BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Khi Cơ Đốc Nhân khẩn thiết mời hai người bạn Cố Chấp và Ba Phải đi theo mình, để thoát khỏi thành Huỷ Diệt, thì Cố Chấp hỏi vặn: “Đi theo anh để BỎ LẠI sau lưng BẠN BÈ, cùng mọi TIỆN NGHI VẬT CHẤT à?” –“Vâng đó chính là điều tôi muốn các bạn quyết định. Bạn bè và thú vui bạn nói đó, KHÔNG THỂ SO SÁNH với sự vui thoả tôi đang tìm kiếm. Nếu bạn theo tôi và kiên tâm, bạn sẽ nhận được tất cả những gì tôi tìm kiếm.” Cố Chấp hỏi ngay: “Thế điều anh tìm kiếm là gì, mà có thể khiến anh TỪ BỎ cả thế gian?” –"Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm đều có thể nhận được. Hãy đọc sách này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu.” –Cố chấp gằn giọng: “Hừ sách với vở! Này anh có trở về hay không thì bảo?” –Cơ Đốc nhân khoan thai trả lời: “Không. Tôi đã tra tay cầm cày thì không bao giờ ngó lại sau” (Luca 9:62) [còn tiếp…].
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Xin giúp chúng con TÌM KIẾM, như một tôi tớ Chúa (Rhea F. Miller) TÌM KIẾM: “Tôi THÀ có Giê-xu hơn vàng hay bạc. Tôi thà thuộc về Ngài hơn là có vô số của cải. Tôi thà có Giê-xu hơn nhà cửa đất đai. Tôi THÀ được dẫn dắt bởi bàn tay chịu đinh đóng của Ngài. Tôi THÀ có Giê-xu hơn những tràng vỗ tay của con người... Tôi THÀ có Giê-xu hơn danh vọng trên khắp thế gian. Tôi THÀ sống xứng đáng với danh thánh của Ngài. Ngài xinh hơn hoa huệ xinh tươi hiếm nhất, ngọt hơn mật từ tàng ong. Ngài là tất cả những gì tâm linh đang đói khát của tôi cần đến…Tôi THÀ có Giê-xu hơn mọi điều trần gian này ban cho hôm nay.”
Thưa Cha, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Nhưng các thứ đó sẽ TRÓI BUỘC chúng con, và không cho chúng con tự do ngước lên cao, để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự MÊ THAM của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được sự phong phú của kho tàng trên trời. Xin giúp chúng con không sống theo xác-thịt để sanh ra sự chết, nhưng sống theo Thánh-Linh để sanh ra sự sống và bình-an. Xin giúp chúng con chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con “không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (II Cô-rinh-tô 4:18). Thưa Cha, hôm nay chúng con VÂNG LỜI CHA, từ bỏ những thú vui và đường lối của thế gian, để “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” cho chúng con (I Phi-e-rơ 1:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 27/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống” (I Giăng 1:1)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con suy nghĩ về lời đối đáp giữa Cơ Đốc Nhân, Cố Chấp, và Ba Phải: “Khi Cơ Đốc Nhân nói: Nếu bạn theo tôi và kiên tâm, bạn sẽ nhận được tất cả những gì tôi tìm kiếm.” Cố Chấp hỏi ngay: “Thế điều anh tìm kiếm là gì, mà có thể khiến anh TỪ BỎ cả thế gian?” –"Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm đều có thể nhận được. Hãy đọc sách này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu…” Cố Chấp quay sang Ba Phải: “Thôi mình về cho rồi anh Ba Phải ơi! Mặc hắn! Anh chàng điên này chỉ có toàn là những lời trống rỗng!!! Nhưng Ba Phải trả lời: “Đừng nói thế chứ! Cơ Đốc Nhân là người lương thiện. Nếu lời anh ấy nói là thật, tôi sẽ theo anh ấy.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Cố Chấp buộc tội Cơ Đốc Nhân và dùng áp lực để buộc người quay lại, thì Cơ Đốc Nhân vẫn vui vẻ nói chuyện với họ. Cơ Đốc Nhân vẫn kiên nhẫn LÀM CHỨNG cho bạn mình. Cơ Đốc Nhân dù chỉ mới nghe về đạo, qua lời làm chứng của vị Truyền đạo, anh cũng trở thành một chứng nhân, để nói về sự phán xét sắp đến và niềm hy vọng của Phúc Âm cho hai người bạn mình. Thưa Cha, chứng đạo là trách nhiệm của mỗi người tin Chúa. Chúng con tất cả đều phải làm chứng về Chúa, và khuyên mời người ta tin Chúa. Chúng con phải sử dụng hết tài trí cùng tinh thần gan dạ, để mang Phúc Âm đến cho bạn hữu. Chúng con phải làm giống như Anh-rê, trước hết gặp anh mình, thì nói rằng: Chúng tôi đã gặp Chúa Cứu Thế!” rồi đưa anh mình đến với Chúa (Giăng 1:41). Chúng con phải làm giống như Phi-líp, trước hết gặp Na-tha-na-ên, thì nói rằng: Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; ấy là Đức Chúa Giê-xu, con của Giô-sép, ở thành Na-xa-rét” (1:45). Thưa Cha, cách chứng đạo của họ rất đơn giản. Họ làm chứng những gì họ THẤY, NGHE, và KINH NGHIỆM (I Giăng 1:1-2).
Thưa Cha, khi Giăng Báp-tít biết Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Giăng và Anh-rê. Khi Anh rê tin Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Phi-e-rơ. Khi Phi líp tin Chúa, thì giới thiệu Chúa cho Na-tha-na-ên! Họ là những người tin Chúa không lâu lắm, chưa biết nhiều về Phúc Âm, nhưng họ đã LÀM CHỨNG lại những gì họ THẤY, NGHE, và KINH NGHIỆM. Thưa Cha, kể từ hôm nay chúng con sẽ LÀM CHỨNG rằng: “Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt tôi đã được hân hạnh THẤY Chúa, chính tai tôi đã NGHE Chúa dạy và tay tôi đã RỜ Chúa. Chúa là Lời Hằng sống của Thượng Đế. Sự sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết, chúng tôi đã THẤY Sự Sống ấy: tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi” (I Giăng 1:1-2 BDY). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện về việc SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng. Câu chuyện Thiên Lộ Lịch Trình kể lại, anh Cơ Đốc Nhân SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho hai bạn mình: "Tôi TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” (I Phi-e-rơ 1:4). Anh nói tiếp: “Bất cứ người nào chuyên tâm tìm kiếm, đều có thể nhận được. Hãy ĐỌC SÁCH này (Kinh Thánh) anh sẽ hiểu…” Lần trước đây, Cơ Đốc Nhân cũng SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho bạn mình: "Nếu anh không tin tôi, hãy đọc ở đây trong SÁCH này." [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Cơ Đốc Nhân liên tục SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng. Anh nói với các bạn: "Hãy đọc SÁCH này anh sẽ hiểu" và "nếu anh không tin tôi, hãy đọc ở đây trong SÁCH này." Anh Cơ Đốc Nhân không cố gắng làm chứng cho các bạn bằng ý kiến riêng của mình hoặc bằng sự ép mời, mà là mời gọi họ đến với Lời Đức Chúa Trời là KINH THÁNH. Ông Phao-lô nói rằng: "… đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi LỜI CỦA ĐẤNG CHRIST được rao giảng" (Rô-ma 10:17).
Thưa Cha, chúng con nhớ lại câu chuyện Phi-líp làm chứng cho thái giám Ê-thi-ô-bi, cũng đã SỬ DỤNG KINH THÁNH: “Ngày kia, một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp đứng dậy đi qua con đường vắng vẻ từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Có lẽ Phi-líp ngạc nhiên lắm vì thiên sứ không cho ông biết đến đó để làm gì, hoặc để gặp ai. Tuy nhiên, Phi-líp “đứng dậy lên đường.” Khi đến nơi chỉ định, Phi-líp thấy một người ngồi trên xe ngựa, và đang đọc SÁCH (KINH THÁNH). Đức Thánh Linh bảo Phi-líp: Con tiến lên! Đuổi cho kịp xe đó. Phi-líp liền chạy theo và nghe người đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Phi-líp hỏi: “Ông có hiểu đoạn văn đang đọc không? Thái giám trả lời: Không có người giải nghĩa làm sao tôi hiểu được! Rồi ông mời Phi-líp lên xe. Phi-líp bắt đầu từ đoạn THÁNH KINH thái giám đang đọc, mà giảng giải về Chúa Giê-xu.” Ông hiểu biết KINH THÁNH nên đã giải nghĩa Ê-sai 53:7-8, là chỉ về Chúa Cứu Thế. Cuộc làm chứng thật đầy đủ và rõ ràng nhờ SỬ DỤNG KINH THÁNH.
Thưa Cha, làm chứng cho Chúa là trách nhiệm của tất cả người tin Chúa, tuy nhiên, để có thể làm chứng cách đầy đủ và trọn vẹn, chúng con cần phải SỬ DỤNG KINH THÁNH. Kinh Thánh là chứng nhân lớn nhất và trung thành nhất. Kinh Thánh là nơi trình bày đầy đủ nhất về Ba Ngôi Thiên Chúa và Phúc Âm. Thưa Cha, chúng con phải SỬ DỤNG KINH THÁNH để làm chứng cho mọi người biết: “Ai tin Con, thì được sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36). Chúng con phải khẩn cấp đi ra SỬ DỤNG KINH THÁNH, để thúc đẩy mọi người “TÌM KIẾM một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời” cho những người tin Chúa (I Phi-e-rơ 1:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1: 18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện Thiên Lộ Lịch Trình: “Khi Cơ Đốc Nhân trả lời cho Cố Chấp: “Không! Tôi đã tra tay cầm cày thì không bao giờ ngó lại sau” (Lu-ca 9:62). Cố Chấp quay sang Ba Phải: “Thôi mình về cho rồi anh Ba Phải ơi! Mặc hắn! Anh CHÀNG ĐIÊN này chỉ có toàn là những lời trống rỗng!!! Nhưng Ba Phải trả lời: “Đừng nói thế chứ! Cơ Đốc Nhân là một người lương thiện. Nếu lời anh ấy nói là thật, tôi sẽ theo anh ấy.” --"Cái gì? Lại một CHÀNG ĐIÊN nữa à?” Cố Chấp buột miệng kêu lên, tỏ vẻ khinh bỉ. –“Tốt hơn anh nên theo tôi về nhà. Anh làm sao biết được anh CHÀNG ĐIÊN này sẽ đi đâu? Đi về! Đừng dại dột!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Cố Chấp đã nhiều lần gọi Cơ Đốc Nhân và Ba Phải là anh CHÀNG ĐIÊN. Chúng con nhớ lại lời của ông Phao-lô nói: “Sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là ĐIÊN RỒ; nhưng (đối) với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:17-18). Thưa Cha, cho con hỏi: Sứ điệp của thập tự giá là gì? … Cảm tạ Cha đã nhắc cho con nhớ: “Sứ điệp của thập tự giá là Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, sẵn sàng chịu đóng đinh vì tội lỗi của nhân loại, và sau đó Ngài đã sống lại. Tất cả những ai đến với Chúa, ăn năn các việc làm sai trái của mình, thì sẽ được sống đời đời với Ngài.”
Thưa Cha, nhiều người thường chống lại sứ điệp của thập tự giá, vì cho rằng những lời rao giảng này là ngu xuẩn. Người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, và khi họ nghe giảng về Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh thì chế giễu, cho là sai lầm, là điên rồ (I Cô-rinh-tô 1:22-23). Loài người “tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại” (Rô-ma 1:22). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ…” (Châm 1:22). Chúng con nghe Chúa NÓI với người Ga-la-ti qua Phao-lô: “… anh chị em lại quá dại dột để người khác lừa gạt mình” (Ga-la-ti 3:1,3 BPT). Chúng con lại nghe Chúa PHÁN: “Hãy từ bỏ sự khờ dại thì sẽ được sống…” (Châm 9:6). Thưa Cha, chúng con đang mệt mỏi và nặng gánh sầu tư. Chúng con đang muốn tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết đến với thập tự giá, nơi đó có một Đấng yêu thương chúng con, đã chịu đóng đinh để chuộc tội cho chúng con. Xin giúp chúng con “quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá” (I Cô-rinh-tô 2:2). Nhờ đó, chúng con được sống một cuộc đời mới trong vui mừng, bình an, phước hạnh. Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đường đi, Chân lý, và Sự sống (Giăng 14:6). Tạ ơn Cha vì đã ban cho chúng con ân điển của Ngài, để chúng con có thể hiểu được sự khôn ngoan và quyền phép của thập tự giá của Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/06/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được” (Lu-ca 13: 24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện Thiên Lộ Lịch Trình: Khi Cố Chấp nhiều lần buộc tội Cơ Đốc Nhân và Ba Phải là anh CHÀNG ĐIÊN, thì Cố Chấp tiếp tục nói với Ba Phải: “Tốt hơn anh nên theo tôi về nhà. Anh làm sao biết được anh CHÀNG ĐIÊN (Cơ Đốc Nhân) này sẽ đi đâu? Đi về! Đừng dại dột!” –” Cơ Đốc Nhân phân trần với Cố Chấp: “Đừng bảo anh Ba Phải trở về! Cả hai anh đều hãy theo tôi! Sự hạnh phước và vinh hiển tôi nói là thật đấy! Nếu anh không tin tôi, hãy đọc những điều chép trong SÁCH (Kinh Thánh) này. Mọi lời trong ấy đều thật, vì chính tác giả đã lấy huyết mình xác nhận điều đã viết.” Ba Phải liền nói với Cố Chấp: “Này anh Cố Chấp, tôi nghĩ là tôi sẽ theo người bạn lương thiện (Cơ Đốc Nhân) này và sẽ cùng chịu khổ với anh ấy.” Quay sang Cơ Đốc Nhân, Ba Phải nói tiếp: “Này anh (Cơ Đốc Nhân), anh có biết con đường dẫn đến nơi anh tìm kiếm không?” –“Vị Truyền đạo bảo tôi rằng bên kia cánh đồng này có một CỬA HẸP, khi chúng ta đến đó, sẽ có người chỉ cho chúng ta con đường phải theo.” –Ba Phải tán thành: “Tốt lắm! Nào chúng ta hãy lên đường.” Cố Chấp tiếp lời: “Còn tôi, tôi không thể cùng đi với những người điên dại, ngu dốt. Tôi đi về đây!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Cố Chấp một mình đi về, thì Cơ Đốc Nhân và Ba Phải chậm rãi băng qua cánh đồng, vì cả hai tin rằng bên kia cánh đồng này, có một CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Thưa Cha, đó là con đường mà hôm nay Chúa Cứu Thế mời gọi những ai muốn là môn đệ của Ngài phải bước vào: “Hãy vào CỬA HẸP, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn CỬA HẸP và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).
