BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” [nghĩa là Đấng Christ] (Giăng 1: 41).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: Ông Anh-rê dìu dắt nhiều người trở thành môn đệ Chúa. Anh-rê là em của ông Phi-e-rơ. Trước khi Anh-rê gặp Chúa Giê-xu, thì ông là môn đồ của Giăng Báp-tít. Tuy nhiên, khi nghe Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời, thì ông xin ông Giăng cho phép đi theo Chúa. Kế đó, Anh-rê dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Đầu tiên, ông đã dẫn anh mình là Phi-e-rơ đến với Chúa. Rồi Phi-e-rơ dìu dắt 3.000 người về với Chúa, và thành lập hội thánh Giê-ru-sa-lem. Những tín hữu Giê-ru-sa-lem môn đồ hóa nhiều người khác, và thành lập hội thánh ở An-ti-ốt.
Thưa Cha, nhiều lần chúng con nghĩ rằng mình phải có ân tứ đặc biệt nào đó, để có thể trở nên người làm thành môn đồ hiệu quả. Nhưng sau đó, con nhận ra là không có sự nối kết giữa ân tứ thuộc linh và sự thành công của việc môn đồ hoá. Nhiều lần con nhìn thấy người môn đồ hoá hiệu quả, thường lại là những người rụt rè, bẽn lẽn, và không có nhiều ân tứ thuộc linh. Thưa Cha, con biết có hai nam nữ kia rất thành công, trong việc dìu dắt muôn dân thành môn đệ. Người nữ là trưởng nhóm của ba nhóm tế bào, nhưng lại rất nhút nhát. Còn người nam kia cũng là người môn đệ hoá rất thành công, nhưng lại không có tài ăn nói. Con rất ấn tượng vì thấy cả hai không có ân tứ gì đặc biệt, nhưng lại là người rất thành công trong việc dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Bí quyết thành công của họ là lòng quan tâm đến anh chị em mình, và sự cầu nguyện.
Thưa Cha, xin nhắc chúng con rằng, nếu Chúa ban cho chúng con tài năng và ân tứ, thì hãy sử dụng chúng, để đem vinh quang về cho Chúa. Nếu không có nhiều tài năng, ân tứ; thì Chúa cũng sử dụng chúng con. Xin Cha giúp chúng con nhớ luôn rằng, Đức Chúa Trời là Đấng sẽ nhận lấy vinh quang, qua sự yếu kém của chúng con. Ngài sẽ dùng những gì Ngài ban cho chúng con, dù là ít oi, để đem vinh quang về cho Ngài. Thưa Cha, ông Phao-lô kể chuyện: “Vì ai phân biệt anh chị em với người khác? Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em đã nhận lãnh sao? Nếu anh chị em đã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao giờ phải nhận lãnh?” (I Cô 4:7). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn cam kết, sẽ tiếp tục dìu dắt nhiều người trở thành môn đệ của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đây là sứ điệp Đức Chúa Trời gửi cho người Y-sơ-ra-ên, nói về Phúc Âm bình an qua Chúa Cứu Thế Giê-su, là Chủ Tể của mọi người” (Công vụ 10:36).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhìn thấy ông PHI-E-RƠ DÌU DẮT CỌT NÂY THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA: Tại Sê-sa-rê, có một người tên Cọt-nây... có lòng mộ đạo, kính sợ Thượng Đế, nhưng dường như ông chưa được bình an với Chúa. Tuy nhiên, nhờ sự siêng năng cầu nguyện và tìm kiếm Chúa, Ngài chỉ dẫn ông hãy cho người đến Gia-pha mời Phi-e-rơ về nhà, để Phi-e-rơ hướng dân gia đình ông đến với Chúa. Ngày nọ, Phi-e-rơ đang cầu nguyện tại nhà, Chúa đã cho ông thấy một bầu trời mở rộng và có vật gì sa xuống, như thể là một tấm khăn to: bốn đầu túm lại và buông xuống đất. Bên trong thì có đủ mọi loài bốn chân, vật bò sát và chim bay trên trời. Rồi có tiếng bảo rằng: “Phi-e-rơ, con dậy làm thịt mà ăn.” Nhưng Phi-e-rơ trả lời: “Lạy Chúa con không dám, vì con không hề ăn vật gì phàm tục ô uế.” Và tiếng kia lại nói với ông lần nữa: “Vật gì được Thượng Đế tẩy sạch thì không còn ô uế nữa.” Phi-e-rơ đang nghĩ về khải tượng đó, thì Thánh Linh bảo ông rằng: “Này! Có ba người đang tìm con. Con cứ đứng dậy, xuống đi với họ. Đừng nghi ngờ, vì Ta đã sai họ đến.” Bấy giờ, Phi-e-rơ hiẻu rõ ý nghĩa của khải tượng là ông không được phép xem dân tộc nào là ô uế, khi Chúa đã làm cho họ tinh sạch. Vậy nên sáng hôm sau, Phi-e-rơ và vài anh em tín hữu Gia-pha cùng đi đến nhà Cọt-nây. Phi-e-rơ nhận biết Cọt-nây là người đạo đức và rộng rãi cứu tế dân nghèo, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để được cứu rỗi. Cọt-nây cần biết về Chúa Cứu Thế và công lao cứu chuộc của Ngài để có đời sống đổi mới trong Chúa. Thấy được nhu cầu đó, Phi-e-rơ hăng say giảng giải về Chúa Cứu Thế cho Cọt-nây. Ông còn đang nói thì Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe, ai nấy được đầy dẫy Thánh Linh, nói ngoại ngữ mà ca tụng Đức Chúa Trời. Sau đó, Phi-e-rơ làm báp têm cho họ, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu (Công vụ 10: 1-48).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phi-e-rơ biết dành thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày trước khi đi ra loan báo Tin lành. Nhờ có giờ trò chuyện với Chúa, nên Ngài đã ban cho ông khải tượng và sự dẫn dắt đặc biệt trong việc loan báo Tin lành. Thưa Cha, chúng con biết mỗi ngày Chúa cũng hướng dẫn chúng con qua giờ cầu nguyện. Nhờ việc trò chuyện đều đặn hàng ngày với Chúa qua sự cầu nguyện, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng con biết kế hoạch cứu vớt toàn thể nhân loại, không phân biệt chủng tộc hay màu da hoặc tiếng nói. Và dân Chúa không phải chỉ giới hạn trong dân tộc Do-thái mà thôi, mà là bao gồm tất cả dân tộc trên thế giới. Thưa Cha, xin cho chúng con sẵn sàng như Phi-e-rơ, gạt bỏ thành kiến để phục vụ Ngài. Và xin Chúa cho chúng con như Cọt-nây, biết dắt đưa bà con, bạn hữu đến tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Xin cho chúng con biết cầu nguyện với tấm lòng tôn kính, lắng nghe, và làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Jêsus cho ông” (Công vụ 8: 35).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhìn thấy ông PHI-LÍP DÌU DẮT THÁI GIÁM Ê-THI-Ô-BI THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA: Ngày kia, Chúa bảo ông Phi-líp xuống Ga-xa. Có lẽ Phi-líp ngạc nhiên lắm vì thiên sứ không cho ông biết đến đó để làm gì, hoặc để gặp ai. Tuy nhiên Phi-líp “đứng dậy lên đường. Khi đến nơi chỉ định, Phi-líp thấy một người ngồi trên xe ngựa và đang đọc sách. Thánh Linh bảo Phi-líp: Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó. Phi-líp liền chạy theo và nghe người đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Phi-líp hỏi: Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không? Thái giám trả lời: Không có người giải nghĩa làm sao tôi hiểu được! Rồi ông mời Phi-líp lên xe. Phi-líp bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh thái giám đang đọc mà giảng giải về Chúa Giê-xu. Đến một chỗ, có lạch nước vệ đường, thái giám xin Phi-líp nhân danh Chúa Giê-xu làm báp têm cho mình. Họ vừa ra khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi ngay. Thái giám không thấy ông nữa, nhưng cứ hân hoan lên đường (Công vụ 8: 26-40). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy rõ ràng là Thánh Linh của Chúa đã hành động trong cuộc đời của thái giám Ê-thi-ô-bi. Vị thái giám đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. Trên đường về ông ngồi đọc Kinh thánh. Ông muốn ai đó giải thích Kinh Thánh cho mình. Chúa Thánh Linh đã tạo ra một khát khao tâm linh cho thái giám Ê-thi-ô-bi. Vị thái giám đang tìm kiếm điều gì đó để làm dịu cơn khát của mình. Chúng con thấy thái giám Ê-thi-ô-bi tin Chúa dễ dàng và Phi-líp là người tham gia vào việc Chúa làm, để giúp vị thái giám tin Chúa (Công vụ 8: 26-38).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phi-líp là người bận rộn với công việc Chúa, vì ngươi chẳng những có tài năng mà còn mong muốn được phục vụ Chúa. Phi-líp có sự tương giao mật thiết với Chúa, nhờ đó đã được Thánh Linh hướng dẫn trong mọi công tác phục vụ Ngài. Phi-líp vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không thắc mắc cũng chẳng trễ nải. Phi-líp am hiểu Kinh Thánh và sử dụng Kinh Thánh trong lúc loan báo Tin lành. Phi-líp trung tín thực thi công tác loan báo Tin lành cho đến lúc hoàn tất. Phi-líp tỏ ra nóng cháy trong sự phục vụ Chúa qua hành động chạy theo xe thái giám. Phi-líp tỏ ra kiên nhẫn qua việc giảng giải từ đầu về bối cảnh và sự ứng nghiệm của đoạn Kinh Thánh cho thái giám hiểu.
Thưa Cha, chúng con biết rằng trong những nỗ lực môn đồ hoá muôn dân, Chúa Thánh Linh đi trước chúng con. Khi chúng con tham gia với Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con tìm thấy những người mà Ngàiđang hành động, để chúng con đưa dẫn họ về với Chúa. Thưa Cha, xin dẫn chúng con tới những nơi, những người, những cộng đồng Ngài đang hành động, để chúng con tham gia làm việc với Ngài. Chúng con không biết ai là người sẵn sàng cho mùa gặt, nhưng Thánh Linh biết rõ. Xin Cha gửi chúng con đến với những người Chúa đang hành động, như Chúa đã gửi Phi-líp đến với thái giám Ê-thi-ô-bi, và gửi Phi-e-rơ đến với Cọt-nây (8:28-29; 10:1-48). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ” (Công vụ 13:2).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhìn thấy ông BA-NA-BA DÌU DẮT NHIỀU NGƯỜI THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA. Chúng con nghe kể chuyện: Ông Ba-na-ba là người Do-thái, thuộc chi tộc Lê-vi. Tên ông là Giô-sép, nhưng các sứ đồ ban biệt danh cho ông là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi (Công vụ 4:36). Ba-na-ba luôn quan tâm đến những người bị áp bức, bị hiểu lầm và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ông đã từng bán ruộng đất, rồi đưa tiền cho các sứ đồ để chăm sóc những tín hữu nghèo khổ. Ba-na-ba là bạn của Sau-lơ. Sau khi tin Chúa, Sau-lơ về Giê-ru-sa-lem, cố gắng kết thân với các tín hữu, nhưng họ đều sợ ông, ngờ ông không thật lòng tin Chúa. Ba-na-ba liền đưa Sau-lơ đến giới thiệu với các sứ đồ, báo cáo việc Sau-lơ đã thấy Chúa trên đường đi Đa-mách, được nghe tiếng Chúa, và sau đó đã can đảm công bố Danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách (Công vụ 9:26-29).
Sau đó, Ba-na-ba được uỷ nhiệm đến An-ti-ốt, để giúp phát triển hội thánh tại đây. Ông đã mời Phao-lô đến đó, để cộng tác truyền giáo. Nhờ nhiệt tâm của họ mà hội thánh An-ti-ốt phát triển mạnh mẽ, trở nên trung tâm truyền giáo cho những người chưa biết Chúa. Ngày kia, hội thánh đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Thánh Linh bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta, để làm công việc Ta ấn định. Được Thánh Linh ủy nhiệm, Ba-na-ba và Sau-lơ liền xuống Sê-lơ-xi, đi thuyền đến đảo Chíp-rơ” truyền giáo (Công vụ 13:1-4).
Thưa Cha, Chúa bảo phải dành riêng Ba-na-ba cho công tác Ngài đã kêu gọi ông (Công vụ 13:2). Ba-na-ba không có nhiều tài năng, như những người ông đã dìu dắt thành môn đệ Chúa. Tuy nhiên, ông đã hết lòng yêu thương, và chia sẻ cho người khác những gì ông biết về Chúa Cứu Thế. Và Ba-na-ba nhận được phần thưởng thuộc linh về những người ông đã dìu dắt. Thực sự này đã khích lệ rằng, dù chúng con có tầm thường đến đâu thì cũng có thể môn đệ hóa người khác và nhân bội môn đệ. Chúa đang dành sẵn cho chúng con những Phao-lô hoặc Ti-mô-thê ở nơi thành phố chúng con đang sống, để có thể dìu dắt họ thành môn đệ Chúa. Ba-na-ba đã vâng lời Chúa thực thi Đại Mạng Lịnh, nên chức vụ ông được nhân bội: từ Ba-na-ba tới Phao-lô, tới Mác, tới những người tin Chúa khác. Do việc giới thiệu Phao-lô cho hội thánh, Ba-na-ba đã được chia sẻ mọi ơn phước do Phao-lô hoàn tất cho vương quốc Đức Chúa Trời. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dìu dắt nhiều người thành môn đệ Chúa, để những tân tín hữu này cũng sẽ làm công việc chúng con làm, là dìu dắt người khác đến với Chúa Cứu Thế. Sau đó, cứ tiếp tục như thế. Đây là chức vụ nhân bội và cũng là kế hoạch làm thành môn đồ tuyệt vời của Chúa Cứu Thế. Xin Cha giúp chúng con không những đào tạo môn đệ, nhưng cũng dấy lên đoàn người môn đệ hóa, để đến lượt họ, cũng dấy lên đông đảo những môn đệ. Như thế, hội thánh không những lớn mạnh, mà còn nhân bội trên khắp trái đất. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất” (Công vụ 13:47).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nhìn thấy ông PHAO-LÔ DÌU DẮT NHIỀU NGƯỜI THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA. Sau khi tin Chúa, Phao-lô muốn nói với mọi người, về những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm cho ông. Phao-lô đã có những cuộc hành trình dài, để chia sẻ cho người khác về Tin lành cứu rỗi. (1) Trong chuyến truyền giáo đầu tiên, Phao-lô và Ba-na-ba đã mở hội thánh ở nhiều thành phố. Một trong những thành phố nổi bật là An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, một thủ phủ hành chính ở miền nam Ga-la-ti. “Lời Chúa đã được truyền trong khắp cả miền đó” (Công vụ 13:49). (2) Phao-lô cũng đã mở mang hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong chặng hành trình truyền giáo thứ hai. Sau đó, khi viết thư cho hội thánh ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông viết “Lời Chúa đã vang ra không những ở miền Ma-xê-đoan và A-chai mà thôi nhưng niềm tin anh chị em đặt nơi Đức Chúa Trời cũng được lan truyền khắp mọi nơi (I Tê 1:8). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là kiểu mẫu của Đại Mạng Lịnh, như đã được ghi chép trong công vụ 1:8; được lặp lại bắt đầu từ thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. (3) Chặng hành trình truyền giáo thứ ba là cao trào của chức vụ mở mang hội thánh của Phao-lô. “…ông tập hợp riêng các môn đệ hàng ngày thảo luận trong trường học của Ty-ra-nu. Việc nầy tiếp tục hai năm, đến nỗi tất cả mọi người ở tỉnh Tiểu Á, cả người Do Thái lẫn người Hy-lạp đều được nghe đạo Chúa” (Công vụ 19:9-10). Tại đây chúng con thấy, Phao-lô đã trang bị cho 12 người, và những người này đã làm cho cả cõi Tiểu Á đều được nghe Tin lành cứu rỗi (Công vụ 19:7).
