BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 26/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Gia-cơ chương 3 đến III Giăng: “… Lời CẦU NGUYỆN của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm…” (Gia-cơ 5: 13-18). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Hội thánh của chúng tôi đang quay lại với truyền thống CẦU NGUYỆN cho người khác. Nhiều năm trước, hội thánh vào mỗi tối thứ Tư, có truyền thống cầu nguyện cho những ai nằm bệnh viện. Nhưng dần dần chúng tôi bắt đầu sợ buổi nhóm cầu nguyện và bỏ qua buổi nhóm ấy. Mới đây, một chấp sự quyết định nghiên cứu lại, lịch sử trăm năm của các buổi nhóm cầu nguyện tối thứ Tư của hội thánh. Ông phát hiện ra rằng, buổi nhóm cầu nguyện giữa tuần, là một trong những thời điểm thú vị nhất của hội thánh. Mục đích chính của buổi nhóm là 'CẦU NGUYỆN cho người chưa được cứu.' Kết quả là có rất đông người tin Chúa và nhận báp têm trong thời gian đó. Khi kết thúc báo cáo của vị chấp sự, thì một thành viên đứng lên tuyên bố: 'Chúng ta phải trở lại truyền thống CẦU NGUYỆN tuyệt vời này!'
Vào thứ Tư kế tiếp, một nhóm tín hữu đông hơn bình thường, đã đến với buổi nhóm cầu nguyện này. Họ tha thiết cầu thay cho những người hư mất. Có lẽ sự phát triển thú vị nhất đã diễn ra ba tháng sau, vào một buổi sáng Chúa Nhật.' Lúc ấy, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, khi thấy anh George Carlson là một trong những kẻ tội lỗi nhất trong thị trấn, đã đáp ứng lời mời gọi tin Chúa. George là một trong những người mà chúng tôi đã cầu nguyện vào mỗi tối thứ Tư, mặc dù không ai trong chúng tôi thực sự mong đợi anh ấy thay đổi. Anh George lúc đó làm chứng rằng, anh bị Chúa cáo trách, nếu anh không thay đổi cách sống của mình, anh sẽ chết ngay tại chỗ. Vị mục sư liền hướng dẫn anh đã tiếp nhận Chúa. Rồi, mọi người bắt đầu nói, cười, khóc và ôm nhau. Chưa từng có chuyện như thế xảy ra trong nhà thờ ngột ngạt của chúng tôi! Bây giờ chúng tôi thấy hầu như tuần nào cũng có người tin Chúa. Và, hầu như luôn luôn, người đến tin Chúa, là người mà chúng tôi đã cầu nguyện cho, vào tối thứ Tư.
Thưa Cha, Chúa đang CHẠM ĐẾN thế giới chúng con, bằng quyền năng của Ngài. Và cách duy nhất để điều đó xảy ra, là khi con cái Chúa nghiêm túc CẦU NGUYỆN và học cách CẦU NGUYỆN hiệu quả. Thưa Cha, chúng con đã được dạy cách CẦU NGUYỆN. Chúng con cần CẦU NGUYỆN. Và chúng con phải CẦU NGUYỆN! Chúa sẽ không hành động trong hội thánh chúng con hay bất cứ hội thánh nào khác, cho đến khi con cái Ngài trước tiên phải CẦU NGUYỆN và học cách CẦU NGUYỆN hiệu quả! Cảm tạ Cha vì NHÀ CHÚA là nhà cầu nguyện (Ê-sai. 56:7. DÂN CHÚA là dân cầu nguyện (I Tê. 5:17). NGƯỜI CỦA CHÚA là người cầu nguyện hiệu quả! (Giê-rê-mi 33:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 27/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải huyền 2:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giu-đe chương 1 đến Khải huyền chương 17: “… Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con… Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu” (Khải huyền 2: 2-5). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau khi khen ngợi hội thánh Ê-phê-sô, thì Chúa Giê-xu lên án họ, vì họ đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Người Ê-phê-sô nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của họ là những người chưa tin Chúa xung quanh, và sự bắt bớ mà họ phải đối mặt. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải, là MỐI QUAN HỆ cá nhân với Chúa. Thưa Cha, chúng con thường nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của chúng con là xã hội và chính phủ. Không phải. Vấn đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay là, chúng con KHÔNG CÒN YÊU CHÚA như đã từng yêu.
Thưa Cha, khi đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU, thì chúng con có thể đi nhà thờ, nhưng sẽ không trung tín. Chúng con có thể nói mình đã được cứu, nhưng sẽ không bao giờ loan báo tin mừng cứu rỗi. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện, nhưng sẽ không được Chúa đáp lời. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi học Kinh Thánh, nhưng sẽ luôn có điều gì đó thiếu sót. Thưa Cha, nhu cầu lớn nhất của hội thánh hiện nay là, chúng con phải YÊU CHÚA NÓNG CHÁY MỘT LẦN NỮA. Hội thánh ngày nay không thực sự cần một cuộc phục hưng. Hội thánh ngày nay không cần phải có nhiều tiền hơn, không cần phải có nhiều sự công nhận hơn trong xã hội. Điều hội thánh cần ngày nay là, phải hết lòng YÊU CHÚA MỘT LẦN NỮA.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu… Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải 2: 5,7). Thưa Cha, ai cũng có tai, chúng con có đến hai lỗ tai! Sáng nay, chúng con NGHE rằng, chúng con đang đánh mất tình yêu thuở đầu đối với Chúa. Chúng con NGHE rằng, chúng con cần quay lại với tình yêu nồng cháy của những ngày đầu theo Chúa. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì đã “BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.” Xin tha thứ cho chúng con, vì KHÔNG CÒN LÒNG SÙNG MỘ CHÚA lúc xuân xanh, như một nàng dâu yêu Chúa (Giê-rê-mi 2:2 BDY). Thưa Cha, xin khiến chúng con trở nên người YÊU CHÚA NHƯ THUỞ ĐẦU. Xin giúp chúng con trở lại MỐI QUAN HỆ YÊU THƯƠNG mật thiết với Chúa. Xin cho chúng con tìm lại những rung cảm của TÌNH YÊU ĐẸP ĐẼ BAN ĐẦU. Xin giúp chúng con trở lại một lần nữa, với TÌNH YÊU NỒNG CHÁY của những ngày đầu theo Chúa.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 28/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu” (Khải huyền 2:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Khải huyền chương 18 đến chương 22: “… Sách Khải huyền là sách tiết lộ những việc sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mặc khải cho sứ đồ Giăng và các tôi tớ Ngài những việc sắp xảy đến.” Thưa Cha, chúng con đã được phước rất nhiều khi suy ngẫm sứ điệp của Chúa cho bảy hội thánh tại Tiểu Á. Sáng nay, sứ điệp này vẫn đánh động trong chúng con, và chúng con muốn dừng lại để suy nghĩ thêm về sứ điệp của Chúa, cho hội thánh Ê-phê-sô.
Thưa Cha, hội thánh Ê-phê-sô bắt đầu chỉ với một vài người. Họ đã nghe lời rao giảng của Sứ đồ Phao-lô và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Họ yêu mến Chúa và yêu mến nhau hết lòng. Họ thờ phượng Chúa với nhau trong nhà riêng. Họ cùng nhau học Lời Chúa vui vẻ. Họ “chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh tưởng niệm Chúa, và sự cầu nguyện” (Công 2:42). Rồi họ ra ngoài làng phố, để chia sẻ niềm tin cho thân hữu. Chẳng mấy chốc, nhiều người đã tin theo Chúa và hội thánh tăng trưởng mạnh mẽ. Họ được nhiều người biết đến như một hội thánh sống động, yêu thương, hiệp nhất. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Họ đã dần dần mất đi tình yêu thuở đầu với Chúa. Họ bị Chúa khiển trách vì đã đánh mất tình yêu ban đầu.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, tình yêu của chúng con dành cho Chúa, cũng đã trở nên lạnh nhạt, không còn nóng cháy như buổi đầu. Sáng nay, chúng con đang bị Chúa khiển trách. Nhưng cảm tạ Cha, khi chúng con đánh mất tình yêu thuở đầu, thì Ngài ban cho chúng con phước hạnh của sự phục hồi (Thi 51:12). Chúa không chỉ hứa thương xót chúng con, nhưng còn ra lệnh cho chúng con, tìm kiếm sự thương xót ấy với lòng tin quyết. Chúa thương yêu chúng con và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài” (Ca-thương 3:23). Thưa Cha, chúng con quá kinh ngạc về điều ấy. Chúng con phải đến với Ngài, để được thương xót và tha thứ. Thưa Cha, ông ĐA-VÍT đã đánh mất tình yêu thuở đầu, qua tội giết người và tà dâm, nhưng đã được Chúa phục hồi! Ông GIÔ-NA đã đánh mất tình yêu thuở đầu qua việc chạy trốn Chúa, nhưng đã được Chúa phục hồi! Ông PHI-E-RƠ đã đánh mất tình yêu thuở đầu vì đã chối Chúa, nhưng đã được Chúa phục hồi. Ông MÁC đã đánh mất tình yêu thuở đầu vì đã bỏ cuộc nửa chừng, nhưng ông đã được Đức Chúa Trời phục hồi! Thưa Cha, chúng con hôm nay cũng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và giúp đỡ kịp thời (Hê 4:16). Sáng nay, chúng con đến với Chúa, để được THA THỨ. Chúng con đến với Chúa, để được PHỤC HỒI. Sáng nay, chúng con đến với Chúa, để được trở thành người CHIẾN THẮNG. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 29/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài” (Sáng-thế ký 1:27)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha được nghe Chúa kể chuyện trọn bộ Thánh Kinh trong ba tháng qua. Hôm nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện Sáng-thế ký chương 1 đến chương 15: “… Đức Chúa Trời phán: Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất… Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất…” (Sáng-thế ký 1:26-28).
Thưa Cha, chúng con nhận biết Đức Chúa Trời đã SÁNG TẠO vũ trụ và loài người. Nhưng, Cha ơi, cho con hỏi: Sáng thế ký chương 1 tuyên bố rằng động vật được tạo ra trước con người, nhưng Sáng thế ký 2 dường như đảo ngược điều này, nói rằng, Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi loài thú đồng… và đưa chúng đến với A-đam để xem ông đặt tên cho chúng, ngụ ý A-đam đã được tạo dựng trước (2:19)? À, con nhớ lại rồi: Sáng thế ký chương 2 không mâu thuẫn với chương 1, vì nó KHÔNG khẳng định CHÍNH XÁC THỜI ĐIỂM Chúa tạo ra muông thú. Chúa chỉ đơn giản nói rằng, Ngài đã mang những con vật (mà Ngài đã tạo ra trước đó) đến cho A-đam, để ông ĐẶT TÊN cho chúng. Trọng tâm của chương 2 là ĐẶT TÊN cho các con vật, chứ không phải TẠO DỰNG chúng. Tổng hợp lại hai chương này, cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về các SỰ KIỆN sáng tạo.
Cảm tạ Cha đã TẠO DỰNG loài người và BAN SỰ SỐNG cho con người. Nhân loại là sản phẩm của quyền năng sáng tạo của Chúa, chứ không phải là kết quả của sự tiến hóa. Thưa Cha, cuộc sống của con người là quý giá! Nó quý giá đến độ Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu sống loài người, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá (Giăng 3:16-17). Vậy mà, người ta đang chiếm lấy vị trí của Chúa, khi vươn tay ra LẤY ĐI mạng sống của người khác, qua các hành động giết người, tự sát, trợ tử, hay phá thai.Thưa Cha, loài người đã bước những bước đầu tiên xuống con dốc trơn trợt, để dẫn chúng con ngày càng xa Chúa. Chúng con cần đứng dậy và lên tiếng ỦNG HỘ sự sống. Chúng con sẽ CẦU NGUYỆN cho thế giới biết từ bỏ, quyền cướp lấy mạng sống của người khác. Chúng con sẽ KÊU CẦU cho những người bất lực, đang bị lấy đi mạng sống. Chúng con sẽ CẦU NGUYỆN cho những người không có tiếng nói, đang bị cướp mất mạng sống. Chúng con sẽ KÊU CẦU cho những người phải đối mặt với cái chết, vì sự tiện lợi, tiền bạc, và ác tâm của người khác. Thưa Cha, chúng con CÓ THỂ tạo ra sự khác biệt. Chúng con CẦN tạo ra sự khác biệt. Và chúng con PHẢI tạo ra sự khác biệt! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 30/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao?” (II Cô-rinh-tô 11:29)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 16 đến chương 28: “… Lót nói: Đây tôi có hai con gái chưa chồng, để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi” (Sáng 19:6-8). Thưa Cha, khi đọc đến câu Thánh Kinh trên, con nhớ lại có lần được hỏi: Dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ phạm tội TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI hay phạm tội không hiếu khách? Một số người cho rằng tội lỗi của họ chẳng phải TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI, mà là không hiếu khách. Bởi vì phong tục của người Ca-na-an muốn bảo vệ cho những người khách, đến tá túc dưới mái nhà mình. Lời yêu cầu “biết” (Sáng 19:5) của những người đàn ông trong thành phố, chỉ đơn giản có nghĩa là “làm quen,” vì từ “biết” trong tiếng Hê-bơ-rơ, thường không có bất kỳ ý nghĩa tình dục nào (Thi 139:1).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Mặc dù từ “biết” không nhất thiết có nghĩa là “quan hệ tình dục với,” tuy nhiên, trong ngữ cảnh của đoạn văn về Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nó rõ ràng có nghĩa là tình dục. Bởi lẽ, Lót ám chỉ hai cô con gái đồng trinh của mình, là chưa “biết” một người đàn ông nào (19:8). Từ “biết” không có nghĩa là “làm quen với,” bởi vì nó được coi là “điều ác” (19:7). Tại sao lại đưa những cô con gái còn trinh trắng để xoa dịu cánh đàn ông, nếu mục đích của họ không phải là tình dục. Hơn nữa, Chúa đã quyết định hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, ngay cả trước khi sự kiện xảy ra ở đây (Sáng 18:16–33). Do đó, sẽ hợp lý hơn, khi cho rằng Chúa đã tuyên bố phán xét những thành phố này, vì những tội lỗi mà họ đã phạm phải, cụ thể là TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI, chứ không phải là chẳng hiếu khách.
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày nay, bất chấp những gì các nhà khoa học nói gì, TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI vẫn là tội lỗi. Thật khủng khiếp khi tội lỗi này, đang được lan truyền trong các cộng đồng, trường học, Hội thánh. Chúa sẽ phán xét những người thực hành TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI, cũng như đã giáng trên dân Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Rô 1:26-27). Tuy nhiên, sự cứu rỗi và sự thánh hóa vẫn được dành cho những người ĐỒNG TÍNH. Không thể nói rằng một khi đã là ĐỒNG TÍNH, người đó sẽ mãi mãi là người ĐỒNG TÍNH. Vì thế, chúng con sẽ cầu nguyện, để Chúa thay đổi tấm lòng họ.
Chúng con sẽ cầu nguyện, để Chúa biến đổi họ bởi ân điển của Ngài. Thưa Cha, “có ai YẾU ĐUỐI mà chúng con (tôi) không thấy yếu đuối? Có ai VẤP NGÃ mà lòng chúng con (tôi) không như nung như đốt” (II Côr. 11:29). Miệng lưỡi chúng con không nói những lời xấu xa tai hại, nhưng sẽ nói lời tốt đẹp xây dựng, đem lại ích lợi cho người ĐỒNG TÍNH (Êph 4:29). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 31/03/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình; các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông” (Sáng-thế ký 32:1)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 29 đến chương 40: “… Giữa đêm khuya ở sông Gia-bốc… đang một thân một bóng, Gia-cốp bỗng thấy một Người xuất hiện, đấu vật với mình cho đến rạng đông… Người ấy liền đập vào hông của Gia-cốp, làm trặc xương đùi, và bảo rằng: "Trời đã sáng, hãy để Ta đi!" Nhưng Gia-cốp đáp: "Nếu Ngài không ban phúc lành cho con, con không để Ngài đi đâu!" Người ấy hỏi: "Tên con là chi?" Đáp rằng: "Gia-cốp." Người liền bảo: "Tên con không phải là Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đổi lại là Y-sơ-ra-ên…" (Sáng-thế ký 32: 22-32). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Gia-cốp GẶP CHÚA lần thứ hai tại Gia-bốc. Lần đầu tiên là ở Bê-tên. Tại Bê-tên, sau khi GẶP CHÚA, thì Gia-cốp trở thành một người tin kính. Tại Gia-bốc, sau khi GẶP CHÚA, thì Gia-cốp trở thành một người tan vỡ. Tại Bê-tên, Gia-cốp trở thành con cái của Chúa. Tại Gia-bốc, ông trở nên người thánh của Chúa. Gia-cốp rời Bê-tên với bước đi khập khiễng. Gia-cốp rời Gia-bốc với bước đi khập khễnh kéo dài, nhưng với một tấm lòng thay đổi mãi mãi.
