BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 29/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói” (Công vụ 1:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con mừng lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên. Chúng con nghe kể chuyện: Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong 40 ngày, cả ở Giê-ru-sa-lem và Ga-li-lê. “… Chúa cậy Thánh Linh ban huấn thị cho các sứ đồ Ngài đã chọn. Chúa nêu nhiều bằng cớ vững chắc, chứng tỏ Ngài đang sống sau những ngày chịu chết cách đau thương. Suốt bốn mươi ngày, Chúa cho các sứ đồ gặp Ngài nhiều lần, để dạy họ về Nước Trời. Khi họp mặt, Chúa căn dặn: “Các con đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Cha hứa, như ta đã nói trước. Vì Giăng chỉ làm lễ báp-tem bằng nước, nhưng ít ngày nữa các con sẽ được báp-tem bằng Thánh Linh… nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới” (Công 1:3-5, 8 BDY). Thưa Cha, lễ Thăng Thiên hôm nay là thời gian để chúng con suy ngẫm lời Chúa căn dặn và sứ mạng Chúa trao cho mọi người tin Chúa. Chúa căn dặn chúng con đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, nghĩa là ở lại Giê-ru-sa-lem để CẦU NGUYỆN và chờ đợi được BÁP TEM bằng Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh dành cho tất cả những người tin Chúa. Phép báp tem bằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho người tin Chúa trở nên dạn dĩ và đầy quyền năng để làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Chúng con sẽ có quyền phép xua đuổi tà linh và quyền năng chữa bệnh. Thánh Linh của Chúa ngự trên chúng con, vì Ngài đã xức dầu cho chúng con để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo khổ. Thánh Linh của Chúa sai phái chúng con công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát. Chúng con dùng quyền năng Thánh Linh ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta (Lu-ca 4:14, 18, 36).
Thưa Cha, chúng con muốn cùng với các NAM MÔN ĐỒ, đều đồng tâm kiên trì mà cầu nguyện. Chúng con muốn cùng với các NỮ MÔN ĐỒ, đều đồng tâm hiệp ý mà cầu nguyện (Công 1:13-14). Chúng con tin rằng khi cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Linh giáng xuống trên chúng con (Lu-ca 3:21-22). Chúng con sẽ bắt đầu chức vụ đầy kết qua sau khi Thánh Linh giáng trên chúng con (Lu-ca 3:21-23). Trong những ngày cuối cùng, Chúa sẽ đổ Thánh Linh Ngài trên mọi người chúng con. Chúa sẽ đổ Thánh Linh Ngài trên con trai và con gái chúng con. Trong những ngày cuối cùng, thanh niên sẽ thấy khải tượng, người già sẽ thấy chiêm bao (Công 2: 4-47). Thưa Cha, khi chúng con khao khát CẦU NGUYỆN mãnh liệt, thì Đức Thánh Linh sẽ giáng trên chúng con. Khi chúng con chuyên lo CẦU NGUYỆN và truyền giảng Đạo Chúa, thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng con (Công 6:4). Khi chúng con lên lên sân thượng CẦU NGUYỆN như Phi-e-rơ, thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng con (Công 10:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 30/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vua phải giữ bản sao này bên mình và phải nghiền ngẫm suốt những ngày vua sống trên trần gian để học tập kính sợ Chúa… và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này” (Phục truyền 17:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con môn đồ hoá những tín đồ về CÁCH HỌC KINH THÁNH. Thưa Cha, để dạy về CÁCH HỌC KINH THÁNH, trước hết con phải HỌC KINH THÁNH mỗi ngày, rồi con mới hướng dẫn họ về cách thực hành. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ HỌC KINH THÁNH. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao con dành thì giờ HỌC KINH THÁNH, và chỉ cho họ cách thực hành việc HỌC KINH THÁNH. (3) Con sẽ dạy cho họ một trong những cách HỌC KINH THÁNH đơn giản nhất, mà con đã và đang thực hiện. Thưa Cha, bây giờ con DẠY nhóm nhỏ HỌC KINH THÁNH với ba bước đơn giản: (1) Chúa NÓI gì? (2) Chúa DẠY gì? Và (3) Chúa BẢO (làm) gì? Đây là cách con HỌC KINH THÁNH và con DẠY lại cho nhóm nhỏ thự hành: Con chọn ra một phân đoạn Kinh Thánh (hoặc chọn một phân đoạn Kinh Thánh theo thứ tự, trong một sách của Kinh Thánh) và dành chừng bảy phút cho mỗi bước. (1) Bước một: Con ĐỌC chậm chậm phân đoạn Kinh Thánh đã chọn. Con tìm xem Chúa muốn NÓI với con về vấn đề (chủ đề) gì qua bản văn này. (2) Bước hai: Con suy ngẫm về phân đoạn Kinh Thánh đã chọn. Con lắng nghe Chúa muốn DẠY con điều gì qua phần Kinh Thánh này. (3) Bước ba: Con nói chuyện với Chúa. Con nói với Chúa rằng con sẽ LÀM theo điều Chúa DẠY bảo. Con vâng lời Chúa DẠY bảo cho cá nhân con.
Thưa Cha, con luôn kể cho NHÓM NHỎ biết, Đức Chúa Trời NÓI CHUYỆN với chúng con qua Kinh Thánh. Lời Chúa "có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, và dạy người trong sự công bình" (II Ti-mô-thê 3:16-17). Chúa đã ban cho chúng con Lời Ngài, nên chúng con phải dành thì giờ HỌC KINH THÁNH. Khi chúng con lấy làm VUI VẺ VỀ LUẬT PHÁP của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm LUẬT PHÁP ấy ngày và đêm, chúng con sẽ… được thạnh vượng… đời sống thuộc linh chúng con được tăng trưởng (Thi 1; Hê 5:12-14). Thưa Cha, chúng con sẽ… giữ bản Kinh Thánh bên mình, phải nghiền ngẫm nó suốt những ngày chúng con sống trên trần gian… và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này (Phục truyền 17:19). Chúng con sẽ làm theo người Bê-rê, hằng ngày nghiên cứu Thánh Kinh… (Công vụ 17:11). Chúng con… tiếp nhận lời Kinh Thánh, và trân trọng tuân giữ các điều răn của Chúa… (Châm ngôn 2: 1-5). Thưa Cha, chúng con trân trọng và làm theo Lời Chúa như Môi-se đã dạy: “… để rồi truyền lại cho con cháu mình. Chúng con tuân hành lời Kinh Thánh… để được sống lâu dài trên đất… (Phục-truyền. 32:44-47).
Thưa Cha, chúng con trân trọng, và tuân theo Lời Chúa như Đa-vít đã dạy. Chúng con coi “những điều ấy (Lời Chúa) quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; lại ngọt hơn mật, hơn cả mật chảy từ tàng ong” (Thi thiên 19:9-11). Thưa Cha, chúng con gọi Ngài là ‘Chúa, Chúa!’ thì cũng phải thực hành LỜI CHÚA dạy! (Lu-ca 6:46-49). Chúng con yêu kính Chúa, thì phải tiếp nhận và TUÂN GIỮ các điều răn Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/05/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù mà bây giờ thấy được” (Giăng 9:25)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con môn đồ hoá những tín đồ về CÁCH LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Thưa Cha, để dạy về LÀM CHỨNG, trước hết con phải là một CHỨNG NHÂN, rồi con mới dạy họ về cách LÀM CHỨNG. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ niềm vui mà con đã nhận được nhờ LÀM CHỨNG. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao con đi LÀM CHỨNG, và chỉ cho họ cách thực hành việc LÀM CHỨNG. (3) Con sẽ dạy họ một trong những cách LÀM CHỨNG đơn giản nhất, mà con đã và đang thực hiện. Thưa Cha, hôm nay con dạy nhóm nhỏ LÀM CHỨNG bằng cách kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Mục đích của bài làm chứng bản thân là trình bày cách nào, con đã tiếp nhận Chúa và Chúa Cứu Thế đã ảnh hưởng đến đời sống con như thế nào (I Giăng 1:1-4). Con sẽ kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI CON cho nhóm nhỏ nghe, gồm ba điểm: (1) Cuộc sống của con như thể nào trước khi tin Chúa; (2) Thế nào con biết Chúa và tin Chúa; (3) Những thay đổi xảy ra với con sau khi tin Chúa. Thưa Cha, con nhận ra CÂU CHUYỆN PHAO-LÔ cũng có một cấu trúc tương tự: (1) TRƯỚC KHI tin Chúa, Phao lô sốt sắng bắt bớ các tín hữu. (2) CƠ HỘI tin Chúa là có một ánh sáng chói lòa xung quanh khi ông đang đi xuống Đa mách, và ông nghe tiếng Chúa hỏi tại sao ông bức hại Ngài. (3) Phao lô thành thật kể lại tiến trình thay đổi diễn ra trong đời sống, SAU KHI ông tin Chúa. Ông ngừng việc bắt bớ những người tin Chúa, và trở thành một nhà truyền giáo thành công cho Chúa, mang Tin lành đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới (Công 22:1-11; 26:1-23). Thưa Cha, con sẽ dạy mỗi người tin Chúa trong NHÓM NHỎ, viết ra CÂU CHUYỆN ĐỜI HỌ để làm chứng về Chúa.
Thưa Cha, mỗi chúng con đều có một CÂU CHUYỆN về cách nào chúng con tin Chúa. CÂU CHUYỆN này là một công cụ hữu hiệu, để kể lại cho những người khác về Tin lành cứu rỗi. Nhờ đó, nhiều người nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con nhớ lại một người mù được Chúa chữa lành trước đây, cũng đã làm chứng rất hữu hiệu qua CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH: “… Tôi chỉ biết một điều, ấy là TRƯỚC tôi đã mù mà BÂY GIỜ thấy được” (Giăng 9:25). Sứ đồ Giăng cũng làm chứng qua CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH: … Tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh em có thế cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế” (I Giăng 1: 3 BDY).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN với mỗi chúng con: “Con hãy về nhà, THUẬT LẠI những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Thưa Cha, vâng, chúng con sẽ đi, rao truyền khắp các tỉnh thành những điều lớn lao, mà Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng con (Lu-ca 8:39). Chúng con "… vừa ĐI vừa KHÓC đem giống RA RẢI, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình" (Thi 126:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá những tín hữu về ĐẢM BẢO CỦA SỰ CỨU RỖI. Thưa Cha, con thấy hầu hết những người tin Chúa đều có đời sống thay đổi, và dạn dĩ LÀM CHỨNG với CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Tuy nhiên, vẫn có vài tân tín hữu chưa sẵn sàng cho việc môn đồ hoá, chỉ vì họ không hưởng được niềm vui của sự cứu rỗi do nghi ngờ. Thưa Cha, con nhớ lại có người đã hỏi: “Tôi đã tin Chúa trong một buổi truyền giảng. Sau đó, nhiều lần tôi không cảm thấy tôi là một tín đồ. Nhiều khi tôi cảm thấy cách xa Chúa và không biết mình đã thực sự được cứu chưa?” Trường hợp khác: “Tôi mới tin Chúa được ít lâu, tôi vẫn vui mừng trong Chúa. Nhưng tôi e ngại không biết niềm vui này có kéo dài được không. Nhiều khi tôi cho rằng mình phải làm một điều gì để được hưởng ơn cứu rỗi.” Thêm một trường hợp nữa: “Tôi thành thực nói là từ khi tôi tin Chúa tới nay, tôi không cảm thấy có sự gì khác biệt. Tôi thắc mắc không biết có gì đã thực sự xảy ra cho tôi không, và Chúa đã thực hiện điều gì khi Ngài cứu một người?”
Thưa Cha, xin giúp con giải thích cho những vị ấy… À, con nhớ lại rồi. Nhiều năm trước con đã gặp trường hợp tương tự và Chúa đã giúp con giải thích: Cảm xúc không phải là một bằng chứng chính xác về sự cứu rỗi. Các cảm xúc đôi khi có thể khiến lầm lạc, nhưng Lời Kinh Thánh thì không. Nguồn bảo đảm cho sự cứu rỗi chính là Lời Chúa và bằng những cuộc đời biến đổi. Thánh Kinh đã bày tỏ: SỰ THẬT 1. Nhờ tin Chúa Giê-xu, chúng con có thể biết mình có sự sống vĩnh phúc (I Giăng 5:13). SỰ THẬT 2. Những người đặt niềm tin nơi Chúa, đều được quyền làm con cái Chúa (Giăng 1:12-13). SỰ THẬT 3. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con sự sống vĩnh phúc, và sự sống này ở trong Con Ngài (I Giăng 5: 11-12). SỰ THẬT 4. Chính Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng con rằng, chúng con là con cái Thượng Đế (Rô-ma 8:16).
Thưa Cha, con tiếp tục nói với nhóm nhỏ, về bằng chứng của sự cứu rỗi: Nếu một người đã tin Chúa, thì sẽ mong muốn vâng giữ điều răn Chúa (I Giăng 2:3). Người sẽ yêu mến và suy ngẫm Lời Chúa (Thi-thiên 119:97). Người sẽ được Chúa đáp lời cầu nguyện (Giê-rê-mi 33:3). Người sẽ yêu thương anh chị em mình (I Giăng 3:14-15). Người sẽ gọi Thượng Đế bằng Cha (Rô-ma 8:15-16). Con cảm tạ Cha, họ đã nhận ra được các bằng chứng đó; vì thế con tiếp tục môn đồ hoá họ về CÁCH LÀM CHỨNG qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Thưa Cha, chúng con, người người đều đều vui mừng kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Nhà nhà đều vui mừng kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Chẳng những kể chuyện, mà còn hát lên để LÀM CHỨNG: “Nầy là TRUYỆN KÝ tôi, bản hát của tôi. Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi. Nầy trang sử tôi, nầy bản ca của tôi. Ngợi tôn Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi…” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con” (Ê-sai 44:3b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá những tân tín hữu về BÍ QUYẾT ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH. Thưa Cha, để dạy về bí quyết được đầy dẫy Thánh Linh, trước hết con phải là người ĐẦY DẪY THÁNH LINH mỗi ngày, rồi con mới hướng dẫn họ về BÍ QUYẾT. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ ĐẦY DẪY THÁNH LINH. (2) Con nói cho nhóm nhỏ biết tại sao phải có đời sống ĐẦY DẪY THÁNH LINH, và chỉ cho họ BÍ QUYẾT được đầy dẫy Thánh Linh. (3) Con sẽ dạy cho họ BÍ QUYẾT đơn giản nhất, mà con đã và đang áp dụng. Thưa Cha, con DẠY nhóm nhỏ BÍ QUYẾT ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH với ba bước đơn giản: THỨ NHẤT, chúng con phải ăn năn mọi tội lỗi, vì được ĐẦY DẪY THÁNH LINH nghĩa là được Thánh Linh hướng dẫn mọi khía cạnh của đời sống. Chúng con không thể được Thánh Linh đầy dẫy, nếu không để Ngài điều khiển mọi sự. THỨ HAI, chúng con phải vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Người ĐẦY DẪY THÁNH LINH dù gặp khó khăn, vẫn muốn vâng lời Đức Chúa Trời, vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa (II Cô 5:7-9). Bất cứ khi nào chúng con trả giá cho đức tin mình, thì QUYỀN NĂNG THÁNH LINH sẽ hành động giữa chúng con. THỨ BA, chúng con phải khao khát được ĐẦY DẪY THÁNH LINH (Giăng 7:37-39).
