Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 3 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/202425 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/02/2024 Câu gốc: “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 26: Đầu tiên người Do Thái rời khỏi Y-sơ-ra-ên gồm 70 người (Sáng 46:27). Họ đã trải qua khoảng 400 năm bị ÁP BỨC tại Ai Cập (Xuất 12:40). Sau hai năm ở đồng vắng, Chúa bảo Môi-se tập hợp và đếm những người trong độ tuổi chiến đấu là 603.550 người, để chiếm lấy Đất hứa (Dân 1:1, 47). Vào 38 năm sau, tổng số nam giới có thể chiến đấu là 601.730 người, bị SỤT GIẢM 1.820 người hoặc 0,30%. Cha ôi, vì TỘI LỖI của 5 trong số 12 bộ tộc, mà cả dân tộc Do Thái phải chịu đau khổ và bị SUY GIẢM. Điều này cũng ĐÚNG với Giáo hội ngày nay. Chúa ôi, nhiều hội thánh ngày nay đang SỤT GIẢM số lượng, vì những tín đồ bị SA LẦY trong nghiện ngập rượu bia, ma túy, tình dục sai trái hoặc các tệ nạn khác. |
26 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/202426 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 27: Chúa bảo Môi-se đi lên núi và QUAN SÁT xứ Ca-na-an trước khi ông qua đời. Môi-se KHÔNG ĐƯỢC phép vào Đất hứa, vì đã phạm SAI LẦM tại dòng nước Mê-ri-ba trong đồng vắng. Lúc ấy. Môi-se xin Chúa BỔ NHIỆM một người, để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên thay thế ông. Chúa BỔ NHIỆM Giô-suê lãnh đạo dân chúng. Môi-se đưa Giô-suê đến trước toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, ĐẶT TAY lên ông, và giới thiệu ông là người lãnh đạo được Chúa bổ nhiệm (27:12-23). |
27 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/202427 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Thưa Cha, LUẬT SINH TẾ báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Mỗi kỳ HỘI HỌP dâng lên những của lễ này, thường được công bố như các “kỳ HỘI HỌP THÁNH” (Lê-vi Ký 23:2). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU những kỳ HỘI HỌP THÁNH, chúng con có thể hiểu thêm về Chúa Giê-xu. Chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1). Cha ôi, để có thể biến cuộc sống hằng ngày, thành một CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chúng con phải KHIÊM NHƯỜNG bước đi với Ngài. Chúa bảo dân chúng khi DÂNG CỦA LỄ cho Ngài, thì phải dâng vào các thời điểm ấn định (28:1-2). Chúa liên tục sử dụng những từ “TA” hoặc “DÂNG CHO TA” để nhấn mạnh rằng, các của lễ là DÂNG CHO CHÚA và VÌ CHÚA. Do đó, khi DÂNG tế lễ sự sống mình cho Chúa, (khi PHỤC VỤ Chúa), thì chúng con phải phục vụ với lòng KHIÊM TỐN. Nếu chúng con KHOE KHOANG về những gì đã làm cho Chúa, thì chúng con đang TỰ LÀM công việc của mình, chứ không phải làm công việc của Chúa. Nếu nhận lời KHEN NGỢI trong công việc, mà KHÔNG GHI CÔNG cho Chúa, thì chúng con KHÔNG phải làm công việc của Chúa (I Cô-rinh-tô 3:21). Nếu TỰ HÀO, khi dâng của lễ SỐNG VÀ THÁNH của mình, thì chúng con là những của lễ sống, KHÔNG đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cha ôi, ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày, KHÔNG phải để tôn vinh bản thân. KHÔNG phải để tôn vinh gia đình mình. ĐỘNG LỰC đằng sau hành động của chúng con mỗi ngày là để TÔN vinh Chúa, và chỉ để TÔN VINH CHÚA mà thôi! Amen. |
28 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/202428 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chương này thuật lại những LUẬT LỆ về các ngày Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Thưa Cha, LUẬT LỆ về của lễ, báo trước những điều sẽ đến, nhưng thực chất ĐÃ ĐẾN rồi, và Ở TRONG Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 2:16-17). Ngày nay, khi NGHIÊN CỨU về những LUẬT LỆ này, chúng con có thể sống cuộc đời mình như “CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH” đẹp lòng Chúa (Rô-ma 12:1). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Do Thái KHÔNG CÓ QUYỀN lựa chọn thời điểm và cách thức cử hành dâng của lễ (28:1). Chúa đã quy định chặt chẽ NGÀY NÀO mà các sinh tế được dâng lên. Chúa quy định các LOẠI ĐỘNG VẬT nào được dâng lên. Chúa quy định SỐ LƯỢNG động vật được dâng lên. Và Chúa quy định chính xác SỐ LƯỢNG của bột, sẽ được sử dụng. Dân chúng KHÔNG được phép LÀM tùy ý cá nhân. Dân chúng phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi sự. Cha ôi, ngày nay, chúng con nói mình YÊU Đức Chúa Trời, thì cũng phải VÂNG PHỤC Chúa và Lời Ngài (Giăng 14:15; 15:10). Chúng con phải VÂNG PHỤC Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng con phải VÂNG THEO ý muốn Chúa trong sự phục vụ Ngài. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều năm về trước, trong một băng video tường trình về SINH HOẠT của một hội thánh tại Nam Phi, người ta thấy có một điều lạ. Đó là sau một bài giảng về “Sống Cho Chúa,” vị mục sư kêu gọi mọi người DÂNG đời sống mình cho Chúa, thì MỘT TÍN HỮU lấy chiếc khăn tay trắng giơ lên và vẫy vẫy. Rồi MỘT NGƯỜI khác cũng vẫy khăn tay như thế. NHIỀU NGƯỜI khác cũng vừa vẫy khăn tay trắng vừa tuôn tràn nước mắt. Họ đã BIỂU LỘ lòng yêu kính Chúa, VÂNG PHỤC Chúa và dâng đời sống cho Ngài. Chúa ôi, chúng con nghe ông Mi-chê kể chuyện: “Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Điều mà Chúa ĐÒI HỎI ngươi, không chi khác hơn là THI HÀNH sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên, và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự HẠ MÌNH THUẬN PHỤC ý chỉ Ngài” (Mi-chê 6:6-8). Cha ôi, đừng để chúng con BẤT TUÂN như Sau-lơ. Nhưng giúp chúng con biết VÂNG PHỤC Chúa như Áp-ra-ham. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa Cứu Thế, để hoàn toàn ĐẦU PHỤC ý muốn Đức Chúa Cha (Phi-líp 2:8). Amen. |
29 Tháng 2, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/202429 Tháng 2, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/02/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Chúa bảo Môi-se truyền cho dân chúng chỉ thị: “Mỗi ngày dâng tế lễ toàn thiêu thường xuyên, gồm hai chiên đực một tuổi không tì vết” (28:3). Thưa Cha, Chúa Giê-xu là CHIÊN CON không tì vết, đã trả giá rất đắt cho tội lỗi của chúng con (I Cô 6:20). Ngày nay, chúng con KHÔNG CẦN phải dâng của lễ chuộc tội nữa, vì sự chết của Chúa Giê-xu là sinh tế MỘT LẦN ĐỦ CẢ cho mọi tội lỗi chúng con (Hê-bơ-rơ 10:14). Cha ôi, chúng con cũng đọc thấy MÁU của chiên con là “HƯƠNG THƠM” đối với Đức Chúa Trời (Dân 28:1-8). Của lễ hy sinh của Chúa Cứu Thế cũng đã tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:2). Các thầy tế lễ đã tỏa ra HƯƠNG THƠM vào hai dịp mỗi ngày: buổi sáng và chiều tối (Dân 28:4). Chúa ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, chúng ta cũng có thể tỏa ra hương thơm êm dịu cho Chúa qua lời CẦU NGUYỆN của mình (Thi 141:2). Vua Đa-vít nói rằng ông đã cầu nguyện vào BUỔI SÁNG (Thi 5:3; 88:13). Ông cũng cầu nguyện vào lúc CHẠNG VẠNG (Thi 63:6). Ông Phi-e-rơ và Giăng “cùng lên đền thờ vào buổi CẦU NGUYỆN ba giờ chiều” (Công vụ 3:1). Chúa Cứu Thế bị đóng đinh vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI SÁNG và chết vào thời điểm ấn định của tế lễ BUỔI CHIỀU (Mác 15:25, 34). Điều này gợi ý rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta TỎA NGÁT hương thơm, dâng lên ít nhất HAI LẦN mỗi ngày để tôn vinh Chúa Cứu Thế (I Tê 5:17). Cha ôi, cho dù Kinh luật của người Do Thái KHÔNG quy định rằng một người phải CẦU NGUYỆN mấy lần trong ngày, nhưng xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN ít nhất là HAI LẦN mỗi ngày. Giúp chúng con biết cầu nguyện vào BUỔI SÁNG và BUỔI CHIỀU như người Lê-vi (I Sử-ký 23:30). Cho chúng con có thể cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như Đa-ni-ên. Xin cho chúng con biết cầu nguyện, NHIỀU HƠN 2 lần mỗi ngày như tác giả Thi-thiên (Thi 119:164). Chúa ôi, giúp cho lời cầu nguyện của chúng con sẽ luôn là HƯƠNG THƠM ca ngợi Chúa, chứ không phải là một DANH SÁCH mua sắm của chúng con. Cảm tạ Chúa, “buổi SÁNG, buổi TRƯA và buổi CHIỀU, con khẩn nguyện, Chúa liền NGHE tiếng thở than của con” (Thi 55:17). Amen. |
1 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/20241 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 28-29: Người Do Thái được yêu cầu DÂNG HIẾN cho của lễ chay một ký BỘT MỊN, nhồi với khoảng một lít dầu ô-liu (Dân 28:5). BỘT MỊN tượng trưng cho điều tốt đẹp nhất mà con người phải cống hiến, từ công sức lao động của mình. Của lễ chay được dâng lên để TẠ ƠN, vì đã được thoát khỏi tội lỗi (Lê 2:1-16). Tuy nhiên, để cho BỘT được MỊN, thì các tạp chất phải được nghiền ra. Cha ôi, ngày nay để bày tỏ lòng BIẾT ƠN, chúng con cũng phải dâng chính mình làm “CỦA LỄ SỐNG” cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Chúng con phải để cho Thánh Linh LOẠI BỎ những tạp chất trong cuộc sống của mình. Chúng con bị ÁP LỰC đủ cách, nhưng không kiệt quệ; bị BỨC HẠI, nhưng không mất nơi nương tựa; bị QUẬT NGÃ, nhưng không tiêu diệt (II Cô 4:8). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “người Do Thái cũng được yêu cầu mang khoảng một lít DẦU Ô-LIU, để dâng cho của lễ chay (Dân 28:5). DẦU Ô-LIU là tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Giống như quả Ô-LIU được ép ra làm DẦU, chúng ta cũng cần bị nghiền nát, TRƯỚC KHI Thánh Linh có thể đến trên chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:8). Đức Chúa Trời không muốn ĐỜI SỐNG của bạn, chứa đầy những động cơ ích kỷ.” Cha ôi, giúp cho ĐỜI SỐNG của chúng con, luôn được Thánh Linh hướng dẫn. Cảm tạ Cha vì Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt và Cố Vấn, để hướng dẫn con đường mà chúng con cần phải đi. Thánh Linh tiết lộ cho chúng con những điều MẮT chưa thấy, TAI chưa nghe, và LÒNG người chưa nghĩ đến (Lu-ca 12:12). Cảm tạ Cha vì Thánh Linh đang sống trong chúng con. Thượng Đế đã ban Thánh Linh cho chúng con, nên chúng con KHÔNG còn thuộc về chính mình nữa. Chúng con đã được Thượng Đế chuộc với giá rất cao, nên chúng con sẽ DÙNG thân thể mình mà TÔN VINH Ngài (I Cô 6:19-20). Thưa Chúa Thánh Linh, xin HƯỚNG DẪN chúng con về cách sống đẹp lòng Chúa (II Ti 3:16-17). Xin dùng Kinh Thánh, để PHÁN dạy chúng con (Giăng 16:12-14). Xin sử dụng Kinh Thánh, để MẶC KHẢI ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho MỖI cuộc đời của chúng con. Xin đem những phần cụ thể trong Kinh Thánh, để NHẮC NHỞ chúng con LÀM THEO, vào những lúc có cần nhất (Giăng 14:26). Amen. |
2 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/20242 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 30: Để giữ dân Chúa được thánh khiết và biệt riêng cho Ngài, Chúa đã dùng Môi-se cảnh cáo dân chúng phải GIỮ LỜI THỀ HỨA. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi một lời THỀ HỨA bị phá vỡ, thì đã VI PHẠM Điều Răn của Chúa, vì đã LẤY danh Chúa mà thề dối (Lê-vi Ký 19:12). Chúng ta đã VI PHẠM Điều Răn thứ ba, là “không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Xuất 20:7). Khi một lời thề bị PHÁ VỠ, thì chúng ta cũng đã VI PHẠM Điều Răn thứ bảy. Chúa Giê-xu dạy, nếu một người đã kết hôn và chỉ nhìn người khác với lòng thèm muốn, thì đã PHẠM TỘI tà dâm (Xuất 20:14; Ma-thi-ơ 5:28). Chưa hết, khi một lời thề nguyện bị PHÁ VỠ, thì chúng ta đã VI PHẠM Điều Răn thứ chín là cấm gian dối (Xuất 20:16). Và theo luật cũ, ai xúc phạm đến danh Chúa sẽ bị xử tử” (Lê-vi Ký 24:16). Thưa Cha, ngày nay sống dưới sự THƯƠNG XÓT và ÂN ĐIỂN của Chúa, nhiều người trong chúng con thường XEM NHẸ lời thề hứa với Chúa. TỘI LỖI cám dỗ chúng con PHÁ VỠ lời thề hứa. Chúng con ÍT NGHĨ ĐẾN cái giá phải trả, của việc VI PHẠM lời thề hứa với Chúa. Cha ôi, giúp chúng con trở thành những người thanh sạch và làm điều NGAY THẲNG. Giúp chúng con nói lời CHÂN THẬT từ lòng mình. Chúng con KHÔNG DỐI GẠT kẻ khác. Chúng con KHÔNG làm hại bạn hữu. Chúng con GIỮ LỜI HỨA với người láng giềng, dù có tổn hại cũng không thay đổi (Thi 15: 1-4). Cha ôi, chúng con ĐÃ NHẬN ơn cứu chuộc, che chở, bảo vệ, chăm sóc của Chúa quá nhiều, giúp chúng con “TRẢ XONG cho Đức Giê-hô-va những điều chúng con hứa nguyện” (Thi 116:18). Giúp chúng con ĐỪNG CHẬM hoàn nguyện, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ĐÒI điều đó nơi chúng con, và chúng con sẽ MẮC TỘI (Phục truyền 23:21). Xin Cha cũng giúp chúng con HOÀN THÀNH các lời hứa nguyện khác: lời THỀ HỨA của chúng con trong lễ cưới. Lời chúng con HỨA NGUYỆN dâng phần mười. Lời chúng con THỀ NGUYỆN từ bỏ tội lỗi. Lời chúng con HỨA NGUYỆN dạy dỗ con cái. Lời chúng con HỨA NGUYỆN vâng theo tiếng Chúa gọi hầu việc Ngài… Chúa ôi, ĐỪNG để chúng con “xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm ngôn 1:7). Amen. |
