Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 2 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 Tháng 1, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/202428 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 08. Chúa bảo Môi-se THANH TẨY người Lê-vi, trước khi họ bắt đầu phục vụ Chúa tại Đền tạm. Người Lê-vi hầu việc Đức Chúa Trời, THAY CHO con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 13:2). Và để PHỤC VỤ Chúa và dẫn dắt người khác đến với phước lành của Chúa, thì họ phải được THÁNH SẠCH. Những người ĐỦ ĐIỀU KIỆN làm nhiệm vụ phục vụ tại Đền tạm, là những người ở độ tuổi từ 25 đến 50. Đến tuổi 50, họ sẽ MÃN NHIỆM VỤ, nhưng vẫn có thể ra vào Lều Hội Kiến PHỤ GIÚP công việc. Cha ôi, chúng con nhận ra, để có được mối thông công với Chúa, chúng con phải THÁNH SẠCH. Để được mời gọi phục vụ Chúa, chúng con phải THÁNH SẠCH. Để tham gia vào công việc được Chúa ban phước, chúng con phải THÁNH SẠCH. Và Chúa đòi hỏi chúng con phục vụ Ngài trong TUỔI THANH XUÂN, tức là trong thời kỳ đỉnh cao từ 25 đến 50 tuổi. Và khi bước vào TUỔI LỚN hơn 50, dường như KHÔNG có sự nghỉ hưu hoàn toàn ở mục vụ, chỉ có sự chuyển đổi qua công việc công nhẹ nhàng hơn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những NGƯỜI ĐẦU TIÊN đã leo lên đỉnh Núi Everest cao nhất thế giới, là Edmund Hillary và Tenzing Norgay vào năm 1953. Lúc đó, Hillary mới 33 tuổi. CHIẾN CÔNG ấy đã mang lại cho anh danh tiếng, giàu có và nhiều thứ khác. Trong 55 năm tiếp theo, nhiều người cho rằng anh ấy đã nghỉ hưu. Tuyệt đối KHÔNG! Cho dù Hillary KHÔNG còn ngọn núi nào cao hơn để chinh phục, nhưng điều đó KHÔNG khiến anh dừng lại. Anh vẫn TIẾP TỤC làm công việc nhẹ nhàng hơn, bằng cách giúp CẢI THIỆN phúc lợi của người dân Nepal sống gần Núi Everest. Anh ấy đã vui vẻ thực hiện công việc đó, cho đến khi qua đời vào năm 2008. Thưa Cha, Chúa bảo người Lê-vi có thể NGHỈ HƯU ở tuổi 50, nhưng Ngài KHÔNG muốn họ ngừng giúp đỡ người khác. Đến tuổi năm mươi họ phải về hưu, không phải làm việc nữa, nhưng “vẫn có thể ra vào Lều Hội Kiến PHỤ GIÚP anh em mình” (8:25-26). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống THÁNH SẠCH để hoàn thành tốt việc phục vụ Chúa ở TUỔI THANH XUÂN. Đồng thời, cũng biết sống THÁNH SẠCH để phục vụ Chúa trong SUỐT CUỘC ĐỜI mình. Amen. |
2929 Tháng 1, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/202429 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 09. Vào ngày Đền tạm được dựng lên, ĐÁM MÂY bao phủ Đền. Khi ĐÁM MÂY dời đi, dân Y-sơ-ra-ên biết đã đến lúc phải nhổ trại và di dời. Đôi khi ĐÁM MÂY vẫn ở nguyên một vị trí trong NHIỀU TUẦN, đôi khi nó di chuyển chỉ sau VÀI GIỜ. Bất cứ khi nào ĐÁM MÂY và VẦNG LỬA di chuyển, thì dân Y-sơ-ra-ên đều đi theo. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tại một buổi BIỂU DIỄN của các chú chó gần nhà, tôi đã xem một chú chó tên Trevor biểu diễn. Theo lệnh của chủ, nó chạy đi vài mét, nhảy qua hàng rào và xác định đồ vật bằng khứu giác của mình, rồi quay lại ngay. Sau khi hoàn thành mỗi bài tập, chú chó đáng yêu ngồi xuống dưới chân người chủ và chờ được CHỈ DẪN tiếp. Thưa Cha, ngày nay chúng con KHÔNG CÓ đám mây và vầng lửa hướng dẫn, nhưng có THÁNH LINH và LỜI KINH THÁNH. “Con cái thật của Thượng Đế, là những người sống dưới sự HƯỚNG DẪN của Thánh Linh Ngài” (Rô-ma 8:14). Cha ôi, chúng con đang ở trong đồng vắng và muốn được Chúa DẪN DẮT. Có rất nhiều điều chúng con CHƯA được biết và muốn Chúa hướng dẫn. SỨ MỆNH cuộc đời của chúng con KHÔNG PHẢI là đi lang thang nơi đồng vắng, nên phải nhờ THÁNH LINH và LỜI CHÚA hướng dẫn. Cha ôi, trước khi CHUYỂN ĐẾN nơi ở khác, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Trước khi ĐẦU TƯ hoặc theo đuổi ƯỚC MƠ, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Trước khi THỰC HIỆN một dự án truyền giáo, chúng con phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con có TẦM NHÌN về tương lai rất hạn chế, nên cần có TẦM NHÌN của Chúa. Chúng con có sự HIỂU BIẾT về tương lai rất giới hạn, nên cần có sự HƯỚNG DẪN của Chúa, hầu cho mọi việc chúng con làm đều có KẾT QUẢ tốt nhất cho Chúa. Cha ôi, nếu KHÔNG có Chúa hướng dẫn, thì cuộc sống của chúng con sẽ trở thành một mớ HỖN ĐỘN. Hỡi Đức Chúa Trời, xin DẪN DẮT chúng con. Không có gì trên thế giới này HẠNH PHÚC hơn, được sống một cuộc sống LỆ THUỘC vào Chúa từng giây phút. Xin giúp chúng con biết chờ đợi Ngài và BÁM CHẶT vào Chúa trong mọi sự. Cha ôi, TẤT CẢ mọi nguồn sống của chúng con đều Ở TRONG Ngài. Amen. |
3030 Tháng 1, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/202430 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 10. Chương này thuật lại cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên từ đồng vắng SI-NA-I đến đồng vắng PHA-RAN. Chúa bảo Môi-se làm 2 chiếc kèn để tập họp hội chúng và để nhổ trại. Nếu cả hai chiếc kèn đều được thổi cùng một lúc, thì toàn dân sẽ tập trung tại Đền tạm. Nếu chỉ thổi một chiếc kèn, thì chỉ có các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên cần tập trung tại Đền tạm. Các gia đình người Lê-vi vận chuyển Đền tạm. Môi-se thuyết phục anh rể của mình đi chung, vì anh ấy biết rõ về vùng hoang dã và có thể hỗ trợ họ. TIẾNG KÈN là lời nhắc nhở liên tục về sự hiện diện và trợ giúp của Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong các sự kiện của chương này, tôi thấy một ví dụ tuyệt vời về việc ĐƯA CHỈ DẪN VÀO HÀNH ĐỘNG. Trước đây, dân chúng đã nhận được sự CHỈ DẪN của Chúa, về CÁCH họ phải cắm trại và di chuyển. BÂY GIỜ, họ THỰC HIỆN NGAY những chỉ dẫn đó. Họ KHÔNG có sự chậm trễ. Họ KHÔNG có lời bào chữa nào. Và họ KHÔNG coi Lời Chúa chỉ để nghiên cứu và suy ngẫm mà thôi, nhưng để LÀM THEO ngay lập tức.” Ông kết luận: “Thật không may, nhiều hội thánh và nhiều Cơ đốc nhân ngày nay, chỉ là những CHUYÊN GIA trong việc “nghiên cứu Kinh Thánh,” nhưng THIẾU TUÂN THEO những điều họ đã nghiên cứu. Cha ôi, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều năm nay, chúng con chỉ là những chuyên gia “NGHIÊN CỨU Kinh Thánh,” nhưng KHÔNG LÀM THEO lời Kinh Thánh. Giúp chúng con biết LÀM THEO Lời Chúa, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22 ). Giúp chúng con cẩn thận LÀM THEO tất cả điều răn của Chúa (Phục 8:1,6). Chúng con phải GIẤU KỸ lời Chúa trong lòng, để không phạm tội cùng Chúa (Thi 119:11). Chúng con sẽ luôn VÂNG GIỮ giới luật, xin đừng từ bỏ chúng con, thưa Chúa! (Thi 119:8). Chúa ôi, giúp chúng con trở thành người ĐƯỢC PHƯỚC, vì biết nghiên cứu Kinh Thánh và LÀM THEO lời Kinh Thánh (Khải 1:3). Giúp chúng con trở thành người hạnh phúc, vì biết THỰC HÀNH thánh luật Chúa (Thi 119:1-8, 9-11). Giúp chúng con luôn “LÀM THEO mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán” (Sáng 7:5). Cha ôi, KỂ TỪ NAY chúng con quyết tâm NGHIÊN CỨU và THỰC HÀNH Luật pháp của Đức Giê-hô-va” (E-xơ-ra 7:10). Amen. |
3131 Tháng 1, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/202431 Tháng 1, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/01/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 11. Không lâu sau khi rời Núi Si-na-i, người Y-sơ-ra-ên bắt đầu PHÀN NÀN về những điều bất hạnh của họ. Kế tiếp, họ PHÀN NÀN không có thịt để ăn và họ chán ngấy việc ăn ma-na mỗi ngày. Chúa bảo Môi-se nói lại cho dân Chúa biết rằng, ngày mai họ sẽ được ăn thịt. Họ ăn thịt, không chỉ MỘT NGÀY, MỘT TUẦN, mà là CẢ THÁNG, đến độ chán chê thịt, nôn cả ra lỗ mũi. Cha ôi, rất nhiều lần chúng con cũng PHÀN NÀN về những khó khăn đã gặp phải. Ma quỷ muốn chúng con rơi vào buồn phiền, cay đắng và PHÀN NÀN cuộc sống. Chuyện kể rằng: Có một người nông dân nổi tiếng với thái độ TIÊU CỰC. Ngày nọ, một người hàng xóm ghé qua và nhận xét về mùa màng tuyệt vời của người nông dân. Ông nói: “Chắc hẳn bạn rất VUI MỪNG với vụ thu hoạch năm nay.” Người nông dân miễn cưỡng trả lời: “Ồ, vâng, nó trông có vẻ khá tốt, nhưng KHÔNG PHẢI là một vụ mùa bội thu!” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể rằng: “Trước kia, tôi hay xem thường người Y-sơ-ra-ên, vì họ luôn PHÀN NÀN. Sau đó, tôi nhận ra chính mình cũng thường xuyên PHÀN NÀN, cho dù hoàn cảnh của mình KHÔNG quá khó khăn như dân Chúa. Hiện tại tôi KHÔNG phải đang lang thang ở nơi đồng hoang. Tôi KHÔNG phải ăn cùng một loại thức ăn từ ngày này qua ngày khác. Tôi có NGÔI NHÀ xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi vẫn PHÀN NÀN.” Cha ôi, cũng vậy, chúng con là những người hay cằn nhằn, bất mãn, PHÀN NÀN, chạy theo các dục vọng của mình (Giu-đe câu 16). Chúng con chỉ tập trung vào điều TIÊU CỰC, hơn là những điều tích cực của cuộc sống. Khi chúng con sợ hãi, thì những cơn hoảng loạn, lầm bầm, PHÀN NÀN sẽ tràn ngập lòng chúng con. Nhiều lần chúng con PHÀN NÀN Chúa, trong khi lẽ ra phải ngợi khen Ngài vì vô số phước hạnh Chúa đã ban. Cha ôi, bất cứ khi nào chúng con bắt đầu giở giọng PHÀN NÀN, than thân trách phận, thì xin Cha nhắc chúng con nhớ đến Dân-số ký 11:1. Bất cứ khi nào chúng con PHÀN NÀN, thì xin Cha giúp chúng con nhớ đến những lời Môi-se đã nói: “… dân chúng PHÀN NÀN, và điều đó khiến Đức Giê-hô-va KHÔNG hài lòng” (Dân-số ký 11:1). Amen. |