Thưa Cha, Chúa Cứu Thế dạy chúng con hãy vào CỬA HẸP, nghĩa là chúng con phải vào cổng khiêm nhu của sự ăn năn thật, và từ bỏ chính mình để đi theo Chúa Cứu Thế. Chúng con phải chân thành vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúng con phải sốt sắng tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chúng con phải bền chí cho đến cuối cùng trong đức tin thật, trong sự thanh sạch, và trong tình yêu thương. Chúng con phải chịu bắt bớ vì sự công chính. Chúng con sẽ bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Thưa Cha, chúng con một lần nữa lại NGHE Chúa PHÁN: “Hãy nỗ lực để vào CỬA HẸP, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được” (Lu-ca 13: 24). Thưa Cha, Chúa Giê-xu cho chúng con biết, sẽ không có nhiều người đi theo Ngài, vào CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng xin cho chúng con được ở trong số ít người vào CỬA HẸP, và giúp chúng con biết khích lệ nhiều người bước vào CỬA HẸP trước khi quá muộn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Khi anh Cơ Đốc Nhân và Ba Phải băng qua cánh đồng, đi vào CỬA HẸP, thì hai người vừa đi vừa chuyện trò. Cơ Đốc Nhân lên tiếng trước: “Anh Ba Phải ơi, tôi rất sung sướng vì anh đã chịu nghe tôi và bằng lòng cùng đi với tôi. Nếu Cố Chấp biết được những quyền lực tối tăm và sự kinh khiếp của tương lai như tôi, chắc hẳn anh ấy đã không quay về dễ dàng như vậy!” Ba Phải tiếp lời: “Giờ chỉ còn hai anh em mình, xin anh làm ơn nói cho tôi biết rõ hơn về nơi chúng ta sẽ đến, những phước hạnh ở đấy thể nào và làm sao tôi có thể hưởng được những điều quý báu đó?” –“Điều này tôi có thể cảm biết rõ ràng trong tâm hồn, chứ dùng lời nói tôi cảm thấy khó quá. À! tôi sẽ đọc cho anh nghe những lời trong SÁCH này nhé!” –“Anh có tin quyết rằng những lời trong sách đó là thật hoàn toàn không?” –“Chắc chớ! Tôi tin chắc tác giả SÁCH này không bao giờ nói dối!” –“SÁCH nói về gì vậy? Anh đọc cho tôi nghe đi!” –“Đây nầy! Có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng ta sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra anh Cơ Đốc Nhân trích dẫn Kinh Thánh, để tiếp tục nói với Ba Phải về những niềm vui của Thiên đàng. Nơi đó có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng ta sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI.” Thật vậy, thưa Cha, chúng con biết rằng những ai tin nhận Chúa Cứu Thế, sẽ hưởng được Vương quốc Thiên đàng, nơi ấy KHÔNG CÓ SỰ CHẾT và chúng con sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Giăng 3:18). Chúa NÓI rằng không ai theo Ngài mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời nầy, và được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI trong đời sau” (Lu-ca 18:30). Ông Phao-lô cho biết: “Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI… Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rô-ma 2:7; 6:23). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết chọn Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế, để chúng con được hưởng sự tuyệt vời của thiên đàng là nơi KHÔNG CÓ SỰ CHẾT. Xin giúp chúng con biết vào CỬA HẸP, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt… Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Ma-thi-ơ 7:13-14). Thưa Cha, chúng con NGHE Chúa phán qua sứ đồ Giăng: “Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ” (II Giăng câu 8). Thưa Cha, chúng con hôm nay VÂNG LỜI Cha “giữ vững điều con đang có… trung tín cho đến chết… và cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước… nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Khải 3:11; 2:10; Phi-líp 3:14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ta đến nhanh chóng; hãy giữ vững điều con đang có để không ai đoạt mất mão triều thiên của con” (Khải huyền 3:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Lúc ấy, Cơ Đốc Nhân và Ba Phải đi vào CỬA HẸP dẫn đến sự sống đời đời. Hai người nói chuyện vui vẻ. Anh Ba Phải lên tiếng: “Giờ chỉ còn hai anh em mình, xin anh làm ơn nói cho tôi biết rõ hơn về nơi chúng ta sẽ đến, những phước hạnh ở đấy thể nào và làm sao tôi có thể hưởng được những điều quý báu đó?” –“À! tôi sẽ đọc cho anh nghe những lời trong SÁCH này nhé!” –"SÁCH nói về gì vậy? Anh đọc cho tôi nghe đi!” –“Đây nầy! Có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy… chúng ta được ban cho MÃO MIỆN VINH HIỂN, được mặc áo rực rỡ khiến chúng ta sẽ chiếu sáng như mặt trời vậy!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân tiếp tục trích dẫn Kinh Thánh, để nói với Ba Phải về những niềm vui của Thiên đàng. Tại Vương quốc Thiên đàng “chúng ta được ban cho MÃO MIỆN vinh hiển… sẽ chiếu sáng như mặt trời vậy!” Thưa Cha, cho con hỏi: MÃO MIỆN mà người tin Chúa có thể nhận được ở Thiên đàng là gì? … À! Cảm tạ Cha đã nhắc cho con nhớ, có nhiều MÃO MIỆN khác nhau ở Thiên đàng. Trước hết là MÃO MIỆN vinh hiển như anh Cơ Đốc Nhân nói với anh Ba Phải ở trên. Kế đến là MÃO MIỆN không hay hư nát, MÃO MIỆN của sự vui mừng, MÃO MIỆN của sự công nghĩa, và MÃO MIỆN của sự sống (I Phi-e-rơ 5:4; I Cô 9:25; I Tê 2:19-20; II Ti 4:7-8; Khải 2:10).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những người trung tín chăn giữ, nuôi nấng và coi sóc bầy chiên của Chúa, sẽ lãnh mão miện vinh hiển. Xin giúp chúng con biết tận tâm chăn bầy dưới quyền của Chúa, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN VINH HIỂN (I Phi-e-rơ 5:4). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, những người biết tiết chế trong mọi sự, khắc khổ thân thể, bắt nó phải phục, để chạy cho xong cuộc đua, sẽ lãnh mão miện không hay hư nát. Xin Cha giúp chúng con biết chịu lấy mọi sự kiêng kỵ hoàn tất cuộc đua, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN KHÔNG HAY HƯ NÁT (I Cô 9:25). Chúng con biết rằng những người đưa dắt nhiều linh hồn về cùng Chúa, vui mừng khôn xiết, sẽ lãnh mão miện vui mừng. Xin Cha giúp chúng con biết đưa dắt nhiều người về với Chúa, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN VUI MỪNG (I Tê 2:19-20). Chúng con nhận ra, những người quản gia trung tín trong lúc chờ đợi Chúa trở lại, sẽ lãnh mão miện công nghĩa. Xin Cha giúp chúng con biết yêu mến và trông đợi Chúa trở lại, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN CÔNG NGHĨA (II Ti 4:7-8). Chúng con nhận biết, những người tuận đạo và người trung tín lúc bị hoạn nạn, sẽ nhận được mão miện sự sống. Xin Cha giúp chúng con biết giữ trung tín cho đến chết, để nhận được MÃO TRIỀU THIÊN SỰ SỐNG (Khải 2:10). Thưa Cha, Chúa sẽ đến mau chóng, hôm nay chúng con VÂNG LỜI Cha, “giữ vững điều (chúng) con đang có, để không ai đoạt mất MÃO TRIỀU THIÊN của (chúng) con” (Khải 3:11). Lạy Chúa, xin hãy đến! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải huyền 21:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: “Cơ Đốc Nhân dùng Kinh Thánh nói cho Ba Phải biết có một Vương quốc vĩnh cửu, nơi ấy chúng ta sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Chúng ta được ban cho MÃO MIỆN vinh hiển” --“Tuyệt quá! Rồi sao nữa anh?” –“Nơi ấy sẽ KHÔNG CÒN PHIỀN MUỘN hay khóc la. Vua của Vương quốc ấy sẽ LAU RÁO NƯỚC MẮT khỏi mắt chúng ta” (Khải huyền 21:4). [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, sống giữa thế gian này, vì ảnh hưởng của tội lỗi nên cuộc sống chúng con đầy khổ đau và nước mắt. Sống ở “thế gian đầy đau thương với ưu tư,” nên chúng con được "nuôi bằng giọt lệ," và “uống nước mắt” mỗi ngày. Tác giả Thi-thiên diễn tả cuộc sống gian truân của con người bằng những lời này: “Chúa đã nuôi họ bằng bánh giọt lệ và cho họ uống nước mắt đầy ly… Hằng ngày, người ta cứ hỏi con: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì con nuốt nước mắt thay cho thức ăn suốt đêm ngày” (Thi Thiên 80:5; 42:3). Nhưng cảm tạ Cha, vì chúng con là người tin Chúa, nên Ngài ban cho chúng con Vương quốc Thiên đàng. Tại đó, chúng con sẽ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Nơi đó sẽ KHÔNG CÒN PHIỀN MUỘN hay khóc la. Vua của Vương quốc ấy, sẽ LAU RÁO NƯỚC MẮT khỏi mắt chúng con (Khải huyền 21:4).
Thưa Cha, khi vào Thiên đàng, chúng con sẽ thấy, “có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Chúng con được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài. Chúng con sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến chúng con. Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn chúng con đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ LAU HẾT NƯỚC MẮT khỏi mắt chúng con. Tại đó, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi" (Khải 7:9-17; 21:4).
Thưa Cha, khi vào Thiên đàng, Chúa sẽ thanh tẩy những ký ức nào khiến chúng con đau đớn, hối tiếc hoặc hối hận. Trên Thiên đàng, Chúa sẽ không giữ lại những gì có liên quan đến tội lỗi, sự đau đớn, sự mất mát, hoạn nạn hay buồn đau của chúng con. Dù chúng con vẫn nhớ được mọi điều đáng nhớ, nhưng rõ ràng chúng con sẽ chẳng nhớ đến những điều khiến chúng con đau buồn (Ê-sai 35:10). Thưa Cha, cảm tạ Cha, vì ban cho Trời mới Đất mới rất nguy nga, vô cùng ấn tượng, đến nỗi mọi người sẽ quên mất sự phiền muộn ở thế gian trước đây. Chúng con là những người được Chúa cứu chuộc, sẽ thuộc về cõi Vĩnh hằng. Chúng con sẽ đến Vương quốc trong tiếng reo hò mừng rỡ. Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu chúng con. Chúng con sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng (Ê-sai 35:10). Thưa Cha, Chúa sẽ vui mừng vì chúng con. Chúa sẽ lấy làm vui mà ban phước cho chúng con (Giê-rê-mi 32:41). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang” (Cô-lô-se 3:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện về Vương quốc vĩnh cửu là nơi không còn phiền muộn hay khóc la. Ba Phải hỏi tiếp: “Ngoài chúng ta, có ai ở đó nữa không anh?” –“Có chứ! Trong Vương quốc ấy có những tạo vật thiên thượng, những đấng Thánh, với hào quang sáng chói làm chúng ta chói mắt. Ở đó cũng có hàng muôn ngàn thánh đồ đã chết trong Chúa, ai nấy đều trong sạch, thương yêu và thánh thiện.” –“Nhiều thánh đồ trong Vương quốc ấy, chỉ vì yêu Chúa và hết lòng vâng lời Ngài mà đã bị người đời bạc đãi. Một số thánh đồ bị cưa cắt thân thể, một số khác bị hoả thiêu, có người bị dìm xuống nước, và nhiều người đã bị phó cho thú dữ cắn xé. Nhưng, hiện nay họ đã được mặc lấy sự BẤT TỬ và được VUI THÍCH nơi Chúa.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, nhiều người trong Vương quốc Thiên đàng, chỉ vì yêu Chúa và hết lòng vâng lời Ngài mà đã bị người ta bạc đãi, bị cưa cắt thân thể, bị hoả thiêu, bị dìm xuống nước, và bị quăng cho thú dữ cắn xé. Nhưng, họ đã được sống lại và sống đời đời. Thưa Cha, con nghe kể chuyện: Có người trong hội thánh Cô-rinh-tô đã đặt câu hỏi: Người chết sống lại cách nào? Lấy thể xác đâu mà sống lại? (15:16-18). Thưa Cha, con nghe kể chuyện về nhà hóa học danh tiếng Faraday: Ngày nọ, người giúp việc làm rớt cái chén nhỏ bằng bạc vào chậu acid. Cái chén ấy lập tức bị hòa tan, biến mất trong chậu acid đó. Faraday thấy vậy liền lấy một ít chất hóa học bỏ vào chậu, và chỉ trong vài phút, những gì thuộc về bạc đều lắng xuống hết ở dưới đáy chậu. Faraday đổ nó ra, thấy có một khối bạc hình dạng xấu xí. Sau đó, ông đem nó đến thợ bạc và làm thành lại một chén nhỏ bằng bạc giống như trước. Thưa Cha, nếu nhà hóa học Faraday có thể tìm lại được chén nhỏ bằng bạc đã bị hòa tan trong chậu acid; chắc chắn Đức Chúa Trời toàn năng cũng có thể khôi phục thân thể đã chết của những người tin Chúa, để cho chúng con sống lại và sống đời đời trong ngày Chúa tái lâm. Cho dù người tin Chúa có bị chết trong biển, có bị quăng cho thú dữ cắn xé, có bị tra tấn cho đến chết, thì cũng sẽ được sống lại.
Thưa Cha, nhờ sự Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trong kẻ chết sống lại, mà những người tin Chúa có được HY VỌNG SỐNG (I Phi-e-rơ 1:3). Người tin Chúa sẽ sống lại, để được sống mãi mãi (Giăng 5:29). Đến kỳ người công chính sống lại, người sẽ được Thượng Đế ban phước. Người tin Chúa sẽ được Chúa khen thưởng (Lu-ca 14:14). Chúa sẽ xét xử mọi người, và tưởng thưởng cho tôi tớ Ngài là các tiên tri và thánh đồ, cùng mọi người lớn nhỏ kính sợ Danh Chúa (Khải 11:18). Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, khi nào Chúa Cứu Thế, là Nguồn sống thật của chúng con trở lại, chúng con sẽ sáng chói rực rỡ và chia sẻ vinh quang với Ngài (Cô-lô-se 3:4). Lạy Chúa, xin hãy đến! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 05/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Ba Phải khi nghe Cơ Đốc Nhân nói về phước hạnh của Thiên đàng, liền nói: Nào chúng ta hãy đi nhanh để đến nơi ấy chứ!” Thế rồi, mãi lo nói chuyện, hai người quên chú ý đến lối đi, nên để bị rơi vào trong vũng lầy. Họ cố vùng vẫy nhưng vô hiệu… Ba Phải buộc miệng hỏi: “Sao lại có chuyện rắc rối như thế này?” –“Tôi cũng không hiểu nổi!” Ba Phải bắt đầu tuyệt vọng liền nói móc Cơ Đốc Nhân: “Chắc đây là phước hạnh mà anh đã nói chứ gì!” Nói xong Ba Phải xoay người lại, cố vùng vẫy trườn lên mặt bùn để bò ra khỏi vũng lầy. Anh đứng lên và đi một mạch về nhà. Từ đấy, Cơ Đốc Nhân không còn nhìn thấy Ba Phải nữa. [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, nhiều người giống như Ba Phải khi nghe được phước lành của đạo Chúa, thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. Họ đón nhận Phúc Âm với niềm vui, nhưng không có rễ và chẳng mấy chốc phải héo. Khi bị hoạn nạn, khủng bố vì Phúc Âm, họ vội buông tay đầu hàng (Ma-thi-7 13:20-21). Họ là người tiếp nhận đạo Chúa cách hời hợt, và khi rắc rối xảy ra, niềm tin của người ấy nhanh chóng biến mất.
Thưa Cha, con nghe kể chuyện: “Khi quân đội Nga tiến vào thủ đô nước Hung-ga-ri, có một viên sĩ quan đã tìm đến nhà một vị mục sư. Bước vào phòng, anh ta chỉ lên cây Thập tự treo trên tường và nói: “Này ông, cái đó là một sự dối trá… Bây giờ ông hãy nói là không hề tin Giê-xu này.” –"Vị mục sư đáp: Tôi thật sự tin vào Ngài!” –"Viên sĩ quan rút súng ra và bảo: “Nếu ông còn tin ông Giê-xu, tôi sẽ nổ súng giết ông ngay!” –"Vị mục sư vẫn nói: Tôi tin Chúa Giê-xu!” Nghe đến đây, tay viên sĩ quan run lên, khẩu súng rớt xuống nền nhà, ông chạy lại ôm chầm lấy vị mục sư, vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi ông, tôi chỉ muốn thử xem ông có trung thực hay không! Tôi cũng đã âm thầm tin Chúa trong suốt nhiều năm qua! Nhưng giờ đây, tôi đã khám phá ra rằng: có ít nhất một người dám chết cho Đức Tin của mình, chính ông đã củng cố Đức Tin cho tôi!”
Thưa Cha, khi theo Chúa, chúng con có thể phải đối mặt với nỗi đau mất bạn bè, gia đình, danh tiếng, sự nghiệp và thậm chí là bị tù tội hay bị khai trừ khỏi xã hội. Nhưng xin Cha giúp chúng con biết từ bỏ mình (vác thập tự giá mình) theo Chúa. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài” (Gia-cơ 1:12). Thưa Cha, xin giúp chúng con dũng cảm vác thập tự giá của mình. Thập tự giá sẽ giúp chúng con vượt qua mọi vực sâu, để tiến đến Vương quốc Thiên đàng vinh hiển của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 06/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy” (Thi thiên 40: 1-2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “Khi Cơ Đốc Nhân không biết làm sao thoát khỏi VŨNG LẦY, thì có một người tên Ân Trợ bước đến hỏi: “Anh làm chi ở đây?” –“Thưa ông, có một vị Truyền đạo chỉ đường cho tôi đi đến CỬA HẸP, ở tít bên kia vì chỉ có cách đó tôi mới có thể thoát cơn thạnh nộ tương lai. Trên đường đi, vì bất cẩn nên tôi mới rơi xuống đây!” –“Tại sao anh lại không chịu nhìn cẩn thận? Ân Trợ lại nói tiếp: “Có những tảng đá sắp thành lối đi ngang qua VŨNG LẦY, để anh có thể vượt qua một cách an toàn mà!” –“Tôi nóng nảy muốn đi mau đến CỬA HẸP nên tôi đã chọn con đường ngắn nhất, và đó chính là lý do tại sao tôi lại sụp xuống VŨNG LẦY...” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, sau khi Ba Phải bỏ về, Cơ Đốc Nhân không biết làm sao thoát khỏi VŨNG LẦY, tuy nhiên, anh quyết tâm tìm ra CỬA HẸP. Sau đó, Chúa đã gửi Ân Trợ đến để giúp đỡ. Ân Trợ là hình ảnh của một mục sư, truyền đạo, nhà truyền giáo, người có “ơn giúp đỡ," nhưng đúng nhất là chỉ về Đức Thánh Linh. Thưa Cha, con nghe chuyện: “Nhiều năm trước, một tôi tớ Chúa (Felice) bị quân lính lùng bắt để giết, vì ông là người tin Chúa. Ông chạy trốn vào một kẽ hở giữa hai bức tường đổ. Ngay sau đó, một con nhện giăng lưới trước cửa hang. Những kẻ lùng bắt chạy đến nơi, thấy có lưới nhện giăng trước cửa hang, nên nghĩ rằng không ai trong kẽ hang liền bỏ đi. Nhờ thế, ông được thoát nạn.” Thưa Cha, Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng và giàu ân sủng. Chúa Thánh Linh trợ giúp con người ở mọi nơi, mọi lúc. Ở đâu có Chúa cứu giúp, thì một màng nhện cũng trở thành một bức tường. Ở đâu không có Chúa cứu giúp, thì một bức tường cũng mềm yếu như cái màng nhện.
