Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 3 2025
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/02/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/02/202523 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:1-4, “Sau khi bị ĐUỔI KHỎI An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, Phao-lô và Ba-na-ba đã ĐẾN Y-cô-ni. Họ RAO GIẢNG cho người Do Thái và người ngoại bang, và nhiều người đã tin nhận Chúa. Nhưng có một số người Do-thái không chịu tin đã XÚI GIỤC nhiều người để chống lại Phao-lô và Ba-na-ba…” Thưa Cha, những sự kiện ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi và ở Y-cô-ni, đã bày tỏ một MÔ HÌNH truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông ĐI ĐẾN một thị trấn mới, RAO GIẢNG Phúc âm tại nhà hội của người Do Thái, DẮT ĐƯA nhiều người đến với Chúa, và THÀNH LẬP một hội thánh địa phương. Sau đó, những người chống đối sẽ ĐÀN ÁP, đuổi các ông ra khỏi thị trấn, trong khi những người tin Chúa sẽ TIẾP TỤC đức tin của họ, vì được đầy dẫy Thánh Linh và tràn ngập vui mừng (13:52). Và tại Y-cô-ni, cho dù phải đối mặt với sự phản đối của một số người, hai ông đã ở lại đó khá lâu để TIẾP TỤC GIẢNG về Chúa cách dũng cảm, bằng quyền năng của Thánh Linh. Chúa cho các sứ đồ THỰC HIỆN những dấu kỳ và phép lạ để xác chứng cho Đạo ân sủng của Ngài (14:3). Thưa Chúa, chúng con NHÌN THẤY Phao-lô và Ba-na-ba là những người truyền giáo hiệu quả. Họ CHẲNG NHỮNG loan báo Tin mừng cứu rỗi cách mạnh mẽ và hiệu quả, MÀ CÒN có tinh thần phục vụ Chúa cách mạnh mẽ và hiệu quả. Hai ông đã quyết tâm CHIA SẺ Phúc âm ở bất cứ nơi nào họ đến. Hai ông tin rằng những người nghe Phúc âm, sẽ TIẾP NHẬN Phúc âm của Chúa. Và đó KHÔNG PHẢI là nhờ vào khả năng hoặc kỹ năng của chính họ, mà là NHỜ VÀO quyền năng của Chúa. Cha ôi, chúng con là những người tin Chúa, nhờ ân điển của Ngài, chúng con cũng là những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO bằng cách này hay cách khác. Chúng con là những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO tại sở làm. Chúng con là những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO ở trường học. Chúng con là những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO tại nhà riêng. Chúng con là những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO ở một quốc gia khác. Cho dù sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi nào, chúng con đều phải loan báo Tin mừng cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa. Thưa Chúa, xin làm cho chúng con trở thành những NGƯỜI TRUYỀN GIÁO hiệu quả, nhờ vào quyền năng của Chúa. Amen. |
24 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/02/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/02/202524 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:5-7, “Một số dân bản xứ hiệp với người Do-thái và các cấp lãnh đạo ÂM MƯU ném đá sát hại các sứ đồ; nhưng các sứ đồ biết được, liền LÁNH QUA các thành Lít-trơ và Đẹt-bơ thuộc xứ Ly-cao-ni để tiếp tục công bố Phúc âm.” Thưa Cha, Phao-lô và Ba-na-ba đã biết được ÂM MƯU của các cấp lãnh đạo muốn ném đá sát hại mình, nên đã khôn ngoan RỜI KHỎI thị trấn. Trong khi Phao-lô luôn SẴN SÀNG chịu khổ vì Phúc âm, thì tại đây, ông đã KHÔNG CỐ GẮNG trải qua sự lạm dụng đó (II Cô-rinh-tô 4:8-12). Cha ôi, ở đây, trong khi Phao-lô KIÊN TRÌ để rao giảng Phúc âm, ông cũng đang tìm cách LÁNH KHỎI kẻ thù của mình, để tránh cái chết (Công vụ 9:23-25). Cho dù ông và Ba-na-ba cuối cùng SẼ CHẾT vì Phúc âm, nhưng KHÔNG PHẢI ngay lúc này. Chúa Giê-xu truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải KHÔN KHÉO và đơn sơ (Ma-thi-ơ 10:16). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta KHÔNG NÊN mời gọi đau khổ vào cuộc sống của chúng ta vì sự ngu ngốc hoặc sự không thực tế. Đau khổ sẽ xảy ra, nhưng chúng ta nên hy vọng chỉ CHỊU KHỔ vì làm điều thiện, chứ không phải CHỊU KHỔ vì đã làm điều ác (I Phi-e-rơ 3:17). Qua việc BƯỚC ĐI trong Thánh Linh, chúng ta có thể khôn ngoan, có chiến lược và tránh được ngõ cụt. Cho đến lúc này, THỜI GIAN phục vụ của Phao-lô và Ba-na-ba ở Y-cô-ni đã kết thúc. Họ đã rao giảng ở đó trong một thời gian dài, và có rất đông người tin Chúa. Bây giờ là lúc, hai ông phải CHUYỂN đến một địa điểm khác.” Cảm tạ Cha đã nhắc nhở con rằng, việc truyền giáo là đi đến những NƠI MỚI. Ngày nay, NƠI MỚI đó, có thể là một thành phố đông dân, nhưng CHƯA CÓ hội thánh. Đó cũng có thể là một làng mạc CHƯA ĐƯỢC nghe Phúc âm. Nó cũng có thể là một quốc gia đã ĐÓNG CỬA với Phúc âm… Thưa Chúa, chúng con luôn được kêu gọi TÌM KIẾM những nơi mới để loan báo Tin mừng cứu rỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết đi đến những nơi KHÔNG TÌM THẤY một nhà thờ hay một hình ảnh tôn giáo, để truyền giáo. Cho chúng con biết ĐI ĐẾN và Ở LẠI những nơi được xem là vùng “trắng” tôn giáo, để truyền giáo. Amen. |
25 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/02/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/02/202525 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:8-18, “Trong khi giảng dạy ở Lít-trơ, hai nhà truyền giáo đã gặp một người bại liệt. Phao-lô CHỮA LÀNH cho anh ấy bằng quyền năng của Thánh Linh. Những người chứng kiến phép lạ này cho rằng Ba-na-ba là THẦN MỘC, còn Phao-lô là THẦN HỎA, và muốn dâng một sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba. Hai ông nói rằng mình KHÔNG PHẢI là thần thánh và ngăn dân chúng dâng sinh tế cho mình.” Thưa Cha, sau khi Phao-lô đã thực hiện phép lạ CHỮA LÀNH cho người người bại liệt, dân chúng đã rất ngạc nhiên và họ lầm tưởng rằng hai ông là Thần mộc và Thần hỏa. Thần thoại Hy Lạp kể rằng: “Thần mộc và Thần hỏa đã từng cải trang đến thăm Lít-trơ. Người dân trong thị trấn không nhận ra họ, nên hai vị Thần này tức giận đến mức đã phá hủy thị trấn bằng một trận động đất. Khi xây dựng lại thành phố, dân chúng đã dựng một ngôi đền cho Thần mộc và Thần hỏa. Kể từ đó, người dân Lít-trơ liên tục đề phòng Thần mộc và Thần hỏa quay trở lại thành phố. Đó là lý do họ lầm tưởng hai ông là Thần mộc và Thần hỏa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngày nay, có nhiều người đang THỜ PHƯỢNG các thần giả. Những người này vẫn còn ở trong TỐI TĂM, do đó nhiệm vụ của chúng ta là mang ÁNH SÁNG của Phúc Âm đến bất cứ nơi nào có bóng tối, để giúp cho nhiều người tin Chúa.” Thưa Chúa, Giáo hội sơ khai hoàn toàn KHÁC VỚI Giáo hội thế kỷ 21. Giáo hội sơ khai phát triển nhanh chóng, vì biết TẬP TRUNG VÀO sứ mệnh truyền giáo. Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, Giáo hội được THÚC ĐẨY bởi chủ nghĩa giáo phái và phúc lợi của các thành viên, hơn là truyền giáo. Giáo hội thế kỷ 21 CÓ NHIỀU mục sư nổi tiếng và các nhà tiên tri tự xưng, hơn là các nhà lãnh đạo tập trung vào sứ mệnh truyền giáo. Giáo hội thế kỷ 21 CÓ RẤT ÍT hoặc không có ngân sách cho việc đào tạo các nhà truyền giáo. Thưa Chúa, giúp chúng con biết nắm bắt mọi CƠ HỘI NHỎ BÉ để rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, bất chấp sự bắt bớ và ngăn trở. Cho chúng con biết ƯU TIÊN tập trung vào sứ mệnh truyền giáo, hơn là những việc khác. Chúa ôi, chúng con cần một sự PHỤC HƯNG trong lĩnh vực Truyền giáo. Amen. |
26 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/02/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/02/202526 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:19-20, “Lúc ấy có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đến, sách động quần chúng NÉM ĐÁ Phao-lô. Tưởng ông đã chết, họ kéo ông bỏ ra ngoài thành. Nhưng khi các tín hữu tụ họp chung quanh, Phao-lô thình lình ĐỨNG DẬY đi vào thành. Hôm sau, Phao-lô và Ba-na-ba đi Đẹt-bơ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Phao-lô mặc dù bị dân thành Lít-trơ ném đá, đã có thể đứng dậy một cách kỳ diệu và TIẾP TỤC sứ mệnh truyền giáo của mình. Thực sự này bày tỏ khả năng PHỤC HỒI của các môn đồ khi đối mặt với những khó khăn vì mục đích truyền bá phúc âm. Câu chuyện này làm nổi bật SỨC MẠNH đáng kinh ngạc của đức tin Phao-lô và sự bảo vệ của Chúa. Cha ôi, cuộc sống của chúng con ngày nay có thể KHÔNG BỊ ném đá giống như Phao-lô, nhưng chắc chắn có bao gồm những ĐAU KHỔ khác: bị sa thải công việc, mất vợ/chồng hoặc con cháu, mất tình bạn, hoặc bị cảnh báo không được nói về Chúa Giê-xu tại nơi làm việc. ĐAU KHỔ không phải là một lý thuyết hay giả thuyết, nhưng là một THỰC TẾ đối với người tin Chúa xưa và nay. Chúng con KHÔNG mong đợi sự đau khổ. Chúng con KHÔNG yêu thích sự bắt bớ. Nhưng chúng con rất VUI MỪNG vì có thể được coi là xứng đáng, để chịu khổ vì Danh Chúa Giê-xu. Thưa Chúa, xin giúp chúng con cứ tiếp tục dạy dỗ và TRUYỀN GIẢNG về Chúa Cứu Thế tại Đền thờ và trong nhà các tín hữu” (Công vụ 5:42). Cho chúng con KHÔNG NẢN LÒNG trước khó khăn và ngăn trở. Chúng con phải KIÊN QUYẾT mang Tin mừng cứu rỗi đến với tất cả mọi người. Chúng con phải QUYẾT TÂM loan báo Tin mừng cứu rỗi cho người khác. Cha ôi, giúp chúng con biết XEM XÉT đức tin của chính mình, và mức độ chúng con KIÊN ĐỊNH trong đức tin trước những khó khăn và thử thách. Cho chúng con biết SẴN SÀNG chịu đau khổ, để mang Tin mừng cứu rỗi đến cho những người chưa biết Chúa. Giúp chúng con biết CHẤP NHẬN cái giá phải trả của việc làm môn đồ Chúa. Thưa Chúa, chúng con CHẲNG KỂ sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ chúng con đã nhận lãnh nơi Chúa, để CÔNG BỐ Tin lành về ân điển Đức Chúa Trời (Công vụ 20:24). Amen. |
27 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/02/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/02/202527 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:21, “Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin lành trong thành đó và môn đồ hóa nhiều người thì trở về Lít-trơ, Y-cô-ni, và An-ti-ốt.” Thưa Cha, có một số người Do Thái đã thuyết phục đám đông NÉM ĐÁ Phao-lô cho đến chết! Nhưng Phao-lô KHÔNG CHẾT, và trở về Lít-trơ. Ngày hôm sau, Phao-lô đi đến Đẹt-bơ RAO GIẢNG Phúc âm và đào tạo nhiều môn đồ. Cha ôi, chúng con nhận ra, trong sách Công vụ KHÔNG CÓ sự phân biệt giữa một "tín đồ" và một "môn đồ." Chúng là MỘT và GIỐNG NHAU. Hơn nữa, KHÔNG CÓ một chỗ nào trong Kinh Thánh nói đến sự KHÁC NHAU giữa một "tín đồ" và một "môn đồ." Thánh kinh ghi nhận những NGƯỜI TIN CHÚA là những môn đồ (14:21). Khi Phao-lô và Ba-na-ba đi truyền giáo, họ đã MỜI GỌI nhiều người tin Chúa, tức là đào tạo môn đồ (Mat 28:19-20). Đó CHÍNH XÁC là những gì Chúa muốn chúng con làm ngày nay: Chúng con LÀM CHỨNG cho người khác tin Chúa, và DẠY HỌ vâng giữ mệnh lệnh của Chúa là LOAN BÁO Tin mừng cho muôn dân. Nó xảy ra trong các cuộc TRÒ CHUYỆN của chúng con. Một tôi tớ Chúa kể chuyện “Tuần trước, tôi đã TRÒ CHUYỆN với một người bạn chưa tin Chúa. Chúng tôi nói về SÒNG BẠC mới mở trong thị trấn. Anh ấy biết rằng tôi là một mục sư, và vì vậy, anh ấy hỏi tôi, "Anh nghĩ gì về SÒNG BẠC?" Tôi đáp, "Tôi nghĩ đó là TIN XẤU. Cờ bạc HỦY HOẠI con người. Nó LẤY ĐI tiền bạc của rất nhiều người. Bạn đã bao giờ TỰ HỎI tại sao các tòa nhà ở Las Vegas lại đẹp đến vậy chưa? Chúng được XÂY DỰNG trên lưng những người mất tiền khi đánh bạc. Anh bạn đã hỏi tôi, "Anh có nghĩ rằng những người như vậy có thể ĐƯỢC THAY ĐỔI không?" Tôi trả lời, "Vâng, có." Anh nghi ngờ, nói: "Mọi người sẽ KHÔNG thay đổi." Tôi trả lời bằng Phúc âm: "Cách duy nhất để họ ĐƯỢC THAY ĐỔI là tin Chúa Giê-xu. Chúa có sức mạnh để THAY ĐỔI những người tin nhận Ngài." Anh ấy khá im lặng sau đó… Thưa Chúa, chúng con sẽ ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ bằng cách rao giảng Phúc âm và dạy dỗ tất cả những gì Chúa Giê-xu truyền lệnh. Xin Chúa xin DÙNG MÔI MIỆNG của chúng con, già và trẻ, để RAO GIẢNG Phúc âm và DÌU DẮT nhiều người thành môn đệ Chúa. Amen. |