11 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/20241 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 12. Mi-ri-am và A-rôn PHÀN NÀN với nhau, vì Môi-se cưới một người đàn bà ở xứ Cúc làm vợ. Họ nói: “Có phải Chúa chỉ phán qua Môi-se không? Chẳng phải Ngài cũng phán qua tất cả chúng ta sao?” Chúa nổi giận với A-rôn và Mi-ri-am nên gọi 3 chị em đến Đền Tạm. Ngài nói chuyện với họ, và tái khẳng định vị trí đặc biệt của Môi-se với tư cách là người ĐẠI DIỆN cho Đức Chúa Trời. Khi phán xong, Chúa TRỪNG PHẠT Mi-ri-am bằng cách làm bà mắc bệnh phong cùi. Môi-se cầu xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chị Mi-ri-am. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Các QUYỀN LỰC trên thế giới tồn tại bởi vì Chúa cho phép chúng tồn tại, và chúng ta cần phải hết sức CẨN THẬN khi nói xấu những người có thẩm quyền, bao gồm các nhà lãnh đạo dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Chúa phán với chúng ta qua tôi tớ Ngài: Anh chị em hãy vâng lời và PHỤC TÙNG những người hướng dẫn mình vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như phải khai trình với Chúa” (Hê-bơ-rơ 13:17). Cha ôi, giúp chúng con biết nhận biết rằng, CHỐNG ĐỐI nhà cầm quyền là CHỐNG LẠI mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự PHÁN XÉT cho mình (Rô-ma 13:1-2). KHÔNG AI có thể cầm quyền, NẾU KHÔNG có sự cho phép của Chúa. Chính Ngài đã THIẾT LẬP hoặc PHẾ BỎ các vua (Ða-ni-ên 2:21). Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận rằng, QUYỀN LỰC của nhà cầm quyền là do Chúa ban cho (Giăng 19:11). Nếu nhà cầm quyền sử dụng quyền hành đó KHÔNG đúng cách, thì họ sẽ chịu TRÁCH NHIỆM trước Chúa. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con phải hết sức CẨN THẬN trước khi nổi loạn CHỐNG LẠI hoặc NÓI XẤU những người có quyền hành. VÌ DANH CHÚA, giúp chúng con phải “vâng phục mọi luật lệ Nhà nước, dù là luật của Quốc hội hay Chủ tịch Nhà nước” (I Phi-e-rơ 2:13 BDY). VÌ DANH CHÚA, giúp chúng con phải vâng phục “luật của các nhà chức trách địa phương vì họ được ủy nhiệm để trừng phạt kẻ làm ác và tôn trọng người làm lành” (2:14 BDY). Cha ôi, giúp cho chúng con KHÔNG chống đối luật lệ của xã hội nơi chúng con đang sống. Cho chúng con biết TRỞ THÀNH những công dân gương mẫu để làm RẠNG DANH Chúa. Amen. |
22 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/20242 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 13. Đức Chúa Trời bảo Môi-se chọn 12 thám tử, mỗi chi tộc một người đứng đầu để do thám xứ Ca-na-an. Những thám tử đã đi do thám từ vùng hoang mạc Xin đến Nê-ghép, đến thành Hếp-rôn và thung lũng Ếch-côn. Tại đó, họ chặt một chùm nho lớn đến mức, phải có hai người đàn ông mới khiêng được. Sau 40 ngày do thám, 12 người thám tử trở về. Hầu hết các thám tử đều mang về những BÁO CÁO XẤU, nói với dân chúng rằng họ sẽ KHÔNG thể chiến đấu chống lại người Ca-na-an. Nhưng Ca-lép đã mạnh dạn TUYÊN BỐ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và nói với dân chúng rằng họ phải tiến về Ca-na-an ngay lập tức và CHIẾM lấy xứ. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cách đây vài tháng, tôi đến thăm hai người tín hữu đang bị bệnh nan y. Tôi bị ấn tượng bởi THÁI ĐỘ trái ngược của họ. Một người tỏ ra buồn bã và khá bơ phờ ngay cả lúc tôi đọc Kinh thánh, cầu nguyện và nói về niềm hy vọng nơi Chúa Cứu Thế cho ông. Nhưng CON MẮT TÂM LINH của ông có vẻ mờ mịt. Trái lại, khi thăm người đàn ông kia, tôi thấy ông đang nói chuyện VUI VẺ với hai đứa cháu gái của mình. Ông mong chúng nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và thúc giục hai cháu phải sống cho Chúa Cứu Thế. Người tín hữu này có TẦM NHÌN TÂM LINH 20/20. Bởi ĐỨC TIN, ông đã NHÌN THẤY Đức Chúa Trời vô hình, khi ông sắp phải đối mặt với cái chết.” Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy HAI HÌNH ẢNH đó trong nhóm 12 thám tử. Mười người trong số họ đã SỢ HÃI trước quy mô của những người thù địch sống ở đó. Nhưng Giô-suê và Ca-lép TIN TƯỞNG rằng, có Chúa đứng về phía mình và sẽ có thể chiếm được lãnh thổ. Bởi ĐỨC TIN, họ đã vượt qua những trở ngại. Cha ôi, ngày nay chúng con cũng chỉ NHÌN THẤY độ lớn của những vấn đề, mà KHÔNG nhìn thấy sự vĩ đại của Chúa. Chúng con chỉ TẬP TRUNG vào những trở ngại, mà KHÔNG nhìn thấy QUYỀN NĂNG LỚN của Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để con mắt tâm linh chúng con bị CHE KHUẤT bởi những vấn đề lớn và khó trước mắt. Xin cho chúng con có TẦM NHÌN tâm linh, để NHÌN THẤY một Chúa quyền năng đang Ở VỚI chúng con mỗi ngày. Amen. |
33 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/20243 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 14. Sau khi nghe TIN XẤU từ những thám tử không có đức tin, dân chúng NỔI LOẠN chống lại Đức Chúa Trời và Môi-se. Còn Giô-suê và Ca-lép cố gắng thuyết phục dân chúng đặt ĐỨC TIN nơi Đức Chúa Trời, nhưng dân chúng DỌA NÉM ĐÁ hai người. Mười thám tử TUNG TIN XẤU đã bị trừng phạt bằng một tai vạ và đã CHẾT trước mặt Chúa. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép được SỐNG mà thôi. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lãnh đạo là khả năng gây ẢNH HƯỞNG để những người khác đi theo sự lãnh đạo của mình. Bạn có thể sử dụng ẢNH HƯỞNG đó, để truyền bá NIỀM TIN hoặc truyền bá sự KHÔNG TIN. Ở đây, mười thám tử truyền bá sự VÔ TÍN và nó lan khắp trại Y-sơ-ra-ên như cháy rừng. Thông điệp của họ là PHỤC VỤ một Chúa yếu đuối, và những người mà họ lãnh đạo, bắt đầu nhìn nhận Chúa theo cách của những thám tử VÔ TÍN.” Cha ôi, chúng con có thể DẪN DẮT mọi người với niềm tin sẽ thành công, vì dựa trên SỨC MẠNH to lớn của Chúa. Hoặc chúng con có thể DẪN DẮT mọi người vào nỗi tuyệt vọng, vì tin rằng Chúa của chúng con KHÔNG LỚN HƠN sức mạnh nhỏ bé của chính chúng con. Thưa Cha, “có một người bạn đã hỏi đi hỏi lại ông Francis: “Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh?” Francis trả lời: “tại sao cái gì?” Người anh em đó nói: “Tại sao mọi người đều muốn GẶP anh? NGHE anh? VÂNG LỜI anh? Anh KHÔNG đẹp trai, KHÔNG học thức, KHÔNG xuất thân từ gia đình quí phái. Thế mà CẢ THIÊN HẠ dường như MUỐN THEO anh.” Francis đáp: Đó là vì Đấng Chí Cao đã chọn tôi…” Cha ôi, sau khi Môi-se qua đời, Chúa truyền cho Giô-suê phải LÃNH ĐẠO dân Chúa đến vùng Đất hứa Ca-na-an. Ông Môi-se trước khi qua đời, cũng đã CHỌN Giô-suê làm người kế vị mình. Giô-suê được chọn vì là người đầy “Thần khôn ngoan” và có ẢNH HƯỞNG TỐT trên dân chúng (Phục-truyền 34:9). Giô-suê có khả năng TẬP HỢP dân Chúa, nhắm vào một MỤC ĐÍCH chiếm lấy Đất hứa và gây được niềm TIN TƯỞNG của dân chúng. Giô-suê là một nhà LÃNH ĐẠO biết rõ đường đi, là người đi đầu và là người lôi kéo người khác đi theo mình (Giô-suê 1:6-8). Cha ôi, giúp cho chúng con có thể lãnh đạo như Môi-se và Giô-suê. Amen. |
44 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/02/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/02/20244 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 15: “Khi họ còn ở trong sa mạc, một hôm người ta BẮT GẶP một người đang lượm củi trong ngày sa-bát. Người ta dẫn người ấy đến cho Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Nhưng vì CHƯA có điều luật áp dụng cho trường hợp này, người ta giam người ấy lại. Chúa bảo Môi-se: Người ấy phải bị XỬ TỬ, toàn dân sẽ lấy đá ném cho người ấy chết bên ngoài trại quân.” Thưa Cha, chúng con nhận ra người đàn ông này đã XÚC PHẠM ngày Sa-bát qua việc lượm củi. Vi phạm ngày Sa-bát chắc chắn phải chịu án tử hình (Xuất 31:12-17; 35:2-3). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “người này chịu án tử hình vì kiêu căng, CỐ Ý phạm tội chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Ai vi phạm điều răn như vậy là SỈ NHỤC Chúa, khinh thường Lời Chúa. Anh ấy BIẾT luật pháp của Chúa, nhưng KHÔNG quan tâm đến nó. Anh ấy BIẾT Chúa sẽ phán xét những ai vi phạm luật pháp, nhưng sẵn sàng thử thách Ngài. Cha ôi, ngày nay chúng con cũng rất TỰ PHỤ mà vi phạm ngày Chúa nhật. Chúng con đã ĐI LÀM vào ngày Chúa nhật. Chúng con THAM DỰ một lớp học hoặc buổi hội thảo vào ngày Chúa nhật. Chúng con đi CÔNG TÁC vào ngày Chúa nhật. Chúng con đi DU LỊCH nghỉ dưỡng vào ngày Chúa nhật. Chúng con đã GIAO DỊCH mua và bán, dù ở cửa hàng hay trên mạng, vào ngày Chúa nhật. Chúa ôi, giúp chúng con KHÔNG xúc phạm đến Ngày Yên Nghỉ, vì đó là ngày chúng con được thông công với Chúa, cả tại nhà thờ lẫn ở nhà riêng. Khi chúng con KHÔNG mong muốn thông công với Đức Chúa Trời, thì chúng con đã vi phạm Ngày Yên Nghỉ. Khi chúng con đến nhà thờ một cách MIỄN CƯỠNG, thì đã xúc phạm Ngày Yên Nghỉ. Khi chúng con coi ngày Chúa nhật là NHÀM CHÁN, thì đã vi phạm Ngày Yên Nghỉ. Khi chúng con KHÔNG chuẩn bị đúng cách cho ngày Chúa nhật, thì đã vi phạm Ngày Yên Nghỉ. Cha ôi, giúp chúng con biết TRÁNH vi phạm Ngày Yên Nghỉ. Giúp chúng con YÊU MẾN Chúa hết lòng. Giúp chúng con biết MONG MUỐN gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Muốn CA NGỢI Chúa về mọi điều Ngài đã làm. Và MUỐN SỐNG cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG xúc phạm đến Ngày Yên Nghỉ! Amen. |