Thưa Cha, ông Phao-lô luôn sống cho việc loan báo Tin lành. Ông ăn, ông ngủ, ông thở, đều với mục đích dìu dắt muôn dân thành môn đệ Chúa. Phao-lô biết mình được đặt trên trái đất này, là để dìu dắt nhiều người đến với Chúa, và ông đã sống cho mục đích đó. Không gì có thể làm ông xao nhãng khỏi nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho mình. Thưa Cha, chúng con nghe Phao-lô kể chuyện: “… tôi mong mỏi hy vọng không bao giờ làm điều gì đáng hổ thẹn cả. Nhưng tôi luôn luôn sẵn sàng nói về Chúa Cứu Thế cách bạo dạn trong cảnh tù đày hiện nay cũng như trong những ngày tự do. Dù sống hay chết, tôi vẫn làm nổi bật vinh quang của Chúa Cứu Thế. Đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế; nếu chết đi lại càng ích lợi cho tôi. Còn tiếp tục sống trong thân xác, tôi còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa (Phi-líp 1: 20-22). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha đã lựa chọn Phao-lô và lựa chọn chúng con để truyền bá Danh Chúa cho các dân tộc…” (Công 9:15). Ngợi khen Cha đã dùng chúng con làm ánh sáng cho các dân tộc để truyền Đạo cứu rỗi khắp thế giới. Xin giúp chúng con luôn nắm lấy cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Xin lập chúng con làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất (Công 13:47). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Việc nầy tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo Chúa” (Công vụ 19:10).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể lại CUỘC PHỎNG VẤN vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la: "Xin chào ông bà. Chúng tôi biết ông bà là những người lãnh đạo ở đây. Chúng tôi xin phép đến thăm được chứ? Vâng, dĩ nhiên là được!” “Nếu không có gì phiền, xin ông bà cho chúng tôi biết các hội thánh ở Tiểu Á, đã truyền giáo như thế nào… chúng tôi muốn đến thăm hội thánh, trong khi chúng tôi còn ở đây được không?" -"Xin mời ngồi. Các bạn đang ở trong phòng nhóm rồi đấy. Hội thánh nhóm lại ngay phòng này, trong nhà chúng tôi." -"Ông bà không có nhà thờ à?" -"Không có." -"Thưa ông bà, hội thánh của ông bà đang làm gì, để dìu dắt dân chúng tại đây trở thành môn đệ Chúa?" -"Ồ, chúng tôi đã truyền giáo cho thành phố Ê-phê-sô này rồi." -"Ông nói gì?" -"Điều đó là không bình thường sao?” -"Hội thánh đã làm điều đó như thế nào? Ông bà không có radio, truyền hình, không có các phương tiện thông tin hoặc in ấn. Chắc ông bà đã có nhiều chiến dịch truyền giảng phải không?" -"Không!” -"Thế thì ông bà đã làm điều đó như thế nào?" -"Chúng tôi chỉ đi tới từng nhà trong thành phố, theo cách mà hội thánh ở Giê-ru-sa-lem đã làm (Công 5:42). Tất cả những hội thánh khác ở Tiểu Á cũng đã theo gương này." -"Ở những nơi khác có hiệu quả không?" -"Dĩ nhiên hiệu quả. Có rất nhiều người tin Chúa đến nỗi một số lãnh đạo tà giáo, đã sợ rằng tôn giáo của họ sẽ bị đóng cửa (Công 20:20). -"Thưa ông bà, thật là ngạc nhiên đấy nhé! Ở điểm này chúng tôi không thấy nói, có bao nhiêu người sẽ tin và được nghe Tin lành." -"Ồ, các anh chưa đọc sao? Chúng tôi đã loan báo Tin lành cho mọi người ở Tiểu Á rồi" (19:10) -"Điều đó không thể được. Ông bà không có ý nói là mọi người đấy chứ?" -"Vâng, mọi người đấy!" "Nhưng như thế có nghĩa là gồm cả Đa-mách, Ê-phê-sô, hàng chục thành phố lớn cũng như những tỉnh nhỏ và làng mạc.
Thế còn các chi phái du mục trên sa mạc thì sao? Hội thánh đã mất bao lâu, mới rao giảng hết cho những dân tộc này?" -"Không lâu đâu, chính xác là hai mươi bốn tháng, tức là hai năm (19:10). Điều này cũng đang xảy ra ở Bắc Phi và Nam Âu. Tin lành cũng đã đến Tây Ban Nha và nước Anh nữa, hiện giờ cũng có nhiều tín hữu ở đó." -"Thưa ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin, những gì mà ông đang nói với chúng tôi là quá tuyệt vời. Trong một thế hệ, mà các ông bà đã làm nhiều hơn chúng tôi làm, trong 1.000 năm!" -"Chúng tôi làm điều đó rất đơn giản. Thật khó hiểu được, những điều đã làm cho các anh quá chậm chạp. Lẽ ra các anh nên chú tâm đến, cách loan báo Tin lành ở bên ngoài nhà thờ. Có lẽ các anh nên thử phương pháp của chúng tôi!" Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục “đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa…, và “đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” theo cách Chúa đã dạy (Ma-thi-ơ 28: 19; Mác 16:15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày qua chúng con nhìn thấy nhiều người tin Chúa đã vâng lệnh Chúa Cứu Thế, đi dìu dắt muôn dân trở thành môn đệ. Sáng nay, chúng con cũng nghe được, tiếng Chúa phán với chúng con: “… HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN THÀNH MÔN ĐỆ TA, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Thưa Cha, chúng con nhận ra có nhiều cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với thế giới này. Ông Giăng kể chuyện: “Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự quan tâm của Ngài đối với người chưa tin Chúa bằng nhiều cách, qua chức vụ của Chúa Giê-xu ở trên đất. Sau khi từ cõi chết sống lại và trước lúc thăng thiên, Chúa Cứu Thế đã một lần nữa bày tỏ sự quan tâm hàng đầu của Ngài đối với thế giới này. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Cứu Thế dành cho hội thánh chính là sự quan tâm của Ngài: “… các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta” (Ma-thi-ơ 28:19).
Thưa Cha, Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng sự quan tâm đến tình trạng chưa được cứu, của những người ở ngoài Chúa Cứu Thế. Thiên Chúa cũng muốn chúng con nhìn thấy người chưa được cứu như Ngài đã nhìn thấy họ. Thưa Cha, chúng con tin rằng sau khi tổ phụ con người phạm tội thì tội lỗi đã thống trị thế giới. Chúng con tin rằng “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Chúng con tin rằng tất cả người nam nữ không có Chúa Giê-xu sẽ không có sự sống đời. Chúng con tin rằng những người không có Chúa Cứu Thế thì không có phước hạnh trong đời này và trong đời sau.
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã truyền cho các môn đệ ngày xưa phải tiếp tục công việc của Ngài, sau khi Chúa thăng thiên. Ngày hôm nay, sứ mạng ấy vẫn đang thôi thúc từng người chúng con và cả Giáo hội nơi trần gian này. Tại quê hương Việt Nam chúng con với hơn 95 triệu dân, nhưng người tin Chúa thuộc Cơ Đốc giáo chỉ có hơn 8 triệu người. Điều đó cho thấy chúng con phải tiếp tục thực hiện Đại Mạng Lịnh một cách mạnh mẽ hơn, tích cực hơn. Chúng con phải quan tâm đến những linh hồn, đang ở ngoài Chúa Cứu Thế. Chúng con phải tận hiến đời mình, cho công tác loan báo Tin lành. Chúng con phải có kế hoạch dìu dắt nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, xin cảm động lòng chúng con để bắt đầu ngay hôm nay, chúng con đều là những người “đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa…, và “đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Ma-thi-ơ 28: 19; Mác 16:15). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (II Ti-mô-thê 2:2).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con nghe được tiếng Chúa phán với chúng con qua ông Phao-lô: “Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, HÃY TRUYỀN LẠI cho những người trung tín, để họ có khả năng HUẤN LUYỆN NGƯỜI KHÁC” (II Ti-mô-thê 2:2). Thưa Cha, chúng con nhận ra điều Chúa dạy: Sau khi đưa dắt người khác về với Chúa, chúng con phải huấn luyện tín hữụ mới để họ cũng trở thành chứng nhân, và rồi những tín hữu mới lại đi dìu dắt những người khác về với Chúa Cứu Thế, và chính họ sẽ huấn luyện những Cơ Đốc nhân non trẻ đó. Thưa Cha, chúng con nghe kể lại về một con cái Chúa tên là Ba-na-ba, đã sống vào thời kỳ hội thánh bị bắt bớ dữ dội ở thế kỷ thứ nhất. Tuy nhiên, đi đến đâu Ba-na-ba cũng đều tìm cách đưa dắt người khác về với Chúa, và huấn luyện họ trở thành những chứng nhân cho Chúa Cứu Thế.
Chúng con nghe kể chuyện: Thời đó, có một người bắt bớ hội thánh tên là Sau-lơ. Người này bách hại hội thánh trong một thời gian dài. Một ngày kia, khi Sau-lơ đang trên đường đi bắt bớ những người tin Chúa, thình lình, có ánh sáng từ trời chiếu chung quanh ông và Chúa Giê-xu hiện ra phán với ông. Từ đó, Sau-lơ bắt đầu theo Chúa và được đổi tên là Phao-lô. Nhiều tín hữu thời đó còn e ngại tiếp xúc với Phao-lô, vì không biết ông có thật sự tin Chúa hay không. Tuy nhiên, Ba-na-ba tìm đến và khích lệ Phao-lô. Ba-na-ba tin rằng Đức Chúa Trời có thể thay đổi đời sống Phao-lô. Ba-na-ba đã hướng dẫn Phao-lô trở thành một sứ đồ trong hội thánh. Sau đó, trong lúc Phao-lô loan báo Tin lành ở một nước khác, ông gặp một thanh niên có tên là Ti-mô-thê. Phao-lô tin rằng Ti-mô-thê có thể trở thành một người hữu dụng cho Chúa cho dù còn trẻ tuổi. Phao-lô đưa Ti-mô-thê đi cùng với ông trong các hành trình truyền giáo, và huấn luyện Ti-mô-thê trở thành một môn đồ của Chúa. Về sau, Phao-lô để Ti-mô-thê lại trong một thành phố, để làm chứng về Chúa cho người khác. Ti-mô-thê bắt đầu đi ra đưa dẫn nhiều người đến với Chúa, rồi huấn luyện những tân tín hữu đó.
Thưa Cha, ở đây chúng con thấy Ba-na-ba hướng dẫn Phao-lô, Phao-lô huấn luyện Ti-mô-thê, Ti-mô-thê huấn luyện nhiều tân tín hữu khác. Đây là mô hình 2.2.2 (2 Ti-mô-thê 2:2) tuyệt vời về việc nhân bội người tin Chúa, và nhân bội người làm chứng cho Chúa. Và đây cũng là sứ mạng của mỗi con dân Chúa. Đây cũng là mô hình mà Phao-lô đã để lại cho Ti-mô-thê và cho chúng con: “Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, HÃY TRUYỀN LẠI cho những người trung tín, để họ có khả năng HUẤN LUYỆN NGƯỜI KHÁC” (II Ti-mô-thê 2:2). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết truyền lại cho những người trung tín, những gì chúng con đã học được và tin nhận, để họ truyền lại cho những tân tín hữu khác. Những tân tín hữu này, cũng sẽ huấn luyện cho những người tin Chúa khác. Và những người mới tin Chúa, cũng sẽ truyền lại cho những người trung tín khác. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài phán với các môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít” (Ma-thi-ơ 9:37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: Ngày kia, khi Chúa Giê-xu thấy đám đông dân chúng đến nghe Lời Ngài, Chúa chạnh lòng thương, bởi vì họ giống như “chiên không có người chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Và Chúa đã làm hai điều: (1) Ngài bảo các môn đệ cầu nguyện, để “chủ mùa gặt” sẽ sai thêm thợ gặt, ra gặt lúa về. (2) Chúa đã sai họ ra đi, từng hai người một, với nhiệm vụ LOAN BÁO TIN LÀNH cho nhiều người (Ma-thi-ơ 9: 37-10:7). Thưa Cha, nhìn vào thế giới ngày nay, chúng con thấy mình đang ở trong cùng hoàn cảnh như các môn đồ ngày xưa. Chúng con đang sống trong một thế giới được bao phủ dưới bóng của tội lỗi, một thế giới có mùa gặt thật lớn, nhưng có rất ít thợ gặt. Thưa Cha, con người ngày nay đang giàu lên về nhiều mặt: vật chất, sự hiểu biết, sự hưởng thụ, danh vọng... nhưng lại vô cùng nghèo khổ về tâm linh, tình yêu, bình an, niềm vui. Vì thế, con người luôn khao khát sự sống tâm linh sung mãn, có thể lấp đầy sự trống vắng, bất an của cõi lòng họ. Nhưng, thưa Cha, có rất ít người tin Chúa sẵn sàng đi ra, để đáp ứng nhu cầu này cho đồng bào.
Thưa Cha, thế giới ngày nay như một cánh đồng mênh mông, nơi có rất nhiều tâm hồn sẵn sàng đón nhận Nước Trời, nhưng lại thiếu người loan báo Tin lành cho họ. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ: “Hãy cầu xin Chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài” (Ma-thi-ơ 9: 38). Thưa Cha, chúng con phải đi vào đồng lúa chín vàng của Chúa. Khi ra đi loan báo Tin lành, chúng con không hẳn là rời bỏ nơi mình đã sinh sống để đến những vùng đất xa lạ. Chúng con có thể trước hết loan báo Tin lành trong khu vực “Giê-ru-sa-lem,” của chúng con. Xin cho chúng con nhìn thấy và lắng nghe những tiếng thổn thức khốn khổ, của những người dân đang sống xung quanh. Xin cho chúng con trở nên nhạy cảm trước nỗi khổ đau của những người đồng loại. Từ đó, chúng con có thể chia sẻ cho dân chúng về Tin lành cứu rỗi.
