Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 4 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Tháng 3, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/2022BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/202231 Tháng 3, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 31/03/2022 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, hôm nay chúng con MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024. Chúng con nghe Thiên sứ báo tin: “Đừng sợ… Chúa KHÔNG ở đây đâu. Ngài SỐNG LẠI rồi… (Ma-thi-ơ 28: 8-10). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có lần tôi hỏi một đứa trẻ bốn tuổi, tại sao các môn đệ lại BUỒN, khi lần đầu tiên Chúa rời xa họ (Thứ Sáu Chúa Chết) mà không phải lần thứ hai (Chúa Thăng Thiên). Tôi đã nhận được câu trả lời khó quên này: "Lần thứ hai Chúa Giê-xu VẪN CÒN SỐNG." Vậy, MỪNG CHÚA PHỤC SINH có nghĩa là MỪNG CHÚA VẪN TIẾP TỤC SỐNG. Chúa đang SỐNG và sự SỐNG LẠI của Ngài có quyền năng BIẾN ĐỔI cuộc sống của con người (Phi-líp 3:10). Một người khác nữa đã kể chuyện: (1) Sự phục sinh đưa ra CÂU TRẢ LỜI cho những người nghi ngờ. Nghi ngờ KHÔNG phải là tội. Ngay cả một vài môn đệ của Chúa Giê-xu cũng nghi ngờ về sự SỐNG LẠI của Ngài (Mat 28:17). Giu-đe khuyến khích chúng ta THƯƠNG XÓT những người hay nghi ngờ (1:22). Tôi đã trải qua một GIAI ĐOẠN nghi ngờ vào những năm đầu của tuổi hai mươi, và BẰNG CHỨNG về sự phục sinh đã giúp tôi GIỮ VỮNG đức tin của mình. (2) Sự phục sinh đem lại HY VỌNG cho những người đau buồn. Tất cả chúng ta đều ĐÃ MẤT những người thân yêu. Nhưng, sự SỐNG LẠI của Chúa mang đến cho chúng ta niềm HY VỌNG trong nỗi đau buồn. Khi… chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống… những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại (I Tê 4:13-18). (3) Sự phục sinh mang đến sự THA THỨ cho những người tội lỗi. Nhiều người giải thích rằng, tội lỗi là một vết tích của quá trình tiến hóa (Darwin). Nhưng Cơ đốc nhân có một quan điểm khác: chúng ta CẢM THẤY tội lỗi, vì chúng ta CÓ TỘI. Giải pháp KHÔNG phải là phủ nhận thực tế tội lỗi, mà là ĐÓN NHẬN sự tha thứ, và chỉ Chúa Phục Sinh mới có thể ban cho sự tha thứ (Công 5:30-31). Cảm tạ Cha vì sự phục sinh đã đưa ra CÂU TRẢ LỜI cho chúng con là những người nghi ngờ. Ngợi khen Cha vì sự phục sinh đã đem lại HY VỌNG cho chúng con là những người đau buồn. Và tôn vinh Cha vì sự phục sinh đã mang đến sự THA THỨ cho chúng con là những người tội lỗi. Amen. |
1 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/20241 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TRỞ LẠI để suy niệm Giăng 1:43-44. “Sáng hôm sau, Chúa tìm gặp Phi-líp, bảo: “Con hãy theo ta!” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phi-líp là một trong 12 môn đệ của Chúa Giê-xu. Tiếng Chúa gọi Phi-líp, là một điều gì đó đặc biệt. Không giống như Anh-rê được Giăng Báp tít đưa đến Chúa, Phi-líp được Chúa Giê-xu TRỰC TIẾP kêu gọi: Chuyện kể rằng: “Chúa lên xứ Ga-li-lê, gặp Phi-líp, Chúa bảo: “Con hãy theo ta!” (1:43-44). Việc kêu gọi Phi-líp chứng tỏ rằng, Chúa Giê-xu KHÔNG bị giới hạn ở một phương pháp tìm kiếm các môn đệ. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự thật của vấn đề là Chúa Giê-xu đã TÌM THẤY Phi-líp, chứ không phải Phi-líp đã TÌM THẤY Ngài. Cũng vậy, ngày nay, chúng ta NHẬN ĐƯỢC sự kêu gọi của Chúa, chứ KHÔNG phải do nỗ lực của bản thân. Đó KHÔNG phải là do sức mạnh, khả năng hay kỹ năng của chúng ta. Chúa phán: “KHÔNG ai có thể đến với Ta, nếu Cha KHÔNG kéo họ đến” (Giăng 6:44). Chúng ta KHÔNG chọn Chúa, nhưng Chúa ĐÃ CHỌN chúng ta. Chúa ôi, “tiếng CHÚA GỌI là một huyền nhiệm, mà Chúa DÀNH TẶNG cho con người trong thế giới hôm nay. ƠN GỌI cao cả nhất, đó chính là được làm CON CÁI Chúa, được trở nên một MÔN ĐỆ Chúa. Cảm tạ Cha KHÔNG phải chúng con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đi BƯỚC TRƯỚC để CHỌN chúng con, và MỜI GỌI chúng con bước theo Ngài. Chúng con KHÔNG phải là “người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc,.. nhưng Chúa đã CHỌN chúng con là những người bị thế gian khinh bỉ, để san bằng mọi giá trị trong thế gian… hầu không một người nào còn dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa (I Cô-rinh-tô 1:26–30). Vâng, ơn gọi là HỒNG ÂN Chúa ban tặng cho mỗi người trên đất. Ngài MỜI GỌI chúng con để sống hy sinh và sống thánh thiện. Ngài MỜI GỌI chúng con để bước THEO Chúa và LÀM CHỨNG cho Ngài trong thế giới hôm nay. Cha ôi, chúng con TẠ ƠN Chúa đã kêu gọi chúng con. NGỢI KHEN Chúa đã KÉO chúng con đến, để làm con cái Chúa. (Giăng 6:44). Xin cho chúng con luôn biết SỐNG như là những môn đệ của Chúa, để cho tất cả những ai tiếp xúc với chúng con, đều nhận ra được HÌNH ẢNH của Chúa nơi chúng con. Amen. |
2 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/20242 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 1:45-46. Sau khi TIN Chúa Cứu Thế, Phi-líp lập tức đến LÀM CHỨNG cho Na-tha-na-ên. Đối với Phi-líp, việc ông được Chúa kêu gọi thôi chưa đủ. Phi-líp biết rằng có một CÔNG VIỆC phải làm, đó là CHIA SẺ Tin mừng Cứu rỗi cho người khác. Khi Phi-líp LÀM CHỨNG cho Na-tha-na-ên: Chúa Cứu Thế quê quán ở Na-xa-rét.” Na-tha-na-ên ngạc nhiên nói: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp rất dứt khoát, KHÔNG giải thích thêm nữa, mà lập tức đưa ra bằng chứng cho Na-tha-na-ên. Phi-líp nói: “Mời anh đến GẶP CHÚA!” (Giăng 1:46). Sau cuộc trò chuyện ngắn với Chúa Giê-xu, Na-tha-na-ên xác nhận ông đã GẶP ĐƯỢC Chúa Cứu Thế. Ông nói: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” (1:49 ) Cha ôi, Phi-líp đã DẪN ĐƯA Na-tha-na-ên đến với Chúa Cứu Thế. Một thời gian sau, Phi-líp cũng đã GIÚP một số người Hy Lạp có cơ hội GẶP Chúa Giê-xu. Chuyện kể rằng: “Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến tìm Phi-líp… và yêu cầu: “Thưa ông, chúng tôi xin phép YẾT KIẾN Chúa Giê-xu.” Phi-líp bàn với Anh-rê, rồi hai người đến TRÌNH với Chúa” (Giăng 12:20-22). Kết quả là Chúa đã có thể TRUYỀN ĐẠT cho họ lời sự sống, và cung cấp cho họ những HƯỚNG DẪN quan trọng về cách tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Chúa ôi, giúp chúng con biết THAM GIA với Chúa, để kêu gọi nhiều người đến với Ngài. Giúp chúng con biết LOAN TRUYỀN Tin Mừng cho mọi người. Giúp chúng con biết CHIA SẺ Tin Vui cho người khác. Cho chúng con biết ĐI RA làm cho mọi người trở thành môn đệ Chúa. Giúp chúng con TRỞ THÀNH ánh sáng cho thế gian. Giúp chúng con có thể DẪN DẮT nhiều người đến với Chúa. Cha ôi, giúp chúng con biết MỜI GỌI mọi người, đến với Chúa Cứu Thế. MỜI GỌI mọi người, đến với ơn cứu rỗi. Cha ôi, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, HÃY ĐI khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh LÀM BÁP TÊM cho họ và DẠY HỌ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con…” (Mat 28:19-20). DẠ VÂNG, chúng con sẽ ĐI ra thực thi Đại Mạng Lịnh, thưa Cha. Amen. |
3 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/20243 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con suy niệm Giăng 1:45-51. Phần này, ông Giăng chỉ ra BỐN CÁCH để đưa dẫn người khác đến với Chúa Giê-xu: (1) Anh-rê đến với Chúa Giê-xu, nhờ lời RAO GIẢNG của Giăng Báp-tít. (2) Phi-e-rơ đến với Chúa Giê-xu, vì LỜI CHỨNG của Anh-rê. (3) Phi-líp đến với Chúa Giê-xu, do Chúa KÊU GỌI trực tiếp. Và (4) Na-tha-ni-ên đến với Chúa Giê-xu, bằng cách VƯỢT QUA những thành kiến cá nhân với Chúa. Thưa Cha, tại đây, chúng con cũng nhìn thấy bốn CHỨNG NHÂN đã làm chứng về Chúa Giê-xu theo bốn cách. (1) GIĂNG BÁP TÍT đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế và được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Ngài là Chiên Con và là Con Đức Chúa Trời. (2) ANH-RÊ làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. (3) PHI-LÍP làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã được Cựu Ước dự báo trước. Và (4) NA-THA-NA-ÊN làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Vua của Y-sơ-ra-ên. Cha ôi, LÀM CHỨNG VỀ CHÚA cho người khác là một hành động của tình yêu. Đó cũng hành động yêu thương tuyệt vời nhất, mà chúng con có thể dành cho ai đó. Tuy nhiên, ma quỷ không muốn chúng con đưa dắt mọi người đến với Chúa, nên nó sẽ cố gắng đặt sự nghi ngờ và sợ hãi trong tâm trí chúng con, để ngăn cản chúng con LÀM CHỨNG. Nó sẽ nói: “Ai đó sẽ làm công việc TRUYỀN GIÁO tốt hơn chúng con.” Chúa ôi, giúp chúng con biết mạnh dạn LÀM CHỨNG như GIĂNG BÁP-TÍT, ANH-RÊ, PHI-LÍP, NA-THA-NA-ÊN đã làm chứng. Cha ôi, giúp chúng con biết nhờ Chúa chỉ dẫn những cách mới, để tạo MỐI LIÊN HỆ với mọi người và hoàn cảnh của họ. Chúng con phải KẾT BẠN với họ, hầu có thể hiểu rõ hơn những gì họ đang đấu tranh và những vấn nạn đang đối diện, để hướng dẫn họ đến với Chúa Cứu Thế. Mọi người sẽ cởi mở hơn với chúng con, nhờ chúng con có MỐI QUAN HỆ với họ và hiểu họ. Tiếp theo, chúng con sẽ LÀM CHỨNG cho người thân, bạn hữu, theo cách GIĂNG BÁP-TÍT, ANH-RÊ, PHI-LÍP, NA-THA-NA-ÊN đã làm chứng: Chúa Giê-xu là Chiên Con, là Con Đức Chúa Trời, và được xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã được Cựu Ước dự báo trước. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Vua của những người tin Chúa. Amen. |