Thưa Cha, Đa-vít cũng từng được Chúa kéo lên khỏi VŨNG LẦY: “… Ngài đem tôi lên khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy…” (Thi 40: 1-2). Đức Chúa Trời chính là Ân Trợ của Đa-vít. Ngày nay, Đức Thánh Linh cũng được gọi là Ân Trợ (Đấng Trợ Giúp) chúng con. Hành trình về quê trời không phải lúc nào cũng êm đẹp, nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng sẽ là hành trình đầy gian nan, vì đó là con ĐƯỜNG HẸP. Nhưng, Chúa Thánh Linh là Ân Trợ (Đấng Trợ Giúp) chúng con. Vì thế, chúng con không sợ vì biết chắc rằng Chúa luôn đồng hành, chăm sóc, giúp đỡ. Thưa Cha, có lần con nhìn lên trời cao và tự hỏi: Ơn CỨU GIÚP của con đến từ đâu? Chúa liền trả lời: “Sự cứu giúp… đến từ Đức Giê-hô-va… (121:2). Thưa Cha, giờ này con lại nghe Chúa PHÁN: “Nầy, Đức Chúa Trời giúp đỡ con, Chúa là Đấng NÂNG ĐỠ linh hồn con… Ngài “là NƠI NƯƠNG NÁU và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng GIÚP ĐỠ trong cơn hoạn nạn” (Thi 54:4; 46:1). Cho nên, chúng con dạn dĩ đến trước ngôi ân phúc của Thượng Đế, để nhận được lòng nhân ái và ân phúc, hầu giúp chúng con khi cần thiết (Hê 4:16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta” (Giăng 6:44)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Đứng bên cạnh Ân Trợ, Cơ Đốc Nhân hỏi: “Thưa ông, đường từ thành Hủy Diệt đến Cửa Hẹp phải đi qua đây, tại sao không ai lấp VŨNG LẦY này, đề những lữ khách có thể đi qua bình an?” – Ân Trợ giải thích: “Lấp VŨNG LẦY rộng lớn đâu phải dễ, anh! Khi một người ý thức được tội lỗi mình thì tất cả những cặn bã, những điều nhơ nhớp trong tấm lòng đều tuôn đồ xuống đây. Đó là lý do tại sao VŨNG LẦY được mang tên Tuyệt Vọng. Lại khi một tội nhân cảm biết địa vị hư mất của mình thì sự sợ hãi và nghi ngờ xâm chiếm tâm hồn người ấy. Tất cả những điều đó đều trôi về đây khiến vùng đất này càng thêm tệ hại.” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, vũng lầy là một hố sâu ngăn cách Thành phố Hủy diệt với Con đường đến sự sống. Chúng con phải đối mặt với vũng lầy, tức là đối mặt với sự xấu xa của tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời trên đường đến Thập tự giá. VŨNG LẦY được mang tên TUYỆT VỌNG, vì tội lỗi khiến con người buồn bã và tuyệt vọng. Loài người cảm biết địa vị hư mất của mình thì sự sợ hãi, tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi Phúc Âm được công bố một cách trung thực, người ta vẫn không tin, cho đến khi Chúa Thánh Linh đụng chạm đến tấm lòng người đó và kéo họ đến với Chúa Cứu Thế. Chúa Thánh Linh là Đấng Trợ Giúp con người và loài người đang ‘được lôi kéo’ về phía Ngài!” Chúa nói: “Không một ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha là Đấng đã sai Ta, đem đến!” (Giăng 6:44). Thưa Cha, Đức Chúa Trời không ngừng lôi kéo chúng con về Chúa Giê-xu. Nhưng ma quỷ cũng không ngừng lôi kéo chúng con xa lìa Chúa Cứu Thế. Thiên Chúa lôi kéo chúng con về sự sống đời đời. Ma quỷ lôi kéo chúng con về sự chết đời đời. Đức Chúa Trời lôi kéo để nâng chúng con lên. Thế gian lôi kéo để gìm chúng con xuống VŨNG LẦY TUYỆT VỌNG.
Thưa Cha, xin tiếp tục kéo chúng con đến với Chúa Cứu Thế. Xin Cha mở trí chúng con để hiểu biết thêm về hi vọng mà Ngài đã kêu gọi chúng con. Xin soi sáng con mắt của lòng chúng con, để hiểu thấu sự giàu có và vinh hiển của ân lành mà Chúa đã hứa cho chúng con (Ê-phê-sô 1:18). Xin Cha ban ban lòng mới và đặt Thần mới trong chúng con. Xin Cha đặt Thần Linh vào trong chúng con, khiến chúng con vâng theo các luật lệ Chúa và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Chúa (Ê-xê 36:26-27). “Các nhà tiên tri đã viết, ‘Mọi người sẽ được Thượng Đế dạy bảo.’ Người nào vâng lời Cha và học theo Cha đều đến cùng Chúa” (Giăng 6:45). Thưa Cha, chúng con đang đến cùng Chúa và nghe Chúa phán: “Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời…” (Giăng 6:40). Xin tiếp tục kéo chúng con đến với Chúa, để hiểu thấu vinh hiển của ân lành mà Thượng Đế đã hứa cho chúng con (Ê-phê-sô 1:18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong lòng… nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn… thì người ấy liền vấp ngã (Ma-thi-ơ 13:20-21)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe Ân Trợ tiếp tục giải thích cho Cơ Đốc Nhân về nguồn gốc VŨNG LẦY TUYỆT VỌNG: ‘Đức Vua cũng không muốn chốn nầy xấu xa như thế, nên hơn 1900 năm qua, nhiều người đã được sai đến đây đề tu sửa đấy chứ!’ --Ân-Trợ nói thêm: “Theo lệnh Đức Vua, những tảng đá rắn chắc đã được (người ta) sắp thành lối đi ngang qua VŨNG LẦY. Nhưng khi trời mưa, bùn nhớp tràn lên khiến chúng ta khó nhận ra con đường ấy. Ngay cả khi thấy được, lắm lúc có người vì choáng váng mà trượt chân té xuống...” Kế đó, trong khải tượng, tác giả (Bunyan) nhìn thấy Ba Phải về đến nhà là thành Hủy Diệt. Bà con, bạn hữu đến thăm rất đông. Có người cho quyết định trở về của Ba Phải là khôn ngoan, có người bảo rằng có điên mới đi theo Cơ Đốc Nhân. Có kẻ lại chế giễu sự nhát gan của Ba Phải: “Đã quyết định đi thì cứ đi luôn đi, sao lại bỏ cuộc trở về chỉ vì vài trở ngại cỏn con như thế?” Thoạt tiên, Ba Phải chỉ biết ngồi yên hồ thẹn, không dám ngước đầu lên. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhạo cười anh chàng Cơ Đốc Nhân đáng thương” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, trước đây, khi anh Ba Phải nghe Cơ Đốc Nhân làm chứng về phước hạnh của Vương quốc Thiên đàng thì liền vui mừng tiếp nhận. Nhưng Phúc Âm không đâm rễ trong tấm lòng đất đá của Ba Phải, nên khi vì Phúc Âm mà gặp hoạn nạn, thì người liền vấp ngã (Ma-thi-ơ 13:20-21). Tấm lòng đất đá cứng cỏi của Ba Phải đã gặp phải thử thách. Niềm tin của anh là giả mạo. Chỉ cần gặp khó khăn trên đường về quê trời là đức tin của anh đã không còn. Anh ta bị gọi là người khờ dại, hèn nhát, và đạo đức giả. Đây là cuộc hành trình buồn thảm và không có kết quả của một người lúc đầu theo Chúa sốt sắng; nhưng về sau lại sa ngã đáng xấu hổ.
Thưa Cha, chúng con lại nhớ đến lời Chúa Giê-xu nói với người Do Thái rằng, mọi người đến được với Ngài là do Chúa Cha lôi kéo: “Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta” (Giăng 6: 44). Anh Ba Phải đã để Đức Chúa Cha kéo về phía Chúa Giê-xu, nhưng sau đó anh ấy đã để ma quỷ lôi kéo mình xa lìa Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa lôi kéo anh Ba Phải về sự sống đời đời, nhưng sau đó anh ấy đã để ma quỷ lôi kéo mình về sự chết đời đời. Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con rằng, Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ chúng con, bất chấp những lôi kéo ngược lại đến từ phía thế gian, ma quỷ hay xác thịt. Xin giúp chúng con biết để cho Đức Chúa Cha kéo đi mà không chống lại, để chúng con luôn được đến với Chúa Cứu Thế. Chúng con sẽ không xa lìa Chúa Giê-xu. Chúng con được vào Vương quốc Thiên đàng. Chúng con thoát khỏi sự chết đời đời. Chúng con được hưởng sự sống đời đời. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm ngôn 14:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe kể chuyện: “Anh Cơ Đốc Nhân lại tiếp tục đi, một mình lủi thủi trên đường. Bỗng anh thấy từ xa có một người đi lại. Người này là một học giả uyên thâm tên là Trần Thế Khôn sinh trưởng tại tỉnh Nhục Tình (Tánh xác thịt). Thấy Cơ Đốc Nhân rên rĩ… về gánh nặng đang mang, Trần Thế Khôn liền hỏi: “Mang gánh nặng thế này mà anh còn đi đâu vậy?” --“Anh hỏi tôi đi đâu à? Đàng kia kìa! Đến CỬA HẸP tận bên kia cánh đồng. Tôi nghe nói ở đó, có người sẽ chỉ bảo tôi cách cất bỏ gánh nặng.” --Tôi muốn khuyên anh đôi điều, anh bằng lòng nghe tôi không?” --“Ồ! Tôi không bao giờ từ chối một lời khuyên tốt đâu anh!” --“Tôi khuyên anh nên tìm cách cất bỏ gánh nặng càng sớm càng tốt…” --“Điều tôi đang tìm kiếm ấy là phương pháp cất bỏ gánh nặng… Tôi đi con đường nầy cốt tìm cách cất bỏ nó. --“Ai bảo anh là đi đường nầy có thể cất bỏ gánh nặng đó?” --“Có một vị Truyền đạo bảo tôi như thế!” --“Hừm! Thật là một lời khuyên ác độc! Trên thế giới chẳng có con đường nào nguy hiểm bằng đường này! Có thể bây giờ anh chưa tin tôi, nhưng sau nầy anh sẽ rõ!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, những lời khuyên của Trần Thế Khôn cho anh Cơ Đốc Nhân còn nguy hại hơn Vũng lầy Tuyệt vọng. Trần Thế Khôn chỉ ra một con đường, dường như chính đáng cho anh Cơ Đốc Nhân, nhưng nếu đi theo con đường đó, cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết (Châm 14:12). Thưa Cha, chúng con nhớ đến ông Sê-ma-gia là một tiên tri giả, bị đày sang nước Ba-by-lôn. Ông nói cho mọi người biết rằng chính Chúa đã lập ông làm thầy tế lễ, để trách phạt những tiên tri giả. Nhưng ông Sê-ma-gia đã rao báo lời giả dối, khiến dân Chúa tin cậy vào những điều giả dối.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tỉnh táo để nhận ra đâu là tiếng Chúa và ai là người của Chúa. Con nhớ lại Chúa Giê-xu đã nhiều lần cảnh cáo chúng con phải coi chừng những lãnh đạo lừa dối: “Hãy đề phòng bọn tiên tri giả… Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con… những kẻ giả danh Đấng Christ… sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ, phép mầu lớn để dối gạt… (Ma-thi-ơ 7:15; 24:4, 24). Cha ôi, các giáo sư giả như Trần Thế Khôn luôn bảo mọi người, như đã bảo với anh Cơ Đốc Nhân rằng, không cần phải sợ cơn thịnh nộ của Chúa đang đối nghịch với sự đồi bại của mình. Họ luôn rao báo rằng, những người vô luân và ô uế, vẫn cứ được thừa hưởng Nước Thiên đàng. Họ chẳng tôn trọng sự công chính, chân thật; họ chỉ bịa chuyện giả dối để khuyên bảo người khác. Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi kẻ dối gạt (Thi 43:1). Cha ôi, xin cứu giúp, để không ai có thể lừa dối chúng con bằng những lời rỗng tuếch (Ê-phê-sô 5:6). Xin giúp chúng con chẳng nghe theo "người làm chứng dối" và biết tránh xa các “lời giả dối” (Xuất 23:7). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 10/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời” (II Giăng câu 9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe anh Trần Thế Khôn nói với Cơ Đốc Nhân: “Tôi biết anh vừa trải qua một trở ngại lớn! Áo quần anh dính đầy bùn trong Vũng Lầy Tuyệt Vọng, vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục đi! Đó chỉ mới là rắc rối khởi đầu thôi! Nghe tôi đi! Trên đường này, anh sẽ phải gặp đủ mọi sự: mệt mỏi, đói, lạnh, gươm dao, thú dữ, tối tăm và cả đến sự chết. Tại sao anh lại nghe một người lạ mặt để phí cả đời mình!” Nhìn thấy Cơ Đốc Nhân muốn xiêu lòng, Trần Thế Khôn nói tiếp: “Thế lúc đầu, làm sao anh cảm biết được gánh nặng đó?” --“Nhờ đọc quyền sách (Kinh Thánh) này đây.” --“Tôi cũng nghĩ vậy. Những người yếu đuối như anh mà lại chen chân vào những việc quá cao xa thì lầm lạc là phải… Nếu anh nghe lời tôi, không những tôi sẽ chỉ cho anh nhận được điều anh tìm kiếm, chẳng còn phải đi con đường nguy hiềm nầy, mà còn cho anh thấy phương cách cất bỏ gánh nặng nữa. Những lời tôi nói không những giải thoát anh khỏi sự buồn chán, mà còn mang đến cho anh sự an lành, hạnh phúc, và thỏa mãn nữa” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con đã được nhắc nhở rằng, nhiều Đấng Cứu Thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện … họ sẽ tìm cách phỉnh dỗ cả con dân Chúa (Mác 13:22). Chúa nói với chúng con rằng, hãy coi chừng những kẻ lãnh đạo lừa dối. Các sứ đồ Phao-lô và Giăng nói với các tín đồ: hãy thử nghiệm những giáo sư, thầy giảng, và các lãnh đạo trong hội thánh để biết thật giả. Một trong những cách thử nghiệm, là tìm xem mức độ họ tin cậy nơi lẽ thật Kinh Thánh: “Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ (Kinh Thánh) thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ, thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ nầy, thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người” (II Giăng câu 9-11).
Thưa Cha, anh Trần Thế Khôn đã thất bại trước thử nghiệm này, nên anh ấy là giáo sư giả. Mức độ tin cậy nơi Kinh Thánh của Trần Thế Khôn là con số không, nên đã bỏ qua lẽ thật Kinh Thánh mà anh Cơ Đốc Nhân đã trích dẫn. Và vì vậy, anh Trần Thế Khôn tiếp tục phỉnh dỗ Cơ Đốc Nhân và người khác. Thưa Cha, xin giúp chúng con hãy coi chừng, để không làm theo những lời khuyên của những người lừa dối. Giúp chúng con hãy coi chừng, để không nhận lấy sứ điệp của giáo sư giả. Giúp chúng con hãy coi chừng, vì những lời khuyên của họ không đến từ Chúa (II Giăng câu 8). Những lời khuyên của họ là rất độc ác. Những lời khuyên của họ còn nguy hại hơn Vũng lầy Tuyệt vọng. Xin giúp chúng con chẳng nghe theo "người làm chứng dối" và biết tránh xa các “lời giả dối” (Xuất 23:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 11/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà hôm nay tôi truyền cho anh em để anh em và con cháu anh em về sau được phước” (Phục truyền 4:40)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nhận thấy Cơ Đốc Nhân đã không giữ được lòng kiên định, ngã theo ý Trần Thế Khôn. --“Cơ Đốc Nhân nói: “Xin anh làm ơn chỉ cho tôi biết bí quyết ấy!” --“Tốt lắm. Có vậy chứ! Trong làng Đạo Đức đằng kia có một nhà trí thức tên là Nguyễn Trọng Luật, ông ấy khôn ngoan tiếng tăm lẫy lừng, có biệt tài cất bỏ gánh nặng cho những người nghèo như anh vậy… Nếu ông ấy đi vắng, anh có thể xin gặp con trai ông ấy là Nguyễn Trọng Lễ, anh này cũng khôn ngoan không thua gì cha. Đến đấy, anh sẽ nhận hạnh phúc tràn đầy và gánh nặng sẽ được cất ngay. Nếu anh không muốn trở về nhà (thực ra tôi không khuyên anh như vậy), anh có thể gửi thư nhắn gọi vợ con, cùng đến làng Đạo Đức với anh luôn thể. Ở đó còn nhiều nhà cho thuê giá cả phải chăng, thức lại ngon và rẻ nữa. Xóm giềng rất tử tế… đáng tin cậy lắm. Lúc ấy, đời sống anh sẽ tràn đầy hạnh phúc, bình an” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, từ ngày tổ phụ phạm tội, thì “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,” nên con người luôn cảm thấy buồn phiền, sợ hãi (Hê 9:27). Loài người luôn tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Nhưng hạnh phúc là gì? Tìm hạnh phúc ở đâu, thì nhiều người còn rất mơ hồ. Khi anh Cơ Đốc Nhân đi tìm hạnh phúc, thì anh vẫn còn mơ hồ nên đã bị Trần Thế Khôn lừa gạt. Anh ấy bảo Cơ Đốc Nhân rằng đời sống con người sẽ tràn đầy hạnh phúc, bình an, nếu biết tìm đến Nguyễn Trọng Luật để xin chỉ dẫn. Bí quyết bình an, hạnh phúc của Nguyễn Trọng Luật là tiền bạc, của cải, vật chất. Tuy nhiên, có những người sở hữu rất nhiều tiền bạc, của cải, nhưng họ vẫn phải sống trong bất an, căng thẳng. Thưa Cha, để có được bình an và hạnh phúc, chúng con phải đi theo sự chỉ dẫn của Kinh Thánh, chứ không theo sự chỉ dẫn của thế gian.
