BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/01/2022 (28 THÁNG CHẠP)
30 Tháng 1, 2022
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/01/2022 (28 THÁNG CHẠP)
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tê-ken, nghĩa là vua đã bị cân trên bàn cân, và thấy là thiếu kém.” (Đa-ni-ên 5:27)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục xem xét lại MỐI QUAN HỆ của chúng con với Chúa trong năm qua. Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe người nữ tín hữu đó kể câu chuyện: Rất nhiều lần trong năm qua, tôi đã đánh mất MỐI TƯƠNG GIAO với Chúa vào buổi SÁNG. Nhưng buổi TRƯA và buổi TỐI, tôi vẫn không dành thì giờ cho việc quan trọng nhất là CẦU NGUYỆN. Chúa tiếp tục NÓI với tôi: “Con yêu của Ta! Con quá bận rộn không NÓI CHUYỆN với ta vào buổi SÁNG. Trước bữa ăn TRƯA, Ta tìm đến con và hy vọng con sẽ NÓI CHUYỆN (cầu nguyện) với Ta dù chỉ là vài lời. Lúc ấy, Ta thấy con liếc nhìn xem xung quanh, và có lẽ con cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với Ta nơi công cộng này. Và con CHẲNG cúi đầu cảm ơn Ta về bữa ăn TRƯA. Nhưng không sao, vẫn chưa hết một ngày và Ta hy vọng con sẽ nói chuyện với Ta. Rồi con về nhà, và xem ra con có rất nhiều việc phải làm: bài tập, việc nhà, đi học thêm... Gặp bài tập khó, Ta hy vọng con sẽ HỎI Ta. Nhưng không, con quay số máy của bạn con, hỏi bài và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Rồi con bật tivi lên và ngồi xem. Ta cũng không biết mình có giống tivi hay không nữa, một thứ máy với đủ thứ chuyện trong đó. Vậy mà con DÀNH HÀNG GIỜ cho nó MỖI NGÀY... Một lần nữa, con CHẲNG NÓI với Ta lời nào. Ta chờ con ăn xong bữa TỐI, làm vài công việc nhà. Khi màn đêm buông xuống và Ta đoán chắc rằng con đã mệt. Con leo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ. Con làm những việc con phải làm, và QUÊN bẳng đi việc TRÒ CHUYỆN với Ta. Không sao, có lẽ con không nhận thấy rằng Ta luôn ở bên con. Ta kiên nhẫn hơn con tưởng nhiều. Ta cũng muốn dạy con kiên nhẫn với người khác nữa. Bởi vì quá yêu con, cách đây lâu lắm rồi, Ta đã rời thiên đàng xinh đẹp để xuống trần gian này. Ta hy sinh nhiều, chỉ để nhận lại sự chế giễu và khinh bỉ. Thậm chí, Ta phải chết để con được sống. Ta quá yêu con nên Ta ĐỢI con mỗi ngày, chỉ để nhận được cái cúi đầu CẦU NGUYỆN, hoặc một lời cảm tạ Ta từ đáy lòng con. Thật khó khi Ta phải đối thoại một mình, trong suốt một thời gian dài con ạ. Và hôm nay, con lại thức dậy, sẵn sàng cho một NGÀY MỚI. Một lần nữa Ta lại ĐỢI con, với chẳng có gì khác ngoài tình yêu của Ta dành cho con. Hy vọng hôm nay con sẽ DÀNH ÍT PHÚT cho Ta, con nhé!
Thưa Cha, thế đó, Chúa vẫn ĐỢI từng người chúng con MỖI NGÀY với tình yêu và lòng kiên nhẫn. Xin cho chúng con biết ăn năn thống hối thật sự về điều chúng con đã làm buồn lòng Chúa. Xin cho chúng con sẽ không để Chúa phải tiếp tục đối thoại một mình, trong suốt một thời gian dài của Năm mới 2022 đang đến. Xin giúp chúng con biết tự tra xét và coi chừng, kẻo cuối cùng, Chúa phải NÓI với chúng con là: “MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN: ngươi đã BỊ CÂN và thấy là KÉM THIẾU” (Đa-ni-ên 5:27). Thưa Cha, xin đừng để chúng con bị thấy là KÉM THIẾU, “khi được cân trên cái cân của nơi thánh,” kẻo chúng con cũng bị thấy là KÉM THIẾU, trên cái cân của ngày phán xét khi gặp Chúa. Amen.
GIỜ PHÚT GIAO THỪA DIỆU KỲ 31/01/2022 (29 THÁNG CHẠP)
31 Tháng 1, 2022
GIỜ PHÚT GIAO THỪA DIỆU KỲ 31/01/2022 (29 THÁNG CHẠP)
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.” (Thi-thiên 63:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được sống trong thời khắc cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, và chuẩn bị bước vào năm mới Nhâm Dần 2022. Thưa Cha, đêm nay là đêm Giao Thừa, đêm cuối cùng của một năm cũ và khởi đầu cho một năm mới sắp đến. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con cảm tạ Cha đã yêu thương chăm sóc cho chúng con trong suốt năm qua. Đồng thời, chúng con cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót chúng con. Thưa Cha, trong năm qua “Đức Chúa Trời ĐEO ĐUỔI mối quan hệ yêu thương liên tục với chúng con, MỐI QUAN HỆ này là thật và rất cá nhân.” Nhưng chúng con KHÔNG có “đeo theo Chúa” (Thi-thiên 63:8) và KHÔNG tận hưởng sự TƯƠNG GIAO với Chúa để Ngài có thể bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng con. Chúa vẫn ĐỢI từng người chúng con MỖI NGÀY với tình yêu và lòng kiên nhẫn. Xin cho chúng con biết ăn năn thống hối thật sự về điều chúng con đã làm buồn lòng Chúa. Xin cho chúng con sẽ không để Chúa phải tiếp tục đối thoại một mình, trong suốt một thời gian dài của Năm mới 2022 đang đến. Xin cho chúng con biết chọn lấy điều tốt nhất là tạo lập MỐI QUAN HỆ liên tục với Chúa mỗi ngày.
Thưa Cha, con vừa nghe Chúa NÓI với Ma-thê: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc; nhưng chỉ có MỘT VIỆC CẦN mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được” (Lu-ca 10: 41-42). Thưa Cha, rất nhiều lần trong năm qua, chúng con giống như Ma-thê đã mải mê công việc thường ngày, mà quên rằng có một việc quan trọng hơn, đó là TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA. Giữa hai việc tốt là NẤU ĂN và LẮNG NGHE CHÚA, chúng con trong Năm mới này sẽ chọn điều tốt hơn, đó là TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA. Thật vậy, nếu chúng con không biết chọn điều quan trọng hơn trong Năm mới, vì quá bận rộn, chúng con sẽ CẦU NGUYỆN lấy lệ, TƯƠNG GIAO với Chúa qua loa. Dần dần, sự BẬN RỘN sẽ dẫn chúng con đến sự TƯƠNG GIAO với Chúa bằng HÌNH THỨC thay vì bằng tấm lòng. Thưa Cha, chúng con nhớ lại trong những năm hành chức vụ trên đất, không có ai BẬN RỘN bằng Chúa Giê-xu, thế nhưng Ngài luôn dành thì giờ CẦU NGUYỆN. Cho dù BẬN RỘN, Chúa vẫn ưu tiên cho việc tốt nhất là CẦU NGUYỆN. Cho dù BẬN RỘN, Chúa vẫn chọn lựa việc quan trọng nhất là CẦU NGUYỆN.
Thưa Cha, chúng con trong Năm mới Âm Lịch này sẽ chọn điều tốt hơn, quan trọng hơn, đó là TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA. Chúng con sẽ "CẦU NGUYỆN không thôi" (I Tê 5:17). Chúng con sẽ "khôn ngoan tỉnh thức mà CẦU NGUYỆN" (I Phi-e-rơ 4:7). Chúng con sẽ "bền lòng mà CẦU NGUYỆN" (Rô-ma 12:12). Chúng con sẽ "bền đổ và tỉnh thức trong sự CẦU NGUYỆN" (Cô-lô-se 4:2). Chúng con sẽ “ĐEO THEO Chúa” và tận hưởng sự TƯƠNG GIAO với Chúa, để Ngài có thể bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng con (Thi 63:8). Amen.
BUỔI SÁNG MÙNG MỘT TẾT ÂM LỊCH DIỆU KỲ 01/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài, xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.” (Thi-thiên 25: 4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào sáng MÙNG MỘT Tết Âm Lịch 2022. Bước vào năm mới, chúng con KHÁT KHAO được kinh nghiệm nhiều hơn về MỐI QUAN HỆ với Chúa để LẮNG NGHE tiếng phán của Ngài. Thưa Cha, quyết định trong năm mới của chúng con là LỰA CHỌN phát triển MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Chúa. Chúng con cảm tạ Cha vì Ngài đeo đuổi MỐI QUAN HỆ mật thiết với chúng con. Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, hành động trên chúng con, cứu chuộc chúng con, chọn lựa chúng con, và đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với chúng con. Đức Chúa Trời quan tâm chúng con, và chúng con là người đặc biệt đối với Ngài. Chúa tạo dựng chúng con để chúng con thông công với Ngài. Đây là ước muốn sâu thẳm của Chúa và là ý muốn trọn vẹn của Ngài dành cho đời sống chúng con.
Thưa Cha, chúng con nhớ lại, Chúa đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Môi-se. Chúng con nhận ra Đức Chúa Trời CHỦ ĐỘNG đến với Môi-se và KHỞI XƯỚNG mối quan hệ yêu thương với ông tại bụi gai cháy. Về phần ông Môi-se cũng tha thiết đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương liên tục với Chúa, và Ngài bày tỏ cho Môi-se kế hoạch của Ngài dành cho ông. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì sự tự do đích thực mà Cha ban cho mỗi chúng con là tự do LỰA CHỌN. Trong năm mới Âm lịch này, chúng con LỰA CHỌN phát triển MỐI QUAN HỆ vững chắc với Chúa mỗi ngày. Trong quá khứ, MỐI QUAN HỆ của chúng con đối với Chúa là MỐI QUAN HỆ hời hợt. Chúng con không có sự cam kết mạnh mẽ với Chúa. MỐI QUAN HỆ của chúng con đối với Chúa rất thụ động và không có chiều sâu. Thưa Cha, trong năm mới này, chúng con phát triển MỐI QUAN HỆ thân mật với Chúa. Chúng con tin tưởng vào Chúa và muốn phát triển lòng tin nơi Chúa. Chúng con muốn dành thêm nhiều thời gian để thông công với Chúa. Chúng con muốn có một cấp độ QUAN HỆ cao nhất với Chúa. Chúng con chia sẻ lòng tin cậy toàn diện và sự riêng tư của chúng con với Chúa. MỐI QUAN HỆ này dẫn tới một sự khao khát muốn THAM GIA với Chúa tại những nơi Chúa đang hành động. MỐI QUAN HỆ này dẫn tới một sự khao khát vun đắp những MỐI QUAN HỆ lâu dài với Chúa.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đang NGHE Chúa thì thầm trong lòng chúng con vào buổi sáng sớm, “Chào con, Ta yêu con. Ta vui lắm vì thì giờ TƯƠNG GIAO này. Ta muốn bày tỏ ý định của Ta cho con, và Ta mời con cùng tham gia với Ta tại nơi Ta đang hành động.” Thưa Cha, xin giúp chúng con sống TẬP TRUNG vào Chúa trọn năm mới này để không ngừng TRÔNG CẬY Chúa, không ngừng LẮNG NGHE tiếng Chúa, và không ngừng QUAN SÁT xem những chỉ thị của Chúa để làm theo. Amen.
BUỔI SÁNG MÙNG HAI TẾT ÂM LỊCH DIỆU KỲ 02/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Vậy con, hãy cẩn thận, vì Chúa đã chọn con để xây Đền thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn tuân hành mạng lệnh Ngài
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào sáng MÙNG HAI Tết Âm Lịch 2022. Thưa Cha, chúng con sáng nay tìm kiếm MỐI QUAN HỆ với Chúa trước tiên. Chúng con nhận ra tất cả MỌI THỨ trong đời sống của chúng con, đều tùy thuộc vào MỐI QUAN HỆ thường xuyên của chúng con với Ngài. Tất cả MỌI THỨ về việc nhận biết Chúa và kinh nghiệm Ngài, đều tùy thuộc vào MỐI QUAN HỆ thường xuyên của chúng con với Ngài. Và tất cả MỌI THỨ về việc nhận biết ý muốn của Chúa, cũng đều tùy thuộc vào MỐI QUAN HỆ thường xuyên của chúng con với Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Ngày kia, vua Đa-vít hội họp tại Giê-ru-sa-lem tất cả các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. Vua đứng dậy nói: "Các khanh và toàn thể nhân dân! Ta ước muốn xây cất Đền thờ của Chúa Hằng Hữu. Nhưng Thượng Đế, bảo ta: 'Con không được xây Đền thờ cho Ta...' Tuy nhiên, Ngài bảo ta: 'Sa-lô-môn, con trai con sẽ xây Đền thờ Ta." Vua quay lại bảo Sa-lô-môn: "Bây giờ, trước các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên… ta khuyên con cẩn thận vâng giữ mọi điều răn của Chúa Hằng Hữu… con hãy NHẬN BIẾT Thượng Đế của tổ phụ, hết lòng hết ý THỜ PHƯỢNG, phục vụ Ngài... Nếu TÌM KIẾM Chúa, con sẽ GẶP Ngài, nếu từ bỏ Chúa, Ngài sẽ xa lìa con mãi mãi. Vậy con, hãy cẩn thận, vì Chúa đã chọn con để xây Đền thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn tuân hành mạng lệnh Ngài" (I Sử-ký 28: 9-10).
