Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 5 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/202428 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:25-36. Lý do mà giới lãnh đạo tôn giáo muốn giết Chúa Giê-xu là vì Ngài đã VI PHẠM ngày Sa-bát theo cách giải thích của họ. Những lãnh đạo tôn giáo BÁC BỎ lẽ thật về Chúa Giê-xu là ai, và KHÔNG TIN Ngài là Con Đức Chúa Trời. Họ muốn giết Ngài, vì họ cho rằng Ngài tự cho mình NGANG HÀNG với Đức Chúa Trời. Một số người trong đám đông TIN CHÚA Giê-xu là Chúa Cứu Thế, vì có nhiều dấu hiệu đã bày tỏ Ngài là Đấng Mê-si-a. Cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu đã thuyết giảng về NGÀI LÀ AI một cách công khai dựa trên Kinh thánh. Chúa đã PHÁN DẠY tất cả những gì con người CẦN BIẾT, để nhận được sự sống vĩnh phúc. Một số người BIẾT Thượng Đế hiện hữu và Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại, nhưng họ KHÔNG MUỐN tin Chúa vì phải từ bỏ tội lỗi và phải sống theo lời Chúa dạy. Nhưng ngợi khen Chúa vẫn có NHIỀU NGƯỜI thật sự tin nhận Chúa Giê-xu, vì biết Ngài được Chúa Cha SAI ĐẾN. Họ BIẾT Chúa đi đâu và họ muốn ĐI THEO Ngài. Tạ ơn Chúa Giê-xu ĐÃ ĐẾN thế giới của chúng con như là Chúa Cứu Thế. Chúc tụng Chúa vì TÌNH YÊU sâu sắc mà Ngài và Đức Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng con và cho thế giới. Cảm ơn Ngài vì QUYỀN NĂNG của Chúa Thánh Linh đổ vào cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con thành con cái Ngài. Xin Cha tiếp tục THANH TẨY chúng con khỏi mọi tội lỗi, để chúng con có thể trở nên ÍCH LỢI cho Chúa và cho người khác. Xin sử dụng chúng con để THU HÚT người khác đến với Ngài là Con Đường, Chân Lý và Sự Sống. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con rất ĐAU BUỒN vì Chúa đến trần gian để tìm và cứu loài người chúng con, nhưng lại bị loài người THÙ HẬN và KHINH THƯỜNG. Ngày nay, chúng con cũng rất ĐAU BUỒN khi nghĩ đến việc những người KHÔNG có đức tin đang CHẾ NHẠO Chúa và những SỰ THẬT mà Chúa đã chịu khó CHIA SẺ với chúng con về Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con quyết tâm TIN NHẬN Ngài là Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúng con ca ngợi Chúa vì MÓN QUÀ sự sống vĩnh phúc mà Ngài ban cho tất cả những ai tin theo Ngài. Amen. |
29 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/202429 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 7:37-39: Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu trong đền thờ GIỐNG VỚI những gì Ngài dạy cho người Sa-ma-ri trước đây: Chúa muốn BAN NƯỚC HẰNG SỐNG làm thỏa mãn cơn khát tâm linh của họ. Chúa mời gọi mọi người đến và TIN NHẬN Ngài, thì Ngài ban cho họ Thánh Linh là Đấng sẽ tuôn đổ những dòng sông NƯỚC HẰNG SỐNG cho họ. Cha ôi, chúng con nghe Chúa rao giảng: “Nếu người nào KHÁT (về mặt tâm linh) hãy đến với Ta mà uống” (7: 37). Người KHÁT TÂM LINH là người có sự lo lắng trong tâm hồn. Người KHÁT TÂM LINH là người bị cáo trách về tội lỗi. Người KHÁT TÂM LINH là người mong muốn được tha thứ. Người KHÁT TÂM LINH là người khao khát sự bình an trong lòng. Khi một người CẢM NHẬN được tội lỗi mình và muốn được tha thứ, đó là người KHÁT TÂM LINH. Những người Do Thái sau khi nghe Phi-e-rơ rao giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, thì họ có sự KHÁT TÂM LINH: “Tôi phải làm chi để được cứu?” Viên cai ngục sau khi thấy nền ngục rung chuyển, thì cũng có sự KHÁT TÂM LINH, kêu lên: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Thưa Chúa, mọi người đều đã PHẠM TỘI, nên không có người nào trên trái đất mà không “khát khao” sự cứu rỗi. Tuy nhiên, có nhiều người lại KHÁT KHAO những thứ khác như: tiền bạc, thú vui, danh vọng, địa vị, sự buông thả bản thân, chứ không muốn KHÁT KHAO sự cứu rỗi. Cha ôi, xin giúp cho chúng con biết KHÁT KHAO sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán hứa: “Ai tin Ta, từ trong người ấy sẽ TUÔN CHẢY sông nước hằng sống.” Tất cả những ai đến với Chúa Cứu Thế bởi đức tin, sẽ tìm thấy sự THỎA LÒNG dồi dào nơi Ngài. Người tin Chúa không chỉ CÓ ĐỦ nước sống cho nhu cầu của linh hồn mình, mà còn có thể trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Chúa ôi, có BỐN sự đáp ứng qua lời rao giảng của Chúa: Một số người tin Chúa Giê-xu là NHÀ TIÊN TRI. Một số người tin Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ. Một số người KHÔNG BIẾT Chúa Giê-xu là ai. Và một số người muốn Chúa Giê-xu BỊ BẮT. Cha ôi, chúng con là người TIN Chúa Giê-xu là ĐẤNG CỨU THẾ. Và chúng con được TRẢI NGHIỆM sông nước trường sinh tuôn tràn từ cõi lòng mình. Amen. |
30 Tháng 4, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/202430 Tháng 4, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/04/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con suy niệm GIĂNG 7:40-53: Nghe Chúa Giê-xu kêu gọi, trong dân chúng có nhiều người nhìn nhận: “Ông ấy đúng là nhà tiên tri!” Nhưng một số khác thắc mắc: “Chúa Cứu Thế sao quê quán ở Ga-li-lê? Dân chúng chia rẽ nhau vì Chúa. Có mấy người định bắt Chúa nhưng không ai đụng đến Ngài được. Các nhân viên công an quay về tay không. Các thầy trưởng tế và các thầy Pha-ri-si hỏi: “Sao không giải nó về đây?” Ni-cô-đem phát biểu: “Theo pháp luật, chúng ta KHÔNG có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận.” Nhưng họ cãi lại: “Ông là người Ga-li-lê hay sao mà BÊNH VỰC nó?” Thưa Cha, chúng con được gặp lại một Ni-cô-đem rất KHÁC BIỆT, dám đứng ra CẦU XIN rằng Ngài xứng đáng được ĐỐI XỬ công bằng. “Tại đây, chúng ta nhìn thấy CÔNG VIỆC ÂN PHÚC diễn ra CHẬM RÃI và TỪ TỪ trong TẤM LÒNG người tin Chúa. Ni-cô-đem này là người, 18 tháng trước, đã đến với Chúa lúc BAN ĐÊM để tìm hiểu Phúc âm. Nhưng bây giờ, anh ấy đã TIẾN BỘ đến mức, dám nói điều gì đó về phía Chúa chúng ta. Chắc chắn là anh ấy NÓI RẤT ÍT, nhưng vẫn tốt hơn là không nói gì cả.” Cha ôi, trường hợp của Ni-cô-đem dạy chúng con rằng có sự ĐA DẠNG trong hành động của Chúa Thánh Linh. Công việc của Thánh Linh KHÔNG PHẢI lúc nào cũng tiến triển với TỐC ĐỘ như nhau trong lòng con người. Trong một số trường hợp, nó thực sự diễn ra RẤT CHẬM, nhưng là RẤT THẬT và đúng đắn. Thưa Cha, ĐỪNG để chúng con LÊN ÁN một số người, là TĂNG TRƯỞNG RẤT CHẬM, bởi vì trải nghiệm của họ KHÔNG GIỐNG với chúng con. Không phải lúc nào những người được TĂNG TRƯỞNG NHANH, cũng TRUNG TÍN cho đến cuối cùng. Ni-cô-đem ĐỨNG VỮNG, trong khi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đi TỰ SÁT. Ni-cô-đem sau này đã giúp cho Giô-sép trong việc CHÔN XÁC Chúa, trong khi các sứ đồ đã CHẠY TRỐN. Cha ôi, giúp chúng con kiểm tra, để biết chắc có ÂN PHÚC trong lòng mình. ÂN PHÚC có thể NHỎ, nhưng chúng con PHẢI CÓ NÓ trong đời sống. Nó có thể PHÁT TRIỂN CHẬM như Ni-cô-đem, nhưng nó phải CÓ PHÁT TRIỂN. Thưa Chúa, chúng con thà có MỘT CHÚT ÂN PHÚC còn hơn không có gì! Thà chúng con TĂNG TRƯỞNG chậm rãi, còn hơn ĐỨNG YÊN trong tội lỗi và thế gian! Amen. |
1 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/20241 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:1-11. Sáng hôm sau, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem NGƯỜI PHỤ NỮ bị bắt quả tang ngoại tình đến với Chúa Giê-xu. Họ hỏi Chúa có nên NÉM ĐÁ người phụ nữ này theo luật Môi-se không. Chúa cúi xuống, lấy ngón tay viết trên mặt đất. Vì họ cứ hỏi mãi, Ngài bảo: “Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá cô ấy trước đi.” Mọi người RA VỀ và Chúa Giê-xu nói Ngài KHÔNG LÊN ÁN cô ấy, và bảo cô hãy TỪ BỎ cuộc sống tội lỗi. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Những người tố cáo người phụ nữ đó, đã bị LƯƠNG TÂM lên án, nên lần lượt bỏ đi. Rồi, Chúa Giê-xu an ủi cô ấy: “Tôi cũng KHÔNG lên án chị đâu. Chị về đi, từ nay ĐỪNG phạm tội nữa!” (8:10-11). Chúa nói những lời này, bởi vì bây giờ mọi người đã RA ĐI, không có vụ án thực sự nào chống lại cô ấy. Chúa KHÔNG nói: “Chị KHÔNG có tội.” Cơ đốc giáo nói rằng MỌI NGƯỜI đều đã phạm tội, nhưng người tin Chúa KHÔNG BỊ kết án. Tại sao? Phao-lô giải thích: “Bây giờ KHÔNG còn sự đoán phạt, đối với những người Ở TRONG Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 8:1). Chỉ khi Ở TRONG Chúa Giê-xu, thì con người có thể PHẠM TỘI nhưng KHÔNG bị kết án. Bởi vì “Thượng Đế đã khiến Đấng vô tội GÁNH CHỊU tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế NHÌN NHẬN là người công chính” (II Cô-rinh-tô 5:21). Thưa Cha, Chúa Giê-xu chẳng những nói: “Tôi cũng KHÔNG lên án chị đâu,” mà còn nói: “từ nay ĐỪNG phạm tội nữa!” Cơ đốc giáo đích thực vừa là ÂN PHÚC THA THỨ trong Chúa Giê-xu, vừa là LỜI MỜI GỌI theo Chúa. ÂN PHÚC thật sự THA THỨ cho chúng con, và tình yêu thật sự MỜI GỌI chúng con sống khác biệt với trước đây. Chỉ trong Cơ đốc giáo, TỘI NHÂN mới trở thành THÁNH NHÂN. Thiên đàng sẽ KHÔNG CÓ tràn ngập những người xứng đáng, mà là tràn ngập những người KHÔNG xứng đáng. Cảm tạ Cha vì Chúa xuống đời “KHÔNG PHẢI để kết tội, nhưng để cứu vớt loài người” (Giăng 3:17). Chúa đến “KHÔNG PHẢI để phán xét, nhưng để CỨU CHUỘC chuộc nhân loại” (Giăng 12:47). Ngợi khen Cha đã GIẢI THOÁT chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi! Xin giúp chúng con ĐỪNG phạm tội nữa! Amen. |