Thưa Cha, ngày nay, mỗi chúng con phải có được kinh nghiệm Bê-tên, tức là tiếp nhận Chúa và trở thành con cái Ngài. Sự cứu rỗi thật tuyệt vời, tuy nhiên, chúng con cũng cần kinh nghiệm Gia-bốc (trở thành hữu ích) nếu muốn được Chúa trọng dụng. Thưa Cha, khi Gia-cốp bước vào thời điểm GẶP CHÚA lần hai tại Gia-bốc, ông thấy mình rất cô đơn. Tất cả những gì ông có, đã không còn nữa: gia đình, tôi tớ, gia súc, của cải, mọi thứ đã không còn. Gia-cốp buộc phải đối mặt với Đức Chúa Trời một mình! Thưa Cha, ngày nay nhiều người không muốn GẶP CHÚA, vì rất sợ loại cô đơn này! Tuy nhiên, chính điều chúng con SỢ, lại chính là điều chúng con CẦN NHẤT trong cuộc đời. Chúng con muốn trở nên mạnh mẽ, thì phải dành thì giờ để GẶP GỠ Chúa. Một đêm cô đơn của Gia-cốp tại Gia-bốc, đã làm cho cuộc sống ông hoàn toàn THAY ĐỔI. Gia-cốp rời xứ Ca-na-an như là một kẻ lừa gạt: ông lừa dối anh mình, nói dối người cha mù lòa của mình, lừa dối người cậu (cha vợ) mình. Nhưng, Gia-cốp bây giờ là một người mới, không còn là "kẻ lừa đảo," mà là Y-sơ-ra-ên, "Hoàng tử của Đức Chúa Trời."
Chúng con cảm tạ Cha vì có được kinh nghiệm Bê-tên (tiếp nhận Ngài) và trở nên con cái Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con cũng có được kinh nghiệm Gia-bốc (trở thành hữu ích) cho Chúa. Xin cho chúng con biết dành thì giờ GẶP CHÚA để thừa nhận sự thất bại, tội lỗi, và không thể làm được gì nếu không có Ngài. Giúp chúng con biết GẶP CHÚA mỗi ngày để được Chúa ban phước. Xin cho chúng con GẶP CHÚA mỗi ngày để được Chúa thay đổi đời sống mình. Xin cho chúng con GẶP CHÚA mỗi ngày để cuộc đời chúng con được Chúa sử dụng theo kế hoạch của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 01/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va ở với Giô-sép nên cậu rất thành công” (Sáng-thế ký 39:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 41 đến Xuất Ê-díp tô-ký chương 2: “… Các lái buôn… đem Giô-sép xuống Ai Cập bán cho Phô-ti-pha... Đức Giê-hô-va Ở VỚI Giô-sép... Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va PHÙ HỘ chàng…” (Sáng-thế ký 39:1-6). Thưa Cha, câu chuyện của Giô-sép thật cảm động: Anh ấy là con trai cưng trong một gia đình có mười hai người con trai. Cha anh rất yêu thương anh và đã tặng cho anh một chiếc áo choàng rất đẹp. Anh ấy đang trên con đường dẫn đến quyền lực, tầm ảnh hưởng, và sự nổi bật trong gia đình mình. Sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi thứ đã biến mất. Anh bị lột áo choàng và bị các anh mình phản bội vì ganh tị. Anh bị tách khỏi người cha già. Anh bị bán làm nô lệ tại một vùng đất xa lạ. Tất cả những giấc mơ của Giô-sép, dường như đã tan thành mây khói. Nhưng Chúa là Đấng ban cho Giô-sép những giấc mơ ấy, đang hành động phía sau hậu trường, để đảm bảo rằng, tất cả sẽ được ứng nghiệm vào thời điểm của Ngài.
Thưa Cha, mỗi lần nghĩ đến cuộc đời Giô-sép, chúng con đều được nghe tiếng Chúa nhắc nhở: “Chúa Ở VỚI Giô-sép… Chúa PHÙ HỘ chàng (39:2,3). Chúa Ở VỚI Giô-sép khi anh còn ở nhà. Chúa Ở VỚI Giô-sép khi anh bị đuổi khỏi người cha thân yêu của mình. Ngay cả khi Giô-sép bị bán làm nô lệ, Chúa vẫn Ở VỚI Giô-sép. Lúc Giô-sép đứng đó để bị bán, anh rất lo lắng run rẩy nhìn vào khuôn mặt của những người sắp mua. Anh sẽ có được một ông chủ tốt? Người ta sẽ mua anh, và sẽ đối xử với anh như một con người hay một con vật? Giữa lúc ấy, Chúa vẫn Ở VỚI Giô-sép, và anh được một ông chủ tốt mua về. Khi được đưa đến nhà chủ của mình, và Giô-sép được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, Chúa vẫn Ở VỚI Giô-sép. Mọi người đều nhận ra Chúa Ở VỚI Giô-sép, đặc biệt là chủ của anh “thấy rằng Đức Giê-hô-va PHÙ HỘ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng” (39:3).
Thưa Cha, Chúa Ở VỚI Giô-sép, vì anh đã QUYẾT ĐỊNH rằng, mình sẽ luôn vâng lời Ngài. Chúa PHÙ HỘ Giô-sép, vì anh luôn làm một người chính trực trong mọi hoàn cảnh. Thưa Cha, giúp chúng con biết thiết lập một số RANH GIỚI, cho cuộc sống của mình. Chúng con phải QUYẾT ĐỊNH rằng, có một số điều chúng con sẽ KHÔNG LÀM như: hút thuốc, uống rượu, ma túy, nói xấu, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, ngồi lê đôi mách… Nhân cách của Giô-sép được xây dựng bởi NGHỊCH CẢNH, đã khiến anh TRUNG THÀNH với Chúa. Kết quả là Chúa đã ban phước cho cuộc đời anh, và công việc của anh. Thưa Chúa, “Ở LẠI với con Chúa ơi! Ở LẠI với con… Hồn con lo lắng xao xuyến tứ bề… Ở LẠI với con Chúa ơi ! Ở LẠI với con.” Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ 02/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Ma-thi-ơ 21:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được bước vào Tuần Thánh, mở đầu bằng CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Hôm nay, chúng con nhớ lại Chúa Giê-xu và các môn đệ đi đến Giê-ru-sa-lem. Khi đi ngang qua làng Bê-pha-giê, Chúa sai hai môn đệ đi trước và dặn: “Các con đi thẳng vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa cái buộc bên cạnh một lừa con. Cứ mở dây dắt chúng về đây cho ta …” Hai môn đệ vâng lệnh ra đi, làm đúng điều Chúa dạy. Họ dắt lừa cái và lừa con về, lót áo mình trên lưng để Chúa lên cưỡi. Trong dân chúng, nhiều người lấy áo mình trải trên đường, người khác bẻ nhánh cây rải trước mặt Chúa. Người vượt lên trước, kẻ chạy theo sau, tung hô: “Hoan hô Con vua Đa-vít!” ‘Hoan hô Sứ giả của Thượng Đế!’ ‘Hoan hô' Thượng Đế Chí Cao!” Cả thủ đô đều náo động khi Chúa tiến vào thành. Dân chúng hỏi: “Ông này là ai?” Đám đông theo Chúa đáp: “Nhà tiên tri Giê-xu, ở Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê!” (Mat 21:1-11).
Thưa Cha, hôm nay là ngày Lễ Lá, xin giúp chúng con nhớ đến Chúa Cứu Thế đã mạnh dạn đi vào Giê-ru-sa-lem, để chịu khổ và chịu chết thay cho chúng con. Trong ngày Lễ Lá, giúp chúng con nhớ đến Chúa Cứu Thế, vì yêu thương, đã chịu lấy mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần, thay cho chúng con. Trong ngày Lễ Lá, xin nhắc chúng con nhớ đến Chúa Cứu Thế, vì yêu thương, đã chịu chết thay cho chúng con, và đã mở ra cánh cửa vào chốn vĩnh hằng cho chúng con. Trong ngày Lễ Lá, giúp chúng con nhớ đến “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Thưa Cha, Chúa Giê-xu một lần nữa đã tự tìm đến những người mình yêu, nhưng rất ít người đã tiếp nhận Ngài. Đám đông chỉ chờ mong một Chúa Cứu Thế nắm quyền chính trị. Họ không chấp nhận một Chúa Cứu Thế là một tôi tớ chịu khổ và chịu chết. Nhưng, chúng con là những người tin Chúa, đã nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a. Ngài là Chúa Cứu Thế. Ngài là Thượng Đế Chí Cao. Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Ngài là vị Vua Hòa bình, mang đến cho thế giới sự bình an đích thực. Thưa Cha, mặc dù có nhiều người khước từ Chúa Cứu Thế, nhưng chúng con theo gương một số ít người trong đám đông, để tin Chúa và tôn cao Ngài. Thưa Cha, chúng con sẽ loan báo: “Hỡi mọi người, hãy hết sức vui mừng! Hãy reo hò mừng vui! Kìa, Vua ngươi đến! Chúa là Đấng công bằng, cứu giúp. Ngài khiêm tốn cưỡi lừa con” (Xa-cha-ri 9:9). Thưa Cha, chúng con sẽ loan báo: “Thiên Chúa đã ban Con Ngài, tới dương gian mang kiếp người. Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy. Ngài cũng chết thay cho nhân loại… nhưng nào đâu ai hay!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI TUẦN THÁNH 03/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi” (Giăng 15:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được đồng hành với Chúa trong ngày THỨ HAI TUẦN THÁNH. Sáng Chúa Nhật qua, Chúa Giê-xu khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem, và chiều tối thì về lại Bê-tha-ni. Hôm nay là THỨ HAI TUẦN THÁNH, chúng con đã nhìn thấy Chúa từ Bê-tha-ni, lên đường trở lại Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, Chúa bị đói, vì đã trải qua một đêm nhịn ăn cầu nguyện. Chúa Giê-xu và các môn đệ nhìn thấy cây vả bên đường, chỉ có cành lá rườm rà, mà KHÔNG CÓ TRÁI. Chúa nói rằng, nước Do Thái cũng giống như cây vả trông có vẻ tốt tươi này, nhưng rễ ở dưới đất đã bị mục nên không sanh trái, và không có giá trị gì hết. Nói xong, Chúa liền quở cây vả, thì nó đã bị héo khô.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Y-sơ-ra-ên có mọi dấu hiệu của sự sống thuộc linh, nhưng họ KHÔNG KẾT QUẢ. Họ đang giữ văn tự của Luật pháp. Họ đang tiến hành các nghi lễ trong Đền thờ. Họ giữ đạo đến từng chi tiết, nhưng KHÔNG CÓ TRÁI thuộc linh. Y-sơ-ra-ên có Lời Chúa. Họ có các tiên tri của Chúa, Họ có Đền thờ của Chúa. Họ có mọi thứ cần thiết cho một vụ mùa bội thu thiêng liêng, nhưng họ vẫn KHÔNG KẾT QUẢ. Y-sơ-ra-ên vô dụng về mặt thuộc linh và đang bị phán xét.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu cũng đang dò xét đời sống của chúng con. Ngài đang tìm kiếm HOA TRÁI THUỘC LINH trong chúng con. Ngày nay, chúng con có Kinh Thánh. Chúng con có những bài THÁNH CA cảm động lòng người. Chúng con biết phương cách RAO GIẢNG Lời Chúa. Khi mọi người nhìn vào nhà thờ, họ có thể thấy những chiếc LÁ của chúng con. Chúng con có danh tiếng trong cộng đồng. Họ nói chúng con là những người sùng đạo. Họ nói chúng con là những người đã THEO CHÚA. Họ nhìn THẤY LÁ của chúng con, nhưng KHÔNG THẤY TRÁI của chúng con. Thưa Cha, HOA TRÁI luôn là bằng chứng của sự cứu rỗi. Khi một người được cứu bởi ân điển Chúa, thì sẽ sinh ra nhiều HOA TRÁI (Giăng 15:5). Những HOA TRÁI đó là: đời sống đổi mới, luôn làm chứng về Chúa, được Thánh Linh dìu dắt… (II Côr. 5:17; Công 1:8; Gal. 5:19-23). Thưa Cha, không phải ai cũng sinh nhiều TRÁI như nhau. Nhưng, tất cả những ai được cứu, đều sinh ra một số HOA TRÁI! Nếu chúng con chỉ là những chiếc LÁ, thì chúng con đang sống trong sự GIẢ HÌNH THUỘC LINH. Khi chúng con KHÔNG CÓ HOA TRÁI, thì chúng con đang GIẢ VỜ THEO CHÚA. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi…” (Giăng 15:2). Xin Cha giúp chúng con CỨ SỐNG trong Chúa, để có thể sinh nhiều HOA TRÁI. Giúp chúng con KHÔNG LÌA khỏi Chúa, để có được KẾT QUẢ dồi dào. Xin cho chúng con CỨ SỐNG trong Chúa và CHÚA SỐNG trong chúng con, để đời sống chúng con sinh ra NHIỀU QUẢ cho Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA TUẦN THÁNH 04/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã” (II Ti-mô-thê 2:25)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được nghe kể chuyện THỨ BA TUẦN THÁNH. Lúc ấy, tại đền thờ, đã xảy ra một sự xung đột, giữa Chúa Giê-xu và những người trong giáo hội. Những người này họp nhau lại, để tìm cách tiêu diệt Chúa. Trước hết, họ phản đối uy quyền của Chúa, thì Ngài dùng ba câu chuyện để nhắc nhở họ. Nhà cầm quyền Do Thái lúc ấy không chịu thua, đã nêu lên ba câu hỏi để gài bẫy Chúa, nhưng họ đã bị thất bại trong cả ba lần. Thế rồi, sự chia rẽ giữa Chúa Giê-xu và nhà cầm quyền Do Thái đã được nhìn thấy rõ qua bài giảng của Chúa, nói về sự sai trái của các thầy dạy luật và người Pha-ri-si, cả về mặt luật pháp và đạo đức.
Kế tiếp, Chúa Giê-xu đi vào bên trong đền thờ, thì Ngài nhìn thấy sự dâng hiến của một góa phụ. Bà chỉ dâng hai đồng xu, tức chỉ bằng tiền quà bánh cho hai đứa trẻ; nhưng Chúa đã khen ngợi bà là người dâng nhiều nhất, vì đã dâng cho Chúa tất cả tiền mình có. Sau đó, Chúa nói về sự tình nguyện hiến DÂNG MẠNG SỐNG của Ngài. Trong lúc đi khỏi sân đền thờ, các môn đệ thưa cùng Chúa về sự rực rỡ và công trình kiến trúc của Đền thờ. Nhưng Chúa đã nói trước cho các môn đệ biết, về sự sụp đổ của nó. Rồi khi tất cả lên đến đỉnh núi Ô-li-ve, thì các môn đệ đến hỏi Chúa, để được biết thêm về sự sụp đổ của Đền thờ. Chúa đã giảng cho họ biết về những điều cuối cùng: Chúa nói về sự SỤP ĐỔ của quốc gia Do Thái. Rồi, Chúa vẽ ra cảnh tượng trong ngày TẬN THẾ. Lúc vừa giảng xong thì trời sắp tối, nên Ngài và các môn đệ một lần nữa đi về làng Bê-tha-ni để nghỉ trọ.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Chúa Giê-xu là ĐẤNG KHÔN NGOAN, trong khi giảng dạy cũng như lúc đối đáp với những người chống đối. Chúa thật là ĐẤNG MƯU LUẬN đầy quyền năng (Ê-sai 9:5). Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng con cũng gặp phải những người chống đối và bài bác lẽ thật Tin lành. Chúng con xin Cha ban cho tấm lòng NHU MÌ, để có thể trình bày Lời Chúa cách rõ ràng và giúp cho nhiều người nhận biết Chúa. Thưa Cha, HÒA NHÃ là một lời chứng tốt cho người ngoại giáo. Muốn KHUYÊN BẢO người ta tin nhận Chúa, thì chúng con phải tỏ lòng THƯƠNG YÊU các linh hồn hư mất. Nếu chúng con chỉ có nhân đức, có tài giảng thuyết, có kiêng ăn và cầu nguyện, mà KHÔNG có lòng THƯƠNG YÊU, không dịu dàng HÒA NHÃ, thì sẽ không làm cho người ta yêu mến Chúa và giữ đạo Chúa được. Thưa Cha, xin cho chúng con trở nên GIỐNG NHƯ Chúa Cứu Thế, để khi người khác nhìn thấy chúng con, họ đều ngạc nhiên thốt lên: Chưa hề thấy ai GIỐNG Chúa Giê-xu, như những người này. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH 05/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được sống với Chúa vào THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Hôm nay, chúng con KHÔNG có nghe các môn đệ của Chúa kể chuyện về THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Chúng con cũng KHÔNG tìm thấy có một câu nào trong bốn sách Phúc âm, ghi chép về Chúa Giê-xu, trong khoảng thời gian từ tối THỨ BA đến chiều THỨ NĂM. Rất có thể là trong khoảng thời gian này, Chúa đã ở yên lặng tại Bê-tha-ni, để tránh sự ồn ào của thủ đô. Và tại đây, Chúa Giê-xu có lẽ đã dùng một phần thì giờ để CẦU NGUYỆN, ở trên một ngọn núi nào đó. Và một phần thì giờ còn lại, Chúa dùng để Ở VỚI các môn đệ, hầu củng cố tinh thần của họ trước sự thử thách sắp đến.
Thưa Cha, các sách Phúc âm thường ghi lại việc Chúa Giê-xu ẩn mình đi chỗ khác, để CẦU NGUYỆN. Chúng con thấy lời cầu nguyện của Chúa có ý nghĩa hơn nhiều, so với lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con thường chỉ là cầu xin Cha, những điều chúng con cần và chúng con muốn. Còn bài cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đồ, rất có ý nghĩa. Chúa dạy họ trước hết hãy hướng về Đức Chúa Trời cầu nguyện: danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Sau hết là cầu nguyện: cho chúng con đồ ăn đủ ngày, tha tội lỗi cho chúng con, chớ để chúng con bị cám dỗ (Mat 6:9-13). Chúng con cũng nhớ Chúa Giê-xu thường cầu nguyện bằng Thi-thiên. Chúng con đã thực hành bài cầu nguyện Chúa dạy, và cũng đã cầu nguyện bằng Thi-thiên. Chúng con cảm nhận giờ CẦU NGUYỆN với Cha rất được phước, vì bao gồm sự ca ngợi, ăn năn, cảm tạ, và sự cầu xin.