28 Tháng 2, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/02/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/02/202528 Tháng 2, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/02/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng đã NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:21-22, “Sau khi giảng Phúc âm và giúp nhiều người tin Chúa, hai ông trở lại Lít-trơ, Y-cô-ni và An-ti-ốt, CỦNG CỐ tinh thần các tín hữu, KHUYÊN HỌ cứ giữ vững đức tin. Hai ông căn dặn: “PHẢI TRẢI QUA NHIỀU GIAN KHỔ mới vào được Nước Trời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, vào cuối chuyến đi truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba, họ trở lại nhiều thành phố mà họ đã rao giảng trước đó để KHUYÊN họ cứ giữ vững đức tin. Và SỨ ĐIỆP của hai ông dành cho các con dân Chúa lúc đó, là một SỨ ĐIỆP hoàn toàn KHÁC với những gì chúng con rao giảng ngày nay. Cha ôi, ngày nay chúng con muốn RAO GIẢNG rằng, nếu theo Chúa Giê-xu, cuộc sống của chúng con sẽ KHÔNG gặp rắc rối. Rằng Ngài sẽ CUNG CẤP cho tất cả những mong muốn và nhu cầu của chúng con. Chúa sẽ BẢO VỆ người tin Chúa, khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào. Và một số người còn ĐI XA đến mức dạy rằng: CHÚA MUỐN tất cả chúng ta được thịnh vượng và khỏe mạnh (THẦN HỌC THỊNH VƯỢNG). Nhưng thông điệp của Phao-lô và Ba-na-ba KHÔNG GIỐNG như vậy. Hai ông nói: "Chúng ta phải TRẢI QUA NHIỀU GIAN KHỔ mới vào được Nước Trời.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cuộc sống của người tin Chúa không phải lúc nào cũng là một luống HOA HỒNG, nó thực sự có thể tồi tệ hơn. Chúng ta đang sống trong một thế giới ĐỐI NGHỊCH với Chúa Giê-xu. Và thế gian sẽ PHẢN ỨNG với chúng ta giống như cách họ PHẢN ỨNG với Chúa (Giăng 15:18-20). RẮC RỐI sẽ xảy ra với chúng ta. Sự ĐAU KHỔ sẽ tìm đến chúng ta, cho dù không được mong đợi. Nhưng chúng ta hãy TRUNG THÀNH với Chúa. Cuối cùng, PHẦN THƯỞNG của chúng ta sẽ rất lớn.” Thưa Chúa, chúng con nghe CHÚA PHÁN qua ông Phao-lô: “Nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng, không những để TIN NGÀI mà thôi, nhưng cũng CHỊU KHỔ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Chúa ôi, xin giúp chúng con sẵn sàng CHỊU ĐỰNG mọi đau buồn khi theo Chúa. Cho chúng con sẵn sàng chịu NHIỀU GIAN KHỔ để được vào Nước Trời. Cảm tạ Cha vì nếu chúng con cùng CHỊU KHỔ với Chúa, thì sẽ cùng được VINH QUANG với Ngài. Và những ĐAU KHỔ hiện tại không đáng so sánh với VINH QUANG tương lai Chúa ban (Rô-ma 8:17-18). Amen. |
1 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/03/20251 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:23-26, “Hai sứ đồ TUYỂN CHỌN một số trưởng lão ở mỗi hội thánh, rồi kiêng ăn, cầu nguyện và ủy thác họ cho Chúa...” Thưa Cha, chúng con thấy Phao-lô và Ba-na-ba đã BỔ NHIỆM các trưởng lão. Khi trước, họ rao giảng ở An-ti-ốt thuộc Bi-si-đi, và đã THÀNH LẬP hội thánh. Lúc giảng ở Y-cô-ni, nhiều người đã đến với Chúa và hội thánh được THÀNH LẬP. Điều tương tự cũng đã xảy ra ở Lít-trơ, cho dù ông Lu-ca không kể lại việc THÀNH LẬP hội thánh. Ở Đẹt-bơ, Phao-lô và Ba-na-ba đã dìu dắt nhiều người thành môn đồ và THÀNH LẬP hội thánh mới. Cha ôi, nhiều hội thánh mới đã được THÀNH LẬP, nhưng chưa có cơ cấu lãnh đạo chính thức. Và bây giờ hai ông đã tìm kiếm và BỔ NHIỆM các trưởng lão để lãnh đạo các hội thánh. Thưa Chúa, xin giúp chúng con cũng biết tìm kiếm và BỔ NHIỆM những người có tấm lòng cho chức vụ. Cho chúng con biết TÌM KIẾM những người có phẩm tính cần thiết để lãnh đạo. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm những người đã từng “dìu dắt nhiều người khác làm môn đệ,” để BỔ NHIỆM họ làm lãnh đạo. Cho chúng con biết tìm kiếm những người đã từng “củng cố tinh thần các tín hữu,” để BỔ NHIỆM họ làm lãnh đạo. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm những người đã từng "khích lệ các tín hữu," để BỔ NHIỆM họ làm lãnh đạo. Và cho chúng con biết tìm kiếm những người đã từng “dạy bảo các tín hữu phải sẵn sàng trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Trời,” để BỔ NHIỆM họ làm lãnh đạo. Chúa ôi, chúng con thấy Phao-lô và Ba-na-ba đã tổ chức hội thánh qua MÔ HÌNH TỰ CẤP DƯỠNG theo Kinh thánh. Xin Chúa giúp chúng con ngày nay cũng biết tổ chức hội thánh qua MÔ HÌNH này. Cho chúng con biết TRANG BỊ các nhà lãnh đạo địa phương để chăn dắt hội thánh (I Phi-e-rơ 5:1-4). Đây là MÔ HÌNH tuyệt vời của Cơ Đốc giáo. Chúa thực hiện công việc của Ngài THÔNG QUA con dân Ngài tại địa phương. Chúng con KHÔNG CẦN phải ở mọi nơi, mọi lúc để làm cho hội thánh tăng trưởng. Nhưng chúng con tin rằng, nếu Chúa đã bắt đầu LÀM VIỆC tốt lành trong hội thánh mới, thì Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành việc ấy THÔNG QUA các nhà lãnh đạo địa phương, cho đến ngày Chúa trở lại (Phi-líp 1:6). Amen. |
2 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/03/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/03/20252 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 14:27-28, “Đến An-ti-ốt (ở Sy-ri), hai ông triệu tập hội thánh, TƯỜNG THUẬT mọi việc Thượng Đế cùng làm với mình, và cách Chúa MỞ CỬA CỨU RỖI cho các dân tộc nước ngoài. Hai ông ở lại An-ti-ốt lâu ngày với các tín hữu.” Thưa Cha, chúng con chứng kiến Phao-lô và Ba-na-ba đã TRỞ VỀ hội thánh nhà ở An-ti-ốt (Sy-ri), đánh dấu sự HOÀN TẤT hành trình truyền giáo đầu tiên của họ. Hai ông đã tập hợp hội thánh, rồi KỂ LẠI về những việc làm quyền năng mà Đức Chúa Trời đã thực hiện thông qua họ, để MỞ CỬA ĐỨC TIN cho các dân tộc nước ngoài. Hai ông BÁO CÁO mọi điều Chúa đã làm thông qua họ. Phao-lô và Ba-na-ba khiêm nhường nói rằng, thành công của họ KHÔNG PHẢI do nỗ lực riêng, mà là do Chúa HÀNH ĐỘNG. Hai ông TÔN VINH Chúa vì những phước lành và thành tựu do Ngài ban. Cha ôi, cảm tạ Cha vì đã MỞ RA cánh cửa đức tin cho các dân tộc nước ngoài, nhờ đó ngày nay chúng con được BIẾT Chúa và TIN Chúa. Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, NHIỆM VỤ của chúng con là những tín hữu, phải loan báo Tin mừng cứu rỗi cho những người chưa biết Chúa. Trong công việc truyền giáo, chúng con phải CẦU NGUYỆN để được Thánh Linh hướng dẫn. Trong khi truyền bá Phúc âm, chúng con phải RAO GIẢNG cho tất cả những người chúng con gặp gỡ, và phải ĐI ĐẾN bất cứ nơi nào chúng con có thể. Chúa ôi, công việc truyền giáo đôi khi có thể LÀM CHO chúng con (người truyền giáo) đau khổ hoặc bị ngược đãi, nhưng chúng con KHÔNG NÊN để điều đó làm cho nản lòng. Cảm tạ Cha vì Phao-lô và Ba-na-ba đã để lại cho chúng con TẤM GƯƠNG tuyệt vời về sự kiên trì truyền giáo. Những NGƯỜI CHỐNG ĐỐI đã đem lại cho hai ông biết bao là phiền toái, nhưng các người chống đối đó, KHÔNG ĐÁNH CẮP được niềm vui mà hai ông có được khi TỘI LỖI của nhiều người được tha thứ, và LINH HỒN của nhiều người được cứu rỗi. Thưa Chúa, xin giúp chúng con ĐỪNG ĐỂ sự chống đối ngăn cản chúng con phục vụ Chúa. Cho chúng con luôn TÌM THẤY niềm vui trong công việc loan báo Tin mừng cứu rỗi. Và xin giúp chúng con biết TẬP TRUNG vào những kết quả tích cực, thay vì những kẻ ngăn cản chúng con phục vụ Chúa. Amen. |
3 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/03/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/03/20253 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 15:1-21, “Phao-lô và Ba-na-ba đang ở An-ti-ốt, một nhóm người từ xứ Giu-đê xuống, bảo các tín hữu: Nếu KHÔNG chịu cắt bì theo luật Môi-se, anh em KHÔNG được cứu rỗi. Sau cuộc tranh luận sôi nỗi, mọi người quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng đi với mấy người trong nhóm ấy lên thủ đô Giê-ru-sa-lem TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ cho các sứ đồ và trưởng lão…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, có sự TRANH CÃI và BẤT ĐỒNG giữa các tín hữu, về việc những người nước ngoài mới tin Chúa, có cần PHẢI CẮT BÌ theo luật Môi-se không? Cha ôi, các sứ đồ và các trưởng lão đã HỌP LẠI để cứu xét vấn đề này. Sau khi thảo luận khá lâu, PHI-E-RƠ đứng lên phát biểu rằng, ông đã thấy Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho dân ngoại. PHAO-LÔ và BA-NA-BA cũng tường thuật cách nào Chúa đã cứu vớt dân ngoại. Nghe tường trình xong, GIA-CƠ tuyên bố: “Xin các anh em lưu ý, anh Phi-e-rơ vừa KỂ LẠI giai đoạn đầu tiên Chúa thăm viếng các dân tộc nước ngoài, CỨU VỚT một số người để làm rạng danh Ngài. Việc ấy PHÙ HỢP với lời Chúa trong sách tiên tri A-mốt, Ê-sai, và nhiều sách khác. Theo ý kiến tôi, chúng ta KHÔNG NÊN tạo khó khăn cho người nước ngoài mới tin Chúa. Chúng ta chỉ nên VIẾT THƯ căn dặn họ ĐỪNG ăn của cúng thần tượng, ĐỪNG gian dâm, ĐỪNG ăn huyết và thịt thú vật chết ngạt. Cảm tạ Cha đã nhắc nhở rằng, khi có những BẤT ĐỒNG trong hội thánh, chúng con có thể GIẢI QUYẾT chúng, bằng cách tập trung vào những gì ĐOÀN KẾT hơn là những gì chia rẽ. Chúng con có thể hướng tới GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT trong tinh thần khiêm nhường, yêu thương và hiểu biết, bằng cách HƯỚNG MẮT đến mục tiêu cuối cùng là truyền bá Phúc âm. Chúng con cũng có thể TÌM KIẾM lời khuyên của những người tin kính Chúa và sự HƯỚNG DẪN của Thánh Linh. Cảm tạ Chúa, THÔNG QUA cầu nguyện, thảo luận và nghiên cứu Lời Chúa, chúng con sẽ có được sự HIỂU BIẾT sâu sắc và sáng suốt về CÁCH GIẢI QUYẾT những bất đồng, PHÙ HỢP với ý muốn của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa vì Thượng Đế KHÔNG thiên vị ai. Bất cứ dân tộc nào (Do Thái hoặc không Do Thái), hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính, thì được Ngài CHẤP NHẬN (Công vụ 10:34-35). Amen. |
4 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/03/20254 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 15:22-35, “Các sứ đồ, trưởng lão và cả Hội thánh đồng ý CỬ HAI NGƯỜI trong giới lãnh đạo Hội thánh là Giu-đa và Si-la cùng đi An-ti-ốt với Phao-lô và Ba-na-ba. Họ mang theo BỨC THƯ nêu rõ quyết định của Hội thánh chung. BỨC THƯ bày tỏ rằng các sứ đồ, trưởng lão và Chúa Thánh Linh thấy tốt nhất là KHÔNG NÊN áp đặt luật lệ tôn giáo cũ của người Do Thái, lên trên các dân tộc nước ngoài. Khi hội thánh ở An-ti-ốt nghe tin này, họ VUI MỪNG và được khích lệ. Phao-lô và Ba-na-ba Ở LẠI An-ti-ốt để tiếp tục giảng dạy Đạo Chúa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, loài người ĐƯỢC CỨU là nhờ ân điển bởi đức tin, chứ KHÔNG PHẢI do những nỗ lực hoặc các nghi lễ bên ngoài của mình. Cha ôi, những Cơ Đốc nhân đầu tiên đã TỤ HỌP LẠI để thảo luận, rồi đi đến quyết định THÔNG QUA cầu nguyện và sự đồng thuận. Họ LẮNG NGHE nhau, xem xét bằng chứng và TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cuối cùng, họ đã ĐƯA RA một quyết định thống nhất, phản ánh Ý MUỐN của Chúa, đó là: “Con người ĐƯỢC CỨU nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế.” Cha ôi, ngày nay chúng con cũng có thể PHÂN ĐỊNH ý muốn của Chúa trong cuộc sống, bằng cách TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Thánh Linh. Chúng con có thể HIỂU RÕ hơn ý muốn của Chúa, bằng cách CÙNG NHAU cầu nguyện, thảo luận và tôn trọng lẫn nhau. Thông qua sự GIAO TIẾP cởi mở, lắng nghe nhau và vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, chúng con có thể cùng nhau NHẬN RA ý muốn Chúa. Đó là: “Chẳng có ‘Phúc âm’ nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc Phúc âm của Chúa Cứu Thế, khiến con người lầm lạc (Ga-la-ti 1:7). Chúa ôi, cho dù chính chúng con, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, NẾU AI truyền giảng một “Phúc âm’’ nào khác với Phúc âm của Chúa Cứu Thế, NGƯỜI ẤY đáng bị Thượng Đế lên án (Ga-la-ti 1:9). Thưa Chúa, trong BỐI CẢNH hiện nay của chúng con, nơi mà nhiều tiếng nói khác nhau KÊU GÀO sự chú ý trong các vấn đề đức tin, xin giúp chúng con biết tìm kiếm sự HƯỚNG DẪN từ các thẩm quyền tâm linh đáng tin cậy. Cho chúng con biết TIẾP CẬN các giáo lý với tinh thần sáng suốt. Amen. |