2 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/20242 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:12-20: Chiều hôm ấy, dân chúng tập hợp nhau quanh khu Đền thờ. Lúc này vẫn còn trong thời gian Lễ Lều Tạm, nên trong sân Đền Thờ mỗi tối đều được THẮP SÁNG bằng những cây nến lớn, nhắc dân chúng nhớ lại TRỤ LỬA dẫn đường, khi dân Chúa đi trong hoang mạc. Chúa thấy dân chúng vui vẻ trong khu Đền thờ đầy ÁNH SÁNG, nhưng linh hồn họ vẫn TỐI TĂM mờ mịt. Họ chưa biết rõ Chúa là ÁNH SÁNG đã xuất hiện ở gian trần. Chúa động lòng thương họ, nên đứng lên tuyên bố: “Ta là ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIAN, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (câu 12). Thưa Cha, khi công bố chính Ngài là ÁNH SÁNG, thì Chúa muốn nói rằng “BÓNG TỐI dày đặc đang bao trùm trái đất” và thế giới đang cần ÁNH SÁNG (Ê-sai 60:2). Chuyện kể rằng: “Vào thời của Benjamin Franklin, đường phố Philadelphia TỐI TĂM sau khi mặt trời lặn. Người đi bộ vào BAN ĐÊM phải đi cẩn thận để tránh sỏi đá và hầm hố. Franklin làm gương tốt cho đồng bào, bằng cách đặt một chiếc đèn lồng bên ngoài nhà mình. Khi mọi người đi dọc con phố của anh ấy vào BAN ĐÊM, họ sẽ được CHIẾU SÁNG. Chẳng bao lâu, hầu hết người dân Philadelphia đã tự mình sắp đặt những chiếc đèn lồng. Sau khi mặt trời lặn, cả ngôi làng trở thành nơi được CHIẾU SÁNG an toàn.” Cha ôi, về mặt tâm linh, thế giới của chúng con cũng là một nơi rất TỐI TĂM. Nhìn vào xã hội hiện nay, chúng con thấy BÓNG TỐI của sự gian dối đã đi vào mọi mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế cho đến pháp luật. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài là ÁNH SÁNG của thế gian. Ngày nay, nếu chúng con ĐI THEO CHÚA, thì bóng tối của tội lỗi sẽ biến mất. Quyền lực của sự TỐI TĂM không còn tác động trên chúng con. BÓNG TỐI của ích kỷ, hận thù, cay đắng, thất vọng KHÔNG CÒN ngự trị nơi người tin Chúa. Cha ôi, giúp chúng con ĐI THEO Chúa, để cuộc đời chúng con được ngập tràn ÁNH SÁNG của đức tin, hy vọng, vui mừng, bình an. Cho chúng con biết TIN NHẬN Chúa, để chúng con được VUI HƯỞNG đời sống mới và sự sống vĩnh phúc cho đến muôn đời. Amen. |
3 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/20243 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:21-30. Chúa nói, “sau khi Ngài bị đóng đinh, chịu chết, được chôn và sống lại, thì Chúa về trời với Cha Ngài. Lúc đó, một số người sẽ chết trong tội lỗi của mình. Một số người muốn TÌM Chúa Phục sinh, nhưng đã QUÁ MUỘN. Họ SẼ CHẾT trong tội lỗi của mình vì họ KHÔNG ăn năn. Một số người sẽ học được điều đó DƯỚI CHÂN thập tự giá và những người khác học được vào ngày LỄ NGŨ TUẦN. Nghe Chúa giảng dạy, nhiều người Do-thái TIN Ngài.” Thưa Cha, Chúa Giê-xu nói: “Nếu KHÔNG TIN tôi, anh em SẼ CHẾT trong tội lỗi mình.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa muốn nói rằng, một ngày nào đó người Do Thái sẽ tìm kiếm Ngài một cách VÔ ÍCH. Đây là một bài học rất ĐAU ĐỚN. Việc một Chúa Cứu Thế đầy tình yêu thương, rất sẵn lòng CỨU SỐNG người chết mất, lại được tìm kiếm “VÔ ÍCH,” là một suy nghĩ buồn bã. Vậy mà nó là CÓ THẬT! Những người Do Thái đã tìm kiếm Chúa một cách “VÔ ÍCH,” bởi vì họ đã tìm kiếm Ngài với những ĐỘNG CƠ sai trái, chứ không phải bằng cả tấm lòng. Chúa phán: “… chúng sẽ TÌM KIẾM ta, nhưng KHÔNG sao gặp được. Chính vì chúng… KHÔNG chịu kính sợ Chúa Hằng Hữu” (Châm 1:28, 29). Cha ôi, không có sự an toàn nào ngoài việc TÌM KIẾM Chúa Cứu Thế với tấm lòng chân thật, và KÊU CẦU Ngài với tâm hồn chân thành. Việc tìm kiếm như vậy sẽ KHÔNG bao giờ vô ích. Những người tìm kiếm như vậy KHÔNG bao giờ bị “đuổi ra ngoài.” Chúa tuyên bố rằng: “Ta CHẲNG vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ĂN NĂN để được sống!” (Ê-xê 18:32; Mi-chê 7:18). Cha ôi, có một THÔNG ĐIỆP dành cho mọi người: Nếu chúng con NHẬN RA Chúa, thì ĐỪNG để Ngài đi ngang qua mình. ĐỪNG đợi đến khi quá muộn mới nói: Lẽ ra tôi phải TÌM KIẾM Chúa Cứu Thế. Lẽ ra tôi phải ăn năn và TIN CẬY Chúa. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con phải chết trong tội lỗi của mình.” ĐỪNG để Chúa Cứu Thế đi ngang qua chúng con. ĐỪNG để chúng con cứ đợi cho đến khi quá muộn. Thưa Cha, giúp chúng con ÔM LẤY Chúa Giê-xu, và để ÂN PHÚC Ngài thấm vào mọi khía cạnh của cuộc sống chúng con. Amen. |
4 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/20244 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:31-36. Chúa Giê-xu đang nói chuyện với một nhóm người ĐI THEO Ngài. Những người này đã TIN Chúa, ít nhất là trong thời điểm hiện tại rằng, Ngài là Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã ĐẶT RA một số điều kiện hoặc BÀI KIỂM TRA để xem họ có THỰC SỰ là môn đồ của Ngài hay không. Nếu họ chỉ nói “Chúa, Chúa” thì CHƯA ĐỦ và CHƯA được sự thật giải phóng họ. Một môn đệ đích thực của Chúa phải: (1) NHẬN BIẾT Chúa Giê-xu nhờ đức tin chân chính, và (2) tiếp tục TUÂN THEO Lời Chúa chứ không phải TUÂN THEO giáo sư giả. Cha ôi, khi chúng con tin cậy Ngài, đi theo Ngài và tiếp tục làm theo Lời Chúa, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra: SỰ THẬT sẽ giải phóng chúng con. Thưa Chúa, có biết bao nhiêu người đang là NÔ LỆ, mặc dù họ KHÔNG thừa nhận điều đó! Loài người chúng con bị GIAM CẦM bởi sự bại hoại và bệnh tật bủa vây. Chúng con dường như KHÔNG CÓ sức mạnh để được tự do. Con người bị GIAM CẦM bởi tham vọng, ham mê tiền bạc, đam mê rượu chè, ham muốn lạc thú, cờ bạc, mê ăn uống, các mối quan hệ bất chính… Những TÙ NHÂN khốn khổ này KHÔNG thừa nhận tình trạng nô lệ của mình. Thậm chí đôi khi còn KHOE KHOANG rằng, họ rất tự do. Nhưng nhiều người sau này đã cay đắng THỪA NHẬN mình là nô lệ. Cảm tạ Chúa Giê-xu khi chúng con TIN CẬY Ngài, đi theo Ngài và tiếp tục vâng theo Lời Chúa, thì SỰ THẬT đã giải phóng chúng con. Chúng con đã được GIẢI THOÁT khỏi mặc cảm tội lỗi và hậu quả của tội lỗi nhờ huyết của Chúa Cứu Thế. Chúng con đã được GIẢI THOÁT khỏi quyền lực của tội lỗi nhờ ân phúc của Ngài. Tội lỗi KHÔNG CÒN thống trị chúng con nữa. Cha ôi, chúng con ĐÃ ĐƯỢC đổi mới, hoán cải, thánh hóa và KHÔNG CÒN bị tội lỗi giam cầm nữa. Xin Cha tiếp tục ban cho chúng con ƯỚC MUỐN làm hài lòng Chúa. Xin cho chúng con KHẢ NĂNG vâng lời Ngài. Xin cho chúng con sức mạnh để NÓI KHÔNG với tội lỗi. Xin cho chúng con CƠ HỘI phục vụ người khác bằng tình yêu thương. Ngợi khen Chúa đã GIẢI PHÓNG chúng con, để chúng con thật được TỰ DO (8:36). Amen. |
5 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/05/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/05/20245 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:37-47. Mặc dù nhiều người TIN vào Chúa Giê-xu, nhưng Ngài muốn KIỂM TRA để xem ai là môn đồ thật. Lần trước, Chúa nói rằng ai TIN và SỐNG theo Lời Ngài, thì thực sự là môn đồ của Ngài. Lần này, Chúa sẽ thực hiện một nỗ lực khác để KIỂM TRA ai là môn đồ thực sự: (1) Đó là người YÊU MẾN Chúa Giê-xu. (2) Người HIỂU RÕ và CHẤP NHẬN điều Chúa Giê-xu nói (8:43). (3) Người YÊU THÍCH làm theo ý chỉ của Chúa Cha. (4) Người TIN vào SỰ THẬT như Chúa Giê-xu đã bày tỏ (8:45-46). (5) Người luôn luôn NGHE theo Lời Ngài (8:47). Thưa Cha, chúng con nhận ra, về mặt tâm linh, tất cả mọi người đều là CON CỦA MỘT TRONG HAI người cha: Chúa Cha hoặc Ác quỷ. DẤU HIỆU để biết ai người cha thiêng liêng của chúng con, chính là người mà chúng con VÂNG LỜI. Người Do Thái đã TỪ CHỐI nhìn vào những SỰ THẬT trên. Họ nói: "Chúng tôi là người Do Thái. Chúng tôi là CON của Chúa. Chúng tôi là GIÁO HỘI chân chính. Chúng tôi đang ở trong GIAO ƯỚC Chúa. Chúng tôi phải ỔN THÔI!" Nhưng họ thật sự KHÔNG ỔN. Cha ôi, ngày nay nhiều người TỰ XƯNG là Cơ-đốc nhân, nhưng lại GIỐNG HỆT những người Do Thái này. Họ nói: “Chúng tôi là GIÁO HỘI lớn. Chúng tôi đã được báp tem. Chúng tôi được tham dự tiệc thánh… nhưng họ KHÔNG THỂ nói thêm gì được nữa. Họ KHÔNG BIẾT gì về đức tin, ân điển, phạm tội TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI, sự ăn năn, sự thánh khiết... Thưa Cha, giúp chúng con chú ý đến BÀI KIỂM TRA của Chúa về môn đồ thật. Chúng con phải BIẾT CHẮC Đức Chúa Trời là Cha của chúng con (c.41-43). . Nhiều người đã LẦM TƯỞNG rằng Đức Chúa Trời là Cha của họ, nhưng KHÔNG PHẢI! Những người Do Thái ở đây đã tuyên bố khá táo bạo: “Chúng tôi có một Cha là Đức Chúa Trời,” nhưng KHÔNG PHẢI! Cha ôi, Đức Chúa Trời chỉ thật là Cha của chúng con, khi chúng con thật lòng YÊU MẾN Chúa Giê-xu (8:42). Khi chúng con HIỂU RÕ và CHẤP NHẬN điều Chúa Giê-xu nói (8:43). (3) Khi chúng con YÊU THÍCH làm theo ý chỉ của Cha (8:44). Khi chúng con TIN vào SỰ THẬT như Chúa Giê-xu đã bày tỏ (8:45-46). Và khi chúng con luôn luôn NGHE theo Lời của Ngài (8:47). Amen. |
6 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/05/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/05/20246 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 8:48-59: Người Do Thái tấn công TÍNH CÁCH của Chúa Giê-xu và cho rằng Ngài bị quỷ ám. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu rất khiêm tốn. Ngài lặp lại MỤC TIÊU của Ngài không phải là để tự tôn vinh mình. Những ai theo Ngài sẽ được GIẢI THOÁT khỏi cái chết tâm linh. Người Do Thái KHÔNG TIN Chúa Giê-xu đã nhìn thấy Áp-ra-ham. Họ muốn Chúa Giê-xu một lần nữa nói rõ cho mọi người rằng: Ngài KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời và KHÔNG đến từ trời. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu tiếp tục KHẲNG ĐỊNH sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời. Thưa Cha, người Do-thái đã VU KHỐNG và NHIẾC MẮNG Chúa: “Thầy đúng là giống LAI CĂN (như người Sa-ma-ri) và bị QUỶ ÁM” (c. 48). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi chiến trận của ma quỷ bị THẤT BẠI, nó sẽ xúi giục đầy tớ của nó dùng MIỆNG LƯỠI (LỜI NÓI) đánh đập Chúa và người theo Chúa. Những BIỆT DANH, những TỪ NGỮ xúc phạm, và NGÔN NGỮ bạo lực là các VŨ KHÍ ưa thích mà ma quỷ luôn dùng để tấn công Chúa và người theo Chúa. Cha ôi, giúp chúng con không bao giờ phải ngạc nhiên khi thấy mình liên tục phải chịu đựng MIỆNG LƯỠI (LỜI VU KHỐNG) của thiên hạ. Chừng nào còn PHỤC VỤ Chúa và BƯỚC ĐI trên con đường hẹp, thì sẽ còn rất nhiều LỜI NÓI chống lại chúng con. Họ VU KHỐNG mọi hành vi của chúng con. Họ LAN TRUYỀN tin đồn xấu xa về chúng con. Họ khéo léo BỊA RA câu chuyện dối trá để nuốt chửng chúng con. Chúa ôi, một khi chúng con VÁC THẬP TỰ GIÁ theo Chúa, thì không có LỜI NÓI DỐI nào quá quái dị, và không có CÂU CHUYỆN nào quá vô lý được nói ra, để LĂNG NHỤC chúng con. Nhưng, thưa Cha, chúng con ĐƯỢC AN ỦI khi biết rằng trước đó, Chúa đã BỊ VU KHỐNG còn nhiều hơn chúng con. Nhưng các lời LĂNG NHỤC của kẻ thù KHÔNG LÀM tổn thương Chúa. Xin giúp chúng con biết KIÊN NHẪN chịu đựng những lời VU KHỐNG. Xin cho chúng con ĐỪNG băn khoăn hay MẤT bình tĩnh trước sự LĂNG NHỤC. Khi Chúa Giê-xu bị NGUYỀN RỦA, “Ngài KHÔNG nguyền rủa lại” (I Phi-e-rơ 2:23). Cha ôi, chúng con cũng PHẢI như vậy. Và, “hỡi Chúa, xin GIẢI CỨU linh hồn con khỏi MÔI DỐI TRÁ và khỏi LƯỠI LỪA GẠT” (Thi 120:2). Amen. |