3 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/03/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/03/20243 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 31: Chúa bảo Môi-se gây chiến với dân Ma-đi-an để HÌNH PHẠT họ, vì đã bày ra KẾ HOẠCH khuyến khích dân Y-sơ-ra-ên thờ thần tượng. Dân Chúa đã giết các vua Ma-đi-an, tất cả người nam, và THẦY BÓI BA-LA-AM (31:16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đã PHÁN XÉT TỘI LỖI. Nhưng trước khi PHÁN XÉT tội lỗi người khác, Chúa đã PHÁN XÉT con cái của Ngài (I Phi-e-rơ 4:17). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi NGƯỜI DO THÁI thờ phượng con bê vàng (cuộc nổi loạn thứ bảy của họ trong đồng vắng), Chúa đáp lại bằng cách giết chết 3.000 người (Xuất 32:26-28). Tuy nhiên, NGƯỜI DO THÁI đã phớt lờ lời cảnh báo của Ngài. Sau khi NGƯỜI DO THÁI cố gắng lật đổ Môi-se (cuộc nổi loạn thứ mười hai), Chúa đã giết 14.700 người (Dân 16:49). Một lần nữa, NGƯỜI DO THÁI phớt lờ những lời cảnh báo, nên Chúa giết 24.000 người tại Si-tim (Dân 25:9). Và Chúa cũng đã phán xét NGƯỜI KHÁC. THẦY BÓI BA-LA-AM, vua Ba-lác và dân Ma-đi-an đã hình thành một BỘ BA GIAN ÁC chống lại dân Chúa (Dân 22:4). Họ SAI gái mại dâm tới đền thờ để LỪA DỐI người Do Thái (Dân 31:16). Các gái mại dâm NÓI với những người đàn ông Do Thái rằng họ có thể quan hệ tình dục tự do, nếu họ ĐỒNG Ý ăn những thực phẩm được cúng tế cho thần Ba-anh và tôn thờ thần ấy. Người Do Thái đã đồng ý. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúa Giê-xu đã CẢNH BÁO hội thánh Bẹt-găm và chúng con ngày nay: “NƠI CON Ở, có những kẻ ĐI THEO sự dạy dỗ của Ba-la-am, người đã dạy… con cái Y-sơ-ra-ên ĂN CỦA CÚNG thần tượng và PHẠM TỘI gian dâm” (Khải 2:14). Thưa Cha, ngày nay, Sa-tan đã dùng tivi, phim ảnh, câu lạc bộ thoát y, tạp chí và giải trí trực tuyến, để TÔN VINH sự vô luân. Giáo hội đã trở nên IM LẶNG trong khi tỷ lệ LY HÔN, quan hệ tình dục TRƯỚC hôn nhân, tình dục ĐỒNG GIỚI, NGOẠI TÌNH, các BỆNH LÂY TRUYỀN qua đường tình dục và TRẦM CẢM bùng nổ. Chúa ôi, tha tội cho chúng con vì ĐÃ GIỮ sự dạy dỗ của Ba-la-am. Chúng con DUNG TÚNG giáo huấn Ba-la-am. ĐI THEO lời dạy của Ba-la-am. NẮM GIỮ đạo lý của Ba-la-am. LÀM THEO đường lối của Ba-la-am. THỰC HÀNH học thuyết Ba-la-am. Cha ôi, giúp chúng con biết cầu nguyện để LOẠI BỎ giáo lý của Ba-la-am. Amen. |
4 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/03/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/03/20244 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký CHƯƠNG 31: Sau trận chiến của người Y-sơ-ra-ên, Chúa bảo dân Ngài phải THANH TẨY mình khỏi tội ác. Môi-se nói rằng bất kỳ ai đã giết người khác hoặc chạm vào người chết, đều phải tự THANH TẨY (31:19-24). Thưa Cha, ngày nay chúng con là những người tin Chúa, thường xuyên tiếp xúc với những ảnh hưởng TỘI LỖI trong một thế giới sa ngã. Vì vậy, chúng con cũng phải liên tục THANH TẨY bản thân. Sau khi THANH LỌC bản thân, Chúa sẽ sử dụng chúng con, để TẠO RA sự thay đổi trong xã hội. Chúa Giê-xu phán: “Các con là MUỐI của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân” (Ma-thi-ơ 5:13). Cha ôi, chúng con phải là MUỐI, để giữ cho xã hội không bị mục nát trong tội lỗi. Chúng con phải NÊU GƯƠNG về lòng tin kính. Phải CHỐNG LẠI sự suy đồi đạo đức. Phải PHẢN ĐỐI sự thối nát đang đầy dẫy trong xã hội. Nếu NGƯNG chống lại tinh thần thế gian, thì chúng con sẽ bị Chúa NÉM BỎ đi và bị người ta CHÀ ĐẠP dưới chân. Chúng con sẽ BỊ HỦY DIỆT, bởi các đường lối và các giá trị của xã hội không tin kính (Phục 28:48). Chúa ôi, muối cũng là biểu tượng của sự PHÁN XÉT, như vợ của Lót đã bị PHÁN XÉT biến thành tượng muối (Sáng 19:26). Chúng con ngày nay phải cầu nguyện và hành động, hầu LOẠI BỎ tội lỗi trong xã hội của mình, để xã hội không phải ĐỐI MẶT với sự phán xét khủng khiếp. Chúng con ngày nay có thể giúp NGĂN CHẬN sự phán xét đối với nhiều người, bằng cách NÓI cho họ biết về Chúa Giê-xu và thúc giục họ TIẾP NHẬN Ngài làm Chúa Cứu Thế của họ. Cha ôi, giúp chúng con biết THAY ĐỔI mọi thứ trong cuộc sống của mình, để Chúa có thể sử dụng chúng con THAY ĐỔI người khác. Thưa Cha, nhờ vào sự cầu nguyện và tình yêu thương, chúng con có thể GIỮ CHO xã hội khỏi những ảnh hưởng vô đạo. Chúa ôi, ĐỪNG ĐỂ cho thời gian của chúng con trên đất này, tràn ngập sự hối tiếc. Giúp chúng con biết DÂNG cuộc đời mình, thành của lễ SỐNG và THÁNH, làm đẹp lòng Chúa ngay hôm nay (Rô 12:1). Amen. |
5 Tháng 3, 2024(1 event)
1:00 am: BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/03/20241:00 am: BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/03/2024 – BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký 32:1-4: Người dân ở bộ tộc Ru-bên và Gát khi THẤY vùng đất Ga-la-át và Gia-ê-xe là nơi lý tưởng để chăn nuôi gia súc, họ đến gặp Môi-se và Ê-lê-a-sa và XIN Ở LẠI phía đông sông Giô-đanh. Yêu cầu này khiến Môi-se rất TỨC GIẬN vì ông cho rằng hai bộ tộc này sẽ KHÔNG giúp các bộ tộc khác của Y-sơ-ra-ên chinh phục đất hứa Ca-na-an. Nhưng họ đã XOA DỊU cơn giận của Môi-se bằng cách nói rằng những chiến binh của họ SẼ ĐI CÙNG dân chúng, để chiến đấu chinh phục Đất hứa. Thưa Cha, chúng con nhận ra TỘI LỖI của hai bộ tộc Ru-bên và Gát là KHÔNG chung thủy với các HỨA NGUYỆN với Chúa. Trước đây, họ đã hứa nguyện sẽ KHÔNG làm tôi hai chủ: KHÔNG vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài (Mat 6:23). Nhưng họ đã THÈM MUỐN những thứ trần tục trên đất. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chỉ nhìn vào bộ tộc RU-BÊN, thì lúc đầu của cuộc hành trình, bộ tộc RU-BÊN có 46.500 người nam tham chiến (Dân 1:22). Tuy nhiên, sau hơn 38 năm ở đồng vắng, tổng số dân của bộ tộc RU-BÊN chỉ còn 43.730 người (Dân 26:7). Bộ tộc RU-BÊN đã bị giảm sút 2.770 người hoặc 5,95%. Trước đây, Gia-cốp đã cảnh báo rằng, người con trưởng nam RU-BÊN của mình, sẽ HỖN LOẠN như nước lũ (Sáng 49:3-4). Giống như dòng nước KHÔNG ổn định, bộ tộc của Ru-bên đã PHẠM nhiều lỗi lầm trong đồng vắng. Sau đó, lúc đứng sát cạnh Đất Hứa, thì họ quyết định rằng, thế giới này TỐT ĐẸP hơn Đất hứa của Chúa. Họ THÈM MUỐN những thứ trần tục trên đất, và quyết định trong lòng rằng họ KHÔNG QUAN TÂM đến những gì Chúa hứa ban. RU-BÊN đã bị PHÂN TÂM giữa những điều của Chúa và của thế gian. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con về Lời Chúa cảnh báo: “… nếu ai YÊU thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha CHẲNG ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). Nếu YÊU THÍCH những thứ của thế gian, chúng con cũng là người HAI LÒNG. Điều này sẽ dẫn đến sự SUY TÀN của chúng con. Chúa ôi, giúp chúng con biết GIỮ LỜI hứa nguyện, sẽ KHÔNG làm tôi hai chủ. Cho chúng con KHÔNG vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài (Mat 6:23). Giúp chúng con ĐỪNG yêu thế gian tội lỗi cùng những gì thuộc về thế gian. Amen. |
6 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/03/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/03/20246 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký 32:1-4: Giống như Ru-bên, bộ tộc GÁT THÈM MUỐN của cải và những vùng đất xa lạ, chứ không phải Đất hứa. GÁT tin rằng họ có thể sống BÊN NGOÀI Đất hứa, và nhận được vùng đất (Ga-la-át và Gia-ê-xe) phù hợp hơn, để chăn nuôi. Vì THÈM MUỐN của cải và những vùng đất ấy, GÁT đã VI PHẠM Điều Răn Thứ Mười (Xuất 20:17). Lòng HAM MUỐN này, là đến từ ma quỷ: “Vì mọi sự trong thế gian như… cuộc sống VẬT CHẤT đều KHÔNG ĐẾN từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian” (I Giăng 2:16). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Mặc dù là người giàu nhất trên trái đất, vua Sa-lô-môn đã từng cầu nguyện: “Chúa ôi, trước khi con chết, xin cho con HAI điều: Xin cho con CÁCH XA gian xảo và dối trá. Xin ĐỪNG cho con nghèo khổ hay giàu có, xin cho con ĐỦ thực phẩm cần dùng. Kẻo khi DƯ THỪA con sẽ từ khước Ngài mà bảo Chúa là ai? Hoặc khi NGHÈO KHỔ con đi ăn cắp và làm nhục danh Đức Chúa Trời con” (Châm ngôn 30:8-9). Chúa ôi, “LÒNG THAM tiền bạc là cội rễ của nhiều điều ác” (I Ti 6:10). THAM LAM là một tội lỗi sẽ gia tăng, nếu KHÔNG được kiểm soát. Lòng HAM MUỐN của chúng con sẽ mở rộng như âm phủ, nếu KHÔNG được ngăn chận (Ha-ba-cúc 2:5). Những “KẺ THAM LAM… sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:10). Cha ôi, chúng con là “thánh dân của Thượng Đế, không nên phạm tội… THAM LAM” (Ê-phê-sô 5:3). “Không một người nào phạm tội… THAM LAM mà được dự phần trong nước Chúa Cứu Thế và Nước Trời. Ai THAM LAM tức là đang hầu việc thần giả” (Ê-phê-sô 5:5). Thưa Chúa, chúng con là thánh dân của Thượng Đế, KHÔNG có lý do gì phải lo lắng về tiền bạc (Mat 6:33). Chúng con là thánh dân của Chúa, phải TUÂN THEO kế hoạch của Chúa và tiến về Đất hứa, chứ KHÔNG theo kế hoạch của GÁT. Vua Sa-lô-môn cảnh báo: “Có CON ĐƯỜNG mà loài người cho là đúng. Nhưng nó kết thúc con đường bằng cái chết.” (Châm 14:12; 16:25). Chúa Giê-xu cũng khuyến cáo: “ĐƯỜNG RỘNG dẫn tới diệt vong. . . ĐƯỜNG CHẬT dẫn đến sự sống” (Mat 7:13-14). Cha ôi, giúp chúng con ‘KHÔNG theo con đường THAM LAM của thần giả” (Ê-phê-sô 5:5 BPT). Nhưng sẽ LUÔN ĐI THEO con đường sự sống của Chúa. Amen. |
7 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/03/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/03/20247 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký 32:5. Các chi phái Ru-bên và Gát đã cầu xin Môi-se: “ĐỪNG bắt chúng tôi đi qua sông Giô-đanh…” (32:5). Thưa Cha, chúng con nhận ra TỘI LỖI của hai bộ tộc là ƯA THÍCH sự thoải mái hiện tại, hơn là THỰC HIỆN công việc, mà Chúa đã giao cho họ. Họ trở nên LƯỜI BIẾNG về mặt tâm linh. Ru-bên và Gát KHÔNG sẵn lòng chiến đấu vì Đất hứa. Họ chỉ tìm kiếm LỢI ÍCH RIÊNG của mình. Họ KHÔNG mong muốn chiến đấu vì Chúa và dân Ngài (Phi-líp 2:21). Họ là những người LƯỜI BIẾNG, cả Môi-se và các bộ tộc khác, đều KHÔNG thể tin cậy họ. Cha ôi, một tôi tớ Chúa cầu nguyện: “Xin ĐỪNG để phước lành của Chúa làm cho chúng con trở nên LƯỜI BIẾNG. Cuộc sống hiện nay của chúng con đã CÓ những thứ, mà hầu hết mọi người ở thế giới thứ ba đều THIẾU. Đối với hầu hết mọi người, chúng con được Chúa BAN CHO cho nhiều đồ ăn, NHIỀU nguồn giải trí và NHIỀU hình thức sung túc hoặc thoải mái. Phước lành của Chúa nhiều lúc khiến chúng con TỰ MÃN trong bước đi của mình. Giống như các chi phái Ru-bên và Gát, chúng con KHÔNG có ý định, sử dụng hết tiềm năng của mình trong việc phục vụ Chúa. Chúng con KHÔNG muốn chiến đấu vì Vương quốc của Chúa.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mọi người cần PHẢI ĐÓNG GÓP vào sự thành công chung của dân Chúa. Người Gát, Ru-bên và Ma-na-se sẽ SAI LẦM và ích kỷ, nếu BỎ RƠI đồng bạn của mình đang chiến đấu một mình.” Cha ôi, chúng con là môn đệ của Chúa, cũng cần NHẬN RA thực sự đó. Hội thánh của Chúa có SỨ MẠNG chung phải hoàn thành, và MỖI thành viên đều phải đóng góp vào SỨ MẠNG đó. Thưa Cha, “SỨ MẠNG của Chúa Cứu Thế trao phó cho Hội thánh, vẫn đang còn nhiều DANG DỞ.” Cánh đồng của Chúa vẫn còn THIẾU nhiều thợ gặt (Lu-ca 10:2). Giúp chúng con NHẬN RA sứ mạng truyền giáo, luôn là một SỨ MẠNG cấp bách. Chúng con phải LÀM THEO điều Chúa căn dặn: “ĐỪNG chào hỏi ai dọc đường,” vì cần phải CẤP BÁCH thực hiện SỨ MẠNG truyền giáo (Lu-ca 10:4). Chúng con phải “ĐI KHẮP thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Xin Thánh Linh của Chúa NGỰ trên chúng con. Xin Cha XỨC DẦU cho chúng con, để truyền giảng Tin Lành cho mọi người (Lu-ca 4:18). Amen. |