5 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/03/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/03/20255 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 15:36-41, “Sau đó ít lâu, Phao-lô ĐỀ NGHỊ với Ba-na-ba: Chúng ta nên TRỞ LẠI THĂM VIẾNG các tín hữu tại những thành phố chúng ta đã truyền bá Đạo Chúa! Ba-na-ba muốn ĐEM GIĂNG MÁC đi theo. Nhưng Phao-lô KHÔNG ĐỒNG Ý, vì trong chuyến trước, khi đến Bam-phi-ly, Mác đã BỎ CUỘC về quê. Bởi bất đồng ý kiến, nên hai người CHIA TAY. Ba-na-ba đem Mác xuống tàu qua đảo Síp. Còn Phao-lô chọn Si-la, đi đến xứ Sy-ri và Si-li-si...” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là CHUYẾN TRUYỀN GIÁO THỨ HAI của Phao-lô. Và ngay cả Ở GIỮA những người truyền giáo tận tụy vì một mục tiêu chung, cũng có thể có BẤT ĐỒNG. Cha ôi, chúng con hình dung ra một sự BẤT ĐỒNG ý kiến gay gắt giữa hai người. Ông Ba-na-ba nói: “Nghe này, Phao-lô, tôi đã đứng lên BẢO VỆ ANH ở Giê-ru-sa-lem, khi không ai khác tin tưởng anh. Tôi đã ĐƯA ANH đến An-ti-ốt. Tôi cho mọi người CƠ HỘI THỨ HAI, và anh đã được hưởng lợi từ điều đó. Tại sao anh KHÔNG CHO Mác một cơ hội thứ hai?” (Công vụ 9:26-28; 11:22-26). Phao-lô đáp: “Giăng Mác là người KHÔNG ĐÁNG tin cậy.” Thưa Chúa, BA-NA-BA là người thân thiện, hào phóng và muốn cho Giăng Mác cơ hội thứ hai (Công vụ 4:36-37). Còn PHAO-LÔ là người có tư duy phê phán và thực dụng hơn. Ông ĐÁNH GIÁ THẬP độ tin cậy của Giăng Mác, vì lần trước Mác đã BỎ RƠI hai người để về quê. Mác là một người BỎ CUỘC, và Phao-lô KHÔNG MUỐN có một kẻ bỏ cuộc làm đồng đội. Theo Phao-lô, nếu ông MUỐN CÓ một người cộng sự trong chức vụ, thì đó phải là người mà ông có thể TIN CẬY. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết cách GIẢI QUYẾT xung đột trong các mối quan hệ với nhau. Xin nhắc nhở chúng con, ĐỪNG ĐỂ những bất đồng ngăn cản việc truyền giáo. Sự XUNG ĐỘT, mặc dù đầy khó khăn, có thể DẪN ĐẾN sự phát triển những cơ hội mới. Nó thúc giục chúng con GIẢI QUYẾT những bất đồng bằng sự khôn ngoan và tìm kiếm sự hòa giải, TIN TƯỞNG rằng Chúa có thể sử dụng mọi tình huống cho mục đích lớn hơn của Ngài. Cũng giống như sự chia tay của Phao-lô và Ba-na-ba đã dẫn đến sự PHÁT TRIỂN của Phúc âm, ngày nay, những XUNG ĐỘT của chúng con, cuối cùng có thể góp phần vào việc PHÁT TRIỂN Nước Chúa. Amen. |
6 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/03/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/03/20256 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 16:1-5, “Phao-lô đến thành phố Đẹt-bơ và Lít-trơ. Tại Lít-trơ có một thanh niên mới tin Chúa tên TI-MÔ-THÊ. Anh em ở Lít-trơ và Y-cô-ni đều khen ngợi cậu. Phao-lô muốn đem TI-MÔ-THÊ theo... Đoàn truyền giáo đến thành phố nào cũng KHUYÊN BẢO các tín hữu phải vâng giữ quyết nghị của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. Vậy ĐỨC TIN của các hội thánh càng vững mạnh và số tín hữu càng gia tăng.” Thưa Cha, ông Phao-lô đã nhìn ra Ti-mô-thê CÓ TIỀM NĂNG cho chức vụ, nên CHỌN anh ấy cùng đi truyền giáo. Thực sự này bày tỏ tầm QUAN TRỌNG của việc cố vấn và môn đồ hóa những người CÓ TIỀM NĂNG cho công việc Chúa. Phao-lô đã MỜI Ti-mô-thê cùng đi trong hành trình truyền giáo. Hành động này KHÔNG CHỈ là lời mời cùng đi, MÀ CÒN tượng trưng cho sự cố vấn, chỉ dẫn, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phao-lô nhìn thấy TIỀM NĂNG ở Ti-mô-thê và trao cho Ti-mô-thê CƠ HỘI để trở thành người truyền bá Phúc âm. Phao-lô là một nhà truyền giáo dày dạn kinh nghiệm, đã nhận ra KHẢ NĂNG ở một thanh niên, và ĐẦU TƯ vào người trẻ này. Điều đó nói lên tầm QUAN TRỌNG của việc cố vấn, môn đồ hóa và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiếp theo, trong cộng đồng Cơ đốc giáo. Phao-lô KHÔNG CHỈ trao cho Ti-mô-thê cơ hội đi rao giảng cùng ông, MÀ CÒN trao cho cơ hội để học hỏi nơi ông. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết ĐÀO TẠO giới trẻ, giống như thầy tế lễ Hê-li ĐÀO TẠO Sa-mu-ên khi còn rất trẻ (I Sa-mu-ên 3: 1). Cho chúng con biết ĐẦU TƯ vào người tiếp nối, giống như Môi-se đã ĐẦU TƯ cho Giô-suê (Dân số Ký 11:28). Xin dạy chúng biết TRANG BỊ cho người thay thế, giống như tiên tri Ê-li chuẩn bị cho Ê-li-sê (II Các Vua 2:1-18). Xin giúp chúng con nhìn thấy TIỀM NĂNG ở những người trẻ, để có thể cố vấn, chỉ dẫn, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho những người TIỀM NĂNG. Cho chúng con biết giáo huấn, đào tạo và HƯỚNG DẪN nhiều người trẻ, trở thành những NHÀ LÃNH ĐẠO có ảnh hưởng lớn đến thế hệ tương lai. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị cho người tiếp nối theo đúng ý Ngài, để công việc Chúa tiếp tục được PHÁT TRIỂN một cách mạnh mẽ ở trên đất. Amen. |
7 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/03/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/03/20257 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 16:6-10, “Sau đó, đoàn truyền giáo qua các xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Thánh Linh KHÔNG CHO giảng đạo ở Tiểu Á trong thời gian ấy. Khi đi ngang My-si, họ định vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh KHÔNG CHO phép, nên họ xuống thành Trô-ách. Đêm ấy, Phao-lô thấy KHẢI TƯỢNG: Một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt ông van nài: Xin đến xứ Ma-xê-đoan CỨU GIÚP chúng tôi! Được khải tượng ấy, chúng tôi tìm cách đi Ma-xê-đoan ngay, vì tin chắc Thượng Đế bảo chúng tôi TRUYỀN GIẢNG Phúc âm tại đó.” Cảm tạ Cha vì đã nhắc nhở rằng, Chúa có thể HƯỚNG DẪN chúng con theo nhiều cách khác nhau. Trong câu chuyện này, Đức Thánh Linh đang NGĂN CẢN đoàn truyền giáo đi đến Tiểu Á. Kế sau, Chúa HƯỚNG DẪN đoàn truyền giáo đến Trô-ách. Tại đó, Phao-lô thấy KHẢI TƯỢNG về một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt ông van nài: “Xin đến xứ Ma-xê-đoan CỨU GIÚP chúng tôi!” Đoàn truyền giáo biết đây là tiếng CHÚA PHÁN, nên họ đã tới Ma-xê-đoan! Thưa Chúa, Kinh Thánh cho biết có HÀNG CHỤC cách khác nhau mà Thánh Linh sử dụng, để HƯỚNG DẪN con dân Chúa như: các giấc mơ, khải tượng, tiếng nói từ thiên đàng, tiếng nói bên trong, tiếng nói trong tâm trí, lời khuyên từ người tin kính… và nhiều hơn nữa. Điều quan trọng KHÔNG PHẢI là phương cách Chúa nói, mà là chúng con CÓ NGHE Chúa phán, và sẵn sàng VÂNG LỜI Ngài. Chúa ôi, đây là lời NHẮC NHỞ mạnh mẽ rằng, chúng con phải ĐI THEO các kế hoạch của Chúa. Xin giúp chúng con biết để cho Đức Thánh Linh DẪN DẮT chúng con trong các quyết định và hành động của mình. Chúng con phải TIN TƯỞNG vào thời điểm của Ngài và kế hoạch của Ngài dành cho chúng con, ngay cả khi nó có thể KHÔNG PHÙ HỢP với sự hiểu biết hoặc kỳ vọng của riêng của chúng con. Cảm tạ Chúa Thánh Linh đã đóng vai trò quan trọng trong việc MỞ MANG hội thánh. Chúa đã HƯỚNG DẪN đoàn truyền giáo đến nơi họ cần đến, để truyền bá Phúc âm một cách hiệu quả. Cha ôi, giúp chúng con biết nhạy cảm với sự DẪN DẮT của Đức Thánh Linh trong chức vụ và trong cuộc sống của chính mình. Cho chúng con luôn LẮNG NGHE tiếng nói của Ngài và LẮNG NGHE sự hướng dẫn của Ngài, biết rằng Chúa sẽ HƯỚNG DẪN chúng con để thực hiện những nhiệm vụ phía trước. Amen. |
8 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 08/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 08/03/20258 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 08/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 16:11-15, “Từ Trô-ách, chúng tôi đáp tàu thẳng qua đảo Sa-mô-tra-xơ, ngày sau tới Nê-a-bô-li, rồi đến PHI-LÍP, thành phố của người La-mã tại Ma-xê-đoan. Chúng tôi ở lại đây vài hôm. Ngày THỨ BẢY chúng tôi ra ngoài thành, đến bên bờ sông là nơi có người NHÓM CẦU NGUYỆN. Chúng tôi ngồi giảng giải Phúc âm cho các phụ nữ đang họp. Có bà LY-ĐI, quê ở Thi-a-ti-rơ, buôn vải nhuộm, là người sùng kính Thượng Đế. Được Chúa MỞ TÂM TRÍ, bà chăm chú NGHE Phao-lô giảng dạy. Cả gia đình bà đều chịu báp-tem. Bà mời chúng tôi về nhà: “Nếu các ông thấy tôi có lòng tin Chúa, xin kính mời các ông Ở LẠI nhà tôi.” Thưa Cha, bà Ly-đi tin nhận Chúa là nhờ: (1) Chúa đã MỞ LÒNG và TRÍ của bà. (2) bà CHĂM CHÚ NGHE Phao-lô giảng dạy. Cha ôi, do ảnh hưởng của tội lỗi, nên lòng con người BỊ ĐÓNG CHẶT với Phúc âm. Việc bà Ly-đi MỞ LÒNG để tiếp nhận Chúa là nhờ vào quyền năng và ân điển của Chúa. Chúa ôi, việc RAO GIẢNG Phúc âm của chúng con sẽ KHÔNG có kết quả, trừ khi Chúa MỞ LÒNG cho những tội nhân. Một khi LÒNG đã mở, TAI sẽ không còn khép lại, người đó mới CHÚ Ý đến Phúc âm. Thưa Cha, khi Chúa MỞ LÒNG, Ngài sẽ làm cho Phúc âm trở nên rõ ràng và hấp dẫn đối với cá nhân. Khi Chúa MỞ LÒNG, người ta sẽ đáp ứng với Phúc âm. Khi Chúa MỞ LÒNG, Ngài sẽ kéo người ta lại gần Ngài hơn. Và khi Chúa MỞ LÒNG, Ngài sẽ hướng dẫn nhiều người đến sự HIỂU BIẾT lẽ thật và CHẤP NHẬN Phúc âm cứu rỗi. Cha ôi, xin MỞ LÒNG cho những người chưa tin Chúa, bởi vì, không ai có thể đến với Chúa trừ khi Ngài KÉO họ đến (Giăng 6:44). Chúng con biết ơn Chúa vì đã MỞ LÒNG của bà Ly-đi. Cầu xin Chúa MỞ LÒNG cho thân hữu để đón nhận Phúc âm. Cảm tạ Cha vì TÌNH YÊU của Chúa, đã dành cho nhân loại chúng con. Ngợi khen Cha vì MONG MUỐN của Chúa, là tất cả mọi người đều biết đến Ngài. Chúa tụng Cha vì Chúa SẼ KÉO nhiều người đến với Ngài, để TRẢI NGHIỆM sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh HÀNH ĐỘNG trong lòng của nhiều người chưa tin Chúa. Xin Cha làm MỀM LÒNG của nhiều người và chuẩn bị cho họ TIẾP NHẬN sứ điệp Phúc âm. Amen. |
9 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/03/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/03/20259 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 16:16-24, “Một hôm, chúng tôi đến CHỖ CẦU NGUYỆN bên bờ sông, gặp một NỮ TỲ bị quỷ ám, dùng thuật BÓI SỐ kiếm được nhiều tiền cho chủ. Cô theo sau Phao-lô và chúng tôi, luôn mồm kêu lên: Các ông này là đầy tớ của Thượng Đế Tối Cao, đến đây giảng đạo cứu rỗi. Cô cứ đi theo và NÓI LẢI NHẢI nhiều ngày liên tiếp. Phao-lô phiền lắm, quay lại bảo quỷ: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, ta truyền bảo ngươi phải RA KHỎI người này! Lập tức quỷ bị TRỤC XUẤT…” Thưa Cha, hoàn cảnh của cô gái nhắc nhở chúng con về SỨ MỆNH của Chúa Giê-xu là “LOAN BÁO cho người bị áp bức được tự do” (Lu-ca 4:18). Việc Phao-lô GIẢI CỨU một cô gái nô lệ bị quỷ ám, nhấn mạnh tính liên tục của CHỨC VỤ của Chúa Giê-xu thông qua các sứ đồ. Cha ôi, ngày nay, xã hội đầy dẫy những hình thức BÓC LỘT về mặt tinh thần và thể chất như: buôn người, bóc lột lao động, và thậm chí là nghiện ngập. Đây là những XIỀNG XÍCH trói buộc nhiều người. Và chúng con là những người theo Chúa, được kêu gọi trở thành người “LOAN BÁO cho kẻ bị áp bức được tự do” (Lu-ca 4:18). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một thiếu nữ bị DỤ DỖ bằng những lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn, của thế lực buôn người. Khi nhận biết mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của NẠN BUÔN NGƯỜI, cô rất sợ hãi. Sau đó, cô được GIẢI CỨU nhờ sự can thiệp của một nhóm người Cơ đốc can đảm. Hành động của nhóm người Cơ đốc này phản ánh sự CAN THIỆP của Phao-lô với cô gái nô lệ, mang lại cho cô sự TỰ DO về thể chất và tinh thần.” Thưa Chúa, xin giúp chúng con NHẬN RA các thế lực bóc lột, để mạnh dạn CHỐNG LẠI sự áp bức trong thế giới của chúng con. Cho chúng con được đầy dẫy Thánh Linh, nhận lấy quyền năng của Chúa để CHỐNG LẠI mọi hình thức bóng tối hay thế lực tà ác. Giúp chúng con biết cảnh giác, sáng suốt và can đảm, khi ĐỐI MẶT với các thành trì tâm linh bằng đức tin và lời cầu nguyện. Cảm tạ Cha vì chúng con là những ĐẦY TỚ của Thượng Đế Tối Cao. SỨ MỆNH của chúng con là giảng đạo cứu rỗi và “LOAN BÁO cho người bị áp bức được tự do” (Lu-ca 4:18). Amen |