7 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/05/20247 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 9:1-12. Lần kia, Chúa Giê-xu gặp một người mù. Các môn đệ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, vì TỘI CỦA AI mà anh này từ lúc mới sinh đã mù lòa như thế?” Chúa đáp: “KHÔNG PHẢI vì tội của ai cả! Thượng Đế muốn dùng anh này đề chứng tỏ quyền năng siêu việt của Ngài được tiết lộ nơi anh ta… Nói xong Chúa chữa lành cho anh được sáng mắt.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu QUAN TÂM đến những người thấp nhất trong xã hội. Hầu hết họ đều là những người BỆNH TẬT và bị bỏ rơi.” Cha ôi, cho dù chúng con là ai, Chúa vẫn QUAN TÂM đến chúng con. Ngay cả KHÔNG có một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Chúa không biết. Ngài thậm chí CÒN BIẾT chúng con có bao nhiêu sợi tóc trên đầu! Chúa ôi, chúng con nhớ lại khi các môn đệ hỏi LÝ DO tại sao người này bị mù, Chúa Giê-xu trả lời: “Thượng Đế muốn dùng anh này để CHỨNG TỎ quyền năng siêu việt của Ngài.” Nếu KHÔNG phải vì bị mù, anh ấy đã KHÔNG gặp được Chúa Cứu Thế! Trong nhiều trường hợp, những người khỏe mạnh KHÔNG thấy cần đến Chúa. Tuy nhiên, những người yếu đuối, bệnh tật và thiếu thốn mới là những người có nhiều khả năng GẶP được Chúa, và NHẬN ĐƯỢC sự trợ giúp của Ngài! Thưa Cha, loài người chúng con bị MÙ LÒA về mặt tâm linh từ khi mới sinh ra, Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế toàn năng có thể MỞ MẮT người mù, nên chúng con phải nỗ lực HƯỚNG DẪN mọi người đến với Ngài. Chúng con phải LÀM VIỆC, vì “đêm đến, KHÔNG ai có thể làm việc được” (câu 4). Cha ôi, THỜI GIAN trên đất của chúng con rất NGẮN NGỦI. Ánh sáng ban ngày của chúng con sẽ sớm BIẾN MẤT. Cơ hội một khi đã MẤT ĐI, thì chẳng bao giờ có thể lấy lại được. KHÔNG AI có được cơ hội sống lần thứ hai, để LÀM CHỨNG về Chúa. Thưa Chúa, xin giúp chúng con CHỐNG LẠI sự trì hoãn, như cách chúng con chống lại ma quỷ. Việc gì tay chúng con LÀM ĐƯỢC, chúng con phải LÀM HẾT SỨC mình, đặc biệt là việc HƯỚNG DẪN người khác đến với Chúa. Cha ôi, "đêm đến, KHÔNG AI có thể làm việc được!" Đêm đến, KHÔNG AI có thể làm chứng được! Amen. |
8 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/05/20248 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 9:13-25: Nhiều người Pha-ri-si đã CHỐI BỎ Chúa Giê-xu, vì đã chữa lành người mù vào ngày Sa-bát. Họ đồng thời NGĂN CẤM người khác đi theo Chúa và LÀM CHỨNG về Chúa. Họ TUYÊN BỐ rằng bất cứ ai xưng nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, sẽ bị đuổi ra khỏi hội đường. Họ muốn LOẠI BỎ Chúa, nên đã TỪ CHỐI xem xét bằng chứng sự thật về Ngài. Thưa Cha, theo Chúa sẽ bị nhiều người ghét bỏ, nhất là lúc chúng con LÀM CHỨNG về Ngài. Nhưng Chúa KHÔNG yêu cầu chúng con LÀM CHỨNG về những điều chúng con KHÔNG biết. Chúng con chỉ cần NÓI SỰ THẬT về những gì Chúa đã làm trong cuộc đời mình, Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi LÀM CHỨNG về Chúa, có thể KIẾN THỨC chúng ta quá ít. NIỀM TIN của chúng ta có thể còn yếu ớt. Quan điểm THẦN HỌC của chúng ta có thể không rõ ràng. Nhưng nếu Chúa Cứu Thế đã HÀNH ĐỘNG trong lòng mình, thì chúng ta chỉ cần nói sự thật về những gì chúng ta TRẢI NGHIỆM: Trước kia tôi đã TỐI TĂM, bây giờ tôi có ÁNH SÁNG. Trước kia tôi SỢ Chúa, bây giờ tôi YÊU Ngài. Trước kia tôi THÍCH tội lỗi, bây giờ tôi GHÉT nó. Trước kia tôi MÙ, bây giờ tôi SÁNG." Cha ôi, ngày nay chúng con cũng thường ĐỐI MẶT với những câu hỏi nhằm gây bối rối hoặc chế nhạo, NHỮNG CÂU HỎI về khoa học, xã hội hay nhiều vấn đề khác. Nhưng chúng con khi LÀM CHỨNG, chỉ cần nói một cách đơn giản: “Tôi KHÔNG BIẾT về tất cả những điều đó; nhưng TÔI BIẾT điều này: Trước đây tôi bị MÙ (về mặt tâm linh), bây giờ tôi THẤY được.” Trước đây tôi sống trong TỐI TĂM, bây giờ được chuyển qua SÁNG LÁNG. Trước kia, tôi sống dưới QUYỀN LỰC của Sa-tan, bây giờ được trở nên CON CÁI Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con KHÔNG đặt niềm tin vào kinh nghiệm cá nhân; nhưng đặt vào LẼ THẬT của Chúa, được tiết lộ trong Kinh thánh. Tuy nhiên, KINH NGHIỆM của chúng con về quyền năng của Chúa trong đời sống mình, chính là một sự HỖ TRỢ quan trọng và THUYẾT PHỤC cho đức tin của chúng con và người khác. "Trước tôi MÙ (tâm linh) bây giờ được SÁNG." Đây là CÁCH LÀM CHỨNG hiệu quả nhất, để đưa dắt người khác đến với Chúa Cứu Thế. Amen. |
9 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/05/20249 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 9: 26-41. Người mù lại bị người Pha-ri-si thẩm vấn. Họ yêu cầu anh kể lại câu chuyện anh được chữa lành. Người mù tố cáo sự THIẾU HIỂU BIẾT của họ và TRANH LUẬN mạnh mẽ về quyền năng thiêng liêng của Chúa Giê-xu. Anh LÝ LUẬN rằng Chúa Giê-xu là người tin kính và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, do đó Ngài ĐẾN TỪ Đức Chúa Trời (9: 31,33). Những người Pha-ri-si đã ĐUỔI người mù ra khỏi hội đường. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta thấy ở đây một người mù ÍT HỌC, đã đánh giá đúng đắn về những điều thiêng liêng hơn toàn bộ Hội đồng HỌC THUẬT của những người Pha-ri-si! NGƯỜI NGHÈO đôi khi khôn ngoan hơn người giàu. Người ÍT HỌC đôi khi hiểu biết nhiều hơn người có học biết bao! Người ăn xin mù lòa này đã NHÌN THẤY, những điều mà những kẻ cai trị kiêu ngạo KHÔNG THỂ nhìn thấy. Người mù NHÌN THẤY trong phép lạ của Chúa có một BẰNG CHỨNG về sứ mạng thiêng liêng của Chúa chúng ta. Anh kêu lên: “Nếu Người này (Chúa Giê-xu) KHÔNG phải là từ Đức Chúa Trời đến, thì KHÔNG thể làm được gì cả” (câu 33). Bây giờ, người mù là người SÁNG MẮT, còn người Pha-ri-si thì MÙ LÒA. Cha ôi, chúng con cũng NHÌN THẤY điều tương tự ở khắp nơi: những người hầu của Pha-ra-ôn đã NHÌN THẤY bàn tay của Chúa trong các trận dịch ở Ai Cập, còn Pha-ra-ôn KHÔNG THẤY. Những người hầu của Na-a-man đã NHÌN THẤY sự khôn ngoan trong lời khuyên của Ê-li-sê, trong khi chủ nhân của họ KHÔNG THẤY. Những người cao sang, quyền quý thường là những NGƯỜI CUỐI CÙNG học được những bài học tâm linh. Của cải và địa vị của họ thường làm MÙ MẮT sự hiểu biết của họ. Phao-lô kể chuyện: KHÔNG CÓ nhiều người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc được kêu gọi (I Cô 1:26). Nhưng cảm tạ Thượng Đế đã LỰA CHỌN chúng con là kẻ khờ dại, để làm cho người khôn ngoan hổ thẹn. Thượng Đế đã LỰA CHỌN chúng con là người yếu ớt, để làm cho người mạnh mẽ phải xấu hổ (I Cô 1:27). Ngợi khen Cha ĐÃ CHỌN chúng con là “những người bị thế gian khinh bỉ, coi là hèn hạ, không đáng kể, để SAN BẰNG mọi giá trị trong thế gian” (I Cô 1:27). Amen. |
10 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/05/202410 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC suy niệm GIĂNG 9: 26-41. “Người Pha-ri-si từ chối Chúa Giê-xu, BẤT CHẤP họ đã nhận ra rằng: (1) Ngài hiểu biết sâu sắc về tinh thần của luật pháp, (2) Các phép lạ Chúa làm đã chứng minh Ngài từ Đức Chúa Trời đến, (3) Đức Chúa Trời đang bảo vệ Chúa Giê-xu khỏi những lời tấn công của họ và mọi nỗ lực mà họ thực hiện nhằm gài bẫy Ngài.” Cha ôi, nhiều năm trước, trong vụ sụp đổ của Công ty Enron ở Mỹ, các luật sư công tố đã CHỨNG MINH rằng, Giám đốc điều hành Ken Lay và Chủ tịch Jeffrey Skilling đã cố tình PHỚT LỜ sự thật là, công ty của họ đã BÁO CÁO SAI sự thật về lợi nhuận. Vậy, công ty đã bị sụp đổ. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Việc sở hữu kiến thức sẽ NGUY HIỂM biết bao, nếu chúng ta KHÔNG tận dụng nó một cách hiệu quả. Những người lãnh đạo Do Thái đã BIẾT NHIỀU về tôn giáo. Họ PHẪN NỘ trước ý tưởng là mình ngu dốt và KHÔNG CÓ tầm nhìn tâm linh. Họ CĂM HỜN đến cao độ, hỏi: “Chúng tôi cũng MÙ à?” Sau đó là CÂU NÓI hùng hồn vang lên: “Nếu các ông BIẾT mình mù thì được khỏi tội. Nhưng các ông cứ cho mình SÁNG nên tội vẫn còn” (9:41). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu KIẾN THỨC chỉ in sâu vào đầu con người mà không ảnh hưởng gì đến trái tim và cuộc sống, thì nó sẽ trở thành vật sở hữu NGUY HIỂM nhất. Thêm vào đó, khi người SỞ HỮU NÓ còn tự phụ, tự mãn và nghĩ rằng mình BIẾT mọi thứ, thì tâm hồn con người sẽ trở thành TỒI TỆ nhất. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết siêng năng SỬ DỤNG những kiến thức tôn giáo chúng con có, và liên tục CẦU XIN Chúa ban thêm kiến thức đó cho chúng con. Xin cho chúng con ĐỪNG bao giờ quên rằng chính ma quỷ rất CÓ KIẾN THỨC sâu rộng về tôn giáo, nhưng CHẲNG CÓ điều gì tốt hơn cho ma quỷ, vì kiến thức đó KHÔNG được sử dụng đúng cách. “Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con, nguyện lời nói của miệng con, và sự suy ngẫm của lòng con được ĐẸP Ý Ngài!” (Thi 19:14). “Nguyện sự SUY TƯ của chúng con được ĐẸP LÒNG Ngài!” (Thi 104:34). Amen |