Thưa Cha, chúng con nhận ra vua Sa-lô-môn đã được Đức Chúa Trời CHỌN, để xây đền thánh cho Ngài. Và để có thể THỰC HIỆN ĐƯỢC trọng trách này, thì trước hết vua Sa-lô-môn phải “NHẬN BIẾT” Đức Chúa Trời, và “hết lòng vui ý” mà phục sự Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: NHẬN BIẾT Đức Chúa Trời ở đây, nghĩa là có MỐI QUAN HỆ mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi một người thật sự “BIẾT Chúa,” tức là có MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa, người đó sẽ phục vụ Chúa một cách “hết lòng,” và phục vụ Chúa với tinh thần “vui ý,” chứ không phải là miễn cưỡng hay cảm thấy bị ép buộc. Ở đây, vua Đa-vít muốn nhắc nhở con trai ông, hãy bước vào đời sống phước hạnh của người có MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa. Nhờ đó vua Sa-lô-môn có thể phục vụ Chúa cách hết lòng và tìm được niềm vui, sự thỏa lòng thật sự khi phục vụ Ngài.
Thưa Cha, sáng nay chúng con cũng được Chúa mời gọi để “TƯƠNG GIAO” Ngài, “GẶP GỠ” Ngài, và “hết lòng VUI Ý” mà phục vụ Ngài. Khi có được MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa, chúng con mới có thể THỰC HIỆN hữu hiệu những CÔNG VIỆC, mà Chúa đã “LỰA CHỌN” để GIAO PHÓ cho chúng con trong năm mới. Khi có được MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa, chúng con mới có thể THỰC HIỆN hữu hiệu những TRỌNG TRÁCH mà Chúa đã “LỰA CHỌN” để GIAO PHÓ cho chúng con trong năm mới 2022. Amen.
BUỔI SÁNG MÙNG BA TẾT ÂM LỊCH DIỆU KỲ 03/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào sáng MÙNG BA Tết Âm Lịch 2022. Thưa Cha, chúng con sáng nay tìm kiếm MỐI QUAN HỆ với Chúa trước tiên để LẮNG NGHE CHÚA PHÁN. Thưa Cha, chúng con điều chỉnh tấm lòng để LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA. Chúng con sẽ QUAN SÁT, để xem CHÚA PHÁN với chúng con một cách độc đáo như thế nào. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa bày tỏ cho chúng biết rằng, chúng con phải QUAN SÁT để nhìn thấy điều Chúa sắp thực hiện, tại nơi mình đang ở, để THAM GIA với Ngài trong năm mới này. Chúng con là đầy tớ của Chúa sẽ điều chỉnh đời sống mình hướng đến những việc Ngài định làm tại khu vực chúng con. Chúng con đầu phục Chúa để Ngài có thể hoàn thành nhiều việc qua đời sống chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào năm kia, các lãnh đạo hệ phái đến thành phố của chúng tôi để thảo luận những KẾ HOẠCH DÀI HẠN mà chúng tôi đã LÊN CHƯƠNG TRÌNH. Những lãnh đạo sẽ cộng tác với chúng tôi để hoàn tất CÁC MỤC TIÊU chúng tôi đã đề ra. Thế nhưng tôi tự hỏi: Điều gì sẽ xảy đến, nếu như Chúa đoán xét đất nước chúng tôi TRƯỚC THỜI ĐIỂM đó? Tôi nhận thấy rằng mình rất cần phải BIẾT điều CHÚA ĐÃ DỰ ĐỊNH cho thành phố của tôi là gì. Tôi lập kế hoạch những gì tôi muốn làm trong tương lai sẽ trở thành vô ích, nếu Chúa có ý làm điều khác.” Thưa Cha, mỗi chúng con cũng cần PHẢI BIẾT Chúa có chương trình gì cho hội thánh, cộng đồng và đất nước của chúng con, ngay tại thời điểm năm mới 2022 này. Bấy giờ, chúng con và hội thánh mới có thể điều chỉnh đời sống mình theo Chúa, để Ngài có thể đưa chúng con vào nơi, Chúa đang HÀNH ĐỘNG tại khu vực của mỗi chúng con trước khi quá trễ. Mặc dầu rất có thể Chúa sẽ KHÔNG cho chúng con một chương trình CHI TIẾT, nhưng Ngài sẽ cho chúng con biết từng bước một về cách chúng con và hội thánh cần phải ĐÁP ỨNG thế nào, với việc Chúa đang HÀNH ĐỘNG tại từng khu vực của mỗi chúng con. Thưa Cha, ngay giờ này chúng con cầu xin Chúa cho chúng con BIẾT chương trình của Ngài cho: đời sống cá nhân của chúng con; công việc của chúng con; gia đình chúng con; cộng đồng của chúng con; hội thánh của chúng con; và đất nước của chúng con.
Thưa Cha, xin nhắc chúng con LUÔN NHỚ rằng: “để nhận biết và thực hiện ý muốn của Chúa, chúng con phải từ bỏ chính mình và trở lại một nếp sống TẬP TRUNG vào Chúa. Chúng con phải tập trung đời sống mình vào NHỮNG MỤC ĐÍCH của Chúa, chứ không phải những kế hoạch của riêng mình. Chúng con phải CHỜ ĐỢI đến khi Chúa bày tỏ cho biết, điều Ngài định làm qua chúng con. Chúng con sẽ QUAN SÁT xem Chúa đang LÀM GÌ quanh chúng con trong năm mới 2022 này, và THAM GIA với Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG MÙNG BỐN TẾT ÂM LỊCH DIỆU KỲ 04/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 1:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào MÙNG BỐN Tết Âm Lịch 2022. Sáng nay, chúng con sẽ KHÔNG NGỪNG LẮNG NGHE tiếng Chúa, và đáp lại lời Chúa mời gọi để THAM GIA với Ngài trong năm mới này. Thưa Cha, chúng con nhận ra khi Chúa khởi sự làm một điều gì đó tại khu vực của chúng con, Chúa CHỦ ĐỘNG khởi đầu trước, để bày tỏ Ý ĐỊNH của Ngài cho chúng con. Chúa đã CHỌN chúng con, để THAM GIA vào việc hoàn thành những MỤC ĐÍCH của Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Khi Chúa muốn đem sứ điệp Phúc âm cho dân ngoại khắp thế giới thời đó, Chúa đến nói cho Sau-lơ (về sau gọi là Phao-lô) BIẾT được điều Ngài định làm và mời ông tham gia với Ngài.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Tại Đa-mách có một tin hữu tên A-na-nia. Chúa gọi ông trong một khải tượng: “Con đứng dậy đi đến phố Thẳng, tìm nhà Giu-đa, hỏi thăm Sau-lơ người Tạt-sơ… Ta đã lựa chọn người này để truyền bá Danh Ta cho các dân tộc nước ngoài, cho các vua và cho dân Y-sơ-ra-ên… A-na-nia đi tìm Sau-lơ, đặt tay trên mình ông: “Anh Sau-lơ, Chúa Giê-xu đã hiện ra, gặp anh trên đường. Ngài sai tôi đến đây, để anh được sáng mắt lại và đầy Thánh Linh.” Lập tức, có vật gì như cái vảy từ mắt Sau-lơ rơi xuống, và ông thấy rõ. Ông liền đứng dậy chịu lễ báp-tem. Sau khi ăn uống, sức khỏe hồi phục, Sau-lơ ở lại với các tín hữu Đa-mách một vài ngày.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Phao-lô TIN Chúa, BIẾT được điều Chúa định làm cho dân ngoại, và NGHE được tiếng Chúa gọi ông THAM GIA với Ngài, thì Phao-lô đã dùng hết thì giờ của đời sống mình để đưa dẫn dân ngoại đến với Chúa. Ông nói rằng “Nếu không rao giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế, thì tôi là người vô phúc… Lòng tôi ao ước có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác” (Rô-ma 9: 2,3). Phao-lô bằng lòng chịu rủa sả và chịu hư mất, miễn là có thể đem được một linh hồn về cho Chúa. Khi đứng trước mặt vua Ac-ríp-ba tại Sê-sa-rê, Phao-lô đã tiết lộ TRIẾT LÝ SỐNG tuyệt vời của ông trong câu nói bất hủ này: “Từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời (KHẢI TƯỢNG từ trời).” Ông Phao-lô luôn sống theo MỤC ĐÍCH của Chúa. Ông sống theo KHẢI TƯỢNG của Chúa. Ông làm theo KẾ HOẠCH của Chúa (c. 19). Thưa Cha, giờ này chúng con muốn thưa với Cha rằng: Hiện nay chúng con sống trong thể xác, tức là chúng con sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu chúng con và phó chính mình Ngài vì chúng con (Ga-la-ti 2:20). Thưa Cha, chúng con KHÔNG DÁM chống lại MỤC ĐÍCH, KHẢI TƯỢNG, KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG MÙNG NĂM TẾT ÂM LỊCH DIỆU KỲ 05/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 6:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục điều chỉnh tấm lòng để LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA. Chúng con không ngừng QUAN SÁT để lắng nghe những CHỈ THỊ của Chúa và làm theo. Thưa Cha, sáng nay chúng con nghe CHÚA PHÁN qua câu chuyện của bà Ê-xơ-tê: Tại kinh đô Su-sơ có một người Do-thái tên là Mạc-đô-chê. Ông và dân Chúa bị đày đi khỏi Giê-ru-sa-lem. Ông Mạc-đô-chê nuôi dưỡng con gái của cậu mình là Ê-xơ-tê vì cô không còn cha mẹ. Nàng Ê-xơ-tê có “hình dạng tốt tươi, dung nhan đẹp đẽ” được đưa vào cung và được vua chiếu cố, lập làm hoàng hậu. Bà Ê-xơ-tê làm hoàng hậu được vài năm, thì quan Tể tướng Ha-man xuất hiện. Vị quan này nắm trong tay mọi quyền hành, nhưng ông lại là người rất kiêu căng và ghen tị. Quan Ha-man muốn mọi người phải bái chào mình ở mọi nơi, nhưng ông Mạc-đô-chê không tuân theo lệnh ấy. Thế là quan Tể tướng hết sức căm giận và tìm cách trả thù. Ông liền bày mưu kế xin sắc chỉ của vua, có ý huỷ diệt tất cả người Do-thái đang sống tại Đế quốc Ba-tư. Nhà vua trao quyền cho ông. Ông Mạc-đô-chê nghe biết tin này, thì xé áo mình, mặc áo bao gai, phủ tro và kêu khóc cay đắng ngoài đường phố. Dân Do-thái khắp xứ nghe mạng lệnh vua cũng khóc lóc, kiêng ăn và kêu la. Người ta thuật cho bà Ê-xơ-tê về mạng lịnh của vua, và lời nhắn nhủ của Mạc-đô-chê là bà phải vào gặp vua, nài xin vua can thiệp để cứu đồng bào mình.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong một hoàn cảnh hết sức nguy ngập cho số phận của toàn dân Y-sơ-ra-ên, Mạc-đô-chê đã khéo léo nhắc nhở hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội lúc này mà ngươi được làm hoàng hậu sao?” Cảm tạ Chúa trong hoàn cảnh đó, bà Ê-xơ-tê đã cảm nhận được tiếng CHÚA PHÁN qua Mạc-đô-chê: sở dĩ Chúa cho bà được chức vị hoàng hậu chỉ vì cơ hội này, nên bà nắm lấy cơ hội hầu việc Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê không ngừng QUAN SÁT, để lắng nghe những CHỈ THỊ của Chúa qua Mạc-đô-chê, và làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Bà đã can đảm và khôn ngoan cầu xin vua can thiệp để cứu đồng bào mình. Nhờ đó, không những tất cả người Do-thái thoát được mối hiểm hoạ mà còn đảo ngược tình thế: Những kẻ chống đối dân Do-thái đều bị tận diệt, ngay cả quan Ha-man cũng vậy. Thưa Cha, xin giúp chúng con đừng bao giờ xem mình là nạn nhân của định mệnh và vận mệnh. Đức Chúa Trời đang thống trị và Ngài đang có một KẾ HOẠCH tuyệt vời cho từng đời sống chúng con. Xin Cha giúp chúng con không ngừng LẮNG NGHE CHÚA PHÁN để luôn sống theo KẾ HOẠCH mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm kiếm Ngài.” (Thi-thiên 119:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con cảm tạ Cha, vì vẫn còn đang sống trong những ngày đầu Năm mới Âm Lịch 2022, do đó, chúng con phải tiếp tục trở thành NGƯỜI CÓ PHƯỚC để mang PHƯỚC LÀNH của Ngài đến với người khác. Thưa Cha, chúng con NGHE CHÚA PHÁN qua bài giảng trên núi: “Phước cho những người ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Thưa Cha, chúng con nhận ra NGƯỜI CÓ PHƯỚC là người ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH. Để trở thành NGƯỜI CÓ PHƯỚC, chúng con phải là người ĐÓI KHÁT về SỰ HIỆN DIỆN của Đức Chúa Trời thông qua đời sống CẦU NGUYỆN hết lòng. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy SỰ ĐÓI KHÁT CẦU NGUYỆN hết lòng đó, trong đời sống ông Môi-se. Chúng con nghe kể chuyện: Lần kia, ông Môi-se CẦU NGUYỆN HẾT LÒNG với Chúa Hằng Hữu: "Chúa bảo con dẫn dân này đi, nhưng không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con, tuy Chúa có nói rằng Chúa biết rõ cá nhân con và con được Chúa đoái hoài. Nếu đúng vậy, con CẦU XIN Chúa hướng dẫn đường đi nước bước, cho con hiểu Ngài và luôn tìm được ân huệ Chúa. Cũng XIN CHÚA coi dân này là dân của Ngài… Môi-se lại thưa: "XIN CHO CON được thấy vinh quang Chúa!" (Xuất 33: 13, 18).