4 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/20244 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 1:35-51. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Ngày kia, ông Ed Kimball đã đưa dẫn chàng trai trẻ Moody đến với Chúa. Rồi anh ấy đã trở thành nhà truyền giáo D. L Moody nổi tiếng. Sau một thời gian truyền giáo ở Mỹ, Moody đã đến nước Anh. Tại đó, Frederick B. Meyer đã nghe được sứ điệp của Moody, nhưng ban đầu đã không tiếp nhận. Sau đó, Meyer mới tiếp nhận. Rồi chức vụ của Meyer được mở rộng đến Mỹ. Đại học Furman đã mời Meyer đến truyền giảng. Lúc đó, có một sinh viên đã quyết định rời bỏ chức vụ. Nhưng sứ điệp bùng cháy của F. B Meyer đã làm cho chàng trai trẻ đó trở lại hầu việc Chúa. Rồi anh ấy đã trở thành R. G Lee vĩ đại. Tiếp theo, F. B Meyer rao giảng ở một địa điểm khác. Trong buổi nhóm đó, sứ điệp của Meyer đã làm bùng cháy tấm lòng của thanh niên J. Wilbur Chapman và anh ấy bắt đầu truyền giáo ở bờ biển phía đông bắc. Chức vụ của Meyer được Chúa ban phước, và Meyer đang cần một người để phụ giúp các chiến dịch truyền giảng toàn thành phố. Có người giới thiệu: “Billy Sunday có thể giúp anh.” Billy Sunday đã tham gia mục vụ ở Charlotte, Bắc Carolina. Ở đó, có một nhóm tín đồ tổ chức truyền giảng. Lần đó, họ mời Mordecai Ham đến truyền giảng. Ông Mordecai Ham đã giảng trong một buổi nhóm, và Billy Graham đã được cứu. Rồi Billy Graham đã trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng khắp thế giới. Cha ôi, chúng con nhận ra tất cả đều là nhờ Edward Kimball. Kimball đơn giản chỉ đưa dẫn MỘT NGƯỜI đến với Chúa là D. L. Moody. Và kết cục là hàng triệu người được cứu qua chức vụ của Moody, hàng trăm ngàn người được cứu trong chức vụ của Meyer, hàng trăm ngàn người khác được cứu qua chức vụ của Chapman, hàng trăm ngàn người khác được cứu trong chức vụ của Lee, và hàng triệu người khác qua chức vụ của Billy Graham. Tất cả chỉ vì MỘT NGƯỜI (Edward Kimball) đã dắt đưa được MỘT LINH HỒN (D. L Moody) cho Chúa Cứu Thế! Cha ôi, chắc chắn chúng con cũng có thể THAY ĐỔI thế giới bằng con đường đơn giản này, tức là LÀM CHỨNG cho MỘT NGƯỜI và mời gọi người ấy đến với Chúa Giê-xu. Amen. |
5 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/20245 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 2:1-11. Mẹ Chúa cùng với Chúa Giê-xu và các môn đệ đi dự đám cưới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hôn nhân thời đó bắt đầu bằng việc đính hôn một năm trước lễ cưới. Cặp đôi không sống chung khi đính hôn, mặc dù họ được coi là vợ chồng. Chúa Giê-xu và các môn đệ đang dự một đám cưới. Lễ cưới này đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Họ có đủ rượu để bắt đầu lễ cưới, nhưng chẳng bao lâu sau họ hết rượu! Rồi Chúa Giê-xu đã biến khoảng 150 gallon (568 lít) nước lã thành rượu nho cho khách dự tiệc cưới.” Cha ôi, Chúa Giê-xu YÊU THÍCH đám cưới. Chúa đã SÁNG LẬP hôn nhân. Chúa thậm chí còn LÀM LỄ hôn phối đầu tiên cho tổ phụ A-đam và Ê-va là cặp đôi hoàn hảo ở Vườn Địa Đàng! Hơn nữa, không có gì mà Chúa không thể làm được, ngay cả việc BIẾN nước lã thành rượu nho. Chúa ôi, đây không phải là phép lạ ngoạn mục nhất Chúa làm, nhưng nó QUAN TRỌNG đối với nhiều người. (1) Phép lạ này QUAN TRỌNG với cô dâu và chú rể vì đó là vấn đề danh dự. Chú rể có trách nhiệm cung cấp đầy đủ đồ dùng. Hết rượu sẽ gây xấu hổ cho chú rể và gia đình. Trong một số trường hợp, gia đình vi phạm như vậy, thậm chí có thể bị phạt tiền. Vì vậy, đây là một vấn đề có quy mô đáng kể đối với những người này. (2) Phép lạ này cũng QUAN TRỌNG đối với các môn đệ, vì Chúa Giê-xu chính xác là những gì Ngài tuyên bố, NGÀI LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI! (3) Phép lạ này cũng QUAN TRỌNG đối với chúng con ngày nay. Đây là bằng chứng cho thấy Chúa luôn ĐI ĐẾN cùng chúng con là những tội nhân và CUNG CẤP những gì chúng con cần vào thời điểm chúng con rất cần nó, ngay cả những thứ đơn giản như một ly nước lã, một ly rượu nho. Ngợi khen Cha vì Chúa Giê-xu KHÔNG CHỈ dành cho ngày Chúa nhật! Chúa được DÀNH CHO tất cả mọi sự trong cuộc sống chúng con! Cha ôi, xin giúp chúng con biết ĐẾN với Ngài (Mat 11:28). Biết TRAO mọi điều lo lắng mình cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7). Biết TIN tưởng Ngài (Rô 8:28). Và biết TIN cậy Ngài để được cứu (Công 16:31). Amen. |
6 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/20246 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 2:12-25. Chúa Giê-xu cùng với mẹ và những môn đệ trở về thành Ca-bê-na-um. Gần đến Lễ Vượt Qua, Chúa lên thủ đô Giê-ru-sa-lem. Khi bước vào đền thờ, Chúa rất đau lòng vì thấy nhiều người bày bán bò, chiên, bồ câu và đổi bạc ngay trong Đền thờ. Chúa bện dây làm roi đuổi hết bọn ấy khỏi Đền thờ và lật đổ bàn của bọn đổi bạc. Chúa bảo họ: “Dẹp hết đi! Đừng biến nhà Cha tôi thành cửa hàng buôn bán!” Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Lý do thứ nhất đi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng, là để DÂNG CỦA LỄ cho Chúa. Người thờ phượng có thể dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu hoặc của lễ bình an. Đối với những người đi xa, khi đến Đền thờ, người có thể MUA một con vật để dâng cho Chúa làm của lễ. Với nhu cầu này, một ngành công nghiệp nhỏ đã được thành lập để BÁN những con vật hiến tế “không tì vết” cho người dân. Ban đầu việc cung cấp những dịch vụ này là một sự thuận tiện (Phục truyền 14:24-26). Nhưng sau đó đã trở thành việc KIẾM LỢI NHUẬN. (2) Lý do thứ hai đi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng là để DÂNG PHẦN MƯỜI. Một số người mang một phần mười sản phẩm bằng tiền thay vì bằng ngũ cốc hoặc gia súc. Và việc DÂNG PHẦN MƯỜI bằng một loại đồng xu ngoại giáo là không thích hợp. Tại thời điểm này, việc ai đó ĐỔI TIỀN ngoại giáo lấy TIỀN THÁNH là điều cần thiết. Ai đó đã nhìn thấy cơ hội kiếm lợi nhuận và tỷ giá ĐỔI TIỀN rất cao. Các nhà sử học Do Thái nói rằng vào thời điểm này trong lịch sử, các thầy tế lễ đã KIẾM ĐƯỢC số tiền tương đương 300.000 đô la mỗi năm chỉ bằng việc đổi tiền. Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG làm những việc tệ hại để lợi dụng dân chúng. Giúp chúng con KHÔNG làm những việc lừa gạt dân chúng như hai con trai Hê-li (I Sa-mu-ên 2:12-17). Xin cho chúng con KHÔNG phạm tội nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va. Giúp chúng con KHÔNG phạm tội nặng đối với Chúa. Xin cho chúng con KHÔNG phạm tội lớn trước mặt Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con chỉ biết lo nuôi mình! ĐỪNG để chúng con chỉ biết chăm lo cho mình mà KHÔNG chăm lo cho người khác. Amen. |
7 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/04/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/04/20247 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/04/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ Câu gốc: “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 3:1-21. Chúa ban đầu giảng riêng cho Ni-cô-đem về sự TÁI SINH, nhưng sau đó hướng tới một lượng khán giả lớn hơn. Chúa nói: “Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được SINH LẠI, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: “Người đã già thì SINH LẠI làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?” (3:3-4). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Ở đây, chúng ta thấy một “bậc thầy của Y-sơ-ra-ên” KHÔNG QUEN với những điều kiện của tôn giáo cứu độ. Ni-cô-đem khi nghe nói về sự TÁI SINH, thì ngay lập tức kêu lên: “Làm sao những điều này có thể xảy ra được?” Đó là BÓNG TỐIcủa một giáo sư Do Thái. Một bậc thầy của Y-sơ-ra-ên còn là như vậy, thì tình trạng của người Do Thái hẳn sẽ ra sao? Thật không may, ngày nay sự THIẾU HIỂU BIẾT như Ni-cô-đem lại quá phổ biến trong Giáo hội của Chúa. Học thức, địa vị và chức vụ cao trong Giáo hội KHÔNG PHẢIlà bằng chứng cho thấy một mục sư đã được TÁI SINH. Cha ôi, CHỈ CÓ một con đường duy nhất để vào vương quốc của Chúa là phải được TÁI SINH về mặt tâm linh. Khi chúng con tin Chúa Giê-xu, thì Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của chúng con. Sau đó, Chúa Thánh Linh ngự vào chúng con và THAY ĐỔI cuộc đời chúng con. Chúng con được TÁI SINH! Chúng con thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Việc một người sống ở đâu trên thế giới không quan trọng. Việc người đó giàu hay nghèo không quan trọng. Không quan trọng người đó trẻ hay già. Màu da của người đó cũng không quan trọng. Đức Chúa Trời CHẤP NHẬN tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu. Chúa ôi, ĐIỀU KIỆN tiên quyết để vào vương quốc của Đức Chúa Trời là phải được SINH LẠI. Điều này chỉ có thể XẢY RA thông qua sự ăn năn và công việc thanh tẩy của Thánh Linh. KHÔNG có việc tốt nào, dù lớn lao đến đâu, có thể cứu được chúng con. Cha ôi, giúp chúng con biết KIỂM TRA cuộc sống của mình để xem có bằng chứng về sự TÁI SINH hay chưa. Giúp chúng con biết BƯỚC VÀO vương quốc Chúa nhờ quyền năng của Thánh Linh chứ KHÔNG PHẢI bằng cách “lẻn vào tiệc cưới” (lẻn vào gia đình Chúa). Amen. |
8 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/04/20248 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/04/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ Câu gốc: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30) “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 3:22-36. Sau đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ qua xứ Giu-đê, ở lại một thời gian để LÀM BÁP-TEM cho dân chúng. Đồng thời Giăng cũng LÀM BÁP-TEM tại Ạt-nôn, gần Sa-lim, thuộc lưu vực sông Giô-đanh. Lúc ấy Giăng chưa bị giam cầm. Một người Do-thái tranh luận với các môn đệ của Giăng về lễ báp-tem và cho rằng Chúa làm báp-tem mới có giá trị. Môn đệ về BÁO CÁO với Giăng về chuyện đó. Giăng đáp: “Có các anh làm chứng, tôi đã nói tôi KHÔNG phải Chúa Cứu Thế. Tôi chỉ là người đi trước DỌN ĐƯỜNG cho Ngài.” Giăng biết rằng Chúa muốn anh HƯỚNG DẪN dân chúng đến với Chúa. Vậy, khi người ta đến với Chúa Giê-xu, thì anh ấy đã rất HẠNH PHÚC! Thưa Cha, vào thời điểm đó, cả Giăng Báp-tít và các môn đồ của Chúa Giê-xu đều LÀM BÁP-TEM. Nhưng họ ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ như có nhiều người đến với Chúa Giê-xu hơn là đến với Giăng Báp-tít. Và có vẻ như các môn đồ của Giăng Báp-tít đã LO LẮNG về điều này. Có lẽ họ mong đợi anh ấy GHEN TỊ với Chúa Giê-xu. Cha ôi, thật không may, tinh thần này lại quá PHỔ BIẾN trong các Giáo hội của Chúa Cứu Thế. Ngày nay, sẽ KHÔNG bao giờ thiếu những người CHỈ MUỐN Giáo phái của họ phát triển, hơn là muốn Cơ đốc giáo chân chính phát triển. Có nhiều người KHÔNG THỂ thấy điều tốt nào được thực hiện, ở ngoài giáo phái của chính họ. Và thực sự này dường như sẵn sàng XUA ĐUỔI người khác ra khỏi thiên đàng, nếu họ KHÔNG vào đó dưới ngọn cờ của Giáo phái mình. Cha ôi, giúp chúng con biết CHỐNG LẠI tinh thần các môn đồ của Giăng. Nó rất quỷ quyệt, rất dễ lây lan và rất CÓ HẠI cho đạo Chúa. Không có gì làm ô uế Cơ đốc giáo và tạo cơ hội cho kẻ thù hành động, bằng sự GHEN TỊ và tinh thần ĐẢNG PHÁI giữa các Cơ đốc nhân. Bất cứ nơi nào có ÂN SỦNG thực sự, chúng con phải sẵn sàng thừa nhận nó, mặc dù nó ở ngoài Giáo phái của chúng con. Chúng con phải nói: “Dù thế nào đi nữa, hoặc giả bộ hay thành thật, Chúa Cứu Thế vẫn được rao truyền. Như thế thì tôi VUI MỪNG” (Phi-líp 1:18). Như thế thì chúng con đã rất HẠNH PHÚC! Amen |