11 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/05/202411 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 10:1-9. Chúa Giê-xu đã kể ẨN DỤ về người chăn chiên và đàn chiên. Ban đêm người chăn sẽ dẫn đàn chiên vào chuồng. Ban ngày, người chăn sẽ dẫn đàn chiên đi qua cửa chuồng chiên để đến đồng cỏ, nơi chúng có thể ăn uống. Thưa Cha, Chúa Giê-xu nói: “TA LÀ CỬA vào chuồng chiên” (10:7,9). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là CÁNH CỬA duy nhất của chúng ta. KHÔNG CÓ con đường nào khác dẫn đến sự sống vĩnh phúc ngoại trừ qua Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải LẮNG NGHE tiếng Chúa. Chúng ta TỪ CHỐI nghe theo những giáo sư giả. Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng các giáo sư giả đang cố gắng ĐÁNH CẮP sự cứu rỗi của chúng ta và DẪN chúng ta đến sự đau khổ đời đời trong hỏa ngục.” Các giáo sư Do Thái vào thời Chúa Giê-xu KHÔNG có “cửa vào chuồng chiên” trong chức vụ của họ. Họ dạy nhiều điều KHÔNG đúng đắn về Đấng Mê-si-a. Họ đã TỪ CHỐI chính Chúa Cứu Thế khi Ngài xuất hiện. Những người Pha-ri-si đã DẠY dân chúng tìm kiếm sự cứu rỗi theo những nghi lễ hoặc tuân theo mê tín của riêng họ. Do đó, Chúa Giê-xu tuyên bố họ chỉ là “những tên trộm cướp,” tìm cách tiêu diệt đàn chiên. Ngày nay cũng vậy, thưa Cha, HÀNG NGÀN người được phong chức, đã KHÔNG BIẾT gì về Chúa Cứu Thế ngoại trừ danh hiệu của Ngài. Họ CHƯA tự mình bước vào “cửa của chiên” và KHÔNG thể chỉ cho người khác thấy cánh cửa vào chuồng chiên. Các mục sư CHƯA được cải đạo, là những người HƯ HỎNG tồi tệ của Giáo hội. “Mù dẫn mù” cả hai đều phải té xuống hố. Những mục sư đã leo lên chức vụ thánh KHÔNG PHẢI bằng “cửa vào chuồng chiên” mà bằng "một CÁCH khác,” chính là giáo sư giả. Nếu một mục sư COI THƯỜNG Chúa Cứu Thế, thì Đức Chúa Trời KỂ người là kẻ mạo danh. Họ muốn HƯỚNG DẪN chiên ra khỏi Chúa Giê-xu. Họ đang cố tình HƯỚNG DẪN con người ra khỏi cánh cửa, dẫn đến sự sống vĩnh phúc! Các giáo sư giả KHÔNG dẫn người ta đến sự sống đời đời mà họ DẪN người ta đến cái chết đời đời. Cha ôi, các giáo sư giả thật là ĐÁNG SỢ! Xin ĐỪNG để chúng con là một trong các giáo sư giả của thời nay. Amen. |
12 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 12/05/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 12/05/202412 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 12/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 10:10-18. Mục đích Chúa đến thế gian là để cho loài người được “sự sống và SỰ SỐNG SUNG MÃN.” Chúa Giê-xu không đến, chỉ để trở thành người dạy đạo đức mới, nhưng Chúa rời bỏ thiên đàng vì những mục đích cao cả hơn. Ngài đến, để chịu CHẾT THAY cho tội lỗi của con người. Chúa đến, để những người TIN NGÀI đều có thể sống vĩnh phúc. Cha ôi, chúng con TIẾP TỤC nghe Chúa phán: “Ta là NGƯỜI CHĂN nhân lành.” Một tôi tớ Chúa giải thích: Chúa là NGƯỜI CHĂN nhân lành, nên Ngài BIẾT tất cả những người tin Chúa. Ngài BIẾT tên tuổi, gia đình, nơi ở, hoàn cảnh, tiểu sử, kinh nghiệm, thử thách của chúng ta. Cho dù là những KẺ THẤP KÉM NHẤT, thì Chúa cũng QUEN THUỘC với chúng ta. Ngài BIẾT RÕ chúng ta, nhưng CHẲNG khinh thường chúng ta. Chúa là NGƯỜI CHĂN nhân lành, nên CUNG CẤP mọi nhu cầu cho chúng ta và dẫn chúng ta đi đến thiên đàng. Ngài KIÊN NHẪN chịu đựng nhiều yếu đuối và bệnh tật của chúng ta. Chúa KHÔNG loại bỏ chúng ta, bởi vì chúng ta ương ngạnh, sai lầm, đau ốm, hoặc què quặt. Chúa canh giữ và BẢO VỆ chúng ta khỏi mọi kẻ thù, như Gia-cốp đã làm với đàn chiên của La-ban. Cha ôi, Chúa là NGƯỜI CHĂN nhân lành, đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ngài đã LÀM điều đó một lần đủ cả, khi bị đóng đinh vì con người. Lúc Chúa thấy rằng KHÔNG GÌ có thể giải thoát con người khỏi địa ngục và ma quỷ, thì Ngài SẴN LÒNG dâng linh hồn mình làm của lễ chuộc tội cho loài người. Giờ đây, đàn chiên sẽ được cứu mãi mãi vì NGƯỜI CHĂN nhân lành đã chết thay cho chúng. Đây quả thực là một TÌNH YÊU vượt quá mọi sự hiểu biết! “Người có TÌNH YÊU LỚN NHẤT là người hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Giăng 15:13). Chúa ôi, chúng con biết ơn Ngài vì đã yêu thương chúng con bằng TÌNH YÊU LỚN NHẤT. Chúng con ngợi khen Ngài vì đã đến, để mang lại SỰ SỐNG VĨNH PHÚC cho loài người. Ngài chính là Đấng Cứu Thế mà chúng con đang cần. Thưa Chúa, nếu ngày nay chúng con NGHE tiếng Ngài, thì giúp chúng con CHỚ cứng lòng. Nếu chúng con NGHE tiếng Ngài, thì giúp chúng con biết ăn năn và TIN NHẬN Ngài. Amen. |
13 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/05/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/05/202413 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 10:19-30: “Nghe Chúa dạy, người Do-thái lại chia rẽ nhau. Có người nói: ‘Ông này bị quỷ ám rồi lên cơn NÓI SẢNG’ Người khác cãi: ‘Người bị quỷ ám… làm sao chữa lành người mù?’ Vào mùa đông tại Giê-ru-sa-lem có lễ Khánh thành Đền thờ, các nhà lãnh đạo Do-thái vây quanh Chúa, chất vấn: “Nếu Thầy là Chúa Cứu Thế, cứ nói thẳng cho chúng tôi biết!” Chúa đáp: “Tôi ĐÃ NÓI mà các ông không tin… vì các ông KHÔNG PHẢI là chiên của tôi. Chiên tôi NGHE tiếng tôi... Tôi CHO chúng sự sống vĩnh cửu, và CHẲNG AI có thể cướp chúng khỏi tay tôi.” Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Một trong những PHƯỚC LÀNH mà Chúa ban cho chúng ta, là Chúa BIẾT dân Ngài. Dân Chúa có thể KHÔNG được thế giới biết đến. Họ KHÔNG được mọi người quan tâm. Nhưng Chúa KHÔNG bao giờ quên dân Ngài. Chúa BAN CHO họ sự sống vĩnh phúc. Ngài THA THỨ tội lỗi của họ. Chúa MẶC CHO họ sự công chính hoàn hảo. Chúa thường CHẬM ban cho họ tiền bạc, sức khỏe và sự thịnh vượng của thế gian, nhưng Ngài KHÔNG bao giờ quên ban cho họ ÂN ĐIỂN, BÌNH AN và VINH QUANG. Chúa tuyên bố rằng, dân Ngài sẽ KHÔNG bao giờ bị hư mất. Dù chúng con YẾU ĐUỐI, nhưng cũng sẽ được cứu. Dù chúng con KHÔNG xứng đáng, nhưng cũng sẽ KHÔNG bị bỏ rơi. Nếu chúng con phạm SAI LẦM, thì sẽ được phục hồi trở lại. Kẻ thù có thể mạnh mẽ, nhưng Chúa có quyền năng hơn. Và KHÔNG AI có thể cướp chúng con khỏi tay Chúa Cứu Thế của chúng con. Cảm tạ Cha vì những lời hứa tuyệt vời này: “Ta BAN cho chiên Ta sự sống vĩnh phúc. Chiên Ta sẽ KHÔNG bao giờ bị hư mất. Cha Ta đã CHO TA những chiên ấy. KHÔNG AI có thể cướp đoạt chiên khỏi tay Ta.” Ngợi khen Cha vì NGAY KHI trở thành chiên của Ngài, chúng con KHÔNG bao giờ bị đuổi ra ngoài. Chúng con KHÔNG bao giờ bị tách rời khỏi thân thể của Chúa Cứu Thế. Những kẻ đạo đức giả và những giáo sư giả chắc chắn sẽ bị HƯ MẤT mãi mãi, trừ khi họ ăn năn. Nhưng chúng con là chiên của Chúa, sẽ luôn được AN NINH đời đời. Chúa KHÔNG thể nói dối, và chúng con sẽ CHẲNG bao giờ bị hư vong. Amen. |
14 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/05/202414 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Cha ôi, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 10:31-42: “Chính quyền Do Thái lại nhặt đá, để ném chết Ngài. Chúa Giê-xu nói với họ: ‘Ta đã bày tỏ cho các ngươi nhiều việc tốt đẹp từ Cha. Vậy, vì cớ gì mà các ngươi ném đá Ta?’ Những người Do Thái đáp: ‘Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời phạm thượng; bởi ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời.” Chúa giải thích: “Thánh Kinh đã ghi: ‘Những người nghe lời Ngài là những bậc thần thánh.’ Câu này trích trong Thánh Kinh, mà Thánh Kinh không thể sai lầm…” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự TÔN TRỌNG CAO ĐỘ mà Chúa dành cho Kinh Thánh. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “NGÀI DÙNG Thi thiên để tranh luận với kẻ thù. Và sau khi trích dẫn Kinh Thánh, Chúa đưa ra nguyên tắc tuyệt vời, “KINH THÁNH KHÔNG THỂ SAI LẦM.” Nghĩa là “Khi Kinh Thánh nói về bất kỳ chủ đề nào, thì nó bao giờ cũng ĐÚNG. Chúng ta TIN rằng không chỉ MỖI SÁCH trong Kinh Thánh, mà là MỖI CHƯƠNG, MỖI CÂU, và mỗi CHỮ, đều do Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúa Giê-xu thường coi Kinh Thánh là THẨM QUYỀN CUỐI CÙNG, không thể sai lầm. Chúa đã ba lần ĐÁNH BẠI Sa-tan, bằng cách trích dẫn Kinh Thánh ba lần (Mat 4:1-11). Ngài thường trích dẫn Kinh Thánh làm cơ sở cho HOẠT ĐỘNG của Ngài (Mat 13:14-15; 21:13, 16, 42). Chúa Giê-xu nói rằng, Kinh Thánh LÀM CHỨNG về Ngài (Giăng 5:39, 46). Kinh thánh TIẾT LỘ cho thế giới biết, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Cha ôi, giúp chúng con biết BƯỚC ĐI trên con đường khôn ngoan nhất, để nói rằng: “Kinh Thánh KHÔNG THỂ hủy bỏ được” (10:35). Giúp chúng con biết BƯỚC ĐI trên con đường của đức tin, để nói rằng: “Thánh Kinh bao giờ cũng ĐÚNG.” Cho chúng con biết bước đi trên con đường của sự khiêm nhường, để nói rằng: “Thánh Kinh KHÔNG THỂ sai lầm.” Toàn bộ Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời HÀ HƠI. Cả Kinh thánh KHÔNG THỂ bị bãi bỏ. Toàn bộ Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời CẢM THÚC. Cả Kinh Thánh đều được Chúa THẦN CẢM. Toàn bộ Kinh Thánh đều được Thượng Đế CẢM ỨNG (II Ti-mô-thê 3:16). Thưa Chúa, tất cả những gì viết trong Kinh Thánh đều do Thiên Chúa LINH HỨNG, cho nên chúng con KHÔNG THỂ BỎ một lời nào trong Kinh Thánh. Amen. |
15 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/05/202415 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 11:1-6. Tại làng Bê-ta-ni, La-xa-rơ đang mắc bệnh. Bệnh La-xa-rơ ngày càng trầm trọng. Hai chị em liền sai người đến thưa với Chúa: “Người bạn thân yêu của Chúa đang đau nặng!” (11:3). Cha ôi, chúng con nhận ra rằng NGƯỜI TIN CHÚA cũng có thể bị bệnh tật như những người khác. La-xa-rơ là một người “được Chúa yêu,” thế nhưng lại BỊ BỆNH gần chết! Chúa Giê-xu, chắc chắn có thể NGĂN CHẬN căn bệnh này, nếu Ngài muốn. Nhưng Chúa đã KHÔNG LÀM như vậy. Ngài để cho La-xa-rơ bệnh tật, đau đớn, mệt mỏi, uể oải và đau khổ như bao người khác. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sống trong một THẾ GIỚI đầy bệnh tật và chết chóc, chắc chắn NGÀY NÀO ĐÓ chúng ta sẽ mắc bệnh. Nhưng chúng ta phải luôn nhớ, bệnh tật KHÔNG PHẢI LUÔN là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa không hài lòng với chúng ta. Nhưng Chúa CHO PHÉP bệnh tật đến với chúng ta là vì lợi ích của chúng ta. Bệnh tật ĐƯA chúng ta đến với KINH THÁNH, và DẠY chúng ta CẦU NGUYỆN tốt hơn.” Chúa ôi, chúng con nhận thấy, khi La-xa-rơ MẮC BỆNH, các chị em của ông lập tức sai người ĐẾN TRÌNH với Chúa Giê-xu. Họ KHÔNG yêu cầu Chúa đến ngay lập tức hoặc làm phép lạ và RA LỆNH cho bệnh tật biến mất. Họ chỉ nói: “Lạy Chúa, người bạn thân yêu của Chúa đang đau nặng!” Cha ôi, giúp chúng con biết NOI THEO gương này. Khi những người thân yêu của chúng con bị bệnh, chúng ta phải SỬ DỤNG mọi biện pháp hợp lý để họ khỏi bệnh. Nhưng trong mọi việc làm của mình, chúng con không bao giờ được quên rằng ĐẤNG TRỢ GIÚP tốt nhất, có khả năng và khôn ngoan nhất, đang ở trên thiên đàng. Chúng con phải làm giống như GIÓP là quỳ gối và cầu nguyện. Làm giống như Ê-XÊ-CHIA là cầu nguyện với Chúa. Làm giống như HAI NGƯỜI NỮ ở Bê-tha-ni là gửi lời cầu nguyện tới Chúa Giê-xu. Chúng con KHÔNG ĐƯỢC quên rằng KHÔNG AI có thể giúp được cho chúng con như Ngài. Và rằng KHÔNG AI nhân từ, yêu thương như Ngài. Cha ôi, giúp chúng con biết VUI THỎA trong Chúa, thì Ngài sẽ BAN CHO điều chúng con ước ao. Giúp chúng con biết giao phó mọi việc cho Chúa, hết lòng TIN CẬY Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ chúng con, Amen. |
