BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 25/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa” (Rô-ma 14:8a)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Công vụ chương 16 đến chương 27, nhắc chúng con nhớ lại nhiều người đã can đảm SỐNG CHO CHÚA (Công 4:18-31). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều chục năm trước, có một thanh niên Trung Hoa tại Tân Gia Ba, dự định sẽ chịu lễ báp têm sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng khi vừa học xong, thì anh được cấp học bổng, sang học 4 năm tại đại học Hồng Kông. Tuy nhiên, để được ra đi, thì anh phải trở thành tín đồ Khổng giáo. Đứng trước sự cám dỗ ấy, anh thanh niên Trung Hoa, dù nghèo và rất muốn được đi du học, nhưng anh đã sẵn sàng không nhận học bổng ấy, để có thể giữ trung tín với Chúa và chịu báp têm đúng hẹn. Lúc ấy, người bạn đứng sắp hàng kế bên anh, cũng đang chờ đợi nhận giấy tờ du học. Người bạn Khổng giáo này, thấy anh can đảm, sẵn sàng từ bỏ học bổng chứ không từ bỏ niềm tin. Lúc ấy anh chịu cảm động quá, cũng từ chối luôn, không nhận học bổng của mình, dù anh là người Khổng giáo. Anh nói: “Nếu Cơ Đốc giáo có đủ giá trị để khiến cho bạn tôi từ bỏ học bổng, thì cũng có giá trị cho chính tôi như vậy. Tôi sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân.” Sau đó, anh đã tin Chúa, và nhận thánh lễ báp têm.
Thưa Cha, con lại nhớ đến anh Harry là một trung sĩ trong quân đội. Vào một buổi sáng, anh được lệnh của thượng cấp, đến đứng bán rượu bia, nơi quầy bán đồ ăn trong trại lính. Harry là người tin Chúa, anh biết mình không có phép làm điều đó, nên đã từ chối công việc trên. Anh bị dẫn đến vị thiếu tá chỉ huy trưởng. Vị chỉ huy hỏi: -“Có phải anh là người chống lại lệnh tôi, hồi sáng này không?” -“Thưa thiếu tá, đúng vậy!” -“Tại sao anh dám trái lệnh tôi?” -“Thưa thiếu ta, bởi vì tôi không có phép làm việc ấy. Tôi là người tin Chúa, vào quân đội, để trở thành một quân nhân; chớ không phải trở thành chủ quán rượu.” Lúc ấy, vị thiếu tá đứng dậy, cầm tay anh và nói: “Harry, anh là một người tốt mà chúng tôi cần. Tôi vui mừng, vì có được một người như anh làm bạn. Anh không cần phải làm công việc đứng bán rượu bia nữa!”
Thưa Cha, giúp chúng con biết biểu lộ lòng can đảm, qua sự cương quyết: “… nếu… sống, là SỐNG CHO CHÚA, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả” (Rô 14:8). Xin Cha giúp cho lòng CAN ĐẢM chúng con được tăng thêm, để tiếp tục SỐNG CHO CHÚA (Công 4:31). Xin Cha đổ ân điển lớn lao trên chúng con, để chúng con luôn can đảm SỐNG CHO CHÚA (Công 4:33). Thưa Cha, “dù sống hay chết, chúng con vẫn làm nổi bật VINH QUANG của Chúa Cứu Thế” (Phi-líp 1:20). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 26/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy vui mừng trong hy vọng” (Rô 12:12a)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Công vụ chương 28 đến Rô-ma 14: “… Hãy VUI MỪNG trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô 12:12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời khuyên này đã bao gồm hết cả BÍ QUYẾT của nghệ thuật sống, mà loài người đang tìm kiếm và theo đuổi. Thưa Cha, chúng con trước hết (1) Phải VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Nghĩa là: (a) VUI MỪNG, bởi được Chúa tha thứ tội (Thi 32:5). (b) VUI MỪNG, bởi biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho đời sống chúng con (Rô 8:28). (c) VUI MỪNG, bởi vì ân điển của Chúa ban cho chúng con cách liên tục (II Cô 12:9). (d) VUI MỪNG, bởi vì thân thể chúng con được sống lại trong ngày sau (I Cô 15:19-21). (e) VUI MỪNG, bởi vì chúng con được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng (Thi 42:2).
Thưa Cha, giúp chúng con không lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Chúa, để chúng con được VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Xin giúp chúng con kể từ nay, càng mạnh mẽ trong đức tin, để được VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Giúp chúng con không còn lo lắng hay sợ hãi cho ngày mai nữa, để chúng con được VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Xin giúp chúng con kể từ nay luôn tin tưởng rằng, tương lai là ở trong tay Chúa, để chúng con được VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Thưa Cha, sáng nay chúng con muốn thưa với Cha rằng, mỗi khi buồn bã, bực dọc làm cho chúng con mất hy vọng, thì chúng con sẽ tự nhắc nhở mình: “Hồn ta hỡi, sao bồn chồn, buồn bã? Cứ hy vọng nơi Ngài! Vì Ngài là Đấng cứu rỗi hằng giúp đỡ ta” (Thi 42:5). Thưa Cha, nhờ đó, chúng con sẽ kinh nghiệm được đời sống thoả mãn và hài lòng. Chúng con sẽ vui sướng hét lên rằng: “Lòng tôi VUI MỪNG trong Thượng Đế, là Chúa Cứu Thế của tôi” (Lu-ca 1:47).
Thưa Cha, chưa hết, chúng con cũng sẽ HY VỌNG nơi Chúa, vì tin tưởng rằng mình sẽ có được những điều tốt lành trong tương lai. Chúng con sẽ “đặt hết HY VỌNG nơi ân phúc, mà Thượng Đế sẽ cho chúng con khi Chúa Cứu Thế hiện ra” (I Phi-e-rơ 1:13). Chúng con tin tưởng rằng, mình sẽ có được điều tốt lành khi Chúa trở lại, đó là sự cứu rỗi trọn vẹn, sự vinh hiển trọn vẹn Ngài ban cho chúng con. Thưa Cha, “Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi 16:11). Cảm tạ Cha đã cho chúng con biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có hạnh phúc tràn đầy. Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao! Loài người chúng con sẽ nương náu mình dưới bóng cánh Chúa (Thi 36:7-8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 27/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Hãy… kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô 12:12)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Rô-ma chương 15 đến I Cô-rinh-tô chương 14: “… Hãy… kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô 12:12). Thưa Cha, chúng con hôm qua đã (1) VUI MỪNG trong niềm hy vọng. Hôm nay chúng con sẽ (2) KIÊN NHẪN trong hoạn nạn. Nghĩa là: (a) Lúc ở giữa hoạn nạn, chúng con không cằn nhằn hay lằm bằm Chúa (Xuất 16:2,3,7,8). Chúng con sẽ không thất vọng, chẳng tuyệt vọng, ở nơi sự giải cứu của Đức Chúa Trời (Thi 42:5). Chúng con sẽ luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi điều, dù có khi đó là sự hoạn nạn. Thưa Cha, ông Gióp là người hiểu được sự KIÊN NHẪN trong hoạn nạn. Ông thưa với Chúa: "Con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về. Chúa cho con mọi sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi Danh Chúa! Trong suốt các tai họa ấy, Gióp không phạm tội hay oán trách Chúa” (1:21-22). Cho dù có hoạn nạn đến, thì Gióp vẫn cảm tạ Chúa, đó là sự KIÊN NHẪN mà Chúa muốn chúng con phải có.
Thưa Cha, giúp chúng con biết KIÊN NHẪN trong hoạn nạn, vì bởi KIÊN NHẪN mà chúng con được Chúa ban phước. Ông Gióp nhờ KIÊN NHẪN mà được Chúa ban cho mười người con khác và tài sản gấp đôi. Thưa Cha, ông Đa-vít được lại ngôi vua, nhờ sự KIÊN NHẪN (II Sa 16:10-12). Ông Giô-sép được giữ chức tể tướng nước Ai Cập, cũng nhờ vào KIÊN NHẪN. Thưa Cha, ngày nay nếu chúng con biết KIÊN NHẪN trong hoạn nạn, thì Chúa cũng sẽ lấy phước lành mà trả lại cho chúng con (II Sa 16:12).
Cha ôi, hôm nay giúp chúng con sẽ không buồn rầu quá nhiều về hoàn cảnh mình đang chịu, để chúng con được KIÊN NHẪN trong hoạn nạn. Xin giúp chúng con nhận biết rằng, các anh chị em mình ở khắp nơi cũng đồng chịu hoạn nạn như mình, để chúng con được KIÊN NHẪN (I Phi-e-rơ 5:9). Giúp chúng con hôm nay luôn tin tưởng rằng, Chúa biết phải làm thế nào về hoàn cảnh của chúng con, để chúng con được KIÊN NHẪN. Xin giúp chúng con kể từ nay luôn tin tưởng rằng, Chúa biết lúc nào sẽ giải cứu chúng con, để chúng con được KIÊN NHẪN trong hoạn nạn. Cảm tạ Cha vì Chúa biết làm thế nào, để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách. Chúa sẽ để dành những kẻ gian ác và trừng phạt họ, trong khi chờ đợi Ngày Xét Xử (II Phi 2:9). Chúa đã giải cứu Lót vì ông đã khước từ điều ác…” (II Phi 2:7). Thưa Cha, chúng con có thể chắc chắn rằng, Chúa biết cách giải cứu người tin Chúa khỏi kẻ ác (Mat 6:13). Chúa sẽ cứu chúng con, khi có ai muốn làm hại chúng con. Chúa sẽ đưa chúng con an toàn vào nước thiên đàng của Ngài (II Ti 4:18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 28/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi không bao giờ nản lòng!” (II Cô-rinh-tô 4:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện I Cô-rinh-tô chương 15 đến Ga-la-ti chương 3: “… Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần, nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu…” (II Côr. 4:16-18). Thưa Cha, Phao-lô khích lệ chúng con ĐỪNG NẢN LÒNG, ngay cả khi cuộc sống làm chúng con NẢN LÒNG nhất. Cuộc sống của chúng con thật không dễ dàng, vì luôn bị sự NẢN LÒNG bao vây. Giống như Phao-lô, chúng con “bị đè nén quá mức, quá sức chịu đựng, đến nỗi không còn hi vọng sống” (II Côr. 1: 8). Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thử thách, gian khổ và gánh nặng đó, chúng con vẫn có thể nói: “Tôi KHÔNG bao giờ NẢN LÒNG!” (II Côr. 4:16). Lý do con người nản lòng, là vì thân xác bị già yếu và tội lỗi trong tâm hồn. Kết quả là đã cướp đi niềm vui, hy vọng, và sự bình an của chúng con. Chúng con khiếp sợ, run rẩy, kinh hoàng. Chúng con nói như Đa-vít: “Ôi! Ước gì con có đôi cánh như bồ câu, chắc con sẽ bay đi để được ở yên lặng!” (Thi. 55:5-6).
Thưa Cha, ông Phao-lô nhắc nhở chúng con rằng, người bề ngoài đang hư nát và đã làm chúng con NẢN LÒNG. Bí quyết để vượt thắng sự NẢN LÒNG, là làm cho “con người bên trong” được “đổi mới” từng ngày. Con người bên trong sẽ đổi mới, nhờ được nuôi dưỡng bằng LỜI CHÚA mỗi ngày. . Con người bên trong sẽ đổi mới, nhờ được CẦU NGUYỆN với Cha mỗi ngày. Con người bên trong sẽ đổi mới, nhờ được THÔNG CÔNG với những tín hữu khác mỗi ngày. Con người bên trong sẽ đổi mới, nhờ được đến nhà thờ để THỜ PHƯỢNG Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ luôn rằng, mỗi ngày “con người bên trong” cần được tiếp thêm sức mạnh, để đối mặt với những thử thách của ngày hôm đó.
Thưa Cha, nhờ con người bên trong được đổi mới từng ngày, mà chúng con dù có bị: “CHÈN ÉP mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị BỐI RỐI, nhưng không tuyệt vọng; bị BẮT BỚ, nhưng không bị bỏ rơi; bị QUẬT NGÃ, nhưng không bị tiêu diệt” (II Cô 4:8-10). Thưa Cha, nhờ con người bên trong được đổi mới từng ngày, cho nên bất kể điều gì xảy đến, chúng con cũng KHÔNG BỎ CUỘC. Bất kể điều gì xảy đến, chúng con cũng KHÔNG NHƯỢNG BỘ. Bất kể điều gì xảy đến, chúng con cũng KHÔNG ĐẦU HÀNG. Bất kể điều gì xảy đến, chúng con cũng KHÔNG NẢN LÒNG. Cảm tạ Cha, hiện nay, chúng con đang gặp ít nhiều KHÓ KHĂN nhẹ nhàng và tạm thời, nhưng các điều ấy chuẩn bị cho chúng con nhận được VINH HIỂN đời đời vô hạn (II Côr 4:17). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 29/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Ga-la-ti chương 4 đến Cô-lô-se chương 4: “… Tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em” (Êph 4:1). Thưa Cha, ông Phao-lô nhắc nhở: Đức Chúa Trời mong muốn chúng con phải sống đúng theo TIÊU CHUẨN Ngài đã đặt ra, khi Ngài kêu gọi chúng con làm con cái Ngài (Êph. 1:1-3:21). Thưa Cha, chúng con được kêu gọi, để trở nên KHÁC BIỆT (II Côr. 5:17). Chúng con được kêu gọi, để sống THÁNH THIỆN (I Phi-e-rơ. 1:16). Chúng con được kêu gọi, để sống GIỐNG NHƯ Chúa Cứu Thế (I Giăng 2:6). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, thách đố của Phao-lô rất thực tế. Ông chỉ đơn giản nói: “Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Chúng ta mắc nợ Chúa rất nhiều, vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đến với Chúa Giê-xu, và cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Vậy, hãy làm mọi thứ trong khả năng của chúng ta, để sống sao cho XỨNG ĐÁNG với sự kêu gọi mà Chúa đã gọi chúng ta” (Êph. 4:1).
Cảm tạ Cha đã dùng các tôi tớ Chúa để [1] KHUYẾN KHÍCH chúng con, như Ba-na-ba và Phao-lô đã khuyến khích hội thánh An-ti-ốt, phải cứ vững lòng theo Chúa (Công 11:22-24). [2] PHỤC HỒI chúng con. Khi tín hữu bị tội lỗi quyến rủ, thì Phao-lô lấy tinh thần dịu dàng khiêm tốn, dìu dắt họ quay lại đường chính đáng (Gal. 6:1-2). [3] THÁCH ĐỐ chúng con. Khi Phao-lô thấy Phi-e-rơ sống không thành thật, làm cho các tín hữu Do-thái khác, cũng bắt chước hành động thiếu thành thật ấy, Phao-lô liền khiển trách Phi-e-rơ: “Anh là người Do-thái, từ lâu đã bỏ luật pháp Do-thái, sao anh còn buộc người tín hữu nước ngoài phải vâng giữ luật pháp đó?” (Gal. 2:11-14). [4] HƯỚNG DẪN chúng con. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin nhìn thấy A-bô-lô nhiệt tâm giảng dạy về Chúa Giê-xu, dù ông chỉ học đến “lễ báp-tem của Giăng.” Hai người liền đón A-bô-lô về nhà, hướng dẩn ông thấu triệt Đạo Chúa. Sau đó, A-bô-lô qua Hy-lạp, hướng dẫn rất nhiều người tại đó tin Chúa (Công. 18: 24-26). [5] GIÚP ĐỠ chúng con. Ông Giăng giúp đỡ các tín hữu sống đạo: chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật (I Giăng 3:18).