9 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/04/20249 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 4:1-42. Ngày kia Chúa Giê-xu rời Giu-đê đi đến Ga-li-lê. Chúa “phải” đi ngang qua xứ Sa-ma-ri để cứu người Sa-ma-ri, vì Ngài là Chúa Cứu Thế của mọi dân tộc. Gần đến thành Si-kha, Chúa dừng chân bên giếng Gia-cốp vào lúc giữa trưa. Một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Chúa nói: “Chị làm ơn cho tôi xin chút nước uống” (4:1-15). Và cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra. Chúa Giê-xu đưa ra một sự TƯƠNG PHẢN rõ rệt giữa nước giếng và nước hằng sống. Nước hằng sống sẽ trào dâng trong người tin Chúa, dẫn đến sự sống đời đời (4:14; Ê-sai 12: 3). Lúc này, người nữ Sa-ma-ri thẳng thắn xin Chúa cho mình nước đó. Thưa Cha, người phụ nữ này đã KHÔNG đến múc nước từ sáng sớm, vì cô ấy muốn tránh mặt nhiều người. Cô ấy đã cặp kè với nhiều người đàn ông của nhiều phụ nữ khác. Cô ấy không có mối quan hệ cá nhân với Chúa. Tội lỗi của cô đã ngăn cách cô ấy với Chúa. Tội lỗi đã đào hố thẳm giữa cô với Chúa. Gian ác của cô đã che lấp đến nỗi cô KHÔNG thấy mặt Chúa, và Ngài KHÔNG thể nghe tiếng cô cầu nguyện (Ê-sai 59:2). Cha ôi, đây là người phụ nữ khốn khổ vì KHÔNG thể cầu nguyện, KHÔNG thể thờ phượng, và KHÔNG thể tương giao với Chúa do tội lỗi của mình. Chúa ôi, ngày nay cũng có rất nhiều người giống như vậy. Họ cầu nguyện, nhưng Chúa KHÔNG nghe. Họ đến thờ phượng, nhưng Chúa KHÔNG vui nhậm. Mọi hoạt động tôn giáo của họ KHÔNG đến được Thiên đàng. Họ bị LẠC KHỎI phước lành của Chúa. Họ bị CÔ LẬP khỏi sự cứu rỗi của Ngài! (Thi 66:18). Nhưng cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu đã xuất hiện. Người phụ nữ khốn khổ ấy đã GẶP GỠ Chúa. Cô ấy đã NHÌN THẤY có một cuộc sống mới KHÔNG có gánh nặng. Chúa đã DẪN cô ấy đi uống nước hằng sống từ giếng đức tin. Khi đó, người phụ nữ đã PHÁT HIỆN ra rằng, trong giếng của Chúa CÓ NHIỀU THỨ hơn là chỉ có nước. Trong giếng của Chúa có sự sống, niềm vui, sự bình an, phước lành, sự cứu rỗi và nhiều hơn thế nữa... Cha ôi, ngợi khen Đức Chúa Trời… đã xuống phước cho chúng con trong Chúa Cứu Thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3). Amen |
10 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/04/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/04/202410 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 4:16-26: Chúa Giê-xu đưa ra một bước ngoặt bất ngờ khác trong cuộc trò chuyện. Ngài bảo: “Chị về gọi chồng ra đây!” Chị bẽn lẽn: “Tôi không có chồng!” Chúa ôn tồn: “Chị nói chị không chồng cũng phải. Vì chị đã có năm đời chồng…” Chị sợ hãi nhìn nhận: “Ông thật là nhà tiên tri, biết hết mọi việc!” Rồi chị hỏi Chúa: “Tổ phụ chúng tôi thờ Thượng Đế trên đỉnh núi này. Tại sao người Do thái các ông bảo thủ đô Giê-ru-sa-lem mới đúng là nơi thờ phượng?” Chúa đáp: “Chị cứ tin lời tôi, đã đến lúc người ta KHÔNG thờ phượng Thượng Đế trên núi này, cũng KHÔNG phải về Giê-ru-sa-lem nữa… Chị ấy thưa: “Tôi biết Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện…” Chúa đáp: “Tôi chính là Chúa Cứu Thế!” Cha ôi, người phụ nữ này cố gắng TRANH LUẬN về tôn giáo với Chúa, nhưng cô KHÔNG BIẾT Chúa Giê-xu là ai. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những gì bạn KHÔNG BIẾT có thể đưa bạn xuống hỏa ngục!” Có quá nhiều người KHÔNG BIẾT điều này: “Hãy TIN Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi” (Công 16:31). Nhiều người sẽ chết và xuống Hỏa ngục từ hàng ghế của các nhà thờ, vì họ KHÔNG BIẾT Chúa Giê-xu! Họ đi nhà thờ. Họ học cách dâng phần mười. Họ học cách sống trong sạch… nhưng CHƯA bao giờ học được rằng, sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-9). Một nhà truyền giáo đang cố gắng dịch Tân Ước sang tiếng địa phương ở Châu Phi. Khi dịch đến Giăng 3:16, thì anh ấy bị mắc kẹt ở từ “TIN.” Không có từ tương đương trong tiếng mẹ đẻ của họ. Rồi một ngày nọ, khi đang ngồi trước hiên nhà suy ngẫm về từ này, một cậu bé chạy dọc con đường đất, để đến nhà của vị truyền giáo. Cậu bé bước lên hiên nhà, ngồi phịch xuống ghế và hổn hển nói: “Thật tuyệt khi được dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên chiếc ghế này!” Ngay lập tức, nhà truyền giáo biết rằng, mình có thể dịch được từ “TIN.” Đó là việc chúng ta PHÓ THÁC toàn bộ cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu và TIN CẬY ân điển Ngài trên chúng ta. Cha ôi, việc lên Thiên đàng sẽ KHÔNG bao giờ tùy thuộc vào chúng con! Nó hoàn toàn TÙY THUỘC vào ân điển của Chúa! Amen. |
11 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/04/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/04/202411 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 4:27-30: Lúc này, các môn đệ đã trở lại và họ ngạc nhiên khi thấy Chúa nói chuyện với một phụ nữ. Về phần mình, người phụ nữ đã chạy VÀO LÀNG làm chứng: “Đồng bào MAU RA XEM! Ngoài kia, có một người nói đúng tất cả những việc tôi đã làm. Đó không phải là CHÚA CỨU THẾ sao?” Dân chúng KÉO NHAU đến gặp Chúa (4: 9, 19, 29). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Hãy chú ý rằng cô ấy chạy ĐI NÓI với những người ĐÀN ÔNG về Chúa Giê-xu. Tại sao? Bởi vì tất cả họ đều BIẾT cô ấy, có lẽ nhiều người cũng BIẾT cô ấy rất sâu sắc! Trong khi những người phụ nữ khác GHÉT cô, thì nhưng đàn ông lại YÊU cô. Vì vậy, cô CHẠY ĐẾN gặp chính những người đã chia sẻ cuộc đời tội lỗi của mình. Hãy tưởng tượng sự tò mò được KHƠI DẬY như thế nào khi cô ấy chạy về phía họ. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện ĐÃ KHÁC! Bây giờ, cô ấy KHÔNG nói về một cuộc hẹn; nhưng NÓI VỀ sự cứu chuộc. Cô ấy KHÔNG đến để dàn xếp chuyện tình cảm với một chàng trai; nhưng để KỂ VỀ ân sủng của Chúa. Cô ấy KHÔNG đến để hẹn hò, nhưng để NÓI VỀ một Đấng Giải Cứu! Đúng, cô ấy KHÁC BIỆT, và mọi người đã nhìn thấy sự THAY ĐỔI đó! Khi Jack Eckerd là người sáng lập chuỗi cửa hàng Eckerd Drug TIN CHÚA, thì anh ấy nói với các nhà quản lý: "Hãy mang các TẠP CHÍ khiêu dâm Playboy và Penthouse RA KHỎI các cửa hàng của tôi.” Một vị phản đối: "Không nên làm thế, ông Eckerd. Chúng ta đã kiếm được BA TRIỆU đô la mỗi năm, nhờ những tạp chí đó." Eckerd ra lệnh: "Hãy mang chúng RA KHỎI cửa hàng của tôi!" Và tại 1.700 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, những tạp chí tục tĩu đó đã bị loại bỏ CHỈ VÌ một người đàn ông đã TIN Chúa. Nhờ ảnh hưởng của Jack Eckerd, các chuỗi cửa hàng khác, kể cả SEVEN-ELEVEN cũng làm như vậy. Và có khoảng 11.000 cửa hàng bán lẻ trên khắp nước Mỹ đã LOẠI BỎ Playboy và Penthouse. Chúng bị loại bỏ KHÔNG phải vì ai đó đã thông qua luật cấm bán, mà bởi vì có một đời sống đã được BIẾN ĐỔI. Cha ôi, xin tiếp tục BIẾN ĐỔI cuộc đời chúng con. Amen. |
12 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/04/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/04/202412 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 4:31-38: Các môn đồ thúc giục Chúa Giê-xu ăn một ít thực phẩm họ đã mua. Chúa đáp: “Ta đã có thức ăn mà các con không biết!” Các môn đệ hỏi nhau: “Ai mang thức ăn cho Thầy?” Chúa giải thích: “Thức ăn của ta là THỰC THI ý muốn của Đấng sai ta và HOÀN THÀNH công việc Ngài. Các con nói còn BỐN THÁNG nữa mới đến mùa gặt, nhưng các con cứ phóng rộng tầm mắt xem khắp cánh đồng! Lúa đã CHÍN VÀNG, sẵn chờ gặt hái. Thưa Cha, chúng con nhận ra, người nữ Sa-ma-ri LÚC ĐẦU đã nhận biết Chúa là một “người Do Thái.” TIẾP THEO, cô ấy đã nhận biết Chúa là một “nhà tiên tri.” SAU CÙNG, cô ấy đã nhận biết Chúa là “Đấng Cứu Thế” (4:9, 19, 29). Nhờ trải nghiệm Chúa như vậy, cô ấy đã BIẾN THÀNH một NỮ truyền giáo đầu tiên. Người nữ này KHÔNG còn xấu hổ về cuộc đời phóng túng của mình, và đã ĐƯA CẢ LÀNG đến với Chúa Giê-xu. Lúc ấy, Chúa đã nói trước về một mùa gặt bội thu: “Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng SẴN SÀNG cho mùa gặt” (4:35). Đúng vậy, sau khi Chúa trở về cùng Đức Chúa Cha, thì Tin Mừng cứu rỗi đã nở rộ ở Sa-ma-ri. Người nữ này là hạt giống Tin Mừng đầu tiên mà Chúa đã gieo xuống cánh đồng Sa-ma-ri. Sáu năm sau, hạt giống ấy đã trở thành một đồng lúa chín vàng. Số người tin Chúa tại Sa-ma-ri càng ngày càng đông. Cha ôi, lúc hội thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bắt bớ, thì có rất nhiều tín hữu đi TẢN CƯ trong xứ Giu-đê và Sa-ma-ri. Rồi Phi-líp cũng đến Sa-ma-ri TRUYỀN GIẢNG về Chúa Cứu Thế. Khi nghe Phi-líp giảng giải về Chúa, dân Sa-ma-ri cả nam lẫn nữ đều TIN CHÚA và chịu báp-tem. Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin có nhiều người TIN CHÚA ở Sa-ma-ri, liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến thăm. Tới nơi, hai ông CẦU NGUYỆN cho tín hữu Sa-ma-ri được nhận lãnh Thánh Linh. Sau đó, trên đường về Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ và Giăng TRUYỀN GIẢNG tại nhiều làng mạc Sa-ma-ri. Hội thánh Sa-ma-ri tiếp tục TĂNG TRƯỞNG. Cảm tạ Cha vì một NỮ TRUYỀN GIÁO đầy ơn tại Sa-ma-ri. Ngày nay, Cha ôi, xin giúp cho mỗi người chúng con cũng là những nam nữ TRUYỀN GIÁO đầy ơn Chúa tại làng mạc và thành phố của chúng con. Amen. |