Thưa Cha, CẦU NGUYỆN là điều rất quan trọng trong đời sống Chúa Giê-xu. Để có thì giờ CẦU NGUYỆN, Chúa sẵn sàng thức dậy sớm. Để có thì giờ CẦU NGUYỆN, Chúa thúc giục các môn đồ xuống thuyền đi trước. Để có thì giờ CẦU NGUYỆN, Chúa ẩn mình khỏi đám đông. Nhờ sự CẦU NGUYỆN, Chúa đã chiến thắng những tình huống khó khăn. Nhờ sự CẦU NGUYỆN, Chúa đã sẵn sàng bước vào Tuần lễ Thương khó. Nhờ sự CẦU NGUYỆN, Chúa đã hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Thưa Cha, xin giúp chúng con có đời sống CẦU NGUYỆN như Chúa Cứu Thế. Xin giúp chúng con biết bỏ đi cái ý tưởng chung, nói rằng: "Hãy CẦU NGUYỆN nếu có thời gian." Xin giúp chúng con làm giống như Chúa: Tạo ra thời gian để CẦU NGUYỆN. Xin cho chúng con không suy nghĩ theo thế gian: "Hãy lựa chọn điều mình cho là tốt nhất và làm theo điều mình ưa thích." Nhưng xin giúp chúng con: CẦU NGUYỆN để tìm biết điều mà Cha nghĩ là tốt nhất, và làm điều mà Cha mong muốn nhất. Thưa Cha, xin giúp chúng con mỗi ngày biết "… bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và CẦU NGUYỆN tại đó” (Mác 1:35). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH 06/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng!” (II Cô-rinh-tô 13:5)
Lạy Cha ở trên trời, con cảm tạ Cha vì được đồng hành với Chúa trong ngày THỨ NĂM TUẦN THÁNH. Sáng nay, con nghe các môn đệ của Chúa Giê-xu kể lại: Vào xế trưa ngày THỨ NĂM, Chúa sai Phi-e-rơ và Giăng, đi từ Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem để sửa soạn căn phòng dự Lễ Vượt qua. Đến giờ dự lễ, Chúa Giê-xu ngồi ăn với các môn đệ, nhưng cuộc cãi vã đã xảy ra giữa 12 môn đệ. Chúa phải khiển trách các môn đệ bằng cách rửa chân cho họ, để dạy họ bài học về sự khiêm nhường. Kế đó, trong buổi tiệc Chúa Giê-xu đã nói trước về sự Ngài sẽ bị phản bội, và cho biết Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chính là người đó. Kế sau, Giu-đa bỏ phòng ra đi; còn Phi-e-rơ cũng được Chúa cảnh báo bằng một lời nghiêm trọng. Rồi khi buổi tiệc được kết thúc, Chúa Giê-xu và các môn đệ lặng lẽ đi về vườn Ghết-sê-ma-nê lúc nửa đêm. Tại đây, trong bóng đêm thanh vắng, Chúa Giê-xu đã chiến đầu một mình bằng sự cầu nguyện, hầu có thể vượt thắng được mọi ý muốn riêng tư, để hoàn toàn đầu phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Thưa Cha, trong lúc đó, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã sắp đặt mưu kế để bắt Chúa. Họ tìm gặp Chúa ở vườn Ghết-sê-ma-nê. Chúa Giê-xu đã tự nộp mình cho họ và Ngài bị họ dẫn về thành Giê-ru-sa-lem.
Thưa Cha, tại vườn Ghết-sê-ma-nê, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu vốn là Con Đức Chúa Trời, nhưng tình nguyện trở thành người, hạ mình vâng phục ý chỉ Đức Chúa Cha, để chịu chết thay cho tội lỗi loài người. Tại vườn Ghết-sê-ma-nê con cũng nhận ra, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mặc dù đã theo Chúa nhiều năm, nhưng vẫn chưa thật tâm tin Chúa. Thực sự này là một lời khuyến cáo nghiêm trọng cho chính con là người đã từng theo Chúa, đi lễ Chúa Nhật, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, phục vụ Chúa, dâng hiến, ngay cả đuổi quỷ, làm phép lạ… nhưng chưa bao giờ thật tâm tin Ngài. Chúa cảnh báo rằng: “…Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Mat 7:21-23).
Thưa Cha, sẽ có nhiều người trong chúng con, nhận lãnh chức vụ trong danh Ngài và tin rằng chúng con là đầy tớ Ngài, nhưng trong thực tế, Chúa chưa từng biết chúng con. Cha ơi, có thể chúng con là người đã nhân danh Chúa đuổi quỷ và làm phép lạ, nhưng trong thực tế, chúng con chưa thật sự tin Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con hãy tự xét, xem mình có đức tin không… Có nhận thấy Chúa sống trong chúng con, và quyền năng Ngài tác động ngày càng mạnh mẽ trong chúng con chăng. Hay là chúng con tự nhận mình là tôi con Chúa, mà thật ra không phải? (II Côr 13:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH 07/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thật, Người nầy là Con Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 27: 54)
Lạy Cha ở trên trời, con cảm tạ Cha vì được sống trong ngày THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Vào ngày này, có 6 phiên tòa xét xử Chúa Giê-xu: (1) THẦY TẾ LỄ AN-NE: Sáng sóm THỨ SÁU, Chúa Giê-xu bị áp giải đến trước mặt thầy tế lễ An-ne, nhưng ông không tìm ra được lý do để buộc tội Chúa. (2) THẦY CẢ THƯỢNG PHẨM CAI-PHE: Tại đây, có hai người làm chứng dối, nhưng cũng không buộc tội Chúa được. (3) TÒA CÔNG LUẬN: Chúa Giê-xu bị kết tội phạm thượng, chứ không phải tội tử hình. (4) PHI-LÁT: Lúc ấy, ông biết Chúa là người vô tội, và vì muốn lẫn tránh công việc mà mình không thích, nên ra lệnh giải Chúa đến Hê-rốt An-ti-ba. (5) HÊ-RỐT: Ông cũng thấy Chúa chẳng phạm tội gì quan trọng, nên bảo áp giải Ngài trả lại cho Phi-lát. (6) PHI-LÁT: Ông đã biết rõ Chúa Giê-xu là người vô tội, nhưng vì chìu ý dân chúng, nên giao Chúa cho họ đem đóng đinh trên thập tự giá. Phi-lát đã hy sinh công lý, để bảo vệ địa vị mình. Trong khi ấy, Chúa Giê-xu đã từ bỏ mình, để bày tỏ chính nghĩa của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
Thưa Cha, chúng con nghe kể tiếp: vào khoảng 9 giờ sáng, Chúa Giê-xu bị dẫn đến đồi Gô-gô-tha. Tại đó, Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, giữa hai người trộm cướp. Chân, tay Chúa bị đinh đâm thấu qua cây gỗ, và Ngài đã chịu đựng cái chết đau đớn rất lâu trước khi tắt thở. Cuối cùng, sau 6 (sáu) giờ hấp hối trên thập tự giá, con nghe Chúa lớn tiếng kêu lên: ‘Mọi việc đã được trọn,’ rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn" (Giăng 19: 30). Lúc ấy, bóng tối bao trùm khắp đất, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, và đất rúng động dữ dội, nhiều thi thể của các thánh qua đời được sống lại. Lúc ấy, con cũng nghe viên đội trưởng hốt hoảng kêu lên: “Người này, thật là Con Đức Chúa Trời!” (Mat 27: 54).
Thưa Cha, nếu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, thì cái chết của Ngài là “. . . theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội.” Nếu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, thì cái chết của Ngài là “. . . vì chúng con mà chịu chết” (Rô 5:6-8). Nếu Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, thì Ngài là Đấng “yêu chúng con và phó chính mình Ngài vì tội chúng con” (Gal 2:20). Thưa Cha, Chúa chết để đem loài người ra khỏi nơi tối tăm tuyệt vọng. Chúa chết để đem chúng con đến nơi sáng láng lạ lùng. Chúa chết để mở con đường vào nơi chí thánh. Chúa chết để phá tan quyền lực của tử thần. Chúa chết để đem chúng con “vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Chúa chết để mở một con đường từ đất lên trời cho con người. Cảm tạ Cha, vì “Người này là Con Đức Chúa Trời!” Ngợi khen Cha, vì “Người này là Cứu Chúa của thế gian!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH 08/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con cảm tạ Cha vì được sống trong ngày THỨ BẢY TUẦN THÁNH. Hôm nay, chúng con ngồi đây thương nhớ Chúa Giê-xu của chúng con. Chúng con nhớ đến Chúa chết VÌ CỚ TỘI LỖI của mọi người. Chúng con hát thánh ca ‘VÌ CỚ TỘI LỖI DÂN TA,’ do Lê Anh Đông sáng tác và Kim Nguyên trình bày. Chúng con hát theo Kim Nguyên, để nhớ đến tình yêu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa Cha, chúng con nghe CHÚA PHÁN qua bài thánh ca này: “(1) Thập tự giá đau thương, Người vác trên vai mang thay nỗi nhọc nhằn. Từ tội lỗi A-đam chảy đến cho con đến muôn người nhân gian. Lòng Người yêu thương hy sinh chịu khổ đau, tìm bầy chiên đang bơ vơ lạc bước mau quay về với Cha. Huyết Chúa tuôn ra cứu vớt buông tha tội ta! (2) Thập tự giá đau thương, từ chốn thê lương đem con đến thiên đường. Mọi tội lỗi trong ta được Chúa buông tha ở trên thập tự giá. Từ vườn Ghết-sê-ma-nê chịu xót xa. Rồi Người đi lên Gô-tha chịu gánh thay bao tội chúng ta. Những vết thương sâu Giê-xu còn lưu dấu. (ĐIỆP KHÚC): Là vì cớ tội lỗi dân ta mà dòng huyết Người đã tuôn ra. Xấu xa đời con Người chịu gánh hết thập hình, Người chịu thân tan vỡ ra. Tình yêu Giê-xu bao la, tình yêu Giê-xu thiết tha mãi mãi…! Là vì cớ tội lỗi dân ta mọi nhục nhã Người mang thế ta. Kéo con từ nơi vũng lầy bóng tối, Người đem đến nơi yêu thương sáng ngời, trở về bên Chúa yêu thương Giê-xu muôn đời.”
Thưa Chúa Giê-xu, Ngài chẳng những chết VÌ CỚ TỘI LỖI DÂN TA, mà còn VÌ CỚ TỘI LỖI CỦA CON. Con nhớ rất rõ những giờ phút Chúa chịu sỉ nhục VÌ TỘI LỖI của chúng con. Chúa là Đấng Công Nghĩa, chịu chết thay cho chúng con là người bất nghĩa; hầu cho chúng con nhờ đó, mà được sự tha tội, được làm con cái Đức Chúa Trời, được hưởng mọi phước hạnh của thiên đàng. Thưa Cha, chúng con nhận thấy TÌNH YÊU của Chúa đối với chính mình là lớn lắm. Chúng con nhận ra rằng những lằn roi Chúa chịu, là VÌ TỘI LỖI chúng con. Mão gai sĩ nhục Chúa đội, là VÌ TỘI LỖI của chính chúng con. Thập tự giá nặng nề Chúa mang, là VÌ TỘI LỖI chính chúng con. Tay và chân Chúa bị đau nhức, là VÌ TỘI LỖI của chính chúng con. Chúng con nhận ra tất cả NHỮNG ĐAU THƯƠNG Chúa chịu, là VÌ TỘI LỖI của chính chúng con và mọi người trên đất.
Cuối cùng, chúng con cảm tạ Cha, vì cuộc đời Chúa Giê-xu KHÔNG KẾT THÚC tại đây. Chúng con tôn vinh Cha, vì còn một đoạn khác nữa sẽ được tiếp diễn vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Và chúng con sẽ suy niệm về điều ấy, trong lễ kỷ niệm CHÚA SỐNG LẠI. Thưa Cha, chúng con đang chờ đợi sự SỐNG LẠI LẠ LÙNG của CHÚA CỨU THẾ! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH 09/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống” (Gióp 19:25)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể CÂU CHUYỆN PHỤC SINH: "Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len đến viếng mộ Chúa. Thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, cô chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đệ Chúa yêu, báo tin: “Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu.” Phi-e-rơ và môn đệ kia (ông Giăng) liền chạy đến mộ… Phi-e-rơ… bước vào trong mộ, thấy vải liệm còn đó, tấm khăn trùm đầu thì cuốn lại để một bên, không nằm chung với vải liệm. Môn đệ kia cũng theo vào quan sát và tin Ma-ri nói đúng. Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại" (Giăng 20:1-9 BDY). Thưa Cha, cho dù lúc đó các môn đệ chưa hiểu lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại, nhưng ngôi mộ trống đã mách bảo cho ông Giăng biết rằng, Chúa Cứu Thế đã sống lại! Đức tin đến với Phi-e-rơ chậm hơn, vì ông còn yên lặng suy nghĩ. Sau đó, Phi-e-rơ cũng tin rằng Chúa Cứu Thế đã sống lại.
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Nhiều năm về trước, một thanh niên Do Thái đến tham dự truyền giảng trong nhiều buổi tối. Đêm cuối cùng, thanh niên này hỏi mục sư Ackley : “Giê-xu có thần tánh không?” Mục sư Ackley xác nhận là có, và khuyên anh tin nhận Chúa. Anh nói: “Tại sao tôi phải tin nhận một người Do Thái đã chết rồi?” Mục sư Ackle trả lời ngay: “Ngài sống!” -“Tại sao ông biết rằng Ngài sống?” -Có ba điều để chứng minh: Kinh Thánh, lịch sử, và kinh nghiệm. Sau lần truyền giảng đó, câu hỏi “Làm sao ông biết rằng Ngài sống” vẫn thường đeo đuổi trong trí của mục sư Ackley. Ngày kia, do sự cảm động của Thánh Linh, ông đã viết ra bài Thánh ca bất hủ “Ngài Sống – He lives!”: “Ngài sống! Ngài sống! Chúa Giê-xu sống hiện rày. Đi chung trò chuyện… tâm tôi vui mừng thư thái… Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này!”
Thưa Cha, chúng con nhớ lại ông Gióp cũng xác nhận rằng, ông có một Cứu Chúa Sống và NGÀI ĐANG SỐNG trong ông (Gióp 19:25). Còn mục sư Ackley làm chứng rằng CHÚA SỐNG TRONG LÒNG NÀY. Ông Phao-lô thì rao giảng rằng CHÚA CỨU THẾ SỐNG TRONG TÔI (Gal 2:20). Cảm tạ Cha, vì CỨU CHÚA SỐNG vẫn còn là hy vọng cho nhân loại trong mọi thời đại. Ngợi khen Cha vì Đấng Cứu Chuộc chúng con VẪN SỐNG, và Ngài vẫn còn là Đấng Cứu Tinh của nhân loại trong mọi thời kỳ. Thưa Cha, các đấng tiên tri và các môn đệ đều viết về CỨU CHÚA SỐNG: “Hễ ai tin Ngài, đều được tha tội nhờ danh Ngài” (Giăng 1:12). Thưa Cha, giúp chúng con biết đặt niềm tin nơi CỨU CHÚA SỐNG. Giúp chúng con tin cậy CỨU CHÚA SỐNG. Yêu mến CỨU CHÚA SỐNG. Vui mừng trong CỨU CHÚA SỐNG. Chúng con hát rằng: Ngài sống! Ngài sống! Chúa Giê-xu sống hiện rày… Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/04/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:20)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: Trong ngày Chúa sống lại, có HAI MÔN ĐỆ đi về làng Em-ma-út. Làng này cách Giê-ru-sa-lem độ mười một cây số. Hai người vừa đi vừa bàn luận về cái chết của Chúa Giê-xu. Đang lúc bàn cãi, thình lình Chúa đến gần, đi sát bên, nhưng họ KHÔNG NHẬN RA Ngài. Chúa hỏi: “Anh em đang thảo luận gì thế?” Họ dừng lại, nét mặt buồn bã. Ông Cơ-lê-ô-ba đã trả lời: “Trong cả thành phố Giê-ru-sa-lem, chắc chỉ một mình ông không biết những biến cố vừa xảy ra mấy ngày nay!”-“Việc gì thế?” -“Tiên tri Giê-xu, người Na-xa-rét bị giết rồi… (Lu-ca 24:15-29).
