một hữu thể riêng biệt và khác biệt, Ngài là Thiên Chúa và là Đấng mà tất cả mọi vật đều nhờ Ngài mà được tồn tại (Hê-bơ-rơ 1:8). Thưa Chúa, hơn hai ngàn năm trước, thế gian đã nhận được một Đấng Cứu Thế cũng là Đấng Tạo Hóa của muôn vật, Đấng đã chịu đau khổ và chết vì tội lỗi của nhân loại. Đấng Cứu Tinh đó là do chính Đức Chúa Trời ban cho. Chúa Giê-xu đã tồn tại với Chúa Cha và Thánh Linh từ trước vô cùng. Cảm tạ Chúa vì từ rất lâu TRƯỚC KHI có trái đất, thiên đàng, hoặc loài người, thì “có một CON TRẺ được sinh ra cho chúng con; một CON TRAI được ban cho loài người” để chết thay, và LÀM THÀNH cho sự cứu rỗi cho loài người chúng con. Amen. |
14 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/12/202414 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con suy ngẫm DANH HIỆU thứ năm của Chúa Cứu Thế: “Ngài sẽ được xưng là… CHÚA BÍNH AN” (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, con người xưa nay đều tìm kiếm BÌNH AN, mong đợi bình an, khao khát bình an, mà KHÔNG BÌNH AN chi hết. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều thế kỷ trước, có vị Vua Hồi Giáo danh tiếng nhất của Tây Ban Nha là Abd-er-Rahman Đệ Tam. Vua là người đã biến Tây Ban Nha thành trung tâm khoa học của Âu Châu vào thế kỷ thứ 10. Vào một lần nọ, sau khi kiểm điểm đời sống mình, Vua Rahman đã tuyên bố: “Trẫm đã ngồi trên ngai vàng 50 năm (18.000 ngày), ĐÃ HƯỞNG được những phút vinh quang của chiến thắng và nhiều năm hòa bình. Trẫm ĐÃ ĐƯỢC thần dân mến phục, ĐÃ KHIẾN kẻ thù khiếp sợ và ĐÃ LÀM cho đồng minh nể nang. Trẫm CÓ THỪA giàu sang, vinh hiển, quyền lực và tất cả các thú vui trần thế. Nhưng trong suốt thời gian 50 năm (18.000 ngày) trị vì, Trẫm đã GHI rất kỹ càng những ngày Trẫm kể là hoàn toàn BÌNH AN hạnh phúc. Con số đó chỉ vỏn vẹn có 14 ngày!” Thưa Chúa, TÂM TRẠNG con người ở bất cứ thời đại nào cũng đều là khốn khổ và phiền muộn. Dù được giàu có, danh vọng, hoặc được cư ngụ bất cứ nơi đâu, TÂM TRẠNG con người vẫn là buồn bã và bất an. Lý do là vì loài người chúng con đã XA CÁCH Thượng Đế, đã PHẠM TỘI với Thiên Chúa, đã ĐÁNH MẤT sự bình an của Thượng Đế. Cảm tạ Cha, đang lúc con người sống trong BẤT AN, thì Chúa Giê-xu đã giáng sinh để đem sự BÌNH AN đến cho con người. Sự BÌNH AN Chúa ban, sẽ giúp những người tin Chúa vượt thắng mọi nan đề, khó khăn, bất an trong cuộc sống. Sự BÌNH AN Chúa ban, sẽ giúp chúng con có thể VUI SỐNG trong mọi hoàn cảnh. Cảm tạ Cha, đã “… để lại cho chúng con sự BÌNH AN trong tâm hồn.” Ngợi khen Cha đã ban cho chúng con sự BÌNH AN, chẳng phải thứ BÌNH AN mong manh của trần gian…” (Giăng 14:27). Thưa Cha, chúng con biết ơn Cha vì được SỐNG mùa Giáng sinh với tràn đầy BÌNH AN. Giờ này chúng con cầu nguyện cho những người chưa có sự BÌNH AN, sẽ đến tiếp nhận CHÚA BÌNH AN trong mùa Giáng sinh năm nay. Amen |
15 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/12/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/12/202415 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về Chúa Cứu Thế: “BAN ĐẦU có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế là NGÔI LỜI. Đối người Do Thái, NGÔI LỜI là sức mạnh, là Đấng tạo dựng và bảo tồn vũ trụ. Đối với các triết gia Hy Lạp, NGÔI LỜI là “nguyên lý thuần lý của con người,” hoặc “trật tự của vũ trụ.” Còn các triết gia Đông phương thì cho rằng, “NGÔI LỜI là nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ.” Nhưng NGÔI LỜI của Thánh Kinh siêu việt hơn, NGÔI LỜI là “THIÊN CHÚA giáng thế làm người” (Giăng 1:14). NGÔI LỜI truyền đạt chương trình, kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời cho loài người. Nhờ Chúa Giê-xu là NGÔI LỜI, chúng con có thể hiểu được Đức Chúa Trời, vì Chúa Giê-xu là sự bày tỏ rõ ràng nhất của Đức Chúa Trời cho con người. Ông Giăng kể chuyện: NGÔI LỜI (Chúa Cứu Thế) đã hiện hữu TỪ TRƯỚC vô cùng. Thế giới này đã CÓ từ lâu lắm. Các nhà địa chất học phỏng đoán, thế giới đã CÓ từ nhiều triệu năm trước. Nhưng TỪ TRƯỚC của nhiều triệu năm đó, TỪ TRƯỚC khi thế giới bắt đầu, thì NGÔI LỜI (Chúa Cứu Thế) đã có mặt. Ông Phao-lô kể chuyện: Chúa Cứu Thế “CÓ TRƯỚC muôn vật…” (Cô-lô-se 1:17). Chính NGÔI LỜI (Chúa Giê-xu) đã xác nhận: “Cha ôi! xin lấy sự vinh-hiển Con VỐN CÓ nơi Cha TRƯỚC KHI CHƯA CÓ THẾ GIAN…” (Giăng 17:5). Chúa Giê-xu đã hiện hữu rất lâu TRƯỚC KHI được trinh nữ Ma-ri sinh ra (Giăng 1:1-2). Khi Chúa vào đời, lúc 12 tuổi, Ngài đã làm NGẠC NHIÊN các giáo sư Do Thái về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Tại vì sao? Tại vì Ngài đã CÓ TRƯỚC muôn vật. Do đó, Chúa đã BIẾT HẾT mọi sự và mọi vật đã được dựng nên. Chúc tụng Cha vì NGÔI LỜI (Chúa Cứu Thế) ĐÃ CÓ từ ban đầu. Ngài hiện ĐANG CÓ và sẽ CÒN CÓ mãi mãi với quyền năng, để chúng con có thể ĐẶT NIỀM TIN vào Ngài mà không bao giờ bị thất vọng. Thưa Chúa, chúng con TIN VÀO Ngài, và sẽ tiếp tục RAO GIẢNG Tin mừng Chúa giáng sinh: “NGÔI LỜI là Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế Ngôi hai” (Giăng 1:1 BDY). Amen. |
16 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/12/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/12/202416 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện về Chúa Cứu Thế là ĐẤNG TẠO HÓA: “Muôn vật đều do Ngài TẠO DỰNG, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài” (Giăng 1:3). Ông Giăng kể tiếp: Chúa Cứu Thế (Ngôi Lời) đã DỰNG NÊN vũ trụ bao la. Chúa dùng quyền năng lớn của Ngài để LÀM NÊN muôn vật và loài người. Ông Môi-se cho biết: “Ban đầu Đức Chúa Trời DỰNG NÊN trời đất” (Sáng 1:1). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế là Đấng SÁNG TẠO muôn vật. Chúa Cứu Thế đã DỰNG NÊN vũ trụ và các định luật trong vũ trụ. Từ “dựng nên” có nghĩa là “SÁNG TẠO,” tức là từ chỗ KHÔNG có làm nên CÓ. Từ này khác với từ “CHẾ TẠO.” Loài người KHÔNG thể “SÁNG TẠO” được vật gì, mà chỉ có khả năng CHẾ TẠO, bằng cách dùng những nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên, để làm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Loài người có thể XÂY DỰNG tòa nhà chọc trời để ở. Loài người có thể CHẾ TẠO rất nhiều, từ sự CHẾ TẠO môt cành bông ni lông cho đến việc CHẾ TẠO con tàu vũ trụ như Elon Musk đã làm, để vượt tầng mây viếng sao hỏa trong những năm tới. Nhưng trong tất cả sự CHẾ TẠO đó, loài người phải dùng những nguyên liệu sẵn có trong vũ trụ để làm nên. Chỉ duy Chúa Cứu Thế mới có thể SÁNG TẠO mọi vật, từ chỗ không làm nên có. Ngày nay, ngoài Kinh Thánh, KHÔNG có lời giải thích nào khác về CĂN NGUYÊN của vũ trụ và loài người. Có chăng, thì cũng chỉ là những GIẢ THUYẾT mà thôi. Chuyện kể rằng: Tác giả bài thánh ca “LỚN BẤY DUY NGÀI” là một người Nga sống trong chủ nghĩa vô thần. Nhưng khi nhìn thấy, sự LẠ LÙNG của vũ trụ và vạn vật, thì ông đã phải đặt bút xuống viết: “Khi xem muôn vật do tay Chân Chúa SÁNG TẠO chúng, Cứu Chúa của tôi làm cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời… khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ… duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.” Thưa Chúa Cứu Thế, chúng con tin Ngài là ĐẤNG TẠO HÓA, và sẽ tiếp tục rao giảng trong mùa Giáng sinh này: “Chúa Cứu Thế đã SÁNG TẠO vạn vật; mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa TẠO NÊN” (Giăng 1:3 BDY). Amen. |