Thưa Cha, xin giúp chúng con KHÔNG CHO PHÉP mình, sống một cuộc sống không đạt tiêu chuẩn. Xin giúp chúng con có cuộc sống GIỐNG NHƯ Chúa Cứu Thế. Đồng thời, xin Cha cũng giúp chúng con biết đến với bạn hữu để khuyên nhủ, van nài, khuyến khích, an ủi, hướng dẫn, dạy bảo họ, sống sao cho XỨNG ĐÁNG với sự kêu gọi mà Chúa đã gọi (Êph 4:1). Thưa Cha, xin giúp tất cả chúng con, sống đúng theo TIÊU CHUẨN Thượng Đế đã kêu gọi, khi Ngài tuyển chọn chúng con làm con cái Ngài. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 30/06/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến” (Giê-rê-mi 31:3)
Lạy Cha ở trên trời, Phao-lô kể chuyện I Tê-sa-lô-ni-ca chương 1 đến Tít chương 3: “… Chúng ta trước đây… sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau. Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời… được bày tỏ thì Ngài CỨU chúng ta… ” (Tít 3:1-8). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Thượng Đế YÊU THƯƠNG chúng con nhiều hơn những gì, chúng con có thể hiểu được. Bởi vì trước khi gặp Chúa Giê-xu, chúng con là người ngu xuẩn, không vâng lời, bị lừa dối, làm nô lệ cho những ham muốn và đam mê xác thịt, sống ác độc, ganh tị, đáng ghét, KHÔNG thương yêu người khác. Tạ ơn Cha, ngay cả trong tình trạng đó, Chúa vẫn YÊU THƯƠNG chúng con: “Ta đã YÊU THƯƠNG con bằng tình yêu vĩnh cửu, nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến” (Giê 31:3).
Tuy nhiên, thưa Cha, có thể Sa-tan vẫn nói rằng, chúng con xấu xa, tệ hại, độc ác, và chúng con không có chút hy vọng nào. Nhưng cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con, ma quỷ là kẻ NÓI DỐI (Giăng 8:44). Có thể Sa-tan vẫn tiếp tục NÓI DỐI với chúng con rằng, hầu việc Chúa là lãng phí thời gian. Rằng việc sống đúng đắn, đi nhà thờ, cầu nguyện và đọc Kinh thánh sẽ không được đền đáp. Nhưng cảm tạ Cha, SỰ THẬT lại hoàn toàn khác. Đức Chúa Trời đã cứu chúng con với một mục đích, để Ngài có thể sử dụng chúng con cho sự vinh hiển của Ngài! Chúa ban cho chúng con mọi ân phúc dồi dào, để chúng con làm mọi việc lành (II Côr 9:8). Đời sống chúng con cũng sẽ kết quả, trong mọi việc phúc đức (Côl 1:10). Chúng con có thể nghĩ rằng, Chúa sẽ KHÔNG THỂ sử dụng chúng con, nhưng Ngài CÓ THỂ.
Thưa Cha, nếu Chúa có thể sử dụng một kẻ giết người tên là MÔI-SE, thì Ngài cũng có thể sử dụng chúng con. Nếu Chúa có thể sử dụng một kẻ phạm thượng tên là SAU-LƠ, thì Ngài cũng sử dụng chúng con. Nếu Chúa có thể sử dụng một kẻ ngoại tình tên là ĐA-VÍT, thì Ngài cũng có thể sử dụng chúng con. Nếu Chúa có thể sử dụng một kẻ nổi loạn tên là GIÔ-NA, thì Ngài cũng có thể sử dụng chúng con. Nếu Chúa có thể sử dụng một kẻ to mồm như PHI-E-RƠ, thì Ngài cũng có thể sử dụng chúng con. Cảm tạ Chúa đã cứu chúng con, để sử dụng chúng con. Ngợi khen Cha đã nhìn thấy chúng con là QUÝ GIÁ. Chúc tụng Cha đã nhìn thấy chúng con là HOÀN HẢO. Tôn vinh Cha đã nhìn thấy chúng con là có thể SỬ DỤNG được. Chúng con biết ơn Cha, khi lòng khoan dung của Đức Chúa Trời được bày tỏ, thì Ngài CỨU chúng con. khi lòng nhân ái của Đức Chúa Trời được biểu lộ, thì Ngài SỬ DỤNG chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 01/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phải tha thứ nhau như Thượng Đế đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế” (Ê-phê-sô 4:32b)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Phi-lê-môn chương 1 đến Gia-cơ chương 2: “… Phi-lê-môn là một trong những sách ngắn nhất trong Kinh Thánh. Mặc dù chỉ gồm 25 câu, nhưng nó chứa đựng nhiều nguyên tắc SỐNG ĐẠO tuyệt vời, cho các tín hữu xưa và nay. Phi-lê-môn là một tín đồ sống ở thành phố Cô-lô-se (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Người nô lệ Ô-nê-sim đã ăn cắp tài sản của ông, rồi bỏ trốn đến Rô-ma. Nhờ sự làm chứng của Phao-lô, Ô-nê-sim đã ăn năn và tin Chúa. Rồi Phao-lô viết thư cho Phi-lê-môn, để xin ông CHẤP NHẬN Ô-nê-sim như một người anh em trong Chúa, chứ không phải chỉ là một nô lệ như trước.
Thưa Cha, bị người khác làm tổn thương là một sự thật đáng tiếc của cuộc sống! (Lu 17:1). Khi bị làm tổn thương, chúng con phải biết phản ứng thích hợp. Nếu phản ứng của chúng con là trả thù như thế gian dạy, thì chúng con sẽ tiếp tục bị tổn thương. Nếu phản ứng của chúng con là THA THỨ như Kinh Thánh dạy, thì chúng con đang tôn vinh Chúa và hướng những người đã làm tổn thương chúng con đến với Chúa. Khi ôm mối hận, chúng con không làm tổn thương những người mà chúng con đang tức giận, nhưng chúng con đang làm tổn thương chính mình. Chúng con không bao giờ kinh nghiệm được sự THA THỨ trọn vẹn của Chúa, cho đến khi chúng con biết THA THỨ người khác.
Thưa Cha, sống giữa xã hội, chúng con thường trở thành đối tượng của những bất công, bạo động. Chúng con bị đối xử thô bạo, hành hạ, đánh đập, bỏ tù, bất công. Xin Cha giúp chúng con biết loại bỏ khỏi đời sống những điều cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng, và mọi điều xấu xa khác. Xin cho chúng con có lòng nhân từ, yêu mến nhau, THA THỨ nhau như Thượng Đế đã THA THỨ chúng con trong Chúa Cứu Thế (Êph. 4:31-32). Chúng con đã được Chúa lựa chọn và yêu thương, nên phải đối xử với mọi người bằng tấm lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, dịu dàng, nhẫn nại (Côl. 3:12-13). Khi THA THỨ, là chúng con YÊU THƯƠNG người khác (I Côr. 13:4-7). Khi THA THỨ, là chúng con CHẤP NHẬN người khác, cũng như Phi-lê-môn chấp nhận Ô-nê-sim. Thưa Cha, giúp chúng con TIẾP NHẬN tất cả mọi người, bất kể họ là ai, bất kể họ đã làm gì với chúng con, bất kể họ đến từ đâu. Xin ban cho chúng con năng lực để THA THỨ. Xin giúp chúng con YÊU THƯƠNG những người đang thù ghét chúng con, bằng một tình yêu không giới hạn. Xin ân phúc của Chúa đầy tràn tâm linh chúng con, để có thể YÊU THƯƠNG và THA THỨ người khác. Thưa Cha, chỉ có ba điều tồn tại: đức tin, hy vọng và tình yêu; nhưng TÌNH YÊU vĩ đại hơn cả (I Côr 13:13). Thưa Cha, chúng con đang sống YÊU THƯƠNG! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 02/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
"Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng" (Châm-ngôn 15:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa kể chuyện Gia-cơ chương 3 đến III Giăng: “… Lời CẦU NGUYỆN của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm…” (Gia-cơ 5: 13-18). Cảm tạ Cha vì Ngài hứa với tất cả chúng con là những người tin Chúa rằng, nếu chúng con sống CÔNG CHÍNH và CẦU NGUYỆN sốt sắng, thì lời CẦU NGUYỆN của chúng con sẽ có quyền năng và rất LINH NGHIỆM. Lời CẦU NGUYỆN của chúng con là những người CÔNG CHÍNH, sẽ đem chúng con đến gần Đức Chúa Trời (Hê 7:25). Lời CẦU NGUYỆN sẽ mở đường cho nếp sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Lu-ca 11:13). Lời CẦU NGUYỆN sẽ giúp cho chúng con có quyền năng khi thi hành sứ vụ (Công-vụ 1:8). Ông Phi-e-rơ kể chuyện: “… mắt Chúa đoái xem người CÔNG CHÍNH, và tai Ngài lắng nghe lời CẦU NGUYỆN của họ" (I Phi-e-rơ 3:12). Vua Đa-vít kinh nghiệm: “Người CÔNG CHÍNH kêu cầu, Đức Giê-hô-va LẮNG NGHE và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân” (Thi 34:15). Và, còn nhiều lời làm chứng nữa: "Ngài vui thích lời CẦU NGUYỆN của người ngay thẳng" (Châm 15:8).
Thưa Cha, lời CẦU NGUYỆN đã cứu Đa-ni-ên CÔNG CHÍNH, từ hang sư tử (Đa-ni-ên 6:11). Lời CẦU NGUYỆN của một Môi-se CÔNG CHÍNH, đã cứu dân Chúa thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt của Chúa trong đồng vắng (Dân-số ký 11:2). Lời CẦU NGUYỆN đã làm người nữ CÔNG CHÍNH An-ne hết hiếm muộn, và sinh hạ được vị tiên tri Sa-mu-ên (I Sa 1:20). Lời CẦU NGUYỆN của một Phao-lô CÔNG CHÍNH, đã làm cho trái đất rúng động (Công vụ 16:25-26). Cảm tạ Cha vì những lời cầu nguyện của những người CÔNG CHÍNH có thể mang lại nhiều hiệu quả (Dân-số ký 11:2). Thưa Cha, lời CẦU NGUYỆN của John Knox CÔNG CHÍNH, đã mang lại cơn phục hưng cho Hội thánh Tô Cách Lan. Nhờ lời CẦU NGUYỆN của John Wesley CÔNG CHÍNH, mà phong trào Giám lý được khai sinh và Anh Quốc thoát khỏi những hậu quả kinh hoàng do tác động của cuộc Cách Mạng Pháp gây nên. Bởi lời CẦU NGUYỆN của Martin Luther CÔNG CHÍNH, mà Phong Trào Cải Chánh đã thành công và bùng nổ khắp Âu Châu.
Thưa Cha, Chúa đang CHẠM ĐẾN thế giới chúng con, bằng quyền năng của Ngài. Và cách duy nhất để điều đó xảy ra, là khi con cái Chúa nghiêm túc CẦU NGUYỆN và học cách CẦU NGUYỆN hiệu quả. Thưa Cha, chúng con đã được dạy cách CẦU NGUYỆN hiệu quả. Chúng con cần CẦU NGUYỆN hiệu quả. Và chúng con phải CẦU NGUYỆN hiệu quả! Chúa sẽ không hành động trong Hội thánh chúng con hay bất cứ Hội thánh nào khác, cho đến khi con cái Ngài trước tiên phải CẦU NGUYỆN và học cách CẦU NGUYỆN hiệu quả! Cảm tạ Cha vì NHÀ CHÚA là nhà cầu nguyện (Ê-sai. 56:7). DÂN CHÚA là dân cầu nguyện (I Tê 5:17). NGƯỜI CỦA CHÚA là người cầu nguyện hiệu quả! (Giê-rê-mi 33:3). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 03/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Điều Ta trách con, ấy là con đã đã bỏ lòng kính mến ban đầu| (Khải huyền 2: 4)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Giu-đe chương 1 đến Khải huyền chương 17: “… Ta biết các … sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con… Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu” (Khải huyền 2: 2-5). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau khi khen ngợi hội thánh Ê-phê-sô, thì Chúa Giê-xu khiển trách họ, vì đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Người Ê-phê-sô nghĩ rằng vấn đề lớn của họ là (1) những người chưa tin Chúa xung quanh, và (2) sự bắt bớ mà họ phải đối mặt. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, vấn đề lớn mà họ gặp phải, là MỐI QUAN HỆ cá nhân với Chúa. Thưa Cha, chúng con thường nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của chúng con là xã hội và chính phủ. Không phải! Vấn đề LỚN NHẤT trong hội thánh ngày nay là, chúng con KHÔNG CÒN YÊU CHÚA như đã từng yêu.
Thưa Cha, khi đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU, thì chúng con có thể đi nhà thờ, nhưng sẽ không trung tín. Chúng con có thể nói mình đã được cứu, nhưng sẽ không bao giờ loan báo tin mừng cứu rỗi. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện, nhưng sẽ không được Chúa đáp lời. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi học Kinh Thánh, nhưng sẽ luôn có điều gì đó thiếu sót. Thưa Cha, nhu cầu lớn nhất của hội thánh hiện nay là, chúng con phải YÊU CHÚA NÓNG CHÁY MỘT LẦN NỮA. Hội thánh ngày nay KHÔNG thực sự cần một cuộc phục hưng. KHÔNG cần phải có nhiều tiền hơn. KHÔNG cần phải có nhiều sự công nhận hơn trong xã hội. Điều hội thánh CẦN ngày nay là, phải hết lòng YÊU CHÚA MỘT LẦN NỮA!
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vậy, hãy nhớ lại con đã SA SÚT từ đâu! Hãy ĂN NĂN và làm lại những công việc ban đầu… Ai có TAI, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải 2: 5,7). Thưa Cha, ai cũng có TAI, chúng con có đến HAI lỗ tai! Sáng nay, chúng con NGHE rằng, chúng con đang đánh mất TÌNH YÊU thuở đầu với Chúa. Chúng con NGHE rằng, cần QUAY LẠI với tình yêu nồng cháy của những ngày đầu theo Chúa. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì đã “BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.” Xin tha thứ cho chúng con, vì KHÔNG CÒN LÒNG SÙNG MỘ CHÚA lúc xuân xanh, như một nàng dâu yêu Chúa (Giê-rê-mi 2:2 BDY). Thưa Cha, giúp chúng con trở nên người YÊU CHÚA NHƯ THUỞ ĐẦU. Giúp chúng con trở lại MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa. Xin cho chúng con tìm lại những RUNG CÃM của TÌNH YÊU đẹp đẽ ban đầu. Xin giúp chúng con trở lại một lần nữa, với TÌNH YÊU NỒNG CHÁY của những ngày đầu theo Chúa.” Amen.
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Điều Ta trách con, ấy là con đã đã bỏ lòng kính mến ban đầu| (Khải huyền 2: 4)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Giu-đe chương 1 đến Khải huyền chương 17: “… Ta biết các … sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con… Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu” (Khải huyền 2: 2-5). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau khi khen ngợi hội thánh Ê-phê-sô, thì Chúa Giê-xu khiển trách họ, vì đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU. Người Ê-phê-sô nghĩ rằng vấn đề lớn của họ là (1) những người chưa tin Chúa xung quanh, và (2) sự bắt bớ mà họ phải đối mặt. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, vấn đề lớn mà họ gặp phải, là MỐI QUAN HỆ cá nhân với Chúa. Thưa Cha, chúng con thường nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của chúng con là xã hội và chính phủ. Không phải! Vấn đề LỚN NHẤT trong hội thánh ngày nay là, chúng con KHÔNG CÒN YÊU CHÚA như đã từng yêu.