8 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/03/20248 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện Dân-số ký 32:5-42. Môi-se đồng ý với yêu cầu của Ru-bên và Gát. Tuy nhiên, phần cuối của câu chuyện, thuật lại một điều ĐÁNG BUỒN: Một nửa chi tộc Ma-na-se cũng QUYẾT ĐỊNH, sẽ sống BÊN NGOÀI Đất hứa (Dân 32:33, 40-42). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Ma-na-se là bộ tộc TIN KÍNH NHẤT trong tất cả các bộ tộc, và bộ tộc này cũng đã PHÁT TRIỂN mạnh mẽ nhất. Khi bắt đầu cuộc hành trình, bộ tộc Ma-na-se có tổng cộng 32.200 người chiến đấu (Dân 1:35). Vào cuối cuộc hành trình 38 năm, tổng số chiến binh của họ là 52.700 người (Dân 26:34). Mức tăng trưởng là 20.500 người hoặc 63,66%. Nhưng bộ tộc tin kính nhất này, cũng bị hai bộ tộc tội lỗi LÔI KÉO và HẠ GỤC. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Cuộc sống BẤT TUÂN của chúng con sẽ gây ra HẬU QUẢ cho thế hệ HIỆN TẠI và thế hệ TƯƠNG LAI. Chúng con nhìn thấy một nửa bộ tộc Ma-na-se của thế hệ hiện tại này, đã ĐÁNH MẤT phước lành của Chúa khi ở BÊN NGOÀI Đất hứa. Dĩ nhiên, hai bộ tộc Ru-bên và Gát TỰ LÀM tổn hại chính mình nhiều nhất. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều năm sau, hai bộ tộc này đã rời bỏ Y-sơ-ra-ên và tách khỏi Giu-đa, sau khi Giê-rô-bô-am, cháu trai của Đa-vít, lên ngôi vua khoảng năm 930 trước Công nguyên. Họ cảm thấy hài lòng khi tận hưởng lãnh thổ của mình BÊN NGOÀI Đất Hứa. Tuy nhiên, một vương quốc bị CHIA RẼ, sẽ KHÔNG thể tồn tại được (Mác 3:24). Vào năm 723 trước Công nguyên, người A-si-ri đã CHINH PHỤC các bộ lạc ở miền bắc Y-sơ-ra-ên, và TRỤC XUẤT hai bộ tộc này. Sau khi bị lưu đày, hai bộ tộc Ru-bên và Gát KHÔNG bao giờ quay trở lại nữa. Họ trở thành một phần của các bộ tộc bị LẠC MẤT của Y-sơ-ra-ên. Hai bộ tộc này rất có thể vẫn còn sống ở I-rắc và I-ran cho đến ngày nay. Tuy nhiên, họ đã ĐÁNH MẤT danh tính của mình. Cha ôi, quyết định của họ ở sát cạnh (BÊN NGOÀI) Đất Hứa vẫn còn ĐỂ LẠI HẬU QUẢ cho đến ngày nay. Chúa ôi, đừng để chúng con đưa ra những quyết định TRÁI với ý muốn của Chúa, hầu phải chịu tổn thương và thống khổ SUỐT ĐỜI. Tệ hơn nữa, quyết định của SAI TRẬT của chúng con, có thể làm ảnh hưởng đến THẾ HỆ TƯƠNG LAI của con cháu chúng con. Amen. |
9 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/03/20249 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký 33:1-5. Đức Chúa Trời bảo Môi-se ghi lại tất cả những ĐỊA ĐIỂM mà dân Y-sơ-ra-ên đã ĐI QUA khi họ ở vùng hoang dã giữa Ai Cập và Ca-na-an. Dân Chúa khởi hành từ RAM-SE vào ngày rằm tháng giêng (ngay sau lễ Vượt qua). Rời Ram-se, họ đến SU-CỐT và dừng chân cắm trại tại đó. Thưa Cha, chúng con nhận ra HAI ĐỊA ĐIỂM đầu tiên, mà dân Y-sơ-ra-ên đã ĐI QUA là Ram-se và Su-cốt (33:5). Su-cốt có nghĩa là “đền tạm.” Sau này, người Do Thái đã làm một “Su-cốt” hay đền tạm để Đức Chúa Trời Ở VỚI họ (Xuất 25:8). Chúa Ở VỚI họ để nhắc nhở họ rằng Ngài đã giải cứu và CHU CẤP cho họ thức ăn, nước uống, quần áo và sức khỏe (Xuất 29:45-46; Lê-vi Ký 23:42-43). Cha ôi, MỖI SÁNG, Chúa cho ma-na rơi xuống để nuôi đoàn người từ 2-3 triệu, mà không phải dùng 40 chiếc tàu lửa mang thức ăn đến. Chúa ôi, tại đồng hoang, không có gì quý bằng nước kể cả vàng bạc hoặc kim cương. Nhưng bởi Ngài đã Ở CÙNG họ, nên Chúa đã biến nước đắng thành nước ngọt cho họ uống. Ngài đã làm ĐẦY ĐỦ cho họ, cũng như đang làm đầy đủ cho chúng con ngày nay. Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Chúa đã làm cho quần áo của con dân Ngài KHÔNG bị cũ, KHÔNG bị rách, cũng KHÔNG hư mòn (Phục truyền 8:4). Cảm tạ Cha vì trong 40 năm, “chân họ chẳng phù lên” (Phục truyền 8:4). Đôi giày mà dân Chúa đã mang lúc rời khỏi Ai-cập, thì trong 40 năm, họ vẫn đi đôi giày đó. Đồng thời, bàn chân của họ cũng KHÔNG bị lớn ra, để phải thay đổi giày khác. Thật là một phép lạ, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Ngài đã bày tỏ sự CHĂM SÓC siêu nhiên của Ngài trên dân Chúa, cũng như trên chúng con ngày nay. Cha ôi, Thượng Đế luôn đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa Cứu Thế mà ĐÁP ỨNG tất cả nhu cầu của chúng con (Phi-líp 4:19). Hết thảy những gì chúng con cần, đều được TÌM THẤY trong Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, giúp chúng con biết TIN CẬY CẬY Chúa và đi theo Ngài. Xin giúp chúng con KHÔNG sợ hãi, KHÔNG bối rối, và KHÔNG lo lắng. Cho dù chúng con KHÔNG biết được tương lai mình, nhưng Chúa BIẾT và chắc chắn Ngài sẽ Ở CÙNG để chăm sóc và lo liệu cho chúng con. Amen. |
10 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/03/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/03/202410 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 34. Chương này mô tả BIÊN GIỚI của vùng đất mà Chúa hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm “cơ nghiệp.” Chúa chọn Giô-suê và Ê-lê-a-sa để giúp cho việc phân chia xứ Ca-na-an. Chúa đang TÌM KIẾM những người lãnh đạo, để giúp người khác biết về phước hạnh của Ngài. Cùng với thầy tế lễ Ê-LÊ-A-SA và GIÔ-SUÊ, Chúa truyền lệnh cho 10 NGƯỜI, mỗi chi tộc một người, phân chia cơ nghiệp cho Y-sơ-ra-ên ở đất Ca-na-an (Dân 34:17-18, 29). Tổng số 12 NGƯỜI tượng trưng cho CHÍNH PHỦ hoàn hảo của Chúa Trời. Có 12 BỘ TỘC và 12 SỨ ĐỒ. MƯỜI người được bổ nhiệm trực tiếp từ các bộ tộc, tương ứng với MƯỜI điều răn. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đây là những NGƯỜI LÃNH ĐẠO có đức tin và lòng trung thành với Chúa. Ngài đang tìm kiếm những NGƯỜI LÃNH ĐẠO như Ê-lê-a-sa, Giô-suê, Ca-lép… để GIÚP người khác, tìm được phước hạnh thuộc linh của Chúa. Ê-LÊ-A-SA là một người có đức tin và sự trong sạch. GIÔ-SUÊ là người có đức tin, sự can đảm và lòng trung thành. CA-LÉP có đức tin, không sợ hãi những người khổng lồ ở Đất Hứa (Dân 13:30). Cha ôi, chúng con nhận biết, “con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian,|” để tìm kiếm những nhà lãnh đạo trung thành và có đức tin như Ê-lê-a-sa, Giô-suê, Ca-lép (II Sử Ký 16:9). Thưa Cha, “nhiều người tự cho mình trung thành, nhưng KIẾM ĐƯỢC người đáng tin cậy không phải dễ” (Châm 20:6). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Rất nhiều người khoe nhân khoe nghĩa, nhưng họ KHÔNG thật sự tin cậy Chúa. Thay vào đó, họ TIN CẬY nơi tài khoản ngân hàng. Họ nói rằng họ tin Chúa, nhưng họ KHÔNG tin cậy vào Chúa khi đề cập đến tài chánh, sức khoẻ hoặc công việc làm của họ.” Cha ôi, Thượng Đế từ trời NHÌN XUỐNG loài người, xem thử có ai khôn ngoan, hoặc tìm kiếm Ngài để xin chỉ dạy chăng, nhưng có RẤT ÍT người khao khát Ngài. Nhiều người KHÔNG có đức tin, KHÔNG có lòng can đảm và KHÔNG có lòng trung thành, nên KHÔNG được Chúa bổ nhiệm phục vụ Ngài (II Sử 16:9). Chúng con nghe Chúa phán: “Người THÀNH THỰC sẽ được phước lành nhiều…” (Châm 28:20). Cha ôi, giúp chúng con thật sự TRUNG THÀNH, để nhận được nhiều phước hạnh của Ngài. Chúng con muốn SỐNG cuộc sống, luôn TRUNG THÀNH với Chúa, để được Chúa bổ nhiệm phục vụ Ngài. Amen. |
11 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/03/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/03/202411 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký 35:1-8. Trên đồng bằng Mô-áp, Chúa và Môi-se thảo luận về quyền thừa kế của người Lê-vi. Họ sẽ nhận được 48 thành phố, 6 trong số đó được chỉ định là thành phố trú ẩn. Giống như những người Lê-vi sống khiêm tốn trong các thành phố biệt lập, Cơ-đốc nhân nên sống giữa THẾ GIAN nhưng KHÔNG thuộc về thế gian. Người Lê-vi KHÔNG được cấp lãnh thổ riêng ở Y-sơ-ra-ên. Thay vào đó, họ ĐƯỢC CẤP các thành phố trong khu vực do các bộ tộc khác kiểm soát. Họ được tản ra để sống giữa chín chi phái rưỡi ở Y-sơ-ra-ên và hai chi phái rưỡi quyết định sống bên ngoài Đất Hứa. Tuy nhiên, họ vẫn sống trong các thành có tường bao quanh của mình. Thưa Cha, chúng con nhận ra, ngày nay chúng con cũng CẦN tách biệt khỏi THẾ GIAN, để tránh đi theo THẾ GIAN hoặc đi lạc lối. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “THẾ GIAN là một hệ thống thế giới do Sa-tan cai trị. Chúng ta KHÔNG còn thuộc về thế gian. Chúng ta KHÔNG còn bị cai trị bởi tội lỗi, và chúng ta cũng KHÔNG bị ràng buộc bởi các nguyên tắc của THẾ GIAN.” THẾ GIAN là bóng tối, là tội lỗi, là vắng bóng yêu thương. THẾ GIAN sẽ ghen ghét và bách hại chúng con, vì chúng con là môn đệ của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, thưa Cha, Chúa MUỐN chúng con giúp đỡ những người KHÔNG có đức tin ở trong THẾ GIAN. Chúa MUỐN chúng con sống nêu gương và trở thành ánh sáng cho người khác. Chúa KHÔNG muốn chúng con nhốt mình trong tu viện, nơi không ai có thể nhìn thấy chúng con (Mat 5:14-15). Cha ôi, giúp chúng con biết SỐNG một cuộc sống thánh thiện, cuộc sống NGAY CHÍNH và được BIỆT RIÊNG ra. Chúng con KHÔNG được tham gia vào các hoạt động tội lỗi mà THẾ GIAN khuyến khích. Chúng con cũng KHÔNG được giữ lại tâm trí bại hoại mà THẾ GIAN đã tạo ra (II Cô-rinh-tô 6:14). Chúng con phải sống trong THẾ GIAN, nhưng KHÔNG thuộc về thế gian. Chúng con phải trở nên không chỗ trách được và thanh sạch. Chúng con phải là CON CÁI toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một THẾ GIAN xảo quyệt và sa đọa. Chúng con phải trở thành ÁNH SÁNG, cho những người đang ở trong sự tối tăm thuộc linh. Chúng con phải CHIẾU RỌI, như các vì sao sáng giữa bầu trời THẾ GIAN tối tăm (Phi-líp 2:14-16). Amen. |
12 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/03/202412 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 35:6-34. Để đảm bảo rằng Đất Hứa sẽ là một nơi công bằng, Chúa đã chỉ định 6 “thành TRÚ ẨN.” Nếu một người vô tình giết chết một người khác, người ấy có thể chạy trốn đến một thành TRÚ ẨN và nhận được sự bảo vệ ở đó. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Cứu Thế là nơi NƯƠNG NÁU của người tin Ngài. Những người tìm đến ẨN NÁU để tin Chúa, đều có được niềm an ủi lớn lao và hy vọng chắc chắn trong Ngài (Hê-bơ-rơ 6:18 ). “Đức Giê-hô-va là nơi ẨN NÁU cho người bị áp bức.” Ngài là “chốn nương thân trong lúc gian truân” (Thi 9:9). Chúa sẽ bảo vệ dân Ngài giữa trận bão tố. Ngài làm tươi tỉnh hồn thân chúng con như suối ngọt giữa sa mạc. Và Chúa làm bóng mát che chúng con như vầng đá giữa vùng đất khô nứt nẻ (Ê-sai 32:2). Cha ôi, giúp chúng con biết tìm nơi ẨN NÁU trong Chúa Cứu Thế khi gặp những thử thách và hoạn nạn. Cảm tạ Cha, vì Chúa là nơi NƯƠNG NÁU và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn gian truân. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng (Thi 46:1; 91:2). Thưa Cha, khi chúng con NƯƠNG NÁU nơi Chúa, Ngài mời gọi chúng con HÌNH THÀNH mối quan hệ cá nhân với Ngài. Khi tin nhận Chúa, chúng con có thể gọi Ngài là “Đấng Cứu Chuộc,” “Đấng giải cứu” hoặc “Đấng cứu rỗi” (Gióp 19:25). Chúa là “Đấng thánh hóa” (Xuất 31:13). Ngài cũng là “Chúa công bình” (Giê-rê-mi 23:6). Cha ôi, Chúa Giê-xu cũng là “hòn đá cứu rỗi của con” (Thi 18:2), “sức mạnh của con” (Thi 28:7), “pháo đài” của con (Giê-rê-mi 16:19), và là “nơi ẩn náu” của con (Giê-rê-mi 16 :19). Thưa Cha, nơi ẨN NÁU của Chúa CHẲNG NHỮNG mang lại sự bảo vệ MÀ CÒN mang lại niềm vui lớn lao (Nê-hê-mi 8:10). Chúa hiện diện là NIỀM VUI tuyệt đỉnh, gần bên Chúa là THÍCH THÚ muôn đời. Cha ôi, được ở cùng Chúa khiến chúng con tràn đầy NIỀM VUI. Ở bên tay phải Chúa, chúng con vô cùng SUNG SƯỚNG (Thi 16:11). Chúng con KHÔNG còn sống cho mình, hoặc chết cho mình (Rô 14:17). Cầu xin Thượng Đế cho chúng con tràn ngập BÌNH AN khi chúng con tin cậy Ngài, nhờ đó lòng chúng con chứa chan HY VỌNG do quyền năng của Chúa Thánh Linh” (Rô 15:13). Amen. |