10 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/03/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/03/202510 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 16:25-40, “Khoảng 12 giờ khuya, Phao-lô và Si-la CẦU NGUYỆN và ca ngợi Chúa. Thình lình có trận động đất dữ dội… Giám ngục thức giấc, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng các tù nhân đã TRỐN THOÁT nên ông rút gươm tự sát, nhưng Phao-lô kêu lớn: “ĐỪNG HỦY MÌNH! Chúng tôi còn cả đây!” Giám ngục sai lấy đèn rồi chạy vào, run sợ QUỲ DƯỚI CHÂN Phao-lô và Si-la, rồi hỏi: “Thưa các ông, tôi phải LÀM GÌ để được cứu rỗi?” Hai nhà truyền giáo đáp: “TIN CHÚA Cứu Thế Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu!” Giám ngục TIN CHÚA và chịu báp-tem với cả gia đình…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đối với Phao-lô và Si-la, việc CHỊU KHỔ VÌ CHÚA Giê-xu là một vinh dự. Vào thời điểm bị giam cầm vì rao giảng phúc âm, Phao-lô và Si-la VẪN TIN CẬY Chúa. Hai người CẦU NGUYỆN trước tiên. Phao-lô và Si-la CẦU NGUYỆN cho hoàn cảnh của mình. Hai người CẦU NGUYỆN cho thành phố Phi-líp. Phao-lô và Si-la CẦU NGUYỆN cho công việc truyền giáo. Hai người CẦU NGUYỆN cho hội thánh và các tù nhân khác. Họ cũng HÁT thánh ca. Họ HÁT những bài ca vui mừng. Họ HÁT những bài ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Họ HÁT những bài hát bày tỏ niềm hy vọng trong Chúa Cứu Thế. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “THÁI ĐỘ TÍCH CỰC của chúng ta trong thời điểm khó khăn, có thể có TÁC ĐỘNG rất lớn đến những người quan sát chúng ta. Phao-lô và Si-la bị đánh đập và bị xiềng xích trong tù, nhưng họ vẫn tìm thấy NIỀM VUI nơi Chúa Giê-xu và HÁT thánh ca trong thời gian bị giam cầm. Những lời ca tiếng HÁT của Phao-lô và Si-la chắc hẳn đã TÁC ĐỘNG lớn đến người cai ngục. Bởi vì sau trận động đất, ông đã CHẠY ĐẾN gặp Phao-lô và Si-la, hỏi xem mình cần phải LÀM GÌ để được cứu rỗi.” Chúa ôi, xin cho chúng con có thái độ tích cực giữa lúc khó khăn. Thay vì đầu hàng nỗi sợ hãi hoặc tuyệt vọng, chúng con sẽ bày tỏ thái độ TIN TƯỞNG CHÚA bằng những lời cầu nguyện và sự thờ phượng. Chúng con TIN rằng Chúa luôn Ở BÊN chúng con, sẵn sàng CUNG CẤP cho chúng con sức mạnh, lòng can đảm và sự giải cứu trong những lúc có cần. Vậy, thưa Chúa, KHI GẶP những gian lao thử thách, chúng con sẽ VUI MỪNG (Gia-cơ 1:2-4). Amen. |
11 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/03/202511 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 17:1-9, “Phao-lô và Si-la đi qua Am-phi-bô-lít và A-bô-lô-ni rồi đến Tê-sa-lô-ni-ca. Tại đây có một hội trường Do-thái. Theo thói quen, Phao-lô vào HỘI TRƯỜNG. Liên tiếp BA ngày thứ bảy, ông GIẢNG LUẬN Thánh kinh, giải thích và minh chứng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ, chịu chết và sống lại. Ông nói: “Chúa Giê-xu mà tôi truyền giảng đây CHÍNH LÀ Đấng Cứu Thế.” Nhiều người TIN Chúa, đi theo Phao-lô và Si-la, gồm NHỮNG NGƯỜI Hy-lạp kính sợ Chúa và các PHỤ NỮ thượng lưu. Nhưng người Do-thái ghen ghét, CỔ ĐỘNG bọn côn đồ trong chợ, tập họp đông đảo làm náo loạn thành phố…” Thưa Cha, một lần nữa chúng con nhận ra MÔ HÌNH truyền giáo của Phao-lô là đến thăm HỘI TRƯỜNG Do Thái, để bắt đầu chức vụ ƯU TIÊN giữa những người Do Thái. Tại đây, Phao-lô đã tham gia vào cuộc ĐỐI THOẠI sâu sắc, “LÝ LUẬN với họ dựa trên Cựu ước.”Ông đã SỬ DỤNG Kinh thánh tiếng Do Thái để giải thích và chứng minh quan điểm của mình. PHƯƠNG PHÁP sử dụng Kinh thánh làm nền tảng cho cuộc thảo luận này, làm NỔI BẬT tầm quan trọng của việc, đặt nền tảng đức tin của chúng ta vào Lời Đức Chúa Trời. Thông điệp chính mà Phao-lô truyền đạt là sự CẦN THIẾT của cái chết và sự phục sinh của Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Ông “giải thích và chứng minh rằng Đấng Mê-si-a PHẢI CHỊU đau khổ và sống lại từ cõi chết.” Bằng cách làm sáng tỏ những khía cạnh cơ bản này của đức tin Cơ Đốc, Phao-lô muốn chỉ ra cách Chúa Giê-xu đã LÀM ỨNG NGHIỆM các lời tiên tri trong Cựu ước. Phao-lô táo bạo tuyên bố, “Chúa Giê-xu mà tôi rao truyền cho anh em CHÍNH LÀ Đấng Mê-si-a,” nhấn mạnh đến tính liên tục giữa Cựu ước và Tân ước. Thưa Chúa, ngày nay, xin giúp chúng con DÀNH NHIỀU THÌ GIỜ để học Kinh thánh. Nhờ đó, chúng con có thể LÀM CHỨNG hiệu quả dựa trên Kinh thánh. Chúa ôi, khi THẤM NHUẦN Lời Chúa, chúng con có thể HIỂU RÕ HƠN về con đường cứu rỗi và DIỄN ĐẠT đức tin của mình với người khác cách HIỆU QUẢ HƠN. Lúc đó, chúng con rất TỰ TIN để rao giảng mạnh mẽ như Phao-lô: “CHÚA GIÊ-XU CHÍNH LÀ ĐẤNG CỨU THẾ.” Lạy Chúa, giúp chúng con biết ĐỨNG LÊN và CHIẾU SÁNG Phúc âm cứu rỗi tại địa phương, và nhiều nơi trên thế giới. Amen. |
12 Tháng 3, 2025
|
13 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/03/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/03/202513 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 17:16-34, “Khi đến A-THÊN, Phao-lô cảm thấy bị thôi thúc phải GIẢNG DẠY vì thành phố này đầy dẫy các thần tượng. Mỗi ngày, ông giảng dạy trong HỘI TRƯỜNG và ngoài chợ. Một ngày nọ, các triết gia theo trường phái Hưởng-lạc và phái Khắc-kỷ đưa ông đến ngọn đồi Hỏa thần, rồi YÊU CẦU ông giảng giải về Chúa Cứu Thế và sự sống lại. Nghe Phao-lô nói về người chết sống lại, nhiều người đã CHẾ GIỄU. Tuy nhiên, có một số người TIN CHÚA…” Thưa Cha, ở A-THÊN, Phao-lô tiếp tục thực hiện MÔ HÌNH truyền giáo, là đến thăm HỘI TRƯỜNG địa phương, để nói về Chúa Giê-xu với người Do Thái. Ông cũng tranh luận với các triết gia tại ngọn đồi Hỏa thần và thúc giục họ ĂN NĂN tội lỗi mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngay cả khi mọi người thù địch hoặc THỜ Ơ về Phúc âm, chúng ta vẫn CÓ TRÁCH NHIỆM nói về Chúa cho họ. Ông Phao-lô đã KHÔNG sợ hãi khi rao giảng Phúc âm giữa sự chống đối và hoài nghi. Mặc dù phải đối mặt với sự KHÁNG CỰ, Phao-lô vẫn kiên định trong đức tin của mình, dựa vào QUYỀN NĂNG của Thánh Linh để TIẾP TỤC truyền bá Phúc âm. Thưa Chúa, xin giúp chúng con trung tín CÔNG BỐ chân lý của Phúc âm, ngay cả khi đối mặt với sự chống đối. Chúng con biết rằng, có rất nhiều người vẫn còn THỜ Ơ với Tin mừng cứu rỗi. Chúa ôi, Phúc âm KHÔNG phù hợp với thế giới quan của con người tội lỗi. Nhiều người xưa nay vẫn CẢM THẤY thoải mái với tội lỗi của họ, và KHÔNG THẤY có lý do gì để thay đổi cuộc sống mình. Thưa Cha, xin giúp chúng con mạnh mẽ ĐỨNG LÊN rao giảng rằng: “Trước kia loài người KHÔNG biết Chúa, Ngài đã rộng lòng THA THỨ, nhưng bây giờ Chúa TRUYỀN cho mọi người khắp thế giới phải ĂN NĂN thờ phượng Ngài. Vì Thượng Đế đã ấn định NGÀY XÉT XỬ cả nhân loại cách công minh” (17:30-31). Chúa ôi, xin giúp chúng con tiếp tục CẢNH BÁO mọi người rằng, Đức Chúa Trời KHÔNG CÒN bỏ qua tội lỗi. Đồng thời, KHUYẾN CÁO mọi người phải ăn năn, và quay về với Đức Chúa Trời. Lạy Cha, chúng con CẦU NGUYỆN cho bạn bè và gia đình của chúng con hôm nay. Xin cho họ biết được tình yêu của Ngài, QUAY LƯNG lại với tội lỗi, và hết lòng THEO NGÀI. Amen. |
14 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/03/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/03/202514 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 17:16-33, “Các triết gia YÊU CẦU Phao-lô giảng giải về Chúa Cứu Thế và sự sống lại. Phao-lô bắt đầu RAO GIẢNG cho họ về ĐỨC CHÚA TRỜI chân thật, là ĐỨC CHÚA TRỜI hằng sống duy nhất giữa tất cả các thần tượng bằng đá, và bàn thờ các thần giả chỉ là sự MÊ TÍN của họ. Phao-lô đã KHUYẾN KHÍCH người dân A-thên ĐỪNG nghĩ rằng “Thiên Chúa giống như vàng, bạc hay đá, là hình ảnh do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên.” Thưa Cha, hôm nay chúng con suy ngẫm chi tiết BÀI GIẢNG của Phao-lô trên đồi Hỏa thần. Phao-lô BẮT ĐẦU SỨ ĐIỆP rất khéo léo, bằng cách THỪA NHẬN người dân A-thên là những người rất sùng đạo, thậm chí khi ông đi DẠO XEM những nơi thờ phượng khắp thủ đô, đã thấy một bàn thờ khắc dòng chữ: THỜ THẦN KHÔNG BIẾT.’ Điều này cho thấy TÀI NĂNG của Phao-lô trong việc KẾT NỐI với khán giả của mình, và SỬ DỤNG niềm tin của chính họ làm điểm khởi đầu, để GIỚI THIỆU cho họ về một ĐỨC CHÚA TRỜI chân chính. Đề tài bài giảng của Phao-lô: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHÂN THẦN. Bố cục bài giảng của Phao-lô gồm bốn phần: I. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (c. 24-26). II. Đức Chúa Trời là Đấng Hiện Diện Khắp Nơi (c. 27-28a). Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống (c. 28b-29). Và IV. Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao (c. 30-31). Cảm tạ Cha, vì ĐỨC CHÚA TRỜI chúng con đang tôn thờ là Đấng Chân Thần và là Thượng Đế Hằng Sống. Xin giúp chúng con TRUNG TÍN thờ phượng Chân Thần. Đồng thời cũng mời gọi nhiều người LỰA CHỌN thờ phượng Chân Thần. Cho chúng con làm giống như GIÔ-SUÊ mời gọi mọi người LỰA CHỌN thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, THAY V thờ các thần của người A-mô-rít (Giô-suê 24:15). Xin giúp chúng con làm giống như Ê-LI để nói với mọi người: “Nếu CHÚA là ĐỨC CHÚA TRỜI thì hãy theo Ngài, còn nếu Ba-anh là ĐỨC CHÚA TRỜI thì hãy theo hắn” (I Các vua 18:21). Cho chúng con mạnh dạn làm chứng như GIÊ-RÊ-MI: "Các thần giả dối, KHÔNG PHẢI thần sáng tạo trời đất sẽ bị diệt vong, KHÔNG CÒN trên mặt đất và dưới bầu trời." (Giê-rê-mi 10:11). Rồi MỜI GỌI nhiều người làm giống như RU-TƠ, để LỰA CHỌN Đức Chúa Trời chân thật duy nhất, THAY VÌ các thần tượng của Mô-áp (Ru-tơ 1:16). Amen. |
15 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/03/202515 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài( Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua BÀI GIẢNG của ông Phao-lô. Hôm nay chúng con suy ngẫm PHẦN MỘT của bài giảng Phao-lô: I. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TẠO HÓA, “Thượng Đế, Đấng SÁNG TẠO vũ trụ và vạn vật, là Chúa của trời đất nên không ngự trong đền thờ do tay người xây dựng. Chúa không thiếu thốn gì hết, không cần loài người phục dịch, vì CHÍNH NGÀI ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Chúa TẠO NÊN loài người, SINH THÀNH mọi chủng tộc khắp mặt đất cùng một giòng máu, ẤN ĐỊNH thời gian và ranh giới lãnh thổ cho họ sinh hoạt” (17: 24-26). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời là ĐẤNG TẠO HÓA. Ngài DỰNG NÊN mọi vật trong vũ trụ và muôn loài vạn vật trên thế gian nầy. Những người theo phái Hưởng-lạc đã SAI LẦM khi tin rằng, thế giới được HÌNH THÀNH từ sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất và thời gian. Vật chất KHÔNG PHẢI là vĩnh cửu. TẠO VẬT không phải là ĐẤNG SÁNG TẠO. Đức Chúa Trời là ĐẤNG TẠO HÓA, và Ngài đã TẠO RA mọi thứ bao gồm cả con người. Những người theo chủ nghĩa Khắc kỷ cũng đã SAI LẦM khi tin rằng, Đức Chúa Trời là tất cả và mọi thứ là Đức Chúa Trời. Đấng Tạo Hóa KHÁC BIỆT với tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời KHÔNG PHẢI, và cũng KHÔNG bao giờ là một TẠO VẬT. Ngài là ĐẤNG TẠO HÓA của muôn vật. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết TÔN THỜ Đấng Tạo Hóa. ĐỪNG ĐỂ chúng con sống, mà KHÔNG quan tâm đến Đấng đã dựng nên trời, đất, muôn vật, gồm cả loài người chúng con. Người nào CHỐI BỎ Đấng Tạo Hóa, thì đó KHÔNG phải là người khôn ngoan và sẽ CHỊU sự phán xét của Ngài (Thi-thiên 14:1; 53:1-2). Chúa ôi, chúng con TIN Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ về sự hiện hữu của Ngài, qua sự SÁNG TẠO thế giới, qua sự TẠO DỰNG con người, qua nếp sống Cơ Đốc nhân, qua Thánh Kinh, và qua Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết SỬ DỤNG các nguồn mặc khải ấy, để rao giảng cho mọi người về Đức Chúa Trời là ĐẤNG TẠO HÓA. Và thưa Chúa, quan trọng hơn hết, chúng con phải SỐNG THẾ NÀO để mọi người chung quanh đều nhận biết có một ĐẤNG TẠO HÓA đang làm Chúa của cuộc đời mình. Đó là LỜI CHỨNG tốt nhất về một ĐẤNG TẠO HÓA có thực. Amen. |
16 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/03/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/03/202516 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/03/2025