Thưa Cha, khi đã BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU, thì chúng con có thể đi nhà thờ, nhưng sẽ không trung tín. Chúng con có thể nói mình đã được cứu, nhưng sẽ không bao giờ loan báo tin mừng cứu rỗi. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện, nhưng sẽ không được Chúa đáp lời. Chúng con có thể hướng dẫn một buổi học Kinh Thánh, nhưng sẽ luôn có điều gì đó thiếu sót. Thưa Cha, nhu cầu lớn nhất của hội thánh hiện nay là, chúng con phải YÊU CHÚA NÓNG CHÁY MỘT LẦN NỮA. Hội thánh ngày nay KHÔNG thực sự cần một cuộc phục hưng. KHÔNG cần phải có nhiều tiền hơn. KHÔNG cần phải có nhiều sự công nhận hơn trong xã hội. Điều hội thánh CẦN ngày nay là, phải hết lòng YÊU CHÚA MỘT LẦN NỮA!
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vậy, hãy nhớ lại con đã SA SÚT từ đâu! Hãy ĂN NĂN và làm lại những công việc ban đầu… Ai có TAI, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh” (Khải 2: 5,7). Thưa Cha, ai cũng có TAI, chúng con có đến HAI lỗ tai! Sáng nay, chúng con NGHE rằng, chúng con đang đánh mất TÌNH YÊU thuở đầu với Chúa. Chúng con NGHE rằng, cần QUAY LẠI với tình yêu nồng cháy của những ngày đầu theo Chúa. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con, vì đã “BỎ LÒNG KÍNH MẾN BAN ĐẦU.” Xin tha thứ cho chúng con, vì KHÔNG CÒN LÒNG SÙNG MỘ CHÚA lúc xuân xanh, như một nàng dâu yêu Chúa (Giê-rê-mi 2:2 BDY). Thưa Cha, giúp chúng con trở nên người YÊU CHÚA NHƯ THUỞ ĐẦU. Giúp chúng con trở lại MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa. Xin cho chúng con tìm lại những RUNG CÃM của TÌNH YÊU đẹp đẽ ban đầu. Xin giúp chúng con trở lại một lần nữa, với TÌNH YÊU NỒNG CHÁY của những ngày đầu theo Chúa.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 04/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (Sáng-thế ký 1:1).
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 1: Đức Chúa Trời dựng nên muôn loài, rồi Ngài ban phước cho tất cả. Chúa tạo dựng người nam và người nữ, rồi Ngài ban phước cho cả hai. Thưa Cha, chúng con nhớ lại tác giả Thi thiên ca ngợi Chúa vì vẻ huy hoàng lộng lẫy của trời đất. Tác giả cũng nhận ra loài người được Chúa chăm sóc và có mối tương giao với Ngài (Thi 8:4, 6).
Thưa Cha, Chúa là Đấng Toàn Năng, đã tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của Ngài. Chuyện kể rằng: “Hơn ngàn năm trước, vua Camute cai trị Anh Quốc, Đan Mạch, và Na Uy. Vua được người dân kính nể và tôn sùng. Vua muốn dạy mọi người về QUYỀN NĂNG lớn của Chúa. Một hôm, vua cho dời chiếc ngai vàng ra bờ biển. Vua ngồi đó để ngắm thủy triều dâng lên. Khi thấy chân vua sắp bị ướt, quần thần đi đến xin vua cho dời chiếc ngai vàng lên bờ, nhưng vua từ chối. Rồi vua đứng dậy hô to: “Hỡi sóng biển, hãy dừng lại! Hãy rút cho mau!” Dù vậy những lượn sóng vẫn hiên ngang tiếp tục tràn vào bờ, đến nỗi những người đứng quanh vua đều bị ướt cả chân. Kế đó, vua xây lại nói: Các ngươi có thấy không? Có vua nào LỚN bằng Đức Chúa Trời không? Chỉ có Ngài phán một tiếng, biển liền dừng và đứng trong vị trí của nó mà thôi.”
Cảm tạ Cha vì “ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (Sáng 1:1). Thưa Cha, (1) những người vô thần tin rằng KHÔNG có Đức Chúa Trời, nhưng câu Kinh Thánh này khẳng định là CÓ. (2) Những người theo thuyết “không thể biết” nói rằng, họ KHÔNG biết có Đức Chúa Trời hay không, nhưng câu Kinh Thánh này khẳng định là CÓ. (3) Những người đa thần tin rằng có NHIỀU vị thần, nhưng câu Kinh Thánh này nói rằng chỉ có MỘT Đức Chúa Trời. (4) Những người theo Chủ nghĩa nhân văn bác bỏ khái niệm về một Đức Chúa Trời tạo ra thế giới, tuy nhiên, câu Kinh Thánh này nói rằng “Ban đầu, Đức Chúa Trời SÁNG TẠO trời và đất” (Sáng 1:1).
Cảm tạ Cha vì “muôn vật đều do Ngài tạo dựng…” (Giăng 1:3). “Chính Ngài đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay quyền uy mà dựng nên trời và đất!” (Giê 32:17). “Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan đặt nền quả đất; nhờ sự thông sáng mà thiết lập các tầng trời” (Châm 3:19). Chúa dựng nên loài người chúng con vì Ngài yêu thương con người. Khi yêu, thì trái tim đầy tràn chan chứa. Chúa tạo dựng con người do tình yêu Ngài quá đầy. Chúa muốn chia sẻ niềm vui của Ngài cho chúng con là những thụ tạo của tình yêu Ngài. Ngợi khen Cha, vì chỉ có một Chân Thần là Đấng Tạo Hóa, và chúng con được tạo dựng và sống động là nhờ Đấng Tạo Hóa (I Côr 8:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 05/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng” (Ê-phê-sô 5:33)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 2: HÔN NHÂN đầu tiên được Chúa thiết lập và được phê chuẩn bởi thẩm quyền của Ngài. Thưa Cha, chúng con đã nhìn thấy ĐÁM CƯỚI đầu tiên. Lúc ấy, không có tội lỗi trên thế giới và mọi thứ đều hoàn hảo. Tỷ lệ kết hôn là 100% và tỷ lệ ly hôn là 0%. Rồi sự sa ngã đến và tội lỗi bước vào thế gian. Chúng con nhận thấy ma quỷ tấn công gia đình và thể chế HÔN NHÂN của Chúa. Trong sách Sáng thế ký, chúng con nhận thấy đủ loại HỦY DIỆT liên quan đến gia đình. [1] Chế độ ĐA THÊ bắt đầu với Lê-méc lấy hai vợ (Sáng 4:19). [2] NGOẠI TÌNH do Sa-rai bảo chồng mình là Áp-ram lấy nàng hầu A-ga để có con nối dõi (Sáng 16:2). [3] TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI ở Sô-đôm (Sáng 19:5). [4] GIAN DÂM và HIẾP DÂM do hoàng tử Si-chem bắt cóc Đi-na và cưỡng hiếp nàng (Sáng 34:2) [5] MẠI DÂM và LOẠN LUÂN do Giu-đa thấy Ta-ma che mặt, không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mãi dâm, ông đến bảo muốn ngủ với cô ta (Sáng 38:15-16) [6] Sự QUYẾN RŨ do bà chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép và bảo: Hãy ngủ với ta (Sáng 39:7).
Thưa Cha, từ khi tội lỗi vào thế gian, thì con người đã dần dần từ bỏ ý muốn của Chúa về HÔN NHÂN. Tỷ lệ LY HÔN đã tăng vọt lên từng ngày. Hiện nay, cứ 2 cuộc HÔN NHÂN thì có một vụ ly hôn. Giới truyền thông ở Mỹ ngày nay đang nỗ lực phối hợp, để PHÁ HỦY cuộc sống gia đình. Họ đang làm mọi thứ để PHÁ HỦY nền tảng Kinh Thánh dành cho gia đình. Họ CHẾ GIỄU đạo đức, coi thường thể chế HÔN NHÂN và gia đình. Thưa Cha, HÔN NHÂN và gia đình là ý Chúa. Vì vậy, chúng con phải học hỏi nơi Chúa để có một gia đình hạnh phúc. Chúng con phải nhận được sự hướng dẫn của Chúa trong gia đình. Chúa đã ban cho chúng con Kinh Thánh, trong đó có ghi chép những bí quyết để có được một gia đình hạnh phúc. Chúng con phải nhờ Kinh Thánh để biết Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, cha mẹ và con cái trong gia đình.
Thưa Cha, HÔN NHÂN là nền tảng của gia đình và gia đình là nền tảng của xã hội. Sa-tan không lãng phí thời gian để phá hủy HÔN NHÂN của chúng con. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để có được sức mạnh và sự khôn ngoan, hầu đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy VUI THÍCH với người vợ con cưới lúc thanh xuân… Vợ hiền làm cho chồng nở mày nở mặt” (Châm 5:18; 12:4). Thế thì, “mỗi người phải YÊU vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải KÍNH TRỌNG chồng” (Êph 5:33). Amen.
BUỔI SÁNG NĂM 06/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác” (Lu-ca 4:13)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 3: Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và đặt con người trong một môi trường hoàn hảo. A-đam đã được trao quyền thống trị toàn bộ sự sáng tạo của Chúa và ông đã được ban cho một người nữ đồng hành hoàn hảo là Ê-va. Tổ phụ sống một cuộc đời bình dị, không đau đớn, bệnh tật, cái chết, và nỗi buồn. Mọi nhu cầu của tổ phụ đều được đáp ứng và được tận hưởng mối thông công không gián đoạn với Chúa. Hai bên trò chuyện với nhau. Ông bà nghe được tiếng Chúa. Ông bà hiểu được ý Chúa cho đời sống mình. Cuộc sống hạnh phúc nhất của loài người xưa nay là được tương giao với Đức Chúa Trời yêu thương.
Thưa Cha, Sa-tan không muốn nhân loại sống hạnh phúc. Nó mượn hình con rắn đến CÁM DỖ bà Ê-va. Nó đặt một câu hỏi để gây hoang mang cho bà: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” Đức Chúa Trời thật có phán dặn vậy sao? Nếu có thật vậy, thì Ngài không yêu thương bà” (Sáng 3:1). Ê-va bắt đầu NGHI NGỜ tình thương và mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, chúng con nhận thấy, khi NGHI NGỜ thì sinh ra cay đắng. Khi CAY ĐẮNG thì sẽ thêm bớt Lời Chúa để cho thích hiệp với ý mình. Tổ phụ Ê-va đã phạm một lỗi lầm tai hại, là đã tiếp tục TRÒ CHUYỆN với kẻ thù của Chúa, nên đã rơi vào bẫy nó giăng. Vì thế, Sa-tan đánh tiếp một đòn nữa bằng lời dối gạt: “Các người chắc chắn KHÔNG chết đâu!” (3:4). Thấy người đàn bà đã xiêu lòng, con rắn mạnh bạo tấn công thêm một đòn chí mạng, bằng cách mô tả Đức Chúa Trời như một người ích kỷ, khoe khoang, thèm khát quyền lực, chỉ biết ra lệnh để cấm đoán loài người, bắt người ta phải khuất phục, không cho ngóc đầu dậy để được giống như Đức Chúa Trời biết phân biệt thiện ác (3:4-5).
Thưa Cha, lỗi lầm của người nữ là “NÓI (CHUYỆN) với con rắn” (3:2). Nếu bà KHÔNG bắt chuyện với nó. KHÔNG biết đến nó. ĐUỔI khéo nó đi. KHÔNG tiếp xúc nó. KHÔNG nghi ngờ lòng nhân từ và yêu thương của Chúa, thì bà đã THẮNG cám dỗ. Nhưng vì bà đã phạm tội ăn trái cấm, nên tội lỗi đã xen vào nhân loại và kết quả đã mang đến cho nhân loại sự đau đớn, buồn bã, bệnh tật, chết chóc, chia rẽ, tàn bạo, ghen ghét, gươm giáo, chiến tranh, hận thù… Thưa Cha, xin giúp chúng con biết kiên định vào niềm tin của mình. Giúp chúng con KHÔNG nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa. KHÔNG hoài nghi lòng yêu thương của Chúa. Chúng con chỉ được hạnh phúc khi biết VÂNG PHỤC Chúa. Chúng con chỉ được hạnh phúc khi biết GÌN GIỮ đức tin vào Thiên Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 07/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khốn thay cho họ vì đã theo con đường của Ca-in” (Giu-đe 1:11a)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 4: Kinh Thánh không cho biết ông bà A-đam có tất cả bao nhiêu con cháu, chỉ đề cập đến tên ba người con trai là Ca-in, A-bên, và Sết (Sáng 4:25-26). Đặc biệt trong vòng những con cháu của ông bà, không có ai được sinh ra trước khi loài người sa ngã. Tất cả đều do tổ tiên ĐÃ NHIỄM TỘI sinh ra, và hậu quả là tất cả con cháu đều là tội nhân cần có sự cứu rỗi của Chúa. Thưa Cha, khi tiếp xúc gia đình đầu tiên của loài người, chúng con nhận thấy bầu không khí ghen tị và chết chóc bao trùm lấy gia đình. Chúng con nhìn thấy cảnh anh em tàn sát lẫn nhau.
Thưa Cha, Ca-in là người được hoài thai trong TỘI LỖI và sinh ra trong TỘI LỖI. Ca-in đã xây dựng cuộc sống không có Đức Chúa Trời. Ông đã khinh lờn ân sủng của Đức Chúa Trời. Ông buông mình trong sự tham muốn của xác thịt. Ông là con cái của ma quỷ. Ông tự tạo ra con đường sa đọa mang tên mình là Ca-in. Vì lợi lộc mà ông đã sa vào tội lỗi. Vì tham tiền mà ông đã sa vào tội lỗi. Vì chống nghịch Thượng Đế mà ông đã sa vào tội lỗi. Ông có một trái tim nổi loạn được bao phủ bởi các nghi lễ tôn giáo. Ông tôn thờ Chúa theo cách riêng của mình. Ông coi thường những người thờ phượng đúng đắn. Ông hủy hoại người khác. Ông không ăn năn trước sự sửa phạt của Chúa. Ông phẫn uất trước hậu quả của tội lỗi. Ông không đánh giá cao lòng thương xót liên tục của Chúa. Con cháu của Ca-in ngày càng trở nên độc ác hơn. Một trong những người con của Ca-in là người theo chủ nghĩa đa thê và là một kẻ giết người. Ông ấy khoe khoang về tội lỗi của mình. Ông ấy không tin kính, đã biến ân sủng của Đức Chúa Trời thành đời sống phóng đãng, chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất… là Chúa Giê-xu” (Giu-đe 1: 4).
Thưa Cha, giúp chúng con KHÔNG đi theo con đường của Ca-in (Giu-đe 1: 11). Giúp chúng con biết TRÁNH con đường dẫn đến sự hủy diệt. Giúp chúng con biết nhận ra có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo SỰ CHẾT (Châm ngôn 14:12). Thưa Cha, xin cho chúng con biết đi theo con đường của người TIN KÍNH Chúa. Con đường của người sống bởi ĐỨC TIN. Con đường hết lòng VÂNG PHỤC Chúa. Con đường CHỐNG TRẢ với sự cám dỗ của ma quỷ. Con đường CHỐNG TRẢ với tội lỗi. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “ĐỪNG như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình… Khốn thay cho họ! Họ đã chọn theo con đường lỗi lầm… và phản loạn … để BỊ HỦY DIỆT” (I Giăng 3:12). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 08/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Môi-se lên gặp Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3a)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 5: Kể từ khi A-đam và Ê-va thất bại trong vườn Ê-đen, đã có cái CHẾT cả về thể xác lẫn tâm linh. A-đam được một trăm ba mươi tuổi thì sinh một con trai, đặt tên là Sết. Sau khi sinh Sết, A-đam còn sống được tám trăm năm, sinh con trai con gái. Vậy A-đam sống được 930 năm, rồi QUA ĐỜI. Sết sống được 912 năm, rồi QUA ĐỜI. Ê-nót sống được 905 năm, rồi QUA ĐỜI. Kê-nan sống được 910 năm, rồi QUA ĐỜI. Ma-ha-la-le sống được 895 năm, rồi QUA ĐỜI. Giê-rệt sống được chín trăm sáu mươi hai năm, rồi QUA ĐỜI. Hê-nóc sống 365 năm, rồi CÙNG ĐI với Đức Chúa Trời, và biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Thưa Cha, trong gia phả này có một cụm từ lặp đi lặp lại: “rồi QUA ĐỜI” cho từng người. Riêng vào cuối đời của Hê-nóc, thì KHÔNG tìm thấy cụm từ ‘rồi QUA ĐỜI.’