55 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/02/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/02/20245 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 16: Có một người tên là Cô-rê âm mưu với 3 người khác thuộc đại tộc Ru-bên NỔI LOẠN chống Môi-se và A-rôn. Chúa bảo Môi-se: ‘Con tránh xa dân này ra, Ta sẽ tiêu diệt họ tức khắc.’ Môi-se giục A-rôn: ‘Anh lấy lư hương, gắp lửa trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, đem ngay đến chỗ dân chúng đứng để làm lễ chuộc tội cho họ, vì cơn phẫn nộ của Chúa đã phát ra, tai vạ đã khởi sự.’ A-rôn vâng lời Môi-se chạy vào giữa đám dân vì tai vạ đã phát khởi trong nhân dân; ông bỏ hương vào lư, làm lễ chuộc tội cho dân chúng. A-rôn ĐỨNG GIỮA kẻ chết và kẻ sống, thì tai vạ bèn ngừng lại. Số người chết vì tai vạ, lên đến 14.700, không kể số người chết với Cô-rê hôm trước. Nhưng nhờ có A-rôn, mạnh dạn đi ra ĐỨNG GIỮA người sống và kẻ chết, thì tai vạ mới dừng lại. Thưa Cha, chúng con nhận ra A-rôn là người đã SẴN SÀNG, đứng vào chỗ rạn nứt trước mặt Đức Chúa Trời và đồng bào, để CỨU VÃN cho nhân dân khỏi bị tiêu diệt. A-rôn là người biết sống tận hiến cho Chúa để CỨU VÃN cho nhân dân khỏi bị tiêu diệt. Cha ôi, giúp cho chúng con ngày nay cũng biết SẴN SÀNG đứng vào chỗ rạn nứt trước mặt Chúa và đồng bào, để cứu vãn cho nhiều người khỏi bị tiêu diệt. Chung quanh chúng con còn có NHIỀU NGƯỜI đang sống trong cô đơn, tuyệt vọng, đau khổ, và bị hư mất về phương diện tâm linh. Họ SỢ HÃI tương lai. Họ KHÔNG có hy vọng trong đời này và đời sau. Cha ôi, xin MỞ MẮT tâm linh để chúng con nhìn ra được một THÔN LÀNG nào đó, một THÀNH PHỐ nào đó, hoặc một DÂN TỘC ÍT NGƯỜI nào đó, đang chờ đợi chúng con. Cha ôi, giúp chúng con nhớ lại những KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chính mình. Giúp chúng con nhìn lại CHƯƠNG TRÌNH của Chúa dành cho chính mình, hầu chúng con BƯỚC RA khỏi những ràng buộc của thế gian, và để cho Đức Chúa Trời toàn quyền sử dụng đời sống của chúng con. Chúa ôi, xin giúp cho chúng con biết bước RA KHỎI những mơ ước về đời này, và để cho Đức Chúa Trời toàn quyền SỬ DỤNG đời sống của mình. Giúp chúng con mạnh dạn ĐI ĐẾN đó, để cứu vãn cho nhiều người khỏi bị hư mất. Amen. |
66 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/02/20246 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 17: Sau cuộc nổi loạn của Cô-rê, Chúa dạy Môi-se: “Hãy bảo mỗi trưởng tộc Y-sơ-ra-ên đem đến một cây gậy, trên gậy có viết tên mình… Ngày hôm sau, khi Môi-se trở vào Lều Chứng Ước, ông thấy cây gậy của A-rôn tượng trưng cho đại tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ hoa, và có trái hạnh nhân đã chín. Chúa bảo Môi-se: “Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại trước Hòm Chứng Ước để giữ làm một dấu hiệu CẢNH CÁO về sự nổi loạn” (17:10). Cha ôi, trong Cựu ước, Chúa thường dùng những vật hữu hình như cây gậy của A-rôn, Lễ Vượt Qua… để cảnh báo và nhắc nhở dân chúng, NHỚ LẠI các nguyên tắc tâm linh. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới bị ảnh hưởng của tội lỗi. Những chuyện TÌNH DỤC xấu xa, đồng tính, đang được cho là một kiểu sống thời đại nhất. Sự hèn mạt được tôn thờ thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời.” Cha ôi, giữa DÒNG ĐỜI giả dối, lừa đảo, gây đau thương cho nhiều người, chúng con phải TIN VÀO lời hứa và lời cảnh báo của Chúa, để được Chúa gìn giữ và bảo vệ. Chúng con phải LẤP ĐẦY ngôi nhà, hoặc văn phòng với những lời nhắc nhở về Chúa. Một tôi tớ Chúa khuyến khích: (1) Hãy DÁN một bức tranh lên tường với một câu Kinh Thánh mà bạn cần áp dụng. (2) Hãy MUA một chiếc vòng tay có ghi một trong những lời hứa của Chúa trên đó. (3) Hãy ĐẶT một tiện ích trên điện thoại để nhắc bạn cầu nguyện đúng giờ. (4) Hãy NHẮC bản thân nhiều lần về những lời hứa, ân điển, và cơn thịnh nộ của Chúa. (5) Hãy ĐẶT trên bàn làm việc những câu Kinh Thánh như lời nhắc nhở của Chúa, để bạn có thể nhìn thấy nó và suy ngẫm mỗi ngày. Cha ôi, sau khi gặp Chúa, Gia-cốp DỰNG một cái trụ bằng đá và dâng tế lễ cho Chúa tại đó, để NHẮC chính mình phải tỏ lòng biết ơn Chúa bằng hành động cụ thể. Cha ôi, nếu các tôi tớ Chúa xưa nay đều NGHĨ rằng những lời nhắc nhở và cảnh báo là quan trọng, thì chúng con ngày nay cũng nên NGHĨ như vậy. Nếu Chúa DẠY rằng phải có vật gì đó để nhắc nhở bản thân về những lời hứa, ân điển, và cơn thịnh nộ của Chúa, thì chúng con phải LÀM theo. Amen. |
77 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/02/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/02/20247 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi nghĩ các thầy tế lễ đã có những ngày MỆT MỎI (kiệt sức) khi phải dâng của lễ mỗi ngày. Nhưng tôi KHÔNG thấy A-rôn và các con trai của ông đã từ bỏ công việc của mình, và thật tốt là họ đã KHÔNG làm vậy vì họ là những người duy nhất có thể GIÚP ĐỠ mọi tội nhân.” Cha ôi, ngày nay, nếu chúng con TRUNG THÀNH sống cuộc đời của một người môn đệ, thì có ngày chúng con cũng sẽ MỆT MỎI. Nhưng xin giúp chúng con KHÔNG BỎ CUỘC, bởi vì nếu NGỪNG giúp đỡ người khác và NGỪNG hướng dẫn mọi người đến với Chúa, thì mọi người sẽ KHÔNG THỂ tìm ra giải pháp cho vấn đề tội lỗi của mình. Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG ngừng làm lành, KHÔNG mệt mỏi làm lành, KHÔNG trễ nải làm lành. Nhưng HĂNG SAY làm lành. Chúng con KHÔNG nên lấy bất cứ lý do nào bào chữa, để khỏi làm lành. Chúa ôi, khi chúng con bị người khác chống đối, thì ĐỪNG ĐỂ chúng con chán nản làm lành, mệt mỏi làm lành, nhọc nhằn khi làm lành. Lúc bị người khác khinh ghét chúng con, thì ĐỪNG ĐỂ chúng con ngưng cầu nguyện cho họ, ngưng nói về Chúa cho họ. Cha ôi, nếu NGỪNG giúp đỡ người khác, thì mọi người sẽ KHÔNG THỂ tìm ra giải pháp cho vấn đề tội lỗi của mình. Chúa ôi, giúp chúng con KHÔNG ngưng giúp đỡ người khác. KHÔNG ngưng cầu nguyện cho người khác. KHÔNG ngưng nói về Chúa cho người khác. KHÔNG ngưng hướng dẫn người khác đến với Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con đang lúc có dịp tiện, sẽ KHÔNG chểnh mảng làm việc lành cho người khác. Giúp chúng con đang lúc có cơ hội, sẽ luôn KIÊN TÂM làm việc tốt cho người khác. Nếu NGỪNG hướng dẫn người ta đến với Chúa, thì mọi người sẽ KHÔNG THỂ tìm ra giải pháp cho vấn đề tội lỗi của mình. Cha ôi, giúp chúng con “đang lúc có cơ hội, HÃY LÀM việc lành cho mọi người” (Ga-la-ti 6:9-10). Amen. |
88 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/02/20248 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được sống những ngày CUỐI NĂM Âm lịch. Chúng con ngồi đây để CẦU NGUYỆN, suy ngẫm, điều chỉnh tâm hồn và nói lời tạ ơn Chúa. Chúng con XEM XÉT điều gì ĐÃ làm được, điều gì CHƯA làm được và điều gì còn THIẾU sót. Cha ôi, khi chúng con xét lại ĐỜI SỐNG, thì nhận ra chính mình CHƯA trưởng thành TÂM LINH. Chúng con MUỐN trưởng thành, nhưng lại KHÔNG có mục tiêu trưởng thành. Vì vậy, chúng con TRÔI DẠT ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, mà KHÔNG kinh nghiệm được sự tăng trưởng đáng kể trong Chúa. Cha ôi, MỤC TIÊU của chúng con trong năm mới Âm lịch 2024 sẽ là: “LUYỆN TẬP LÒNG TIN KÍNH” (I Ti-mô-thê 4:7). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “sự TIN KÍNH là ‘sự biểu thị lòng YÊU Chúa bởi sự TẬP TRUNG vào Chúa và LÀM điều đẹp lòng Ngài.’ Trở nên TIN KÍNH nghĩa là luôn TẬP TRUNG vào Chúa, và tìm cách LÀM những điều đẹp lòng Chúa. Nhưng sự tin kính KHÔNG tự nhiên xảy ra, mà phải LUYỆN TẬP. Nó đòi hỏi tôi phải BUÔNG BỎ những thứ, có thể cản trở quá trình rèn luyện đó.” Thưa Cha, có rất nhiều điều trên thế giới này khiến chúng con MẤT TẬP TRUNG vào việc theo đuổi sự TIN KÍNH. Và điều khiến chúng con MẤT TẬP TRUNG nhiều nhất, chính là TỘI LỖI. Còn có nhiều điều giá trị khác cũng KHÔNG THỂ so sánh với việc LUYỆN TẬP LÒNG TIN KÍNH. Chúng con có thể CHẠY BỘ để duy trì thể lực. Đó là điều TỐT. Nhưng nó chỉ có giá trị lúc chúng con còn sống trong thân xác này. Dù chúng con có chạy bộ bao nhiêu CÂY SỐ trong đời này, thì nó cũng KHÔNG có giá trị gì ở đời sau. Nhưng sự tin kính thì CÓ và nó có giá trị VĨNH VIỄN. Cha ôi, LUYỆN TẬP LÒNG TIN KÍNH là cầu nguyện, học Kinh Thánh và thông công với Cơ-đốc nhân. Nó cũng bao gồm việc LỰA CHỌN làm những điều đúng đắn. Chúng con CHỌN LÀM điều đẹp lòng Chúa hơn là đẹp lòng chính mình. CHỌN DÀNH nhiều thì giờ để phát triển mối quan hệ với Chúa. CHỌN SỐNG vâng phục sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cha ôi, việc RÈN LUYỆN này rất khó và nó ĐÒI HỎI sự hy sinh bản thân, nhưng nó CÓ GIÁ TRỊ về lâu dài. Chúa ôi, giúp chúng con biết “LUYỆN TẬP LÒNG TIN KÍNH” suốt năm mới 2024 (I Ti-mô-thê 4:7). Amen. |