16 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/05/202416 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con TIẾP TỤC suy niệm GIĂNG 11:1-6. Tại làng Bê-ta-ni, La-xa-rơ đang mắc bệnh. Hai chị em liền sai người đến thưa với Chúa: “Người Chúa yêu đang đau nặng!” Chúa Giê-xu nói: “Bệnh này không đến nỗi thiệt mạng, nhưng sẽ làm rạng danh Thượng Đế, và Con Ngài cũng được vinh quang.” Chúa Giê-xu đã cố tình TRÌ HOÃN cuộc hành trình của mình và KHÔNG ĐẾN Bê-tha-ni cho đến khi La-xa-rơ đã an táng được bốn ngày. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta nên CẦU NGUYỆN theo cách của chị em Ma-thê và Ma-ri. Ngày nay, phần lớn sự dạy dỗ về chủ đề cầu nguyện đều làm Ô DANH Chúa một cách trắng trợn. Chúng ta là tạo vật, KHÔNG có quyền RA LỆNH cho Đấng Tạo Hóa lúc cầu nguyện. Chúa KHÔNG PHẢI là đầy tớ của chúng ta, để phải phục tùng Ý MUỐN của chúng ta. Chúng ta KHÔNG BAO GIỜ được thiết kế lời cầu nguyện, theo cách ĐẶT mình lên ngai vàng, mà là để chúng ta QUỲ XUỐNG trước ngai đó. Cha ôi, chúng con đều có bản chất THIẾU KIÊN NHẪN trong ngày thử thách. Chúng con có xu hướng CẦU NGUYỆN giống như Môi-se, “Chúa ơi! Xin Ngài chữa lành chị con (ngay bây giờ)" (Dân-số ký 12:13). Thưa Cha, nhiệm vụ của đức tin là phải nói: “Chúa ơi! Xin Ngài chữa lành chị con, theo Ý MUỐN Ngài, vào THỜI ĐIỂM Ngài, và vì cớ VINH QUANG Ngài.” Thưa Chúa, chúng con là con cái Chúa KHÔNG CÓ QUYỀN RA LỆNH cho Cha ở trên trời. Hai chị em của La-xa-rơ cho Chúa biết TÌNH TRẠNG tuyệt vọng của anh mình, CẦU XIN tình yêu của Ngài, rồi GIAO VỤ VIỆC cho Ngài giải quyết theo cách Ngài thấy là tốt nhất. Họ KHÔNG BẤT KÍNH đến mức BẢO Chúa phải làm gì. Cha ôi, đây là một TẤM GƯƠNG mà chúng con nên noi theo. Thưa Cha, khi cầu nguyện, chúng con phải “PHÓ THÁC đường lối mình cho Đức Giê-hô-va… thì Ngài sẽ LÀM THÀNH việc ấy (Thi 37:5). Lúc cầu nguyện, chúng con phải TIN CẬY nơi Ngài, thì Ngài sẽ LÀM THÀNH việc ấy” (37:5b). Trách nhiệm của chúng con là “PHÓ THÁC đường lối mình cho Chúa. Hạnh phúc của chúng con là TIN CẬY nơi Chúa (Thi 37:5). Xin giúp chúng con ĐỪNG RA LỆNH cho Chúa, cũng ĐỪNG ĐÒI HỎI Ngài. Chúng con KHÔNG CÓ QUYỀN "đòi" bất cứ thứ gì từ Đấng ngự trên ngôi cao. Amen. |
17 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/05/202417 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 11:7-16: “Sau đó, Chúa bảo các môn đệ chuẩn bị qua xứ Giu-đê. Họ ngạc nhiên: “Thưa Thầy, hôm trước các nhà lãnh đạo Do-thái định giết Thầy, Thầy còn qua đó làm gì?” Chúa Giê-xu đáp: “Trong một ngày chỉ MUỜI HAI GIỜ có ánh sáng, ai đi trong những giờ ấy sẽ không vấp ngã, nhưng ai đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đức Chúa Trời thường DẪN DẮT những người theo Chúa vào những NƠI KHÓ HIỂU, và ở đó chúng ta hoàn toàn KHÔNG THỂ nhận thức được mục đích của Chúa. Ngày nay, biết bao lần các tôi tớ Chúa được KÊU GỌI đảm nhận những vị trí, mà họ sẽ KHÔNG bao giờ muốn lựa chọn cho mình.” Nhưng, thưa Cha, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, Chúa của chúng con BIẾT RÕ con đường tốt nhất, để dẫn chúng con đi. Các môn đồ ở đây E NGẠI rằng, khi quay trở lại Giu-đê là ĐÓN NHẬN cái chết, là TỰ SÁT (Giăng 11:16). Vì vậy, Chúa đã QUỞ TRÁCH nỗi sợ hãi của họ: "Không phải có MƯỜI HAI GIỜ trong ngày sao?" Nghĩa là, THỜI GIAN trên đất mà Chúa ban cho người tin Chúa đã được PHÂN BỔ rõ ràng. Đức Chúa Trời đã PHÂN BỔ cho mỗi người một thời gian trên đất để làm công việc Chúa. Và sẽ KHÔNG CÓ tai họa, cũng KHÔNG CÓ tai nạn nào, có thể rút ngắn được thời gian đó. Con người KHÔNG THỂ khiến mặt trời lặn sớm hơn một giờ. Cũng vậy, người ta KHÔNG THỂ rút ngắn một giờ, trong ngày sống của con cái Ngài. Cha ôi, giúp chúng con biết TẬN DỤNG thời gian mình có, để làm công việc Chúa. Giu-đa là TẤM GƯƠNG BI THẢM nhất, về việc lãng phí thời gian. Anh ấy đã trải qua ba năm THEO CHÚA với tư cách là một trong những môn đệ thân tín, nhưng anh đã PHẢN BỘI Chúa của mình và bị mất linh hồn. Thưa Cha, xin giúp chúng con “KHÔNG sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15-16). Thế giới này đang LÔI KÉO chúng con theo nhiều hướng khác nhau, khiến THỜI GIAN của chúng con dễ dàng bị nuốt chửng bởi những thú vui trần tục, tầm thường. Cha ôi, xin giúp chúng con “CHẠY CHO XONG cuộc đua, và HOÀN TẤT sứ vụ đã nhận lãnh từ nơi Chúa” (Công-vụ 20:24). Amen. |
18 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/05/202418 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 11:17-46. “Khi Chúa Giê-xu đến nơi, La-xa-rơ đã được AN TÁNG bốn ngày rồi. Ma-thê ra ngoài nghênh tiếp, nói: “Thưa Chúa, nếu Chúa đến ngay hôm ấy, thì anh con đã KHÔNG CHẾT… Chúa Giê-xu hứa: “Anh con sẽ SỐNG LẠI.” Ma-thê đáp: “Con biết anh con sẽ SỐNG LẠI vào ngày phục sinh sau cùng.” Chúa Giê-xu quả quyết: “Ta là sự SỐNG LẠI và NGUỒN SỐNG. Người nào tin ta dù chết, rồi cũng sẽ sống… Con có TIN không?” Ma-thê hăng hái: “Thưa Chúa, con TIN...” Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúa Giê-xu có thể ĐẾN SỚM HƠN để cứu sống La-xa-rơ, và TRÁNH cho Ma-ri và Ma-thê khỏi nỗi đau buồn tang chế. Nhưng Chúa để cho La-xa-rơ PHẢI CHẾT, hầu có thể dạy chúng ta nhiều hơn về chính Ngài và sự cứu rỗi mà Ngài mang lại. Ma-ri và Ma-thê biết Chúa Giê-xu CÓ QUYỀN NĂNG lạ lùng. Cả hai chị em đều tin rằng nếu Chúa Giê-xu đến sớm hơn, thì đã NGĂN CHẬN được cái chết của anh mình.” Cha ôi, đôi khi chúng con NGHĨ RẰNG Chúa không có thời gian, để quan tâm đến chúng con. Nhưng Chúa Giê-xu đã chứng minh điều đó là KHÔNG ĐÚNG. Nó không đúng, vì chúng con nhìn thấy PHẢN ỨNG của Chúa trước nỗi đau buồn của Ma-ri và Ma-thê. Ngài đầy lòng THƯƠNG XÓT khi thấy cô Ma-ri khóc. Lúc đến mộ La-xa-rơ, Chúa CHIA SẺ nỗi đau buồn của họ và Ngài cũng khóc. Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Chúa Giê-xu đã LÀM NHIỀU ĐIỀU, hơn là chia sẻ nỗi đau buồn của họ. Chúa đã GỌI La-xa-rơ ra khỏi mồ. Cái chết ngay lập tức THẢ NẠN NHÂN của nó ra. La-xa-rơ BƯỚC RA khỏi nấm mồ. Chúa đã BẢO VỆ thân xác của anh khỏi bị phân hủy. La-xa-rơ được PHỤC HỒI hoàn toàn và sẵn sàng TIẾP TỤC cuộc sống của mình. Ngợi khen Chúa vì Ngài là sự SỐNG LẠI và là NGUỒN SỐNG. Chúa có toàn quyền QUYẾT ĐỊNH sự sống và cái chết. Chúa KHÔNG HỨA sẽ làm cho những người thân yêu của chúng con sống lại từ cõi chết, giống như cách Ngài đã làm cho La-xa-rơ sống lại. Nhưng NGÀI HỨA sẽ khiến chúng con SỐNG LẠI từ cõi chết vào Ngày Cuối Cùng. Ngài HỨA ban sự sống vĩnh phúc, cho tất cả những ai tin cậy Ngài là Chúa Cứu Thế của mình. Thưa Chúa, chúng con lại nghe Chúa phán: “CÁC CON TIN ĐIỀU ĐÓ KHÔNG?” Thưa Chúa: con TIN! Amen. |
19 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/05/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/05/202419 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay là Lễ Ngũ Tuần chúng con suy niệm Công vụ 2:1-13. Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ Chúa đều họp mặt đông đủ. Thình lình, có tiếng động từ trời như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. Các môn đệ thấy những chiếc lưỡi bằng lửa xuất hiện, đậu trên đầu mỗi người. Tất cả đều ĐẦY DẪY Thánh Linh, mỗi người bắt đầu nói một NGOẠI NGỮ do Thánh Linh chỉ bảo.” Thưa Cha, chúng con thường cho rằng Ý NGHĨA của Lễ Ngũ Tuần là phải tìm kiếm BÁP TÊM BẰNG THÁNH LINH và NÓI TIẾNG LẠ như nhiều người thường làm. Bây giờ, nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, chúng con mới biết Ý nghĩa của Lễ Ngũ Tuần là (1) Báo hiệu BẮT ĐẦU thời đại của Chúa Thánh Linh. (2) Đức Chúa Trời ban QUYỀN NĂNG Thánh Linh để hội thánh trở thành nhân chứng cho Ngài. (3) Thánh Linh hướng dẫn hội thánh LÀM CHỨNG về Chúa cho muôn dân hầu mang lại vinh quang đời đời cho Ngài. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giống như chức vụ của Chúa Giê-xu tùy thuộc vào việc Đức Thánh Linh NGỰ XUỐNG trên Ngài (lúc Chúa nhận báp têm), thì chức vụ của các môn đồ tùy thuộc vào việc họ NHẬN ĐƯỢC Thánh Linh và nương cậy vào QUYỀN NĂNG của Ngài. Mặc dù trước đây họ đã trải nghiệm phần nào QUYỀN NĂNG của Thánh Linh, bây giờ Ngài sẽ đến NGỰ TRONG HỌ vĩnh viễn” (Giăng 7:37-39; 14:17; 20:22). Lễ Ngũ Tuần NHẮC NHỞ rằng, chúng con đã được Chúa Thánh Linh NGỰ TRỊ trong đời sống. Chúa Thánh Linh sẽ BAN quyền năng, an ủi và hướng dẫn chúng con. Chúng con phải NHẠY CẢM với sự dẫn dắt của Thánh Linh. Lễ Ngũ Tuần đã khơi dậy niềm ĐAM MÊ loan báo tin mừng cứu rỗi trong chúng con. Chúng con sẽ ĐI RA với trái tim rực lửa, sẵn sàng TRỞ THÀNH chứng nhân của Chúa mang lại vinh quang đời đời cho Ngài. Khi nhà truyền giáo Gypsy Smith được yêu cầu nêu ra NHU CẦU LỚN NHẤT của hội thánh ngày nay, anh trả lời: “Một Lễ Ngũ Tuần khác!” Khi được hỏi nhu cầu LỚN THỨ HAI, anh ấy trả lời: “Lễ Ngũ Tuần khác!” Khi được hỏi nhu cầu LỚN THỨ BA, anh ấy trả lời: “Lễ Ngũ Tuần khác!” Cha ôi, chúng con THIẾU đam mê và THIẾU quyền năng để LÀM CHỨNG về Chúa, chúng con cũng CẦN một Lễ Ngũ Tuần khác! Amen. |