Thưa Cha, chúng con nhận ra để trở nên NGƯỜI CÓ PHƯỚC, chúng con phải là người TÌM KIẾM CHÚA một cách hết lòng. Để tiếp tục trở nên NGƯỜI CÓ PHƯỚC, chúng con phải là người CẦU NGUYỆN một cách hết lòng. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật, đã thực hiện các VIỆC CÔNG CHÍNH như CẦU NGUYỆN, ngợi khen, kiêng ăn, đọc Kinh Thánh, và tham dự các buổi thờ phượng. Nhưng, SỰ CÔNG CHÍNH của những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật chỉ là sự công chính bề ngoài. Thưa Cha, chúng con phải CẦU NGUYỆN HẾT LÒNG chứ không phải bằng môi miệng bề ngoài. Chúng con phải có hành động công chính bề trong, chứ không phải các lời nói bề ngoài. Chúng con phải thực sự yêu mến Đức Chúa Trời bề trong, chứ không phài làm ra vẻ công chính bề ngoài. Chúng con không thể lấy MÔI MIỆNG tôn kính Chúa, nhưng LÒNG lại cách xa Chúa (Mác 7:6).
Thưa Cha, chúng con nhận biết NGƯỜI CÓ PHƯỚC là người ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH (cầu nguyện). Chúng con nghe CHÚA PHÁN: “… bây giờ hãy HẾT LÒNG, hết ý TÌM CẦU Thượng Đế Hằng Hữu” (I Sử ký 22:19). Thưa Cha, chúng con là NGƯỜI CÓ PHƯỚC vì “HẾT LÒNG TÌM KIẾM Ngài” (Thi 119:2). Sáng nay, “linh hồn con thiết tha mong ước GẶP Ngài, tâm thần con KÊU GỌI Chân Thần Hằng sống” (Thi 84:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi thiên 42:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục NGHE CHÚA PHÁN: “Phước cho những người ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Thưa Cha, sự ĐÓI KHÁT mà chúng con CẢM NHẬN cách mãnh liệt, diễn tả NHU CẦU của chúng con CẦN Chúa. Mỗi khi chúng con cảm thấy ĐÓI KHÁT, chúng con được mời gọi quay về với Chúa, để Ngài làm cho chúng con được no đủ. Thưa Cha, để trở thành NGƯỜI CÓ PHƯỚC, chúng con phải ĐÓI KHÁT CẦU NGUYỆN với lòng chân thành. Sáng nay chúng con nhìn thấy, SỰ ĐÓI KHÁT CẦU NGUYỆN trong đời sống tác giả Thi-thiên: “Linh hồn con KHÁT KHAO Đức Chúa Trời... Khi nào con sẽ đến và được GẶP mặt Ngài? Đức Chúa Trời con ôi! Linh hồn con nao sờn trong con. Từ đất Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn và từ gò Mít-sê-a, con nhớ đến Chúa… Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, con HẾT LÒNG TÌM CẦU Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con KHÁT KHAO Chúa, Thân thể con MONG UỚC Ngài (Thi thiên 42:2, 6; 63:1).
Thưa Cha, chúng con ĐÓI KHÁT Đức Chúa Trời. Chúng con ĐÓI KHÁT sự hiện diện của Ngài. Chúng con ĐÓI KHÁT phước hạnh của Ngài. Nếu chúng con NGƯNG KHAO KHÁT Chúa, thì chúng con CHẾT về mặt tâm linh. Nếu chúng con NGƯNG KHAO KHÁT Chúa, thì chúng con là người không có phước (VÔ PHƯỚC). Thưa Cha, chúng con không được để cho bất điều gì LÀM GIẢM đi ước muốn mãnh liệt của mình, đối với sự cầu nguyện. Chúng con phải đề phòng SỰ LO LẮNG về đời này, làm mất đi sự ĐÓI KHÁT Chúa và lòng ước muốn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con phải đề phòng lòng YÊU MẾN THẾ GIAN, làm mất đi sự ĐÓI KHÁT Chúa và lòng ước muốn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con phải đề phòng sự quyến rũ của GIÀU SANG, làm mất đi sự ĐÓI KHÁT Chúa và lòng ước muốn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng con phải đề phòng lòng yêu mến THÚ VUI của thế gian, làm mất đi sự ĐÓI KHÁT Chúa và lòng ước muốn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện (Mác 4:19).
Thưa Cha, trong năm mới này, chúng con luôn nguyện cầu rằng, lòng mong mỏi CẦU NGUYỆN sẽ MÃNH LIỆT HƠN trong mỗi chúng con. Chúng con luôn cầu nguyện rằng, lòng mong mỏi GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày, sẽ LỚN HƠN trong mỗi chúng con. Chúng con luôn cầu nguyện rằng, lòng mong mỏi TƯƠNG GIAO VỚI CHÚA, sẽ SÂU SẮC NHIỀU HƠN trong mỗi chúng con, cho đến mức chúng con KÊU CẦU Chúa ngày và đêm. Thưa Cha, mỗi chúng con đang KHÁT KHAO Chúa như “con nai cái thèm khát khe nước” trong lúc hạn hán (Thi 42:1). Linh hồn chúng con KHÁT KHAO Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống và chúng con sẽ ĐẾN để được GẶP MẶT Chúa mỗi ngày (42:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài?” (Thi thiên 42:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục NGHE CHÚA PHÁN: “Phước cho những người ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6). Thưa Cha, chúng con ĐÓI KHÁT Chúa. Chúng con RẤT CẦN Chúa. Chúng con KHÁT KHAO cầu nguyện với Chúa. Sáng nay chúng con nhìn thấy sự ĐÓI KHÁT CẦU NGUYỆN trong đời sống Phao-lô. Thưa Cha, ông Phao-lô CẦU NGUYỆN: “… để BIẾT Ngài, BIẾT quyền năng phục sinh của Ngài, CHIA SẺ sự thương khó của Ngài, BIẾT thông công với Ngài trong sự chết của Ngài” (Phi-líp 3:10). Thưa Cha, chúng con KHÁT KHAO được kinh nghiệm nhiều hơn trong việc TƯƠNG GIAO với Cha để LẮNG NGHE tiếng PHÁN của Ngài. Chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời có thể bày tỏ KẾ HOẠCH của Ngài dành cho mỗi chúng con qua sự CẦU NGUYỆN. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Ê-pháp-ra đã vì anh chị em mà chiến đấu luôn luôn trong sự cầu nguyện để anh chị em đứng vững, trưởng thành và hoàn toàn vững tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 4:12). Chúng con nhìn thấy, các tín hữu của hội thánh Cô-lô-se CẦN BIẾT ý muốn Chúa và LÀM THEO ý muốn Chúa, vì thế Ê-pháp-ra đã cầu nguyện cho họ. Thưa Cha, mỗi chúng con có thể CẦU XIN Chúa bày tỏ ý muốn Ngài cho mỗi chúng con qua sự cầu nguyện. Chúng con cũng có thể CẦU XIN Chúa bày tỏ ý muốn Ngài trên những người khác qua sự cầu nguyện.
Thưa Cha, nhờ vào MỐI TƯƠNG GIAO gần gũi với Chúa, Ngài dẫn dắt chúng con “vào các lối công chính” (Thi 25:14). Ông Đa-vít cầu nguyện: “Nguyện sự thanh liêm và sự chính trực bảo vệ con, vì con trông đợi Chúa… tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời, vì Ngài dẫn dắt chúng con “vào các lối công chính” (Thi 25: 21; Rô-ma 8:11-14; Thi 23:3).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Nhiều môn đồ cũng như tiên tri A-ga-bút đã nói tiên tri về hoạn nạn sẽ xảy đến trên Phao-lô nếu ông lên Giê-ru-sa-lem. Mặc dù tin vào sự khải thị, Phao-lô vẫn không tiếp nhận lời thông giải của các môn đồ về lời tiên tri đó. Ông Phao-lô dựa vào sự dẫn dắt riêng tư của Đức Thánh Linh và Lời Đức ChúaTrời cho cá nhân mình, trong quyết định quan trọng như thế (Công-vụ 23:11; 21:4). Cũng vậy, thưa Cha, liên quan đến chức vụ tương lai của mình, mỗi chúng con phải dựa vào Lời Chúa dành cho riêng mình, chứ không phải chỉ dựa lời của những người khác. Thưa Cha, chúng con nghe CHÚA PHÁN: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con…Bấy giờ các con sẽ KÊU CẦU Ta, chạy đến CẦU KHẨN Ta, và Ta sẽ NHẬM LỜI các con (Giê-rê-mi 29:11-12). Thưa Cha, con “KÊU CẦU Cha” bày tỏ chương trình của Cha cho con. Con “CẦU KHẨN Cha” bày tỏ kế hoạch của Cha cho con. Con “CẦU XIN Cha” nhậm lời để bày tỏ mục đích của Cha cho con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán.” (Giê-rê-mi 13:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe CHÚA PHÁN: “… Ta bảo cho các con biết: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của các con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: THẦY THÔNG GIÁO là người sao chép luật pháp và các phần khác của Kinh Thánh Cựu Ước. Họ là chuyên gia về luật của Chúa. Nhiệm vụ chuyên biệt của họ là đọc và diễn giải luật pháp và lời tiên tri, trong các hội đường. Còn những người PHA-RI-SI thuộc về một cộng đồng biệt lập. Họ sốt sắng tuân giữ luật pháp đến từng giáo huấn chi tiết nhất: dâng phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần. Họ làm như vậy để được tôn vinh, nể trọng như là những người thánh thiện nhất.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu NÓI với chúng con: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, chúng con không thể vào vương quốc thiên đàng được (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa (John Wesley) kể chuyện: Trước khi tìm hiểu xem SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con có vượt trỗi hơn của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hay chưa, thì chúng con cần phải biết hiện nay SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con có bằng SỰ CÔNG CHÍNH của họ chưa. Người Pha-ri-si chăm chỉ sử dụng CÁC PHƯƠNG TIỆN CỦA ÂN ĐIỂN. Mỗi tuần họ kiêng ăn hai lần hoặc nhiều hơn. Họ trung tín tham dự lễ thờ phượng. Họ chuyên cần CẦU NGUYỆN giữa hội chúng và ở chốn riêng tư. Họ cũng siêng năng ĐỌC và NGHE GIẢNG Kinh Thánh.
Thưa Cha, rất nhiều lần chúng con nhận ra, sự công chính của chúng con không thể nào sánh được với sự công chính của người Pha-ri-si. Chúng con chẳng có trung tín nghe, đọc và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày. Chúng con không có vui mừng khi nghe người ta nói với chúng con rằng: “Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 122:1) Chúng con không có sốt sắng, kiên tâm trong sự cầu nguyện. Chúng con không có trung tín cầu nguyện mỗi ngày. Chúng con nhiều lúc chỉ cầu nguyện một tuần một lần. Đôi khi chúng con chỉ cầu nguyện một tháng một lần. Thưa Cha, chúng con rất hổ thẹn. Chúng con tự cảm thấy mình xấu xa, không xứng đáng được Chúa yêu thương. Trong ngày đoán xét, người Pha-ri-si sẽ đứng dậy mà lên án chúng con. Vì sự công chính của họ vượt quá sự công chính của chúng con như các từng trời cao hơn đất vậy! Thưa Cha, xin giúp chúng con KHÁT KHAO cầu nguyện. Xin giúp chúng con HẾT LÒNG, hết ý TÌM CẦU Thượng Đế Hằng Hữu” (I Sử ký 22:19). Xin cho chúng con “HẾT LÒNG TÌM KIẾM Ngài” (Thi 119:2). Thưa Cha, xin giúp cho “linh hồn con thiết tha mong ước GẶP Ngài, tâm thần con KÊU GỌI Chân Thần Hằng sống” (Thi 84:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta bảo cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được.” (Ma-thi-ơ 5:20)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe CHÚA PHÁN: “… Ta bảo cho các con biết: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của các con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về sự công chính của người Pha-ri-si: “… con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con” (Lu-ca 18:11-12). Người Pha-ri-si này đã nói về sự công chính của mình: (1) “Tôi không giống những người khác, và tôi cũng “không giống người thâu thuế này.” (2) “Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần.” Và (3), “Tôi dâng một phần mười về mọi lợi tức của tôi.”
Thưa Cha, chúng con nghe người Pha-ri-si nói về sự công chính của mình: “TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ NGƯỜI KHÁC.” Tôi không để mình bị cuốn theo lối sống của mọi người. Tôi không bắt chước người khác, nhưng tuân giữ lời Chúa.” Tôi không phải là kẻ bóc lột, gian trá, bất công, cũng không ngoại tình, mặc dù những tội lỗi này phổ biến giữa mọi người, ngay cả trong vòng những người được gọi là dân Chúa. Tôi không hề phạm tội lỗi nào công khai hoặc kín giấu, nhưng là một người trong sáng, chân thật, sống cuộc đời không chỗ trách được. Thưa Cha, đó là sự “SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si.” SỰ CÔNG CHÍNH đã giúp họ tuân giữ lời Chúa, để sống “KHÔNG PHẢI NHƯ NGƯỜI KHÁC.”