Thưa Cha, chúng con nhận ra, “Hê-nóc được tiếp đón về Thiên đàng, KHÔNG phải vào cõi chết, vì ông đã được chứng nhận là người làm hài lòng Thượng Đế” (Hê-bơ-rơ 11:5-6 ). Hê-nóc đã có cuộc sống đẹp lòng Chúa. Theo quan điểm của người thế gian, thì người thành công là người đạt được danh tiếng, quyền lực, hoặc sự giàu có. Ngay cả giữa vòng người tin Chúa cũng có nhiều người cho rằng, thành công trong cuộc sống là đạt được một số thành tựu lớn lao cho Chúa. Để làm hài lòng Chúa, thì chúng ta phải cứu rất nhiều linh hồn hư mất, hoặc bắt tay vào một số nhiệm vụ gian khổ. Chúng ta phải dâng hiến tất cả những gì mình có để nuôi người nghèo. Phải xây nhà thờ. Phải xây bệnh viện. Phải xây cất trại trẻ mồ côi…
Thưa Cha, cuộc sống của Hê-nóc đã làm vui lòng Đức Chúa Trời, vì người ĐỒNG ĐI với Ngài! Kinh Thánh không đề cập đến một số công việc lớn lao mà Hê-nóc đã thực hiện, để làm vui lòng Chúa. Điều này không có nghĩa là Hê-nóc không làm bất kỳ điều gì cho Chúa. Hê-nóc ĐÃ LÀM nhiều việc lớn nhỏ cho Chúa, nhưng hình ảnh nổi bật nhất là ông ĐỒNG ĐI với Chúa! Nghĩa là ông “SỐNG bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy” (II Côr. 5:7). Thưa Cha, điều làm Chúa hài lòng là ĐỨC TIN của Hê-nóc được thể hiện một cách đơn giản, qua việc GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày. Hê-nóc đơn giản đến với Chúa để GẶP GỠ NGÀI. Chúa đã đáp lại bằng cách cho ông được THÔNG CÔNG ngọt ngào với Ngài. Thưa Cha, xin cho chúng con biết GẶP GỠ CHÚA mỗi ngày để có thể sống đẹp lòng Chúa. Chuyên tâm ĐỌC KINH THÁNH mỗi ngày để có thể sống đẹp lòng Chúa. Trung tín CẦU NGUYỆN mỗi ngày để có thể sống đẹp lòng Chúa. VÂNG LỜI CHÚA mỗi ngày để có thể sống đẹp lòng Chúa. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 09/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng Thượng Đế cứu Nô-ê, là người giảng sự công chính” (II Phi-e-rơ 2:5 BPT)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 6: Do ông bà A-đam, tội lỗi đã xâm nhập vào dòng dõi nhân loại. Vào thời điểm của Sáng-thế ký chương 6, tội lỗi đã đầy dẫy trên mọi người. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống thấy loài người trên đất rất độc ác, còn tư tưởng của họ lúc nào cũng xấu xa (Sáng 6:5). Con người ganh tị, đồi bại, độc ác, trả thù, giết người. Con người từ chối địa vị của một tạo vật đứng đầu. Con người từ chối yêu mến Chúa. Con người có cao vọng muốn trở thành Đức Chúa Trời. Con người đã làm đau lòng Đức Chúa Trời biết bao! Sau khi con người phạm tội, Chúa đã kiên nhẫn suốt mấy trăm năm để khuyên loài người tiếp nhận phương cách cứu rỗi của Ngài, nhưng đau đớn thay, con người đã chọn sự hư xấu của tội lỗi hơn là sự cứu chuộc của Chúa. Con người chỉ còn chờ trận lụt lớn đến hủy diệt mình.
Thưa Cha, giúp chúng con theo gương của Nô-ê để làm “người truyền giảng Đạo công chính” (II Phi-e-rơ 2:5). Trong khi đóng tàu, ông nói với mọi người rằng ngày tận thế sắp đến. Kẻ vô đạo sẽ bị Chúa hình phạt trong ngày Phán xét, nhưng Ngài ban sự hòa giải qua Chúa Giê-xu. Thưa Cha, ông Nô-ê luôn sống cho việc truyền giảng Đạo công chính. Ông Nô-ê ăn uống, ông Nô-ê ngủ nghỉ, ông Nô-ê làm việc, ông Nô-ê đóng tàu, đều với mục đích rao giảng về tin mừng phục hòa với Đức Chúa Trời cho mọi người. Trong 120 năm, ông Nô-ê đã làm việc và rao giảng, nhưng các người cải đạo duy nhất mà ông có được, là những thành viên trong chính gia đình mình. Chắc chắn là ông thất vọng lắm vì nhiều người không tin Chúa, nhưng ông đã trung tín và duy trì sự cam kết của mình với Chúa. Ông Nô-ê đã trở thành người được phước vì ông đồng đi với Đức Chúa Trời và vì ông đã làm “người truyền giảng Đạo công chính” cho nhiều người. Nhưng, thành tích lớn nhất của Nô-ê là ông đã đem được cả gia đình của mình về với Chúa!
Thưa Cha, giúp chúng con biết loan báo Tin mừng cứu rỗi cho thế giới. Giúp chúng con biết kêu gọi mọi người hãy phục hòa với Chúa. Giúp chúng con biết đưa dẫn cả gia đình về với Chúa! Thưa Cha, có lẽ chúng con không thể để lại cho gia đình mình tiền bạc thừa kế. Chúng con có lẽ không thể để lại cho gia đình mình một tấc đất đai làm gia sản. Nhưng, nếu chúng con biết truyền lại niềm tin của mình cho những người trong gia đình, thì chúng con đã để lại cho gia đình di sản phong phú nhất! Thưa Cha, chúng con đang theo gương của Nô-ê để làm “người truyền giảng Đạo công chính” cho gia đình và bạn hữu (II Phi-e-rơ 2:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 10/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (II Ti-mô-thê 4:2a)
Lạy Cha ở trên trời, Chúa kể chuyện Sáng-thế ký chương 7: Con người sống hư hỏng, gian ác, và làm điều dữ trên mặt đất. Chúa buồn rầu và muốn xóa bỏ con người mà Ngài đã sáng tạo cùng với mọi thú vật trên trời dưới đất. Nhưng ông Nô-ê là người sống công chính và đẹp lòng Chúa, nên Ngài muốn cứu sống gia đình ông. Chúa dạy ông làm một chiếc tàu bằng gỗ để cứu cả nhà mình. Ông Nô-ê làm đúng như lời Chúa đã truyền. Khi ông Nô-ê được 600 tuổi thì trận lụt lớn xảy đến trên mặt đất. Cơn hủy diệt khủng khiếp bắt đầu. Mưa đổ xuống như trút luôn 40 ngày đêm, ngập đồng ruộng, ngập nhà cửa, ngập đồi núi, các ngọn núi cao nhất đều ngập 15 thước, ngập trọn 150 ngày. Mọi người không ngờ chi hết và bị cuốn mất trong dòng nước lũ.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, lần đầu tiên Đức Chúa Trời đem sự phán xét của Ngài trên trái đất, đó là bởi một TRẬN LỤT LỚN. Lần tiếp theo Đức Chúa Trời trừng phạt cả trái đất, sẽ là lúc Chúa Cứu Thế trở lại. Khi đó, Chúa sẽ “hình phạt cả thế giới bằng NGỌN LỬA” (Ê-sai 66:15-16). Chúa muốn chúng con cảnh báo mọi người hãy ăn năn, quay trở lại cùng Chúa để được cứu rỗi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta đem cả nhà về cùng Chúa vẫn chưa đủ, hãy đem nhiều người khác nữa. Ngày Chúa trở lại đã gần lắm rồi mà vô số người còn bơ vơ, lạc lõng. Như Nô-ê, chúng ta hãy tập trung nỗ lực, thì giờ, của cải vào công tác TRUYỀN GIẢNG Tin mừng cứu rỗi. Đó là công tác quan trọng hơn cả.” Ông nói tiếp: “Chúng ta hãy bận rộn suốt ngày, suốt tháng, suốt năm về công tác này. Cứu được một người từ hỏa ngục đến thiên đàng thì dù bận rộn, tốn kém đến đâu cũng không hối tiếc.”
Thưa Cha, giúp chúng con biết sốt sắng RAO GIẢNG: “Hãy tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu!” (Công 16:31). Giúp chúng con làm người GIẢNG ĐẠO công bình như Nô-ê, để dạn dĩ RAO GIẢNG sự công nghĩa của Chúa, cảnh báo tội nhân ăn năn xây bỏ điều ác, và đem họ trở lại con đường công chính để được cứu rỗi (II Phi-e-rơ 2:5). Thưa Cha, “sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính” (4:2). Người ta “ngoảnh tai đi không chịu nghe chân lý” (II Ti 4:3-5). Nhưng chúng con sẽ luôn kiên trì, RAO GIẢNG lời Chúa dù gặp thời hay không” (4:2). Chúng con sẽ “thuyết phục, khiển trách, khích lệ mọi người với tất cả lòng kiên nhẫn” (4:2). Chúng con sẽ luôn sáng suốt, bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, làm trọn công việc của một người LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi (4:5). Thưa Cha, chúng con sẽ làm tròn nhiệm vụ của đầy tớ Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 11/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê” (Sáng-thế Ký 8:1a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký chương 8: Chương này bắt đầu với một ý tưởng đầy an ủi: Đức Chúa Trời NHỚ đến Nô-ê (Sáng thế ký 8:1). Chúa cũng NHỚ đến các loài động vật. Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài là giữ cho họ được an toàn và bắt đầu sáng tạo lại, theo một nghĩa nào đó, trên một thế giới được tạo nên mới bởi trận lụt lớn. Đức Chúa Trời NHỚ đến Nô-ê cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. Ngày hai mươi bảy tháng hai, đất đã hoàn toàn khô ráo và Nô-ê ra khỏi tàu. Nô-ê lập một bàn thờ cho Chúa. Ông bắt các loài thú thanh sạch và các loài chim thanh sạch làm tế lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Chúa tạo ra một khởi đầu mới với loài người. Đó là một khởi đầu đẹp đẽ. Nô-ê xây bàn thờ cho Đức Chúa Trời và dùng những con vật tinh sạch để dâng của lễ thiêu. Những con vật tinh sạch là một hình ảnh khác về Chúa Cứu Thế là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Khải 5:6).
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, “Đức Chúa Trời NHỚ đến Nô-ê cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông” (8:1). Không phải ngẫu nhiên mà Chúa đã NHỚ đến Nô-ê. Cũng không phải tình cờ mà Chúa đã NHỚ đến Nô-ê. Cũng không phải vì chịu trách nhiệm gây ra trận lụt lớn, mà Chúa đã NHỚ đến Nô-ê. Chúa NHỚ đến Nô-ê vì Ngài luôn GHI NHỚ những cam kết của Ngài với dân Ngài. Chúa NHỚ đến Nô-ê vì Ngài muốn giải cứu và ban phước cho gia đình ông, là những người kính sợ Đức Giê-hô-va (Thi 115:11-13).
Thưa Cha, rất nhiều lần chúng con nghĩ rằng, Đức Chúa Trời đã QUÊN chúng con. Chúa đã QUÊN chúng con, trong những lúc chúng con sống giữa thử thách. Chúa đã QUÊN chúng con, trong những lúc chúng con ở giữa chiến trận thuộc linh. Chúa đã QUÊN chúng con, trong những lúc chúng con đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống. Chúa đã QUÊN chúng con, vì Ngài không đáp lời cầu nguyện của chúng con. Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con LẮNG NGHE lời Kinh Thánh: “Hỡi các người kính sợ Chúa, Hãy tin cậy Ngài… Chúa Hằng Hữu GHI NHỚ chúng ta, và ban phúc dồi dào… Chúa ban phúc cho người kính sợ Ngài vô luận lớn nhỏ” (Thi 115:11-13 BDY). Thưa Cha, giúp chúng con cứ trông đợi sự giải cứu của Chúa. Giúp chúng con luôn vững chí và chờ đợi Chúa tiếp cứu. Giúp chúng con luôn can đảm và chờ đợi Chúa cứu giúp. Cha ơi, linh hồn chúng con trông mong Chúa (Thi 27:14; 130:5). Cảm tạ Cha, vì Ngài không bao giờ quên chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 12/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký chương 9: Chương này mô tả những giao tiếp của Đức Chúa Trời với Nô-ê và các con trai của ông sau trận lụt lớn. Đầu tiên, Đức Chúa Trời ban phước lành và chỉ dẫn, kể cả mệnh lệnh sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Tiếp theo, Chúa lập một giao ước với loài người và muông thú là không bao giờ chấm dứt sự sống bằng lũ lụt nữa. Chúa cung cấp cầu vồng như một dấu hiệu của lời hứa này. Cuối cùng, Nô-ê nói trước về tương lai của con cháu mình sau một tình tiết khó xử, trong đó Cham nói chuyện với anh em của mình về việc nhìn thấy Nô-ê say xỉn và khỏa thân.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, trận lụt lớn không giải quyết được vấn đề TỘI LỖI của con người. TỘI LỖI chỉ có thể được giải quyết trên thập giá, tại đồi Gô-gô-tha. Nô-ê là người công chính nhất trên hoàn vũ trước khi có trận lụt lớn. Nhưng có điều đáng buồn ở đây, trận lụt lớn vẫn không giải quyết được vấn đề TỘI LỖI của con người. Ông Nô-ê đã phạm tội! Nhiều thế kỷ sau, qua Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời liệt kê Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp là ba trong số những người công chính nhất trong lịch sử loài người (Ê-xê 14:20). Nhưng MỘT trong những người công chính nhất này, đã uống rượu say và nằm khỏa thân trong lều của mình!
Thưa Cha, xin nhắc chúng con luôn nhớ đến lời Phao-lô cảnh báo: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo NGÔ (I Côr. 10:12). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Sự tin kính trong quá khứ, không đảm bảo cho sự tin kính trong tương lai. Chúng con không thể xây dựng khả năng miễn dịch đối với TỘI LỖI. Cả tuổi tác lẫn sự trưởng thành đều không bảo vệ chúng con khỏi PHẠM TỘI. Chúng con phải bước đi trong sự nhờ cậy Chúa hàng ngày, thì mới có thể đắc thắng TỘI LỖI. Thưa Cha, tội lỗi của Nô-ê cũng nhắc rằng, chúng con thường dễ bị tổn thương nhất khi không còn áp lực. Lúc bị bao vây bởi sự gian ác, thì Nô-ê đã sống ngay chính. Nhưng khi trận lụt lớn qua đi và ông cùng gia đình là những người duy nhất còn lại trên trái đất, thì Nô-ê sa vào TỘI LỖI. Thưa Cha, khi áp lực không còn, sự cảnh giác của chúng con sẽ giảm xuống. Lúc mất cảnh giác, thì chúng con sẽ rất dễ PHẠM TỘI. Chúng con chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Xin giúp chúng con đừng kiêu ngạo, nhưng hãy kinh sợ (Rô 11:20). Cha ơi, xin nhắc chúng con không bao giờ quên thực sự này: Ngay cả những người tin kính nhất, cũng rất dễ PHẠM TỘI. Khi chúng con tự đắc cho rằng mình đang đứng vững, thì đó là lúc chúng con phải coi chừng, kẻo NGÃ! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 13/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 10: Chương này nói về lịch sử của ba người con trai của Nô-ê. Con cháu của Gia-phết là người Châu Âu và một số người Bắc Phi. Con cháu của Cham là những người ở Châu Phi, và một số là người Ả Rập. Con cháu của Sem là người thuộc nhiều quốc gia ở Châu Á, trong đó có dân Y-sơ-ra-ên. Chương này tiếp tục với câu chuyện Nim-rốt, sẽ lãnh đạo cuộc nổi loạn chống lại Chúa.