13 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/04/202413 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 4:39-42: Ông Giăng hướng câu chuyện trở lại với người Sa-ma-ri. Nhiều người TIN NHẬN CHÚA nhờ lời chứng của thiếu phụ Sa-ma-ri. Sau đó, dân chúng gặp Chúa bên bờ giếng, đã nài xin Chúa Ở LẠI với họ, nên Chúa lưu lại HAI ngày. Nghe Chúa giảng dạy, thì có thêm nhiều người TIN NGÀI. Họ bảo thiếu phụ: “Bây giờ chúng tôi tin, KHÔNG PHẢI chỉ nhờ lời chứng của chị, nhưng chúng tôi đã NGHE Chúa dạy, và BIẾT Ngài là Đấng Cứu tinh của nhân loại.” Nhờ THÔNG ĐIỆP của chính Chúa, dân chúng kết luận rằng Chúa Giê-xu KHÔNG CHỈ là Đấng Mê-si-a của người Do Thái, mà CŨNG LÀ “Đấng Cứu Thế của thế giới” (4:42). Bằng cách này, MỤC ĐÍCH của Đức Chúa Trời khi ban Con Một của Ngài đã được HOÀN THÀNH, đó là “BẤT CỨ AI” tin vào Con ấy (Chúa Cứu Thế), sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời (3:16). Cha ôi, chúng con nhận ra, ngày nay, Chúa MONG MUỐN con dân Ngài công bố sứ điệp cứu rỗi: Chúa Giê-xu KHÔNG CHỈ là Đấng Mê-si-a của người Do Thái, mà CŨNG LÀ “Chúa Cứu Thế của thế giới.” CHÚA MUỐN chúng con phải "răn bảo mọi người." CHÚA MUỐN chúng con phải "giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường." CHÚA MUỐN chúng con phải "truyền ra sự cứu rỗi của Ngài." Và CHÚA MUỐN chúng con phải "được linh hồn người ta." Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán bảo Giô-na THỰC THI kế hoạch chứng đạo của Ngài: “Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và rao cho nó lời Ta đã phán dạy con” (Giô-na 3:2). Tiên tri Giô-na đi vào thành RAO GIẢNG sứ điệp Đức Chúa Trời và “dân thành Ni-ni-ve TIN Đức Chúa Trời” (Giô-na 3:5). Thưa Chúa. chúng con cũng nhận thấy ông Đa-ni-ên LÀM CHỨNG cho các quan, cho các vua, cho mọi người. Kết quả khiến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền cho các dân, các nước phải NGỢI KHEN Đức Chúa Trời Rất Cao (Đa 4:3). Cha ôi, giúp chúng con biết TRỞ THÀNH những chứng nhân, để CÔNG BỐ sứ điệp cứu rỗi cho thế giới hư mất. Giúp chúng con sẽ KHÔNG BỎ QUA đặc quyền và trách nhiệm là chứng nhân cho Đấng đã yêu thương và cứu rỗi chúng con. Giúp chúng con từ đây sẽ TRỞ THÀNH nguồn phước cho muôn dân trên đất, đặc biệt cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen. |
14 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/04/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/04/202414 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:1-15: Ngày kia, Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem. Tại thủ đô, gần Cửa Chiên có ao Bê-tết-đa. Rất đông người bệnh tật như mù, què, tê liệt nằm chờ chung quanh ao. Họ chờ nước giao động để nhảy xuống ao, vì tin rằng thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa xuống khuấy động mặt nước, lúc ấy người nào xuống ao đầu tiên, dù mắc bệnh gì cũng được lành. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “TỘI LỖI đã mang đến cho thế giới sự đau khổ vô cùng. Ở đây, có một người đàn ông đã phải chịu đựng đau đớn và BỆNH TẬT trong suốt 38 năm. Anh ấy đã CHỨNG KIẾN nhiều người khác được chữa lành tại dòng nước Bê-tết-đa, nhưng đối với anh thì KHÔNG có sự chữa lành nào cả. Không có bạn hữu, bất lực và tuyệt vọng, anh ấy NẰM GẦN dòng nước có tác dụng chữa lành, nhưng từ năm này đến năm khác, anh ấy vẫn CHƯA khỏi bệnh. Dường như KHÔNG có sự cứu giúp hay thay đổi nào có thể xảy ra, ngoại trừ cái chết sắp đến. Khi đọc về những trường hợp bệnh tật như thế này, chúng ta CĂM GHÉT tội lỗi biết bao! Tội lỗi là NGUYÊN NHÂN và NGUỒN GỐC của mọi bệnh tật trên thế giới. Chúa KHÔNG tạo dựng nên con người đầy đau đớn, bệnh tật. Những điều này là KẾT QUẢ của Sự Sa Ngã. Sẽ KHÔNG CÓ bệnh tật nếu không có tội lỗi.” Cha ôi, xin THA THỨ cho chúng con, vì chúng con là người dại dột, luôn HAM THÍCH tội lỗi (Châm 14:9.) Loài người chúng con THÍCH THÚ với những thứ rõ ràng là xấu xa và CHẠY THEO những thứ thực sự là thuốc độc. Chúng con YÊU điều Đức Chúa Trời GHÉT và GHÉT điều Đức Chúa Trời YÊU. Loài người chúng con giống như những người KHÔNG bình thường: YÊU kẻ thù và GHÉT bạn hữu. Đôi MẮT thuộc linh của chúng con bị mù lòa. Thưa Cha, giúp chúng con mỗi ngày biết NHÌN VÀO các bệnh viện, để KHÔNG còn thích thú với tội lỗi. Giúp chúng con NHÌN THẤY tội lỗi đã tàn phá trái đất này thế nào, để KHÔNG còn thích thú với tội lỗi. Cha ôi, GIAN ÁC chúng con rất lớn. TỘI LỖI chúng con vô cùng vô tận. Thưa Chúa, xin THA THỨ tội lỗi cho chúng con tùy theo ơn THƯƠNG XÓT lớn lao của Chúa (Dân 14:19). Amen. |
15 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/04/202415 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC nghe kể chuyện Giăng 5:1-15: Chúa Giê-xu NHÌN THẤY, biết anh ấy mắc bệnh, nên Ngài hỏi: “Anh muốn được lành không?” Người bệnh đáp: “Thưa ông, chẳng có ai đưa tôi xuống ao khi nước động. Lúc tôi đến nơi, đã có người xuống trước tôi rồi! Chúa bảo: “Anh cứ đứng lên, VÁC NỆM đi về nhà! Người bệnh tức khắc được lành, CUỐN NỆM mang đi.’ Thưa Cha, Chúa Giê-xu “NHÌN THẤY” người đau bệnh tội nghiệp nằm trong đám đông. Chúa NHÌN THẤY anh ấy bị BỎ RƠI, bị BỎ QUA và bị LÃNG QUÊN. Chúa đã CHỮA LÀNH cho anh ấy. Thưa Cha, loài người chúng con rất CẦN CHÚA! Có đông lắm người trên thế giới đang trải qua bệnh tật, phiền não và rắc rối. Cảm tạ Chúa Giê-xu có tấm LÒNG NHÂN HẬU mà không ai khác có được. Cha ôi, giúp chúng con biết THEO GƯƠNG Chúa, để có LÒNG THƯƠNG XÓT nhiều người, ngay cả khi họ KHÔNG xứng đáng. Xin Cha THA THỨ cho chúng con vì đã nhiều lần chúng con đi ngang qua những người CẦN giúp đỡ, nhưng KHÔNG giúp đỡ họ. Rất nhiều lần NHÌN THẤY những người ăn xin bên đường, nhưng chúng con KHÔNG có lòng thương xót họ. Cha ôi, xin THA THỨ cho chúng con vì đã THIẾU LÒNG THƯƠNG XÓT. Khi NHÌN THẤY một người ăn xin trên đường phố, chúng con chỉ muốn thắc mắc tại sao người đó lại ăn xin. Họ trông khỏe mạnh và có khả năng làm việc, mà KHÔNG muốn làm việc. Chúng con KHÔNG có lòng thương xót. Hoặc khi NHÌN THẤY những người vô gia cư bên đường, chúng con thường cho rằng họ KHÔNG có nhà là vì họ không muốn đi làm. Có lẽ chúng con đúng và họ KHÔNG muốn đi làm, nhưng đó CHẲNG phải là lý do để KHÔNG giúp đỡ họ. Chúa đã THƯƠNG XÓT tất cả chúng con, ngay cả khi chúng con là những TỘI NHÂN khủng khiếp, không đáng được THƯƠNG XÓT. Cha ôi, tất nhiên họ là tội nhân. Tất nhiên là họ KHÔNG muốn đi làm, nhưng chúng con VẪN PHẢI thương xót họ. Chúng con VẪN PHẢI giúp đỡ họ. Chúa VUI THÍCH làm ơn. Ngài LẤY sự nhân từ làm vui thích. Chúa VUI THÍCH tỏ bày tình yêu. Ngài ĐẦY LÒNG nhân từ (Mi-chê 7:18). Chúa ôi, xin cho chúng con biết “CỨU GIÚP người khốn cùng KHÔNG có ai giúp đỡ” (Thi 72:12). Amen. |
16 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/04/202416 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:16-23: “Người Do Thái liên tục tìm lý do để TẤN CÔNG Chúa Giê-xu và việc Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Họ cáo buộc Chúa VI PHẠM điều răn thứ tư.” Chúa Giê-xu đáp rằng, “Cha Ta xưa nay vẫn LÀM VIỆC và Ta cũng làm như vậy!” (5:17). Chúa muốn nói rằng, mặc dù Cha Ta đã NGHỈ NGƠI vào ngày thứ bảy sau công việc sáng tạo của Ngài, nhưng Cha Ta CHƯA BAO GIỜ ngừng nghỉ một giây phút nào, trong việc chăm sóc thế giới: Chúa CHĂM SÓC các loài động vật (Thi 104:10–30). Chúa CHĂM SÓC dân Ngài (Thi 23:1). Chúa GIÁM SÁT các quốc gia (Công vụ 17:26). Và Chúa GIỮ VŨ TRỤ lại với nhau bằng lời quyền năng của Ngài. Thưa Cha, nếu Đức Chúa Trời NGHỈ NGƠI, không còn chăm sóc thế giới thì toàn bộ cảnh thiên nhiên sẽ ĐỨNG YÊN. (Cô-lô-se 1:17). Đồng thời, Chúa cũng CHƯA BAO GIỜ ngừng nghỉ một giây phút nào khỏi công việc thương xót của Ngài là CUNG CẤP những nhu cầu hàng ngày cho mọi tạo vật của Ngài. Chúa Giê-xu KHÔNG vi phạm điều răn thứ tư khi chữa lành người bệnh, cũng như Cha Ngài KHÔNG vi phạm, khi LÀM CHO mặt trời mọc và LÀM CHO cây cỏ mọc vào ngày Sa-bát. Tiếp theo, Chúa Giê-xu đưa ra một TUYÊN BỐ về sự hiệp nhất của chính Ngài với Chúa Cha và tự coi mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời. Cha ôi, các cuộc THĂM DÒ đã cho thấy, đa số người Mỹ TIN rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng niềm tin đó sẽ KHÔNG làm thay đổi bộ mặt nước Mỹ. Nếu CHỈ TIN rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời về mặt trí tuệ thì chưa đủ. Chúng con cũng phải TIN CẬY Ngài, là Chúa Cứu Thế của chúng con. Thưa Cha, hội Nhân Chứng Giê-hô-va và Mặc Môn rất quý trọng Chúa Giê-xu, nhưng họ đã KHÔNG tin Ngài là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa ôi, chúng con TIN Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúng con TIẾP NHẬN Ngài làm Chúa Cứu Thế. Chúng con BIẾT RÕ Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là ĐẤNG CỨU RỖI của chúng con. Hễ ai TIN NHẬN Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời! Cha ôi, chúng con MUỐN NÓI lên một lần nữa: Chúng con quyết tâm TIN NHẬN CHÚA. Chúng con quyết tâm đi THEO NGÀI. Amen. |