99 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/02/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/02/20249 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/02/2024 Lạy Cha Hằng Hữu, hôm nay là NGÀY CUỐI CÙNG của năm cũ Âm lịch. Trong khoảnh khắc GIAO THỪA giữa cũ và mới này, chúng con đến với Cha là Đấng Tạo dựng chúng con, Đấng Cứu chuộc chúng con, và là Đấng làm chủ thời gian, để TẠ ƠN Cha về những tháng ngày năm cũ sắp qua. Đồng thời, xin Cha giúp chúng con biết SỬ DỤNG những tháng ngày của năm mới sắp đến, theo đúng thánh ý của Cha. Cha ôi, những giờ phút CUỐI CÙNG của một năm đã gợi lên trong chúng con, những dòng cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đó là tâm tình của ĂN NĂN và TẠ ƠN. Thưa Cha, xin THA LỖI cho chúng con vì trong năm qua đã PHÍ PHẠM nhiều thời gian và bỏ qua việc LUYỆN TẬP LÒNG TIN KÍNH. Chúng con KHÔNG có, “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, đều vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Chúng con CHƯA hết lòng yêu Chúa và anh chị em đồng loại. Thưa Cha, sau khi ăn năn, bây giờ con đến với Cha với tâm tình TẠ ƠN. Chúng con CẢM TẠ Cha đã ban cho một năm bình an. TẠ ƠN Cha đã luôn bao bọc chở che chúng con, qua những biến cố của cuộc sống. Có những BIẾN CỐ đầy đau khổ và nhiều mất mát, nhưng chúng con lại được bàn tay Chúa không những DẪN DẮT, mà còn BỒNG ẴM chúng con qua những biến cố đau thương đó. Chúng con TẠ ƠN Cha đã cho chúng con niềm tin tưởng vào Chúa, để không rơi vào tuyệt vọng trước những khó khăn của cuộc đời. Đồng thời, chúng con TẠ ƠN Cha về món quà thời gian của năm mới. Chúng con BIẾT ƠN Cha về sự sống cùng tuổi mới mà Cha tặng ban. Xin Cha cho con biết sử dụng những tháng ngày Chúa ban trong năm mới thật hữu ích. Cha ôi, xin cho chúng con được PHÁT TRIỂN về mặt tâm linh trong năm mới, qua việc: (1) MONG MUỐN dành thời gian với Chúa để tìm biết thêm về Ngài (II Phi-e-rơ 3:18). (2) TÌM HIỂU sâu hơn những lẽ thật của Kinh thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17). (3) HỌC và DẠY người khác những lẽ thật của Thánh Kinh (II Phi-e-rơ 3:18). (4) LỚN LÊN trong ân điển với sự tha thứ (Tít 2:11-14). Và (5) MONG MUỐN vâng lời Chúa (Giăng 14:15). Cha ôi, giúp chúng con biết “KỶ LUẬT bản thân vì mục đích PHÁT TRIỂN TÂM LINH” (I Ti-mô-thê 4:7). Amen. |
1010 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY MÙNG MỘT TẾT DIỆU KỲBUỔI SÁNG THỨ BẢY MÙNG MỘT TẾT DIỆU KỲ10 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY MÙNG MỘT TẾT DIỆU KỲ Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào sáng MÙNG MỘT Tết Âm Lịch 2024. Cha ôi, xin cho chúng con “được THỊNH VƯỢNG trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng câu 2). Trong năm mới 2024, chúng con CHẲNG NHỮNG xin Chúa cho “được THỊNH VƯỢNG trên mọi mặt, MÀ CÒN xin Chúa cho chúng con QUYẾT TÂM “tự luyện tập lòng tin kính” để PHÁT TRIỂN tâm linh nhiều hơn năm trước (I Ti-mô-thê 4:7). Chúa ôi, con đang cầu nguyện để viết một câu TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH cho cuộc đời mình. Con cũng viết ra một vài mục tiêu dài hạn và ngắn hạn dựa trên lời TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH đó. Cảm tạ Cha đã hướng dẫn con viết lời TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH: “Con TÔN VINH Chúa bằng cách trở thành một người chồng, người cha, người ông tin kính. Con sẽ làm RẠNG DANH Chúa bằng cách sử dụng các ân tứ Chúa ban, để truyền giáo và môn đồ hóa cho nhiều người. Con LIÊN TỤC đeo đuổi mối quan hệ yêu thương với Chúa qua việc nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, nhạy bén trước sự dẫn dắt của Thánh Linh.” Thưa Cha, giúp chúng con quyết tâm đọc lời TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH của mình mỗi tuần. Sau đó, mỗi ba tháng, giúp chúng con biết ĐÁNH GIÁ về cách chúng con đang thực hiện. Chúa ôi, nếu mỗi ngày chúng con KHÔNG dành thời gian thống nhất cho việc nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện, chúng con sẽ đặt MỤC TIÊU thống nhất, là dành ít nhất NỬA GIỜ MỖI NGÀY cho việc đó. Chúng con CHỌN thời điểm tốt nhất trong ngày để làm điều ấy, và bắt đầu THỰC HIỆN NGAY hôm đó. Nếu cách ấy KHÔNG hiệu quả, chúng con sẽ TÌM HIỂU lý do và ĐIỀU CHỈNH lại mục tiêu đó, nếu cần. Thưa Cha, giúp chúng con “tự LUYỆN TẬP lòng tin kính” (I Ti-mô-thê 4:7). Xin cho chúng con quyết tâm viết câu TUYÊN BỐ MỤC ĐÍCH cho cuộc đời mình. Xin giúp cho tâm linh chúng con sẽ PHÁT TRIỂN nhiều hơn năm trước. Xin cho linh hồn và thân thể chúng con được giữ VẸN TOÀN, không chỗ trách được khi Chúa chúng con, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Chúa ôi, xin ÂN HUỆ của Chúa theo đuổi chúng con từng ngày trong suốt năm mới 2024. Xin PHÚC LÀNH của Chúa theo đuổi chúng con từng ngày trong suốt năm mới 2024. Amen. |
1111 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/02/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/02/202411 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào sáng MÙNG HAI Tết Âm lịch 2024. Cha ôi, trong năm mới, xin giúp chúng con biết TIN TƯỞNG vào KẾ HOẠCH độc đáo của Chúa dành cho TỪNG NGƯỜI chúng con. Chúa đã bắt đầu làm những việc tốt lành trong MỖI NGƯỜI chúng con, Ngài sẽ TIẾP TỤC làm trọn việc ấy cho đến ngày Chúa Cứu Thế chúng con trở lại (Phi-líp 1:6). Cha ôi, kế hoạch của Chúa là đáng tin cậy! Ngài sẽ HOÀN THÀNH mục đích của Ngài trong MỖI đời sống chúng con! Chúa sẽ LÀM XONG mọi việc thuộc về MỖI chúng con. “Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúa KHÔNG HỀ bỏ dở công việc của Ngài!” (Thi-thiên 138:8). Thưa Cha, chúng con nhớ lại KẾ HOẠCH của Chúa dành cho Giô-sép: “Cô Ma-ri đã đính hôn với Giô-sép, nhưng khi còn là trinh nữ, nàng chịu thai do Thánh Linh. Giô-sép, vị hôn phu của Ma-ri là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn, vì không nỡ đễ nàng bị sỉ nhục công khai. Đang SUY TÍNH việc ấy, Giô-sép bỗng thấy một thiên sứ đến báo mộng: Giô-sép, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ! Vì cô ấy chịu thai do Thánh Linh. Giô-sép tỉnh dậy, liền theo lời thiên sứ dặn, cưới Ma-ri về nhà” (Mat 1:18-25). Cha ôi, Giô-sép đã TIN CẬY Chúa, mà không cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan từ loài người. Giô-sép đã TỪ BỎ kế hoạch của mình và ĐI THEO kế hoạch của Chúa để lấy Ma-ri làm vợ và trở thành cha nuôi của Chúa Giê-xu. Cảm tạ Cha về KẾ HOẠCH mà Cha đã ban cho MỖI NGƯỜI chúng con. “Đức Giê-hô-va phán: Vì chính Ta biết chương trình mà Ta HOẠCH ĐỊNH cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Thưa Chúa, xin giúp chúng con hết sức LÀM THEO kế hoạch của Chúa, bất chấp giá phải trả, trong cuộc đời chúng con. Ngay cả khi đời sống VÂNG PHỤC đưa chúng con qua những hoàn cảnh khó khăn, thì ưu tiên lớn nhất của chúng con vẫn là LÀM THEO ý muốn của Chúa! Ngợi khen Cha về MỖI kế hoạch tuyệt vời của Ngài dành cho MỖI cuộc đời chúng con! Xin ban cho chúng con sức mạnh, quyền năng và sự tin chắc để GIỮ VỮNG kế hoạch đó, cho đến khi chúng con thấy nó thành hiện thực trong cuộc đời mình! Amen. |
1212 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/02/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/02/202412 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là MÙNG BA Tết Âm lịch 2024. Cha ôi, trong năm mới, xin giúp chúng con biết nhận ra kế hoạch Chúa ban và trung thành với kế hoạch ấy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng ta qua nhiều cách khác nhau: qua Lời Ngài, qua Thánh Linh, và qua sự sáng tạo của Ngài.” (1) Chúa bày tỏ kế hoạch qua Lời Ngài. Để nghe được tiếng Chúa dẫn dắt, chúng con phải có khả năng nhận ra tiếng Chúa. Và để nhận ra tiếng Chúa, chúng con cần có mối quan hệ mật thiết với Chúa bằng cách đọc Kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng và thông công với các Cơ đốc nhân khác (Giăng 10:4). (2) Chúa bày tỏ kế hoạch qua Thánh Linh. Trong thời gian yên tĩnh vào buổi sáng, xin nhắc chúng con biết chào Chúa Thánh Linh và mời Ngài hướng dẫn chúng con trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Đồng thời chúng con sẽ cầu xin Chúa bày tỏ kế hoạch cho mình. Cha ôi, làm sao biết được một kế hoạch đến từ Chúa? Cảm tạ Chúa đã nhắc rằng: Một kế hoạch đến từ Chúa thì không mâu thuẩn với Kinh thánh. Chúng con sẽ tự tin nhiều hơn khi thực hiện kế hoạch đó (Châm ngôn 3:26). Chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa nhiều hơn, sau khi thực hiện kế hoạch của mình. (3) Chúa bày tỏ kế hoạch qua sự sáng tạo. Khi lo lắng, mệt mỏi và bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống, xin cho chúng con biết nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cây cối, chim chóc hay những đám mây, để thư giãn đầu óc. Giúp chúng con biết đi dạo trong nơi vắng vẻ hay dành một ngày trên bãi biển. Cha ôi, dành thời gian nhìn ngắm sự sáng tạo của Chúa là một cách để nghe Chúa phán dạy. Cha ôi, để nhận ra kế hoạch Chúa ban, xin giúp chúng con (1) biết dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa phán qua Kinh Thánh. (2) Biết cầu nguyện về những quyết định của mình. (3) Biết đáp ứng với tiếng của Chúa Thánh Linh. (4) Biết tiếp nhận lời khuyên của những người Cơ đốc khác. Và (5) biết dành thời gian để lắng nghe Chúa trong cảnh thiên nhiên. Cha ôi, khi NHẬN ĐƯỢC kế hoạch Chúa ban, giúp chúng con biết TRUNG THÀNH thực hiện nó. Khi BIẾT ĐƯỢC một kế hoạch đến từ Chúa, giúp chúng con TỰ TIN để thực hiện kế hoạch đó. Amen. |