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Chúa Phục sinh đến gần, đi sát bên hai môn đệ, nhưng họ KHÔNG NHẬN RA Ngài (Lu 24:15-16). Lý do là vì cuộc khổ nạn của Chúa đã làm cho lòng tin của họ bị lung lạc. Trước đây, họ tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Họ đã đặt niềm tin vào Ngài và họ đã kỳ vọng rằng Chúa sẽ thiết lập Vương quốc của Ngài, phá bỏ ách nô lệ của La Mã. Mặc dù Chúa đã nói với họ về thập tự giá và sự phục sinh, nhưng họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó. Bây giờ, Chúa đã chết! Người mà họ đã đặt tất cả hy vọng vào đã ra đi. Họ không thể hiểu nổi một vị cứu thế lại phải chịu khổ nạn như vậy. Nói cho cùng, họ không tin vào biến cố phục sinh. Họ đã nghe các bà loan tin về biến cố ấy, nhưng họ vẫn lưỡng lự, hồ nghi.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về nỗi buồn của các môn đồ, chúng con có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của họ! Ngay cả Phao-lô cũng nói rằng, nếu Chúa Giê-xu chết luôn, thì tất cả chúng con đều có lý do để đau buồn. Ông nói rằng nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì tất cả mọi người sẽ xuống Hỏa ngục. Chúng con sẽ không có hy vọng trong đời này và đời sau. Đồng thời, ngay trong cuộc đời này, chúng con là người đau khổ nhất (I Côr 15:12-19). Nhưng cảm tạ Cha, giờ đây Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết SỐNG LẠI. Khi có Chúa Phục sinh ở với, thì mọi sự đều thay đổi. VÌ GIÊ-XU SỐNG, chúng con bước đi với hy vọng. VÌ GIÊ-XU SỐNG, bóng đêm tan dần. VÌ GIÊ-XU SỐNG, chúng con có thể được cứu bởi ân điển của Thượng Đế. VÌ GIÊ-XU SỐNG, chúng con không bị hư mất mà được sự sống đời đời. VÌ GIÊ-XU SỐNG, Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. VÌ GIÊ-XU SỐNG, sầu tan vui đến. VÌ GIÊ-XU SỐNG, tuyệt vọng biến thành hy vọng. VÌ GIÊ-XU SỐNG, nhát sợ biến thành tin tưởng. VÌ GIÊ-XU SỐNG, kinh hoàng biến thành an bình. Ồ, danh sách có thể kéo dài mãi mãi. Nó kéo dài cho đến khi chúng con cạn kiệt tất cả vốn từ vựng và ngôn ngữ của loài người. Thưa Cha, điều chúng con cần hiểu sáng nay là NGÀI SỐNG! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/04/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài… giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” (Lu-ca 24:27)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện HAI MÔN ĐỆ làng Em-ma-út: “Trong ngày đó, hai môn đệ đi đường về làng Em-ma-út… Hai người vừa đi vừa bàn luận về CÁI CHẾT của Chúa Giê-xu… Họ đã từng hy vọng rằng chính Chúa Giê-xu là Đấng Cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng hy vọng đó bây giờ đã trở thành tuyệt vọng. Chúa đã chết và nằm trong mộ đã ba ngày. Thế là hết! Tuy nhiên, khi nghe ông Cơ-lê-ô-ba kể chuyện đến đó, Chúa Phục sinh trách họ: “Anh em thật dại dột, chậm tin lời các tiên tri trong Thánh Kinh. Các tiên tri chẳng nói Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình, rồi mới đến ngày QUANG VINH sao?” Rồi Chúa giải thích những phần Kinh Thánh Cựu ước viết về cuộc đời của Ngài, đặc biệt là SỰ SỐNG LẠI LẠ LÙNG.
Thưa Cha, Chúa Phục sinh gọi các môn đệ là người dại dột chậm tin lời các tiên tri trong Thánh Kinh. Rồi Chúa bắt đầu học Kinh Thánh với họ trong suốt cuộc hành trình Em-ma-út. Chúa Phục sinh dẫn họ đi qua toàn bộ Cựu ước đã nói trước về sự chết và sự PHỤC SINH của Ngài (24:27, 44). Chúa bắt đầu với các sách Ngũ Kinh của Môi-se, dẫn qua các sách Tiên tri, và kết thúc với sách Ma-la-chi. Từ xưa đến nay, đây là phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh tốt nhất mà chúng con từng được biết!
Thưa Cha, sự sống lại của Chúa Giê-xu làm THAY ĐỔI MỌI THỨ trong đời sống chúng con, đặc biệt làm THAY ĐỔI việc HỌC KINH THÁNH của chúng con. Trước kia, chúng con phần lớn đã theo phương pháp của hai môn đệ làng Em-ma-út, tập trung nhiều đến cái chết của Chúa Cứu Thế. Kể từ Mùa Phục sinh năm nay, xin Cha giúp cho chúng con hoàn toàn theo phương pháp của Chúa Phục sinh, biết tập trung nhiều đến sự sống lại của Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, con nhận ra đây cũng là phương cách mà Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên học Kinh Thánh trước đây. Thiên Chúa đã đưa dân Ngài vượt qua những kinh nghiệm tưởng chừng như đã CHẾT, nhưng mà SỐNG: chẳng hạn như sự hy sinh của Y-sác, sự bỏ tù của Giô-sép, và hang sư tử của Đa-ni-ên. Chúa thích dàn dựng các cảnh hướng tới sự sống lại của Chúa Phục sinh.
Thưa Cha, kể từ Mùa Phục sinh năm nay, chúng con sẽ THAY ĐỔI cách HỌC KINH THÁNH trong những buổi thờ phượng cá nhân. Thay đổi cách học Kinh Thánh trong những buổi thờ phượng trong gia đình. Thay đổi cách học Kinh Thánh trong những lớp Trường Chúa Nhật. Thay đổi cách học Kinh Thánh trong những buổi nhóm nhỏ. Thay đổi cách học Kinh Thánh trong những buổi nhóm của những mục vụ theo lứa tuổi. Thay đổi cách học Kinh Thánh trong những buổi học Lời Chúa theo nhóm. Thưa Cha, chúng con sẽ theo phương pháp học Kinh Thánh của Chúa, biết tập trung nhiều đến SỰ SỐNG LẠI của Chúa Phục sinh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/04/2023
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội” (Lu-ca 24:47)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện HAI MÔN ĐỆ làng Em-ma-út: “… Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?” Họ dừng lại với vẻ buồn bã. Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-ba, trả lời: “Tiên tri Giê-xu, người Na-xa-rét bị giết rồi… (Lu-ca 24:15-29). Thưa Cha, sự sống lại của Chúa Giê-xu làm THAY ĐỔI MỌI THỨ trong chúng con. Chúa Phục sinh đã chiến thắng sự chết, được các môn đệ tin nhận, được Kinh thánh cho là đúng, và được Đức Chúa Trời tôn Ngài lên rất cao (Phi-líp 2:9). Sự thật đó làm thay đổi đức tin, thần học, và đời sống của chúng con. Sự phục sinh không chỉ là một học thuyết để tin, mà là một sự thật sẽ thay đổi hành vi của chúng con. Và hôm nay sự sống lại của Chúa Giê-xu làm THAY ĐỔI CÁCH LÀM CHỨNG của chúng con.
Sau khi phục sinh, Chúa đã dạy các môn đệ phải THAY ĐỔI CÁCH LÀM CHỨNG. Chúng con phải làm chứng qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI, để kể lại cuộc sống đã được THAY ĐỔI của chúng con, nhờ vào Chúa Phục sinh. Chúng con phải nhân danh Chúa mà LÀM CHỨNG “cho tất cả các nước về sự ĂN NĂN để được THA TỘI… ” (24:47). Chúng con phải nhấn mạnh đến sự ĂN NĂN. Ăn năn không chỉ có nghĩa là quay lưng lại với tội lỗi, mà còn phải trở về với Chúa Phục sinh. Tiếp theo, chúng con cũng phải nhấn mạnh đến sự THA TỘI, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không phán xét tội lỗi của loài người chúng con, vì Chúa Giê-xu đã bị phán xét thay cho chúng con. Cuối cùng, chúng con phải LÀM CHỨNG cho các nước, nghĩa là không có một người nào trên hành tinh này, mà không cần nghe về Tin mừng cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Phục sinh.
Thưa Cha, Chúa Phục sinh nói rằng: Phúc âm cứu rỗi phải được công bố cho tất cả các dân tộc, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Ai ăn năn trở về với Chúa Phục sinh sẽ được tha tội. Các quốc gia đang tìm mọi cách để giảm bớt tội lỗi và xấu hổ vì tội lỗi. Nhưng các nước sẽ không thực hiện được, duy chỉ có Phúc âm cứu rỗi mới có thể làm được. Thưa Cha, kể từ Mùa Phục sinh năm nay, chúng con sẽ thay đổi cách LÀM CHỨNG cho cá nhân thân hữu. Thay đổi cách LÀM CHỨNG cho gia đình bạn hữu. Thay đổi cách LÀM CHỨNG truyền thống, để thay vào câu chuyện đời tôi. Thay đổi cách LÀM CHỨNG trong nhóm nhỏ. Thưa Cha, chúng con sẽ theo phương pháp LÀM CHỨNG của Chúa, biết tập trung đến sự ĂN NĂN để được Chúa Phục sinh THA THỨ tội. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 13/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Môi-se… chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:24-25)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện Xuất Ê-díp-tô ký chương 2 đến chương 14: “… Môi-se ra đời trong bối cảnh nô lệ của Y-sơ-ra-ên. Cuộc đời Môi-se rất đặc biệt: ông được sinh ra trong một gia đình tầm thường, mang lấy dòng máu Do Thái, được lớn lên trong cung điện Pha-ra-ôn, mệnh danh “con trai công chúa Pha-ra-ôn.” Môi-se “được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập; ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm (Công 7:22). Thưa Cha, chúng con hình dung ra Môi-se có thể rất vui sướng, khi được lớn lên tại đất nước giàu có Ai Cập. Lúc ấy, Môi-se có thể nói với chính mình rằng: thôi bây giờ mình ở nhà hưởng thụ, bây giờ mình phải sống cho mình, mình có thể thực hiện nhiều giấc mơ lớn lao. Thôi ta hãy quên anh em mình làm nô lệ ngoài kia đi, quên chương trình của Đức Chúa Trời đi, vì ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hôm nay là ngày thụ hưởng, ăn chơi sung sướng và nghỉ ngơi, không cần phải phục vụ Chúa vội. Môi-se có thể nói như người giàu dại dột: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’ (Lu-ca 12:19).
Thưa Cha, chúng con nhận thấy thần tượng Môi-se đang đối diện là tiền bạc, vật chất, danh vọng. Sự giàu sang, quyền lực xui khiến Môi-se không còn dấn thân, không còn sống theo chương trình Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa, Môi-se đã thắng được thần tượng ấy. Môi-se đã chọn con đường chịu khổ vì danh Chúa, chứ không theo con đường vui thú trần gian. Môi-se “lúc đã khôn lớn, từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn” (Hê 11:24-25). Môi-se từ bỏ cuộc sống giàu sang. Môi-se từ bỏ cuộc sống danh vọng. Môi-se từ bỏ cuộc sống trí thức. Ông chịu mất mát lợi lộc vật chất. Môi-se từ bỏ thú vui trần gian. Cuộc sống Môi-se đã trải qua bao nỗi gian nan. Môi-se xem sự sỉ nhục vì Chúa Cứu Thế quý hơn châu ngọc Ai-cập, vì ông trông đợi Chúa ban thưởng (Hê 11:24-25).
Thưa Cha, khi chọn lựa Chúa, Môi-se phải từ bỏ nhiều điều, nhưng ông không bao giờ lấy làm tiếc cho sự chọn lựa của mình. Chúa đã ban cho Môi-se phước hạnh gấp trăm lần hơn những gì ông từ bỏ: Môi-se được nói chuyện với Chúa Giê-xu trên núi hoá hình. Môi-se được liệt vào danh sách những người hùng đức tin. Môi-se nhận được nhiều ơn phước trong 40 năm hầu việc Chúa tại đồng vắng. Thưa Cha, giúp chúng con không tôn thờ thần tiền bạc. Không chạy theo thần Ma-môn. Giúp chúng con biết dấn thân, để sống theo khải tượng Chúa ban. Giúp chúng con không để cho vật chất ngăn chặn sự hầu việc Chúa của mình. Chúng con sẽ không để cho tiền bạc khiến đời sống mình bị sa sút. Thưa Cha, chúng con sẽ kính sợ Chúa và lánh xa điều ác (Châm 3:5-6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 14/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi vững tin dù tôi có nói: Con đau buồn quá đỗi” (Thi-thiên 116:10)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 đến chương 29: “… Dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai-cập và tìm đường đến chân núi Si-na-i. Dân Chúa vừa trải qua chiến thắng lớn. Họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ. Họ được ban cho một cuộc sống mới. Và họ đã chứng kiến Chúa tiêu diệt kẻ thù dưới đáy Biển Đỏ. Bây giờ, họ đang phải đối mặt với một thử thách. Sau ba ngày không có nước, nhưng khi tìm được, lại là một thứ NƯỚC ĐẮNG. Dân chúng phàn nàn với Môi-se: "Chúng tôi lấy gì để uống đây?" Môi-se kêu cầu Chúa Hằng Hữu. Ngài chỉ cho ông lấy một khúc cây, ném vào nước, nước hóa ra ngọt (Xuất 15:22-25).
Thưa Cha, khi dân Chúa đến Ma-ra, dường như họ QUÊN tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Họ QUÊN Chúa đã giải cứu mình. Họ QUÊN phép lạ tại Biển Đỏ. Họ QUÊN Chúa đã tiêu diệt đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới… Thưa Cha, chúng con ngày nay, lúc tận hưởng các phước lành của Chúa, thì chúng con xem đó là điều hiển nhiên! Nhưng, chỉ cần một KHÓ KHĂN ập đến, là chúng con rên rỉ, than vãn và phàn nàn. Chúng con bó tay, gục đầu chịu thua, và oán trách Chúa. Chúng con QUÊN rằng, mình có một Đức Chúa Trời là Đấng ở cùng trong ngày tốt lành, Đấng ấy vẫn ở cùng chúng con trong ngày tồi tệ! Chúng con QUÊN rằng “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô 8:28).
Thưa Cha, tại Ma-ra, Chúa bày tỏ chính Ngài là Đấng chữa bệnh cho chúng con. Nếu chưa bao giờ đối mặt với Ma-ra, chúng con sẽ không bao giờ biết được bản tính chữa lành của Ngài. Cũng như ông Gióp sẽ không bao giờ biết rằng, Chúa có thể phục hồi ông, trừ khi trước hết ông mất tất cả. La-xa-rơ sẽ không biết niềm vui của cuộc sống, nếu anh ấy không biết nỗi buồn của cái chết. Ma-ri và Ma-thê sẽ không biết rằng Chúa Giê-xu là "sự sống lại và là sự sống," trừ khi trước tiên họ biết đến nỗi buồn của sự chia cách. Cảm tạ Cha, vì Chúa đang sử dụng những giai đoạn CAY ĐẮNG của cuộc đời, để bày tỏ cho chúng con biết thêm về Ngài. Khi đứng trước dòng NƯỚC ĐẮNG của Ma-ra, chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa là Đấng chữa lành. Thưa Cha, khi ở trong thuận cảnh, chúng con sẽ ca ngợi Chúa vì những phước lành của Ngài! Lúc ở trong NGHỊCH CẢNH, chúng con sẽ ngợi khen Chúa vì sự thành tín của Ngài! Bất cứ gặp phải điều gì, chúng con đều phải ngợi khen Chúa. Bất cứ gặp hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn nhân danh Chúa Cứu Thế để CẢM TẠ Thượng Đế là Cha của chúng con (Êph 5:20). “Hãy cùng tôi TÁN DƯƠNG Chúa. Hãy cùng nhau CA NGỢI danh Ngài.” Chúng con luôn luôn CHÚC TỤNG Chúa Hằng Hữu, miệng chúng con chỉ biết CA NGỢI Ngài (Thi 34:1, 3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 15/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dân chúng đến Ê-lim nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là” (Xuất Ê-díp-tô ký 15:27)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Xuất Ê-díp-tô ký chương 30 đến Lê-vi ký chương 4. Đồng thời Chúa vẫn tiếp tục phán dạy con về cuộc hành trình đến Ê-lim: “Dân Y-sơ-ra-ên đã có một cuộc xuất hành ra khỏi Ai-cập. Chúa dẫn họ đi trong đồng vắng đã ba ngày. Họ đau khổ vì không tìm thấy nước. Khi họ đến Ma-ra, thì thấy nước nhưng nước rất đắng. Kế đó, Chúa dẫn họ “đến Ê-lim nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng đóng trại bên cạnh các suối nước” (Xuất 15:27).
Thưa Cha, cuộc sống là một sự pha trộn giữa cay đắng và ngọt ngào. Dân Y-sơ-ra-ên vừa trải qua đắng cay lẫn ngọt ngào. Ngày nay, chúng con thường có suy nghĩ sai lầm rằng một khi đã tin Chúa, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng Chúa phán dạy chúng con rằng, cuộc sống là sự pha trộn giữa đắng cay và ngọt ngào. Đôi khi chúng con đối mặt với thử thách ngay cả lúc chúng con vâng lời Chúa. Nhiều khi chúng con cảm thấy rất khó chấp nhận những vấn đề trong cuộc sống, và những lúc như vậy chúng con lằm bằm hay phàn nàn. Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Một tu sĩ gia nhập tu viện. Quy tắc của tu viện là trong 30 năm đầu tiên, thầy tu phải im lặng không nói một lời nào, thì mới được trở thành linh mục. Tuy nhiên, thầy tu có thể nói tối đa 2 từ, sau mỗi 10 năm. Qua 10 năm đầu tiên, vị viện trưởng gọi thầy tu đến và hỏi: “Anh có điều gì muốn nói không?” Thầy tu đáp: “Thức ăn dở.” Sau 10 năm nữa, vị viện trưởng lại gọi thầy tu đến và hỏi: “Anh có điều gì muốn nói không?” Thầy tu đáp: "giường cứng." Sau 10 năm nữa trôi qua và đã đến lúc vị viện trưởng xức dầu cho vị tu sĩ này. Ông gọi thầy tu đến rồi nhắc lại: Anh có thể nói tối đa 2 lời. Thầy tu đáp: “Tôi bỏ.” Vị viện trưởng nói: “Tôi không ngạc nhiên chút nào, kể từ khi đến đây, anh đã không làm gì khác, ngoài việc phàn nàn.