Như vậy, thưa Cha, sứ mạng loan báo Tin lành là một mạng lịnh, chứ không phải là một việc thích thì làm, không thích thì không làm. Ông Phao-lô kể chuyện: “Nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy; nhưng, nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi” (I Cô-rinh-tô 9: 16). Công việc truyền giáo đòi hỏi nhiều kiên trì, nhất là lúc gặp trắc trở, không thuận lợi. Ông Phao-lô nói tiếp: “Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ” (II Ti 4:2). Thưa Cha, xin đổ tràn tâm hồn chúng con lửa nhiệt tâm truyền giáo. Xin giúp chúng con trở nên chứng nhân của Chúa, bằng lời nói và việc làm. Xin cho chúng con trở thành chứng nhân, qua lời cầu nguyện và gương sáng của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi Ta nói với kẻ dữ: Mầy chắc sẽ chết! Nếu con không… khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay con” (Ê-xê 3:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe được tiếng Chúa phán: “Hỡi con người… khi Ta nói với kẻ dữ: ‘Mầy chắc sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó, và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng TA SẼ ĐÒI MÁU NÓ NƠI TAY CON…” (Ê-xê 3:17-19). Thưa Cha, chúng con nhận ra: Khi chúng con không nói lời cảnh cáo người khác, để họ tránh đường lối xấu xa hầu được sống, thì những người đó đó sẽ chết trong tội lỗi của họ, nhưng Chúa sẽ đòi máu của họ nơi tay chúng con (3:18).
Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa (ông Robert Jaffray) kể lại kinh nghiệm bản thân: “Tôi đang được Chúa dùng mở mang công việc truyền giáo tại Hoa Nam và các nước khác. Ngày nọ, tôi được Chúa cảm động, phải bắt đầu công cuộc truyền giáo tại Nam Dương (lndonesia). Tôi đã cố gắng vâng lời, nhưng gặp nhiều trở ngại lớn. Một phần trở ngại do một tôn giáo lớn ở Nam Dương chống đối, một phần khác là các trở lực của nội bộ làm tôi nản lòng. Vì thế, tôi quyết định viết thư cho cấp lãnh đạo, dứt khoát chối từ trách nhiệm truyền giáo ở Nam Dương. Thư viết xong, chưa kịp gửi bưu điện thì đã khuya, tôi đi ngủ tường chừng như đã cất được một gánh nặng. Nhưng giữa đêm, Chúa cho tôi thấy một khải tượng kỳ lạ. Tôi thấy một người đuổi theo, nên tôi chạy trốn. Cuối cùng tôi bị người ấy bắt kịp, và tôi nhìn thấy người đuổi theo mình chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi vô cùng kinh ngạc, ngay lúc ấy, nhìn xuống bàn tay mình, tôi thấy cả hai bàn tay đều vấy máu. Tôi vội chạy đi kiếm nước rửa tay, nhưng rửa mãi không sạch: Hai bàn tay tôi vẫn vấy máu. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Chúa Cứu Thế vẫn theo dõi tôi, nhìn tôi với đôi mắt buồn bã. Tôi hiểu ngay ý nghĩa khải tượng đó dưới ánh sáng Kinh Thánh, mà tôi đã học từ trước: “Khi Ta nói với kẻ dữ: ‘Mầy chắc sẽ chết!’ Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó, và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng TA SẼ ĐÒI MÁU NÓ NƠI TAY CON” (Ê-xê 3:18). Vì được Chúa nhắc nhở qua khải tượng ấy, tôi đã quyết định vâng lời Chúa, huỷ bỏ bức thư khước từ nhiệm vụ và bắt đầu tiến hành việc loan báo Tin lành tại Nam Dương (lndonesia).
Thưa Cha, xin giúp chúng con phải khẩn cấp đi tìm những người chưa được cứu (Lu-ca 19:10). Chúng con phải kiêng ăn và cầu nguyện cho những người chưa được cứu (Ma-thi-ơ 17:21). Chúng con phải khóc lóc cho những người chưa được cứu (Thi 126:5-6). Chúng con phải mang Tin lành cứu rỗi đến cho những người chưa được cứu (Mác 16:15). Chúng con phải hết sức khuyên mời những người chưa được cứu (II Cô 5:20). Chúng con phải cảnh cáo những người chưa được cứu, để họ không bị chết trong tội lỗi mình nhưng được sự sống đời đời (Ê-xê 3:18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt” (Giăng 4:35)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay con nghe Chúa hỏi: Con đã và đang làm gì với Đại Mạng Lịnh: “… hãy đi LÀM CHO MUÔN DÂN THÀNH MÔN ĐỆ TA… hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Thưa Cha, con nhìn thấy chung quanh chúng con vẫn còn có nhiều người chờ mong Tin lành cứu rỗi. Con nhận ra, trong lịch sử thế giới, không có lúc nào tốt hơn lúc này để dìu dắt muôn dân thành môn đệ. Tuy vậy, xin Cha tha thứ cho chúng con, vì việc loan báo Tin lành đôi khi không còn là công tác ưu tiên trong đời sống chúng con, và trong hội thánh. Chúng con nhớ lại đã có một lần nào đó trong lịch sử, việc loan báo Tin lành luôn là công tác ưu tiên trong hội thánh, đặc biệt là trong hội thánh tiên khởi. Nhưng hội thánh chúng con ngày nay, phần lớn chỉ hướng trọng tâm vào nội bộ, kế hoạch, chương trình, việc gây quỹ hơn là truyền giáo.
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy, những hoạt động đến với cộng đồng như chứng đạo, truyền giảng, truyền giáo, phần lớn chỉ còn là những lời nói, chứ không còn là hành động. Chúng con bỏ quên việc làm thành môn đồ trong những năm tháng qua. Vì thế, chúng con và hội thánh các nơi đều bị sa sút. Chúng con phần lớn không còn là công cụ để vươn ra thế giới. Chúng con hầu hết không còn sốt sắng, chia sẻ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống mình. Chúng con không biết rõ Đấng mình đang tin, và cũng không thực hiện Đại Mạng Lịnh dìu dắt muôn dân thành môn đệ.
Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con nghe được tiếng Chúa phán: “Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt (Giăng 4:35). Xin giúp chúng con nhớ lại sứ điệp tình yêu của Chúa: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16. Xin nhắc chúng con nhớ rằng việc loan báo Tin lành cứu rỗi phải là việc ưu tiên của đời sống chúng con. Có vô số người đang chờ mong chúng con mang Tin lành cứu rỗi đến cho họ. Nhiều người vẫn còn lo âu trước cơn đại dịch Covid-19. Nhiều người vẫn còn sợ hãi vì cuộc chiến Nga-Ukraine đang đe dọa an ninh và kinh tế toàn cầu. Từ châu Âu đến châu Á, từ các thị trấn nhỏ của Mỹ đến khu vực châu Phi, đều cảm nhận ảnh hưởng của cuộc chiến. Mọi người đang khao khát sự bình an và hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu mà chúng ta có thể mang đến cho họ. Thưa Cha, chúng con phải ưu tiên để nói cho mọi người biết rằng: Chúa Giê-xu là Con đường, Chân lý, và Sự sống (Giăng 14:6). Chúng con phải dìu dắt nhiều người trở nên môn đồ của Chúa. Chúng con phải loan báo Tin lành cứu rỗi tại địa phương và nhiều nơi khác. Chúng con phải đi làm cho muôn dân thành môn đệ Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chúa chỉ định bảy mươi môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi” (Lu-ca 10:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con một lần nữa đã nghe Chúa hỏi: Con đã và đang làm gì với Đại Mạng Lịnh: “Hãy đi khắp thế gian, GIẢNG TIN LÀNH cho mọi người” (Mác 16:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra Đức Chúa Trời mong muốn cứu rỗi mọi người trên thế giới, qua chiến lược truyền giáo và môn đồ hóa rất đơn giản. Chiến lược của Chúa đơn giản, để Tin lành cứu rỗi có thể loan truyền, và nhân rộng cách nhanh chóng qua những người bình thường (Lu-ca 10). Chúng con nghe ông Lu-ca kể chuyện: Có bảy mươi (hoặc 72) môn đệ đã được huấn luyện để thực hiện chức vụ truyền giáo: “Họ đi đến nơi Chúa sắp đến” (10:1). Họ được Chúa ban cho khải tượng để nhìn thấy đồng lúa đang chín vàng(10:2). Họ nhìn thấy vụ mùa sẵn sàng cho việc gặt hái (Giăng 4:36; II Cô-rinh-tô 6:2). Họ vâng theo khải tượng để đi ra, và sau đó đã trở về trong niềm vui tột cùng là “chuyến truyền giáo quá thành công” (10: 17). Họ đã đuổi được nhiều quỷ dữ!
Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ ba bí quyết đơn giản, để môn đồ hóa hiệu quả: (1) Ra đi với sự chuẩn bị đơn giản: không quá lo lắng về cơm áo gạo tiền nhưng tin vào sự tiếp trợ của Chúa (2) Ra đi với chiến lược đơn giản: tìm kiếm người đáng hưởng bình an rồi sống với họ và môn đồ hóa họ. Đến phiên những tân tín hữu cũng sẽ dìu dắt gia đình, bạn hữu đến với Chúa. Và (3) ra đi với tinh thần phục vụ đơn giản như người đầy tớ. Chúng con sẽ phục vụ người khác trước nhu cầu thể xác (cầu nguyện chữa lành), đáp ứng nhu cầu tâm lý (tư vấn họ), nhu cầu xã hội (tổ chức cộng đồng), nhu cầu tâm linh (cầu nguyện, học Kinh Thánh, truyền giáo).
Thưa Cha, chúng con nhớ trong Đại Mạng Lịnh, Chúa Giê-xu truyền dạy rõ ràng, “hãy đi làm thành môn đồ” (Ma-thi-ơ 28: 19). Các ông Phi-e-rơ, Phao-lô, Phi-líp, Ba-na-ba, Mác đều thành công trong nỗ lực làm thành môn đồ. Công việc làm thành môn đồ có nghĩa là đưa dắt thân hữu đến với Chúa và huấn luyện họ thành môn đồ mới: (1) Môn đồ là người tiếp nhận Chúa. (2) Môn đồ là người theo Chúa (Ma-thi-ơ 16:24). (3) Môn đồ là một học trò (Giăng 8:31). (4) Môn đồ là một chứng nhân (Mác 5:18-19). (5) Môn đồ là một người đã chịu báp têm (Công vụ 2: 38,41,42). Và (6) môn đồ là một người sản sinh những môn đồ mới (Giăng 15:6). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chọn bảy mươi môn đệ, sai từng đôi để làm cho muôn dân thành môn đồ. Chúng con nhớ Chúa Cứu Thế chẳng những sai phái 70 môn đồ, đi từng đôi một, để môn đồ hoá tất cả các dân tộc. Nhưng chính Chúa Giê-xu đã lập kế hoạch đến với thiếu phụ Sa-ma-ri, để dìu dắt người làm môn đệ (Giăng 4). Thưa Cha, xin giúp chúng con cũng biết lập kế hoạch… làm cho muôn dân thành môn đệ Chúa. Đồng thời, xin giúp chúng con kết được nhiều quả, để sản sinh cho Chúa nhiều môn đồ mới (Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 15:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài bảo: Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người” (Ma-thi-ơ 4:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: “(Một hôm) khi đang đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Ngài phán với họ: Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người. Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài” (Ma-thi-ơ 4:18-20). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa kêu gọi những người đánh cá theo Ngài, để đào luyện họ trở nên tay đánh lưới cứu người. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện ngụ ngôn: Có một nhóm người tự xưng là những tay đánh lưới cứu người. Và kìa có rất nhiều cá đang bơi lội trong những dòng suối xung quanh họ. Bầy cá đang đói! Tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, những người tự xưng là tay đánh lưới cứu người họp hành, và nói về sự kêu gọi của họ để đi ra đánh cá. Họ tiếp tục tìm kiếm những phương pháp tốt hơn và mới hơn. Họ tổ chức những hội nghị đầy tốn kém thuộc tầm cở quốc gia và quốc tế, để bàn thảo về cách bắt cá. Những tay đánh lưới cứu người cũng xây cất nhiều cao ốc lớn rất xinh đẹp, gọi là “Tổng hành dinh đánh bắt cá.” Họ dạy rằng mỗi Cơ Đốc nhân phải trở thành một tay đánh lưới cứu người và phải đánh lưới cứu người. Tuy nhiên, có một điều họ không làm: HỌ KHÔNG CÓ ĐÁNH LƯỚI CỨU NGƯỜI.
Thưa Cha, con nghe kể tiếp: Những tay đánh lưới cứu người này đều đồng ý thành lập một Tổng Uỷ ban để thách thức mọi người hãy trung tín bắt cá. Tổng Uỷ ban này thảo luận về cách câu cá, đẩy mạnh sáng kiến câu cá ở những dòng suối và biển hồ xa xôi, là nơi có rất nhiều cá da màu khác nhau đang sinh sống. Họ cũng huấn luyện nhiều người về phương cách bắt cá. Các huấn luyện viên là những người có học vị Tiến sĩ về Bắt Cá Học. Những vị giáo sư này KHÔNG BẮT CÁ. Họ chỉ làm một điều là DẠY BẮT CÁ mà thôi.
Thưa Cha, chúng con là người truyền đạo, giáo sĩ, chấp sự hay môn đồ, nhưng nếu không thực sự nỗ lực đưa dẫn người khác về với Chúa, thì chúng con không làm trọn công việc của mình cho Chúa. Nếu không dìu dắt người khác về với Chúa Cứu Thế, thì chúng con không phải là tay đánh lưới cứu người. Thưa Cha, chúng con sáng nay quyết tâm đưa dắt nhiều người về với Chúa. Chúng con vui lắm vì được nghe Chúa phán: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới cứu người” (Lu-ca 5:10). Chúa tiếp tục nói: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi” (Giăng 15:16). Thưa Cha, hôm nay chúng con mạnh dạn để nói rằng: “Dù được tự do, không lệ thuộc ai, nhưng tôi tình nguyện làm nô lệ mọi người, để dìu dắt nhiều người đến với Chúa” (I Cô-rinh-tô 9:19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào” (Mác 5:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về Đại Mạng Lịnh. Thưa Cha chúng con nghe ông Phao-lô kể chuyện: “… tôi tình nguyện làm nô lệ mọi người, để DÌU DẮT NHIỀU NGƯỜI đến với Chúa Cứu Thế” (I Cô-rinh-tô 9:19). Thưa Cha, chúng con ngợi khen Cha, những ngày qua, đã chỉ dẫn chúng con biết cách đưa dẫn người khác đến với Chúa. Hôm nay, xin tiếp tục dạy chúng con: “Chúa Giê-xu đi lên núi, gọi theo một số người Ngài lựa chọn. Chúa bổ nhiệm mười hai sứ đồ để họ theo Ngài thường xuyên, và sai họ đi công bố Phúc âm với quyền năng đuổi quỷ” (Mác 3:13-15). Thưa Cha, chúng con nhận ra cách thức Chúa Cứu Thế đào tạo môn đệ: (1) Thành lập nhóm nhỏ (tối đa 12 người) để chia sẻ cuộc sống với nhau, như những thành viên trong đại gia đình; (2) Họp chung cầu nguyện, học lời Chúa để được kinh nghiệm Chúa ngày và đêm; và (3) Chia sẻ Tin lành cho bà con, bạn hữu, rồi môn đồ hóa họ.