17 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/12/202417 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện về Chúa Cứu Thế: “Trong Ngài có SỰ SỐNG, sự sống là ánh sáng cho loài người” (Giăng 1:4). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế là nguồn SỰ SỐNG. Chúa là nguồn SỰ SỐNG thuộc thể và nguồn SỰ SỐNG thuộc linh (3:15,16). Khi tổ phụ loài người không vâng lời Chúa và PHẠM TỘI, thì loài người phải chịu lấy HẬU QUẢ của tội lỗi mình. HẬU QUẢ đó được tóm tắt trong chữ: “CHẾT.” Sự CHẾT này vừa là cái CHẾT thân thể, vừa là cái CHẾT tâm linh (Sáng-thế Ký 2:17). Thể xác loài người không chết ngay lúc phạm tội, nhưng phải chịu đựng sự đau ốm, bệnh tật cho đến khi CHẾT (thể xác). Tuy nhiên, về phần tâm linh, thì loài người đã bị CHẾT ngay lúc đó. Sự CHẾT TÂM LINH là sự chia cách phần hồn với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người trên thế giới đều TRẢI QUA sự chết này, vì mọi người đều phạm tội (Rô-ma 5:12). Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài biết loài người KHÔNG THỂ tự cứu lấy mình, nên bởi tình yêu, Ngài đã LẬP RA một phương pháp cứu chuộc. Phương pháp đó là Chúa Giê-xu (Ngôi Lời) xuống trần gian, chịu hình phạt thế cho loài người qua cái chết tình nguyện trên thập tự giá. Ngày nay, HỄ AI tin nhận Chúa Cứu Thế, thì sẽ VƯỢT KHỎI sự chết của linh hồn, MÀ ĐẾN sự sống vĩnh phúc. Tin Chúa Giê-xu có nghĩa là đi từ sự CHẾT đến sự SỐNG (Giăng 5:24). Thưa Chúa, trong Ngài thì có SỰ SỐNG và không còn một con đường nào khác; vì “CHẲNG CÓ sự cứu rỗi trong Đấng nào khác” (Công vụ 4:12). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết XÉT LẠI đời sống, để biết được chính mình đang Ở TRONG Ngài, hay đang Ở NGOÀI Ngài. Nếu chúng con chỉ gia nhập hội thánh, chỉ nhận lễ báp-têm, nhưng CHƯA thật sự tin nhận Chúa, thì chúng con vẫn còn Ở NGOÀI Chúa. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết chắc đã ĐẶT NIỀM TIN nơi Chúa, để được SỰ SỐNG vĩnh phúc. Cho chúng con biết nghe lời Chúa và TIN NHẬN Chúa, để được VƯỢT KHỎI sự chết (của linh hồn), MÀ ĐẾN sự sống vĩnh phúc. Cha ôi, TRONG CHÚA có sự sống, NGOÀI CHÚA chỉ là sự chết. Chúng con KHÔNG thể sống nếu thiếu Ngài. Chúa ôi, đừng để chúng con LIỀU LĨNH sống mà không có Ngài. Amen. |
18 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/12/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/12/202418 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện về Chúa Cứu Thế: “Ngài là… ÁNH SÁNG của thế giới” (Giăng 1:4). Thưa Cha, từ khi loài người phạm tội và ở trong BÓNG TỐI của tội lỗi, thì Chúa Cứu Thế là ÁNH SÁNG cho loài người. ÁNH SÁNG đó đã đến trần gian, để ai đến với Ngài, thì tội được tha và linh hồn được cứu. Loài người đang sống trong BÓNG TỐI dày đặc của cuộc đời. Con người đang quờ quạng tìm ÁNH SÁNG chân lý để soi đường dẫn lối, hầu mong giải thoát chính mình nhưng KHÔNG tìm được. Cảm tạ Cha, giữa thảm trạng ấy, tiên tri Ê-sai đã loan báo: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ÁNH SÁNG lớn. Và ÁNH SÁNG đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết” Lời tiên tri này đã ứng nghiệm hơn 2.000 năm trước. ÁNH SÁNG này chính là Chúa Cứu Thế (Mat 4:16). “ÁNH SÁNG này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người” (Giăng 1:9). Cha ôi, thật lạ lùng vì Chúa Cứu Thế được SINH RA trong chuồng chiên bẩn thỉu, được NUÔI DƯỠNG trong một xưởng mộc nghèo nàn. Ngài KHÔNG bao giờ được học ở trường đại học. Chúa KHÔNG bao giờ rời khỏi nhà hơn 100 dặm. Ngài chỉ quanh quẩn ở trong vài thôn xóm và thành phố nhỏ. Nhưng Chúa đã tuyên bố, Ngài là ÁNH SÁNG. Chúa không phải là ÁNH SÁNG trong một vài làng nhỏ bé, mà là ÁNH SÁNG của thế giới mà loài người đang cần. Ngài là ÁNH SÁNG hy vọng, để mọi người nhờ Ngài, mà được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa ôi, nếu loài người CHƯA tiếp nhận ÁNH SÁNG cứu rỗi, thì họ vẫn còn đi trong sự tối tăm. Khi muốn quyết định làm việc gì, thì sẽ KHÔNG có ai hướng dẫn họ. Khi khổ đau đến, KHÔNG ai an ủi họ. Khi qua đời, KHÔNG ai tiếp nhận họ. Khi sự đoán xét đến, KHÔNG ai che chở và bênh vực họ. Thưa Cha, trong mùa giáng sinh này, giúp chúng con biết HƯỚNG DẪN dân chúng đang đi trong bóng tối sẽ nhìn thấy được ÁNH SÁNG lớn, và chạy đến với ÁNH SÁNG lớn. Cho chúng con biết đưa dẫn những người, đang ngồi dưới bóng của sự chết, sẽ chạy đến với ÁNH SÁNG của Chúa, vì Ngài là “ÁNH SÁNG và là sự CỨU RỖI của loài người (Ê-sai 9:1). Amen. |
19 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/12/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/12/202419 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con tiếp tục nghe kể chuyện về Chúa Cứu Thế: “Ngôi Lời đã trở nên XÁC THỂ, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý…” (Giăng 1:14). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI. Hơn hai ngàn năm trước, giữa đêm khuya tăm tối, nơi đồng không cô quạnh thì Chúa Cứu Thế đã giáng thế LÀM NGƯỜI. Tột đỉnh của TÌNH YÊU Thiên Chúa được bày tỏ trọn vẹn, khi Chúa Cứu Thế CHẤP NHẬN làm con (về phần xác) của trinh nữ Ma-ri, và sống cuộc đời hoà đồng ở giữa loài người. Cha ôi, Chúa Giê-xu vào đời đã đem lại ít nhất HAI PHƯỚC HẠNH cho nhân loại. (1) Giải cứu loài người KHỎI TỘI LỖI. Trong lời báo tin cho Giô-sép về sự sinh ra của Chúa Giê-xu, thiên sứ đã nói: “… chính con trai ấy sẽ CỨU dân mình ra khỏi tội” (Mat 1:20-21). Chúa Giê-xu vào đời KHÔNG PHẢI để lập một tôn giáo, hay phổ biến một nền luân lý, hoặc để rao giảng một học thuyết mới. Nhưng Ngài vào đời là để chịu chết thay cho con người, hầu GIẢI CỨU con người ra khỏi tội lỗi. (2) BAN BÌNH AN cho người tin nhận Ngài. Lúc Chúa Cứu Thế vào đời, thì được xưng là CHÚA BÌNH AN” (Ê-sai 9: 5-6). BÌNH AN là điều quý báu đối với loài người, nhưng kể từ khi loài người bất tuân Thượng Đế và phạm tội, thì con người đã ĐÁNH MẤT BÌNH AN trong lòng. Chính vì thế mà Chúa Cứu Thế vào đời, để thực hiện chương trình cứu rỗi cho con người, hầu đem con người trở về với sự BÌNH AN của Ngài. Thưa Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con luôn nhận biết rằng, Ngài "vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã TỰ BỎ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người" để CỨU loài người ra khỏi tội lỗi và ban BÌNH AN cho loài người (Phi-líp 2:5-8). Chúa ôi, trong mùa giáng sinh này, chúng con sẽ làm giống như các nhà thông thái Đông phương để "sấp mình xuống mà THỜ LẠY Ngài" (Lu-ca 2: ). Đồng thời, chúng con sẽ tiếp tục LOAN BÁO Tin mừng Giáng sinh: Chúa Cứu Thế sẽ GIẢI CỨU loài người ra khỏi tội, và BAN BÌNH AN cho những người tin nhận Ngài (Mat 1:20-21; Ê-sai 9: 5-6). Amen. |
20 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/12/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/12/202420 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về ông XA-CHA-RI, cha của Giăng Báp-tít: Thời vua Hê-rốt cai trị xứ Giu-đê, thầy tế lễ XA-CHA-RI lo việc tế lễ trong Đền thờ. Ông là người VÂNG GIỮ trọn vẹn điều răn, luật lệ của Chúa. Tuổi đời chất nặng trên vai, ông bà vẫn CHƯA sinh được mụn con nào. Dẫu vậy, đức tin ông bà vẫn KHÔNG phai nhạt và vẫn giữ sự kính sợ Chúa. Ngày kia, Xa-cha-ri được thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin: Vợ ông sẽ sinh con trai. Xa-cha-ri nghi ngờ: “Việc đó làm sao thực hiện được? Vì chúng tôi đã cao tuổi lắm rồi!” Thiên sứ đáp: “Ông KHÔNG TIN lời tôi, nên sẽ bị CÂM cho đến khi đứa trẻ ra đời” (Lu-ca 1:5-25). Thưa Cha, chúng con nhận ra ĐỨC TIN của Xa-cha-ri được bày tỏ qua: (1) Nếp sống vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa. (2) KIÊN TRÌ sống đẹp lòng Chúa trong nghịch cảnh, cả lúc KHÔNG THẤY Chúa đáp lời cầu nguyện. Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy phút YẾU ĐUỐI của Xa-cha-ri khi ông KHÔNG TIN lời thiên sứ phán. Nhưng sau đó, Xa-cha-ri đã đấu tranh để có thể tiếp tục TIN TƯỞNG Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thường khi trải qua NỖI ĐAU trong cuộc sống của mình, chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã QUÊN hoặc KHÔNG yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy TIN TƯỞNG vào Chúa. Nếu Đức Chúa Trời đã PHÁN HỨA điều gì, thì điều ấy chắc chắn sẽ XẢY RA.” Thưa Chúa, xin giúp đỡ chúng con, vì có nhiều lĩnh vực trong cuộc sống mà đôi khi chúng con rất KHÓ TIN TƯỞNG nơi Ngài. Chúng con BIẾT Kinh Thánh nói gì, nhưng đôi lúc THẬT KHÓ để duy trì đức tin và hy vọng khi cuộc sống trở nên khó khăn. Cảm tạ Cha vì Ngài rất NHÂN TỪ, nên đã ban cho Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét một người con là Giăng Báp-tít. Chính con trai đó đã trở thành người dọn đường cho Đấng Mê-si-a sắp đến. Thưa Chúa, nhờ KHÔNG đánh mất đức tin và hy vọng nơi Chúa, mà Xa-cha-ri đã TÌM THẤY GIÁNG SINH. Thưa Cha, giúp cho chúng con vẫn giữ đức tin và hy vọng nơi Chúa, để luôn TÌM THẤY GIÁNG SINH (Chúa Cứu Thế). Đồng thời xin Cha sử dụng chúng con, để có thể giúp cho nhiều người khác TÌM THẤY GIÁNG SINH (Chúa Cứu Thế) trong mùa Giáng sinh này. Amen. |
21 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/12/202421 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện trinh nữ MA-RI, mẹ phần xác của Chúa Cứu Thế: “Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên vào thành Na-xa-rét, đến thăm Ma-ri là một trinh nữ đã hứa hôn với Giô-sép. Thiên sứ nói: “Xin chào mừng cô, người được ân của Chúa!” Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ giải thích: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban ĐẶC ÂN cho cô. Cô sắp CÓ THAI, sinh con trai, và đặt tên là Giê-xu.” Ma-ri ngạc nhiên: “Tôi còn là CON GÁI, làm sao có con được?” Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ GIÁNG trên cô… nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế… Ma-ri thành khẩn: “Tôi… sẵn sàng VÂNG THEO ý muốn Chúa!” (Lu-ca 1: 26-38). Thưa Cha, chúng con nhận ra, cô Ma-ri cho dù KHÔNG HIỂU đầy đủ lời của thiên sứ, nhưng cô đã SUY NGẪM nó trong lòng (Lu-ca 2:19). Có quá nhiều điều khó hiểu, nhưng cô TIN vào Chúa và SẴN SÀNG vâng theo ý muốn Chúa. Cô KHÔNG HỎI thêm, cho dù biết rằng những ngày tháng tới sẽ vô cùng khổ đau. Bởi vì, nếu cô KHÔNG KẾT HÔN mà mang thai, thì sẽ phải chịu sự xấu hổ, chế giễu, và bị ném đá cho đến chết. Nhưng Ma-ri KHÔNG TÌM KIẾM sự đảm bảo về hạnh phúc trong tương lai của mình. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản nói với thiên sứ rằng cô đã sẵn sàng VÂNG THEO ý muốn Chúa. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ĐỨC TIN LỚN của cô Ma-ri. Trong khi Áp-ra-ham, Sa-ra và Xa-cha-ri đều KHÔNG TIN, khi Chúa bày tỏ rằng họ sẽ CÓ CON lúc về già, thì cô Ma-ri hoàn toàn TIN TƯỞNG Chúa. Việc TIN rằng sẽ có con khi về già, còn DỄ TIN hơn là TIN một trinh nữ sẽ có thai và sinh con trai, nhưng cô Ma-ri hoàn toàn TIN TƯỞNG Chúa (Lu-ca 1:45). Thưa Chúa, cô Ma-ri đã TIN TƯỞNG Chúa và vâng theo ý muốn Chúa. nên cô đã TÌM THẤY GIÁNG SINH. Cha ôi, giúp chúng con biết vững TIN vào Chúa. Vững TIN vào Kinh Thánh. ĐỪNG đặt hy vọng nơi con người. KHÔNG đặt niềm tin vào khoa học luôn thay đổi. Nhưng luôn ĐẶT NIỀM TIN vào Chúa, mặc dù chúng con KHÔNG THỂ hiểu tất cả các chi tiết. Nhờ đó, chúng con cũng TÌM THẤY GIÁNG SINH như cô Ma-ri, và sẽ giúp cho nhiều người khác TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