Ông Gióp nói rằng: “Lọt lòng mẹ, con người lây lất sống tạm bợ, chịu đủ thứ trăm cay nghìn đắng” (14:1). Mặc dù viễn cảnh này có vẻ đáng buồn, nhưng cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúa không bao giờ nói rằng chúng con sẽ không gặp khó khăn khi ở bên Chúa. Đôi khi chúng con đối mặt với thử thách, ngay cả lúc chúng con vâng lời Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con hiểu rằng, có một giải pháp cho mọi vấn đề mà chúng con trải qua. Nếu Chúa đã dẫn dắt chúng con đến một hoàn cảnh nào đó, thì Ngài cũng có cách để giúp chúng con thoát khỏi hoàn cảnh đó. Thưa Cha, xin cho chúng con biết loại bỏ Ma-ra để tiến đến Ê-lim. Cha ôi, xin biến Ma-ra của chúng con thành Ê-lim. Xin biến đắng cay của chúng con thành ngọt ngào! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 16/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Họ trông thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Xuất Ê-díp-tô ký 24:10)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Lê Vi Ký chương 4 đến chương 16. Đồng thời, Chúa cũng nhắc con câu chuyện về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: “Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên lên núi; họ TRÔNG THẤY Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên… Ngài không đưa tay hành hại các nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên…” (Xuất 24:9-11). Thưa Cha, cho con hỏi: Thánh Kinh nói rằng, không ai có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời mà được sống (Xuất 33). Vậy, làm sao những người này có thể lên núi và nhìn thấy Đức Chúa Trời mà vẫn sống? Con nhớ lại rồi, (1) Trước hết, chính Đức Chúa Trời đã đặc biệt MỜI họ lên núi (2) Tiếp theo, các nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên trông thấy KHÔNG PHẢI diện mạo Chúa, mà chỉ là một hình ảnh giống như vinh quang của Chúa (Xuất 33:18-23; Dân 12:8). Sự hiện ra của Đức Chúa Trời và bữa ăn kèm theo cho thấy rằng, sau khi lễ chuộc tội được thực hiện, và toàn dân đã thánh hoá chính bản thân mình cho Đức Chúa Trời, lúc ấy, họ mới có thể, có được MỐI QUAN HỆ với Ngài (Mat 26:28; Hê 12:18-24).
Thưa Cha, chúng con nhận biết rằng Chúa giao cho Môi-se nhiệm vụ vô cùng khó khăn là dẫn dắt đoàn dân cả triệu người, đi đến miền Đất hứa. Để hoàn thành công việc này, Môi-se cần có MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa. Nhờ ân điển của Chúa, Môi-se được mời gọi đến TƯƠNG GIAO mật thiết với Đức Chúa Trời, để Ngài giúp ông chu toàn nhiệm vụ. Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng phải đối mặt với nhiều thử thách khi phục vụ Chúa. Nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng con Chúa Giê-xu Phục sinh. Vì thế, mỗi ngày chúng con cũng được MỜI GỌI leo lên ngọn núi thiêng liêng, để GẶP GỠ Chúa Phục sinh. Hằng ngày chúng con phải đeo đuổi MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa Phục sinh. Từng ngày chúng con phải TƯƠNG GIAO mật thiết với Chúa Cứu Thế Phục sinh. Nhờ đó, chúng con có thể hoàn thành nhiệm vụ một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa.
Thưa Cha, thế gian đang lôi kéo chúng con xa cách Ngài. Ma quỷ đang cám dỗ chúng con, bỏ qua thì giờ TƯƠNG GIAO với Ngài. Công ăn việc làm lôi kéo chúng con, ra khỏi MỐI QUAN HỆ mật thiết với Ngài. Ngay cả công việc Chúa cũng lôi kéo chúng con, đặt công việc Chúa trên Chúa. Thưa Cha, chúng con không còn thời gian, cho MỐI LIÊN HỆ mật thiết với Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha thứ và cứu giúp chúng con. Xin lan tỏa sự THÁNH THIỆN của Chúa, xuống con người nguội lạnh của chúng con. Xin bao phủ chúng con bằng tình yêu nồng cháy của Chúa Phục sinh. Xin ban cho chúng con khát khao Chúa Phục sinh. Chỉ muốn KẾT HỢP với Chúa Phục sinh. Chỉ muốn GẶP GỠ Chúa Phục sinh. Chỉ muốn THUỘC TRỌN cho Chúa mãi mãi. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 17/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác (Xuất Ê-díp-tô ký 20:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Lê-vi Ký 17 đến Dân-số Ký chương 1. Chúng con run sợ, khi nghe Chúa nói về hình phạt cho những người không vâng lời: “… Tâm hồn Ta sẽ ghê tởm các con” (26:30). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa luôn YÊU THƯƠNG con dân Ngài (Sáng 12:1-3 ). Tuy nhiên, hôm nay, chúng con nghe Chúa phán: “Tâm hồn Ta sẽ GHÊ TỞM các con.” Thưa Cha, Chúa có ghét bỏ con dân Ngài không? Ô, con hiểu rồi. Sự khác biệt giữa YÊU và GHÉT mà Chúa đang nói, là chỉ về hai thời điểm khác nhau: khi họ trung thành với Chúa, Ngài sẽ không ghê tởm họ (Lêv. 26:44). Nhưng, khi họ thờ phượng các thần khác, Chúa sẽ hình phạt họ” (Lêv. 26:30). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lần đầu tiên Kinh Thánh chép về sự THỜ HÌNH TƯỢNG là khi Ra-chên ăn cắp tượng Thê-ra-phim của cha mình (Sáng 31:19). Khi kiều ngụ tại xứ Ai-cập, dân Chúa tự làm ô uế mình bằng sự thờ lạy các THẦN TƯỢNG. Khi lưu lạc nơi đồng vắng, và đến nhiều đời sau, dân Chúa tiếp tục sa vào bẫy của các dân ngoại bang để THỜ THẦN TƯỢNG (Các Quan Xét 2). Thời các quan xét, dân Chúa đã phạm tội THỜ HÌNH TƯỢNG dẫn đến nhiều thất bại của họ.
Thưa Cha, ông Môi-se chẳng những nhắc nhở dân Chúa không được phép THỜ HÌNH TƯỢNG, mà còn cảnh báo họ về hậu quả của việc THỜ HÌNH TƯỢNG. Nhiều người trong chúng con ngày nay cũng đã thờ THẦN TƯỢNG. Thần tượng ngày nay có thể là bất cứ thứ gì, mà chúng con xem trọng hơn Đức Chúa Trời. THẦN TƯỢNG có thể là bất cứ thứ gì, chiếm vị trí đầu nhất của Chúa trong lòng chúng con. Thần tượng là những điều chúng con yêu mến, coi trọng hơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Khi chúng con xem tài sản, nghề nghiệp, mối quan hệ, sở thích, thể thao, giải trí, mục tiêu, lòng tham, nghiện rượu, ma túy, cờ bạc quan trọng hơn Chúa, là chúng con đã thờ THẦN TƯỢNG. THẦN TƯỢNG của chúng con ngày nay là mê tham tiền bạc, mê tham danh tiếng, hay mê tham thành công.
Thưa Cha, chúng con được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cuộc sống chúng con chỉ thật sự được hạnh phúc khi TÔN THỜ một mình Chúa. Ngược lại, nếu tôn thờ một thần nào khác, cuộc đời chúng con trở nên trống rỗng, không thỏa mãn, và cuối cùng dẫn đến sự hư mất (Mat 7:13). Thưa Cha, chúng con quyết tâm THỜ PHƯỢNG Chúa, vì Ngài là Đấng cứu chuộc con. Chúng con chỉ TÔN THỜ một mình Chúa, vì Ngài xứng đáng để chúng con tôn thờ. Chúa ôi, duy nhất chỉ có Ngài mới có thể chiếm vị được trí đầu tiên và duy nhất trong lòng chúng con. Chỉ có Ngài mới xứng đáng nhận được tất cả trái tim và tình yêu của chúng con. Thưa Cha, xin giúp chúng con YÊU NGÀI hơn cả mọi điều. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 18/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài.”
(Ca-thương 3:23 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Dân-số Ký chương 2 đến chương 11: “Sau khi được Chúa giải cứu ra khỏi Ai-cập, thì dân Y-sơ-ra-ên tiến về miền đất hứa. Họ phải đi ngang qua đồng vắng và Chúa đã dùng trụ mây và trụ lửa để hướng dẫn họ. Ban ngày, Chúa hướng dẫn họ bằng trụ mây. Ban đêm, Ngài dùng trụ lửa hướng dẫn họ. Trụ mây chỉ về Ý MUỐN của Đức Chúa Trời. Khi nó cất lên, thì dân chúng ra đi. Khi nào trụ mây dừng lại, thì dân Chúa hạ trại ở đó. Thỉnh thoảng trụ mây ngự trên đền tạm trong thời gian lâu, thì dân sự vâng lệnh Đức Chúa Trời cứ đóng trại không hề ra đi, cho đến khi trụ mây cất lên thì họ mới ra đi. Dân Y-sơ-ra-ên dựng trại và hạ trại ra đi đều tuỳ theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời” (Dân 9:15-23).
Thưa Cha, chúng con nhận ra sự khác nhau giữa người được cứu và người chưa được cứu: người bị hư mất đang đi lang thang, lộn xộn, vô kỷ luật, mỗi người đều đi theo đường riêng mình. Cuối cùng của con đường mà họ đi qua, là sự tối tăm hay sự chết đời đời. Trái lại, những người được cứu rỗi đang được Chúa hướng dẫn từng bước một, trong cuộc hành trình của sự sống. Trước kia, họ cũng giống như mọi người là như chiên đi lạc. Nhưng bây giờ, sau khi được cứu rỗi của Chúa, thì họ không còn đi lang thang, đi một mình nữa. Sau khi được cứu, thì họ được Đấng chăn chiên hiền lành HƯỚNG DẪN họ. Thưa Cha, giúp chúng con luôn nhìn lên trụ mây để được sự HƯỚNG DẪN. Giúp chúng con không hành động theo sự suy nghĩ riêng tư, nhưng theo Ý MUỐN Chúa. Giúp chúng con biết trông cậy nơi Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài. Giúp chúng con biết theo gương của Chúa Giê-xu, để không hành động theo Ý MUỐN chính mình, mà là theo Ý MUỐN Đức Chúa Cha.
Thưa Cha, ông ÁP-RA-HAM không chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa, và bởi đó Ích-ma-ên được sinh ra. Ích-ma-ên sau này là người gây ra nhiều khốn khổ cho Y-sác là con của lời hứa (Sáng 16:1,2). Vua SAU-LƠ cũng đã cậy vào quyền thế và Ý MÌNH, để hành động trước thì giờ của Đức Chúa Trời. Kết quả là ông bị mất ngai vàng và mất tất cả mọi thứ. Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn hành động theo Ý MUỐN Chúa. Cảm tạ Cha vì sự HƯỚNG DẪN Thánh Linh, luôn đem đến lợi ích chúng con. Sự DẪN DẮT của Đức Thánh Linh không bao giờ sai lầm. Thưa Cha, chúng con sẽ luôn nhìn lên Chúa, để được hướng dẫn. Chúng con sẽ không hành động, trừ khi chúng con biết đó là Ý MUỐN Chúa. Khi biết đó là Ý MUỐN Chúa thì hành động ngay, cho dù có sự khó khăn vây quanh. Cảm tạ Cha về ân điển, lòng thường xót, và sự hướng dẫn của Ngài cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 19/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các con đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng Ta” (Ma-la-chi 3:13)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Dân Số Ký chương 12 đến chương 23: “… Từ núi Hô-rơ, dân Y-sơ-ra-ên đi về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. Dân Y-sơ-ra-ên buộc phải đi theo con đường này, vì người Ê-đôm không cho phép họ đi qua đất của họ. Điều này buộc Y-sơ-ra-ên phải đi bộ qua một vùng sa mạc khắc nghiệt khủng khiếp. Đó là miền núi, gồ ghề và hoang vắng. Mọi người không thích nó. Sự thất vọng của họ về con đường mà họ buộc phải đi, đã làm nổi lên những lời PHÀN NÀN ở giữa họ. Họ PHÀN NÀN rằng Đức Chúa Trời và Môi-se đã mang họ ra khỏi Ai-cập chỉ để họ chết trong đồng vắng. Họ PHÀN NÀN về việc thiếu thức ăn. Họ PHÀN NÀN về việc thiếu nước. Họ PHÀN NÀN về Ma-na Chúa ban cho họ mỗi ngày. Thưa Cha, dân Y-sơ-ra-ên vui mừng hớn hở vì thoát khỏi ách nô lệ của người Ai-cập, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, họ đã biến thành những người hay CẰN NHẰN về đồ ăn, về cuộc sống khó khăn trong đồng vắng (Xuất 16:1-3; Dân 14:26-30). Thưa Cha, chúng con nhận ra các tác giả Thi thiên cũng thường hay PHÀN NÀN, vì có rất nhiều Thi thiên được gọi là những lời THAN PHIỀN với Thiên Chúa.
Thưa Cha, rất nhiều lần chúng con đã làm phiền Chúa bởi những lời nói mình. Chúng con là những người hay PHÀN NÀN. Chúng con hay LẰM BẰM về cách Đức Giê-hô-va hành động. Cái lưỡi của chúng con là ngọn lửa. Lưỡi của chúng con là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời chúng con (Gia-cơ 3:6). Tất cả chúng con đều vấp phạm trong lời nói. Thưa Cha, xin giúp chúng con chớ làm phiền Chúa trong lời nói mình (Gia-cơ 3:2). Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con về những ý nghĩ, lời nói trái nghịch ý Ngài. Xin tha thứ chúng con vì đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng Chúa (Ma-la-chi 3:13).
Thưa Cha, giúp chúng con không nói những lời PHÀN NÀN. Khi ở trong sự khó khăn thử thách, xin giúp chúng con vững lòng đặt sự tin tưởng nơi Chúa. Giúp chúng con yên nghỉ trong Ngài, để không có lời PHÀN NÀN nào ra từ miệng chúng con. Cảm tạ Cha vì Ngài sẽ giải cứu chúng con. Chúa luôn giúp đỡ chúng con. Ngài không lìa khỏi chúng con. Chúa chẳng từ bỏ chúng con (Phục 31:6). Lòng và trí chúng con sẽ không còn lời PHÀN NÀN, nhưng đầy tràn sự vui mừng, tin cậy Chúa. Thưa Cha, mỗi ngày khi thức dậy, chúng con sẽ cảm tạ Chúa vì công việc làm Ngài ban cho. Cảm tạ Chúa vì sức khoẻ. Cảm tạ Chúa vì sự no đủ mỗi ngày. Cảm tạ Chúa vì phương tiện đi lại Chúa ban... Thưa Cha, giúp chúng con luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giúp cho không còn có những lời phàn nàn nào ở trong chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 20/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được” (Ô-sê 11:8)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện Dân-số ký chương 24 đến chương 36: “… Hành trình về đất hứa của dân Y-sơ-ra-ên, nếu không phải đi vòng, thì chỉ mất 11 ngày đường, tuy nhiên tuyển dân Chúa đã phải đi 40 năm! (Phục 1:2). Do lòng vô tín, Đức Chúa Trời không cho phép họ vào đất hứa, nhưng phải lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, để Ngài dấy lên một thế hệ mới. Chúa sửa phạt họ nhưng Ngài vẫn thành tín, yêu thương giữ giao ước Ngài với họ.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện, khi cứu giúp dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai-cập. Cho dù Chúa đã làm tất cả vì con dân mình, nhưng họ vẫn vô ơn, không quay về với Ngài và không vâng theo ý muốn Ngài. Dân Chúa giống như những đứa con hư hỏng, đã từ bỏ cha mình và quay sang các thần khác. Đức Chúa Trời dùng các tiên tri kêu gọi họ trở lại, nhưng càng gọi mời, họ càng lẩn tránh Ngài! Họ nói “hãy bẻ xiềng trói và ném bỏ các dây buộc chúng ta” (Thi 2:3).
Thưa Cha, chúng con ngày nay cũng giống như những đứa con hư hỏng, đã từ bỏ cha mình. Chúng con quyết ý từ bỏ Chúa. Chúng con nhất quyết quay khỏi Chúa. Chúng con nhất quyết lìa xa Chúa. Chúng con phản bội Chúa (Ô-sê 11:7). Chúa quở trách chúng con: “Khốn cho quốc gia tội lỗi, dân tộc gian tà, dòng dõi làm ác, nhân dân hủ hóa! Họ đã bỏ Chúa Hằng Hữu, khước từ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên và lùi sâu vào con đường thoái hóa” (Ê-sai 1:4). Trong khi, Đức Chúa Trời nhẫn nhục chịu đựng dân Chúa, nhưng họ dối lừa Ngài và nghịch cùng Ngài (II Phi-e-rơ 3:9). Chúa phán: “Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn!” (Mat 23:37). “Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được” (Ô-sê 11:8)
Thưa Cha, bất trung với Chúa là một tội trọng. Khi dân Y-sơ-ra-ên bị cám dỗ từ bỏ Chúa đi thờ thần tượng, thì họ đã phạm tội bất trung. Khi hội thánh bị cám dỗ quay sang thế gian này, không yêu kính Chúa và không phục vụ Chúa, thì đó là phạm tội bất trung. Thưa Cha, chúng con thay vì tạ ơn Chúa đã ban cho đồ ăn, thức uống, quần áo, nhưng chúng con lại cảm tạ các thần khác, thì đó là tội vô ơn. Chúng con vô ơn với Chúa, vì Ngài ban mưa trên đất, nhưng chúng con lại dâng những hoa lợi cho các thần khác. Chính Đức Chúa Trời ban cho chúng con sức lực để tạo ra sản nghiệp, nhưng chúng con lại phục vụ các thần khác (I Ti 6:17). Thưa Cha, chúng con phải tạ ơn Chúa và nhận biết sự tốt lành của Ngài. Thật tội lỗi khi chúng con lấy ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho, để đem thờ lạy thần khác! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 21/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 2:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Phục truyền luật lệ ký chương 1 đến chương 11: “… Ông Môi-se viết sách Phục truyền như là những bài giảng của ông dành cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ băng qua sông Giô-đanh. Một thế hệ mới sắp bước vào Đất Hứa. Thế hệ mới này không có kinh nghiệm phép lạ ở Biển Đỏ hay nghe về luật pháp được ban cho ở núi Si-na-i. Và họ sắp bước vào một vùng đất mới với nhiều nguy hiểm và cám dỗ. Ông Môi-se thuyết giảng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành trình xuyên qua hoang mạc mênh mông nầy của các ngươi. Trong bốn mươi năm qua, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn Ở VỚI các ngươi; các ngươi không thiếu thốn gì cả.’ (2:7).