Thưa Cha, trước đây con nghĩ rằng “người Pha-ri-si là những người dối trá, giả hình, và đạo đức giả.” Họ chính là những người mà Chúa Giê-xu đã nhiều lần quở trách nặng nề. Tuy nhiên, thưa Cha, không phải bởi vì có NHIỀU NGƯỜI Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả, mà TẤT CẢ đều giống như thế. Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đạo đức giả không phải là điểm đặc thù của những người Pha-ri-si như nhiều người vẫn nghĩ. Đúng hơn, như nhận xét của Chúa Giê-xu, họ là “một số người TỰ CHO mình là công chính mà khinh bỉ những người khác” (18:9). Đây mới đúng là tính cách đặc thù của họ.
Thưa Cha, một lần nữa chúng con lại nhận ra, sự công chính của chúng con không thể nào sánh được với sự công chính của người Pha-ri-si. Chúng con chẳng dám sống “KHÔNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI KHÁC. Chúng con không dám sống tốt dù phải chịu đơn độc. Chúng con không dám sống theo sự hướng dẫn của Chúa, chỉ vì không muốn bị người khác xem là lập dị. Chúng con không dám sống theo kế hoạch của Chúa dành cho mình, chỉ vì không muốn bị xem là khác thường. Chúng con không dám sống theo tinh thần của các môn đệ tiên khởi: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (Công-vụ 5:29). Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì một lần nữa, SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si lại vượt trổi hơn SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn” (Đa-ni-ên 9:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhẩm đi nhẩm lại lời CHÚA NÓI: “… Ta bảo cho các con biết: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của các con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện về SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si: “… Tôi KIÊNG ĂN một tuần hai lần.” Thưa Cha, chúng con nhận ra tất cả người Pha-ri-si nghiêm túc, đều KIÊNG ĂN hai lần trong tuần. Ngày thứ Hai họ KIÊNG ĂN, để kỷ niệm sự kiện ông Môi-se nhận hai bảng đá, được ghi chép bởi ngón tay của Chúa. Ngày thứ Năm họ KIÊNG ĂN, để tưởng nhớ việc ông Môi-se ném hai bảng đá ấy, khi ông chứng kiến cảnh dân chúng nhảy múa chung quanh con bò vàng. Tất cả người Pha-ri-si không ăn gì cả cho đến ba giờ chiều, là thời điểm họ bắt đầu dâng tế lễ buổi chiều trong đền thờ. Lúc ấy, họ thường ở tại đền thờ để phụ giúp trong lễ chuộc tội, và tham dự lễ cầu nguyện chung. Họ cũng cầu nguyện riêng với Chúa, tra cứu Kinh Thánh, đọc luật pháp và các sách tiên tri, rồi dành thì giờ để suy ngẫm những điều đã đọc.
Thưa Cha, một lần nữa chúng con lại nhận ra, sự công chính của chúng con không thể nào sánh được với sự công chính của người Pha-ri-si. Cho dù luật Môi-se chỉ buộc KIÊNG ĂN một ngày trong một năm vào dịp lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 23:26-32), nhưng người Pha-ri-si KIÊNG ĂN một tuần HAI lần. Thưa Cha, chúng con cũng không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như ông MÔI-SE (Xuất 34: 28). Chúng con không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như ông E-XƠ-RA và NÊ-HÊ-MI (E-xơ-ra 8:21; Nê-hê-mi 1:4). Chúng con không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như ông ông Ê-LI (I Các Vua 19: 8). Chúng con không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như các tôi tớ Chúa trong HỘI THÁNH TIÊN KHỞI (Công-vụ 13: 2-3). Chúng con không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như ông PHAO-LÔ và BA-NA-BA (Công-vụ 14: 23). Chúng con không có kiêng ăn cầu nguyện nhiều lần như CHÚA GIÊ-XU (Ma-thi-ơ 4: 1-2).
Thưa Cha, chúng con biết rằng sự cầu nguyện dốc lòng thường kèm theo sự KIÊNG ĂN. Xin giúp cho chúng con biết kết hơp KIÊNG ĂN với việc cầu nguyện nhiều hơn, để lời cầu nguyện của chúng con trở thành dốc đổ hơn, và được Chúa nhậm lời nhiều hơn. Thưa Cha, chúng con sáng nay làm giống như ông Đa-ni-ên: “… hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự KIÊNG ĂN” (Đa-ni-ên 9:3). Thưa Cha, tuy vậy, một lần nữa chúng con lại nhận ra, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con, không thể nào sánh được với SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si, và SỰ CÔNG CHÍNH của những người Đức Chúa Trời ở trên. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì một lần nữa, SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si lại vượt trổi hơn SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên.” (Thi-thiên 5:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhẩm đi nhẩm lại lời CHÚA NÓI: “… Ta bảo cho các con biết: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của các con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe người Pha-ri-si kể về SỰ CÔNG CHÍNH của mình: “… Tôi… nộp MỘT PHẦN MƯỜI về mọi món lợi của tôi” (Lu-ca 18:12). Thưa Cha, chúng con nhận ra tất cả người Pha-ri-si nghiêm túc, đều DÂNG PHẦN MƯỜI tất cả các lợi tức. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa (Wesley) kể chuyện: Người Pha-ri-si tuân giữ điều này ở mức độ RẤT NGHIÊM NHẶT. Không có ngoại lệ nào, dù là đối với những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ngay cả những món như bạc hà, hồi hương và rau cần. Họ không hề giữ lại gì, trong điều mà họ xem là thuộc về Chúa. Hằng năm, họ dâng đủ MỘT PHẦN MƯỜI mọi thứ tài sản, bất kể chúng là gì. Thưa Cha, còn đối với một số người Pha-ri-si là những người tuân giữ luật pháp NGHIÊM NHẶT HƠN, thì họ không chỉ dâng MỘT PHẦN MƯỜI cho Chúa, MỘT PHẦN MƯỜI cho thầy tế lễ và người Lê-vi, họ còn dành thêm MỘT PHẦN MƯỜI nữa để dâng cho Chúa, bằng cách giúp đỡ người nghèo và làm các việc lành. Họ DÂNG cho Chúa TẤT CẢ những gì, họ tin là thuộc về Ngài. Như thế, từ năm này sang năm khác, tổng cộng họ DÂNG đến MỘT PHẦN NĂM lợi tức của họ cho Chúa.
Thưa Cha, trước đây con nghĩ rằng “người Pha-ri-si là những người giả hình, dối trá, và đạo đức giả.” Tuy nhiên, thưa Cha, không phải bởi vì có NHIỀU NGƯỜI Pha-ri-si là kẻ đạo đức giả, mà TẤT CẢ đều giống như thế. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng cho điều này. Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Lần kia, ông Phao-lô đã làm chứng trước Hội đồng Quốc gia rằng, ông là một người Pha-ri-si CHÂN THẬT: “Thưa quý vị, tôi đã sống trước mặt Thượng Đế với lương tâm hoàn toàn TRONG SẠCH cho đến ngày nay” (Công 23: 1). Sau khi tin Chúa, ông cũng là một người Pha-ri-si Cơ Đốc “luôn luôn cố gắng giữ lương tâm cho TRONG SẠCH trước mặt Thượng Đế và loài người” (Công 24: 16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sứ đồ Phao-lô là một người Pha-ri-si CHÂN THẬT, cũng như sau này ông là một người Cơ Đốc CHÂN THẬT. Ông không hề giả hình khi bách hại hội thánh, cũng như ông không hề đạo đức giả, khi rao giảng đức tin mà ông từng bách hại.
Thưa Cha, một lần nữa chúng con lại nhận ra, sự công chính của chúng con KHÔNG THỂ nào SÁNH được với sự công chính của người Pha-ri-si. Chúng con KHÔNG DÁM dâng MỘT PHẦN MƯỜI cho Chúa. Chúng con KHÔNG DÁM dâng thêm MỘT PHẦN MƯỜI cho những người hầu việc Chúa. Chúng con KHÔNG DÁM dành thêm MỘT PHẦN MƯỜI nữa để dâng cho Chúa, bằng cách giúp đỡ người nghèo và làm các việc từ thiện. Chúng con KHÔNG DÁM dâng đến MỘT PHẦN NĂM lợi tức của mình cho Chúa và công việc nhà Chúa. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì một lần nữa, SỰ CÔNG CHÍNH của người Pha-ri-si lại vượt trỗi hơn SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nhẩm đi nhẩm lại lời CHÚA NÓI: “… Ta bảo cho các con biết: Nếu SỰ CÔNG CHÍNH của các con không hơn SỰ CÔNG CHÍNH của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được” (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì sau nhiều lần điều chỉnh nếp sống CÔNG CHÍNH, chúng con nhận ra sự công chính của chúng con có thể SÁNH BẰNG sự công chính của người Pha-ri-si. Tuy nhiên, thưa Cha, dù cho sự công chính của chúng con có thể SÁNH BẰNG sự công chính của người Pha-ri-si thì cũng CHƯA ĐỦ. Chúa Giê-xu nói rằng sự công chính của chúng con, phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si.
Thưa Cha, cho con hỏi: Như thế nào là vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si? Con cảm tạ Chúa đã phán với con, qua một tôi tớ Chúa (J. Wesley). Sự công chính của chúng con có thể TRỖI HƠN ở chỗ: Tuân thủ TINH THẦN của luật pháp, chứ không chỉ VĂN TỰ của luật pháp. Hầu hết người Pha-ri-si, bất kể họ nghiêm túc cẩn trọng tuân giữ luật pháp đến đâu, cũng thường hay XEM NHẸ một số điều răn quan trọng. Thưa Cha, chúng con nhận ra, họ tuân giữ cực kỳ nghiêm nhặt điều răn thứ tư “Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh” (Xuất 20: 8-10). Người Pha-ri-si trong ngày Sa-bát không dám bứt bông lúa mì; nhưng lại tỏ ra KHINH SUẤT đối với việc tuân giữ điều răn: “không được làm chứng dối hại người lân cận mình.” Thưa Cha, như thế, sự công chính của người Pha-ri-si là THIÊN LỆCH. Trong khi đó, sự công chính của người Cơ Đốc là TOÀN DIỆN. Tín hữu Cơ Đốc không tuân giữ CHỈ MỘT điều răn, hoặc MỘT PHẦN luật pháp của Chúa mà bỏ qua phần còn lại, nhưng TUÂN GIỮ TẤT CẢ điều răn, yêu quý toàn bộ luật pháp, xem luật pháp của Chúa là quý hơn vàng ròng và châu báu. Thưa Cha, trong thực tế, vẫn có những người Pha-ri-si nỗ lực tuân giữ TOÀN BỘ luật pháp, và vì vậy, họ đã chạm tới sự công chính của luật pháp. Nghĩa là họ không chỗ chê trách trong việc TUÂN GIỮ VĂN TỰ của luật pháp. Tuy nhiên, sự công chính Cơ Đốc, VƯỢT QUÁ sự công chính của người Pha-ri-si ở chỗ: Cơ Đốc nhân TUÂN GIỮ CẢ VĂN TỰ và TINH THẦN của luật pháp. Một sự tuân phục xuất phát từ ĐÁY LÒNG và được thể hiện trong lối sống. Như vậy, thưa Cha, nếu xét theo TINH THẦN của luật pháp, sự công chính của người Cơ Đốc, vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, và đây là điều Chúa Giê-xu đã CHỨNG MINH trong toàn thể nội dung của Bài Giảng Trên Núi.
Thưa Cha, sáng nay chúng con nhận ra, sự công chính của chúng con TRỖI HƠN, sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúng con TRỖI HƠN vì chúng con TUÂN GIỮ TẤT CẢ điều răn, yêu quý và trân trọng toàn bộ luật pháp, xem luật pháp của Chúa là quý hơn vàng ròng và châu báu. Chúng con vượt TRỖI HƠN, vì sự TUÂN PHỤC TẤT CẢ điều răn xuất phát từ ĐÁY LÒNG, và được thể hiện trong lối sống chúng con. Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Cha vì sự công chính của chúng con, vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 14/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính.” (I Giăng 3:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư: Sự công chính của chúng con có thể vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si ở chỗ: Sự công chính của họ chỉ là BỀ NGOÀI, sự công chính của người Cơ Đốc đến từ BÊN TRONG. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: người Pha-ri-si “RỬA SẠCH bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng,” nhưng người Cơ Đốc thanh tẩy tấm lòng (Ma-thi-ơ 23:25). Người Pha-ri-si khổ nhọc để có thể dâng trình cho Chúa các loại công đức, nhưng tín hữu Cơ Đốc đến với Chúa bằng tấm lòng thánh khiết. Người Pha-ri-si cố cắt bỏ lá, trái của tội lỗi; tín hữu Cơ Đốc đốn bỏ tận gốc rễ, vì không hề thỏa lòng với sự tin kính trong HÌNH THỨC. Thưa Cha, chúng con chỉ thoả lòng, khi sự sống của Chúa Thánh Linh và quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được cảm nhận tại nơi sâu thẳm nhất của linh hồn chúng con.