Thưa Cha, con người rất MAU QUÊN Đức Chúa Trời chân chính duy nhất. Chúng con nghĩ rằng sau một sự phán xét thảm khốc như trận lụt lớn, sẽ khiến loài người kính sợ Chúa nhiều hơn trong các thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, ở đây chúng con nhận thấy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã KHÔNG THEO một Đức Chúa Trời chân chính duy nhất. Mặc dù con người nhanh chóng QUÊN đi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài muốn tất cả mọi dân tộc được nghe biết và TIN NHẬN tin mừng cứu rỗi của Ngài. Thưa Cha, con nghe kể chuyện: các học giả Do Thái đã đếm được 70 quốc gia, ra từ ba người con trai của Nô-ê: Có 14 quốc gia ra từ con cháu của Gia-phết. Có 30 quốc gia ra từ con cháu của Cham. Và có 26 quốc gia ra từ con cháu của Sem. Tổng cộng là 70 quốc gia.
Một tôi tớ Chúa kể rằng: Có lẽ khi Chúa chọn 70 môn đệ để sai đi loan báo Tin mừng cứu rỗi (Lu 10:1), thì Chúa đang nói, "Ta muốn MỖI quốc gia đều có MỘT nhà truyền giáo." Đại Mạng Lệnh của Chúa nói rõ rằng, người tin Chúa phải đi đến tất cả các quốc gia (tất cả nhóm người) để truyền giáo. Thưa Cha, khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thì ông Woodruff đã nói: “Tôi mong muốn rằng mọi người trên thế giới đều được NẾM THỬ Coca-Cola.” Từ năm 1923 đến năm 1955, ông đã thúc đẩy các đồng nghiệp của mình giới thiệu Coca-Cola cho mọi người trên khắp thế giới, từ các sa mạc ở Châu Phi đến nội địa Trung Quốc. Vào năm 1955, tất cả mọi người trên thế giới đã được NẾM THỬ Coca-Cola. Thưa Cha, nếu những tín đồ của Coca-Cola có thể làm cho cả thế giới được NẾM BIẾT Coca-Cola, xin giúp chúng con là những người tin Chúa, cũng sẽ làm cho cả thế giới NẾM BIẾT Chúa và tin Chúa vào một tương lai gần. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy ĐI khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Mat 28:19-20). Hãy “… làm CHỨNG NHÂN cho Ta… cho đến cùng trái đất’ (Công 1:8). “Hãy ĐI khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ tiếp tục ĐI ĐẾN các thành phố và làng mạc, để công bố Phúc âm cho cả nhân loại! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 14/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm ngôn 16:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 11: Sau trận lụt lớn, dòng dõi Nô-ê sinh sản thêm rất nhiều và phát triển mạnh. Khởi đầu, dòng dõi của Cham chiếm ưu thế cao, nắm quyền bá chủ trên thế giới lúc bấy giờ. Đế quốc loài người do Nim-rốt khai sáng. Nước của ông chiếm một vị trí rộng lớn trong vùng đồng bằng Si-nê-a (ngày nay thuộc I-rắc). Khi quy tụ tại đây, mọi người bảo nhau xây dựng THÁP BA-BÊN (Sáng 10:10). Thưa Cha, khi những kẻ kiêu ngạo chống lại Đức Chúa Trời Tối Cao, thì Đức Chúa Trời luôn chiến thắng. THÁP BA-BÊN nói về quyết tâm của con người để sống đầy đủ, vững chắc và kiêu ngạo mà KHÔNG có Chúa. Con người nghĩ rằng chính mình rất thông minh, mạnh mẽ ngay cả khi KHÔNG có Chúa và an toàn với nhau. Với sự tiến bộ của ngành công nghiệp, sự hợp tác tích cực và nỗ lực phối hợp, không gì có thể ngăn cản con người vươn tới đỉnh cao. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhắc nhở rằng, con người là vật thọ tạo, cần sống tùy thuộc vào Đấng Tạo Hóa mình. Trông cậy vào Ngài bảo đảm sự an lạc của con người. Nếu ai muốn tách rời khỏi Đấng Tạo Hóa mình, thì tự hủy diệt chính mình.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và THÁP mà con cái loài người đang xây dựng” (Sáng 11:5). THÁP BA-BÊN là dự án của Nim-rốt. Ông muốn xây dựng đế chế của mình bất chấp Chúa. Ông đã quảng bá dự án Ba-bên dưới chiêu bài cải thiện con người: “Chúng ta sẽ tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới an toàn cho mọi người. Tại sao để mình phải bị phân tán trên mặt đất? Hãy định cư ở Ba-bên!” Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có sự SAI LẦM lớn: Con người KHÔNG tin cậy Chúa và KHÔNG hỏi ý kiến Chúa. Khi con người có thể tự mình làm được, thì không cần Cứu Chúa. Đây là sự kiêu ngạo và nổi loạn công khai chống lại Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết cẩn thận về cách chúng con phục vụ Chúa, vì Ngài sẽ KIỂM TRA chúng con. Chúa sẽ KIỂM TRA động cơ đằng sau sự phục vụ Chúa của chúng con. Chúa sẽ NHÌN vào tấm lòng của chúng con. Chúa sẽ XEM XÉT lý do tại sao chúng con làm và KIỂM TRA những gì chúng con đang làm.
Thưa Cha, hôm nay chúng con quyết tâm TRÁNH KHỎI tinh thần bội nghịch và nổi loạn của tháp Ba-bên. Giúp chúng con làm công việc Chúa không phải để làm rạng danh chính mình. Đừng để chúng con làm công việc Chúa theo ý riêng và theo cách riêng của mình. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Sự KIÊU NGẠO đi trước sự hủy diệt, và tính TỰ CAO đi trước sự sa ngã” (Châm 16:18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 15/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước” (Sáng-thế ký 12:2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 12: Sau khi bị lộn xộn về ngôn ngữ, loài người tản mác đi nhiều nơi khác. Một số người đến định cư tại U-rơ, xứ Canh-đê (I-rắc ngày nay). Trong thời Áp-ram, thành phố U-rơ là một cảng biển nhộn nhịp, nơi tiến hành giao thương với nhiều nước trên thế giới. Nhưng mọi người trong thành phố U-rơ và cả xứ Canh-đê lại lìa bỏ Đức Chúa Trời và thờ thần tượng. Giữa bối cảnh đó, Đức Chúa Trời TÌM THẤY một người Ngài có thể sử dụng cho chương trình của Ngài. Chúa đã MỜI GỌI Áp-ram lìa quê cha đất tổ, bỏ họ hàng thân thuộc, đi đến xứ Chúa sẽ chỉ cho ông. Chúa hứa ban phước lành cho Áp-ram để ông có thể trở thành phước lành cho nhiều người khác.
Thưa Cha, Kinh thánh là một cuốn sách về những lời MỜI GỌI của Chúa! Đầu tiên, Chúa đã MỜI GỌI NÔ-Ê và gia đình ông vào Tàu Cứu Rỗi. Sau đó, Chúa MỜI GỌI ÁP-RAM đến với Ngài, để được cứu rỗi. Đồng thời MỜI GỌI ông THAM GIA với Chúa để tuyển chọn một dân tộc cho riêng Ngài. Chúng con cảm thấy xúc động khi nhớ lại Chúa Vinh Quang đã MỜI GỌI chúng con là những tội nhân đến với Ngài, để được cứu rỗi. Chúng con càng thêm xúc động khi nhận biết Chúa Hằng Hữu cũng MỜI GỌI chúng con tham gia với Ngài, trong việc ĐƯA DẮT nhiều người khác đến với Chúa để được cứu rỗi.
Thưa Cha, Áp-ram được MỜI GỌI bỏ lại đằng sau mọi thứ ông yêu thích để theo Chúa. Áp-ram được lệnh rời khỏi Quê hương, Tôn giáo, và Người thân của mình. Đối với ông, đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Ông phải rời khỏi nhà, KHÔNG BIẾT mình sẽ đi đâu, và cũng KHÔNG BIẾT khi nào sẽ đến nơi. Ông phải để lại tất cả những thắc mắc đó cho Chúa! Cảm tạ Cha vì lời MỜI GỌI của Ngài liên quan đến việc Chúa ban phước cho Áp-ram và chúng con (mặc dù phước lành đó đôi khi bao gồm những thử thách khó khăn). Chúa đã MỜI GỌI và ban phước cho chúng con, để chúng con có thể trở thành nguồn phước cho người khác. Chúa đã MỜI GỌI, để ban cho chúng con một ĐẶC QUYỀN và một TRÁCH NHIỆM to lớn. ĐẶC QUYỀN, là có được phước lành của Chúa. TRÁCH NHIỆM to lớn, là trở thành phước lành cho tất cả mọi người trên trái đất. Thưa Cha, chúng con rất xúc động khi biết Chúa MỜI GỌI chúng con để đem phước lành cho người khác. Chúng con muốn đáp lại tiếng Chúa MỜI GỌI, để từ bỏ những gì mình ưa thích, sẵn sàng chịu gian khổ, cho dù phải hy sinh tính mạng. Thưa Cha, xin tiếp tục BAN PHƯỚC cho chúng con, để chúng con có thể trở thành NGUỒN PHƯỚC cho nhiều người khác. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 16/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ông cũng lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài” (Sáng-thế ký 12:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 13: Lót là cháu Áp-ra-ham. Hai bác cháu sống chung với nhau từ khi rời khỏi U-rơ. Nhưng bây giờ đất đai miền này không đủ chỗ cho súc vật của Áp-ra-ham và Lót, vì chiên bò quá nhiều. Áp-ra-ham bảo Lót: "Nên tránh chuyện xung khắc giữa bác với cháu... Cháu hãy lựa chọn phần đất cháu ưa thích, rồi chúng ta chia tay. Nếu cháu sang phía đông, bác sẽ ở phía tây, còn nếu cháu chọn phía tây, bác sẽ qua phía đông. Áp-ra-ham cao thượng đã cho Lót được lựa chọn trước. Lót dại dột chọn lấy đồng bằng Sô-đôm. Còn Áp-ra-ham dọn đến Mam-rê ở Hếp-rôn và lập BÀN THỜ cho Chúa Hằng Hữu.
Thưa Cha, chúng con nhận ra hai cái tên Mam-rê và Hếp-rôn rất có ý nghĩa! Mam-rê có nghĩa là "Mập béo," và Hếp-rôn có nghĩa là “Tình bằng hữu." Ý nói Áp-ra-ham đã an cư lạc nghiệp ở một nơi phước hạnh và GẦN GŨI với Chúa. Ông đang sống một cuộc sống TƯƠNG GIAO mật thiết với Chúa. Tại đó, Áp-ra-ham xây một BÀN THỜ để thờ phượng Chúa. Thưa Cha, một cuộc đời được sống trong sự THÔNG CÔNG với Chúa, là một cuộc đời luôn được Chúa ban phước! Chúa mong muốn mỗi chúng con sống ở nơi nào, cũng có một chỗ CẦU NGUYỆN, để Ngài có thể ban phước cho chúng con. Thưa Cha, ông Áp-ra-ham đi đến đâu, việc trước tiên của ông là lập một BÀN THỜ để CẦU NGUYỆN. Áp-ra-ham sống ở nơi nào, việc trước tiên của ông là lập một BÀN THỜ để THỜ PHƯỢNG Chúa. Chúng con nghe kể chuyện, khi định cư nhiều nơi, Áp-ra-ham đã nhiều lần lập BÀN THỜ cầu khẩn Chúa. Trước hết, tại Si-chem, bên cây sồi tại Mô-rê, Áp-ra-ham “lập một bàn thờ CẦU KHẨN Đức Giê-hô-va” (12:7). Tiếp theo, tại Be-tên, ông cũng “lập BÀN THỜ cho Chúa Hằng Hữu và CẦU NGUYỆN với Ngài” (12:8). Và bây giờ dọn đến Mam-rê ở Hếp-rôn, Áp-ra-ham cũng lập BÀN THỜ để CẦU NGUYỆN với Chúa (13:18).
Thưa Cha, con nghe kể chuyện: MỐI QUAN HỆ yêu thương với Chúa là quan trọng hơn bất cứ yếu tố nào trong cuộc đời của chúng con. Nếu MỐI QUAN HỆ yêu thương chưa được ổn định, không một điều nào trong đời sống chúng con sẽ đúng đắn. Đức Chúa Trời của chúng con là một Đức Chúa Trời cá nhân. Nếu chúng con muốn được Chúa ban phước, chúng con cần phải phát triển MỐI QUAN HỆ cá nhân với Ngài. Thưa Cha, "khi phát triển MỐI QUAN HỆ mật thiết với Chúa, chúng con sẽ có thể NGHE được những điều Chúa phán, THẤY được những việc Ngài làm, và KINH NGHIỆM được những điều kỳ diệu từ nơi Ngài." Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn giữ MỐI QUAN HỆ với Chúa mỗi ngày, để chúng con kinh nghiệm được tình yêu tuyệt vời của Chúa mỗi ngày. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 17/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ các nẻo của con” (Châm-ngôn 3: 6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 14: Chương này kể lại một cuộc chiến tranh lớn giữa các vua đồng minh Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh Sô-đôm. Cuộc chiến diễn ra tại Si-điêm. Cuối cùng vua Sô-đôm bỏ chạy. Giặc tràn vào thành cướp của và bắt người dẫn đi trong đó có Lót. Có người thuật lại cho Áp-ram mọi việc. Áp-ram liền tập họp 318 gia nhân đã được huấn luyện, rượt đuổi quân thù. Đêm đó, ông mở cuộc tấn công bất ngờ và chiến thắng. Áp-ram mang về đầy đủ mọi thứ giặc đã cướp, luôn cả Lót và tài sản ông ta nữa.
Thưa Cha, sự LỰA CHỌN sai lầm của Lót, đã làm cho Lót gặp tai họa chung với kẻ chẳng tin! Chúng con nhớ lại, khi ông Áp-ram nhường cho Lót CHỌN LỰA nơi sinh sống, thì Lót “chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh” (Sáng 13:11). Lót CHỌN LẤY phần đất phì nhiêu, nhưng nó ở gần nơi tội lỗi là Sô-đôm. Ông Lót rất hài lòng với sự LỰA CHỌN của mình, nhưng không ngờ mình đã CHỌN LỰA sai lầm. Lót phải gánh lấy hậu quả đau đớn cho mình. Thưa Cha, giúp chúng con LỰA CHỌN bởi đức tin như Áp-ram, chứ không phải bởi mắt thấy như Lót. Giúp chúng con nhận ra: “những điều thấy được chỉ là TẠM THỜI, còn những điều không thấy được là VĨNH CỬU” (II Côr. 4:18). Xin Cha tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con CHỌN chọn cho mình những điều thấy được là cánh đồng phì nhiêu bất chấp điều đó có làm đẹp lòng Chúa hay không. Biết bao lần chúng con CHỌN cho mình tư tưởng của ông Lót. Biết bao lần chúng con CHỌN cho mình hành động của ông Lót.