1313 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/02/202413 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, chúng con TRỞ LẠI để nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 19: Trong khoảng thời gian hơn 38 năm, có hơn 1,2 triệu người Y-sơ-ra-ên đã chết trong đồng vắng vì sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ên liên tục tiếp xúc với xác chết, điều này dẫn đến sự ô uế trong nghi lễ. Trong chương 19 này, Chúa đã cung cấp một phương tiện THANH TẨY, để những ai tiếp xúc với xác chết có thể được tẩy sạch. Chúa đặc biệt QUAN TÂM đến việc bảo tồn và nuôi dưỡng phần thuộc linh của THẾ HỆ TRẺ, tức là những người sắp được vào đất hứa để sống và hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa muốn chúng con phải TIN TƯỞNG vào quyền năng tha tội của Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay chúng ta KHÔNG dâng của lễ chuộc tội, vì SỰ CHẾT của Đấng Christ là của lễ hy sinh một lần đủ cả. ‘Vì nếu… TRO của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn THÁNH HÓA họ… thì HUYẾT Chúa Cứu Thế càng có HIỆU LỰC muôn phần hơn, để THANH TẨY lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống” (Hê-bơ-rơ 9:13-14; 10:14). Cha ôi, ĐỪNG ĐỂ chúng con nghi ngờ khả năng chuộc tội của Chúa Cứu Thế, ngay cả đối với những tội lỗi tồi tệ nhất của chúng con. Cảm tạ Cha vì chừng nào chúng con còn biết ĂN NĂN, thì chúng con KHÔNG CẦN phải sợ cái chết xung quanh mình (Giăng 3:2-6, 14-17). Nếu chúng con phạm tội và đã ĂN NĂN, thì chúng con có thể TIẾP TỤC hầu việc Đức Chúa Trời. Môi-se và Phao-lô đều phạm tội LỚN HƠN chúng con, là TỘI giết người; nhưng khi ĂN NĂN, thì đã được “vượt khỏi sự chết đến sự sống,” để TIẾP TỤC phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Đa-vít đã PHẠM TỘI LỚN là ngoại tình và giết người, nhưng khi đã ĂN NĂN, thì vẫn còn CƠ HỘI để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Cha ôi, giúp chúng con ngày nay sau khi đã ăn năn, thì biết DÂNG CUỘC ĐỜI mình cho Chúa như một lễ vật tạ ơn. Giúp chúng con biết sống cuộc sống THÁNH SẠCH bằng cách GIỮ MÌNH khỏi những tội lỗi của thế gian. Cho chúng con biết để Chúa là SỨC MẠNH của mình, hầu chúng con có thể LÀM ĐƯỢC mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con (Phi-líp 4:13). Amen. |
1414 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/02/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/02/202414 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 20: “Chương này thuật lại CÁI CHẾT của Mi-ri-am. Rồi dân chúng tiếp tục KHIẾU NẠI Chúa. Môi-se KHÔNG vâng lời Chúa và BỊ CẤM vào Đất Hứa. Sau hết, dân chúng THƯƠNG TIẾC cái chết của A-rôn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra dân chúng học được RẤT ÍT về việc tin cậy Chúa trong thời điểm khó khăn. Chúng con nhìn thấy nhiều chục năm ở đồng vắng, Chúa đã CHU CẤP cho người Do Thái. Ngài GIẢI THOÁT họ khỏi ách nô lệ của người Ai Cập (Xuất 7:6-11:10). Chúa BIẾN nước đắng Ma-ra thành nước ngọt cho họ uống (Xuất 15:22-27). Chúa CUNG CẤP cả ma-na và chim cút sau khi họ lằm bằm về thức ăn của mình (Xuất 16:1-8). Nhưng lúc dân chúng đến Ca-đe, thì lại tiếp tục NGHI NGỜ Chúa. Cha ôi, trong năm mới 2024, giúp chúng con biết TIN TƯỞNG rằng, Chúa sẽ CHU CẤP cho mọi nhu cầu của chúng con. Nếu chúng con LO LẮNG hoặc PHÀN NÀN về sự Chúa chu cấp, thì chúng con KHÔNG có niềm tin vào Chúa (Mat 6:31-34). Cha ôi, cũng ĐỪNG để chúng con tiếp tục nhìn lại cuộc sống cũ của mình. Đức Chúa Trời đổi tên Ca-đe thành “Mê-ri-ba” có nghĩa là “cãi vã,” vì dân chúng đã cãi vã với Chúa và KHÔNG tin cậy Ngài (Dân 20:13). Đây là lần THỨ TƯ (sau 37 năm rưỡi), dân chúng lại MONG MUỐN được trở về sinh sống ở Ai Cập vì KHÔNG tin cậy Ngài. Chúa ôi, chúng con đã PHẠM TỘI, khi phàn nàn Chúa (Gia-cơ 4:9). Chúng con đã PHẠM TỘI, khi khao khát cuộc sống cũ. Chúng con đã PHẠM TỘI, vì không để cho những thử thách của mình thành cơ hội phát triển đức tin. Chúng con đã PHẠM TỘI, vì KHÔNG tin cậy vào sự chu cấp của Chúa. Chúng con đã PHẠM TỘI, khi CHẲNG học được tính kiên nhẫn (Thi 106:14). Chúng con đã PHẠM TỘI, khi CHẲNG tạ ơn Chúa về mọi thứ (I Tê 5:18). Cha ôi, giúp chúng con có nếp sống PHÙ HỢP với vương quốc của Chúa (Lu-ca 9:62). Chúa yêu thương người tin cậy Ngài, nên chúng con phải TIN CẬY Chúa. Ngài luôn YÊU THƯƠNG và GIỮ LẤY lời hứa của mình. Chúa luôn ĐỂ DÀNH điều tốt nhất cho chúng con. Cha ôi, chúng con sẽ KHÔNG để những khó khăn chi phối cuộc sống. Chúng con sẽ TRAO HẾT mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc chúng con (I Phi-e-rơ 5:7). Amen. |
1515 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/02/202415 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 21: “Chương này thuật lại vua A-rát (người Ca-na-an ở Nam bộ) nghe tin dân Y-sơ-ra-ên kéo đến theo lối A-tha-rim, liền đem quân ra đánh, bắt được mấy người làm tù binh. Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên HỨA NGUYỆN với Chúa rằng: Nếu Ngài cho chúng con chiến thắng dân này, chúng con xin tiêu diệt tất cả các thành phố của họ. Chúa NGHE lời cầu nguyện, cho người Ca-na-an BẠI TRẬN” (21:1-3). Thưa Cha, chúng con nhận ra, vua A-rát có lẽ nhờ gián điệp nên biết được rằng, người Do Thái muốn chiếm lấy đất nước ông (Dân-số ký 14:41-45). Để NGĂN CHẶN người Do Thái chiếm lấy Đất hứa, ông đã bắt được một số người làm tù binh. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-tan cũng tìm cách NGĂN CẢN người tin Chúa vào Thiên đàng. Giống như vua A-rát, Sa-tan có những quỷ dữ làm gián điệp, để THĂM DÒ điểm yếu của chúng ta.” Cha ôi, ĐIỂM YẾU của chúng con ngày nay có thể là ma túy, rượu bia, hình ảnh khiêu dâm, tình dục sai trái, gian dâm, ham muốn, tham lam, cờ bạc và nợ nần. Đây là những ĐIỂM YẾU mà Sa-tan tấn công vào, để bắt chúng con làm nô lệ. Ngoài ra, Sa-tan cũng giống như sư tử, tấn công những người ĐI LẠC khỏi đàn nhóm. Vì vậy, chúng con KHÔNG được bỏ qua sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Chúng con là làm những con chiên ở giữa bầy muôn sói, KHÔNG CÓ khả năng phòng vệ ở bên ngoài đàn (Ma-thi-ơ 10:16). Nhiều Cơ đốc nhân ngày nay tuyên bố rằng họ CÓ THỂ thờ phượng Chúa riêng tại nhà, thờ phượng trực tuyến hoặc KHÔNG tham dự các buổi lễ lớn. Tuy nhiên, những Cơ-đốc nhân này RẤT DỄ bị kẻ thù bắt làm nô lệ. Cha ôi, chúng con KHÔNG THỂ chiến đấu mà không có Chúa. Người Do Thái chỉ thắng thế sau khi họ CẦU NGUYỆN trực tiếp với Chúa, chứ không phải qua Môi-se (Dân 21:3). Xin giúp chúng con cũng biết CẦU NGUYỆN trực tiếp với Chúa, để được giúp đỡ. Lạy Chúa, Sa-tan tìm cách NGĂN CẢN chúng con đến Quê hương trên trời. Thưa Cha, xin lắng nghe lời CẦU NGUYỆN chúng con và làm cho Sa-tan BẠI TRẬN (Dân-số ký 21:3). Xin cho chúng con chiến thắng, để không ai có thể NGĂN CẢN chúng con vào Quê hương trên trời. Trần thế CHẲNG phải quê hương, nên chúng con quyết chí nhờ Chúa để đến Quê hương trên trời. Amen. |
1616 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/02/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/02/202416 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký 21: 4-9. Từ núi Hô-rơ dân Y-sơ-ra-ên đi về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. Họ bắt đầu PHÀN NÀN với Môi-se về những khó khăn trong đồng vắng. Chúa nổi giận vì sự vô ơn của họ và sai rắn độc vào trại. Dân chúng liền ăn năn và xin Môi-se cầu nguyện xin Chúa tha thứ.Thưa Cha, tại đây chúng con nhìn thấy Sa–tan cố gắng DẪN DỤ người Y-sơ-ra-ên KHÔNG CÒN ham thích miền đất hứa. Để làm cho lời tiên tri của Chúa KHÔNG trở thành hiện thực, Sa-tan đã xúi giục người Do Thái LẰM BẰM chống lại Chúa. Họ THIẾU KIÊN NHẪN với cuộc hành trình dài, nên đã chống lại KẾ HOẠCH của Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là LẦN THỨ NĂM người Do Thái mong mỏi được trở vể sống ở Ai Cập. Lần ĐẦU TIÊN, Sa-tan lừa dối rằng, họ đã có cuộc sống nhàn nhã ở Ai Cập với “nồi thịt” và “ăn bánh no nê” (16:3). Lần THỨ HAI, Sa-tan khiến họ khao khát GIA VỊ của cuộc sống cũ: tha hồ ăn cá, ăn dưa leo, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi (11:5). Lần THỨ BA, ở sát cạnhĐất Hứa, người Do Thái thậm chí còn muốn TỰ CHỌNmột người lãnh đạo để đưa họ trở lại Ai Cập (14:4). Lần BỐN, tại Ca-đe, họ đã ÂM MƯU quay trở lại Ai Cập (20:5). Giờ đây, LẦN NĂM, họ lại MONG MUỐN cuộc sống cũ ở Ai Cập (21:4). Chúa ôi, những HAM MUỐN CŨ sẽ kiểm soát chúng con, nếu chúng con không kiểm soát chúng. Nếu SỐNG THEO những ham muốn cũ, Chúa sẽ để mặc chúng con sống trong tội lỗi của mình (Rô 1:26). Lạy Cha, đừng để chúng con THIẾU kiên nhẫn trước những thử thách và trở lại lối sống cũ (21:4). Cha ôi, HÀNH TRÌNH của chúng con còn dài và khó khăn trong đồng hoang thuộc linh:NƯỚC có thể khan hiếm. THỬ THÁCH có thể còn rất nhiều. Chúng con được khuyến khích hãy NHÌN VÀO những khó khăn này với niềm vui (Gia-cơ 1:2). Chúng con phải sống cuộc đời “KHÔNG lằm bằm hay tranh cãi” (Phi-líp 2:14). Trong “mọi sự” chúng con phải “CẢM TẠ” (I Tê 5:18). Chúng con phải sẵn sàng CHỜ ĐỢI Chúa. Phải luôn TẠ ƠN về mọi điều trong cuộc hành trình của mình. Cha ôi, đừng để chúng con KHAO KHÁT cuộc sống cũ và BẤT XỨNG với Nước Trời (Lu 9:62). Amen. |