22 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/12/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/12/202422 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về GIÔ-SÉP, chồng hứa của cô Ma-ri. Giô-sép là một người nổi bật trong mắt Chúa, cho dù Kinh Thánh nói về ông rất ít. Giô-sép là một "NGƯỜI CÔNG CHÍNH," tức là người VÂNG GIỮ trọn vẹn điều răn và luật lệ của Chúa (Mat 1:16,19; 13:55). Thưa Cha, Giô-sép và Ma-ri đã 'đính hôn' để KẾT HÔN. Thông thường, cha mẹ của cặp đôi đã sắp xếp cuộc hôn nhân từ lâu, trước khi cặp đôi gặp nhau. Vào thời điểm thích hợp, chàng trai trẻ và cô gái trẻ sẽ được đưa đến, để làm lễ 'đính hôn.' Sau đính hôn, cả cô dâu và chú rể sẽ trở về nhà cha mẹ trong khoảng thời gian từ sáu tháng đến một năm, để chuẩn bị cho ngày cưới của họ.” Cha ôi, chúng con nhìn thấy Ma-ri và Giô-sép đã HÁO HỨC biết bao khi chờ đợi ngày họ có thể trở thành vợ chồng. Nhưng sau đó người ta đã phát hiện cô Ma-ri đang mang thai. Luật pháp Môi-se giải quyết việc NGOẠI TÌNH theo hai cách: (1) Ném đá. (2) Đưa cho cô ấy giấy chứng nhận ly hôn và đuổi ra khỏi nhà mình (Phục truyền 22:22; 24:1). Tin tức về việc Ma-ri MANG THAI chắc hẳn đã làm tổn thương Giô-sép rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, Giô-sép RẤT YÊU Ma-ri và mong đợi ngày cô hoàn toàn trở thành vợ của mình. Giô-sép đã vật lộn, để quyết định phải làm gì. Cuối cùng, Giô-sép là người có tình nghĩa, KHÔNG MUỐN nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn. Chúa ôi, chúng con thấy Ngài đã CHỌN Giô-sép vì anh ấy sẵn sàng VÂNG PHỤC Chúa, để sống cho Ngài. (1) Giô-sép LẮNG NGHE Chúa hướng dẫn (Mat 1:20b-23). Giô-sép VÂNG LỜI Chúa bằng hành động để cưới Ma-ri về làm vợ (1.24-25a). Giô-sép TÔN VINH Chúa bằng sự vâng lời của mình (1.25b). Giô-sép CHỜ ĐỢI Chúa, cho sự dẫn dắt của Ngài (2:13-18). Giô-sép đã LÀM THEO những chỉ dẫn của Chúa cho gia đình mình (2.19-21). Giô-sép DẪN DẮT gia đình mình theo đường lối của Chúa (2.22-23). Thưa Cha, do việc KHÔNG đánh mất đức tin và hy vọng nơi Chúa, mà Giô-sép đã TÌM THẤY GIÁNG SINH. Cha ôi, xin giúp cho chúng con biết LÀM THEO Lời Chúa và SỐNG theo ý muốn Ngài. Nhờ đó, chúng con cũng TÌM THẤY GIÁNG SINH như Giô-sép, và sẽ giúp cho nhiều người khác TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
23 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/12/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/12/202423 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể về những NGƯỜI CHĂN CHIÊN trong câu chuyện giáng sinh: Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh, đang khi mọi người đều an giấc, thì có những NGƯỜI CHĂN CHIÊN ngồi thức, để giữ bầy chiên trên cánh đồng cách Bết-lê-hem độ chừng một dặm. Trong xã hội Do Thái, những NGƯỜI CHĂN CHIÊN thuộc về giai cấp thấp nhất trong xã hội. Họ bẩn thỉu, kém giáo dục và thô lỗ. Mặc dù nhiều người trong số họ CHỊU TRÁCH NHIỆM chăm sóc những con chiên, mà cuối cùng sẽ được dâng làm của lễ trong đền thờ, nhưng những NGƯỜI CHĂN CHIÊN này, lại KHÔNG được phép đến gần đền thờ. Tuy vậy, đây là những người mà Đức Chúa Trời đã gửi các thiên sứ đến, để báo tin mừng Chúa Giáng sinh: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11). Thưa Cha, chúng con nhận ra, cho dù sợ hãi nhưng các NGƯỜI CHĂN CHIÊN đã điều chỉnh tấm lòng mình, để (1) LẮNG NGHE tin mừng Chúa giáng sinh. Sau khi nghe được tin mừng từ thiên sứ, họ đã vội vã (2) ĐI TÌM Chúa giáng sinh. Khi gặp được ấu Chúa, họ đã (3) TIN NHẬN Chúa giáng sinh. Và sau khi đến tin Chúa, họ đã (4) LOAN BÁO cho nhiều người về Chúa Giáng sinh. Cha ôi, nhờ bốn hành động này mà những người chăn chiên đã TÌM THẤY GIÁNG SINH. Thưa Chúa, xin giúp chúng con cũng TÌM THẤY GIÁNG SINH trong mùa Giáng sinh này. Cho chúng con làm giống như những NGƯỜI CHĂN CHIÊN, biết điều chỉnh tấm lòng để LẮNG NGHE Chúa, mỗi khi Ngài phán dạy. Giúp chúng con biết quyết định ĐI TÌM Chúa ở nơi làm việc, ở trường học hoặc ở nhà. Cho chúng con biết quyết định đến TIN NHẬN Chúa ngay lập tức. Và giúp chúng con biết đi khắp nơi, để LOAN BÁO với mọi người về những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng con. Thưa Cha, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra. Cứu Chúa của nhân loại đã hiện đến. Xin Chúa giúp chúng con TÌM THẤY GIÁNG SINH. Và cho chúng con biết bắt đầu từ nơi chúng con sống, sẽ đi ra từ nơi này đến nơi kia, để giúp cho nhiều người TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
24 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/12/202424 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về những NHÀ THÔNG THÁI. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem vào thời Vua Hê-rốt, có mấy NHÀ THÔNG THÁI từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: “Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy NGÔI SAO Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.” Nghe vậy, vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua triệu tập tất cả chuyên gia kinh luật trong dân chúng, và hỏi xem Chúa Cứu Thế giáng sinh ở đâu. Họ tâu: “Tại Bết-lê-hem thuộc xứ Giu-đê.” Vua Hê-rốt, bị đe dọa bởi tin tức này, nên đã yêu cầu họ BÁO CÁO lại khi họ tìm thấy con trẻ. Nghe vua phán xong họ lên đường. Kìa, NGÔI SAO họ đã thấy ở phương đông đi trước họ, cho đến khi dừng lại ngay trên chỗ Con Trẻ ở. Vào đến nhà, thấy Con Trẻ và mẹ Ngài, họ liền quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi dâng hiến vàng, trầm hương và một dược…” (Ma-thi-ơ 2:1-12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, các nhà thông thái đã nhờ ÁNH SÁNG của ngôi sao Đông phương xuất hiện trên bầu trời, để SOI ĐƯỜNG cho họ đi tìm Chúa. Ngày nay, Chúa dùng NHIỀU CÁCH khác để hướng dẫn chúng con đến với Ngài. Một trong những cách hữu hiệu nhất, là ÁNH SÁNG của Kinh Thánh. Lời Chúa trong Kinh Thánh là ÁNH SÁNG rực rỡ, có thể giúp con người tìm gặp Chúa Cứu Thế. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ÁNH SÁNG cho đường lối tôi… lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm…” (Thi 119:105; Hê 4:12). Tổ phụ Áp-ra-ham là mẫu gương về sự lắng nghe và LÀM THEO Lời Chúa. Vua Sa-lô-môn là người say mê TÌM KIẾM sự khôn ngoan chứa đựng trong Lời Chúa. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết LÀM QUEN với Kinh Thánh và SỬ DỤNG Kinh Thánh như la bàn, chỉ đường chúng con tìm gặp Chúa. Những nhà thông thái đã nhờ ÁNH SÁNG của ngôi sao và nhờ Thánh Kinh, để đến Bết-lê-hem mà TÌM THẤY GIÁNG SINH. Cha ôi, giúp chúng con biết đọc Lời Chúa, suy ngẫm Kinh Thánh, tôn thờ và cầu nguyện, để chúng con cũng TÌM THẤY GIÁNG SINH. Và cho chúng con biết trở thành “ÁNH SÁNG của trần gian” để tiếp tục bước đi trong ÁNH SÁNG Lời Chúa, hầu dẫn đường cho nhiều người TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