17 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/04/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/04/202417 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/04/2024 “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:24-29. Chúng con nhớ lần trước Chúa Giê-xu đã tuyên bố: Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời về BẢN CHẤT (5:17-18), về CÔNG VIỆC (5:17, 19), về TÌNH YÊU (5:20), và về QUYỀN NĂNG (5:21-23). Tiếp theo, Chúa Giê-xu TIẾP TỤC đưa ra lời tuyên bố đáng kinh ngạc này: Chúa nói rằng chỉ có HAI LOẠI NGƯỜI: Những người CÓ sự sống vĩnh phúc, và những người KHÔNG có sự sống vĩnh phúc. Sự KHÁC BIỆT giữa hai nhóm này: (1) những người có sự sống vĩnh phúc đã LẮNG NGHE lời Chúa dạy và TIN NHẬN Ngài; (2) trong khi những người KHÔNG CÓ sự sống vĩnh phúc, thì KHÔNG lắng nghe Chúa và KHÔNG tin nhận Ngài. Chúa Giê-xu NÓI rằng, Ngài CÓ QUYỀN ban sự sống vĩnh phúc cho những tội nhân đã chết về mặt tâm linh (5:25-26). Sau đó, Chúa CÔNG BỐ rằng trong tương lai, Ngài sẽ LÀM CHO tất cả những ai đã từng sống mà đã chết, sẽ ĐƯỢC SỐNG LẠI từ cõi chết và phán xét họ. Cha ôi, vì Chúa Giê-xu có thể BAN sự sống vĩnh phúc, nên chúng con phải LẮNG NGHE lời Chúa dạy và TIN NHẬN Ngài. NGHE LỜI CHÚA có nghĩa là TIN VÀO những gì Chúa nói là đúng và VÂNG PHỤC Ngài. Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có đủ quyền năng ĐỂ BAN sự sống vĩnh phúc cho những tội nhân đã chết về mặt tâm linh (5:25-26). Ngợi khen Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu chúng con RA KHỎi tội lỗi và sự phán xét. Lần nọ, có một người đến gặp nhà truyền giáo, nói: “Tôi lo lắng vì KHÔNG CẢM THẤY mình đã được cứu. Nhà truyền giáo hỏi lại: “Giữa lúc Đại Hồng thủy, gia đình Nô-ê ở trong tàu có an toàn không?” -“Chắc chắn là an toàn.” -“Chà, điều gì khiến Nô-ê an toàn: CẢM GIÁC của anh ấy hay CHIẾC THUYỀN?” –“Chắc chắn là CHIẾC THUYỀN.” Cha ôi, cũng vậy, chúng con sẽ KHÔNG dựa trên cảm xúc, để biết mình đã được cứu hay chưa, mà là DỰA VÀO Chúa Cứu Thế. Nếu ở trong Ngài, thì chúng con được AN TOÀN và được BẢO VỆ khỏi cơn bão phán xét của Chúa. Nếu TIN NHẬN Ngài, thì chúng con được… VƯỢT KHỎI sự chết mà vào sự sống (5:24). Nếu TIN rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, thì chúng con sẽ NHỜ danh Ngài mà được sự sống vĩnh phúc (20:31). Amen. |
18 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/04/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/04/202418 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:30-40: Chúa Giê-xu tiếp tục tự biện hộ, vì người Do Thái buộc tội Ngài VI PHẠM ngày Sa-bát và kể mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời (5:18). Tại đây, Chúa Giê-xu SỬ DỤNG những ngôn từ rất mạnh mẽ để cho mọi người BIẾT rằng, Ngài là MỘT với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu KHẲNG ĐỊNH rằng trong Ngài có sự sống, và Ngài NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con biết, những tuyên bố này LÀ ĐÚNG vì có BỐN bằng chứng: CHÚA CHA làm chứng, GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng, CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng, và KINH THÁNH làm chứng. (1) “CHÚA CHA làm chứng” (5:30-32). Đức Chúa Cha theo kế hoạch đời đời của Ngài, đã sai Đức Chúa Con vào đời để gánh lấy tội lỗi cho nhân loại. Mọi việc Chúa Giê-xu làm khi còn ở trần gian đều tuân phục Chúa Cha. (2) “GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng” (5:33-35). Đức Chúa Trời sai Giăng Báp-tít đến để làm chứng rằng, Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, được sai đến để xóa tội trần gian. (3) “CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng” (5:36). Các “việc làm” của Chúa Giê-xu là chỉ về những PHÉP LẠ mà Ngài đã làm. Các PHÉP LẠ của Chúa Giê-xu là dấu hiệu duy nhất cho thấy, Ngài đã được Chúa Cha sai đến. Và Ngài với Chúa Cha là MỘT. Và (4) “KINH THÁNH làm chứng” (5:37-40). Tất cả sự mặc khải của Chúa Cha, đều HƯỚNG VỀ Chúa Giê-xu và sự mặc khải đó được BÀY TỎ trong Kinh thánh. Về sau, trên đường về Em-ma-út, Chúa “bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri, mà giải thích cho hai môn đồ, NHỮNG LỜI CHỈ VỀ NGÀI trong cả Kinh Thánh” (Lu-ca 24:27). Cha ôi, Chúa Giê-xu có NHIỀU NHÂN CHỨNG cho những lời tuyên bố của Ngài. Vì vậy, chúng con có thể yên tâm về SỰ THẬT của chúng. Cảm tạ CHA đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu ngang bằng Chúa Cha. GIĂNG BÁP-TÍT làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. CÁC VIỆC LÀM của Chúa Giê-xu làm chứng rằng, Ngài đã được Chúa Cha sai đến. Và mọi lời trong KINH THÁNH đều làm chứng về Chúa Giê-xu. Cha ôi, chúng con TIN CHẮC rằng, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Cha vì có NHIỀU NHÂN CHỨNG cho Giê-xu, để KÉO chúng con đến với Ngài và ĐƯỢC sự sống vĩnh phúc (5:40). Amen. |
19 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/04/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/04/202419 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 5:40-47: Chúa Giê-xu kết thúc bài giảng bằng cách LÊN ÁN người Do Thái vì đã từ chối Ngài. Họ tuyên bố TIN vào Kinh thánh; và họ cảm thấy rằng khi TỪ CHỐI Chúa Giê-xu, họ vẫn trung thành với Môi-se. Chúa nói nếu họ TRUNG THÀNH với Môi-se thì cũng sẽ chấp nhận Ngài, bởi vì trong Kinh thánh, Môi-se đã LÀM CHỨNG về Ngài. Chúa nhấn mạnh rằng LÝ DO khiến người Do Thái không tin, CHẲNG phải là thiếu bằng chứng, mà là THIẾU lòng kính sợ Chúa. Họ đang tìm kiếm sự VINH HIỂN từ loài người, và điều này đã làm họ MÙ QUÁNG trước lẽ thật thực sự về Con Đức Chúa Trời. Cha ôi, chúng con nhận ra TẠI SAO xưa nay có nhiều linh hồn hư mất. Chúa nói với những người Do Thái: “Các ngươi KHÔNG muốn đến với Ta để được sự sống” (5:40). Nhiều người BỊ LOẠI ra khỏi thiên đàng, vì KHÔNG chịu đến cùng Chúa để được sống! Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hoặc vì kiêu ngạo, lười biếng, hoặc yêu tội lỗi, hoặc yêu thế gian, mà nhiều người xưa nay KHÔNG có tâm trí, ao ước, trái tim, hoặc mong muốn TÌM KIẾM sự sống trong Chúa Cứu Thế. “Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này Ở TRONG Con Ngài” (I Giăng 5:11). Nhưng loài người đứng yên, KHÔNG CHỊU đến với Chúa để được sống! Thưa Cha, xin giúp chúng con biết KIỂM TRA cuộc sống, để xem liệu những điều này có xảy ra trong chúng con hay không. Có lẽ chúng con KHÔNG HOÀN TOÀN từ chối Chúa Giê-xu như người Do Thái đã làm, nhưng chúng con CÓ TỪ CHỐI ý muốn của Ngài, trong cuộc đời mình. Chúng con có BIẾT Kinh Thánh trong đầu óc, nhưng KHÔNG để nó ở trong lòng. Chúng con KHÔNG để Kinh Thánh kiểm soát mọi suy nghĩ và hành động. Thưa Chúa, “Ánh sáng ĐÃ ĐẾN thế gian, nhưng loài người ƯA THÍCH bóng tối hơn ánh sáng” (Giăng 3:19). Nhiều người trong chúng con YÊU CHUỘNG bóng tối: BÓNG TỐI của quán bia ôm, của Karaokê, của sàn nhảy... Chúng con GHÉT ánh sáng, CHUỘNG bóng tối: đó là THẢM KỊCH cho cuộc đời chúng con. Đã bao lần Chúa muốn TỤ HỌP chúng con lại, nhưng chúng con KHÔNG muốn (Mat 23:37). Cha ôi, đừng để chúng con TRỐN CHẠY ánh sáng như A-đam và Ê-va! Amen. |
20 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/04/202420 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 6:1-15: “Sau những ngày ở Giê-ru-sa-lem, có đoàn dân đông THEO Chúa Giê-xu VÀO Ga-li-lê. Chúa muốn thử Phi-líp, hỏi: “Chúng ta mua thức ăn tại đâu để đãi đồng bào?” Phi-líp thưa: “Đem cả gia tài mua thức ăn, cũng không đủ chia cho mỗi người một ít.” Anh-rê báo cáo: “Có cậu bé đem theo NĂM ổ bánh lúa mạch và HAI con cá, nhưng chẳng thấm gì với đám dân đông đảo này!” Dù vậy, Chúa Giê-xu cầm bánh, tạ ơn Thượng Đế và Chúa đãi 5.000 người ăn no nê với bánh và cá! Thưa Cha, một tôi tớ Chúa nói rằng: “Các bạn thân mến, chúng ta hãy học cách TRẢI RỘNG từng khó khăn của mình trước mặt Chúa. Sự KHÓ KHĂN của chúng ta là gì, nếu so với quyền năng của Ngài! Sự TRỐNG RỖNG của bạn là gì, so với đại dương đầy đủ của Ngài. Hằng ngày các bạn hãy NHÌN XEM Chúa bằng đức tin đơn sơ, dựa vào LỜI HỨA chắc chắn của Ngài: “Đức Chúa Trời tôi sẽ CUNG ỨNG mọi nhu cầu của anh em” (Phi-líp 4:19). Vì vậy, hãy CẦU XIN và CHỜ ĐỢI, các bạn sẽ thấy Ngài TỐT như lời Ngài dạy.” Sự THẤT BẠI trong đức tin của Phi-líp thật đáng ngạc nhiên biết bao! Cha ôi, ĐỨC TIN của chúng con cũng yếu đuối vô cùng. Thay vì TRÔNG CẬY vào Chúa, chúng con cũng giống như Phi-líp, bận rộn với những nguồn tài nguyên thiên nhiên ngoài Chúa. Chúa ôi, chúng con đã THẤT BẠI một cách đáng buồn biết bao! Thưa Cha, xin nhắc nhở rằng, mỗi người chúng con đều cần BÀN TAY NÂNG ĐỠ của Chúa, trong hành trình đi qua thế giới đang bị ma quỷ thống trị. Nếu BÀN TAY của Chúa rút lại trong giây lát, chúng con sẽ bị CHÌM LỈM trong dòng nước lũ. Thưa Cha, chỉ có ÂN SỦNG của Chúa Toàn năng, mới có thể giải cứu chúng con. Chỉ có ÂN SỦNG của Chúa, mới có thể nâng đỡ chúng con. Chỉ có ÂN SỦNG của Chúa, mới có thể đưa chúng con vượt qua khó khăn một cách an toàn. Hỡi linh hồn ta, tại sao phải BUỒN THẢM? Vì sao phải BỰC DỌC? Tại sao phải CHÁN NẢN? Vì sao phải LO LẮNG? Chúng con sẽ tiếp tục đặt niềm HY VỌNG nơi Thượng Đế, vì Ngài là Đấng GIẢI CỨU và là Đấng hằng GIÚP ĐỠ chúng con (Thi 43:5). Amen. |
21 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/04/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/04/202421 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện Giăng 6:16-21: Trong khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện một mình trên núi, thì các môn đệ lên thuyền, đi về hướng thành Ca-bê-na-um. Một CƠN BÃO đã nổi lên trên biển, họ NHÌN THẤY một bóng người đang đi trên mặt nước. Họ SỢ chết khiếp như hầu hết chúng con. Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy họ, Ngài đã trấn an và nói với họ rằng đó chính là Ngài. Một lần nữa Chúa Giê-xu thể hiện QUYỀN NĂNG lớn lao của Ngài trên thế giới. Cha ôi, ngày nay chúng con cũng thường đối diện với THỬ THÁCH. Hoàn cảnh của chúng con thường ĐEN TỐI và mọi thứ đều chống lại chúng con. Chúng con kêu cầu Chúa nhưng Ngài “KHÔNG đến.” Thưa Cha, chúng con phải tự nhắc nhở mình rằng, Chúa KHÔNG bao giờ vội vàng. Cho dù sự nóng nảy của chúng con có thúc đẩy Ngài đến đâu, thì Chúa vẫn CHỜ ĐỢI thời cơ thuận lợi của riêng mình. Chúa ôi, đôi khi Chúa “ĐỢI” cho đến lúc chiều tối, trước khi Ngài xuất hiện để giải cứu chúng con. BÓNG TỐI trở nên u ám hơn, và Ngài vẫn CHỜ ĐỢI. Đôi khi BÓNG TỐI càng trở nên âm u, đen tối, gần như KHÔNG thể chịu nổi; và Ngài vẫn CHỜ ĐỢI. Và rồi, ngay lúc chúng con đã TỪ BỎ hy vọng, thì Chúa BẤT NGỜ xuất hiện, và chúng con cũng GIẬT MÌNH hoảng sợ, như các môn đệ đã GIẬT NẨY NGƯỜI sợ hãi trên biển cả khi thấy Chúa (Giăng 6:19). Một tôi tớ Chúa kêu gọi: Hỡi người BỊ THỬ THÁCH và bối rối, hãy lưu ý rằng các môn đệ đã KHÔNG bỏ cuộc trong tuyệt vọng, nhưng họ tiếp tục “CHÈO” (câu 19)! Và cuối cùng Chúa ĐÃ ĐẾN bên họ và GIẢI CỨU họ khỏi cơn bão tố giận dữ. Vì vậy, cho dù KHÓ KHĂN và khốn khổ đến đâu, xin hãy TIẾP TỤC đi theo con đường đó, và vào thời điểm thuận lợi, Chúa sẽ GIẢI CỨU bạn. Một lần nữa chúng tôi nói: Hãy chú ý rằng các môn đệ vẫn tiếp tục “CHÈO THUYỀN!” Đó là tất cả những gì họ có thể LÀM và đó là tất cả những gì họ được YÊU CẦU. Một lát sau Chúa HIỆN RA và họ đã có mặt tại Ca-bê-na-um.” Chúa ôi, xin ban cho chúng con KIÊN TRÌ và “tiếp tục CHÈO,” vì Chúa vẫn CHỜ ĐỢI để ban phúc lành cho chúng con (Ê-sai 30:18). Amen. |