Ông Môi-se đã nhắc nhở con dân Chúa: “Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà hôm nay tôi truyền cho anh em, để anh em và con cháu anh em về sau được phước…” (Phục 4:40). Tác giả Thi thiên nói rằng: Khi chúng con sống cuộc đời trong sạch, và đi theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, thì chúng con là người có phước… Khi chúng con giữ theo các qui tắc Ngài, hết lòng vâng lời Chúa, thì chúng con là người có phước. (Thi 119:1-2). Thưa Cha, xin giúp chúng con kính sợ Chúa, ao ước làm theo ý muốn Ngài, để chúng con được Chúa gọi là người có phước (Thi 112:1). Giúp chúng con biết trông cậy vào Chúa, để chúng con là người có phước (Ê-sai 30:18). Giúp chúng con biết “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời, để chúng con là người có phước. Giúp chúng con biết “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà… yêu người lân cận như chính mình,” để chúng con là người có phước (Ma-thi-ơ 22:37-40). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đừng bước vào đường kẻ ác, chớ đi theo lối kẻ gian tà” (Châm 4:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay Trần Thế Khôn tiếp tục nói lời gian dối, để phỉnh dỗ Cơ Đốc Nhân: “Nghe Trần Thế Khôn nói lời dịu nhẹ, dễ nghe, Cơ Đốc Nhân thầm nghĩ: “Chà! Nếu thật như lời Trần Thế Khôn đã nói, thì nghe theo lời anh ta có phải là khôn ngoan hơn chăng!” Cho nên, anh Cơ Đốc Nhân hỏi ngay: --“Muốn đến nhà ông ấy, tôi phải đi đường nào?” --“Anh có thấy ngọn đồi cao đằng kia không?” --“Có! Tôi thấy rõ lắm!” --“Anh cứ đi theo đường này lên đồi, nhà đầu tiên là của ông ấy đấy!” --Thế là Cơ Đốc Nhân bước khỏi đường cũ và đi đến nhà Nguyễn Trọng Luật để xin cứu giúp. Khi đến gần, thấy dốc đá từng phiến lớn nghiêng dần, dường như muốn đổ nhào xuống đường mòn, anh không dám đi xa hơn, sợ đá núi sẽ đổ xuống đầu nên đành đứng yên một hồi lâu, chưa biết phải làm gì. Gánh nặng sau lưng hình như cũng gia tăng trọng lượng. Những tia chớp nhoáng ghê rợn, sấm sét rền vang trên đỉnh đồi, khiến Cơ Đốc Nhân tưởng chừng mình sắp bị thiêu sống, anh run lên từng cơn, sợ hãi đến nỗi mồ hôi tươm ướt cả áo. Cơ Đốc Nhân thấy hối hận vì đã nghe theo lời Trần Thể Khôn, và khi thấy vị Truyền đạo từ xa đi đến, anh cảm thấy xấu hồ vô cùng. Vị Truyền đạo tiến lại nhìn Cơ Đốc Nhân cách nghiêm khắc và đáng sợ. Ông hỏi Cơ Đốc Nhân: “Anh đang làm chi ở đây?” Cơ Đốc Nhân đứng nhìn chăm xuống đất, không biết phải trả lời thế nào. [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con thấy khi anh Cơ Đốc Nhân nghĩ về sự sai trái của mình trong việc nghe theo lời của Trần Thế Khôn, thì anh ấy cảm thấy xấu hổ. Biết xấu hổ chính là một hồng ân. Bởi lẽ, biết xấu hổ chính là cánh cửa mở ra ơn tha thứ. Khi chúng con cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa về lỗi lầm của mình, chúng con sẽ xin Chúa tha thứ. Thưa Cha, chúng con nhớ lại “Chúa bảo: Hãy so sánh lời các thầy bói với lời Ta! Lời họ khác hẳn lời Ta vì Ta không bao giờ dùng họ làm sứ giả và họ chẳng hề biết ánh sáng và chân lý (Ê-sai 8:20). Thưa Cha, khi chúng con so sánh lời của những đồng bóng và thầy bói với Lời Chúa, thì chúng con thấy họ không thể nói ra lời của Chúa, cho nên lời nói của họ chẳng ra gì.
Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: “Hãy nắm chặt lời khuyên dạy, đừng buông ra, phải cầm giữ, vì nó là sự sống của con. Đừng bước vào đường kẻ ác, chớ đi theo lối kẻ gian tà. Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó; hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi (Châm 4:13-15). Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một đạo lý tốt lành. Xin giúp chúng con đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Giúp chúng con bước đi vững vàng trong đường lối Chúa. Giúp chúng con ghi nhớ lời của Chúa. Giúp chúng con tuân giữ điều răn của Chúa, thì chúng con sẽ được sống. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt” (Ma-thi-ơ 7:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe vị Truyền đạo hỏi Cơ Đốc Nhân: “Có phải anh là người khóc than ở ngoài thành Hủy Diệt chăng?” -- “Vâng, chính tôi!” --“Tôi đã không chỉ cho anh đường đến cửa Hẹp sao?” -- “Có, ông đã chỉ cho tôi.” --Vị Truyền đạo dịu giọng: “Sao anh lại vội rẽ bước sang đây vậy?" --“Ngay khi vượt khỏi vũng lầy Tuyệt Vọng, tôi gặp một người. Người ấy có thuyết phục tôi đi gặp một nhà trí thức trong làng này, ông ấy sẽ cất gánh nặng cho tôi!” --“Ai vậy?” --“Anh ta có vẻ là một học giả, anh ấy nói mãi đến khi tôi xiêu lòng mới thôi. Nhưng khi đến đây, sợ dốc đá đổ xuống nên tôi không dám đi tới, sợ đi vào chỗ chết, ông ạ!” --Vị Truyền đạo hỏi tiếp: “Khi mới gặp anh, anh ấy đã nói những gì?” --“Anh ta bảo tôi mau mau cất bỏ gánh nặng đi. Khi tôi nói với anh ta là mình đang đi đến cửa Hẹp đề được chỉ dẫn đến nơi giải thoát, anh ta bảo sẽ chỉ cho tôi một con đường vừa tốt vừa ngắn hơn. Con đường không có những khó khăn đợi chờ như con đường ông bảo tôi đi... Nhưng khi đến đây, tôi mới thất vọng và sợ hãi lắm! Bây giờ tôi không biết phải làm gì!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con đường vừa tốt vừa ngắn là con đường dẫn đến hư mất. Con đường dẫn đến thiên đàng là một con đường chật hẹp, đòi hỏi nhiều hy sinh chiến đấu. Dĩ nhiên, sự cứu rỗi là do ân điển bởi đức tin, tuy nhiên những ai nhận lấy sự cứu rỗi này, phải cụ thể hóa đức tin bằng việc vác thập tự giá theo Chúa. Chúng con không được nghĩ rằng, vào thiên đàng mà không phải trải qua những khó khăn, đau đớn, gian khổ, xung đột trên đất. Chúng con phải sẵn sàng vác thập tự giá trên lý thuyết, mà cũng còn phải vui lòng vác thập tự giá của sự thực hành. Chúng con phải đóng đinh xác thịt, làm chết đi các việc của thân thể, phải đánh trận hằng ngày với ma quỷ. Thật khó cho chúng con phải nói rằng: “Con liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa;” nhưng nếu không vác thập tự giá, chúng con sẽ không bao giờ được đội lấy mão miện.
Thưa Cha, xin giúp chúng con không giết chết linh hồn mình bởi việc yêu mến tội lỗi và trung thành với thế gian. Xin giúp chúng con không đầu độc hay hay phá hại linh hồn mình bởi việc chọn lấy các đạo giả và sự mê tín. Lúc ấy, dù chúng con có chiếm được cả thế giới, cũng không thể dùng điều đó đổi lại linh hồn mình. Thưa Cha, giúp chúng con hiểu rằng của cải không thể làm thỏa mãn chúng con, và không thể đem lại cho chúng con hạnh phúc. Vật chất thế gian chỉ đem lại tiện nghi trong ít năm, và rồi sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng con. Xin Cha cho mỗi người chúng con chịu khó đi trên con đường hẹp để được vào Nước Trời. Giúp chúng con chịu khó vác thập giá để được bước vào vinh quang. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:27)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe vị Truyền đạo nghiêm trách Cơ Đốc Nhân: “Hãy đứng yên và lắng nghe, tôi sẽ đọc cho anh nghe lời Đức Chúa Trời.” Cơ Đốc Nhân run lập cập khi nghe vị Truyền đạo dõng dạc đọc: “Hãy cẩn trọng, đừng từ chối Đấng phán với mình…” (Hê-bơ-rơ 12:25). Ngài lại phán: “Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào” (Hê-bơ-rơ:10:38). Vị Truyền đạo ứng dụng ngay cho Cơ Đốc Nhân: “Anh đã bước khỏi đường bình an đề vào chỗ hiềm nguy hầu như mất cả sự sống!” Vừa nghe xong những lời đó, Cơ Đốc Nhân ngồi xuống và la lên: “Khốn nạn cho tôi! Còn chi đời tôi!” --Nhưng vị Truyền đạo nắm lấy tay Cơ Đốc Nhân và an ủi: “Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người... Đừng vô tín, nhưng hãy tin!” (Ma-thi-ơ 12:31, Giăng 20:27). Cơ Đốc Nhân an tâm, đứng lên.
Thưa Cha, vác thập tự giá là việc quan trọng hàng đầu cho những người tin Chúa muốn sống đời tận hiến cho Chúa. Nhiều lần chúng con đã giới thiệu Chúa cho người ngoại đạo bằng những lời này: “Ông hay bà hãy tin Chúa đi. Tin Chúa sẽ được phước, tin Chúa sẽ được Chúa chăm sóc, lo liệu, tin Chúa sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ dàng. Trên một phương diện, thì lời làm chứng đó không có gì sai, nhưng trên một phương diện khác, chúng con quên đề cập đến giá phải trả của một người theo Chúa. Kết quả là trong hội thánh, đầy dẫy những tín đồ theo Chúa nữa vời, nguội lạnh, hâm hẩm và bội đạo. Chúng con đã dừng bước, lui bước khi đối diện với khó khăn trở ngại, thử thách trong khi theo Chúa. Chúa Giê-xu ngày xưa, khi kêu gọi người ta theo Ngài, nhiều lần Chúa nhắc nhở họ về sự cần thiết của việc vác thập tự giá.
Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo Chúa, thì chẳng xứng đáng với Chúa. (Ma-thi-ơ 10:38). Chúa chỉ rõ rằng, chúng con phải vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày (Lu-ca 9:23). Chúa đòi hỏi việc từ bỏ chính mình, phủ nhận chính mình để vác thập tự giá theo Chúa (Ma-thi-ơ 16:24). Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con muốn theo Chúa, nhưng không muốn vác lấy thập giá mình. Cuộc sống đầy đủ sung túc, hưởng thụ, sống tự do dễ dãi, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, khiến cho chúng con không dễ dàng chấp nhận từ bỏ những gì là của mình, lại càng khó có thể vác lấy thập giá mình. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con biết vác thập tự giá mình theo Chúa. Xin giúp chúng con sẵn lòng sống cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho phải chịu sỉ nhục, đau khổ, và ngay cả phải chết vì Chúa. Xin giúp chúng con biết làm chết đi những tham vọng, ý tưởng, mục tiêu đi ngược lại ý muốn Chúa. Xin giúp chúng con biết “chết hằng ngày,” đối với những điều, đi ngược lại ý muốn Chúa (I Cô-rinh-tô 15:31). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang” (Cô-lô-se 3:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con nghe vị Truyền đạo nói với Cơ Đốc Nhân: “Hãy cần thận để ý những điều tôi sẽ chỉ cho anh. Anh sẽ rõ ai là kẻ lừa dối anh... Người anh đã gặp là Trần Thế Khôn, việc làm thật xứng với cái tên của anh ấy. Anh ấy yêu thế gian và rất thích đạo đức, không chịu nghe theo lời giảng dạy về Thập Tự Giá và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Có ba điều sai lầm trong lời khuyên của Trần Thế Khôn. Anh ấy tách anh khỏi con đường chính đáng, cố biến thập tự giá trở nên thủ nghịch đối với anh, và đưa anh vào con đường dẫn đến sự chết.” --Cơ Đốc Nhân nghĩ ngay đến giờ đối diện sự chết và anh la lên: “Tôi đã ngu dại nghe theo lời của Trần Thế Khôn và đã xây bỏ con đường chính đáng.” --Sau đó, vị Truyền đạo chỉ lối cho Cơ Đốc Nhân con đường dẫn đến của Hẹp và cảnh cáo anh đừng dại dột tái phạm…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Trần Thế Khôn muốn tách Cơ Đốc Nhân ra khỏi con đường chính đáng và đưa vào con đường dẫn đến sự chết. Xin giúp chúng con, chỉ bước đi trên con đường chính đáng, dẫn chúng con đến sự sống vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 16:24). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Nhiều năm về trước, một tôi tớ Chúa (LM Vianney) nhận lệnh đến làm cha sở họ Ars, một giáo xứ vừa nghèo vừa khô khan nguội lạnh. Khi gần đến nơi, vị linh mục bị lạc đường vì sương mù, nên đã hỏi những cậu bé chăn chiên: “Các con ơi, xin chỉ cho cha đường tới xứ Ars?” Lũ trẻ không thèm trả lời, nên ông liên tục hỏi: “Xứ Ars ở đâu? Làng Ars ở đâu?” Cuối cùng cũng có một cậu bé hiểu ý và chỉ đường. Vị linh mục nói: “Con đã chỉ cho cha đường về xứ Ars, cha sẽ chỉ cho con đường về Thiên đàng.” Thật vậy, vị linh mục không những đã chỉ dẫn cho cậu bé chăn chiên, mà còn chỉ dẫn cho giáo dân xứ Ars đã mất đức tin, bê tha rượu chè, cờ bạc, truỵ lạc… được trở về với Chúa. Hầu hết giáo dân tại đây là những người có lối sống lăng nhăng, buông thả, trai gái bậy bạ, mất nhân cách, đã được vị linh mục hướng dẫn trở về con đường chính đáng.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết trở lại con đường chính đáng, dẫn đến Thiên đàng. Giúp chúng con biết tìm kiếm những điều ở trên trời. Giúp chúng con biết hướng tâm trí vào việc thiên thượng (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con biết bỏ lại những hành trang lỉnh kỉnh, cồng kềnh làm trì trệ bước chân đi vào Nước Trời. Giúp chúng con biết bỏ lại những kiêu căng, ganh ghét, đố kị, tham lam, hưởng thụ, làm cản trở bước chân đi vào Thiên đàng. Giúp chúng con biết từ bỏ danh dự, uy tín, và ngay cả mạng sống mình, để đi đến cuối con đường chính đáng vào Nước Trời. Ở đó, “khi nào Chúa Cứu Thế, là sự sống của chúng con hiện ra, lúc ấy chúng con cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang” (Cô-lô-se 3:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 16/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (I Tê 5:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Khi nghe Cơ Đốc Nhân bảo rằng mình sẽ trở lại đường chánh đáng, vị Truyền đạo mỉm cười, trìu mến nhìn Cơ Đốc Nhân từ giã và chúc anh đi bình an. Cơ Đốc Nhân vội vàng quay bước, trên suốt lối đi, anh tránh không nói một lời nào với ai cả. Anh như người lạc vào cấm địa, chỉ thực sự an lòng khi đã trở vào con đường chính đáng. Khi đến gần cửa Hẹp, Cơ Đốc Nhận thấy trên cửa có ghi những chữ: “Hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7) Anh liền tiến lên và gõ cửa. Sau đó, một người vẻ mặt nghiêm nghị tên Lê Thiện Tâm mở cửa ra và hỏi: “Anh là ai? Ở đâu đến, và lại đây có việc chi?” Cơ Đốc Nhân đáp nhẹ: “Tôi là một tội nhân khốn nạn hơn hết, từ thành Hủy Diệt đến đây. Tôi muốn đến núi Si-ôn để thoát khỏi CƠN THẠNH NỘ TƯƠNG LAI.”
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân đã nhận biết rõ ràng về CƠN THẠNH NỘ và anh đã đến với Chúa trong sự ăn năn, run rẩy trước CƠN THẠNH NỘ của Ngài. Anh Cơ Đốc Nhân nhận biết rằng, Chúa nổi giận trước tội lỗi. Chúa đã ban phương cách để nhận được sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài qua Chúa Cứu Thế, nhưng rất nhiều người vẫn không tin nhận Ngài. Vì thế, CƠN THẠNH NỘ của Chúa sẽ giáng trên những kẻ cố tình khước từ ân điển. Nhà tiên tri Giê-rê-mi công bố rằng: “Nầy, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là CƠN THẠNH NỘ của Ngài, đã phát ra… nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ...” (Giê-rê-mi 30:23,24). Ông Giăng Báp-tít đã cảnh báo người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê và dân chúng về CƠN THẠNH NỘ NGÀY SAU: “Giăng nói với đoàn dân đến để ông làm báp-têm rằng: “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn CƠN THẠNH NỘ SẮP ĐẾN?” (Lu-ca 3:7).
