Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 6 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/202426 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:34-43. Dân chúng thắc mắc: “Thánh kinh nói Chúa Cứu Thế sống vĩnh viễn, sao Thầy bảo Ngài bị treo lên. Thầy muốn nói ai?”… Dân Do-thái vẫn NGOAN CỐ. Dù Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trước mắt, họ vẫn KHÔNG TIN Ngài. Thật đúng như lời tiên tri Ê-sa đã nói: “Thưa Chúa, AI TIN lời giảng của chúng con? Ai NHẬN quyền năng của cánh tay Ngài?” Tuy nhiên, có nhiều người trong giới lãnh đạo Do-thái tin Chúa Giê-xu mà không dám công nhận, vì sợ phái Pha-ra-si khai trừ. Họ thích được loài người tán tụng hơn là Thượng Đế khen ngợi. Thưa Cha, xin giúp chúng con phải biết tận dụng những CƠ HỘI hiện tại. Chúa Giê-xu nói: "ÁNH SÁNG còn ở với các con ít lâu. Hãy BƯỚC ĐI khi còn ánh sáng, và hãy tin vào ánh sáng." Cha ôi, THỜI GIAN để làm điều tốt cho thế giới rất ngắn ngủi và có hạn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: NGAI ÂN ĐIỂN không phải lúc nào cũng còn đó. Ngày kia, nó sẽ bị dời đi và NGAI PHÁN XÉT sẽ được dựng lên ở vị trí của NGAI ÂN ĐIỂN. Cánh CỬA cứu rỗi KHÔNG PHẢI lúc nào cũng mở. Một ngày nào đó, cánh CỬA ấy sẽ ĐÓNG LẠI mãi mãi. Con đường đến NGAI ÂN ĐIỂN một ngày nào đó sẽ bị CHẶN lại, và sẽ CHẲNG còn gì ngoài CÁI HỒ cháy rực lửa và diêm sinh. Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, THỜI GIAN của chúng con ở trên đất là ngắn ngủi và có hạn. Xin giúp chúng con biết SỬ DỤNG nó một cách hiệu quả. Cho chúng con biết “bước đi KHI CÒN ánh sáng.” Giúp chúng con biết tận dụng thì giờ để ĐỌC KINH THÁNH. Cho chúng con biết tận dụng thì giờ để CẦU NGUYỆN. Giúp chúng con biết tận dụng cơ hội để LOAN BÁO Tin lành. Cho chúng con biết dành thì giờ để ĐẾN NHÀ CHÚA hằng tuần. Giúp chúng con biết DỐC SỨC vào công việc thiêng liêng. Cho chúng con quyết tâm BƯỚC ĐI trong ánh sáng. Giúp chúng con nhớ luôn rằng BẢN CHẤT của địa ngục chính những CƠ HỘI đã bị bỏ lỡ. Chúa ôi, ĐỪNG để chúng con giống như các lãnh đạo Do-thái: tin Chúa Giê-xu mà KHÔNG dám công nhận, vì sợ bị khai trừ. Xin cho chúng con THÍCH được Thượng Đế khen ngợi, hơn là được loài người tán tụng. Amen. |
27 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/202427 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 12:44-50. Chúa Giê-xu nói với đoàn dân: “Ai TIN tôi là TIN Thượng Đế. Ai THẤY tôi là THẤY Đấng đã sai tôi. Tôi là Ánh sáng đến trần gian. Ai tin tôi không còn lẩn quẩn trong bóng tối. “Người nào nghe lời tôi mà KHÔNG vâng giữ, tôi cũng KHÔNG kết tội, vì lần này tôi đến trần gian KHÔNG phải để kết tội, nhưng để CỨU VỚT. Nhưng ai CHỐI BỎ tôi, không chịu tiếp nhận lời tôi, đều sẽ BỊ KẾT TỘI: chính lời tôi nói hôm nay sẽ KẾT TỘI họ trong Ngày phán xét cuối cùng.” Thưa Cha, chúng con nhận ra “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu PHÁN XÉT” (Hê- 9:27). Thế giới KHÔNG phải lúc nào cũng diễn ra như hiện tại: Mua và bán, gieo và gặt, trồng và dựng, kết hôn và cưới gã… nhưng các điều này sẽ KẾT THÚC. Các NGÂN HÀNG cuối cùng sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Các sàn giao dịch CHỨNG KHOÁN sẽ không còn. Các NGHỊ VIỆN sẽ bị giải tán. MẶT TRỜI sẽ không còn mọc và lặn nữa… Có một sự PHÁN XÉT sắp tới! KÈN sẽ vang lên. KẺ CHẾT sẽ được sống lại mà không bị hư nát. NGƯỜI SỐNG sẽ được biến hóa. Mọi người, mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ, sẽ đứng trước một “TÒA LỚN VÀ TRẮNG” (Khải 20:11). Mỗi người sẽ bị Chúa XÉT XỬ. KẺ ÁC sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời, còn NGƯỜI CÔNG CHÍNH sẽ vào sự sống đời đời. Đây là những SỰ THẬT khủng khiếp và cần phải được cảnh báo! Không có gì ngạc nhiên khi Phê-lít RUN SỢ lúc tù nhân Phao-lô diễn thuyết về “sự công chính, sự tiết độ và sự PHÁN XÉT tương lai” (Công vụ 24:25.) Tuy nhiên, người tin Chúa Giê-xu sẽ KHÔNG phải sợ hãi, KHÔNG bị lên án và KHÔNG có nỗi kinh hoàng. Bởi vì “KHÔNG CÒN sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 8:1). Tất cả người tin Chúa đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế” (II Cô-rinh-tô 5:10). Nhưng KHÔNG PHẢI là tòa hình phạt, mà là nơi để NHẬN phần thưởng (Cô-rinh-tô 3:13-14). Cảm tạ Cha, nhờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con không còn bị LÊN ÁN. Không còn RUN SỢ. Không còn bị KẾT TỘI. Không còn KINH HOÀNG. Không còn bị ĐOÁN PHẠT. Không còn sợ HỒ LỬA ĐỜI ĐỜI. Amen. |
28 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/202428 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:1-5. Chúa Giê-xu biết Ngài sắp kết thúc chức vụ trên đất với sự CHỊU KHỔ và CHỊU CHẾT vì tội lỗi loài người. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, trái tim Ngài vẫn TRÀN NGẬP tình yêu thương dành cho các môn đệ. Kinh Thánh nói rằng Ngài YÊU THƯƠNG họ “cho đến cuối cùng.” Nghĩa là Chúa YÊU THƯƠNG họ một cách hoàn hảo, vô điều kiện và vĩnh viễn. Cảm tạ Cha đã YÊU THƯƠNG chúng con. Chúa YÊU TRƯỚC KHI chúng con yêu Ngài. Chúa YÊU đến nỗi đã gánh lấy tội lỗi của chúng con và chết thay cho chúng con trên thập tự giá. Chúa YÊU chúng con nhiều đến mức, đã đến thế gian để CỨU SỐNG chúng con. Ngài đã YÊU những kẻ thuộc về Ngài, thì cứ YÊU cho đến cùng. Thưa Cha, “Chúa luôn luôn YÊU THƯƠNG dân Chúa với TÌNH YÊU VĨNH CỬU” (Giê-rê-mi 31:3). KHÔNG ĐIỀU NÀO có thể ngăn cách chúng con với tình YÊU THƯƠNG của Thượng Đế. Cái chết hay cuộc sống KHÔNG THỂ ngăn cách chúng con với tình yêu Chúa. Thiên sứ hay ác quỷ KHÔNG THỂ chia cách chúng con với tình yêu Chúa. Tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai KHÔNG THỂ ngăn cách chúng con với tình yêu Chúa. Quyền lực uy vũ, trời cao, vực thẳm KHÔNG THỂ chia cách chúng con với tình yêu Chúa. Bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng CHẲNG BAO GIỜ phân cách nổi chúng con với TÌNH YÊU của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế, Chúa chúng con (Rô-ma 8:38-39). Cảm tạ Chúa, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc đời, chúng con VẪN ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG một cách hoàn hảo, vô điều kiện và vĩnh viễn. Cha ôi, chúng con KINH NGẠC khi xem xét tất cả những gì Chúa ĐÃ làm, ĐANG làm, và SẼ làm trong cuộc đời chúng con. Việc Ngài YÊU THƯƠNG chúng con như vậy nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng con. Thưa Chúa, KHÔNG AI trong chúng con có công đức gì để được Chúa yêu thương. Điều chúng con XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC chỉ là hỏa ngục đời đời. Cho dù chúng con KHÔNG xứng đáng, thì Chúa Giê-xu cũng không bao giờ từ chối YÊU THƯƠNG chúng con. Chúa tiếp nhận ai thì Ngài luôn YÊU MẾN. Chúa YÊU ai, thì Ngài YÊU cho đến cùng. Cảm tạ Cha, khi đến với Cha, Ngài sẽ KHÔNG bao giờ XUA ĐUỔI chúng con” (Giăng 6:37). Amen. |
29 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/202429 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:6-15. Chúa Giê-xu gặp gỡ NHÓM MƯỜI HAI môn đệ, trong một khung cảnh riêng tư. Trước khi dùng bữa, Chúa LÀM CÔNG VIỆC của người đầy tớ hèn mọn là RỬA CHÂN cho các môn đệ. Chúa giải thích rằng đây là một BÀI HỌC cụ thể. Chúa sẵn sàng PHỤC VỤ một cách KHIÊM NHƯỜNG, nên các môn đệ buộc phải làm như vậy. Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa đã nêu gương KHIÊM NHƯỜNG qua việc rửa chân cho các môn đệ. Thái độ của Chúa trái ngược với các môn đệ, đang TRANH CÃI xem ai là người lớn nhất trong NHÓM MƯỜI HAI (Lu-ca 22:24 ). Lúc Chúa làm NHIỆM VỤ thấp hèn này, họ đã sững sờ và im lặng. Ông Phi-e-rơ vô cùng KHÓ CHỊU với việc Chúa rửa chân cho mình, nói: “Con CHẲNG DÁM để Chúa rửa chân cho con” (Giăng 13:8a). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Không có tội lỗi nào xúc phạm đến Thiên Chúa và gây tổn thương cho tâm hồn cho bằng tính KIÊU NGẠO. Không có ân sủng nào được khen ngợi cho bằng sự KHIÊM NHƯỜNG.” Vậy, “Hãy mặc lấy sự KHIÊM NHƯỜNG.” “Ai HẠ MÌNH xuống sẽ được tôn lên”. “Hãy có ĐỒNG TÂM TÌNH như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng KHÔNG XEM sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã TỪ BỎ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, Ngài… TỰ HẠ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (I Phi-e-rơ 5:5; Lu-ca 18:14; Phi-líp 2:5-8). Thưa Cha, ngoài gương KHIÊM NHƯỜNG, Chúa Giê-xu cũng đã nêu gương YÊU THƯƠNG. Chúa muốn chúng con YÊU THƯƠNG người khác nhiều đến mức, chúng con nên VUI VẺ LÀM bất cứ điều gì có thể, để mang lại hạnh phúc cho người khác. Chúng con nên VUI MỪNG lúc làm việc tử tế, ngay cả trong những việc NHỎ NHẶT nhất. Chúng con nên coi việc YÊU THƯƠNG là một niềm vui, ngay cả khi phải trả giá bằng sự HY SINH và TỪ BỎ bản thân. Cha ôi, BÀI HỌC trước mắt chúng con có vẻ rất đơn giản; nhưng TẦM QUAN TRỌNG của nó rất lớn. KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG chính là những ân sủng mà mọi người đều có thể HIỂU và LÀM được. Người tín hữu NGHÈO KHỔ nhất và NGU DỐT nhất, cũng có thể mỗi ngày sống KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG. Amen. |
30 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/202430 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:16-20. Cuộc đời Chúa Giê-xu là một hình ảnh phục vụ đầy YÊU THƯƠNG. Tình yêu của Chúa là mẫu mực của chúng con. Chúa Giê-xu dạy: “Các con hãy YÊU THƯƠNG nhau, như Ta đã YÊU THƯƠNG các con” (Giăng 15:12). Chúa hứa rằng nếu chúng con LÀM THEO ý muốn của Ngài và HỌC CÁCH SỐNG hy sinh, chúng con sẽ TÌM ĐƯỢC hạnh phúc đích thực. Tình yêu Chúa GẮN KẾT chúng con lại với nhau và dẫn chúng con đến việc PHỤC VỤ những người đang cần giúp đỡ. Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG BAO GIỜ ngừng yêu thương và phục vụ Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Chúa đã RỬA CHÂN cho các môn đồ để làm cho họ cảm thấy ĐƯỢC YÊU THƯƠNG và hiểu được ý nghĩa của việc PHỤC VỤ. Cha ôi, chúng con cũng nên TRAO TÌNH YÊU này, cho những người hèn mọn nhất trong xã hội. Chúa nói: “Nếu các con BIẾT những điều nầy và LÀM THEO thì được phước” (13:17). Chúa dạy rằng KIẾN THỨC TÔN GIÁO sẽ vô ích, nếu không đi kèm với thực hành. Chúa đang CẢNH BÁO các môn đồ: Họ sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực sự hạnh phúc trong sự hầu việc Chúa, nếu họ hài lòng với một KIẾN THỨC TRỐNG RỖNG và KHÔNG SỐNG theo sự hiểu biết của mình. Chúa ôi, giúp chúng con ghi nhớ lẽ thật này để chúng con sẽ KHÔNG NGỒI YÊN trong sự vô tín hoặc sự không vâng lời. Khi biết những gì chúng con PHẢI trở thành, PHẢI tin tưởng và PHẢI làm mà KHÔNG LÀM, thì chúng con CÓ TỘI trước mặt Chúa. Khi biết rằng Cơ đốc nhân phải KHIÊM NHƯỜNG và YÊU THƯƠNG, mà chúng con lại tiếp tục KIÊU NGẠO và ÍCH KỶ, thì chúng con càng CHÌM SÂU trong hố tội lỗi. Cha ôi, “ai BIẾT điều tốt cần phải làm mà không làm, thì PHẠM TỘI” (Gia-cơ 4:17). Lạy Chúa, xin cho chúng con NHÌN THẤY như Chúa đã nhìn thấy, có lòng THƯƠNG XÓT như Chúa đã thương xót. Xin ban cho chúng con một TRÁI TIM luôn sẵn sàng yêu thương. Xin cho chúng con một TẤM LÒNG nhân hậu đối với những người đau khổ. Xin ban cho chúng con một TRÁI TIM luôn dành chỗ cho những người khốn cùng trên khắp thế giới. Cha ôi, giúp chúng con nhạy bén trước sự THÔI THÚC CỦA CHÚA, để luôn sẵn sàng LÀM VIỆC TỐT cho nhiều người khác. Amen. |