13 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/03/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/03/202413 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Dân-số ký 35: Nếu một người vô tình giết chết ai đó (NGỘ SÁT), họ sẽ được an toàn trong thành TRÚ ẨN cho đến khi xét xử trường hợp của họ. Nếu cái chết được cho là do tai nạn, kẻ sát nhân phải Ở LẠI thành phố trú ẩn cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, thì mới có thể trở về nhà của mình. Cũng vậy, Chúa Giê-xu là “nơi NƯƠNG NÁU” cho những tội nhân. Ngài là nơi NƯƠNG NÁU an toàn cho những ai tin cậy nơi Ngài (Hê-bơ-rơ 6:18). Nếu chúng con đã “ẨN NÁU” nơi Chúa, thì cái chết của Ngài đã GIẢI THOÁT chúng con khỏi hình phạt đời đời trước mặt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 6:18). Giống như các thành trú ẩn, Chúa Giê-xu đưa ra phương tiện cứu rỗi độc nhất. Chúa VÀO ĐỜI, để chuộc tội mà con người KHÔNG THỂ trả cho hành vi giết người của mình (I Ti 2:5-6). Nếu thành TRÚ ẨN cho phép những người vô ý giết người thoát khỏi cái chết, thì Chúa Giê-xu cũng cung cấp một nơi ẨN NÁU để thoát khỏi cái chết (Rô 10:9-10, 13). Tuy nhiên, các thành TRÚ ẨN chỉ bảo vệ những người vô tình giết người, hoặc những người bị giết do tai nạn. Nhưng Chúa Cứu Thế là nơi ẨN NÁU cho mọi tội nhân, kể cả tội giết người. Môi-se PHẠM TỘI giết người cấp độ một, đối với một người Ai Cập (Xuất 2:11-12). Đa-vít PHẠM TỘI tà dâm và tội giết người (II Sa-mu-ên 11). Phao-lô cũng PHẠM TỘI giết người cấp độ một, đối với chấp sự Ê-tiên (Công 7:23-28; 9:1). Cha ôi, chúng con đã “ẨN NÁU” nơi Chúa. Chúng con đã TIN NHẬN Ngài. Xin GIẢI THOÁT chúng con khỏi hình phạt đời đời trước mặt Chúa. Cảm tạ Cha vì CHẲNG CÒN có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Giê-xu. Ngợi khen Cha vì Chúa Cứu Thế đã buông tha chúng con. HIỆN NAY chúng con đã thật được tự do (Giăng 8:36). Giúp chúng con biết HƯỚNG DẪN người khác tìm được sự bình an nơi Chúa. Giúp chúng con TRỞ THÀNH ánh sáng của Chúa cho người khác. Giúp chúng con TRỞ NÊN nguồn nương tựa và an ủi cho người khác. Ngợi khen Cha vì "Ngài là nơi NƯƠNG NÁU của con.” Tôn vinh Cha vì Chúa là ĐỒN LŨY con, cũng là ĐỨC CHÚA TRỜI con, con tin cậy nơi Ngài" (Thi-thiên 91:2). Chúc tụng Cha vì chúng con được NƯƠNG NÁU nơi Ngài!" Amen. |
14 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/03/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/03/202414 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/03/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ Câu gốc: “Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin” (II Cô-rinh-tô 6:14) “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số ký CHƯƠNG 36: Những người đàn ông Ma-na-se đến gặp Môi-se để trình bày mối quan tâm về việc thừa kế đất đai của những phụ nữ chưa kết hôn. Nếu con gái của Xê-lô-phát KẾT HÔN với một người từ bộ tộc khác, thì đất thừa kế của họ, vốn thuộc về gia đình Ma-na-se, sẽ được sáp nhập vào bộ tộc của chồng họ. Điều này sẽ LOẠI BỎvĩnh viễn phần đất đó, khỏi chi phái Ma-na-se. Ông Môi-se đồng ý và nói: Người phụ nữ nào được thừa kế đất đai của gia đình mình, đều phải KẾT HÔN trong bộ tộc của mình, để đất đai không bị đổi chủ. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Đời sống của chúng ta phải TUÂN THEO sự hướng dẫn của Chúa, kể cả HÔN NHÂN. Các con gái của Xê-lô-phát đã chỉ KẾT HÔN với những người trong dòng tộc, vì họ thấy tầm quan trọng của kế hoạch lớn hơn của Chúa tại Ca-na-an.Về sau, Phao-lô cũng đã không ngại nói với những người tin Chúa rằng: “Chớ mang ÁCH CHUNG với những kẻ chẳng tin…” (II Cô-rinh-tô 6:14). Cha ôi, “Vua Giô-ram dù là con của một vị vua tin kính thuộc vương quốc Giu-đa, nhưng lại có những hành động cực kỳ GIAN ÁC. Vua “… xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm, và khiến cho dân Giu-đa lầm lạc” (II Sử 21:11). Vua đã giết những người em vô tội của mình (II Sử 21:13). NGUYÊN NHÂN là vì vua cưới người nữ KHÔNG tin Chúa làm vợ (II Sử Ký 21:6). Vua A-háp CŨNG VẬY, dù biết nếu cưới bà Giê-sa-bên, đất nước sẽ đi vào sự thờ hình tượng,nhưng ông vẫn cưới bà, để rồi “vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-anh” (I Các 16:31). Thưa Cha, xin ĐỪNG ĐỂ chúng con bị ràng buộc với người chẳng tin. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để BIẾT CHỌN người phối ngẫu tin kính Chúa. Xin giúp chúng con KHÔNG để bất cứ mối liên hệ với người chưa tin Chúa lôi kéo, khiến KHÔNG thể sống trung thành, tận hiến cho Chúa. Nếu chúng con là ông bà, cha mẹ, xin Cha ban cho chúng con sự khôn ngoan, để BIẾT CHỌN người phối ngẫu tin kính Chúa cho con cháu mình. Nhờ đó, chúng nó KHÔNG bị cám dỗ thờ hình tượng. KHÔNG sống theo thế gian. Và KHÔNG đi vào con đường hủy hoại. Cha ôi, chúng con PHẢI SỐNG giữa thế gian, nhưng KHÔNG ĐƯỢC mang ách chung với thế gian. Amen |
15 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/03/202415 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TRỞ LẠI nghe kể chuyện TÂN ƯỚC trong Phúc Âm Giăng CHƯƠNG 1: Sách Phúc âm thứ tư này do sứ đồ Giăng viết, muộn hơn nhiều thập kỷ so với các Phúc âm của Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca. Ông Giăng cho rằng người đọc đã quen thuộc với sự tường thuật về ĐỜI SỐNG VÀ CHỨC VỤ Chúa Cứu Thế trong ba sách Phúc âm trên. Vì vậy, trong sách Phúc âm thứ tư này, ông trình bày một góc nhìn khác về Chúa Cứu Thế và nhấn mạnh hơn vào ý nghĩa. Sứ đồ Giăng kể chuyện Chúa Giê-xu qua bốn bức ảnh: (1) Chúa Giê-xu là Ngôi Lời. (2) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa. (3) Chúa Giê-xu là Sự Sống và Sự Sáng. Và (4) Chúa Giê-xu là Con Người. Trước hết, CHÚA GIÊ-XU LÀ NGÔI LỜI. Đối người Do Thái, Ngôi Lời là sức mạnh và là Đấng tạo dựng và bảo tồn vũ trụ. Đối người Hy Lạp, Ngôi Lời Đấng Cao Cả tuyệt đối. Đối với sứ đồ Giăng, NGÔI LỜI là Chúa Giê-xu (Giăng 1:14). NGÔI LỜI truyền đạt chương trình, kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời cho loài người. Nhờ Chúa Giê-xu là NGÔI LỜI, chúng con có thể hiểu được Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu là sự bày tỏ rõ ràng nhất của Đức Chúa Trời cho con người. Sứ đồ Giăng làm chứng rằng: NGÔI LỜI là Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Thượng Đế” (Giăng 1:14). Ông tiếp tục làm chứng: “Không ai nhìn thấy Thượng Đế, ngoại trừ Chúa Cứu Thế là Con Một của Thượng Đế. Chúa sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời dạy cho loài người biết về Thượng Đế” (1:18). Chúc tụng Cha vì NGÔI LỜI đã đến thế gian. NGÔI LỜI là Đấng Tạo Hóa nhưng đã trở thành một tạo vật, để loài người nhìn thấy Ngài. Ngợi khen Cha vì Chúa Giê-xu KHÔNG phải là một người thường, nhưng Ngài là Đấng CÓ TỪ LÚC ban đầu cùng với Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa Cứu Thế. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài là Đấng SỐNG mãi mãi. Ngài là Đấng có QUYỀN NĂNG vô cùng. Cha ôi, nhờ Chúa Giê-xu là NGÔI LỜI, chúng con mới biết được Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài. Xin giúp chúng con biết tiếp tục tôn thờ Ngài trọn đời chúng con. Amen. |
16 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/03/202416 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe TIẾP TỤC nghe kể chuyện Giăng 1:1-5 “Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài” (1:3) Cảm tạ Chúa Giê-xu là ĐẤNG TẠO HÓA. Ngài đã DỰNG NÊN cả vũ trụ bao la. Chúa dùng quyền năng lớn của Ngài để LÀM NÊN muôn vật và loài người. Khi TIN NHẬN Chúa Giê-xu, thì chúng con TIN NHẬN Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo. Khi TUYÊN XƯNG niềm tin của mình, thì chúng con xác tín: “Tôi tin Đức Chúa Trời TOÀN NĂNG là Cha, là Đấng DỰNG NÊN trời đất.” Cha ôi, chúng con nghe tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ban đầu Đức Chúa Trời DỰNG NÊN trời đất” (Sáng 1:1). “… Ngài LẬP trái đất trên biển cả, và ĐẶT nền nó trên các dòng nước” (Thi 24:1-2). “Các tầng trời là của Chúa, địa cầu cũng là của Chúa… vì Chúa đã tạo DỰNG NÊN chúng” (Thi 89:12). Cảm tạ Cha, “biển cả là của Ngài, vì Ngài đã TẠO DỰNG nó; tay Ngài đã nắn thành lục địa” (Thi 95:5). Các tôi tớ Chúa tiếp tục kể chuyện sáng tạo: “… Các tầng trời được LÀM NÊN bởi lời Đức Giê-hô-va. Do hơi thở từ miệng Ngài, các ngôi sao xuất hiện vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.” (Thi 33:5-6, 9). Chính Chúa đã phán những lời này: “Ta là Chúa Tể, Ta SÁNG TẠO vạn vật, một mình Ta giương các tầng trời và trải mặt đất ra” (Ê-sai 44:24). Cảm tạ Cha, từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời... nhờ Ngài mà muôn vật được TẠO THÀNH. Nhờ Ngôi Lời, mà mọi thứ được tạo dựng” (Giăng 1:1-3). Cha ôi, bởi đức tin, chúng con biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật THẤY được hình thành từ những vật KHÔNG thấy được. Chúng con CA NGỢI Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa vĩ đại. Chúng con VUI VẺ nơi Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa quyền năng. Chúng con CẢM TẠ Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa tối cao. Chúng con HÁT cho Đấng Tạo Hóa một bài ca mới. Khắp thiên hạ hãy KÍNH SỢ Đức Giê-hô-va. Chúa là CHỦ TỂ của cả công trình sáng tạo. Ngợi khen Chúa đã DỰNG NÊN trời và đất. Chúc tụng Chúa đã TẠO THÀNH chúng con (Ê-sai 43:1). Chúng con đến cúi xuống mà THỜ LẠY Đức Giê-hô-va. Chúng con QUỲ GỐI xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng con! (Thi 95:6). Amen. |
17 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/03/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/03/202417 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con suy niệm Giăng 1:4-5: “Trong Ngài có SỰ SỐNG, sự sống là ÁNH SÁNG cho loài người.” Chúa Giê-xu chẳng những là Đấng Tạo Hóa, nhưng cũng là nguồn SỰ SỐNG và ÁNH SÁNG của thế giới. Từ khi loài người phạm tội, linh hồn bị chết mất trong BÓNG TỐI của tội lỗi, thì Ngôi Lời là ÁNH SÁNG soi dẫn để ai nấy đều có thể nhìn thấy Chúa là NGUỒN SỐNG, hầu đến với Ngài, để tội được tha và linh hồn được cứu. Cha ôi, TRONG CHÚA có sự sống, thì NGOÀI CHÚA chỉ là sự chết. Muôn vật KHÔNG thể sống nếu thiếu Ngài. Chúa ôi, đừng để chúng con LIỀU LĨNH, dám sống và HÀNH ĐỘNG mà không có Ngài. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Thế giới TĂM TỐI là thế giới CHẾT CHÓC. Chúa chiếu soi ÁNH SÁNG đem lại SỰ SỐNG và sinh lực cho muôn vật. Vì thế, điều đầu tiên Chúa thực hiện là “PHẢI CÓ SỰ SÁNG” (Sáng 1:3). ÁNH SÁNG là nhu cầu đầu tiên của vũ trụ cả về vật chất lẫn tâm linh. ÁNH SÁNG không những là biểu tượng của SỰ SỐNG, mà còn là BIỂU TƯỢNG của sự thánh khiết, công chính, và là BIỂU TƯỢNG của việc bước đi trong ý muốn của Chúa. Cha ôi, thế giới tối tăm đang CẦN SỰ SÁNG. Cảm tạ Cha vì Ngôi Lời là cội nguồn của sự sống. Từ cõi chết, Chúa tạo dựng mọi vật sống, thì Ngài cũng có thể khiến tâm linh chết mất của chúng con ĐƯỢC SỐNG (Giăng 10:10). Ngôi Lời là ÁNH SÁNG, đã chiếu sáng chúng con và Chúa cũng muốn chúng con CHIẾU SOI sự sáng đó ra thế giới, để nhiều người trở về cùng Chúa (Ê-phê-sô 5:14). Cho dù thế giới tối tăm KHÔNG muốn sự sáng, nhưng KHÔNG thể dập tắt được sự sáng. Thế giới tội ác CHẲNG muốn tiếp nhận SỰ SÁNG, nhưng CHẲNG thể dập tắt được sự sáng. Cho dù trần gian muốn KHƯỚC TỪ sự sáng, nhưng KHÔNG bao giờ có thể dập tắt được sự sáng. Cảm tạ Cha vì Ngôi Lời là Sự Sáng Thật, SOI SÁNG chúng con khỏi sa vào tội lỗi. Ngôi Lời CẤT BỎ bóng dáng tội lỗi khỏi cuộc đời chúng con. Ngôi Lời dẫn dắt chúng con BƯỚC ĐI trong sự sáng với Ngài, để làm muối của đất và ánh sáng của thế gian. Xin Cha HÀNH ĐỘNG trong chúng con, hầu cho Ngôi Lời có thể bày tỏ SỰ SỐNG và ÁNH SÁNG của Ngài trong chúng con và qua chúng con. Amen |