Thưa Cha, chúng con nghe ông Môi-se kể chuyện: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn Ở VỚI các ngươi” (2:7). Nghĩa là Đức Chúa Trời ngươi ĐÃ ở cùng những người thuộc về Ngài trong quá khứ, thì vẫn Ở VỚI họ trong hiện tại, và vẫn còn tiếp tục Ở VỚI họ trong tương lai nữa. Giống như dân Do Thái ngày xưa, chúng con thường hay vấp ngã, thường hay bất trung với Ngài, nhưng Ngài luôn Ở VỚI chúng con. Chúa luôn Ở CÙNG chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Dân Do Thái ngày xưa không thiếu thốn chi hết, thì chúng con ngày nay, bởi có Ngài Ở CÙNG, nên cũng chẳng thiếu thốn chi hết. -Về thức ăn thì mỗi sáng, Chúa cho ma-na rơi xuống để nuôi con dân Ngài, cũng như Chúa đã chu cấp cho chúng con ngày nay. -Về nước uống thì Đức Chúa Trời cũng đã cung cấp rất đầy đủ cho dân Chúa ngay trong đồng vắng. Ngài đã làm đầy đủ cho họ, cũng như đang làm đầy đủ cho chúng con ngày nay. -Về quần áo thì trong 40 năm, Đức Chúa Trời đã làm cho quần áo của con dân Ngài, không bị cũ hoặc bị rách (Phục 8:4). -Về sức khỏe thì cũng được Đức Chúa Trời chăm sóc rất kỹ lưỡng, như Ngài đã chăm sóc cho họ về thức ăn, nước uống, quần áo. Chúa đã bày tỏ sự chăm sóc siêu nhiên của Ngài trên dân Chúa, cũng như trên chúng con ngày nay.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Đức Chúa Trời ngươi ĐÃ Ở VỚI ngươi” (2:7). Cảm tạ Cha vì Ngài luôn Ở CÙNG chúng con. Chúa luôn đồng hành với chúng con. Chúa lo lắng cho chúng con. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con trên con đường lữ hành trần gian. Thưa Cha, chúng con cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm Chúa đồng hành cùng chúng con, trong mọi vui buồn của cuộc sống. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm Chúa chẳng bao giờ rời xa chúng con. Thưa Cha, có Chúa ở cùng, chúng con chẳng sợ gì. Có Chúa ở cùng, chúng con được Chúa bênh đỡ. Có Chúa ở cùng, chúng con được nương náu mình nơi Chúa (Thi 118:6-8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 22/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục truyền luật lệ ký 4:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Phục truyền Luật-lệ Ký chương 12 đến chương 28: “… Sách Phục truyền là bản dân luật và luật tôn giáo do Môi-se biên soạn dưới sự hướng dẫn của Chúa. Những điều luật này dạy rằng: Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Vâng lời Chúa thì được phước hạnh, không vâng lời sẽ bị trách phạt. Kính yêu Chúa cách chân thật được bày tỏ qua đời sống thánh sạch, vâng lời, và yêu thương người lân cận. Sự thành tín và quyền năng Chúa, sẽ được thể hiện trên con dân Chúa trong lúc có cần. Dân Chúa phải dạy cho con cháu và thế hệ mai sau biết vâng lời Chúa, kính sợ Chúa, và trung tín thờ phượng Chúa.
` Thưa Cha, chúng con nhận ra một THẾ HỆ MỚI của dân Y-sơ-ra-ên sắp bước vào Đất Hứa. Các điều luật này do Chúa ban ra, để nhắc nhở THẾ HỆ MỚI về tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài, sự thành tín của Chúa, sự thánh khiết của Ngài, sự ban phước của Chúa, và sự cảnh báo của Ngài. Thưa Cha, giúp chúng con hết lòng yêu mến Chúa Hằng Hữu, và vâng theo các mạng lịnh của Ngài. Giúp chúng con biết phá hủy tất cả những thần tượng trong đời sống mình, tức là bất cứ điều gì chúng con coi trọng hơn Chúa. Giúp chúng con không tôn thờ những điều thuộc về Ai-cập ngày nay như: của cải vật chất, vinh hoa lợi lộc, sự giàu sang, sự mê tham của xác thịt, ham muốn của mắt, kiêu ngạo của đời.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” (Phục truyền 4:2). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đôi lúc chúng ta cần suy ngẫm kỹ lưỡng về Mười Điều Răn để bảo đảm là chúng ta không vi phạm điều răn nào cả. Ví dụ, nhiều Cơ Đốc nhân chẳng bao giờ tính chuyện ăn cắp của bạn bè, nhưng họ sẵn sàng ăn cắp của chính quyền qua việc trốn thuế. Một số người ăn cắp danh tiếng hoặc sáng kiến của người khác. Một số Cơ Đốc nhân chắc chắn sẽ không bao giờ cầm dao giết ai cả, nhưng họ vẫn thù hằn và nguyền rủa người khác, hoặc họ phá thai (I Giăng 3:15). Có người không bao giờ phạm tội tà dâm, nhưng thường nhìn người khác phái với lòng thèm muốn rạo rực” (Mat 5:28). Thưa Cha, giúp chúng con biết chú tâm vào tất cả những lời Chúa đã cảnh báo, để cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp. Vì đây không phải là lời nói vô ích… Nhờ lời nầy (chúng con) sẽ được sống lâu trên đất” (Phục 32:46,47). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn có lòng kính sợ Chúa, biết vâng giữ các điều răn Chúa, để chúng con sẽ hưởng được phước hạnh đời đời! (Phục truyền 5:29). Thưa Cha, giúp chúng con biết “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” của chúng con (Phục truyền 6:5). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 23/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa” (Phục- truyền 30:19)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện Phục-truyền chương 28 đến Giô-suê 6: “… Môi-se, trong bài giảng thứ ba, đã nói trước về các PHƯỚC LÀNH và sự RỦA SẢ sẽ giáng trên dân Chúa, tùy vào sự vâng phục hay bất tuân của họ. Tiếp theo, Môi-se bổ nhiệm Giô-suê làm người lãnh đạo kế tiếp. Ông chúc phước cho các bộ tộc và nói lời từ biệt cuối cùng. Môi-se qua đời bình an trong sự vinh hiển của Chúa và sự thương tiếc của 12 bộ tộc Y-sơ-ra-ên.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Môi-se hy vọng thế hệ trẻ và các thế hệ sau họ, sẽ lựa chọn một cách khôn ngoan. Môi-se rao giảng rằng, dân Chúa phải làm một sự lựa chọn: VÂNG LỜI hoặc bất tuân, PHƯỚC LÀNH hay nguyền rủa, SỰ SỐNG hay cái chết. Ông Môi-se khuyên dân Chúa hãy trung tín và vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để có được một tương lai phước hạnh và thành công khi tiến vào đất hứa. Ông kể chuyện: Bây giờ chỉ có hai con đường cho thế hệ trẻ của Y-sơ-ra-ên lựa chọn: VÂNG LỜI hoặc BẤT TUÂN. Nếu chọn VÂNG THEO các điều răn của Chúa, họ sẽ được phước; nếu chọn BẤT TUÂN, họ sẽ bị rủa sả. Phước hạnh gần nhất mà họ sẽ nhận được là sẽ được vào Đất Hứa, hưởng được đất và mùa màng dư dật, đuổi được kẻ thù, và sẽ sống lâu dài ở đó. Ngày nay, nếu chúng con VÂNG LỜI Chúa, Ngài ban cho chúng con đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời (Ê-phê-sô 1: 3-6). Còn nếu chúng con không nghe theo điều răn của Chúa và xây bỏ đường lối Ngài thì họ sẽ bị rủa sả, nghĩa là đánh mất sự ban phước của Chúa (11:28). Ngày nay, nếu chúng con KHÔNG VÂNG LỜI, thì cũng không thể kinh nghiệm được sự bình an, niềm vui, và sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh (Gia-cơ 1:12).
Thưa Cha, giúp chúng con biết LỰA CHỌN được Chúa ban phước, bởi sự VÂNG PHỤC của chúng con (Giê 17:5-7). Chúng con quyết định CHỌN đi trên con đường dẫn đến phước hạnh. Xin Chúa thêm sức cho chúng con có đủ đức tin, để luôn vững bước trên con đường chúng con đã CHỌN. Khi VÂNG LỜI Chúa, thì chúng con là người có phước. Khi chúng con lấy Đức Giê-hô-va làm NƠI NƯƠNG TỰA mình, thì chúng con là người được phước. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy VÂNG LỜI Ta để các ngươi được sống” (Giê-rê-mi 17:21). Chúng con nghe ông Môi-se kể chuyện: “… hôm nay tôi có đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết. Tôi kêu gọi đồng bào chọn con đường sống, để đồng bào và con cháu mình được sống” (Phục truyền 30: 19). Thưa Cha, “chúng con đã chọn con đường chân thật, đặt phán quyết của Chúa trước mặt chúng con” (Thi 119:30). Xin Cha ban cho chúng con năng lực để VÂNG LỜI Chúa, hầu cho chúng con kinh nghiệm được những phước hạnh thiêng liêng, từ các nơi trên trời Chúa hứa ban cho. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 24/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con, cũng là những cố vấn cho con” (Thi thiên 119:24)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giô-suê chương 7 đến chương 19: “… Chúa bảo Giô-suê dẫn Y-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh mà vào Ca-na-an. Sau khi băng qua sông Giô-đanh, quốc gia non trẻ Y-sơ-ra-ên bắt đầu càn quét xứ Ca-na-an. Cuộc chiến giành đất hứa bắt đầu với trận chiến nổi tiếng ở Giê-ri-cô, trong đó Chúa Toàn năng thay cho người Y-sơ-ra-ên, đánh đổ các đồn lũy của kẻ thù. Tiếp theo, trong trận chiến ở Ga-ba-ôn, Chúa khiến những trận mưa đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống và nghiền nát quân địch. Sau cùng, Chúa làm cho mặt trời đứng yên, giúp cho dân Y-sơ-ra-ên có thời gian ban ngày dài hơn, để có thể bắt giết nhiều quân địch trước khi đêm đến (10:1-15).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Việc phục vụ Chúa và thành công trong chức vụ đòi hỏi sự quyết tâm, tập trung, và sống trong Lời Chúa. Chúng con không thể tiến xa trong cuộc sống, nếu không có MỤC ĐÍCH sống. MỤC ĐÍCH sống của Giô-suê là giúp Môi-se định cư dân Y-sơ-ra-ên ở Ca-na-an để “Đức Chúa Trời được sáng danh.” Thưa Cha, cho con hỏi: “Làm thế nào để có được MỤC ĐÍCH sống?” Ô, con hiểu rồi: nhờ Lời Đức Chúa Trời, mà chúng con tìm thấy được MỤC ĐÍCH sống, cho dù có được Chúa phán với chúng con trong khải tượng hay không. Cũng chính nhờ Lời Đức Chúa Trời, mà chúng con tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho mình. Tác giả Thi thiên kể chuyện: “Chứng ngôn Chúa… làm phương châm định hướng đời con… Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi 119:24, 105).
Thưa Cha, giúp chúng con biết cẩn thận VÂNG THEO luật pháp của Chúa. Chúng con sẽ mạnh dạn, can đảm, làm theo luật pháp Chúa, không xây qua bên phải hoặc bên trái, để đi đâu chúng con cũng đều được thịnh vượng (Giô-suê 1:7-8). Thưa Cha, giúp chúng con biết cẩn thận NHỜ CẬY CHÚA trong mọi việc chúng con làm. Giúp chúng con biết ngày đêm suy niệm, và TUÂN HÀNH theo sách luật pháp (1:8). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa không đòi hỏi chúng con phải mạnh mẽ, thông minh, nhiều khả năng, để có thể trở thành người hầu việc Chúa hiệu quả. Nhưng Ngài chỉ muốn chúng con VÂNG THEO Lời Chúa và NƯƠNG CẬY vào quyền năng Chúa. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công” (1:8). Cảm tạ Cha vì “các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con, cũng là những cố vấn cho con” (Thi 119:24). Chúng con sẽ luôn SUY NGẪM chứng ước Chúa. Chúng con sẽ luôn LÀM THEO chứng ước Chúa. Nhờ chứng ước Chúa, chúng con sẽ trở nên khôn ngoan công trong mọi việc. Nhờ chứng ước Chúa, chúng con sẽ thành công trong mọi việc. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 25/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp” (Giô-suê 1:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Giô-suê chương 20 đến Các Quan Xét chương 7: “… Giô-suê chiếm được nhiều đất đai. Các bộ tộc bèn họp lại để bắt thăm chia đất. Khi thấy mình đã già sắp qua đời, Giô-suê triệu tập một Đại hội cho cả Y-sơ-ra-ên tại Si-chem. Ông kêu gọi mọi người cùng nhau nhắc nhở các thế hệ trẻ, về các giao ước của Chúa với Áp-ra-ham và Môi-se. Ông nói với mọi người rằng Chúa đã thành tín, giữ trọn tất cả những lời hứa của Ngài, và rằng nếu thế hệ trẻ biết chọn lựa YÊU CHÚA và VÂNG LỜI CHÚA, thì có thể kỳ vọng tiếp tục hưởng được những phước lành này.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời luôn CHỌN và LẬP những người lãnh đạo, để thực hiện các mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đã mất 60 năm để chuẩn bị cho Giô-suê trở thành người lãnh đạo, hầu dẫn đưa dân Chúa vào Đất Hứa. Bí quyết thành công của Giô-suê là YÊU MẾN và LÀM THEO Lời Chúa (Giô 1:6-9). Thưa Cha, khi chúng con để cho Lời Chúa hướng dẫn, thì chúng con sẽ luôn thành công. Tất cả sự khôn ngoan đều đến từ Lời Đức Chúa Trời. Không có Lời Chúa trong cuộc sống, chức vụ chúng con sẽ bị thất bại. Thưa Cha, chúng con nhớ lại vua Giô-sa-phát cũng là người YÊU MẾN và LÀM THEO Lời Chúa. Vua yêu mến Lời Chúa nên luôn có Luật pháp của Ngài ở bên mình. Vua đã thường xuyên đọc Luật pháp ấy, để “tập biết kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo lời của luật pháp và hết thảy điều răn” (Phục 17:18-19).
Thưa Cha, xin giúp chúng con cũng trở thành người YÊU MẾN và LÀM THEO Lời Chúa. Xin cho chúng con biết “vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm" (Thi 1:1-2). Giúp chúng con trở thành người “mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước" (Thi 42:1). Xin cho chúng con là những người kiên nhẫn đứng chờ nghe Chúa phán (Ha-ba-cúc 2:1). Thưa Cha, giúp chúng con trở thành người trông đợi Chúa mỗi ngày (Thi 25:5). Đôi khi, chúng con sẽ không nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Chúa. Nhưng Ngài sẽ luôn tiết lộ cho chúng con những điều tuyệt vời thông qua lời Kinh Thánh. Thưa Cha, chúng con sẽ tiếp tục YÊU MẾN và SUY NGẪM Lời Chúa, ngay cả khi chúng con không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Nhưng chúng con tin rằng, Đức Chúa Trời luôn ở đó hướng dẫn chúng con. Thưa Cha, chúng con không để cho Lời Chúa xa cách mình. Chúng con sẽ nghĩ đến Lời Chúa mọi lúc. Chúng con trung tín SUY NGẪM Lời Chúa. Chúng con cẩn thận LÀM THEO Lời Chúa. Chúng con sẽ sống DỰA TRÊN Lời Chúa. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận LÀM THEO tất cả luật pháp” (Giô-suê 1:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 26/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Các Quan Xét chương 8 đến chương 19: “… Sau khi Giô-suê và mọi người thuộc thế hệ ông lần lượt qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại phụng sự các thần tượng, lìa bỏ Chúa là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Mỗi lần họ làm điều này, Chúa trừng phạt họ bằng cách để cho các quốc gia khác tấn công và đánh bại họ. Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên quay trở lại với Chúa và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Chúa đã cử một nhà lãnh đạo đặc biệt gọi là "quan xét," để giúp họ đánh bại kẻ thù. Sau đó là thời kỳ hòa bình, và dân Y-sơ-ra-ên trung thành với Chúa cho đến khi vị quan xét còn sống. Nhưng rồi họ lại từ bỏ Chúa. Tất cả những điều này đã xảy ra hết lần này đến lần khác.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, thông điệp chính của sách Các quan xét là tội lỗi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Khi phạm tội cùng Chúa, con đường duy nhất để phục hồi mối tương giao giữa chúng con với Chúa, là ăn năn. Chúa đang chờ đợi chúng con ăn năn, để nhận được sự tha thứ và phước hạnh đời đời của Ngài. Ngày xưa Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân Chúa hãy từ bỏ đường lối mình, các ý tưởng mình, trở lại cùng Đức Giê-hô-va để nhận được sự thương xót và tha thứ (Ê-sai 55:6-7). Trong sách Giô-ên, Đức Chúa Trời kêu gọi dân Chúa thành thật ăn năn tội lỗi của họ, bởi vì Ngài mong ước họ hết lòng trở về với Ngài (2:12). Giô-ên nhắc nhở cho dân Chúa rằng, Ngài là Đấng “nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương” để tha thứ cho con cái Ngài (2:13).