Thưa Cha, chúng con thấy được HÌNH ẢNH của những người Pha-ri-si: họ chú trọng đến VẺ BỀ NGOÀI. Đây cũng là hình ảnh nói về MỘT SỐ NGƯỜI trong chúng con ngày nay. Một số người trong chúng con, là những người có mức độ thuộc linh bình thường, và chỉ bận bịu để LAU cho thật sạch BÊN NGOÀI của những chén và mâm. Điều này cũng giống như cách họ rất bận rộn trang bị những dụng cụ tốt nhất cho những buổi lễ thờ phượng. Một số người trong chúng con ăn nói rất dịu dàng và làm ra vẻ sùng kính ở BÊN NGOÀI, nhưng thật sự họ chẳng quan tâm đến tội lỗi ở BÊN TRONG, thậm chí trong hầu hết các trường hợp, họ cũng chẳng thích nói đến chữ “tội lỗi.” Tuy nhiên, thưa Cha, chúng con cần phải hiểu rằng: tất cả các lễ nghi BÊN NGOÀI đó, không thể nào lau sạch được sự hư hoại ở BÊN TRONG. Thưa Cha, Chúa Giê-xu không có ý nói bề ngoài không cần lau sạch. Nhưng vì chúng con thường hay chú trọng về hình thức BÊN NGOÀI mà BÊN TRONG lại bỏ qua. Chúa Giê-xu nhấn mạnh thật sự BÊN TRONG, mới chính là KHỞI ĐIỂM của vấn đề lau sạch. Người Pha-ri-si đã chú tâm quá nhiều LỄ NGHI thay cho ĐỨC TIN chân chính, để thờ phượng Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, sáng nay chúng con nhận ra, sự công chính của chúng con vượt TRỖI HƠN sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Chúng con vượt TRỖI HƠN, vì sự công chính của họ chỉ là BÊN NGOÀI, còn sự công chính của chúng con là từ BÊN TRONG. Người Pha-ri-si “rửa BÊN NGOÀI chén và mâm,” nhưng chúng con thanh tẩy tấm lòng BÊN TRONG. Người Pha-ri-si khổ nhọc để có thể trình lên cho Chúa các loại công đức, nhưng chúng con đến với Chúa bằng tấm lòng thánh khiết. Thưa Cha, các hành động công chính của người Pha-ri-si như: chẳng làm hại người khác, làm điều lành, tham dự các thánh lễ tất cả chỉ là hình thức BÊN NGOÀI. Ngược lại, sự công chính của chúng con, là nhận biết tình trạng nghèo khó trong tâm linh, than khóc, nhu mì, đói khát sự công chính, yêu người lân cận, sự thanh khiết của tấm lòng BÊN TRONG. Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Cha vì sự công chính của chúng con, vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn; ông cùng đi với Đức Chúa Trời.” (Sáng-thế ký 6:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư: SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con có thể vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si ở chỗ: SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con là sự công chính của TẤM LÒNG. Thưa Cha, chúng con không để cho SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con thua kém sự công chính của người Pha-ri-si. Chúng con không bỏ qua cơ hội nào để tuôn đổ linh hồn mình với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện, giữa hội thánh hoặc ở nơi kín nhiệm. Chúng con chăm chỉ sử dụng CÁC PHƯƠNG TIỆN CỦA ÂN ĐIỂN để tham dự thánh lễ Tiệc thánh, là sự thông công với thân và huyết của Chúa Cứu Thế. Chúng con sốt sắng tra xem Kinh Thánh, đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm.
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: để cho SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con không thua kém sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con phải HIẾN DÂNG của cải mình làm từ thiện. Ai đói, chúng con cho họ ăn. Ai khát, chúng con cho họ uống. Ai rách rưới, chúng con mặc cho họ. Chúng con làm hết sức về bất cứ điều gì Chúa phán bảo. Thưa Cha, chúng con có thể làm được mọi sự, nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Trên hết mọi sự, chúng con phải để SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con “vượt trỗi hơn sự công chính của các thày thông giáo và người Pha-ri-si.” SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con là sự công chính của TẤM LÒNG. Chúng con luôn nhận biết mình nghèo khó trong tâm linh, bé nhỏ, thấp hèn, kém cỏi, và bất khiết. Chúng con HẠ MÌNH trước tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con CẨN TRỌNG như người đang kề cận bờ vực, hoặc sẽ hưởng sự vinh hiển vĩnh cửu, hoặc sẽ rơi vào hồ lửa đời đời. Thưa Cha, chúng con để linh hồn mình ngập tràn với sự hòa nhã, dịu dàng, nhẫn nại đối với mọi người. Chúng con hướng về Đức Chúa Trời Hằng sống, mà khao khát Ngài, mong ước trở nên giống như Ngài, và vui thỏa trong Ngài. Chúng con hết lòng yêu Chúa và yêu thương mọi người. Trong tinh thần ấy, chúng con tiếp tục phục vụ mọi người và học biết nhẫn nại trong mọi sự. Như thế, thưa Cha, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con sẽ “VƯỢT TRỖI HƠN sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, và chúng con sẽ được gọi vào vương quốc thiên đàng.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về người công chính Giô-sép. Ông là NGƯỜI CÔNG CHÍNH vì đặc tính hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa cho đời sống mình. Sự vâng phục ấy không như các thầy thông giáo và người Pha-ri si, vì họ nỗ lực để tuân giữ luật lệ một cách máy móc, nặng về hình thức. Chúa muốn SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con “VƯỢT TRỖI HƠN họ, chính là lòng yêu thương chân thật, thương cảm đối với anh chị em, thể hiện qua hành động quan tâm, an ủi, lời động viện xoa dịu sự đau khổ, biết cách khơi dậy niềm vui, và mang tâm tình của Chúa đến với mọi người. Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Cha vì SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con, vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.” (Rô-ma 14:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư lời Chúa PHÁN: “Nếu sự công chính của các con, không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG được” (Ma-thi-ơ 5:20). Chúng con nhận ra rằng, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con mới có thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Thưa Cha, cho con hỏi: có phải VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG và VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI khác nhau? À, con cảm tạ Cha đã nhắc con nhớ lại: Chúa Giê-xu không phân biệt giữa HAI VƯƠNG QUỐC này, và coi chúng là đồng nghĩa. Ông Ma-thi-ơ thường sử dụng cụm từ “VƯƠNG QUỐC thiên đàng” trong khi đó Mác và Lu-ca lại sử dụng cụm từ “VƯƠNG QUỐC Đức Chúa Trời.” Rõ ràng rằng, hai cụm từ này đều ám chỉ đến cùng một điều.
Thưa Cha chúng con nghe một tôi tớ Chúa (Donald Stamps) kể chuyện: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (hay VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI) ám chỉ đến việc Đức Chúa Trời đến thế gian để xác lập quyền năng, sự vinh hiển, và thẩm quyền của Ngài để chống lại sự cai trị của Sa-tan và xu thế hiện tại của thế gian: (1) Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ huỷ diệt quyền cai trị của Sa-tan, giải thoát nhân loại khỏi ma quỷ và tội lỗi; (2) Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện phép lạ và chữa lành kẻ tật bệnh; (3) Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện trong lời rao giảng Tin lành đi kèm với sự cáo trách tội lỗi, lẽ công chính, và về sự phán xét; (4) Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi và thánh hoá những người ăn năn và tin nhận Tin lành; và (5) Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho người tin Chúa được báp tem trong Thánh Linh, để có quyền năng làm chứng về Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: Những ai muốn được vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì phải “ăn năn và tin nhận Tin lành” (Mác 1:15). Và dấu hiệu của một người đang trải nghiệm VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI ấy là có cuộc sống “công chính, bình an, vui mừng trong Thánh Linh” ở hiện tại lẫn tương lai (Rô-ma 14: 17).
Thưa Cha, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người cầu nguyện sốt sắng, không thoả hiệp với thế gian, không bỏ qua Lời Chúa, và đói khát về mặt tâm linh. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG dành cho những NGƯỜI của Đức Chúa Trời như Giô-sép, Na-than, Ê-li, Đa-ni-ên và ba bạn, Mạc-đô-chê, Phi-e-rơ và Giăng, Ê-tiên, Phao-lô và nhiều người khác nữa trong thời đại của chúng con. Thưa Cha, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cũng chỉ dành cho những NGƯỜI NỮ của Đức Chúa Trời như Đê-bô-ra, Ru-tơ, Ê-xơ-tê, Ma-ri, An-ne, Ly-đi và nhiều người nữ khác nữa trong thời đại của chúng con. Thưa Cha, xin tiếp tục nhắc nhở rằng: SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con mới có thể vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người đói khát về mặt tâm linh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay.” (Đa-ni-ên 6:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư: SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con mới có thể vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người CẦU NGUYỆN mạnh mẽ như Đa-ni-ên. Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đa-ni-ên người CẦU NGUYỆN mạnh mẽ, sốt sắng nên luôn sửa soạn rất cẩn thận lòng, trí và thân thể mình để sẵn sàng gặp Đức Chúa Trời. Chúng con đã thấy Đa-ni-ên có một MỐI TƯƠNG GIAO mật thiết với Chúa, nhờ đời sống CẦU NGUYỆN liên tục. Bài CẦU NGUYỆN của Đa-ni-ên trong chương 9, là một trong những bài CẦU NGUYỆN vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Thưa Cha, con nghe kể lại: theo phong tục thời đó, để có được đời sống CẦU NGUYỆN mạnh mẽ, Đa-ni-ên đã kiêng ăn để tập trung vào điều quan trọng mà mình cầu xin. Ông cũng mặc bao gai và rắc tro lên đầu, để công khai bày tỏ lòng sầu thảm, ăn năn, sự hạ mình và thành thật khiêm tốn. Đa-ni-ên đã sửa soạn kỹ lưỡng lòng, trí và thân thể mình, trước khi đến cùng Đức Chúa Trời để nài xin một việc rất quan trọng. Chúa đã nhậm lời và ban cho ông điều lớn hơn sự ông cầu xin.
Thưa Cha, chúng con nhận ra VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, chỉ dành cho những người CẦU NGUYỆN sốt sắng, không thoả hiệp với thế gian, không bỏ qua Lời Chúa, và đói khát về mặt tâm linh. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người CẦU NGUYỆN mạnh mẽ như Đa-ni-ên. Thưa Cha, cho dù theo quy định của vua Ba-by-lôn không ai được CẦU NGUYỆN với bất kỳ một thần linh nào khác ngoại trừ vua, nhưng Đa-ni-ên “cứ một ngày ba lần… quì gối xuống, CẦU NGUYỆN, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình” (6:10). Mỗi ngày ba lần, Đa-ni-ên mở cửa sổ, hướng về Giê-ru-sa-lem CẦU NGUYỆN với Đức Chúa TrờI bất chấp lệnh vua. Đa-ni-ên CẦU XIN sự khôn ngoan thiên thượng, để có thể biết được và giải thích giấc mơ mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã quên (Đa. 2). Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời CẦU XIN này.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy bên trong tấm lòng của những người trải nghiệm VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, đã được Chúa tạo ra một sự MONG MUỐN yêu mến Ngài, CẦU NGUYỆN sốt sắng với Ngài, vâng lời Ngài. “Linh hồn họ… thiết tha mong ước gặp Ngài, Tâm thần họ kêu gọi Chân Thần Hằng sống” (Thi 84:2). Chúng con kiêng ăn và cầu xin Đức Chúa Trời và Ngài nhậm lời chúng tôi (E-xơ-ra 8:23). Thưa Cha, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con, có thể vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, vì chúng con “GÌN GIỮ chứng cớ Ngài, và hết lòng TÌM KIẾM Ngài” (Thi 119:2, 10) Thưa Cha, chúng con hết lòng TÌM KIẾM Chúa. Chúng con CẦU NGUYỆN sốt sắng với Chúa. Và vì vậy, chúng con có thể được vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng Ta có vài điều trách con: Nơi con ở có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am” (Khải huyền 2:14).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư: SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con mới vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5:20). Thưa Cha, chúng con nhận ra: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI GIAN. Chúng con nghe kể về sứ điệp của Chúa, cảnh báo dân Chúa KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI GIAN: “Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Bẹt-găm: Đây là thông điệp của Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén: Ta biết thành phố con là ngai của Sa-tan. Tuy nhiên, con đã giữ vững đức tin, không chối bỏ danh Ta, ngay cả lúc An-ti-ba nhân chứng trung thành của Ta bị giết tại Bẹt- găm, là nơi Sa-tan ở. Nhưng Ta phải khiển trách con vài điều: con có những người theo đường lối của Ba-la-am, người đã dạy Ba-lác cách quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Vậy, hãy ăn năn… ” (Khải 2: 12-16).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy hội thánh này bị Chúa khiển trách vì: “có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am…” (Khải 2: 14-15). Chúa cho biết Bẹt-găm có nghĩa là THOẢ HIỆP với thế gian. Ban đầu, thế gian chống nghịch với hội thánh; bây giờ, thế gian và hội thánh lại THOẢ HIỆP với nhau. Các tín hữu trong hội thánh đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am. Thưa Cha, con nghe kể chuyện: Ba-la-am này là một tiên tri giả, bị vàng bạc mua chuộc, nên đã bán sự phục vụ của mình cho một vua ngoại đạo, và khuyên vua cám dỗ dân Chúa, thỏa hiệp đức tin của họ với sự thờ hình tượng và gian dâm (Dân 22:5, 7; 25:1-2; 31:16). Ông đã dẫn dắt dân chúng vào sự thỏa hiệp nguy hại với điều trái đạo đức và đức tin chân chính. Ông đã dạy mọi người rằng: đức tin cứu rỗi và lối sống vô luân là thích hợp với nhau. Ông đã dạy dân Chúa rằng: thế gian và hội thánh có thể THOẢ HIỆP với nhau.