18 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/03/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/03/202418 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Cha ở trên trời, chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI trong Phúc âm Giăng 1:1-18: “Ngôi Lời đã trở nên XÁC THỂ, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý… ” (1:14). Cha ôi, loài người trải qua mọi thời đại đều cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp đúng đắn về Đức Chúa Trời, nhưng ngoài Chúa Giê-xu thì không ai có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ về Đức Chúa Trời. Ông Giăng cho biết "Không ai nhìn thấy Thượng Đế, ngoại trừ Chúa Cứu Thế là Con Một Thượng Đế. Chúa… xuống đời DẠY cho loài người biết về Thượng Đế" (Giăng 1:18). Cha ôi, từ khi còn trong vườn Ê-đen, Sa-tan đã bắt đầu công tác của nó để cám dỗ loài người chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng có một ngày, nó sẽ bị "dòng dõi người nữ... chà đạp đầu nó" (Sáng-thế ký 3:15). Khi kỳ hạn được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài NHẬP THỂ, để phá hủy công việc của Sa-tan (Hê-bơ-rơ 2:14; I Giăng 3:8). Trong thời Cựu ước, khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân phải mang một của lễ đến chuộc tội cho người. Bây giờ không cần sinh tế đó nữa, vì Chúa dự bị một sinh tế tốt hơn cho con người. Sinh tế đó là sự dâng THÂN THỂ của Chúa Giê-xu. Cha ôi, từ xưa đến nay trên thế giới không có một nhân vật nào được mọi người biết đến và yêu kính cho bằng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lý do là vì "Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên GIỐNG NHƯ loài người; Ngài đã hiện ra như MỘT NGƯỜI, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự" (Phi-líp 2:5-8). Ngợi khen Cha vì Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI để bày tỏ Đức Chúa Trời cho nhân loại. Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI để làm ứng nghiệm giao ước Đa-vít: Con trai ấy sẽ trở nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng" (Lu-ca 1:31-33). Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI để phá hủy công việc của Sa-tan. Và Chúa Giê-xu là CON NGƯỜI để trở nên sinh tế chuộc tội cho loài người chúng con. Amen. |
19 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/03/202419 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, đã nghe kể chuyện Phúc âm Giăng 1:1-18: SỨ ĐỒ GIĂNG làm chứng về Chúa Giê-xu qua bốn hình ảnh: (1) Chúa Giê-xu là Ngôi Lời. (2) Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa. (3) Chúa Giê-xu là Sự Sống và Ánh Sáng. Và (4) Chúa Giê-xu là Con Người. Hôm nay, đến lượt ông GIĂNG BÁP-TÍT giới thiệu Chúa Giê-xu cho dân chúng và cho chúng con (1:19-28). Cha ôi, chúng con nhận ra, người Do Thái đang mong đợi rằng, một ngày nào đó Chúa sẽ gửi đến một đấng giải cứu quyền năng, để giải thoát họ khỏi tay người La Mã. Vì vậy, khi các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem nghe nói về sự nổi tiếng của Giăng Báp-tít, họ quyết định kiểm tra ông: “Liệu anh có phải là Chúa Cứu Thế không? -'Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.'” -“Anh có phải là Ê-li không?” -“Không phải.” “Anh có phải là Nhà tiên tri không?” -“Không.” -“Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng, để Chúa đi (Ê sai 40:3). Ông KHÔNG nói: “Tôi là TIẾNG NÓI vĩ đại, được Ê-sai nhắc đến trong Kinh thánh.” Họ hỏi tiếp: "Nếu anh KHÔNG phải là Chúa Cứu Thế, KHÔNG phải là Ê-li, cũng KHÔNG phải là đấng tiên tri. Vậy tại sao anh làm phép báp têm?" Tại thời điểm này, cơ hội lại đến để Giăng đã có thể ĐỀ CAO bản thân và vai trò của người làm báp têm. Nhưng câu trả lời của Giăng về chính mình, đều hướng mọi thứ về Chúa Giê-xu (1:26): Tôi làm báp têm bằng nước, nhưng Đấng đến sau tôi, sẽ làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi biết rõ ràng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Nếu chúng ta chỉ THEO tôn giáo, chứ KHÔNG theo Chúa, thì chúng ta sẽ tự TÂNG BỐC bản thân, bằng các hoạt động tôn giáo của mình. Tôn giáo khiến chúng ta KIÊU NGẠO và không biết đến Chúa Cứu Thế.” Cha ôi, bản chất con người luôn háo hức TÌM KIẾM sự tâng bốc. Nhưng chúng con phải làm như Giăng, để HƯỚNG mọi người đến với Chúa Giê-xu. Chúng con phải làm CHỆCH HƯỚNG sự chú ý, khỏi chính mình. Chúng con phải TÔN VINH Chúa, là Đấng xứng đáng với mọi vinh quang. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Cha ôi, chúng con sẽ THUẬT cho mọi người về tin tức tốt lành này! Amen. |
20 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/03/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/03/202420 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 1: 29-34. “Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, thì nói rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi…” (1:29-34). Thưa Cha, chuyện kể rằng: Lúc Charles Spurgeon được 15 tuổi, thì đã đọc nhiều cuốn sách Thanh giáo trình bày về phúc âm cứu rỗi, nhưng anh ấy KHÔNG HIỂU được các cuốn sách đó. Spurgeon ĐAU KHỔ vì tội lỗi của mình, đến nỗi nếu một thiếu niên 15 tuổi làm điều này ngày nay, thì sẽ bị kể là người mắc bệnh tâm thần! Rồi một ngày tuyết rơi, Spurgeon KHÔNG thể đến nhà thờ của mình, nên anh rẽ vào một con đường phụ và đến một Nhà thờ Giám lý nho nhỏ. Có khoảng 12-15 người nhóm lại ngày hôm đó. Mục sư quản nhiệm KHÔNG đến được vì bão tuyết, nên một chấp sự bước lên bục giảng đọc Ê-sai 45:22: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy NHÌN XEM Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, CHẲNG có Chúa nào khác.” Rồi ông bắt đầu thuyết giảng: “Các bạn thân mến, đây là một CÂU KINH THÁNH rất đơn giản, kêu gọi: 'NHÌN KÌA… Ồ, một người không cần phải đến trường Đại học để học cách NHÌN. Bạn có thể là kẻ ngốc nhất, nhưng bạn vẫn có thể NHÌN... Bất cứ ai cũng có thể NHÌN; ngay cả một đứa trẻ cũng có thể NHÌN được.” Sau đó, vị chấp sự… NHÌN THẲNG vào chàng Spurgeon trẻ tuổi và nói: “Này anh bạn trẻ, trông anh rất ĐAU KHỔ… Nhưng nếu bạn làm theo lời tôi dạy ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn sẽ ĐƯỢC…” Rồi, ông hét lên: “Hỡi bạn trẻ, hãy NHÌN LÊN Chúa Giê-xu. Hãy NHÌN! NHÌN Kìa! NHÌN Đi! Bạn không có gì để làm, ngoài việc NHÌN và SỐNG. Spurgeon nói rằng ông đã chờ đợi để LÀM 50 việc, nhưng từ ngữ “Hãy Nhìn!” đã xua tan mây mù. Spurgeon đã NHÌN vào Chúa Cứu Thế và đã ĐƯỢC CỨU! Rồi cậu bé ấy đã trở thành nhà TRUYỀN GIẢNG vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Cha ôi, giúp chúng con biết NHÌN XEM Chúa và được cứu! NHÌN XEM Chúa, vì Ngài là Đức Chúa Trời. NHÌN XEM Chúa, vì chẳng có Chúa nào khác. Xin giúp chúng con biết NHÌN XEM Chúa là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của chúng con đi. Amen. |
21 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/03/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/03/202421 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người có tội.” Cha ôi, chúng con suy niệm Giăng 1: 35-51. Qua ngày sau, Giăng đứng nói chuyện với HAI môn đệ. Thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, Giăng nói: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi…” (1:34). Hai môn đệ là ANH-RÊ và GIĂNG nghe xong, liền đi theo Chúa Giê-xu. Vừa thấy anh mình là Phi-e-rơ, ANH-RÊ làm chứng: “Chúng tôi đã GẶP Chúa Cứu Thế!” rồi dẫn đưa anh mình đến với Chúa. Sáng hôm sau, Chúa Giê-xu tìm gặp PHI-LÍP, bảo: “Con hãy theo ta!” Phi-líp gặp NA-THA-NA-ÊN, liền mách: “Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế… quê ở Na-xa-rét mà nhà tiên tri đã nói trước.” Na-tha-nên ngạc nhiên nói: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp: “Mời anh đến GẶP Chúa!” Cha ôi, chúng con nhận ra PHƯƠNG CÁCH tốt nhất để chia sẻ phúc âm với người thân, bạn hữu là KẾT BẠN. Chuyện kể rằng: Ông Edward, đã đưa dẫn D. L Moody đến với Chúa. Kimball là một người rụt rè, ít nói. Lúc Kimball đến gần cửa hàng nơi Moody làm việc, anh ấy rất sợ hãi. Nhưng cuối cùng Kimball đã vào cửa hàng, và vấp váp làm chứng cho Moody. Kimball nói rằng anh KHÔNG NHỚ chính xác, những gì mình đã làm chứng. Nhưng Moody đã TIN CHÚA ngay lúc đó. Về sau, Chúa đã SỬ DỤNG Moody một cách mạnh mẽ, để dẫn dắt hàng chục ngàn người đến với Chúa ở Mỹ và Anh Quốc. Ảnh hưởng của Moody vẫn TIẾP TỤC cho đến ngày nay, thông qua Học viện Thánh Kinh Moody, nơi hàng chục ngàn mục sư, truyền đạo, giáo sĩ đã được đào tạo và GỬI ĐI khắp thế giới. Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã KHÔNG KHỞI ĐỘNG vương quốc của Ngài thông qua việc gửi thư hàng loạt, để MỜI ĐẾN nghe truyền giảng. Chúa cũng KHÔNG BẮT ĐẦU, bằng cách RAO GIẢNG cho đám đông trong một chiến dịch truyền giáo. Nhưng Chúa đã BẮT ĐẦU một cách LẶNG LẼ, với hai môn đệ của Giăng Báp-tít là ANH-RÊ và GIĂNG. Ông Anh-rê LÀM CHỨNG cho anh mình là Phi-e-rơ. Sau này, Giăng cũng đã LÀM CHỨNG cho Gia-cơ. Phi-líp LÀM CHỨNG Na-tha-na-ên. Tất cả đều tin Chúa, rồi LÀM CHỨNG cho thân nhân, bạn hữu tin Chúa. Cha ôi, đó là CÁCH CHÚA MUỐN tin mừng cứu rỗi được rao truyền. Giúp chúng con mạnh dạn THUẬT LẠI cho gia đình và bạn hữu về Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Amen. |
22 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/03/202422 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 1:35-51. Phân đoạn này thuật lại về NĂM NGƯỜI đã GẶP Chúa Giê-xu vào lúc Ngài bắt đầu chức vụ. Thưa Cha, chúng con nghĩ đến HAI người trong nhóm NĂM, là ANH-RÊ VÀ GIĂNG. Hai ông này là môn đệ của Giăng Báp-tít (Lu-ca 3:3). Mặc dù hai người đã lớn lên trong những gia đình Do Thái tin kính, nhưng vẫn bị Thánh Linh cáo trách rằng họ là tội nhân. Họ biết rằng các hoạt động tôn giáo, KHÔNG thể chuộc được tội lỗi của mình. Thế là HAI người đã đến xin Giăng Báp-tít làm báp têm. Nhưng Giăng Báp-tít cứ nói về Đấng đến sau ông là Chúa Cứu Thế. Ngày kia, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, thì ông giới thiệu: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời…” (1:29, 36). Anh-rê và Giăng xin phép Giăng Báp-tít đi theo Chiên Con, để được Chúa cất đi tội lỗi của mình. Lúc đó, Chúa Giê-xu quay lại nhìn họ và nói: “Các con đang tìm kiếm điều gì khi đi theo Ta?” (1:38). Anh-rê và Giăng trả lời: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (1:38). Có vẻ như đó là một câu trả lời lạc đề. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Họ muốn có NHIỀU THỜI GIAN với Chúa, hơn là một cuộc nói chuyện ven đường. Chúng ta phải tìm kiếm NƠI Ở của Chúa, để Ngài có thể tiếp đón chúng ta… Vì có rất nhiều người chỉ ngửi thấy phúc âm ở khoảng cách xa, và đã để cho Chúa đột nhiên BIẾN MẤT, và tất cả những gì họ đã học được về Ngài cũng MẤT theo. Nếu bạn đã GẶP Chúa Cứu Thế của mình, thì bạn phải dành NHIỀU thời gian hơn, để Ở VỚI Ngài. Chỉ sau khi Anh-rê và Giăng trải qua buổi tối hôm đó với Chúa, thì họ mới TRỞ THÀNH chứng nhân cho Chúa.” Cha ôi, câu trả lời của Chúa luôn là lời MỜI GỌI của Ngài: “Hãy đến xem” (1:39). Nếu chúng con CHƯA bao giờ gặp Chúa, Ngài MỜI GỌI “… hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ” (Mat 11:28). Nếu chúng con ĐÃ GẶP Ngài là Cứu Chúa, thì lời MỜI GỌI của Ngài dành cho chúng con mỗi sáng là “Hãy đến và ĂN SÁNG (gặp gỡ Chúa)” (Giăng 21:12), Chúa ôi, giúp chúng con biết TÌM KIẾM Chúa và ĂN SÁNG với Ngài. Xin giúp chúng con biết TÌM KIẾM nơi Chúa, lương thực nuôi dưỡng tâm linh vào mỗi BUỔI SÁNG. Amen. |