31 Tháng 5, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/202431 Tháng 5, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 31/05/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:21-30. Trong giờ ăn tối, Chúa tiết lộ: “Ta cho các con biết, trong các con có một người PHẢN BỘI Ta!” Các môn đệ hoang mang nhìn nhau không biết Ngài nói về ai. Phi-e-rơ ra dấu bảo Giăng hỏi Chúa. Giăng nói: “Thưa Chúa, người đó LÀ AI?" Chúa đáp: “Người LẤY miếng bánh ta sắp nhúng đây.” Chúa NHÚNG BÁNH rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa bảo Giu-đa; “Việc con LÀM, hãy LÀM cho nhanh!” Những người ngồi chung quanh không hiểu Chúa nói về việc gì… Lấy miếng bánh xong, Giu-đa vội vã RA ĐI trong đêm tối. Thưa Cha, chúng con nhận ra Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người vốn ăn chung bàn với Chúa đã quay lại PHẢN CHÚA (Thi 41:9). Giu-đa là kẻ thù của Chúa, đã Ở NGAY trong nhà Chúa (Ma-thi-ơ 10:36). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong BA NĂM, Giu-đa không chỉ ở trong MỐI LIÊN HỆ gần gũi nhất có thể, mà còn ở SỰ THÂN MẬT gần gũi nhất với Chúa Cứu Thế. Giu-đa từng là THỦ QUỸ trong Nhóm Mười Hai. Giu-đa hàng ngày đã LẮNG NGHE lời rao giảng của Chúa Giê-xu khi Ngài dạy dỗ dân chúng. Anh ấy đã CHỨNG KIẾN hầu hết các phép lạ diệu kỳ của Chúa. Giu-đa còn CHIÊM NGƯỠNG cuộc sống riêng tư hoàn hảo của Ngài. Tuy nhiên, SAU tất cả những điều này, Giu-đa vẫn CHƯA ĐƯỢC CỨU! Giống như Ca-in, Giu-đa đã RA KHỎI “sự hiện diện của Chúa.” Giống như Ba-la-am, Giu-đa đã YÊU THÍCH “tiền công của sự bất chính.” Giu-đa cố ý CHỌN LỰA không muốn trở thành một sứ đồ. Kết quả sự lựa chọn đó là Giu-đa đi vào “nơi ở của nó,” nghĩa là đi vào “cõi hư vong - hỏa ngục đời đời.” Lý do Giu-đa đào nhiệm chức vụ sứ đồ, vì anh ấy KHÔNG phải là một sứ đồ thật. Giu-đa CHƯA bao giờ thật tâm tin Chúa, cũng CHẲNG từng kinh nghiệm sự cứu rỗi. Chính vì thế, trước đó khi nói về Giu-đa, Chúa phán: “Chẳng phải Ta đã CHỌN các con là mười hai môn đồ sao? Thế mà MỘT NGƯỜI trong các con là QUỶ?” (Giăng 6:70). Chúa ôi, xin nhắc nhở chúng con… biết TRA XÉT, để xem mình có đức tin không?… có nhận thấy Chúa Cứu Thế SỐNG trong con, và quyền năng Ngài TÁC ĐỘNG ngày càng mạnh mẽ trong con? Hay là con tự nhận mình là con cái Chúa mà thật ra KHÔNG PHẢI? (II Cô-rinh-tô 13:5). Amen. |
1 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/20241 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 01/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 13:31-38. Phần Thánh Kinh này chứa đựng một trong những MỆNH LỆNH mạnh mẽ nhất được ban cho các Cơ đốc nhân: “Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải YÊU NHAU như Ta đã yêu các con. Các con có YÊU NHAU, mọi người mới biết các con là môn đệ Ta” (13:34-35). Khi đưa ra mệnh lệnh này, Chúa Giê-xu một lần nữa BÁO TRƯỚC cái chết sắp xảy ra và sự RA ĐI của Ngài khỏi trần gian. Thưa Cha, chúng con nhận ra những lời CẢNH BÁO của Chúa: Ở đầu chương này, Chúa đã CẢNH BÁO Giu-đa. Lúc kết thúc chương này, Chúa CẢNH BÁO Phi-e-rơ. Ở giữa chương này, Chúa CẢNH BÁO các môn đệ đừng hiểu sai bản chất sự chết của Ngài (Giăng 13:31-32). Chúa CẢNH BÁO họ về sự ra đi của Ngài đang đến gần (Giăng 13:33). Chúa CẢNH BÁO các môn đệ cần phải “YÊU NHAU” (Giăng 13:34). Ngài CẢNH BÁO họ rằng chỉ bằng cách thể hiện TÌNH YÊU THƯƠNG lẫn nhau, mọi người mới có thể biết họ là môn đệ của Ngài (Giăng 13:35). Có lần một nhà truyền giáo HỎI cả lớp học Kinh Thánh: “Quý ông bà LÀM GÌ với những điều răn trong Kinh thánh?” Một bà cụ giơ tay và trả lời: “Tôi GẠCH CHÂN các ĐIỀU RĂN bằng màu xanh lam.” Được rồi, nhưng sau đó quý vị sẽ LÀM GÌ với chúng? Việc GẠCH CHÂN tất cả các điều răn bằng màu xanh lam, có thể giúp chúng ta nhận ra chúng khi đọc Kinh Thánh. Nhưng MỤC ĐÍCH của những điều răn trong Kinh Thánh là chúng ta phải TUÂN THEO, chứ không chỉ gạch chân chúng bằng màu xanh.” Thưa Chúa, giúp chúng con biết TUÂN THEO điều răn yêu thương bằng cách tìm kiếm điều tốt đẹp nhất cho người khác. Giúp chúng con biết TUÂN THEO điều răn yêu thương, bằng cách giúp cho người khác trở nên giống Chúa Giê-xu hơn (Công 8:18-24). Cha ôi, để được TRƯỞNG THÀNH trong tình yêu, đòi hỏi chúng con phải NỖ LỰC suốt đời. Chúng con sẽ gặp nhiều THẤT BẠI trong việc thực hành điều răn yêu thương. Nhưng mục tiêu của chúng con là phải TIẾP TỤC yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng con. Khi YÊU NHAU là chúng con chứng tỏ mình là môn đệ của Chúa. Khi YÊU NHAU là chúng con tôn vinh Thiên Chúa. Chúa ôi, TỪ NAY chúng con sẽ YÊU THƯƠNG NHAU tha thiết (I Phi-e-rơ 4:8). Amen. |
2 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/06/20242 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 02/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện GIĂNG 14:1-3. Chúa dạy: “Lòng các con đừng xao xuyến. Trong nhà Cha Ta có nhiều CHỖ Ở. Ta đi CHUẨN BỊ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại ĐÓN CÁC CON về với Ta, để các con ở cùng ta mãi mãi.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Nhà Cha ở trên trời (Thiên đàng) là nơi Chúa ngự. THIÊN ĐÀNG tràn ngập vinh quang Chúa. THIÊN ĐÀNG là một nơi bình yên. THIÊN ĐÀNG là một nơi phước lành. THIÊN ĐÀNG là một nơi đầy niềm vui. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ngay cả Áp-ra-ham, người sống cách đây khoảng 3.500 năm, cũng MONG MỎI được lên Thiên đàng khi qua đời” (Hê-bơ-rơ 11:8-10). Áp-ra-ham đã thoáng NHÌN THẤY Thành phố đó (Thiên đàng) và nói: “Thật ĐÁNG giá! Thật ĐÁNG để rời bỏ nhà cửa và gia đình, hầu chờ đợi Thiên đàng. Thật ĐÁNG để trở thành người cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, hầu chờ đợi Thiên đàng. Thật ĐÁNG để sống tạm trong các lều trại, hầu chờ đợi Thiên đàng. Thưa Cha, ông Phi-e-rơ cũng có một CÁI NHÌN sâu sắc về Thiên đàng. Ông đã nói: “Chúng ta nuôi HY VỌNG về ân phúc Thượng Đế đã dành cho con cái Ngài. Ân phúc ấy KHÔNG tiêu mất, KHÔNG hư hỏng, KHÔNG tàn héo, và hiện đang được ĐỂ DÀNH trên Thiên đàng cho người tin Chúa (I Phi-e-rơ. 1:3-5). Ông Phi-e-rơ đã thoáng nhìn THẤY Thiên đàng và nói: “Thật ĐÁNG giá! Thật ĐÁNG để chịu đựng những khó khăn hầu có được Thiên đàng. Thiên đàng ĐÁNG GIÁ hơn mạng sống của tôi. Thiên đàng có GIÁ TRỊ hơn tất cả mọi thứ khác!” Cảm tạ Cha vì Ngài sẽ dùng QUYỀN NĂNG Ngài bảo vệ người tin Chúa cho tới khi chúng con nhận được Thiên đàng. Đến ngày cuối cùng, chúng con sẽ được “CƠ NGHIỆP cứu rỗi” trước mắt mọi người. Thưa Chúa, chúng con là người tin Chúa nên đã BIẾT CHẮC rằng, chúng con sẽ được VUI HƯỞNG Thiên đàng vào một ngày nào đó. Ngợi khen Chúa vì Thiên đàng là CÓ THẬT. Thưa Chúa, nếu phải HY SINH bất cứ điều gì để được đến Thiên đàng, đều là xứng đáng. Cha ôi, giờ này chúng con CẦU NGUYỆN cho những người CHƯA TIN Chúa: Xin Cha KÉO họ đến với Chúa ngay hôm nay, để họ có thể LÊN Thiên đàng, lúc họ phải RỜI BỎ thế gian này. Amen. |
3 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/06/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/06/20243 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 14:1-3: “Trong NHÀ CHA TA có nhiều chỗ ở…” Thưa Cha, chúng con lại nghe Chúa phán: “Trong NHÀ CHA TA có nhiều chỗ ở.” Cha ôi, chỉ mới nghĩ đến Thiên đàng là “NHÀ CHA,” cũng đủ khiến chúng con háo hức MUỐN đến “NHÀ CHA.” Thưa Chúa, lần trước chúng con nhận thấy ÁP-RA-HAM và PHI-E-RƠ muốn đến NHÀ CHA. Lần này, chúng con nhận ra ÔNG GIĂNG và nhiều người khác cũng MUỐN đến NHÀ CHA. Trên đảo Bát-mô, khi NHÌN THẤY Thiên đàng, ông Giăng đã nói: “Thật ĐÁNG GIÁ! Cho dù tôi bị đày ải khỏi nhà, gia đình và bạn bè MÀ ĐƯỢC Thiên đàng, thì cũng xứng đáng. Sự cô đơn và đau khổ mà tôi phải chịu ĐỂ ĐƯỢC Thiên đàng, thì cũng xứng đáng. Thưa Cha, ông PHAO-LÔ cũng MUỐN đến NHÀ CHA. Lần kia, ông được đem lên “TẦNG TRỜI THỨ BA (Thiên đàng).” Ông NHÌN THẤY những điều mà mình KHÔNG được phép nói ra (II Cô-rinh-tô 12:1-10). Thưa Chúa, CHỈ CẦN MỘT khải tượng về Thiên đàng này, cũng đủ để CỦNG CỐ đức tin Phao-lô (II Cô-rinh-tô 11:22-32). Vị sứ đồ nói: “Thật đáng giá! CHO DÙ phải chịu khó nhọc, tù tội, đòn vọt, nhiều lần suýt bỏ mạng ĐỂ ĐƯỢC Thiên đàng, thì cũng xứng đáng. CHO DÙ bị đập bằng gậy, bị ném đá gần chết, bị chìm tàu, bị lênh đênh trên biển cả ĐỂ ĐƯỢC Thiên đàng, thì cũng xứng đáng. CHO DÙ phải thức đêm, chịu đói chịu khát, nhịn ăn cầu nguyện, chịu rét mướt, gặp nguy hiểm trên sông bến ĐỂ ĐƯỢC Thiên đàng, thì cũng xứng đáng. Một du khách đến thăm giáo sĩ Hofetz Chaim. Anh ấy ngạc nhiên khi thấy nhà của giáo sĩ chỉ là một căn phòng đơn giản chứa đầy sách, cộng thêm một chiếc bàn và một chiếc ghế dài, người khách du lịch hỏi: "Thưa giáo sĩ, đồ đạc của ông đâu rồi?" Giáo sĩ trả lời: “"Còn đồ đạc của bạn đâu?" Vị du khách bối rối hỏi lại: "Của tôi?" "Nhưng tôi là KHÁCH ở đây. Tôi chỉ ĐI NGANG qua thôi." Hofetz Chaim nói: “TÔI CŨNG VẬY.” Cha ôi, thế giới này KHÔNG PHẢI là nhà của chúng con và chúng con chỉ ĐI NGANG qua thôi (Phi-líp 3:20). Thưa Chúa, giúp chúng con biết chiến đấu trong lúc CHỜ ĐỢI Thiên đàng. CHO DÙ chúng con đau khổ, thua trận, vấp ngã, thì cũng sẽ ĐỨNG DẬY và ĐI TIẾP để được Thiên đàng (II Cô-rinh-tô 5:1-8). Amen. |
4 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/06/20244 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 04/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 14:1-6: “Lòng các con ĐỪNG BỐI RỐI rối. Hãy TIN Đức Chúa Trời, cũng hãy TIN Ta nữa…” Thưa Cha, cuộc sống của chúng con tràn ngập những BỐI RỐI và nghi ngờ. Chúng con thường choáng ngợp trước những khó khăn. Cha ôi, các môn đệ BỐI RỐI khi nghe tin một người trong nhóm họ sẽ phản Chúa (Giăng 13:21). Họ BỐI RỐI khi thấy Thầy mình “có tâm thần BỐI RỐI” (13:21). Họ BỐI RỐI vì Chúa chỉ ở với họ “ít lâu nữa thôi” (Giăng 13:33). Các môn đệ BỐI RỐI vì Chúa đã cảnh báo rằng, Phi-e-rơ sẽ chối Chúa. Do đó, Chúa an ủi họ. “Lòng các con ĐỪNG BỐI RỐI rối. Hãy TIN Đức Chúa Trời, cũng hãy TIN Ta nữa” (Giăng 14:1). Cha ôi, hiện nay chúng con đang BỐI RỐI về những mối quan hệ khó khăn. Chúng con đang BỐI RỐI về vấn đề tài chính. Chúng con đang BỐI RỐI về vấn đề tìm việc làm. Chúng con đang BỐI RỐI về vấn đề sức khỏe. Trái tim chúng con đang tràn ngập sự BỐI RỐI. Nhưng cảm tạ Cha vì chúng con nghe Chúa phán: “ĐỪNG SỢ vì Ta ở với con, CHỚ KINH KHIẾP vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ GIÚP ĐỠ con…” (Ê-sai 41:10). Chúng con nghe con cháu Cô-rê kể chuyện: “Đức Chúa Trời là NƠI NƯƠNG NÁU và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng GIÚP ĐỠ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, chúng con CHẲNG SỢ HÃI dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào lòng biển. Dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn… Đức Giê-hô-va vạn quân Ở CÙNG chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là NƠI NƯƠNG NÁU của chúng tôi” (Thi thiên 46:1-3,11) Chúa ôi, TỪ NAY chúng con bằng lòng đến với Ngài, xin Chúa THAY THẾ nỗi sợ hãi của chúng con bằng sự bình an của Ngài. (Thi thiên 43:5a). Xin Cha THAY THẾ những bối rối, bồn chồn, buồn bã của chúng con bằng niềm hy vọng nơi Ngài. Xin Chúa THAY THẾ những chán nản, lo lắng của chúng con bằng sự ca ngợi Ngài, là Đấng hằng giúp đỡ chúng con (Thi thiên 43:5b). Cảm tạ Cha vì Đức Giê-hô-va là NƠI ẨN NÁU cho người bị áp bức, là CHỐN NƯƠNG THÂN trong lúc gian truân (Thi 9:9). Mưu mô kẻ ác nghịch cùng chúng con sẽ THẤT BẠI, vì Chúa là nơi chúng con NƯƠNG THÂN (Thi 14:6). Amen. |
5 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/06/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 05/06/20245 Tháng 6, 2024 |