25 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/12/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/12/202425 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể về ông cụ SI-MÊ-ÔN: “Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem có một người công chính, mộ đạo tên là SI-MÊ-ÔN, ngày đêm TRÔNG ĐỢI Chúa Cứu Thế xuất hiện. Thánh Linh ngự trong lòng ông, và cho biết ông sẽ được THẤY Chúa Cứu Thế trước khi qua đời…” (Lu-ca 2:25-32). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy cụ SI-MÊ-ÔN là người công chính và sùng đạo. Cụ ngày đêm TRÔNG ĐỢI Chúa Cứu Thế xuất hiện. Cụ luôn giữ hy vọng và TIN CẬY Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Một hôm, Thánh Linh thúc giục cụ vào Đền thờ, nhằm lúc Ma-ri và Giô-sép đem Con Trẻ đến dâng cho Thượng Đế đúng theo luật lệ. Cụ SI-MÊ-ÔN nhìn THẤY Đứa Bé trong vòng tay của Ma-ri. Cụ đến gần, biết rằng Con Trẻ này có nhiều điểm thật đặc biệt. Cụ ôm Đứa Bé, hỏi: "Tên Đứa Bé là gì?" Giô-sép trả lời: "Tên Ngài là Giê-xu!" Thưa Chúa, chúng con hình dung “cụ Si-mê-ôn đã mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, NƯỚC MẮT tuôn ra. Cụ nhìn xuống ĐỨA TRẺ và thì thầm đủ lớn để Ma-ri và Giô-sép nghe thấy: "Vâng, DĨ NHIÊN tên Ngài là Giê-xu... TẤT NHIÊN là vậy!" Cha ôi, cụ SI-MÊ-ÔN nhìn THẤY Chúa Giê-xu, mà cụ đã chờ đợi ngày đêm trong suốt nhiều năm qua. Đó là Chúa Cứu Thế mà cụ hằng khao khát. Cụ SI-MÊ-ÔN ngợi khen Chúa vì Con Trẻ này. Cụ cất CAO GIỌNG và hát một trong những ca khúc Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử: “Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, bây giờ con có thể an vui qua đời, vì chính MẮT CON ĐÃ THẤY Đấng Cứu Tinh mà Ngài chuẩn bị cho nhân loại, là ÁNH SÁNG rọi đường cho các dân tộc, là VINH QUANG của dân Y-sơ-ra-ên!” (2:29–32). Mắt cụ Si-mê-ôn đã THẤY sự cứu rỗi. Cụ đã TÌM THẤY GIÁNG SINH! Chúa ôi, giúp chúng con khi NHÌN vào Chúa Giê-xu, chúng con cũng THẤY sự cứu rỗi. Chúng con nhìn THẤY Ngài là Chúa Cứu Thế. Khi nhìn vào Chúa Giê-xu, chúng con THẤY Ngài là ÁNH SÁNG của thế giới. Chúng con THẤY Ngài là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại. Khi nhìn vào Chúa Giê-xu, thì chúng con TÌM THẤY GIÁNG SINH. Và cho chúng con biết làm giống như cụ SI-MÊ-ÔN, để nói cho nhiều người biết về Đấng Cứu Tinh của nhân loại, hầu cũng giúp cho nhiều người TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
26 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/12/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/12/202426 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể chuyện về bà cụ AN-NE: “Hôm đó, nữ tiên tri AN-NE cũng có mặt trong Đền thờ. Cụ trước kia đã có chồng được bảy năm, rồi ở góa cho đến năm tám mươi bốn (84) tuổi. Cụ cứ Ở LUÔN trong Đền thờ, ngày đêm thờ phượng Thượng Đế, nhịn ăn và CẦU NGUYỆN. Lúc Si-mê-ôn nói chuyện với Ma-ri và Giô-sép, cụ AN-NE cũng vừa tới đó, cảm tạ Thượng Đế và LOAN BÁO cho mọi người biết Đấng Cứu Tinh họ trông đợi đã đến rồi” (Lu-ca 2: 36-38). Thưa Cha, chúng con nhận ra, cụ AN-NE hằng ngày mong đợi và cầu xin Đức Chúa Trời gửi Đấng Mê-si-a đến trần gian, vì cụ biết đó là ý muốn và KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời. Giống như Si-mê-ôn, cụ AN-NE cũng MONG ĐỢI Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài trong cuộc đời của mình. Và cụ sẵn sàng THAM GIA vào kế hoạch của Ngài, để LOAN BÁO cho mọi người biết Đấng Cứu Tinh họ trông đợi đã đến. Mắt cụ An-ne đã NHÌN THẤY sự cứu rỗi. Cụ đã TÌM THẤY GIÁNG SINH! Thưa Chúa, ngày nay chúng con cũng đã được BAN CHO những lời hứa. Tuy nhiên, chúng con dường như KHÔNG HOÀN TOÀN có đức tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong dịp Giáng sinh là cơ hội kỷ niệm Đức Chúa Trời THỰC HIỆN lời hứa của Ngài, chúng con cũng KHÔNG trung thành hay mong đợi lắm. Vì vậy, chúng con KHÔNG chủ động cầu nguyện và KHÔNG tham gia vào việc loan báo tin mừng Chúa Giáng sinh. Chúng con KHÔNG truyền rao: Đức Chúa Trời tôn trọng những lời hứa của Ngài, và đã ban Đấng Cứu Tinh cho nhân loại hơn hai ngàn năm trước. Lạy Chúa, xin ĐỪNG ĐỂ chúng con chỉ kỷ niệm lễ Giáng sinh bằng việc HÁT LÊN một vài bài thánh ca, TRAO ĐỔI vài món quà và VUI HƯỞNG một vài ngày nghỉ. Thưa Cha, để TÌM THẤY GIÁNG SINH, chúng con phải có đức tin để cầu xin Chúa hằng ngày: "Lạy Chúa, hôm nay xin cho chúng con biết tham gia vào việc LOAN BÁO tin mừng cho mọi người rằng: “Đức Chúa Trời TÔN TRỌNG những lời hứa của Ngài và đã ban Đấng Cứu Tinh cho loài người.” Xin Chúa dùng chúng con để GIẢI CỨU một linh hồn, BIẾN ĐỔI một gia đình, và giúp cho họ TÌM THẤY GIÁNG SINH. Amen. |
27 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/12/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/12/202427 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Những ngày qua, chúng con đã nghe kể chuyện về những người TÌM THẤY GIÁNG SINH. Hôm nay, chúng con sẽ nghe kể những người đã BỎ LỠ GIÁNG SINH: Vua HÊ-RỐT. “Khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê vào thời vua HÊ-RỐT, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: “Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.” Nghe vậy, vua HÊ-RỐT và cả thành Giê-ru-sa-lem đều BỐI RỐI. Vua Hê-rốt BỊ ĐE DỌA bởi tin tức này… và tìm cách BỎ LỠ GIÁNG SINH. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là HÊ-RỐT Đại đế. Ông là một chiến binh, nhà hùng biện và nhà ngoại giao thông minh và có năng lực. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, ông đã TRẢ LẠI một số tiền thuế cho dân chúng. Ông đã XÂY DỰNG nhà hát, để cung cấp giải trí cho người dân. Vào năm 19 TCN (trước Công nguyên), ông XÂY DỰNG LẠI Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng Cha ôi, HÊ-RỐT này cũng vô cùng TÀN ÁC. Ông ghen tị, NGHI NGỜ và sợ hãi cho địa vị và quyền lực của mình. Bởi vì LO SỢ bị mất ngai vàng, ông đã GIẾT vợ, GIẾT mẹ vợ và ba con trai của mình. Hành động TÀN ÁC NHẤT, là vua đã tàn sát "tất cả những BÉ TRAI từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận" vì sợ mất ngai vàng (Ma-thi-ơ 2:16). Chúa ôi, vì QUÁ YÊU ngôi vua quyền lực của mình, vua HÊ-RỐT đã BỎ LỠ GIÁNG SINH và bị mất linh hồn! Thưa Chúa, ngày nay chúng con KHÔNG CÓ ngai vàng như HÊ-RỐT, nhưng chúng con CÓ NGAI VÀNG của đời sống mình. Chúng con YÊU QUÝ cuộc sống mình. Chúng con QUAN TÂM đến vương miện, rượu vang, các dự án xây dựng, công việc kinh doanh, an ninh của mình, HƠN LÀ linh hồn của mình. Chúng con QUAN TÂM đến sự nghiệp trần thế hơn là linh hồn. Chúng con muốn GIỮ NGAI VUA của đời sống mình, đến nỗi đã BỎ LỠ GIÁNG SINH (chối bỏ Chúa Giáng sinh). Thưa Cha, giúp cho chúng con biết NHƯỜNG NGAI VỊ làm chủ đời sống mình cho “VUA GIÊ-XU mới hạ sinh” để không BỎ LỠ GIÁNG SINH. Đồng thời, xin Cha sử dụng chúng con, để cũng có thể giúp cho nhiều người khác không BỎ LỠ GIÁNG SINH. Amen. |