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế nhắc nhở chúng con phải nói về Chúa cho người nhà. Chúng con nhận ra, người nhà ngày xưa là bao gồm gia đình trong nhà, các đầy tớ, gia đình của các đầy tớ, bạn hữu, và cả bạn đồng nghiệp. Còn “người nhà” trong Cựu ước, thì bao gồm nhiều thế hệ trong một gia đình. Người nhà thông thường là 4 thế hệ, bao gồm những người con đã lập gia đình, những con cái chưa có gia đình, các nam nữ nô lệ, người không có quyền công dân, những công nhân thường trú ngoại quốc. Thưa Cha, Chúa Cứu Thế nhắc nhở chúng con “làm chứng cho người nhà.” Chúng con nghe kể chuyện: Ngày nọ, sau khi chữa lành người bị quỷ ám, Chúa bảo: “Con hãy về nhà, ĐẾN VỚI HỌ HÀNG THÂN THUỘC và thuật cho họ nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con” (Mác 5:19). Thưa Cha, làm chứng về Chúa là một việc không dễ, nhưng làm chứng cho người nhà là một việc khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng con được mạng lệnh chia sẻ Tin lành, và không có lý do gì để không làm như vậy (I Phi-e-rơ 3:15).
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế dạy chúng con: “Nếu có ai hỏi: Tại sao anh em tin Chúa? hãy sẵn sàng trả lời họ cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch,” nhất là đối với người nhà của mình (I Phi-e-rơ 3:15). Xin giúp chúng con luôn chuẩn bị, để nói về niềm tin của mình cho người nhà (I Phi-e-rơ 3:15). Xin giúp chúng con cầu nguyện, để Chúa sẽ thuyết phục người nhà về tình yêu của Ngài dành cho họ. Xin giúp chúng con cầu nguyện, để Chúa sẽ hành động trên người nhà và cáo trách họ về nhu cầu cần được cứu rỗi (Giăng 3:16). Xin Cha giúp chúng con sẵn lòng nói về Chúa cho người nhà. Xin giúp chúng con mạnh mẽ chia sẻ Tin lành cho người nhà. Xin giúp chúng con dạn dĩ công bố thông điệp cứu rỗi cho bạn hữu và gia đình của mình (Rô-ma 10:9-10). Xin giúp chúng con làm chứng cách nhẹ nhàng và tôn trọng để dìu dắt người nhà đến với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trên đường đi, Ngài thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại phòng thuế thì phán với ông: “Hãy theo Ta.” Lê-vi đứng dậy đi theo Ngài” (Mác 2:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe ông Mác kể chuyện: “Đi dọc theo bờ biển, Chúa thấy Lê-vi (Ma-thi-ơ), con A-phê đang làm việc tại sở thu thuế. Ngài bảo: “Con hãy theo ta!” Lê-vi liền đứng dậy theo Ngài. Tối hôm đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ dự tiệc tại nhà Lê-vi. Nhiều người thu thuế, bạn Lê-vi và những người mang tiếng xấu trong xã hội, đi theo Chúa và ngồi ăn chung với Ngài” (Mác 2:14-15). Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi ông Lê-vi (Ma-thi-ơ) theo Chúa, ông mời nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân (NGƯỜI NHÀ của Lê-vi) cùng ngồi ăn với Ngài và các môn đệ. Kết quả là nhiều người đã theo Chúa (Mác 2:14-15). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế nhắc nhở chúng con phải nói về Chúa cho NGƯỜI NHÀ. Chúng con nhớ lại thời Tân Ước, “NGƯỜI NHÀ,” bao gồm thêm các BẠN HỮU, ĐỒNG NGHIỆP… Chúa bảo chúng con tiếp tục hướng trọng tâm đến bạn hữu, đồng nghiệp… để dìu dắt họ trở thành môn đệ Chúa như ông Lê-vi (Ma-thi-ơ) đã làm.
Thưa Cha, ông Ma-thi-ơ làm nghề thu thuế. Theo xã hội thời đó, ông là người tội lỗi, đáng ghét, và bị đồng bào mình căm hận. Ông cũng bị kể là kẻ trộm cướp, vì đánh thuế cao để lấy một phần tiền, sử dụng vào việc riêng của mình. Sau khi tin Chúa, ông Ma-thi-ơ muốn làm chứng cho bạn hữu, đồng nghiệp (NGƯỜI NHÀ) của mình. Ông Ma-thi-ơ mời Chúa đến dự tiệc, nhờ đó nhiều người khác (NGƯỜI NHÀ) có dịp tiện nghe Tin lành (2:14). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ông Ma-thi-ơ muốn công khai đức tin của mình, và muốn giới thiệu Chúa Cứu Thế với các bạn. Bạn hữu của ông Ma-thi-ơ là “người thu thuế,” những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa Cứu Thế đã mở vòng tay đón ông Ma-thi-ơ, và hôm nay đến lượt Ma-thi-ơ mở cửa nhà, để đón những người bị từ chối khác. Trước đây, ông Ma-thi-ơ đến với bạn hữu hư xấu, bây giờ ông đem bạn hữu (NGƯỜI NHÀ) đến với tình yêu của Chúa Giê-xu.
Thưa Cha, chúng con nhận ra phương cách tiếp cận NGƯỜI NHÀ, còn được gọi là “KẾ HOẠCH CỦA THẦY GIÊ-XU.” Đây là chiến lược làm thành môn đồ, để giúp dân Chúa nhận diện và đến với NGƯỜI NHÀ, qua mối liên hệ với NGƯỜI THÂN của mình. Phương cách tiếp cận này rất thú vị và hiệu quả, không làm cho người khác phải lo sợ như phương pháp cũ. Mô hình NGƯỜI NHÀ này hiệu quả đến 75-90% so với phương pháp cũ. Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục áp dụng “KẾ HOẠCH CỦA THẦY GIÊ-XU,” để dìu dắt nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Xin giúp chúng con làm giống như ông Anh-rê, biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ (Phi-e-rơ) của mình. Xin giúp chúng con làm giống như người bị quỷ ám được chữa lành, biết đi về nhà, ĐẾN VỚI HỌ HÀNG THÂN THUỘC và thuật cho họ nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con” (Mác 5:19). Xin giúp chúng con làm giống như ông Ma-thi-ơ, biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ, bạn hữu, và đồng nghiệp của chúng con (Mác 2:14-15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Jêsus” (Giăng 1:45)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe ông Giăng kể chuyện: “Phi-líp quê ở Bết-sai-đa (bên bờ biển Ga-li-lê), đồng hương với Anh-rê và Phê-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, liền mách: “Chúng tôi vừa gặp Chúa Cứu Thế mà Môi-se và các nhà tiên tri đã nói trước. Chúa là Giê-xu, con ông Giô-sép, quê làng Na-xa-rét” (Giăng 1: 44-45). Thưa Cha, chúng con nhận ra ông Na-tha-na-ên cư ngụ ở Ca-na, vùng Ga-li-lê. Ngày kia, trên đường đi Ga-li-lê, Chúa gặp ông Phi-líp và mời gọi ông đi theo Ngài. Sau khi tin Chúa, Phi-líp đưa dắt ông Na-tha-na-ên tin Chúa (đưa dẫn NGƯỜI NHÀ đến với Chúa). Ông Phi-líp sau khi theo Chúa Cứu Thế, đã giới thiệu Chúa cho bạn mình là Na-tha-na-ên (dìu dắt NGƯỜI NHÀ đến với Chúa). Nghe thế, ông Na-tha-na-ên ngạc nhiên nói: “Có danh nhân hào kiệt nào xuất thân từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp động viên: “Mời anh đến gặp Chúa!” Vừa thấy Na-tha-na-ên, Chúa Giê-xu nhận xét: “Đây là một người chân thật, đúng là con cháu của Y-sơ-ra-ên.” Na-tha-na-ên thưa: “Con chưa hề gặp Thầy, sao Thầy biết con?” Chúa đáp: “Ta đã thấy con dưới cây vả, trước khi Phi-líp gọi con.” Na-tha-na-ên nhìn nhận: “Thầy là Con Thượng Đế, Vua dân Y-sơ-ra-ên!” Chúa bảo: “... Rồi đây con sẽ thấy nhiều việc kỳ diệu hơn” (Giăng 1: 45-50).
Thưa Cha, chúng con nhận ra Phi-líp áp dụng phương cách tiếp cận NGƯỜI NHÀ, còn được gọi là “KẾ HOẠCH CỦA THẦY GIÊ-XU.” Đây là kế hoạch làm thành môn đồ, để đến với NGƯỜI NHÀ, qua mối liên hệ THÂN THUỘC của mình. Phương cách tiếp cận này rất hiệu quả. Mô hình NGƯỜI NHÀ này hiệu quả đến 75-90% so với phương pháp cũ. Thật vậy, qua kinh nghiệm gần 50 năm dìu dắt người khác thành môn đệ, con rất vui để cùng với nhiều tôi con Chúa xác nhận rằng: có đến 75-90% người tin Chúa là nhờ bạn hữu và người thân (NGƯỜI NHÀ) của mình. Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục áp dụng “KẾ HOẠCH CỦA THẦY GIÊ-XU.” Xin giúp chúng con làm giống như người bị quỷ ám được chữa lành, biết đi về nhà, ĐẾN VỚI HỌ HÀNG THÂN THUỘC và thuật cho họ nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con” (Mác 5:19). Xin giúp chúng con làm giống như ông Anh-rê, biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ (Phi-e-rơ) của mình. Xin giúp chúng con làm giống như ông Ma-thi-ơ, biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ (bạn hữu và đồng nghiệp) của chúng con. Xin giúp chúng con làm giống như ông Phi-líp, biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ (bạn hữu) của chúng con. Thưa Cha, hôm nay chúng con tiếp tục cầu nguyện, để CHÚA HÀNH ĐỘNG trên người nhà và cáo trách họ về nhu cầu cần được cứu rỗi (Giăng 3:16). Hôm nay chúng con tiếp tục sẵn lòng nói về Chúa cho NGƯỜI NHÀ. Hôm nay chúng con tiếp tục mạnh mẽ để chia sẻ Tin lành cho NGƯỜI NHÀ. Hôm nay chúng con tiếp tục dạn dĩ công bố thông điệp cứu rỗi cho bạn hữu và gia đình (NGƯỜI NHÀ) của mình (Rô-ma 10:9-10). Thưa Cha, xin giúp chúng con làm chứng cách nhẹ nhàng và tôn trọng, để dìu dắt NGƯỜI NHÀ đến với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, ông bảo làm phép báp-tem cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Công vụ 10: 48)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe bác sĩ Lu-ca kể chuyện về ông Cọt-nây đã mời “bà con, thân hữu [NGƯỜI NHÀ của Cọt-nây] tề tựu đông đủ” để nghe sứ đồ Phi-e-rơ loan báo Tin lành. Chuyện kể rằng: Tại Sê-sa-rê, có một người tên Cọt-nây, làm đại đội trưởng trong trung đoàn Ý-đại-lợi. Ông và mọi người trong nhà đều có lòng mộ đạo, kính sợ Thượng Đế. Cọt-nây rộng rãi cứu tế dân nghèo và siêng năng cầu nguyện. Một hôm Chúa sai thiên sứ đến bảo: Lời cầu nguyện và việc cứu tế của ông đã được Thượng Đế ghi nhận nhưng như thế chưa đủ để ông được cứu rỗi. Ông hãy sai người đi rước Si-môn Phi-e rơ đến, để Phi-e rơ nói cho ông những lời, mà nhờ đó, ông và cả gia đình sẽ được cứu rỗi. Khi thiên sứ đi rồi, Cọt-nây gọi hai gia nhân và một binh sĩ đi rước ông Phi-e rơ. Phi-e rơ ngần ngại, vi phải đến và trọ ở nhà một người ngoại đạo, nhưng trong một khải tượng, Chúa đã phán bảo là đừng ngại, cứ đi. Ông Phi-e rơ đem theo sáu người đi cùng. Vào nhà đại đội trưởng Cọt-nây, ông này ra đón rước và kể lại chuyện thiên sứ hiện ra thế nào, rồi ông Cọt-nây kết luận: Vậy bây giờ, cả gia đình tôi tề tựu đông đủ ở đây để nghe mọi điều Chúa truyền cho ông nói cho gia đình chúng tôi. Thế là Phi-e-rơ mở miệng giảng giải Tin lành cứu rỗi… (Công 10).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy ông Cọt-nây đã mời “bà con, thân hữu [NGƯỜI NHÀ của Cọt-nây] tề tựu đông đủ” để nghe sứ đồ Phi-e-rơ loan báo Tin lành. Khi Phi-e-rơ kết thúc, thì tất cả người nhà của Cọt-nây đều tin Chúa và “Thánh Linh đã giáng xuống trên tất cả những người nghe sứ điệp ấy” (Công vụ 10: 24, 44). Thưa Cha, chúng con nhận ra đây câu chuyện trong lịch sử, nhưng cũng là một sự kiện rất trọng đại. Bởi vì ngày xưa, dân Do-thái cho rằng Chúa Cứu Thế chỉ đến với họ, và ban ơn cứu rỗi cho họ. Cơ Đốc giáo chỉ hình thành và phát triển, ở trong đất nước Do Thái thôi! Thành viên của Cơ Đốc giáo chỉ là những người Do Thái thôi! Những người nước ngoài thì không được công nhận trong Cơ Đốc giáo. Nhưng biến cố này cho thấy rằng, Đức Chúa Trời không còn là Thiên Chúa của một mình dân tộc Do Thái, mà là Thiên Chúa của mọi dân tộc.