6 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/06/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/06/20246 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 06/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 14:12-17: “Ta hứa quả quyết với các con, ai tin ta sẽ LÀM những việc ta làm, lại LÀM việc lớn hơn nữa, vì ta sắp về với Cha...” Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã HỨA với tất cả người tin Chúa, là sẽ làm những VIỆC CHÚA LÀM, và còn làm những VIỆC LỚN HƠN NỮA. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Điều này KHÔNG có nghĩa là chúng con sẽ làm phép lạ như Chúa Giê-xu đã làm. Chúa đã CHO PHÉP các môn đệ tiên khởi làm phép lạ. Ngày nay, nếu CHÚA LỰA CHỌN trao cho người nào khả năng ấy, thì đó là QUYẾT ĐỊNH của Ngài. Nhưng công việc VĨ ĐẠI NHẤT chúng ta làm, là CHIA SẺ tin mừng về Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đã đến để rao giảng rằng, Ngài là Con Đúc Chúa Trời thật, và là Đấng đã đến như Đấng Cứu Thế đã được hứa cho cả nhân loại. Điều QUAN TRỌNG NHẤT chúng ta sẽ làm là CÔNG BỐ với thế giới rằng, Chúa Giê-xu đã HOÀN THÀNH công việc cứu rỗi. Thông qua những LỜI CẦU NGUYỆN, DÂNG HIẾN và CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI, chúng ta sẽ loan báo tin mừng cứu rỗi đến mọi quốc gia. Chúa Giê-xu đã chuẩn bị một nơi cho người tin Chúa trên thiên đàng. Ngài ban cho chúng con ĐẶC ÂN để hướng dẫn người khác ĐẾN VỚI Chúa Giê-xu, để họ có thể TIN NHẬN Chúa và cũng CÓ MỘT CHỖ trên thiên đàng như chúng ta.” Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Con hãy VÙNG DẬY, đi qua thành phố lớn… mà CÔNG BỐ sứ điệp Ta đã truyền cho con” (Giô-na 3:2). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ đi vào thành phố, làng mạc để LÀM công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là rao giảng sứ điệp cứu rỗi, để dân chúng có thể tin nhận Chúa (Giô-na 3:5). Chúng con sẽ thực hiện công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là làm chứng cho mọi người. Kết quả là ở khắp mặt đất phải NGỢI KHEN Đức Chúa Trời Chí Cao (Đa-ni-ên 4:3). Thưa Cha, chúng con đang nhờ Chúa Thánh linh để LÀM công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là “khuyên bảo” nhiều người tin nhận Chúa. Chúng con LÀM công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là "giảng Tin lành cho kẻ khiêm nhường." Chúng con LÀM công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là "truyền ra sự cứu rỗi của Ngài." Chúng con sẽ tiếp tục LÀM công việc VĨ ĐẠI NHẤT, là "được linh hồn người ta." Amen. |
7 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/06/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/06/20247 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 07/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 14:18-20: “Ta không để các con BƠ VƠ như trẻ mồ côi, ta sẽ đến với các con...” Thưa Cha, trước khi bước vào con đường TỬ NẠN và PHỤC SINH vinh quang, Chúa Giê-xu phán hứa: “Ngài sẽ KHÔNG để những ngưởi tin Chúa bơ vơ như TRẺ MỒ CÔI.” Thời xưa, hoàn cảnh của TRẺ MỒ CÔI vô cùng bi thảm. Chúng thấy mình BỊ BỎ RƠI, không được sự hướng dẫn hay hỗ trợ. Cuộc sống chỉ nhờ vào những người lạ. Chúa HỨA với các môn đệ rằng, dù Ngài VẮNG MẶT về mặt thể lý, nhưng Chúa sẽ KHÔNG RỜI BỎ họ. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trước khi chúng ta đến nơi của Chúa để Ở VỚI Ngài, thì Chúa đã đến Ở VỚI chúng ta! Sau khi SỐNG LẠI, Chúa đã đến Ở VỚI các môn đệ bằng thân xác phục sinh. Sau khi THĂNG THIÊN, Chúa đã đến với người tin Chúa bằng tâm linh. Khi TRỞ LẠI thế giới lần thứ hai, Chúa sẽ đến với họ trong vinh quang. Cảm tạ Cha đã KHÔNG để chúng con BƠ VƠ như trẻ mồ côi. Spurgeon nói rằng người tin Chúa, KHÔNG GIỐNG như trẻ mồ côi. (1) Một đứa TRẺ MỒ CÔI có cha mẹ đã chết; Thánh Linh cho thấy Chúa Giê-xu đang sống. (2) TRẺ MỒ CÔI bị bỏ lại một mình; Thánh Linh kéo chúng ta đến với Thiên Chúa. (3) TRẺ MỒ CÔI đã mất đi người chu cấp; Thánh Linh chu cấp mọi sự cho con cái Ngài. (4) TRẺ MỒ CÔI bị bỏ rơi không có sự hướng dẫn; Thánh Linh dạy dỗ chúng ta mọi điều. (5) TRẺ MỒ CÔI không có người bảo vệ; Thánh Linh bảo vệ con dân Ngài. Cảm tạ Chúa, vì Ngài “CHẲNG LÌA chúng con, CHẲNG BỎ chúng con” (Hê-bơ-rơ 13:5). Cho dù ở giữa thế gian, phải ĐỐI DIỆN với những khó khăn thử thách, Thánh Linh luôn Ở VỚI chúng con. Chúng con sẽ bị ĐỐI XỬ bất công và bạo tàn, nhưng Chúa Cứu Thế luôn ĐẾN VỚI chúng con và ban cho chúng con Thánh Linh của Ngài Ở VỚI chúng con. Chính nhờ ĐỨC TIN, mà người tin Chúa sẽ càng cảm nghiệm một cách sâu xa sự hiện diện của Chúa Phục sinh ở trong cuộc đời mình. Cha ôi, chúng con lại nghe Chúa PHÁN: “Ta KHÔNG ĐỂ các con BƠ VƠ như trẻ mồ côi, ta sẽ ĐẾN VỚI các con” (14:18). Vâng, thưa Chúa, chúng con tạ ơn Chúa! Amen. |
8 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG BẢY DIỆU KỲ 08/06/2024BUỔI SÁNG BẢY DIỆU KỲ 08/06/20248 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG BẢY DIỆU KỲ 08/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 14:21-26: “Ai vâng giữ MỆNH LỆNH ta là người yêu thương ta… Ta cũng YÊU THƯƠNG người và cho người ấy biết Ta… Ta bảo các con những điều này khi ta còn ở với các con. Nhưng Đấng An ủi là Thánh Linh mà Cha nhân danh ta sai đến, sẽ DẠY DỖ các con mọi điều, nhắc các con NHỚ LẠI mọi lời ta đã nói.” Thưa Cha, Chúa Giê-xu HỨA sẽ bày tỏ chính Ngài, cho những ai TUÂN GIỮ các điều răn Ngài. Cha ôi, chúng con KHAO KHÁT để làm theo ý muốn Chúa và sống theo Lời Ngài. Tuy nhiên, nhiều lần chúng con KHÔNG thực hiện được sự mong muốn này. Chúng con KHÔNG đạt mức toàn thiện, nhưng vẫn đang cố gắng đạt được nó (Phi-líp 3:12). Cảm tạ Cha đã sai Thánh Linh đến để DẠY DỖ chúng con mọi điều, và nhắc chúng con NHỚ LẠI tất cả những gì Ngài đã phán với chúng con. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hàng trăm lần tôi đã CẦU NGUYỆN với Chúa, ngay trước khi bước vào bục giảng, xin Ngài vui lòng củng cố trí nhớ của tôi và giúp tôi NHỚ LẠI chính xác những lời trong Kinh thánh khi tôi trích dẫn chúng. Và Chúa đã trả lời tôi một cách đáng kinh ngạc.” Người khác kể rằng: Thánh Linh đã an ủi và DẠY DỖ tôi trong những thử thách. Giống như Con Thiên Chúa đã hiện ra với ba người trai trẻ trong lò lửa hực, giờ đây Ngài cũng đến với những người GẶP thử thách và thống khổ. Chúa Ở CÙNG tôi, để mọi người đều có thể nói như tác giả Thi Thiên: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa Ở CÙNG tôi” (Thi thiên 23). Tạ ơn Chúa, khi chúng con TUÂN THEO điều răn Ngài, thì chúng con sẽ KHÔNG CÒN nghi ngờ, cô đơn và đau buồn. Chúng ta sẽ KHÔNG CÒN than khóc về một Cứu Chúa vắng mặt nữa. Chúng con sẽ BƯỚC ĐI như nhìn thấy Đấng vô hình. Chúng con sẽ CHIẾN THẮNG mọi nỗi sợ hãi. Chúng con sẽ CHIẾN THẮNG mọi kẻ nghịch thù. Thưa Chúa, từ nay, chúng con tuyên xưng rằng chúng con hết lòng YÊU MẾN Chúa. Chúng con THỂ HIỆN điều đó bằng cuộc sống của mình. Chúng con KHAO KHÁT làm hài lòng Chúa và tôn vinh Ngài. “Thưa Chúa, Chúa biết rằng con YÊU CHÚA!” (Giăng 21:17). Amen. |
9 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/06/20249 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 09/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 14:27-31: “Ta để sự BÌNH AN lại cho các con. Ta ban sự BÌNH AN CỦA TA cho các con… không giống như thế gian cho… lòng các con đừng bối rối, sợ hãi. Ta không còn thì giờ nói nhiều với các con nữa, vì Sa-tan sắp đến. Nó không có quyền gì trên Ta, nhưng nhân loại phải biết Ta yêu Cha ta và làm mọi điều Cha dặn bảo.” Thưa Cha, DI SẢN cuối cùng của Chúa Cứu Thế dành cho dân Ngài là sự BÌNH AN. Đây là món QUÀ đặc biệt của Chúa. Nó QUÝ HƠN tiền bạc, QUÝ HƠN sự thoải mái trần tục, QUÝ HƠN sự thịnh vượng tạm thời. Sự BÌNH AN mà Chúa ban cho dân Ngài gọi là “sự BÌNH AN CỦA TA.” Nó là CỦA RIÊNG Ngài, bởi vì Chúa đã MUA NÓ bằng chính huyết báu và sự chết thay thế của chính Ngài. Bây giờ Chúa Cha chỉ định để PHÂN PHÁT nó cho thế giới hư mất. Sự BÌNH AN mà Chúa Cứu Thế ban tặng, KHÔNG giống như sự bình an thế gian ban tặng. Sự BÌNH AN của trần gian là nông cạn, KHÔNG ổn định, KHÔNG thỏa mãn và giả dối. Trần gian nói nhiều về BÌNH AN, nhưng lại biết rất ít về bình an. “Khi người ta nói: Hòa bình và an ninh” thì sự hủy diệt bất thần ập đến” (I Tê 5:3). BÌNH AN của trần gian luôn thất bại trước thử thách và là thứ BÌNH AN mong manh. Khi con ngưởi ban tặng BÌNH AN, thì họ ban cho những kẻ mà họ ghét bỏ. Khi Chúa ban tặng BÌNH AN, thì Ngài ban cho những kẻ mà Ngài yêu thương. Những gì Chúa ban, thì Ngài ban cho vĩnh viễn. Chúa sẵn sàng BAN PHÁT dồi dào hơn, những gì con người cầu xin hoặc suy tưởng (Thi 81:10). Chúa Cứu Thế cho biết thêm: Một thời điểm RẮC RỐI đang đến. Sa-tan dường như đang nắm quyền kiểm soát. Nó sẽ bắt giữ và GIẾT CHẾT Ngài. Nhưng Chúa nói rõ rằng, ma quỷ KHÔNG CÓ quyền gì trên Ngài. Chúa Cứu Thế sẽ dùng đau khổ và cái chết của mình để ĐÁNH BẠI kẻ thù, và ban SỰ SỐNG VĨNH PHÚC cho tất cả những ai tin tưởng vào Ngài. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã YÊU MẾN Cha trên trời và YÊU MẾN chúng con, đến nỗi SẴN SÀNG chịu mọi đau khổ, để THỰC HIỆN ý muốn của Chúa Cha. Amen. |
10 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/06/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/06/202410 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 10/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 15:1-6: “Ta là CÂY NHO, các con là CÀNH. Người nào SỐNG trong ta và được ta SỐNG trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu là CÂY NHO và chúng con là CÀNH NHO. Chúng con cần phải luôn KẾT NỐI với Chúa Giê-xu. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đó là toàn bộ BÍ MẬT về sự sống, sức mạnh, tồn tại, vẻ đẹp và khả năng SINH SẢN của cành cây. Tách khỏi thân bố mẹ, CÀNH CÂY không có sự sống riêng. Nhựa và nước chảy ra từ thân cây, là nguồn gốc và sức mạnh duy trì của tất cả lá, nụ, hoa và quả của nó. Cắt khỏi thân cây, CÀNH CÂY sẽ sớm héo tàn và chết thảm. Cha ôi, CÀNH NHO không thể sinh trái, nếu không gắn liền với cây nho. Không có Chúa Giê-xu, chúng con LẠC LỐI trong tội lỗi một cách vô vọng. Bất cứ việc lành nào chúng con làm, đều vô giá trị nếu KHÔNG CÓ niềm tin vào Chúa Giê-xu. Chúa ôi, chúng con KHÔNG CÓ sự sống, sức mạnh hay quyền năng thuộc linh. Tất cả những gì chúng con có, đều đến từ Chúa Cứu Thế. Ngày nay, chúng con được đứng vững, bước đi và tiếp tục chạy trong cuộc đua thuộc linh, đều là NHỜ sự kết hợp với Chúa Cứu Thế. Nếu KHÔNG CÓ sự kết hợp với Chúa, thì chúng con chỉ là những TÍN HỮU GIẢ MẠO. Thật vậy, thưa Cha, có nhiều CÀNH NHO dường như được KẾT NỐI với thân bố mẹ, nhưng lại không sinh trái. Có nhiều người theo Chúa dường như có sự KẾT NỐI với Chúa, nhưng thật ra họ KHÔNG CÓ sự kết hợp với Ngài. Thưa Chúa, xin THA THỨ cho chúng con, nếu chúng con chỉ kết hợp BỀ NGOÀI với Chúa. Xin đừng để chúng con chỉ kết hợp GIẢ MẠO với Chúa qua báp tem và gia nhập Giáo hội. Đừng để chúng con TO MỒM về Cơ Đốc giáo, mà lại KHÔNG CÓ sự kết hợp với Chúa Cứu Thế. Cha ôi, nếu chúng con KHÔNG CÓ ân sủng trong lòng. KHÔNG CÓ đức tin. KHÔNG CÓ Thánh Linh. KHÔNG CÓ sống trong Chúa và được Chúa sống trong lòng, thì chúng con chỉ là những TÍN HỮU GIẢ MẠO. Lạy Chúa, xin CỨU SỐNG chúng con, nếu chúng con có tiếng là SỐNG, nhưng lại là CHẾT (Khải huyền 3:1-6). Amen. |