28 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/12/202428 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể về “các NHÀ LÃNH ĐẠO tôn giáo” đã BỎ LỠ GIÁNG SINH: “Khi Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái đến Giê-ru-sa-lem hỏi thăm: “Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.” Nghe vậy, vua Hê-rốt và cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua TRIỆU TẬP hết thảy thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, và HỎI XEM Chúa Cứu Thế giáng sinh ở đâu. Họ tâu: “Tại BẾT-LÊ-HEM thuộc xứ Giu-đê” (Mat 2:1-5). Thưa Cha, chúng con nhận ra các “NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO” này là những thầy tế lễ cả và thầy thông giáo. Họ nắm giữ tất cả LỜI MẶC KHẢI của Đức Chúa Trời. Họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo THÔNG HIỂU Thánh Kinh. Họ GIẢNG GIẢI Kinh Thánh chính xác cho vua Hê-rốt, nhưng chỉ là LÝ THUYẾT. Họ chỉ TÌM Đấng Cứu Thế trong sách vở, nhưng KHÔNG nhận ra Ngài trong thực tế. Họ chuyên NGHIÊN CỨU Thánh Kinh, nhưng KHÔNG THỰC HÀNH Kinh Thánh. Các “NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO” này, được bao quanh bởi NHỮNG NÚI cuộn sách Kinh Thánh. Họ đọc, họ thảo luận, họ sao chép và họ cất giữ LỜI MẶC KHẢI ở khắp mọi nơi xung quanh. Chúa ôi, có gì KHÔNG ĐÚNG với những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Họ chỉ CẦM GIỮ Lời Đức Chúa Trời trong tay, chứ KHÔNG phải trong lòng. Họ CHỈ DẪN cho những người khác tìm kiếm Chúa, nhưng KHÔNG bao giờ đi thờ phượng Ngài. Họ BIẾT các nhà tiên tri, nhưng KHÔNG TIN vào lời tiên tri. Họ BIẾT Kinh Thánh, nhưng CHẲNG TIN Kinh Thánh! Họ là các nhà lãnh đạo TÔN GIÁO, nhưng đã trở thành những nhà lãnh đạo KHÔNG TÔN GIÁO. Họ là những người CHỈ NÓI, chứ KHÔNG thực hành. Họ là những người KHÔNG tìm kiếm Chúa (Mat 2:4). Họ là những người đã BỎ LỠ GIÁNG SINH. Thưa Chúa, xin đừng để chúng con NGOÀI MIỆNG tôn kính Chúa, nhưng LÒNG xa cách Chúa” (Mat 15:8). Cho chúng con “xé lòng và đừng xé áo.” Giúp chúng con biết “TRỞ VỀ với Đức Chúa Trời mình” (Giô-ên 2:13). Xin cho chúng con biết “hết lòng, hết linh hồn TÌM KIẾM Ngài, để không BỎ LỠ GIÁNG SINH” (Phục 4:29). Đồng thời, xin Cha sử dụng chúng con, để có thể giúp cho nhiều người khác KHÔNG BỎ LỠ GIÁNG SINH. Amen. |
29 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/12/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/12/202429 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về DÂN CHÚNG ở Giê-ru-sa-lem và Bết-lê-hem đã BỎ LỠ GIÁNG SINH: “Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng CẢ THÀNH Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên-sứ nói về Con Trẻ đó. AI NẤY nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ” (Mat 2:3; Lu 2:17-18). Thưa Cha, chúng con nhận ra, (1) Các nhà thông thái không chỉ BÁO TIN Chúa giáng sinh cho vua Hê-rốt, mà còn LOAN BÁO CHO DÂN CHÚNG khắp thành Giê-ru-sa-lem. Và (2) Những người chăn chiên không chỉ đến thờ phượng Hài nhi Giê-xu, mà còn THUẬT LẠI CHO MỌI NGƯỜI khắp vùng Bết-lê-hem về tin mừng Chúa Giáng sinh. Nhưng, Cha ôi, hầu hết DÂN CHÚNG đã BỎ LỠ GIÁNG SINH, vì: (1) DÂN CHÚNG ở Giê-ru-sa-lem quá bận rộn với các nghi lễ tôn giáo. (2) DÂN CHÚNG khắp vùng Bết-lê-hem bị choáng ngợp bởi một cuộc điều tra dân số bất ngờ. (3) DÂN CHÚNG cả hai nơi đều bận rộn với việc kiếm sống, mua sắm và nhiều hoạt động khác. (4) DÂN CHÚNG không có bất kỳ sự quan tâm nào đến Đấng Mê-si-a, cho dù họ đã chờ đợi nhiều thế kỷ. Thưa Chúa, vào thời điểm Chúa giáng sinh, dân Do Thái đã CHỜ ĐỢI Chúa Cứu Thế trong nhiều ngàn năm. Bây giờ, họ vẫn đang CHỜ ĐỢI Đấng Cứu Thế, nhưng dân chúng đã KHÔNG sẵn lòng đi đến Bết-lê-hem, chỉ cách Giê-ru-sa-lem vài dặm, để TÌM HIỂU xem Chúa Cứu Thế có thực sự được SINH RA, như lời Mi-chê đã báo trước hay không. Chúa ôi, đây cũng là HÌNH ẢNH của loài người chúng con trong hơn hai ngàn năm qua. Chúng con ngày nay đã BỎ LỠ GIÁNG SINH, vì KHÔNG có bất kỳ sự quan tâm nào đến Đấng Cứu Thế và nhu cầu được cứu rỗi. Chúng con đã NGHE về tin mừng Chúa Giáng sinh, nhưng chỉ “lấy làm lạ và bối rối.” Rồi những LO LẮNG, bận rộn của đời này ập tới. Chúng con nhìn quanh, thấy ÍT NGƯỜI quan tâm đến Chúa, nên cũng đã BỎ LỠ Chúa Giáng sinh, và đánh MẤT sự cứu rỗi của Ngài. Chúa ôi, giúp chúng con KHÔNG LẶP LẠI những sai lầm của DÂN CHÚNG ở Giê-ru-sa-lem và Bết-lê-hem. Cho chúng con biết cẩn thận, và đừng BỎ LỠ GIÁNG SINH! Đồng thời xin Cha giúp chúng con sẵn sàng ĐI RA, để hướng dẫn dân chúng thời nay sẽ không BỎ LỠ GIÁNG SINH. Amen |
30 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/12/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/12/202430 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện về “các CHỦ NHÀ TRỌ” đã BỎ LỠ giáng sinh: “Thời đó, Hoàng đế La-mã ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc… Mọi người đều phải về quê đăng ký. Vì Giô-sép thuộc dòng họ Đa-vít, nên phải về làng Bết-lê-hem xứ Giu-đê, đăng ký cho mình và cô Ma-ri, vị hôn thê đang có thai. Về đến Bết-lê-hem, Ma-ri tới ngày sinh nở. Cô sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc lại, đặt trong máng cỏ, vì nhà quán KHÔNG CÒN CHỖ TRỌ” (Lu-ca 2:1-7). Thưa Cha, các CHỦ NHÀ TRỌ ở Bết-lê-hem, đã TỪ CHỐI Ma-ri và Giô-sép vào đêm Giáng sinh đầu tiên. Họ đã BỎ LỠ việc tham gia vào Giáng sinh đầu tiên. Chúa ôi, các người CHỦ NHÀ TRỌ này không nên BỎ LỠ GIÁNG SINH. Họ đang ở cạnh bên Giáng sinh. Sắc lệnh của Hoàng đế La-mã đã ĐƯA GIA ĐÌNH của Chúa Giê-xu đến thị trấn của họ là Bết-lê-hem. Ma-ri và Giô-sép đã ĐỨNG trước cửa nhà trọ của họ. Hai người đã BƯỚC VÀO phòng chờ của nhà trọ. Hai người thậm chí đã ĐỨNG TRƯỚC bàn làm việc của người CHỦ NHÀ TRỌ. Lúc Ấu Chúa được sinh ra, thì đã chào đời trong chuồng chiên SÁT BÊN nhà trọ. Tuy nhiên, người CHỦ NHÀ TRỌ chỉ quan tâm đến việc kinh doanh, nên đã BỎ LỠ GIÁNG SINH. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con ĐỪNG CHỈ lo việc mua bán, tiệc tùng, mà BỎ LỠ GIÁNG SINH. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “KINH NGHIỆM của những người CHỦ NHÀ TRỌ, dạy tất cả chúng ta sống CHẬM lại... để DỪNG lại... đủ NHẠY CẢM để nghe Đức Chúa Trời gõ cửa trái tim chúng ta, và MỞ nó... rồi MỜI Ngài vào... để NHƯỜNG CHỖ cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.” Thưa Cha, chuyện kể rằng: Vào mỗi dịp Giáng sinh, có một khách sạn bên Anh Quốc đã treo một tấm bảng ở trước cửa: “Cặp vợ chồng nào có TÊN THẬT là Ma-ri và Giô-sép, thì sẽ được một phòng khách sạn ở MIỄN PHÍ.” Cha ôi, xin giúp cho tấm lòng chúng con cũng có gắn bảng: "Chúa Giê-xu luôn được HOAN NGHINH ở đây, vì lòng này luôn CÓ CHỖ cho Ngài!" Thưa Cha, xin giúp cho lòng chúng con luôn CÓ CHỖ cho Chúa, để không BỎ LỠ GIÁNG SINH. Đồng thời, xin Cha sử dụng chúng con, để có thể giúp cho nhiều người không BỎ LỠ GIÁNG SINH. Amen. |