20 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/05/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/05/202420 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con TRỞ LẠI để suy niệm GIĂNG 11:47-57. Sự SỐNG LẠI của La-xa-rơ khiến giới lãnh đạo tôn giáo có chút LO LẮNG. Họ KHÔNG biết phải tìm giải pháp ở đâu, cho đến khi Cai-phe đến giúp đỡ họ. Cai-phe là người Sa-đu-sê, KHÔNG TIN vào sự sống lại. Làm thầy tế lễ thượng phẩm được mười sáu năm, ông là người có học thức cao và thông minh, nhưng, ông cũng là một người TÀN NHẪN. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phần cuối của chương 11 này chứa đựng một bức tranh u sầu về BẢN CHẤT CON NGƯỜI. Một PHÉP LẠ vĩ đại đã được thực hiện. Một NGƯỜI CHẾT BỐN NGÀY đã sống lại trước sự chứng kiến của nhiều người. Sự thật này KHÔNG THÊ nhầm lẫn và KHÔNG AI có thể phủ nhận được; tuy nhiên các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si KHÔNG TIN rằng, Đấng làm phép lạ này chính là Chúa Cứu Thế. Trước những bằng chứng áp đảo, họ NHẮM MẮT LẠI và KHÔNG chịu bị thuyết phục. Họ thừa nhận: “Người đàn ông này (Chúa Giê-xu) đã LÀM ĐƯỢC nhiều điều kỳ diệu.” Nhưng họ KHÔNG HỀ chịu nhượng bộ trước sự thật này. Trái lại, họ lại LAO VÀO sự gian ác hơn nữa, và “nghĩ cách để GIẾT Chúa.” Quả thật, SỨC MẠNH của sự vô tín vô cùng lớn lao! Chúa ôi, trước đây chúng con cho rằng chỉ có PHÉP LẠ mới có sức mạnh hoán cải con người và khiến họ TRỞ THÀNH Cơ đốc nhân. Nhưng Ý NGHĨ này chỉ là một ẢO TƯỞNG. Chúng con đã nghĩ rằng, nếu người ta NHÌN THẤY phép lạ, thì họ sẽ ngay lập tức VỨT BỎ mọi sự để theo Chúa. Nhưng Ý NGHĨ này chỉ là một GIẤC MƠ vu vơ. Người ta TIN CHÚA là do Chúa Thánh Linh hành động, chứ KHÔNG phải do phép lạ. Người CHỐNG ĐỐI Chúa bày tỏ rằng, loài người có thể nhận biết Chúa LÀM PHÉP LẠ, nhưng lòng họ vẫn CỨNG NHƯ ĐÁ. Áp-ra-ham nói: “Nếu họ KHÔNG chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri (Kinh Thánh), thì dù có NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI cũng KHÔNG thuyết phục được họ” (Lu-ca 16:31). Thưa Chúa, giúp chúng con biết THẬN TRỌNG, để KHÔNG sinh lòng gian ác mà xây lưng khước từ Thượng Đế hằng sống. Cho chúng con biết GIỮ VỮNG niềm tin cậy cho đến cuối cùng, để sẽ được DỰ PHẦN cơ nghiệp đời đời với Chúa Cứu Thế” (Hê-bơ-rơ 3:12-14). Amen. |
21 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/05/202421 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:1-11. Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ có nhiều điều để TẠ ƠN Chúa. La-xa-rơ ĐÃ CHẾT, nhưng Chúa thể hiện quyền năng khiến La-xa-rơ từ cõi chết SỐNG LẠI. Bây giờ, gia đình muốn bày tỏ lòng BIẾT ƠN Chúa. Họ KHÔNG thể đền đáp tất cả những gì Chúa đã làm cho mình, nhưng CHỈ CÓ THỂ bày tỏ điều đó qua một bữa ăn đặc biệt trước Lễ Vượt Qua vài ngày. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta nhìn thấy Ma-ri bày tỏ lòng YÊU Chúa và BIẾT ƠN Chúa qua việc sử dụng MỘT CÂN DẦU cam tùng nguyên chất rất quý đổ lên chân Chúa, rồi lấy tóc mình lau. Cô Ma-ri đã làm việc đó một cách HÀO PHÓNG đến mức “hương thơm ngào ngạt khắp nhà.” Cô ấy đã làm điều đó qua một trái tim tràn đầy TÌNH YÊU và lòng BIẾT ƠN. Trước đây, cô ngồi dưới chân Ngài, nghe lời Ngài, lương tâm cô thấy bình an và được tha thứ tội lỗi. Rồi cô cũng nhìn thấy anh trai La-xa-rơ được SỐNG LẠI và khỏe mạnh, nên cô nghĩ mình phải bày tỏ lòng BIẾT ƠN Chúa qua việc xức dầu cho Chúa. Cha ôi, chúng con cũng nhìn thấy lòng YÊU MẾN TIỀN BẠC của Giu-đa: “Sao không BÁN dầu thơm đó lấy ba trăm đồng tiền mà bố thí cho người nghèo?” (Giăng 12:5). Đây là lời nói DỐI TRÁ của một tâm hồn tham lam. TẦM NHÌN của Giu-đa thật nhỏ mọn làm sao! QUAN NIỆM của Giu-đa thật bẩn thỉu biết bao! Anh LẬP LUẬN rằng loại dầu thơm quý giá xức chân Chúa lẽ ra phải được BÁN đi. Anh coi đó là sự LÃNG PHÍ (Mác 14:4). Khái niệm “LÃNG PHÍ” của anh cực kỳ thô thiển. TÌNH YÊU không bao giờ “lãng phí.” Sự HÀO PHÓNG không bao giờ “lãng phí.” Sự HY SINH không bao giờ là “lãng phí.” Thưa Chúa, Giu-đa đã GẦN GŨI Chúa trong ba năm, tuy nhiên lòng THAM TIỀN BẠC vẫn ngự trị trong lòng. Giu-đa CÀNG ĐỂ cho tội lỗi đọng lại trong lòng càng lâu, thì tội lỗi CÀNG TRỞ NÊN mạnh mẽ hơn. Cha ôi, giúp cho chúng con sẽ “KHÔNG làm tôi hai chủ… KHÔNG thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài” (Ma-thi-ơ 6:24). Xin nhắc nhở chúng con: Khi ước muốn PHỤC VỤ tiền tài ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng nó sẽ HỦY DIỆT niềm tin của chúng con. Amen. |
22 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/05/202422 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:12-19. Hôm sau, đoàn dân đông đảo vừa về Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, được tin Chúa Giê-xu sắp lên thủ đô, liền lũ lượt kéo RA ĐƯỜNG, mỗi người cầm cành thiên tuế đi ĐÓN Chúa và TUNG HÔ: “Hoan hô! Hoan hô Sứ giả của Thượng Đế! Hoan hô Vua Y-sơ-ra-ên!” Những người chứng kiến việc Chúa cứu La-xa-rơ sống lại cũng TƯỜNG THUẬT chuyện ấy cho mọi người nghe, nên dân chúng ÙN ÙN kéo ra nghênh đón Chúa. Những người Pha-ri-si THAN: “Chúng ta thất bại rồi! Tất cả nhân dân đều theo ông ấy hết!” Tuy nhiên, sau đó người ta đã quay lưng với Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong hàng NGÀN NĂM, dân Do Thái đã tìm kiếm một Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế). Họ mong đợi một nhà LÃNH ĐẠO quân sự vĩ đại, một người sẽ LẬT ĐỔ tất cả kẻ thù của họ và KHÔI PHỤC lại sự vĩ đại và vinh quang trước đây của Y-sơ-ra-ên. Điều họ KHÔNG NGỜ tới là Vua của họ sẽ xuất hiện với tư cách là một người thợ mộc. Ngài sẽ KHÔNG có vũ khí, KHÔNG có quân đội và quyền lực chính trị. Chắc chắn họ KHÔNG bao giờ biết rằng, Ngài sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự tàn ác của những kẻ áp bức họ. Cha ôi, cho dù ba năm trên đất, Chúa Giê-xu đã đưa ra BẰNG CHỨNG chồng chất rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a, nhưng họ vẫn KHƯỚC TỪ Ngài. Chúa đã nhiều lần CHỨNG MINH bằng những dấu kỳ phép lạ: Người cùi được sạch, người mù được thấy, người què được đi, người chết được sống lại. Chúa đã đãi 5.000 người ăn no nê chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ… Nhưng họ vẫn KHƯỚC TỪ Ngài. Đến nỗi ông Giăng đã nói thế này: “Ngài ĐÃ ĐẾN trong xứ mình, song dân mình CHẲNG HỀ nhận lấy” (Giăng 1:11). Thưa Cha, người Do Thái muốn NÓI GÌ thì nói, Chúa Giê-xu vẫn là VUA! Con người ngày nay có thể LÀM những gì họ muốn, Chúa Giê-xu vẫn là VUA! Dân chúng có thể SỐNG theo ý họ muốn, nhưng Chúa Giê-xu vẫn là VUA. Và Ngài sẽ là vị THẨM PHÁN trong ngày cuối cùng! Chúa ôi, giúp chúng con phải BIẾT CHẮC Chúa Giê-xu chính là VUA của chúng con. Chúa Giê-xu chính là ĐẤNG CỨU TINH của chúng con. Chúa Giê-xu chính là CHÚA CỨU THẾ của chúng con. Amen. |
23 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/05/202423 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:20-26. Trong đoàn dân lên thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ, có mấy người Hy-lạp xin phép YẾT KIẾN Chúa Giê-xu. Phi-líp và Anh-rê đến trình với Chúa. Ngài đáp: “Giờ ta trở về Nhà vinh quang đã đến. Đây là sự thật, nếu hạt lúa kia KHÔNG được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là một hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, nó sinh sôi nẩy nở rất nhiều. Ai quý CHUỘNG mạng sống mình sẽ MẤT nó. Ai HY SINH tính mạng trong đời này, sẽ được SỰ SỐNG vĩnh cửu. Ai phục vụ Ta đều phải THEO TA, vì Ta ở đâu, người phục vụ ta, cũng ở đó.” Thưa Cha, mọi người đều muốn GẶP Chúa Giê-xu. Đám đông đi cùng Chúa Giê-xu từ Bê-tha-ni cũng muốn tiếp tục GẶP Chúa. Người dân thành Giê-ru-sa-lem muốn GẶP Chúa. Một số người Hy Lạp đến Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua cũng đến xin GẶP Chúa. Họ đang thắc mắc về bản chất của VƯƠNG QUỐC của Đấng Mê-si-a. Chúa đã tỏ cho họ biết rằng, Ngài KHÔNG đến như một vị vua trên thế giới này. Chúa đến để vác thập tự giá, chứ KHÔNG đội vương miện. Ngài đến KHÔNG PHẢI để sống một cuộc sống vinh quang, mà là ĐỂ CHẾT nhục nhã. Vương quốc của Ngài sẽ bắt đầu bằng việc BỊ ĐÓNG ĐINH, chứ không phải bằng LỄ ĐĂNG QUANG. Vinh quang của nó KHÔNG PHẢI từ những chiến thắng giành được bằng gươm giáo, hay từ kho báu vàng bạc, mà là từ CÁI CHẾT của vị Vua của nó. CÁI CHẾT của Ngài, giống như một hạt giống, là NGUỒN của phúc lành và MANG LẠI sự cứu chuộc cho những người tin nhận Ngài. Cha ôi, xin giúp chúng con hiểu được Ý NGHĨA của việc theo Chúa. Chúng con là người theo Chúa sẽ KHÔNG tập trung vào thế giới này và tất cả những gì thế giới mang lại. Thế giới này chỉ là NHÀ TẠM của chúng con. Khi theo Chúa, chúng con phải CHÔN VÙI tình yêu của mình với thế giới, với sự giàu có, với danh dự, với thú vui và phần thưởng của nó, để được NHẬN LÃNH phước hạnh trong đời này và đời sau. Thưa Chúa, xin tiếp tục NHẮC NHỞ rằng, nếu chúng con YÊU cuộc sống hiện tại đến mức không thể chối bỏ bất cứ thứ gì vì linh hồn mình, thì cuối cùng chúng con sẽ bị MẤT tất cả. Amen. |