Thưa Cha, cảm tạ Đức Chúa Trời vì không định cho chúng con bị CƠN THẠNH NỘ nhưng được hưởng ơn cứu rỗi bởi Chúa Cứu Thế…” (I Tê-sa 5:9). Chúa tiếp tục nhắc nhở loài người về giải pháp để tránh khỏi CƠN THẠNH NỘ của Ngài: Giải pháp đó là đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, để tránh được CƠN THẠNH NỘ NGÀY SAU. Cảm tạ Cha, vì Thượng Đế chẳng chọn chúng con để đoán phạt, nhưng để cứu rỗi do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu (I Tê-sa 5:9). Tuy nhiên, nếu chúng con ngoan cố, không hối cải là tự dồn chứa hình phạt khủng khiếp cho mình trong NGÀY THẠNH NỘ của Thượng Đế. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời… chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ ác (Rô-ma 2:5; 1:18). Chúng con tôn vinh Cha, vì Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng con, khi chúng con còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng con (Rô-ma 5:8). Ngợi khen Cha, vì bây giờ chúng con đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng con sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi CƠN THẠNH NỘ của Đức Chúa Trời càng hơn (Rô-ma 5:9). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 17/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: Khi Cơ Đốc Nhân nói với Thiện Tâm: “Tôi là một tội nhân khốn nạn hơn hết... Tôi muốn… thoát khỏi cơn thạnh nộ tương lai.” Thiện Tâm nhanh nhẹn kéo Cơ Đốc Nhân vào bên trong ngay. Lấy làm lạ, Cơ Đốc Nhân liền hỏi: “Tại sao ông lại làm như vậy?” --“Tại vì ngay sát cổng này là chuồng ÁC QUỶ. Nó rình xem những người đến đây và BẮN TÊN vào họ. Một số người chẳng may trúng tên phải bỏ mạng, không thể vào bên trong được.” --“Ồ nếu vậy thì tôi là người may mắn quá!” --“Ai đã chỉ đường anh đến đây vậy?” Cơ Đốc Nhân tuần tự thuật lại tất cả những sự việc xảy ra trên đường cho Thiện Tâm nghe. Thiện Tâm liền bảo: “Mời anh ra đây với tôi, tôi sẽ chỉ cho anh con đường anh phải đi. Nhìn ra phía trước đi! Anh có thấy con đường thẳng tắp kia không? Đó là CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÁNG. Đường này đã được các môn đệ của Ngài xây đắp. Hai bên có những đường CONG HẸP, rất GỒ GHỀ. Đường này sẽ dẫn anh đến nhà của bác Thông Thái. Cứ việc gõ cửa, bác sẽ chỉ cho anh xem nhiều điều kỳ diệu.
Thưa Cha, chúng con biết ÁC QUỶ đang rình xem những người theo Chúa và tìm cách BẮN TÊN vào họ. Sa-tan và những ác quỷ của nó luôn rình rập để tiêu diệt những người tin theo Chúa (I Phi 5:8). Các quỷ này được mô tả như là những linh tội ác (Ma-thi-ơ 10:1), những linh ô uế (Mác 1:27), và các thiên sứ của Sa-tan (Khải 12:9). Chúng nó đi lừa đảo thế giới, tấn công những người thuộc về Chúa (II Cô 12: 7). Chúng nó thường tìm cách BẮN những mũi TÊN: mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời” vào những người tin Chúa (I Giăng 2:16). Thưa Cha, khi ham muốn xác thịt của chúng con bị đánh thức, có nghĩa là ma quỷ dùng sự mê tham của xác thịt để tấn công chúng con. Khi có những thứ nào đó thu hút sự ham thích của chúng con, có nghĩa là ma quỷ dùng sự mê tham của mắt để tấn công chúng con. Khi bị cám dỗ để nghĩ rằng chúng con xứng đáng được điều tốt hơn, có nghĩa là ma quỷ dùng sự kiêu ngạo của đời để tấn công chúng con.
Thưa Cha, ông Phi-e-rơ dạy chúng con phải biết “tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi 5:8). Ông Giăng nói rằng: “Mỗi con cái Thượng Đế đều có thể nhờ đức tin mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian” (I Giăng 5:4). Ông Phao-lô khuyên chúng con: “Hãy đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, để thoát khỏi dục vọng của bản tính xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để… chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11-13). Giúp chúng con biết “đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương, thì nó sẽ trốn xa chúng con.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp!” (Rô-ma 4:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Theo sự chỉ dẫn của Thiện Tâm, anh Cơ Đốc Nhân đến nhà bác Thông Thái. Anh gõ cửa đôi ba lần. Mãi một lúc sau mới có tiếng từ trong nhà vọng ra: “Ai đó?” --“Tôi muốn xin gặp ông chủ.” Khi bác Thông Thái bước ra, Cơ Đốc Nhân liền cho biết là Thiện Tâm đã chỉ anh đến đây. --“Mời anh vào, tôi sẽ chỉ cho anh thấy nhiều điều ích lợi cho anh.” … Sau đó, bác Thông Thái dẫn Cơ Đốc Nhân vào một phòng rộng đầy bụi bặm… Bác Thông Thái gọi một anh lao công vào quét phòng. Khi anh ta cầm chổi quét, những hạt bụi tung lên như những đám mây mù, khiến Cơ Đốc Nhân hầu như ngộp thở. Bác Thông Thái liền bảo người tớ gái nhỏ đứng bên cạnh: “Mang nước rảy ướt phòng đi con!” Với ảnh hưởng của nước, căn phòng được nhanh chóng quét sạch sẽ. --Cơ Đốc Nhân thắc mắc hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì?” --“Căn phòng này là tấm lòng con người. Bụi bặm là tội lỗi chất đầy trong con người. Người quét đầu tiên là luật pháp, người mang nước rảy ướt khắp phòng là Tin Lành. Luật pháp không rửa sạch tội khỏi lòng người... Nhưng khi… Tin Lành đi vào, tội lỗi liền bị cất bỏ” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, khi loài người sa ngã, thì đời sống đầy gian ác, hiểm độc, tham lam… ghét Thượng Đế, xấc láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ… (Rô-ma 1:29-31). Cảm tạ Cha, tình trạng này đã được cất bỏ, vì Chúa đã thăm viếng dân Ngài. Chúa sai Đấng Cứu Thế đến với chúng con, chỉ cho chúng con biết con đường cứu rỗi (Lu 1: 68, 69, 77). Trước kia, tội lỗi hoành hành khiến loài người phải chết, nhưng ngày nay ân phúc Thượng Đế ngự trị, nên chúng con sạch tội và được sự sống vĩnh cửu, nhờ công lao của Chúa Cứu Thế (Rô-ma 5:20-21). Nhờ niềm tin nơi Chúa Giê-xu, tất cả lỗi lầm chúng con được Chúa thứ tha! Nhờ sự chết thay của Chúa Cứu Thế, mà Ngài không kể chúng con là người có tội (Rô-ma 4:7-8).
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhận biết tội lỗi mình, xưng nhận mọi sự vi phạm với Chúa để nhận được ơn tha thứ. Khi chúng con không còn nỗ lực che giấu tội lỗi, thì Ngài là “thành tín công bình để tha tội cho chúng con.” Trong Chúa Giê-xu, chúng con được ban phước, được tha thứ mọi sự vi phạm, và mọi tội lỗi chúng con cũng được khoả lấp. Nhờ Chúa Cứu Thế mà chúng con nhận được ơn huệ của Đức Chúa Trời, ơn mà chúng con không đáng được hưởng. Qua Chúa Cứu Thế mà mọi tội lỗi chúng con đã được tẩy sạch. “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu” (Thi 42:5). Thưa Cha, chúng con đang nghe Chúa phán: “Hỡi người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ nơi Đức Giê-hô-va! Hỡi những ai có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!” (Thi 32:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1:2).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “Sau đó, bác Thông Thái cầm tay Cơ Đốc Nhân và đưa anh vào một căn phòng nhỏ, có hai đứa trẻ đang ngồi. Tên hai đứa trẻ là Nhân Dục và Nhẫn Nhục. Nhân Dục tỏ vẻ khó chịu cau có, nhưng Nhẫn Nhục lại ngồi rất yên lặng. Cơ Đốc Nhân thắc mắc: “Tại sao Nhân Dục lại tỏ vẻ khó chịu như vậy?” Bác Thông Thái liền trả lời: “Cha mẹ nó bảo nó đợi đến sang năm, sẽ cho nó những vật quý giá nhất trên đời. Nó lại muốn có được ngay bây giờ, bởi vậy nên nó cau có khó chịu. Nhưng Nhẫn Nhục lại bằng lòng chờ đợi. Ngay sau đó, có người mang đến cho Nhân Dục một túi đựng châu báu và đổ xuống chân nó. Nó lật đật lượm lấy cách vui mừng, chiến thắng, chê cười Nhẫn Nhục. Nhưng chỉ trong chốc lát, những châu báu biến đâu hết, trong tay nó chỉ còn mấy miếng giẻ rách. Nhân Dục là hình bóng về con người trần tục, còn Nhẫn Nhục là người của thế giới tương lai. Nhân Dục đòi châu báu ngay bây giờ, thì con người ở thế gian cũng đòi tận hưởng những lạc thú ngay hôm nay. Họ không muốn phải chờ đợi cuộc sống hạnh phúc đời sau.
Thưa Cha, con nhận ra những người chối bỏ Chúa thường có một đời sống chệch hướng và đòi tận hưởng những lạc thú ngay hôm nay. Họ muốn sống phóng túng theo những đòi hỏi của xác thịt. Họ là những người “tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” như Nhân Dục (Hê-bơ-rơ 11:25). Vua Sa-lô-môn cũng đã chiều theo tư dục của mình, để theo đuổi tất cả những điều mà thế gian này mang đến. Nhưng khi về già, Sa-lô-môn nhận ra rằng: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (Truyền đạo 1:2). Thưa Cha, xin giúp chúng con cũng nhận ra: Chủ nghĩa VẬT CHẤT là hư không. LẠC THÚ là hư không. GIÀU SANG là hư không. PHÚ QUÝ là hư không. QUYỀN LỰC là hư không. DANH VỌNG là hư không. TIẾNG TĂM là hư không. Đời sống XA CÁCH Đức Chúa Trời là đời sống đầy tính hư không (Truyền đạo 2:1-11).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán qua Phao-lô: “Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng đặt hi vọng vào của cải không chắc chắn, nhưng hãy đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng” (I Ti 6:17). Xin giúp chúng con đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu. Giúp chúng con biết đặt hi vọng nơi Thượng Đế, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng con được hưởng. Thưa Cha, cuộc sống có mục đích, không phải là sống với những lạc thú. Cuộc sống có ý nghĩa, không phải là sống với những trò giải trí. Cuộc sống khôn ngoan, không phải là sống với những điều mà mắt mình ưa thích (2:10). Nhưng cuộc sống khôn ngoan nhất, là biết “kính sợ Đức Chúa Trời.” Cuộc sống ý nghĩa nhất, là biết “tuân giữ các điều răn của Ngài” (Truyền đạo 12:13-14). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… bác Thông Thái dẫn Cơ Đốc Nhân đến một nơi có một đám lửa đang hãm cháy bờ tường. Có một người đứng bên cạnh luôn luôn tưới nước vào, nhưng ngọn lửa lại càng ngày càng mạnh... Cơ Đốc Nhân hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì?” --“Ngọn lửa là công việc của ân điển trong lòng con người. Kẻ đồ nước nóng dập tắt nó chính là ma quỷ. Nhưng như anh thấy đó, ngọn lửa càng lúc càng sáng và nóng hơn... Rồi bác Thông Thái dẫn Cơ Đốc Nhân ra phía sau bức tường. Tại đây anh thấy có một người tay cầm một bình dầu đầy, người ấy luôn đồ dầu vào trong lửa.” --Cơ Đốc Nhân lại hỏi: “Điều này có nghĩa chi vậy, bác!” --“Đây là Chúa Giê-xu. Chúa dùng dầu và ân điển Ngài để duy trì công việc đã bắt đầu trong tâm hồn dân Ngài. Dân Chúa là những con cái của ân điển và dù quyền lực của ma quỷ mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dập tắt được công việc của ân điển đã khơi dậy trong lòng họ... [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, ma quỷ dù có quyền lực mạnh mẽ, cũng không thể dập tắt được công việc của Chúa. Ngài đang dùng dầu (Thánh Linh) và ân điển Ngài để duy trì công việc đã bắt đầu trong tâm hồn con dân Chúa. Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con rằng, kể từ ngày tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con cho đến đời đời. Ngài ở trong, ban sức mạnh cho chúng con, để đắc thắng được quyền lực của Sa-tan đang muốn huỷ phá công việc Chúa. Đức Thánh Linh ở trong để giúp chúng con thắng được mưu kế của ma quỷ đang muốn phá hại công việc Chúa. Đức Thánh Linh ở trong, để giúp chúng con kháng cự sự cám dỗ và sự ham muốn của bản tánh tội lỗi. Thánh Linh ngự trị ở trong, để giúp chúng con tránh phạm tội và sống một đời sống thánh khiết (Ga-la-ti 5:16-17; Rô-ma 8:12-14). Sứ đồ Giăng nói rằng: “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4).
Thưa Cha, xin giúp chúng con là những Giô-sép, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 41:38). Xin làm cho chúng con là những Bết-sa-lê-ên, đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời (Xuất 31:3). Giúp chúng con là những Giô-suê, có Thánh Linh cảm động (Dân 27:18). Giúp chúng con là những Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công 4:8). Thưa Cha, Thánh Linh sẽ cung ứng cho chúng con sự khôn ngoan, sự sáng suốt và thấu hiểu để tiếp nhận chân lý của Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con biết tôn kính Đức Thánh Linh như tôn kính Đức Chúa Trời hằng sống, trong lòng chúng con. Chúa Thánh Linh xứng đáng để được chúng con thờ phượng, yêu mến và đầu phục. Thưa Cha, chúng con đang hát theo LK Thanh Xuân Ca Khúc: “Tương lai ta huy hoàng như muôn ánh sao ngời. Ta đi lên góp tay ta xây dựng Hội thánh dưới ngọn cờ vĩnh sanh.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… bác Thông Thái đưa Cơ Đốc Nhân đến một cổng đền nguy nga đẹp đẽ, có 4 lực sĩ võ trang gươm đang đứng gác phía trước... Ngay trước cổng, có một đám đông những người vào trong đền. Tại đó, cũng có một đám đông dường như muốn vào đền, nhưng còn e sợ 4 lực sĩ. Trên những tường thành, có rất nhiều người mặc áo trắng đang đứng nhìn xuống. Tuy nhiên, trong đám đông ấy, chẳng có ai đủ can đảm để liều thân chiến đấu. Cuối cùng… có một người rất can đảm tiến lên, đến cùng người giữ sổ và bảo: “Hãy ghi tên tôi vào sổ.” Nói xong, người đội nón sắt, mang gươm vào và hùng dũng xông tới đánh 4 lực sĩ cầm binh khí. Bốn người ngăn lại, vây người ấy vào giữa và đánh ra những đòn chí tử. Thế nhưng người ấy không chịu kém, cứ tả xung hữu đột. Sau một thời gian quần thảo, đôi bên đều mang thương tích, người ấy phá được vòng vây, đi vào cổng đền hiên ngang trong chiến thắng. Ngay lúc đó, Cơ Đốc Nhân nghe tiếng hát vang rền: “Hỡi chiến sĩ hãy quật cường, đánh tan ma quỷ ngăn đường thiên cung...” Cơ Đốc Nhân mỉm cười: “À! Tôi thiết tưởng có thể hiểu được ý nghĩa sự việc này! Thôi! Chào bác, tôi đi!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con cũng là những người lính trong chiến trận. Kẻ thù của chúng con là thế gian, xác thịt, và ma quỷ. Những BINH GIÁP dùng để che chở, mà Đức Chúa Trời đã cung cấp là: Dây nịch lưng bằng lẽ thật, áo giáp bằng sự công bình, giày dép của Tin lành bình an, thuẩn của đức tin, và mão trụ của sự cứu chuộc. VŨ KHÍ có thể giúp chúng con đánh bại Sa-tan, trong chiến trận: Gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Để thắng trận, thì chúng con được báo động phải “thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:18). Cảm tạ Cha, vì ngoài những BINH GIÁP và VŨ KHÍ được cung cấp, chúng con còn được CHÚA giúp đỡ (6:10). Thưa Cha, giúp chúng con sẽ “kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện” để chúng con luôn được thắng trận. Tạ ơn Cha, vì chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, nên chúng con luôn luôn được thắng trận. Ngợi khen Cha, vì Đấng ở trong chúng con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian, nên chúng con luôn luôn được thắng trận (I Giăng 4:4). Thưa Cha, chúng con đang hát lên, để khích lệ nhau: “Nào ta đi lên! Ðoàn lính tiên phong của Chúa Giê-xu! Cùng nhau hô vang: Ðấu tranh hy sinh tận cùng. Vì Vua Giê-xu thân chinh cùng với chúng ta chiến thắng quân thù nơi nơi. CÙNG TIẾN LÊN DÂNG TUỔI XANH. Cờ bay phấp phới khắp nơi chờ ta, chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận tiền. Ðừng ngại ta yếu đuối. Ðừng lo thiếu khí giới. Thuần phục theo gót Giê-xu khắp nơi. Nhờ Lời Kinh Thánh thanh gươm đại năng, và thật lòng yêu thương đưa dắt muôn người. Chìm ngập trong đau thương, dạt trôi trong bể khổ, về cùng một nhà hát khúc khải ca.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:32).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… bác Thông Thái nắm tay anh Cơ Đốc Nhân đưa vào một căn phòng tối om, tại đó có một người đang ngồi trong củi sắt dáng điệu sầu khổ. Người ngồi đấy mắt nhìn xuống đất, tay khoanh lại, thở dài não nuột dường như tâm hồn đang nát tan. Cơ Đốc Nhân hỏi ngay: “Điều này có ý nghĩa gì?” --“Anh có thể hỏi người ấy!” Cơ Đốc Nhân bước lại gần củi sắt và hỏi: “Anh ơi, tại sao anh lại ở đây?” --“Trước kia tôi là một tín đồ sốt sắng và thành công. Tôi tưởng là mình đang trên đường đến Thiên thành và sung sướng với ý nghĩ mình sẽ đến đó.” --“Nhưng bây giờ ra sao?” --“Bây giờ à? Bây giờ tôi là một kẻ đáng khinh bỉ, bởi vì tôi đã… phản nghịch lại ánh sáng của Phúc Âm cùng sự nhân từ của Chúa. Tôi đã để ma quỷ lợi dụng. Tôi làm buồn lòng Thánh Linh, và Ngài đã lìa khỏi tôi. Lòng tôi bị chai đá đến nỗi không thể ăn năn được.” --“Nhưng bây giờ anh không còn dịp tiện nào trở lại cùng Chúa sao?” --“Đức Chúa Trời đã khước từ kẻ phạm tội cùng Đức Thánh Linh! Ngài đã nhốt tôi vào củi sắt nầy. Ôi! Đời đời kiếp kiếp! Làm sao tôi có thể chịu nổi!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Đức Thánh Linh là một Thân vị có đầy đủ lý trí, tình cảm và ý chí, và loài người có thể phạm tội chống lại Ngài. Tội phạm thượng đến Thánh Linh là tội cho rằng công việc Thánh Linh đã làm, chính là công việc của sa-tan. Lúc Chúa Giê-xu còn hành chức vụ trên đất, Chúa đã đuổi quỷ bằng quyền năng của Thánh Linh, nhưng các thầy thông giáo đã nói rằng Chúa Giê-xu thực hiện các phép lạ đó bằng quyền phép của sa-tan (Mác 3:22-30). Chúa Giê-xu đã công bố rằng, tội lỗi cố ý của họ là tội không thể tha thứ. Hoặc khi Đức Thánh Linh tỏ bày công tác cứu chuộc của Chúa cho loài người, nếu người nào từ khước không chịu tin, thì đã xúc phạm đến Thánh Linh. Người đó đang nói với Thánh Linh rằng: Công trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế là một sự lừa dối. Đây là “những kẻ giày đạp Con Thượng Đế, coi thường huyết giao ước đã tẩy sạch tội mình và sỉ nhục Thánh Linh của Thượng Đế” (Hê 10:29). Họ đã không còn tin Chúa, không còn chạy đến xin Ngài tha thứ tội lỗi, thì làm sao thứ tha được nữa. Việc họ nói phạm Đức Thánh Linh như là lời từ chối cuối cùng của mình, đối với ân điển của Chúa. Họ đã chọn kết cục cho mình, và Chúa để họ đi thẳng đến diệt vong.