Thưa Cha, chúng con cũng nhận ra, Thiên sứ của Chúa đã chỉ dạy ông Cọt-nây áp dụng mô hình NGƯỜI NHÀ rất hiệu quả. Cọt-nây đã mời “bà con, thân hữu (NGƯỜI NHÀ) tề tựu đông đủ” để nghe sứ đồ Phi-e-rơ công bố Tin lành. Khi Phi-e-rơ kết thúc, thì tất cả NGƯỜI NHÀ của Cọt-nây đều tin Chúa, và Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Thưa Cha, xin giúp chúng con kiên trì áp dụng “KẾ HOẠCH CỦA THẦY GIÊ-XU.” Xin giúp chúng con biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ. Thưa Cha, chúng con cầu nguyện để CHÚA HÀNH ĐỘNG và cáo trách NGƯỜI NHÀ tiếp nhận ơn cứu rỗi (Giăng 3:16). Chúng con làm chứng cho NGƯỜI NHÀ bằng lời nói. Chúng con làm chứng cho NGƯỜI NHÀ bằng đời sống tin kính Chúa. Chúng con dìu dắt NGƯỜI NHÀ đến với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Chúa mở lòng Ly-đi khiến bà chú ý đến lời Phao-lô nói” (Công vụ 16: 14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện bà Ly-đi và NGƯỜI NHÀ tin Chúa: “Ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành bên bờ sông vì nghĩ rằng đó là nơi nhóm cầu nguyện. Vừa ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện với các phụ nữ đến họp. Một bà tên Ly-đi, buôn hàng lụa tía, gốc ở thành Thi-a-ti-rơ, là người có lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Bà nghe và được Chúa mở lòng (CHÚA HÀNH ĐỘNG) nên lời giảng của Phao-lô đi thẳng vào lòng. Bà chịu cảm động tin nhận Chúa và trở thành người tín hữu đầu tiên tại Âu Châu. Bà cũng bày tỏ đức tin bằng cách đưa dẫn cả gia đình (NGƯỜI NHÀ) tiếp nhận Chúa và chịu báp têm. Bà mời đoàn truyền giáo ở lại nhà, trong khi họ còn lưu lại nơi này giảng đạo (Công vụ 16:13-15). Hội thánh Phi-líp được thành lập kể từ đó. Nhà bà lúc ấy đã trở thành nhà nguyện cho một hội thánh tân lập. Khi đoàn truyền giáo Phao-lô rời Phi-líp, bà Ly-đi đã trở thành một trong những người lãnh đạo hội thánh tại đó.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Bà Ly-đi lãnh đạo hội thánh Phi-líp trong một thời gian. Khi viết thư thăm hỏi hội thánh Phi-líp, Phao-lô nhắc đến bà Ly-đi như là: “… kẻ đồng liêu trung tín…” (Phi-líp 4:3). Bà có những sự giao tiếp rộng rãi với những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trong đế quốc La Mã. Bà sử dụng lợi thế này, để loan báo Tin lành cho những gia đình giàu sang, có thế lực chính trị to lớn. Bà Ly-đi đã áp dụng MÔ HÌNH NGƯỜI NHÀ để dìu dắt nhiều gia đình BẠN HỮU đến tin Chúa. Thưa Cha, chúng con nhớ lại có rất nhiều người nữ trong thời hội thánh tiên khởi, đã tham gia vào công việc dìu dắt NGƯỜI NHÀ thành môn đệ: Bà Ta-bi-tha thành Giốp-bê truyền giáo bằng công việc cứu tế, từ thiện (Công 9: 36-42). Bà Ma-ri, mẹ của Giăng Mác đã mở cửa nhà, để cho hội thánh họp nhóm cầu nguyện… (12: 12,16).
Thưa Cha, trước khi trở thành người tin Chúa, chúng con cũng là một người con bình thường trong gia đình. Vì thế, tác động của gia đình như ông bà và cha mẹ rất mạnh, ảnh hưởng đến mọi thay đổi của tình thế trong gia đình. Chúng con cũng nhận ra, GIA ĐÌNH là vị trí ở gần nhất để truyền giáo. Công việc làm thành môn đồ phải bắt đầu từ GIA ĐÌNH: chúng con truyền giáo cho nhau, rồi tới hàng xóm, bạn bè, làng xã… Tiếp theo là đào tạo môn đồ ở diện rộng hơn như quận huyện, tỉnh thành, quốc gia, quốc tế. Thưa Cha, chúng con phải làm thành môn đồ, nhưng tất cả vẫn phải khởi đầu từ GIA ĐÌNH. Chúng con phải truyền giáo, nhưng tất cả vẫn phải khởi đầu từ GIA ĐÌNH. Chúng con phải thực thi Đại Mạng Lịnh, nhưng tất cả vẫn phải khởi đầu từ GIA ĐÌNH. Chúng con phải làm chứng về Chúa, nhưng tất cả vẫn phải khởi đầu từ GIA ĐÌNH. Chúng con phải thuật cho nhiều nghe mọi việc Chúa đã làm, nhưng tất cả vẫn phải khởi đầu từ HỌ HÀNG THÂN THUỘC (Mác 5:19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hai ông trả lời: “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu” (Công vụ 16: 31)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện về gia đình người giám ngục tin Chúa: Phao-lô và Si-la vì rao giảng Tin lành mà bị vào tù. Vị giám ngục giam hai ông vào ngục kín và cùm chân lại theo lệnh của các thẩm phán. “Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. Bỗng, có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy, tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời. Giám ngục thức dậy thấy các cửa ngục mở toang cả, tưởng tù nhân đã trốn thoát, liền rút gươm toan tự sát. Nhưng Phao-lô gọi lớn: “Đừng hủy mình! Vì tất cả chúng tôi còn ở lại đây!” Giám ngục sai lấy đèn, vội vàng chạy đến, run rẩy quỳ trước mặt Phao-lô và Si-la, Rồi đưa hai ông ra ngoài mà hỏi: “Thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu rỗi?” Họ đáp: “Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu… lập tức ông và CẢ GIA ĐÌNH đều chịu phép báp-tem. Giám ngục đưa hai ông về nhà riêng, dọn tiệc thết đãi. Ông và CẢ GIA ĐÌNH đều tràn ngập vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời” (Công vụ 16:25-34).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, hầu như tất cả người tin Chúa đều có một người thân, một người bạn, đồng nghiệp… chưa tin Chúa. Vì thế, chúng phải đến với NGƯỜI NHÀ của mình, để dìu dắt họ đến với Chúa Cứu Thế. Nhưng vừa khi chúng con loan báo Tin lành cho NGƯỜI NHÀ, thì từ đây, “một nhà có năm người sẽ chia rẽ chống đối nhau: hai chống ba, và ba chống hai. Mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng” (Lu-ca 12: 51-53). Thưa Cha, chúng con nhận biết, có nhiều NGƯỜI NHÀ sẽ không thích nghe về Tin lành cứu rỗi, cho nên chúng con phải cầu nguyện, để CHÚA HÀNH ĐỘNG trên họ. Chúng con, người người CẦU NGUYỆN, nhà nhà CẦU NGUYỆN cho NGƯỜI NHÀ của mình. Chúng con, người người LÀM CHỨNG, nhà nhà LÀM CHỨNG cho NGƯỜI NHÀ của mình.
Thưa Cha, cùng với lời cầu nguyện, chúng con cũng hỏi han thăm viếng những NGƯỜI NHÀ mình, chia vui sẻ buồn và gia tăng tình hiệp thông, đồng cảm. Chúng con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Từ nhiều năm nay, trên khắp các cánh đồng truyền giáo cho bà con các dân tộc thiểu số, công việc diễn ra đơn giản lắm: qui tụ, đào tạo, và sai đi. Nói đơn giản là tìm kiếm những anh chị em sẵn sàng lên đường, bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Công việc đào tạo cũng dễ dàng vì anh chị em sẵn sàng dành thời gian để học hỏi giáo lý, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, và LÊN ĐƯỜNG loan báo phúc âm cho NGƯỜI NHÀ. Thưa Cha, chúng con sẽ dìu dắt ông bà, cha mẹ, người phối ngẫu, con cái, anh chị em, cô cậu, dì dượng, cháu trai, cháu gái… về với Chúa Cứu Thế. Chúng con sẽ đưa dẫn những người bạn, người láng giềng, người trong làng xã, những đồng nghiệp… về với Chúa Cứu Thế. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Họ luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu” (Công vụ 2: 47 BDY)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy tư về MÔ HÌNH NGƯỜI NHÀ, Chúng con nghe kể chuyện: Ngày kia, một tín hữu hỏi mục sư của mình: “Thưa Mục sư, nếu hội thánh tiên khởi có radio, truyền hình, máy vi tính, thì Tin lành được truyền bá nhanh chóng hơn phải không?” Vị mục sư đáp: “Không. Tôi không nghĩ vậy, bởi vì hội thánh đầu tiên có hệ thống TRUYỀN THÔNG TUYỆT VỜI!” - “Đó là hệ thống gì?” - “MẠNG LƯỚI NGƯỜI NHÀ (oikos!)” Thưa Cha, chúng con cũng nghe kể chuyện về một cuộc thăm dò 14.000 người tại Hoa Kỳ qua câu hỏi: “Nhờ ai hoặc điều gì mà bạn tin Chúa?” Kết quả gửi về: Tin Chúa vì nhu cầu đặc biệt được đáp ứng 1-2%. Tình cờ vào nhà thờ 2-3%. Nhờ mục sư 5-6%. Được thăm viếng 1-2%. Trường Chúa Nhật 4-5%. Chiến dịch truyền giảng ½-1%. Các chương trình của hội thánh 2-3%. BẠN HỮU VÀ NGƯỜI NHÀ 75-90%. Thưa Cha, kết quả trên cho thấy hầu hết người tin Chúa là nhờ BẠN HỮU VÀ NGƯỜI NHÀ của mình. Thưa Cha, chúng con nhớ lại Chúa đã giải thích cho chúng con: NGƯỜI NHÀ là bao gồm ông bà, cha mẹ, người phối ngẫu, con cái, anh chị em, cô cậu, dì dượng, cháu trai, cháu gái, bạn hữu, người láng giềng, người trong làng xã, những đồng nghiệp…
Thưa Cha, chúng con nhận ra trung bình mỗi Cơ Đốc nhân có khoảng 12 NGƯỜI NHÀ chưa tin Chúa. Người lớn tuổi thì có khoảng 8 NGƯỜI NHÀ chưa tin Chúa. Thưa Cha, chúng con nhớ lại MÔ HÌNH NGƯỜI NHÀ này rất tuyệt vời: Lần kia, con đã làm toán: 1 thành viên trong đại gia đình có khoảng 12 NGƯỜI NHÀ chưa tin Chúa. Thành viên lớn tuổi có khoảng 4 NGƯỜI NHÀ (tối thiểu). Nếu hội thánh có 200 thành viên, mỗi thành viên có trung bình khoảng 6 NGƯỜI NHÀ. Hội thánh đó SẼ CÓ 1.200 thành viên TIỀM NĂNG, nghĩa là hội thánh 200 người có thể TRỞ THÀNH hội thánh 1.200 người rất dễ dàng và rất nhanh chóng. Mỗi thành viên đều có thể tham gia làm thành môn đồ.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện về các anh chị em vùng cao, đã dìu dắt NGƯỜI NHÀ về với Chúa: Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, anh chị em hẹn nhau theo tổ của mình ở một điểm, cầu nguyện, phân chia công việc. Tới làng, chia nhau mỗi người vào thăm một gia đình, sau đó qui tụ lại một nhà để cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện. Cứ thế, một ngày Chúa Nhật đi được 2 điểm. Tại ngôi nhà này thường để sẵn một loa kẹo kéo với cây đàn guitar, để vừa hát vừa cầu nguyện, sau đó hát vui với nhau. Khi trong làng có đám tang, chúng tôi đem 3,4 cái loa cùng với cây đàn, vừa cầu nguyện, vừa giúp tạo bầu khí qui tụ, ấm cúng, và sau đám tang, thế nào cũng có được một ít gia đình tin Chúa, thậm chí có khi NỬA LÀNG TIN CHÚA! Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục áp dụng MÔ HÌNH NGƯỜI NHÀ để dìu dắt nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Xin giúp chúng con biết giới thiệu Chúa Cứu Thế với NGƯỜI NHÀ của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời” (Lu-ca 24:50-51)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con mừng lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên tại nhà, và sẽ cùng chung với hội thánh mừng lễ vào Chúa nhật này. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong bốn mươi (40) ngày, cả ở Giê-ru-sa-lem và Ga-li-lê. Sau đó, “Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời” (Lu-ca 24:50-51). Thưa Cha, chúng con nhớ lại lời Chúa dạy: Chúa Cứu Thế thăng thiên để SẮM SẴN cho chúng con một chỗ ở trên trời. Chúa nói: "… Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã CHUẨN BỊ chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14: 2-3).
Thưa Cha, chúng con nhận ra: Chúa Cứu Thế về trời trước, để SỬA SOẠN cho mỗi người chúng con một chỗ. Nơi Chúa Cứu Thế chuẩn bị chỗ ở cho chúng con, sẽ không có BỆNH VIỆN. Nơi Chúa dọn chỗ ở cho chúng con, sẽ không có một NGHĨA TRANG nào. Nơi Chúa Cứu Thế chuẩn bị chỗ ở cho chúng con, sẽ không có KHÁM TÙ. Nơi Chúa dọn chỗ ở cho chúng con, sẽ không có CHIẾN TRANH. Nơi Chúa Cứu Thế chuẩn bị chỗ ở cho chúng con, sẽ không có TỘI LỖI. Thưa Cha, ngay cả sống trên trần gian tạm bợ này, ai cũng mong muốn có một chỗ ở tốt, có những láng giềng tốt. Ai cũng khao khát được ở ngôi nhà của riêng mình với những tiện nghi theo kiểu mới, giữa khu vườn có phong cảnh lý tưởng. Nhưng có biết bao gia đình không bao giờ tìm được một nơi ở tương xứng cho gia đình, vì quá nghèo và giá cả quá mắc.
Thưa Cha, lòng chúng con rất xúc động vì “những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã DÀNH SẴN cho những người yêu mến Ngài” (I Cô-rinh-tô 2:9). Chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa đã đi và đã DỌN CHỖ cho chúng con rồi. Chúng con vui lắm để “xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại, không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng con” (Rô-ma 8:18). Thưa Cha, “chúng con chẳng nản lòng. Dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ ngày càng đổi mới. Vì nỗi khổ đau nhẹ nhàng, tạm thời sẽ đem lại cho chúng con vinh quang rực rỡ muôn đời…” (II Cô-rinh-tô 4:16-18). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã ban cho chúng con sự sống mới, CHỖ Ở mới, vì vậy, chúng con sẽ luôn hướng lòng về những việc thiên thượng, nơi Ngài ngự bên phải ngai Thượng Đế (Cô-lô-se 3:2). Xin nhắc chúng con về địa vị cao quý Chúa ban, để không còn chú tâm vào địa vị tầm thường của trần gian. Xin giúp con biết tìm kiếm những việc có giá trị trường cửu trên trời, thay vì chú tâm vào những điều chỉ có giá trị tạm thời, trong trần gian đau thương này. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin” (Lu-ca 22:31-32)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con sẽ cùng chung với hội thánh mừng lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên tại nhà thờ. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Dạy bảo các sứ đồ xong, Chúa được tiếp rước lên trời đang khi họ ngắm nhìn Ngài. Một đám mây che khuất Chúa, không ai còn trông thấy nữa… Các sứ đồ liền xuống núi Ô-li-ve, trở về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy chỉ cách Giê-ru-sa-lem độ một cây số rưỡi” (Công vụ 1: 9, 12 BDY). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Cứu Thế Thăng Thiên chẳng những để DỌN CHỖ Ở cho chúng con, mà còn để CẦU THAY cho chúng con. Ông Phao-lô đã kể chuyện: “… Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Thượng Đế, đang CẦU THAY cho chúng ta” (Rô-ma 8:34 BDY). Thưa Cha, hiện nay “Chúa Cứu Thế không vào Đền thánh dưới đất do con người xây cất... nhưng Ngài đã vào Đền thánh trên trời, và đang thay mặt chúng ta đến gặp Thượng Đế” (Hê-bơ-rơ 9:24) Chúa Cứu Thế hiện nay là một thầy tế lễ, một người trung gian, một người thay cho kẻ tội lỗi, để CẦU THAY cho chúng con (Lê-vi 4:16-18).