Thưa Cha, chúng con nhận ra Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đấng có cá tính và có nhân cách. Đức Thánh Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh đến để nhắc nhở chúng con về những gì Chúa Cứu Thế đã dạy, để ban quyền năng cho chúng con, để giúp chúng con sống thánh thiện; đồng thời để an ủi, hướng dẫn, và chăn dắt chúng con. Thưa Cha, không có quyền năng Thánh Linh, thì chúng con không thể thực hiện sứ mạng môn đồ hoá muôn dân. Thánh Linh chẳng những được gọi là Đấng An Ủi, mà còn là Đấng cáo trách tội lỗi để dắt đưa tội nhân đến với Chúa Cứu Thế.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã đổ Thánh Linh của Ngài trên dòng dõi chúng con và ban phước lành trên hậu tự chúng con (Ê-sai 44:3). Ngợi khen Cha, vì Chúa sẽ không ẩn mặt với chúng con nữa. Chúa sẽ đổ Thần Linh của Ngài trên nhà Y-sơ-ra-ên và trên chúng con (Ê-xê 39:29). Chúng con biết ơn Cha, vì Chúa sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi xác thịt. Con trai và con gái chúng con sẽ nói tiên tri; những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Chúng con tạ ơn Cha, vì Chúa cũng đổ Thần của Ngài trên chúng con (Giô-ên 2:28-29). Chúng con chúc tụng Cha, vì Chúa sẽ đổ Thần của ơn phước và của sự nài xin xuống chúng con (Xa-cha-ri 12:10). Thưa Cha, xin giúp chúng con được mặc lấy QUYỀN NĂNG THÁNH LINH để làm nhiều việc cho Đức Chúa Trời. Hơn bao giờ hết, chúng con trước tiên cần được Thánh Linh đầy dẫy, sau đó mới có thể “đi khắp thế gian, công bố Phúc Âm cho cả nhân loại” (Mác 16:15). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá tân tín hữu về cách thức ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. Thưa Cha, để dạy về cách thức, trước hết con phải là người được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TỤC MỖI NGÀY, rồi con mới hướng dẫn họ về CÁCH THỨC. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những tai hại mà con đã trải nghiệm, do việc KHÔNG ĐƯỢC được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. (2) Tại sao phải được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. (3) CÁCH THỨC đơn giản nhất để được được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY. Thưa Cha, con nói cho mọi người biết rằng, để được được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TỤC MỖI NGÀY: (1) Chúng con phải LIÊN TỤC giữ vững ĐỨC TIN sống động nơi Chúa Cứu Thế (Ga-la-ti 3:5). (2) Lòng chúng con phải thấm nhuần LỜI DẠY của Chúa Cứu Thế (Cô-lô-se 3:16). (3) Chúng con phải CẦU NGUYỆN, cảm tạ, ngâm thi thiên, hát thánh ca với lòng tri ân Thượng Đế (I Cô-rinh-tô 14:15), và (4) Chúng con phải LÀM ĐIỀU mà Thánh Linh mong muốn như: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ (Ga-la-ti 5:22).
Thưa Cha, khi chúng con tin Chúa, thì Thánh Linh đến sống trong chúng con đời đời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cũng muốn chúng con đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, nghĩa là “phải LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:8). Đầy dẫy Thánh Linh không phải xảy ra một lần đủ cả. Nhưng chúng con phải kinh nghiệm được sự đổi mới LIÊN TỤC, qua việc LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:22-24). Chúng con được ban cho Thánh Linh sau khi tin Chúa, nhưng cũng phải LIÊN TỤC được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để thờ phương, phục vụ, và làm chứng (Công 4:31-33). Nhờ được LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, chúng con được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi khi LÀM CHỨNG, và tăng thêm can đảm cùng QUYỀN NĂNG để rao giảng Tin lành.
Thưa Cha, xin giúp chúng con LIÊN TỤC giữ vững đức tin nơi Chúa, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Ga-la-ti 3:5). LIÊN TỤC học Kinh Thánh, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Cô-lô-se 3:16). LIÊN TỤC cầu nguyện, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (I Cô-rinh-tô 14:15). LIÊN TỤC sản sinh hoa trái Thánh Linh, để được đầy dẫy Thánh Linh LIÊN TIẾP MỖI NGÀY (Ga-la-ti 5:22). Thưa Cha, chúng con biết các tác giả Kinh Thánh không thể kể lại, tất cả những lần các tôi tớ Chúa được LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh, nhưng cũng đã kể lại ít nhất BA LẦN, Phi-e-rơ LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Công 4:8; 4:31; 2:4). Kinh Thánh cũng kể lại ít nhất HAI LẦN, Phao-lô LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh (Công 9:17; 13:9). Thưa Cha, xin cho chúng con nhớ luôn rằng, chúng con chỉ có thể hoàn thành Đại Mạng Lịnh bằng sự cầu nguyện… LIÊN TỤC cầu nguyện… và LIÊN TIẾP cầu nguyện! Chúng con chỉ có thể hoàn thành Đại Mạng Lịnh bằng đời sống đầy dẫy Thánh Linh… LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh … và LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói” (Công vụ 2:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá tân tín hữu về cách thức THAM GIA với Ba Ngôi Thiên Chúa để THÀNH LẬP HỘI THÁNH MỚI. Thưa Cha, ngày mai là lễ kỷ niệm Thánh Linh Giáng Lâm. Hơn hai ngàn năm trước, khi THÁNH LINH GIÁNG LÂM, Ngài làm cho TẤT CẢ 120 môn đồ được ĐẦY DẪY Thánh Linh, MỖI NGƯỜI bắt đầu nói một ngoại ngữ do Thánh Linh chỉ bảo (Công vụ 2:4). Ông Lu-ca kể chuyện: Chúa đổ THẦN Ngài trên mọi người, ông Phi-e-rơ giảng một bài có 3.000 người tin Chúa, và hội thánh đầu tiên được thành lập tại Giê-ru-sa-lem (Công vụ 2). Thưa Cha, để dạy về cách thức THAM GIA với Ba Ngôi Thiên Chúa thành lập hội thánh mới, trước hết con phải là người THAM GIA VỚI CHÚA trước đó, rồi con mới hướng dẫn họ về CÁCH THỨC. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ những phước hạnh mà con đã trải nghiệm, do việc THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới. (2) Tại sao phải thành lập hội thánh mới. (3) CÁCH THỨC đơn giản nhất để THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới.
Thưa Cha, con nhận ra sự thành lập hội thánh là công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Cha từ trong cõi đời đời, đã sắp đặt chương trình thành lập hội thánh. Kế đó, Đức Chúa Con từ trời đến trần gian, để làm xong sự cứu rỗi cho loài người tội lỗi, qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Linh được sai đến vào ngày lễ Ngũ Tuần, để bắt đầu xây dựng hội thánh Chúa trong thế gian. Thưa Cha, con sẽ tiếp tục nói cho những người trong nhóm nhỏ, về cách thức để THAM GIA VỚI CHÚA thành lập hội thánh mới: THỨ NHẤT, chúng con phải được đầy dẫy Thánh Linh… LIÊN TỤC đầy dẫy Thánh Linh … và LIÊN TIẾP đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày (Công vụ 1:14; 2:4). THỨ HAI, chúng con phải loan báo Tin lành cứu rỗi (Công vụ 2:13-16). THƯA BA, chúng con kêu gọi người ta ăn năn, tin nhận Chúa và chịu báp tem (Công vụ 2;37).
Thưa Cha, chúng con phải được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng làm chứng và thành lập hội thánh. Chúng con phải LIÊN TỤC được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng đưa dắt thêm người tin Chúa và thành lập thêm hội thánh. Chúng con phải LIÊN TIẾP được đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để có quyền năng “làm cho nhiều người nghe đạo thì tin Chúa,” và thành lập được hội thánh (Công vụ 4:4). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm “số người tin Chúa càng ngày càng thêm, nam nữ đều đông lắm” để thành lập hội thánh (Công vụ 5:14). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm cho “số môn đồ càng thêm lên” để thành lập hội thánh (Công vụ 6:1). Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con sẽ nhận lấy quyền năng, và làm cho “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ… thêm lên nhiều lắm” để thành lập hội thánh (7:4). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét” (Giăng 16:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay là ngày kỷ niệm THÁNH LINH GIÁNG LÂM, con sẽ môn đồ hoá các tín hữu về VAI TRÒ của THÁNH LINH trong việc thành lập hội thánh. Thưa Cha, để dạy về VAI TRÒ của THÁNH LINH, con trước hết phải là người tham gia với Chúa Thánh Linh. Con dạy bằng cách: (1) Chia sẻ tiếp tục những phước hạnh mà con đã trải nghiệm, do việc THAM GIA với Chúa Thánh Linh. (2) Kể chuyện Chúa Thánh Linh được sai đến với uy quyền tối cao, để THÀNH LẬP hội thánh. (3) Chúa Thánh Linh mời gọi nhiều người CỘNG TÁC trong việc mở mang hội thánh.
Thưa Cha, con sẽ tiếp tục nói cho nhóm nhỏ biết rằng: THỨ NHẤT, chúng con phải mong muốn THAM GIA trong việc làm chứng và mở mang hội thánh (Công vụ 2:13-36). THỨ HAI, chúng con phải nhận ra những NGƯỜI, những NƠI mà Thánh Linh đang HÀNH ĐỘNG, để đem họ đến với Chúa và gia nhập hội thánh. THỨ BA, chúng con phải nhận biết Thánh Linh ở cùng, HƯỚNG DẪN trong việc mở mang hội thánh.
Thưa Cha, con nhận ra VAI TRÒ chủ yếu của Thánh Linh là CÁO TRÁCH. Chúa CÁO TRÁCH người chưa tin về tội lỗi, về sự công bình, và sự phán xét (Giăng 16: 8). Thưa Cha, con nghe kể chuyện: “Lần kia, sau khi nghe một nhà truyền giáo rao giảng: không tin Chúa là có tội. Một nữ thân hữu đến gặp diễn giả và phản đối. Cô nói: "Tôi là người tốt. Tất cả bạn bè, thân nhân, người cùng sở đều quý mến tôi, không ai chê trách tôi được điều gì cả. Chỉ có điều tôi không quan tâm đến niềm tin, không quan tâm đến Chúa. Chỉ có một chút không quan trọng đó, mà mục sư kết tội tôi sao?" Diễn giả đáp rằng: "Giả sử bây giờ tôi bảo cô: tôi là người rất tốt, chỉ có điều tôi không quan tâm đến cha mẹ tôi, thì cô nghĩ sao?" Cô đáp: "Người không lo cho cha mẹ, không thể nào là người tốt được!" Diễn giả tiếp: "Cô biết không, Chúa là Cha chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta hơn bất cứ người nào trên trần gian này có thể yêu thương chúng ta. Ngài hi sinh thân mình để bảo vệ chúng ta khỏi tai ách nguy hiểm. Thế mà cô không quan tâm đến Ngài, như vậy có phải lẽ không?" Cô trầm ngâm suy nghĩ, mấy hôm sau cô tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, xin giúp chúng con tham gia với Chúa Thánh Linh, để đến với những người Chúa đang HÀNH ĐỘNG mà CÁO TRÁCH họ “về tội lỗi, về sự công bình, và sự phán xét.” Xin giúp chúng con làm giống như Giăng Báp tít, đi đến với những người Chúa đang HÀNH ĐỘNG mà kêu gọi (CÁO TRÁCH) mọi người ăn năn (Lu-ca 1:15; 31-20). Xin giúp chúng con làm giống như Phi-e-rơ, để đến với những người Chúa đang HÀNH ĐỘNG mà CÁO TRÁCH họ, kêu gọi họ ăn năn, nhận lãnh sự tha thứ (Công 2: 37-41). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn THAM GIA với Chúa Thánh Linh, để đến với nhiều người Chúa đang HÀNH ĐỘNG mà CÁO TRÁCH họ về tội lỗi, về sự công bình, và sự phán xét (Giăng 16: 8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con” (Thi thiên 32:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con môn đồ hoá các tín hữu về cách nhận biết THÁNH LINH HƯỚNG DẪN trong việc chứng đạo. Thưa Cha, để dạy về CÁCH NHẬN BIẾT, trước hết con phải trải nghiệm điều đó, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy bằng cách: (1) Kể lại phước hạnh mà con đã nhận được nhờ Thánh Linh HƯỚNG DẪN. (2) Thuật lại về sự cần thiết để được Thánh Linh HƯỚNG DẪN (3) Dạy cho họ CÁCH NHẬN BIẾT đơn giản nhất, mà con đã và đang áp dụng. (1) THỨ NHẤT: Nhận biết sự HƯỚNG DẪN TỰ NHIÊN của Chúa Thánh Linh. Khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca, “người vào nhà hội THEO THÓI QUEN mình” (Công 17:2). Liên tiếp trong ba tuần lễ, Phao-lô giảng luận, giải thích và minh chứng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ, chịu chết và sống lại (17:2-3). Do việc lên đền thờ cầu nguyện hằng ngày (THEO THÓI QUEN), Phi-e-rơ và Giăng chữa lành người què tại cửa Đẹp, kết quả có thêm 2.000 người tin Chúa. Số tín hữu tăng lên đến 5.000 (Công 3:1-4:4). Thưa Cha, đó sự HƯỚNG DẪN TỰ NHIÊN của Chúa Thánh Linh. (2) THỨ HAI: Nhận biết sự HƯỚNG DẪN QUA CÁC BIỂU QUYẾT CHUNG của Chúa Thánh Linh. Mặc dù Phao-lô và Phi-e-rơ đã thấy các khải tượng: Phúc Âm cũng được công bố cho người Do Thái lẫn ngoại bang, nhưng hai ông vẫn tường trình lên các nhà lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem. Các sứ-đồ và trưởng lão họp hội nghị để cứu xét việc ấy. Họ lắng nghe Phi-e-rơ, Phao-lô và Ba-na-ba báo cáo những việc diệu kỳ, Chúa đã dùng họ thực hiện giữa các dân tộc nước ngoài. Nghe tường trình xong, họ thảo luận, cầu nguyện rồi quyết định. Sau hội nghị đó, ai nấy tin chắc NHỮNG GÌ ĐÃ BIỂU QUYẾT, đều là do Thánh Linh hướng dẫn (Công 15). (3) THỨ BA: Nhận biết sự HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT của Chúa Thánh Linh. Như trường hợp Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp vào sa-mạc để làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi (Công 8: 26-38). Như việc Chúa gọi A-na-nia qua một khải tượng, để đặt tay trên mình Sau-lơ cho sáng mắt lại (9:10-19). Như việc Thánh Linh hướng dẫn Phi-e-rơ đến làm chứng cho cả nhà Cọt-nây (Công vụ 10). Như lúc Thánh Linh bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta. để làm công việc ta ấn định” (13:2). Như khi “Thánh Linh không cho (đoàn truyền giáo) giảng đạo ở Tiểu Á trong thời gian ấy” (16:6). Như khi đến My-si, họ định vào xứ Bi-thi-ni “nhưng Thánh Linh của Chúa không cho phép” (16:7). Như lúc Phao-lô thấy khải tượng: “Một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt ông van nài: xin đến xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” (16:10).