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua BÀI GIẢNG của Phao-lô. Hôm nay chúng con suy ngẫm PHẦN HAI của bài giảng Phao-lô trên đồi Hỏa thần: II. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG HIỆN DIỆN KHẮP NƠI, “Chúa đã tạo điều kiện cho con người tìm kiếm Ngài và cố gắng vươn lên để tìm gặp Ngài. Tuy nhiên, Chúa CHẲNG CÁCH XA ai cả, vì ‘ở trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu’ (Công vụ 27-28a). Thưa Cha, ông Phao-lô đã RAO GIẢNG về một lẽ thật quan trọng: Đức Chúa Trời HIỆN DIỆN KHẮP NƠI. Chúa HIỆN DIỆN trong tạo vật. Chúa tích cực THAM GIA vào thế giới. Và NGƯỜI TIN CHÚA có thể trải nghiệm Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tạ ơn Cha vì sự HIỆN DIỆN bao trùm của Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào chúng con CÓ THỂ đi hoặc KHÔNG THỂ đi, Đức Chúa Trời đều CÓ MẶT ở đó. Ông Đa-vít viết, "Con sẽ ĐI ĐÂU xa Thần Chúa? Con sẽ TRỐN ĐÂU khỏi sự hiện diện của Ngài… Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con (Thi thiên 139:7-10). Ông Giô-na đã cố gắng CHẠY TRỐN khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời nhưng vô ích. Ông thấy rằng, bất kể ĐI ĐÂU, Đức Chúa Trời vẫn Ở ĐÓ chờ đợi ông (Giô-na 1:3). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta có thể ‘Ở TRONG sự hiện diện’ của Đức Chúa Trời, hoặc ‘Ở NGOÀI sự hiện diện’ của Đức Chúa Trời. Những người TIN CHÚA là người Ở TRONG "sự hiện diện" của Đức Chúa Trời. Người sẽ được trải nghiệm NIỀM VUI vĩnh cửu của Ngài: "Chúa hiện diện là NIỀM VUI tuyệt đỉnh, gần bên Chúa là THÍCH THÚ muôn đời" (Thi thiên 16:11 BDY). Người KHÔNG TIN CHÚA là người ‘Ở NGOÀI sự hiện diện’ của Đức Chúa Trời. Người sẽ “chịu HÌNH PHẠT hủy diệt đời đời, PHÂN CÁCH khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài” (II Tê-sa 1:9). Cảm tạ Cha vì Ở TRONG sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng con trải nghiệm được NIỀM VUI vĩnh cửu của Ngài! Trong khi những người ‘Ở NGOÀI sự hiện diện’ của Đức Chúa Trời đã sống ảm đạm và chán nản, thì chúng con là người Ở TRONG "sự hiện diện" của Đức Chúa Trời, đã có được NIỀM VUI tuyệt đỉnh. Thưa Chúa, PHƯỚC HẠNH thay cho chúng con là những người TIN CHÚA và được Ở TRONG "sự hiện diện" của Ngài. Amen. |
17 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/03/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/03/202517 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa thông qua BÀI GIẢNG của Phao-lô. Hôm nay chúng con suy ngẫm PHẦN BA của bài giảng: III. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ HỮU THỂ CÁ NHÂN, “Như vài thi sĩ của quỷ vị đã viết: ‘Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’ “Đã là dòng dõi của Thượng Đế, chúng ta ĐỪNG LẦM TƯỞNG Thượng Đế giống như vàng, bạc hoặc đá, được chạm trổ do nghệ thuật và sáng kiến của loài người” (17: 28b-29). Thưa Cha, ông Phao-lô đã giảng giải về một Đức Chúa Trời mong muốn có mối QUAN HỆ CÁ NHÂN với con người. Đối với nhiều người, Đức Chúa Trời tồn tại như một KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG, thay vì như một THỰC THỂ CÁ NHÂN. Do đó, việc VÍ SÁNH Chúa như hình tượng bằng vàng, bạc, hay đá được chạm trổ do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra, là KHÔNG ĐÚNG. Cha ôi, ông Phao-lô MỜI GỌI người A-thên SUY NGHĨ LẠI niềm tin của họ, để tiếp nhận một Đức Chúa Trời mong muốn có mối QUAN HỆ CÁ NHÂN với mình. Một tín hữu kể chuyện: “Hôm nay, tôi thấy chính Đức Chúa Trời đeo đuổi MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN với tôi. Chúa CHỦ ĐỘNG TRƯỚC, để đưa tôi vào MỐI QUAN HỆ này.” Tại một Hội Nghị kia, “có một phụ nữ tiến đến với vị mục sư và kể lại cho mục sư nghe một CÂU CHUYỆN thật thương tâm, về việc cha cô đã BỎ RƠI cô và gia đình. Cô diễn tả là cô CÓ CẢM GIÁC như là người vô giá trị, bị bỏ rơi, và bị từ chối. Đã nhiều năm rồi cô rất tiều tụy, vì mong muốn TÌM KIẾM cha của mình, để thuyết phục ông ấy rằng, cô KHÔNG PHẢI là vô ích và xin ông NHẬN CÔ trở lại. Cô kể tiếp: Vào một ngày kia tôi TÌM ĐƯỢC cha tôi trong lúc học Kinh Thánh, nhưng KHÔNG PHẢI cha dưới đất, mà là CHA TRÊN TRỜI. Cha Thiên Thượng đã yêu thương tôi, còn hơn cha dưới đất nhiều lắm. Tôi nhận ra rằng, Cha Thiên Thượng yêu thương tôi, và luôn tìm kiếm một MỐI QUAN HỆ yêu thương với tôi. CHA TRÊN TRỜI đã GIẢI CỨU tôi khỏi cái ách, mà người cha dưới đất đã trói buộc tôi.” Tạ ơn Cha đã TẠO DỰNG loài người chúng con, để TƯƠNG GIAO với Ngài. Chúa luôn tìm kiếm một MỐI QUAN HỆ với chúng con. MỐI QUAN HỆ yêu thương này là thật và rất CÁ NHÂN với chúng con. Amen. |
18 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/03/202518 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua BÀI GIẢNG của Phao-lô. Hôm nay chúng con suy ngẫm PHẦN BỐN của bài giảng này: IV. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TỐI CAO, “Trước kia loài người không biết Chúa, Ngài đã RỘNG LÒNG tha thứ, nhưng bây giờ Chúa truyền cho mọi người khắp thế giới phải ĂN NĂN thờ phượng Ngài. Vì Thượng Đế đã ẤN ĐỊNH ngày xét xử cả nhân loại cách công minh, do Người Ngài tuyển chọn. Thượng Đế đã XÁC NHẬN uy quyền của Người bằng cách cho Người sống lại” (17: 30-31). Thưa Cha, ông Phao-lô đã giảng giải về một Đức Chúa Trời Tối Cao luôn KIÊN NHẪN và THƯƠNG XÓT loài người tội lỗi. Chúa yêu cầu tội nhân ĂN NĂN thờ phượng Ngài. Chúa ĐỊNH RA một ngày, để phán xét nhân loại. Và Ngài cung cấp sự CỨU CHUỘC cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cha ôi, giờ này, chúng con ôn lại BÀI GIẢNG của Phao-lô. Để rao giảng về ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHÂN THẦN, Phao-lô đã có một DÀN Ý gồm bốn phần: I) Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. II) Đức Chúa Trời là Đấng Hiện Diện Khắp Nơi. III) Đức Chúa Trời là Hữu Thể Cá Nhân. Và IV) Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao. Thưa Chúa, xin giúp chúng con ngày nay cũng MẠNH DẠN rao giảng Phúc âm như Phao-lô đã làm tại A-thên. Chúng con ngày nay KHÔNG ĐƯỢC SỢ phải đứng một mình, để loan báo Tin mừng cứu rỗi. Chúa ôi, nếu cần, con sẽ ĐỨNG MỘT MÌNH trong một thành phố hoặc một thôn làng trên chính quê hương, để LOAN BÁO Phúc âm cứu rỗi. Chúng con ngày nay KHÔNG ĐƯỢC GIỮ IM LẶNG, nếu chân lý của Chúa ở bên chúng con. Thưa Cha, chưa hết, nếu RAO GIẢNG Phúc âm cứu rỗi, chúng con phải RAO GIẢNG với sự TỰ TIN, vì nó sẽ mang lại sự cứu rỗi cho người nghe. Những người theo phái Hưởng lạc và Khắc kỷ ngày trước, có lẽ đã CƯỜI NHẠO, như thể đó là ngày thất bại của Phao-lô. Nhưng vị sứ đồ MỘT MÌNH, đã thắp một ngọn nến chưa bao giờ bị dập tắt kể từ đó. Sứ điệp Phúc âm mà Phao-lô rao giảng ở A-thên đã sinh sôi và PHÁT TRIỂN thành nhiều hội thánh trên khắp nước Hy Lạp. Thưa Chúa, nếu GIEO HẠT GIỐNG TỐT, chúng con có thể GIEO trong nước mắt, nhưng rồi chúng con sẽ "trở về, vác bó lúa mình trong tiếng HÁT VUI VẺ" (Thi thiên 126: 6). Amen. |
19 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/03/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/03/202519 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua BÀI GIẢNG của Phao-lô. Hôm nay chúng con suy ngẫm phần ĐÁP ỨNG của thính giả trước BÀI GIẢNG Phao-lô: “Nghe nói người chết sống lại, nhiều người CHẾ GIỄU, nhưng các người khác yêu cầu: “Chúng tôi muốn NGHE THÊM chuyện ấy.” Phao-lô từ giã họ ra đi, nhưng một nhóm người theo ông và TIN CHÚA, trong số có Đê-ni, thẩm phán Tối cao Pháp viện, bà Đa-ma-ri cùng nhiều người khác” (17:32-34). Thưa Cha, chúng con nhận ra có BA ĐÁP ỨNG, trước sứ điệp Phúc âm. Cha ôi, trước hết (1) chúng con nhìn thấy người dân A-thên đã CHẾ GIỄU: “Nghe nói kẻ chết sống lại, một số người CHẾ GIỄU” (17:32). Những triết gia phái Hưởng lạc KHÔNG tin có đời sau, vì vậy họ CHẾ GIỄU. Các triết gia phái Khắc kỷ thì tin có đời sau, nhưng KHÔNG tin có sự sống lại của thân thể, vì vậy họ CHẾ GIỄU. Chúa ôi, (2) chúng con nhìn thấy người dân A-thên đã TRÌ HOÃN: “… nhưng một số khác lại nói: Chúng tôi MUỐN NGHE ông nói chuyện này một LẦN NỮA!” Đây là thái độ TRÌ HOÃN. Thưa Cha, chúng con tin rằng ngày nay KHÔNG có nhiều người CHẾ GIỄU Phúc âm, nhưng thái độ TRÌ HOÃN tin Chúa, thì có rất nhiều. Thưa Cha, chúng con thường nói NGÀY MAI, nhưng Chúa nói HÔM NAY. Trước kia nhiều người KHÔNG biết Chúa, Ngài đã rộng lòng THA THỨ, nhưng bây giờ Chúa TRUYỀN CHO mọi người, phải ĂN NĂN thờ phượng Ngài. Xin Chúa giúp chúng con KHÔNG TRÌ HOÃN trước Phúc âm, để TÌM KIẾM những phước hạnh trên trời, hơn là TÌM KIẾM của cải dưới đất. Chúa ôi, (3) chúng con nhìn thấy nhiều người đã TIN NHẬN Chúa, trong đó có Đê-ni là thẩm phán Tối cao pháp viện, có bà Đa-ma-ri, cùng các người khác. Tạ ơn Chúa vì đã khuyến khích chúng con mạnh dạn CHIA SẺ Phúc âm, cho dù biết rằng có những ĐÁP ỨNG khác nhau. Điều cốt yếu là chúng con phải TIN VÀO thời điểm của Chúa. Chúng con phải TIN rằng, Chúa sẽ HÀNH ĐỘNG trong lòng những người nghe Phúc âm, ngay cả lúc chúng con KHÔNG nhìn thấy được kết quả tức thì. Chúa ôi, ông Phao-lô đã KIÊN TRÌ chia sẻ Phúc âm giữa những phản ứng khác nhau, xin giúp chúng con cũng phải LÀM GIỐNG như vậy. Chúng con phải KIÊN TRÌ làm chứng, vì biết rằng Chúa có thể CHẠM ĐẾN tấm lòng, và THAY ĐỔI cuộc sống của nhiều người. Amen. |
20 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/03/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/03/202520 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:1-17: “Phao-lô chuyển đến Cô-rinh-tô, nơi ông gặp Bê-rít-sin và A-qui-la từ Rô-ma đến. Phao-lô tới ở chung và làm việc với vợ chồng A-qui-la, vì cả ba đều làm nghề may lều. Phao-lô LÀM CHỨNG cho người Do Thái về Chúa Giê-xu, nhưng nhiều người trong số họ CHỐNG LẠI ông. Sau đó, Phao-lô quyết định RỜI BỎ người Do Thái, và tập trung vào người NƯỚC NGOÀI. Một đêm nọ, Chúa bảo Phao-lô trong khải tượng: “Con ĐỪNG SỢ! Cứ TRUYỀN GIẢNG Phúc âm, ĐỪNG NÍN LẶNG.” Phao-lô VÂNG LỜI Chúa, ở lại Cô-rinh-tô trong MỘT NĂM RƯỠI tiếp theo. Nhân dịp THAY ĐỔI tổng trấn Hy-lạp, người Do Thái cấu kết nhau TẤN CÔNG Phao-lô và đưa ông RA TÒA cho tổng trấn xét xử. Nhưng vị tổng trấn tỏ ra CHẲNG QUAN TÂM đến vụ án.” Thưa Cha, chúng con được khích lệ trước lời Chúa khuyên: “Con ĐỪNG SỢ! Cứ TRUYỀN GIẢNG Phúc âm, ĐỪNG NÍN LẶNG.” Cha ôi, ngày nay, trong lúc rao giảng Phúc âm, chúng con phải “ĐỪNG SỢ!” Chúng con sẽ KHÔNG SỢ HÃI trước lời đe dọa của kẻ chống đối. Sa-tan là tác giả của sự SỢ HÃI. Sa-tan luôn tìm cách làm cho chúng con SỢ HÃI. Chúng con KHÔNG được để cho nỗi SỢ HÃI kìm hãm chúng con, trong lúc RAO GIẢNG Phúc âm cho dân chúng. Chúa tiếp tục khích lệ: “Cứ TRUYỀN GIẢNG Phúc âm!” Chúa ôi, chúng con CHẲNG NHỮNG làm chứng về Chúa bằng đời sống, MÀ CÒN phải làm chứng bằng LỜI NÓI. Hành động của chúng con phải PHÙ HỢP với Phúc âm, nhưng mọi người cần NGHE sứ điệp Phúc âm. Đức tin đến từ việc NGHE. Rồi Chúa cuối cùng khích lệ: “ĐỪNG NÍN LẶNG!” Chúng con KHÔNG ĐƯỢC nín lặng khi người ta VU KHỐNG hội thánh hoặc danh của Chúa Giê-xu. NÍN LẶNG là một lựa chọn dễ dàng, nhưng KHÔNG NÊN là lựa chọn của các CƠ-đốc nhân. Chúa KHUYẾN KHÍCH Phao-lô với sự bảo đảm rằng, còn có RẤT NHIỀU người tin Chúa trong thành phố đó. Điều này NGHE GIỐNG NHƯ những lời của Chúa nói với Ê-li, khi ông nghĩ rằng mình là NGƯỜI DUY NHẤT trong Y-sơ-ra-ên vẫn trung thành với Chúa. Thưa Chúa, khi chúng con CẢM THẤY như chỉ CÓ MỘT MÌNH chúng con trong việc đứng lên bảo vệ Phúc âm, thì xin Cha nhắc nhở rằng, chúng con KHÔNG đơn độc. Lạy Chúa, xin giúp con mạnh dạn TRUYỀN GIẢNG Phúc âm, ngay cả khi chúng con cảm thấy bị CÔ LẬP hoặc ĐƠN ĐỘC. Amen. |