23 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/03/202423 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện về ANH-RÊ VÀ GIĂNG. Ngày kia, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, thì Giăng Báp-tít giới thiệu: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (1:29, 36). Anh-rê và Giăng xin phép Giăng Báp-tít, để theo Chúa Giê-xu. Lúc đó, Chúa quay lại nhìn họ và nói: “Các con đang tìm chi?” (1:38). Cha ôi, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đã hỏi hai người về ĐỘNG CƠ theo Chúa. Nếu họ đang TÌM KIẾM một nhà lãnh đạo cách mạng, để thoát khỏi ách thống trị của La Mã, thì họ đã tìm NHẦM người. Nếu họ đang TÌM KIẾM một người lãnh đạo tiếp tục truyền thống Do Thái giáo, thì họ đã tìm NHẦM người. Chúa ôi, ngày nay, nếu chúng con đang TÌM KIẾM một người có thể làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn, thì Chúa Giê-xu KHÔNG dành cho chúng con! Nếu chúng con đang TÌM KIẾM một người có thể giải quyết mọi vấn đề của mình, thì Chúa Giê-xu KHÔNG dành cho chúng con! Nếu chúng con đang TÌM KIẾM một người khiến chúng con cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, thì Chúa Giê-xu cũng KHÔNG dành cho chúng con! Nếu chúng con đang TÌM KIẾM một chút tôn giáo vào ngày Chúa Nhật, để có thể cảm thấy tốt hơn về cách sống của mình từ Thứ hai đến Thứ bảy, thì Chúa Giê-xu KHÔNG dành cho chúng con! Nhưng Cha ôi, nếu chúng con đang TÌM KIẾM Đấng sẽ yêu thương chúng con vô điều kiện, thì Chúa Giê-xu chính là DÀNH CHO chúng con! Nếu chúng con đang TÌM KIẾM Đấng có thể cứu rỗi linh hồn mình, thì Chúa Giê-xu chính là DÀNH CHO chúng con! Nếu chúng con đang TÌM KIẾM Đấng có thể tha thứ tội lỗi và thay đổi cuộc đời mình, thì Chúa Giê-xu chính là Đấng mà chúng con phải TÌM KIẾM! Thưa Cha, những gì chúng con NHẬN ĐƯỢC từ cuộc sống, luôn phụ thuộc vào những gì chúng con đang TÌM KIẾM trong cuộc sống. Xin Cha giúp chúng con biết TÌM KIẾM Chúa, và tin cậy Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của chúng con. Chúa ôi, xin THAY ĐỔI chúng con thành người Ngài muốn chúng con trở thành. Xin Cha BIẾN ĐỔI chúng con từng ngày, để chúng con có thể BIẾN ĐỔI người khác bằng quyền năng cứu rỗi của Chúa. Amen. |
24 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/03/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/03/202424 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin thương xót con là người có tội.” Cảm tạ Cha vì chúng con được bước vào Tuần Thánh 2024, mở đầu bằng CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Chuyện kể rằng: Vào sáng sớm ngày Chúa Nhật, Chúa Giê-xu và các môn đệ, rời bỏ làng Bê-tha-ni, đi đến Giê-ru-sa-lem. Trong thế giới cổ đại, những người cai trị sẽ KHẢI HOÀN tiến vào các thành phố mà họ đã chinh phục, ngồi trên LƯNG NGỰA để tượng trưng cho sức mạnh quân sự của họ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã lật ngược truyền thống này, và cũng làm ỨNG NGHIỆM lời báo trước trong Cựu Ước, bằng cách CƯỠI LỪA vào Giê-ru-sa-lem, BIỂU TƯỢNG của sự khiêm nhường và phục vụ. Đám đông CHÀO ĐÓN CHÚA bằng những cành lá và những tiếng hò reo. Chúa Giê-xu đã CHẤP NHẬN lòng nhiệt thành của đám đông. Nhiều người lấy áo mình trải trên đường, người khác bẻ nhánh cây, rải trước mặt Chúa, tung hô: “Hô-sa-na, Con vua Đa-vít!” “Hoan hô, sứ giả của Thượng Đế!” “Hoan hô, Thượng Đế Chí Cao!” (Ma-thi-ơ 21:9). Cha ôi, chúng con có thể hình dung ra được GIỌNG NÓI của nhiều người TUNG HÔ Chúa: Đó là sự TUNG HÔ của những người đã được Chúa tha thứ tội. Đó là sự TUNG HÔ của những người bệnh đã được chữa lành. Đó là sự TUNG HÔ của các quan chức ngành thuế vụ đầy tội lỗi. Đó là sự TUNG HÔ của những người sống bên lề đường phố. Đó là tiếng TUNG HÔ của những người, đã kinh nghiệm về TÌNH THƯƠNG của Chúa. Đó là tiếng TUNG HÔ của rất nhiều người bị xã hội loại trừ, nhưng được Chúa BAN LẠI cho họ phẩm giá và niềm hy vọng. Thưa Cha, suốt hơn ba năm, Chúa vất vả RAO TRUYỀN phúc âm và CHỮA LÀNH nhiều kẻ tật nguyền. Hôm nay là ngày Chúa được VINH HIỂN nhất, được TÔN KÍNH nhất, và được TRỌNG VỌNG nhất. Cảm tạ Chúa Giê-xu là ĐẤNG MÊ-SI-A. Ngài là CHÚA CỨU THẾ. Ngài là THƯỢNG ĐẾ Chí Cao. Và Ngài là VUA HÒA BÌNH, mang đến cho thế giới sự bình an thực sự. Thưa Cha, cho dù sau đó, có người CHỐI TỪ Ngài, nhưng chúng con muốn TÔN vương Chúa. Cha ôi, chúng con KHÔNG NHỮNG muốn tôn Chúa là Vua, MÀ CÒN muốn tôn Chúa lên cao. Chúng con muốn cho NHIỀU NGƯỜI khác biết đến Ngài. NHIỀU NGƯỜI sẽ tiếp nhận Ngài là Vua của đời sống mình. NHIỀU NGƯỜI sẽ có được sự bình an như chúng con đã có. Amen. |
25 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/03/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/03/202425 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ HAI TUẦN THÁNH, chúng con đã nhìn thấy Chúa từ Bê-tha-ni, trở lại Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, Chúa bị đói, vì đã trải qua một đêm NHỊN ĂN cầu nguyện. Chúa Giê-xu và các môn đệ nhìn thấy CÂY VẢ bên đường, chỉ có cành lá rườm rà, mà KHÔNG CÓ TRÁI. Chúa nói rằng, ĐẤT NƯỚC Do Thái cũng giống như cây vả trông có vẻ tốt tươi này, nhưng rễ ở dưới đất đã bị MỤC HÉO nên KHÔNG sinh trái, và KHÔNG có giá trị gì hết. Nói xong, Chúa liền QUỞ cây vả, thì nó đã bị HÉO KHÔ (Mác 11:12-14, 20-21). Chúa ôi, hình ảnh cành lá rườm rà TƯỢNG TRƯNG cho sự kiêu căng, giả hình và vô tín của dân Do Thái. Chúa đã đặt tuyển dân Ngài trong một hoàn cảnh THUẬN LỢI giữa các dân tộc trên thế giới. Chúa đã ban cho họ những CƠ HỘI thuộc linh đặc biệt. Và khi Chúa Giê-xu đến SỐNG Ở GIỮA họ, thì chính họ cũng TỰ XƯNG mình là thánh khiết, thiêng liêng, nhưng BÊN TRONG tất cả sự giả hình ấy, Ngài KHÔNG tìm thấy được trái của sự công chính. Và khi CHỨC VỤ Chúa Giê-xu sắp kết thúc, thì Ngài dùng hình ảnh CÂY VẢ, để nói trước về sự PHÁN XÉT của Đức Chúa Trời, đối với một dân tộc KHÔNG kết quả và vô tín. Cha ôi, giúp chúng con luôn NHỚ rằng: NHẬN lễ báp têm, GHI TÊN làm hội viên một hội thánh, THAM DỰ lễ Tiệc Thánh, và GIỮ LẤY các nghi thức của Cơ Đốc giáo, sẽ KHÔNG cứu được linh hồn mình. Các điều ấy là những LÁ CÂY, và chỉ là LÁ CÂY mà thôi. Những điều ấy KHÔNG đủ giá trị, để làm nên sự cứu rỗi cho con người. Giống như LÁ CÂY mà A-đam và Ê-va đã dùng làm quần áo, chúng KHÔNG thể che đậy được sự trần truồng của linh hồn mình khỏi mắt Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng con SINH TRÁI, bằng không sẽ bị hư mất. Chúng con phải CÓ TRÁI trong đời sống: TRÁI ĂN NĂN đối với Đức Chúa Trời. TRÁI ĐỨC TIN nơi Chúa Giê-xu. Và TRÁI NÊN THÁNH trong sự hối cải của chúng con. THIẾU những trái đó, thì chúng con sẽ THIẾU và MẤT tất cả. Chúa ôi, xin cho chúng con CỨ SỐNG trong Chúa và CHÚA SỐNG trong chúng con, để đời sống chúng con sinh ra NHIỀU QUẢ cho Chúa. Amen. |
26 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/03/202426 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ BA TUẦN THÁNH, chúng con đã nhìn thấy Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại Đền thờ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tổ chức một cuộc PHỤC KÍCH với ý định bắt giữ Chúa. Nhưng Ngài đã tránh được cạm bẫy của họ. Tiếp theo, Chúa Giê-xu đi ra quan sát dân chúng DÂNG HIẾN, thì Ngài nhìn thấy sự DÂNG HIẾN HY SINH của một góa phụ. Chiều hôm đó, Chúa Giê-xu đi cùng các môn đệ đến Núi Ô-liu. Tại đây, Chúa giảng một bài về THỜI KỲ cuối cùng, bao gồm cả sự TÁI LÂM của Ngài và sự PHÁN XÉT cuối cùng. Thưa Cha, Chúa đặc biệt CHÚ Ý đến người đàn bà goá nghèo nàn dâng hiến. Bà đã âm thầm bỏ vào HAI ĐỒNG TIỀN kẽm, giá trị chẳng đáng là gì, nhưng Chúa khen: “bà góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến NHIỀU HƠN tất cả những người khác” (Mác 12: 43). Như vậy, giá trị của việc dâng hiến KHÔNG phải ở số lượng của cải nhiều hay ít, có giá trị hay không, mà chính là tuỳ thuộc vào TẤM LÒNG chân thành của người dâng hiến. Vấn đề KHÔNG nằm ở số tiền dâng, mà ở CÁI GIÁ người dâng phải trả. Vấn đề KHÔNG phải là tầm cỡ của lễ vật, nhưng là sự HY SINH. Cha ôi, chuyện kể rằng: Vào một ngày của tháng 7/1995, ông viện trưởng đại học phía bắc Mississippi, Hoa Kỳ, đã vô cùng NGẠC NHIÊN, khi có một phụ nữ xa lạ tên Oseola Mc Carthy xin được ÂM THẦM dâng tặng 150,000 đô la làm quỹ học bổng cho các sinh viên nghèo. Nhà trường còn SỬNG SỐT hơn, khi biết người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số tiền kia là TIỀN DÀNH DỤM cả một đời người. Thưa Cha, giúp chúng con biết THEO GƯƠNG bà góa để dâng hiến và dâng hiến hy sinh. Bà trao phó tất cả cho Chúa, vì bà tin rằng Đấng mình tôn thờ, không bao giờ để mình thiệt thòi. Cha ôi, khi chúng con CHO ĐI, chính là lúc chúng con NHẬN LÃNH dồi dào những HỒNG ÂN của Chúa. “Khi chúng con TRAO TẶNG một món quà, mà nếu là một mất mát HY SINH LỚN đối với chúng con, thì đó mới thật là MÓN QUÀ.” Vâng, thưa Cha, chúng con KHÔNG phải là người dâng hiến số tiền lớn nhất, nhưng là người DÁM dâng hiến hy sinh. Amen. |
27 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/03/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/03/202427 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ TƯ TUẦN THÁNH, chúng con KHÔNG nhìn thấy Chúa Giê-xu và các môn đệ làm gì hết. Có lẽ Chúa đã ở YÊN LẶNG tại Bê-tha-ni, để chờ đợi Lễ Vượt Qua vào ngày mai ở Giê-ru-sa-lem. Hôm nay, Chúa Giê-xu có thể đã dùng một phần thì giờ để CẦU NGUYỆN, ở trên một ngọn núi nào đó. Và một phần thì giờ còn lại, Chúa dùng để Ở VỚI các môn đệ, hầu củng cố tình thần họ trước sự thử thách sắp đến. Cha ôi, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu cũng đang MỜI GỌI những người tin Chúa đến, để Ở LẠI với Ngài (Mác 3:4). Các ông Anh-rê và Giăng, đã đi theo Chúa Giê-xu và được CHÚA MỜI đến nhà mình. Họ đã Ở VỚI Chúa Giê-xu suốt ngày hôm ấy (Giăng 1:39). “Ở VỚI CHÚA” không phải là kiểu kề cận về mặt thể lý, nhưng là sự gần gũi của con tim và của tâm hồn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta cũng được Chúa Giê-xu mời gọi Ở VỚI Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta biết đi đến và Ở LẠI bên Ngài. Chúng ta phải DÀNH cho Ngài một KHOẢNG RIÊNG trong con tim và khối óc, vốn đầy dẫy những toan tính và lo âu. Ở VỚI GIÊ-XU, chúng ta được CHIA SẺ cùng Ngài những ước mong, những mệt mỏi, những chán chường, mà KHÔNG sợ Ngài làm ngơ hay bỏ mặc. Chúa Giê-xu sẽ AN ỦI, động viên và ban cho chúng ta thêm sức sống. Ở VỚI GIÊ-XU, chúng ta sẽ có cơ hội lắng nghe những tâm sự của Ngài. Chúa sẽ kể cho chúng ta nghe về Đức Chúa Cha, là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc. Và điều quan trọng hơn cả, nếu Ở VỚI Chúa Giê-xu, thì Ngài sẽ tỏ bày cho chúng ta BIẾT NHIỀU HƠN về chính Ngài, và về những CÔNG VIỆC mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Cha ôi, chúng con nghe nói rằng: TUYỆT ĐỈNH của ơn gọi, không chỉ là sự PHỤC VỤ, nhưng là SỐNG THÂN MẬT với Ngài. Chúa KHÔNG kêu gọi chúng con đi theo một chủ thuyết, nhưng KÊU GỌI chúng con đi THEO Ngài. Cha ôi, giúp chúng con biết lắng NGHE tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng TỪ BỎ mọi sự, đi THEO Chúa, Ở VỚI Chúa, LÀM MÔN ĐỆ Chúa, GIỚI THIỆU Chúa cho người khác, hầu cho nước Chúa được NỚI RỘNG, và nhiều người ĐƯỢC CỨU RỖI. Amen. |
