BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải huyền 2:10).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI được HỨA BAN cho những người yêu kính Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa Giê-xu kể chuyện: Trong ngày phán xét, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Lần khác, Chúa xác nhận: “Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi” (Lu-ca 12:32). Khi ấy, chúng con sẽ “thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả những người yêu kính Chúa, đều ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” (Lu-ca 13:28). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha về lời hứa ban NƯỚC THIÊN ĐÀNG, dành cho những người yêu kính Ngài. Sáng nay, chúng con cùng với gia đình một tôi tớ Chúa ở Quảng Ngãi, chia tay tạm thời với mục sư Đinh Nhít là người yêu kính Chúa. Ông đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ông, và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG cũng đã chuẩn bị sẵn cho ông (II Ti-mô-thê 4:7; Ma-thi-ơ 25:34). Thưa Cha, chúng con rất được an ủi vì các lời phán hứa này. Chúng con nhớ lại Đức Chúa Trời đã chọn lựa mục sư Đinh Nhít, và chọn lựa chúng con là những người tin Chúa, để thừa kế VƯƠNG QUỐC mà Ngài đã hứa.
Thưa Cha, mục sư Đinh Nhít và nhiều người khác xưa nay, đã tìm được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG và quý trọng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 13:44, 45). Ông đã vượt qua những chướng ngại của thế gian, để được bước vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5: 29-30; 19:12). Ông đã cầm cày và KHÔNG CÒN nhìn lại đằng sau (KHÔNG XAO LÃNG công tác Chúa ủy thác) nên rất xứng hợp với VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Lu-ca 9:62). Ông đã vác thập tự giá theo Chúa, nên rất xứng đáng với VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Mat 10: 37-39). Chẳng những ông thừa kế VƯƠNG QUỐC Chúa, mà còn được ban cho một tên mới trên thiên đàng, được ban cho quyền cai trị các nước, được Chúa Cứu Thế khen ngợi trước mặt Đức Chúa Cha và các thiên sứ, sẽ tiếp tục được ở cùng với Đức Chúa Trời trong đền thờ của Ngài, sẽ đồng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai Ngài và sẽ làm con cái Đức Chúa Trời mãi mãi (Khải 2: 7, 26; 3: 5, 12, 21; 21:7).
Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Chúng con nghe Chúa xác nhận: “Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi” (Lu-ca 12:32). Thưa Cha, rồi đây chúng con sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả những người yêu kính Chúa (kể cả mục sư Đinh Nhít), đều ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Lu-ca 13:28). Thưa Cha, xin giúp chúng con giữ trung tín cho đến chết, rồi Cha sẽ ban cho chúng con mão triều thiên của sự sống và VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Khải 2:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/02/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” (Ma-thi-ơ 13:43)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Ai có tai, hãy lắng nghe!
những người công chính sẽ TOẢ SÁNG như mặt trời, trong VƯƠNG QUỐC của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13:43). Họ sẽ được Ở VỚI Chúa Cứu Thế, trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nhớ lần kia, Chúa Giê-xu kể chuyện: “Ta bảo các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa, cho đến ngày Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới, trong VƯƠNG QUỐC của Cha Ta” (Ma-thi-ơ 26:29). Chúa nói tiếp: “Ta ban VƯƠNG QUỐC cho các con, cũng như Cha Ta đã ban cho Ta vậy, để các con được ăn uống chung bàn với Ta, trong VƯƠNG QUỐC Ta, và được ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 22:30).
Thưa Cha, chúng con nhận ra trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC tương lai, thì chúng con phải bền lòng tiếp tục đi theo Chúa, trong mọi thử thách phải chịu hiện nay. Chúa bày tỏ cho chúng con rằng, bởi vì chúng con sẽ thừa hưởng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong tương lai, nên chúng con hiện nay, phải chịu bắt bớ vì sự công chính (Ma-thi-ơ 5:10). Đó là các nguyên tắc của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Và các nguyên tắc của VƯƠNG QUỐC Chúa, sẽ không bao giờ thay đổi: “Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Giê-xu, đều sẽ bị bắt bớ” (II Ti-mô-thê 3:12). Thưa Cha, khi chúng con gìn giữ các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về lẽ thật, công lý, và sự thánh khiết, đồng thời từ chối thoả hiệp với xã hội gian ác hiện tại, cùng lối sống của các tín hữu hờ hững, thì chúng con sẽ bị tẩy chay, bị khước từ và bị chỉ trích. Sự bắt bớ và chống đối sẽ đến từ những người trong thế gian, và cũng đến từ những người trong hội thánh. Mọi người sẽ ganh ghét chúng con, vì các con là môn đệ Chúa. Tất cả các dân tộc đều ghen ghét chúng con, vì chúng con thuộc về Chúa (Ma-thi-ơ 10:22; 24:9). Thưa Cha, bởi vì chúng con không thuộc về thế gian, và Chúa đã lựa chọn chúng con từ giữa thế gian, nên thế gian ghen ghét chúng con (Giăng 15:19).
Thưa Cha, xin giúp chúng con cam chịu được sự đau đớn vì lẽ công chính, để chúng con có thể hưởng được lời hứa về VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Xin giúp chúng con cam chịu được sự bắt bớ vì lẽ công chính, để chúng con có thể nhận được phần thưởng ở trên trời. Phần thưởng của chúng con sẽ được, là ngồi trên ngôi để phán xét mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên, khi Chúa Cứu Thế trở lại. Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã hứa ban, VƯƠNG QUỐC này cho Chúa Cứu Thế chắc chắn thể nào, thì chúng con chắc chắn cũng sẽ được đồng trị với Ngài thể ấy. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con không trông mong nhận được vinh quang trần thế trong đời này, thì chúng con sẽ được TOẢ SÁNG như mặt trời, trong VƯƠNG QUỐC của Cha mình” (Ma-thi-ơ 13:43). Chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con không trông mong nhận được quyền lực trong thế gian, thì chúng con sẽ được Ở VỚI Chúa Cứu Thế, trong VƯƠNG QUỐC đời đời của Cha. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Các con là MUỐI của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân” (Ma-thi-ơ 5: 13). Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC tương lai, thì chúng con phải là MUỐI cho trần gian. Chúng con là người ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì phải biểu lộ bản chất của VƯƠNG QUỐC Ngài, trên trái đất này. Đây là vai trò và sứ vụ của những người, thuộc VƯƠNG QUỐC trần thế. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn chưa hoàn toàn, trở thành hiện thực trên đất, cho đến khi chúng con trông thấy Chúa Cứu Thế, “lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Trong khi chờ đợi cho đến ngày ấy, chúng con cần bỏ lối sống cũ của mình, để bày tỏ lối sống mới của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Chúng con cần bày tỏ cách cụ thể, những giá trị của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, ngay trong hiện tại. Thưa Cha, chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc sống cao đẹp và hữu ích. Chúng con nhận ra, khi Chúa nói, “các con là muối của đất,” thì Chúa đòi hỏi chúng con phải sống thánh khiết. Muối được liên kết với sự thánh khiết do màu trắng long lánh của nó. Và vì vậy, chúng con phải thanh khiết trong hành động, thanh khiết trong lời nói, thanh khiết trong tư tưởng.
Thưa Cha, xã hội, đất nước và môi đường sống của chúng con, đang trên đường đi đến hư hỏng và băng hoại. Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc sống thánh khiết, cao đẹp và hữu ích. Chúng con cần giúp cho người trần thế từ bỏ lối sống cũ của mình, để sống đời sống mới của VƯƠNG QUỐC. Thưa Cha, chúng con phải tạo ra những đổi thay: gia đình vui vẻ hòa thuận hơn, hàng xóm láng giềng tốt hơn, nơi sở làm, ăn nói thành thật và làm việc chăm chỉ hơn. Bất cứ nơi nào có chúng con, thì nơi đó phải có ảnh hưởng tốt, từ lời nói đến cử chỉ và việc làm. Thưa Cha, người tin Chúa không lánh đời, nhưng đem sự thanh khiết trong hành động, trong lời nói, trong tư tưởng, biến cải nhiều cuộc đời trong quyền năng của Chúa.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu cảnh báo chúng con, “muối” thì không được mất vị mặn: “nếu mất vị mặn thì… trở nên vô dụng…” (Ma-thi-ơ 5: 13). Nếu chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC đã bị mất vị mặn, thì chúng con là người vô dụng. Nếu chúng con… làm bất cứ việc gì, mà không làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời, thì chúng con là những người vô dụng. Nếu chúng con sống nhạt nhẽo và rập khuôn với trần thế này, thì chúng con là những người vô dụng. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết,” để chúng con là người có ích đối với Chúa. Xin giúp chúng con “đừng khuôn rập theo đời nầy,” để chúng con là người có ích đối với Chúa (Rô-ma 12: 2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa phán: “Các con là ÁNH SÁNG cho thế gian…” (Ma-thi-ơ 5: 14). Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi chờ đợi VƯƠNG QUỐC của Chúa, thì chúng con phải là ÁNH SÁNG cho trần gian. Chúng con là người ở trong VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, thì phải biểu lộ bản chất của VƯƠNG QUỐC Ngài trên trái đất này. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI vẫn chưa hoàn toàn, trở thành hiện thực trên đất, cho đến khi chúng con trông thấy Chúa Cứu Thế, “lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 24:30). Trong khi chờ đợi cho đến ngày ấy, chúng con cần bỏ lối sống cũ của mình, để bày tỏ lối sống mới của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG. Chúng con cần bày tỏ cách cụ thể, những giá trị của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, ngay trong hiện tại.
Thưa Cha, hôm nay Giê-xu nói, chúng con là ÁNH SÁNG cho thế gian (Ma-thi-ơ 5: 14). Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, thì phải sống cuộc đời tỏa sáng. Những ánh sáng của chúng con, chính là đời sống nhân hiền, khiêm tốn, thương xót, biết thông cảm, luôn đồng hành với những ai cần sự giúp đỡ, sẵn sàng bảo vệ cho công lý, sống chết cho sự thật toàn vẹn. Nếu những người thuộc VƯƠNG QUỐC đi ngược lại, thì chẳng khác gì có đèn mà không có dầu, hoặc có đèn nhưng thực tế đèn đã hư hỏng, hay đốt đèn mà lại lấy thùng úp lên trên. Chúng con là những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải sống một cuộc đời toả sáng, cao đẹp và hữu ích. Hôm nay, mỗi người thuộc VƯƠNG QUỐC được mời gọi, để đốt lên ngọn nến của mình cho thế gian mờ tối này. Chúng con được mời gọi, để cùng với toàn thể những người thuộc VƯƠNG QUỐC, lặp lại những lời cam kết chống lại sức mạnh của tăm tối trong cuộc sống của mình. Những người thuộc VƯƠNG QUỐC, phải biểu hiện của một ý chí muốn xoá tan những bóng tối của hận thù, ích kỷ, bạo động... và đồng thời khơi dậy nguồn ánh sáng của sự tha thứ, yêu thương, quảng đại và cảm thông.
Thưa Cha, ngày hôm nay, các ngọn nến mà những người thuộc VƯƠNG QUỐC thắp sáng lên, cũng nhắc nhở cho chúng con về sứ mệnh cao cả, là trở thành ánh sáng cho trần gian. Trong đêm tối của một xã hội dầy đặc những hận thù, ích kỷ, lừa lọc, thì mỗi người thuộc VƯƠNG QUỐC, có thể sống cuộc đời tin tưởng, hân hoan, phục vụ, phó thác và yêu thương. Chúng con có thể làm tỏ rạng ánh sáng, qua các hành động chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình. Sự sáng của chúng con có thể tỏ rạng như hừng đông, khi mỗi chúng con trở nên tấm gương sáng về nhân đức, sự liêm chính và thánh thiện. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết gìn giữ cho ĐÈN của chúng con luôn sáng, MUỐI của chúng con luôn mặn. Xin giúp cho ánh sáng của chúng con, được chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của chúng con và ca ngợi Cha chúng con ở trên trời (Ma-thi-ơ 5: 16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 03/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hai ông làm vững lòng các môn đồ, khích lệ họ giữ vững đức tin, và bảo rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời.” (Công vụ 14: 22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con muốn nói với Cha rằng: Chúng con muốn TÌM KIẾM mặt Cha. Chúng con muốn GẶP GỠ Cha. Chúng con muốn NÓI CHUYỆN với Cha. Lạy Cha, linh hồn chúng con KHAO KHÁT Cha. Thưa Cha, chúng con muốn tiếp tục kinh nghiêm về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI để luôn sống cho VƯƠNG QUỐC của Cha. Thưa Cha, trong tinh thần trò chuyện, chúng con đọc Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:17: “Từ lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần.” Thưa Cha, lúc này đây, chúng con nghe Chúa NÓI với chúng con: VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần, nghĩa là SỰ CAI TRỊ của Đức Chúa Trời đã đến trong thế giới, từ khi Chúa Cứu Thế khởi đầu chức vụ trên đất. Thưa Cha, môt lần nữa chúng con nhận ra VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI không giống như vương quốc Anh, vương quốc Lào, hoặc bất cứ một NƯỚC nào trên thế gian. VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG là chỉ về QUYỀN CAI TRỊ của Đức Chúa Trời trên đất. Thưa Cha, chúng con nghe tác giả Thi-thiên nói: “… Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là VUA CAO CẢ trên tất cả các thần” (Thi 95: 3).