1717 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/02/202417 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/02/2024 Lạy Cha ở trên trời, hôm nay một tôi tớ Chúa kể chuyện Dân-số ký 21:4-9: “Bạn có nghe thấy tiếng NỨC NỞ khắp lều trại không? Gia đình nào cũng bị rắn độc CẮN. Mắt đỏ hoe vì KHÓC; má trắng bệch vì SỢ HÃI. Người ta nhìn đâu cũng thấy tang lễ và chôn cất. Rồi đột nhiên một tiếng lớn vang lên: ‘Có một PHƯƠNG THỨC chữa bệnh! Có một PHƯƠNG THỨC chữa bệnh! Có một PHƯƠNG THỨC chữa bệnh!’ Những người bị rắn cắn, những người vừa được lành bệnh CHẠY RA CHẠY VÀO từ lều này sang lều khác và nói: “HÃY NHÌN XEM và được sống! HÃY NHÌN XEM và được sống! HÃY NHÌN XEM và được sống! Chẳng bao lâu, hàng trăm, rồi hàng ngàn nạn nhân bị rắn cắn, đau đớn, sắp chết, được sơ tán khỏi lều của họ, để đến những nơi mà họ có thể NHÌN THẤY con rắn bằng đồng, và mọi người được THOÁT CHẾT. Vị tôi tớ Chúa kể tiếp: “Điều đó đã bao giờ XẢY RA với bạn chưa? Nó đã XẢY RA với tôi. Trước đây, tôi đã bị CON RẮN TỘI LỖI cắn, nhưng nhờ Chúa Giê-xu tôi được cứu sống.” Cũng vậy, Cha ôi, trước đây chúng con đã bị CON RẮN TỘI LỖI cắn. Chúng con cảm biết CHẤT ĐỘC của nó đã hoạt động trong cơ thể mình. Chúng con nhận thức được nỗi đau mà TỘI LỖI đã gây ra. Chúng con BIẾT mình sắp chết và khi chết sẽ xuống HỎA NGỤC. Nhưng CẢM TẠ Chúa Giê-xu, vì NHỜ Ngài mà chúng con được CỨU SỐNG. Nhờ có Chúa Giê-xu, mà chúng con KHÔNG PHẢI làm nô lệ cho tội lỗi. Nhờ có Chúa Giê-xu, mà chúng con KHÔNG PHẢI xuống Hỏa ngục. Cha ôi, giúp chúng con biết LOAN BÁO tin mừng cứu rỗi cho nhiều người khác. Chúng con phải KÉO người ta ra khỏi hồ lửa. Chúng con phải CỨU VỚT những người kia. Chúng con phải ĐƯA kẻ khác ra khỏi hỏa ngục. Phải VỰC họ ra khỏi hồ lửa (Giu-đe câu 23). Chúa ôi, xin THA THỨ cho chúng con, vì lâu rồi chúng con CHƯA LOAN BÁO tin mừng cứu rỗi. Chúng con CHƯA cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài đã làm. Đã LÂU rồi, chúng con CHƯA cất tiếng làm chứng về ân phúc cứu rỗi của Ngài. Đã LÂU rồi, chúng con CHƯA được tình yêu Chúa cảm thúc. Cha ôi, xin giúp chúng con mạnh dạn LÀM CHỨNG về Chúa trong năm mới 2024. Chúng con phải LOAN BÁO “ai kêu cầu danh Chúa đều ĐƯỢC CỨU” (Rôma 10:13). Amen. |
1818 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/02/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/02/202418 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta thường hay LÀM THEO mệnh lệnh của Chúa bằng tấm lòng SAI TRÁI. Ba–la–am được Chúa cho phép để đến gặp Ba-lác, nhưng có điều gì đó KHÔNG ỔN, có lẽ ông THÈM MUỐN của cải mà Ba-lác hứa ban. Cha ôi, con đường của Ba-la-am là THAM LAM. Điều răn thứ mười CẤM tham lam (Xuất 20:17). Nhưng Ba-la-am là kẻ “THAM LỢI tiền công gian ác” (II Phi 2:14-16). Ba-la-am là một gương xấu về sự THAM LỢI: “Khốn nạn thay cho chúng nó,…lấy lòng THAM LỢI mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am…” (Giu-đe 1:11). THAM LAM là một tội lỗi đáng sợ, vì nó có thể khiến cho chúng con phá vỡ tất cả những điều răn khác. “Vì sự THAM tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (I Ti-mô-thê 6:10). Cha ôi,ĐỪNG để tiền tài, danh vọng che mắt chúng con. Xin Cha tiếp tục nhắc nhở chúng con: phục vụ để đẹp lòng Chúa chứ không phải vì LỢI DƠ BẨN. Thưa Cha, trong năm mới 2024, giúp chúng con thường xuyên kiểm tra TẤM LÒNG mình. Chúa chỉ hài lòng khi sự vâng phục của chúng con XUẤT PHÁT từ một tấm lòng trong sạch. Giúp chúng con biết đánh giá điều gì THÚC ĐẨY sự phục vụ của chúng con. Cha ôi, đừng để chúng con VÂNG THEO luật pháp Chúa, vì tấm lòng THAM LỢI. Chúa ôi, Sa-tan đang tiếp tục LỪA DỐI, để thúc đẩy chúng con LÀM THEO mệnh lệnh Chúa bằng tấm lòng SAI TRÁI. Thưa Cha, giúp chúng con biết HÀI LÒNG với những gì Chúa ban cho. Xin ĐỪNG ĐỂ chúng con có đầy lòng THAM MUỐN, mà rơi vào CẠM BẨY của Sa-tan. |
1919 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/02/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/02/202419 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Cha ôi, giúp chúng con biết NHẠY CẢM trước sự hướng dẫn của Chúa giống như con lừa của Ba-la-am. Ông Ba-la-am đã THIẾU sự nhạy cảm về mặt tâm linh. Trên đường đi đến gặp Ba-lác, thì lòng ông KHÔNG bao giờ bị cáo trách vì đã làm Chúabuồn. Ba-la-am KHÔNG cảm nhận được rằng, có điều gì đó KHÔNG ổn trong tâm hồn mình. Ông KHÔNG nhận ra giữa ông và Chúa KHÔNG có sự bình an. Chúa ôi, trở nên NHẠY CẢM về mặt tâm linh với tiếng nói của Chúa, là một KHẢ NĂNG mà chúng con có thể trải nghiệm được. Chúng con sẽ cảm nhận được, Chúa PHÁN DẠY chúng con bằng nhiều cách khác nhau. Chúng con sẽ biết được, Chúa muốn chúng con tiếp tục con đường đang đi hay phải rẽ vào con đường hẹp hơn. Chúng con sẽ biết được, đôi khi Chúa muốn chúng con DỪNG LẠI và chờ đợi Ngài hướng dẫn thêm. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “NHẠY CẢM đối với Chúa Thánh Linh, có thể bị người ta CHẾ NHẠO hoặc bị ĐÁNH ĐẬP, giống như Ba-la-am đã ĐÁNH con lừa mình. Còn những người KHÔNG nhạy cảm về mặt tâm linh, sẽ KHÔNG hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ sẽ bị Sa-tan lợi dụng nhằm CẢN TRỞ kế hoạch của Chúa.” Cha ôi, giúp chúng con cứ BÌNH TĨNH như con lừa của Ba-la-am, ngay cả khi những người khác TỨC GIẬN muốn SĨ NHỤC chúng con. Giúp chúng con cứ TẬP TRUNG vào Chúa, ngay cả khi những người xung quanh chúng con cuồng loạn và thậm chí muốn ĐÁNH ĐẬP chúng con. Amen. |
2020 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/02/202420 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những ai đang thực hiện trọng trách truyền đạt Lời Chúa, phải nỗ lực TRUYỀN ĐẠT cách ngay thẳng, trung tín. Hoặc nói cách khác NHẬN LÃNH Lời Chúa thế nào thì TRUYỀN LẠI thế ấy, và phải THỰC HIỆN thường xuyên không gián đoạn, không nản lòng, để người nghe được phước mà chính mình cũng được phước nữa. THÊM hoặc BỚT Lời của Đức Chúa Trời và rao truyền SAI LẠC là điều vô cùng nguy hiểm. Vì nếu ai THÊM vào điều gì, Thượng Đế sẽ thêm cho họ những tai họa. Còn ai BỚT lời nào, Thượng Đế sẽ KHÔNG cho họ ăn trái cây sự sống” (Khải 22:18-19). Cha ôi, giúp chúng con biết “chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng NGAY THẲNG giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Để có thể NGAY THẲNG giảng dạy Lời Chúa, thì chúng con phải NHẠY BÉN với sự dạy dỗ của Thánh Linh để giải thích Kinh Thánh chính xác. Chúng con chân thật CHỈ RA một con đường cho người khác đi theo. Thưa Cha, giúp chúng con TRUNG TÍN rao truyền Lời Chúa cho dân Ngài. Chúng con phải NGAY THẲNG công bố chân lý cho mọi người. Chúng con phải giảng dạy cách CHÂN THẬT, để mọi người biết được ý Chúa và LÀM THEO. Chúng con phải THẲNG THẮN dạy lời chân lý, để những người LÀM THEO đều được phước. Amen. |
2121 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/02/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/02/202421 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ba-la-am được xác định là một nhà tiên tri ngoại giáo, một người có LIÊN HỆ với thế giới “thần linh.” Ba-la-am là người TÌM KIẾM các vị thần, nhưng KHÔNG tìm kiếm Đức Giê-hô-va, trừ khi ông có thể đạt được điều gì đó, từ mối quan hệ với Chúa. Ba-la-am KHÔNG THẤY có sự khác biệt nào giữa Đức Giê-hô-va và tất cả các vị thần do con người tạo ra. Ba-la-am “tuy biết Đức Chúa Trời, nhưng KHÔNG tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, cũng KHÔNG tạ ơn Ngài…” (Rô 1:21). Cha ôi, ngày nay ĐÔI KHI chúng con cũng giống như Ba-la-am. Chúng con theo đuổi những điều SAI TRÁI với CÁI GIÁ phải trả rất đắt. Tâm hồn chúng con càng ĐEN TỐI thì càng rơi sâu vào bóng tối đó. Điều này ẢNH HƯỞNG đến mọi thứ về con người chúng con. Chúng con đã TỪ BỎ con đường ngay thẳng, nên bị lạc lối. Chúng con ĐI THEO con đường của Ba-la-am, thích được người ta thuê mướn để làm ác (II Phi-e-rơ 2:15). CON ĐƯỜNG của Ba-la-am chính là lối sống của một tiên tri giả. ĐỘNG CƠ của Ba-la-am là kiếm tiền. Ông sử dụng các cơ hội, KHÔNG PHẢI để phục vụ Chúa và dân Chúa, mà là để THỎA MÃN lòng khao khát giàu có của mình. Cha ôi, Ba-la-am là một kẻ làm thuê, đã BÁN MÌNH cho người nào trả giá cao nhất. Ba-la-am chỉ dùng “tôn giáo” để KIẾM TIỀN, và che đậy những ham muốn tội lỗi của mình. Ba-la-am còn dùng “tôn giáo,” để LÔI KÉO người khác phạm tội. |