22 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/04/202422 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 6:22-27: Sáng hôm sau, đoàn dân đông từ các nơi lại đến. Khi gặp Chúa, họ hỏi: “Thầy đến đây lúc nào vậy?” Biết được mục đích của họ, Ngài đáp: “Thật ra anh em tìm tôi KHÔNG PHẢI vì tin tôi sau khi thấy tôi làm phép lạ, nhưng VÌ ĐƯỢC ăn bánh no nê thỏa thích.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa BIẾT RÕ tấm lòng con người. Ngài VẠCH TRẦN những động cơ sai lầm của những người đi theo Ngài. Họ có vẻ như sẵn sàng TIN VÀO Ngài và TÔN VINH Ngài. Nhưng Chúa BIẾT bản chất bên trong hành vi của họ. Ngài nói: “Các người tìm Ta CHĂNG PHẢI vì đã chứng kiến các dấu lạ nhưng CHỈ VÌ được bánh ăn no nê!” (6:26). Chúa Giê-xu ĐỌC ĐƯỢC động cơ bí mật của tất cả những người tự xưng mình là Cơ đốc nhân. Chúa BIẾT lý do chúng ta đến Nhà thờ. Chúa BIẾT tại sao chúng ta lãnh nhận thánh lễ Báp tem và Tiệc thánh. Chúa BIẾT vì sao chúng ta tham dự gia đình lễ bái. Chúa BIẾT lý do chúng ta giữ ngày Chúa nhật là ngày thánh. “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va NHÌN THẤY trong lòng” (I Sa 16:7). Chúa NHÌN THẤU chúng ta. Ngài BIẾT chúng ta chân thành theo Chúa hay chỉ là đạo đức giả. Chúng ta KHÔNG THỂ lừa dối Chúa, vì “MẮT Ngài sáng rực như ngọn lửa” (Khải 1:14). Tiếp theo, Chúa khuyên họ: “Đừng nhọc công tìm kiếm thức ăn dễ hư nát, nhưng hãy TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống vĩnh cửu mà Chúa cung cấp cho loài người (6:27). Cha ôi, để có thể TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống vĩnh phúc, thì chúng con phải ĐỌC KINH THÁNH, hầu tìm được kho báu ẩn giấu trong đó. Chúng con phải chiến đấu trong sự CẦU NGUYỆN, giống như những người đang chiến đấu suốt đời với kẻ thù nguy hiểm. Chúng ta phải dành trọn trái tim mình để ĐẾN nhà Chúa thờ phượng Ngài. Chúng con phải chiến đấu CHỐNG LẠI tội lỗi, thế gian và ma quỷ, giống như những người đấu tranh cho tự do, phải chiến thắng hoặc trở thành nô lệ. Cha ôi, đừng để chúng con phí sức TÌM KIẾM thứ đồ ăn, chỉ để nuôi thân thể mình trong vài năm; nhưng sẽ ra công TÌM THỰC PHẨM đem lại sự sống đời đời cho linh hồn mình. Amen. |
23 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/04/202423 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 6:28-40: Chúa Giê-xu khuyên những người Do Thái và chúng con ngày nay hãy làm việc “để có được lương thực vĩnh cửu.” Điều này KHÔNG PHẢI là Chúa đang nói về việc phải tự tìm kiếm sự cứu rỗi Nhưng có nghĩa là người Do Thái và chúng con phải TIN VÀO Đấng mà Cha đã sai đến, để BẤT CỨ AI TIN vào Chúa Cứu Thế, sẽ KHÔNG hề đói và KHÔNG bao giờ khát (Giăng 6:28-29,35). Cảm tạ Chúa Giê-xu là Bánh Hằng sống. Ngài là Bánh thật từ trời được Cha ở trên trời ban cho nhân loại, và Ngài sẽ ĐÁP ỨNG mọi nhu cầu thuộc linh và vĩnh cửu cho những người tin Chúa. Xưa kia, người Do Thái ăn ma-na nhưng vẫn phải CHẾT. Còn ngày nay và cho đến tận thế, AI ĂN bánh hằng sống Đức Giê-xu ban tặng, thì sẽ được SỐNG ĐỜI ĐỜI, nghĩa là dù có chết thì cũng sẽ được SỐNG LẠI và SỐNG cho đến muôn đời. Trước kia, người Do Thái đi trong hoang mạc ăn ma-na để vượt qua Ai Cập, tiến vào Đất Hứa. Ngày nay, người tin Chúa ăn Bánh Hằng sống do Chúa Giê-xu ban tặng, sẽ VƯỢT QUA cuộc sống lữ hành trần thế mà tiến vào Nước Trời vĩnh cửu. Thưa Cha, chuyện kể rằng: Có một người Ả Rập đói khát trên sa mạc. Người đã KIẾM ĐƯỢC một dòng suối để làm dịu cơn khát của mình. Khi đứng dậy, anh ấy nhìn thấy một chiếc túi do một du khách nào đó đánh rơi và anh ta vui mừng kêu lên: “Đây là thức ăn!” Anh ấy háo hức xé nó ra, rồi thất vọng cay đắng, anh ta kêu lên, “Than ôi, nó chỉ là những viên NGỌC TRAI mà thôi!” Cha ôi, cơm bánh là thực phẩm CẦN THIẾT cho sự tồn tại của con người. Cơm bánh là thực phẩm KHÔNG THỂ THIẾU cho chúng con. Có những thứ khác được đặt trên bàn của chúng con mà có thể chúng con KHÔNG CẦN, nhưng với cơm bánh thì không. Cũng vậy, thưa Cha, KHÔNG CÓ Chúa Cứu Thế, thì chúng con sẽ hư mất. KHÔNG CÓ Bánh Hằng sống, thì đời sống tâm linh chúng con sẽ chết mất. Cảm tạ Cha vì KHÔNG GÌ có thể nuôi sống linh hồn con người ngoài Chúa Cứu Thế. Ngài QUÝ GIÁ hơn những viên ngọc quý, và QUÝ HƠN bất cứ mọi thứ mà chúng con cho là quý nhất. Amen. |
24 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/04/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/04/202424 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 6:41-50: Người Do Thái KHÔNG CHẤP NHẬN Thần tính của Chúa Giê-xu, cũng như việc Ngài từ trời xuống. Họ nói, “Chúng tôi đã BIẾT RÕ Ngài, và thậm chí cả cha mẹ của Ngài. Làm sao Ngài có thể nói rằng Ngài từ trời xuống?” Tuy nhiên, những người này KHÔNG THẬT BIẾT CHÚA. Họ KHÔNG CÓ MẶT lúc thiên sứ Gáp-ri-ên đến báo tin với cô Ma-ri, sẽ sinh hạ Chúa Cứu Thế. Họ cũng KHÔNG CÓ MẶT khi các thiên sứ hiện ra báo tin với các mục đồng, về Tin mừng Chúa Giáng sinh. Họ cũng KHÔNG CÓ MẶT khi cậu bé Giê-xu đã nói với Ma-ri và Giô-sép: “Cha mẹ không biết tôi phải LO VIỆC Cha tôi sao?” Và khi có tiếng từ Trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn!” thì họ cũng KHÔNG CÓ MẶT ở đó. Vậy, những người này KHÔNG THẬT BIẾT CHÚA. Chúa nói: “anh em ĐỪNG xầm xì với nhau nữa! Nếu Cha Ta KHÔNG KÉO ĐẾN, thì KHÔNG AI có thể đến với Ta (6:43-44). Cha ôi, con người CHỈ ĐƯỢC CỨU nhờ vào CÔNG TÁC của Thánh Linh và sự KÊU GỌI của Đức Chúa Cha. Chúng con KHÔNG THỂ thuyết phục bất cứ ai tin nhận Chúa. Nhiều năm trước “có một phụ nữ lớn lên trong một gia đình KHÔNG biết Chúa. Khi cô còn ở trung học, Billy Graham đã tổ chức chiến dịch truyền giảng đầu tiên ở Sacramento. Cô được một số bạn hữu mời đến dự chiến dịch Billy Graham, và CÔ ĐI vì tò mò. Khi cô ngồi đó, quyết tâm KHÔNG để Billy Graham ảnh hưởng. Cô LẮNG NGHE ca đoàn, những lời chứng, và cô tự nhủ: "Tôi biết người đàn ông này đang dùng nhiều điều để THAO TÚNG chúng tôi. Billy Graham đang chuẩn bị tâm lý cho thính giả để ĐÁP LẠI lời mời." Cô cảm thấy rất tự tin nghĩ rằng, mình sẽ KHÔNG đáp ứng. Nhưng lúc Billy Graham đưa ra lời MỜI GỌI tin Chúa, và cô ấy nói: "Tôi là NGƯỜI ĐẦU TIÊN đáp ứng! Tôi NHẢY RA khỏi chỗ ngồi và ĐI XUỐNG ngay lập tức. Tôi cảm thấy XẤU HỔ vì khi bước xuống, tôi thấy rằng mình là NGƯỜI ĐẦU TIÊN." Cô ấy đã được Chúa BIẾN ĐỔI, được tái sinh. Cô ấy đã được Chúa Cha KÉO ĐẾN tin Chúa. Cha ôi, xin TIẾP TỤC KÉO chúng con và nhiều người khác đến với Chúa Cứu Thế. Amen. |
25 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/04/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/04/202425 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 6:51-71: Chúa kết thúc chức vụ ở Ga-li-lê với những kết quả: (1) Ngài đã thực hiện một số phép lạ như biến nước thành rượu nho. (2) Chúa đã chữa lành con trai của nhà quý tộc. (3) Ngài đã đãi 5.000 người ăn no nê... Mỗi phép lạ này đều chứng minh THẦN TÍNH của Ngài. Hơn nữa, Chúa còn bày tỏ Ngài là Bánh sự sống. Ngài đã tự nguyện ban sự sống đời đời cho họ. Chúa ôi, chúng con nhìn thấy có BỐN đáp ứng: (1) Dân chúng và các nhà lãnh đạo “tôn giáo” hoàn toàn BÁC BỎ thông điệp của Chúa. Họ COI THƯỜNG Chúa, vì cho rằng Ngài chỉ là con của Giô-sép và Ma-ri chứ không phải Đấng từ trời xuống. (2) Nhóm lớn môn đệ (nhóm đông người đóng giả làm môn đệ) cho rằng bài giảng của Chúa thật khó chấp nhận, và đã quay lưng với Ngài. (3) Nhóm nhỏ “mười hai môn đệ” do Phi-e-rơ đại diện, đã CÔNG NHẬN và TUYÊN XƯNG Chúa Giê-xu là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. (4) Ông Giu-đa, mặc dù đang âm thầm nổi loạn CHỐNG LẠI Chúa, nhưng theo kiểu phản bội điển hình, đã quyết định ở lại đồng hành với Chúa Giê-xu! Cha ôi, những môn đồ GIẢ HIỆU khi nghe Chúa giảng dạy, thì “lẩm bẩm trách Chúa” (Giăng 6:41). “Nhiều môn đồ THỐI LUI, không theo Ngài nữa” (câu 66). Thực sự này cho thấy, chúng con KHÔNG THỂ lừa dối Chúa. Chúng con CÓ THỂ đã theo Ngài một thời gian (câu 66). CÓ THỂ đã đóng giả làm môn đồ của Ngài (câu 60). CÓ THỂ đã thường xuyên đi nhà thờ (câu 59). CÓ THỂ đã lắng nghe khi Lời Chúa được rao giảng; nhưng Chúa BIẾT tấm lòng mọi người. Thưa Cha, ĐÔI MẮT LỬA của Ngài xuyên qua mọi mặt nạ đạo đức giả. Xin Cha THA THỨ cho chúng con, vì chỉ GIỮ HÌNH THỨC tin kính bề ngoài. Chúng con đã CHỐI BỎ quyền năng của đức tin. Chúng con HÀNH ĐỘNG như thể đang hầu việc Chúa, nhưng lại chẳng có quyền năng của Ngài. Chúng con chỉ GIỮ ĐẠO ĐỨC bề ngoài (II Ti-mô-thê 3:5). Thưa Chúa, chúng con XƯNG gian ác chúng con ra. Chúng con BUỒN RẦU vì tội lỗi mình (Thi 38:18). “XIN ĐỪNG từ bỏ con khỏi mặt Chúa CŨNG ĐỪNG cất Thánh Linh Chúa khỏi con” (Thi 51:11). Amen. |