Thưa Cha, hội thánh Bẹt-găm đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am. Họ không làm theo lời Đức Chúa Trời dạy dỗ. Một hội thánh không có kỷ luật. Họ áp dụng sai về khái niệm tình yêu để dung túng, chứa chấp những kẻ theo đạo Ba-la-am. Các tín hữu bị sa sút thuộc linh. Hội thánh dung thứ cho sự đồi bại. Chúa trừng phạt hội thánh này bằng cách LẤY ĐI chỗ của họ trong VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Chúa PHÁN: “Ta sẽ đến với con và TRUẤT BỎ chân đèn của con khỏi chỗ nó… Ta sẽ NHẢ con ra khỏi miệng Ta” (2:5; 3:16). Thưa Cha, xin tiếp tục nhắc nhở rằng, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con phải vượt TRỖI HƠN sự công chính của người Pha-ri-si, thì chúng con mới có thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5:20). VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI GIAN. Xin Cha giúp chúng con “tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại,” thì chúng con mới có thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/02/2022 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ “Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì, mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri” (A-mốt 3:7). “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng” (Hê-bơ-rơ 3:12).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con được nhắc nhở rằng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, chỉ dành cho những người có lòng tin, nhận thấy sự thật, lời khuyên bảo, lời cảnh cáo, lời hứa và sự dạy dỗ trong Lời Chúa với tinh thần nghiêm túc nhất (Mác 1:15; Lu-ca 8:13; Giăng 5:44, 47). Nếu chúng con BỘI ĐẠO, chúng con sẽ bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về sự bội đạo của dân Chúa: Môi-se đã đi vắng bốn mươi ngày, và dân chúng đã trở nên mất kiên nhẫn. Họ vẫn có đám mây và trụ lửa đảm bảo cho họ sự hiện diện của Chúa, nhưng họ muốn Đức Chúa hiện diện theo một cách khác. Đó là thái độ không tin, bởi vì “những ai tin, sẽ không hành động một cách vội vàng” (Ê-sai 28:16). Thưa Cha, đây là hành động vội vàng của họ: “Dân chúng ở dưới núi đợi mãi không thấy Môi-se xuống, mới kéo nhau đến gặp A-rôn và nói: "Xin ông tạo ra một vị thần để hướng dẫn chúng ta vì ông Môi-se, người đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập, nay chẳng biết ra sao." A-rôn làm khuôn, nấu vàng và đúc tượng một bò con. Dân chúng thấy tượng bò con liền reo lên: "Y-sơ-ra-ên ơi! Đây là vị thần đã đem chúng ta ra khỏi Ai-cập!" Thấy thế, A-rôn… tuyên bố: "Ngày mai chúng ta ăn lễ mừng Chúa Hằng Hữu." Hôm sau họ dậy sớm, dâng của lễ thiêu và lễ vật tri ân rồi ngồi xuống ăn uống, và cùng nhau đứng dậy chơi đùa. Vào lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán dạy Môi-se: "Bây giờ con phải xuống núi, vì đám dân con dẫn ra khỏi Ai-cập nay đã HƯ HỎNG rồi! Họ đã vội rời bỏ đường lối Ta dạy bảo, đúc một tượng bò con, thờ lạy và dâng tế lễ cho nó. Chúa Hằng Hữu lại nói: "Ta đã rõ dân này lắm, chúng chỉ là một dân cứng đầu cứng cổ. Vậy con để mặc Ta tiêu diệt họ trong một trận lôi đình, rồi Ta sẽ cho con cháu con thành ra một dân tộc lớn…” (Xuất 32:1-12).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, dân Chúa đã bội đạo. Dân Chúa đã sa ngã. Dân Chúa quay hướng, trở lòng khỏi Đức Chúa Trời (I Vua 11:9). Dân Chúa đã trở nên nguội lạnh và từ bỏ tình yêu ban đầu (Khải 2:4). Dân Chúa đã lìa khỏi Chúa (Ga-la-ti 5:4). Sự gian ác của dân Chúa, làm xa cách mình với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2). Thưa Cha, xin giúp chúng con “hãy thận trọng để khỏi có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xây lưng khước từ Thượng Đế hằng sống” (Hê-bơ-rơ 3:12). Nếu chúng con bội đạo, chúng con sẽ bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Nếu chúng con phản nghịch, chúng con sẽ bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Nếu chúng con quay lưng khỏi Chúa, chúng con sẽ bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Thưa Cha, giúp chúng con LẮNG NGHE tiếng Chúa: “Hỡi con cái bội bạc, hãy TRỞ VỀ!” để chúng con không bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Xin giúp chúng con biết thưa với Chúa “Nầy, chúng con đến với Ngài, vì Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con,” để chúng con KHÔNG bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Giê-rê-mi 3:22). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được” (I Giăng 5:18).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con được nhắc nhở rằng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, chỉ dành cho những người KHÔNG BỊ LỪA DỐI bởi tội lỗi, KHÔNG NHÂN NHƯỢNG với tội lỗi. Nếu chúng con không còn yêu mến lẽ công chính và ghét sự ác, chúng con sẽ bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Thưa Cha, chúng con nghe sứ đồ Giăng kể chuyện: “Những ai được Thượng Đế sinh thành không còn tiếp tục phạm tội, vì Chúa Cứu Thế, Con Ngài, bảo vệ họ và Quỷ vương không thể động chạm đến họ được. Vậy, nếu chúng ta cứ sống trong Ngài, vâng phục Ngài, chúng ta cũng sẽ không phạm tội; còn những người tiếp tục phạm tội, là không biết Chúa và không thuộc về Ngài…” (I Giăng 3:6; 5:18). Thưa Cha, khi ông Giăng nói rằng, những người tin Chúa không còn tiếp tục phạm tội, thì ông KHÔNG CÓ ý nói đến việc hoàn toàn vô tội, bởi vì nếu chúng con nói rằng chúng con KHÔNG CÓ tội, chúng con tự lừa dối mình và lẽ thật KHÔNG ở trong chúng con (I Giăng 1:8). Vì vậy, tất cả chúng con đều là những con người tội lỗi, và chúng con tiếp tục chiến đấu với tội lỗi ngay cả sau khi chúng con đã được cứu. Chúng con chỉ hoàn toàn không còn tội lỗi nữa, khi chúng con được ở với Chúa trong sự vinh hiển (I Giăng 3:2). Tuy nhiên, thưa Cha, khi còn sống trên đất này, nếu chúng con là người tin Chúa, nhưng cứ TIẾP TỤC sống trong tội lỗi, thì có thể chúng con CHƯA CÓ đời sống mới trong Chúa Cứu Thế. Khi chúng con tiếp tục sống như người gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, tình dục đồng giới, tham lam, hoặc lừa dối, thì chúng con chưa có được đời sống đổi mới của Đức Thánh (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Thưa Cha, không có người tin Chúa nào, mà lại có chủ ý tiếp tục phạm tội, hoặc cố tình phạm tội. Nếu chúng con có thói quen phạm tội hoặc tiếp tục phạm tội, thì có thể chúng con CHƯA CÓ đời sống mới trong Chúa Cứu Thế (I Giăng 3:6).
Thưa Cha, chúng con là những người tin Chúa, thì không tiếp tục phạm tội. Chúng con do Đức Chúa Trời sanh ra, thì không còn khuynh hướng phạm tội. Chúng con có mầm sống của Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không thể tiếp tục phạm tội. Chúng con là những người Cơ Đốc, thì không có chủ ý phạm tội. Chúng con là những người tin Chúa thật, thì không có cố tình phạm tội. Chúng con là những người tin Chúa thật, thì không có thói quen phạm tội (Rô-ma 6:1-2). Thưa Cha, đời sống chúng con là công chính, thì có đặc tính là “làm điều công chính” (I Giăng 2:29). Chúng con là những người công chính, luôn tìm cách giữ cho đời sống được trong sạch (I Giăng 3:3). Đời sống chúng con là công chính, thì không còn tiếp tục phạm tội (I Giăng 3:5-6; 5:18). Thưa Cha, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người, KHÔNG BỊ LỪA DỐI bởi tội lỗi. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ dành cho những người, KHÔNG NHÂN NHƯỢNG với tội lỗi. Xin Cha giúp chúng con yêu mến lẽ công chính và ghét sự ác, nhờ đó chúng con không bị CẤT KHỎI VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về “VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” (Vương quốc thiên đàng). Thưa Cha, chúng con nhận ra Kinh Thánh dùng từ ngữ “Vương quốc (Nước) Đức Chúa Trời”, đồng nghĩa với từ ngữ “Vương quốc (Nước) thiên đàng.” Ông Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái nên tránh danh xưng của Đức Chúa Trời, mà gọi là VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Còn ông Lu-ca viết cho người nước ngoài, nên nói thẳng là VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI cho mọi người dễ hiểu. Thưa Cha, chúng con cũng nhận thấy “VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” là trung tâm sứ điệp của Chúa Giê-xu. Khi thực thi chức vụ công khai, Đức Chúa Giê-xu đến Ga-li-lê, rao giảng Tin lành về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Mác 1:14). Chúng con nhận biết “VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” là trung tâm sứ điệp của Chúa Giê-xu, nhưng cũng là một chủ đề khó hiểu. Thưa Cha, cho con hỏi: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI có nghĩa là gì? À, con nhớ rồi, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là chỉ về uy quyền cao cả của Đức Chúa Trời tể trị muôn vật. Kinh Thánh kể chuyện: “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật. Vương quốc của Ngài là vương quốc trường tồn, quyền uy của Ngài từ thế hệ nầy sang thế hệ khác” (Thi-thiên 103: 19; Đa-ni-ên 4: 3). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã đến thế gian xác lập quyền năng, sự vinh hiển và thẩm quyền của Ngài, để chống lại sự cai trị của Sa-tan và xu thế hiện tại của thế gian. Chúng con cảm tạ Cha vì quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi, và thánh hoá những người ăn năn và tin nhận Tin lành.
Thưa Cha, chúng con là hội thánh đã được kêu gọi ra khỏi thế gian, để bước vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì chúng con phải liên tục tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chúng con là hội thánh đã trở thành công dân của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì chúng con phải liên tục tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Thưa Cha, chúng con phải sốt sắng tìm kiếm VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, để sự cai trị và quyền năng của Ngài được biểu lộ trong đời sống chúng con và trong hội thánh. Chúng con phải cầu xin rằng VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ đến, trong quyền năng lớn lao của Đức Thánh Linh để cứu tội nhân, phá huỷ công việc của ma quỷ, chữa lành bệnh tật, và làm vinh hiển Danh Chúa.
Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục trải nghiệm phước hạnh của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, bằng cách nỗ lực liên tục để chống lại Sa-tan, tội lỗi và một xã hội băng hoại. Xin giúp chúng con tiếp tục trải nghiệm phước hạnh của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, bằng cách luôn luôn đói khát sự công chính. Xin giúp chúng con tiếp tục trải nghiệm phước hạnh của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, bằng cách liên tục tìm kiếm sự công chính của Chúa (Ma-thi-ơ 6:33). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục LẮNG NGHE sứ điệp về “VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG” (Vương quốc Đức Chúa Trời): Thưa Cha, chúng con NGHE ông Giăng Báp-tít rao giảng: “Hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2). Chúng con NGHE Chúa Giê-xu rao giảng “Các ngươi hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Thưa Cha, chúng con nhận ra từ ngữ VƯƠNG QUỐC hoặc NƯỚC, không phải chỉ về một NƯỚC hoặc một VƯƠNG QUỐC trên thế giới. Nhưng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ về sự CAI TRỊ thuộc linh của Đức Chúa Trời, trong lòng người tin Chúa. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chỉ về QUYỀN NĂNG Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi, được thể hiện trong tấm lòng người tin Chúa. Thưa Cha, chúng con nhận biết khía cạnh hiện tại của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, đã tự thể hiện trong đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nó đã được bày tỏ rõ ràng, khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ bằng quyền năng diệu kỳ của Ngài. Chúa NÓI: “Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI đã đến với các ngươi rồi” (Lu-ca 11:20). Thưa Cha, thực sự trên cho thấy Chúa Giê-xu đã xông vào “nhà một người chủ nô cường bạo,” để trói người ấy lại thật nhanh, rồi giải phóng đám nô lệ. Chúa Giê-xu phán dạy “nếu không thắng Sa-tan, không ai đuổi quỷ sứ của nó được” (Ma-thi-ơ 12:29).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đột nhập vào lãnh địa của kẻ ác. Quyền lực Sa-tan đã bị bẻ gãy. Chúa Giê-xu đã thấy “… quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp” (Lu-ca 10:18). Chúa Cứu Thế CÓ QUYỀN NĂNG và BAN QUYỀN NĂNG giày đạp vương quốc của kẻ thù. Tất cả những việc làm diệu kỳ của Chúa Giê-xu, là bằng chứng cho thấy “VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2). Điều mà các tiên tri và những người công chính ao ước nhìn thấy, nhưng không được xem thấy, giờ đây các sứ đồ và chúng con có thể NGHE đến và THẤY được. Chúa NÓI nhiều lần với chúng con: “Các con có phúc, vì được THẤY những điều các con hiện đang THẤY” (Ma-thi-ơ 13:16). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã được xem thấy VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong hiện tại. Chúng con biết ơn Cha, vì đã ban tặng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cho chúng con, là những người nghèo đói tâm linh, đói khát tâm linh, than khóc tâm linh. Chúng con tạ ơn Cha, vì được nghe Chúa PHÁN: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha” (Mác 2: 5). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha về những phước lành của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, đến từ việc sống dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế. Chúng con biết ơn Cha, vì đã chọn lựa chúng con là những người nghèo khó tâm linh ở thế gian nầy, để làm cho chúng con giàu có tâm linh trong đức tin, và thừa kế VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được; phước cho tai các con vì nghe được!” (Ma-thi-ơ 13:16).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về sứ điệp “VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG” (Vương quốc Đức Chúa Trời): Thưa Cha, chúng con NGHE Chúa Giê-xu rao giảng rằng: “VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG ví như một NGUỜI GIEO GIỐNG tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: ‘Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy, cỏ lùng do đâu mà có?’ Chủ đáp: ‘Một kẻ thù đã làm điều ấy.’ Các đầy tớ thưa rằng: ‘Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không?’ Chủ đáp: ‘Không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt; khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi; còn lúa thì thu trữ vào kho của ta…’ Sau khi cho dân chúng về, các môn đồ đến, thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con.” Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người; đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG; cỏ lùng là con cái quỷ dữ; kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi VƯƠNG QUỐC Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong VƯƠNG QUỐC của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13: 24-43).