Thưa Cha, xin đừng để chúng con chối bỏ Chúa, là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ. Giúp chúng con không từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Đừng để chúng con phủ nhận Chân Lý mà Chúa Thánh Linh đã mặc khải cho con người. Giúp chúng con biết nhìn nhận tội lỗi đã phạm, để xin được tha thứ. Đừng để chúng con phạm thượng đến Chúa Thánh Linh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa” (Khải huyền 20:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi nghe người trong củi sắt nói: “Chúa… đã nhốt tôi vào củi sắt nầy. Ôi! Đời đời kiếp kiếp! Làm sao tôi có thể chịu nổi!” Bác Thông Thái quay sang Cơ Đốc Nhân: “Hãy nhớ kỹ sự khốn khó của người nầy, xem đó như một bài học để cảnh tỉnh anh!” --“Điều này thật đáng sợ! Cầu Chúa giúp tôi biết tiết độ.” --“À! Thưa bác, xin phép bác cho tôi tiếp tục cuộc hành trình.” --“Hãy đợi tôi chỉ cho anh xem một việc nữa thôi...” Bác ấy đưa Cơ Đốc Nhân vào một phòng ngủ. Nơi đây có một người đàn ông vừa mới thức dậy... Người ấy vừa khoác áo choàng vừa run rẩy, dáng điệu rất sợ hãi. Cơ Đốc Nhân hỏi: “Tại sao người này lại run dữ vậy?” Bác Thông Thái bảo người đàn ông thuật cho Cơ Đốc Nhân biết duyên cớ tại sao.” Người nói: “Tôi vừa nằm mơ thấy bầu trời mây kéo đen kịt, sấm chớp vang rền khắp đó đây. Tôi nhìn lên, thấy có một Đấng ngồi trên đám mây, xung quanh có hàng ngàn thiên sứ đứng chầu. Tôi nghe có tiếng phán: “Hỡi những kẻ chết! Hãy chỗi dậy và đến ngay trước tòa án phán xét.” Sau tiếng phán ấy, những người chết bước ra khỏi phần mộ, đầy sự vui mừng sung sướng, trong khi những người còn lại khóc lóc thở than. Đấng ngự trên đám mây phán cùng các thiên sứ: “Hãy bỏ cỏ khô và rơm rạ vào trong hồ lửa” (Khải 20:12, 15). [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Thánh Kinh cho biết có ba sự phán xét tương lai: [1] Sự phán xét Hội thánh. Sự phán xét này không có tính cách đoán phạt vào hồ lửa đời đời. Vì Hội thánh là những người đã tin Chúa, nên không còn ở dưới cơn thạnh nộ của Chúa. Sự phán xét này để ban thưởng kẻ trung tín và quở trách người không trung tín (II Cô 5:10). [2] Sự phán xét dân Do Thái và dân ngoại. Tòa án này xảy ra sau Cơn Đại Nạn với mục đích xác định, ai tin nhận Chúa mới được vào Nước ngàn năm bình an (Mat 25). [3] Sự phán xét cuối cùng dành cho kẻ chẳng tin kể từ thời A-đam. Tất cả những người không tin, tức là người không có tên trong sách sự sống của Chiên con đều bị hình phạt trong hồ lửa đời đời (Khải 20:11-14). Thưa Cha, sự phán xét mà người đàn ông trong Thiên Lộ Lịch Trình nhìn thấy, chính là SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG của kẻ hư mất. Họ sẽ “ở trong hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt… bị hủy diệt đời đời” (Mác 9:43; Mat 25:46). Thưa Cha, kẻ ác sẽ bị lên án. Họ bị kinh khiếp quá đỗi. Họ bị hình phạt đời đời. Họ không thể đứng nổi trong ngày thịnh nộ lớn. Giúp chúng con biết đem Phúc Âm cho nhiều người trước khi quá trễ (Giăng 3:16). Giúp chúng con mau nói về Tin lành để nhiều người được thoát khỏi ngày đoán phạt khủng khiếp (Rô-ma 2:5). Giúp chúng con luôn rao giảng rằng: Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:12). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 24/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau khi Cơ Đốc Nhân từ giã bác Thông Thái, bác ấy nói: “Đấng Yên ủi sẽ luôn luôn đi với anh, để hướng dẫn anh vào đường chánh đáng, dẫn đến Thiên Thành.” Cơ Đốc Nhân lại tiếp tục lên đường vừa đi vừa hát, thì nhìn thấy có ba chữ lớn: “Sự cứu rỗi” ghi trên bức tường bên đường. Anh cố chạy lên nhưng rất vất vả vì gánh nặng sau lưng. Cơ Đốc Nhân chạy lên một ngọn đồi cao. Ngay đỉnh đồi có một cây thập tự bằng gỗ dựng đứng và bên dưới đó là một ngôi mộ trống. Ngay khi Cơ Đốc Nhân đến bên Thập tự giá, gánh nặng liền rơi khỏi vai anh, lăn vào cửa mộ và biến mất. Cơ Đốc Nhân cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái tâm hồn tràn đầy vui sướng. “Ngài đã ban cho tôi sự yên nghỉ bởi sự thảm sầu Ngài mang, và nhờ sự chết Ngài, tôi được sống!” Quá ngạc nhiên vì gánh nặng đã rơi khỏi vai, chỉ vì anh đã ngửa trông thập tự giá, Cơ Đốc Nhân đứng nhìn lại vào cây thập tự. Bất giác đôi hàng lệ lăn dài xuống má anh…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con hình dung được hình ảnh của Cơ Đốc Nhân đứng khóc, khi nhìn vào cây thập tự là nơi Chúa Cứu Thế chịu chết, để anh được sống. Chúng con lại nghe kể chuyện khác: Ông Abraham từ khi tin Chúa, thì ngày càng xa cách các thần tượng. Thấy thế vua Ramos cho gọi Abraham tới và hỏi: --"Tại sao nhà ngươi lại không tôn thờ các THẦN TƯỢNG của Vương quốc?” --“Tâu Hoàng thượng bởi vì lửa thiêu rụi các thần tương ấy.” Vua nói: “Như vậy thì hãy tôn thờ LỬA.” Abraham đáp: “Nếu thế, hạ thần tôn thờ nước tốt hơn, vì nước dập tắt lửa.” –"Thế thì hãy tôn thờ NƯỚC.” –"Tâu Hoàng thượng, không, vì hạ thần tôn thờ mây thì tốt hơn, vì nước bởi mây mà ra.” –"Thế thì hãy tôn thờ MÂY.” –"Tâu Hoàng thượng, không, vì gió mạnh hơn mây và nó có thể làm cho mây tan biến.” –"Vậy thì hãy tôn thờ GIÓ.” Abraham trả lời: “Như vậy chúng ta hãy tôn thờ con người, vì con người có hơi thở.” Vua kiên nhẫn, nói: “Vậy thì hãy tôn thờ CON NGƯỜI.” --“Thưa Hoàng thượng, không, bởi vì con người phải chết.” Nhà vua giận dữ quát lớn: “Thế thì hãy tôn thờ SỰ CHẾT đi.” Abraham nói: “Đấng duy nhất phải tôn thờ là chủ tể cả sự sống và sự chết, đó là THƯỢNG ĐẾ, Chúa của hạ thần.”
Chúng con cảm tạ Cha “vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu làm người để chịu chết cho tội lỗi của con người và đã sống lại để ban cho người tin Chúa được sống và sẽ sống cho đến muôn đời. Thưa Cha, con lại nhìn thấy một đám đông rất lớn trên thế giới, đứng nhìn vào cây thập tự là nơi Chúa Cứu Thế chịu chết, để chúng con được sống. Bất giác con lại xúc động rơi nước mắt… Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 5:1 BDM)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Đang khi Cơ Đốc Nhân còn đang ngước nhìn thập tự giá qua màn lệ, có ba Đấng sáng láng đến chào Cơ Đốc Nhân: “Mừng anh được bình an.” Đấng thứ nhất nói với Cơ Đốc Nhân: “Tội lỗi anh đã được tha”. Đấng thứ hai cởi bộ áo rách rưới của anh và mặc cho anh một chiếc áo trắng. Đấng thứ ba đóng một dấu trên trán Cơ Đốc Nhân và trao cho anh một cuộn giấy có đóng ấn (Thánh-Kinh), bảo anh đọc trong khi chạy và phải trao lại khi đến cổng Thiên thành… [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi anh Cơ Đốc Nhân tin Chúa, thì có ba Đấng sáng láng đến chào: “Mừng anh được BÌNH AN!” Thực sự này nhắc chúng con nhớ lại kể từ khi tổ phụ A-đam và Ê-va phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, thì ông bà bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen BÌNH AN, và nhân loại bắt đầu với cuộc sống lao nhọc và bất an. Loài người là tội nhân, chẳng bao giờ biết con đường BÌNH AN. Chúng con không biết con đường hạnh phúc, an vui (Rô-ma 3:17). Nhưng Đức Chúa Trời muốn con người có BÌNH AN, và Ngài đang ban BÌNH AN ấy cho loài người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng con trên thập tự giá, để mang lấy tất cả tội lỗi của chúng con. Nhờ đó, chúng con được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngày nay bất kỳ ai tin nhận Chúa Cứu Thế, người đó được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Mọi tội lỗi chúng con được Chúa tha thứ, chúng con sẽ có thể sống BÌNH AN với Chúa và với nhau.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, “vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng con, khi chúng con còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng con” (Rô-ma 5:8). Nhờ sự sự hy sinh của Chúa Cứu Thế, chúng con được phục hồi lại mối liên hệ BÌNH AN với Thiên Chúa (Rô-ma 5:1). Chúng con được kể là người công chính. Chúng con không bị vấp ngã vì cuộc đời đầy bất trắc, nhưng được BÌNH AN luôn (Thi 119:165). Chúng con được BÌNH AN với Đức Chúa Trời. Chúng con có sự BÌNH AN trong Chúa Giê-xu (Giăng 16:33). Chúng con được Chúa ban năng lực, hạnh phúc, BÌNH AN (Thi 29:11). Chúng con được Chúa gìn giữ trong sự BÌNH AN trọn vẹn (Ê-sai 26:3). Chúng con có "sự BÌNH AN vượt trên mọi sự hiểu biết" (Phi-líp 4:6-7). Chúng con được tràn ngập vui mừng và BÌNH AN khi tin cậy Chúa (Rô-ma 15:13). Thưa Cha, chúng con đang cầu nguyện: “Cầu xin sự BÌNH AN của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng chúng con, là BÌNH AN mà chúng con đã được gọi đến trong một thân thể” (Cô-lô-se 315). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “BÌNH AN cho các con!” Chúng con nghe Chúa NÓI lời chào: “Mừng con được BÌNH AN!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt, để sống ngay thẳng, công minh và chính trực” (Châm ngôn 1:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Cơ Đốc Nhân tiếp tục đi xuống phía bên kia đồi. Gần chân đồi, bên bờ một vực thẳm có ba người đàn ông chân bị xiềng đang nằm ngủ say. Tên ba người ấy là: Thiển Cận, Biếng Nhác, và Tự Cao. Thấy họ nằm nghỉ như thế, Cơ Đốc Nhân đến gần đánh thức và cảnh cáo họ: “Này, cẩn thận đó! Ngay bên cạnh các anh là một vực sâu không đáy! Dậy đi đi! Tôi sẽ giúp các anh gỡ những xiềng khỏi chân các anh.” Nhưng họ trả lời: “Thế đã thấy gì nguy hiểm đâu!” và họ lại nằm xuống ngủ tiếp. Cơ Đốc Nhân không biết làm chi khác hơn là tiếp tục đi, nhưng anh buồn bực vì họ đã không biết những hiểm nguy đang chờ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con nhận thấy Thiển Cận, Biếng Nhác, và Tự Cao là hình ảnh của người thờ ơ, biếng nhác, và kiêu ngạo của chúng con ngày nay. Khi nghe Cơ Đốc Nhân lên tiếng cảnh báo cho những người đang ngủ say, thì Thiển Cận trả lời: "Tôi không thấy nguy hiểm.” Thưa Cha, người thiển cận là người có cách nghĩ hoặc cách nhìn nông cạn, hời hợt, chỉ nhìn thấy cái gần, cái trước mắt, không biết nhìn xa trông rộng. Trong câu chuyện này, người được đặt tên là “Thiển Cận” không phải vì yếu kém về trí tuệ hoặc trí óc nhỏ bé, nhưng là do anh ấy chọn lựa bị khiếm khuyết về tâm trí có chủ ý. Anh THIỂN CẬN THUỘC LINH này cũng giống như ông Lót CẬN THỊ THUỘC LINH, chỉ nhìn thấy đồng cỏ xanh tươi trước mắt, chứ không thấy được tương lai Sô đôm và Gô mô rơ, phải bị huỷ diệt vì sự gian ác của nó (Sáng 13:10-11). Ê sau cũng là người THIỂN CẬN THUỘC LINH, vì chỉ thấy bánh và súp đậu, đáp ứng cho cơn đói, chứ không thấy sự nguy hại của quyền trưởng nam bị đánh mất (Sáng 25:33).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tự chủ và kiên tâm sống một cuộc đời tin kính, chứ không sống như người THIỂN CẬN THUỘC LINH. Giúp chúng con đừng quá chú tâm nhìn vào cái gần, cái trước mắt. Xin giúp chúng con không sống như người THIỂN CẬN, để chẳng ngủ mê trên đồng cỏ xanh tươi trước mắt. Giúp chúng con không sống như người CẬN THỊ, để chẳng ngủ mê trên những miếng bánh và nồi súp đậu thơm ngon ngào ngạt trước mắt. Thưa Cha, Chúa đã mời gọi chúng con vào hành trình về quê trời như anh Cơ Đốc Nhân, nhưng trên đường đi, chúng con vì cứ bận tâm lo nghĩ đến nhà cửa, xe đẹp, công việc kiếm tiền, mà chúng con quên mất lý do tại sao mình ra đi. Chúa đã nhắc nhở chúng con: “Này, cẩn thận đó! Ngay bên cạnh các anh là một vực sâu không đáy...” Nhưng chúng con trả lời: “Thế đã thấy gì nguy hiểm đâu!” Thưa Cha, xin CỨU chúng con ra khỏi sự THIỂN CẬN THUỘC LINH, để chúng con hết lòng học biết sự khôn ngoan và nhận lãnh được lời khuyên dạy sáng suốt. Nhờ đó, chúng con không còn là người CẬN THỊ THUỘC LINH (Châm ngôn 1:2-3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy nghĩ đến sự nguy hiểm mà Thiển Cận, Biếng Nhác, và Tự Cao đang đối mặt. Các anh ấy đã xem thường lời Cơ Đốc Nhân cảnh cáo, và tiếp tục nằm ngủ ngay bên cạnh một vực sâu không đáy! Anh Cơ Đốc Nhân buồn lắm, vì ba người ấy không biết những hiểm nguy đang chờ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con nhận thấy BIẾNG NHÁC là hình ảnh của người chọn lấy một cuộc sống lười biếng về thuộc linh. Đây cũng là hình ảnh của chúng con ngày nay. Chúng con thường nói với chính mình: “Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút” (Châm 6:10). Thưa Cha, khi chúng con sống như người cận thị thuộc linh thì chúng con sẽ trở thành NGƯỜI BIẾNG NHÁC, người chẳng kết quả. Chúng con sẽ là người NGỦ một chút thôi, lát nữa hẳn dậy! Thế rồi cứ khoanh tay nằm NGỦ tiếp. Thưa Cha, chúng con nhớ lại nhiều người đã NGỦ cách sơ suất: Sam-sôn đã ngủ, nên bị chết cách sỉ nhục. Vua Sau-lơ và quân lính của ông đã ngủ, nên suýt bị rơi đầu. Người chủ ruộng đã ngủ, nên bị kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa mì. Năm cô gái dại đã ngủ, nên không được vào tiệc cưới. Người cai ngục đã ngủ, nên khi thức dậy thì thấy các cửa ngục đều mở ra hết. Các môn đồ đã ngủ (trong vườn Ghết-sê-ma-nê), nên đã đem lại cho Chúa sự thất vọng.