Thưa Cha, hiện nay Chúa Cứu Thế “có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để CẦU THAY cho những người ấy” (Hê 7:24). Chúa Cứu Thế đi vào Nơi Chí Thánh… không mang theo huyết của dê hoặc bò con. Sinh tế của Ngài mang vào là chính huyết mình, nhờ huyết ấy Ngài giải thoát chúng con đời đời khỏi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:12). Chúng con nhìn thấy Chúa Cứu Thế CẦU THAY cho chúng con như vầy: [1] Thưa Cha Thánh, xin ban ân phúc cho những người tin Chúa lúc có cần (II Cô-rinh-tô 12:9). [2] Xin ban sức mạnh cho kẻ yếu đuối (Giăng 17:11). [3] Xin giữ họ khỏi điều gian ác và sự cám dỗ (Giăng 17: 15). [4] Xin tha tội khi họ xưng tội (I Giăng 1:9). [5] Xin cho họ quyền năng để làm chứng nhân cho Đấng Christ (Công 1:8). [6] Xin cho họ trở nên giống như Con Ngài (Rô-ma 8: 28-29).
Thưa Cha, Sa-tan là kẻ kiện cáo người tin Chúa trước mặt Đức Chúa Trời (Gióp 1:16-12). Cảm tạ Cha, chúng con có Luật sư biện hộ trước Tòa Chúa Cha, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Toàn Thiện (I Giăng 2:1). Thưa Cha, chúng con vui mừng vì có một Đấng Biện hộ đang đứng trước tòa của Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Cha, vì Chúa Cứu Thế đứng sẵn ở tòa Thiên Chúa, để bênh vực cho chúng con. Chúng con ngợi khen Cha, vì Chúa Cứu Thế sẵn sàng làm đại diện, để bào chữa cho chúng con trước mặt Chúa Cha. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… Sa-tan đã xin phép thử thách con như người ta sàng sảy lúa, nhưng ta đã CẦU NGUYỆN cho con khỏi thiếu đức tin!” (Lu-ca 22:31-32). Chúng con tạ ơn Cha, vì hiện nay Chúa đang CẦU NGUYỆN cho chúng con. Chúng con xúc động nói không nên lời, vì ngày ngày, Chúa Cứu Thế CẦU THAY cho chúng con. Lòng chúng con rung động mạnh mẽ, vì đêm đêm Chúa Cứu Thế CẦU THAY cho chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 23/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, trong khi chờ đợi sẽ cùng với hội thánh mừng lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên tại nhà thờ vào Chúa nhật 29/05, chúng con sáng nay tiếp tục suy tư về Đại Mạng Lịnh Chúa ban, trước lúc thăng thiên. Thưa Cha, chúng con nhớ lại cuộc hẹn gặp của Chúa Phục Sinh với 11 môn đệ tại Ga-li-lê. Vừa gặp Chúa ở đó, họ đều quỳ xuống thờ lạy Ngài… Chúa Cứu Thế đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi LÀM cho muôn dân THÀNH MÔN ĐỆ TA, làm phép báp-tem cho họ… dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con…” (Ma-thi-ơ 28:16-20). Thưa Cha, chúng con nhận biết rất nhiều lần chúng con đã làm thành TÍN ĐỒ, mà không có làm thành MÔN ĐỒ. Chúng con chưa hướng dẫn họ THEO Chúa, sống THÁNH như Chúa, THƯƠNG người như Chúa thương, và DẮT nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Chúng con chưa hướng dẫn cho họ nhận biết, họ là HỌC TRÒ, người HỌC VIỆC, người ĐI THEO, người TUÂN THEO sự hướng dẫn của người khác.
Thưa Cha, chúng con nhớ lại Chúa Cứu Thế đã dành ra ba năm cho chức vụ ở trên đất. Trong khi mục đích của Chúa là truyền giáo cho cả thế giới, thì mục tiêu chính của Ngài là dành cả cuộc đời của mình cho 12 môn đệ với sự tin tưởng rằng, họ sẽ gánh vác công tác của Ngài để lãnh đạo công cuộc làm biến đổi thế giới (Mat 10:2-4). Thưa Cha, chúng con hôm nay cũng sẽ làm giống như Chúa Cứu Thế đã làm. Chúng con (1) Trước hết sẽ loan báo Tin lành cho MẠNG LƯỚI NGƯỜI NHÀ và đưa dắt họ đến tin nhận Chúa (TÍN ĐỒ) (Ma-thi-ơ 28:19-20). (2) Kế tiếp, chúng con sẽ hướng dẫn họ từ TÍN ĐỒ trở thành MÔN ĐỒ. Chúng con dạy họ “… đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (Cô-lô-se 2: 6-7). Kết quả họ biết cách làm chứng về Chúa cho người khác. (3) Tiếp theo, chúng con trang bị họ trở thành người môn đồ hoá nhiều người khác. Chúng con đào tạo “một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4: 11-12). (4) Cuối cùng, chúng con đào tạo họ cách chuyên sâu theo khuôn mẫu của Chúa Giê-xu: “Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để Ở VỚI Ngài, sai họ đi truyền giảng (Mác 3:14.) Trong khóa đào tạo chuyên sâu này, chúng con sử dụng nguyên tắc “Ở VỚI” các môn đồ. Kết quả cuối cùng là họ trở thành một nhà lãnh đạo, có khả năng tái tạo toàn bộ quá trình LÀM THÀNH MÔN ĐỒ, để đến phiên họ cũng sản sinh và đào tạo nhiều môn đồ khác.
Thưa Cha, chúng con lại nghe tiếng Chúa PHÁN: “… hãy đi LÀM cho muôn dân THÀNH MÔN ĐỆ TA, làm phép báp-tem cho họ… dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con…” (Ma-thi-ơ 28:16-20). Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục “đi LÀM cho muôn dân THÀNH MÔN ĐỆ Chúa.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con sáng nay tiếp tục suy tư về Đại Mạng Lịnh Chúa ban, trước lúc thăng thiên: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công vụ 1:8). Thưa Cha, chúng con nhớ lại Đức Chúa Trời chúng con đang tôn thờ, là Đức Chúa Trời truyền giáo. Kể từ khi tổ phụ A-đam và Ê-va phạm tội, thì tội lỗi vào trong thế gian và chúng con là “những nô lệ của tội lỗi.” Thiên Chúa không muốn một ai bị hư mất nhưng muốn mọi người đều ăn năn, nên Ngài đã đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất (II Phi-e-rơ 3:9). Trước khi từ giã các môn đệ về cùng Chúa Cha, Chúa Cứu Thế đã để lại mạng lịnh cho chúng con: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28: 19-20). Thưa Cha, chúng con nhận biết đây không phải là lời khuyên, mà là MẠNG LỊNH. Mạng lịnh đó chú trọng đến việc “dìu dắt muôn dân thành môn đệ.” Chúng con là người tin Chúa phải vâng lệnh Chúa, thực hiện Đại Mạng lịnh. Dưới cái nhìn của Chúa, không có điều nào quan trọng hơn việc dìu dắt muôn dân thành môn đệ. Thưa Cha, cho con hỏi: LÀM SAO để dìu dắt muôn dân thành môn đệ hiệu quả?... À, con nhớ rồi, rất nhiều lần Chúa Cứu Thế nhắc nhở chúng con phương cách hiệu quả nhất để dìu dắt muôn dân thành môn đệ, chính là ĐƯA DẮT NGƯỜI NHÀ chúng con đến với Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, chúng con nhận ra việc chứng đạo hiệu quả phải bắt đầu với việc, dìu dắt NGƯỜI NHÀ thành môn đệ Chúa. Chúng con phải giúp cho NGƯỜI NHÀ biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa, thành môn đồ Chúa, và phục vụ Chúa. Chúng con thường ÍT KHI để ý đến điều này và ÍT KHI để ý về số phần tram, của người nhà tin Chúa. Vì thế, chúng con phải có kế hoạch đưa dắt NGƯỜI NHÀ tin Chúa. Chúng con cầu nguyện cho NGƯỜI NHÀ. Chúng con thực thi mạng lịnh làm cho NGƯỜI NHÀ thành môn đồ. Và chúng con đo lường mức độ của mục tiêu đạt được với NGƯỜI NHÀ. Mục tiêu lý tưởng là 100% NGƯỜI NHÀ tin Chúa, tuy nhiên chúng con đang sống trong thế giới bất toàn, nên đạt được 2/3 mục tiêu hoặc 66.6% là tốt rồi. Thưa Cha, xin giúp cho con cháu chúng con, vẫn thường xuyên tham dự lễ thờ phượng tại hội thánh. Xin giúp cho NGƯỜI NHÀ chúng con, trở nên thành viên của nhóm đào tạo môn đồ. Xin giúp cho NGƯỜI NHÀ chúng con, luôn dự phần hầu việc Chúa trong hội thánh. Xin giúp cho NGƯỜI NHÀ chúng con, biết phục vụ Chúa qua chức vụ người đào tạo môn đồ, người truyền đạo, mục sư hoặc giáo sĩ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 25/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus phán: Hãy đi, làm theo như vậy” (Lu-ca 10:37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con sáng nay cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con phương cách hiệu quả nhất, để dìu dắt muôn dân thành môn đệ là ĐƯA DẮT NGƯỜI NHÀ chúng con đến với Chúa Cứu Thế. Chúng con phải có kế hoạch đưa dắt NGƯỜI NHÀ thành môn đệ Chúa. Chúng con cầu nguyện cho NGƯỜI NHÀ. Chúng con thực thi mạng lịnh làm cho NGƯỜI NHÀ thành môn đồ. Chúng con đặt mục tiêu có ít nhất 2/3 hoặc 66.6% NGƯỜI NHÀ tin Chúa. Và đây là KẾ HOẠCH DÌU DẮT NGƯỜI NHÀ thành môn đệ Chúa, của chúng con: Trước hết, chúng con sẽ chọn lấy một gia đình bà con hoặc bạn hữu chưa tin Chúa trong danh sách đại gia đình (oikos) của chúng con. Rồi chúng con kết nghĩa anh chị em với gia đình người ấy một cách chân tình. Hai người hoặc hai gia đình chúng con sẽ yêu thương nhau như ruột thịt, giúp đỡ nhau tận tình vật chất cũng như tinh thần. Hằng ngày chúng con cầu nguyện cho gia đình bà con hoặc bạn hữu, và sống đời sống Cơ Đốc tin kính để nêu gương. Sau đó chúng con tìm dịp để chia sẻ Tin lành (bằng cách kể lại câu chuyện đời tôi) cho người bạn. Chúng con tin rằng với sự cáo trách và thúc đẩy của Thánh Linh, gia đình bà con hoặc bạn hữu chưa tin Chúa của chúng con, sẽ tiếp nhận Chúa vào một ngày nào đó. Sau khi người bà con hoặc bạn hữu tin Chúa, chúng con sẽ hướng dẫn cho họ biết phương cách cách đào tạo môn đồ trong thời gian chừng vài tháng. Bây giờ, chúng con đã có một gia đình bà con hoặc bạn hữu là môn đồ của Chúa. Đến phiên người bà con hoặc bạn hữu đó, có thể chọn NGƯỜI NHÀ của mình, để đưa dẫn họ về với Chúa và dạy dỗ cho người đó.
Thưa Cha, chúng con là mục sư, truyền đạo, sinh viên thần học, thì kế hoạch của chúng con sẽ giống như kế hoạch của cố mục sư Billy Graham. Trước đây khá lâu, người ta phỏng vấn Billy Graham với câu hỏi này: “Nếu ông là mục sư của một hội thánh lớn trong một thành phố quan trọng, thì kế hoạch hoạt động của ông ra sao?” Billy Graham đã trả lời: “Tôi nghĩ rằng việc đầu tiên tôi sẽ làm, là quy tụ một nhóm độ tám, mười, hoặc mười hai người chung quanh tôi, để chúng tôi gặp nhau vài giờ mỗi tuần! Tôi chia sẻ cho họ tất cả những gì tôi có, trong một thời gian chừng vài năm (chúng con đào tạo môn đồ đơn giản hơn, nên chỉ cần 6 tháng hoặc 12 tháng là đủ). Sau đó, tôi sẽ thực sự có mười hai người biết hầu việc Chúa trong số các tín đồ; và đến lượt họ, có thể chọn tám, mười, hay mười hai người khác để dạy dỗ cho. Tôi biết đã có một vài hội thánh đang làm như thế, và các công tác ấy đang phát động một cuộc cách mạng cho hội thánh.” Thưa Cha, chúng con nghe tiếng Chúa PHÁN rền vang bên tai: “Hãy đi, LÀM THEO như vậy!” (Lu-ca 10:37). Vâng, chúng con sẽ THI HÀNH đúng như thế! Chúng con sẽ LÀM Y như vậy! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 26/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng” (Mác 3:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con sáng nay cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con, sau khi dìu dắt NGƯỜI NHÀ đến tin Chúa, chúng con cần đào tạo tân tín hữu qua 3 kỹ năng như Chúa Cứu Thế đã làm. Chúng con nghe kể chuyện: “Đức Chúa Jêsus đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ” (Mác 3:13-15). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Cứu Thế đã thực hiện 3 công việc, để đào tạo môn đồ: (1) Thành lập NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ (tối đa 12 người) để chia sẻ cuộc sống với nhau như những thành viên trong đại gia đình Đức Chúa Trời; (2) Họp chung CẦU NGUYỆN, HỌC LỜI CHÚA để kinh nghiệm Đức Chúa Trời ngày và đêm; và (3) DẠY họ chia sẻ Tin lành cho bà con, bạn hữu của mình, nghĩa là dạy họ chứng đạo kết bạn với những NGƯỜI NHÀ của mình, và môn đồ hóa họ. Thưa Cha, sáng nay chúng con suy ngẫm điều đầu tiên Chúa đã làm là thành lập NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ để chia sẻ cuộc sống với nhau như những thành viên trong đại gia đình Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Sau khi kinh nghiệm được sự cứu rỗi, một tôi tớ Chúa (John Wesley) bắt đầu giảng cho những người ở các làng quê Anh quốc. Ông kêu gọi họ ăn năn tội để được cứu. Nơi nào đã giảng dạy và có người tin Chúa, ông đều thành lập NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ để học Kinh thánh và cầu nguyện. Ông gọi những NHÓM NHỎ nầy là “họp lớp.” Các NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ phải tuân giữ ba quy luật: “Thứ nhất, để bày tỏ mình đã có sự cứu rỗi, chúng ta phải sống tốt, không làm tổn hại người khác; thứ hai, phải làm điều tốt cho tất cả mọi người mọi nơi; và thứ ba phải làm theo mọi điều Chúa dạy như học Lời Chúa, cầu nguyện, nhóm lại, nhận báp têm, và dự tiệc thánh.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, mọi thứ đều có quá trình, nhưng chúng con không được coi thường những KHỞI ĐẦU NHỎ NHẶT, chẳng hạn như việc môn đồ hoá trong NHÓM NHỎ. Chúng con đã nghe tiên tri Xa-cha-ri nói với những người say mê việc lớn: ĐỪNG KHINH DỂ NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN (Xa-cha-ri 4:10). Chúng con biết Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ LỚN RỘNG bao phủ cả trái đất này, nhưng KHÔNG HỀ có một khởi đầu lớn lao. Vương quốc ấy phát triển từ một bào thai NHỎ của một trinh nữ (Ê-sai 9:6-7). Vương quốc ấy phát triển từ một NHÓM NHỎ mười hai người đàn ông thất học (Công vụ 1:8). Thưa Cha, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên khóc về NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN, nhưng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì không. Chúa của chúng con không hề ngại VIỆC NHỎ. Chúng con cũng không dám KHINH DỂ NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN. Chúa sẽ giúp chúng con đào tạo môn đồ THÀNH CÔNG trong NHÓM NHỎ. Chúa sẽ làm cho Vương quốc Ngài LỚN RỘNG khắp nơi, qua NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 27/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Có ai khinh dể ngày khởi đầu với thành quả nhỏ nhoi như thế này không?” (Xa-cha-ri 4:10 BDM)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con lại nghe Chúa phán: ĐỪNG KHINH DỂ NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN. Chúng con nghe kể chuyện: “… Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ nầy thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành.” Và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Vì những ai COI THƯỜNG CÁC VIỆC NHỎ NHOI trong ngày đầu, sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên” (Xa-cha-ri 4:7-10). Thưa Cha, chúng con nhận ra: Khi dân Chúa bị lưu đày trở về xây dựng lại đền thờ dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên, những người trẻ tuổi rất vui mừng… (E-xơ-ra 3:10–13). Nhưng so với đền thờ của Sa-lô-môn trước kia, thì đền thờ mới này quá NHỎ BÉ. Giấc mơ của họ về Vương quốc, giấc mơ được khôi phục những điều LỚN LAO trước đây, đột nhiên chết đi trong NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN.