Thưa Cha, chúng con thường nghĩ rằng, ăn năn chỉ dành cho những người chưa biết Chúa, nhưng thật ra, ăn năn cũng rất cần cho những người đã tin Chúa. Vì có thể chúng con đi nhà thờ lâu năm, làm công việc Chúa nhiều năm, nhưng lại xa cách với Chúa trong mối liên hệ với chính Ngài. Hoặc sâu thẳm bên trong tấm lòng, là những góc tối mà chúng con không muốn Chúa đụng vào. Thưa Cha, xin kéo chúng con lại gần bên Chúa để ăn năn và nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Và bởi ân sủng cao sâu của Chúa, chúng con tiếp tục bước đi trên hành trình về Thiên Quốc. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha vì đã yêu thương, khi ban cho chúng con những phước hạnh dư dật và cả sự sửa phạt. Ngợi khen Chúa, vì “… Cha tâm linh sửa dạy vì lợi ích đời đời, để chúng con trở nên thánh khiết như Ngài (Hê 12: 6,10 BDY). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải 3:19). Vâng, thưa Cha, kể từ nay chúng con sẽ sốt sắng ăn năn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 27/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải” (Các Quan Xét 21:25)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện Các Quan Xét chương 20 đến I Sa-mu-ên chương 8: “… Trong thời các quan xét, Y-sơ-ra-ên không có vua, mọi người cứ làm theo Ý MÌNH cho là phải” (17:6). Và điều đó đã dẫn đến sự suy đồi và hỗn loạn. Thưa cha, chúng con nhận ra, thế hệ dũng cảm, được đào luyện trong đồng vắng, đã chiếm xứ Ca-na-an dưới quyền lãnh đạo hùng mạnh của Giô-suê. Khi thế hệ nầy lần lần qua đi, thì thế hệ mới chẳng bao lâu đã sa vào lề thói phóng túng của những dân tộc lân cận thờ lạy hình tượng. Dân Y-sơ-ra-ên nhanh chóng suy sụp sau khi một thế hệ khác tiếp nối. Đối với Chúa, thời các quan xét là thời kỳ tồi tệ nhất.
Thưa Cha, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con về trách nhiệm cơ bản của một dân tộc: (1) Yêu mến và thờ phượng chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời. (2) Dạy cho con cháu luật pháp Đức Chúa Trời. (3) Cảm tạ về những phước hạnh của Chúa ban. Và (4) không thờ phượng các thần ngoại đạo. Thưa Cha, thế hệ mới của dân Chúa đã thất bại trong nhiệm vụ này. Dân chúng không muốn “trước hết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Mat 6:33). Họ chỉ thích cùng với các dân tộc xung quanh thờ thần tượng. Kết quả là Y-sơ-ra-ên đã chìm đắm trong tai họa về đạo đức, thuộc linh, và chính trị.
Thưa Cha, giúp chúng con biết dạy dỗ con cháu mình và thế hệ kế tiếp trong đường lối của Chúa. Xin cho chúng con biết vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời và đi theo đường lối Ngài. Thưa Cha, “sự công chính làm cho đất nước được tôn trọng, nhưng tội lỗi làm cho dân tộc bị hổ thẹn” (Châm 14:34). Dân Y-sơ-ra-ên liên tục chọn đường lối của các quốc gia xung quanh họ, thay vì đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa muốn họ trở thành một vương quốc của thầy tế lễ và một quốc gia thánh hiến cho Đức Chúa Trời; nhưng họ đã chọn sống giống như các quốc gia khác, thờ phượng các thần giả mạo. Thay vì vâng theo những lời tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho mình, họ đã vi phạm mối quan hệ giao ước của mình với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, giúp chúng con sống theo TIÊU CHUẨN Nước Trời, để nhận được phước hạnh thật Chúa ban. Xin cho chúng con biết sống theo TIÊU CHUẨN của Ngài, để Chúa luôn thấy những phẩm chất tin kính trong đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết cam kết sống theo TIÊU CHUẨN của Chúa, thay vì theo TIÊU CHUẨN của chúng con. Giúp chúng con biết đưa ra những lựa chọn theo Lời Chúa, chứ không theo thế gian. Thưa Cha, chúng con muốn để Ngài ĐẦU TIÊN trong cuộc đời chúng con. Chúng con KHÔNG MUỐN “làm theo điều mình cho là phải” (21:25). Chúng con KHÔNG MUỐN tự do làm điều gì mà mình cho là đúng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 28/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng” (Châm-ngôn 29:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sa-mu-ên chương 9 đến chương 20: “… Dân Y-sơ-ra-ên đã không nghe tiếng CHÚA PHÁN trong nhiều chục năm. Dân Chúa không nhận được KHẢI TƯỢNG của Chúa. Các thầy tế lễ tham nhũng. Các quốc gia lân cận đe dọa sự an toàn của vùng đất hứa. Dân Y-sơ-ra-ên cần được nghe lại TIẾNG CHÚA. Dân Chúa cần có KHẢI TƯỢNG của Chúa. Vì vậy, Chúa ban cho họ ông Sa-mu-ên. Nhưng khi Sa-mu-ên già yếu, dân chúng yêu cầu Sa-mu-ên chỉ định cho họ một vị vua. Chúa không vui, nhưng cũng ban cho họ ông Sau-lơ. Vua Sau-lơ là một người ích kỷ, hèn nhát. Vua phớt lờ Lời Chúa. Vua đã nhiều lần không vâng lời Chúa. Vua không có KHẢI TƯỢNG của Chúa.
Thưa Cha, dân chúng đã theo KHẢI TƯỢNG riêng để xin một vị vua, nhưng điều này không đẹp lòng Chúa. Sau buổi lễ bổ nhiệm Sau-lơ làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, Sa-mu-ên nhắc cho dân chúng rằng, họ đã phạm tội khi cầu xin một vị vua theo Ý RIÊNG. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Sau-lơ là vị vua do dân chúng lựa chọn: cao ráo, đẹp trai, tài ba, mạnh mẽ, nhưng Sau-lơ yếu đuối về mặt tâm linh. Ông không có KHẢI TƯỢNG, và không theo KHẢI TƯỢNG của Chúa. Ông không hoàn toàn đầu phục, để vâng theo ý muốn Chúa. Vì vậy, Chúa đã truất quyền làm vua của Sau-lơ. Chúa muốn tìm kiếm những nhà lãnh đạo yêu Chúa, có KHẢI TƯỢNG của Chúa, và vâng lời Chúa. Thưa Cha, cho con hỏi: “Có phải ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn ban khải tượng cho những tôi con Chúa?” Ô, con nhớ lại rồi. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn ban khải tượng cho những người tin Chúa, đặc biệt là ở những nơi chưa được nghe Tin mừng cứu rỗi, và nơi mà mọi người không có Kinh Thánh.
Thưa Cha, xin mở mắt chúng con và giúp chúng con nhìn thấy KHẢI TƯỢNG Chúa ban. Chúa muốn chúng con thấy chính mình Ngài và quyền tối cao của Ngài. Chúa muốn chúng con nhìn thấy những người chưa được cứu và nhu cầu của họ. Chúa muốn chúng con nhìn thấy Tin lành và quyền năng của Tin lành để cứu rỗi những người tin nhận. Chúa muốn chúng con nhìn thấy chính mình và trách nhiệm truyền rao Tin lành của chúng con. Thưa Cha, xin cho chúng con nhìn thấy Chúa là Đấng đầy quyền năng, có thể làm được mọi điều, đồng thời cũng nhìn thấy điều Chúa muốn làm, thông qua chúng con. Xin giúp chúng con NHÌN THẤY, HlỂU BIẾT, và LÀM THEO KHẢI TƯỢNG của Chúa. Giúp chúng con xác định rõ KHẢI TƯỢNG, biết được điều Chúa muốn làm thông qua chúng con, và có một niềm đam mê cháy bỏng để tham gia với Chúa. Cảm tạ Cha, vì “những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài” (I Cô 2:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 29/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài, đặt người ấy làm người lãnh đạo của dân Ngài” (I Sa-mu-ên 13:14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Sa-mu-ên chương 20 đến II Sa-mu-ên chương 3: “… Đức Chúa Trời tìm thấy một người VỪA LÒNG Ngài, để lãnh đạo dân Ngài. Chúa giao cho Sa-mu-ên nhiệm vụ phải tìm kiếm và xức dầu cho vị vua mới của Y-sơ-ra-ên, để thay thế cho Sau-lơ. Sa-mu-ên đã tiếp xúc với nhiều người, nhưng không tìm được người theo tiêu chuẩn của Chúa. Cuối cùng, ông tìm thấy Đa-vít, con trai út của Gie-sê và là người kém cõi nhất, ít được quan tâm nhất, lại được Chúa chọn. Đa-vít đạt được tiêu chuẩn mà Chúa đang tìm kiếm: “Ta đã tìm thấy Đa-vít… là người Ta HÀI LÒNG, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta” (Công 13:22). Đa-vít được Chúa HÀI LÒNG, vì có bản tính trung thực, thành thật, liêm chính, khiêm nhường. Và Chúa đã sử dụng Đa-vít, để thi hành mọi ý muốn của Chúa. Ngài trọng dụng Đa-vít, để thực hiện những KHẢI TƯỢNG của Chúa.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đa-vít là nhà lãnh đạo biết làm theo Ý CHÚA. Ông là một vị vua tốt, biết quan tâm đến người dân của mình. Đức Chúa Trời ban phước cho Đa-vít và toàn thể quốc gia dưới sự cai trị của ông. Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời lập một thỏa thuận với Đa-vít, và Ngài hứa sẽ làm cho triều đại của Đa-vít tồn tại mãi mãi. Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn là một người ĐẸP LÒNG Chúa. Giúp chúng con “… dù còn trong thân xác hay lìa khỏi thân xác, mục đích của chúng con là sống ĐẸP LÒNG Chúa (II Cô 5:9-10). Thưa Cha, giúp chúng con trở thành “người ĐẸP Ý Chúa” (I Sa-mu-ên 13:14 ). Giúp chúng con vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con kiên trì trong sự ngay lành cho tới cùng. Khi còn niên thiếu, Đa-vít là một mẫu người Chúa muốn (I Sa 13:14). Khi lớn lên, ông nhiều lần nghe CHÚA PHÁN. Ông đã nhận được nhiều KHẢI TƯỢNG. Thưa Cha, giúp chúng con trở thành mẫu người Chúa muốn. Giúp chúng con luôn trở thành người người ĐẸP Ý Chúa. Giúp chúng con trở thành những người nhận được nhiều KHẢI TƯỢNG của Chúa.
Thưa Cha, chúng con muốn sống ĐẸP LÒNG Chúa hơn là đẹp lòng loài người (Công 5:29). Chúng con muốn dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, ĐẸP LÒNG Đức Chúa Trời (Rô 12:1). Chúng con muốn lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời, một cách ĐẸP LÒNG Ngài (Hê 12:28). Thưa Cha, chúng con sẽ trở thành những gì, Chúa muốn chúng con trở thành. Chúng con sẽ làm những gì, Chúa muốn chúng con làm. Chúng con sẽ hoàn thành KHẢI TƯỢNG mà Chúa dành cho chúng con, chứ không phải KHẢI TƯỢNG của ai khác cho chúng con. Xin giúp con xác định KHẢI TƯỢNG Chúa ban, và tham gia với Chúa, để Ngài thực hiện mọi việc Chúa muốn làm qua chúng con. Thưa Cha, mục đích của chúng con là sống ĐẸP LÒNG Chúa (II Cô 5:9). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 30/04/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu” (II Sử ký 6:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện II Sa-mu-ên chương 4 đến chương 16: “… Đa-vít trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. Quốc gia của ông đã được thống nhất và hòa bình. Đa-vít đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, sau tất cả những khó khăn mà ông đã phải chịu đựng. Đối với Đa-vít, những ngày này là thời gian để suy ngẫm về những phước lành và ân điển của Đức Chúa Trời. Khi Đa-vít suy ngẫm về Chúa và Luật pháp, một ước mơ nảy sinh trong lòng ông. Đa-vít muốn xây một Đền thờ cho Chúa. Nhưng Chúa đã nói ‘Không’ với ước mơ của vua Đa-vít. Thưa Cha, cho con hỏi: “Chúng con phải làm gì, khi Chúa nói ‘Không’ với những ước mơ phục vụ Chúa của chúng con?”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Đa-vít ngồi trong cung điện của mình, ông cảm thấy tội lỗi vì đã sống xa hoa như vậy, trong khi Đức Chúa Trời vinh quang lại ngự bên trong một chiếc lều đơn sơ. Đa-vít tin rằng một Chúa vinh quang như vậy, phải có một Đền thờ xứng đáng với sự uy nghiêm của Ngài. Đây là một ước muốn tốt lành và Đa-vít đã được Chúa khen ngợi vì đã có ước mơ này (II Sử ký 6:7-9). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, có ước mơ là điều tốt; nhưng chúng con cần chắc chắn rằng, những ước mơ của chúng con phải đến từ Chúa. Trong khi Đa-vít có một ước mơ tốt lành, nhân từ, tin kính, nhưng ước mơ của ông không đến từ Chúa. Ước mơ của Đa-vít có tất cả dấu hiệu của ước mơ đến từ Chúa, nhưng thật ra là do chính Đa-vít tạo ra, chứ không phải ý muốn của Chúa.
Thưa Cha, xin ban cho chúng con một ước mơ phục vụ Chúa. Xin đặt trong lòng chúng con một khát khao hầu việc Ngài! Xin Cha giúp chúng con biết chắc rằng, những ước mơ của chúng con phải đến từ Chúa. Khi những ước mơ của chúng con đến từ Chúa, thì chúng sẽ thành hiện thực trong từng chi tiết như giấc mơ của Giô-sép (Sáng 37:5-11). Thưa Cha, chúng con biết rằng, đôi khi Chúa nói “Không” với những ước mơ của chúng con. Khi Chúa nói “Không” với chúng con, đó là vì Ngài có ý định tốt hơn nhiều cho chúng con. Đây là khám phá của Đa-vít. Đây là kinh nghiệm của các môn đệ Chúa. Họ nghĩ rằng ước mơ của họ đã tan vỡ, khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Chẳng bao lâu họ nhận ra rằng, Đức Chúa Trời có sẵn một điều gì đó tốt hơn nhiều cho họ. Đó cũng là khám phá của Phao-lô (II Cô 12:7-10). Đó cũng là kinh nghiệm của ba thanh niên Hê-bơ-rơ, của Đa-ni-ên, của Ê-li... của chúng con. Cảm tạ Cha, vì Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho người tin Chúa! Chúa luôn có kế hoạch tốt nhất cho chúng con. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết sẵn sàng đón nhận ước mơ của Chúa, như ước mơ của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 01/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn” (Thi-thiên 117:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện chuyện II Sa-mu-ên chương 17 đến I Các Vua chương 1: “… Phần này kể lại sự kết thúc triều đại của Đa-vít. Tiếp theo, Sa-lô-môn thay thế Đa-vít lên nắm quyền trong một hoàn cảnh khá căng thẳng.” Thưa Cha, chúng con thấy Đa-vít đã luôn CA NGỢI CHÚA, trong những ngày trên đất. Vào cuối đời, ông vẫn tiếp tục CA NGỢI: “Đức Giê-hô-va là tảng đá, là đồn lũy của tôi, và là Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là tảng đá của tôi, nơi tôi tìm được chỗ ẩn náu, là cái khiên và là sừng cứu rỗi của tôi, là pháo đài và nơi nương náu của tôi, Đấng giải cứu tôi khỏi những kẻ hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Đấng đáng được ngợi ca; và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù” (II Sa 22:2-4).
Thưa Cha, vua Đa-vít đã dùng nhiều tên gọi của Chúa, để CA NGỢI Ngài. Ông gọi Chúa là “tảng đá,” “đồn lũy,” “Đấng giải cứu,” “cái khiên,” “sừng cứu rỗi,” “pháo đài,” “nơi náu ẩn cao,” và là “Đức Chúa Trời” của mình. Đa-vít kể lại những kinh nghiệm được Chúa giải cứu khỏi mọi kẻ thù, kẻ chống đối, kẻ ghen ghét và muốn làm hại ông. Mỗi khi nương nhờ Chúa, ông luôn kinh nghiệm được sự giúp sức và giải cứu của Ngài. Vì thế, ông CA NGỢI, CẢM TẠ, và CHÚC TỤNG Chúa không thôi.