Thưa Cha, cho con hỏi VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG khác với VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN ra sao? Bây giờ chúng con đọc Lời Chúa, để nghe Chúa trả lời: “… Sa-tan, thần của đời này đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng Phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế, là Hiện thân của Thượng Đế… Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ” (II Cô 4: 4; Ê-phê 2:2; I Gi 5:19). Thưa Cha, chúng con nhận ra, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là do Đức Chúa Trời cầm quyền cai trị. Còn VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN, là do Sa-tan cầm quyền cai trị. Theo nghĩa rộng, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên toàn cõi vũ trụ (Thi 103:19). Theo nghĩa hẹp, VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là sự cai trị tâm linh, trên những tấm lòng và cuộc sống của những ai, bằng lòng thuận phục THẨM QUYỀN của Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:20; 17:20-21; 18:16-17, 24-25).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi chúng con xưng nhận Chúa là Chủ và đầu phục sự cai trị của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của mình, thì được vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (Giăng 3:5-7). Nhưng, thưa Cha, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, chúng con còn phải trải qua nhiều hoạn nạn, mới được vào VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng con phải là những GIÔ-SÉP trong ngục, MÔI-SE trong đồng vắng, ĐA-VÍT trong đau khổ, PHAO-LÔ trong vòng xiềng xích, sứ đồ GIĂNG trong cảnh tù đày… thì mới được bước vào VƯƠNG QUỐC. Thưa Cha, chúng con phải “GIỮ VỮNG đức tin, và phải trải qua nhiều nỗi GIAN LAO mới vào được VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI” (Công 14:22). Chúng con tạ ơn Cha, vì đã dùng gian khổ, đau đớn đào luyện chúng con thành những CÔNG DÂN xứng đáng của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (II Tê 1: 5). A-men.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về ĐẶC ĐIỂM của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, trong tinh thần TRÒ CHUYỆN với Cha, chúng con đọc Lời Chúa trong Giăng 18: 36 và Rô-ma 14:17: “Đức Chúa Giê-xu đáp: Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy… Vì vương quốc Đức Chúa Trời… là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.” Thưa Cha, chúng con nhận ra đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, không bắt nguồn từ thế gian và cũng không thuộc về thế gian. Chúa Cứu Thế không đến thế gian để lập một chính phủ thần quyền gồm chính trị và tôn giáo, hoặc tham muốn thống trị thế giới. VƯƠNG QUỐC của Chúa bao gồm quyền cai trị, sự chủ tể, quyền năng và các hoạt động thuộc linh của Ngài trong đời sống tất cả những người tiếp nhận Ngài và vâng theo lẽ thật của Ngài. Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh” (Rô-ma 14:17).
Thưa Cha, cho con hỏi đặc điểm của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI khác với đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN ra sao? Chúng con đọc Lời Chúa, để nghe Chúa trả lời: Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN là chú trọng vào “dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống” (I Giăng 2:15-17). Còn đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh” (Rô 14:17). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện rằng, đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN chú trọng vào (1) dục vọng của xác thịt, bao gồm các dục vọng của cá nhân bất khiết và chạy theo các thú vui xác thịt và sự thoả mãn nhục dục (I Cô 6:18). Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN cũng chú trọng vào (2) ham muốn của mắt, nghĩa là tham muốn về những điều mình nhìn thấy, bao gồm việc xem những cảnh khiêu dâm, bạo lực, không tin kính và vô luân trên truyền hình, trong phim ảnh hoặc trong tạp chí (Sáng 3: 6; Mat 5:28). Đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN cũng chú trọng vào (3) sự kiêu ngạo về cuộc sống, nghĩa là tinh thần kiêu ngạo không công nhận Đức Chúa Trời là Chủ Tể, không công nhận Lời Chúa là uy quyền tối cao. Đây là tinh thần tìm cách tự cao, tự tôn vinh, và tự quảng bá bản thân là trung tâm của đời sống (Gia-cơ 4:16).
Thưa Cha, tất cả chúng con một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình (Ê-phê 2:3). Nhưng bây giờ chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con biết để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo bọc như áo giáp, hầu cho chúng con không còn chiều theo dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống (Rô-ma 13:14). Thưa Cha, chúng con NGHE Chúa đang cảnh báo: “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7: 21). A-men.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15: 22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy tư về một ĐẶC ĐIỂM khác của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, trong tinh thần TRÒ CHUYỆN với Cha, chúng con đọc Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5: 5; Ê-phê 5: 22; Gia-cơ 3:17: “Phước cho những người NHU MÌ, vì sẽ thừa hưởng đất! Hãy THUẬN PHỤC… Chúa Cứu Thế. Sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, THUẬN PHỤC...” Thưa Cha, chúng con nhận ra đặc điểm khác của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. Hiền lành là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo, không cứng cỏi. Người hiền lành là người có đức độ, lương thiện, có lòng thương người, người tỏ ra kiên nhẫn, tử tế và hòa nhã với người khác. ĐẶC ĐIỂM của người thuộc VƯƠNG QUỐC Chúa là PHỤC TÙNG. Phục tùng là thái độ của người tin Chúa phải có, đối với Đức Chúa Trời. Để được tự do đích thực, người thuộc VƯƠNG QUỐC Chúa, cần phải PHỤC TÙNG quyền bính và lề luật của Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra trong khi đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC, thì đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN là cao ngạo và tự tôn. Người CAO NGẠO VÀ TỰ TÔN là người độc ác, ích kỷ, nóng nẩy, hay gây lộn, hay bới lông tìm vết, nói xiên nói xỏ, nói bóng nói gió, gây chia rẽ trong gia đình, hội thánh, cộng đồng, xã hội. Đó là người là người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, tự phụ, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết (II Ti 3:2). Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng (Gia-cơ 4:6). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy đời sống ông Sa-mu-ên đã thể hiện đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. Ông Sa-mu-ên là một nhà tiên tri và là người thuận phục Chúa. Ông thường hướng dẫn dân Chúa sống và thể hiện đặc điểm của VƯƠNG QUỐC Chúa, là HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC. “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự VÂNG THEO tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự VÂNG LỜI tốt hơn sinh tế, sự NGHE THEO tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện BEN HUR: Chàng Ben Hur khi chứng kiến cảnh Chúa Giê-xu bị Giu-đa phản nộp và bị các tên lính bắt trói, chàng hăm hở tiến đến gần Chúa Giê-xu và hỏi: -Lạy Thầy, hãy nghe tôi, có phải Thầy tự ý muốn đi theo bọn lính và các nhà lãnh đạo tôn giáo hay không? Chúa Giê-xu lặng thinh. -Lạy Thầy, tôi có một đoàn quân Ga-li-lê trong thành phố này. Hãy ra lệnh đi, họ sẽ phục tùng Thầy. Thầy có muốn không? Chúa Giê-xu vẫn một mực cúi nhìn đăm đăm xuống đất. -Lạy Thầy, một lời thôi, một lời của Thầy thôi, tất cả sẽ theo Thầy… Chúa Giê-xu vẫn im lặng, đến nỗi Ben Hur ngã vật xuống bờ sông Cédron và thốt lên: -Người Na-xa-rét, hỡi người Na-xa-rét, thế thì thông điệp của Ngài mang ý nghĩa gì? Mang một ý nghĩa gì ư? Đó là “học theo Ta,” vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thưa Cha, xin giúp chúng con sống HIỀN LÀNH VÀ THUẬN PHỤC, vì sẽ hưởng được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG (Ma-thi-ơ 5:5). A-men.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 06/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.” (Ga-la-ti 5:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con ngồi CHUYỆN TRÒ với Cha về một ĐẶC ĐIỂM khác nữa, của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, trong tinh thần TRÒ CHUYỆN, chúng con đọc Lời Chúa ở Rô-ma 6: 6, 18, 22; I Phi-e-rơ 2:16: “Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để… chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa… bây giờ anh em đã… trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời… Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người TỰ DO, nhưng đừng dùng sự TỰ DO của mình làm màn che sự gian ác.” Thưa Cha chúng con cảm tạ Cha, vì sáng nay Cha đã NÓI cho chúng con biết thêm, một ĐẶC ĐIỂM nữa của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, đó là chúng con ĐƯỢC TỰ DO trong Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, chúng con nghe Phao Lô kể chuyện: Tất cả mọi người trên đất, đều là nô lệ về mặt thuộc linh. Chúng con hoặc là nô lệ của tội lỗi hoặc nô lệ cho sự công chính. Khi chúng con còn ở trong tội lỗi thì chúng con là nô lệ của tội lỗi, nhưng một khi được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, thì chúng con trở nên nô lệ sự công chính, nghĩa là chúng con tìm thấy sự bình an và sự TỰ DO THẬT. Trong khi đó, đặc điểm của VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN là bị tội lỗi và Sa-tan bó buộc, bắt loài người phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi” (Rô 7:18-24).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, trong khi loài người bị tội lỗi cai trị, thì Chúa Cứu Thế xuống trần, giải cứu con người ra khỏi sự thống trị của tội lỗi và Sa-tan, ban cho con người sự TỰ DO thật (Êph 6: 12; I Phi 5: 8). Sự TỰ DO của người thuộc VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, được hiếu như là sự cam kết phục vụ Chúa (Rô-ma 6:22), phục vụ sự công chính (Rô-ma 6,16; 18,19). Thưa Cha, ĐẶC ĐIỂM của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là được TỰ DO trong Chúa Cứu Thế, nghĩa là chúng con cam kết phục vụ Chúa; dấn thân làm việc thiện; và tận hiến cho tình yêu. TỰ DO thật sự là TỰ DO làm theo ý Chúa, TỰ DO vâng phục luật pháp của Chúa và TỰ DO sống theo điều răn của Ngài.
Thưa Cha, ông phao-lô cảnh cáo chúng con: “Anh em đã được gọi để hưởng tự do… đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế, sẽ KHÔNG được hưởng VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI" (Ga-la-ti 5: 16,17, 19-21). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng con được tự do, xin giúp chúng con đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa” (Ga-la-ti 5:1). A-men.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 07/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.” (I Giăng 5: 20b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con ngồi CHUYỆN TRÒ với Cha về một ĐẶC ĐIỂM khác nữa, của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI trong Xuất 20: 15-16; Ma-thi-ơ 5:20: “Con không được trộm cắp. Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình… Nếu sự công chính (sự chân thật) của các con không hơn sự công chính (sự chân thật) của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì các con không thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG.” Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Cha đã NÓI với chúng con, một ĐẶC ĐIỂM khác nữa, của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI là CHÂN THẬT. Hôm nay Chúa NÓI cho chúng con biết: Nếu sự CHÂN THẬT của chúng con không hơn sự CHÂN THẬT của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì chúng con không thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong cõi vĩnh hằng (Mat 5:20).
Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, hầu hết các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thường che đậy hay lừa dối, để tỏ vẻ mình là những người chân thật và tốt lành, luôn làm đẹp lòng Chúa. Hành động ấy tưởng chừng hoàn hảo, đến độ họ có thể đánh lừa được chính bản thân mình và những người xung quanh. Chúa Cứu Thế đã nhìn thấu lớp ngụy trang ấy, và thấy được bộ mặt thật đằng sau của họ. Chúa xem sự công chính của nhóm người Pha-ri-si, như một trò khoe khoang dối trá cho chính bản thân họ và người khác. Thưa Cha, sáng nay chúng con NGHE Chúa NÓI: “Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc” (Lu 20:46). Chúng con nhìn thấy các thầy thông giáo thay vì SỐNG CHÂN THẬT thì lại sống giả hình. Chúa nói họ đã dùng thủ đoạn mang hình thức tôn giáo, để lừa dối và lợi dụng người dân. Các thầy thông giáo này chẳng những, không giúp đỡ người khác mà còn lừa đảo, cướp đoạt tài sản của các bà góa. Thưa Cha, chúng con cũng nhìn thấy các thầy thông giáo sống giả hình trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không bày tỏ Lời Đức Chúa Trời cho dân chúng. Họ chẳng dâng lên lời cầu nguyện phải lẽ, nhưng cầu nguyện dài dòng vô nghĩa. Họ đã hướng dẫn dân chúng đến chỗ hư mất, vì không nhận biết tội lỗi mình, cũng như không tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Chính Chúa đã đưa ra một lời kết rõ ràng: Những ai sống THIẾU CHÂN THẬT như vậy, sẽ không thể vào được VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong cõi vĩnh hằng (Mat 5:20). Thưa Cha, xin giữ chúng con khỏi những điều GIAN TRÁ. Xin giúp con vứt bỏ con người cũ, là nếp sống cũ đã bị hư hỏng vì dục vọng LỪA DỐI. Xin cho tâm hồn chúng con được đổi mới, để chúng con trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp CHÂN THẬT giống Thượng Đế. Thưa Cha, xin giúp chúng con SỐNG CHÂN THẬT với bản thân, với người khác, và trên hết là luôn luôn CHÂN THẬT với Chúa. A-men.
“Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con” (Ma-thi-ơ 5: 43-44)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con ngồi TRAO ĐỔI thân mật với Cha về một ĐẶC ĐIỂM nữa, của người thuộc VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI trong Ma-thi-ơ 5:43-48: “Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời… Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao…” Thưa Cha, sáng nay chúng con cảm tạ Cha, đã NÓI cho chúng con biết: Nếu TÌNH YÊU THƯƠNG của chúng con, không hơn TÌNH YÊU THƯƠNG của những người thu thuế và người ngoại đạo, thì chúng con chưa xứng đáng làm con cái của Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:43-48).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi đặc điểm của người thuộc VƯƠNG QUỐC SA-TAN là ‘yêu bạn ghét thù,’ thì đặc điểm của những người thuộc VƯƠNG QUỐC CHÚA là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ mình. Chúng con nghe kể chuyện về một nhà hoạt động cách mạng Nam Phi (ông N. Mandela). Ông từng bị giam giữ và bị xúc phạm trong suốt 27 năm. Đến khi ông trở thành Tổng thống Nam Phi, ông đã mời 3 người cai ngục, từng canh giữ ông trong thời gian tại chốn lao tù đến gặp mặt. Khi ông Mandela đứng dậy cung kính chào 3 vị cai tù này, thì mọi người có mặt và trên toàn thế giới đều phải nghiêng mình nể phục ông. Ông Mandela nói: “Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng: nếu không thể để nỗi đau và oán giận của riêng mình ở lại đàng sau, thì tôi vẫn là còn ở trong lao tù.” Thưa Cha, chúng con nghe kể một câu chuyện khác: Có một người, đã đến một đất nước kia để truyền giáo. Sau đó, người bị bắt làm con tin trong 50 ngày và bị sút gần 20 ký, vì sống trong thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần. Khi ông được trả tự do, các phóng viên đến phỏng vấn và xin ông cho biết cảm nghĩ về những người đã bắt giữ và hành hạ ông. Nhà truyền giáo trả lời: “Tôi vẫn yêu mến đất nước và dân tộc đó, như ngày tôi mới đến truyền giáo cách đây 40 năm. Tôi đã tha thứ cho những kẻ bắt giữ và hành hạ tôi. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không có gì thù ghét họ, nhưng vẫn yêu thương và sẵn sàng trở lại đó truyền giáo."