26 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/04/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/04/202426 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:1-13. Chúa Giê-xu KHÔNG MUỐN đến miền Giu-đê vì các nhà lãnh đạo Do Thái đang tìm cơ hội để giết Ngài, và vì THỜI ĐIỂM của Chúa vẫn chưa đến. Lúc ấy, gần tới lễ Lều-tạm, các em của Chúa muốn Ngài đi dự lễ. Họ vẫn CHƯA TIN Ngài, nên nói mỉa mai rằng nếu Ngài muốn được biết đến rộng rãi, thì cần phải đến lễ Lều-tạm để thể hiện bản thân. Nhưng Chúa Giê-xu chọn KHÔNG đi dự lễ với các em, vì THỜI ĐIỂM của Chúa vẫn chưa đến. Chúa muốn đi bí mật, và muốn đi vào ĐÚNG THỜI ĐIỂM. Thưa Cha, để hiểu được THỜI ĐIỂM của Chúa, thì chúng con phải TIN CẬY Ngài. Khi chúng con TIN CẬY Chúa hết lòng, thì Ngài sẽ CHỈ cho chúng con hướng đi (Châm 3:5-6). Tuy nhiên, để hoàn toàn TIN CẬY Chúa, chúng con cần biết rõ Chúa. Và cách tốt nhất để BIẾT RÕ Ngài là qua Lời Kinh Thánh và qua Chúa Thánh Linh. Nếu chúng con hàng ngày SUY NGẪM Lời Kinh Thánh, thì sẽ DỄ DÀNG hiểu được thời điểm của Chúa. Cha ôi, Chúa chọn KHÔNG tham dự lễ Lều-tạm, vì THỜI ĐIỂM của Ngài vẫn chưa đến. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng về THỜI ĐIỂM hoàn hảo của Chúa trong cuộc đời chúng con. Thông thường, chúng con cảm thấy muốn LAO VÀO các tình huống hoặc cố gắng đạt được kết quả, nhưng KẾ HOẠCH của Chúa sẽ diễn ra đúng lúc. CHƯƠNG TRÌNH của Chúa sẽ diễn ra đúng thời điểm. Việc CHỜ ĐỢI Chúa và TIN CẬY vào thời điểm của Ngài, cho phép chúng con trải nghiệm được điều tốt nhất mà Ngài dành cho chúng con. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn nhận biết rằng THỜI ĐIỂM của Chúa là hoàn hảo. Các ĐƯỜNG LỐI của Ngài là trọn vẹn (Thi 18:30; Ga-la-ti 4: 4). Thời gian của Chúa KHÔNG bao giờ là sớm, và cũng CHẲNG bao giờ là muộn. Thưa Chúa, các đường lối Ngài TỐT HƠN đường lối của chúng con, và chúng con biết rằng việc TIN CẬY vào sức riêng của mình sẽ chẳng đưa chúng con đi tới đâu cả. Kể từ nay, chúng con quyết tâm đặt lòng TIN CẬY nơi Ngài. Ngay cả khi việc đó không hợp tình với chúng con, thì chúng con cũng chọn để TIN CẬY Chúa, vì biết rằng Ngài sẽ làm ỨNG NGHIỆM các kế hoạch của Ngài dành cho chúng con. Amen. |
27 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/04/202427 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:14-24: Mãi đến giữa kỳ lễ Lều-tạm, Chúa Giê-xu mới lên đền thờ và bắt đầu giảng dạy. Những người Do Thái ở đó ngạc nhiên và hỏi: “Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh thánh?” Chúa đáp: “Tôi KHÔNG đặt ra những lời này. Đó là LỜI THƯỢNG ĐẾ, Đấng sai tôi xuống trần gian. Anh em ĐỪNG PHÊ PHÁN hời hợt, nhưng phải lấy công tâm mà xét cho thật công bằng.” Thưa Cha, ngày nay chúng con cũng thường hay ĐẶT LỜI VÀO MIỆNG CHÚA Giê-xu, và cho rằng đó là một ý tưởng trong Kinh thánh chỉ vì nó thích hợp với hoàn cảnh. Nhưng, Cha ôi, không phải chỉ vì chúng con THÍCH ĐIỀU ĐÓ, thì có nghĩa là CHÚA ĐÃ NÓI ĐIỀU ĐÓ. Không phải chỉ vì điều đó nghe CÓ VẺ TỐT, thì nó sẽ đưa người khác ĐẾN GẦN CHÚA. Có vị tôi tớ Chúa đã nói: “Một trong những chuyện mà con người gây khổ cho nhau, đó chính là việc ĐẶT LỜI VÀO MIỆNG NGƯỜI KHÁC. Có những thể loại suốt ngày cứ “CÒM MEN (bình luận)” rồi nhận định đủ mọi chuyện của người khác THEO Ý của mình. Những người muốn LÀM THẦY thiên hạ và ta đây cái gì cũng hay cũng giỏi, thì rất ư là thích PHÁN. Có người cứ suốt ngày ngồi chờ chực ai làm gì đó là PHÁN, mà dường như KHÔNG bao giờ suy nghĩ hay suy xét lời mình nói.” Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG ĐẶT LỜI VÀO MIỆNG CHÚA và MIỆNG NGƯỜI KHÁC. Không phải chỉ vì chúng con THÍCH ĐIỀU NÀO, thì đó là CHÚA NÓI. Không phải ĐIỀU NÀO nghe CÓ VẺ TỐT, thì đó là ý tưởng của KINH THÁNH. Không phải ĐIỀU NÀO nghe CÓ VẺ thích hợp, thì có thể đưa người khác đến với Chúa. Thưa Cha, xin ĐỪNG để chúng con PHÊ PHÁN hời hợt. Xin giúp chúng con biết RỜI MẮT KHỎI những cái tạm bợ, để HƯỚNG VÀO cái vĩnh cửu. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con rằng: “Lưỡi người khôn ngoan tạo nên DANH DỰ. Mồm kẻ ngu dại gây đổ vỡ TAN HOANG.” “Nếu ai tưởng mình SÙNG ĐẠO mà không kiềm chế lưỡi mình, thì… theo Đạo như thế thật là VÔ ÍCH” (Gia-cơ 1:26). Thưa Chúa, xin ĐỪNG để chúng con PHẠM TỘI trong lời nói. Xin giúp chúng con “KHÔNG vấp phạm trong lời nói,” để việc theo Đạo… thật là CÓ ÍCH (Gia-cơ 3:2). Amen. |
28 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/202428 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:25-36. Lý do mà giới lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Giê-xu là vì Ngài đã VI PHẠM ngày Sa-bát theo cách giải thích của họ. Những lãnh đạo tôn giáo BÁC BỎ lẽ thật về Chúa Giê-xu là ai, và KHÔNG TIN Ngài là Con Đức Chúa Trời. Họ muốn giết Ngài, vì họ cho rằng Ngài tự cho mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời. Một số người trong đám đông TIN CHÚA Giê-xu là Chúa Cứu Thế, vì có nhiều dấu hiệu đã bày tỏ Ngài là Đấng Mê-si-a. Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu đã thuyết giảng về NGÀI LÀ AI một cách công khai dựa trên Kinh thánh. Chúa đã PHÁN DẠY tất cả những gì con người CẦN BIẾT, để nhận được sự sống vĩnh phúc. Một số người BIẾT Thượng Đế hiện hữu và Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại, nhưng họ KHÔNG MUỐN tin Chúa vì phải từ bỏ tội lỗi và phải sống theo lời Chúa dạy. Nhưng ngợi khen Chúa vẫn có NHIỀU NGƯỜI thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, vì biết Ngài được Chúa Cha SAI ĐẾN. Họ BIẾT Chúa đi đâu và họ muốn ĐI THEO Ngài. Tạ ơn Chúa Giê-xu ĐÃ ĐẾN thế giới của chúng con như là Chúa Cứu Thế. Chúc tụng Chúa vì TÌNH YÊU sâu sắc mà Ngài và Đức Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng con và cho thế giới. Cảm ơn Ngài vì QUYỀN NĂNG của Chúa Thánh Linh đổ vào cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con thành con cái Ngài. Xin Cha tiếp tục THANH TẨY chúng con khỏi mọi tội lỗi, để chúng con có thể trở nên ÍCH LỢI cho Chúa và cho người khác. Xin sử dụng chúng con để THU HÚT người khác đến với Ngài là Con Đường, Chân Lý và Sự Sống. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con rất ĐAU BUỒN vì Chúa đến trần gian để tìm và cứu loài người chúng con, nhưng lại bị loài người THÙ HẬN và KHINH THƯỜNG. Ngày nay, chúng con cũng rất ĐAU BUỒN khi nghĩ đến việc những người KHÔNG có đức tin đang CHẾ NHẠO Chúa và những SỰ THẬT mà Chúa đã chịu khó CHIA SẺ với chúng con về Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con quyết tâm TIN NHẬN Ngài là Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúng con ca ngợi Chúa vì MÓN QUÀ sự sống vĩnh phúc mà Ngài ban cho tất cả những ai tin theo Ngài. Amen. |
29 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/202429 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:37-39: Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu trong đền thờ GIỐNG VỚI những gì Ngài dạy cho người Sa-ma-ri trước đây: Chúa muốn BAN NƯỚC HẰNG SỐNG làm thỏa mãn cơn khát tâm linh của họ. Chúa mời gọi mọi người đến và TIN NHẬN Ngài, thì Ngài ban cho họ Thánh Linh là Đấng sẽ tuôn đổ những dòng sông NƯỚC HẰNG SỐNG cho họ. Cha ôi, chúng con nghe Chúa rao giảng: “Nếu người nào KHÁT (về mặt tâm linh) hãy đến với Ta mà uống” (7: 37). Người KHÁT TÂM LINH là người có sự lo lắng trong tâm hồn. Người KHÁT TÂM LINH là người bị cáo trách về tội lỗi. Người KHÁT TÂM LINH là người mong muốn được tha thứ. Người KHÁT TÂM LINH là người khao khát sự bình an trong lòng. Khi một người CẢM NHẬN được tội lỗi mình và muốn được tha thứ, đó là người KHÁT TÂM LINH. Những người Do Thái sau khi nghe Phi-e-rơ rao giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, thì họ có sự KHÁT TÂM LINH: “Tôi phải làm chi để được cứu?” Viên cai ngục sau khi thấy nền ngục rung chuyển, thì cũng có sự KHÁT TÂM LINH, kêu lên: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Thưa Chúa, mọi người đều đã PHẠM TỘI, nên không có người nào trên trái đất mà không “khát khao” sự cứu rỗi. Tuy nhiên, có nhiều người lại KHÁT KHAO những thứ khác như: tiền bạc, thú vui, danh vọng, địa vị, sự buông thả bản thân, chứ không muốn KHÁT KHAO sự cứu rỗi. Cha ôi, xin giúp cho chúng con biết KHÁT KHAO sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán hứa: “Ai tin Ta, từ trong người ấy sẽ TUÔN CHẢY sông nước hằng sống.” Tất cả những ai đến với Chúa Cứu Thế bởi đức tin, sẽ tìm thấy sự THỎA LÒNG dồi dào nơi Ngài. Người tin Chúa không chỉ CÓ ĐỦ nước sống cho nhu cầu của linh hồn mình, mà còn có thể trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Chúa ôi, có BỐN sự đáp ứng qua lời rao giảng của Chúa: Một số người tin Chúa Giê-xu là NHÀ TIÊN TRI. Một số người tin Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ. Một số người KHÔNG BIẾT Chúa Giê-xu là ai. Và một số người muốn Chúa Giê-xu BỊ BẮT. Cha ôi, chúng con là người TIN Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ. Và chúng con được TRẢI NGHIỆM sông nước trường sinh tuôn tràn từ cõi lòng mình. Amen. |
30 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/202430 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con suy niệm GIĂNG 7:40-53: Nghe Chúa Giê-xu kêu gọi, trong dân chúng có nhiều người nhìn nhận: “Ông ấy đúng là nhà tiên tri!” Nhưng một số khác thắc mắc: “Chúa Cứu Thế sao quê quán ở Ga-li-lê? Dân chúng chia rẽ nhau vì Chúa. Có mấy người định bắt Chúa nhưng không ai đụng đến Ngài được. Các nhân viên công an quay về tay không. Các thầy trưởng tế và các thầy Pha-ri-si hỏi: “Sao không giải nó về đây?” Ni-cô-đem phát biểu: “Theo pháp luật, chúng ta KHÔNG có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận.” Nhưng họ cãi lại: “Ông là người Ga-li-lê hay sao mà BÊNH VỰC nó?” Thưa Cha, chúng con được gặp lại một Ni-cô-đem rất KHÁC BIỆT, dám đứng ra CẦU XIN rằng Ngài xứng đáng được ĐỐI XỬ công bằng. “Tại đây, chúng ta nhìn thấy CÔNG VIỆC ÂN PHÚC diễn ra CHẬM RÃI và TỪ TỪ trong TẤM LÒNG người tin Chúa. Ni-cô-đem này là người, 18 tháng trước, đã đến với Chúa lúc BAN ĐÊM để tìm hiểu Phúc âm. Nhưng bây giờ, anh ấy đã TIẾN BỘ đến mức, dám nói điều gì đó về phía Chúa chúng ta. Chắc chắn là anh ấy NÓI RẤT ÍT, nhưng vẫn tốt hơn là không nói gì cả.” Cha ôi, trường hợp của Ni-cô-đem dạy chúng con rằng có sự ĐA DẠNG trong hành động của Chúa Thánh Linh. Công việc của Thánh Linh KHÔNG PHẢI lúc nào cũng tiến triển với TỐC ĐỘ như nhau trong lòng con người. Trong một số trường hợp, nó thực sự diễn ra RẤT CHẬM, nhưng là RẤT THẬT và đúng đắn. Thưa Cha, ĐỪNG để chúng con LÊN ÁN một số người, là TĂNG TRƯỞNG RẤT CHẬM, bởi vì trải nghiệm của họ KHÔNG GIỐNG với chúng con. Không phải lúc nào những người được TĂNG TRƯỞNG NHANH, cũng TRUNG TÍN cho đến cuối cùng. Ni-cô-đem ĐỨNG VỮNG, trong khi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đi TỰ SÁT. Ni-cô-đem sau này đã giúp cho Giô-sép trong việc CHÔN XÁC Chúa, trong khi các sứ đồ đã CHẠY TRỐN. Cha ôi, giúp chúng con kiểm tra, để biết chắc có ÂN PHÚC trong lòng mình. ÂN PHÚC có thể NHỎ, nhưng chúng con PHẢI CÓ NÓ trong đời sống. Nó có thể PHÁT TRIỂN CHẬM như Ni-cô-đem, nhưng nó phải CÓ PHÁT TRIỂN. Thưa Chúa, chúng con thà có MỘT CHÚT ÂN PHÚC còn hơn không có gì! Thà chúng con TĂNG TRƯỞNG chậm rãi, còn hơn ĐỨNG YÊN trong tội lỗi và thế gian! Amen. |