28 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/03/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/03/202428 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ NĂM TUẦN THÁNH, chúng con nhìn thấyC húa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng, đi từ Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem để sửa soạn căn phòng dự Lễ Vượt Qua. Trong hơn 1.500 năm, Lễ Vượt Qua là biểu tượng Thiên Chúa cứu chuộc dân Ngài. Nhưng bây giờ, Chiên Con Vượt Qua đích thực đã đến, theo kế hoạch từ trước của Ngài. Trước bữa ăn, Chúa Giê-xu, đã quỳ xuống và làm công việc tầm thường nhất trong thế giới cổ đại, là rửa chân cho các môn đệ. Khi họ ăn, Chúa lấy bánh và rượu nho để THIẾT LẬP lễ Tiệc Thánh. Đây là một biểu tượng của Giao Ước Mới, theo đó THÂN XÁC Ngài sẽ bị bẻ ra, và MÁU NGÀI đổ ra để cứu chuộc tội nhân. Sau bữa Tiệc Thánh, Chúa Giê-xu và các môn đệ lặng lẽ ĐI ĐẾN vườn Ghết-sê-ma-nê lúc nửa đêm. Khi đến nơi, Chúa để 8 môn đệ lại tại cửa vườn, rồi Ngài dẫn ba môn đệ khác là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi thẳng vào vườn. Tại đây, trong bóng đêm thanh vắng, Chúa đã chiến đấu một mình bằng sự cầu nguyện, hầu có thể VƯỢT THẮNG được mọi ý riêng, để hoàn toàn ĐẦU PHỤC ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa ôi, trước khi đi vào cuộc khổ nạn vào ngày mai, thì Chúa Giê-xu đã HIẾN MÌNH cho loài người thông qua những biểu tượng của Lễ Tiệc Thánh. Thực sự này đảm bảo rằng sự hiện diện yêu thương của Chúa Cứu Thế, vẫn ở với chúng con cho đến tận thế. Cha ôi, hôm nay, chúng con cũng nhớ đến sự PHẢN BỘI của Giu-đa, sự CHỐI CHÚA của Phi-e-rơ, và việc các môn đồ khác XA LÁNH Chúa. Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mặc dù đã theo Chúa nhiều năm, nhưng vẫn CHƯA thật lòng tin Chúa. Thực sự này là một lời KHUYẾN CÁO nghiêm trọng cho chúng con là người đã từng theo Chúa: Chúng con đi lễ Chúa Nhật, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, phục vụ Chúa, dâng hiến, ngay cả đuổi quỉ, làm phép lạ… nhưng CHƯA BAO GIỜ thật lòng tin Chúa. Cha ôi, trong Mùa Chay này, xin Cha giúp chúng con… biết XÉT mình, xem CÓ ĐỨC TIN không? … có NHẬN BIẾT Chúa Cứu Thế sống trong chúng con, và quyền năng Ngài TÁC ĐỘNG ngày càng mạnh mẽ trong chúng con? Hay là chúng con TỰ NHẬN mình là con cái Chúa mà thật ra KHÔNG PHẢI? (II Cô 13:5). Amen. |
29 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/03/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/03/202429 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Hôm nay, Chúa Giê-xu CHỊU ĐỰNG sự xấu hổ của những lời vu cáo, lên án, nhạo báng, đánh đập và bỏ rơi. Sau nhiều phiên tòa trái pháp luật, Chúa BỊ KẾT ÁN tử hình bằng cách đóng đinh trên thập tự giá. Sau đó, Chúa vác cây thập tự của mình đến đồi Gô-gô-tha. Và những người lính ĐÓNG ĐINH Ngài vào cây thập tự. Vào lúc đau khổ tột cùng, Chúa Giê-xu đã kêu lên: “Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài LÌA BỎ con?” (Ma-thi-ơ 27:46). Chúa Giê-xu rất kinh hoàng khi bị xa cách Đức Chúa Cha lần đầu tiên, lúc Ngài gánh chịu toàn bộ SỨC NẶNG của sự phán xét đối với tội lỗi của thế gian. Cha ôi, Chúa Giê-xu là Đấng KHÔNG có tội, nhưng Ngài đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Vợ của Phi-lát đã làm chứng rằng Chúa là NGƯỜI CÔNG BÌNH, nhưng Ngài đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ (Ma-thi-ơ 27:19). Chính Tổng đốc Phi-lát đã ba lần tuyên bố: “Giê-xu VÔ TỘI” (Giăng 8:39; 19:4,6). Viên đội trưởng La Mã đã nói: “người này là người CÔNG CHÍNH” (Lu-ca 23:47). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt tự thú: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết VÔ TỘI” (Mat 27:4). Chính ma quỷ cũng thú nhận, “Tôi biết Ngài là ĐẤNG THÁNH của Thượng Đế” (Mác 1:24). Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng rằng, “Đây là Con yêu dấu Ta, ĐẸP LÒNG Ta mọi đàng,” nhưng Ngài đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ (Mat 3:17). Cha ôi, loài người đã PHẠM TỘI, nên Chúa MANG LẤY tội lỗi của nhân loại. Chúa Giê-xu BỊ TỪ BỎ để chúng con KHÔNG bị từ bỏ. Chúa Giê-xu BỊ HÌNH PHẠT, để chúng con KHÔNG bị HÌNH PHẠT (Rô-ma 8:1). “Đức Chúa Trời ĐÃ LÀM cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng con…” (II Cô-rinh-tô 5:21). Thưa Cha, xin ĐỪNG ĐỂ chúng con khước từ Chúa Giê-xu, vì sẽ KHÔNG còn có sự thương xót trong ngày phán xét. Trong ngày đó, sẽ KHÔNG có bài giảng, KHÔNG có lời mời gọi, KHÔNG có thêm dịp tiện. Nếu KHƯỚC TỪ Chúa hôm nay, thì chúng con sẽ bị HƯ MẤT đời đời. Lúc đó, dù chúng con có kêu thét lên, “Lạy Chúa, xin THƯƠNG XÓT con!” thì cũng không còn ai nghe thấy. Cánh cửa hy vọng đã bị ĐÓNG LẠI. Cơ hội được cứu sẽ KHÔNG còn nữa. Cha ôi, xin KÉO chúng con đến với Chúa Cứu Thế ngay hôm nay. Amen. |
30 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/03/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/03/202430 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/03/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay là THỨ BẢY TUẦN THÁNH. Sáng nay, chúng con ngồi đây THƯƠNG NHỚ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con đang NHỚ ĐẾN công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Chúng con cũng LẮNG NGHE Chúa phán qua thánh ca “Cho Đến Mãi Mãi” do Sean Goh sáng tác và Kim Nguyên ca ngợi: “Gai đâm thấu buốt nơi trán Giê-xu. Bao nhiêu rủa sả chất hết trên Ngài. Lằn roi chứng minh cho cả thế giới. Ngài yêu con đến nỗi chết thay con. Cha đã xóa hết tất cả lỗi lầm. Giê-xu chết thế công lý đã trọn. Vì Ngài quá yêu bằng lòng hy sinh. Nguyện xin Thánh ý Chúa Cha được trọn. Tất cả ô tội huyết Cha xóa rồi. Chính con được chuộc bởi ân điển Chúa. Cánh tay nhân từ Chúa ôm con vào. Mắt con bây giờ thấy Chúa yêu thương. Cho đến mãi mãi con sẽ ca tụng. Bởi Huyết Giê-xu con mãi công bình. Ngài đã chết thay phục sinh vinh quang. Là Vua vinh hiển của con trọn đời. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Giê-xu.” Lạy Chúa Giê-xu, chúng con CÒN NHỚ rất rõ những giờ phút Ngài chịu sỉ nhục vì tội lỗi của chúng con. Chúa là Đấng Công Nghĩa, chịu CHẾT THAY cho chúng con là người bất nghĩa; hầu cho chúng con nhờ đó, mà được sự tha tội, được làm con cái Đức Chúa Trời, được hưởng mọi phước hạnh của thiên đàng. Thưa Cha, chúng con NHẬN THẤY tình yêu rất lớn của Chúa Cứu Thế đối với loài người tội lỗi. Chúng con con NHẬN RA những lằn roi Chúa chịu là vì chúng con và cả nhân loại. Chúng con NHẬN RA mão gai sĩ nhục Chúa đội, là vì chúng con và mọi người hư mất. Chúng con NHẬN RA thập tự giá nặng nề Chúa mang, là vì chúng con và mọi người hư mất. Chúng NHẬN RA tay chân Chúa bị đau nhức, là vì chúng con và mọi người hư mất. Chúng NHẬN RA tất cả những đau thương Chúa chịu, là vì chúng con và mọi người hư mất. Cuối cùng, chúng con CẢM TẠ Cha, vì cuộc đời Chúa Giê-xu KHÔNG KẾT THÚC tại đây. Chúng con TÔN VINH Cha, vì còn một đoạn khác nữa sẽ được tiếp diễn vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Và chúng con sẽ SUY NIỆM về điều ấy, trong lễ kỷ niệm CHÚA SỐNG LẠI. Thưa Cha, chúng con đang chờ đợi BUỔI SÁNG PHỤC SINH VINH QUANG. Amen. |
31 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/2022BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/202231 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/2022 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay chúng con MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024. Chúng con nghe Thiên sứ báo tin: “Đừng sợ… Chúa KHÔNG ở đây đâu. Ngài SỐNG LẠI rồi… (Ma-thi-ơ 28: 8-10). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có lần tôi hỏi một đứa trẻ bốn tuổi, tại sao các môn đệ lại BUỒN, khi lần đầu tiên Chúa rời xa họ (Thứ Sáu Chúa Chết) mà không phải lần thứ hai (Chúa Thăng Thiên). Tôi đã nhận được câu trả lời khó quên này: "Lần thứ hai Chúa Giê-xu VẪN CÒN SỐNG." Vậy, MỪNG CHÚA PHỤC SINH có nghĩa là MỪNG CHÚA VẪN TIẾP TỤC SỐNG. Chúa đang SỐNG và sự SỐNG LẠI của Ngài có quyền năng BIẾN ĐỔI cuộc sống của con người (Phi-líp 3:10). Một người khác nữa đã kể chuyện: (1) Sự phục sinh đưa ra CÂU TRẢ LỜI cho những người nghi ngờ. Nghi ngờ KHÔNG phải là tội. Ngay cả một vài môn đệ của Chúa Giê-xu cũng nghi ngờ về sự SỐNG LẠI của Ngài (Mat 28:17). Giu-đe khuyến khích chúng ta THƯƠNG XÓT những người hay nghi ngờ (1:22). Tôi đã trải qua một GIAI ĐOẠN nghi ngờ vào những năm đầu của tuổi hai mươi, và BẰNG CHỨNG về sự phục sinh đã giúp tôi GIỮ VỮNG đức tin của mình. (2) Sự phục sinh đem lại HY VỌNG cho những người đau buồn. Tất cả chúng ta đều ĐÃ MẤT những người thân yêu. Nhưng, sự SỐNG LẠI của Chúa mang đến cho chúng ta niềm HY VỌNG trong nỗi đau buồn. Khi… chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống… những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại (I Tê 4:13-18). (3) Sự phục sinh mang đến sự THA THỨ cho những người tội lỗi. Nhiều người giải thích rằng, tội lỗi là một vết tích của quá trình tiến hóa (Darwin). Nhưng Cơ đốc nhân có một quan điểm khác: chúng ta CẢM THẤY tội lỗi, vì chúng ta CÓ TỘI. Giải pháp KHÔNG phải là phủ nhận thực tế tội lỗi, mà là ĐÓN NHẬN sự tha thứ, và chỉ Chúa Phục Sinh mới có thể ban cho sự tha thứ (Công 5:30-31). Cảm tạ Cha vì sự phục sinh đã đưa ra CÂU TRẢ LỜI cho chúng con là những người nghi ngờ. Ngợi khen Cha vì sự phục sinh đã đem lại HY VỌNG cho chúng con là những người đau buồn. Và tôn vinh Cha vì sự phục sinh đã mang đến sự THA THỨ cho chúng con là những người tội lỗi. Amen. |
1 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/20241 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TRỞ LẠI để suy niệm Giăng 1:43-44. “Sáng hôm sau, Chúa tìm gặp Phi-líp, bảo: “Con hãy theo ta!” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phi-líp là một trong 12 môn đệ của Chúa Giê-xu. Tiếng Chúa gọi Phi-líp, là một điều gì đó đặc biệt. Không giống như Anh-rê được Giăng Báp tít đưa đến Chúa, Phi-líp được Chúa Giê-xu TRỰC TIẾP kêu gọi: Chuyện kể rằng: “Chúa lên xứ Ga-li-lê, gặp Phi-líp, Chúa bảo: “Con hãy theo ta!” (1:43-44). Việc kêu gọi Phi-líp chứng tỏ rằng, Chúa Giê-xu KHÔNG bị giới hạn ở một phương pháp tìm kiếm các môn đệ. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự thật của vấn đề là Chúa Giê-xu đã TÌM THẤY Phi-líp, chứ không phải Phi-líp đã TÌM THẤY Ngài. Cũng vậy, ngày nay, chúng ta NHẬN ĐƯỢC sự kêu gọi của Chúa, chứ KHÔNG phải do nỗ lực của bản thân. Đó KHÔNG phải là do sức mạnh, khả năng hay kỹ năng của chúng ta. Chúa phán: “KHÔNG ai có thể đến với Ta, nếu Cha KHÔNG kéo họ đến” (Giăng 6:44). Chúng ta KHÔNG chọn Chúa, nhưng Chúa ĐÃ CHỌN chúng ta. Chúa ôi, “tiếng CHÚA GỌI là một huyền nhiệm, mà Chúa DÀNH TẶNG cho con người trong thế giới hôm nay. ƠN GỌI cao cả nhất, đó chính là được làm CON CÁI Chúa, được trở nên một MÔN ĐỆ Chúa. Cảm tạ Cha KHÔNG phải chúng con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đi BƯỚC TRƯỚC để CHỌN chúng con, và MỜI GỌI chúng con bước theo Ngài. Chúng con KHÔNG phải là “người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc,.. nhưng Chúa đã CHỌN chúng con là những người bị thế gian khinh bỉ, để san bằng mọi giá trị trong thế gian… hầu không một người nào còn dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa (I Cô-rinh-tô 1:26–30). Vâng, ơn gọi là HỒNG ÂN Chúa ban tặng cho mỗi người trên đất. Ngài MỜI GỌI chúng con để sống hy sinh và sống thánh thiện. Ngài MỜI GỌI chúng con để bước THEO Chúa và LÀM CHỨNG cho Ngài trong thế giới hôm nay. Cha ôi, chúng con TẠ ƠN Chúa đã kêu gọi chúng con. NGỢI KHEN Chúa đã KÉO chúng con đến, để làm con cái Chúa. (Giăng 6:44). Xin cho chúng con luôn biết SỐNG như là những môn đệ của Chúa, để cho tất cả những ai tiếp xúc với chúng con, đều nhận ra được HÌNH ẢNH của Chúa nơi chúng con. Amen. |