Thưa Cha, luật pháp dạy: ‘Yêu bạn ghét thù.’ Nhưng Chúa bảo chúng con: phải yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ chúng con. Có như thế, chúng con mới xứng đáng làm con cái Cha trên trời. Thưa Cha, xin giúp chúng con hiểu và sống tinh thần yêu thương, tha thứ, làm ơn cho anh chị em mình, nhất là những người đang thù ghét chúng con bằng một tình yêu không giới hạn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 09/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.” (I Phi-e-rơ 5: 8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con TRÒ CHUYỆN THÂN MẬT với Cha về KẾ HOẠCH của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN trong Sáng 1:26: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI rằng, Ngài tạo dựng loài người, rồi ban cho loài người quyền CAI TRỊ và quyền quản trị trên cả đất. KẾ HOẠCH của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, là Đức Chúa Trời sẽ cùng với chúng con, đánh bại kẻ thù nghịch và trị vì trên trái đất.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, loài người được Đức Chúa Trời tạo dựng cho mục đích vinh hiển. Chúng con không thuần chỉ là một động vật, hoặc tạo vật ngẫu nhiên của sự tiến hoá. Chúng con có giá trị rất lớn trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi trở thành những đối tượng được Ngài đặc biệt quan tâm và ban phước. Chúa tôn trọng chúng con qua việc chọn lựa chúng con, để CAI TRỊ mọi tạo vật của Ngài. Tuy nhiên, sau đó, loài người mất quyền quản trị, do việc không vâng lời Chúa và sự lừa dối của Sa-tan. Hậu quả là con người mất đi quyền CAI TRỊ trên tạo vật của Chúa. Quyền CAI TRỊ này hiện nay đang nằm trong tay Sa-tan. Đức Chúa Trời muốn dùng loài người để tiêu diệt Sa-tan và để dành lại quyền CAI TRỊ trên tạo vật. Chính vì vậy, Sa-tan đã tìm cách ngăn chặn, bằng cách làm hủy hoại con người, và mang con người vào trong sự thống trị của nó.
Tuy nhiên, “vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại,” nên đã tìm cách cứu chuộc loài người. Chúa Giê-xu đã được chọn làm công việc nầy. “Đức Chúa Trời cho Con Ngài xuống thế gian… để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu” (Giăng 3:16-17). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, khi loài người sa ngã, Chúa không đổi ý, về kế hoạch của Ngài dành cho loài người. KẾ HOẠCH của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, là Đức Chúa Trời cùng với loài người đánh bại kẻ thù, và trị vì trên trái đất. Qua sự tin cậy và vâng lời của người tin Chúa, sự vinh hiển của VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ bao trùm khắp đất. Thưa Cha, chúng con nhận ra, chúng con không chiến đấu với người trần gian, nhưng với quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và với các tà linh trên trời (Êph 6:12). Tại thời điểm này, Sa-tan đang lang thang trên đất, tìm kiếm chúng con để cám dỗ chúng con phạm tội, và do đó chúng con bị chia cách khỏi Thiên Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “tiết độ và tỉnh thức… đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó…” (I Phi-e-rơ 5: 8-9). Khi chúng con chống lại Quỷ vương bằng uy quyền của Lời Đức Chúa Trời, và bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh, thì ma quỷ sẽ phải chạy trốn thôi. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì KẾ HOẠCH của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, là Đức Chúa Trời sẽ cùng với chúng con đánh bại kẻ thù nghịch, và trị vì trên trái đất. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 10/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của vương quốc thiên đàng, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng.” (Ma-thi-ơ 4:23)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con CHUYỆN TRÒ với Cha về VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, từ lúc gieo hạt giống cho đến lúc thu hoạch. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI ở Ma-thi-ơ 4:17, 23; 24:14: “Đức Chúa Jêsus bắt đầu rao giảng rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã đến gần… Chúa… đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng… Tin Lành về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế giới lần thứ nhất, là để GIEO HẠT cho VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Chúng con nhìn thấy, VƯƠNG QUỐC Chúa luôn gắn kết với sự CHỮA LÀNH, việc làm PHÉP LẠ và việc ĐUỔI QUỶ (Mat 4: 23-24; 9:35; 10: 7-8; 12:28; Lu 9: 1-2; Công vụ 8: 6-7, 12). Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa (ông Ma-thi-ơ) kể chuyện: “Đức Chúa Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, và chữa lành mọi thứ tật bệnh, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Sy-ri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, động kinh, bại xuội đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả” (Mat 4: 23-24).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu người Na-xa-rét, đầy dẫy Thánh Linh và quyền năng. Chúa Cứu Thế đi khắp nơi, rao giảng Tin Lành của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, làm việc thiện và chữa lành tất cả những người bị quỷ áp bức, vì Thượng Đế ở với Ngài (Công vụ 10:38). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Chúa Giê-xu cũng “gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau” (Mat 10:1). Chúng con nghe Chúa NÓI với các môn đệ: “Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ” (Mat 10: 8).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, hôm nay Chúa Cứu Thế cũng kêu gọi chúng con, xức dầu cho chúng con bằng quyền năng Đức Thánh Linh, và sai chúng con đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng con (Công vụ 10:38). Thưa Cha, xin giúp chúng con trung tín loan truyền Tin Lành về VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI, và đem sự cứu rỗi đến cho kẻ có lòng tin (Lu 24:47). Đồng thời, xin Cha giúp chúng con cũng đem vào VƯƠNG QUỐC ấy, những người đau bệnh được chữa lành, những người bị ma quỷ áp chế được đuổi khỏi, để VƯƠNG QUỐC Chúa tiếp tục được mở rộng và danh Cha tiếp tục được tôn cao. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 11/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, vương quốc thiên đàng chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy.” (Ma-thi-ơ 11:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con CHUYỆN TRÒ với Cha về CUỘC CHIẾN liên quan đến VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI trong Ma-thi-ơ 11:12: “Từ ngày Giăng Báp-tít cho đến bây giờ, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG chịu áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo muốn chiếm lấy VƯƠNG QUỐC ấy.” Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha đã NÓI rằng, từ ngày đầu chức vụ của Giăng Báp-tít, VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG bị bạo lực hãm ép. Người Pha-ri-si và thầy thông giáo chống đối VƯƠNG QUỐC ấy dữ dội. Vua Hê-rốt đã vùi dập VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, bằng cách bắt giữ các sứ giả của VƯƠNG QUỐC đó. Thưa Cha, chúng con nhận ra lời Chúa NÓI ở đây có hai ý nghĩa: Thứ nhất (1) Kẻ thù VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG đã dốc hết sức, hãm ép VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, để tiêu diệt VƯƠNG QUỐC ấy. Họ đã chống lại các sứ giả của Vua (Mat 11:1-30). Họ đã chống nghịch các phép tắc của Vua (Mat 12:1-21). Họ đã chống lại quyền lực của Vua (Mat 12: 22-37. Thưa Cha, ý nghĩa thứ hai là, (2) Những người sẵn sàng chào đón sự hiện ra của Vua, thì đã đáp ứng mạnh mẽ với sứ điệp của VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG, và hăng hái chen nhau để vào VƯƠNG QUỐC ấy (Lu 16:16). Thưa Cha, Ý CHÍNH của lời Chúa NÓI ở trên là: NƯỚC TRỜI mà ông Giăng Báp-tít rao giảng, đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ, và đem lại một ảnh hưởng sâu xa và lan rộng.
Thưa Cha, từ lúc Giăng Báp-tít loan báo về VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG thì có nhiều sự tranh chiến đã diễn ra với VƯƠNG QUỐC ấy. Ngay khi vị Vua của VƯƠNG QUỐC được sinh ra, đã có một cuộc chiến. Vua Hê-rốt đã ra lệnh giết tất cả các trẻ em từ hai tuổi trở xuống, vì Sa-tan muốn ngăn chặn quyền cai trị của Ngài trên đất. Trong cả cuộc đời, vị Vua của VƯƠNG QUỐC luôn phải chiến đấu. Các MÔN ĐỒ cũng đã ở trong cuộc chiến này. Họ đã bị bắt bớ, bị tống vào ngục, bị đánh đập và cuối cùng đã chết vì Danh Chúa. Thưa Cha, chúng con thấy rằng VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG có liên quan đến một cuộc chiến. Chúng con là những người thừa kế của VƯƠNG QUỐC ấy, phải chiến đấu với các chủ quyền và thế lực của bóng tối, để dành lại quyền thừa kế này.
Thưa Cha, ngay bây giờ chúng con đang tham gia chiến trận thuộc linh với ma quỷ. Chiến trận này tiếp diễn mãi cho đến khi chúng con bước vào VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG trong cõi vĩnh hằng. Thưa Cha, giúp chúng con biết nhờ sức Chúa và các vũ khí thiêng liêng, để chống lại dục vọng xác thịt (I Phi 2:11; Ga 5:17). Xin giúp chúng con chống lại các thú vui không trong sạch của thế gian (Mat 13:22; Ga 1:4). Chống lại Sa-tan và các thế lực của nó. Ghét những điều ác của nó (Hê 1:9). Chống lại các cám dỗ của nó (Ga 6:14; I Giăng 5:4). Công khai lên án các tội lỗi của nó (Giăng 7:7). Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con rằng, những người thuộc VƯƠNG QUỐC Chúa, thì luôn có cuộc chiến với ma quỷ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 12/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; đổi ý không giáng tai họa.” (Giô-ên 2:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con CHUYỆN TRÒ với Cha về việc Chúa Giê-xu sẽ đến lần hai để thu hoạch, và để thiết lập VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa KỂ CHUYỆN rằng, Đức Chúa Cha đang trông chờ hái quả. “Người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình; ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào. Ông nói với người trồng nho: Kìa đã ba năm nay ta đến hái quả nơi cây vả nầy nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích? Người trồng nho thưa: Thưa chủ, xin để nó lại năm nầy nữa, chờ tôi đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ kết quả; nếu không, chủ sẽ đốn” (Lu 13:6-9). Thưa Cha, chúng con nhận ra câu chuyện này áp dụng cho tất cả những người tin Chúa, nhưng không chịu từ bỏ tội lỗi. Khi Đức Chúa Trời ban cho mỗi người cơ hội đầy đủ để ăn năn, Ngài sẽ không dung thứ tội lỗi mãi mãi. Chúng con biết, sẽ đến lúc ân điển của Đức Chúa Trời bị thu hồi, và những người không chịu ăn năn sẽ bị trừng phạt không thương xót.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; đổi ý không giáng tai họa…” (Giô-ên 2:12-14). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (Mat 3:8). Chúng con biết rằng sự ăn ăn thật, sẽ đi kèm với hoa trái của sự công chính (Lu 3:10-14; Công 26:20). Đức tin cứu rỗi thật, phải trở nên rõ ràng qua đời sống từ bỏ tội lỗi. Sự hoán cải thật, phải trở nên rõ ràng qua việc sản sinh hoa trái thuộc linh. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: “… Ta đã chọn, bổ nhiệm và sai các con đi, để đem lại thành quả lâu dài” (Giăng 15:16). Thưa Cha, nếu chúng con không có đời sống sản sinh hoa trái lành, thì giống như các cây, sẽ bị đốn và bị quăng vào lửa (Giăng 15: 8-10, 12). Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Tất cả những người tin Chúa, được chọn ra “từ giữa thế gian” để kết quả. Sự kết quả của chúng con là (1) những phẩm hạnh “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Ga 5:22). Sự kết quả của chúng con là (2) những công tác đưa dẫn nhiều người đến tin nhận Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, “cái rìu đã đặt kề gốc cây; cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa” (Lu 3:9). Xin Cha cho chúng con biết “mặc áo sô và than khóc!” Xin giúp chúng con “định ngày kiêng ăn và kêu cầu Đức Giê-hô-va!” Xin giúp chúng con biết “khóc lóc và đau buồn.” Xin Cha giúp chúng con “hết lòng trở về cùng Chúa” (Giô-ên 2:12-14). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 13/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời.” (Khải huyền 11:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con CHUYỆN TRÒ với Cha về VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Chúng con nghe Chúa NÓI trong Khải 11: 15; Ê-sai 11:4: “VƯƠNG QUỐC của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời… Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất...” Thưa Cha, chúng con nhớ lại 3000 năm trước đây, Cha đã bày tỏ cho tổ phụ chúng con về VƯƠNG QUỐC này. Nó sẽ xuất hiện lúc Chúa Cứu Thế trở lại thế giới lần thứ hai. Lần thứ nhất, Chúa Giê-xu đến thế gian với tư cách là Chúa Cứu Thế, chịu chết vì tội lỗi của nhân loại. Lần thứ hai (thuộc giai đoạn một), Chúa Cứu Thế hiện đến cách ẨN NHIÊN (kín giấu), để cất Hội thánh lên với Ngài. Ngay trước lúc cất lên, thì “những người chết trong Đấng Christ” sẽ sống lại. Cùng lúc ấy, những tín đồ còn đang sống sẽ được biến hoá, thân thể sẽ mặc lấy sự bất tử. Điều này sẽ diễn ra “trong nháy mắt” (I Tê 4:16; I Cô 15;51-53). Liền lúc đó, cả tín đồ được sống lại và tín đồ được biến hoá, sẽ cùng được CẤT LÊN gặp Chúa tại chốn không trung, nghĩa là trong khoảng không ở giữa trần gian và thiên đàng.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về lần hiện đến thứ hai (thuộc giai đoạn hai) của Chúa Cứu Thế là để thiết lập VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Lúc đó, Chúa hiện đến cách HIỂN NHIÊN (công khai) cùng với Hội thánh, như mội vị Vua với uy quyền cao cả, trước sự chứng kiến của muôn dân, để đoán xét thế gian và cai trị hoà bình trên đất. Thưa Cha, chúng con nghe sứ đồ Giăng kể chuyện: Ngài sẽ hiện đến trong hình ảnh của Đấng cỡi ngựa trắng oai nghi, mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, tượng trưng cho vị Vua chiến thắng. Danh hiệu của Chúa Cứu Thế sẽ là THÀNH TÍN VÀ CHÂN THẬT; VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA (Khải 19:11-16).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, với hình ảnh phước hạnh tương lai của thế giới, trong ngày Chúa Cứu Thế trị vì. Một thế giới thật lý tưởng, không chiến tranh, không hận thù, không có sự xung đột chiến sự, như hiện nay đang xảy ra giữa NGA và UKRAINE. Nhưng là một thế giới chan hoà ánh sáng công lý và tình thương. VƯƠNG QUỐC này chỉ dành cho những người tin Chúa. VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM sẽ là một thời kỳ an bình, vui mừng, an ủi và không có đói nghèo hay bệnh tật (Mi-chê 4:2-4; Ê-sai 61:7,10; 40:1-2). Chúng con tạ ơn Cha về VƯƠNG QUỐC vui mừng, thịnh vượng, an bình, thánh khiết, trường thọ, và vui vẻ này. Chúng con ngợi khen Cha, vì Vua Giê-xu sẽ trị vì đời đời trên ngai Đa-vít. Xin Cha giúp chúng con “trung tín cho đến chết,” để chúng con được dự phần trong chương trình đời đời của Cha. Xin giúp chúng con hết lòng sống cho Danh Chúa, để chúng con được thừa hưởng VƯƠNG QUỐC trong thời kỳ 1000 NĂM bình an. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 14/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ; họ sẽ trị vì với Ngài một nghìn năm.” (Khải huyền 20: 6)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục CHUYỆN TRÒ với Cha về VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI trong Khải 20:1-7: “Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng…, tức là Sa-tan, và xiềng nó lại một nghìn năm… Sau đó, Sa-tan được thả ra một thời gian ngắn. Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết… vì làm chứng cho Đức Chúa Jêsus… đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ một nghìn năm... Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ… sẽ trị vì với Ngài một nghìn năm.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, có BA biến cố dẫn đến sự thành lập VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. BIẾN CỐ 1: Chúa Giê-xu trở lại thế giới lần hai cách HIỂN NHIÊN (công khai), cho mọi mắt xem thấy. Trong ngày này, Chúa Cứu Thế sẽ lấy đại quyền đại vinh, ngự trên mây trời mà hiện đến trên núi Ô-li-ve, là núi đối diện Giê-ru-sa-lem về phía đông (Mat 24:30; Xa-cha-ri 14:4). BIẾN CỐ 2: Chiến trận lớn xảy ra tại Ha-ma-ghê-đôn, thuộc phía bắc thành Giê-ru-sa-lem, nước Do Thái. Lúc ấy, các lực lượng của những nước hùng mạnh nhất trên thế giới, sẽ kéo đến nghịch cùng dân Chúa, là dân Do-thái tại Ha-ma-ghê-đôn (Khải 16: 14-16; 19:11-21). Trong giờ phút dân Do-thái bị kẻ thù nghịch bao vây, thì Chúa Cứu Thế sẽ từ trời hiện đến với đạo binh Ngài, và sẽ đánh tan các lực lượng chống nghịch Chúa. Kết quả là các lực lượng chống nghịch Chúa, đều bị huỷ diệt hoàn toàn. Và hai đối thủ nguy hiểm nhất là Kẻ Chống Chúa (AntiChrist) cùng với Tiên tri giả, đều bị quăng vào hồ lửa đời đời. BIẾN CỐ 3: Sa-tan bị xiềng lại ở vực sâu trong 1000 năm (Khải 20:1-5). Sau khi các nước thế gian bị đánh bại trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, bấy giờ VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an sẽ được thiết lập trên đất.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, quyền lực của kẻ ác bị tiêu diệt. Sa-tan bị xiềng lại. Cuộc xét đoán dân Do thái và dân ngoại được thực hiện, để thanh lọc kẻ tin với kẻ chẳng tin (Mat 25). Và những người chết vì đạo được sống lại, để được ĐỒNG TRỊ với Chúa Cứu Thế. Bấy giờ VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an được bắt đầu trên thế giới, với sự CAI TRỊ của Chúa Cứu Thế là Chúa Bình An (Ê-sai 9:5). Thưa Cha, chúng con tin rằng, nhiều người tin Chúa sẽ được hưởng phước trong VƯƠNG QUỐC ấy. Chúng con cũng nhận biết trong VƯƠNG QUỐC ấy, sẽ có rất nhiều thánh tử đạo (chết vì đạo) sẽ được ĐỒNG TRỊ với Chúa (Khải 20:4-5). Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục sống trung tín với Chúa, để được hưởng phước trong VƯƠNG QUỐC Chúa. Xin giúp chúng con sẵn lòng chịu khổ vì Danh Chúa, để được dự phần vinh hiển với Chúa trong VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 15/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời” (Ê-sai 9: 5-6)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con CHUYỆN TRÒ với Cha về sự TRỊ VÌ của Chúa trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “… một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; QUYỀN CAI TRỊ sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” QUYỀN CAI TRỊ của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên VƯƠNG QUỐC Ngài, để lập vững và duy trì VƯƠNG QUỐC ấy trong công lý và sự công chính… Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất” (Ê-sai 9: 5-6; 11:4). Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, Chúa Cứu Thế sẽ lập VƯƠNG QUỐC Ngài, và ngồi trên ngai Đa-vít mà CAI TRỊ thế gian. Bởi vì về phần xác, Chúa Cứu Thế được sinh ra thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Do đó, thành Giê-ru-sa-lem vốn là THỦ ĐÔ của vua Đa-vít trước kia, chắc chắn sẽ được xây lại và trở thành THỦ ĐÔ HOÀ BÌNH của thế giới. Khi Chúa Cứu Thế trị vì, thì Giê-ru-sa-lem được gọi là “THÀNH CHÂN THẬT” (Xa-cha-ri 8:3).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: ĐỀN THỜ Giê-ru-sa-lem cũng được xây cất lại, để làm TRUNG TÂM THỜ PHƯỢNG cho các dân trên đất. Chúa Cứu Thế sẽ cai trị với sự CÔNG CHÍNH, CHÂN THẬT, và HOÀ BÌNH. Chúng con cũng nghe kể rằng: Quyền CAI TRỊ sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền CAI TRỊ của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền HOÀ BÌNH sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên VƯƠNG QUỐC Ngài, để lập vững và duy trì VƯƠNG QUỐC ấy trong công lý và sự công chính… Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt, nghĩa là đường lối cai trị của Chúa Cứu Thế là đường lối công nghĩa cứng rắn, không chuyển dời. Công lý quyết không nhường bước trước sự bất công. Kẻ ác chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dưới cây gậy sắt của Chúa (Ê-sai 9:5-6; Khải 19:15).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa Cứu Thế sẽ CAI TRỊ trong sự ngay thẳng, công lý và công chính. Kẻ làm ác chắc chắn sẽ bị trừ diệt ra khỏi VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Thế giới sẽ hưởng thái bình trọn vẹn. Chúng con ngợi khen Cha, vì dưới sự trị vì của Chúa Cứu Thế, sẽ không còn nạn nhân của tham nhũng. Dưới sự trị vì của Chúa, không còn kẻ nghèo bị người giàu hiếp đáp. Dưới sự trị vì của Chúa, không còn có sự than phiền của dân lành bị kẻ ác làm khổ nữa. Chúa Cứu Thế sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. Thưa Cha, chúng con muốn tôn cao Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Cứu Chúa, là Vua Hoà Bình. Vương quốc Ngài công nghĩa, sáng ngời. Ngàn năm Chúa trị, người người an vui. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 16/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác” (Ê-sai 11:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con muốn hỏi: Vào thời trị vì của Chúa trong VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, thì DÂN DO-THÁI sẽ như thế nào? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: “Khi Ta quang vinh trở lại địa cầu với tất cả các thiên sứ thánh, Ta sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển” (Mat 25:31). Chúng con cũng nghe kể chuyện: Dân Do-thái là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, để làm tuyển dân của Ngài. Chúa muốn dùng dân Do-thái để làm nguồn phước cho cả nhân loại. Nhưng vì cớ họ đã chối bỏ Chúa Cứu Thế, đóng đinh Ngài trên cây thập tự, nên họ bị Chúa đoán phạt, phải tản lạc khắp thế giới như ngày nay. Tuy nhiên, khi Chúa Cứu Thế trở lại lần hai, để lập VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, Chúa sẽ sai thiên sứ đi tụ họp tất cả người Do-thái ở khắp nơi trên thế giới, trở về đất hứa Ca-na-an và lập lại quốc gia mình, đúng như điều Đức Chúa Trời đã hứa trước đây. Theo lời hứa ấy, biên giới của nước Do-thái sẽ MỞ RỘNG vào thời Chúa Cứu Thế trị vì, trong VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an: Phía nam giáp với sông Niles của Ai-cập; phía tây giáp với Địa Trung Hải; phía đông giáp với sông Ơ-phơ-rát của I-rắc (Iraq); phía bắc giáp với núi Ha-mát của Sy-ri. Đồng thời, Chúa cũng ban cho quốc gia Do-thái có được đất đai màu mỡ, cánh đồng phì nhiêu, khiến đất nước phát triển mạnh, và trở nên cường thịnh (Sáng 15:18-21; Giô-suê 1:4; Ê-sai 35:1-2). Trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, người Do-thái sẽ không còn chối bỏ Chúa, nhưng sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lúc đó, Chúa đổi mới lòng họ, và ban Thánh Linh để giúp họ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 31:9; Ê-xê 36: 25-26). Thưa Cha, chúng con cũng nhận ra vai trò của tuyển dân Do-thái trong thời kỳ 1000 NĂM bình an, là mang sự cứu rỗi của Chúa cho các thế hệ sẽ được sinh ra, trong thời đại 1000 NĂM bình an. Thời kỳ này, người ta vẫn cưới gả, ăn ở, nam nữ giao tình với nhau làm đầy dẫy đất như Chúa đã định từ thuở ban đầu (Xa-cha-ri 8:23; Ê-sai 44: 8, 21).
Thưa Cha, chúng con có nghe kể rằng, Đền thờ Giê-ru-sa-lem cũng được xây cất lại, để làm trung tâm thờ phượng Chúa, cho các dân tộc trên thế giới. Tất cả các dân sẽ đến Giê-ru-sa-lem, để tìm kiếm Chúa. Lúc đó, chỉ có một TÔN GIÁO DUY NHẤT, là tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân Do-thái thành một dân lớn. Chúa sẽ ban phước cho họ và họ trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời sẽ làm rạng rỡ danh họ (Sáng 12:1-3).
Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn tin cậy Chúa Cứu Thế là Vua Hoà Bình. Xin giúp chúng con tin rằng, chỉ có Chúa Bình An là Đấng duy nhất ban sự bình an cho thế giới. Xin Chúa giúp chúng con luôn có lòng mong đợi Chúa, để cũng sẽ được dự phần vinh hiển với Chúa trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Xin Chúa giúp chúng con hằng ngày trung tín sống cho Chúa, để cũng sẽ được dự phần chúc tụng Ngài là Vua đời đời, trong VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 17/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Như vậy, các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem, để nài xin ơn Đức Giê-hô-va” (Xa-cha-ri 8: 22).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho chúng con hỏi thêm: Vào thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, thì THẾ GIỚI sẽ như thế nào? Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Vào thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, THẾ GIỚI sẽ có bình an và hạnh phúc trọn vẹn. Vạn vật được giải thoát khỏi hư hoại, diệt vong. Đất không còn bị nguyền rủa, con người không còn phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn. Dân chúng không còn phải đổi mồ hôi lấy bát cơm (Sáng 3:17-19; Rô 8:20-21). Chúa NÓI: “Thời kỳ ấy, dân ta sẽ được mùa dư dật, vừa gặt xong vụ mùa, đã bắt đầu cày cấy… vừa ép nho xong, vườn đã nứt đọt cho mùa sau. Các núi đồi sẽ tràn đầy rượu nho” (A-mốt 9:13). Thưa Cha, chúng con nghe kể tiếp: “Thời kỳ ấy, muông sói sẽ ở với chiên con; beo nằm chung với dê con; bê và bò mập an toàn giữa bầy sư tử; một em bé sẽ dắt chúng đi… Trẻ con đang bú chơi bên hang rắn hổ mang; trẻ con dứt sữa thò tay vào ổ rắn lục. Các loài thú chẳng cắn giết ai…” (Ê-sai 11: 6-9). Trong VƯƠNG QUỐC ấy, Chúa Cứu Thế “sẽ phân xử các vụ tranh chấp quốc tế. Tất cả các dân tộc sẽ biến chế khí giới thành các máy móc, dụng cụ phụng sự hòa bình. Các cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt; các chương trình huấn luyện quân sự sẽ bị bãi bỏ” (Ê-sai 2:4). Thời kỳ đó, “có những ông cụ, bà cụ ngồi nghỉ tại các quảng trường của Giê-ru-sa-lem... thành phố sẽ đầy những con trai và con gái vui chơi tại đó…” (Xa-cha-ri 8:4-5, 22).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, kinh tế thế giới sẽ phát triển tốt. Về phương diện VẬT CHẤT, đời sống con người trở nên sung túc, thịnh vượng, vì mọi tài nguyên của trái đất chỉ dùng cho những mục tiêu, mang lại hạnh phúc cho con người; người ta sinh sản thêm nhiều; tật bệnh được chữa lành; con người sống lâu hơn và một người chết lúc 100 tuổi trong thời kỳ này, người ta bảo là chết trẻ (Ê-sai 65:20) Về phương diện TINH THẦN, thì con người trở nên vui vẻ, tự do, không có áp bức, không có chiến tranh, không còn vũ khí, không còn trại lính, không có ngân sách cho quốc phòng, người người thư thái, nghỉ dưỡng, nhà nhà không còn lo sợ điều xấu nữa. Về phương diện THUỘC LINH, thì con người có đầy dẫy sự hiểu biết Đức Chúa Trời, sống trong sự công chính và tin kính, và đầy dẫy Chúa Thánh Linh.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu là Chúa Bình An. Ngài muốn con người sống bình an với Chúa và với nhau. Con người đã làm cho thế giới tốt đẹp này, mất đi sự bình an. Nhưng Chúa Cứu Thế sẽ đến lần hai, để khôi phục thế giới trở lại như vườn Ê-đen năm xưa. Xin Cha giúp chúng con tiếp tục tin cậy Chúa, để sự bình an vượt khỏi sự hiểu biết, tiếp tục chiếm ngự đời sống chúng con hiện nay và cũng sẽ đầy dẫy trên đời sống chúng con, trong thời kỳ VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 18/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!” (Khải huyền 5:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho chúng con hỏi: VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an sẽ SÁP NHẬP vào VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN như thế nào? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI trong Khải-huyền 20: 7-14: “Khi một NGHÌN NĂM CHẤM DỨT, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm; nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất… để tập trung chúng lại cho chiến tranh... Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ... Nhưng lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với Đấng ngồi trên ngai… mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, có BA biến cố dẫn đến sự SÁP NHẬP của VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an vào VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỂN. Biến cố (1) SA-TAN ĐƯỢC THẢ RA. Sau khi bị giam cầm 1000 năm, bây giờ Sa-tan được thả ra. Nó “sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất… để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như cát bờ biển… Chúng kéo quân tràn ngập khắp đất, bao vây dân Chúa và thành phố (Giê-ru-sa-lem). Nhưng Chúa sẽ khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt cả đạo quân xâm lăng ấy (Khải huyền 20:7, 10). Biến cố (2) CHÚA PHÁN XÉT THẾ GIAN. Lúc ấy, tất cả loài người từ thời A-đam sẽ sống lại, để ứng hầu trước toà án lớn và trắng. Kẻ ác sẽ đi vào hồ lửa đời đời cùng với Sa-tan và những kẻ theo nó. Còn những người được cứu chuộc sẽ đi vào sự sống đời đời nơi thiên đàng với Chúa Cứu Thế. Biến cố (3) THẾ GIỚI BỊ THIÊU ĐỐT. Vào thời Nô-ê, Đức Chúa Trời đã một lần huỷ diệt loài người tội lỗi, bằng cơn nướt lụt lớn. Trong ngày sau cùng, Chúa sẽ thiêu đốt quả đất này bằng lửa. Thưa Cha, chúng con nghe ông Phi-e-rơ kể chuyện: “Vào ngày đó, các từng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả” (3:10). Sau khi Chúa thiêu huỷ thế giới bằng lửa, Ngài sẽ dựng nên TRỜI MỚI ĐẤT MỚI, để làm thành VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN của Ngài. Tất cả những những người được cứu chuộc, sẽ được sống mãi với Chúa trong VƯƠNG QUỐC ấy. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã yêu thương cứu chuộc chúng con, để chúng con được sống với Cha mãi mãi trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Chúng con ngợi khen Cha vì ân điển cứu chuộc Ngài ban cho, để chúng con được sống với Cha đời đời trong cõi vĩnh hằng. Thưa Cha, chúng con muốn cùng với mọi tạo vật trên trời, dưới đất, để nói rằng: “Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!” (Khải huyền 5:13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất.” (Hê-bơ-rơ 11:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con muốn hỏi thêm: VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN trong cõi vĩnh hằng sẽ như thế nào? Chúng con nghe Chúa NÓI trong Khải huyền 21: 1; Ê-sai 65: 17; 66: 22: “Khi ấy tôi thấy TRỜI MỚI ĐẤT MỚI; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa... Vì nầy, Ta sẽ tạo dựng TRỜI MỚI ĐẤT MỚI; những việc trước kia sẽ không còn được nhớ đến, không còn nhắc đến trong tâm trí nữa…” Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, bên kia của sự tận cùng thế giới tội lỗi, là một khung cảnh huy hoàng của TRỜI MỚI VÀ ĐẤT MỚI hiện ra. Sự sáng tạo mới này được thực hiện với mục đích thiết lập một VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN của Đức Chúa Trời trên đất. Đây là kết quả sau cùng của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để ban NƠI Ở ĐỜI ĐỜI cho những kẻ Ngài cứu chuộc.
Thưa Cha, chúng nghe kể chuyện: NƠI Ở đời đời của các tín hữu là ĐẤT MỚI. Trái đất mới là "THIÊN ĐÀNG" mà nơi đó chúng con sẽ Ở VĨNH VIỄN. ĐẤT MỚI có các cửa thành bằng ngọc và sẽ có đường phố bằng vàng. Thưa Cha, trước đây chúng con hiểu rằng thiên đàng TRONG ĐÁM MÂY là không đúng. Chúng con cho rằng, chúng con sẽ là những linh hồn TRÔI NỔI TRÊN THIÊN ĐÀNG cũng không đúng. THIÊN ĐÀNG mà các tín hữu sẽ kinh nghiệm, là một hành tinh mới và hoàn hảo mà chúng con sẽ sinh sống. Trái ĐẤT MỚI sẽ không có tội lỗi, điều ác, bệnh tật, đau khổ, và cái chết. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI bao gồm thế giới tự nhiên tươi đẹp, hiền hòa, chứ không phải một thế giới dữ dằn với sự cấu xé nhau và sự chết luôn quanh quẩn đe dọa sự sống con người. Nó giống tương tự như trái đất hiện tại của chúng con, hoặc thậm chí tái dựng trái đất hiện nay của chúng con, nhưng KHÔNG CÓ lời rủa sả của tội lỗi. Con người sống trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI sẽ ăn trái ngon quả ngọt trong vườn, và dòng dõi con người sẽ được phước.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết sống, trong tinh thần “CHỜ ĐỢI một thành có nền móng, do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng” như ông Áp-ra-ham (Hê-bơ-rơ 11: 10). Xin giúp chúng con biết rằng đất hứa trên trần gian, không phải là điểm đến cuối cùng trong cuộc lữ hành của mình. Điểm đến của chúng con chính là một THÀNH có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng, nghĩa là TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Xin giúp chúng con nhận biết NƠI Ở đời đời của mình, và chỉ một lòng trông đợi TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Thưa Cha, xin giúp chúng con chỉ tìm kiếm TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Xin giúp chúng con chỉ ao ước VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN của Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con chỉ chờ đợi NƠI Ở đời đời với Đức Chúa Trời trong sự công chính, vui mừng và bình an (Hê-bơ-rơ 11: 9-10, 14-16). Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng: Mãi cho đến ngày đó, chúng con vẫn là những KHÁCH KIỀU NGỤ và là KHÁCH LẠ trên đất (Hê 11: 9, 13). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Ngài lại phán: “Hãy viết đi, vì những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật.” (Khải huyền 21:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con muốn hỏi thêm: Có phải khi tạo dựng xong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI, thì thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI cũng ngự xuống THẾ GIỚI MỚI, là nơi không còn tội lỗi nữa? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI qua sứ đồ Giăng, trong Khải huyền 21: 9-13: “Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy Cô Dâu là Vợ của Chiên Con… Thiên sứ… chỉ cho tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem… chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời…” Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, lúc làm xong cuộc SÁNG TẠO MỚI, thì GIÊ-RU-SA-LEM MỚI từ trời sẽ ngự xuống trên ĐẤT MỚI, và trở thành THỦ ĐÔ vĩnh viễn của VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Dân chúng ở bên trong thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI là những người đã được cứu chuộc trong thời đại Hội thánh, còn được gọi là CÔ DÂU của Chúa Cứu Thế (Khải 21:2).
Thưa Cha, chúng con nghe sứ đồ Giăng kể tiếp: Cũng có rất nhiều người được cứu chuộc, trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, đang sống Ở NGOÀI thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI, được gọi là các dân (Khải-huyền 21:24). Các dân này được chia thành ba nhóm người: THỨ NHẤT, nhóm người đông đảo đã được cứu chuộc và đã trải qua thời kỳ VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. THỨ HAI, nhóm 144.000 người Do Thái được Đức Chúa Trời lựa chọn và cứu chuộc trong cơn đại nạn, và đã trải qua thời kỳ VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. THỨ BA, quốc gia Do-thái đã tin Chúa, trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an. Ba nhóm người này sống Ở NGOÀI thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI. Người Do-thái cũng chẳng được sống trong thành, vì họ KHÔNG được gọi là VỢ CƯỚI của Chúa, dù sau này họ đã trở lại tin nhận Ngài. Thưa Cha, cho dù các dân này hoặc các nhóm người này sống Ở NGOÀI thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI, nhưng họ là những người được cứu chuộc và đang sống trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.
Tuy nhiên, chúng con cũng nghe kể rằng, các THÁNH ĐỒ thời Cựu ước là những người đã chết, mà vẫn tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và được kể là công bình trước mặt Chúa, thì được Ở TRONG thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI với Hội thánh của Chúa Cứu Thế. Chẳng có sự khác biệt nhiều giữa Hội thánh của Chúa và những người Y-sơ-ra-ên được cứu trong thời Cựu ước. Tất cả đều thuộc về một BẦY CHIÊN của một Người Chăn là Chúa Cứu Thế (Giăng 10:16). Tất cả đều là anh chị em, mà Đức Chúa Trời là Cha duy nhất (Khải 21:7). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì biết rằng sau VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, thì chúng con sẽ bước vào VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN với những phước hạnh đời đời như: Chúng con được ở với Chúa và tương giao thân mật với Chúa. Chúng con hiểu biết Chúa cách đầy trọn. Chúng con được thờ phượng và hầu việc Chúa vĩnh viễn. Chúng con được vui vẻ mãi mãi, vì Chúa đã lau khô nước mắt. Chúng con được vinh hiển và thoả mãn trọn vẹn, vì không còn trải qua sự chết. Chúng con cảm tạ Cha vì được gọi là VỢ CƯỚI của Chúa Cứu Thế. Chúng con cảm tạ Cha vì được Ở TRONG thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình.” (Khải huyền 21: 2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho con hỏi: Có phải THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI cũng là THÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI qua các tôi tớ Cha: THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI đúng là THÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng chưa hết, thành này còn có nhiều danh hiệu khác nữa như: GIÊ-RU-SA-LEM trên trời (Hê 12: 22, 24). Một THÀNH tốt hơn (Hê 11: 10, 16). GIÊ-RU-SA-LEM trên cao (Ga-la-ti 4:26). VỢ CƯỚI của Chiên Con (Khải 21:9). Thưa Cha, chúng con nghe sứ đồ Giăng kể chuyện: THÀNH (GIÊ-RU-SA-LEM MỚI) hình vuông lập phương, mỗi chiều 2.400 cây số, chiếm một diện tích hơn 3 triệu cây số vuông (rộng gấp tám lần tiểu bang Texas, Hoa Kỳ), và có tháp cao 2.400 cây số. Thành này phản chiếu vinh quang Thượng Đế, sáng chói như kim cương, như ngọc bích, trong vắt như pha lê. Tường thành thật cao lớn, có mười hai cổng do mười hai thiên sứ canh gác. Trên các cổng có ghi tên mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên. Mỗi phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có ba cổng. Nền cửa tường thành là mười hai tảng đá mỏng, trên đó có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con… Các cổng thành mở suốt ngày, không bao giờ đóng, vì tại đó không có ban đêm… Những điều ô uế và những kẻ xấu xa, giả dối KHÔNG ĐƯỢC vào đó, chỉ những người được ghi tên trong Sách sự sống của Chiên Con mới được vào thành. (Khải 21: 9-14, 23, 25, 27).
Thưa Cha, chúng con nghe kể lại: Có hai sự ngự xuống của thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI từ trời: (1) Trong thời đại VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM bình an, GIÊ-RU-SA-LEM MỚI ngự xuống trên đất Do-thái để các thánh đồ ĐỒNG TRỊ với Chúa. Nhưng khi quả đất bị hủy diệt, thì thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI được cất lên. (2) Và khi cuộc SÁNG TẠO MỚI được hoàn thành, GIÊ-RU-SA-LEM MỚI lần thứ hai ngự xuống trên ĐẤT MỚI, và trở thành THỦ ĐÔ vĩnh viễn, của VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: “Nầy, Ta sẽ LÀM MỚI lại tất cả muôn vật… Kìa, Ta đang sáng tạo TRỜI MỚI VÀ ĐẤT MỚI diệu kỳ, đến nỗi không ai còn tưởng nhớ trời cũ và đất cũ nữa” (Khải-huyền 21:5; Ê-sai 65:17). Thật là một tương lai không thể tin được. Nhưng điều đó SẼ ĐẾN, và tất cả những ai thuộc về Chúa, sẽ BƯỚC VÀO trong TRỜI MỚI VÀ ĐẤT MỚI. Cho nên, “vì chúng con nhận được một VƯƠNG QUỐC không hề rúng động, chúng con… lấy lòng kính sợ mà phục vụ Chúa một cách vui lòng Ngài” (Hê 12:28).
Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì đây là THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT mà Chúa dành cho những người, đã được cứu chuộc trong thời đại Hội thánh. Đây là THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT mà Chúa dành cho chúng con, là CÔ DÂU của Chúa Cứu Thế (Khải 21:2). Đây là THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT, mà chúng con đang chờ đợi trong đức tin (Hê 11:10). Chúng con cảm tạ Cha, vì đây là THIÊN ĐÀNG TRÊN ĐẤT, mà chúng con sẽ được Ở VỚI CHÚA mãi mãi (Khải 21:3). Chúng con đã thuộc về VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN, xin Cha giúp chúng con biết ghi ân, phục vụ Chúa với lòng nhiệt thành, để Chúa vui lòng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa.” (Khải huyền 22: 14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho chúng con hỏi về CÂY SỰ SỐNG. Thưa Cha, trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI có bao nhiêu CÂY SỰ SỐNG? Chúng con nghe Chúa NÓI qua sứ đồ Giăng: “Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần; và lá cây dùng để chữa lành cho các dân…” (Khải 22: 1-4). Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng Hội thánh của Chúa Cứu Thế và các thánh đồ thời Cựu ước, đã được sống lại với thân thể vinh hiển, và được ở trong thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI. Thân thể của họ khác với thân thể những người, vừa trải qua thời kỳ 1000 NĂM bình an và đang ở ngoài thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI. Thân thể của những người Ở TRONG thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI, giống như thân thể phục sinh của Chúa Cứu Thế. Thân thể này có thể cầm, xách đồ vật và có thể nhìn thấy; nhưng nó là thân thể thiêng liêng, chẳng hay hư nát, mạnh mẽ, vinh hiển và thuộc về trời (I Cô-rinh-tô 15:42-49). Còn thân thể của những người ở NGOÀI thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI không phải là thân thể giống như Chúa Cứu Thế, cũng CHẲNG PHẢI là thân thể không hay hư nát. Vì thế, họ CẦN ĂN TRÁI của CÂY SỰ SỐNG để được sự sống đời đời, và cần lá cây này để chữa lành cho thân thể. Thưa Cha, con muốn hỏi thêm: Có bao nhiêu CÂY SỰ SỐNG? Chỉ có một hay nhiều CÂY SỰ SỐNG? Chúng con nghe Chúa NÓI qua một tôi tớ Chúa: Trong vườn Ê-ĐEN có MỘT cây (Sáng 2:9). Tuy nhiên trong thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI, thì có NHIỀU CÂY SỰ SỐNG, vì cây, trái, và lá của nó rất cần thiết cho mọi người Ở NGOÀI thành (Ê-xê 47:7). Chúng con nghe kể tiếp: “CÂY SỰ SỐNG… ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần” (Khải 22:2). CÂY SỰ SỐNG ra trái liên tục mười hai mùa, với nhiều loại trái khác nhau, mỗi tháng một loại.
Thưa Cha, chúng con nhận biết rằng: NHỮNG TRÁI này, không dành cho những người sống BÊN TRONG thành Giê-ru-sa-lem mới, nhưng họ vẫn có thể ăn, nếu muốn. Chỉ các dân tộc Ở NGOÀI thành, là những người đã trải qua thời kỳ 1000 NĂM bình an, mới CẦN ăn trái của CÂY SỰ SỐNG. Thân thể những người này cần được liên tục bồi bổ và bảo dưỡng, vì Thánh Kinh KHÔNG có nói, là họ có thân thể CHẲNG HAY hư nát. Họ CẦN TRÁI CÂY NÀY đem đến sự sống đời đời cho mình. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì TRỜI MỚI ĐẤT MỚI với CÂY SỰ SỐNG. Chúng con ngợi khen Cha, vì được quyền vào cổng thành, ăn trái cây sự sống (Khải 22:14). Chẳng còn điều gì xấu xa trong thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI, vì Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế sẽ đặt ngai tại đó. Chúng con và các tôi tớ Chúa sẽ vui mừng phục vụ Chúa trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Chúng con biết ơn Cha vì được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN (Khải 22: 3-4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 23/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần; và lá cây dùng để chữa lành cho các dân.” (Khải huyền 22: 2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa NÓI qua sứ đồ Giăng: “… tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần; và LÁ CÂY dùng để chữa lành cho các dân” (Khải 22: 1-2). Thưa Cha, cho chúng con hỏi: Có sự chữa bệnh ở THIÊN ĐÀNG ư? Tại sao các dân cần được chữa lành, nếu mọi điều ác đã bị loại bỏ ở TRỜI MỚI ĐẤT MỚI? Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con rằng, ở đây, Chúa KHÔNG ám chỉ rằng sẽ có bệnh tật ở thiên đàng, bởi vì chúng con đều biết, thiên đàng là nơi KHÔNG còn đau đớn, KHÔNG còn đau khổ, KHÔNG còn buồn bã, KHÔNG còn phiền muộn, KHÔNG CÓ BỆNH TẬT hành hạ thân thể. Nhưng LÁ CÂY có thể được ví như dược thảo siêu nhiên, vì dược thảo được dùng không phải để chữa bệnh, mà để tăng cường sức khỏe nói chung. Mọi người có thể ăn LÁ CÂY này cũng như có thể ăn TRÁI của nó. TRÁI của CÂY SỰ SỐNG sẽ đảm bảo sự sống đời đời, trong khi LÁ CÂY có thể bảo dưỡng thân thể. Cả hai được dùng để giữ gìn sự sống và sức khỏe cho các dân, ở ngoài thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI.
Thưa Cha, chúng con tin rằng có nhiều CÂY SỰ SỐNG ở hai bên bờ sông, chảy từ ngai Đức Chúa Trời. Những CÂY SỰ SỐNG ra trái mỗi tháng một mùa, liên tục trong mười hai mùa với nhiều loại trái khác nhau. TRÁI này dành để bồi bổ cũng như đem đến sự sống đời đời cho những người đã trải qua thời kỳ ngàn năm bình an và đang sống ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem mới. Còn LÁ CÂY sẽ bồi bổ và bảo dưởng thân thể của họ. Thưa Cha, chúng con và muôn vật thiết tha trông mong sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời ở TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Chúng con và muôn vật đều khắc khoải mong chờ ngày con cái Chúa sống lại, để được giải thoát khỏi hư hoại, diệt vong và cùng hưởng tự do vinh quang với con cái Thượng Đế ở TRỜI MỚI ĐẤT MỚI (Rô 8: 19-21). Chúng con cảm tạ Chúa về những ơn lành mà CÂY SỰ SỐNG mang đến cho mọi người trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Thật "phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi CÂY SỰ SỐNG, và bởi các cửa mà vào trong thành!" (Khải 22:14).
Thưa Cha, chúng con biết ơn Cha “vì Chúa sẽ tạo dựng TRỜI MỚI ĐẤT MỚI…” (Ê-sai 65:17). Chúng con ngợi khen Cha vì biết Đức Chúa Trời “hoan hỉ vì GIÊ-RU-SA-LEM, Ta sẽ vui mừng vì dân Ta; nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc, hay kêu la đau đớn nữa” (65:19). Tại đó, có sông nước hằng sống, trong như pha lê, chảy… vào chính giữa con đường lớn trong thành. Hai bên bờ sông có CÂY SỰ SỐNG, ra TRÁI mười hai mùa, mỗi tháng một mùa. Nơi đó, “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta; họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi” (65:24). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Họ sẽ được thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ.” (Khải huyền 22: 4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho chúng con hỏi: Công dân của VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN có đời sống như thế nào? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN sẽ bắt đầu với tiếng Đức Chúa Trời phán: “XONG RỒI! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống” (Khải 21: 5-6). Thưa Cha, tiếng PHÁN đánh dấu cho sự hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại, mà giai đoạn chót là dự bị NƠI Ở vĩnh viễn cho những người được cứu chuộc. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI qua sứ đồ Giăng rằng, so với thế giới cũ, thành GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có nhiều điểm khác biệt: (1) Thế giới cũ có sự chết; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có sự sống đời đời. (2) Thế giới cũ có khóc lóc; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có vui mừng. (3) Thế giới cũ có đau đớn; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có thoả vui. (4) Thế giới cũ có tội lỗi; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có thánh thiện. (5) Thế giới cũ có rủa sả; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có hạnh phúc. (6) Thế giới cũ có đêm tối; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có ban ngày. (7) Thế giới cũ có đền thờ; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có Đức Chúa Trời là Đền thờ của thành. (8) Thế giới cũ có mặt trời; GIÊ-RU-SA-LEM MỚI có Chúa Cứu Thế là sự sáng của thành (Khải 21:1-22:5).
Thưa Cha, chúng con nghe Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Chúng con nghe Thánh Linh và Hội thánh kêu gọi: “Hãy đến!” Người nào nghe tiếng gọi cũng nói: “Mời đến!” Ai khát, cứ đến! Ai muốn, hãy tiếp nhận miễn phí nước hằng sống!” (Khải 21: 5-7; 22:17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, kẻ được mời chính là kẻ đắc thắng, là CÔNG DÂN của VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. CÔNG DÂN là người trung tín bền giữ đức tin mình đến cuối cùng. CÔNG DÂN là người được biên tên vào sách sự sống của Chiên Con. CÔNG DÂN sẽ là con cái Đức Chúa Trời. CÔNG DÂN sẽ tận hưởng nhiều phước hạnh, trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN: Trước hết, PHƯỚC HẠNH 1. Họ được tương giao với Đức Chúa Trời và chiêm ngưỡng sự vinh hiển Ngài. “Họ sẽ được thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ” (Khải 22:4). PHƯỚC HẠNH 2. Họ có đời sống an nghỉ trọn vẹn. Họ có quyền đến nơi có CÂY SỰ SỐNG, và được vào thành qua các cửa (22:13-14). PHƯỚC HẠNH 3. Họ sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa, nhưng có đời sống thánh khiết, vui vẻ trọn vẹn (21: 4, 27). PHƯỚC HẠNH 4. Họ sẽ được sẽ biết Chúa cách tường tận (I Cô-rinh-tô 13:12). PHƯỚC HẠNH 5. Họ sẽ có đời sống sung mãn trọn vẹn (21:6). Và PHƯỚC HẠNH 6. Họ sẽ trị vì cho đến đời đời (22: 5).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa đã dùng Phúc âm kêu gọi chúng con, cho anh em chung hưởng VINH QUANG với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin giúp chúng con sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi chúng con (anh em) vào VƯƠNG QUỐC và VINH QUANG của Ngài” (I Tê-sa 2: 12). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay cho chúng con hỏi: Có phải sự cuối cùng của thế giới sắp đến? Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI qua các tôi tớ Chúa: Từ lúc thế giới bắt đầu cho đến kết thúc, thế giới này trải qua bảy thời đại lịch sử được Kinh Thánh ghi nhận: (1) Thời đại vô tội. (2) Thời đại lương tâm. (3) Thời đại chấp chánh. (4) Thời đại tộc trưởng. (5) Thời đại luật pháp. (6) Thời đại Hội thánh. Và (7) thời đại ngàn năm bình an. Thưa Cha, ông Môi-se kể chuyện: Có một khoảng cách thời gian giữa sự sáng tạo vũ trụ và loài người. Thời gian này chúng con không biết được là bao lâu (Sáng 1:1-2). Tuy nhiên, chúng con biết khoảng thời gian từ khi loài người bắt đầu trên đất với tổ phụ A-đam cho đến nay, là khoảng 6000 năm. Và cũng theo Kinh Thánh, thế giới chúng con hiện nay đang ở vào thời đại thứ sáu, tức là thời đại Hội thánh Chúa đang hoạt động trong thế gian. Chắc chắn thế giới sẽ bước vào THỜI ĐẠI thứ bảy, là thời kỳ NGÀN NĂM BÌNH AN, để rồi thế giới sẽ đến chỗ CUỐI CÙNG.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: BẢY THỜI ĐẠI trên, bày tỏ BA ĐIỀU: (1) Loài người được tạo dựng trong sự THÁNH KHIẾT (2) Loài người sa ngã và PHẠM TỘI. (3) Loài người BỊ HUỶ DIỆT vào CUỐI thời đại NGÀN NĂM BÌNH AN. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại, cũng có chương trình giải cứu loài người khỏi bị huỷ diệt. Trong thời đại VÔ TỘI, Chúa đã dự bị sự cứu rỗi cho loài người qua sự biết trước của Ngài. Từ thời đại lương tâm đến thời đại tộc trưởng, Chúa lựa chọn dân Do-thái, để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Trong thời đại luật pháp, Chúa ban luật pháp cho dân Do-thái, để nhắc nhở họ phải sẵn sàng, cho sự hiện đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu. Trong thời đại Hội thánh, Chúa ban sự cứu rỗi cho thế gian, để những ai tin Chúa thì sẽ được cứu, được tiếp nhận vào Hội thánh Ngài, và sẽ được cứu khỏi sự huỷ diệt trong ngày tận cùng của thế giới. Thưa Cha, chúng con nghe kể tiếp: Khi Chúa Cứu Thế trở lại thế giới lần thứ hai để thiết lập VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM BÌNH AN, Đức Chúa Trời cũng tạo cơ hội cho những người sống trong thời đại này tin Chúa, để họ được vào VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN, tránh được sự đoán phạt đời đời trong hồ lửa.