31 Tháng 12, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/12/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/12/202431 Tháng 12, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/12/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay là NGÀY CUỐI NĂM, chúng con nghe tiếng Chúa phán qua Phao-lô rằng: “Hãy VUI MỪNG mãi mãi, CẦU NGUYỆN không thôi; hãy CẢM TẠ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (I Tê 5:16-18). Thưa Cha, khi SUY NGẪM về một năm đã trôi qua, lòng chúng con tràn ngập lòng BIẾT ƠN đối với sự hiện diện và sự thành tín của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Dù trải qua thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng con đều thấy Chúa đã DẪN DẮT chúng con. Chúa đã CHU CẤP cho những nhu cầu của chúng con. Chúa đã AN ỦI chúng con trong những lúc không chắc chắn. Thưa Chúa, chúng con BIẾT ƠN Chúa về sức mạnh, mà Ngài đã ban cho chúng con, để VƯỢT KHỎI những tình huống khó khăn trong năm qua. Chúng con CẢM TẠ Cha về các phước lành và các cơ hội để tăng trưởng. Chúng con NGỢI KHEN Ngài vì tình yêu và ân sủng bất tận của Ngài trong quá khứ. Chúa ôi, chúng con chẳng những BIẾT ƠN Chúa về mọi sự trong năm qua, mà còn cam kết sẽ tiếp tục TIN CẬY Ngài trong năm mới. Chúng con KHÔNG BIẾT tương lai sẽ mang lại điều gì, nhưng chúng con BIẾT RẰNG Đấng đã có chủ quyền trên quá khứ sẽ luôn có chủ quyền trong tương lai. HÔM QUA Chúa đáng tin cậy. Ngài sẽ đáng tin cậy vào NGÀY MAI. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong một giai đoạn đặc biệt khó khăn trong cuộc đời, tôi thấy mình phải ĐẤU TRANH để duy trì một cuộc sống vui vẻ. Chính trong thời gian này, tôi tình cờ đọc được I Tê 5:16-18: “Hãy vui mừng… hãy cầu nguyện… và hãy cảm tạ Chúa.” Tôi thực hành ba nguyên tắc này và đã TRẢI NGHIỆM được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa Chúa, xin DẪN DẮT chúng con trong cuộc hành trình phía trước, để chúng con có thể TÔN VINH Ngài trong tất cả những gì chúng con làm. Cho chúng con biết KẾT HỢP các đức tính vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn vào cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, chúng con luôn CÓ ĐƯỢC những giây phút vui vẻ, luôn GIỮ ĐƯỢC một tấm lòng cầu nguyện và luôn THỂ HIỆN một cuộc sống biết ơn, ngay cả khi ĐỐI MẶT với những thử thách và sự KHÔNG chắc chắn trong năm mới. Amen |
1 Tháng 1, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG DIỆU KỲ 01/01/2025 VÌ ĐƯỢCBUỔI SÁNG DIỆU KỲ 01/01/2025 VÌ ĐƯỢC1 Tháng 1, 2025 BUỔI SÁNG DIỆU KỲ 01/01/2025 VÌ ĐƯỢC Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì được gặp gỡ Cha NGÀY ĐẦU TIÊN của năm mới 2025. Vừa sáng, chúng con NGHE giọng nhân từ của Chúa: “Các con sẽ TÌM TA và gặp được, khi các con TÌM KIẾM Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Thưa Cha, chúng con đến trước mặt Chúa với tấm lòng khiêm nhường, KHAO KHÁT một mối quan hệ sâu sắc với Chúa. Chúng con KHAO KHÁT được biết Chúa một cách thân mật hơn, và được Ở VỚI Chúa mỗi ngày. Cha ôi, xin mở mắt thuộc linh chúng con, để có thể NHÌN THẤY Chúa một cách mới mẻ và sâu sắc trong năm mới này. Xin TIẾT LỘ cho chúng con chiều sâu của tình yêu và ân sủng của Ngài, để chúng con có thể được biến đổi bởi sự hiện diện của Ngài. Xin giúp chúng con con biết PHÓ THÁC ý muốn của chúng con cho Ngài, và TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Chúa trong tất cả những gì chúng con làm. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tiếp cận với Chúa rất dễ, nhưng để TÌM KIẾM Chúa và gặp được Ngài, thì chúng ta phải TÌM KIẾM hết lòng. Vì thế, chúng ta phải THEO ĐUỔI mối quan hệ với Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc hơn. Tấm lòng chúng ta phải KHAO KHÁT được biết Ngài một cách thân mật hơn. Chúng ta phải làm cho Ngài trở thành ƯU TIÊN hàng đầu trong cuộc sống của mình. Sự theo đuổi này đòi hỏi chúng ta phải DÀNH THỜI GIAN, để tìm kiếm Chúa qua lời cầu nguyện, học Lời Chúa, và sống trong sự hiện diện của Ngài.” Thưa Chúa, chuyện kể rằng: “Có một NGƯỜI ĐÀN ÔNG cảm thấy tuyệt vọng sau khi mất việc. Tuy nhiên, anh ấy đã QUYẾT ĐỊNH dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện và học Kinh Thánh. Qua nỗ lực chân thành này, anh CẢM NHẬN được “sự bình an vượt quá sự hiểu biết” của Chúa TRÀN ĐẦY trên đời sống mình. Anh ấy KINH NGHIỆM rằng, “khi ĐẾN GẦN Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ĐẾN GẦN chúng ta” (Gia-cơ 4:8). Sự GẦN GŨI với Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự hiện diện, ân điển, các phước lành và tình yêu của Ngài.” Cha ôi, chúng con ngợi khen Chúa, BẤT CỨ lúc nào tin cậy Chúa, thì chúng con sẽ NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ Chúa. BẤT CỨ khi nào chúng con hướng lòng đến Chúa, thì sẽ BIẾT ĐƯỢC đường lối phải theo. Và BẤT CỨ lúc nào tìm kiếm Chúa, thì chúng con sẽ GẶP ĐƯỢC khi tìm kiếm Chúa hết lòng” (Phục-truyền 4:29). Amen. |