21 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/03/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/03/202521 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì ĐƯỢC NGHE lại, Công vụ 18: 9-11: “Một đêm, Chúa bảo Phao-lô trong KHẢI TƯỢNG: Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc âm, đừng nín lặng, vì Ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về Ta…” Thưa Cha, chúng con NHỚ LẠI, lúc Phao-lô nhận được KHẢI TƯỢNG này, là lúc ông ở trong một THỜI ĐIỂM tồi tệ nhất của chức vụ. Phao-lô đã BỊ ĐÁNH ĐẬP ở một vài thành phố trước đó tại Phi-líp. Kế hoạch của Phao-lô thực sự KHÔNG thành công. Sau đó, ông đến thành Cô-rinh-tô (nơi câu chuyện này diễn ra) “trong sự YẾU ĐUỐI, với lắm SỢ HÃI và RUN RẨY” (I Cô-rinh-tô 2:3). Cha ôi, chúng con KHÔNG BIẾT tất cả chi tiết về hoàn cảnh đau thương của Phao-lô, nhưng chúng con BIẾT RẰNG đây là thời điểm tồi tệ nhất, trong chức vụ của ông. Thưa Chúa, GIẢI PHÁP ở đây KHÔNG phải là, tự ông Phao-lô đưa ra một KHẢI TƯỢNG (tầm nhìn) tốt hơn. GIẢI PHÁP thực sự phải đến từ Chúa. GIẢI PHÁP phải là, KHẢI TƯỢNG Chúa ban cho Phao-lô. Một đêm nọ, Chúa bảo Phao-lô trong KHẢI TƯỢNG: “Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc âm, đừng nín lặng, vì Ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về Ta” (18:9-11). KHẢI TƯỢNG Chúa ban cho Phao-lô có BA YẾU TỐ. Hôm nay chúng con suy ngẫm yếu tố thứ nhất: ‘CHÚA HÀNH ĐỘNG TỐT NHẤT TRONG SỰ YẾU ĐUỐI CỦA TÔI.’ Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Loại KHẢI TƯỢNG này tin rằng, Chúa HÀNH ĐỘNG tốt nhất, khi chúng ta YẾU ĐUỐI hoặc khi chúng ta biết rằng, mình KHÔNG CÓ gì để cống hiến. Điều này thật TUYỆT VỜI, đối với những người thường xuyên thấy mình, KHÔNG CÓ khả năng để thực hiện KHẢI TƯỢNG Chúa ban. Chúa ôi, ông Phao-lô kể chuyện: “Mỗi lần nghe Chúa phán: ‘Ân điển Ta đủ cho con rồi, vì QUYỀN NĂNG của Ta, trở nên trọn vẹn trong sự YẾU ĐUỐI.’ Vậy tôi rất VUI MỪNG nhìn nhận mình YẾU ĐUỐI, để quyền năng Chúa Cứu Thế cứ tác động trong tôi. Cho nên, vì Chúa Cứu Thế, tôi VUI CHỊU yếu đuổi, sỉ nhục, túng ngặt, khủng bố, khó khăn, vì khi tôi YẾU ĐUỐI là lúc tôi MẠNH MẼ (II Cô-rinh-tô 12:9-10). Thưa Cha, xin cho chúng con khải tượng: “CHÚA HÀNH ĐỘNG TỐT NHẤT TRONG SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CON.” Xin Chúa HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ trong chúng con, ngay cả khi chúng con YẾU ĐUỐI. Amen. |
22 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/03/202522 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE lại câu chuyện: “Chúa bảo Phao-lô trong KHẢI TƯỢNG: Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc âm, đừng nín lặng, vì Ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về Ta…” (Công vụ 18: 9-1). Thưa Cha, chúng con suy ngẫm yếu tố thứ HAI của khải tượng: ‘CHÚA NHÂN LÊN NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ.’ Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bất cứ khi nào Phao-lô thành lập một hội thánh, thì lúc đó chỉ có SỐ ÍT người tin Chúa. Thông thường, có hơn MƯỜI NGƯỜI từ chối sứ điệp của Phao-lô, thì mới có MỘT người tin Chúa. Đôi khi Phao-lô cảm thấy, mình đang LÃNG PHÍ thời gian. Nhưng Chúa đã nhắc nhở Phao-lô rằng, “CÓ NHIỀU NGƯỜI tin Chúa trong thành phố.” Nghĩa là ‘CHÚA NHÂN LÊN NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ.’ Phao-lô KHÔNG thể nhìn thấy họ. KHÔNG có bằng chứng nào về sự đáp ứng của họ. Nhưng họ ĐÃ Ở ĐÓ. Chúa đã NHÂN LÊN những điều nhỏ bé.” Cha ôi, ngày nay, chúng con có thể KHÔNG THẤY kết quả của những gì mình đang làm. Có thể có RẤT ÍT bằng chứng về hiệu quả của chúng con. Nhưng Chúa muốn chúng con NHÌN XA HƠN những gì có thể thấy về mặt kết quả, và tin rằng Chúa có thể NHÂN LÊN những điều nhỏ bé. Thưa Chúa, đôi khi Ngài thúc giục chúng con NGỪNG CỐ GẮNG làm những việc lớn cho Ngài, và thay vào đó hãy CHỌN VIỆC NHỎ. Chúa đã thu hẹp đội quân lớn của Ghi-đê-ôn thành một ĐỘI QUAN NHỎ cho Ngài sử dụng. Một tôi tớ Chúa kề chuyện: “Bạn nghĩ MỘT ĐÔ LA là quá nhỏ để cho đi? Nhưng đã có 1,3 tỷ người sống với mức dưới MỘT ĐÔ LA một ngày. MỘT ĐÔ LA, có thể tạo nên sự khác biệt lớn trên thế giới. Bạn nghĩ MỘT CỐC NƯỚC lạnh là quá nhỏ để cho đi? Nhưng có 1,3 tỷ người KHÔNG CÓ nước sạch để dùng. MỘT CỐC NƯỚC, có thể tạo nên sự khác biệt lớn trên thế giới.” Chúa ôi, nhiều người trong chúng con thường cố gắng thực hiện những VIỆC LỚN, đến nỗi KHÔNG bao giờ dành thời gian để làm các VIỆC NHỎ. Nhưng KHẢI TƯƠNG đến từ Chúa là: ‘NGÀI NHÂN LÊN NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ’ cho chúng con. Lạy Chúa, xin NHÂN LÊN NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ của chúng con, để tạo nên sự KHÁC BIỆT LỚN cho thế giới. Xin biến NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT của chúng con, thành những hành động có Ý NGHĨA VĨNH CỬU cho thế giới. Amen. |
23 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/03/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/03/202523 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE lại câu chuyện trong Công vụ 18: 9-11: “Chúa bảo Phao-lô trong KHẢI TƯỢNG: Con đừng sợ! Cứ truyền giảng Phúc âm, đừng nín lặng, vì Ta ở cùng con luôn. Không ai làm hại con được, vì nhiều người trong thành này thuộc về Ta…” Thưa Cha, chúng con suy ngẫm yếu tố thứ BA của khải tượng: ‘CHÚA ĐANG HÀNH ĐỘNG BẤT CHẤP VẺ BỀ NGOÀI.’ Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi chúng ta CÓ ÍT kết quả, thì có vẻ như chúng ta đang làm việc VÔ ÍCH, lúc ấy chúng ta dễ dàng để BỎ CUỘC. Đó là nơi Phao-lô cần được KHÍCH LỆ. Ngày nay, đó cũng là nơi chúng ta cần được KHUYẾN KHÍCH. Chúng ta thường khi CHẲNG NHÌN THẤY Chúa hành động. Đôi khi KHÔNG CÓ bằng chứng nào cho thấy, Chúa đang TRỌNG DỤNG những nỗ lực của chúng ta. Nhưng KHẢI TƯỢNG Chúa ban, thì phải NHÌN XA hơn thế. KHẢI TƯỢNG này tin rằng, Chúa đang HÀNH ĐỘNG, ngay cả khi chúng ta chán nản, ngay cả lúc chúng ta KHÔNG CÓ kết quả. KHẢI TƯỢNG này tin rằng, KHÔNG CÓ điều gì chúng ta làm cho Chúa, dù NHỎ BÉ đến đâu, là lãng phí: “Vậy, thưa anh chị em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng CÔNG KHÓ của anh chị em trong Chúa CHẲNG PHẢI là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Cha ôi, KHẢI TƯỢNG Chúa ban, chính là có sự sáng suốt để NHÌN THẤY, Chúa sẽ TRỌNG DỤNG chúng con ngay cả khi chúng con KHÔNG CÓ gì cả. KHẢI TƯỢNG Chúa ban, chính là NHÌN THẤY, Chúa sẽ TRỌNG DỤNG chúng con, ngay cả khi chúng con chỉ làm những VIỆC NHỎ cho Chúa. KHẢI TƯỢNG Chúa ban, chính là NHÌN THẤY, Chúa sẽ TRỌNG DỤNG chúng con, ngay cả khi chúng con có vẻ như CHẲNG CÓ kết quả. Và KHẢI TƯỢNG Chúa ban, chính là NHÌN THẤY, Chúa sẽ TRỌNG DỤNG những nỗ lực của chúng con trong công việc tầm thường, để tạo ra sự KHÁC BIỆT vĩnh cửu. Thưa Chúa, khi chúng con CHÁN NẢN như Phao-lô, vì nghĩ rằng KHÔNG có gì xảy ra, thì xin giúp chúng con NHÌN THẤY Chúa đang làm VIỆC LỚN trong sự nhỏ bé của chúng con. Khi chúng con NẢN LÒNG vì nghĩ rằng KHÔNG có gì xảy ra, thì xin cho chúng con nhìn NHÌN THẤY Chúa đang HÀNH ĐỘNG trong sự YẾU ĐUỐI của chúng con. Đó chính là TẦM NHÌN thực sự. Đó chính là KHẢI TƯỢNG Chúa ban. Amen. |
24 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/03/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/03/202524 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:18: “Phao-lô sau khi ở CÔ-RINH-TÔ được một năm rưỡi, giảng dạy trong nhà hội, rồi từ giã các tín hữu, xuống thuyền đi qua Sy-ri, có Bê-rít-sin và A-qui-la đồng đi. Ở Sen-cơ-rê, Phao-lô cạo đầu, vì ông có lời HỨA NGUYỆN với Thượng Đế.” Thưa Cha, hành động Phao-lô xuống tóc tại Sen-cơ-rê ám chỉ đến việc thực hiện lời HỨA NGUYỆN mà ông đã lập. Hành động này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các THỰC HÀNH tôn giáo và NIỀM TIN cá nhân của Phao-lô. Một số người cho rằng Phao-lô có thể đã HỨA NGUYỆN dâng mình cho Chúa làm người Na-xi-rê, trong một khoảng thời gian nhất định (Dân số ký 6:1-21). Một số người khác cho rằng hành động XUỐNG TÓC của Phao-lô có thể liên quan đến một BIỂU HIỆN cá nhân về lòng sùng kính. Cha ôi, bất kể bản chất lời HỨA NGUYỆN của Phao-lô là gì, câu chuyện này BÀY TỎ ý tưởng về sự cam kết, trung thành và vâng lời Đức Chúa Trời. Hành động của Phao-lô PHẢN ÁNH sự tận tâm sâu sắc của ông đối với niềm tin của mình và sự SẴN LÒNG của ông để thực hiện những lời HỨA NGUYỆN của mình với Chúa. Điều này là một GƯƠNG MẪU cho chúng con ngày nay về tầm quan trọng của việc giữ lời HỨA NGUYỆN, và tôn trọng các cam kết, đặc biệt là những CAM KẾTvới Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết GIỮ những lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Khi chúng con HỨA NGUYỆN, Ngài mong đợi chúng con giữ lời hứa đó. Chúa ôi, chúng con hứa nguyện sẽ ĐỌC KINH THÁNH mỗi ngày, xin giúp chúng con biết làm điều đó. Chúng con hứa rằng sẽ KIÊNG ĂN và CẦU NGUYỆN, xin giúp chúng con biết thực hiện điều đó. Chúng con hứa sẽ DÂNG PHẦN MƯỜI cho Đức Chúa Trời, xin giúp chúng con biết làm điều đó (Ma-la-chi 3:10-12). Chúng con hứa sẽ MAU nghe, CHẬM nói, CHẬM giận, xin giúp chúng con biết thực hiện điều đó (Gia-cơ 1:19-22). Chúng con hứa sẽ đi ra DÌU DẮT MUÔN DÂN trở nên môn đồ Chúa, xin giúp chúng con biết làm điều đó… (Ma-thi-ơ 28:19-20). Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, khi chúng con “HỨA NGUYỆN điều gì với Đức Chúa Trời, thì ĐỪNG chậm trễ hoàn nguyện, vì Ngài không thích kẻ điên rồ TRÌ HOÃN” (Truyền đạo 5:4). Chúa ôi, cho chúng con “THÀ ĐỪNG hứa nguyện, hơn là HỨA NGUYỆN mà KHÔNG hoàn nguyện” (5:5). Amen. |
25 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/03/202525 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:19-21: “Đến Ê-phê-sô, Phao-lô để vợ chồng A-qui-la tại đây, còn ông VÀO HỘI ĐƯỜNG thảo luận với người Do Thái. Họ mời ông Ở LẠI thêm một thời gian; nhưng ông từ khước. Khi từ giã họ, ông nói rằng: ‘Nếu ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN, tôi sẽ TRỞ LẠI với quý vị một lần nữa,’rồi đáp tàu rời Ê-phê-sô.” Thưa Cha, chúng con nhận ra chuyến VIẾNG THĂM NGẮN NGỦI, nhưng có ảnh hưởng lớn đến người Ê-phê-sô. Thực sự này cho thấy tầm quan trọng của việc TUÂN THEO sự hướng dẫn của Chúa, ngay cả khi nó KHÁC VỚI kế hoạch của chúng con. Khoảng hai năm trước, Phao-lô muốn TRUYỀN GIẢNG ở Ê-phê-sô (Tiểu Á), nhưng bị Thánh Linh NGĂN CẢN (Công vụ 16:6). Bây giờ, Đức Thánh Linh đã ban cho ông CƠ HỘI để rao giảng trong thành phố quan trọng này, và những KẾT QUẢ LỚN đã được chứng kiến. Thưa Chúa, tạ ơn Ngài vì CÓ THỜI ĐIỂM đặc biệt cho mọi thứ, trong cuộc sống của chúng con. Ông Phao-lô có chuyến viếng thăm ngắn ngủi nhưng có KẾT QUẢ LỚN, tuy nhiên ông vẫn quyết định RỜI KHỎI Ê-phê-sô sau một thời gian ngắn, bất chấp sự mong ước của dân chúng muốn ông Ở LẠI. Thực sự này lần nữa cho thấy, tầm quan trọng của việc TUÂN THEO sự dẫn dắt của Thánh Linh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là, phải RỜI KHỎI một nơi có tiềm năng phát triển. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô luôn KHIÊM NHƯỜNG và TIN CẬY Chúa trong các chuyến truyền giáo của mình. Sự KHIÊM NHƯỜNG này nhắc nhở chúng ta rằng, các kế hoạch của chúng ta phải luôn TUÂN THEO mục đích cao hơn của Chúa.” Lạy Cha, xin giúp chúng ta biết THEO GƯƠNG của Phao-lô để sống cuộc sống KHIÊM NHƯỜNG và phục tùng Chúa trong mọi tình huống. Cha ôi, chúng con cảm thấy Phao-lô đã tuyệt đối VÂNG PHỤC Chúa. Chúng con nghĩ tình huống của Phao-lô giống như việc CHIA SẺ Phúc âm với một người bạn. Anh ấy yêu cầu chúng con ở lại và tiếp tục giải thích, nhưng con nói, "Xin lỗi, KHÔNG ĐƯỢC, tôi phải đi." Xin giúp chúng con biết SẴN LÒNG đầu phục Chúa và LÀM THEO ý muốn của Chúa. Cho chúng con biết tin cậy vào THỜI ĐIỂM của Chúa và LÀM THEO ý muốn Ngài. Xin giúp chúng con biết VÂNG THEO sự hướng dẫn hoàn hảo của Chúa và TÌM KIẾM ý muốn của Ngài trên hết mọi sự. Amen. |