24 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/05/202424 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:27-33. Chúa Giê-xu đến Giê-ru-sa-lem vào dịp này là để chuẩn bị chịu khổ và chịu chết. Linh hồn Chúa trăn trở trước sự đau khổ và cái chết mà Ngài sắp phải chịu. Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI thật và là CON NGƯỜI thật. Chúa biết rằng Ngài KHÔNG THỂ TRÁNH khỏi nhiệm vụ đau đớn này. Chỉ có Ngài mới có thể TRỞ THÀNH sinh tế để đền tội cho tội lỗi của cả thế giới. Thay vì xin được miễn nhiệm vụ, Chúa cầu nguyện rằng qua việc làm của mình, Cha trên trời sẽ được TÔN VINH. Đức Chúa Cha đã trả lời: “Ta đã TÔN VINH danh Ta và ta sẽ TÔN VINH danh Ta lần nữa.” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đức Chúa Cha được TÔN VINH khi Chúa Giê-xu hoàn thành Luật pháp của Đức Chúa Trời thay cho chúng ta trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Đức Chúa Cha sẽ được TÔN VINH một lần nữa, khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại để đánh bại tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Thưa Cha, lúc này Chúa Giê-xu sắp THỰC HIỆN sự hy sinh cuối cùng cho toàn thể nhân loại. Nhưng ông Giăng đã BÁO TRƯỚC rằng, hầu hết dân chúng đã TỪ CHỐI Chúa Giê-xu. Tuy số đông KHƯỚC TỪ Chúa, nhưng vẫn có nhiều người NGHE sứ điệp của Chúa Giê-xu và tin nhận. Chúa ôi, chúng con CA NGỢI Chúa vì đã CÔNG BỐ sứ điệp cứu rỗi cho chúng con. Bởi ân sủng Chúa, chúng con đã NGHE và TIN. Bây giờ chúng con KHÔNG CÒN sống trong bóng tối của tội lỗi và sự vô tín nữa. Chúng con BƯỚC ĐI trong ánh sáng cứu rỗi mà Chúa Giê-xu mang lại. Chúng con CÓ LỜI HỨA chắc chắn của Chúa dành cho hiện tại và tương lai của chúng con. Nhờ Chúa Giê-xu, chúng con sẽ thấy Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh Ở VỚI chúng con đời đời trên thiên đàng. Cha ôi, giúp chúng con luôn cầu nguyện để CÓ ĐỨC TIN, và nếu chúng con đã có đức tin, thì giúp chúng con tiếp tục cầu nguyện để CÓ THÊM ĐỨC TIN. Xin Cha giúp chúng con mỗi ngày biết kêu cầu: “Lạy Chúa, xin GIA TĂNG đức tin của chúng con.” Chúng con THẬT DỄ DÀNG để có quá nhiều tiền, hoặc có quá nhiều thịnh vượng trần thế; nhưng chúng con sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể, CÓ QUÁ NHIỀU đức tin. Amen. |
25 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/05/202425 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm GIĂNG 12:27-33. Chúa Cứu Thế đang “PHIỀN NÃO trong tâm hồn.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta thấy Ngài là Đấng có thể chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, và ra lệnh cho sóng gió phải vâng lời. Nhưng bây giờ “tâm hồn Chúa XAO XUYẾN quá.” Tâm hồn Chúa PHIỀN NÃO vì cảm thấy GÁNH NẶNG tội lỗi của con người đang đè nặng Ngài. Chính sức nặng tội lỗi của thế gian ĐỔ LÊN Ngài và ĐÈ LÊN đầu Chúa, khiến Ngài rên rỉ, đau đớn và kêu lên: “Bây giờ tâm hồn Ta BỐI RỐI quá.” Thưa Cha, ở đây có một BÍ MẬT lớn lao đã được BẬT MÍ. Đó là người tin Chúa cũng có nhiều XUNG ĐỘT nội tâm. Đối với Chúa Cứu Thế, sự XUNG ĐỘT đó chính là những tiếng kêu đau đớn: “Tâm hồn con BỐI RỐI.” “Tôi phải NÓI GÌ đây?” “Lạy Cha, xin CỨU CON khỏi giờ này.” “Vì LÝ DO đó mà tôi đã đến.” "Lạy Cha, xin TÔN VINH danh Cha." Thưa Chúa, đây là cuộc ĐẤU TRANH của Chúa Cứu Thế, phát sinh từ CẢM XÚC tự nhiên của một người KHÔNG có tội lỗi (I Giăng 3:5.) Cảm tạ Cha, sự thật này bày tỏ rằng sự XUNG ĐỘT nội tâm tự nó, KHÔNG nhất thiết là tội lỗi. Chúa Cứu Thế có những XUNG ĐỘT nội tâm, thì các Cơ-đốc nhân cũng có những XUNG ĐỘT đó, và tự nó KHÔNG PHẢI là tội lỗi. Cuối cùng, Chúa nói TIÊN TRI: “Khi thân bị TREO LÊN khỏi đất, Ta sẽ KÉO mọi người đến cùng Ta!” Cái chết của Chúa trên thập tự giá sẽ có ẢNH HƯỞNG lớn đến toàn thể nhân loại, và sẽ THU HÚT vô số người từ mọi quốc gia đến với Chúa. Lời tiên tri này đã được ỨNG NGHIỆM trong 21 thế kỷ. Bất cứ khi nào RAO GIẢNG về Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh, thì sẽ luôn có nhiều người khắp thế giới ĐẾN với Chúa. Và lời tiên tri vẫn CHƯA hết: Sẽ có một ngày, khi MỌI ĐẦU GỐI trên trời dưới đất sẽ quỳ trước Chiên Con đã bị giết, và mọi lưỡi sẽ XƯNG NHẬN Ngài là Chúa để tôn vinh Đức Chúa Cha. Lúc đó, Đấng đã được “TREO LÊN” trên thập tự giá sẽ ngồi trên ngai vinh hiển, và MỖI NGƯỜI theo thứ tự riêng, sẽ RA KHỎI nấm mồ và XUẤT HIỆN trước tòa án của Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Cha, ngày đó, chúng con sẽ ở BÊN HỮU Ngài và ĐỒNG TRỊ với Ngài! Amen. |
26 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/202426 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:34-43. Dân chúng thắc mắc: “Thánh kinh nói Chúa Cứu Thế sống vĩnh viễn, sao Thầy bảo Ngài bị treo lên. Thầy muốn nói ai?”… Dân Do-thái vẫn NGOAN CỐ. Dù Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt, họ vẫn KHÔNG TIN Ngài. Thật đúng như lời tiên tri Ê-sa đã nói: “Thưa Chúa, AI TIN lời giảng của chúng con? Ai NHẬN quyền năng của cánh tay Ngài?” Tuy nhiên, có nhiều người trong giới lãnh đạo Do-thái tin Chúa Giê-xu mà không dám công nhận, vì sợ phái Pha-ra-si khai trừ. Họ thích được loài người tán tụng hơn là Thượng Đế khen ngợi. Thưa Cha, xin giúp chúng con phải biết tận dụng những CƠ HỘI hiện tại. Chúa Giê-xu nói: "ÁNH SÁNG còn ở với các con ít lâu. Hãy BƯỚC ĐI khi còn ánh sáng, và hãy tin vào ánh sáng." Cha ôi, THỜI GIAN để làm điều tốt cho thế giới rất ngắn ngủi và có hạn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: NGAI ÂN ĐIỂN không phải lúc nào cũng còn đó. Ngày kia, nó sẽ bị dời đi và NGAI PHÁN XÉT sẽ được dựng lên ở vị trí của NGAI ÂN ĐIỂN. Cánh CỬA cứu rỗi KHÔNG PHẢI lúc nào cũng mở. Một ngày nào đó, cánh CỬA ấy sẽ ĐÓNG LẠI mãi mãi. Con đường đến NGAI ÂN ĐIỂN một ngày nào đó sẽ bị CHẶN lại, và sẽ CHẲNG còn gì ngoài CÁI HỒ cháy rực lửa và diêm sinh. Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, THỜI GIAN của chúng con ở trên đất là ngắn ngủi và có hạn. Xin giúp chúng con biết SỬ DỤNG nó một cách hiệu quả. Cho chúng con biết “bước đi KHI CÒN ánh sáng.” Giúp chúng con biết tận dụng thì giờ để ĐỌC KINH THÁNH. Cho chúng con biết tận dụng thì giờ để CẦU NGUYỆN. Giúp chúng con biết tận dụng cơ hội để LOAN BÁO Tin lành. Cho chúng con biết dành thì giờ để ĐẾN NHÀ CHÚA hằng tuần. Giúp chúng con biết DỐC SỨC vào công việc thiêng liêng. Cho chúng con quyết tâm BƯỚC ĐI trong ánh sáng. Giúp chúng con nhớ luôn rằng BẢN CHẤT của địa ngục chính những CƠ HỘI đã bị bỏ lỡ. Chúa ôi, ĐỪNG để chúng con giống như các lãnh đạo Do-thái: tin Chúa Giê-xu mà KHÔNG dám công nhận, vì sợ bị khai trừ. Xin cho chúng con THÍCH được Thượng Đế khen ngợi, hơn là được loài người tán tụng. Amen. |
27 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/202427 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:44-50. Chúa Giê-xu nói với đoàn dân: “Ai TIN tôi là TIN Thượng Đế. Ai THẤY tôi là THẤY Đấng đã sai tôi. Tôi là Ánh sáng đến trần gian. Ai tin tôi không còn lẩn quẩn trong bóng tối. “Người nào nghe lời tôi mà KHÔNG vâng giữ, tôi cũng KHÔNG kết tội, vì lần này tôi đến trần gian KHÔNG phải để kết tội, nhưng để CỨU VỚT. Nhưng ai CHỐI BỎ tôi, không chịu tiếp nhận lời tôi, đều sẽ BỊ KẾT TỘI: chính lời tôi nói hôm nay sẽ KẾT TỘI họ trong Ngày phán xét cuối cùng.” Thưa Cha, chúng con nhận ra “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu PHÁN XÉT” (Hê- 9:27). Thế giới KHÔNG phải lúc nào cũng diễn ra như hiện tại: Mua và bán, gieo và gặt, trồng và dựng, kết hôn và cưới gã… nhưng các điều này sẽ KẾT THÚC. Các NGÂN HÀNG cuối cùng sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Các sàn giao dịch CHỨNG KHOÁN sẽ không còn. Các NGHỊ VIỆN sẽ bị giải tán. MẶT TRỜI sẽ không còn mọc và lặn nữa… Có một sự PHÁN XÉT sắp tới! KÈN sẽ vang lên. KẺ CHẾT sẽ được sống lại mà không bị hư nát. NGƯỜI SỐNG sẽ được biến hóa. Mọi người, mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, sẽ đứng trước một “TÒA LỚN VÀ TRẮNG” (Khải 20:11). Mỗi người sẽ bị Chúa XÉT XỬ. KẺ ÁC sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời, còn NGƯỜI CÔNG CHÍNH sẽ vào sự sống đời đời. Đây là những SỰ THẬT khủng khiếp và cần phải được cảnh báo! Không có gì ngạc nhiên khi Phê-lít RUN SỢ lúc tù nhân Phao-lô diễn thuyết về “sự công chính, sự tiết độ và sự PHÁN XÉT tương lai” (Công vụ 24:25.) Tuy nhiên, người tin Chúa Giê-xu sẽ KHÔNG phải sợ hãi, KHÔNG bị lên án và KHÔNG có nỗi kinh hoàng. Bởi vì “KHÔNG CÒN sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 8:1). Tất cả người tin Chúa đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế” (II Cô-rinh-tô 5:10). Nhưng KHÔNG PHẢI là tòa hình phạt, mà là nơi để NHẬN phần thưởng (Cô-rinh-tô 3:13-14). Cảm tạ Cha, nhờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con không còn bị LÊN ÁN. Không còn RUN SỢ. Không còn bị KẾT TỘI. Không còn KINH HOÀNG. Không còn bị ĐOÁN PHẠT. Không còn sợ HỒ LỬA ĐỜI ĐỜI. Amen. |
28 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/202428 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:1-5. Chúa Giê-xu biết Ngài sắp kết thúc chức vụ trên đất với sự CHỊU KHỔ và CHỊU CHẾT vì tội lỗi loài người. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, trái tim Ngài vẫn TRÀN NGẬP tình yêu thương dành cho các môn đệ. Kinh Thánh nói rằng Ngài YÊU THƯƠNG họ “cho đến cuối cùng.” Nghĩa là Chúa YÊU THƯƠNG họ một cách hoàn hảo, vô điều kiện và vĩnh viễn. Cảm tạ Cha đã YÊU THƯƠNG chúng con. Chúa YÊU TRƯỚC KHI chúng con yêu Ngài. Chúa YÊU đến nỗi đã gánh lấy tội lỗi của chúng con và chết thay cho chúng con trên thập tự giá. Chúa YÊU chúng con nhiều đến mức, đã đến thế gian để CỨU SỐNG chúng con. Ngài đã YÊU những kẻ thuộc về Ngài, thì cứ YÊU cho đến cùng. Thưa Cha, “Chúa luôn luôn YÊU THƯƠNG dân Chúa với TÌNH YÊU VĨNH CỬU” (Giê-rê-mi 31:3). KHÔNG ĐIỀU NÀO có thể ngăn cách chúng con với tình YÊU THƯƠNG của Thượng Đế. Cái chết hay cuộc sống KHÔNG THỂ ngăn cách chúng con với tình yêu Chúa. Thiên sứ hay ác quỷ KHÔNG THỂ chia cách chúng con với tình yêu Chúa. Tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai KHÔNG THỂ ngăn cách chúng con với tình yêu Chúa. Quyền lực uy vũ, trời cao, vực thẳm KHÔNG THỂ chia cách chúng con với tình yêu Chúa. Bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng CHẲNG BAO GIỜ phân cách nổi chúng con với TÌNH YÊU của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế, Chúa chúng con (Rô-ma 8:38-39). Cảm tạ Chúa, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc đời, chúng con VẪN ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG một cách hoàn hảo, vô điều kiện và vĩnh viễn. Cha ôi, chúng con KINH NGẠC khi xem xét tất cả những gì Chúa ĐÃ làm, ĐANG làm, và SẼ làm trong cuộc đời chúng con. Việc Ngài YÊU THƯƠNG chúng con như vậy nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng con. Thưa Chúa, KHÔNG AI trong chúng con có công đức gì để được Chúa yêu thương. Điều chúng con XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC chỉ là hỏa ngục đời đời. Cho dù chúng con KHÔNG xứng đáng, thì Chúa Giê-xu cũng không bao giờ từ chối YÊU THƯƠNG chúng con. Chúa tiếp nhận ai thì Ngài luôn YÊU MẾN. Chúa YÊU ai, thì Ngài YÊU cho đến cùng. Cảm tạ Cha, khi đến với Cha, Ngài sẽ KHÔNG bao giờ XUA ĐUỔI chúng con” (Giăng 6:37). Amen. |