Thưa Cha, chúng con nghe thấy các trưởng lão Y-sơ-ra-ên khóc về NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN, nhưng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì không. Chúng con thường bị cám dỗ để nghĩ rằng: “Nếu Chúa thực sự ở cùng, mọi thứ sẽ LỚN LAO hơn bây giờ!” Không phải vậy! Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài. Chúa ở cùng họ, và kế hoạch của Đức Chúa Trời đã thành công, ngay cả qua một NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN. Thưa Cha, nếu chúng con thực sự trung thành trong NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN, thì sự vâng lời NHỎ của chúng con sẽ trở nên LỚN trước mặt Chúa.
Thưa Cha, chúng con phải thành lập NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ, để chia sẻ cuộc sống với nhau như những thành viên trong đại gia đình Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ bắt đầu NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ với 2 người hoặc nhiều hơn, nhưng không quá 12 người. Chúng con chia sẻ khải tượng về môn đồ hoá cho NHÓM NHỎ này, rồi huấn luyện họ. Thưa Cha, chúng con nghe một tôi tớ Chúa (Beckham) kể chuyện: Chúa Giê-xu có chiến lược lãnh đạo, chớ không có chiến lược thành viên. Chúa tập trung thì giờ vào việc phát triển và sử dụng họ trong công việc. Chúng con không bao giờ đến với đám đông, trừ khi NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ đã được huấn luyện, để hiểu biết về cách môn đồ hoá và quyết tâm thực hiện nó. Thưa Cha, mọi thứ đều BẮT ĐẦU NHỎ. Chìa khóa để thành công là không so sánh với thành công của người khác, thay vào đó hãy nhìn nó như một bức tranh về nơi chúng con đang hướng tới. Điều tồi tệ nhất mà chúng con có thể làm cho Chúa, là so sánh NHÓM NHỎ này, với những người mà chúng con cảm thấy "thành công hơn." Thưa Cha, chúng con biết Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ LỚN RỘNG bao phủ cả trái đất này, nhưng KHÔNG HỀ có một khởi đầu lớn lao. Chúng con không dám KHINH DỂ NGÀY CỦA NHỮNG ĐIỀU NHỎ MỌN. Chúa sẽ giúp chúng con đào tạo môn đồ thành công trong NHÓM NHỎ. Chúa sẽ làm cho Vương quốc Ngài lớn rộng khắp nơi, qua những NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 28/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh, nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí; tôi sẽ hát bằng tâm linh, nhưng cũng hát bằng tâm trí” (I Cô-rinh-tô 14:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy ngẫm điều cần làm, để môn đồ hoá những người theo Ngài: Dạy họ CẦU NGUYỆN. Thưa Cha, NHÓM NHỎ MÔN ĐỒ HOÁ là nơi tuyệt vời để làm vững mạnh các mối liên hệ với Chúa và với con cái Chúa. Chúng con nhớ lại hội thánh tiên khởi chú trọng đến việc xây dựng những MỐI LIÊN HỆ, chứ không phải sự hội họp và các chương trình. Thưa Cha, để dạy về CẦU NGUYỆN, trước hết con phải cầu nguyện cho NHÓM NHỎ thấy, và sau đó con dạy họ CẦU NGUYỆN. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã nhận được nhờ CẦU NGUYỆN. (2) Con nói cho NHÓM NHỎ biết tại sao con dành thì giờ cầu nguyện, và chỉ cho họ cách thực hành đời sống cầu nguyện. (3) Con sẽ dạy họ CẦU NGUYỆN thông qua Kinh Thánh. Khi dùng Kinh Thánh CẦU NGUYỆN, con có thể cá nhân hoá các câu Kinh thánh, như là những lời cầu nguyện đến từ tấm lòng của con. Thưa Cha, bây giờ con dạy NHÓM NHỎ cầu nguyện qua Kinh Thánh: “Thưa Cha, con cầu xin Cha cho con sống đúng theo kế hoạch Thượng Đế đã dành con, khi Ngài tuyển chọn con làm con cái Ngài (Ê phê sô 4: 1‐2). Con cầu xin Cha cho con biết rằng, chương trình mà Chúa hoạch định cho con là chương trình bình an, để con luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa (Giê rê mi 29:11). Con cầu xin Cha cho con biết rằng, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, thử thách, để con sẽ luôn nương cậy Chúa, khi đối mặt với khó khăn (Thi 46:1). Con cầu xin Cha cho con được tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng con là Chúa Cứu Thế Giê-xu” (II Phi-e-rơ 3:18).
Thưa Cha, con cũng nói cho NHÓM NHỎ biết, nếu họ cứ duy trì liên tục giờ cầu nguyện, đời sống tâm linh của họ sẽ tăng trưởng đều đặn hằng ngày với Chúa. Con kể cho họ nghe: Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến chỗ ông gặp Chúa hôm trước. Đây là thói quen tốt nhất của người Cơ Đốc. Ông có một nơi đặc biệt để gặp Chúa. Ông thực hiện giờ tĩnh nguyện hằng ngày. Ông đứng trước mặt Chúa, chờ đợi Ngài phán dạy với ông (Sáng 19:27). Nhờ đó, ông được “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa…" (II Phi-e-rơ 3:18). Con cũng kể cho họ nghe: Chúa Giê-xu dậy sớm, “khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó" (Mác 1:35). Thưa Cha, chúng con tiếp tục cầu nguyện và dạy NHÓM NHỎ cầu nguyện bằng cả tâm linh lẫn trí óc. Chúng con tiếp tục ca ngợi Chúa và dạy NHÓM NHỎ ca ngợi Chúa bằng cả tâm linh lẫn trí óc (I Cô-rinh-tô 14:15). Thưa Cha, chúng con theo gương của Môi-se, sẵn sàng để sáng mai gặp Chúa (Xuất 34: 2-3). Chúng con theo gương của Đa-vít, mỗi buổi sáng dâng lời khẩn nguyện và trông đợi (Thi 5: 3). Chúng con theo gương của Đa-ni-ên, mỗi ngày ba lần tiếp tục gối cầu nguyện (Đa 6:10). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói” (Công vụ 1:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con mừng lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên. Chúng con nghe kể chuyện: Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong 40 ngày, cả ở Giê-ru-sa-lem và Ga-li-lê. “… Chúa cậy Thánh Linh ban huấn thị cho các sứ đồ Ngài đã chọn. Chúa nêu nhiều bằng cớ vững chắc, chứng tỏ Ngài đang sống sau những ngày chịu chết cách đau thương. Suốt bốn mươi ngày, Chúa cho các sứ đồ gặp Ngài nhiều lần, để dạy họ về Nước Trời. Khi họp mặt, Chúa căn dặn: “Các con đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Cha hứa, như ta đã nói trước. Vì Giăng chỉ làm lễ báp-tem bằng nước, nhưng ít ngày nữa các con sẽ được báp-tem bằng Thánh Linh… nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới” (Công 1:3-5, 8 BDY). Thưa Cha, lễ Thăng Thiên hôm nay là thời gian để chúng con suy ngẫm lời Chúa căn dặn và sứ mạng Chúa trao cho mọi người tin Chúa. Chúa căn dặn chúng con đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, nghĩa là ở lại Giê-ru-sa-lem để CẦU NGUYỆN và chờ đợi được BÁP TEM bằng Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh dành cho tất cả những người tin Chúa. Phép báp tem bằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho người tin Chúa trở nên dạn dĩ và đầy quyền năng để làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Chúng con sẽ có quyền phép xua đuổi tà linh và quyền năng chữa bệnh. Thánh Linh của Chúa ngự trên chúng con, vì Ngài đã xức dầu cho chúng con để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo khổ. Thánh Linh của Chúa sai phái chúng con công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát. Chúng con dùng quyền năng Thánh Linh ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta (Lu-ca 4:14, 18, 36).
Thưa Cha, chúng con muốn cùng với các NAM MÔN ĐỒ, đều đồng tâm kiên trì mà cầu nguyện. Chúng con muốn cùng với các NỮ MÔN ĐỒ, đều đồng tâm hiệp ý mà cầu nguyện (Công 1:13-14). Chúng con tin rằng khi cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Linh giáng xuống trên chúng con (Lu-ca 3:21-22). Chúng con sẽ bắt đầu chức vụ đầy kết qua sau khi Thánh Linh giáng trên chúng con (Lu-ca 3:21-23). Trong những ngày cuối cùng, Chúa sẽ đổ Thánh Linh Ngài trên mọi người chúng con. Chúa sẽ đổ Thánh Linh Ngài trên con trai và con gái chúng con. Trong những ngày cuối cùng, thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chiêm bao (Công 2: 4-47). Thưa Cha, khi chúng con khao khát CẦU NGUYỆN mãnh liệt, thì Đức Thánh Linh sẽ giáng trên chúng con. Khi chúng con chuyên lo CẦU NGUYỆN và truyền giảng Đạo Chúa, thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng con (Công 6:4). Khi chúng con lên lên sân thượng CẦU NGUYỆN như Phi-e-rơ, thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng con (Công 10:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vua phải giữ bản sao này bên mình và phải nghiền ngẫm suốt những ngày vua sống trên trần gian để học tập kính sợ Chúa… và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này” (Phục truyền 17:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con môn đồ hoá những tín đồ về CÁCH HỌC KINH THÁNH. Thưa Cha, để dạy về CÁCH HỌC KINH THÁNH, trước hết con phải HỌC KINH THÁNH mỗi ngày, rồi con mới hướng dẫn họ về cách thực hành. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ HỌC KINH THÁNH. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao con dành thì giờ HỌC KINH THÁNH, và chỉ cho họ cách thực hành việc HỌC KINH THÁNH. (3) Con sẽ dạy cho họ một trong những cách HỌC KINH THÁNH đơn giản nhất, mà con đã và đang thực hiện. Thưa Cha, bây giờ con DẠY nhóm nhỏ HỌC KINH THÁNH với ba bước đơn giản: (1) Chúa NÓI gì? (2) Chúa DẠY gì? Và (3) Chúa BẢO (làm) gì? Đây là cách con HỌC KINH THÁNH và con DẠY lại cho nhóm nhỏ thự hành: Con chọn ra một phân đoạn Kinh Thánh (hoặc chọn một phân đoạn Kinh Thánh theo thứ tự, trong một sách của Kinh Thánh) và dành chừng bảy phút cho mỗi bước. (1) Bước một: Con ĐỌC chậm chậm phân đoạn Kinh Thánh đã chọn. Con tìm xem Chúa muốn NÓI với con về vấn đề (chủ đề) gì qua bản văn này. (2) Bước hai: Con suy ngẫm về phân đoạn Kinh Thánh đã chọn. Con lắng nghe Chúa muốn DẠY con điều gì qua phần Kinh Thánh này. (3) Bước ba: Con nói chuyện với Chúa. Con nói với Chúa rằng con sẽ LÀM theo điều Chúa DẠY bảo. Con vâng lời Chúa DẠY bảo cho cá nhân con.
Thưa Cha, con luôn kể cho NHÓM NHỎ biết, Đức Chúa Trời NÓI CHUYỆN với chúng con qua Kinh Thánh. Lời Chúa "có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và dạy người trong sự công bình" (II Ti-mô-thê 3:16-17). Chúa đã ban cho chúng con Lời Ngài, nên chúng con phải dành thì giờ HỌC KINH THÁNH. Khi chúng con lấy làm VUI VẺ VỀ LUẬT PHÁP của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm LUẬT PHÁP ấy ngày và đêm, chúng con sẽ… được thạnh vượng… đời sống thuộc linh chúng con được tăng trưởng (Thi 1; Hê 5:12-14). Thưa Cha, chúng con sẽ… giữ bản Kinh Thánh bên mình, phải nghiền ngẫm nó suốt những ngày chúng con sống trên trần gian… và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này (Phục truyền 17:19). Chúng con sẽ làm theo người Bê-rê, hằng ngày nghiên cứu Thánh Kinh… (Công vụ 17:11). Chúng con… tiếp nhận lời Kinh Thánh, và trân trọng tuân giữ các điều răn của Chúa… (Châm ngôn 2: 1-5). Thưa Cha, chúng con trân trọng và làm theo Lời Chúa như Môi-se đã dạy: “… để rồi truyền lại cho con cháu mình. Chúng con tuân hành lời Kinh Thánh… để được sống lâu dài trên đất… (Phục-truyền. 32:44-47).