1 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/20241 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:1-11. Sáng hôm sau, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem NGƯỜI PHỤ NỮ bị bắt quả tang ngoại tình đến với Chúa Giê-xu. Họ hỏi Chúa có nên NÉM ĐÁ người phụ nữ này theo luật Môi-se không. Chúa cúi xuống, lấy ngón tay viết trên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi, Ngài bảo: “Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá cô ấy trước đi.” Mọi người RA VỀ và Chúa Giê-xu nói Ngài KHÔNG LÊN ÁN cô ấy, và bảo cô hãy TỪ BỎ cuộc sống tội lỗi. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Những người tố cáo người phụ nữ đó, đã bị LƯƠNG TÂM lên án, nên lần lượt bỏ đi. Rồi, Chúa Giê-xu an ủi cô ấy: “Tôi cũng KHÔNG lên án chị đâu. Chị về đi, từ nay ĐỪNG phạm tội nữa!” (8:10-11). Chúa nói những lời này, bởi vì bây giờ mọi người đã RA ĐI, không có vụ án thực sự nào chống lại cô ấy. Chúa KHÔNG nói: “Chị KHÔNG có tội.” Cơ đốc giáo nói rằng MỌI NGƯỜI đều đã phạm tội, nhưng người tin Chúa KHÔNG BỊ kết án. Tại sao? Phao-lô giải thích: “Bây giờ KHÔNG còn sự đoán phạt, đối với những người Ở TRONG Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 8:1). Chỉ khi Ở TRONG Chúa Giê-xu, thì con người có thể PHẠM TỘI nhưng KHÔNG bị kết án. Bởi vì “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội GÁNH CHỊU tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế NHÌN NHẬN là người công chính” (II Cô-rinh-tô 5:21). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chẳng những nói: “Tôi cũng KHÔNG lên án chị đâu,” mà còn nói: “từ nay ĐỪNG phạm tội nữa!” Cơ đốc giáo đích thực vừa là ÂN PHÚC THA THỨ trong Chúa Giê-xu, vừa là LỜI MỜI GỌI theo Chúa. ÂN PHÚC thật sự THA THỨ cho chúng con, và tình yêu thật sự MỜI GỌI chúng con sống khác biệt với trước đây. Chỉ trong Cơ đốc giáo, TỘI NHÂN mới trở thành THÁNH NHÂN. Thiên đàng sẽ KHÔNG CÓ tràn ngập những người xứng đáng, mà là tràn ngập những người KHÔNG xứng đáng. Cảm tạ Cha vì Chúa xuống đời “KHÔNG PHẢI để kết tội, nhưng để cứu vớt loài người” (Giăng 3:17). Chúa đến “KHÔNG PHẢI để phán xét, nhưng để CỨU CHUỘC chuộc nhân loại” (Giăng 12:47). Ngợi khen Cha đã GIẢI THOÁT chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi! Xin giúp chúng con ĐỪNG phạm tội nữa! Amen. |
2 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/20242 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:12-20: Chiều hôm ấy, dân chúng tập hợp nhau quanh khu Đền thờ. Lúc này vẫn còn trong thời gian Lễ Lều Tạm, nên trong sân Đền Thờ mỗi tối đều được THẮP SÁNG bằng những cây nến lớn, nhắc dân chúng nhớ lại TRỤ LỬA dẫn đường, khi dân Chúa đi trong hoang mạc. Chúa thấy dân chúng vui vẻ trong khu Đền thờ đầy ÁNH SÁNG, nhưng linh hồn họ vẫn TỐI TĂM mờ mịt. Họ chưa biết rõ Chúa là ÁNH SÁNG đã xuất hiện ở gian trần. Chúa động lòng thương họ, nên đứng lên tuyên bố: “Ta là ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (câu 12). Thưa Cha, khi công bố chính Ngài là ÁNH SÁNG, thì Chúa muốn nói rằng “BÓNG TỐI dày đặc đang bao trùm trái đất” và thế giới đang cần ÁNH SÁNG (Ê-sai 60:2). Chuyện kể rằng: “Vào thời của Benjamin Franklin, đường phố Philadelphia TỐI TĂM sau khi mặt trời lặn. Người đi bộ vào BAN ĐÊM phải đi cẩn thận để tránh sỏi đá và hầm hố. Franklin làm gương tốt cho đồng bào, bằng cách đặt một chiếc đèn lồng bên ngoài nhà mình. Khi mọi người đi dọc con phố của anh ấy vào BAN ĐÊM, họ sẽ được CHIẾU SÁNG. Chẳng bao lâu, hầu hết người dân Philadelphia đã tự mình sắp đặt những chiếc đèn lồng. Sau khi mặt trời lặn, cả ngôi làng trở thành nơi được CHIẾU SÁNG an toàn.” Cha ôi, về mặt tâm linh, thế giới của chúng con cũng là một nơi rất TỐI TĂM. Nhìn vào xã hội hiện nay, chúng con thấy BÓNG TỐI của sự gian dối đã đi vào mọi mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế cho đến pháp luật. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là ÁNH SÁNG của thế gian. Ngày nay, nếu chúng con ĐI THEO CHÚA, thì bóng tối của tội lỗi sẽ biến mất. Quyền lực của sự TỐI TĂM không còn tác động trên chúng con. BÓNG TỐI của ích kỷ, hận thù, cay đắng, thất vọng KHÔNG CÒN ngự trị nơi người tin Chúa. Cha ôi, giúp chúng con ĐI THEO Chúa, để cuộc đời chúng con được ngập tràn ÁNH SÁNG của đức tin, hy vọng, vui mừng, bình an. Cho chúng con biết TIN NHẬN Chúa, để chúng con được VUI HƯỞNG đời sống mới và sự sống vĩnh phúc cho đến muôn đời. Amen. |
3 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/20243 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:21-30. Chúa nói, “sau khi Ngài bị đóng đinh, chịu chết, được chôn và sống lại, thì Chúa về trời với Cha Ngài. Lúc đó, một số người sẽ chết trong tội lỗi của mình. Một số người muốn TÌM Chúa Phục sinh, nhưng đã QUÁ MUỘN. Họ SẼ CHẾT trong tội lỗi của mình vì họ KHÔNG ăn năn. Một số người sẽ học được điều đó DƯỚI CHÂN thập tự giá và những người khác học được vào ngày LỄ NGŨ TUẦN. Nghe Chúa giảng dạy, nhiều người Do-thái TIN Ngài.” Thưa Cha, Chúa Giê-xu nói: “Nếu KHÔNG TIN tôi, anh em SẼ CHẾT trong tội lỗi mình.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa muốn nói rằng, một ngày nào đó người Do Thái sẽ tìm kiếm Ngài một cách VÔ ÍCH. Đây là một bài học rất ĐAU ĐỚN. Việc một Chúa Cứu Thế đầy tình yêu thương, rất sẵn lòng CỨU SỐNG người chết mất, lại được tìm kiếm “VÔ ÍCH,” là một suy nghĩ buồn bã. Vậy mà nó là CÓ THẬT! Những người Do Thái đã tìm kiếm Chúa một cách “VÔ ÍCH,” bởi vì họ đã tìm kiếm Ngài với những ĐỘNG CƠ sai trái, chứ không phải bằng cả tấm lòng. Chúa phán: “… chúng sẽ TÌM KIẾM ta, nhưng KHÔNG sao gặp được. Chính vì chúng… KHÔNG chịu kính sợ Chúa Hằng Hữu” (Châm 1:28, 29). Cha ôi, không có sự an toàn nào ngoài việc TÌM KIẾM Chúa Cứu Thế với tấm lòng chân thật, và KÊU CẦU Ngài với tâm hồn chân thành. Việc tìm kiếm như vậy sẽ KHÔNG bao giờ vô ích. Những người tìm kiếm như vậy KHÔNG bao giờ bị “đuổi ra ngoài.” Chúa tuyên bố rằng: “Ta CHẲNG vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ĂN NĂN để được sống!” (Ê-xê 18:32; Mi-chê 7:18). Cha ôi, có một THÔNG ĐIỆP dành cho mọi người: Nếu chúng con NHẬN RA Chúa, thì ĐỪNG để Ngài đi ngang qua mình. ĐỪNG đợi đến khi quá muộn mới nói: Lẽ ra tôi phải TÌM KIẾM Chúa Cứu Thế. Lẽ ra tôi phải ăn năn và TIN CẬY Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con phải chết trong tội lỗi của mình.” ĐỪNG để Chúa Cứu Thế đi ngang qua chúng con. ĐỪNG để chúng con cứ đợi cho đến khi quá muộn. Thưa Cha, giúp chúng con ÔM LẤY Chúa Giê-xu, và để ÂN PHÚC Ngài thấm vào mọi khía cạnh của cuộc sống chúng con. Amen. |
4 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/20244 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:31-36. Chúa Giê-xu đang nói chuyện với một nhóm người ĐI THEO Ngài. Những người này đã TIN Chúa, ít nhất là trong thời điểm hiện tại rằng, Ngài là Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã ĐẶT RA một số điều kiện hoặc BÀI KIỂM TRA để xem họ có THỰC SỰ là môn đồ của Ngài hay không. Nếu họ chỉ nói “Chúa, Chúa” thì CHƯA ĐỦ và CHƯA được sự thật giải phóng họ. Một môn đệ đích thực của Chúa phải: (1) NHẬN BIẾT Chúa Giê-xu nhờ đức tin chân chính, và (2) tiếp tục TUÂN THEO Lời Chúa chứ không phải TUÂN THEO giáo sư giả. Cha ôi, khi chúng con tin cậy Ngài, đi theo Ngài và tiếp tục làm theo Lời Chúa, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra: SỰ THẬT sẽ giải phóng chúng con. Thưa Chúa, có biết bao nhiêu người đang là NÔ LỆ, mặc dù họ KHÔNG thừa nhận điều đó! Loài người chúng con bị GIAM CẦM bởi sự bại hoại và bệnh tật bủa vây. Chúng con dường như KHÔNG CÓ sức mạnh để được tự do. Con người bị GIAM CẦM bởi tham vọng, ham mê tiền bạc, đam mê rượu chè, ham muốn lạc thú, cờ bạc, mê ăn uống, các mối quan hệ bất chính… Những TÙ NHÂN khốn khổ này KHÔNG thừa nhận tình trạng nô lệ của mình. Thậm chí đôi khi còn KHOE KHOANG rằng, họ rất tự do. Nhưng nhiều người sau này đã cay đắng THỪA NHẬN mình là nô lệ. Cảm tạ Chúa Giê-xu khi chúng con TIN CẬY Ngài, đi theo Ngài và tiếp tục vâng theo Lời Chúa, thì SỰ THẬT đã giải phóng chúng con. Chúng con đã được GIẢI THOÁT khỏi mặc cảm tội lỗi và hậu quả của tội lỗi nhờ huyết của Chúa Cứu Thế. Chúng con đã được GIẢI THOÁT khỏi quyền lực của tội lỗi nhờ ân phúc của Ngài. Tội lỗi KHÔNG CÒN thống trị chúng con nữa. Cha ôi, chúng con ĐÃ ĐƯỢC đổi mới, hoán cải, thánh hóa và KHÔNG CÒN bị tội lỗi giam cầm nữa. Xin Cha tiếp tục ban cho chúng con ƯỚC MUỐN làm hài lòng Chúa. Xin cho chúng con KHẢ NĂNG vâng lời Ngài. Xin cho chúng con sức mạnh để NÓI KHÔNG với tội lỗi. Xin cho chúng con CƠ HỘI phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Ngợi khen Chúa đã GIẢI PHÓNG chúng con, để chúng con thật được TỰ DO (8:36). Amen. |