2 Tháng 1, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG DIỆU KỲ 02/01/2025 VÌ ĐƯỢCBUỔI SÁNG DIỆU KỲ 02/01/2025 VÌ ĐƯỢC2 Tháng 1, 2025 BUỔI SÁNG DIỆU KỲ 02/01/2025 VÌ ĐƯỢC Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE được giọng nhân từ của Chúa: “ĐỪNG LO LẮNG gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà TRÌNH DÂNG những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự BÌNH AN của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:6-7). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đang muốn HƯỚNG DẪN chúng con về cách sống một cuộc sống tràn đầy BÌNH AN trong năm mới. Chúa nhắc nhở rằng, đang khi ĐỐI MẶT với tương lai KHÔNG chắc chắn của năm mới, chúng con phải biết TIN CẬY vào Đức Chúa Trời và đừng để những lo lắng nhấn chìm chúng con. Chúng con phải CẦU NGUYỆN thay vì tràn ngập lo lắng. Chúng con phải MANG nỗi sợ hãi của mình đến với Đức Chúa Trời thông qua lời CẦU NGUYỆN. Đồng thời, chúng con phải bày tỏ lòng BIẾT ƠN Chúa đối với những gì mình đang có. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Có một phụ nữ đã bị choáng ngợp bởi những LO LẮNG về tài chính. Cô bị MẤT NGỦ nhiều đêm vì bị cuốn hút bởi sự lo lắng. Ngày nọ, cô quyết định LÀM THEO lời khuyên dạy của Chúa. Cô bắt đầu CẦU NGUYỆN về tình trạng tài chính của mình. Cô CẢM TẠ Đức Chúa Trời về những chu cấp trong quá khứ, và cô CẦU XIN Chúa hướng dẫn cho nhu cầu tương lai. Dần dần, cô NHẬN THẤY mọi sự bắt đầu thay đổi. Mặc dù tình hình tài chính của cô không được cải thiện liền lúc đó, nhưng cô cảm thấy BÌNH AN và vui vẻ. Cô bắt đầu NHÌN THẤY những cơ hội và GIẢI PHÁP MỚI mà cô chưa nhận thấy trước đây. Lời cầu nguyện của cô đã biến lo lắng thành BÌNH AN và mở rộng tâm trí của cô đối với sự hướng dẫn của Chúa. Thưa Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn Ở VỚI chúng con. Chúa sẵn sàng LẮNG NGHE những lời cầu nguyện của chúng con. Chúa BAN CHO chúng con sự bình an và an ủi. Cha ôi, giúp chúng con biết TIN CẬY vào kế hoạch của Chúa để luôn mang những lo lắng đến với Ngài qua lời CẦU NGUYỆN. Khi chúng con PHÓ THÁC những lo lắng của mình cho Chúa và TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Ngài, chúng con cho phép mình TRẢI NGHIỆM được “sự BÌNH AN vượt quá mọi sự hiểu biết” trong năm mới 2025. Amen. |
3 Tháng 1, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/01/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/01/20253 Tháng 1, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/01/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “ĐỪNG NHỚ lại những việc đã qua, cũng ĐỪNG NGHĨ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một VIỆC MỚI!” (Ê-sai 43:18-19a). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời NHẮC NHỞ mạnh mẽ của Chúa cho dân Chúa, thúc giục họ KHÔNG tập trung vào các sự việc đau buồn trước kia. Chúa thúc giục dân Chúa BUÔNG BỎ những gánh nặng, những sai lầm, những hối tiếc của quá khứ, để NHƯỜNG CHỖ cho những phước lành và CƠ HỘI MỚI mà Chúa dành cho dân Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi chúng ta trở nên GẮN BÓ với quá khứ, chúng ta HẠN CHẾ tiềm năng phát triển và đổi mới của mình. Chúng ta có thể BỊ ĐÈ NẶNG bởi cảm giác tội lỗi, xấu hổ, buồn phiền. Chuyện quá khứ sẽ NGĂN CẢN chúng ta trải nghiệm trọn vẹn niềm vui và sự biến đổi mà Chúa muốn mang lại cho cuộc sống chúng ta. Tôi nhớ lại có một phụ nữ trong hội thánh của chúng tôi, đã CHIA SẺ về cách cô ấy vật lộn với cảm giác tội lỗi của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong nhiều năm, CẢM GIÁC TỘI LỖI này đã ảnh hưởng nhiều đến giá trị bản thân và các mối quan hệ của cô. Nhưng khi cô ĐÓN NHẬN Lời Chúa qua Ê-sai, cô đã tìm thấy can đảm để BẮT ĐẦU LẠI. Cuối cùng dẫn đến một CUỘC SỐNG thỏa vui với các mối quan hệ mới.” Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết QUÊN ĐI những chuyện đau buồn trước kia VÀ KHÔNG nhớ lại quá khứ đen tối! (Phi-líp 3:13-14). Cha ôi, chúng con được AN ỦI vô cùng vì Chúa luôn sẵn sàng THA THỨ và ban cho chúng con một KHỞI ĐẦU MỚI. Chúa ôi, lòng chúng con NGẬP TRÀN CẢM XÚC khi chăm chú lắng nghe Lời Ngài. Trái tim chúng con bị KHUẤY ĐỘNG bởi những lời cứu chuộc và phục hồi mạnh mẽ của Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết ĐÓN NHẬN thông điệp hy vọng này, vì TIN rằng Chúa yêu thương chúng con vô điều kiện và cho chúng con CƠ HỘI để bắt đầu lại. Cảm tạ Cha vì do lòng NHÂN TỪ của Chúa, mà chúng con KHÔNG bị tiêu diệt. Nhờ lòng THƯƠNG XÓT của Ngài, mà chúng con KHÔNG bị diệt vong (Ca-thương 3:22). Ngợi khen Cha vì sự THÀNH TÍN Ngài là lớn lắm” (Ca-thương 3:23). Chúc tụng Cha vì MỖI NGÀY là một cơ hội cho chúng con, để có một KHỞI ĐẦU MỚI. Amen. |
4 Tháng 1, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/01/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/01/20254 Tháng 1, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/01/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì sáng nay, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Nầy, TA SẮP LÀM một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là TA SẼ VẠCH một con đường trong hoang mạc, và KHIẾN những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” (Ê-sai 43:19). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa tiếp tục THÚC GIỤC dân Chúa buông bỏ quá khứ và NHÌN VỀ những điều mới, mà Ngài đang làm trong cuộc sống của mình. Đây là một LỜI MỜI GỌI đón nhận cái mới và đầy hy vọng trong cuộc sống. Nó KHUYẾN KHÍCH chúng con tin cậy vào các kế hoạch của Đức Chúa Trời và MONG ĐỢI những gì Ngài sẽ thực hiện. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là MỚI LUÔN mỗi sáng, và Ngài luôn làm điều gì đó MỚI MẺ trong cuộc sống của chúng con. Chúng con có thể suy ngẫm về quá khứ, nhưng sẽ KHÔNG ĐỂ quá khứ làm lu mờ tương lai mà Đức Chúa Trời đã HOẠCH ĐỊNH cho chúng con. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Để buông bỏ quá khứ và TIẾN BƯỚC trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta phải TIN vào những lời hứa của Ngài. Chúng ta phải tin rằng Ngài đang DẪN DẮT chúng ta đi đúng hướng. Điều này đòi hỏi phải PHÓ THÁC nỗi sợ hãi, hối tiếc và thất vọng của mình cho Chúa, và để Ngài HƯỚNG DẪN chúng ta bằng sự khôn ngoan và ân điển của Ngài. Khi chúng ta giải tỏa gánh nặng của quá khứ và ĐẶT NIỀM TIN vào kế hoạch của Chúa, chúng ta đã MỞ LÒNG ra cho Chúa BIẾN ĐỔI và trải nghiệm sự BÌNH AN của Ngài.” Cảm tạ Cha vì đang "VẠCH một con đường trong hoang mạc, và KHIẾN những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” cho chúng con. Ngợi khen Cha vì đã HƯỚNG DẪN chúng con, ngay cả tại trong đồng vắng và ở vùng đất khô cằn nhất. Chúa ôi, xin giúp cho chúng con biết ĐEO ĐUỔI một mục đích cao cả duy nhất, xây lưng lại quá khứ, và nhanh chân TIẾN BƯỚC vào tương lai (Phi-líp 3:13-14). Chúng con tôn vinh “Đấng ngồi trên ngai” đang phán hứa rằng: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật” (Khải huyền 21:5). Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết nắm lấy những CƠ HỘI MỚI mà Chúa dành cho chúng con. Cho chúng con biết quyết tâm BỎ LẠI quá khứ và CHÀO ĐÓN phước lành và hy vọng đang chờ đợi chúng con trong NĂM MỚI 2025. Amen. |