11 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/06/202411 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện Giăng 15: 7-11 “Nếu các con tiếp tục ở trong Ta và lời Ta ở trong các con, các con muốn xin gì được nấy… Ta yêu các con tha thiết như Cha yêu Ta. Hãy cứ sống trong tình yêu của Ta.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa YÊU chúng con và muốn ĐÁP LỜI cầu nguyện của chúng con. Tuy nhiên, chúng con phải Ở TRONG Chúa và Ở TRONG lời dạy của Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng con phải duy trì thói quen TƯƠNG GIAO mật thiết thường xuyên với Chúa qua sự SUY NGẪM và NGHIÊN CỨU Kinh Thánh. Chúng con phải luôn NƯƠNG CẬY vào Chúa, DÂNG LÒNG mình cho Ngài và TÙY THUỘC vào Chúa như là Nguồn sự sống và sức mạnh của chúng con. Cha ôi, nếu chúng con càng dành nhiều thời gian GẶP GỠ Chúa thì ƯỚC MUỐN của chúng con càng ngày sẽ càng phù hợp với ƯỚC MUỐN của Ngài. Chúng con sẽ BẮT ĐẦU MUỐN những gì Ngài muốn, Chúng con sẽ THẤY những gì Ngài thấy. Và chúng con cũng muốn THẤY người khác được ban phước. Thưa Cha, TỪ NAY chúng con sẽ dành thời gian ở bên Chúa Giê-xu. Chúng con dành thời gian đọc Kinh Thánh. Chúng con dành thời gian GẶP GỠ Chúa. Và khi Ở TRONG Ngài, thì Chúa sẽ ĐÁP LỜI cầu nguyện của chúng con. Thưa Cha, chúng con đang lấy lòng chân thật với NIỀM TIN vững chắc… mà đến gần Chúa (Hê-bơ-rơ 10:22). Chúng con sẽ CẦU NGUYỆN đầy quyền năng như Môi-se, CẦU NGUYỆN hiệu quả như Ê-li, như vua Ê-xê-chia, như Đa-ni-ên, như những tín hữu đầu tiên… Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Các con nhân danh Ta CẦU XIN bất cứ điều gì, Ta sẽ LÀM CHO, để Cha được tôn vinh nơi Con” (14:13). Chúa lại phán với chúng con: “Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta CẦU XIN điều gì. Hãy CẦU XIN đi, các con sẽ NHẬN ĐƯỢC, để niềm vui của các con được trọn vẹn” (Giăng 16:24). Cảm tạ Cha, khi chúng con CẦU XIN, Thượng Đế sẽ ban cho chúng con. Khi TÌM, chúng con sẽ gặp. Lúc GÕ, cửa sẽ mở ra cho chúng con. Ngợi khen Cha, khi chúng con KÊU CẦU, Chúa sẽ trả lời chúng con. Lúc chúng con KHẨN NGUYỆN, Chúa sẽ BÀY TỎ cho chúng con những việc lớn và khó, là những việc chúng con chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3). Amen. |
12 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/06/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/06/202412 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 12/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 15:12-16 “Các con hãy YÊU NHAU như Ta đã yêu các con. Nếu các con VÂNG GIỮ mệnh lệnh Ta, thì các con là BẠN HỮU Ta. Ta không gọi các con là tôi tớ nữa… nhưng Ta gọi các con là BẠN HỮU Ta vì Ta tiết lộ cho các con mọi điều Cha Ta đã dạy…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đã nói về mối quan hệ BẠN HỮU giữa Ngài và những người tin Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây thực sự là một ĐẶC ÂN vinh quang. HIỂU BIẾT Chúa Cứu Thế, PHỤC VỤ Chúa Cứu Thế, ĐI THEO Chúa Cứu Thế, VÂNG PHỤC Chúa Cứu Thế, LÀM VIỆC trong vườn nho của Chúa Cứu Thế, CHIẾN ĐẤU trong những trận chiến của Chúa Cứu Thế, tất cả những điều này là CHUYỆN LỚN. Nhưng đối với những con người tội lỗi như chúng ta, được gọi là “BẠN của Chúa Cứu Thế” quả là CHUYỆN QUÁ LỚN, mà tâm trí yếu đuối của chúng ta khó có thể hiểu hết được. Vua của các vua và Chúa của các chúa, không chỉ thương xót và CỨU VỚT tất cả những ai TIN vào Ngài, mà còn gọi họ là BẠN HỮU. Quả thật, “tình yêu của Đấng Christ VƯỢT QUÁ mọi sự hiểu biết” (Ê-phê-sô 3:19). Thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán với Môi-se, như một người nói chuyện với BẠN mình (Xuất 33:11). Áp-ra-ham được gọi là BẠN của Đức Chúa Trời, (II Sử 20:7; Gia-cơ 2:23). Trong Tân Ước, La-xa-rơ được Chúa Giê-xu gọi là BẠN HỮU (Giăng 11:11). Bây giờ, các môn đệ được gọi là BẠN của Chúa Cứu Thế. Điều đáng kinh ngạc là kẻ thù của Chúa Giê-xu cũng gọi là Ngài là “BẠN của những người thu thuế và (BẠN) những kẻ tội lỗi” (Mat 11:19). Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài sẽ KHÔNG bao giờ từ bỏ chúng con là “những người BẠN” tầm thường của Ngài. Dù chúng con nghèo khổ và không xứng đáng, Chúa cũng KHÔNG bỏ rơi chúng con. Đa-vít KHÔNG bao giờ quên Giô-na-than, và CON CỦA ĐA-VÍT sẽ KHÔNG bao giờ quên dân Ngài. Cha ôi, từ nay, chúng con KHÔNG còn cảm thấy bị lạc lõng, bơ vơ giữa những xa hoa của trần gian. Chúng con cũng KHÔNG cảm thấy mình bị bỏ rơi, khi có sóng gió thử thách (Giăng 15:14). Chúa ôi, chúng con “là người CÓ PHÚC, vì được THẤY những điều chúng con hiện ĐANG THẤY” (Lu-ca 10:23). Amen. |
13 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/06/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/06/202413 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 13/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 15:17-21 “Nếu người đời THÙ GHÉT các con, đừng quên họ đã THÙ GHÉT Ta trước các con. Nếu thế gian BỨC HẠI Ta, họ cũng sẽ BỨC HẠI các con… bởi họ KHÔNG biết Đấng đã sai Ta.” Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã nói cho các môn đệ biết, về sự THÙ ĐỊCH của thế gian chống lại Chúa và dân Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu các môn đồ TÌM KIẾM lòng nhân từ và lòng biết ơn từ con người, họ sẽ phải THẤT VỌNG đau đớn. Họ phải chịu sự NGƯỢC ĐÃI như Thầy của mình và ĐỪNG xúc động hay ngạc nhiên về thực sự đó. Nếu người ta đã BÁCH HẠI Chúa, họ cũng sẽ BÁCH HẠI người tin Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Số phận của các sứ đồ và các bạn đồng hành của họ là phải chịu sự BẮT BỚ bất cứ nơi nào họ đi đến. SỰ BẮT BỚ đã xảy ra với rất nhiều tín đồ chân chính trong suốt 21 thế kỷ của Cơ đốc giáo. Lịch sử đã KỂ LẠI những việc làm của các Hoàng đế La Mã và các Giáo hoàng La Mã, tòa án dị giáo Tây Ban Nha, các cuộc tử đạo dưới triều đại của Nữ hoàng Mary và các cuộc tử đạo của thời hiện đại… Người tin Chúa sẽ phải luôn MANG THEO thập tự giá. Cũng vậy, thưa Cha, ngày nay những người CHƯA CẢI ĐẠO sẽ chế nhạo, vu khống, xuyên tạc CHỐNG LẠI những người tin Chúa nơi công cộng và nơi riêng tư, ở trường học và ở đại học, tại trong nước và ở nước ngoài. Thời nay, “tất cả những ai muốn sống cuộc đời TIN KÍNH trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều phải chịu BẮT BỚ” (II Ti-mô-thê 3:12). Bản chất THÙ NGHỊCH Thượng Đế của loài người, KHÔNG bao giờ thay đổi. “Tâm trí hướng về xác thịt, thì THÙ NGHỊCH với Đức Chúa Trời.” (Rô 8:6-8). Tâm tư ai bị TỘI LỖI quản trị, thì người ấy NGHỊCH lại Thượng Đế và bắt bớ dân Ngài. Cha ôi, giúp chúng con nhận biết rằng: “Khi bị chửi rủa nhục mạ vì Danh Chúa Cứu Thế, anh em ĐƯỢC PHÚC LÀNH bởi Thánh Linh vinh quang của Thượng Đế đang ngự trên anh em” (I Phi-e-rơ 4:14). Thưa Chúa, chúng con sẽ “COI SỰ SỈ NHỤC vì Chúa Cứu Thế là QUÝ HƠN CHÂU BÁU… vì chúng con trông đợi Chúa ban thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:26). Amen. |
14 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/06/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/06/202414 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 14/06/2024 Câu gốc: “Các con cũng làm chứng về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu” (Giăng 15:27) “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 15: 22-27: Chúa Giê-xu nói với các môn đệ về sự CĂM GHÉT của một thế giới vô tín đối với Ngài và Lời của Ngài. Thế giới GHÉT Chúa, thì cũng sẽ GHÉT những người theo Chúa. Để giúp đỡ người tin Chúa, Ngài hứa sẽ sai “Đấng An Ủi” là Đức Thánh Linh đến với người tin Chúa. Thánh Linh sẽ LÀM CHỨNG về Chúa Giê-xu cho chúng ta, để củng cố niềm tin tưởng của chúng ta vào Ngài. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Có một MỐI LIÊN HỆ chặt chẽ và mật thiết giữa Chúa Thánh Linh, Chúa Cha và Chúa Con. “Trong Ba Ngôi này KHÔNG AI có trước hay sau, KHÔNG AI lớn hơn hay kém hơn ai. Chúa Cha là thế nào, Chúa Con là thế nào, Chúa Thánh Linh là thế đó. Trên hết, trong việc cứu rỗi linh hồn, cả Ba Ngôi đều hợp tác như nhau. Chính Chúa Ba Ngôi đã nói: “Chúng ta hãy SÁNG TẠO,” và chính Chúa Ba Ngôi đã nói: “Chúng ta hãy CỨU RỖI.” Vì thế, một tôn giáo hoàn toàn LOẠI BỎ Chúa Thánh Linh, thì không phải là chánh giáo. “Nếu ai KHÔNG CÓ Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người đó KHÔNG thuộc về Ngài” (Rô-ma 8: 9). Một tôn giáo CHỐI BỎ vai trò Chúa Thánh Linh, thì KHÔNG xứng đáng được gọi là Cơ Đốc giáo. Vì Chúa Thánh Linh sẽ LÀM CHỨNG cho Chúa Giê-xu. Chúa Cứu Thế tiếp tục nói: “Các con cũng LÀM CHỨNG về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu” (15:27). Cha ôi, chúng con phải LÀM CHỨNG cho những sự thật, cho dù có nhiều người sẽ KHÔNG tin và sẽ KHÔNG thích. Chúng con thường phải đứng MỘT MÌNH, để chống lại nhiều người. Chúng con là một BẦY NHỎ chống lại một đám đông lớn. Chúng con SẼ BỊ bắt bớ, bị ghét bỏ, bị chống đối và bị mất uy tín. Nhưng LÀM CHỨNG cho Chúa là nghĩa vụ cao cả mà chúng con phải làm, cho dù loài người có TIN hay KHÔNG. Chúa ôi, dù chúng con SỐNG ở đâu, ở thành phố hay ở nông thôn, nơi công cộng hay nơi riêng tư, ở nước ngoài hay ở quê nhà, chúng con phải mạnh dạn LÀM CHỨNG về Chúa mỗi khi có cơ hội. Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ LÀM CHỨNG cho Chúa, vì chúng con đã ở với Chúa từ lúc TIN NHẬN Ngài (15:27). Amen. |
15 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/06/202415 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 15/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 16: 1-7 “Chúa tiếp tục cảnh báo các môn đồ rằng, người ta sẽ KHAI TRỪ các con. Sẽ có lúc mọi người nghĩ rằng GIẾT CHẾT các con là phục vụ Thượng Đế. Bây giờ Ta sắp TRỞ VỀ với Đấng đã sai Ta, nhưng lòng các con đầy dẫy PHIỀN MUỘN. Ta cho các con biết: Ta đi là ÍCH LỢI cho các con, vì Đấng An ủi sẽ ĐẾN với các con.” Thưa Cha, Chúa BÁO TRƯỚC rằng, các môn đệ sẽ BỊ ĐUỔI khỏi Giáo hội và sẽ bị BÁCH HẠI cho đến chết. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những người Do Thái vô tín, đã BÁCH HẠI tàn nhẫn các tín hữu tiên khởi. Ngày nay, chúng ta cũng ĐỪNG ngạc nhiên, khi nghe tin các tín hữu hữu bị bách hại. SỐ LẦN bách hại mà con dân Chúa phải chịu, còn LỚN HƠN nhiều so với trước đây. Lời của Chúa luôn đúng: “Tất cả những ai muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa Cứu Thế, đều phải CHỊU BẮT BỚ” (II Ti 3:12). Phao-lô nói rằng: “Chúng ta phải TRẢI QUA nhiều hoạn nạn, mới vào được Nước Đức Chúa Trời” (Công 14:22). Chúa nói tiếp: “Ta đi là ÍCH LỢI cho các con…” (16:7). Cha ôi, chúng con nhận thấy, các môn đồ đang BỐI RỐI vì nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi, trong một thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trái tim họ QUẶN THẮT và CO RÚM lại khi nghĩ đến điều đó. Chúa KHÍCH LỆ họ rằng, sự ra đi của Ngài là điều ÍCH LỢI. Nếu Chúa Giê-xu đã KHÔNG chết, KHÔNG sống lại và thăng thiên, thì Thánh Linh đã KHÔNG ngự xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Cha ôi, cho dù thế gian GHÉT BỎ chúng con, nhưng Chúa YÊU THƯƠNG chúng con. Trần gian là KẺ THÙ của chúng con, nhưng Chúa là BẠN HỮU của chúng con. Trần gian mang đến BẤT AN, nhưng Chúa mang đến BÌNH AN cho chúng con. Trần gian làm cho chúng con ĐAU KHỔ, nhưng Chúa ban cho chúng con NIỀM VUI. Thế gian có thể GIẾT CHẾT chúng con, nhưng Chúa ban cho chúng con SỰ SỐNG VĨNH PHÚC. Thế gian ở dưới QUYỀN LỰC của Sa-tan, nhưng chúng con ở dưới QUYỀN NĂNG của Chúa Thánh Linh. Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài ra đi, là ÍCH LỢI cho chúng con. Chúa ra đi, để có thể HIỆN DIỆN thường trực trong cuộc đời chúng con qua Chúa Thánh Linh. Amen. |