Thưa Cha, ngày nay, khi chúng con không đến tin Chúa Giê-xu, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con bận rộn về công việc đời này và không chú tâm đến công việc thuộc linh, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con luôn chè chén say sưa trụy lạc phóng đãng, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con tranh giành và ganh ghét, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con chiều theo các ham muốn xác thịt, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con không sống trong tinh thần tự xét mình mỗi ngày, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con không còn chống lại tội lỗi, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con không còn cầu nguyện mỗi ngày, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con không còn đói khát về sự công bình, không mong muốn lớn lên trong Chúa, thì chúng con là người đang ngủ. Nếu chúng con không nhận biết rõ nguy hiểm của sự chết, sự phán xét, hỏa ngục, thì chúng con là người đang ngủ. Thưa Cha, chúng con nghe ông Phao-lô đánh thức: “Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (Rô-ma 13:11). Chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy” (Ê-phê-sô 5:14). Thưa Cha, xin giúp chúng con “chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6). Giúp chúng con biết “tiết độ và tỉnh thức… ma quỷ… đang… tìm chúng con để cắn nuốt.” Xin giúp chúng con nhận ra “sự cuối cùng của muôn vật đã gần… vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 5:8; 4:7). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt; tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm ngôn 16:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con tiếp tục suy nghĩ đến sự nguy hiểm mà anh Tự Cao đang đối mặt. Tự Cao đã xem thường lời anh Cơ Đốc Nhân cảnh cáo, và tiếp tục nằm ngủ ngay bên cạnh một vực sâu không đáy! Anh Cơ Đốc Nhân buồn lắm, vì Tự Cao không biết những hiểm nguy đang chờ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con nhận thấy anh TỰ CAO, giống như hai người bạn mình, đã coi thường lời cảnh báo của Cơ Đốc Nhân về sự phán xét sắp xảy ra. Anh TỰ CAO “không tìm kiếm Chúa… luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. (Thi 10:4). Thưa Cha, tội TỰ CAO hoặc tội KIÊU NGẠO đã được coi là cha đẻ của mọi tội lỗi, và được coi là đặc điểm nổi bật nhất của ma quỷ. Thưa Cha, con nghe một tôi tớ Chúa kể chuyện: Tổ phụ A-đam và Ê-va đã phạm tội KIÊU NGẠO, muốn bằng Chúa như lời dụ dỗ của ma quỷ. Mối đại họa của KIÊU NGẠO chính là “không cần ai, không cần Chúa.” Từ đó, hậu quả nguy hại nhất của KIÊU NGẠO là sự cô đơn, tự tách mình ra khỏi tình yêu của Chúa, ra khỏi sự đùm bọc của hội thánh và người thân. Một tôi Chúa khác đã nói: “KIÊU NGẠO làm con người xa rời Chúa, Đấng là Nguồn sống mà con người phải lệ thuộc, thay vì tự cho mình là nguồn sống.” Thưa Cha, khi quay lưng với Chúa là Nguồn sống và Nguồn sáng, chúng con chỉ thấy cái bóng đen ích kỷ của mình. Hậu quả của TỰ CAO sẽ là “sự KIÊU NGẠO đi trước sự hủy diệt, và tính TỰ CAO đi trước sự sa ngã” (Châm 16:18). Thưa Cha, vì sự KIÊU NGẠO mà Sa-tan bị ném ra khỏi thiên đàng, bị hạ xuống Âm phủ, xuống tận đáy vực sâu! Tiên tri Ê-sai nói rằng: “Hỡi sao mai, con trai của rạng đông, sao ngươi từ trời rơi xuống! Hỡi kẻ đánh bại các nước, sao ngươi bị hạ xuống đất! Chính ngươi đã nói trong lòng rằng: “Ta sẽ lên trời, Ta sẽ nhấc ngai ta lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội kiến xa tít về phương bắc. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, làm cho ta giống Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải bị đem xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu!” (Ê-sai 14:12-15).
Thưa Cha, chúng con nghe Đức Giê-hô-va vạn quân TUYÊN PHÁN: “Ta sẽ đứng lên chống lại chúng. Ta sẽ tiêu diệt danh Ba-by-lôn và dân sót lại, cả đến con cháu và dòng dõi kế tiếp, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Ê-sai 14:22). Thưa Cha, xin giúp chúng con “thà sống khiêm nhường với người cùng khốn, còn hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo” (Châm 16: 19). Tội TỰ CAO thường dẫn đến vi phạm TỘI TRỌNG (Thi-thiên 19:13). Thưa Cha, xin giữ chúng con khỏi cố ý phạm tội TỰ CAO. Giúp chúng con không phạm TỘI TRỌNG. Giữ chúng con khỏi tội cố tình làm sai. Giúp chúng con không đam mê tái phạm hoài. Giữ chúng con tránh xa cạm bẫy thường gài quanh con. Giúp chúng con thoát khỏi lưới tròng của tội KIÊU NGẠO, để không đánh mất ân phúc của Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi Cơ Đốc Nhân đang ngẫm nghĩ về sự việc vừa xảy ra, bỗng có hai người đàn ông tên là Trọng Nghi và Giả Hình TRÈO lên bức tường bên trái để nhảy vào bên trong ĐƯỜNG HẸP. Đợi họ đến gần, Cơ Đốc Nhân liền lên tiếng trước: “Chào các anh, các anh ở đâu đến và định đi đâu vậy?” --“Cả hai chúng tôi đều sinh trưởng trong xứ Hư Vinh và định đi tìm “danh lợi” ở Thiên Thành.” --“Các anh bảo rằng các anh muốn đến Thiên Thành, sao lại TRÈO TƯỜNG thay vì đi qua CỬA HẸP. Các anh đã bất tuân luật pháp, và Chúa Thiên Thành sẽ chẳng khi nào cho phép các anh vào đấy đâu.” --“Đường chúng tôi đi ngắn hơn! Thêm nữa, những người đồng hương với chúng tôi đều quen dùng lối nầy. Anh đi vào bằng CỬA HẸP, chúng tôi TRÈO qua tường, nhưng đến đây, chúng ta lại cùng đi trên một con đường mà! Có khác chi đâu?” --“Tôi đi theo ĐÚNG LUẬT của Chúa, các anh đi theo luật của lòng mình. Chúa sẽ xem các anh như những KẺ TRỘM đấy thôi!” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra anh Cơ Đốc Nhân đi vào Thiên đàng bằng CỬA HẸP, còn Trọng Nghi và Giả Hình đi vào Thiên đàng bằng cách TRÈO qua tường. Cửa hẹp là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, đòi hỏi sẽ phải đi qua nhiều khó khăn, thử thách. Cửa hẹp, là con đường thập tự giá, con đường mà ai muốn theo Chúa phải luôn đi vào. Nó là con đường giúp chúng con nhận ra rằng, chúng con không thể tự cứu mình, mà phải tin vào chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu, mới đến được Thiên đàng. Nó là con đường từ bỏ chính mình và con đường thập tự giá. Không ai đi đến được CỬA HẸP một cách tình cờ, hoặc TRÈO qua tường. Nhiều người sẽ tìm cách bước vào CỬA HẸP để đến Thiên đàng, nhưng có nhiều người sẽ không thể đến được Thiên đàng. Nếu chúng con không sẵn lòng tin một mình Chúa Giê-xu, thì chúng con không thể đến được Thiên đàng. Nếu chúng con không sẵn lòng trả giá từ bỏ thế gian, thì chúng con không thể đến được Thiên đàng. Nếu chúng con không sẵn lòng đi trên con đường thập giá là sự từ bỏ chính mình, thì chúng con không thể đến được Thiên đàng (Lu 9:23-24).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết đi CỬA HẸP vào Nước Trời, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn xuống Địa ngục (Mat 7:13-14). Giúp chúng con biết bước vào CỬA HẸP của sự ăn năn thật, và từ bỏ mình để đi theo Chúa. Giúp chúng con chân thành vâng theo các mạng lịnh của Chúa, sốt sắng tìm kiếm vương quốc và sự công chính của Chúa. Giúp chúng con bền chí cho đến cuối cùng với đức tin thật, trong sự thanh sạch và tình yêu thương. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp…” (Lu 13:24). Chúng con nghe Chúa NÓI tiếp: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mat 16:24). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 30/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ” (Ê-phê-sô 1:5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi Cơ Đốc Nhân nói cho Trọng Luật và Giả Hình biết: “Tôi đi theo đúng luật của Chúa… Hai người không biết phải trả lời thế nào, liền gắt: “Thôi ! Phận ai nấy lo.” Rồi họ tiếp tục đi theo lối riêng của lòng mình. Nhưng sau đó, Trọng Luật và Giả Hình lại tiến đến tranh luận với Cơ Đốc Nhân: “Chúng tôi cũng giữ trọn luật pháp như anh, điểm khác nhau duy nhất giữa chúng ta chỉ có mỗi một chiếc áo anh đang mặc. Có lẽ nó giúp anh che đậy sự xấu hổ và lõa lồ của anh chứ gì?” Cơ Đốc Nhân đáp: “Vì Chúa của Thiên Thành đã ban chiếc áo này cho tôi và khi tôi đến cổng, Ngài sẽ nhận biết tôi bởi chiếc áo Ngài đã ban. Tôi lại có một dấu trên trán và một cuộn giấy có đóng ấn để vào cổng Thiên Thành. Tôi nghĩ hai anh không có được các vật nầy, vì hai anh đã không bước qua cửa Hẹp…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Trọng Luật và Giả Hình nói rằng Cơ Đốc Nhân đã được ban cho chiếc áo choàng để "che đậy sự xấu hổ và lõa lồ của anh." Thực sự này nhắc chúng con nhớ lại, trước khi sa ngã “A-đam và vợ đều trần truồng, nhưng không hổ thẹn” (Sáng 2:25). Tuy nhiên, sau khi ông bà phạm tội, thì sự lõa lồ đồng nghĩa với tội lỗi và sự sa ngã. Con người phải mang lấy thân phận đọa đày khổ sở. Nhưng Chúa vẫn còn thương xót con người, Ngài vẫn chăm lo săn sóc và cứu vớt họ. “Đức Chúa Trời lấy DA THÚ kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng A-đam rồi mặc vào cho họ” (3:21). Và Ngài hứa sẽ ban Chúa Cứu Thế, để cứu chuộc con người.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời làm áo bằng DA THÚ cho vợ chồng A-đam, vì Ngài không chấp nhận những áo quần BẰNG LÁ của ông bà. Chúng con không thể đến cùng Chúa theo CÁCH CỦA CON NGƯỜI, nhưng phải đến với Chúa theo CÁCH CỦA CHÚA. Ở đây chúng con nhìn thấy huyết sinh tế chuộc tội đầu tiên và hành động khoan dung của Đức Chúa Trời, qua việc lấy DA THÚ kết thành chiếc áo dài cho ông bà. Chúa muốn bày tỏ cho ông bà thấy rằng, con người không thể tự cứu lấy mình và Chúa cung cấp hình bóng về sự hiện đến của Chúa Cứu Thế, để giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi (Mat 1:21). Cảm tạ Cha, SỰ CHẾT của Chúa Cứu Thế đã làm thành sự cứu rỗi cho loài người. HUYẾTcủa Chúa Cứu Thế đã làm xong sự cứu rỗi cho chúng con. SỰ SỐNG LẠI của Chúa Cứu Thế đã làm nên sự cứu rỗi cho loài người. Chúng con ca ngợi Thượng Đế đã ban cho chúng con đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời, vì chúng con TIN CẬY Chúa Cứu Thế. Do tình yêu thương, Thượng Đế đã hoạch định chương trình cho Chúa Cứu Thế xuống đời, nhận chúng con làm con cái Ngài, theo hảo tâm, thiện ý của Ngài. Chúng con tôn vinh Chúa, vì đã lựa chọn chúng con làm cơ nghiệp Ngài (Ê-phê-sô 1:3,5,11). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:20b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện:… “Cả ba cứ yên lặng đi mãi đến khi họ tới ngọn đồi Gian-nan, ngay dưới chân đồi có một dòng suối… Cơ Đốc Nhân đến bên suối và quỳ uống mấy ngụm nước. Những giọt nước mát khiến anh tươi tỉnh hẳn lên, đến nỗi anh chỉ muốn nương theo đường Hẹp trèo ngay lên đồi. Trọng Luật và Giả Hình cũng đến chân đồi, nhưng khi nhìn lên đỉnh đồi sừng sững, họ chọn ngay những đường hai bên. Một người theo đường “Hiểm-nguy” và bị lạc trong rừng hoang, người kia theo đường “Hủy Phá” bị vấp ngã và rơi xuống vực thẳm. Riêng anh Cơ Đốc Nhân không còn chạy mau như trước nữa mà phải đi chậm, đến nỗi có lúc phải níu vào gốc cây để trèo lên, hoặc phải bò bằng hai đầu gối vì đường càng lúc càng hiểm hóc và dốc thẳng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, để vào được Thiên đàng, chúng con phải đi qua ngọn đồi GIAN NAN. Chúa muốn chúng con sẽ cứ vững lòng tin cậy Chúa, để có thể trưởng thành giữa những thách thức, khó khăn. Chúa muốn chúng con luôn bền lòng tin cậy Chúa, và cứ trung tín với Ngài cho đến khi về trong Nước Trời. Thưa Cha, con nhớ lại những gian nan mà Đa-vít đã chịu trước đây. Ông chịu khổ đến độ mỗi đêm nước mắt tuôn tràn ướt cả giường chiếu. Dầu vậy, trong lúc buồn khổ, Đa-vít vẫn không tuyệt vọng. Ông nhớ đến Chúa, Đấng nghe thấu tiếng rên siết, kêu cầu của ông. Thưa Cha, trên hành trình về quê trời, đứng trước những gian nan, khó khăn, thử thách, chúng con cũng sẽ không hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại, chúng con sẽ vui mừng, vì nhờ thử thách chúng con được chia sẻ sự đau khổ với Chúa Cứu Thế, để rồi đến khi Ngài trở lại, chúng con sẽ vui mừng tột bực, đồng hưởng vinh quang với Ngài (I Phi-e-rơ 4:12-16).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã không bỏ chúng con! Cha không quên chúng con! (Ê-sai 49:14-15). Chúa bày tỏ rằng: Nếu “vì nhận biết Đức Chúa Trời mà chúng con chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ƠN PHƯỚC.” Nếu chúng con “làm lành mà chịu đau khổ, thì đây là một ƠN PHƯỚC trước mặt Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:19-20). Nếu vì sự công chính mà chúng con chịu khổ thì chúng con thật CÓ PHƯỚC. Khi bị nói xấu, chúng con phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của chúng con trong Đấng Christ phải hổ thẹn (I Phi-e-rơ 3:14-17). Thưa Cha, các thử thách là trải nghiệm không thể tránh khỏi của chúng con, trong một thế giới vô tín bị điều khiển bởi Sa-tan, và luôn chống đối với Phúc Âm. Nhưng khi chịu khổ mà vẫn trung tín, thì chúng con sẽ được xem là người CÓ PHƯỚC. Thưa Cha, chúng con đang háo hức trông đợi thời điểm, khi Chúa sẽ “lau ráo nước mắt trên mắt chúng con. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải 21:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó” (Gia-cơ 1:6)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện:… Khoảng giữa đường đến đỉnh đồi có một ngôi nhà mát… để làm nơi tạm nghỉ cho lữ khách đi đường mỏi mệt. Cơ Đốc Nhân đến nơi ấy và ngồi xuống nghỉ. Anh rút cuốn Thánh Kinh ra đọc nhưng vì quá mệt mỏi, anh thiếp đi và cuốn sách rơi khỏi tay anh. Đang mơ màng giấc điệp, có một người đến đánh thức anh và nói: “Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn!” (Châm 6:6). Cơ Đốc Nhân bật ngồi dậy và chạy một mạch đến đỉnh đồi. Vừa đến đây, anh rất ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông chạy ngược về phía anh. Một người tên là Hoài Nghi, người kia tên là Nhát Gan. Cơ Đốc Nhân liền hỏi: “Thưa, có việc gì thế? Hai ông lạc đường sao?” Họ trả lời: “Chúng tôi thấy có những con sư tử trên lối đi, càng đi xa, chúng tôi càng gặp nhiều nguy hiểm, cho nên chúng tôi đành quay trở lại.” --“Hai ông làm tôi lo quá ! Tôi phải đi đường nào để được an toàn bây giờ? Trở về xứ chắc chắn tôi phải chết mất! Sợ chết mà không đi tới nữa sao?... Nhưng... à, phải rồi! cuối con đường này là sự sống đời đời. Tôi NHẤT QUYẾT ĐI đây…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Hoài Nghi và Nhát Gan là hai người có tính ngờ vực và không tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Tội lỗi khiến chúng con không tin cậy lời hứa của Chúa và nghi ngờ Ngài. Tội lỗi làm cho chúng con xây khỏi Thượng Đế. Chúa nói rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nhưng Chúa cũng yêu thương và chết thay cho con người (Rô 3:23; 5:8). Ngài hứa rằng nếu ai tin nhận Con Thượng Đế, thì sẽ được sống vĩnh cửu (I Giăng 5:13). “Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rô 10:9-10).