2 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/20242 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 1:45-46. Sau khi TIN Chúa Cứu Thế, Phi-líp lập tức đến LÀM CHỨNG cho Na-tha-na-ên. Đối với Phi-líp, việc ông được Chúa kêu gọi thôi chưa đủ. Phi-líp biết rằng có một CÔNG VIỆC phải làm, đó là CHIA SẺ Tin mừng Cứu rỗi cho người khác. Khi Phi-líp LÀM CHỨNG cho Na-tha-na-ên: Chúa Cứu Thế quê quán ở Na-xa-rét.” Na-tha-na-ên ngạc nhiên nói: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp rất dứt khoát, KHÔNG giải thích thêm nữa, mà lập tức đưa ra bằng chứng cho Na-tha-na-ên. Phi-líp nói: “Mời anh đến GẶP CHÚA!” (Giăng 1:46). Sau cuộc trò chuyện ngắn với Chúa Giê-xu, Na-tha-na-ên xác nhận ông đã GẶP ĐƯỢC Chúa Cứu Thế. Ông nói: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” (1:49 ) Cha ôi, Phi-líp đã DẪN ĐƯA Na-tha-na-ên đến với Chúa Cứu Thế. Một thời gian sau, Phi-líp cũng đã GIÚP một số người Hy Lạp có cơ hội GẶP Chúa Giê-xu. Chuyện kể rằng: “Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến tìm Phi-líp… và yêu cầu: “Thưa ông, chúng tôi xin phép YẾT KIẾN Chúa Giê-xu.” Phi-líp bàn với Anh-rê, rồi hai người đến TRÌNH với Chúa” (Giăng 12:20-22). Kết quả là Chúa đã có thể TRUYỀN ĐẠT cho họ lời sự sống, và cung cấp cho họ những HƯỚNG DẪN quan trọng về cách tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Chúa ôi, giúp chúng con biết THAM GIA với Chúa, để kêu gọi nhiều người đến với Ngài. Giúp chúng con biết LOAN TRUYỀN Tin Mừng cho mọi người. Giúp chúng con biết CHIA SẺ Tin Vui cho người khác. Cho chúng con biết ĐI RA làm cho mọi người trở thành môn đệ Chúa. Giúp chúng con TRỞ THÀNH ánh sáng cho thế gian. Giúp chúng con có thể DẪN DẮT nhiều người đến với Chúa. Cha ôi, giúp chúng con biết MỜI GỌI mọi người, đến với Chúa Cứu Thế. MỜI GỌI mọi người, đến với ơn cứu rỗi. Cha ôi, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, HÃY ĐI khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh LÀM BÁP TÊM cho họ và DẠY HỌ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con…” (Mat 28:19-20). DẠ VÂNG, chúng con sẽ ĐI ra thực thi Đại Mạng Lịnh, thưa Cha. Amen. |
3 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/20243 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con suy niệm Giăng 1:45-51. Phần này, ông Giăng chỉ ra BỐN CÁCH để đưa dẫn người khác đến với Chúa Giê-xu: (1) Anh-rê đến với Chúa Giê-xu, nhờ lời RAO GIẢNG của Giăng Báp-tít. (2) Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu, vì LỜI CHỨNG của Anh-rê. (3) Phi-líp đến với Chúa Giê-xu, do Chúa KÊU GỌI trực tiếp. Và (4) Na-tha-ni-ên đến với Chúa Giê-xu, bằng cách VƯỢT QUA những thành kiến cá nhân với Chúa. Thưa Cha, tại đây, chúng con cũng nhìn thấy bốn CHỨNG NHÂN đã làm chứng về Chúa Giê-xu theo bốn cách. (1) GIĂNG BÁP TÍT đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Ngài là Chiên Con và là Con Đức Chúa Trời. (2) ANH-RÊ làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. (3) PHI-LÍP làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã được Cựu Ước dự báo trước. Và (4) NA-THA-NA-ÊN làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Vua của Y-sơ-ra-ên. Cha ôi, LÀM CHỨNG VỀ CHÚA cho người khác là một hành động của tình yêu. Đó cũng hành động yêu thương tuyệt vời nhất, mà chúng con có thể dành cho ai đó. Tuy nhiên, ma quỷ không muốn chúng con đưa dắt mọi người đến với Chúa, nên nó sẽ cố gắng đặt sự nghi ngờ và sợ hãi trong tâm trí chúng con, để ngăn cản chúng con LÀM CHỨNG. Nó sẽ nói: “Ai đó sẽ làm công việc TRUYỀN GIÁO tốt hơn chúng con.” Chúa ôi, giúp chúng con biết mạnh dạn LÀM CHỨNG như GIĂNG BÁP-TÍT, ANH-RÊ, PHI-LÍP, NA-THA-NA-ÊN đã làm chứng. Cha ôi, giúp chúng con biết nhờ Chúa chỉ dẫn những cách mới, để tạo MỐI LIÊN HỆ với mọi người và hoàn cảnh của họ. Chúng con phải KẾT BẠN với họ, hầu có thể hiểu rõ hơn những gì họ đang đấu tranh và những vấn nạn đang đối diện, để hướng dẫn họ đến với Chúa Cứu Thế. Mọi người sẽ cởi mở hơn với chúng con, nhờ chúng con có MỐI QUAN HỆ với họ và hiểu họ. Tiếp theo, chúng con sẽ LÀM CHỨNG cho người thân, bạn hữu, theo cách GIĂNG BÁP-TÍT, ANH-RÊ, PHI-LÍP, NA-THA-NA-ÊN đã làm chứng: Chúa Giê-xu là Chiên Con, là Con Đức Chúa Trời, và được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã được Cựu Ước dự báo trước. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Vua của những người tin Chúa. Amen. |
4 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/20244 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 1:35-51. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Ngày kia, ông Ed Kimball đã đưa dẫn chàng trai trẻ Moody đến với Chúa. Rồi anh ấy đã trở thành nhà truyền giáo D. L Moody nổi tiếng. Sau một thời gian truyền giáo ở Mỹ, Moody đã đến nước Anh. Tại đó, Frederick B. Meyer đã nghe được sứ điệp của Moody, nhưng ban đầu đã không tiếp nhận. Sau đó, Meyer mới tiếp nhận. Rồi chức vụ của Meyer được mở rộng đến Mỹ. Đại học Furman đã mời Meyer đến truyền giảng. Lúc đó, có một sinh viên đã quyết định rời bỏ chức vụ. Nhưng sứ điệp bùng cháy của F. B Meyer đã làm cho chàng trai trẻ đó trở lại hầu việc Chúa. Rồi anh ấy đã trở thành R. G Lee vĩ đại. Tiếp theo, F. B Meyer rao giảng ở một địa điểm khác. Trong buổi nhóm đó, sứ điệp của Meyer đã làm bùng cháy tấm lòng của thanh niên J. Wilbur Chapman và anh ấy bắt đầu truyền giáo ở bờ biển phía đông bắc. Chức vụ của Meyer được Chúa ban phước, và Meyer đang cần một người để phụ giúp các chiến dịch truyền giảng toàn thành phố. Có người giới thiệu: “Billy Sunday có thể giúp anh.” Billy Sunday đã tham gia mục vụ ở Charlotte, Bắc Carolina. Ở đó, có một nhóm tín đồ tổ chức truyền giảng. Lần đó, họ mời Mordecai Ham đến truyền giảng. Ông Mordecai Ham đã giảng trong một buổi nhóm, và Billy Graham đã được cứu. Rồi Billy Graham đã trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng khắp thế giới. Cha ôi, chúng con nhận ra tất cả đều là nhờ Edward Kimball. Kimball đơn giản chỉ đưa dẫn MỘT NGƯỜI đến với Chúa là D. L. Moody. Và kết cục là hàng triệu người được cứu qua chức vụ của Moody, hàng trăm ngàn người được cứu trong chức vụ của Meyer, hàng trăm ngàn người khác được cứu qua chức vụ của Chapman, hàng trăm ngàn người khác được cứu trong chức vụ của Lee, và hàng triệu người khác qua chức vụ của Billy Graham. Tất cả chỉ vì MỘT NGƯỜI (Edward Kimball) đã dắt đưa được MỘT LINH HỒN (D. L Moody) cho Chúa Cứu Thế! Cha ôi, chắc chắn chúng con cũng có thể THAY ĐỔI thế giới bằng con đường đơn giản này, tức là LÀM CHỨNG cho MỘT NGƯỜI và mời gọi người ấy đến với Chúa Giê-xu. Amen. |
5 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/20245 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 2:1-11. Mẹ Chúa cùng với Chúa Giê-xu và các môn đệ đi dự đám cưới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hôn nhân thời đó bắt đầu bằng việc đính hôn một năm trước lễ cưới. Cặp đôi không sống chung khi đính hôn, mặc dù họ được coi là vợ chồng. Chúa Giê-xu và các môn đệ đang dự một đám cưới. Lễ cưới này đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Họ có đủ rượu để bắt đầu lễ cưới, nhưng chẳng bao lâu sau họ hết rượu! Rồi Chúa Giê-xu đã biến khoảng 150 gallon (568 lít) nước lã thành rượu nho cho khách dự tiệc cưới.” Cha ôi, Chúa Giê-xu YÊU THÍCH đám cưới. Chúa đã SÁNG LẬP hôn nhân. Chúa thậm chí còn LÀM LỄ hôn phối đầu tiên cho tổ phụ A-đam và Ê-va là cặp đôi hoàn hảo ở Vườn Địa Đàng! Hơn nữa, không có gì mà Chúa không thể làm được, ngay cả việc BIẾN nước lã thành rượu nho. Chúa ôi, đây không phải là phép lạ ngoạn mục nhất Chúa làm, nhưng nó QUAN TRỌNG đối với nhiều người. (1) Phép lạ này QUAN TRỌNG với cô dâu và chú rể vì đó là vấn đề danh dự. Chú rể có trách nhiệm cung cấp đầy đủ đồ dùng. Hết rượu sẽ gây xấu hổ cho chú rể và gia đình. Trong một số trường hợp, gia đình vi phạm như vậy, thậm chí có thể bị phạt tiền. Vì vậy, đây là một vấn đề có quy mô đáng kể đối với những người này. (2) Phép lạ này cũng QUAN TRỌNG đối với các môn đệ, vì Chúa Giê-xu chính xác là những gì Ngài tuyên bố, NGÀI LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI! (3) Phép lạ này cũng QUAN TRỌNG đối với chúng con ngày nay. Đây là bằng chứng cho thấy Chúa luôn ĐI ĐẾN cùng chúng con là những tội nhân và CUNG CẤP những gì chúng con cần vào thời điểm chúng con rất cần nó, ngay cả những thứ đơn giản như một ly nước lã, một ly rượu nho. Ngợi khen Cha vì Chúa Giê-xu KHÔNG CHỈ dành cho ngày Chúa nhật! Chúa được DÀNH CHO tất cả mọi sự trong cuộc sống chúng con! Cha ôi, xin giúp chúng con biết ĐẾN với Ngài (Mat 11:28). Biết TRAO mọi điều lo lắng mình cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7). Biết TIN tưởng Ngài (Rô 8:28). Và biết TIN cậy Ngài để được cứu (Công 16:31). Amen. |
6 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/20246 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 2:12-25. Chúa Giê-xu cùng với mẹ và những môn đệ trở về thành Ca-bê-na-um. Gần đến Lễ Vượt Qua, Chúa lên thủ đô Giê-ru-sa-lem. Khi bước vào đền thờ, Chúa rất đau lòng vì thấy nhiều người bày bán bò, chiên, bồ câu và đổi bạc ngay trong Đền thờ. Chúa bện dây làm roi đuổi hết bọn ấy khỏi Đền thờ và lật đổ bàn của bọn đổi bạc. Chúa bảo họ: “Dẹp hết đi! Đừng biến nhà Cha tôi thành cửa hàng buôn bán!” Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Lý do thứ nhất đi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng, là để DÂNG CỦA LỄ cho Chúa. Người thờ phượng có thể dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu hoặc của lễ bình an. Đối với những người đi xa, khi đến Đền thờ, người có thể MUA một con vật để dâng cho Chúa làm của lễ. Với nhu cầu này, một ngành công nghiệp nhỏ đã được thành lập để BÁN những con vật hiến tế “không tì vết” cho người dân. Ban đầu việc cung cấp những dịch vụ này là một sự thuận tiện (Phục truyền 14:24-26). Nhưng sau đó đã trở thành việc KIẾM LỢI NHUẬN. (2) Lý do thứ hai đi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng là để DÂNG PHẦN MƯỜI. Một số người mang một phần mười sản phẩm bằng tiền thay vì bằng ngũ cốc hoặc gia súc. Và việc DÂNG PHẦN MƯỜI bằng một loại đồng xu ngoại giáo là không thích hợp. Tại thời điểm này, việc ai đó ĐỔI TIỀN ngoại giáo lấy TIỀN THÁNH là điều cần thiết. Ai đó đã nhìn thấy cơ hội kiếm lợi nhuận và tỷ giá ĐỔI TIỀN rất cao. Các nhà sử học Do Thái nói rằng vào thời điểm này trong lịch sử, các thầy tế lễ đã KIẾM ĐƯỢC số tiền tương đương 300.000 đô la mỗi năm chỉ bằng việc đổi tiền. Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG làm những việc tệ hại để lợi dụng dân chúng. Giúp chúng con KHÔNG làm những việc lừa gạt dân chúng như hai con trai Hê-li (I Sa-mu-ên 2:12-17). Xin cho chúng con KHÔNG phạm tội nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va. Giúp chúng con KHÔNG phạm tội nặng đối với Chúa. Xin cho chúng con KHÔNG phạm tội lớn trước mặt Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con chỉ biết lo nuôi mình! ĐỪNG để chúng con chỉ biết chăm lo cho mình mà KHÔNG chăm lo cho người khác. Amen. |