Thưa Cha, chúng con nhận ra ẩn dụ này đã mô tả, cách thức VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG được bày tỏ, cùng với các vương quốc khác trên đất. Chúa Giê-xu đang gieo hạt giống Tin lành trên khắp thế giới. Nhưng đồng thời, kẻ thù cũng đang gieo rắc hạt giống giả mạo. Ở trạng thái chưa trưởng thành, thì rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa những người thuộc về VƯƠNG QUỐC CHÚA và những người KHÔNG thuộc về VƯƠNG QUỐC NGÀI. Thưa Cha, chúng con cũng nhìn thấy, có những người chứng tỏ vẻ ngoài của một môn đồ chân chính, nhưng sâu bên trong thì không phải. Thưa Cha, trong những người xưng danh Ngài, sẽ có sự thoả hiệp và tinh thần thế gian dẫn đến chỗ bội đạo, cũng như có những người trung tín và tin kính dẫn đến sự sống đời đời. Vào cuối thời đại những kẻ KHÔNG thuộc về VƯƠNG QUỐC CHÚA sẽ bị tiêu diệt. Chúa sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm, và mọi kẻ làm ác KHỎI VƯƠNG QUỐC NGÀI, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong VƯƠNG QUỐC (THIÊN ĐÀNG) của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13:41-13, 49). Thưa Cha, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng trước ngày Chúa đến, sẽ có thời kỳ bội đạo, và Người Tội ác xuất hiện để họ lừa gạt chúng con. Xin giúp chúng con KHÔNG từ bỏ Đấng Chủ tể duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chúng con không bị cất khỏi VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi” (Lu-ca 12: 32).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe Chúa Giê-xu rao giảng “Các ngươi hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Thưa Cha, con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG vừa là có thật trong hiện tại vừa là có thật trong tương lai. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã bắt đầu với chức vụ của Chúa Giê-xu, khi Ngài bày tỏ quyền năng thiên thượng qua việc chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe Tin Lành (Ma-thi-ơ 4:17-23; 11:2-15). Trong hiện tại, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Chỉ những người trung tín với Chúa mới có thể nhìn thấy (Ma-thi-ơ 13: 11-17). Nhưng khi Chúa Cứu Thế trở lại, thì VƯƠNG QUỐC sẽ được mọi người nhìn thấy (Ma-thi-ơ 25: 31-46; Khải 11:15-18). Lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; VƯƠNG QUỐC Ngài mãi mãi trường tồn” (Lu-ca 1: 32-33).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời BAN VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cho chúng con như một món quà (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng con nghe CHÚA PHÁN: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban VƯƠNG QUỐC cho các con rồi” (Lu-ca 12: 32). Đức Chúa Trời KÊU GỌI chúng con đến với vương quốc ấy (I Tê 2:12). Chúa ĐẶT chúng con vào vương quốc đó (Cô-lô-se 1:13). Ngài làm cho chúng con XỨNG ĐÁNG với vương quốc ấy (II Tê 1: 5). Thưa Cha, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã thật sự đến với chúng con là những người tin Chúa, nhưng vẫn còn có rất nhiều người chưa được biết VƯƠNG QUỐC Ngài. Xin Cha giúp chúng con, mạnh dạn loan báo VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cho người khác.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Phi-líp đến thành Sa-ma-ri loan báo VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG về Chúa Cứu Thế. Dân chúng đồng lòng lắng nghe ông giảng dạy, vì thấy các phép lạ ông thực hiện. Nhiều ác quỷ kêu la khi bị trục xuất. Nhiều người tê liệt, què quặt đều được chữa lành. Dân chúng trong thành rất hân hoan. Lúc ấy có một thầy phù thủy cao tay tên là Si-môn, đã nhiều năm trổ tài mê hoặc quần chúng, làm cho cả dân Sa-ma-ri già trẻ đều ngạc nhiên, kính phục, tưởng thầy là vị Cứu Tinh có quyền năng của Thượng Đế. Nhưng khi nghe Phi-líp giảng giải về Chúa Cứu Thế Giê-xu và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, dân Sa-ma-ri cả nam lẫn nữ đều tin Chúa và chịu báp-tem. Si-môn cũng xin theo Đạo, chịu báp-tem và ở luôn bên cạnh Phi-líp” (Công vụ 8: 5-13). Thưa Cha, xin giúp chúng con mạnh dạn, giảng giải về Chúa Cứu Thế Giê-xu và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cho người khác, để có nhiều người tin Chúa và chịu báp-tem như dân thành Sa-ma-ri. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” (Mác 1:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng con nhớ lại cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-xu đi đến miền Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời: “Giờ đã trọn, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành” (Mác 1:15). Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa (John Wesley) kể chuyện: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là “tôn giáo chân chính” hay “tôn giáo của trái tim.” Tôn giáo chân chính là “cao hơn và sâu hơn vô hạn,” so với những tuân thủ nghi lễ tôn giáo bề ngoài, của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Những người giữ tôn giáo bề ngoài này, biết tất cả những điều đúng đắn, nhưng họ không biết Chúa. Họ yêu mến Kinh Thánh và đầy kiến thức thần học, nhưng vẫn là những “người xa lạ đối với tôn giáo của tấm lòng.” Những người này biết về tình yêu thương, nhưng vẫn không có “tôn giáo chân chính.” Những người này biết về Tin Lành của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, nhưng vẫn không hưởng được NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con tất cả đều là tội nhân, và không có khả năng thực hiện những thay đổi cần thiết, để vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Hy vọng duy nhất của chúng con, là trông cậy vào công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là bước đầu tiên, để được đến VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Khi biết mình là tội nhân, chúng con kêu xin Chúa thương xót, rồi ăn năn và tin nhận Tin Lành. Nếu có sự tin tưởng này, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là của chúng con. Và một khi VƯƠNG QUỐC là của chúng con, thì chúng con được sống trong sự công chính, bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Linh (Rô-ma 14:17).
Thưa Cha, SỰ CÔNG CHÍNH của chúng con được bày tỏ qua sự hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như chính mình (Mác 12:30-31). Khi chúng con sống trong sự công chính, thì SỰ BÌNH AN của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, đổ trên tấm lòng chúng con. Những điều này tạo nên “niềm vui, thánh thiện và hạnh phúc" trong đời sống chúng con. Nói một cách đơn giản, sống trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là sống với niềm vui, thánh thiện và hạnh phúc NGAY LÚC NÀY! Khi sự bình an của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng con, thì nỗi buồn và sợ hãi sẽ biến mất. Khi chúng con không còn nghi ngờ tình yêu Chúa, thì VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là của chúng con. Khi niềm tin của chúng con trong sáng như ánh nắng ban mai, thì VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là của chúng con. Khi lòng chúng con ca ngợi sự nhân từ Chúa, thì VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là của chúng con. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi VƯƠNG QUỐC là của chúng con, thì chúng con được sống trong sự công chính, bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Linh (Rô-ma 14:17). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải huyền 2:10).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI được HỨA BAN cho những người yêu kính Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa Giê-xu kể chuyện: Trong ngày phán xét, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Lần khác, Chúa xác nhận: “Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi” (Lu-ca 12:32). Khi ấy, chúng con sẽ “thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả những người yêu kính Chúa, đều ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” (Lu-ca 13:28). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha về lời hứa ban NƯỚC THIÊN ĐÀNG, dành cho những người yêu kính Ngài. Sáng nay, chúng con cùng với gia đình một tôi tớ Chúa ở Quảng Ngãi, chia tay tạm thời với mục sư Đinh Nhít là người yêu kính Chúa. Ông đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ông, và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cũng đã chuẩn bị sẵn cho ông (II Ti-mô-thê 4:7; Ma-thi-ơ 25:34). Thưa Cha, chúng con rất được an ủi vì các lời phán hứa này. Chúng con nhớ lại Đức Chúa Trời đã chọn lựa mục sư Đinh Nhít, và chọn lựa chúng con là những người tin Chúa, để thừa kế VƯƠNG QUỐC mà Ngài đã hứa.
Thưa Cha, mục sư Đinh Nhít và nhiều người khác xưa nay, đã tìm được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG và quý trọng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 13:44, 45). Ông đã vượt qua những chướng ngại của thế gian, để được bước vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5: 29-30; 19:12). Ông đã cầm cày và KHÔNG CÒN nhìn lại đằng sau (KHÔNG XAO LÃNG công tác Chúa ủy thác) nên rất xứng hợp với VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Lu-ca 9:62). Ông đã vác thập tự giá theo Chúa, nên rất xứng đáng với VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Mat 10: 37-39). Chẳng những ông thừa kế VƯƠNG QUỐC Chúa, mà còn được ban cho một tên mới trên thiên đàng, được ban cho quyền cai trị các nước, được Chúa Cứu Thế khen ngợi trước mặt Đức Chúa Cha và các thiên sứ, sẽ tiếp tục được ở cùng với Đức Chúa Trời trong đền thờ của Ngài, sẽ đồng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai Ngài và sẽ làm con cái Đức Chúa Trời mãi mãi (Khải 2: 7, 26; 3: 5, 12, 21; 21:7).
Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Chúng con nghe Chúa xác nhận: “Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi” (Lu-ca 12:32). Thưa Cha, rồi đây chúng con sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả những người yêu kính Chúa (kể cả mục sư Đinh Nhít), đều ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Lu-ca 13:28). Thưa Cha, xin giúp chúng con giữ trung tín cho đến chết, rồi Cha sẽ ban cho chúng con mão triều thiên của sự sống và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Khải 2:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” (Ma-thi-ơ 13:43)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Ai có tai, hãy lắng nghe!
những người công chính sẽ TOẢ SÁNG như mặt trời, trong VƯƠNG QUỐC của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13:43). Họ sẽ được Ở VỚI Chúa Cứu Thế, trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nhớ lần kia, Chúa Giê-xu kể chuyện: “Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới, trong VƯƠNG QUỐC của Cha Ta” (Ma-thi-ơ 26:29). Chúa nói tiếp: “Ta ban VƯƠNG QUỐC cho các con, cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, để các con được ăn uống chung bàn với Ta, trong VƯƠNG QUỐC Ta, và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 22:30).
Thưa Cha, chúng con nhận ra trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC tương lai, thì chúng con phải bền lòng tiếp tục đi theo Chúa, trong mọi thử thách phải chịu hiện nay. Chúa bày tỏ cho chúng con rằng, bởi vì chúng con sẽ thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong tương lai, nên chúng con hiện nay, phải chịu bắt bớ vì sự công chính (Ma-thi-ơ 5:10). Đó là các nguyên tắc của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Và các nguyên tắc của VƯƠNG QUỐC Chúa, sẽ không bao giờ thay đổi: “Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Giê-xu, đều sẽ bị bắt bớ” (II Ti-mô-thê 3:12). Thưa Cha, khi chúng con gìn giữ các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về lẽ thật, công lý, và sự thánh khiết, đồng thời từ chối thoả hiệp với xã hội gian ác hiện tại, cùng lối sống của các tín hữu hờ hững, thì chúng con sẽ bị tẩy chay, bị khước từ và bị chỉ trích. Sự bắt bớ và chống đối sẽ đến từ những người trong thế gian, và cũng đến từ những người trong hội thánh. Mọi người sẽ ganh ghét chúng con, vì các con là môn đệ Chúa. Tất cả các dân tộc đều ghen ghét chúng con, vì chúng con thuộc về Chúa (Ma-thi-ơ 10:22; 24:9). Thưa Cha, bởi vì chúng con không thuộc về thế gian, và Chúa đã lựa chọn chúng con từ giữa thế gian, nên thế gian ghen ghét chúng con (Giăng 15:19).
Thưa Cha, xin giúp chúng con cam chịu được sự đau đớn vì lẽ công chính, để chúng con có thể hưởng được lời hứa về VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Xin giúp chúng con cam chịu được sự bắt bớ vì lẽ công chính, để chúng con có thể nhận được phần thưởng ở trên trời. Phần thưởng của chúng con sẽ được, là ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên, khi Chúa Cứu Thế trở lại. Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã hứa ban, VƯƠNG QUỐC này cho Chúa Cứu Thế chắc chắn thể nào, thì chúng con chắc chắn cũng sẽ được đồng trị với Ngài thể ấy. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con không trông mong nhận được vinh quang trần thế trong đời này, thì chúng con sẽ được TOẢ SÁNG như mặt trời, trong VƯƠNG QUỐC của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13:43). Chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con không trông mong nhận được quyền lực trong thế gian, thì chúng con sẽ được Ở VỚI Chúa Cứu Thế, trong VƯƠNG QUỐC đời đời của Cha. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Các con là MUỐI của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân” (Ma-thi-ơ 5: 13). Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC tương lai, thì chúng con phải là MUỐI cho trần gian. Chúng con là người ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì phải biểu lộ bản chất của VƯƠNG QUỐC Ngài, trên trái đất này. Đây là vai trò và sứ vụ của những người, thuộc VƯƠNG QUỐC trần thế. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn chưa hoàn toàn, trở thành hiện thực trên đất, cho đến khi chúng con trông thấy Chúa Cứu Thế, “lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Trong khi chờ đợi cho đến ngày ấy, chúng con cần bỏ lối sống cũ của mình, để bày tỏ lối sống mới của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Chúng con cần bày tỏ cách cụ thể, những giá trị của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, ngay trong hiện tại. Thưa Cha, chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc sống cao đẹp và hữu ích. Chúng con nhận ra, khi Chúa nói, “các con là muối của đất,” thì Chúa đòi hỏi chúng con phải sống thánh khiết. Muối được liên kết với sự thánh khiết do màu trắng long lánh của nó. Và vì vậy, chúng con phải thanh khiết trong hành động, thanh khiết trong lời nói, thanh khiết trong tư tưởng.