Cảm tạ Cha, khi chúng con tin Chúa, thì được trở thành con của Chúa (Giăng 1:12). Chúa mong muốn HƯỚNG DẪN chúng con trong đường lối của Ngài (Thi 143:10). Chúa đã ban cho chúng con nhiều hướng dẫn, trong KINH THÁNH. Nhiều hướng dẫn, trong lúc chúng con CẦU NGUYỆN. Ông Lót không bao giờ lập BÀN THỜ CẦU NGUYỆN, nên không được Chúa hướng dẫn. Chỉ có một mình Áp-ram lập BÀN THỜ CẦU KHẨN danh Chúa (13:4). Thưa Cha, giúp chúng con biết đọc KINH THÁNH và CẦU NGUYỆN mỗi ngày, để mỗi ngày chúng con đều được Chúa hướng dẫn. Khi chúng con CHỌN LỰA sống theo Ý MUỐN Chúa, chắc chắn đời sống của chúng con sẽ được hanh thông, hữu ích, ý nghĩa, và đầy phước hạnh. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài” (Thi 37:3). “Vâng, thưa Cha, chúng con “TIN CẬY Ngài mãi mãi!” Chúng con “trút lòng ra, TÂM SỰ với Ngài,” để được Chúa “CHỈ DẪN các nẻo của chúng con!” (Thi 62:8; Châm 3:6) Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 18/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con” (Giê-rê-mi 29:11a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 15: Áp-ram vừa trở về sau một chiến thắng quân sự lớn lao. Đức Chúa Trời hiện đến với ông và hứa sẽ ban cho ông một con trai kế nghiệp. Do con trai đó, ông sẽ có một dòng dõi đông như sao trên trời. Áp-ram tin lời Chúa, nên Chúa kể ông là người công chính. Kế đó, Áp-ram dè dặt hỏi: Thưa Chúa Hằng Hữu, làm sao con biết chắc rằng Chúa sẽ cho con xứ này?" Thưa Cha, chúng con nhận ra câu hỏi của Áp-ram KHÔNG PHẢI là một biểu hiện của sự không tin tưởng vào Chúa. Câu hỏi của Áp-ram KHÔNG PHẢI là nghi ngờ mà là tò mò. Áp-ram chỉ đang hỏi Chúa để biết thêm thông tin. Đức Chúa Trời không ngại con dân Ngài yêu cầu thêm thông tin.
Thưa Cha, đức tin của chúng con cũng giống như Áp-ram. Nhiều lần chúng con ngồi nhìn cuộc đời mình và tự hỏi: “LÀM THẾ NÀO?" "TẠI SAO?" "CÁI GÌ?" " KHI NÀO?" Cảm tạ Cha vì Ngài KHÔNG phiền lòng về những câu hỏi của chúng con. Chúa KHÔNG phản đối việc chúng con đặt câu hỏi. Tất cả những gì Chúa đang tìm kiếm là loài người chúng con sẽ đến trước mặt Ngài bằng ĐỨC TIN. Khi chúng con đặt câu hỏi, thì Chúa nhắc nhở chúng con rằng Ngài là "Đức Giê-hô-va… Đấng Tự Hữu.” Chúa đã ở đây TRƯỚC MỌI VIỆC đã diễn ra trong cuộc đời chúng con, và Ngài sẽ ở đây SAU MỌI VIỆC đang diễn ra trong cuộc đời chúng con. Chúa có thể làm được mọi việc, không ai ngăn cản được ý định của Ngài (Gióp 42:2). Chúa là Đấng KHÔNG bao giờ bỏ chúng con, CHẲNG khi nào quên chúng con! (Hê-bơ-rơ 13:5).
Cảm tạ Cha vì nhờ ÂN PHÚC của Đức Chúa Trời mà chúng con được như ngày nay (I Cô-rinh-tô 15:10). Chúng con đã không thể làm gì để đạt được cuộc sống hiện tại của mình, tất cả là do Chúa BAN CHO. ÂN PHÚC đó là ơn tha tội, và là một phước hạnh vô giá. Ngợi khen Cha vì Chúa cũng đang có một KẾ HOẠCH tuyệt vời cho cuộc đời chúng con. KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con là một KẾ HOẠCH hiệu quả. KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con là một KẾ HOẠCH tốt nhất. Nó là một KẾ HOẠCH đúng đắn. Và nó là KẾ HOẠCH hoàn hảo! Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta HOẠCH ĐỊNH cho các con… để ban cho các con một tương lai và một hi vọng” (Giê-rê-mi 29:11). Cha ôi, các HOẠCH ĐỊNH của Ngài cho chúng con thật quá nhiều. HỒNG PHÚC Chúa ban thật quá lớn. HỒNG ÂN Ngài còn muôn thuở (Thi 40:5). Giúp chúng con tìm ra KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con và bước đi trong KẾ HOẠCH đó! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 19/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 40:1a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 16: Áp-ram lại thất bại một lần nữa. Y-sơ-ra-ên ngày nay, với tất cả những rắc rối, đổ máu và chiến tranh với người Ả Rập, là kết quả của việc Áp-ram ăn nằm với A-ga sinh ra Ích-ma-ên. Người Hồi giáo ngày nay cho rằng người Ả Rập là con cháu của Ích-ma-ên (Sáng thế ký 37:27). Thưa Cha, Áp-ram tỏ ra yếu đuối đức tin, trong giai đoạn chờ đợi lời Chúa hứa ban Y-sác. Đức Chúa Trời chậm ban cho ông người con trai từ Sa-rai. Áp-ram không có sự kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế, qua sự thúc đẩy của Sa-rai, cuối cùng ông tự giải quyết vấn đề và đi ra khỏi ý định của Đức Chúa Trời. Kết quả là Ích-ma-ên được sanh ra. Những người Ả Rập hôm nay vẫn còn mối hiểm họa cho nước Do Thái, và họ vẫn tiếp tục làm như vậy, có thể cho đến thời kỳ ngàn năm bình an.
Thưa Cha, chúng con được kêu gọi để CHỜ ĐỢI điều Chúa hứa trong đức tin. Chúng con mỗi ngày phải bước đi bởi đức tin và chúng con cũng phải CHỜ ĐỢI bởi đức tin. Hành động CHỜ ĐỢI cũng quan trọng như hành động bước đi. Sống đức tin là sống nhờ lời hứa của Chúa, chứ không phải là lập một kế hoạch khôn ngoan theo ý riêng như Áp-ram và Sa-rai. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “CHỜ ĐỢI Đức Chúa Trời là yếu tố cần thiết cho sự trưởng thành đức tin. Nhưng ĐI TRƯỚC ý muốn của Chúa và chạy theo kế hoạch RIÊNG sẽ gây nên lắm nan đề. Điều đó có nghĩa là phước hạnh tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta có thể bị TRÔI MẤT!”
Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG trở nên mất kiên nhẫn, khi CHƯA THẤY những gì Chúa hứa. Xin CHỚ để chúng con gào lên như Ê-sai: ‘Lạy Chúa, cho đến BAO GIỜ?” Thưa Chúa, cho đến KHI NÀO?” (6:11). Thưa Cha, xin ĐỪNG để chúng con mất kiên nhẫn, kêu thét như Ha-ba-cúc: “Chúa ôi, cho đến BAO LÂU nữa?” (1:2). Cha ôi, xin tha tội cho chúng con, vì có lúc chúng con đã HỎI CHÚA đến BỐN LẦN như Đa-vít: “Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến CHỪNG NÀO? Ngài ẩn mặt với con cho đến BAO GIỜ? Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến BAO GIỜ? Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến CHỪNG NÀO?” (Thi 13:1-2).
Xin cho chúng con KIÊN NHẪN thốt lên như Giê-rê-mi: “Khi ôn lại quá khứ, niềm hy vọng của tôi bật sáng như ánh hừng đông… Tôi KIÊN NHẪN trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi” (Ca-thương 3:2; Thi 40:1). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ KIÊN NHẪN chờ đợi Ngài. Chúng con KHÔNG để phước hạnh tốt nhất mà Chúa dành cho chúng con có thể bị TRÔI MẤT!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 20/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng” (Sáng-thế ký 17:2a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 17: Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: “Ta là Đức Chúa Trời TOÀN NĂNG; con hãy bước đi trước mặt Ta và sống thật trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước với con, và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội.” Thưa Cha, chúng con nhớ lại, đây là lần thứ sáu Đức Chúa Trời hiện ra phán dạy Áp-ram. Trong lần hiện ra này, Chúa lập GIAO ƯỚC với Áp-ram và Ngài hứa làm cho dòng dõi ông thành một dân tộc lớn. Giao ước phước lành sẽ được thông qua Y-SÁC, chứ không phải Ích-ma-ên. Tiếp theo, Chúa ban cho Áp-ram và Sa-rai mỗi người một TÊN MỚI.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Trong lịch sử Kinh thánh, một TÊN MỚI có nghĩa là một sự KHỞI ĐẦU MỚI, cho thấy một BƯỚC TIẾN MỚI trong niềm tin (Sáng 32:28) Tên ÁP-RAM nghĩa là “người cha cao quý,” bây giờ đổi thành ÁP-RA-HAM, “cha của nhiều dân tộc." Tên SA-RAI nghĩa là “tranh cãi,” bây giờ đổi thành SA-RA, “một công chúa.” Thậm chí, chính Chúa cũng mặc khải một TÊN MỚI cho chính Ngài là Đức Chúa Trời TOÀN NĂNG. Chỉ có một tên duy nhất không có thay đổi là Ích-ma-ên, bởi vì hễ chi sinh bởi xác thịt thì vẫn là xác thịt và không thể thay đổi (Giăng 3:6). Thưa Cha, khi nhìn lại hành trình đức tin của chúng con trong nhiều năm qua, chúng con thấy cách xưng hô giữa chúng con với Chúa có nhiều thay đổi rất sống động, cho thấy một BƯỚC TIẾN MỚI trong niềm tin. Đặc biệt, chúng con cũng trải nghiệm được tên mới của Chúa là Đức Chúa Trời TOÀN NĂNG.
Thưa Cha, vì Chúa là Đấng TOÀN NĂNG, nên có thể giúp đỡ chúng con trong mọi sự. Chúng con đã trải nghiệm rằng, nhờ NĂNG LỰC Chúa cho, mà chúng con đủ sức LÀM MỌI VIỆC (Phi-líp 4:13). Nhiều lần chúng con mòn mỏi và mệt nhọc, thì được Chúa ban thêm SỨC MẠNH (Ê-sai 40:29). Chúng con nhận biết: “Mắt Chúa Hằng Hữu nhìn qua nhìn lại khắp thế giới, sẵn sàng bày tỏ QUYỀN LỰC vô song của Ngài cho chúng con, là những người giữ lòng trung thành với Ngài” (II Sử 16:9). Thưa Cha, Đức Chúa Trời có thể tạo ra nhiều sự khác biệt, trong những tình huống vượt quá sự kiểm soát của chúng con. Xin Cha giúp chúng con biết GIAO PHÓ các hoàn cảnh của mình cho Chúa, để Ngài có thể làm những sự thay đổi bởi QUYỀN NĂNG của Ngài. Khi chúng con cảm thấy bất lực để làm một điều gì đó, xin Chúa hành động trong chúng con bằng QUYỀN NĂNG Ngài, để Chúa có thể “làm TRỔI HƠN bội phần mọi điều chúng con cầu xin hoặc suy tưởng” (Êph 3:20). Cảm tạ Cha vì Ngài là Đức Chúa Trời TOÀN NĂNG! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 21/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con” (Mác 5: 19)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 18: Chúa lại hiện ra gặp Áp-ra-ham tại cánh đồng Mam-rê. Trời nắng chang chang, Áp-ra-ham ngồi tại cửa trại dưới tàng cây sồi. Ông thấy ba người đang tiến đến trước mặt, liền chạy ra nghênh đón và nói: "Thưa Chúa, nếu tôi được Chúa đoái thương, xin cho tôi xách nước rửa chân Chúa Tôi xin đem bánh Chúa dùng rồi sẽ lên đường. Ba người ấy đáp: "Ông cứ dọn ăn đi!" Chúa hỏi: "Áp-ra-ham! Sa-ra, vợ con ở đâu?" Áp-ra-ham thưa: "Nàng ở trong trại." Một vị bảo: "Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây, thăm con; khi đó, Sa-ra vợ con sẽ có một trai." Sau đó, Chúa tỏ cho Áp-ra-ham biết Ngài sẽ tiêu diệt dân Sô-đôm vì tội ác của họ.
Thưa Cha, Đức Chúa Trời không giấu Áp-ra-ham những gì Ngài sẽ làm với Sô-đôm. Áp-ra-ham CẦU XIN Chúa dung thứ cho thành Sô-đôm, vì ông biết Lót, đứa cháu bất trung của mình đang sống ở đó. Thưa Cha, ông Áp-ra-ham săn sóc bà con thân thuộc, nhất là gia đình mình, đặc biệt là người chưa tin Chúa để CẦU THAY cho họ (I Ti-mô-thê 5:8). Ông đã CẦU THAY cho Sô-đôm nên Lót được cứu. Trước khi đem ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác, chúng con cần nói ra ơn cứu rỗi cho NGƯỜI NHÀ mình (Mác 5:19). Ông Phao-lô đã từng đổ nước mắt CẦU THAY cho BÀ CON, đồng bào mình được cứu rỗi. Ông Môi-se đã CẦU THAY cho dân Y-sơ-ra-ên nên họ được cứu (Xuất 32:32-35). Vua Ê-xê-chia CẦU THAY cho Giu-đa và Chúa đã nhậm lời (II Các Vua 18:1-36; 19:1-36; 21:1-25). Nhiều năm trước, khi mục sư quản nhiệm một hội thánh ở Louisiana, Hoa Kỳ, mời gọi hội chúng viết tên của ai đó chưa tin Chúa mà họ muốn CẦU NGUYỆN cho. Mười tám (18) người đã viết tên “Mike Doyle.” Thật lạ lùng, chỉ hai tuần sau, anh Mike Doyle đã tin Chúa!
Thưa Cha, giúp chúng con biết đứng trước mặt Chúa như Áp-ra-ham để CẦU THAY cho gia đình. CẦU THAY cho hội thánh. CẦU THAY cho đồng bào. CẦU THAY cho đất nước. Chuyện kể rằng: Một tôi tớ Chúa đã CẦU NGUYỆN hơn 3 (ba) năm trong nước mắt để đem James Lynch đến với Chúa. Ông George Muller CẦU NGUYỆN mỗi ngày và mất hơn 6 (sáu) năm, để đưa người bạn đến với Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy về nhà, đến với những người thân và THUẬT LẠI cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con” (Mác 5:19). Vâng, thưa Cha, chúng con về nhà, CẦU NGUYỆN và KỂ LẠI cho người thân nghe, những việc diệu kỳ Thượng Đế đã làm cho chúng con! Chúng con về nhà, CẦU NGUYỆN và KỂ LẠI cho bạn hữu nghe, lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 22/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn chết?’ (Ê-xê-chi-ên 18: 31c)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 19: Chương này kể lại một câu chuyện đáng XẤU HỔ của thành phố Sô-đôm. Thông điệp của chương này bày tỏ sự đen tối, tai hại của thành phố! Thật nhục nhã cho Lót khi sống ở một nơi tội lỗi như vậy. Tội lỗi của thành phố này là TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI, SAY RƯỢU và hành vi ĐỒI BẠI. Đó là tội lỗi đã mang đến cái chết cho cả một thành phố. Tuy nhiên, Chúa đã thương xót giải cứu Lót, mặc dù ông ấy mất vợ và một số người thân trong gia đình. Và rồi sự hủy diệt đến với thành phố độc ác…
Thưa Cha, chúng con nhận ra Sô-đôm thường được nhắc đến trong Kinh thánh như một biểu tượng của sự GIAN ÁC và sự CẢNH BÁO cho tội nhân (Phục 29:23; Giê-rê-mi 23:14; 49:18; Ê-xê 16:49 -50; Mat 10:15; 11:23). Ông Ê-sai gọi những người đứng đầu Giu-đa là “những người cai trị Sô-đôm” (Ê-sai 1:10; Ê-xê 16:46-56; Khải 11:8). Chúa cho chúng con thấy sự ĐỘC ÁC tột cùng của Sô-đôm vì thành phố này không có mười người công chính trong đó (Sáng 18: 32). Vì thế, Chúa khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, HỦY DIỆT hai thành nầy, cả vùng đồng bằng, cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất (19:24-25). Sáng hôm sau, Áp-ra-ham nhìn về phía Sô-đôm, Gô-mô-rơ và vùng đồng bằng, ông thấy khói cuồn cuộn tỏa lên trời đen kịt như khói lò lửa lớn (19:28). Sự HỦY DIỆT của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, được coi là lời CẢNH BÁO cho những kẻ tội lỗi về sự PHÁN XÉT sắp tới (Lu 17:29; Giu-đe 7; Rô 9:29). Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Đây là sự GIAN ÁC của Sô-đôm: Nó… kiêu căng, ăn uống no say dư dật, sống sung sướng mà không ra tay giúp đỡ kẻ bần cùng… Chúng trở nên tự cao, làm những việc GHÊ TỞM trước mặt Ta (TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI) nên Ta đã TIÊU DIỆT chúng khi Ta thấy mọi điều đó” (Ê-xê 16:49-50).