16 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/06/202416 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 16/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe kể chuyện Giăng 16: 8-15 “Khi Ngài (Thánh Linh) đến, Ngài sẽ chứng tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong TỘI LỖI, sẽ dìu dắt họ trở về đường CÔNG CHÍNH và sẽ giúp họ hiểu công lý của Thượng Đế. Công lý của Thượng Đế là Quỷ vương sẽ bị PHÁN XÉT, còn người tin Chúa được THOÁT KHỎI hình phạt…” Thưa Cha, chúng con nhận ra CÔNG TÁC của Đức Thánh Linh trong thế giới của người vô tín là CẢNH BÁO mọi người về "tội lỗi, sự công chính, và sự phán xét." Một tôi tớ Chúa kể chuyện: (1) Đức Thánh Linh sẽ CẢNH BÁO người không tin Chúa về TỘI LỖI. Ngài buộc họ phải thừa nhận rằng, khi chối bỏ Chúa, thì họ đã PHẠM TỘI LỚN. (2) Thánh Linh sẽ CẢNH BÁO người không tin Chúa về sự CÔNG CHÍNH. Ngài sẽ giúp cho họ hiểu rằng, Chúa Giê-xu là một Người thánh thiện, công chính, vô tội, và đã thăng thiên về trời. (3) Thánh Linh sẽ CẢNH BÁO người không tin Chúa về sự PHÁN XÉT. Thánh Linh bày tỏ rằng, Chúa Giê-xu sẽ PHÁN XÉT ma quỷ cùng toàn thể đoàn quân của chúng nó. Đồng thời Chúa được TÔN VINH, làm Đấng Cứu Thế ở bên hữu Đức Chúa Trời. Cha ôi, nếu thông điệp này đến với chúng con, khi chúng con đang LẦM LẠC trong tội lỗi, thì đó là Chúa Thánh Linh đang CẢNH BÁO chúng con. Ngài đang khích lệ chúng con mạnh dạn mời Chúa NGỰ VÀO tâm hồn và cuộc sống của chúng con hôm nay. Thưa Cha, nếu thông điệp này cho thấy chúng con đã ĐƯỢC CỨU, nhưng đang sống bằng SỨC LỰC RIÊNG, thì đó là Thánh Linh ĐANG NÓI với chúng con. Chúa đang khích lệ chúng con đến xưng tội, xin Chúa ban quyền năng và SỬ DỤNG chúng con một lần nữa vì sự vinh hiển của Ngài. Cha ôi, nếu thông điệp này cho thấy chúng con đã ĐƯỢC CỨU, nhưng đang vật lộn với những KHÓ KHĂN VÀ GÁNH NẶNG của cuộc sống. Xin giúp chúng con mạnh dạn đến với Chúa và đặt GÁNH NẶNG của mình lên Ngài, để chúng con VƯỢT QUA được thời điểm khó khăn này. Thưa Chúa, xin tiếp tục THỰC HIỆN công việc lớn lao của Ngài trong chúng con. Cha ôi, từ nay chúng con mạnh dạn đến với Chúa, để luôn TRẢI NGHIỆM món quà tuyệt vời Cha ban tặng là Đức Thánh Linh. Amen. |
17 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/06/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/06/202417 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 17/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 16:16-24: Chúa lại nhắc nhở các môn đồ rằng, Ngài phải CHỊU KHỔ và CHỊU CHẾT vì tội lỗi thế gian. Họ sẽ THAN KHÓC về những việc sắp xảy đến cho Chúa. Họ sẽ ĐAU BUỒN, nhưng nỗi buồn ấy sẽ biến thành niềm vui, vì họ lại gặp Chúa... Ngài hứa rằng họ nhân danh Ngài CẦU XIN điều gì, Cha cũng BAN CHO để lòng họ tràn ngập vui mừng. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: sự VẮNG MẶT của Chúa Cứu Thế trên đất sẽ là thời điểm ĐAU BUỒN đối với những người tin Chúa, nhưng lại là thời điểm VUI MỪNG đối với người thế gian. Người tin Chúa âm thầm rên xiết THAN THỞ vì Chúa vắng mặt trên đất (Rô-ma 8:23). Tuy nhiên, sự vắng mặt của Chúa là thời điểm VUI MỪNG đối với người thế gian. Khi Chúa bị kết án và BỊ ĐÓNG ĐINH, những người Do Thái vô tín đã VUI MỪNG và hân hoan. Họ nghĩ rằng, kẻ quở trách tội lỗi của họ từ nay, sẽ bị IM LẶNG mãi mãi. Sự vắng mặt của Chúa cũng là NIỀM VUI đối với những người gian ác trong thời đại của chúng con. Chúa Cứu Thế càng VẮNG MẶT trên đất này và để họ yên, thì họ càng HÀI LÒNG. Niềm vui trọn vẹn của họ là khi KHÔNG có Chúa Cứu Thế. Loài người KHÔNG muốn Chúa trở lại lần thứ hai, vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu KHÔNG có Ngài. Thật là một điều ĐÁNG SỢ khi nhận biết được sự thật này. Cảm tạ Cha đã tiết lộ cho chúng con BÍ QUYẾT để được an ủi trong lúc Chúa vắng mặt, là dành nhiều thì giờ để CẦU NGUYỆN. Nếu chúng con KHÔNG THỂ nhìn thấy Ngài, thì CÓ THỂ nói chuyện với Chúa qua giờ cầu nguyện. Chúng con phải để việc CẦU NGUYỆN trở thành thói quen hằng ngày vào mỗi buổi sáng và buổi tối trong cuộc đời. Cha ôi, nhờ CẦU NGUYỆN, chúng con sẽ tìm thấy sức mạnh để vượt qua đau buồn. Nhờ CẦU NGUYỆN, chúng con sẽ được an ủi khi gặp khó khăn. Nhờ CẦU NGUYỆN, chúng con sẽ được được hướng dẫn khi bối rối. Nhờ CẦU NGUYỆN, chúng con sẽ được hy vọng dù phải băng qua tai ương khủng khiếp. Đấng thành tín đã hứa: “NIỀM VUI của các con sẽ được trọn vẹn,” và Chúa sẽ giữ lời Ngài nếu chúng con biết CẦU XIN. Amen. |
18 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/06/202418 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 18/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 16: 25-33: “Ta sẽ không dùng ẩn dụ nữa, nhưng GIÃI BÀY trực tiếp về Cha cho các con… Ta nói cho các con những điều ấy để các con được BÌNH AN trong Ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn khốn khổ cho các con, nhưng đừng nản lòng vì Ta đã CHIẾN THẮNG thế gian.” Cảm tạ Chúa Cứu Thế là NGUỒN BÌNH AN đích thực. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúa Giê-xu KHÔNG nói rằng chúng ta sẽ KHÔNG gặp khó khăn trên trần gian. Ngài KHÔNG đưa ra lời hứa nào về việc thoát khỏi hoạn nạn, khi chúng ta còn ở trong thân xác. Nhưng Chúa bảo chúng ta hãy YÊN NGHỈ, vì Ngài đã chiến đấu và giành CHIẾN THẮNG cho chúng ta. Cha ôi, Chúa bảo chúng con hãy CAN ĐẢM trước thử thách, cám dỗ và rắc rối. Thế giới chúng con đang sống là THẾ GIỚI của tội lỗi, sự ác và sự chết. Chúa đã đánh bại Sa-tan khi Ngài bước lên thập tự giá. Ngài đã HỦY DIỆT quyền lực của tội lỗi và sự chết, qua cái chết hy sinh của mình. Tội lỗi và sự chết KHÔNG THỂ thống trị con dân Chúa nữa. Hãy VUI LÊN vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian. Nỗi đau khổ đó sẽ KHÔNG kéo dài. Chúa Thánh Linh sẽ ở cùng và CHĂM SÓC chúng con. Vậy, chúng con sẽ vững lòng YÊU MẾN Chúa và GẮN BÓ với Ngài. Thưa Cha, khi NHÌN THẤY những rắc rối của ngày hôm nay, chúng con sẽ học cho mình lẽ thật này: Chúa Giê-xu đã CHIẾN THẮNG thế gian. Chúa QUYỀN LỰC hơn kẻ độc tài quyền lực nhất. Chúa VĨ ĐẠI hơn các vua chúa ấn tượng nhất. KHÔNG AI trên thế giới này có thể sánh được với Chúa ở bất kỳ cấp độ nào. Và khi ở trong Chúa, chúng con có được sự BÌNH AN, ngay cả khi gặp khó khăn. Cha ôi, những cơn bão thử thách và bắt bớ có thể GIÁNG XUỐNG chúng con một cách nặng nề, nhưng khi ở trong Chúa, chúng con sẽ có được sự BÌNH AN. Những nỗi buồn, mất mát, và thất vọng trong cuộc sống, thường khiến chúng con cảm thấy CHÁN NẢN, nhưng khi ở trong Chúa, chúng con sẽ có được sự BÌNH AN. Chúa Giê-xu đã CHIẾN THẮNG ma quỷ, thế gian và xác thịt. Vì Ngài đã CHIẾN THẮNG, nên chúng con cũng sẽ CHIẾN THẮNG. Amen. |
19 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/06/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/06/202419 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 19/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 17:1-8. Trong chương này, ông Giăng ghi lại lời cầu nguyện rất dài của Chúa Giê-xu ngay trước khi Ngài đến Vườn Ghết-sê-ma-nê. Lời cầu nguyện này, thường được gọi là Lời cầu nguyện của Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Trọng tâm của lời cầu nguyện này là: “Thưa Cha, giờ đã điểm, xin Cha bày tỏ VINH QUANG Con để Con làm rạng rỡ VINH QUANG Cha” (c.1). Cha ôi, Chúa Giê-xu cầu nguyện: “… xin TÔN VINH Con, để Con cũng TÔN VINH Cha.” Nghĩa là Chúa Con xin Chúa Cha TÔN VINH Ngài bằng cách cho phép Ngài hoàn thành sứ mệnh của mình bằng sự đau khổ, cái chết và sự phục sinh. Nhờ hoàn thành việc cứu rỗi cho nhân loại, mà Chúa Con có thể làm VINH HIỂN Chúa Cha. Chúa cầu nguyện tiếp: “Vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con” (c.2). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “CHÌA KHÓA thiên đàng nằm trong tay Chúa Giê-xu. Cha đã giao TRỌN QUYỀN cho Con về sự cứu rỗi của mọi linh hồn nhân loại. Ngoài ra, “sự sống đời đời chính là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Cha sai đến” (c.3). Chỉ HIỂU BIẾT về Đức Chúa Trời thì chưa đủ và KHÔNG cứu được ai. Chúng ta phải BIẾT Con cũng như biết Cha. Nếu biết Cha mà KHÔNG biết Con, thì chúng ta chỉ có thể sợ hãi và KHÔNG dám đến gần Cha. Chỉ có “Cha trong Con” mới có thể BAN CHO linh hồn loài người sự sống và bình an.” Thưa Cha, ĐỘNG CƠ của Chúa Giê-xu phải là ĐỘNG CƠ của chúng con. Khi cầu xin phước lành, thì chúng con cầu xin nó để TÔN VINH Chúa Cha. Khi cầu xin được tăng trưởng, thì chúng con cầu xin nó để QUẢNG BÁ vinh quang của Chúa Cha. Khi cầu xin được lớn lên trong ân sủng, thì chúng con cầu xin nó để TÔN VINH Chúa Cha. Chúa Con đã TÔN VINH Chúa Cha bằng cuộc sống và cái chết của Ngài, thì chúng con cũng phải sống và chết vì VINH QUANG của Ngài. Chúa ôi, giúp chúng con biết dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, để TÔN VINH Chúa Cha. Giúp chúng con đừng rập khuôn theo người thế gian, để TÔN VINH Chúa Cha (Rô-ma 12:1-2). Amen. |
20 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/06/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/06/202420 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 20/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 17: 6-8: Chúa Giê-xu đã nói về các môn đệ: “Họ đã VÂNG GIỮ Lời Cha. Họ TIN TƯỞNG những gì Cha cho Con đều từ Cha mà đến. Họ đã TIẾP NHẬN Lời Cha. Họ BIẾT CHẮC rằng Con đã ra từ Cha. Họ đã TIN TƯỞNG rằng Cha đã sai Con đến." Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là những LỜI LẼ đầy ân sủng mà Chúa Cứu Thế đã nói về các môn đệ cho dù họ KHÔNG xứng đáng: Đức tin của họ YẾU ĐUỐI làm sao! Kiến thức của họ MỎNG MANH biết bao! Thành tựu tâm linh của họ thật NÔNG CẠN làm sao! Lòng họ YẾU ĐUỐI biết bao trong giờ nguy hiểm! Và ít lâu sau, thì tất cả họ đều BỎ Ngài và chạy trốn. Cha ôi, chưa bao giờ có một Chúa YÊU THƯƠNG nhân từ như Ngài; và cũng chưa bao giờ có những đầy tớ YẾU ĐUỐI như các môn đệ và như chúng con. Tuy nhiên, những đầy tớ này lại là những người mà Chúa đã dùng những lời lẽ ĐẦY ÂN SỦNG để nói về tính cách của họ. Cảm tạ Chúa Giê-xu đã NHÌN THẤY nhiều điều nơi những người tin Chúa, hơn là chúng con nhìn thấy ở chính chúng con. Đức tin chúng con dù NHỎ NHẤT, cũng rất quý giá trước mắt Ngài. Mặc dù đức tin chúng con KHÔNG LỚN hơn một hạt cải, nhưng nó là một loại cây PHÁT TRIỂN thần tốc và tạo nên sự khác biệt vô biên ở giữa thế gian. Cha ôi, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã NHÌN THẤY đức tin thật của chúng con với lòng thương xót, cho dù chúng con yếu đuối. Điều đó cũng XẢY RA với các sứ đồ. Họ YẾU ĐUỐI, nhưng họ đã YÊU MẾN Thầy mình, trong khi hàng triệu người đã KHƯỚC TỪ Ngài. Chúa ôi, chúng con ĐƯỢC AN ỦI vô cùng trước những lời của Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Chúa đã KHÔNG khinh thường các môn đồ vì sự yếu đuối của họ, nhưng nhẫn nại chịu đựng và cứu rỗi họ cho đến cùng. Và đối với chúng con là những người tin Chúa ngày nay cũng vậy. Những gì Ngài ĐÃ LÀM cho các môn đệ, Chúa sẽ làm cho chúng con. Vậy, chúng con muốn CHÂN THÀNH thưa với Chúa: Chúng con VÂNG GIỮ Lời Chúa. Chúng con TIN TƯỞNG Ngài. “Lạy Chúa, Chúa BIẾT TẤT CẢ mọi sự; Chúa BIẾT rằng con yêu Chúa!” (Giăng 21:17). Amen. |