2222 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/02/202422 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, Ba-la-am “thấy trong tương lai, một NGÔI SAO hiện ra từ nhà Gia-cốp. Một cây PHỦ VIỆT trồi lên từ Y-sơ-ra-ên.” Đây là lời tiên tri về Chúa Cứu Thế (Đấng Mê-si-a) sẽ ra từ quốc gia Y-sơ-ra-ên. “Khi một Vương tử hiện ra từ Gia-cốp và xuất phát từ Y-sơ-ra-ên, Đấng-Mê-si-a sẽ cầm quyền thống trị.” Hoặc “Khi một Vương tử dũng cảm hiện ra từ nhà Gia-cốp và trồi lên từ Y-sơ-ra-ên, Chúa Cứu Thế là cây Phủ việt vững bền, sẽ trị vì.” Cảm tạ Cha vì Chúa Cứu Thế là “Đấng Si-lô” sẽ được DẤY LÊN trong nước Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ là một “NGÔI SAO,” một “cây PHỦ VIỆT” và cầm quyền thống trị. Chúa trước hết sẽ đánh Mô-áp tan tành, tận diệt dòng dõi loạn lạc. Mô-áp được kể tên đầu tiên có lẽ vì Ba-lác muốn tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên. Kế đến Ê-đôm và Sê-i-rơ cũng sẽ bị đánh chiếm. Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã xác nhận: “Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói” (Khải 22:16). NGÔI SAO thường nhắc cho mọi người hy vọng về sự hiện đến của Đấng Mê-si-a. Các nhà thông thái phương Đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (Mat 2:2). Cha ôi, giúp chúng con “khi SUY NGHIỆM chân lý của lời tiên tri, ánh sáng rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, Ngôi SAO MAI, sẽ soi sáng tâm hồn chúng con” (II Phi-e-rơ 1:19 BDY). Đồng thời giúp chúng con NHẬN BIẾT Ngài chính là Đấng Mê-si-a, hầu sẽ làm giống như các nhà thông thái Đông phương, “sấp mình xuống mà THỜ LẠY Ngài.” Chúng con cũng sẽ LOAN BÁO về Chúa Cứu Thế trong năm mới và suốt cả cuộc sống. Amen. |
2323 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/02/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/02/202423 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Chúng con nhận thấy Ba-la-am đã “DẠY Ba-lác gây cớ vấp phạm cho dân Y-sơ-ra-ên, ĂN CỦA CÚNG thần tượng và PHẠM TỘI gian dâm” (Khải 2:14). Thông qua việc DỤ DỖ phụ nữ Mô-áp ngủ với đàn ông Y-sơ-ra-ên, họ bắt đầu khiến người Y-sơ-ra-ên LẠC LỐI vào những mối quan hệ tình dục bất hợp pháp, sau đó là ĂN của cúng và THỜ LẠY các thần tượng! (Dân 25:2). Đối với Ba-la-am, tất cả chỉ là LỢI NHUẬN (Giu-đe 1: 11). Ba-la-am YÊU THÍCH tiền công của sự bất chính (II Phi-e-rơ 2:15). Đức Chúa Trời đã nổi giận với dân Ngài. Chúa đã thi hành những PHÁN XÉT nặng nề đối với dân chúng. Đức Chúa Trời ra lệnh bắt các trưởng tộc đem treo lên ngoài nắng. Ngài ra lệnh cho các thẩm phán, hành quyết tất cả những ai thờ lạy Ba-anh trước sự chứng kiến của toàn thể hội chúng. Thưa Cha, ngày nay, CHIẾN THUẬT của Sa-tan vẫn không thay đổi. Nếu Sa-tan KHÔNG THỂ trực tiếp nguyền rủa dân Chúa, nó sẽ CÁM DỖ chúng con vào những mối quan hệ tình dục bất hợp pháp, và sau đó là thờ hình tượng! Cha ôi, vua Sa-lô-môn khuyến cáo rằng: “… đàn bà lòng đầy CẠM BẪY gây nhiều cay đắng hơn cả sự chết. Tình nàng như bẫy lưới, vòng tay nàng như dây xích… nhiều người đàn ông mạnh mẽ đã bị nàng ĐÁNH GỤC; và nhà cô ấy là đường dẫn đến Hỏa ngục!” (Châm ngôn 7:24-27). Chúa ôi, giúp chúng con THOÁT được bẫy của Sa-tan. Giúp chúng con KHÔNG bỏ đường ngay để đi vào nẻo tà. Xin cho chúng con KHÔNG vì tham tiền bạc mà làm việc phi nghĩa. Giúp chúng con sẽ KHÔNG đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am. Xin cho chúng con KHÔNG phạm tội ăn của cúng thần tượng. Xin giúp chúng con KHÔNG phạm tội gian dâm (Khải 2:14). Amen. |
2424 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/02/202424 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Cảm tạ Cha vì Chúa đầy lòng yêu thương đối với TỪNG con chiên của Ngài. Chúa biết sự TĂNG TRƯỞNG hay SUY TÀN của mỗi bộ tộc. Ngày nay, Chúa cũng hiểu biết sâu sắc về sự TĂNG TRƯỞNG hoặc sự SUY GIẢM của tất cả hội thánh khắp nơi. Cha ôi, trước đây Chúa đã tiết lộ cho dân Chúa về bí quyết để đạt được sự tăng trưởng: “NẾU các con tuân theo luật lệ Ta, gìn giữ các điều răn của Ta và làm theo… (THÌ) Ta sẽ… làm cho các con SINH SÔI NẨY NỞ thật nhiều” (Lê-vi Ký 26:3, 9). Chúa ôi, đây là LỜI HỨA có điều kiện. Rất nhiều bộ tộc đã PHÁT TRIỂN trong suốt cuộc hành trình ở đồng vắng, vì họ đã TUÂN GIỮ các luật lệ và Mười Điều Răn của Chúa. Nhưng cũng có RẤT NHIỀU bộ tộc đã SUY TÀN, vì họ đã NỔI LOẠN hoặc TỪ CHỐI phục tùng ý muốn Chúa. Thưa Cha, chúng con đang ở nơi ĐỒNG HOANG thuộc linh. Giúp chúng con biết VÂNG PHỤC Chúa và Lời Ngài để chúng con cũng được PHÁT TRIỂN về mặt tâm linh. Giúp chúng con biết theo dõi sự TĂNG TRƯỞNG hoặc sự SUY GIẢM số thành viên trong hội thánh. Cha ôi, nhắc chúng con biết đặt ra mục tiêu TĂNG TRƯỞNG tâm linh cho chính mình và cho hội thánh. Trong năm mới 2024, giúp chúng con và hội thánh BƯỚC ĐI mạnh mẽ với Chúa nhiều hơn năm cũ. Thưa Cha, ĐỪNG để chúng con và hội thánh cảm thấy MỆT MỎI trên hành trình về Quê hương trên trời. Xin CHỚ để chúng con LUI BƯỚC hoặc DỪNG BƯỚC trên linh trình. Trái lại, xin Cha giúp chúng con mạnh mẽ TIẾN BƯỚC về Quê trời. Chúa ôi, chúng con tiếp tục vừa ĐI rộn ràng vừa HÁT: “Ta đi, ta đi rộn ràng say sưa…” Amen. |
2525 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/202425 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/2024 Câu gốc: “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 26: Đầu tiên người Do Thái rời khỏi Y-sơ-ra-ên gồm 70 người (Sáng 46:27). Họ đã trải qua khoảng 400 năm bị ÁP BỨC tại Ai Cập (Xuất 12:40). Sau hai năm ở đồng vắng, Chúa bảo Môi-se tập hợp và đếm những người trong độ tuổi chiến đấu là 603.550 người, để chiếm lấy Đất hứa (Dân 1:1, 47). Vào 38 năm sau, tổng số nam giới có thể chiến đấu là 601.730 người, bị SỤT GIẢM 1.820 người hoặc 0,30%. Cha ôi, vì TỘI LỖI của 5 trong số 12 bộ tộc, mà cả dân tộc Do Thái phải chịu đau khổ và bị SUY GIẢM. Điều này cũng ĐÚNG với Giáo hội ngày nay. Chúa ôi, nhiều hội thánh ngày nay đang SỤT GIẢM số lượng, vì những tín đồ bị SA LẦY trong nghiện ngập rượu bia, ma túy, tình dục sai trái hoặc các tệ nạn khác. |
2626 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/202426 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 27: Chúa bảo Môi-se đi lên núi và QUAN SÁT xứ Ca-na-an trước khi ông qua đời. Môi-se KHÔNG ĐƯỢC phép vào Đất hứa, vì đã phạm SAI LẦM tại dòng nước Mê-ri-ba trong đồng vắng. Lúc ấy. Môi-se xin Chúa BỔ NHIỆM một người, để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên thay thế ông. Chúa BỔ NHIỆM Giô-suê lãnh đạo dân chúng. Môi-se đưa Giô-suê đến trước toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, ĐẶT TAY lên ông, và giới thiệu ông là người lãnh đạo được Chúa bổ nhiệm (27:12-23). |
2727 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/202427 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, LUẬT SINH TẾ báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Mỗi kỳ HỘI HỌP dâng lên những của lễ này, thường được công bố như các “kỳ HỘI HỌP THÁNH” (Lê-vi Ký 23:2). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU những kỳ HỘI HỌP THÁNH, chúng con có thể hiểu thêm về Chúa Giê-xu. Chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1). Cha ôi, để có thể biến cuộc sống hằng ngày, thành một CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chúng con phải KHIÊM NHƯỜNG bước đi với Ngài. Chúa bảo dân chúng khi DÂNG CỦA LỄ cho Ngài, thì phải dâng vào các thời điểm ấn định (28:1-2). Chúa liên tục sử dụng những từ “TA” hoặc “DÂNG CHO TA” để nhấn mạnh rằng, các của lễ là DÂNG CHO CHÚA và VÌ CHÚA. Do đó, khi DÂNG tế lễ sự sống mình cho Chúa, (khi PHỤC VỤ Chúa), thì chúng con phải phục vụ với lòng KHIÊM TỐN. Nếu chúng con KHOE KHOANG về những gì đã làm cho Chúa, thì chúng con đang TỰ LÀM công việc của mình, chứ không phải làm công việc của Chúa. Nếu nhận lời KHEN NGỢI trong công việc, mà KHÔNG GHI CÔNG cho Chúa, thì chúng con KHÔNG phải làm công việc của Chúa (I Cô-rinh-tô 3:21). Nếu TỰ HÀO, khi dâng của lễ SỐNG VÀ THÁNH của mình, thì chúng con là những của lễ sống, KHÔNG đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cha ôi, ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày, KHÔNG phải để tôn vinh bản thân. KHÔNG phải để tôn vinh gia đình mình. ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày là để TÔN vinh Chúa, và chỉ để TÔN VINH CHÚA mà thôi! Amen. |