26 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/03/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/03/202526 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:22, “Tàu cặp bến Sê-sa-rê, ông (Phao-lô) lên chào thăm Hội thánh Giê-ru-sa-lem, rồi đi An-ti-ốt.” Thưa Cha, Phao-lô đã KẾT THÚC cuộc hành trình truyền giáo THỨ HAI của mình. Bây giờ ông TRỞ VỀ hội thánh quê hương ở An-ti-ốt Sy-ri. Hội thánh VUI MỪNG lắm khi nhìn thấy Phao-lô bình an về nhà. Sau đó, Phao-lô LÀM CHỨNG giữa hội thánh về CÔNG VIỆC của đoàn truyền giáo trong hơn ba năm trước. Ông nói: Thưa hội thánh, sau khi bất đồng ý kiến với Ba-na-ba, tôi đã CHỌN Si-la làm người đồng hành truyền giáo. Chúng tôi RAO GIẢNG khắp vùng Sy-ri, Tiểu Á, qua đến Ga-la-ti và Phi-ri-gi. Tại Trô-ách, tôi thấy KHẢI TƯỢNG về một người Ma-xê-đoan, van nài chúng tôi đến xứ Ma-xê-đoan CỨU GIÚP họ! Được khải tượng ấy, chúng tôi tìm cách ĐI MA-XÊ-ĐOAN ngay. Kế đó, chúng tôi THEO ĐƯỜNG BỘ đến Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, A-thên và Cô-rinh-tô. Rồi chúng tôi THEO TÀU về Ê-phê-sô, đến Sê-sa-rê và Giê-ru-sa-lem. Sau cùng chúng tôi VỀ LẠI AN-TI-ỐT Sy-ri.” Thưa Chúa, chúng con nhận thấy, trong cuộc hành trình truyền giáo THỨ HAI này, ông Phao-lô ưu tiên chú trọng đến việc CỦNG CỐ các hội thánh đã thành lập trước đây. Đồng thời, ông cũng thành lập nhiều HỘI THÁNH MỚI, trong chuyến truyền giáo THỨ HAI này. Phao-lô luôn ĐI THEO các kế hoạch của Chúa. Cho dù ông ĐỐI MẶT với sự chống đối và thậm chí BẮT BỚ ở Cô-rinh-tô, nhưng Phao-lô vẫn KIÊN ĐỊNH trong chức vụ của mình và TIẾP TỤC rao giảng Phúc âm. Lạy Chúa, xin giúp chúng con NHÌN THẤY Chúa Thánh Linh đang hành động xung quanh chúng con. Cho chúng con NHÌN THẤY Chúa sẽ DẪN DẮT chúng con tới những nơi, những người, những cộng đồng Ngài đang hành động và THAM GIA với Ngài trong công tác truyền bá Phúc âm. Chúng con KHÔNG BIẾT ai là người sẵn sàng với Phúc âm, nhưng Thánh Linh biết và sẽ DẪN đưa chúng con tới với họ. Chúa đã GỬI Phi-líp đến với thái giám Ê-thi-ô-bi, xin GỬI chúng con đến với những người Chúa đang hành động (Công-vụ 8:28-29), Chúa đã GỬI Phi-e-rơ đến với Cọt-nây, xin GỬI chúng con đến với những người đang sẵn sàng với Phúc âm (Công-vụ 10:1-48). Chúa đã GỬI Phao-lô đến với bà Ly-đi, xin cũng GỬI chúng con đến với những người Chúa đang hành động (Công-vụ 16:12-15). Chúa đã GỬI Phao-lô đến với người Ma-xê-đoan, xin cũng GỬI chúng con đến CỨU GIÚP những người đang sẵn sàng với Phúc âm. Amen |
27 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/03/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/03/202527 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:23, “Về An-ti-ốt một thời gian, Phao-lô lại lên đường truyền giáo, lần lượt THĂM VIẾNG khắp tỉnh Ga-la-ti và Phi-ri-gi, giúp các tín hữu thêm VỮNG MẠNH trong Chúa.” Thưa Cha chúng con nhận ra, Phao-lô ở An-ti-ốt một thời gian, ông lại ra từ giã hội thánh để bắt đầu CHUYẾN TRUYỀN GIÁO THỨ BA ở các vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi (Thổ Nhĩ Kỳ). Trọng tâm của Phao-lô trong chuyến đi THỨ BA này. là giúp các tín hữu thêm VỮNG MẠNH. Vì thế, ông sẽ trở lại THĂM VIẾNG các hội thánh đã được thành lập trong hai chuyến truyền giáo trước. Cha ôi, niềm ĐAM MÊ của Phao-lô trong việc chức vụ là giúp các tín hữu thêm VỮNG VÀNG trong Chúa. Thực sự này nhấn mạnh đến sự CẦN THIẾT phải đầu tư vào sự PHÁT TRIỂN đức tin của người khác. Chúng con phải tích cực TÌM KIẾM các cơ hội để CỦNG CỐ đức tin của nhiều người. Chúng con phải tìm kiếm các cơ hội để giúp các tín hữu THÊM VỮNG MẠNH trong Chúa, thông qua việc cố vấn, giảng dạy, hay chỉ đơn giản là CHIA SẺ KINH NGHIỆM của chúng con cho những tân tín hữu. Thưa Chúa, xin giúp chúng con có được niềm ĐAM MÊ trong việc đào tạo môn đệ. Chúng con phải tham gia với Chúa để GIÚP CHO tất cả tín hữu trong hội thánh địa phương luôn yêu mến Chúa hết lòng. Chúng con LÀM CHO tất cả các môn đệ Chúa đều VỮNG MẠNH. Chúng con phải GIÚP CHO tất cả tín hữu trong hội thánh luôn bám lấy Chúa, vì tin tưởng vào Ngài! Chúng con sẽ DẠY các tín hữu biết rằng, Chúa sẽ LÀM ĐẦY cho họ mọi nhu cầu. Vì vậy, bất kể họ sống trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn Ở BÊN họ và chăm sóc họ. Chúa ôi, chúng con sẽ tiếp tục KHUYÊN DẠY mọi người: “Dù cây vả THÔI trổ hoa, vườn nho NGƯNG ra trái, cây ô-liu KHÔNG cung cấp dầu, đồng ruộng CHẲNG sản sinh lương thực, gia súc KHÔNG còn trong chuồng nữa, tôi vẫn VUI MỪNG trong Chúa Hằng Hữu, HÂN HOAN trong Chân Thần là Đấng Cứu tinh. Thượng Đế Hằng Hữu là SỨC MẠNH của tôi. Ngài cho bước chân tôi VỮNG như chân hươu và DẪN tôi bước qua các vùng đồi núi” (Ha-ba-cúc 3:17-19). Thưa Cha, đó là loại đức tin mà chúng con muốn CỦNG CỐ cho dân Chúa. Chúng con muốn mọi người nhìn bằng ĐỨC TIN, chứ không phải bằng MẮT THẤY. Amen. |
28 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/03/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/03/202528 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:24-26a “Có một người Do-thái mới đến Ê-phê-sô tên là A-bô-lô, quê tại Á-lịch-sơn. Ông là một nhà hùng biện, UYÊN BÁC về Thánh kinh Cựu ước. Được học Đạo Chúa, ông đầy nhiệt tâm GIẢNG DẠY về Chúa Giê-xu cách chính xác, dù ông CHỈ HỌC ĐẾN ‘lễ báp-tem của Giăng’...” Thưa Cha, A-bô-lô quê tại Á-lịch-sơn, là nơi có một trường đại học danh tiếng. Kinh thánh CỰU ƯỚC đã được dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ sang tiếng Hy-lạp tại Á-lịch-sơn. Vào thời A-bô-lô, có khoảng một triệu người Do Thái cư trú tại Á-lịch-sơn (Ai Cập). A-bô-lô đã được ĐÀO TẠO tại đây. MỤC TIÊU CHÍNH của A-bô-lô trong lúc theo đuổi việc học, là trở thành người AM HIỂU Cựu ước và nhà hùng biện tài năng. Cha ôi, không nghi ngờ gì nữa, A-bô-lô là NGƯỜI THÔNG THẠO Kinh thánh. Ông có thể TRÍCH DẪN nhiều phần Thánh kinh Cựu ước khác nhau. A-bô-lô rất AM HIỂU Kinh thánh, vì ông đã dành hàng giờ để ĐỌC Kinh thánh, SUY NGẪM Kinh thánh, học THUỘC LÒNG Kinh thánh và NÓI với người khác về Kinh thánh. Nhờ AM HIỂU Kinh thánh, A-bô-lô SỐNG đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhờ THÔNG THẠO Kinh thánh, A-bô-lô biết cách SỐNG tôn vinh Chúa. Nhờ AM HIỂU Kinh thánh, A-bô-lô đam mê CÔNG BỐ lẽ thật của Đức Chúa Trời cho người khác với một tấm lòng rực lửa. Thưa Chúa, xin giúp chúng con có quyết tâm để trở thành người AM HIỂU Kinh thánh. Cho chúng con biết DÀNH THỜI GIAN và công sức để học Kinh thánh. Chúng con sẽ TẬP TRUNG vào việc học hiểu Kinh thánh. Cho chúng con NHÌN THẤY sự lạ lùng trong Kinh thánh. Giúp chúng con KHÁM PHÁ LẠI các lẽ thật mình đã bỏ lỡ trước đây. Cho chúng con HỌC BIẾT nhiều hơn về Đức Chúa Trời, trở nên GẦN GŨI hơn với Chúa Cứu Thế, và nhờ QUYỀN NĂNG Thánh Linh, để sống một cuộc sống đẹp lòng Chúa. Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con, KHÔNG CÓ LỐI TẮT để trở thành người AM HIỂU Kinh thánh. Nếu muốn THÔNG THẠO Kinh thánh, chúng con cần phải dành thì giờ cho Kinh Thánh. Lạy Chúa, chúng con sẽ “lấy làm VUI VẺ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và SUY NGẪM luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi thiên 1:2). Chúng con sẽ VUI THÍCH trong thánh luật của Chúa, NGÀY NÀY qua ngày khác, TUẦN NÀY qua tuần khác, NĂM NÀY qua năm khác, trong suốt phần đời còn lại của mình. Amen. |
29 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/03/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/03/202529 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 18:26b-28, “Bê-rít-sin và A-qui-la nghe ông (A-bô-lô ) giảng, liền đón về nhà, giúp ông THẤU TRIỆT Đạo Chúa. Khi A-bô-lô định đi Hy-lạp, anh em viết thư khuyến khích tín hữu tại đó đón tiếp ông. Đến nơi, ông GIÚP ÍCH rất nhiều cho các tín hữu. A-bô-lô công khai TRANH LUẬN với người Do-thái, dùng lập luận đanh thép và VIỆN DẪN Thánh kinh, để chứng minh Giê-xu là Chúa Cứu Thế.” Thưa Cha, ông A-bô-lô là một diễn giả mạnh mẽ và thông thạo Thánh kinh, tuy nhiên, ông CHỈ HỌC đến “lễ báp-tem của Giăng.” Bê-rít-sin và A-qui-la liền đón ông về nhà, giúp A-bô-lô THẤU TRIỆT Đạo Chúa. Cha ôi, ông A-bô-lô HIỂU RẰNG Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế), nhưng ông KHÔNG HIỂU về sự chết, sự phục sinh, thăng thiên, và sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Ông là một tín đồ Cựu ước. Ông KHÔNG BIẾT hội thánh là gì. Ông KHÔNG BIẾT sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển bởi đức tin. Ông KHÔNG BIẾT rằng dân ngoại bây giờ được chào đón vào gia đình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, vợ chồng A-qui-la đã GIẢNG GIẢI cho A-bô-lô toàn bộ Phúc âm: Chúa Cứu Thế CHỊU CHẾT vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết SỐNG LẠI. Chúa Cứu Thế THĂNG THIÊN. Chúa Cứu Thế TUÔN ĐỔ Thánh Linh. Chúa ôi, A-bô-lô là người uyên bác, hùng biện, lại sẵn sàng NGỒI DƯỚI CHÂN vợ chồng người may lều để HỌC TẬP, cho thấy sự KHIÊM NHƯỜNG đáng kính của A-bô-lô. Thưa Chúa, xin giúp chúng con có tinh thần HỌC TẬP LIÊN TỤC như A-bô-lô. Chúng con KHÔNG nên hài lòng với sự HIỂU BIẾT MỘT PHẦN về Lời Đức Chúa Trời, nhưng sẽ luôn tìm cách PHÁT TRIỂN thêm, về sự hiểu biết Kinh thánh của mình. Nhờ đó, chúng con có thể DÙNG THÁNH KINH để chứng minh cho nhiều ngưởi biết Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Chúa ôi, xin nhắc nhở rằng, cho dù chúng con có TÀI NĂNG đến đâu, chúng con vẫn còn nhiều điều để HỌC HỎI. Cho dù chúng con đã HỌC BIẾT nhiều năm về Chúa, chúng con vẫn CHƯA BIẾT tất cả về Ngài. Xin cho chúng con biết LIÊN TỤC HỌC HỎI, để được thêm kiến thức. Giúp chúng con biết LIÊN TỤC HỌC HỎI, để nhận được sự hướng dẫn (Châm ngôn 1:5). Cha ôi, “KẺ TỰ PHỤ kiếm khôn ngoan mà chẳng gặp, nhưng NGƯỜI SÁNG SUỐT tiếp nhận tri thức cách dễ dàng” (Châm ngôn 14:6). Amen. |
30 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/03/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/03/202530 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:1-7 “Phao-lô đi lên các xứ miền Bắc, rồi xuống Ê-phê-sô. Gặp một số tín hữu, ông hỏi: “Khi tin Chúa, anh em đã nhận được Thánh Linh chưa?” Họ đáp: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về Thánh Linh cả. Ông hỏi tiếp: “Thế anh em đã chịu báp-tem nào?” Họ đáp: “Báp-tem của Giăng.” Phao-lô giải thích: “Báp-tem của Giăng chỉ về sự ăn năn tội lỗi. Giăng đã dạy nhân dân tin Đấng đến sau mình, tức là tin Chúa Giê-xu.” Họ liền chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-xu. Phao-lô đặt tay trên họ, Thánh Linh liền giáng xuống ngự vào lòng mỗi người, cho họ nói ngoại ngữ và truyền giảng Phúc âm…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô giảng giải về ĐỨC TIN CỨU RỖI ở Ê-phê-sô. Nghĩa là hễ ai “tin Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu rỗi” (Công-vụ 16:31). Những tín hữu ở Ê-phê-sô không biết rằng Đức Thánh Linh vẫn đã làm việc trong họ, để kéo họ đến tin Chúa, và được tái sinh, như Chúa Giê-xu đã nói với Ni-cô-đem, "ngươi phải được tái sinh bởi Thánh Linh." Thật vậy, đây là những người đã tin Chúa và được tái sinh bởi Thánh Linh. Nhưng giống như A-bô-lô, họ cần được hướng dẫn thêm. Họ có Phép Báp-tem của Giăng kêu gọi họ ăn năn và tin vào Đấng sẽ đến sau Ngài, nhưng bây giờ có Phép Báp-tem của Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tạ ơn Chúa đã làm rõ cho chúng con biết, đây KHÔNG PHẢI là "phước lành thứ hai." KHÔNG CÓ giai đoạn thứ nhất là giai đoạn của niềm tin, và KHÔNG CÓ giai đoạn thứ hai là "phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh." Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “KHÔNG CÓ giai đoạn của BẠN (đức tin) và sau đó là giai đoạn của NGÀI (báp-tem bằng Thánh Linh). Nói cách khác, KHÔNG CÓ hai, hoặc ba giai đoạn. Vì như vậy Cơ Đốc nhân bị chia thành một hệ thống PHÂN CẤP với những người đã "ĐẠT ĐƯỢC" một cấp độ cao hơn, rồi nhìn xuống và COI THƯỜNG những người "CHƯA Ở CẤP ĐỘ CAO" như mình. Tất cả chỉ có một giai đoạn của NGÀI. Chỉ có MỘT đức tin, MỘT phép báp-tem, MỘT Đức Chúa Trời và Cha của tất cả.” Cảm tạ Cha vì ngay cả "Cơ đốc nhân SƠ SINH" vẫn là một Cơ đốc nhân. Và Chúa Cứu Thế thậm chí còn khen ngợi, nếu chúng con chỉ có đức tin của một ĐỨA TRẺ (Ma-thi-ơ 18:3). Amen. |