Thưa Cha, Chúa Thánh Linh sẽ HƯỚNG DẪN, trong lúc chúng con kiên trì CẦU NGUYỆN (Rô-ma 8:26-27). Khi chúng con CẦU NGUYỆN, thì sẽ được Thánh Linh hướng dẫn theo cách TỰ NHIÊN. Lúc chúng con CẦU NGUYỆN, thì sẽ được Thánh Linh hướng dẫn theo các BIỂU QUYẾT chung. Và khi chúng con CẦU NGUYỆN, thì sẽ được Thánh Linh hướng dẫn theo cách ĐẶC BIỆT. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết hăng hái VÂNG THEO những hướng dẫn của Thánh Linh. Xin giúp chúng con chẳng trễ nải LÀM THEO những hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đấng Christ Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân; trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu” (I Ti-mô-thê 1:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con nghe Chúa phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất” (Công 1:8). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì được vinh dự LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA. Con vui lắm vì được làm một CHỨNG NHÂN. Con hạnh phúc lắm, vì có thể huấn luyện các tín hữu về cách thức LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Thưa Cha, chứng nhân là người nói rằng: Điều nầy là thật, tôi thấy tận mắt, nghe tận tai và biết chắc nó bằng từng trải cá nhân. Người làm chứng là người nói thật những gì mình thấy và nghe về sự cứu rỗi (Công vụ 4:20). Đức Chúa Trời hứa ban cho người tin Chúa quyền năng để làm chứng và Ngài đã làm vậy trong ngày lễ Ngũ tuần và sau lễ Ngũ tuần (Công vụ 1:8; 4:33).
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế truyền dạy chúng con phải bắt đầu LÀM CHỨNG tại Giê-ru-sa-lem. Theo một ý nghĩa, Giê-ru-sa-lem là chỉ về nơi chúng con ở, khu vực chúng con đang sống. Thưa Cha, con nghe người ta nói rằng: "Lòng bác ái bắt đầu từ nhà mình trước." Công việc LÀM CHỨNG về Chúa cũng vậy. Chúng con phải LÀM CHỨNG bắt đầu từ nhà mình trước. Ông Anh-rê trước hết đã LÀM CHỨNG cho anh mình là Si-môn Phi-e-rơ. Ông LÀM CHỨNG bằng cách kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Ông kể lại những điều ông từng trải, chứ không kể về những điều người khác nói với ông. Ông kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH, chứ không NÓI theo những lời người khác dạy bảo ông nói.
Thưa Cha, con nhớ ông Phao-lô cũng LÀM CHỨNG bằng cách kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI qua dàn bài 4 điểm. THỨ NHẤT: Ông làm chứng về đời sống mình trước khi tin Chúa: “Trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, xấc láo. Nhưng ta đã nhận ơn thương xót, vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín” (I Ti 1:13; Công 26:4-11). THỨ HAI: Phao-lô làm chứng về trường hợp mình tin Chúa. Ông nói Chúa cứu ông bằng cách hiện ra, lúc ông đi đến thành Đa mách để bắt bớ hội thánh (Công 26: 12-18). THỨ BA: Phao-lô làm chứng về đời sống đổi mới của mình sau khi tin Chúa. Lúc tin Chúa, ông trở nên một chứng nhân can đảm, không ngừng làm chứng về Chúa Cứu Thế, dù gặp khó khăn nguy hiểm (Công 26: 19-23). THỨ TƯ: Phao-lô tóm kết CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH bằng lời khuyên mời người nghe tin Chúa. Ông xúc động để mời gọi hết thảy nghe ông LÀM CHỨNG hôm nay, đều trở nên như ông, nghĩa là tin Chúa như ông đã tin Chúa.
Thưa Cha, khi Thánh Linh giáng trên chúng con, giúp chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới (Công 1:8). Khi Thánh Linh đầy dẫy, xin giúp chúng con sẽ đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy (môn đồ hoá) họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Chúa! (Ma-thi-ơ 28:19-20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 08/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa” (Ê-phê-sô 5:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về sự THỜ PHƯỢNG CHÚA trong hội thánh. Chúng con nghe kể chuyện: “… Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh” (Công 2:40-47). Thưa Cha, chúng con nhận ra, những tín hữu đầu tiên họp chung THỜ PHƯỢNG CHÚA tại đền thờ, trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó họ thờ phượng tại NHÀ. Thưa Cha, để dạy về sự THỜ PHƯỢNG, con trước hết phải trung tín THỜ PHƯỢNG, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ trung tín THỜ PHƯỢNG CHÚA. (2) Thuật lại lẽ cần của sự THỜ PHƯỢNG CHÚA (3) Dạy cho họ biết cách THỜ PHƯỢNG CHÚA đơn giản nhất.
Thưa Cha, bây giờ con sẽ dạy cho nhóm nhỏ: (a) THỨ NHẤT, về NƠI NHÓM THỜ PHƯỢNG. Con kể cho nhóm nhỏ nghe về lễ thờ phượng của các hội thánh, trong thế kỷ đầu tiên: Hội thánh Giê-ru-sa-lem ban đầu nhóm thờ phượng tại Đền thờ của Do-thái giáo (Công 2:47), nhưng sau đó, nhóm tại NHÀ Ma-ri, mẹ của Mác (Công 12:12). Hội thánh Cô-lô-se nhóm thờ phượng tại NHÀ của Phi-lê-môn (Cô-lô-se 4:15). Đối với các tín hữu tiên khởi, điều họ quan tâm nhất, chính là LÀM CHỨNG VỀ CHÚA, chứ không phải sự xây cất đền thờ. (b) THỨ HAI, con dạy họ về NGÀY NHÓM THỜ PHƯỢNG. Con kể chuyện: Từ thời các sứ đồ, hội thánh đã giữ ngày Chúa nhật để thờ phượng Chúa, thay vì ngày thứ bảy như thời Cựu ước. Bởi vì Chúa Cứu Thế sống lại vào ngày Chúa nhật (Giăng 20:1). Thánh Linh giáng lâm vào ngày Chúa nhật (Công vụ 2:1-4). Các hội thánh đầu tiên nhóm lại vào ngày Chúa nhật (Công vụ 2:6-7). Sứ đồ Giăng gọi Chúa nhật là “Ngày của Chúa” (Khải huyền 1:1). (c) THỨ BA, con dạy họ về NỘI DUNG CỦA LỄ THỜ PHƯỢNG. Con kể chuyện về hội thánh xưa và nay thờ phượng, gồm các mục: hát, cầu nguyện, đọc thư tín của các sứ đồ, nói lời tiên tri (giảng dạy Lời Chúa) dâng tiền, dự lễ tiệc thánh.
Thưa Cha, chúng con nghe tiếng Chúa PHÁN: “Toàn thế giới hãy reo vang, trước ngai Chúa Hằng Hữu. Tôn thờ Chúa với lòng vui sướng. Đến trước mặt Ngài với tiếng hoan ca. … Hãy qua cổng Đền với lời cảm tạ, vào sân Đền với tiếng ngợi ca, cảm tạ tôn vinh Danh Đấng Cao cả. Vì Chúa Hằng Hữu toàn thiện, đức bác ái Ngài bất biến, đức thành tín Ngài tồn tại, đời đời, mãi mãi (Thi 100: 1-5 BDY). Thưa Cha, chúng con sẽ không xao lãng việc nhóm họp, như một số người thường làm (Hê 10:25). Chúng con thờ phượng Chúa với cả tấm lòng kính mến và biết ơn. Chúng con sẽ đến thờ phượng Chúa với tấm lòng tận hiến và vui mừng. Chúng con sẽ đến thờ phượng Chúa mỗi tuần, để nhận lãnh phước lành của Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 18:20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 09/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, chúng con nghe Chúa PHÁN qua Phao-lô: “… anh em không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Thưa hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH ĐỐI DIỆN VỚI SỰ BẮT BỚ. Để dạy về SỰ BẮT BỚ, con trước hết phải là người trải nghiệm SỰ BẮT BỚ. Con dạy cho nhóm nhỏ bằng cách: (1) Chia sẻ những lần con đã trải nghiệm SỰ BẮT BỚ. (2) Kể lại những CUỘC BẮT BỚ trong lịch sử Hội thánh. (3) Bày tỏ thái độ cần có, trước SỰ BẮT BỚ. Thưa Cha, THÁI ĐỘ trước sự bắt bớ: (a) THỨ NHẤT, trung thành với Đức Chúa Trời. Chúng con phải chấp nhận tù đày, nhận lấy cái chết để giữ lòng trung thành với Chúa. Đứng trước toà án, chúng con mạnh dạn trả lời: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (Công 5:29). (b) THỨ HAI, tha thứ cho người bắt bớ mình. Ông Ê-tiên, trước khi bị ném đá đến chết, đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội nầy cho họ!” (Công 7:60). (c) THỨ BA, vui mừng trong sự bắt bớ. Các sứ đồ sau khi bị đánh đòn và được ra về, họ “vui mừng vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa” (Công 5:41). (d) THỨ TƯ, cứ tiếp tục loan báo Tin lành. Cho dù gặp cơn bắt bớ dữ dội, nhưng chúng con “hằng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà nầy sang nhà khác… cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ” (Công vụ 5:42).
Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Nhiều năm trước, một thanh niên (Abdul) đã dâng đời sống mình cho Chúa. Anh là người Hồi giáo, khi tin Chúa, cha mẹ của anh trở nên giận dữ và bảo anh đừng theo Chúa nữa, vì anh đang mang sự sỉ nhục và xấu hổ đến cho gia đình. Lúc đầu anh muốn cải lại với họ giống như cách họ nói với anh. Tuy nhiên, trước đó vài ngày anh đã đọc được những lời này trong Kinh Thánh: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho KẺ BẮT BỚ các con” (Ma-thi-ơ 5:44). Anh quyết định vâng lời Chúa, tiếp tục yêu thương, tôn trọng cha mẹ mình và cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Anh nói với họ rằng, anh quyết tâm theo Chúa, vì Ngài là Chúa Cứu Thế của anh. Cha mẹ anh giận dữ hơn, nhưng khi anh tiếp tục là một đứa con trung tín, ngoan hiền và cầu nguyện cho họ mỗi ngày, một thời gian sau cha mẹ anh cũng tin nhận Chúa Giê-xu. Bây giờ cả gia đình Abdul đều hết lòng theo Chúa.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa NÓI: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Ma-thi-ơ 5:11-12). Xin Cha giúp chúng con sẵn sàng “không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 10/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Linh hồn tôi đeo theo Chúa; tay hữu Chúa nâng đỡ tôi” (Thi Thiên 63:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÚA. Chúng con nghe Chúa Giê-xu kể chuyện: “Ta là người chăn từ ái. Người chăn từ ái sẵn lòng hy sinh tính mạng vì đàn chiên… Ta là người chăn từ ái: Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Chiên quen TIẾNG Ta và VÂNG theo tiếng Ta. Ta sẵn lòng hy sinh tính mạng vì chiên. Ta còn nhiều chiên khác không thuộc chuồng này, Ta phải dẫn chúng về, chúng sẽ NGHE theo tiếng Ta” (Giăng 10:11-16 BDY). Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu giống như người chăn trông coi bầy chiên, Chúa chăm sóc con cái Ngài. Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu về CÁCH XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ với Chúa, con trước hết phải có MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT với Ngài, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, nhờ có MỐI QUAN HỆ YÊU THƯƠNG với Chúa. (2) Thuật lại sự cần thiết của MỐI QUAN HỆ với Chúa. (3) Dạy cho họ biết XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ với Chúa theo cách đơn giản nhất.