Thưa Cha, xin giúp chúng con KHÔNG NGHI NGỜ lời hứa và tình yêu của Chúa, vì người nghi ngờ giống như người “phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì” (Gia-cơ 1:6, 8). Khi niềm tin hoang mang, chúng con trở nên phân vân, cũng là lúc chúng con dễ bị những dạy dỗ và triết lý của ma quỉ đầu độc, như đã xảy ra cho bà Ê-va tại vườn Ê-đen (Sáng 3:1-5). Thưa Cha, xin tỏ lòng thương xót, vì chúng con thường hay phân tâm, dao động, nghi ngờ. Giúp chúng con đừng hoài nghi Chúa, vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển bị gió dập dồi, đưa đi đây đi đó. Xin giúp chúng con tiếp tục ở luôn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế, trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhân từ, hoàn thành sự sống vĩnh cửu trong chúng con (Giu-đe câu 22-23). Giúp chúng con sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy. Giúp chúng con kiên nhẫn đợi chờ sự tái lâm vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài sẽ trở lại, không phải gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài (Tít 2:13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nầy, người đang ngủ, hãy thức dậy, đứng lên từ cõi chết, thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng người!” (Ê-phê-sô 5:14 BDM)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Hoài Nghi và Nhát Gan cong lưng chạy xuống đồi, nhưng Cơ Đốc Nhân vẫn cứ bước tới. Đang đi, anh nghĩ là phải đọc Thánh Kinh để thêm sức. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu! Anh đứng lặng một lúc lâu, bỗng anh sực nhớ là mình đã đánh rơi nó lúc ngủ tại nhà mát. Anh liền quỳ gối xuống, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và sau đó anh quay trở lại để tìm. Cơ Đốc Nhân chạy xuống đồi vừa thở vừa khóc lóc tiếc rẻ: “Chúa đã cất nhà ấy, chỉ dành cho lữ khách mệt nhọc nghỉ chân giây lát. Sao tôi lại có thể ngu dại và tội lỗi thế này. Tôi đã dám NGỦ MÊ giữa lúc hiểm nguy.” Khi đã đến nhà mát, anh ngồi xuống rồi lại khóc. Nhưng cuối cùng, sau khi buồn bã nhìn quanh quất, anh bổng thấy cuốn Thánh Kinh ở ngay dưới băng đá mình đang ngồi. Với đôi tay run rẩy, anh chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc ấy, vì cuốn Thánh Kinh nầy là bảo chứng của sự sống đời đời, và là tờ thông hành để vào Thiên quốc…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, trên hành trình về quê trời, Chúa dạy chúng con đừng tiếp tục NGỦ MÊ. Tiên tri Ê-sai cảnh báo chúng con đừng sống giống như các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, là những người canh giữ HAM NGỦ (Ê-sai 56:10). Ông Phi-e-rơ nhắc nhở chúng con: “Hãy tiết độ và TỈNH THỨC; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). Ông Phao-lô nói với chúng con: “Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải THỨC DẬY, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (Rô 13:11). Thưa Cha, nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con không còn cảm xúc trước tội lỗi. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con đều bại hoại, chẳng có ai làm điều lành. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con đều lui trở lại, đều từ chối Chúa. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con trở nên băng hoại, suy đồi. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì đời sống chúng con sẽ bị chia cách đối với Chúa (Thi 53:1, 3; Giăng 14:6).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hỡi người đang ngủ, hãy THỨC DẬY… thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi (Ê-phê-sô 5:14). Chúa Giê-xu được ví sánh như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra (II Phi-e-rơ 1:19). Chúa Giê-xu là sao mai sáng chói… mọc trong lòng chúng con. Chúa cũng là “mặt trời công bình” sẽ chiếu sáng cho những người TỈNH THỨC vùng dậy (Khải 22:16; Ma-la-chi 4:2). Những người VÙNG DẬY, sẽ nhận được sự hiểu biết, sự thánh hóa, sự vinh hiển, từ nơi Chúa là nguồn sáng (Ê-sai 8:20; I Giăng 1:7; Ga 1:12; Giăng 1:9). Chúa chẳng tiếc ân huệ cho người TỈNH THỨC (Thi 84:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (Thi thiên 119:89)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy tư về câu chuyện đã đọc hôm qua: “… Cơ Đốc Nhân vẫn cứ bước tới. Đang đi, anh nghĩ là phải ĐỌC THÁNH KINH để thêm sức. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu! Anh đứng lặng một lúc lâu, bỗng anh sực nhớ là mình đã đánh rơi nó lúc ngủ tại nhà mát. Anh liền quỳ gối xuống, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và sau đó anh quay trở lại để tìm… Khi đã đến nhà mát, anh ngồi xuống rồi lại khóc. Nhưng cuối cùng, sau khi buồn bã nhìn quanh quất, anh bổng thấy cuốn THÁNH KINH ở ngay dưới băng đá mình đang ngồi. Với đôi tay run rẩy, anh chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc ấy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân trên đường về quê trời, cảm thấy cần phải ĐỌC THÁNH KINH được để thêm sức. Chúng con ngày nay cũng cần đọc Kinh Thánh vì đó là lời của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Thánh Kinh giải đáp cho mọi vấn đề của cuộc sống đời này và đời sau. Thánh Kinh bày tỏ cho mọi người biết làm thế nào để đến được Thiên đàng. Vì thế, khi anh Cơ Đốc Nhân tìm lại được cuốn Thánh Kinh đã mất, anh với đôi tay run rẩy, chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc đó. Anh ấy vui mừng, vì có Kinh Thánh hướng dẫn cách nào để đến được Thiên đàng. Kinh Thánh tiết lộ rằng, những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế sẽ được hưởng thiên đàng, ngược lại những người từ chối Ngài sẽ đi vào hỏa ngục. Kinh Thánh cho biết chỉ có một con đường duy nhất để vào được nước thiên đàng, và những ai theo con đường đó sẽ chắc chắn đến được.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. Từ khi còn nhỏ, con đã biết Thánh Kinh có thể khiến con khôn ngoan, để dẫn tới sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Ti-mô-thê 3:15-16). Chúng con vui mừng về lời Kinh Thánh (Thi 119:162). Thưa Cha, xin giúp con biết nhận lấy lời dạy của Kinh Thánh với tấm lòng chân thành (Lu-ca 8:15). Giúp chúng con làm theo lời của Đức Chúa Trời (Phục truyền 4:1,5). Hằng ngày đọc lời của Đức Chúa Trời (Phục truyền 17:19). Ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời (II Tê 2:15). Thưa Cha, giúp chúng con chăm chỉ về lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:95). Tin cậy lời Đức Chúa Trời (Giăng 2:22). Yêu mến lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:97). Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 19:10). Quý chuộng lời của Đức Chúa Trời hơn các của báu (Gióp 23:12). Gìn giữ và vâng theo lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:17). Trông cậy nơi lời của Đức Chúa Trời (Thi 119:74). “Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời!” (Thi thiên 119:89). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Cơ Đốc Nhân cố chạy mau trở lên đỉnh đồi… anh nhướng mắt lên và thấy một lâu đài nguy nga mang tên Mỹ-cung. Cơ Đốc Nhân hối hả chạy về phía lâu đài, hy vọng có thể xin họ ở đấy qua đêm. Nhưng chạy chưa bao xa, con đường bỗng hẹp trở lại và anh thấy ngay trước mặt có hai con SƯ TỬ đang nằm, trước cổng lâu đài. Cơ Đốc Nhân nghĩ thầm: “Bây giờ tôi mới thấy những điều nguy hiểm đã khiến Hoài Nghi và Nhát Gan phải run sợ.” Những người gác cổng thấy Cơ Đốc Nhân dường như muốn thối lui liền la lớn: “Sao nhát vậy! Đừng sợ mấy con SƯ TỬ đó, chúng bị xiềng cả rồi. Chúng chỉ được dùng để thử đức tin của anh đó thôi! Anh cứ việc đi thẳng… thì sẽ không bị hại gì cả…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, ông Phi-e-rơ cho biết, “kẻ thù của chúng con là ma quỷ, như SƯ TỬ gầm thét, đang… tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng con đang bị ma quỷ cám dỗ (I Cô-rinh-tô 7:5). Ma quỷ dấy lên muốn làm hại chúng con (I Sử 21:1). Chúng con đang bị ma quỷ bắt bớ (Khải 2:10). Chúng con đang bị ma quỷ sàng sảy (Lu-ca 22:31). Một tôi tớ Chúa cảnh báo rằng: ma quỷ như SƯ TỬ đói đang tìm mồi để cắn xé. Cái mà ma quỷ tìm cắn xé là những giá trị đạo đức nơi chúng con, và thay vào đó là những tội lỗi, những tính lừa dối, những thói kiêu ngạo, những mưu đồ độc ác để làm hại người khác… Nhiều người tự phụ đi theo tội lỗi, bênh vực tội lỗi, truyền bá tội lỗi. Ông Giăng cảnh báo rằng “nhiều kẻ chống Đấng Christ (phản Chúa Cứu Thế)” phát xuất từ chúng con (I Giăng 2:18-19). Họ đã bước vào Giáo Hội rồi. Họ tự xưng là tín đồ, truyền đạo, mục sư nhưng lại yêu mến thế gian, xuyên tạc Phúc Âm, trở thành công cụ của ma quỷ để làm hại người khác. Họ đặt mình vào vị thế phản Chúa Cứu Thế và sự công chính của Ngài. Những kẻ ‘phản Chúa’ trước kia ở trong Giáo Hội, nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng, không một người nào trong họ thuộc về chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan thưa: “Tôi đi nơi nầy nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây” để tìm người cắn nuốt (Gióp 1:7). Trước tình hình này, chúng con phải hết sức thận trọng. Xin Cha đừng để cho ma quỷ thắng chúng con (II Cô 2:11). Giúp chúng con biết “tiết độ và tỉnh thức” để thắng được ma quỷ. Giúp chúng con biết đứng vững trong đức tin mà chống cự nó (I Phi-e-rơ 5:8-9). Chúng con nghe Chúa PHÁN: “… hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng” (Hê 3:12). Chúng con nghe Đức Thánh Linh PHÁN: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng…” Thưa Cha, giúp chúng con luôn “tra xét chính mình, để xem chúng con còn ở trong đức tin chăng!” (Hê 3:7-8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ” (Công vụ 2:47a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Lúc đó, Cơ Đốc Nhân bước tới trước, tay chân run rẩy vì sợ mấy con sư tử. Nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh theo đúng sự chỉ dẫn của người gác cổng nên dù bên tai nghe tiếng sư tử gầm thét, anh cũng chẳng bị hại gì. Khi đến gần người gác cổng, anh liền hỏi: “Ông có thể cho tôi trọ ở đây (Mỹ Cung) đêm nay không?” Người gác cổng trả lời: “Ngôi nhà này đã được Chúa dựng nên để những lữ khách có nơi nghỉ đêm an toàn. Nhưng anh quê ở đâu và anh đang đi đâu vậy?” --“Tôi ở thành Hủy Diệt và đang trên đường đi đến Thiên Thành. Tôi xin ông làm ơn cho tôi ở đây đêm nay.” --“Thế, anh tên gì?” --“Tên tôi là Cơ Đốc Nhân nhưng trước kia tôi tên là Khiếm Ân.” Người lại hỏi tiếp: “Có việc chi đã xảy ra khiến anh đến trễ quá vậy? Mặt trời lặn mất rồi!” Cơ Đốc Nhân liền thuật lại chuyện anh ngủ quên trong nhà mát và… đã làm mất cuốn Thánh Kinh phải trở lại tìm… cho người gác cổng nghe…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra Mỹ Cung là chỉ về Hội thánh. Còn người gác cổng là chỉ về Mục sư. Hội thánh là Nhà (Mỹ Cung) của Đức Chúa Trời, do Chúa Cứu Thế thiết lập và Ngài là đầu của Hội thánh. Đây là mái ấm của một cộng đồng người tin Chúa mà trong đó con cái Chúa được nuôi dưỡng tâm linh bởi sự giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13). Hội thánh là nơi con dân Chúa sống khiêm cung, hiền từ, nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4: 2). Tại đây, không có những xung đột, tranh chấp, nếu chúng con không để dục vọng thôi thúc trong lòng mình (Gia-cơ 4:1). Hội thánh là nơi anh chị em trong Chúa không phàn nàn lẫn nhau (Gia-cơ 5:9). Hội thánh là nơi con dân Chúa nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau (5:16). Hội thánh là nơi con dân Chúa được chăm sóc lẫn nhau để trưởng thành. Hội thánh là Mỹ cung để cho con cái Chúa có cơ hội thông công với nhau trong mối liên hệ cùng một Cha. Hội thánh là nơi con dân Chúa cùng thờ phượng Đức Chúa Trời với nhau. Đây là nơi để chúng con phục vụ lẫn nhau và cùng với nhau loan báo Tin lành.
Thưa Cha, trong khi nhiều người nói rằng: Tôi không cần phải tham gia hoặc trở nên thành viên của hội thánh. Tôi có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ đâu: trong rừng, trên bãi biển, hoặc trong nhà của tôi.” Riêng chúng con thì luôn cảm tạ Cha, đã ban cho chúng con Hội thánh. Chúng con sẽ đến đó để học hỏi lời dạy của các sứ đồ (học Kinh Thánh). Chúng con sẽ giao hảo với anh chị em, bẻ bánh tưởng niệm Chúa và cầu nguyện (Công 2:42). Chúng con ăn chung với nhau cách vui vẻ, chân thành. Chúng con luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Chúng con nhìn thấy, Chúa cứ tăng thêm số người được cứu vào hội thánh (2: 46-47). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương” (I Phi-e-rơ 2:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Sau đó người gác cổng tên là Thức Canh rung chuông. Nghe chuông rung, một thiếu nữ tên là Cẩn Thận bước ra. Nàng hỏi Thức Canh gọi nàng có việc chi. Thức Canh liền giới thiệu Cơ Đốc Nhân với Cẩn Thận và nói: “Nếu cô thấy không có gì trở ngại, xin cho người này trọ ở đây đêm nay!” Lúc ấy, Cơ Đốc Nhân tuần tự thuật lại cho nàng nghe thế nào anh đã bắt đầu cuộc hành trình với những kinh nghiệm anh đã trải qua suốt lối đi. Cẩn Thận lắng nghe, cảm động đến rưng rưng nước mắt và nói: “Để tôi gọi người nhà ra gặp anh nhé!” Cẩn Thận chạy nhanh vào nhà gọi Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm. Sau khi chuyện trò vui vẻ, bốn người mời Cơ Đốc Nhân vào để giới thiệu với mọi người trong nhà. Vào đến cửa, cả nhà đều chào hỏi rất niềm nở. “Chào người được ơn! Mời anh vào!” Cơ Đốc Nhân bước vào nhà và khi anh ngồi xuống, có người liền mang đến cho anh một tách trà thơm nghi ngút khói. Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm tiếp tục trò chuyện với Cơ Đốc Nhân đang khi đợi bữa cơm tối... Cơm nước xong, họ cùng ngồi lại nói về Chúa của Ngọn Đồi mãi đến khuya. Sau khi cầu nguyện với nhau, họ chia tay về phòng nghỉ. Họ chỉ cho “lữ khách Cơ Đốc Nhân” một phòng cao, rộng rãi gọi là căn phòng Thái Bình, có một cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Cơ Đốc Nhân lên giường, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm đã gọi tên anh Cơ Đốc Nhân là “LỮ KHÁCH Cơ Đốc Nhân.” Thực sự này nhắc chúng con nhớ lại lời Chúa dạy: Sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế, Ngài đưa chúng con vào một cuộc hành trình, cuộc chạy đua. Trên thiên trình nầy, những người tin Chúa là những LỮ KHÁCH. Thế gian nầy không phải là nơi ở đời đời của chúng con. Ông Phi-e-rơ xác nhận rằng, dưới trần thế này chúng con chỉ là KHÁCH LẠ. Thiên đàng mới là quê hương thật của chúng con (I Phi-e-rơ 2:11). Rất nhiều anh hùng đức tin xưa nay đang tha thiết mong mỏi một quê hương tốt đẹp hơn, là Quê hương trên trời (Hê 11:16). Thế giới này chỉ là nơi tạm trú (Hê 13:14). Chúng con nhớ đến cố Mục sư Billy Graham từng nói: “Nhà tôi ở trên thiên đàng. Tôi chỉ đi ngang qua thế giới này.”
Thưa Cha, xin giúp chúng con đừng quên chúng con là “CÔNG DÂN TRÊN TRỜI” (Phi-líp 3:20). Chúng con là LỮ KHÁCH trên đất. Chúng con là KIỀU DÂN giữa trần thế. Chúng con là NGOẠI KIỀU với thế giới này. Giúp chúng con biết xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn chúng con (I Phi-e-rơ 2:11-12). Giúp chúng con biết “chú tâm vào những điều ở TRÊN TRỜI, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con nhìn thấy những điều “từ đằng xa” mà Chúa đang dành sẵn cho những người tin Chúa (Hê 11:13). Amen.