Thưa Cha, cảm tạ Cha đã giúp chúng con hiểu được vì sao, mà thế giới phải đến chỗ tận cùng. (1) Vì tội lỗi của loài người, mà thế giới này phải bị huỷ diệt. Và (2) Vì Chúa muốn bắt đầu một THẾ GIỚI MỚI, để làm NƠI Ở, cho những người được cứu chuộc. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì người tin Chúa sẽ có một tương lai tươi sáng. Chúng con ngợi khen Cha, vì có được một tương lai vinh hiển. Xin giúp chúng con nhớ luôn rằng, “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về lời Chúa NÓI với chúng con qua sứ đồ Phi-e-rơ: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện (I Phi-e-rơ 4:7). Thưa Cha, khi chúng con nhìn vào các diễn biến hằng ngày trên thế giới, cùng với sự ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự cuối cùng của thế giới, chúng con càng mong muốn hiểu được vấn đề này rõ ràng hơn. Đồng thời chúng con muốn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tận thế gần đến, và hết lòng trông mong Chúa Cứu Thế trở lại thế gian lần thứ hai. Thưa Cha, chúng con nhớ đến sứ điệp Chúa rao giảng nhiều ngàn năm trước, là Chúa sẽ trở lại thế gian để làm Vua. Chúng con nghe ông Đa-vít kể chuyện: Từ trước vô cùng, chính Đức Chúa Trời, đã chọn và lập Chúa Cứu Thế làm Vua (Thi thiên 2: 6). Các nhà thông thái khi tìm kiếm Hài nhi Giê-xu, cũng xưng tụng Ngài là Vua: “Vua dân Do-thái mới ra đời hiện nay ở đâu?” (Mat 2: 2). Dân chúng thành Giê-ru-sa-lem trải áo mình ra nghênh đón Chúa Cứu Thế như vị Vua, cũng là bằng chứng về vương quyền của Ngài. Tổng trấn Phi-lát cho đóng một tấm bảng trên thập tự giá, gọi Ngài là Vua dân Do-thái. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Chúa Cứu Thế đến thế gian lần thứ nhất trong địa vị Chiên Con, để chịu chết trên cây thập tự thay cho loài người tội lỗi. Nhưng Chúa Cứu Thế sẽ trở lại lần thứ hai trong địa vị Sư Tử của chi phái Giu-đa, để làm Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Hai lần hiện đến của Chúa Cứu Thế có thể xem là lẽ thật quan trọng nhất trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người. Tuy nhiên, các lời tiên tri trong Cựu-ước do các nhà tiên tri dạy dỗ, không được rõ ràng như trong Tân-ước do Chúa Giê-xu và các sứ đồ dạy dỗ. Bởi đó, nhiều người Do-thái không nghiên cứu kỹ càng về lẽ thật này, chỉ thấy sự hiện đến của Đấng Mê-si-a trong hình ảnh vị Vua vinh hiển, để giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ của chính quyền La-mã thời đó mà thôi. Họ không nhìn biết Chúa Cứu Thế trước hết, phải hiện đến như một “ĐẦY TỚ” chịu chết cách sĩ nhục, để chuộc tội cho cả nhân loại (Ê-sai 53). Sau đó, Chúa sẽ trở lại lần thứ hai, để làm Vua trên muôn vua.
Thưa Cha, chúng con tin chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại, vì Kinh Thánh và Chúa Giê-xu, đã giảng dạy về lẽ thật này. Chúng con biết lời Kinh Thánh là chân thật. Chúng con đặt vững niềm tin nơi Lời Chúa. Chúng con hết lòng trông đợi ngày phước hạnh này. Chúng con cũng loan báo tin mừng Chúa trở lại cho người khác. Thưa Cha, chúng con cảm tạ vì nghe Chúa NÓI: “Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:3). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu.” (Khải-huyền 2:4).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh Ê-phê-sô và NÓI với chúng con: “… Đây là thông điệp của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi lại giữa bảy giá đèn bằng vàng. Ta biết công việc con, nỗi lao khổ và lòng nhẫn nại của con. Ta biết con không thể dung thứ kẻ ác; con đã thử nghiệm những người mạo xưng là sứ đồ và lột mặt nạ của họ. Con đã nhẫn nại chịu khổ vì danh Ta, không biết mỏi mệt. Nhưng Ta khiển trách con vì con đã ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU, khi con mới theo Ta. Hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu, phải ăn năn và làm những việc con đã làm ban đầu. Nếu không, Ta sẽ sớm đến, cất bỏ giá đèn con khỏi chỗ nó. Tuy nhiên con còn một ưu điểm: con ghét công việc của phái Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa. Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây hằng sống trong Vườn của Thượng Đế” (Khải 2:1-7).
Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng: Chúa trở lại thế gian là điều chắc chắn. Trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, Ngài muốn chúng con giữ mình thánh sạch khỏi mọi ô uế của thế gian, trung tín giữ vững lòng tin, bền lòng theo Chúa, trông chờ Ngài luôn. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, hội thánh Ê-phê-sô gần như trọn vẹn trước mặt Chúa. Hội thánh đã thể hiện các đức tính cao đẹp như: nhịn nhục, kiên nhẫn phục vụ Chúa, thuần khiết, trung tín bền giữ đạo Chúa, không theo đạo giả dối như đạo của đảng Ni-cô-la. Tuy nhiên, hội thánh Ê-phê-sô cũng có điểm thiếu sót là ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU. Các tín hữu không còn sốt sắng CẦU NGUYỆN với Chúa, và không còn yêu thương giúp đỡ người khác. Lý do là vì họ ĐẶT CÔNG VIỆC Chúa, lên TRÊN Chúa. Họ chú trọng đến CÔNG VIỆC CHÚA, hơn là MỐI QUAN HỆ với Chúa. Sự ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU là điều rất nguy hiểm cho tôi con Chúa xưa nay. Bởi vì, nếu THIẾU lòng yêu mến Chúa, thì chúng con cũng sẽ BỎ MẤT các đức tính cao đẹp hiện có. Nếu chúng con ĐÁNH MẤT TÌNH YÊU BAN ĐẦU, thì kiên nhẫn sẽ trở thành nóng nảy, thuần khiết sẽ trở thành bất khiết, trung tín sẽ trở thành bất trung, hy sinh sẽ trở thành ích kỷ.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết LẮNG NGHE, lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh. Xin giúp chúng con NHỚ LẠI đã vấp ngã từ đâu, để chúng con ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Xin giúp chúng con NHẬN RA nguyên nhân, đã đánh mất tình yêu Chúa và yêu người. Xin giúp chúng con ĂN NĂN, để xây khỏi tình trạng sa sút, và sửa sai khuyết điểm của mình. Xin Cha giúp chúng con LÀM LẠI những công việc ban đầu, nghĩa là làm lại MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa, và YÊU MẾN anh chị em mình như từ lúc mới tin Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng, và được ĂN TRÁI của CÂY SỰ SỐNG, cho đến khi gặp mặt Chúa ở Thiên đàng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 28/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống.” (Khải-huyền 2:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh SI-MIỆC-NƠ và NÓI với chúng con: “… Ta biết nỗi gian khổ, sự nghèo thiếu của con -- nhưng thật ra con giàu có. Ta cũng nghe lời vu cáo của những kẻ mạo danh con cái Thượng Đế mà thật ra là hội viên của Sa-tan. Đừng sợ những nỗi gian khổ sắp đến. Này, Quỷ vương sẽ thử thách con, tống giam một vài người vào ngục tối; và con sẽ bị khủng bố trong mười ngày. Hãy trung thành với Ta dù phải chết; Ta sẽ cho con mũ miện của sự sống vĩnh viễn…” (Khải 2:8-11). Thưa Cha, chúng con nhận ra hội thánh Si-miệc-nơ gồm có những người nghèo khổ. Hội thánh mặc dù nghèo khổ về vật chất, nhưng họ được giàu có về tâm linh, nhất là lòng trung thành với Chúa trước những cơn bắt bớ của chính quyền La-mã. Thưa Cha, ngày nay ma quỷ cũng luôn tìm cách bắt bớ và phá hại chúng con. “Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đều sẽ bị bắt bớ” (II Ti 3:12).
Thưa Cha, sáng nay chúng con nghe Chúa NÓI rằng: (1) ĐỪNG SỢ: Chúa bảo ĐỪNG SỢ, vì Ngài luôn ở cùng để ban cho chúng con sự đắc thắng. Chúa HỨA: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Chúng con nghe ông Phao-lô kể chuyện: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). (2) HÃY TRUNG TÍN: Chúa NÓI với chúng con, hãy trở thành những người TRUNG TÍN, bền giữ đức tin mình nơi Chúa, cho đến cuối cùng của cuộc đời. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Vào năm 156, giám mục Polycarpe tại Si-miệc-nơ, bị nhà cầm quyền La-mã buộc phải nhân danh hoàng đế phỉ báng Chúa Giê-xu, thì sẽ được khỏi chết. Ông đáp: “Đã 86 năm qua, tôi phục vụ Chúa, Ngài chẳng hề làm hại tôi, làm sao tôi có thể phỉ báng Vua Cao Cả, Đấng đã cứu tôi?” Cuối cùng, ông bị thiêu sống. (3) LỜI HỨA BAN THƯỞNG: Chúa PHÁN với hội thánh Si-miệc-nơ và với chúng con: “Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (2:10).
Thưa Cha, chúng con được an ủi nhiều lắm, khi nghe Chúa NÓI: “Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con” (2:9). Chúng con được khích lệ nhiều lắm, khi nghe Chúa NÓI “Ta biết…,” với đôi mắt thông cảm nỗi gian khổ và sự nghèo thiếu của chúng con. Thưa Cha, chúng con quyết CHIẾN ĐẤU anh dũng, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Chúng con quyết CHẠY CHO XONG cuộc đua, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Chúng con quyết GIỮ VỮNG niềm tin, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống.” Thưa Cha, chúng con quyết giữ TRUNG TÍN cho đến chết, để được Chúa “ban cho mão triều thiên của sự sống” (2: 10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm.” (II Cô-rinh-tô 11:14-15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh BẸT-GĂM và NÓI với chúng con: “Ta biết thành phố con là ngai của Sa-tan. Tuy nhiên, con đã giữ vững đức tin, không chối bỏ danh Ta, ngay cả lúc An-ti-ba nhân chứng trung thành của Ta bị giết tại BẸT-GĂM... Nhưng Ta phải khiển trách con vài điều: con có những người theo đường lối của Ba-la-am, người đã dạy Ba-lác cách quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Con cũng có những kẻ theo phái Ni-cô-la. Vậy, hãy ăn năn, nếu không Ta sẽ sớm đến, dùng thanh gươm ở miệng ta đánh dẹp bọn đó. Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn ma-na giữ kín. Ta sẽ cho mỗi người một viên đá trắng ghi tên mới Ta đặt cho, ngoài người nhận không ai biết được” (Khải 2: 12-17). Thưa Cha, cho dù Chúa khen hội thánh BẸT-GĂM đã vững lòng tôn Danh Ngài như An-ti-ba, nhưng Ngài cũng trách là trong họ còn có người theo giáo lý Ba-la-am và Ni-cô-la. Giáo lý này dạy rằng, họ được tự do, phóng túng trong tư dục của xác thịt. Họ có thể bán rẻ thiên chức và lương tâm, để được danh, lợi, quyền.
Thưa Cha, những điều hội thánh BẸT-GĂM đã gặp ngày xưa, thì chúng con cũng đang trải qua ngày nay. Chúa Giê-xu đã nhiều lần cảnh báo chúng con hãy coi chừng các giáo sư giả, nghĩa là những nhà lãnh đạo lừa dối. Chúa NÓI rằng, không phải hễ ai rao giảng về Chúa Cứu Thế, thì đều là những nhà lãnh đạo chân thật. Thưa Cha, chúng con có thể dùng nhiều cách để nhận biết các giáo sư và tiên tri giả. Đồng thời, chúng con cũng phải thận trọng xét mình, để xem chúng con có đang ở trong hàng ngũ của họ hay không. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Một số người đã khởi đầu chức vụ của mình trong sự chân thành, thanh sạch và đức tin chân chính nơi Chúa Cứu Thế. Sau đó, vì lòng kiêu ngạo và các dục vọng bất chính, chúng con đã đánh mất sự cam kết và lòng yêu mến Chúa. Chúng con bán rẻ chức vụ và lương tâm, để được danh, lợi, quyền. Cuối cùng, chúng con bị cắt đứt khỏi VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI (I Cô 6: 9-10). Kế sau, chúng con trở thành công cụ của Sa-tan, trong khi vẫn nguỵ tạo về mình, như là người hầu việc Chúa chân chính (II Cô 11:15).