29 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/202429 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:6-15. Chúa Giê-xu gặp gỡ NHÓM MƯỜI HAI môn đệ, trong một khung cảnh riêng tư. Trước khi dùng bữa, Chúa LÀM CÔNG VIỆC của người đầy tớ hèn mọn là RỬA CHÂN cho các môn đệ. Chúa giải thích rằng đây là một BÀI HỌC cụ thể. Chúa sẵn sàng PHỤC VỤ một cách KHIÊM NHƯỜNG, nên các môn đệ buộc phải làm như vậy. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đã nêu gương KHIÊM NHƯỜNG qua việc rửa chân cho các môn đệ. Thái độ của Chúa trái ngược với các môn đệ, đang TRANH CÃI xem ai là người lớn nhất trong NHÓM MƯỜI HAI (Lu-ca 22:24 ). Lúc Chúa làm NHIỆM VỤ thấp hèn này, họ đã sững sờ và im lặng. Ông Phi-e-rơ vô cùng KHÓ CHỊU với việc Chúa rửa chân cho mình, nói: “Con CHẲNG DÁM để Chúa rửa chân cho con” (Giăng 13:8a). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Không có tội lỗi nào xúc phạm đến Thiên Chúa và gây tổn thương cho tâm hồn cho bằng tính KIÊU NGẠO. Không có ân sủng nào được khen ngợi cho bằng sự KHIÊM NHƯỜNG.” Vậy, “Hãy mặc lấy sự KHIÊM NHƯỜNG.” “Ai HẠ MÌNH xuống sẽ được tôn lên”. “Hãy có ĐỒNG TÂM TÌNH như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng KHÔNG XEM sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã TỪ BỎ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, Ngài… TỰ HẠ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (I Phi-e-rơ 5:5; Lu-ca 18:14; Phi-líp 2:5-8). Thưa Cha, ngoài gương KHIÊM NHƯỜNG, Chúa Giê-xu cũng đã nêu gương YÊU THƯƠNG. Chúa muốn chúng con YÊU THƯƠNG người khác nhiều đến mức, chúng con nên VUI VẺ LÀM bất cứ điều gì có thể, để mang lại hạnh phúc cho người khác. Chúng con nên VUI MỪNG lúc làm việc tử tế, ngay cả trong những việc NHỎ NHẶT nhất. Chúng con nên coi việc YÊU THƯƠNG là một niềm vui, ngay cả khi phải trả giá bằng sự HY SINH và TỪ BỎ bản thân. Cha ôi, BÀI HỌC trước mắt chúng con có vẻ rất đơn giản; nhưng TẦM QUAN TRỌNG của nó rất lớn. KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG chính là những ân sủng mà mọi người đều có thể HIỂU và LÀM được. Người tín hữu NGHÈO KHỔ nhất và NGU DỐT nhất, cũng có thể mỗi ngày sống KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG. Amen. |
30 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/202430 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:16-20. Cuộc đời Chúa Giê-xu là một hình ảnh phục vụ đầy YÊU THƯƠNG. Tình yêu của Chúa là mẫu mực của chúng con. Chúa Giê-xu dạy: “Các con hãy YÊU THƯƠNG nhau, như Ta đã YÊU THƯƠNG các con” (Giăng 15:12). Chúa hứa rằng nếu chúng con LÀM THEO ý muốn của Ngài và HỌC CÁCH SỐNG hy sinh, chúng con sẽ TÌM ĐƯỢC hạnh phúc đích thực. Tình yêu Chúa GẮN KẾT chúng con lại với nhau và dẫn chúng con đến việc PHỤC VỤ những người đang cần giúp đỡ. Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG BAO GIỜ ngừng yêu thương và phục vụ Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Chúa đã RỬA CHÂN cho các môn đồ để làm cho họ cảm thấy ĐƯỢC YÊU THƯƠNG và hiểu được ý nghĩa của việc PHỤC VỤ. Cha ôi, chúng con cũng nên TRAO TÌNH YÊU này, cho những người hèn mọn nhất trong xã hội. Chúa nói: “Nếu các con BIẾT những điều nầy và LÀM THEO thì được phước” (13:17). Chúa dạy rằng KIẾN THỨC TÔN GIÁO sẽ vô ích, nếu không đi kèm với thực hành. Chúa đang CẢNH BÁO các môn đồ: Họ sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực sự hạnh phúc trong sự hầu việc Chúa, nếu họ hài lòng với một KIẾN THỨC TRỐNG RỖNG và KHÔNG SỐNG theo sự hiểu biết của mình. Chúa ôi, giúp chúng con ghi nhớ lẽ thật này để chúng con sẽ KHÔNG NGỒI YÊN trong sự vô tín hoặc sự không vâng lời. Khi biết những gì chúng con PHẢI trở thành, PHẢI tin tưởng và PHẢI làm mà KHÔNG LÀM, thì chúng con CÓ TỘI trước mặt Chúa. Khi biết rằng Cơ đốc nhân phải KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG, mà chúng con lại tiếp tục KIÊU NGẠO và ÍCH KỶ, thì chúng con càng CHÌM SÂU trong hố tội lỗi. Cha ôi, “ai BIẾT điều tốt cần phải làm mà không làm, thì PHẠM TỘI” (Gia-cơ 4:17). Lạy Chúa, xin cho chúng con NHÌN THẤY như Chúa đã nhìn thấy, có lòng THƯƠNG XÓT như Chúa đã thương xót. Xin ban cho chúng con một TRÁI TIM luôn sẵn sàng yêu thương. Xin cho chúng con một TẤM LÒNG nhân hậu đối với những người đau khổ. Xin ban cho chúng con một TRÁI TIM luôn dành chỗ cho những người khốn cùng trên khắp thế giới. Cha ôi, giúp chúng con nhạy bén trước sự THÔI THÚC CỦA CHÚA, để luôn sẵn sàng LÀM VIỆC TỐT cho nhiều người khác. Amen. |
31 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/202431 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:21-30. Trong giờ ăn tối, Chúa tiết lộ: “Ta cho các con biết, trong các con có một người PHẢN BỘI Ta!” Các môn đệ hoang mang nhìn nhau không biết Ngài nói về ai. Phi-e-rơ ra dấu bảo Giăng hỏi Chúa. Giăng nói: “Thưa Chúa, người đó LÀ AI?" Chúa đáp: “Người LẤY miếng bánh ta sắp nhúng đây.” Chúa NHÚNG BÁNH rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa bảo Giu-đa; “Việc con LÀM, hãy LÀM cho nhanh!” Những người ngồi chung quanh không hiểu Chúa nói về việc gì… Lấy miếng bánh xong, Giu-đa vội vã RA ĐI trong đêm tối. Thưa Cha, chúng con nhận ra Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người vốn ăn chung bàn với Chúa đã quay lại PHẢN CHÚA (Thi 41:9). Giu-đa là kẻ thù của Chúa, đã Ở NGAY trong nhà Chúa (Ma-thi-ơ 10:36). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong BA NĂM, Giu-đa không chỉ ở trong MỐI LIÊN HỆ gần gũi nhất có thể, mà còn ở SỰ THÂN MẬT gần gũi nhất với Chúa Cứu Thế. Giu-đa từng là THỦ QUỸ trong Nhóm Mười Hai. Giu-đa hàng ngày đã LẮNG NGHE lời rao giảng của Chúa Giê-xu khi Ngài dạy dỗ dân chúng. Anh ấy đã CHỨNG KIẾN hầu hết các phép lạ diệu kỳ của Chúa. Giu-đa còn CHIÊM NGƯỠNG cuộc sống riêng tư hoàn hảo của Ngài. Tuy nhiên, SAU tất cả những điều này, Giu-đa vẫn CHƯA ĐƯỢC CỨU! Giống như Ca-in, Giu-đa đã RA KHỎI “sự hiện diện của Chúa.” Giống như Ba-la-am, Giu-đa đã YÊU THÍCH “tiền công của sự bất chính.” Giu-đa cố ý CHỌN LỰA không muốn trở thành một sứ đồ. Kết quả sự lựa chọn đó là Giu-đa đi vào “nơi ở của nó,” nghĩa là đi vào “cõi hư vong - hỏa ngục đời đời.” Lý do Giu-đa đào nhiệm chức vụ sứ đồ, vì anh ấy KHÔNG phải là một sứ đồ thật. Giu-đa CHƯA bao giờ thật tâm tin Chúa, cũng CHẲNG từng kinh nghiệm sự cứu rỗi. Chính vì thế, trước đó khi nói về Giu-đa, Chúa phán: “Chẳng phải Ta đã CHỌN các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà MỘT NGƯỜI trong các con là QUỶ?” (Giăng 6:70). Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con… biết TRA XÉT, để xem mình có đức tin không?… có nhận thấy Chúa Cứu Thế SỐNG trong con, và quyền năng Ngài TÁC ĐỘNG ngày càng mạnh mẽ trong con? Hay là con tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra KHÔNG PHẢI? (II Cô-rinh-tô 13:5). Amen. |
1 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/20241 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:31-38. Phần Thánh Kinh này chứa đựng một trong những MỆNH LỆNH mạnh mẽ nhất được ban cho các Cơ đốc nhân: “Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải YÊU NHAU như Ta đã yêu các con. Các con có YÊU NHAU, mọi người mới biết các con là môn đệ Ta” (13:34-35). Khi đưa ra mệnh lệnh này, Chúa Giê-xu một lần nữa BÁO TRƯỚC cái chết sắp xảy ra và sự RA ĐI của Ngài khỏi trần gian. Thưa Cha, chúng con nhận ra những lời CẢNH BÁO của Chúa: Ở đầu chương này, Chúa đã CẢNH BÁO Giu-đa. Lúc kết thúc chương này, Chúa CẢNH BÁO Phi-e-rơ. Ở giữa chương này, Chúa CẢNH BÁO các môn đệ đừng hiểu sai bản chất sự chết của Ngài (Giăng 13:31-32). Chúa CẢNH BÁO họ về sự ra đi của Ngài đang đến gần (Giăng 13:33). Chúa CẢNH BÁO các môn đệ cần phải “YÊU NHAU” (Giăng 13:34). Ngài CẢNH BÁO họ rằng chỉ bằng cách thể hiện TÌNH YÊU THƯƠNG lẫn nhau, mọi người mới có thể biết họ là môn đệ của Ngài (Giăng 13:35). Có lần một nhà truyền giáo HỎI cả lớp học Kinh Thánh: “Quý ông bà LÀM GÌ với những điều răn trong Kinh thánh?” Một bà cụ giơ tay và trả lời: “Tôi GẠCH CHÂN các ĐIỀU RĂN bằng màu xanh lam.” Được rồi, nhưng sau đó quý vị sẽ LÀM GÌ với chúng? Việc GẠCH CHÂN tất cả các điều răn bằng màu xanh lam, có thể giúp chúng ta nhận ra chúng khi đọc Kinh Thánh. Nhưng MỤC ĐÍCH của những điều răn trong Kinh Thánh là chúng ta phải TUÂN THEO, chứ không chỉ gạch chân chúng bằng màu xanh.” Thưa Chúa, giúp chúng con biết TUÂN THEO điều răn yêu thương bằng cách tìm kiếm điều tốt đẹp nhất cho người khác. Giúp chúng con biết TUÂN THEO điều răn yêu thương, bằng cách giúp cho người khác trở nên giống Chúa Giê-xu hơn (Công 8:18-24). Cha ôi, để được TRƯỞNG THÀNH trong tình yêu, đòi hỏi chúng con phải NỖ LỰC suốt đời. Chúng con sẽ gặp nhiều THẤT BẠI trong việc thực hành điều răn yêu thương. Nhưng mục tiêu của chúng con là phải TIẾP TỤC yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng con. Khi YÊU NHAU là chúng con chứng tỏ mình là môn đệ của Chúa. Khi YÊU NHAU là chúng con tôn vinh Thiên Chúa. Chúa ôi, TỪ NAY chúng con sẽ YÊU THƯƠNG NHAU tha thiết (I Phi-e-rơ 4:8). Amen. |