Thưa Cha, chúng con trân trọng, và tuân theo Lời Chúa như Đa-vít đã dạy. Chúng con coi “những điều ấy (Lời Chúa) quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn cả mật chảy từ tàng ong” (Thi thiên 19:9-11). Thưa Cha, chúng con gọi Ngài là ‘Chúa, Chúa!’ thì cũng phải thực hành LỜI CHÚA dạy! (Lu-ca 6:46-49). Chúng con yêu kính Chúa, thì phải tiếp nhận và TUÂN GIỮ các điều răn Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù mà bây giờ thấy được” (Giăng 9:25)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con môn đồ hoá những tín đồ về CÁCH LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Thưa Cha, để dạy về LÀM CHỨNG, trước hết con phải là một CHỨNG NHÂN, rồi con mới dạy họ về cách LÀM CHỨNG. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ niềm vui mà con đã nhận được nhờ LÀM CHỨNG. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao con đi LÀM CHỨNG, và chỉ cho họ cách thực hành việc LÀM CHỨNG. (3) Con sẽ dạy họ một trong những cách LÀM CHỨNG đơn giản nhất, mà con đã và đang thực hiện. Thưa Cha, hôm nay con dạy nhóm nhỏ LÀM CHỨNG bằng cách kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Mục đích của bài làm chứng bản thân là trình bày cách nào, con đã tiếp nhận Chúa và Chúa Cứu Thế đã ảnh hưởng đến đời sống con như thế nào (I Giăng 1:1-4). Con sẽ kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI CON cho nhóm nhỏ nghe, gồm ba điểm: (1) Cuộc sống của con như thể nào trước khi tin Chúa; (2) Thế nào con biết Chúa và tin Chúa; (3) Những thay đổi xảy ra với con sau khi tin Chúa. Thưa Cha, con nhận ra CÂU CHUYỆN PHAO-LÔ cũng có một cấu trúc tương tự: (1) TRƯỚC KHI tin Chúa, Phao lô sốt sắng bắt bớ các tín hữu. (2) CƠ HỘI tin Chúa là có một ánh sáng chói lòa xung quanh khi ông đang đi xuống Đa mách, và ông nghe tiếng Chúa hỏi tại sao ông bức hại Ngài. (3) Phao lô thành thật kể lại tiến trình thay đổi diễn ra trong đời sống, SAU KHI ông tin Chúa. Ông ngừng việc bắt bớ những người tin Chúa, và trở thành một nhà truyền giáo thành công cho Chúa, mang Tin lành đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới (Công 22:1-11; 26:1-23). Thưa Cha, con sẽ dạy mỗi người tin Chúa trong NHÓM NHỎ, viết ra CÂU CHUYỆN ĐỜI HỌ để làm chứng về Chúa.
Thưa Cha, mỗi chúng con đều có một CÂU CHUYỆN về cách nào chúng con tin Chúa. CÂU CHUYỆN này là một công cụ hữu hiệu, để kể lại cho những người khác về Tin lành cứu rỗi. Nhờ đó, nhiều người nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con nhớ lại một người mù được Chúa chữa lành trước đây, cũng đã làm chứng rất hữu hiệu qua CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH: “… Tôi chỉ biết một điều, ấy là TRƯỚC tôi đã mù mà BÂY GIỜ thấy được” (Giăng 9:25). Sứ đồ Giăng cũng làm chứng qua CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH: … Tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh em có thế cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế” (I Giăng 1: 3 BDY).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN với mỗi chúng con: “Con hãy về nhà, THUẬT LẠI những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Thưa Cha, vâng, chúng con sẽ đi, rao truyền khắp các tỉnh thành những điều lớn lao, mà Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng con (Lu-ca 8:39). Chúng con "… vừa ĐI vừa KHÓC đem giống RA RẢI, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình" (Thi 126:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá những tín hữu về ĐẢM BẢO CỦA SỰ CỨU RỖI. Thưa Cha, con thấy hầu hết những người tin Chúa đều có đời sống thay đổi, và dạn dĩ LÀM CHỨNG với CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Tuy nhiên, vẫn có vài tân tín hữu chưa sẵn sàng cho việc môn đồ hoá, chỉ vì họ không hưởng được niềm vui của sự cứu rỗi do nghi ngờ. Thưa Cha, con nhớ lại có người đã hỏi: “Tôi đã tin Chúa trong một buổi truyền giảng. Sau đó, nhiều lần tôi không cảm thấy tôi là một tín đồ. Nhiều khi tôi cảm thấy cách xa Chúa và không biết mình đã thực sự được cứu chưa?” Trường hợp khác: “Tôi mới tin Chúa được ít lâu, tôi vẫn vui mừng trong Chúa. Nhưng tôi e ngại không biết niềm vui này có kéo dài được không. Nhiều khi tôi cho rằng mình phải làm một điều gì để được hưởng ơn cứu rỗi.” Thêm một trường hợp nữa: “Tôi thành thực nói là từ khi tôi tin Chúa tới nay, tôi không cảm thấy có sự gì khác biệt. Tôi thắc mắc không biết có gì đã thực sự xảy ra cho tôi không, và Chúa đã thực hiện điều gì khi Ngài cứu một người?”
Thưa Cha, xin giúp con giải thích cho những vị ấy… À, con nhớ lại rồi. Nhiều năm trước con đã gặp trường hợp tương tự và Chúa đã giúp con giải thích: Cảm xúc không phải là một bằng chứng chính xác về sự cứu rỗi. Các cảm xúc đôi khi có thể khiến lầm lạc, nhưng Lời Kinh Thánh thì không. Nguồn bảo đảm cho sự cứu rỗi chính là Lời Chúa và bằng những cuộc đời biến đổi. Thánh Kinh đã bày tỏ: SỰ THẬT 1. Nhờ tin Chúa Giê-xu, chúng con có thể biết mình có sự sống vĩnh phúc (I Giăng 5:13). SỰ THẬT 2. Những người đặt niềm tin nơi Chúa, đều được quyền làm con cái Chúa (Giăng 1:12-13). SỰ THẬT 3. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con sự sống vĩnh phúc, và sự sống này ở trong Con Ngài (I Giăng 5: 11-12). SỰ THẬT 4. Chính Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng con rằng, chúng con là con cái Thượng Đế (Rô-ma 8:16).
Thưa Cha, con tiếp tục nói với nhóm nhỏ, về bằng chứng của sự cứu rỗi: Nếu một người đã tin Chúa, thì sẽ mong muốn vâng giữ điều răn Chúa (I Giăng 2:3). Người sẽ yêu mến và suy ngẫm Lời Chúa (Thi-thiên 119:97). Người sẽ được Chúa đáp lời cầu nguyện (Giê-rê-mi 33:3). Người sẽ yêu thương anh chị em mình (I Giăng 3:14-15). Người sẽ gọi Thượng Đế bằng Cha (Rô-ma 8:15-16). Con cảm tạ Cha, họ đã nhận ra được các bằng chứng đó; vì thế con tiếp tục môn đồ hoá họ về CÁCH LÀM CHỨNG qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Thưa Cha, chúng con, người người đều đều vui mừng kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Nhà nhà đều vui mừng kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Chẳng những kể chuyện, mà còn hát lên để LÀM CHỨNG: “Nầy là TRUYỆN KÝ tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi. Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi. Ngợi tôn Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi…” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con” (Ê-sai 44:3b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá những tân tín hữu về BÍ QUYẾT ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH. Thưa Cha, để dạy về bí quyết được đầy dẫy Thánh Linh, trước hết con phải là người ĐẦY DẪY THÁNH LINH mỗi ngày, rồi con mới hướng dẫn họ về BÍ QUYẾT. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ ĐẦY DẪY THÁNH LINH. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao phải có đời sống ĐẦY DẪY THÁNH LINH, và chỉ cho họ BÍ QUYẾT được đầy dẫy Thánh Linh. (3) Con sẽ dạy cho họ BÍ QUYẾT đơn giản nhất, mà con đã và đang áp dụng. Thưa Cha, con DẠY nhóm nhỏ BÍ QUYẾT ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH với ba bước đơn giản: THỨ NHẤT, chúng con phải ăn năn mọi tội lỗi, vì được ĐẦY DẪY THÁNH LINH nghĩa là được Thánh Linh hướng dẫn mọi khía cạnh của đời sống. Chúng con không thể được Thánh Linh đầy dẫy, nếu không để Ngài điều khiển mọi sự. THỨ HAI, chúng con phải vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Người ĐẦY DẪY THÁNH LINH dù gặp khó khăn, vẫn muốn vâng lời Đức Chúa Trời, vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa (II Cô 5:7-9). Bất cứ khi nào chúng con trả giá cho đức tin mình, thì QUYỀN NĂNG THÁNH LINH sẽ hành động giữa chúng con. THỨ BA, chúng con phải khao khát được ĐẦY DẪY THÁNH LINH (Giăng 7:37-39).
Thưa Cha, chúng con nhận ra Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đấng có cá tính và có nhân cách. Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh đến để nhắc nhở chúng con về những gì Chúa Cứu Thế đã dạy, để ban quyền năng cho chúng con, để giúp chúng con sống thánh thiện; đồng thời để an ủi, hướng dẫn, và chăn dắt chúng con. Thưa Cha, không có quyền năng Thánh Linh, thì chúng con không thể thực hiện sứ mạng môn đồ hoá muôn dân. Thánh Linh chẳng những được gọi là Đấng An Ủi, mà còn là Đấng cáo trách tội lỗi để dắt đưa tội nhân đến với Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã đổ Thánh Linh của Ngài trên dòng dõi chúng con và ban phước lành trên hậu tự chúng con (Ê-sai 44:3). Ngợi khen Cha, vì Chúa sẽ không ẩn mặt với chúng con nữa. Chúa sẽ đổ Thần Linh của Ngài trên nhà Y-sơ-ra-ên và trên chúng con (Ê-xê 39:29). Chúng con biết ơn Cha, vì Chúa sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi xác thịt. Con trai và con gái chúng con sẽ nói tiên tri; những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Chúng con tạ ơn Cha, vì Chúa cũng đổ Thần của Ngài trên chúng con (Giô-ên 2:28-29). Chúng con chúc tụng Cha, vì Chúa sẽ đổ Thần của ơn phước và của sự nài xin xuống chúng con (Xa-cha-ri 12:10). Thưa Cha, xin giúp chúng con được mặc lấy QUYỀN NĂNG THÁNH LINH để làm nhiều việc cho Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, chúng con trước tiên cần được Thánh Linh đầy dẫy, sau đó mới có thể “đi khắp thế gian, công bố Phúc Âm cho cả nhân loại” (Mác 16:15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá tân tín hữu về cách thức ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. Thưa Cha, để dạy về cách thức, trước hết con phải là người được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TỤC MỖI NGÀY, rồi con mới hướng dẫn họ về CÁCH THỨC. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những tai hại mà con đã trải nghiệm, do việc KHÔNG ĐƯỢC được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. (2) Tại sao phải được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. (3) CÁCH THỨC đơn giản nhất để được được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. Thưa Cha, con nói cho mọi người biết rằng, để được được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TỤC MỖI NGÀY: (1) Chúng con phải LIÊN TỤC giữ vững ĐỨC TIN sống động nơi Chúa Cứu Thế (Ga-la-ti 3:5). (2) Lòng chúng con phải thấm nhuần LỜI DẠY của Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 3:16). (3) Chúng con phải CẦU NGUYỆN, cảm tạ, ngâm thi thiên, hát thánh ca với lòng tri ân Thượng Đế (I Cô-rinh-tô 14:15), và (4) Chúng con phải LÀM ĐIỀU mà Thánh Linh mong muốn như: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ (Ga-la-ti 5:22).
Thưa Cha, khi chúng con tin Chúa, thì Thánh Linh đến sống trong chúng con đời đời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cũng muốn chúng con đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, nghĩa là “phải LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:8). Đầy dẫy Thánh Linh không phải xảy ra một lần đủ cả. Nhưng chúng con phải kinh nghiệm được sự đổi mới LIÊN TỤC, qua việc LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:22-24). Chúng con được ban cho Thánh Linh sau khi tin Chúa, nhưng cũng phải LIÊN TỤC được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để thờ phương, phục vụ, và làm chứng (Công 4:31-33). Nhờ được LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, chúng con được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi khi LÀM CHỨNG, và tăng thêm can đảm cùng QUYỀN NĂNG để rao giảng Tin lành.
Thưa Cha, xin giúp chúng con LIÊN TỤC giữ vững đức tin nơi Chúa, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Ga-la-ti 3:5). LIÊN TỤC học Kinh Thánh, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Cô-lô-se 3:16). LIÊN TỤC cầu nguyện, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (I Cô-rinh-tô 14:15). LIÊN TỤC sản sinh hoa trái Thánh Linh, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Ga-la-ti 5:22). Thưa Cha, chúng con biết các tác giả Kinh Thánh không thể kể lại, tất cả những lần các tôi tớ Chúa được LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh, nhưng cũng đã kể lại ít nhất BA LẦN, Phi-e-rơ LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Công 4:8; 4:31; 2:4). Kinh Thánh cũng kể lại ít nhất HAI LẦN, Phao-lô LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Công 9:17; 13:9). Thưa Cha, xin cho chúng con nhớ luôn rằng, chúng con chỉ có thể hoàn thành Đại Mạng Lịnh bằng sự cầu nguyện… LIÊN TỤC cầu nguyện… và LIÊN TIẾP cầu nguyện! Chúng con chỉ có thể hoàn thành Đại Mạng Lịnh bằng đời sống đầy dẫy Thánh Linh… LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh … và LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói” (Công vụ 2:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá tân tín hữu về cách thức THAM GIA với Ba Ngôi Thiên Chúa để THÀNH LẬP HỘI THÁNH MỚI. Thưa Cha, ngày mai là lễ kỷ niệm Thánh Linh Giáng Lâm. Hơn hai ngàn năm trước, khi THÁNH LINH GIÁNG LÂM, Ngài làm cho TẤT CẢ 120 môn đồ được ĐẦY DẪY Thánh Linh, MỖI NGƯỜI bắt đầu nói một ngoại ngữ do Thánh Linh chỉ bảo (Công vụ 2:4). Ông Lu-ca kể chuyện: Chúa đổ THẦN Ngài trên mọi người, ông Phi-e-rơ giảng một bài có 3.000 người tin Chúa, và hội thánh đầu tiên được thành lập tại Giê-ru-sa-lem (Công vụ 2). Thưa Cha, để dạy về cách thức THAM GIA với Ba Ngôi Thiên Chúa thành lập hội thánh mới, trước hết con phải là người THAM GIA VỚI CHÚA trước đó, rồi con mới hướng dẫn họ về CÁCH THỨC. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã trải nghiệm, do việc THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới. (2) Tại sao phải thành lập hội thánh mới. (3) CÁCH THỨC đơn giản nhất để THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới.
Thưa Cha, con nhận ra sự thành lập hội thánh là công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Cha từ trong cõi đời đời, đã sắp đặt chương trình thành lập hội thánh. Kế đó, Đức Chúa Con từ trời đến trần gian, để làm xong sự cứu rỗi cho loài người tội lỗi, qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Linh được sai đến vào ngày lễ Ngũ Tuần, để bắt đầu xây dựng hội thánh Chúa trong thế gian. Thưa Cha, con sẽ tiếp tục nói cho những người trong nhóm nhỏ, về cách thức để THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới: THỨ NHẤT, chúng con phải được đầy dẫy Thánh Linh… LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh … và LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày (Công vụ 1:14; 2:4). THỨ HAI, chúng con phải loan báo Tin lành cứu rỗi (Công vụ 2:13-16). THƯA BA, chúng con kêu gọi người ta ăn năn, tin nhận Chúa và chịu báp tem (Công vụ 2;37).
Thưa Cha, chúng con phải được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng làm chứng và thành lập hội thánh. Chúng con phải LIÊN TỤC được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng đưa dắt thêm người tin Chúa và thành lập thêm hội thánh. Chúng con phải LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng “làm cho nhiều người nghe đạo thì tin Chúa,” và thành lập được hội thánh (Công vụ 4:4). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm “số người tin Chúa càng ngày càng thêm, nam nữ đều đông lắm” để thành lập hội thánh (Công vụ 5:14). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm cho “số môn đồ càng thêm lên” để thành lập hội thánh (Công vụ 6:1). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm cho “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ… thêm lên nhiều lắm” để thành lập hội thánh (7:4). Amen.