Thưa Cha, dựa vào câu chuyện Chúa kể ở trên, đây là cách đơn giản nhất con dạy họ xây dựng MỐI QUAN HỆ với Chúa: (a) Chúa Giê-xu BIẾT rõ những người theo Ngài và YÊU thương họ hết lòng. (b) Những người tin Chúa nên nhận biết rõ TIẾNG Ngài. (c) Chỉ qua Chúa Giê-xu, con người mới được cứu và NGHE được TIẾNG Chúa. (d) Những người thực sự tin Chúa sẽ NGHE được tiếng Chúa và VÂNG theo tiếng Chúa. Thưa Cha, con nghe kể chuyện: “Cô Fatima được lớn lên trong một gia đình không biết đến Chúa. Khi một người bạn LÀM CHỨNG cho cô biết rằng Chúa là nhân từ, tốt lành, yêu thương và Ngài muốn là Cứu Chúa, là Bạn và là Đấng hướng dẫn cô trong cuộc sống, Cô cảm thấy rất thích thú. Càng học biết nhiều về Chúa Giê-xu, cô càng yêu mến Ngài. Sau đó, cô bắt đầu NÓI CHUYỆN với Chúa và LẮNG NGHE Chúa NÓI với mình. Cô thích điều mình NGHE được từ Chúa. Bây giờ cô đã biết được rằng Chúa yêu thương cô, và Ngài sẽ hướng dẫn cô CÁCH sống tốt đẹp mỗi ngày. Điều này làm cô Fatima rất vui. Cô đã tin nhận Chúa, và mỗi ngày cô NÓI CHUYỆN với Chúa, LẮNG NGHE và LÀM THEO những điều Chúa hướng dẫn. Cô cũng dạy những điều này cho những người mà cô LÀM CHỨNG được, để họ cũng có MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa.
Thưa Cha, xin tiếp tục ĐẾN với chúng con, như Ngài đã ĐẾN với ông bà A-đam và Ê-va. Xin TƯƠNG GIAO với chúng con, như Ngài đã làm với Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, các tiên tri và nhiều người khác. Xin ĐẾN với chúng con, để chúng con được Ở VỚI Ngài và kinh nghiệm tình yêu Ngài. Cảm tạ Cha, vì đã đeo đuổi MỐI QUAN HỆ yêu thương với chúng con. Vì thế, “linh hồn tôi (chúng con) ĐEO THEO Chúa” (Thi Thiên 63:8) và tận hưởng MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa, để Ngài hoàn tất công việc của Ngài qua chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 11/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (I Cô-rinh-tô 15:57)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH THỨC ĐẮC THẮNG TỘI LỖI. Thưa Cha, để hướng dẫn về CÁCH THỨC ĐẮC THẮNG TỘI LỖI, con trước hết phải có đời sống thắng được tội lỗi, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những phước hạnh mà con mới đây đã nhận được, nhờ chiến thắng trước một cám dỗ cụ thể. (2) Thuật lại sự cần thiết của đời sống ĐẮC THẮNG TỘI LỖI. (3) Dạy cho họ CÁCH THỨC ĐẮC THẮNG TỘI LỖI theo cách đơn giản nhất.
Thưa Cha, đây là cách đơn giản nhất con dạy họ ĐẮC THẮNG TỘI LỖI: (a) Nhờ cậy Chúa THÁNH LINH và nhờ lời KINH THÁNH. (b) Con cùng với nhóm nhỏ đọc chung I Cô-rinh-tô 10:13 và con giải thích chi tiết cho họ hiểu: “Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Tiếp theo, con cùng với nhóm nhỏ đọc chung Thi thiên 119: 9, 11 và con giải thích chi tiết cho họ hiểu: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa… Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa.” (c) Cách đơn giản thứ ba để ĐẮC THẮNG TỘI LỖI là nhờ sự CẦU NGUYỆN. Con nói cho nhóm nhỏ biết sự quan trọng của lời cầu nguyện, trong việc vượt thắng tội lỗi. Con kể chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ tại vườn Ghết-sê-ma-nê: Trong lúc Chúa Giê-xu đang cầu nguyện, thì các môn đệ đang ngủ. Chúa nói với Phi-e-rơ rằng: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối” (Ma-thi-ơ 26:41). Thưa Cha, chúng con cũng như Phi-e-rơ, lòng thì mong muốn làm những điều tốt nhưng không đủ sức mạnh. Chúng con cần phải cầu nguyện, thì Chúa sẽ cho chúng con sức mạnh để thắng được tội lỗi. (Ma-thi-ơ 7:7).
Thưa Cha, xin giúp chúng con nuôi dưỡng MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa qua sự CẦU NGUYỆN, học KINH THÁNH, lắng NGHE tiếng Chúa, và VÂNG THEO Lời Chúa. Khi chúng con bị cám dỗ hoặc cảm thấy mình sắp chiều theo cám dỗ, chúng con sẽ kêu cứu với Chúa, Ngài sẽ giúp chúng con chiến thắng tội lỗi. Chúng con “tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con sự đắc thắng tội lỗi, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu…” (I Cô-rinh-tô 15:57). Chúng con cũng nhờ Chúa Thánh Linh, giết chết những ước muốn tội lỗi trong con người chúng con. Chúng con ngợi khen Cha, vì nghe Chúa PHÁN: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con và phán với con rằng: “Đừng sợ, chính Ta sẽ giúp đỡ con (đắc thắng tội lỗi)” (Ê-sai 41:13). Thưa Cha, xin GIÚP ĐỠ chúng con, để giết chết những ý nghĩ xấu xa trong tâm trí chúng con! Xin giúp chúng con kinh nghiệm quyền năng của Chúa, biến đổi chúng con từng ngày (II Cô-rinh-tô 3:18). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 12/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày” (Ma-thi-ơ 6:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về cách XIN CHÚA CHU CẤP THỨC ĂN đủ ngày (Ma-thi-ơ 6:11). Cảm tạ Cha đã cho con biết, THỨC ĂN không chỉ nói về thực phẩm, nhưng còn nói về những nhu cầu thuộc thể nói chung như: lương thực, sức khỏe, công việc… Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu cách xin Chúa chu cấp, con trước hết phải trải nghiệm được sự CHU CẤP này, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những CHU CẤP các nhu cầu trong đời sống, mà con đã nhận được. (2) Thuật lại sự cần thiết của việc CẦU XIN CHÚA CHU CẤP các nhu cầu trong đời sống. (3) Dạy cho họ biết CẦU XIN CHÚA CHU CẤP theo cách đơn giản nhất.
Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ dạy cho nhóm nhỏ: (a) Cầu xin THỨC ĂN ĐỦ NGÀY theo ý muốn Chúa và phải nhắm mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:10; I Cô-rinh-tô 10:31). (b) Cầu xin giống như người con, nói chuyện với Cha về những nhu cầu của mình (Ma-thi-ơ 6:9, 25-34). (c) Cầu xin Chúa đáp ứng nhu cầu cơm ăn áo mặc của mình, lại còn có dư dật, để làm mọi việc lành (II Cô-rinh-tô 9:8; I Ti-mô-thê 6:8). (d) Con dạy họ CHỈ CÓ THỂ cầu xin Chúa ban cho những nhu cầu cho đời sống, SAU KHI đã trung tín dâng hiến cho Đức Chúa Trời và cứu giúp những người nghèo túng (II Cô-rinh-tô 9:6; 8:2).
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Lần kia, một thanh niên (Isaak) đã tin Chúa, vì vợ anh được Chúa chữa lành bệnh tim. Sau khi theo Chúa, có người dạy anh nên sống một cuộc sống rộng rãi, dâng cho Chúa thời gian, khả năng, và tiền bạc của mình. Anh nhanh chóng vâng lời. Anh bắt đầu dâng hiến 1/10 đầu tiên, của mọi thứ Chúa ban cho anh. Tiếp theo, anh dâng 1/10 số lúa thu hoạch đầu tiên, và 1/10 số trái cây. Bởi sự dâng hiến rộng rãi đó, Chúa ban phước cho anh có được nhiều của cải hơn, để giúp đỡ người khác. Hội thánh có giúp nuôi dưỡng những người nghèo ở vùng lân cận, nên anh tình nguyện đi phân phát thức ăn hai lần mỗi tuần, cho những người nghèo túng.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết dâng lên cho Chúa phần đầu tiên của mọi thứ, mà Ngài ban cho chúng con. Chúa yêu mến những người vui lòng dâng hiến tiền bạc, thời gian và khả năng của mình cho Ngài. Chúa muốn ban phước cho chúng con nhiều hơn, để chúng con có thể ban lại cho người khác. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì Đức Chúa Trời sẽ dùng sự giàu có vinh hiển của Ngài… để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng con (Phi-líp 4:19). Xin giúp chúng con chớ lo âu về cơm áo, là những thứ người ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì Cha chúng con trên trời thừa biết nhu cầu của chúng con. Chúa sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho chúng con. Chúng con tôn vinh Cha, vì Ngài chẳng từ chối điều tốt lành nào cho chúng con khi chúng con cầu xin (Ma-thi-ơ 6: 31-33; Thi 84:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai” (Ma-thi-ơ 6:34)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH SỐNG KHÔNG LO LẮNG. Thưa Cha, con nghe Chúa PHÁN: “chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai…” (Ma-thi-ơ 6:34). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu CÁCH SỐNG KHÔNG LO LẮNG, con trước hết phải trải nghiệm được cuộc sống ấy, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những lần KHÔNG LO LẮNG trong cuộc sống, mà con đã kinh nghiệm được. (2) Thuật lại sự cần thiết của nếp sống KHÔNG LO LẮNG. (3) Dạy cho họ thực hành nếp sống SỐNG KHÔNG LO LẮNG theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ dạy cho nhóm nhỏ về CÁCH SỐNG KHÔNG LO LẮNG: (a) Sống với hiện tại hôm nay, mà không lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai…” (Ma-thi-ơ 6:34). (b) Sống với ước vọng “đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang, xin cho con lương thực đủ dùng” (Châm ngôn 30:7-8). (c) Sống đơn giản với suy nghĩ đúng mực là không lo lắng về tương lai (Rô-ma 12:3).
Thưa Cha, con nghe kể chuyện về một tôi tớ Chúa (Philip Doddridge). Ngày kia, ông đang đi trên đường và cảm thấy rất buồn phiền, vì có vài việc xảy ra đang đè nặng tâm hồn ông. Khi đi ngang qua một túp lều tranh, ông nghe tiếng của một đứa trẻ đọc vang lên những lời này “Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức-mạnh ngươi lâu bấy nhiêu” (Phục truyền 33:25). Thánh Linh đã dùng Lời của Chúa khích lệ ông, tiếp tục đặt lòng tin nơi Chúa, và không phải lo lắng điều chi. Thưa Cha, con cũng nghe kể chuyện về một tôi tớ Chúa khác (Moody). Lần kia, ông làm chứng về nếp sống SỐNG KHÔNG LO LẮNG của mình: "Người ta không thể dự trữ được ân sủng của Chúa cho tương lai, thức ăn vào bao tử không thể nuôi sống chúng ta trong sáu tháng. Cũng như chúng ta thở một hơi thở không giúp chúng ta sống cả tuần lễ được. Chúng ta được phép đến với Chúa, một nguồn tiếp trợ vô tận của ân sủng mỗi ngày để nhận được những sự cần dùng."
Thưa Cha, chúng con sẽ KHÔNG LO ÂU về vấn đề cơm áo. Chúng con sẽ nhìn xem loài chim bay liệng trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, thế mà chúng vẫn sống, vì Cha chúng con trên trời nuôi chúng. Chúng con có giá trị hơn loài chim biết bao! Hôm nay chúng con cũng KHÔNG LO ÂU về quần áo. Bởi vì khi chúng con nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng chẳng xe tơ kéo chỉ. Thế mà giàu có sang trọng như vua Sa-lô-môn cũng không được mặc áo đẹp bằng hoa huệ. Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Thượng Đế còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho chúng con đầy đủ hơn sao (Ma-thi-ơ 6: 26, 28-30). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con, con sẽ chẳng thiếu thốn gì… Chúa dọn bàn cho con… chén con đầy tràn!” (Thi 1:1, 5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ" (Thi thiên 5:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về PHƯƠNG CÁCH CÓ ĐƯỢC GIỜ TĨNH NGUYỆN. Thưa Cha, con nghe Đa-vít cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ" (Thi 5:3). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu CÓ ĐƯỢC GIỜ TĨNH NGUYỆN, con trước hết phải có thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con chỉ dẫn họ qua ba bước: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, trong giờ tĩnh nguyện mỗi ngày. (2) Nhấn mạnh đến sự cần thiết của GIỜ TĨNH NGUYỆN. (3) Dạy cho họ biết làm sao để có được GIỜ TĨNH NGUYỆN với Chúa, theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ: (a) Quyết tâm dành ra một thời giờ phù hợp nhất trong ngày, để trò chuyện với Chúa. (b) Con sẽ cùng tham dự với từng người của nhóm nhỏ trong buổi tĩnh nguyện đầu tiên của họ. (c) Chuẩn bị cho giờ tĩnh nguyện từ tối hôm trước: để đồng hồ báo thức, Kinh Thánh, tập ghi chú, bút viết sẵn sàng ở phòng cầu nguyện. (d) Lập chương trình đọc Kinh Thánh, suy ngẫm và cầu nguyện qua ba bước: Chúa NÓI gì? Chúa DẠY gì? Chúa BẢO (làm) gì? (e) Kiên trì giữ giờ hẹn với Chúa cho đến khi giờ tĩnh nguyện trở thành thói quen tốt. (f) Nóng lòng mong chờ Đấng mình sẽ gặp gỡ là Chúa của các chúa, Vua của các vua, Tổng thống của các tổng thống…
Thưa Cha, chúng con tin rằng mục đích của giờ tĩnh nguyện là TƯƠNG GIAO với Chúa mỗi ngày. Chúa mong muốn sự thông công nầy nhiều hơn là chúng con mong muốn. Chúa muốn chúng con thờ phượng Chúa hằng ngày. Thưa Cha, chúng con phải quyết tâm giữ giờ hẹn với Chúa mỗi ngày. Chúng con đã lập một giao ước với Chúa. Chúng con ghi rõ giờ gặp gỡ Chúa trong thời khóa biểu của mình. Trước khi đi ngủ, chúng con mở đồng hồ báo thức, chuẩn bị sẵn Kinh Thánh, bút viết, sổ ghi chép cho sáng mai. Thưa Cha, chúng con nghe kể lại: CHÚA GIÊ-XU cầu nguyện: “Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35). Ông ÁP-RA-HAM cầu nguyện: “Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm và đi đến chỗ mà ông đã đứng chầu Đức Giê-hô-va” (Sáng-thế ký 19:27). Ông MÔI-SE cầu nguyện: “Sáng mai, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vừa sáng, hãy lên núi Si-na-i và đứng trước mặt Ta tại đỉnh núi đó. (Xuất 34: 2-3). Ông ĐA-NI-ÊN cầu nguyện: “mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời…” (Đa-ni-ên 6:10). Ông ĐA-VÍT cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ" (Thi thiên 5:3). Thưa Cha, chúng con ĐANG NGHE Cha “gọi chúng con vào sự TƯƠNG GIAO với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng con” (Cô-rinh-tô 1: 9). Xin giúp chúng con biết ĐÁP ỨNG lời mời gọi (mỗi ngày) của Thiên Chúa, để đến kết bạn với Con Ngài là Đấng Cứu Thế, Chúa chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công vụ 2:42)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về SỰ THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC qua việc tham gia lễ thờ phượng, nhóm học Kinh Thánh, và nhóm nhỏ môn đồ hoá. Thưa Cha, con nghe CHÚA PHÁN qua các tôi tớ Chúa: “Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được TƯƠNG GIAO với nhau… Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em…” (I Giăng 1:7; Rô-ma 12:10). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu có được sự THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC, con trước hết phải có SỰ TƯƠNG GIAO với các tín hữu, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con chỉ dẫn họ qua ba bước: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, qua việc tham gia lễ thờ phượng, tham gia nhóm học Kinh Thánh, và tham gia nhóm nhỏ môn đồ hoá. (2) Nhấn mạnh đến sự cần thiết của mối THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC. (3) Dạy cho họ biết làm sao để có được SỰ THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC, theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ bằng cách: (a) Dẫn họ đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ trong tuần lễ đầu tiên. (b) Mời họ đi ăn tối để gặp gỡ những anh chị em tín hữu khác. (c) Dẫn họ đến tham gia một nhóm học Kinh Thánh. (d) Dẫn họ đến tham gia một nhóm nhỏ môn đồ hoá.