Thưa Cha, Chúa đang kêu gọi chúng con ăn năn để trở thành người chiến thắng. Người chiến thắng là người đã được tái sinh và mãi luôn đắc thắng tội lỗi, thế gian và Sa-tan. Người đắc thắng là người được hưởng VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI và không bị tổn hại trong lần chết thứ hai. Người đắc thắng là người được ban cho ma-na đang giấu kín (trái của cây sự sống), và tên mới (tên riêng của người chiến thắng). Người đắc thắng là người được đồng ngồi với Chúa trên ngai Ngài và được ban quyền cai trị các nước (2: 17, 26; 3:21). Thưa Cha, chúng con thành thật ăn năn, để được trở thành người chiến thắng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 30/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh THI-A-TI-RƠ và NÓI với chúng con: “Ta biết những việc con làm với tình yêu thương, đức tin, tinh thần phục vụ và lòng nhẫn nại... Nhưng đây là điều Ta khiển trách: con dung túng cho Giê-sa-bên, kẻ tự xưng là nữ tiên tri, nhưng dạy dỗ và quyến rũ các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng… Riêng những người tại THI-A-TI-RƠ không chịu theo tà thuyết này… Ta sẽ không để các con mang gánh nặng gì khác, miễn là các con giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến. Những người nào chiến thắng và tiếp tục làm công việc Ta đến cuối cùng, Ta sẽ cho quyền thống trị các nước…” (Khải 2:18-29). Thưa Cha, chúng con nhận ra hội thánh THI-A-TI-RƠ có tình yêu thương. Họ cũng có đức tin, sự phục vụ, và lòng nhẫn nại. Họ trung tín hầu việc Chúa, đặc biệt là các công việc sau nầy của họ nhiều hơn những công việc ban đầu. Tuy nhiên, hội thánh này lại chấp nhận đảng Giê-sa-bên. Hội thánh đã dung túng một người đàn bà xưng mình là tiên tri, có hành động như Giê-sa-bên là cám dỗ nhiều người phạm tội dâm loạn và ăn của cúng thần tượng.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy hội thánh này dung túng điều bất khiết và những sự dạy dỗ trái với Kinh Thánh (2:14, 20). Hội thánh đã chấp nhận giáo sư giả vì các giáo sư này tuyên bố, mình là người của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng nhìn thấy những giáo sư này trong hội thánh. Họ chưa bao giờ là một tín đồ thật. Sa-tan đã đặt họ vào trong hội thánh ngay từ khi họ khởi đầu chức vụ với những khả năng, ân tứ của họ và giúp họ thành công (Mat 13:24-28, 36-43). Chiến lược của Sa-tan là đưa họ vào những vị trí có uy thế, để họ có thể phá hoại công việc chân thật của Chúa Cứu Thế. Cho đến khi họ bị phát hiện hoặc bị vạch mặt, thì Tin lành đã bị tổn hại và Danh Chúa đã bị sĩ nhục nhiều lắm.
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Hội thánh Ê-phê-sô thiếu tình thương, còn hội thánh THI-A-TI-RƠ thiếu SỰ THÁNH KHIẾT. Đó là một sự thiếu thốn quan trọng. “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được THÁNH HOÁ, tức là phải lánh xa sự gian dâm…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7). Tuy nhiên, không phải hết thảy con dân Chúa trong hội thánh, đều bị Sa-tan đầu độc qua giáo lý của các tiên tri giả. Trái lại, một số đã đứng vững mà từ khước mọi cám dỗ. Thưa Cha, xin giúp chúng con ngày nay, cũng không buông thả theo nhục dục như nhiều người khác. Xin giúp chúng con, biết trung thành với Thượng Đế. Xin Cha giúp chúng con yêu Đức Chúa Trời và ghét thế gian. Xin giúp chúng con không ham mến những thú vui tội lỗi, để không tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn sống cuộc đời được Chúa THÁNH HOÁ. Xin giúp chúng con bền giữ mọi điều mình có, cho đến khi Chúa đến. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 31/03/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào; hãy giữ lấy và ăn năn đi.” (Khải huyền 3:1, 3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh SẠT-ĐE: “Ta biết… CON NỔI TIẾNG LÀ SỐNG NHƯNG ĐÃ CHẾT! Hãy tỉnh dậy, củng cố những gì còn lại và sắp chết; vì Ta thấy công việc con thật bất toàn dưới mắt Thượng Đế. Vậy, hãy nhớ những điều con đã nghe và tin nhận; hãy vâng phục và ăn năn. Nếu con không thức tỉnh, Ta sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm, con chẳng biết giờ khắc nào. Nhưng tại Sạt-đe có mấy người không làm ô uế áo xống mình. Họ sẽ mặc áo trắng đi với Ta, vì họ thật xứng đáng… Ta sẽ không xóa tên họ khỏi Sách sự sống. Trước mặt Thượng Đế và các thiên sứ, Ta sẽ công nhận họ…” (Khải-huyền 3:1-6). Thưa Cha, sáng nay chúng con CÙNG BUỒN với hội thánh SẠT-ĐE, vì những con dân Chúa tại đây NỔI TIẾNG LÀ SỐNG NHƯNG ĐÃ CHẾT! Chúa KHÔNG CÓ một lời nào khen hội thánh này. Thưa Cha, nghĩ đến hội thánh SẠT-ĐE, chúng con lại nhìn ra những dấu hiệu của hội thánh ĐANG CHẾT: (1) Nếu chúng con không giữ MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa hằng ngày, qua việc đọc Kinh Thánh, suy ngẫm, cầu nguyện lắng nghe tiếng Chúa, thì chúng con ĐANG CHẾT. (2) Nếu chúng con không có quyền năng để chữa bệnh, làm phép lạ, và khiến cho tà linh phải bỏ chạy, thì chúng con ĐANG CHẾT (Lu 11:20; Gal 3:5).
Thưa Cha, Chúa dạy chúng con HÃY TỈNH THỨC, tự xét lại bản thân để xem chúng con có đang có tiếng là SỐNG, nhưng thực sự đã CHẾT? Nếu chúng con cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đi thờ phượng Chúa bằng hình thức thay vì với cả lòng yêu mến Chúa, thì chúng con đang CHẾT. Nếu chúng con dâng hiến, thăm viếng, làm chứng, giúp đỡ người khác cách lấy lệ cho xong, thì chúng con đang CHẾT. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ngày nay, một số hội thánh muốn làm cho mình nổi tiếng là sống, nhưng kỳ thật đang CHẾT MÒN. Chúng con càng cố gắng bằng sức riêng, bằng sự sống của xác thịt, thì càng uể oải, chán chường, cuối cùng phải GỤC NGÃ nằm dài.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Vậy, hãy nhớ những điều con đã nghe và tin nhận; hãy vâng phục và ăn năn” (3: 3). Trong MÙA CHAY này, nếu chúng con vâng phục và ĂN NĂN, thì sẽ được vượt thắng tình trạng SỐNG mà như CHẾT. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì sẽ được mặc chiếc áo choàng trắng của chiến thắng, để đồng hành với Chúa. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì Chúa không xóa tên chúng con khỏi Sách sự sống. Nếu chúng con ĂN NĂN, thì trước mặt Thượng Đế và các thiên sứ, Chúa sẽ công nhận chúng con. Thưa Cha, xin giúp chúng con tỉnh dậy để củng cố những gì còn lại, là sự hầu chết (3:2). Xin giúp chúng con nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ĂN NĂN (3:3). Xin Cha giúp chúng con ĂN NĂN ngay, không phải chờ đợi một ngày, một giờ nào khác. Xin cho chúng con biết gìn giữ áo xống mình được trắng (thánh khiết), để cùng đi với Chúa bất cứ lúc nào Ngài đến với chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con. Nầy, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta.” (Khải huyền 3: 8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI: “Ta biết công việc con. Dù năng lực kém cỏi, con đã vâng giữ lời Ta, không chối bỏ danh Ta. Ta đã mở rộng trước mặt con một cái cửa chẳng ai có quyền đóng lại. Một số hội viên của Sa-tan mạo nhận là con cái Thượng Đế sẽ rơi mặt nạ… Vì con vâng lệnh Ta chịu khổ nạn, nên Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người. Ta sẽ sớm đến! Hãy giữ vững điều con có để không ai cướp mất mũ miện của con. Những người chiến thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền thờ của Thượng Đế Ta, họ sẽ ở đó mãi mãi…” (Khải 3: 7-13). Thưa Cha, sáng nay chúng con CÙNG VUI với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI, vì hội thánh này TRUNG TÍN với Chúa. Ngài không có lời trách nào, cho PHI-LA-ĐEN-PHI. Hội thánh này dù có ít năng lực, nhưng muốn cứ TRUNG TÍN với Chúa. Họ đối với thế gian thì thật là yếu đuối, nhưng có một tiềm lực mạnh mẽ bên trong về đức tin, và lòng trung tín. Thưa Cha, tấm lòng trung thành của hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI đối với Chúa, được Ngài đáp ứng lại bằng tình yêu, và lời hứa sẽ giữ hội thánh khỏi giờ thử thách. Chúa NÓI: “Ta sẽ khiến họ (hội viên của Sa-tan mạo nhận là con cái Thượng Đế) đến quỳ dưới chân con và họ sẽ biết Ta yêu mến con. Vì con vâng lệnh Ta chịu khổ nạn, nên Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người” (3:9-10).
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, trong BẢY hội thánh, có NĂM bị quở trách, còn HAI thì không. HAI hội thánh không bị quở trách là SI-MIỆC-NƠ và PHI-LA-ĐEN-PHI. Chúa rất vui về hai hội thánh này. Điều đáng chú ý là những gì Chúa phán với hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI, thì có phần nào giống như những gì Ngài đã phán với hội thánh Si-miệc-nơ. Vấn đề đối với Si-miệc-nơ là có kẻ giả hình trong hội thánh; trong khi với PHI-LA-ĐEN-PHI cũng là kẻ giả hình trong hội thánh. Với hội thánh Si-miệc-nơ, Chúa phán: “con sẽ bị khủng bố” (Khải 2:10); trong khi với Phi-la-đen-phi, Ngài nói: “Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới, để thử thách mọi người” (3:10). Chúa cũng nói với hai hội thánh này về mão miện. Với Si-miệc-nơ, Ngài phán: “Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (2:10); trong khi với PHI-LA-ĐEN-PHI, thì: “hãy giữ vững điều con có, để không ai cướp mất mũ miện của con” (3:11).
Thưa Cha, lời hứa cho những kẻ đắc thắng, là được làm cột trụ trong đền thờ của Chúa, nghĩa là được ở trong nhà Chúa mãi mãi lâu bền, để chiêm ngưỡng vinh quang muôn đời của Ngài. Thưa Cha, dù chúng con ít năng lực, xin giúp chúng con trung tín, bền giữ đạo Chúa cho đến cuối cùng. Xin Cha thêm lòng yêu mến Chúa, và giúp đức tin chúng con lớn mạnh như hội thánh PHI-LA-ĐEN-PHI. Thưa Cha, chúng con ước mong có đời sống được Chúa vui lòng, và được Ngài khen ngợi như PHI-LA-ĐEN-PHI. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/04/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta biết các công việc của con; con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.” (Khải huyền 3: 15-16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con LẮNG NGHE Chúa NÓI với hội thánh LAO-ĐI-XÊ và NÓI với chúng con: “Ta biết công việc con, con KHÔNG LẠNH CŨNG KHÔNG NÓNG, Ta mong con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. Nhưng vì con HÂM HẨM, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta… Người nào Ta yêu mến, Ta mới khiển trách, sửa trị. Vậy con hãy sốt sắng ĂN NĂN. Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài” (Khải 3: 14-22). Thưa Cha, chúng con nhận ra, hội thánh LAO-ĐI-XÊ có mắt nhưng không thấy được mình khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng, trần truồng, mà cứ tưởng mình là giàu có đến nỗi không cần gì nữa. Chúng con nghe kể chuyện: Hội thánh HÂM HẨM là hội thánh lưng chừng, cầu an, không tiến cũng không thoái, không chống đối cũng không ủng hộ, không chối Chúa, cũng không hầu việc Ngài. Trong khi NGƯỜI YẾU ĐUỐI, thì muốn mạnh mẽ. NGƯỜI THỐI LUI, thì muốn tiến bộ. NGƯỜI SA NGÃ, thì muốn đứng dậy. NGƯỜI NGUỘI LẠNH, thì muốn nóng cháy. Còn NGƯỜI HÂM HẨM, thì không muốn gì cả, cho mình là đủ rồi. Thưa Cha, chúng con biết nguyên nhân của TỘI HÂM HẨM, là vì con dân Chúa quá chú trọng về vật chất, không có lòng khao khát Chúa. Khi một người thoả lòng trên sự giàu có vật chất, thì đời sống thuộc linh sẽ bị yếu đuối, HÂM HẨM.
Thưa Cha, xin giúp chúng con không đánh mất tình yêu ban đầu, khi chúng con mới theo Chúa (2:4). Xin giúp chúng con trung tín chịu khổ vì danh Chúa (2:10). Xin giúp chúng con không chối bỏ danh Chúa (2:13). Xin giúp chúng con không phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng (2:20). Xin giúp chúng con không phải có tiếng là sống nhưng đã chết! (3:1). Thưa Cha, chúng con dù có năng lực kém cỏi, nhưng quyết vâng lời Chúa (3:8). Xin giúp chúng con không phạm tội HÂM HẨM (3: 16). Thưa Cha, trong MÙA CHAY này, xin giúp chúng con nhớ lại mình đã sa sút từ đâu, để ĂN NĂN và làm lại những việc ban đầu.
Thưa Cha, xin cho chúng con trở thành người chiến thắng trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN. Xin giúp chúng con được ăn trái của cây sự sống trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI (2:7). Xin giúp chúng con trung tín cho đến chết, để nhận được mão triều thiên của sự sống (2:10). Xin giúp chúng con có được một tên mới, của người chiến thắng (2:17). Xin giúp chúng con nhận được thẩm quyền cai trị các nước (2:26). Xin giúp chúng con không bị xóa tên khỏi Sách sự sống, trong VƯƠNG QUỐC VĨNH VIỄN (3:5). Xin cho chúng con được làm cột trụ trong Đền thờ của Chúa, và sẽ ở đó mãi mãi với Chúa (3:12). Xin giúp chúng con được đồng trị với Chúa trong VƯƠNG QUỐC VINH HIỂN (3:21). Thưa Cha, chúng con QUYẾT TÂM trở thành người chiến thắng. Chúng con TIẾP TỤC làm công việc Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con QUYẾT TÂM trung thành với Chúa cho đến chết. Chúng con CHỜ MONG được Chúa ban thẩm quyền cai trị các nước (2:26). Amen.