21 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/06/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/06/202421 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 21/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe Chúa cầu nguyện: “Con KHÔNG cầu nguyện cho thế gian, nhưng Con CẦU XIN cho những người Cha đã giao thác… vì họ vẫn thuộc về Cha” (Giăng 17:9-16). Cha ôi, Chúa Giê-xu KHÔNG CẦU NGUYỆN cho thế gian, nhưng CẦU NGUYỆN cho những người đã tin nhận Ngài. Chúa YÊU THƯƠNG nhân từ và MỜI GỌI mọi người đến với sự cứu rỗi. Nhưng Chúa YÊU THƯƠNG người đã tin Chúa nhiều hơn. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “ĐÚNG LÀ Chúa Cứu Thế đã thực hiện một sự cứu chuộc đầy đủ cho TOÀN THỂ nhân loại và ban tặng nó một cách miễn phí cho tất cả mọi người; nhưng CŨNG ĐÚNG là, sự CỨU CHUỘC của Ngài chỉ có hiệu lực đối với những ai tin nhận Ngài. Thưa Cha, Chúa Cứu Thế chú ý đến sự AN TOÀN của người tin Chúa. Ngài theo dõi và CHĂM SÓC người tin Chúa hàng ngày. Chúa là Đấng KHÔNG bao giờ nhắm mắt và KHÔNG bao giờ buồn ngủ. Chúa Cứu Thế có khả năng CỨU RỖI hoàn toàn những ai nhờ Ngài mà đến với Thượng Đế, vì Ngài hằng sống để CẦU THAY cho họ” (Hê-bơ-rơ 7:25.) Họ KHÔNG bao giờ hư mất, bởi vì Chúa KHÔNG ngừng cầu nguyện cho họ. Giu-đa sa ngã KHÔNG bao giờ đứng dậy được nữa; trong khi Phi-e-rơ sa ngã, nhưng ăn năn và được PHỤC HỒI. Lý do của sự KHÁC BIỆT nằm ở chỗ Chúa Giê-xu đã nói với Phi-e-rơ: “Ta đã CẦU NGUYỆN cho con, để con KHÔNG mất đức tin!” (Lu-ca 22:32). Cảm tạ Cha cho dù Sa-tan đòi SÀNG SẢY chúng con như lúa mì, nhưng chính Chúa đã CẦU NGUYỆN, để đức tin chúng con không bị lung lạc. Sa-tan đã xin phép THỬ THÁCH chúng con, nhưng Chúa đã CẦU NGUYỆN để chúng con không mất đức tin! Chúa ôi, chúng con ĐƯỢC AN ỦI nhiều lắm về những lời bảo đảm nầy. Ngày nay, cho dù THỬ THÁCH cam go, như hạt lúa mì bị SÀNG SẢY, phải bị chao đảo dữ dằn, nhưng Chúa đã CẦU NGUYỆN, để chúng con không mất đức tin! Chúa có dư thừa QUYỀN NĂNG để giữ an toàn cho chúng con. Cảm tạ Cha, “nơi nào TỘI LỖI gia tăng thì ÂN ĐIỂN lại càng dư dật hơn” (Rô-ma 5:20). Ở đâu càng đầy tràn TỘI LỖI, thì ở đó càng tràn đầy ÂN PHÚC. Ở đâu TỘI LỖI làm cho người ta chết, thì ở đó ÂN PHÚC sẽ làm cho người ta sống. Amen. |
22 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/06/202422 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC nghe Chúa cầu nguyện trong Giăng 17: 9-16: “Con sắp từ giã thế gian để trở về với Cha, nhưng họ vẫn còn Ở LẠI. Thưa Cha Chí Thánh, xin lấy Danh Cha BẢO VỆ những người Cha giao cho Con… Con đã truyền lời Cha cho họ, nên người đời THÙ GHÉT họ... Con KHÔNG CẦU XIN Cha rút họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha GIỮ họ khỏi điều gian ác...” Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa đã PHÁT HIỆN trong lòng các môn đệ một ƯỚC MUỐN thoát khỏi thế giới đầy rắc rối này. Họ là một nhóm người YẾU ĐUỐI. Họ bị BAO VÂY tứ phía bởi những kẻ bắt bớ. Họ MONG MUỐN được thoát khỏi xung đột và “có ĐÔI CÁNH như bồ câu, để BAY ĐI” về nhà Cha! (Thi 55:6.) Thấy được những điều này, Chúa đã cầu xin Cha: “KHÔNG đem họ ra khỏi thế gian, nhưng GÌN GIỮ họ khỏi điều ác” (17:15). Chúa nghĩ rằng TỐT NHẤT là họ Ở LẠI thế gian và TRÁNH XA điều ác, còn hơn là bị ĐƯA RA khỏi thế gian và hoàn toàn BỊ LOẠI khỏi sự hiện diện của điều ác. Làm sao dân Chúa có thể THỰC HIỆN được điều tốt đẹp, nếu BỊ LOẠI khỏi thế giới ngay sau khi tin Chúa. Làm thế nào họ có thể BIỂU LỘ sức mạnh của ân phúc, đức tin, lòng can đảm… nếu BỊ LOẠI khỏi thế giới ngay sau khi tin Chúa. Lên thiên đàng ngay lập tức, chắc chắn là một CON ĐƯỜNG DỄ DÀNG và sẽ tránh được nhiều rắc rối. Nhưng CON ĐƯỜNG DỄ DÀNG nhất, không phải lúc nào cũng là con đường TỐT NHẤT. Người muốn GIÀNH ĐƯỢC vương miện phải VÁC thập tự giá, phải tỏ mình ra ÁNH SÁNG giữa bóng tối, và phải là MUỐI MẶN giữa sự thối nát” (II Ti 2:12). Cha ôi, Ngài BIẾT RÕ hơn chúng con, về những điều CÓ LỢI NHẤT cho chúng con. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết PHÓ THÁC đời sống trong tay Ngài. Giúp chúng con KIÊN NHẪN Ở LẠI đây bao lâu Ngài muốn, miễn là Ngài GIỮ chúng con khỏi điều ác. Chúa đã cầu nguyện rằng, chúng con sẽ được GIỮ GÌN. Chúng con có thể bị CÁM DỖ mọi phía, nhưng vẫn CHIẾN THẮNG cám dỗ. Cảm tạ Cha vì chúng con có thể SỐNG GIỮA thế giới gian ác, nhưng vẫn ĐƯỢC BẢO VỆ khỏi quyền lực của nó. Amen. |
23 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/06/202423 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 23/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe Chúa cầu nguyện trong Giăng 17:17-19: “Xin Cha dùng Chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là Chân lý…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đã CẦU NGUYỆN: “Xin Cha dùng Chân lý THÁNH HÓA họ…” (c. 17). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa Giê-xu đã cầu xin Chúa Cha làm cho dân Chúa THÁNH THIỆN hơn, thiêng liêng hơn, trong sạch hơn. Chúa đã cầu nguyện để họ được THÁNH HÓA trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Ân điển Chúa đã kêu gọi, hoán cải, ĐỔI MỚI cuộc đời các môn đệ. Bây giờ Chúa CẦU NGUYỆN để công việc của ân điển có thể được tiến hành cao hơn và xa hơn, và dân Chúa có thể được THÁNH HÓA trọn vẹn, để trở nên THÁNH THIỆN hơn trong thân xác, tâm hồn và tinh thần. Chúa đã cầu nguyện để các môn đệ mỗi ngày được trở nên GIỐNG Ngài nhiều hơn. Cha ôi, đời sống THÁNH KHIẾT là bằng chứng tuyệt vời về sự tồn tại của Cơ-đốc giáo. Con người CÓ THỂ từ chối nhìn thấy sự thật trong những lập luận của chúng con, nhưng họ KHÔNG THỂ trốn tránh bằng chứng về một đời sống thánh thiện. Một cuộc sống như vậy sẽ làm cho tôn giáo trở nên TƯƠI ĐẸP, và đôi khi CHINH PHỤC được những người KHÔNG ĐƯỢC “Lời Chúa” chinh phục. Việc chúng con vào thiên đàng là hoàn toàn nhờ ÂN ĐIỂN chứ không phải việc làm; nhưng thiên đàng sẽ không phải là thiên đàng nếu chúng con bước vào đó với một tính cách KHÔNG THÁNH THIỆN. Chúa ôi, điều đầu tiên Chúa YÊU CẦU đối với dân Chúa là đời sống được THÁNH HÓA. Cuộc sống THÁNH THIỆN là cuộc sống hạnh phúc. Ai KHINH THƯỜNG sự thánh thiện, là KHÔNG CÓ đồng tâm tình với Chúa Cứu Thế. Ai BỎ BÊ lối sống thánh thiện, là KHÔNG CÓ đồng tâm tình với Chúa Cứu Thế. Ai GIẢ VỜ tôn trọng sự công chính bởi đức tin, là KHÔNG CÓ đồng tâm tình với Chúa Cứu Thế. Cha ôi, giúp chúng con có đồng một TÂM TÌNH như Chúa qua đời sống thánh thiện. Chúa là THÁNH, thì chúng con phải nên THÁNH. Xin giúp chúng con có đồng một TÂM TRÍ như Chúa Cứu Thế. Xin cho chúng con có cùng một LÒNG DẠ như Chúa Cứu Thế. Giúp chúng con có đồng TƯ TƯỞNG như Chúa Cứu Thế. Giúp chúng con có TINH THẦN giống Chúa Cứu Thế (Phi-líp 2:5). Amen. |
24 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/06/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/06/202424 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 24/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe Chúa CẦU NGUYỆN trong Giăng 17:20-21: “Thưa Cha, Con cầu xin cho họ tất cả đều HIỆP NHẤT cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con. Do đó, thế gian sẽ TIN rằng chính Cha đã SAI Con đến.” Cha ôi, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho sự HIỆP NHẤT của dân Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Không có bằng chứng nào mạnh mẽ hơn về GIÁ TRỊ của sự hiệp nhất và TỘI LỖI của sự chia rẽ. Sự thật đau đớn là trong MỌI THỜI ĐẠI, đều có sự chia rẽ về tôn giáo! Biết bao lần các tín hữu đã LÃNG PHÍ sức lực để chống lại anh em mình, thay vì CHỐNG LẠI tội lỗi và ma quỷ! Biết bao lần họ đã TẠO CƠ HỘI cho thế giới nói rằng: "Khi các bạn giải quyết được những KHÁC BIỆT nội bộ của mình, chúng tôi sẽ TIN!" Chúa Giê-xu đã THẤY TRƯỚC những điều này bằng con mắt tiên tri. Chính khả năng THẤY TRƯỚC điều đó, đã khiến Chúa tha thiết CẦU NGUYỆN, để các tín hữu được trở nên “MỘT.” Chúa ôi, nếu KHÔNG hiệp nhất, chúng con đã CẢN TRỞ việc làm chứng cho Chúa. Nếu hiệp nhất HỜI HỢT, chúng con đã CẢN TRỞ việc truyền bá phúc âm. Nếu hiệp nhất GIẢ TẠO, chúng con đã CẢN TRỞ việc loan báo Tin mừng cứu rỗi. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện cho sự HIỆP NHẤT trong Giáo hội chúng con. Chúng con cầu nguyện cho sự HIỆP NHẤT trong Hội Thánh chung ở quê nhà và thế giới. Chúng con cầu nguyện cho sự HIỆP NHẤT để khắp nơi KHÔNG còn chia rẽ, KHÔNG còn rạn nứt, KHÔNG còn chia thành phe phái. Lạy Chúa, xin BẢO VỆ chúng con khỏi mọi âm mưu của kẻ thù nhằm ĐÁNH CẮP sự hiệp nhất, mà Chúa đã mua nó cho chúng con. Chúa đã đi đến thập tự giá ngay sau khi cầu nguyện điều này, để HIỆP NHẤT chúng con lại. Sự HIỆP NHẤT của chúng con KHÔNG nằm ở chính trị, KHÔNG nằm ở sắc tộc, KHÔNG nằm ở sở thích của chúng con. Nó cũng KHÔNG nằm trong tình trạng kinh tế xã hội của chúng con. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con HIỆP NHẤT như vậy, để thế giới xung quanh chúng con sẽ biết rằng, Chúa Cha đã sai Chúa CON đến làm Đấng Cứu Tinh của nhân loại và của chúng con. Amen. |
25 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/06/202425 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 25/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con nghe Chúa CẦU NGUYỆN trong Giăng 17:22-26, “Con đã cho họ vinh quang Cha cho Con, để họ hợp nhất như Cha và Con... Thưa Cha Chí Công, thế gian KHÔNG BIẾT Cha, nhưng Con BIẾT Cha và họ cũng BIẾT Cha đã sai Con xuống đời. Con muốn Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con…” Thưa Cha, Chúa Giê-xu CẦU NGUYỆN cho dân Ngài để cuối cùng họ có thể Ở VỚI Ngài và CHIÊM NGƯỠNG vinh quang của Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là một lời cầu nguyện tràn đầy sự AN ỦI. Bây giờ chúng ta KHÔNG nhìn thấy Chúa Cứu Thế. Chúng ta ĐỌC về Ngài, NGHE về Ngài, TIN nơi Ngài, và YÊN NGHỈ trong công việc đã hoàn tất của Ngài. Nhưng chúng ta phải BƯỚC ĐI bằng đức tin chứ KHÔNG phải bằng mắt thấy. Và ĐỨC TIN chập chờn kém cỏi của chúng ta thường khiến chúng ta BƯỚC ĐI rất yếu đuối, trên con đường dẫn đến thiên đàng. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ THẤY CHÚA và BIẾT CHÚA rõ ràng. Chúng ta sẽ NHÌN THẤY Ngài mặt đối mặt, chứ KHÔNG PHẢI qua một tấm kính đen tối. Chúng ta sẽ Ở TRONG sự hiện diện Ngài và trở nên bạn hữu của Ngài. Không có gì ngạc nhiên khi Phao-lô viết: “Chúng ta sẽ Ở VỚI Chúa mãi mãi.” Ông nói thêm: “hãy dùng những lời nầy mà AN ỦI nhau”(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17, 18). Cha ôi, bây giờ chúng con BIẾT RẤT ÍT về thiên đàng. “Mặc dù CHƯA biết hết tương lai," nhưng chúng con có thể YÊN TÂM rằng, sau khi qua đời chúng con sẽ được “Ở VỚI Chúa Cứu Thế” (I Giăng 3:2). Chúng con KHÔNG CẦN THÊM thông tin. Nơi nào có “một Con Trai đã SINH cho chúng con,” đã CHẾT cho tội nhân và đã SỐNG LẠI để trở thành Đấng Cứu Tinh của nhân loại,” thì nơi đó KHÔNG THỂ THIẾU phước hạnh cho người tin Chúa. Cảm tạ Cha vì “trước mặt Ngài có HẠNH PHÚC tràn đầy, bên phải Ngài có NIỀM VUI muôn thuở” (Thi thiên 16:11). Chúa đã CHẾT THAY cho chúng con để chúng con SỐNG VỚI NGÀI dù chúng con còn sống hay đã qua đời trong ngày Chúa trở lại (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:10). Và “… chúng con sẽ Ở VỚI CHÚA mãi mãi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Amen. |