Thưa Cha, mục đích chúng con THÔNG CÔNG là để thờ phượng, học Kinh Thánh, cầu nguyện, và môn đồ hoá với nhau. Chúng con khích lệ họ luôn ở bên Chúa và bên nhau để được hưởng phước. Thưa Cha, nhờ sự THÔNG CÔNG, mà ai nấy đều kính sợ Thượng Đế (Công vụ 2:43). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà ai nấy đều có thể ăn chung với nhau cách vui vẻ, chân thành (2:46). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà ai nấy đều được dân chúng quý mến (2:47). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu (2:47). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà tất cả các nhu cầu của anh chị em đều được đáp ứng (Phi-líp 4:19). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà Chúa dấy lên những người lãnh đạo hội thánh (1Cô-rinh-tô 16:15, 16).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã giúp chúng con biết được tầm quan trọng của sự THÔNG CÔNG liên tục, với những tín hữu khác. Hôm nay, con xin TỰ KẾT ƯỚC để làm một phần tử, của nhóm nhỏ môn đồ hoá mà con sẽ trung thành, yêu thương và phục vụ. Thưa Cha, chúng con sẽ lưu ý KHÍCH LỆ nhau trong việc yêu thương, tương trợ và làm đủ các việc lành (Hê 10:24). Chúng con KHÔNG XAO LÃNG việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng sẽ khuyến khích nhau… vì Chúa gần trở lại (Hê 10:24). Chúng con sẽ vui hưởng mối TƯƠNG GIAO với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế (I Giăng 1: 3). Chúng con vui vẻ khi người ta giục giã: "Chúng ta cùng đi lên Nhà Chúa” (Thi 122: 1). Chúng con làm giống như hội thánh tiên khởi: “chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối THÔNG CÔNG với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công vụ 2:42). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính” (II Ti-mô-thê 3:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về GIÁ TRỊ CỦA KINH THÁNH. Thưa Cha, con nghe CHÚA PHÁN qua Môi-se: “Điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay không quá khó khăn hay nằm ngoài tầm tay của anh em. Điều đó chẳng phải ở trên trời để anh em phải thắc mắc: ‘Ai sẽ lên trời đem nó xuống để chúng tôi nghe và làm theo?’ Nó cũng không ở bên kia biển để anh em phải hỏi: ‘Ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về để chúng tôi nghe và làm theo?’ Nhưng lời nầy rất gần anh em, ở trong miệng và trong lòng anh em để anh em làm theo” (Phục 30:11-14). Thưa Cha, chúng con nhận ra: Kinh Thánh rất có giá trị, bởi vì, “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc… ” (II Ti-mô-thê 3:16). Thưa Cha, để hướng dẫn về GIÁ TRỊ CỦA KINH THÁNH ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬, con trước hết sẽ mượn lời của một Tổng thống Hoa Kỳ (Abraham Lincoln), để nói về niềm tin của con, đối với Kinh Thánh: “Tôi tin Kinh Thánh là tặng phẩm tuyệt hảo nhất mà Thiên Chúa trao tặng nhân loại. Mọi điều thiện hảo của Đấng Cứu Thế được thông truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh. Tôi được ích lợi khi đọc Kinh Thánh...” Kế tiếp, con chỉ dẫn nhóm nhỏ qua cách trải nghiệm GIÁ TRỊ CỦA KINH THÁNH.
Con chỉ dẫn bằng cách: (1) Kể lại những lợi ích mà con đã nhận được, qua việc sử dụng Kinh Thánh làm sách chỉ dẫn cho cuộc sống. (2) Giúp cho họ nhận biết sự cần thiết của việc đọc, học, và suy ngẫm Kinh Thánh. (3) Dạy cho họ trải nghiệm được GIÁ TRỊ CỦA KINH THÁNH, theo cách đơn giản nhất. Con sẽ DẠY cho họ bằng cách: (a) Giúp họ có được một bản dịch Kinh Thánh mới nhất và chính xác nhất. (b) Chỉ cho họ cách sử dụng Thánh Kinh phù dẫn. Thánh Kinh phù dẫn là cuốn sách liệt kê từng chữ, từng câu có cùng chung một ý trong Kinh Thánh và cho mọi người biết địa chỉ của nó. Chẳng hạn, khi muốn học về đề tài “trung tín,” mọi người có thể lật đến trang có liệt kê chữ “trung tín,” và tìm thấy tất cả những câu Kinh Thánh có chữ “trung tín.” (c) Chỉ cho họ cách sử dụng các ghi chú bên lề, các tài liệu tham khảo chéo, và các trợ giúp khác trong Kinh Thánh.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời CÀM THÚC, có ích cho sự dạy dỗ… để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17). Chúng con ngợi khen Cha, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh CÀM THÚC nói ra từ Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21). Chúng con biết ơn Cha, vì “luật Trời cải hóa tâm linh, khôn ngoan sáng suốt nhờ kinh luật Ngài” (Thi 19: 7-11 BDY). Chúng con tôn vinh Cha, vì “toàn bộ lời Chúa là chân thật; các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời… Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi 119: 160, 105). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (Lu-ca 11:28)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH NGHE LỜI CHÚA được tôi tớ Chúa rao giảng, và sẽ ghi chú vào sổ tay của mình, một bài giảng mỗi tuần. Thưa Cha, con nghe CHÚA GIÊ-XU PHÁN: “Những ai NGHE và GIỮ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (Lu-ca 11:28). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu về CÁCH NGHE LỜI CHÚA, con trước hết phải có trải nghiệm CÁCH NGHE ấy, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Trước hết: (1) Con kể lại những lợi ích mà con nhận được, qua việc NGHE LỜI CHÚA. (2) Con giúp họ nhận biết sự cần thiết của việc NGHE LỜI CHÚA. (3) Con dạy cho họ biết làm sao để NGHE LỜI CHÚA thật hữu ích, theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ như sau: (a) Con cùng với nhóm nhỏ đi thờ phượng, để nghe tôi tớ Chúa giảng Lời Chúa. (b) Con dạy cho họ giá trị của việc ghi chép bài giảng. (c) Từng người trong nhóm nhỏ chúng con chia sẻ cho nhau, những gì nhận được từ bài giảng mà mình đã ghi chú.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa (MS Nguyễn Đ. Liễu) kể chuyện: “… Một thói quen của tôi khi ngồi nghe giảng lời Chúa, ấy là tôi thường lắng nghe một cách chăm chú, và luôn luôn có một cuốn sổ để ghi chép lại nội dung bài giảng. Tôi thích tinh thần nghe lời Chúa của tiên tri Giê-rê-mi và học đòi theo tinh thần đó: “Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài đem đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã, vì con mang danh Ngài…” (Giê-rê-mi 15:16). Tôi tự cảm biết rằng trí nhớ mình không tốt, nên mình cần phải ghi lại bài giảng để có thể nhớ lâu, và để làm tư liệu cho việc giảng dạy lời Chúa cho chức vụ của mình nữa. Tôi đã làm điều nầy từ rất lâu rồi, từ khi còn là tín đồ cho đến nay khi đã trở thành một Mục sư để giảng dạy lời Chúa, tôi vẫn giữ thói quen nầy. Trong tủ sách của tôi có nhiều những cuốn sổ ghi chép bài giảng được lưu giữ lại, và tôi rất quý những quyển sổ đó. Thỉnh thoảng có dịp hoặc lúc có cần tham khảo tài liệu, thì tôi lại lần giở ra những cuốn sổ ấy, và như những thước phim chúng đưa tôi về một thời quá khứ xa xưa, vào Chúa nhật đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, tại Hội thánh đó, tôi đã được nghe lời Chúa qua Mục sư đó với đề tài đó, phân đoạn Kinh thánh đó...”
Thưa Cha, chúng con nghe ông Giê-rê-mi kêu vang: “Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước! Hãy lắng nghe lời CHÚA” (Giê-rê-mi 22:29 BDM). Xin giúp chúng con nghe LỜI CHÚA chăm chú, hiểu biết, chú ý, và vâng theo Lời Ngài. Xin giúp chúng con NGHE LỜI CHÚA với toàn bộ tâm trí, tấm lòng, và ý chí của mình. Xin giúp chúng con hết lòng tiếp nhận LỜI CHÚA và làm theo LỜI CHÚA. Xin Cha giúp chúng con làm giống như dân chúng ngày xưa… CHĂM CHỈ NGHE Ngài (Chúa Giê-xu) giảng dạy” (Lu-ca 19:48). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Con hãy chú trọng đến việc đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến” (I Ti-mô-thê 4:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH ĐỌC KINH THÁNH CÓ HỆ THỐNG. Thưa Cha, con nhớ lời khuyên về việc đọc hàng ngày: “Vua phải giữ bản sao này bên mình và phải nghiền ngẫm suốt những ngày vua sống trên trần gian để học tập kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của vua và cẩn thận làm theo hết thảy các lời của kinh luật và điều răn này” (Phục truyền 17:19). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu về CÁCH ĐỌC KINH THÁNH CÓ HỆ THỐNG¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬, con trước hết cần chia sẻ kinh nghiệm đọc Kinh thánh của mình, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con trước hết: (1) Kể lại những lợi ích mà con đã nhận được, qua việc ĐỌC KINH THÁNH CÓ HỆ THỐNG. (2) Nhắc họ về sự cần thiết của việc ĐỌC KINH THÁNH CÓ HỆ THỐNG. (3) Dạy cho họ biết làm sao để có thể ĐỌC KINH THÁNH CÓ HỆ THỐNG, theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ bằng cách: (a) Con cùng đọc với nhóm nhỏ một phân đoạn Kinh thánh cùng nhau. (b) Khuyến khích nhóm nhỏ bắt đầu đọc một sách của Tân ước là sách Tin lành Mác. (c) Tiếp theo, con khuyến khích họ đọc sách Tin lành Giăng. Sách Mác nói về những gì Chúa Giê-Xu Đà LÀM, trong khi sách Giăng ghi chép về những gì Chúa Giê-xu Đà NÓI và bày tỏ Chúa Giê-xu LÀ AI.
Thường thì có hai cách tiếp cận đối việc đọc Kinh Thánh: đọc sâu hoặc đọc rộng. Đọc sâu tức là đọc chậm rãi, suy ngẫm, nghiên cứu tập trung vào những phân đoạn Kinh thánh ngắn. Đọc rộng là đọc lướt nhiều chương, để có hình dung ban đầu về sứ điệp chung. Điều quan trọng nhất khi đọc Kinh Thánh lần đầu, là không nên cố gắng hiểu mọi thứ. Thưa Cha, con sẽ tiếp tục chỉ dẫn họ: nếu gặp một từ nào khó hiểu, hay một tên riêng chưa nghe bao giờ, họ chỉ nên đọc chú thích ngay trong sách. Nếu chú thích vẫn chưa giải đáp được, con nói với họ nên bỏ qua và tiếp tục đọc. Việc dừng lại tra cứu sẽ làm ngắt quãng việc đọc Kinh Thánh. Cách tốt nhất là kiên trì đọc hết phần Kinh thánh đã định cho ngày đó, những điều khó hiểu thì có thể ghi chú lại và tra cứu sau.