31 Tháng 3, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/03/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/03/202531 Tháng 3, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 31/03/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ Công vụ 19:8-10, “Phao-lô vào HỘI TRƯỜNG, dạn dĩ nói về Chúa liên tiếp trong BA THÁNG. Ông giảng luận về Nước Trời và thuyết phục nhiều người tin Chúa Giê-xu. Nhưng có một số người cứng lòng không tin, TRỞ MẶT ĐẢ KÍCH Đạo Chúa trước quần chúng. Phao-lô bỏ hội trường, đem các tín hữu về HUẤN LUYỆN RIÊNG tại trường học của Ti-ra-nu. Nhờ chương trình giáo huấn hàng ngày SUỐT HAI NĂM, Phúc âm được phổ biến rộng rãi, đến nỗi nhân dân Tiểu Á, cả Do-thái và Hy-lạp, đều nghe Đạo Chúa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra tầm QUAN TRỌNG của việc rao giảng Phúc âm, ngay cả lúc ĐỐI MẶT với sự chống đối. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta phải TRUNG TÍN RAO GIẢNG mạnh dạn về những gì mình hoàn toàn tin chắc. Chúng ta phải KIÊN TRÌ RAO GIẢNG và KHÔNG nản lòng khi đối mặt với những khó khăn. Phao-lô bị đuổi ra khỏi nhà hội, nhưng sau đó đã tổ chức các buổi HUẤN LUYỆN tại trường Ta-ri-nu mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ. Phao-lô tiếp tục điều này trong HAI NĂM, nghĩa là ông đã giảng dạy HÀNG TRĂM GIỜ tại đó. Và sự dạy dỗ hiệu quả của Phao-lô, đã trang bị cho các tín hữu, để ĐẾN PHIÊN HỌ cũng tích cực rao truyền Lời Chúa cho tất cả những người sống ở Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Cha ôi, một mình Phao-lô KHÔNG THỂ rao giảng, cho tất cả những người sống ở Tiểu Á. Nhưng ông CÓ THỂ huấn luyện cho nhiều tín hữu, để họ RAO GIẢNG cho toàn thể người dân ở Tiểu Á. Phao-lô đã HUẤN LUYỆN cho một số người “làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư... để phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau xây dựng Hội thánh, là Thân thể Chúa” (Ê-phê-sô 4:11-12). Thưa Chúa, chúng con một mình KHÔNG THỂ rao giảng, cho tất cả những người sống ở Việt Nam. Xin giúp chúng con biết tổ chức CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN cho nhiều người, làm công tác CHỨNG ĐẠO và MÔN ĐỒ HÓA. Cho chúng con có chương trình đào tạo cho một số người làm MỤC SƯ. Giúp chúng con có chương trình huấn luyện cho một số người làm GIÁO SƯ và nhiều thánh chức khác. Nhờ đó, Chúa ôi, Phúc âm được phổ biến rộng rãi, đến nỗi dân chúng ở Việt Nam và nhiều nơi khác, đều được nghe Đạo Chúa” (Ê-phê-sô 4:11-12). Amen. |
1 Tháng 4, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/04/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/04/20251 Tháng 4, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/04/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ Công vụ 19:11-12, “Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các PHÉP LẠ KHÁC THƯỜNG, đến nỗi người ta lấy khăn tay, khăn choàng của ông đặt trên người đau thì bệnh liền hết, quỷ bị trục xuất.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời đã làm những PHÉP LẠ KHÁC THƯỜNG. Chúa đã sử dụng khăn tay hoặc khăn choàng của Phao-lô để chữa bệnh và đuổi quỷ. Chúng con KHÔNG BIẾT điều này hoạt động như thế nào, vì đây là những phép lạ khác thường. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có lẽ có MỘT NGƯỜI nào đó cần được chữa lành, đã lấy một chiếc khăn tay hoặc khăn choàng của Phao-lô ĐẶT TRÊN mình một cách mê tín, và được chữa lành. Rồi người đó đã trở thành một KHUÔN MẪU cho những người khác bắt chước. Bởi vì người dân Ê-phê-sô rất mê tín, thường sử dụng MA THUẬT và PHÉP THUẬT để chữa bệnh.” Cảm tạ Cha vì Đức Chúa Trời luôn CÚI XUỐNG để gặp gỡ nhân loại, ngay cả trong những MÊ TÍN khác thường của con người. Điều này KHÔNG CÓ NGHĨA là Đức Chúa Trời hài lòng, với những mê tín dị đoan của loài người chúng con, nhưng do lòng thương xót, Chúa có thể BỎ QUA, để đáp ứng nhu cầu cho loài người chúng con trong một lần nào đó. Chẳng hạn, trước đó, Chúa dùng CÁI BÓNG của Phi-e-rơ hoặc VIỀN ÁO của Chúa Giê-xu, để chữa lành cho nhiều người (Công vụ 5:15; Ma-thi-ơ 14:36). Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, chúng con KHÔNG NÊN mong đợi Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp khác thường này, để mang lại sự chữa lành cho loài người. Chúng con KHÔNG NÊN mong đợi Đức Chúa Trời sẽ TIẾP TỤC sử dụng phương pháp khác thường này, nhưng chúng con chỉ nên THEO ĐUỔI những khuôn mẫu chữa lành phù hợp với Kinh Thánh mà thôi. Chúa ôi, xin giúp chúng con KHÔNG CÒN tiếp tục tin tưởng vào ma thuật và phù thủy, để HƯỚNG DẪN lối sống của mình. Bây giờ, chúng con đã nhận ra, Đức Chúa Trời là CHÚA TỂ tối cao của muôn vật, CÓ QUYỀN NĂNG để chữa lành cho chúng con. Cha ôi, chúng con sẽ KHÔNG CÒN tin tưởng vào phép thuật, nhưng CHỈ TIN TƯỞNG vào quyền năng của Chúa mà thôi. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết LÀM GIỐNG như các tín hữu Ê-phê-sô, “bắt đầu XƯNG TỘI công khai về những việc xấu mình làm” (19:18). Amen. |
2 Tháng 4, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/04/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/04/20252 Tháng 4, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 02/04/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:13-16, “BẢY CON TRAI của thầy trưởng tế Sê-va làm nghề trừ quỷ. Họ đi khắp nơi thử hô Danh Chúa Giê-xu để chữa những người bị quỷ ám. Họ BẢO các quỷ: “Nhân danh Chúa Giê-xu mà Phao-lô truyền giảng, ta trục xuất các ngươi! Nhưng quỷ trả lời: “Tao biết Chúa Giê-xu và quen mặt Phao-lô, nhưng tao KHÔNG BIẾT bọn mày là ai cả!” Người bị quỷ ám nhảy bổ vào ĐÁNH cho cả bọn ngã rập, vất áo quần chạy trốn, mình đầy thương tích.” Thưa Cha, vào thời điểm đó, có những THẦY PHÙ THỦY, đã thực hành việc BUÔN BÁN với rất nhiều mê tín dị đoan và nghi lễ. Ở đây, các THẦY PHÙ THỦY LƯU ĐỘNG, đã cố gắng bắt chước những gì họ nghĩ là CÔNG THỨC THÀNH CÔNG của Phao-lô. Họ đi khắp nơi, thử hô Danh Chúa Giê-xu để CHỮA những người bị quỷ ám. Nhưng họ đã THẤT BẠI, vì họ là người không tin Chúa. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời của Phao-lô, chứ KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời của chính họ. Thưa Chúa, BẢY CON TRAI của thầy tế lễ thượng phẩm Sê-va, KHÔNG CÓ QUYỀN sử dụng danh của Chúa Giê-xu, bởi vì họ KHÔNG CÓ mối liên hệ cá nhân thực sự với Ngài. Cũng vậy, Chúa ôi, ngày nay, có NHIỀU NGƯỜI đi nhà thờ, nhưng sẽ bị diệt vong trong hỏa ngục vì họ KHÔNG TIN Chúa. Họ KHÔNG CÓ mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu. Họ chỉ biết "CHÚA GIÊ-XU mà mục sư rao giảng," hoặc " CHÚA GIÊ-XU mà người phối ngẫu của mình đã tin tưởng," THAY VÌ Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ của chính mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một người khôn ngoan nên ÁP DỤNG “đặt cược của Pascal,” để tin rằng rằng Chúa có thật và TIẾP NHẬN Ngài, cho dù mình CHƯA MUỐN làm điều đó. Chúng ta nên TIN NHẬN Chúa, bởi vì: (1) Nếu Chúa CÓ THẬT, và tôi theo Chúa, tôi sẽ được sự sống vĩnh phúc. (2) Nếu Chúa KHÔNG CÓ THẬT, và tôi theo Chúa, tôi vẫn có một đời sống tốt vì Lời Chúa dạy nhiều điều hay lẽ phải, chỉ thiệt hại chút thời gian tiền bạc cho nhà thờ. (3) Nếu Chúa có thật, và tôi CHỐI BỎ Ngài, tôi sẽ xuống HỎA NGỤC và chịu hình phạt đời đời.” Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết ĐẶT CƯỢC số phận đời đời của mình nơi Chúa Giê-xu, THAY VÌ nơi ma thuật hay phép thuật. Amen. |
3 Tháng 4, 2025
|
4 Tháng 4, 2025(2 events)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/04/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/04/20254 Tháng 4, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 05/04/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:23-28, “Lúc ấy tại Ê-phê-sô có cuộc biểu tình lớn, nhằm CHỐNG LẠI công cuộc truyền bá Phúc âm. Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu làm khám thờ thần Đi-anh, đem lại thịnh vượng chung cho cả giới thủ công nghệ. Một hôm, Đê-mê-triu TRIỆU TẬP nghiệp đoàn thợ bạc và cổ động: “Các bạn đã biết nhờ nghề này mà chúng ta PHÁT TÀI. Tuy nhiên, tên Phao-lô đã QUYẾN RŨ bao nhiêu người tại Ê-phê-sô và cả Tiểu Á. Nó dám bảo các thần do tay người làm ra đều là GIẢ TẠO… Như thế, NGHỀ NGHIỆP chúng ta đã bị bêu xấu, mà ĐỀN THỜ của Nữ thần Đi-anh vĩ đại cũng bị khinh bỉ, và UY DANH Nữ thần mà Tiểu Á và cả thế giới tôn thờ, sẽ tiêu tan!” Nghe xong, đám thợ bạc nổi giận, đồng thanh hô lớn: “HOAN HÔ Nữ thần Đi-anh vĩ đại của người Ê-phê-sô!” Thưa Cha, cuộc BẠO LOẠN ở Ê-phê-sô làm nổi bật sự xung đột giữa phúc âm và thờ hình tượng, NHẮC NHỞ chúng con mạnh dạn chia sẻ lẽ thật và đối đầu với niềm tin sai lạc. Cha ôi, xin đừng để chúng con bị PHÂN TÂM bởi sự hỗn loạn xung quanh, nhưng hãy KIÊN ĐỊNH với đức tin của mình. Khi chúng con COI TRỌNG quá mức vào tài sản vật chất, sự giàu có và địa vị, chúng con có thể BỎ BÊ việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển sức khỏe tâm linh của mình. Điều này có thể dẫn đến sự MẤT KẾT NỐI với niềm tin của chúng con, khiến việc tham gia đầy đủ vào các thực hành tôn giáo và nghi lễ tâm linh trở nên KHÓ KHĂN. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chủ nghĩa VẬT CHẤT có thể tạo ra rào cản, để chúng ta KHÔNG TRẢI NGHIỆM được sự mãn nguyện về mặt tinh thần. Việc liên tục THEO ĐUỔI của cải vật chất có thể khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng và không thỏa mãn, vì của cải vật chất KHÔNG mang lại sự bình an hay hạnh phúc lâu dài. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết đứng lên CHỐNG LẠI lòng tham và sự dối trá trong thế giới hiện đại. Cho chúng con trở thành TIẾNG NÓI của sự thật trong cộng đồng của chúng con. Giúp chúng con TỎA SÁNG như những ngọn hải đăng. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn sàng ĐÓN NHẬN mọi thử thách và TRỞ NÊN ánh sáng trong một thế giới đầy tối tăm. Amen. BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/04/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/04/20254 Tháng 4, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 04/04/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 19:21-22, “Sau khi các việc đó xảy ra, Phao-lô được ĐỨC THÁNH LINH THÚC GIỤC đi thăm xứ Ma-xê-đoan và A-chai (Nam Hy-lạp) trước khi về Giê-ru-sa-lem. Ông nói: ‘Sau đó tôi còn phải đến thủ đô La-mã nữa.’ Phao-lô sai hai phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-rát sang Ma-xê-đoan trước, trong khi ông còn ở lại Tiểu Á. Thưa Cha, Phao-lô đã được Đức Thánh Linh HƯỚNG DẪN, nên ông quyết định đi qua xứ Ma-xê-đoan và A-chai, rồi đến Giê-ru-sa-lem, sau đó đến Rô-ma. Việc Phao-lô muốn đi đến Giê-ru-sa-lem và Rô-ma, bày tỏ sự CAM KẾT không thay đổi của ông trong việc truyền bá phúc âm và hoàn thành tiếng gọi thiêng liêng của mình, cho dù phải đối mặt với nhiều thách thức và sự chống đối trên đường đi. Cha ôi, thực sự này cũng cho thấy tư duy CHIẾN LƯỢC của Phao-lô và sự TIN CẬY của ông vào những người bạn đồng hành (phụ tá) đáng tin cậy là Ti-mô-thê và Ê-rát để HỢP TÁC trong việc đạt được mục tiêu của mình. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết TÌM KIẾM sự hướng dẫn Chúa Thánh Linh trong việc đưa ra quyết định. TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Thánh Linh trong việc lập kế hoạch. Cho chúng con biết LẮNG NGHE sự dẫn dắt của Thánh Linh trong cuộc sống của chính mình. Xin giúp chúng con biết ĐIỀU CHỈNH các kế hoạch của chúng con theo ý muốn của Chúa. Cho chúng con biết dành thời gian CẦU NGUYỆN để có sự sáng suốt tìm thấy ý muốn của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống và chức vụ. Giúp chúng con biết LIÊN KẾT bản thân với kế hoạch của Chúa, để TRẢI NGHIỆM niềm vui của Ngài. Chúa ôi, xin nhắc chúng con rằng, PHỤC VỤ CHÚA là một đặc ân và trách nhiệm. Điều này thường BAO GỒM việc bước đi trong đức tin, VÂNG THEO sự hướng dẫn và cung cấp của Chúa, để hoàn thành mục đích của Ngài. Thông qua sự vâng lời, tận tụy và kiên định của mình, chúng con có thể ĐƯA DẪN được nhiều người đến với Chúa và phát triển vương quốc của Ngài. Thưa Chúa, chúng con sẽ HOÀN THÀNH tiếng gọi thiêng liêng của mình trong việc truyền bá thông điệp cứu rỗi, cho dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Chúng con sẽ CHU TOÀN tiếng gọi thiêng liêng của mình trong việc loan báo Tin mừng cứu rỗi, cho dù phải đối mặt với nhiều sự chống đối phía trước. Amen. |
5 Tháng 4, 2025
|