26 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/06/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/06/202426 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:1-3: “Cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ vào khu vườn Ô-liu. Giu-đa HƯỚNG DẪN một đội tuần cảnh đột nhập vào vườn để BẮT Chúa.” Thưa Cha, chúng con chú ý đến TẤM LÒNG CỨNG CỎI mà một tín hữu sa ngã có thể đạt tới. GIU-ĐA là một trong mười hai môn đệ, đã trở thành NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG cho những kẻ bắt Chúa Giê-xu. GIU-ĐA đã sử dụng sự HIỂU BIẾT của mình về chỗ nơi Chúa ẩn náu, để dẫn kẻ thù đến BẮT Chúa. Và khi quân lính đến BẮT Thầy của mình, thì Giu-đa đã “đứng đó với họ” (C.5). Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đây là người đã ĐỒNG HÀNH với Chúa Cứu Thế trong ba năm, đã THẤY các phép lạ của Ngài, đã NGHE những bài giảng của Ngài, đã được HƯỞNG LỢI ÍCH từ sự hướng dẫn của Ngài, đã TỰ NHẬN mình là một môn đồ, thậm chí đã LÀM VIỆC và RAO GIẢNG nhân danh Chúa Cứu Thế. Nhưng, chỉ có vỏn vẹn vài bước, thì Giu-đa từ mức độ đặc quyền CAO NHẤT, đã rơi xuống mức độ tội lỗi THẤP NHẤT.” Thưa Chúa, xin giúp chúng con hãy cẩn thận khi đặt HY VỌNG cứu rỗi của mình vào KIẾN THỨC tôn giáo, hoặc LỢI ÍCH tôn giáo. Chúng con có thể HIỂU BIẾT mọi giáo lý và có thể dạy dỗ người khác, nhưng lại tỏ ra THỐI NÁT trong lòng và đi XUỐNG HỐ cùng với Giu-đa. Chúng con có thể ĐẮM MÌNH trong những đặc ân thuộc linh, NGHE những lời giảng dạy tốt nhất của Cơ-đốc giáo, nhưng KHÔNG kết quả cho sự vinh hiển của Chúa, và bị coi là những CÀNH NHO khô héo, chỉ đáng để đốt bỏ (I Cô-rinh-tô 10:12.) Cha ôi, xin giúp chúng con KHÔNG ẤP Ủ bất kỳ tội lỗi nào, như LÒNG THAM tiền bạc hoặc lòng HAM MÊ thế gian. Một mắt xích BỊ LỖI trong dây cáp, có thể gây ra ĐẮM TÀU. Một TỘI LỖI nhỏ có thể HỦY HOẠI một người theo Chúa. Cha ôi, xin tha thứ, nếu chúng con BÊN NGOÀI thì tỏ vẻ chân thành, nhưng TRONG LÒNG đang rắp tâm phản bội Chúa. Hôm nay, chúng con vẫn mang KHUÔN MẶT các tín hữu, thế mà chúng con cũng đã nhiều lần BÁN RẺ Chúa. Chúng con đã từng ĐÁNH ĐỔI Chúa, để được những thú vui nhỏ nhoi. Con thành tâm XIN LỖI Chúa. Xin Chúa CỨU GIÚP chúng con. Amen. |
27 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/06/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/06/202427 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:4-6: “Chúa Giê-xu bước tới hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ hùng hổ: “Tìm Giê-xu.” Chúa đáp: “Chính tôi đây!” Nghe Chúa đáp, cả bọn bị dội lại và TÉ NHÀO xuống đất…” Thưa Cha, Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “SỨC MẠNH của lời Chúa nói, đã làm cho một nhóm binh lính La Mã dũng mãnh ngã xuống, trước một người đàn ông không có vũ khí. Một PHÉP LẠ thực sự đã được thực hiện, mặc dù KHÔNG CÓ nhiều người chú ý để nhìn thấy nó. Vào lúc Chúa chúng ta có vẻ YẾU ĐUỐI, thì Ngài đã tỏ ra rằng Ngài MẠNH MẼ.” Cha ôi, Chúa chúng con đã TỰ NGUYỆN chịu khổ và chịu chết. Chúa đã KHÔNG chết, vì Ngài KHÔNG thể tự cứu. Chúa KHÔNG đau khổ, vì Ngài KHÔNG thể trốn thoát. Tất cả quân lính dũng mãnh KHÔNG thể bắt được Chúa, nếu Ngài KHÔNG bằng lòng cho họ bắt. Quân lính KHÔNG thể làm tổn thương một sợi tóc nào trên đầu Chúa, nếu Ngài KHÔNG cho phép họ. Chúa đã TỰ BỎ mình để HOÀN THÀNH sự cứu chuộc cho nhân loại. Chúa YÊU THƯƠNG và PHÓ MÌNH cho chúng con một cách vui vẻ, sẵn lòng. Chúa đã kiên nhẫn trước những cuộc TIẾN CÔNG vũ bão của bọn người tội lỗi, để CỨU CHUỘC chúng con. Chính vì nhắm vào NIỀM VUI Thượng Đế đã đặt trước mặt mình, Chúa Cứu Thế đã CHỊU ĐỰNG thập tự giá, KHINH THƯỜNG điều sỉ nhục, và KHÔNG ngần ngại trước dây trói của kẻ thù (Hê-bơ-rơ 12:1-3). Cha ôi, chúng con ĐÃ CÓ một Chúa Cứu Thế SẴN LÒNG cứu vớt chúng con, hơn là chúng con SẴN LÒNG để được Chúa cứu. Nếu chúng con KHÔNG được cứu, thì LỖI hoàn toàn là ở chúng con. Chúa Cứu Thế đã SẴN LÒNG chịu hình phạt thay, để chúng con được tha thứ. Ngài đã SẴN LÒNG chịu chết, để LÀM THÀNH sự cứu rỗi cho nhân loại. Nếu chúng con KHÔNG được cứu, thì LỖI hoàn toàn là ở chúng con. Cảm tạ Chúa Cứu Thế vì đã “bị người ta khinh dể và chán bỏ,” để HOÀN TẤT sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúa đã “từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, để HOÀN THÀNH sự cứu rỗi cho chúng con. Cha ôi, giúp chúng con biết TIN NHẬN Chúa, để KHÔNG bị hư mất mà được SỰ SỐNG VĨNH PHÚC. Amen. |
28 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/06/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/06/202428 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:7-9: “Chúa lại hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giê-xu, người Na-xa-rét.” Chúa nhắc lại: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây! Nếu các anh TÌM BẮT tôi, hãy để mấy người này ĐI TỰ DO!” Việc xảy ra đúng như lời Chúa hứa: Tất cả những người Cha giao thác, Con đều BẢO VỆ an toàn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự QUAN TÂM của Chúa đối với sự an toàn của các môn đồ Ngài. Ngay cả vào thời điểm này, khi Chúa sắp BẮT ĐẦU chịu đau khổ, Ngài vẫn KHÔNG QUÊN nhóm tín hữu nhỏ bé đang đứng xung quanh Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa BIẾT họ khó có thể chịu đựng đau khổ như chính Ngài, khi bước vào phòng xử án của Thầy Tế lễ Thượng phẩm và phòng xét xử của Phi-lát. Ngài THƯƠNG YÊU họ và MỞ CHO họ một lối thoát. Chúa nói với những người muốn bắt giữ Ngài: “Nếu các anh tìm bắt tôi, hãy để mấy người này ĐI TỰ DO!” Và KHÔNG một sợi tóc nào trên đầu các môn đệ được chạm tới. Trong khi Người Chăn nhân từ bị bắt, đàn chiên được phép chạy trốn mà KHÔNG hề hấn gì. Đúng theo lời Chúa hứa: “Tất cả những người Chúa Cha giao thác, Chúa Con đều BẢO VỆ an toàn.” |
29 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/06/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/06/202429 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/06/2024 Câu gốc: “Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?” (Giăng 18:11) “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:10-11: “Phi-e-rơ rút kiếm chém rơi vành tai phải của Man-chu, gia nhân thầy Tế lễ tối cao. Nhưng Chúa bảo Phi-e-rơ: “Con tra kiếm vào vỏ! Lẽ nào Ta KHÔNG uống CHÉN KHỔ ĐAU mà Cha đã dành cho Ta sao?” Thưa Cha, chúng con nhìn thấy sự VÂNG PHỤC của Chúa Con, đối với ý muốn của Chúa Cha. Nhiều lần, chúng con nghe Chúa Con nói: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng KHÔNG theo ý con mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Ở một nơi khác, Chúa cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin Ý CHA được nên, chứ KHÔNG theo ý Con!” (Lu-ca 22:42). Tuy nhiên, tại đây, chúng con NHÌN RA sự vâng phục cao hơn nữa: “Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại KHÔNG uống sao?” (Giăng 18:11). Chúa ôi, CON RẮN sắp cắn vào gót chân Ngài. DÂN NGOẠI sắp chế nhạo và đánh đòn Ngài. NGƯỜI DO THÁI sắp kêu lên: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!” (Giăng 19:6). Nhưng chúng con vẫn NHẬN THẤY sự vâng phục của Chúa Con, đối với ý muốn của Chúa Cha. Cha ôi, lối sống vâng phục hoàn toàn này chính là KHUÔN MẪU cho tất cả những ai tự nhận mình là Cơ Đốc nhân. Dù chúng con có thể CHƯA ĐẠT được tiêu chuẩn VÂNG PHỤC hoàn toàn như Chúa Cứu Thế, nhưng chúng con phải coi đây là điểm mà chúng con liên tục HƯỚNG TỚI. Nếu chúng con chỉ đi theo CON ĐƯỜNG RIÊNG của mình và chỉ LÀM những gì mình thích, thì chúng con đang sống cuộc đời BẤT HẠNH. Cha ôi, giúp chúng con biết sống VÂNG PHỤC theo ý muốn của Chúa Cha. Xin cho chúng con biết cầu nguyện mỗi ngày: “Lạy Cha, xin cho chúng con những gì NGÀI MUỐN. Xin đặt chúng con ở chỗ nơi CHA MUỐN. Xin làm với chúng con như CHA MUỐN. Xin KHÔNG thực hiện theo ý chúng con, mà là theo ý Cha." Thưa Chúa, xin giúp chúng con có đồng TÂM TÌNH như Chúa Cứu Thế, để nói rằng: Chén mà Cha đã ban cho, chúng con lại KHÔNG uống sao? (Giăng 18:11). Cho chúng con có đồng tâm trí như Chúa Cứu Thế, để mạnh dạn thưa rằng: Lẽ nào chúng con KHÔNG uống chén khổ đau mà Cha đã dành cho chúng con sao? (18:11). Amen. |
30 Tháng 6, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/202430 Tháng 6, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/06/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:12: “Sau đó, ĐỘI LÍNH dưới quyền viên chỉ huy cùng các THUỘC HẠ của giới thẩm quyền Do Thái bắt Đức Giê-xu trói lại.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự CỨNG LÒNG đáng kinh ngạc của những người không tin Chúa. Họ là những NGƯỜI LÍNH La Mã và các ĐẦY TỚ Do Thái của những thầy tế lễ và người Pha-ri-si. Cả hai bên đều nhìn thấy QUYỀN NĂNG của Chúa, khi “cả bọn bị dội lại và TÉ NHÀO xuống đất!” Ông Lu-ca kể thêm: Cả hai bên đều nhìn thấy một phép lạ, khi Chúa Giê-xu chạm vào tai Man-chu và CHỮA LÀNH cho anh ấy. Vậy mà CẢ HAI BÊN vẫn bất động, lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm, như thể họ chưa hề thấy điều gì khác thường. Họ TIẾP TỤC một cách bình tĩnh với công việc đáng ghét của mình: “Họ BẮT Chúa Giê-xu, TRÓI LẠI rồi dẫn đi.” Cha ôi, tình trạng của con người tự nhiên quả thực là KHỦNG KHIẾP. Vậy thì chúng con sẽ KHÔNG ngạc nhiên về sự VÔ TÍN và sự CỨNG LÒNG mà chúng con nhìn thấy ngày nay. Những điều này đã được BÀY TỎ trước sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, và sẽ TIẾP TỤC cho đến khi Ngài trở lại trong sự phán xét. Cha ôi, NHỮNG NGƯỜI NÀY đã gần BA MƯƠI NĂM hoàn toàn KHÔNG theo tôn giáo nào. Họ KHÔNG chịu ảnh hưởng của Trường Chúa Nhật. Họ KHÔNG đọc Kinh Thánh. Họ KHÔNG lắng nghe sự giảng dạy của Cơ đốc giáo. Sau nhiều năm, khiến TRÁI TIM của họ cứng như cối xay đá. LƯƠNG TÂM của họ dường như đã chết, bị chôn vùi và biến mất. Chúa ôi, dù những trường hợp này thật ĐAU ĐỚN nhưng cũng đang XẢY RA trong thời đại của chúng con, và sẽ TIẾP TỤC cho đến khi Chúa tái lâm. Lạy Chúa, giúp chúng con biết SUY NGẪM Kinh Thánh, để KHÔNG bị mù quáng trước sự vinh hiển của Con Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con biết CẦU NGUYỆN lắng nghe tiếng Chúa, để KHÔNG bị mù quáng trước quyền năng của Ngài. Giúp chúng con cảm nhận LÒNG THƯƠNG XÓT dịu dàng của Chúa, để KHÔNG còn vô cảm và bất động trước tình yêu của Ngài. Giúp chúng con NHÌN THẤY Chúa chữa lành cho nhiều người, để không còn lạnh lùng THỰC HIỆN công việc ghê tởm của mình là CHỐNG LẠI Con Đức Chúa Trời hằng sống. Amen. |
1 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/20241 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:13-14: “Chúa Giê-xu BỊ BẮT một cách bí mật, lặng lẽ trong vườn Ghết-sê-ma-nê và bị ĐƯA ĐẾN một loạt phiên tòa giả mạo trước giới lãnh đạo Do Thái.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự HẠ MÌNH đáng kinh ngạc của Chúa Giê-xu. Ngài là một người tù KHÔNG CHỐNG CỰ. Chúa đã biết trước tất cả điều xảy ra, nhưng vẫn HẠ MÌNH bị coi như kẻ xấu mà KHÔNG phản kháng. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “TÌNH YÊU của Chúa Cứu Thế đối với tội nhân, là TÌNH YÊU “vượt quá sự hiểu biết.” CHỊU ĐỰNG sự ngược đãi một cách lặng lẽ, khi chúng ta không còn sức để chống cự, là sự PHỤC TÙNG khôn ngoan. Nhưng TỰ NGUYỆN chịu đau khổ, khi chúng ta có đủ khả năng để NGĂN CHẬN điều đó, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. TỰ NGUYỆN chịu đau khổ vì một thế giới toàn là những tội nhân không tin kính, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. TỰ NGUYỆN chịu đau khổ vì những tội nhân không biết cảm ơn, đây là một cách ỨNG XỬ vượt quá sự hiểu biết của con người. Cha ôi, Chúa bị dẫn đến trước dinh của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, KHÔNG phải vì Ngài KHÔNG thể tự cứu mình, nhưng vì Ngài đã toàn tâm toàn ý CỨU RỖI những tội nhân. Chúa bằng lòng GÁNH LẤY tội lỗi của loài người và CHỊU hình phạt thay cho chúng con. Chúa sẵn lòng làm TÙ NHÂN, để chúng con được tự do. Chúa sẵn sàng BỊ BUỘC TỘI, để chúng con được trắng án. Chúa sẵn sàng BỊ KẾT TỘI, để chúng con được tuyên bố vô tội. CẢM TẠ Cha vì Chúa Cứu Thế đã vì TỘI LỖI chúng con chịu chết một lần, để ĐEM chúng con đến cùng Đức Chúa Trời. NGỢI KHEN Cha vì Chúa là Đấng công chính, đã CHẾT THAY cho chúng con là kẻ bất chính (I Phi-e-rơ 3:18). Chúng con BIẾT ƠN Cha vì Chúa Cứu Thế vốn GIÀU SANG, nhưng vì loài người chúng con tự làm nên NGHEO KHỔ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài chúng con được trở nên GIÀU SANG (II Cô-rinh-tô 8:9). CHÚC TỤNG Cha vì đã làm cho Đấng KHÔNG hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng con, để trong Đấng ấy chúng con được TRỞ NÊN công chính trước mặt Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:21). Amen. |