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ luôn rằng: “Hiểu đúng và thực hành nghiêm túc Lời Đức Chúa Trời là hành trình ngắn nhất, để được trưởng thành tâm linh.” Xin Cha giúp chúng con “chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu” (I Ti-mô-thê 4:13). Xin giúp chúng con trở thành người có phước, vì “đọc và nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi. (Khải Huyền 1: 3). Thưa Cha, xin giúp chúng con “ngày đêm nghiền ngẫm, để được giáo huấn trong sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọi điều răn luật lệ của Ngài” (Phục truyền 17:19). Chúng con cảm tạ Cha, vì Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con! (Thi Thiên 119:103). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn” (Thi thiên 19:7a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về cách thực hiện việc NGHIÊN CỨU (HỌC) KINH THÁNH cá nhân mỗi ngày. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng NGHIÊN CỨU Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (Công 17:11). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu về cách thực hiện việc HỌC KINH THÁNH cá nhân mỗi ngày, con trước hết phải chuyên tâm NGHIÊN CỨU, thực hành và dạy lại Kinh Thánh cho người khác, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hiện. Con chỉ dẫn cho nhóm nhỏ qua ba bước: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, qua việc chuyên tâm NGHIÊN CỨU, thực hành và dạy lại Kinh thánh cho người khác. (2) Nói với họ về sự cần thiết của việc HỌC KINH THÁNH cá nhân mỗi ngày. (3) Dạy cho mỗi người HỌC KINH THÁNH, theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ bằng cách: (a) Nói cho họ biết tại sao con cùng học Kinh Thánh với từng người trong nhóm nhỏ. (b) Con làm mẫu cho buổi học Kinh Thánh đầu tiên, với từng người trong nhóm nhỏ. (c) Con chỉ cho từng người thấy, sự khác biệt giữa HỌC và ĐỌC Kinh Thánh. (d) Con giúp cho từng người bắt đầu thực hành, việc HỌC Kinh Thánh cá nhân: Trước tiên là tìm ra ý nghĩa nguyên thủy và ý nghĩa hiện tại của đoạn kinh văn, xem Chúa muốn NÓI và DẠY chúng con điều gì. Kế đến là phải học LẮNG NGHE ý nghĩa đó trong từng bối cảnh mới mẻ của thời đại chúng con, xem Chúa BẢO chúng con LÀM gì để vâng theo.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha, vì những tín hữu trong nhóm nhỏ của con, có tinh thần cởi mở hơn những tín hữu ở nơi khác; họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng NGHIÊN CỨU Kinh Thánh cá nhân (Công 17:11). Thưa Cha, con nhìn thấy họ HỌC KINH THÁNH cá nhân mỗi ngày, giống như đi tìm kho báu. Vì thế, con mượn lời của vua Sa-lô-môn để khích lệ họ: “Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta, lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết, nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín giấu, bấy giờ con sẽ HIỂU BIẾT sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được TRI THỨC về Đức Chúa Trời” (Châm 2: 1-5).
Thưa Cha, xin giúp chúng con yêu mến Chúa và kiên trì từng ngày trong việc HỌC Lời Chúa. Xin nhắc nhở chúng con rằng, “Chúa yêu những người yêu mến Ngài, người hết lòng tìm kiếm Chúa sẽ gặp Chúa” (Châm 8:17). Xin giúp chúng con thưa với Chúa. “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy” (Thi 119:97) Giúp chúng con biết lợi dụng thì giờ (đọc và HỌC Kinh Thánh), vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta trong lòng con” (Châm ngôn 7:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH HỌC THUỘC KINH THÁNH. Thưa Cha, con nghe CHÚA PHÁN qua ông Môi-se: “Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay…” (Phục truyền 6: 6-7). Thưa Cha, chúng con nhận ra, HỌC THUỘC Kinh Thánh mang đến nhiều phước hạnh cho chúng con, đặc biệt giúp chúng con được tăng trưởng tâm linh và chiến thắng tội lỗi. Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu CÁCH HỌC THUỘC Kinh Thánh, con trước hết phải THUỘC LÒNG nhiều câu Kinh Thánh, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con chỉ dẫn họ qua ba bước: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, qua việc THUỘC LÒNG Kinh Thánh. (2) Nói cho họ biết sự cần thiết của việc HỌC THUỘC Kinh Thánh. (3) Dạy cho họ HỌC THUỘC Kinh Thánh theo cách đơn giản nhất. Thưa Cha, dựa vào lời Chúa, con sẽ DẠY cho nhóm nhỏ bằng cách: (a) Giải thích các phước lành mà tín hữu sẽ nhận được do việc GHI NHỚ Kinh Thánh. (b) Cùng với họ HỌC THUỘC LÒNG một câu Kinh Thánh, chẳng hạn Giăng 3:16 hoặc Ê-phê-sô 2:8-9. (c) Cùng nhau ôn lại những câu Kinh Thánh đã học thuộc. (d) Kiểm tra kế hoạch học ôn Kinh Thánh của từng người trong nhóm nhỏ. (e) Cho từng người trong nhóm nhỏ, gặp gỡ những người bạn khác cũng đang học thuộc lòng Kinh thánh.
Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa (Ruth Lawrence) kể chuyện: “Một lần nọ, tôi bắt đầu học thuộc Kinh Thánh và tự đọc lại theo trí nhớ. Và tôi đã thành công. Tôi rất hài lòng với khả năng nhớ của mình đến nỗi vài tháng sau đó, tôi đã hỏi bố rằng liệu tôi có thể đọc thuộc câu gốc nữa và nhận phần thưởng được không. Bố tôi khen ngợi nỗ lực của tôi, ông đưa tay vào túi và cho tôi mấy đồng tiền lẻ để mua bánh kẹo… Trong mấy năm nay, tôi luôn hài lòng với một câu Kinh Thánh (là Giăng 3:16). Tôi nhận ra rằng tôi có thể học thuộc Kinh Thánh rất giỏi. Bí quyết của tôi là đọc đi đọc lại 10 lần. Thật đấy! Bây giờ tôi sử dụng một ứng dụng điện thoại để giúp tôi ghi nhớ, nhưng khi phải học thuộc mà không có ứng dụng này, thì giải pháp là đọc đi đọc lại 10 lần… Bây giờ tôi không còn thấy việc học thuộc Kinh Thánh là buồn tẻ và nhàm chán. Tôi cũng không cần phần thưởng để có động lực, phần thưởng của tôi là những phước hạnh mà tôi tìm được, khi bước với Chúa qua Lời Ngài.”
Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa PHÁN: “Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta TRONG LÒNG con. Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống, và hãy giữ lời dạy dỗ của ta như con ngươi của mắt con. Hãy buộc chặt nó vào ngón tay con, khắc ghi nó trên BIA LÒNG con” (Châm 7: 1-3). Thưa Cha, vâng, chúng con sẽ để lời Chúa Cứu Thế thấm nhuần TRONG LÒNG (Cô-lô-se 3:16). Chúng con tiếp tục giấu lời Chúa TRONG LÒNG, để chúng con không phạm tội cùng Chúa (Thi 119:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi con người, hãy lấy cuộn sách Ta cho mà ăn cho no dạ, làm cho đầy bụng. Vậy tôi ăn vào và thấy trong miệng ngọt như mật” (Ê-xê-chi-ên 3:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu CÁCH SUY NGẪM KINH THÁNH. Thưa Cha, con nghe CHÚA PHÁN với Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy lấy cuộn sách Ta cho mà ăn cho no dạ, làm cho đầy bụng. Vậy tôi ăn vào và thấy trong miệng ngọt như mật” (Ê-xê 3:3). Thưa Cha, con nhận ra Đức Chúa Trời đã phán dạy Ê-xê-chi-ên hãy SUY NGẪM Lời Chúa, tức là ĂN NUỐT Kinh Thánh. Chúng con ngày nay cũng phải SUY NGẪM Kinh Thánh. Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu biết CÁCH SUY NGẪM Kinh Thánh, con trước hết phải SUY NGẪM Kinh Thánh, rồi con mới chỉ dẫn họ thực hành. Con chỉ dẫn họ qua ba bước: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, qua việc SUY NGẪM Kinh Thánh. (2) Nói cho họ biết sự cần thiết của việc SUY NGẪM KINH THÁNH. (3) Dạy cho họ SUY NGẪM Kinh Thánh theo cách đơn giản nhất. Con sẽ chọn một phân đoạn Kinh Thánh và làm mẫu cho họ, qua ba câu hỏi: Chúa NÓI gì? Chúa DẠY gì? Chúa BẢO (làm) gì? Thưa Cha, trước hết (a) Con đọc chậm chậm phân đoạn Kinh Thánh đã chọn và tìm xem Chúa muốn NÓI với chúng con điều gì qua bản văn này. (b) Con hướng dẫn họ suy nghĩ về phân đoạn Kinh Thánh này, rồi cùng nhau lắng nghe Chúa muốn DẠY điều gì cho chúng con. (c) Chúng con nói chuyện với Chúa. Chúng con nói với Chúa rằng, chúng con sẽ LÀM theo điều Chúa dạy BẢO. Chúng con, từng người, sẽ lập tức VÂNG THEO lời Chúa dạy bảo.
Thưa Cha, chúng con sẽ suy đi nghĩ lại Lời Chúa. Khi chúng con SUY NGẪM, trí thông minh được tận dụng. Chúng con SUY NGẪM về ý nghĩa của phân đoạn KINH THÁNH, và suy nghĩ về cách ÁP DỤNG nó vào cuộc sống của chính mình. Thưa Cha, chúng con đã SUY NGẪM Lời Chúa, tức là ĂN NGẤU NGHIẾN Kinh Thánh. Chúng con “gặp được LỜI Ngài… đã ăn nuốt rồi; LỜI Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con (Giê-rê-mi 15:16). Tác giả Thi thiên 119 cũng có được trải nghiệm đó: “LỜI CHÚA ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con! LỜI CHÚA là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con” (Thi 119:103, 105).
Thưa Cha, chúng con nghe vua Đa-vít kể lại kết quả, của việc SUY NGẪM Lời Chúa: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng (Thi 1:3). Ông Giô-suê cho chúng con biết về lời Chúa hứa cho người SUY NGẪM Lời Chúa: “được thịnh vượng trong con đường mình và… thành công” (Giô 1:8). Ông Giê-rê-mi kể rằng, SUY NGẪM Lời Chúa sẽ mang lại niềm vui, sự hớn hở (Giê 15:16). Ông Phao-lô khích lệ chúng con về kỷ luật tâm linh: “… hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải (NGẪM) NGHĨ đến” (Phi-líp 4:8). Thưa Cha, chúng con đang NGẪM NGHĨ đến Kinh Thánh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, con môn đồ hoá các tín hữu về CÁCH ÁP DỤNG KINH THÁNH. Thưa Cha, con nghe CHÚA PHÁN: “Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm” (Gia-cơ 1:22-25 BDM). Thưa Cha, để hướng dẫn các tín hữu CÁCH ÁP DỤNG Kinh Thánh, con trước hết phải là người “chuyên tâm nghiên cứu, thực hành” Lời Chúa (E-xơ-ra 7:10). Con dạy họ bằng cách: (1) Kể lại những phước hạnh mà con đã nhận được, qua việc thực hành Kinh Thánh. (2) Thuật lại sự cần thiết của việc thực hành Lời Chúa. (3) Dạy cho họ biết ÁP DỤNG Kinh Thánh theo cách đơn giản nhất. (a) Trước tiên là tìm những bài học áp dụng. Ví dụ, khi học câu chuyện của Giô-sép, chúng con phải tìm ra bài học về sự khiêm tốn, chính trực, tha thứ, và ân điển của Chúa. (b) Tìm những lời khiển trách, sửa trị để vâng theo (II Ti-mô-thê 3:16). Lời Chúa sẽ giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa. (c) Làm theo các lời khuyên, mạng lịnh của Chúa. (d) Con chia sẻ một bài học áp dụng con đã viết ra để làm mẫu cho nhóm nhỏ. (e) Mỗi người trong nhóm nhỏ chia sẻ lại một bài học áp dụng cho con xem qua. (f) Cầu nguyện cho các áp dụng của mỗi người trong nhóm nhỏ và của con.
Thưa Cha, xin giúp chúng con “… thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm” (Gia-cơ 1:22-25 BDM). Xin giúp chúng con “… được hưởng phước lành vì con vâng giữ các kỷ cương (Lời Chúa) của Chúa” (Thi 119: 56). Giúp chúng con “… nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa” (Thi 119:60). Giúp chúng con hưởng được lợi ích của Lời Chúa nhờ LÀM THEO lời “dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện” của Chúa” (II Ti-mô- thê 3:16). Thưa Cha, chúng con gọi Ngài là Chúa, thì cũng phải vâng lời Chúa. Khi chúng con đến nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, có thể ví như người cất nhà biết đào móng, đặt nền trên vầng đá vững chắc. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước cuốn mạnh, nhưng nhà không lay chuyển vì được xây cất kiên cố (Lu-ca 6: 46-49). Thưa Cha, xin giúp chúng con cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong Kinh Thánh; vì như vậy chúng con mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước (Giô-suê 1:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu” (Ma-thi-ơ 5:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con được Chúa nhắc nhở, phải đọc lại cuốn Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan. Cuốn sách này được xuất bản hơn ba trăm năm trước, đã chạm đến cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Nó đã được phát hành chỉ sau Kinh Thánh, với hàng triệu cuốn và hơn 200 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Con nghe kể lại có một tôi tớ Chúa (C.H. Spurgeon) đã đọc nó hơn một trăm (100) lần. Ông nói: “Nó là cuốn sách mà tôi đọc dường như không hề chán; và bí quyết mà sách luôn tươi mới là vì nó được biên soạn từ Kinh Thánh. Đó thật là sự dạy dỗ trong Kinh Thánh được đưa vào dưới dạng một câu chuyện ngụ ngôn đơn giản nhưng rất nổi bật.” Thưa Cha, cuốn sách kể chuyện về một Cơ Đốc nhân đang đi dạo trên cánh đồng và đọc Sách (Kinh Thánh). Trong khi đọc, anh bắt đầu run rẩy và khóc lóc. Anh nhận ra hậu quả đáng sợ của tội lỗi và biết rằng chính anh, gia đình anh, và thành phố của anh sẽ bị kết án, trừ khi có thể tìm thấy một lối thoát.
Thưa Cha, con nhận ra anh Cơ đốc nhân này khóc, vì anh nhận biết “mọi người đều đã phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23; 6:23). Anh đã đưa ra lời cảnh báo cho gia đình mình: “Mình và các con yêu dấu, ta đang gặp phải một vấn đề nan giải, đó là gánh nặng ta mang trên vai. Có người cho ta biết rằng thành phố chúng ta đang sống đây, sẽ bị huỷ diệt bởi lửa trời. Nếu tai nạn xảy đến, chắc gia đình chúng ta sẽ chết hết, trừ phi chúng ta thoát khỏi nơi này ngay bây giờ.” Vợ con anh lấy làm ngạc nhiên lo lắng, không phải vì họ tin anh, nhưng ấy chỉ vì họ nghĩ rằng anh đã loạn trí.