Thưa Cha, Chúa yêu thương luôn cho dân Chúa một sự CHỌN LỰA: “Tôi xin trời đất chứng giám, hôm nay tôi có đặt trước đồng bào phúc và họa, SỐNG và CHẾT. Tôi kêu gọi đồng bào CHỌN con đường SỐNG, để đồng bào và con cháu mình được SỐNG” (Phục 30:19). Nhưng nếu đồng bào không chịu nghe tôi, từ bỏ Chúa, thì hôm nay tôi xin quả quyết rằng đồng bào sẽ bị DIỆT VONG” (30:18). Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi muốn CHẾT?’ (Ê-xê 18: 31). Thưa Cha, xin CỨU chúng con ra khỏi con đường DIỆT VONG của Lót. Giúp chúng con biết phân rẽ với THẾ GIAN, TỘI LỖI, và bước ĐI trong đường lối Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết ĂN NĂN để được SỐNG!’ (Ê-xê 18: 32). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 23/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống!” (Ê-xê-chi-ên 18: 32)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 20: Chương này kể lại việc Áp-ra-ham LẶP LẠI TỘI CŨ. Áp-ra-ham đã NÓI DỐI, khi cố gắng tự bảo vệ mình trước nguy cơ mất vợ. Đức Chúa Trời nhân từ đã bước vào và cứu vãn hoàn cảnh. Cảm tạ Cha vì biết bao lần Chúa đã CỨU chúng con khỏi tội lỗi! Giống như Áp-ra-ham, chúng con phải vật lộn với CÙNG MỘT TỘI hết lần này đến lần khác. Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con rằng, chừng nào còn sống trong xác thịt này, chúng con sẽ không bao giờ được an toàn!
Thưa Cha, chúng con nhận thấy, khi đối mặt với tội lỗi của mình, Áp-ra-ham KHÔNG ăn năn, nhưng thay vào đó, ông đưa ra những lời bào chữa. (1) Áp-ra-ham nói rằng ông đã hành động như thế vì sợ hãi (20:11). Nhưng không phải sự sợ hãi, mà là do THIẾU ĐỨC TIN! (2) Áp-ra-ham đã bóp méo sự thật về Sa-ra (20:12). Sa-ra đúng là em gái của ông, nhưng còn hơn thế nữa, Sa-ra là VỢ của ông! (3) Áp-ra-ham núp đằng sau những thất bại trong quá khứ (20:13). Ông nói với nhà vua rằng, đây là cách mà ông và Sa-ra vẫn luôn làm. Thưa Cha, khi chúng con PHẠM TỘI và bị phát hiện, chúng con luôn tìm cách bào chữa cho hành vi của mình. Hoặc là chúng con sẽ ĐỔ LỖI cho người khác, hoặc chúng con sẽ ĐỔ LỖI cho ma quỷ. Chúng con cố gắng giả vờ rằng, chúng con đã KHÔNG LÀM bất cứ điều gì sai trái.
Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con rằng, có hàng ngàn cách chúng con có thể xử lý tội lỗi, nhưng chỉ có MỘT CÁCH sẽ mang lại sự tẩy sạch, phục hồi và phước lành của Đức Chúa Trời: Tội lỗi phải được THÚ NHẬN! Nó phải bị lôi ra ÁNH SÁNG. Khi chúng con “che giấu lỗi mình sẽ không được may mắn thịnh vượng, nhưng nếu THÚ NHẬN và từ bỏ tội sẽ được Thượng Đế xót thương” (Châm 28:13). Thưa Cha, khi chúng con KHÔNG chịu nhìn nhận tội, xương cốt hao mòn, suốt ngày rên rỉ (Thi 32: 3, 5). Nếu THÚ TỘI với Chúa, Ngài sẽ THA THỨ chúng con và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng con (I Giăng 1:9).
Thưa Cha, tất cả người tin Chúa đều phải CHIẾN ĐẤU với tội lỗi! Nếu chúng con muốn cuộc sống được Chúa BAN PHƯỚC và trở thành một PHƯỚC LÀNH, thì chúng con có thể LÀM ĐƯỢC! Tất cả những gì chúng con CẦN LÀM, là LÀM điều mà Áp-ra-ham đã TỪ CHỐI LÀM: đến trước mặt Chúa THÚ NHẬN tội lỗi của mình! Nếu chúng con LÀM thế, Chúa sẽ THA THỨ cho chúng con. Chúa sẽ PHỤC HỒI chúng con. Chúa sẽ TRỌNG DỤNG chúng con vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng con được Chúa BAN PHƯỚC, và có thể trở thành NGUỒN PHƯỚC cho nhiều người khác. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 24/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 21: Mọi thứ đã trở nên căng thẳng ở lều của Áp-ra-ham. Trong thời điểm của chương 21 này, Y-sác khoảng ba tuổi và Ích-ma-ên khoảng mười bảy tuổi. Gia đình đang ăn mừng khi Y-sác từ một đứa trẻ sơ sinh thành một cậu bé. Mọi việc trở nên căng thẳng trong bữa tiệc này và A-ga phải đối mặt với sự KHÓ KHĂN khủng khiếp. Lý do của sự KHÓ KHĂN này là bà Sa-ra chợt thấy Ích-ma-ên trêu chọc (chế giễu) Y-sác trong bữa tiệc. Bà nói với chồng: "Ông phải tống cổ mẹ con nó đi cho khuất mắt! Tôi không cho thằng bé đó hưởng gia tài với con tôi đâu!" (21:9-10). Nghe vợ nói, Áp-ra-ham buồn phiền vì dù sao Ích-ma-ên cũng là núm ruột, dứt đi sao đành. Nhưng Chúa bảo Áp-ra-ham: "Con đừng buồn vì đứa con hay vì nàng hầu A-ga. Cứ làm như Sa-ra nói, vì hậu tự con sẽ do Y-sác mà ra (21:11-12).
Thưa Cha, CUỘC SỐNG ngày nay cũng đầy dẫy những thực tế KHÓ KHĂN giống như vậy. CUỘC SỐNG này đầy dẫy những khoảnh khắc đau lòng. BỆNH TẬT thình lình ập đến. NGƯỜI THÂN qua đời. Các MỐI QUAN HỆ tan vỡ. TRẦM CẢM quay trở lại. KHÓ KHĂN nảy sinh. RẮC RỐI cản trở bước đi của chúng con. Đó là những THỰC TẾ của cuộc sống! Một số người chúng con ĐÃ TỪNG ở đó. Một số người chúng con ĐANG ở đó. Và một số người chúng con sẽ ĐI ĐẾN đó (Gióp 14:1; 5:7; Giăng 16:33; Sáng 3:17-19). Thưa Cha, chúng con nhìn thấy trái tim của A-ga tan nát. Cô ấy chắc chắn rằng Ích-ma-ên sẽ chết. Cô ấy không muốn chứng kiến cái chết của con trai mình, vì vậy cô ấy để nó dưới một bụi cây và đi ra ngoài để khóc. A-ga ở trong một tình huống TUYỆT VỌNG!
Thưa Cha, CUỘC SỐNG đôi khi là như vậy (II Côr. 1:8). GÁNH NẶNG đôi lúc đã vượt quá sức chịu đựng của chúng con! Nhưng, GÁNH NẶNG không bao giờ vượt quá sức chịu đựng của Chúa (I Côr. 1:9-10; Mat. 11:28-30). Chúa ĐANG Ở CHUNG hoàn cảnh với chúng con. Cha ôi, chúng con nghe có ai đó đã CẦU NGUYỆN. A-ga đã CẦU NGUYỆN. Ích-ma-ên đã CẦU NGUYỆN. Chúa đã nghe thấy lời CẦU NGUYỆN. Chúa đã HÀNH ĐỘNG để giúp cho hai mẹ con. Lời CẦU NGUYỆN là đặc ân luôn có sẵn cho người tin Chúa. Chúng con có thể chạy đến với Ngài bất cứ LÚC NÀO, bất cứ NƠI ĐÂU, với bất cứ MỤC ĐÍCH gì. Chúa đã hứa sẽ lắng nghe chúng con và giúp đỡ chúng con! (Mat. 7:7-8; Giê-rê-mi 33:3; Phil. 4:6-7). CẦU NGUYỆN phải là ưu tiên hàng đầu của chúng con, chứ không phải là cuối cùng! Thưa Cha, CUỘC SỐNG chúng con đầy dẫy những thực tế KHÓ KHĂN. Chúng con mang nó đến với Cha ngay hôm nay qua lời CẦU NGUYỆN! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 25/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại” (II Ti-mô-thê 3:12 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 22: Sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời phán: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Y-sác, đi đến đất Mô-ri-a. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con.” Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác con mình và hai thanh niên đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường, đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Bởi đức tin, Áp-ra-ham DÂNG CON là Y-sác làm sinh tế khi được Thượng Đế thử nghiệm. Ông sẵn sàng DÂNG đứa con một, dù Thượng Đế đã hứa: “Nhờ Y-sác mà dòng dõi con sẽ sinh sôi nẩy nở” (Hê 11:17-19).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, đức tin thật luôn bị THỬ THÁCH. Khi Y-sác hỏi Áp-ra-ham: “Thưa cha, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?” Áp-ra-ham nói: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.” Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Áp-ra-ham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Y-sác con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình (22: 7-10). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Áp-ra-ham có thể làm được điều này, bởi vì trong tâm trí ông, Y-sác ĐÃ CHẾT khi Đức Chúa Trời phán. Đó là một tâm trí hoàn toàn ĐẦU PHỤC Chúa và sẵn sàng ngay lập tức ĐẦU PHỤC Ngài tất cả! Đức tin của Áp-ra-ham bày tỏ sự thật rằng ông YÊU Chúa nhiều hơn yêu Y-sác! Áp-ra-ham YÊU Chúa nhiều nhất, qua hành động “vâng giữ mệnh lệnh Chúa” (Giăng 14:15).
Thưa Cha, đức tin của chúng con, nếu là thật, sẽ bị thử thách. Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính, đều sẽ bị THỬ THÁCH. Khi gặp hoạn nạn THỬ THÁCH, chúng con không hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường (II Ti 3:12; II Phi 4:12). Thưa Cha, đức tin KHÔNG bao giờ bị THỬ THÁCH, thì KHÔNG phải là đức tin gì cả! Chúa có thể đòi hỏi người tin Chúa phải đi bộ qua một số nơi khá khó khăn, nhưng chính ĐỨC TIN sẽ giải cứu chúng con và đưa chúng con vượt qua tất cả những thung lũng. ĐỨC TIN là thành phần quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa lo lắng và chiến thắng, đấu tranh và thành công, bi kịch và chiến thắng. ĐỨC TIN là chìa khóa để CHIẾN THẮNG trong đời sống Cơ Đốc nhân. Tạ ơn Cha đã ban cho chúng con CHIẾN THẮNG nhờ Chúa Cứu Thế chúng con (I Côr. 15:57). Ngợi khen Cha vì thời gian bị thử thách RẤT NGẮN, còn thời gian được hưởng phước RẤT DÀI! Amen.
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mọi người muốn sống đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ bị bức hại” (II Ti-mô-thê 3:12 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 22: Sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời phán: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Y-sác, đi đến đất Mô-ri-a. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con.” Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác con mình và hai thanh niên đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường, đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Bởi đức tin, Áp-ra-ham DÂNG CON là Y-sác làm sinh tế khi được Thượng Đế thử nghiệm. Ông sẵn sàng DÂNG đứa con một, dù Thượng Đế đã hứa: “Nhờ Y-sác mà dòng dõi con sẽ sinh sôi nẩy nở” (Hê 11:17-19).
Thưa Cha, chúng con nhận ra, đức tin thật luôn bị THỬ THÁCH. Khi Y-sác hỏi Áp-ra-ham: “Thưa cha, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu?” Áp-ra-ham nói: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.” Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Áp-ra-ham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Y-sác con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình (22: 7-10). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Áp-ra-ham có thể làm được điều này, bởi vì trong tâm trí ông, Y-sác ĐÃ CHẾT khi Đức Chúa Trời phán. Đó là một tâm trí hoàn toàn ĐẦU PHỤC Chúa và sẵn sàng ngay lập tức ĐẦU PHỤC Ngài tất cả! Đức tin của Áp-ra-ham bày tỏ sự thật rằng ông YÊU Chúa nhiều hơn yêu Y-sác! Áp-ra-ham YÊU Chúa nhiều nhất, qua hành động “vâng giữ mệnh lệnh Chúa” (Giăng 14:15).
Thưa Cha, đức tin của chúng con, nếu là thật, sẽ bị thử thách. Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính, đều sẽ bị THỬ THÁCH. Khi gặp hoạn nạn THỬ THÁCH, chúng con không hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường (II Ti 3:12; II Phi 4:12). Thưa Cha, đức tin KHÔNG bao giờ bị THỬ THÁCH, thì KHÔNG phải là đức tin gì cả! Chúa có thể đòi hỏi người tin Chúa phải đi bộ qua một số nơi khá khó khăn, nhưng chính ĐỨC TIN sẽ giải cứu chúng con và đưa chúng con vượt qua tất cả những thung lũng. ĐỨC TIN là thành phần quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa lo lắng và chiến thắng, đấu tranh và thành công, bi kịch và chiến thắng. ĐỨC TIN là chìa khóa để CHIẾN THẮNG trong đời sống Cơ Đốc nhân. Tạ ơn Cha đã ban cho chúng con CHIẾN THẮNG nhờ Chúa Cứu Thế chúng con (I Côr. 15:57). Ngợi khen Cha vì thời gian bị thử thách RẤT NGẮN, còn thời gian được hưởng phước RẤT DÀI! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 26/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 23: Sa-ra qua đời tại Hếp-rôn, xứ Ca-na- an, hưởng thọ 127 tuổi. Áp-ra-ham để tang và THAN KHÓC vợ mình. Đây là lần đầu tiên Kinh thánh đề cập đến việc KHÓC LÓC. Sau này, Chúa Giê-xu đã KHÓC trước cái chết của La-xa-rơ (Giăng 11: 35). CÁI CHẾT và KHÓC LÓC là bạn đồng hành (Khải 21:4 ). Thưa Cha, những giọt nước mắt của Áp-ra-ham KHÔNG ĐÁNH DẤU cho sự vô tín hay thất bại, nhưng nó là bằng chứng của tình yêu của ông dành cho người vợ yêu dấu. Dân Chúa dù phải đi qua những ĐAU KHỔ, nhưng họ không mất HY VỌNG (I Tê 4:13). Cha ôi, Sa-ra là một người NỮ của ĐỨC TIN cũng giống như Áp-ra-ham là người NAM của ĐỨC TIN. Cặp đôi hoàn hảo này là một đội hình cùng SỐNG và CHẾT bởi ĐỨC TIN nên họ không mất HY VỌNG (Hêb. 1:11). Chúng con thấy Áp-ra-ham có một điều gì đó VƯỢT trên NƯỚC MẮT và SỰ CHẾT. Đối với một người tin Chúa, đó là sự kết hợp giữa NƯỚC MẮT và HY VỌNG (I Tê 4:13-18).