2 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/20242 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:15-27, “Theo sau Chúa, có Phi-e-rơ và một môn đệ khác. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy được vào dinh với Chúa. Sau đó, người cũng xin cho Phi-e-rơ vào. Người phụ nữ canh cửa nói với Phi-e-rơ: “Chẳng phải ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: ‘Không phải tôi.’ Sau đó, mấy anh tuần cảnh hỏi: Anh không phải môn đệ ông ấy sao? Phi-e-rơ chối: ‘Không phải tôi!’ Một gia nhân của thầy Tế lễ tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn Ô-liu với ông ấy mà!” Phi-e-rơ lại chối lần nữa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự YẾU ĐUỐI đáng kinh ngạc của một người tin Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta thấy một Phi-e-rơ nổi tiếng đã CHỐI BỎ Thầy mình và HÀNH ĐỘNG như một kẻ hèn nhát. Cha ôi, ông Ma-thi-ơ kể chuyện con đường BỘI ĐẠO của Phi-e-rơ: Anh ấy kiêu ngạo, khoe khoang, và quá tự tin (Mat 26:31-35). Phi-e-rơ lười biếng về mặt tâm linh nên không thức canh và CẦU NGUYỆN (Mat 26:36-46). Nếu Phi-e-rơ tỉnh thức và CẦU NGUYỆN, anh ấy sẽ tìm thấy ÂN SỦNG để giúp đỡ trong lúc cần thiết. Phi-e-rơ sốt sắng vì một lý do sai trái - một cuộc ĐÁNH NHAU (Mat 26:47-56). Anh ấy thiếu can đảm và KHÔNG THEO SÁT Chúa Giê-xu mà “đi xa” (Mat 26:58). Phi-e-rơ đặt mình vào GIỮA THẾ GIAN bên cạnh lửa của kẻ thù (Mat 26:69). Không có gì ngạc nhiên khi Phi-e-rơ cuối cùng lại phạm tội CHỐI CHÚA. Anh ấy đã chọn con đường BỘI ĐẠO chậm rãi, dễ dàng và từ từ (Mat 26:69-75). Cảm tạ Cha vì chúng con có một CỨU CHÚA đầy lòng thương xót. Chúa có thể CẢM THÔNG với sự yếu đuối của chúng con, và sẽ KHÔNG bẻ gãy cây sậy đã giập nát. Phi-e-rơ đã SA NGÃ một cách đáng hổ thẹn, và đã ĐỨNG DẬY sau khi thành tâm ăn năn. Bàn tay thương xót của Chúa đã CỨU Phi-e-rơ khỏi chết, khi đức tin của anh thất bại. Cha ôi, sự SA NGÃ của Phi-e-rơ đã cho thấy rằng, chúng con rất YẾU ĐUỐI. Cảm tạ Cha về lòng THƯƠNG XÓT lớn lao của Chúa. Cha ôi, ai cũng có thể PHẠM TỘI nhưng ai cũng có thể ĐỨNG DẬY được. Chúa có thể THA THỨ cho chúng con, và chúng con cũng có thể bắt đầu một MỐI QUAN HỆ MỚI với Ngài. Amen. |
3 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/20243 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:28-32: Người Do-thái GIẢI Chúa Giê-xu đến dinh tổng trấn La-mã vào lúc sáng tinh sương, nhưng họ KHÔNG VÀO dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua. Vì thế Phi-lát phải ra sân hỏi: “Các anh TỐ CÁO người này về tội gì?” Họ đáp: “Nếu nó không phải là người gian ác, chúng tôi đâu dám giải lên tổng trấn.” Tổng trấn bảo: “Các anh cứ ĐEM XỬ theo luật các anh!” Người Do-thái thưa: “Chúng tôi KHÔNG CÓ PHÉP XỬ TỬ ai, yêu cầu tổng trấn XỬ nó!” Điều này ỨNG NGHIỆM lời Chúa Giê-xu báo trước Ngài PHẢI CHẾT cách nào. Thưa Cha, chúng con nhận ra LƯƠNG TÂM GIẢ DỐI từ những kẻ thù của Chúa. Những người Do Thái đưa Chúa đến trước Phi-lát. Họ KHÔNG VÀO phòng xét xử, để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua. Thật trớ trêu thay, người Do Thái đang PHẠM TỘI ÁC tồi tệ nhất là giết một người vô tội, trong khi LO LẮNG về việc giữ gìn vẻ bề ngoài tôn giáo. Họ đang MUỐN GIẾT Chúa, nhưng GIẢ VỜ tôn vinh Chúa thông qua phong tục của mình. Cha ôi, LƯƠNG TÂM của những người chưa cải đạo đã trở nên CỨNG LẠI và KHÔ HÉO, cho đến khi KHÔNG còn cảm giác trước việc mình làm. Họ quá TỈ MỈ trong việc tuân giữ những nghi lễ BỀ NGOÀI, nhưng BÊN TRONG lại là nô lệ của những tội lỗi hèn hạ và những hành vi đáng ghê tởm. Thưa Chúa, xin giúp cho LƯƠNG TÂM của chúng con luôn được Chúa Thánh Linh soi sáng, để tránh khỏi một Cơ Đốc giáo một chiều và giả dối (Thi 119:128). Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con có được LƯƠNG TÂM ngay thẳng và sáng suốt. Từ khi con người bị sa ngã, LƯƠNG TÂM đã bị suy đồi và làm những điều trái ngược với ý muốn Chúa. LƯƠNG TÂM hướng dẫn người ta PHẠM TỘI ÁC giết chết nhiều người vô tội. LƯƠNG TÂM chấp thuận cho những hành động TÌNH DỤC trái phép, kể cả tình dục đồng giới. LƯƠNG TÂM khuyên dạy người ta phải dứt bỏ những đứa bé chưa sinh ra và làm nhiều điều đáng sợ. Cha ôi, giúp chúng con giữ vững đức tin và phải có " LƯƠNG TÂM TỐT" (I Ti 1:5, 19). Cho chúng con “có LƯƠNG TÂM TỐT," để sống cuộc đời làm HỔ THẸN những kẻ gièm chê chúng con (I Phi-e-rơ 3:16). Amen. |
4 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/20244 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:33-36. “Tổng trấn trở vào dinh hỏi Chúa: “Anh có phải là VUA dân Do-thái không?” Chúa Giê-xu hỏi lại: “Ông dùng chữ ‘VUA’ theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa ‘Chúa Cứu Thế’ của người Do-thái?” Phi-lát xẵng giọng: “Ta có phải là người Do-thái đâu!” Chúa Giê-xu nói: “Tôi KHÔNG PHẢI là vua một nước trần gian. Nếu thế, các môn đệ tôi đã chiến đấu, KHÔNG cho người Do-thái bắt tôi... nhưng nước của tôi KHÔNG thuộc thế giới này.” Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa Giê-xu kể chuyện VƯƠNG QUỐC của Ngài. "Vương quốc của Chúa KHÔNG thuộc về thế giới này." Khi Chúa nói “Nước tôi KHÔNG thuộc về thế gian này,” là để cho Phi-lát hiểu rõ về BẢN CHẤT của vương quốc Ngài và sửa lại sự HIỂU SAI, mà Phi-lát có thể đã nhận được từ người Do Thái. Chúa nói rằng Ngài KHÔNG đến, để thiết lập một vương quốc CAN THIỆP vào Chính quyền La Mã. Quyền THỐNG TRỊ duy nhất mà Chúa thực thi là TRONG LÒNG con người, và VŨ KHÍ duy nhất mà thần dân của Ngài sử dụng là vũ khí THUỘC LINH. Một vương quốc KHÔNG cần tiền bạc hay người lính hỗ trợ, nên các Hoàng đế La Mã KHÔNG cần phải sợ hãi. Theo nghĩa cao nhất, đó là một vương quốc “KHÔNG THUỘC về thế gian này.” Cha ôi, giúp chúng con cẩn thận nắm giữ Ý NGHĨA thực sự của vương quốc Chúa. Giúp chúng con đừng bao giờ xấu hổ khi khẳng định rằng, KHÔNG một chính phủ nào có thể mong đợi thịnh vượng, nếu TỪ CHỐI công nhận tôn giáo. Chắc chắn các vua thế gian này KHÔNG THỂ bắt người ta trở thành Cơ-đốc nhân bằng luật lệ và quy chế. Nhưng họ có thể KHUYẾN KHÍCH và HỖ TRỢ Cơ-đốc giáo, để họ có được một đất nước THỊNH VƯỢNG nhất. Thưa Cha, Đức Chúa Trời muốn LÀM VUA trong lòng của chúng con. Chúa bảo đảm rằng NGAY KHI được tái sinh, chúng con sẽ THẤY Nước Chúa và BƯỚC VÀO trong Nước của Ngài. Ngay bây giờ, chúng con phải TÔN NGÀI LÀM VUA, và chúng con là THẦN DÂN của Ngài. Cha ôi, giúp chúng con trước hết, BIẾT TÌM KIẾM vương quốc Đức Chúa Trời (Mat 6:33). Chúng con trước hết phải biết TIN NHẬN Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế để được tái sinh. Nhờ đó, chúng con sẽ THẤY Vương quốc Chúa và BƯỚC VÀO trong Nước của Ngài ngay hôm nay. Amen. |
5 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/20245 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:37. Phi-lát hỏi: “Thế anh là vua sao?”Chúa đáp: “Phải, TÔI LÀ VUA. Tôi SINH RA chỉ vì mục đích ấy. Tôi XUỐNG TRẦN GIAN để giãi bày chân lý. Mọi người yêu chuộng chân lý đều THEO tôi.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu kể chuyện về SỨ MỆNH của chính Ngài. Chúa nói: “Ta sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho SỰ THẬT (CHÂN LÝ).” Chúa KHÔNG ĐẾN để giành được một vương quốc bằng thanh kiếm và để THU THẬP những người đi theo bằng vũ lực. Chúa KHÔNG được trang bị vũ khí nào khác ngoài " SỰ THẬT." Chúa Cứu Thế LÀM CHỨNG cho con người sa ngã SỰ THẬT về Đức Chúa Trời, về tội lỗi, về Chúa Cứu Thế, về bản chất của sự thánh khiết, là “SỰ THẬT” đã bị chôn vùi và thất lạc từ lâu. Chúa đến để làm NHÂN CHỨNG cho một thế giới hư mất và bại hoại. Chúa KHÔNG ngần ngại nói với Thống đốc La Mã rằng, thế giới cần một LỜI CHỨNG như vậy. Về sau, Phao-lô đã xác nhận với Ti-mô-thê: “Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã LÀM CHỨNG trước tòa thống đốc Bôn-xơ Phi-lát, khi Ngài mạnh dạn TUYÊN XƯNG đức tin” (I Ti 6:13). Cha ôi, chúng con ngày nay phải là những người LÀM CHỨNG cho sự thật của Thiên Chúa, giống như Chúa Giê-xu đã làm. Chúng con phải là MUỐI MẶN giữa sự hư nát, và là ÁNH SÁNG giữa bóng tối. Chúng con là những người nam nữ không ngại đứng một mình, để LÀM CHỨNG cho Thiên Chúa CHỐNG LẠI đường lối tội lỗi và thế gian. Làm như vậy có thể khiến chúng con gặp nhiều RẮC RỐI, thậm chí bị ngược đãi. Nhưng đó là NHIỆM VỤ của chúng con. Đó cũng là SỨ MỆNH rõ ràng và đơn giản của chúng con. Chúng con phải là “NHÂN CHỨNG” của Chúa Cứu Thế. Chúng con phải đi DÌU DẮT tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh Chúa!” (Mat 28:19-20). Cha ôi, đừng để chúng con XẤU HỔ về Chúa và lời dạy dỗ của Chúa, giữa thế hệ dâm ô và tội lỗi nầy. Nếu không, Chúa cũng sẽ XẤU HỔ về chúng con, khi Ngài HIỆN ĐẾN trong vinh quang của Cha Ngài cùng với các thiên sứ thánh” (Mác 8:38). Amen |
6 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/20246 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 18:38-40: “Phi-lát hỏi: “SỰ THẬT (Chân lý) là gì?” Sau khi đã nói như vậy, ông bước ra ngoài tuyên bố: “Ta không thấy người này có tội gì cả…” Thưa Cha, Phi-lát hỏi Chúa: “SỰ THẬT là gì?” Phi-lát nghĩ rằng mọi SỰ THẬT đều tương đối. Ông đang nói với Chúa: “Điều gì ĐÚNG với ngài, có thể KHÔNG ĐÚNG với tôi! Đừng nói với tôi về SỰ THẬT, vì SỰ THẬT thực sự KHÔNG THỂ biết được!” Phi-lát đã BỎ LỠ cơ hội để biết được SỰ THẬT. Anh ấy nhìn thẳng vào SỰ THẬT, nhưng TỪ CHỐI thấy nó và bỏ đi, mãi mãi lạc lối trong tội lỗi của mình! Chúa ôi, trong lúc mọi người cho rằng KHÔNG THỂ biết được SỰ THẬT, thì chúng con có thể tìm được sự thật ở trong KINH THÁNH. Tính KIÊU NGẠO làm cho người ta KHÔNG thể khám phá ra SỰ THẬT. Sự LƯỜI BIẾNG làm cho nhiều người KHÔNG chịu khó tra cứu Kinh Thánh để biết SỰ THẬT. Chúa ôi, SỰ THẬT không phải ý kiến của những người nổi tiếng. SỰ THẬT không phải là sự trầm ngâm của những triết gia vĩ đại. SỰ THẬT không phải lời dạy của các nhà lãnh đạo tôn giáo lừng danh. Chỉ có KINH THÁNH mới là SỰ THẬT. Chỉ có KINH THÁNH mới là tiêu chuẩn sống cho mọi người trong mọi thời đại. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu tin vào thuyết Tiến hóa và KHÔNG tin vào thuyết sáng tạo trong KINH THÁNH, thì việc giết trẻ sơ sinh bằng cách PHÁ THAI không có gì sai. Việc hãm hiếp và GIẾT CHẾT người khác là hành động đúng, vì tất cả chúng ta đều chỉ là ĐỘNG VẬT. Nếu con người TIẾN HÓA thì KHÔNG có tội lỗi. KHÔNG có đúng sai. KHÔNG có tuyệt đối. Con người có thể sống như mình muốn, vì KHÔNG có Hỏa ngục, KHÔNG có Đức Chúa Trời, và KHÔNG có đời sau. Thưa Cha, chúng con đang “CẦU XIN sự thông sáng,” để có thể biết được SỰ THẬT. Chúng con đang “KHẨN NÀI sự sáng suốt,” để có thể hiểu được SỰ THẬT. (Châm 2:3). Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để AM HIỂU sự kính sợ Chúa. Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để HIỂU BIẾT được Thượng Đế (Châm 2: 4-5). Chúng con sẽ tìm SỰ THẬT ở trong KINH THÁNH, để KHÔNG bao giờ lỡ mất thiên đàng. Amen. |