Tối hôm đó, anh trằn trọc suốt đêm. Hai hàng lệ chảy dài, anh thở than cho thân phận con người, thở than cho địa vị hư mất của một tội nhân. Anh định giải thích thêm về nan đề của mình cho vợ con, nhưng họ từ chối, không nghe anh. Họ chế giễu và chẳng tiếc lời quở mắng anh. Đôi khi họ còn bỏ đói anh, chẳng ngó ngàng gì đến anh. Lúc ấy, anh chỉ biết đến với Chúa cầu nguyện xin Chúa thương xót cho gia đình anh.
Thưa Cha, xin nhắc cho chúng con nhớ rằng khi chúng con chịu bắt bớ vì sự công chính, thì vương quốc thiên đàng thuộc về chúng con. Chúa nói rằng: “Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Ma-thi-ơ 5: 10–12). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến” (I Ti-mô-thê 6:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay, con tiếp tục đọc cuốn Thiên Lịch Trình. Chuyện kể rằng: “… Trong nhiều ngày liên tiếp, Cơ đốc nhân đi ra ngoài đồng, khi thì đọc sách, khi thì cầu nguyện, nhưng luôn có một nỗi buồn vô tận nơi sâu kín của tâm hồn. Một hôm, vừa đọc sách xong anh bổng la lớn lên: “Tôi phải làm gì để được cứu?” Anh đảo mắt nhìn quanh, dường như muốn chạy trốn. Nhưng rồi anh vẫn đứng yên vì không biết phải quyết định đi về hướng nào. Tôi thấy có một vị Truyền đạo đến gần và hỏi anh: “Tại sao anh than khóc?” Anh trả lời: “Thưa ông, tôi đọc thấy trong sách này rằng tôi phải chết và sau sự chết, tôi phải chịu phán xét. Tôi không muốn chết, và cũng không dám đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời.” Vị Truyền đạo lại hỏi: “Anh đã sầu khổ vì cảm biết tình trạng tội lỗi của mình, thế sao anh còn đứng yên đó?” --Bởi vì tôi không biết phải đi đâu cả?” Vị Truyền đạo liền tặng cho anh một cuộn giấy bằng da cừu trên có ghi một hang chữ “Hãy chạy trốn khỏi cơn thạnh nộ hầu đến” (Ma-thi-ơ 3:7). Khi nhìn thấy những giòng chữ này, anh quay sang vị Truyền đạo và hỏi: “Nhưng tôi phải chạy đi đâu?” Vị Truyền đạo đưa tay ra chỉ ngang cánh đồng và bảo: “Anh có nhìn thấy cửa hẹp đằng kia không?” –“Thưa không!” Anh thấy ánh sáng chói rạng kia chứ?” “Có! Tôi chỉ thấy vầng sáng thôi!” Vị Truyền đạo lại bảo: “Hãy nhìn chăm chăm vào vầng sáng và đi thẳng vào hướng đó, anh sẽ gặp một cái cửa hẹp. Hãy gõ cửa! Có người sẽ chỉ dẫn anh điều phải làm… anh bắt đầu chạy đi theo hướng vị Truyền đạo đã chỉ. Chạy chưa xa bao nhiêu thì vợ con anh gọi vói theo bảo anh trở về. Nhưng anh bịt tai lại, cứ vừa chạy vừa la lớn: “SỐNG! SỐNG! Tôi đi tìm SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI!” (còn tiếp…).
Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha, vì con là một tội nhân đang ở dưới cơn thạnh nộ hầu đến và đáng bị hư mất đời đời trong hỏa ngục, nhưng Chúa đã thương xót và cho con nhận biết Ngài và tin nhận Ngài. Chúa hứa rằng: "Hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3;16). Thưa Cha, xin giúp chúng con: “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (I Ti-mô-thê 6:12, 19). Thưa Cha, chúng con lắng nghe Chúa phán với chúng con qua ông Môi-se: “Hãy xem, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phước lành, sự chết và tai họa… Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống” (Phục truyền 30:15, 19). Xin giúp chúng con chọn sự sống để chúng con và dòng dõi chúng con được sống. Xin giúp chúng con làm giống Cơ Đốc nhân trong Thiên Lộ Lịch Trình, cứ vừa chạy vừa la lớn: “SỐNG! SỐNG! Tôi đi tìm SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước” (I Phi-e-rơ 2:19)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Sau khi Truyền đạo chỉ đường cho Cơ Đốc Nhân (tên anh ấy là Cơ Đốc Nhân) để anh đi tìm SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, thì Cơ Đốc Nhân gặp phải Cố Chấp và Ba Phải. Hai người này quyết định dùng áp lực để gọi Cơ Đốc Nhân quay lại. Anh thấy hai người chạy đến gần, liền hỏi: “Các bạn chạy theo tôi làm chi vậy?” –Để buộc anh trở về với chúng tôi!” – Cơ Đốc Nhân cương quyết trả lời: “Không thể được! –“Các bạn biết mình đang sống trong thành HUỶ DIỆT chứ? Chẳng bao lâu, lửa từ trời sẽ HUỶ DIỆT thành phố các bạn. Nếu các bạn cứ ở lại đây, chắc hẳn các bạn không thoát được cái chết thê thảm. Thôi! Tôi khẩn thiết mời các bạn cùng theo tôi đi ngay!” Cố Chấp hỏi vặn: “Đi theo anh để bỏ lại sau lưng bạn bè, cùng mọi tiện nghi vật chất à?” –“Vâng đó chính là điều tôi muốn các bạn quyết định. Bạn bè và thú vui bạn nói đó, không thể so sánh với sự vui thoả tôi đang tìm kiếm. Nếu bạn theo tôi và kiên tâm, bạn sẽ nhận được tất cả những gì tôi tìm kiếm.” Cố Chấp hỏi ngay: “Thế điều anh tìm kiếm là gì, mà có thể khiến anh từ bỏ cả thế gian?” –"Tôi tìm kiếm một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). [còn tiếp…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi một người bắt đầu tìm kiếm Chúa, sẽ nhận thấy có ít nhất hai người đang theo dõi mình là Cố Chấp và Ba Phải. Cả hai người này đều chạy đuổi theo chúng con và cố gắng khiến cho chúng con cân nhắc lại hành động của mình. Hai người sử dụng vũ lực Cố Chấp và Ba Phải, quyết tâm đưa chúng con trở lại đời sống cũ. Cố chấp là người cố ý bảo vệ cái quan điểm, cùng những suy nghĩ hay việc làm của họ. Người Cố Chấp không chỉ là một trở ngại cho sự cứu rỗi của chính mình, mà còn cản trở những người khác tin Chúa.
Thưa Cha, khi tin Chúa, chúng con sẽ gặp rắc rối (Giăng 16: 1-2). Nếu chúng con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì chúng con không thuộc về thế gian, và Chúa đã lựa chọn chúng con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét chúng con (Giăng 15:19; 16: 1-2). Thưa Cha, chúng được an ủi, vì sứ đồ Giăng đã nói: “Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước (I Phi-e-rơ 2:19-21). Chúng con được an ủi nhiều nhất, khi nghe Chúa phán: “Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ! Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy” (Ma-thi-ơ 5:10-12). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Khi Cơ Đốc Nhân khẩn thiết mời hai người bạn Cố Chấp và Ba Phải đi theo mình, để thoát khỏi thành Huỷ Diệt, thì Cố Chấp hỏi vặn: “Đi theo anh để BỎ LẠI sau lưng BẠN BÈ, cùng mọi TIỆN NGHI VẬT CHẤT à?” –“Vâng đó chính là điều tôi muốn các bạn quyết định. Bạn bè và thú vui bạn nói đó, KHÔNG THỂ SO SÁNH với sự vui thoả tôi đang tìm kiếm. Nếu bạn theo tôi và kiên tâm, bạn sẽ nhận được tất cả những gì tôi tìm kiếm.” Cố Chấp hỏi ngay: “Thế điều anh tìm kiếm là gì, mà có thể khiến anh TỪ BỎ cả thế gian?” –"Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm đều có thể nhận được. Hãy đọc sách này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu.” –Cố chấp gằn giọng: “Hừ sách với vở! Này anh có trở về hay không thì bảo?” –Cơ Đốc nhân khoan thai trả lời: “Không. Tôi đã tra tay cầm cày thì không bao giờ ngó lại sau” (Luca 9:62) [còn tiếp…].
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Xin giúp chúng con TÌM KIẾM, như một tôi tớ Chúa (Rhea F. Miller) TÌM KIẾM: “Tôi THÀ có Giê-xu hơn vàng hay bạc. Tôi thà thuộc về Ngài hơn là có vô số của cải. Tôi thà có Giê-xu hơn nhà cửa đất đai. Tôi THÀ được dẫn dắt bởi bàn tay chịu đinh đóng của Ngài. Tôi THÀ có Giê-xu hơn những tràng vỗ tay của con người... Tôi THÀ có Giê-xu hơn danh vọng trên khắp thế gian. Tôi THÀ sống xứng đáng với danh thánh của Ngài. Ngài xinh hơn hoa huệ xinh tươi hiếm nhất, ngọt hơn mật từ tàng ong. Ngài là tất cả những gì tâm linh đang đói khát của tôi cần đến…Tôi THÀ có Giê-xu hơn mọi điều trần gian này ban cho hôm nay.”
Thưa Cha, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Nhưng các thứ đó sẽ TRÓI BUỘC chúng con, và không cho chúng con tự do ngước lên cao, để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự MÊ THAM của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được sự phong phú của kho tàng trên trời. Xin giúp chúng con không sống theo xác-thịt để sanh ra sự chết, nhưng sống theo Thánh-Linh để sanh ra sự sống và bình-an. Xin giúp chúng con chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con “không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (II Cô-rinh-tô 4:18). Thưa Cha, hôm nay chúng con VÂNG LỜI CHA, từ bỏ những thú vui và đường lối của thế gian, để “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” cho chúng con (I Phi-e-rơ 1:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống” (I Giăng 1:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy nghĩ về lời đối đáp giữa Cơ Đốc Nhân, Cố Chấp, và Ba Phải: “Khi Cơ Đốc Nhân nói: Nếu bạn theo tôi và kiên tâm, bạn sẽ nhận được tất cả những gì tôi tìm kiếm.” Cố Chấp hỏi ngay: “Thế điều anh tìm kiếm là gì, mà có thể khiến anh TỪ BỎ cả thế gian?” –"Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm đều có thể nhận được. Hãy đọc sách này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu…” Cố Chấp quay sang Ba Phải: “Thôi mình về cho rồi anh Ba Phải ơi! Mặc hắn! Anh chàng điên này chỉ có toàn là những lời trống rỗng!!! Nhưng Ba Phải trả lời: “Đừng nói thế chứ! Cơ Đốc Nhân là người lương thiện. Nếu lời anh ấy nói là thật, tôi sẽ theo anh ấy.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Cố Chấp buộc tội Cơ Đốc Nhân và dùng áp lực để buộc người quay lại, thì Cơ Đốc Nhân vẫn vui vẻ nói chuyện với họ. Cơ Đốc Nhân vẫn kiên nhẫn LÀM CHỨNG cho bạn mình. Cơ Đốc Nhân dù chỉ mới nghe về đạo, qua lời làm chứng của vị Truyền đạo, anh cũng trở thành một chứng nhân, để nói về sự phán xét sắp đến và niềm hy vọng của Phúc Âm cho hai người bạn mình. Thưa Cha, chứng đạo là trách nhiệm của mỗi người tin Chúa. Chúng con tất cả đều phải làm chứng về Chúa, và khuyên mời người ta tin Chúa. Chúng con phải sử dụng hết tài trí cùng tinh thần gan dạ, để mang Phúc Âm đến cho bạn hữu. Chúng con phải làm giống như Anh-rê, trước hết gặp anh mình, thì nói rằng: Chúng tôi đã gặp Chúa Cứu Thế!” rồi đưa anh mình đến với Chúa (Giăng 1:41). Chúng con phải làm giống như Phi-líp, trước hết gặp Na-tha-na-ên, thì nói rằng: Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Giê-xu, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét” (1:45). Thưa Cha, cách chứng đạo của họ rất đơn giản. Họ làm chứng những gì họ THẤY, NGHE, và KINH NGHIỆM (I Giăng 1:1-2).
Thưa Cha, khi Giăng Báp-tít biết Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Giăng và Anh-rê. Khi Anh rê tin Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Phi-e-rơ. Khi Phi líp tin Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Na-tha-na-ên! Họ là những người tin Chúa không lâu lắm, chưa biết nhiều về Phúc Âm, nhưng họ đã LÀM CHỨNG lại những gì họ THẤY, NGHE, và KINH NGHIỆM. Thưa Cha, kể từ hôm nay chúng con sẽ LÀM CHỨNG rằng: “Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt tôi đã được hân hạnh THẤY Chúa, chính tai tôi đã NGHE Chúa dạy và tay tôi đã RỜ Chúa. Chúa là Lời Hằng sống của Thượng Đế. Sự sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết, chúng tôi đã THẤY Sự Sống ấy: tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi” (I Giăng 1:1-2 BDY). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện về việc SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng. Câu chuyện Thiên Lộ Lịch Trình kể lại, anh Cơ Đốc Nhân SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho hai bạn mình: "Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Anh nói tiếp: “Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm, đều có thể nhận được. Hãy ĐỌC SÁCH này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu…” Lần trước đây, Cơ Đốc Nhân cũng SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho bạn mình: "Nếu anh không tin tôi, hãy đọc ở đây trong SÁCH này." [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Cơ Đốc Nhân liên tục SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng. Anh nói với các bạn: "Hãy đọc SÁCH này anh sẽ hiểu" và "nếu anh không tin tôi, hãy đọc ở đây trong SÁCH này." Anh Cơ Đốc Nhân không cố gắng làm chứng cho các bạn bằng ý kiến riêng của mình hoặc bằng sự ép mời, mà là mời gọi họ đến với Lời Đức Chúa Trời là KINH THÁNH. Ông Phao-lô nói rằng: "… đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi LỜI CỦA ĐẤNG CHRIST được rao giảng" (Rô-ma 10:17).