Thưa Cha, sáng nay chúng con ngồi ngẫm lại về lòng nhân từ và ơn thương xót của Chúa trong nhiều năm tháng, chúng con cũng không thể làm gì khác hơn là tôn cao và CA NGỢI Chúa: “Đức Giê-hô-va hằng sống! Vầng Đá đáng chúc tôn của con! Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao!” (Thi 18:46). Những năm tháng qua có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời, giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa luôn bao bọc gìn giữ chúng con. Chúng con đã trải qua những đau khổ, những mất mát, nhưng chúng con lại được bàn tay Chúa dìu dắt và bồng ẵm chúng con qua những thăng trầm cuộc đời. Tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng con rất lớn, đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời! Ha-lê-lu-gia! (Thi 117:1-2).
Lạy CHÚA là Nguồn năng lực của chúng con, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là sức mạnh của chúng con, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là tảng đá, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là nguồn che chở, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là Đấng Cứu Rỗi, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là khối đá để ẩn núp lúc lâm nguy, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là cái thuẫn, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là ĐẤNG bênh vực, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là Đấng đáp lời kêu xin, chúng con yêu mến Ngài. CHÚA là Đấng đáng được ca ngợi, chúng con yêu mến Ngài. Lạy CHÚA, chúng con yêu mến Ngài hôm nay và suốt cả cuộc đời chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 02/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Xin Chúa ban cho con khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này” (II Sử ký 1:10 BDM)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Các Vua chương 2 đến chương 10: “… . vua Sa-lô-môn lên nắm quyền trong hoàn cảnh khá căng thẳng. Vì thế, vua cầu xin Chúa sự KHÔN NGOAN để cai trị đất nước, Ngài nhậm lời cầu xin của vua. Tiếp theo là sự mô tả chi tiết về sự KHÔN NGOAN và sự giàu có của Sa-lô-môn, bao gồm cả chuyến viếng thăm của nữ hoàng Sê-ba.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, vua Sa-lô-môn là người yêu mến sự khôn ngoan. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Từ thời trai trẻ, vua đã yêu quý và kiếm tìm đức KHÔN NGOAN. Khi lên ngôi vua, Sa-lô-môn nổi tiếng là vị vua khôn ngoan sáng suốt. Ông đã xử những vụ án rất phức tạp một cách rất KHÔN NGOAN. Bà nữ hoàng Sê-ba ở mãi tận phương nam, cũng phải đến nghe sự khôn ngoan của ông. Nhưng khôn ngoan nhất là khi được Chúa cho chọn lựa cầu xin, vua đã không xin để được GIÀU CÓ, SỐNG LÂU, DANH TIẾNG. Vua chỉ cầu xin được sự KHÔN NGOAN từ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn rất đẹp lòng Chúa, nên Ngài chẳng những ban cho vua sự KHÔN NGOAN, mà còn ban cho vua thêm mọi điều khác nữa, đó là sự GIÀU CÓ, DANH VỌNG, và SỐNG LÂU (Mat 6:33). Nhờ vậy, vua đã được thành công trọn vẹn. Dưới vương triều của Sa-lô-môn, bờ cõi được mở mang nhiều nhất, so với các vương triều trước. Chưa hết, uy tín của vua Sa-lô-môn lan rộng bốn phương, sự khôn ngoan, sự giàu có của vua được kể là vô hạn, và ảnh hưởng của sự thịnh vượng đó lan đến cả toàn dân. Thưa Cha, chúng con nhận ra: sự cầu nguyện đã thay đổi cuộc đời của Sa-lô-môn (II Sử 1:10). Nguyên tắc trên vẫn áp dụng cho cuộc sống của chúng con ngày nay. Chúng con thật sự tin rằng một lời cầu nguyện, có thể thay đổi cả cuộc đời chúng con là những người tin Chúa.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán qua ông Gia-cơ: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự KHÔN NGOAN, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho…” (Gia-cơ 1:5). Thưa Cha, chúng con là những người “thiếu sự KHÔN NGOAN,” xin ban cho chúng con “tâm linh KHÔN NGOAN.” Chúng con là những người “thiếu sự KHÔN SÁNG,” xin ban cho chúng con “thần trí của sự KHÔN SÁNG” (Ê-phê-sô 1:17). Cảm tạ Cha là Đấng rộng rãi, sẵn sàng ban cho chúng con sự KHÔN NGOAN khi cầu xin. Ngợi khen Cha là Đấng ban sự KHÔN NGOAN dồi dào, cho những ai cầu xin. Tạ ơn Cha, khi chúng con không hiểu biết đường lối Chúa, thì Ngài chỉ dẫn cho chúng con. Chúa tụng Cha, “vì Đức Giê-hô-va ban cho sự KHÔN NGOAN; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng” (Châm 2:6). Thưa Cha, giúp chúng con luôn đưa ra những quyết định KHÔN NGOAN, dựa trên tâm trí sáng suốt Chúa ban. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 03/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải-huyền 2:10)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Các Vua chương 11 đến chương 21: “… Kỷ nguyên Đa-vít và Sa-lô-môn là thời đại phồn thịnh của lịch sử dân Chúa. Đa-vít kiến tạo vương quốc, còn Sa-lô-môn xây cất Đền thờ. Lúc đó, Chúa bảo Sa-lô-môn hãy nhớ đến Ngài như vua cha Đa-vít. Tuy nhiên, nhiều bà vợ của Sa-lô-môn đã dẫn dụ ông thờ phượng thần tượng của họ và khiến vua KHÔNG CÒN TRUNG THÀNH với Chúa. Vì thế, Chúa đã chia cắt vương quốc sau khi vua Sa-lô-môn qua đời. Mười bộ tộc phía Bắc đi theo Giê-rô-bô-am, còn các chi phái Giu-đa và Bên-gia-min ở phía Nam vẫn trung thành với ngai vàng của Đa-vít. Lúc ấy, tiên tri Ê-li đã cố gắng kéo dân Chúa quay trở lại thờ phượng Chúa, nhưng dân Chúa không nghe ông.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, mỗi vị vua trong sách Các Vua đều được đánh giá tùy theo lòng TRUNG THÀNH của họ với Chúa. Nếu nhà vua TRUNG THÀNH và tuân theo LUẬT CHÚA, thì được khen là vua TỐT; nhưng nếu nhà vua KHÔNG TRUNG THÀNH và làm điều sai trái, thì bị kể là vua XẤU. Thưa Cha, chúng con ngày nay phải là những tín hữu TỐT qua đời sống TRUNG THÀNH với Chúa. Chúng con không yêu thế gian, để trở thành những đầy tớ ngay lành và trung tín. Thưa Cha, đức tin là chọn lựa. Đức tin không phải là hùa theo đám đông một cách mù quáng. Đức tin cũng không phải là một thứ mốt thời trang. Đức tin là gặp gỡ Chúa và kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là chọn lựa Ngài, đồng thời TRUNG THÀNH với sự chọn lựa ấy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hành trình Đức tin là một hành trình suốt đời. Tin vào Chúa là chọn Ngài làm lý tưởng tối thượng của cuộc đời. Đức tin không giống như ghi danh vào một tổ chức xã hội, khi thích thì tuân thủ, lúc không hài lòng thì bất mãn tiêu cực. Gia nhập Giáo Hội không giống như xin việc ở một công ty, chỉ lo đòi hỏi quyền lợi. Tin vào Chúa cũng là sự chọn lựa ưu tiên cho cả cuộc đời. Chính vì vậy mà cần phải có lòng TRUNG THÀNH, trong mọi biến cố hoàn cảnh.”
Thưa Cha, kể từ hôm nay, chúng con phải tống khứ bất cứ điều gì ngăn trở lòng TRUNG THÀNH của chúng con với Chúa. Kể từ hôm nay, nguyện Cha thấy chúng con “kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài.” Từ nay, Cha thấy chúng con “vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lịnh của Ngài” (I Sa 12:14). Thưa Cha, chúng con đang VÂNG LỜI Chúa mà trở về, theo mạng lịnh của Ngài (I Vua 12:24). Chúng con VÂNG LỜI Chúa, để có thể giữ TRUNG TÍN cho đến chết (Khải 2:10). Thưa Cha, nguyện Chúa thấy chúng con TRUNG THÀNH với Ngài. Kể từ hôm nay, nguyện Chúa thấy lòng chúng con TRUNG THÀNH trước mặt Chúa, và Ngài ban phước cho chúng con trong suốt cuộc sống (Nêh 9:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 04/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác” (II Ti-mô-thê 2:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Các Vua chương 22 đến II Các Vua chương 9: “Cả Vương quốc phía Bắc (Y-sơ-ra-ên) và Vương quốc phía Nam (Giu-đa) đều không tuân giữ Luật pháp Chúa và thờ phượng Chúa, do đó cả hai vương quốc đều bị các quốc gia thù địch bắt làm phu tù. Lúc ấy, Ê-li và Ê-li-sê được Chúa sai đến, để tìm cách làm cho đạo Ba-anh rời khỏi nước Y-sơ-ra-ên. Chức vụ của Ê-li rất nặng nề, gay go, và nguy hiểm. Ông tưởng mình đã thất bại, nên xin Chúa cất mạng sống mình đi. Nhưng Chúa không nghĩ rằng ông đã thất bại. Khi Ê-li làm xong công việc, thì Ngài sai một đoàn xe thiên sứ đưa ông về trời cách khải hoàn. Do chỉ thị của Chúa, tiên tri Ê-li trước đó đã đào tạo (môn đồ hóa) Ê-li-sê, và đã xức dầu cho Ê-li-sê để kế nhiệm mình.
Thưa Cha, để có người tiếp nối công việc Chúa, chúng con phải tuyển chọn người phù hợp. Tuyển chọn rồi, chúng con còn phải đào tạo, để họ có thể làm công việc chúng con đang làm. Nếu chúng con tuyển chọn những người không phù hợp, tức là những người không được đầy dẫy Thánh Linh, không có đủ đam mê, năng lực và động lực; thì dù chúng con có một khải tượng từ trời hay một kế hoạch lớn lao, chúng con cũng chẳng bao giờ xây dựng được công việc Chúa trường tồn. Người phù hợp là người phục vụ Chúa không tập trung vào thành tích cá nhân, mà tập trung vào mục tiêu chung của hội thánh. Người lãnh đạo phù hợp sẽ luôn trung thành với Kinh Thánh, với các giá trị Cơ Đốc giáo, xây dựng các mối quan hệ, tính kỷ luật cao, và dẫn dắt mọi người với cả trái tim mình. Người phù hợp là người phải có cả TÂM lẫn TÀI.
Thưa Cha, xin tha thứ cho con vì đã nhiều lần phạm sai lầm trong việc tuyển chọn người lãnh đạo. Con đã không tìm kiếm những người có TÂM và TÀI, mà chỉ chọn người, vì muốn trả ơn và muốn lấp đầy vị trí của công việc. Con đã nhiều lần chọn người không phù hợp và phải trả giá rất đắt! Thưa Cha, xin giúp con biết dành nhiều thì giờ cầu nguyện, để tiếp tục chọn lựa và đào tạo thế hệ tiếp nối. Cảm tạ Cha, hiện nay đã ban cho chúng con rất nhiều người phù hợp và họ rất tuyệt vời! Những người này đã và đang làm vinh hiển danh Chúa và mang lại giá trị cao nhất cho công việc Chúa. Họ là những người đầy dẫy Thánh Linh, và luôn làm việc hơn cả mong đợi. Đó là những người luôn tham gia với Chúa Thánh Linh, làm cho khải tượng thành hiện thực và đầu tư tâm huyết vào việc phát triển vương quốc Chúa. Thưa Cha, xin ban quyền năng cho chúng con. Trọng dụng chúng con. Xin giúp chúng con tiếp tục trở thành nguồn phước cho nhiều người. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 05/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Chúa kể chuyện II Các Vua chương 10 đến chương 20: … Khi Ê-li được cất lên trời, thì áo choàng của ông rớt trúng Ê-li-sê, và Ê-li-sê liền bắt đầu làm phép lạ như Ê-li đã làm. Ê-li-sê bắt đầu chức vụ bằng những phép lạ, theo như đã bày tỏ trong các chương đầu của sách II Các Vua. Phép lạ nầy tiếp theo phép lạ kia. Dầu của bà góa tăng thêm. Con trai người đờn bà Su-nem được từ kẻ chết sống lại. Nồi canh độc được chữa cho hết độc. Những ổ bánh tăng thêm. Na-a-man được chữa lành bịnh phung. Lưỡi rìu nổi lên được. Thành Sa-ma-ri được giải cứu bởi các xe ngựa vô hình của Ê-li-sê…
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, ông Ê-li đã tuyển chọn và đào tạo Ê-li-sê, rồi bổ nhiệm ông vào vị trí phù hợp, để làm những phép lạ mà Ê-li đã làm. Ngày nay chúng con cũng phải làm giống vậy cho thế hệ tiếp nối. Chuyện kể rằng: Một huấn luyện viên bóng đá giỏi như ông Park Hang Seo đều biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ, để bố trí họ vào các chân tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, và thủ môn. Nếu một cầu thủ chạy không nhanh, nhưng có tài đá và bắt bóng, anh ta sẽ là một tiền vệ tồi nhưng lại là một thủ môn giỏi.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, có bốn vai trò chính trong hội thánh: (1) Người thiên về KHẢI TƯỢNG. Người này có thể ví như huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá, hoặc mục sư trưởng của một hội thánh. Hội thánh muốn tăng trưởng, phải cần một người có tầm nhìn rõ hướng về tương lai. Người biết hội thánh sẽ như thế nào trong 1 năm, 3 năm, hoặc 5 năm tới. (2) Người có óc TỔ CHỨC. Châm ngôn của người có óc tổ chức là, “mọi thứ đều có chỗ của nó và phải ở vào đúng chỗ.” Họ thường rất giỏi trong việc lên kế hoạch, tổ chức, theo dõi, để đảm bảo mọi thứ đều được thực hiện theo đúng kế hoạch với quyền năng của Thánh Linh. (3) CHUYÊN GIA. Đây là những giáo sư, huấn luyện viên, người quản lý tài chánh... Và (4) NGƯỜI MÔN ĐỒ HÓA tân tín hữu. Đây là những người đóng vai trò chính yếu để làm cho khải tượng thành hiện thực. Họ có kỹ năng giao tiếp tốt và nắm được nghệ thuật tạo dựng các mối quan hệ. Họ rất giỏi đưa dắt người khác đến với Chúa và môn đồ hóa tân tín hữu.
Cảm tạ Cha vì “Ngài cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11 BDY). Xin Cha dạy chúng con biết sử dụng các ân tứ Chúa ban cho, để gây dựng hội thánh làm vinh hiển danh Ngài. Đồng thời, giúp chúng con biết đào tạo thế hệ tiếp nối, để làm công việc chúng con làm, quy vinh hiển cho danh Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 06/05/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
"Hãy chuẩn bị thuẫn với khiên và xông ra chiến trận" (Giê-rê-mi 46:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện II Các Vua chương 21 đến I Sử Ký chương 5: “… Trong cuộc chiến của các con trai Ru-bên, người Gát và nửa bộ tộc Ma-na-se, chống lại người với người Ha-ga-rít; con cái Y-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa giữa trận chiến, và Chúa đã giúp họ trong cuộc chiến chống lại người Ha-ga-rít. Địch bị giết vô số vì chính Đức Chúa Trời đã ra tay.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người tin Chúa cũng đang ở trong TRẬN CHIẾN diễn ra hằng ngày. Đó là TRẬN CHIẾN nội tâm trong tâm trí và linh hồn mỗi chúng con. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đời sống người tin Chúa là một TRẬN CHIẾN. Tôi đã theo Chúa Jesus hơn bốn mươi (40) năm. Khi nhìn lại những năm tháng đã qua, đó là những năm tháng đầy ơn phước. Chúa ban nhiều hơn những gì tôi có thể cầu xin hoặc thậm chí tưởng tượng. Dầu vậy, trong thời gian đó, tôi cũng gặp rất nhiều thách thức và trở ngại. Không có nhiều thời điểm trong đời sống, mà tôi không phải đối mặt với một loại TRẬN CHIẾN nào đó. Bản chất của những TRẬN CHIẾN này rất khác nhau. Đó là những TRẬN CHIẾN nội tâm: những lúc bị cám dỗ, nghi ngờ, sợ hãi và lo âu. Đó là những lúc đau buồn sâu sắc, những sự mất mát lớn và mất người thân yêu. Đó có khi là những TRẬN CHIẾN về sức khỏe, giấc ngủ, tài chính, công việc và các mối quan hệ. Đó có khi là những giai đoạn bị phản đối và chỉ trích.”
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con biết rằng mình đang ở trong một TRẬN CHIẾN khốc liệt, chống lại liên minh của ba thế lực: THẾ GIAN (kẻ thù xung quanh chúng con), XÁC THỊT (kẻ thù bên trong chúng con), và MA QUỶ (kẻ thù ở trên chúng con). THẾ GIAN đang dùng những cám dỗ, nghi ngờ, sợ hãi và lo âu, để cố đẩy chúng con lìa xa Chúa. XÁC THỊT đang dùng những đau buồn, những sự mất mát lớn và mất người thân yêu, để cố đẩy chúng con lìa xa Chúa. MA QUỶ đang dùng những trận chiến về sức khỏe, giấc ngủ, tài chính, công việc, các mối quan hệ, cả những giai đoạn bị phản đối và chỉ trích, để cố đẩy chúng con lìa xa Chúa.
Để thắng được CHIẾN TRẬN này, chúng con phải “trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời.” Chúng con phải chiến đấu bằng quyền năng của Kinh Thánh. Chúng con phải “thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh.” Chúng con phải hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận biết Chúa vạn quân là Đấng bảo hộ của chúng con. "Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con; cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động" (Thi 62:2). Thưa Cha, chúng con phải "chuẩn bị thuẫn với khiên và xông ra chiến trận" (Giê 46:3). Amen.