Thưa Cha, xã hội, đất nước và môi đường sống của chúng con, đang trên đường đi đến hư hỏng và băng hoại. Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc sống thánh khiết, cao đẹp và hữu ích. Chúng con cần giúp cho người trần thế từ bỏ lối sống cũ của mình, để sống đời sống mới của VƯƠNG QUỐC. Thưa Cha, chúng con phải tạo ra những đổi thay: gia đình vui vẻ hòa thuận hơn, hàng xóm láng giềng tốt hơn, nơi sở làm, ăn nói thành thật và làm việc chăm chỉ hơn. Bất cứ nơi nào có chúng con, thì nơi đó phải có ảnh hưởng tốt, từ lời nói đến cử chỉ và việc làm. Thưa Cha, người tin Chúa không lánh đời, nhưng đem sự thanh khiết trong hành động, trong lời nói, trong tư tưởng, biến cải nhiều cuộc đời trong quyền năng của Chúa.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu cảnh báo chúng con, “muối” thì không được mất vị mặn: “nếu mất vị mặn thì… trở nên vô dụng…” (Ma-thi-ơ 5: 13). Nếu chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC đã bị mất vị mặn, thì chúng con là người vô dụng. Nếu chúng con… làm bất cứ việc gì, mà không làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời, thì chúng con là những người vô dụng. Nếu chúng con sống nhạt nhẽo và rập khuôn với trần thế này, thì chúng con là những người vô dụng. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết,” để chúng con là người có ích đối với Chúa. Xin giúp chúng con “đừng khuôn rập theo đời nầy,” để chúng con là người có ích đối với Chúa (Rô-ma 12: 2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Các con là ÁNH SÁNG cho thế gian…” (Ma-thi-ơ 5: 14). Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC của Chúa, thì chúng con phải là ÁNH SÁNG cho trần gian. Chúng con là người ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì phải biểu lộ bản chất của VƯƠNG QUỐC Ngài trên trái đất này. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn chưa hoàn toàn, trở thành hiện thực trên đất, cho đến khi chúng con trông thấy Chúa Cứu Thế, “lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Trong khi chờ đợi cho đến ngày ấy, chúng con cần bỏ lối sống cũ của mình, để bày tỏ lối sống mới của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Chúng con cần bày tỏ cách cụ thể, những giá trị của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, ngay trong hiện tại.
Thưa Cha, hôm nay Giê-xu nói, chúng con là ÁNH SÁNG cho thế gian (Ma-thi-ơ 5: 14). Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, thì phải sống cuộc đời tỏa sáng. Những ánh sáng của chúng con, chính là đời sống nhân hiền, khiêm tốn, thương xót, biết thông cảm, luôn đồng hành với những ai cần sự giúp đỡ, sẵn sàng bảo vệ cho công lý, sống chết cho sự thật toàn vẹn. Nếu những người thuộc VƯƠNG QUỐC đi ngược lại, thì chẳng khác gì có đèn mà không có dầu, hoặc có đèn nhưng thực tế đèn đã hư hỏng, hay đốt đèn mà lại lấy thùng úp lên trên. Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc đời toả sáng, cao đẹp và hữu ích. Hôm nay, mỗi người thuộc VƯƠNG QUỐC được mời gọi, để đốt lên ngọn nến của mình cho thế gian mờ tối này. Chúng con được mời gọi, để cùng với toàn thể những người thuộc VƯƠNG QUỐC, lặp lại những lời cam kết chống lại sức mạnh của tăm tối trong cuộc sống của mình. Những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải biểu hiện của một ý chí muốn xoá tan những bóng tối của hận thù, ích kỷ, bạo động... và đồng thời khơi dậy nguồn ánh sáng của sự tha thứ, yêu thương, quảng đại và cảm thông.
Thưa Cha, ngày hôm nay, các ngọn nến mà những người thuộc VƯƠNG QUỐC thắp sáng lên, cũng nhắc nhở cho chúng con về sứ mệnh cao cả, là trở thành ánh sáng cho trần gian. Trong đêm tối của một xã hội dầy đặc những hận thù, ích kỷ, lừa lọc, thì mỗi người thuộc VƯƠNG QUỐC, có thể sống cuộc đời tin tưởng, hân hoan, phục vụ, phó thác và yêu thương. Chúng con có thể làm tỏ rạng ánh sáng, qua các hành động chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình. Sự sáng của chúng con có thể tỏ rạng như hừng đông, khi mỗi chúng con trở nên tấm gương sáng về nhân đức, sự liêm chính và thánh thiện. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết gìn giữ cho ĐÈN của chúng con luôn sáng, MUỐI của chúng con luôn mặn. Xin giúp cho ánh sáng của chúng con, được chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của chúng con và ca ngợi Cha chúng con ở trên trời (Ma-thi-ơ 5: 16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời.” (Công vụ 14: 22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con muốn nói với Cha rằng: Chúng con muốn TÌM KIẾM mặt Cha. Chúng con muốn GẶP GỠ Cha. Chúng con muốn NÓI CHUYỆN với Cha. Lạy Cha, linh hồn chúng con KHAO KHÁT Cha. Thưa Cha, chúng con muốn tiếp tục kinh nghiêm về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI để luôn sống cho VƯƠNG QUỐC của Cha. Thưa Cha, trong tinh thần trò chuyện, chúng con đọc Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:17: “Từ lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần.” Thưa Cha, lúc này đây, chúng con nghe Chúa NÓI với chúng con: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần, nghĩa là SỰ CAI TRỊ của Đức Chúa Trời đã đến trong thế giới, từ khi Chúa Cứu Thế khởi đầu chức vụ trên đất. Thưa Cha, môt lần nữa chúng con nhận ra VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI không giống như vương quốc Anh, vương quốc Lào, hoặc bất cứ một NƯỚC nào trên thế gian. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG là chỉ về QUYỀN CAI TRỊ của Đức Chúa Trời trên đất. Thưa Cha, chúng con nghe tác giả Thi-thiên nói: “… Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là VUA CAO CẢ trên tất cả các thần” (Thi 95: 3).
Thưa Cha, cho con hỏi VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG khác với VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN ra sao? Bây giờ chúng con đọc Lời Chúa, để nghe Chúa trả lời: “… Sa-tan, thần của đời này đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng Phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế, là Hiện thân của Thượng Đế… Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ” (II Cô 4: 4; Ê-phê 2:2; I Gi 5:19). Thưa Cha, chúng con nhận ra, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là do Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị. Còn VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN, là do Sa-tan cầm quyền cai trị. Theo nghĩa rộng, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên toàn cõi vũ trụ (Thi 103:19). Theo nghĩa hẹp, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là sự cai trị tâm linh, trên những tấm lòng và cuộc sống của những ai, bằng lòng thuận phục THẨM QUYỀN của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:20; 17:20-21; 18:16-17, 24-25).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con xưng nhận Chúa là Chủ và đầu phục sự cai trị của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của mình, thì được vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Giăng 3:5-7). Nhưng, thưa Cha, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, chúng con còn phải trải qua nhiều hoạn nạn, mới được vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng con phải là những GIÔ-SÉP trong ngục, MÔI-SE trong đồng vắng, ĐA-VÍT trong đau khổ, PHAO-LÔ trong vòng xiềng xích, sứ đồ GIĂNG trong cảnh tù đày… thì mới được bước vào VƯƠNG QUỐC. Thưa Cha, chúng con phải “GIỮ VỮNG đức tin, và phải trải qua nhiều nỗi GIAN LAO mới vào được VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” (Công 14:22). Chúng con tạ ơn Cha, vì đã dùng gian khổ, đau đớn đào luyện chúng con thành những CÔNG DÂN xứng đáng của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (II Tê 1: 5). A-men.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về ĐẶC ĐIỂM của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, trong tinh thần TRÒ CHUYỆN với Cha, chúng con đọc Lời Chúa trong Giăng 18: 36 và Rô-ma 14:17: “Đức Chúa Giê-xu đáp: Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy… Vì vương quốc Đức Chúa Trời… là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.” Thưa Cha, chúng con nhận ra đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, không bắt nguồn từ thế gian và cũng không thuộc về thế gian. Chúa Cứu Thế không đến thế gian để lập một chính phủ thần quyền gồm chính trị và tôn giáo, hoặc tham muốn thống trị thế giới. VƯƠNG QUỐC của Chúa bao gồm quyền cai trị, sự chủ tể, quyền năng và các hoạt động thuộc linh của Ngài trong đời sống tất cả những người tiếp nhận Ngài và vâng theo lẽ thật của Ngài. Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17).
Thưa Cha, cho con hỏi đặc điểm của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI khác với đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN ra sao? Chúng con đọc Lời Chúa, để nghe Chúa trả lời: Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN là chú trọng vào “dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống” (I Giăng 2:15-17). Còn đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh” (Rô 14:17). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện rằng, đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN chú trọng vào (1) dục vọng của xác thịt, bao gồm các dục vọng của cá nhân bất khiết và chạy theo các thú vui xác thịt và sự thoả mãn nhục dục (I Cô 6:18). Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN cũng chú trọng vào (2) ham muốn của mắt, nghĩa là tham muốn về những điều mình nhìn thấy, bao gồm việc xem những cảnh khiêu dâm, bạo lực, không tin kính và vô luân trên truyền hình, trong phim ảnh hoặc trong tạp chí (Sáng 3: 6; Mat 5:28). Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN cũng chú trọng vào (3) sự kiêu ngạo về cuộc sống, nghĩa là tinh thần kiêu ngạo không công nhận Đức Chúa Trời là Chủ Tể, không công nhận Lời Chúa là uy quyền tối cao. Đây là tinh thần tìm cách tự cao, tự tôn vinh, và tự quảng bá bản thân là trung tâm của đời sống (Gia-cơ 4:16).
Thưa Cha, tất cả chúng con một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình (Ê-phê 2:3). Nhưng bây giờ chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con biết để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo bọc như áo giáp, hầu cho chúng con không còn chiều theo dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống (Rô-ma 13:14). Thưa Cha, chúng con NGHE Chúa đang cảnh báo: “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7: 21). A-men.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15: 22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về một ĐẶC ĐIỂM khác của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, trong tinh thần TRÒ CHUYỆN với Cha, chúng con đọc Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5: 5; Ê-phê 5: 22; Gia-cơ 3:17: “Phước cho những người NHU MÌ, vì sẽ thừa hưởng đất! Hãy THUẬN PHỤC… Chúa Cứu Thế. Sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, THUẬN PHỤC...” Thưa Cha, chúng con nhận ra đặc điểm khác của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. Hiền lành là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo, không cứng cỏi. Người hiền lành là người có đức độ, lương thiện, có lòng thương người, người tỏ ra kiên nhẫn, tử tế và hòa nhã với người khác. ĐẶC ĐIỂM của người thuộc VƯƠNG QUỐC Chúa là PHỤC TÙNG. Phục tùng là thái độ của người tin Chúa phải có, đối với Đức Chúa Trời. Để được tự do đích thực, người thuộc VƯƠNG QUỐC Chúa, cần phải PHỤC TÙNG quyền bính và lề luật của Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra trong khi đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC, thì đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN là cao ngạo và tự tôn. Người CAO NGẠO VÀ TỰ TÔN là người độc ác, ích kỷ, nóng nẩy, hay gây lộn, hay bới lông tìm vết, nói xiên nói xỏ, nói bóng nói gió, gây chia rẽ trong gia đình, hội thánh, cộng đồng, xã hội. Đó là người là người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, tự phụ, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết (II Ti 3:2). Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng (Gia-cơ 4:6). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy đời sống ông Sa-mu-ên đã thể hiện đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. Ông Sa-mu-ên là một nhà tiên tri và là người thuận phục Chúa. Ông thường hướng dẫn dân Chúa sống và thể hiện đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự VÂNG THEO tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự VÂNG LỜI tốt hơn sinh tế, sự NGHE THEO tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện BEN HUR: Chàng Ben Hur khi chứng kiến cảnh Chúa Giê-xu bị Giu-đa phản nộp và bị các tên lính bắt trói, chàng hăm hở tiến đến gần Chúa Giê-xu và hỏi: -Lạy Thầy, hãy nghe tôi, có phải Thầy tự ý muốn đi theo bọn lính và các nhà lãnh đạo tôn giáo hay không? Chúa Giê-xu lặng thinh. -Lạy Thầy, tôi có một đoàn quân Ga-li-lê trong thành phố này. Hãy ra lệnh đi, họ sẽ phục tùng Thầy. Thầy có muốn không? Chúa Giê-xu vẫn một mực cúi nhìn đăm đăm xuống đất. -Lạy Thầy, một lời thôi, một lời của Thầy thôi, tất cả sẽ theo Thầy… Chúa Giê-xu vẫn im lặng, đến nỗi Ben Hur ngã vật xuống bờ sông Cédron và thốt lên: -Người Na-xa-rét, hỡi người Na-xa-rét, thế thì thông điệp của Ngài mang ý nghĩa gì? Mang một ý nghĩa gì ư? Đó là “học theo Ta,” vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thưa Cha, xin giúp chúng con sống HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC, vì sẽ hưởng được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5:5). A-men.