Thưa Cha, chúng con nhớ lại câu chuyện Phi-líp làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi, cũng đã SỬ DỤNG KINH THÁNH: “Ngày kia, một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp đứng dậy đi qua con đường vắng vẻ từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Có lẽ Phi-líp ngạc nhiên lắm vì thiên sứ không cho ông biết đến đó để làm gì, hoặc để gặp ai. Tuy nhiên, Phi-líp “đứng dậy lên đường.” Khi đến nơi chỉ định, Phi-líp thấy một người ngồi trên xe ngựa, và đang đọc SÁCH (KINH THÁNH). Đức Thánh Linh bảo Phi-líp: Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó. Phi-líp liền chạy theo và nghe người đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Phi-líp hỏi: “Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không? Thái giám trả lời: Không có người giải nghĩa làm sao tôi hiểu được! Rồi ông mời Phi-líp lên xe. Phi-líp bắt đầu từ đoạn THÁNH KINH thái giám đang đọc, mà giảng giải về Chúa Giê-xu.” Ông hiểu biết KINH THÁNH nên đã giải nghĩa Ê-sai 53:7-8, là chỉ về Chúa Cứu Thế. Cuộc làm chứng thật đầy đủ và rõ ràng nhờ SỬ DỤNG KINH THÁNH.
Thưa Cha, làm chứng cho Chúa là trách nhiệm của tất cả người tin Chúa, tuy nhiên, để có thể làm chứng cách đầy đủ và trọn vẹn, chúng con cần phải SỬ DỤNG KINH THÁNH. Kinh Thánh là chứng nhân lớn nhất và trung thành nhất. Kinh Thánh là nơi trình bày đầy đủ nhất về Ba Ngôi Thiên Chúa và Phúc Âm. Thưa Cha, chúng con phải SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho mọi người biết: “Ai tin Con, thì được sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Chúng con phải khẩn cấp đi ra SỬ DỤNG KINH THÁNH, để thúc đẩy mọi người “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” cho những người tin Chúa (I Phi-e-rơ 1:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1: 18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện Thiên Lộ Lịch Trình: “Khi Cơ Đốc Nhân trả lời cho Cố Chấp: “Không! Tôi đã tra tay cầm cày thì không bao giờ ngó lại sau” (Lu-ca 9:62). Cố Chấp quay sang Ba Phải: “Thôi mình về cho rồi anh Ba Phải ơi! Mặc hắn! Anh CHÀNG ĐIÊN này chỉ có toàn là những lời trống rỗng!!! Nhưng Ba Phải trả lời: “Đừng nói thế chứ! Cơ Đốc Nhân là một người lương thiện. Nếu lời anh ấy nói là thật, tôi sẽ theo anh ấy.” --"Cái gì? Lại một CHÀNG ĐIÊN nữa à?” Cố Chấp buột miệng kêu lên, tỏ vẻ khinh bỉ. –“Tốt hơn anh nên theo tôi về nhà. Anh làm sao biết được anh CHÀNG ĐIÊN này sẽ đi đâu? Đi về! Đừng dại dột!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Cố Chấp đã nhiều lần gọi Cơ Đốc Nhân và Ba Phải là anh CHÀNG ĐIÊN. Chúng con nhớ lại lời của ông Phao-lô nói: “Sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là ĐIÊN RỒ; nhưng (đối) với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:17-18). Thưa Cha, cho con hỏi: Sứ điệp của thập tự giá là gì? … Cảm tạ Cha đã nhắc cho con nhớ: “Sứ điệp của thập tự giá là Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, sẵn sàng chịu đóng đinh vì tội lỗi của nhân loại, và sau đó Ngài đã sống lại. Tất cả những ai đến với Chúa, ăn năn các việc làm sai trái của mình, thì sẽ được sống đời đời với Ngài.”
Thưa Cha, nhiều người thường chống lại sứ điệp của thập tự giá, vì cho rằng những lời rao giảng này là ngu xuẩn. Người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, và khi họ nghe giảng về Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh thì chế giễu, cho là sai lầm, là điên rồ (I Cô-rinh-tô 1:22-23). Loài người “tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại” (Rô-ma 1:22). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ…” (Châm 1:22). Chúng con nghe Chúa NÓI với người Ga-la-ti qua Phao-lô: “… anh chị em lại quá dại dột để người khác lừa gạt mình” (Ga-la-ti 3:1,3 BPT). Chúng con lại nghe Chúa PHÁN: “Hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống…” (Châm 9:6). Thưa Cha, chúng con đang mệt mỏi và nặng gánh sầu tư. Chúng con đang muốn tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết đến với thập tự giá, nơi đó có một Đấng yêu thương chúng con, đã chịu đóng đinh để chuộc tội cho chúng con. Xin giúp chúng con “quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá” (I Cô-rinh-tô 2:2). Nhờ đó, chúng con được sống một cuộc đời mới trong vui mừng, bình an, phước hạnh. Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đường đi, Chân lý, và Sự sống (Giăng 14:6). Tạ ơn Cha vì đã ban cho chúng con ân điển của Ngài, để chúng con có thể hiểu được sự khôn ngoan và quyền phép của thập tự giá của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được” (Lu-ca 13: 24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện Thiên Lộ Lịch Trình: Khi Cố Chấp nhiều lần buộc tội Cơ Đốc Nhân và Ba Phải là anh CHÀNG ĐIÊN, thì Cố Chấp tiếp tục nói với Ba Phải: “Tốt hơn anh nên theo tôi về nhà. Anh làm sao biết được anh CHÀNG ĐIÊN (Cơ Đốc Nhân) này sẽ đi đâu? Đi về! Đừng dại dột!” –” Cơ Đốc Nhân phân trần với Cố Chấp: “Đừng bảo anh Ba Phải trở về! Cả hai anh đều hãy theo tôi! Sự hạnh phước và vinh hiển tôi nói là thật đấy! Nếu anh không tin tôi, hãy đọc những điều chép trong SÁCH (Kinh Thánh) này. Mọi lời trong ấy đều thật, vì chính tác giả đã lấy huyết mình xác nhận điều đã viết.” Ba Phải liền nói với Cố Chấp: “Này anh Cố Chấp, tôi nghĩ là tôi sẽ theo người bạn lương thiện (Cơ Đốc Nhân) này và sẽ cùng chịu khổ với anh ấy.” Quay sang Cơ Đốc Nhân, Ba Phải nói tiếp: “Này anh (Cơ Đốc Nhân), anh có biết con đường dẫn đến nơi anh tìm kiếm không?” –“Vị Truyền đạo bảo tôi rằng bên kia cánh đồng này có một CỬA HẸP, khi chúng ta đến đó, sẽ có người chỉ cho chúng ta con đường phải theo.” –Ba Phải tán thành: “Tốt lắm! Nào chúng ta hãy lên đường.” Cố Chấp tiếp lời: “Còn tôi, tôi không thể cùng đi với những người điên dại, ngu dốt. Tôi đi về đây!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Cố Chấp một mình đi về, thì Cơ Đốc Nhân và Ba Phải chậm rãi băng qua cánh đồng, vì cả hai tin rằng bên kia cánh đồng này, có một CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Thưa Cha, đó là con đường mà hôm nay Chúa Cứu Thế mời gọi những ai muốn là môn đệ của Ngài phải bước vào: “Hãy vào CỬA HẸP, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn CỬA HẸP và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế dạy chúng con hãy vào CỬA HẸP, nghĩa là chúng con phải vào cổng khiêm nhu của sự ăn năn thật, và từ bỏ chính mình để đi theo Chúa Cứu Thế. Chúng con phải chân thành vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúng con phải sốt sắng tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chúng con phải bền chí cho đến cuối cùng trong đức tin thật, trong sự thanh sạch, và trong tình yêu thương. Chúng con phải chịu bắt bớ vì sự công chính. Chúng con sẽ bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Thưa Cha, chúng con một lần nữa lại NGHE Chúa PHÁN: “Hãy nỗ lực để vào CỬA HẸP, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được” (Lu-ca 13: 24). Thưa Cha, Chúa Giê-xu cho chúng con biết, sẽ không có nhiều người đi theo Ngài, vào CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng xin cho chúng con được ở trong số ít người vào CỬA HẸP, và giúp chúng con biết khích lệ nhiều người bước vào CỬA HẸP trước khi quá muộn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Khi anh Cơ Đốc Nhân và Ba Phải băng qua cánh đồng, đi vào CỬA HẸP, thì hai người vừa đi vừa chuyện trò. Cơ Đốc Nhân lên tiếng trước: “Anh Ba Phải ơi, tôi rất sung sướng vì anh đã chịu nghe tôi và bằng lòng cùng đi với tôi. Nếu Cố Chấp biết được những quyền lực tối tăm và sự kinh khiếp của tương lai như tôi, chắc hẳn anh ấy đã không quay về dễ dàng như vậy!” Ba Phải tiếp lời: “Giờ chỉ còn hai anh em mình, xin anh làm ơn nói cho tôi biết rõ hơn về nơi chúng ta sẽ đến, những phước hạnh ở đấy thể nào và làm sao tôi có thể hưởng được những điều quý báu đó?” –“Điều này tôi có thể cảm biết rõ ràng trong tâm hồn, chứ dùng lời nói tôi cảm thấy khó quá. À! tôi sẽ đọc cho anh nghe những lời trong SÁCH này nhé!” –“Anh có tin quyết rằng những lời trong sách đó là thật hoàn toàn không?” –“Chắc chớ! Tôi tin chắc tác giả SÁCH này không bao giờ nói dối!” –“SÁCH nói về gì vậy? Anh đọc cho tôi nghe đi!” –“Đây nầy! Có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng ta sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra anh Cơ Đốc Nhân trích dẫn Kinh Thánh, để tiếp tục nói với Ba Phải về những niềm vui của Thiên đàng. Nơi đó có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng ta sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI.” Thật vậy, thưa Cha, chúng con biết rằng những ai tin nhận Chúa Cứu Thế, sẽ hưởng được Vương quốc Thiên đàng, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng con sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Giăng 3:18). Chúa NÓI rằng không ai theo Ngài mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI trong đời sau” (Lu-ca 18:30). Ông Phao-lô cho biết: “Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI… Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 2:7; 6:23). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết chọn Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế, để chúng con được hưởng sự tuyệt vời của thiên đàng là nơi KHÔNG CÓ SỰ CHẾT. Xin giúp chúng con biết vào CỬA HẸP, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt… Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Ma-thi-ơ 7:13-14). Thưa Cha, chúng con NGHE Chúa phán qua sứ đồ Giăng: “Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ” (II Giăng câu 8). Thưa Cha, chúng con hôm nay VÂNG LỜI Cha “giữ vững điều con đang có… trung tín cho đến chết… và cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước… nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Khải 3:11; 2:10; Phi-líp 3:14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta đến nhanh chóng; hãy giữ vững điều con đang có để không ai đoạt mất mão triều thiên của con” (Khải huyền 3:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Lúc ấy, Cơ Đốc Nhân và Ba Phải đi vào CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Hai người nói chuyện vui vẻ. Anh Ba Phải lên tiếng: “Giờ chỉ còn hai anh em mình, xin anh làm ơn nói cho tôi biết rõ hơn về nơi chúng ta sẽ đến, những phước hạnh ở đấy thể nào và làm sao tôi có thể hưởng được những điều quý báu đó?” –“À! tôi sẽ đọc cho anh nghe những lời trong SÁCH này nhé!” –"SÁCH nói về gì vậy? Anh đọc cho tôi nghe đi!” –“Đây nầy! Có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy… chúng ta được ban cho MÃO MIỆN VINH HIỂN, được mặc áo rực rỡ khiến chúng ta sẽ chiếu sáng như mặt trời vậy!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân tiếp tục trích dẫn Kinh Thánh, để nói với Ba Phải về những niềm vui của Thiên đàng. Tại Vương quốc Thiên đàng “chúng ta được ban cho MÃO MIỆN vinh hiển… sẽ chiếu sáng như mặt trời vậy!” Thưa Cha, cho con hỏi: MÃO MIỆN mà người tin Chúa có thể nhận được ở Thiên đàng là gì? … À! Cảm tạ Cha đã nhắc cho con nhớ, có nhiều MÃO MIỆN khác nhau ở Thiên đàng. Trước hết là MÃO MIỆN vinh hiển như anh Cơ Đốc Nhân nói với anh Ba Phải ở trên. Kế đến là MÃO MIỆN không hay hư nát, MÃO MIỆN của sự vui mừng, MÃO MIỆN của sự công nghĩa, và MÃO MIỆN của sự sống (I Phi-e-rơ 5:4; I Cô 9:25; I Tê 2:19-20; II Ti 4:7-8; Khải 2:10).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những người trung tín chăn giữ, nuôi nấng và coi sóc bầy chiên của Chúa, sẽ lãnh mão miện vinh hiển. Xin giúp chúng con biết tận tâm chăn bầy dưới quyền của Chúa, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN VINH HIỂN (I Phi-e-rơ 5:4). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, những người biết tiết chế trong mọi sự, khắc khổ thân thể, bắt nó phải phục, để chạy cho xong cuộc đua, sẽ lãnh mão miện không hay hư nát. Xin Cha giúp chúng con biết chịu lấy mọi sự kiêng kỵ hoàn tất cuộc đua, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN KHÔNG HAY HƯ NÁT (I Cô 9:25). Chúng con biết rằng những người đưa dắt nhiều linh hồn về cùng Chúa, vui mừng khôn xiết, sẽ lãnh mão miện vui mừng. Xin Cha giúp chúng con biết đưa dắt nhiều người về với Chúa, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN VUI MỪNG (I Tê 2:19-20). Chúng con nhận ra, những người quản gia trung tín trong lúc chờ đợi Chúa trở lại, sẽ lãnh mão miện công nghĩa. Xin Cha giúp chúng con biết yêu mến và trông đợi Chúa trở lại, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN CÔNG NGHĨA (II Ti 4:7-8). Chúng con nhận biết, những người tuận đạo và người trung tín lúc bị hoạn nạn, sẽ nhận được mão miện sự sống. Xin Cha giúp chúng con biết giữ trung tín cho đến chết, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN SỰ SỐNG (Khải 2:10). Thưa Cha, Chúa sẽ đến mau chóng, hôm nay chúng con VÂNG LỜI Cha, “giữ vững điều (chúng) con đang có, để không ai đoạt mất MÃO TRIỀU THIÊN của (chúng) con” (Khải 3:11). Lạy Chúa, xin hãy đến! Amen.