2828 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/202428 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chương này thuật lại những LUẬT LỆ về các ngày Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Thưa Cha, LUẬT LỆ về của lễ, báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU về những LUẬT LỆ này, chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Do Thái KHÔNG CÓ QUYỀN lựa chọn thời điểm và cách thức cử hành dâng của lễ (28:1). Chúa đã quy định chặt chẽ NGÀY NÀO mà các sinh tế được dâng lên. Chúa quy định các LOẠI ĐỘNG VẬT nào được dâng lên. Chúa quy định SỐ LƯỢNG động vật được dâng lên. Và Chúa quy định chính xác SỐ LƯỢNG của bột, sẽ được sử dụng. Dân chúng KHÔNG được phép LÀM tùy ý cá nhân. Dân chúng phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi sự. Cha ôi, ngày nay, chúng con nói mình YÊU Đức Chúa Trời, thì cũng phải VÂNG PHỤC Chúa và Lời Ngài (Giăng 14:15; 15:10). Chúng con phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng con phải VÂNG THEO ý muốn Chúa trong sự phục vụ Ngài. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều năm về trước, trong một băng video tường trình về SINH HOẠT của một hội thánh tại Nam Phi, người ta thấy có một điều lạ. Đó là sau một bài giảng về “Sống Cho Chúa,” vị mục sư kêu gọi mọi người DÂNG đời sống mình cho Chúa, thì MỘT TÍN HỮU lấy chiếc khăn tay trắng giơ lên và vẫy vẫy. Rồi MỘT NGƯỜI khác cũng vẫy khăn tay như thế. NHIỀU NGƯỜI khác cũng vừa vẫy khăn tay trắng vừa tuôn tràn nước mắt. Họ đã BIỂU LỘ lòng yêu kính Chúa, VÂNG PHỤC Chúa và dâng đời sống cho Ngài. Chúa ôi, chúng con nghe ông Mi-chê kể chuyện: “Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Chúa ĐÒI HỎI ngươi, không chi khác hơn là THI HÀNH sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên, và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự HẠ MÌNH THUẬN PHỤC ý chỉ Ngài” (Mi-chê 6:6-8). Cha ôi, đừng để chúng con BẤT TUÂN như Sau-lơ. Nhưng giúp chúng con biết VÂNG PHỤC Chúa như Áp-ra-ham. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa Cứu Thế, để hoàn toàn ĐẦU PHỤC ý muốn Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:8). Amen. |
2929 Tháng 2, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/202429 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chúa bảo Môi-se truyền cho dân chúng chỉ thị: “Mỗi ngày dâng tế lễ toàn thiêu thường xuyên, gồm hai chiên đực một tuổi không tì vết” (28:3). Thưa Cha, Chúa Giê-xu là CHIÊN CON không tì vết, đã trả giá rất đắt cho tội lỗi của chúng con (I Cô 6:20). Ngày nay, chúng con KHÔNG CẦN phải dâng của lễ chuộc tội nữa, vì sự chết của Chúa Giê-xu là sinh tế MỘT LẦN ĐỦ CẢ cho mọi tội lỗi chúng con (Hê-bơ-rơ 10:14). Cha ôi, chúng con cũng đọc thấy MÁU của chiên con là “HƯƠNG THƠM” đối với Đức Chúa Trời (Dân 28:1-8). Của lễ hy sinh của Chúa Cứu Thế cũng đã tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:2). Các thầy tế lễ đã tỏa ra HƯƠNG THƠM vào hai dịp mỗi ngày: buổi sáng và chiều tối (Dân 28:4). Chúa ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta cũng có thể tỏa ra hương thơm êm dịu cho Chúa qua lời CẦU NGUYỆN của mình (Thi 141:2). Vua Đa-vít nói rằng ông đã cầu nguyện vào BUỔI SÁNG (Thi 5:3; 88:13). Ông cũng cầu nguyện vào lúc CHẠNG VẠNG (Thi 63:6). Ông Phi-e-rơ và Giăng “cùng lên đền thờ vào buổi CẦU NGUYỆN ba giờ chiều” (Công vụ 3:1). Chúa Cứu Thế bị đóng đinh vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI SÁNG và chết vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI CHIỀU (Mác 15:25, 34). Điều này gợi ý rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta TỎA NGÁT hương thơm, dâng lên ít nhất HAI LẦN mỗi ngày để tôn vinh Chúa Cứu Thế (I Tê 5:17). Cha ôi, cho dù Kinh luật của người Do Thái KHÔNG quy định rằng một người phải CẦU NGUYỆN mấy lần trong ngày, nhưng xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN ít nhất là HAI LẦN mỗi ngày. Giúp chúng con biết cầu nguyện vào BUỔI SÁNG và BUỔI CHIỀU như người Lê-vi (I Sử-ký 23:30). Cho chúng con có thể cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như Đa-ni-ên. Xin cho chúng con biết cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như tác giả Thi-thiên (Thi 119:164). Chúa ôi, giúp cho lời cầu nguyện của chúng con sẽ luôn là HƯƠNG THƠM ca ngợi Chúa, chứ không phải là một DANH SÁCH mua sắm của chúng con. Cảm tạ Chúa, “buổi SÁNG, buổi TRƯA và buổi CHIỀU, con khẩn nguyện, Chúa liền NGHE tiếng thở than của con” (Thi 55:17). Amen. |
11 Tháng 3, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/20241 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Người Do Thái được yêu cầu DÂNG HIẾN cho của lễ chay một ký BỘT MỊN, nhồi với khoảng một lít dầu ô-liu (Dân 28:5). BỘT MỊN tượng trưng cho điều tốt đẹp nhất mà con người phải cống hiến, từ công sức lao động của mình. Của lễ chay được dâng lên để TẠ ƠN, vì đã được thoát khỏi tội lỗi (Lê 2:1-16). Tuy nhiên, để cho BỘT được MỊN, thì các tạp chất phải được nghiền ra. Cha ôi, ngày nay để bày tỏ lòng BIẾT ƠN, chúng con cũng phải dâng chính mình làm “CỦA LỄ SỐNG” cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Chúng con phải để cho Thánh Linh LOẠI BỎ những tạp chất trong cuộc sống của mình. Chúng con bị ÁP LỰC đủ cách, nhưng không kiệt quệ; bị BỨC HẠI, nhưng không mất nơi nương tựa; bị QUẬT NGÃ, nhưng không tiêu diệt (II Cô 4:8). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “người Do Thái cũng được yêu cầu mang khoảng một lít DẦU Ô-LIU, để dâng cho của lễ chay (Dân 28:5). DẦU Ô-LIU là tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Giống như quả Ô-LIU được ép ra làm DẦU, chúng ta cũng cần bị nghiền nát, TRƯỚC KHI Thánh Linh có thể đến trên chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:8). Đức Chúa Trời không muốn ĐỜI SỐNG của bạn, chứa đầy những động cơ ích kỷ.” Cha ôi, giúp cho ĐỜI SỐNG của chúng con, luôn được Thánh Linh hướng dẫn. Cảm tạ Cha vì Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt và Cố Vấn, để hướng dẫn con đường mà chúng con cần phải đi. Thánh Linh tiết lộ cho chúng con những điều MẮT chưa thấy, TAI chưa nghe, và LÒNG người chưa nghĩ đến (Lu-ca 12:12). Cảm tạ Cha vì Thánh Linh đang sống trong chúng con. Thượng Đế đã ban Thánh Linh cho chúng con, nên chúng con KHÔNG còn thuộc về chính mình nữa. Chúng con đã được Thượng Đế chuộc với giá rất cao, nên chúng con sẽ DÙNG thân thể mình mà TÔN VINH Ngài (I Cô 6:19-20). Thưa Chúa Thánh Linh, xin HƯỚNG DẪN chúng con về cách sống đẹp lòng Chúa (II Ti 3:16-17). Xin dùng Kinh Thánh, để PHÁN dạy chúng con (Giăng 16:12-14). Xin sử dụng Kinh Thánh, để MẶC KHẢI ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho MỖI cuộc đời của chúng con. Xin đem những phần cụ thể trong Kinh Thánh, để NHẮC NHỞ chúng con LÀM THEO, vào những lúc có cần nhất (Giăng 14:26). Amen. |
22 Tháng 3, 2024●(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/20242 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 30: Để giữ dân Chúa được thánh khiết và biệt riêng cho Ngài, Chúa đã dùng Môi-se cảnh cáo dân chúng phải GIỮ LỜI THỀ HỨA. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi một lời THỀ HỨA bị phá vỡ, thì đã VI PHẠM Điều Răn của Chúa, vì đã LẤY danh Chúa mà thề dối (Lê-vi Ký 19:12). Chúng ta đã VI PHẠM Điều Răn thứ ba, là “không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Xuất 20:7). Khi một lời thề bị PHÁ VỠ, thì chúng ta cũng đã VI PHẠM Điều Răn thứ bảy. Chúa Giê-xu dạy, nếu một người đã kết hôn và chỉ nhìn người khác với lòng thèm muốn, thì đã PHẠM TỘI tà dâm (Xuất 20:14; Ma-thi-ơ 5:28). Chưa hết, khi một lời thề nguyện bị PHÁ VỠ, thì chúng ta đã VI PHẠM Điều Răn thứ chín là cấm gian dối (Xuất 20:16). Và theo luật cũ, ai xúc phạm đến danh Chúa sẽ bị xử tử” (Lê-vi Ký 24:16). Thưa Cha, ngày nay sống dưới sự THƯƠNG XÓT và ÂN ĐIỂN của Chúa, nhiều người trong chúng con thường XEM NHẸ lời thề hứa với Chúa. TỘI LỖI cám dỗ chúng con PHÁ VỠ lời thề hứa. Chúng con ÍT NGHĨ ĐẾN cái giá phải trả, của việc VI PHẠM lời thề hứa với Chúa. Cha ôi, giúp chúng con trở thành những người thanh sạch và làm điều NGAY THẲNG. Giúp chúng con nói lời CHÂN THẬT từ lòng mình. Chúng con KHÔNG DỐI GẠT kẻ khác. Chúng con KHÔNG làm hại bạn hữu. Chúng con GIỮ LỜI HỨA với người láng giềng, dù có tổn hại cũng không thay đổi (Thi 15: 1-4). Cha ôi, chúng con ĐÃ NHẬN ơn cứu chuộc, che chở, bảo vệ, chăm sóc của Chúa quá nhiều, giúp chúng con “TRẢ XONG cho Đức Giê-hô-va những điều chúng con hứa nguyện” (Thi 116:18). Giúp chúng con ĐỪNG CHẬM hoàn nguyện, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ĐÒI điều đó nơi chúng con, và chúng con sẽ MẮC TỘI (Phục truyền 23:21). Xin Cha cũng giúp chúng con HOÀN THÀNH các lời hứa nguyện khác: lời THỀ HỨA của chúng con trong lễ cưới. Lời chúng con HỨA NGUYỆN dâng phần mười. Lời chúng con THỀ NGUYỆN từ bỏ tội lỗi. Lời chúng con HỨA NGUYỆN dạy dỗ con cái. Lời chúng con HỨA NGUYỆN vâng theo tiếng Chúa gọi hầu việc Ngài… Chúa ôi, ĐỪNG để chúng con “xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm ngôn 1:7). Amen. |