Thưa Cha, chúng con nhận ra NỖI ĐAU mất mát của Áp-ra-ham, nhưng Áp-ra-ham TIN CẬY Đức Chúa Trời của HÔM NAY và NGÀY MAI. Thưa Cha, giúp chúng con TIN CẬY Chúa ngay cả trong NỖI ĐAU của chúng con. Giúp chúng con sống NIỀM TIN ngay cả trong NỖI BUỒN của chúng con. Thưa Cha, chúng con nhận biết bà Sa-ra hưởng thọ 127 tuổi. So với tuổi thọ của Áp-ra-ham là 175, thì cuộc đời của Sa-ra là ngắn ngủi. Nhưng đối với Chúa, cuộc đời của Sa-ra đến chừng ấy là ĐỦ RỒI: 127 năm KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. Thời gian Chúa đã định cho Sa-ra sống trên đất là bấy nhiêu. Cho dù bà còn có bao nhiêu mơ ước, như ước mơ bồng bế cháu mình (con của Y-sác), nhưng phải BỎ LẠI phía sau để bước vào cõi đời đời.
Thưa Cha, xin dùng thực sự này để THỨC TỈNH chúng con. Giúp chúng con biết sống cho Chúa cách đầy đủ với SỐ NGÀY chúng con có trên đất. Đồng thời, Cha ôi, xin nhắc chúng con nhớ luôn rằng, dưới trần thế này chúng con chỉ là KHÁCH LẠ. Chúng con chỉ là KẺ Ở TRỌ. Chúng con là BỘ HÀNH (NGƯỜI ĐI BỘ) trên đất. Chúng con là KẺ THA HƯƠNG. Chúng con là KIỀU DÂN. Chúng con là KẺ LƯU LẠC trong trần gian. Chúng con là LỮ KHÁCH, như Sa-ra làm thân LỮ KHÁCH trong đất hứa Ca-na-an. THIÊN ĐÀNG mới là quê hương thật của chúng con. Giống như Sa-ra, chúng con MONG ƯỚC một quê hương tốt hơn ở trên trời. Thưa Cha, chúng con đang tiến về quê hương TỐT HƠN. Chúng con đang tiến về quê hương TRÊN TRỜI. Chúng con đang tiến về quê hương THIÊN ĐÀNG. Chúng con đang tiến về quê hương VĨNH CỬU. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 27/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con ơi! Xin cho con hôm nay được toại nguyện” (Sáng-thế ký 24:12)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 24: Sau cái chết của Sa-ra, Áp-ra-ham muốn tìm cho Y-sác một người vợ. Ông sai người đầy tớ giúp tìm cô dâu cho con trai. Người hầu CẦU NGUYỆN và làm theo những gì ông đã căn dặn. Nhờ vào CẦU NGUYỆN, người đầy tớ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà với một cô dâu cho con trai của chủ nhân. Thưa Cha, Áp-ra-ham tin tưởng, Chúa sẽ ban cho Y-sác một người vợ. Người đầy tớ đã CẦU NGUYỆN, rồi đi tìm vợ cho Y-sác. Hình ảnh của Rê-bê-ca là sự nhắc nhở liên tục về lời CẦU NGUYỆN được Chúa đáp lời.
Thưa Cha, xin giúp chúng con nhìn biết sự quan trọng của CẦU NGUYỆN cho hôn nhân và gia đình. Cảm tạ Cha đã ban “một người phối ngẫu phù hợp” cho hôn nhân chúng con. Hôm nay, chúng con CẦU NGUYỆN cho con cháu mình, cũng được Chúa ban “một người phối ngẫu phù hợp” cho hôn nhân chúng nó. Nếu chúng nó chưa tìm được người bạn đời, xin Cha giúp chúng nó biết CẦU NGUYỆN và tin cậy nơi Ngài. Thưa Cha, chúng con nhớ lại lời của người xưa: “Phải CẦU NGUYỆN MỘT LẦN trước khi ra trận. Phải cầu nguyện HAI LẦN trước khi vượt biển ra khơi. Nhưng phải cầu nguyện BA LẦN trước khi quyết định kết hôn.” Hôn nhân là vấn đề quan trọng còn hơn vấn đề SỐNG CHẾT, đâu có thể xây dựng chớp nhoáng trong một ngày.
Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Billy Graham và Ruth Graham đã có một CHUYỆN TÌNH kéo dài 63 năm là nhờ vào CẦU NGUYỆN. Cặp đôi này trước khi gặp nhau, yêu nhau và KẾT HÔN, họ đã CẦU NGUYỆN, không phải nhiều lần, mà là RẤT, RẤT… NHIỀU LẦN! Chuyện kể rằng: Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Ruth trở về phòng, CẦU NGUYỆN rằng: Chúa ôi, nếu con có thể dành phần đời còn lại để phục vụ Ngài với Billy, thì con sẽ coi đó là đặc ân lớn nhất Chúa ban cho… Còn Billy Graham sau khi CẦU NGUYỆN, thì BIẾT CHẮC: (1) Một ngày nào đó Ruth sẽ kết hôn. (2) Tôi là người mà cô ấy sẽ kết hôn. Và kết quả của sự CẦU NGUYỆN, thì hai người đã KẾT HÔN, và CHUYỆN TÌNH của cặp đôi này đã kéo dài SUỐT ĐỜI (63 năm)!
Cha ôi, giúp chúng con biết rõ sự quan trọng của CẦU NGUYỆN cho hôn nhân và gia đình. Hôm nay, chúng con CẦU NGUYỆN cho con cháu mình, cũng được Chúa ban “một người phối ngẫu phù hợp.” Chúng con cầu nguyện: “Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời! Xin cho con hôm nay được toại nguyện” (Sáng 24: 12). Nếu chúng nó chưa chưa tìm được người bạn đời, xin Cha giúp chúng nó biết CẦU NGUYỆN, và tiếp tục CẦU NGUYỆN không phải một lần, hai lần, ba lần, mà là RẤT, RẤT… NHIỀU LẦN! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 28/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng” (Hê-bơ-rơ 12:16b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 25: Khi được 40 tuổi, Y-sác cưới Rê-bê-ca. Nhưng Rê-bê-ca không có con. Lúc Y-sác cầu nguyện cho vợ mình sinh con, Chúa nhậm lời cho Rê-bê-ca sinh đôi Ê-sau và Gia-cốp. Trong thời Cựu Ước, người con trưởng luôn luôn nhận được những PHƯỚC LÀNH từ người cha. Ở đây, chúng con nhìn thấy Ê-sau COI THƯỜNG các phước lành. Cha ôi, Ê-sau đã BÁN quyền thừa kế của mình, bao gồm lợi ích vật chất, đặc quyền gia đình và những ơn phước thiêng liêng, để đổi lấy một bát súp đậu. Chuyện kể rằng: “Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy bỏ đi” (25:34). Ê-sau KHÔNG biết mình đang đánh mất điều gì. Anh ấy KHÔNG coi trọng Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, ngày nay có rất nhiều người trong chúng con cũng chỉ sống cho HIỆN TẠI. Chúa đã ban cho chúng con NHIỀU PHƯỚC LÀNH, nhưng chúng con không quan tâm đến. Những PHƯỚC LÀNH là: Chúng con đã TIN NHẬN Chúa. Chúng con có thể CẦU NGUYỆN. Chúng con có KINH THÁNH. Chúng con được tự do THỜ PHƯỢNG Chúa. Chúng con có thể THÔNG CÔNG với những Cơ đốc nhân khác để cùng nhau tăng trưởng trong Chúa… Nhưng, giống như Ê-sau, chúng con có thể ĐÁNH MẤT tất cả những PHƯỚC LÀNH này, nếu không biết ơn và không biết trân trọng những PHƯỚC LÀNH ấy. Cha ôi, chúng con rất dễ lãng phí cuộc sống của mình, để ĐÁNH ĐỔI những thứ thực sự không quan trọng. Hoặc thậm chí tệ hơn, chúng con ĐÁNH ĐỔI những thứ gây tổn hại lớn cho chính mình. Thưa Cha, giúp chúng con KHÔNG đánh đổi cuộc sống của mình để lấy niềm vui thoáng qua. KHÔNG đánh đổi cuộc sống của mình để thỏa mãn những nhu cầu trước mắt. KHÔNG lãng phí cuộc đời mình để lấy những thứ sai trái.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Xưa nay, không phải chỉ có Ê-sau, nhưng đã có lắm người BÁN QUYỀN làm con cái Đức Chúa Trời bằng một LY RƯỢU. Bằng một BỮA ĂN. Bằng một SỐ TIỀN. Bằng một ĐỊA VỊ. Bằng một CUỘC VUI. Ngay cả Giu-đa dám BÁN CHÚA mình bằng 30 MIẾNG BẠC.” Một cuộc mặc cả thật TỆ! Lời lãi thật TỒI! Nên nhớ cả thế gian cũng KHÔNG đổi được quyền làm CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI. Cha ôi, giúp chúng con biết SỐNG bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. Giúp chúng con biết HAM MẾN những ĐIỀU THUỘC LINH là điều còn lại đời đời. Giúp cho tấm lòng chúng con KHÁT KHAO Chúa. Giúp chúng con biết “TÌM KIẾM những điều ở trên trời.” “TÌM KIẾM những việc thiên thượng!” “HƯỚNG TRÔNG về Thiên đàng!” Giúp chúng con CHÚ TÂM vào những điều ở trên trời.” ĐỪNG để chúng con khinh lờn như Ê-sau, đã bán quyền LÀM CON Vua Thánh trên trời (Hêb 12:16b). Cha ôi, ĐỪNG để chúng con muôn đời còn HỐI TIẾC! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 29/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em” (Giu-đe 1:20)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 26: Trong xứ gặp nạn đói lớn, giống như trận đói thời Áp-ra-ham. Vì thế, Y-sác dời xuống Ghê-ra, một thành phố thuộc lãnh thổ của vua A-bi-mê-léc nước Phi-li-tin. Y-sác làm ruộng và thu hoạch gấp trăm lần trong một năm trời. Chúa ban phước cho Y-sác nên người trở nên giàu có, tài sản ngày càng gia tăng nhanh chóng. Y-sác có nhiều đầy tớ và rất nhiều bầy cừu, bầy dê, bầy bò đông đảo. Dân Phi-li-tin ganh tức nên tìm cách phá hoại, lấy đất LẤP HẾT các giếng của Y-sác mà các đầy tớ của cha người đã đào. Y-sác MỞ LẠI các giếng của cha mình đã bị lấp (26:17-25). Ông gọi chúng bằng TÊN CŨ.
Thưa Cha, trong thời đại của chúng con, nhiều thứ đang có TÊN MỚI. Điều luôn luôn tốt cho chúng con, là quay TRỞ LẠI thời ban đầu của các sứ đồ. Quay trở lại GIÁO LÝ THUẦN CHÁNH của các sứ đồ. Quay trở lại sự THÔNG CÔNG của các sứ đồ. Quay trở lại lễ BẺ BÁNH của các sứ đồ. Và quay trở lại các buổi CẦU NGUYỆN của các sứ đồ (Công 2:42 ). Chúa ôi, cha ông chúng con đã MỞ cho chúng con những GIẾNG Kinh thánh của sự CỨU RỖI. GIẾNG Kinh thánh của sự THÁNH HÓA. GIẾNG của sự PHỤC VỤ. GIẾNG của những GIÁO LÝ thuần chánh! Nhưng các GIÁO SƯ GIẢ đã cố gắng NGĂN CHẶN chúng con. Thần học TỰ DO của nhiều hệ phái lớn, đã cố gắng THAY ĐỔI niềm tin của chúng con! Thần học PHÓNG KHOÁNG đang cố gắng THAY ĐỔI niềm tin của chúng con! Ngay bây giờ, chúng con cần phải ĐÀO LẠI những cái giếng mà các giáo sư giả đã cố gắng LẤP HẾT!
Cha ôi! khi nhìn vào thế giới, chúng con cũng thấy THẾ GIAN đang cố gắng LẤY ĐI mọi thứ, của những người có đức tin. Họ ĐÁNH CHIẾM Lễ Giáng sinh. Họ CHIẾM LẤY Lễ Phục sinh. Họ thậm chí còn ĂN CẮP ngôn ngữ của chúng con để NÓI KHÔNG ĐÚNG về Đức Chúa Trời. NÓI KHÔNG ĐÚNG về sự tái sinh. NÓI KHÔNG ĐÚNG về tất cả những điều thuộc linh. Thưa Cha, chúng con phải CHIẾN ĐẤU vì đức tin. Chúng con phải vì đạo mà TRANH CHIẾN. Chúng con phải hết lòng ĐẤU TRANH cho lẽ thật. Chúng con phải tích cực BẢO VỆ chân lý bất di bất dịch của Chúa (Giu-đe 1:3). Cha ôi, nếu chúng con KHÔNG tranh đấu, thì sẽ KHÔNG có đức tin THUẦN CHÁNH để truyền lại cho thế hệ mai sau (II Ti 2:2). Đó là một CHỨC VỤ phải được thực hiện bằng MỌI GIÁ! Chúng con phải CHIẾN ĐẤU cho những gì tổ phụ đã TRUYỀN LẠI. Chúng con phải CHIẾN ĐẤU cho những gì chúng con TIN TƯỞNG. Chúng con phải XÂY DỰNG chính mình trên ĐỨC TIN rất thánh của các sứ đồ! (Giu-đe 1:20). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 30/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, hãy vững lòng gìn giữ và làm theo mọi điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se” (Giô-suê 23:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 27: Y-sác tuổi cao, mắt đã mù lòa. Ngày kia, ông gọi Ê-sau đến nói: "Con hãy lấy cung tên vào rừng săn bắn và… nấu món ăn mà cha thích nhất… để cha chúc phúc lành cho con trước khi qua đời!" Bà Y-sác (Rê-bê-ca) nghe lỏm được câu chuyện giữa hai cha con. Bà liền gọi con cưng là Gia-cốp, thuật tỉ mỉ lời Y-sác bảo Ê-sau. Bà nói: Con hãy ra chuồng dê, bắt cho mẹ hai con dê con, mẹ sẽ nấu một món tuyệt ngon mà cha thích nhất, rồi con với danh nghĩa Ê-sau đem dọn mời cha. Ăn xong, cha sẽ chúc phúc lành cho con.
Thưa Cha, việc Rê-bê-ca và Gia-cốp đã lừa dối Y-sác, là một trong những sự LỪA DỐI đáng kinh ngạc nhất trong Kinh thánh. Y-sác bị LỪA DỐI, vì đã (1) BỎ QUA Ý MUỐN của Chúa. Khi Rê-bê-ca mang thai, Chúa phán với bà rằng Gia-cốp nhận được phước lành thừa kế chứ không phải Ê-sau (Sáng 25:23). Y-sác đã biết điều này, nhưng không làm theo Ý CHÚA, nên đã bị lừa. (2) Y-sác bị LỪA DỐI là vì mắt đã bị MÙ LÒA. Nếu mất khả năng NHÌN THẤY (mất TẦM NHÌN thuộc linh), thì chúng con rất dễ bị lừa. (3) Y-sác bị LỪA DỐI là vì KHÔNG CẦU NGUYỆN. Nếu Y-sác trung tín CẦU NGUYỆN, thì đã phát hiện ra sự lừa dối. (4) Y-sác bị LỪA DỐI là vì ông thích PHỤC VỤ CÁI BỤNG. Y-sác muốn ăn món thịt nướng. Việc nhịn ăn (kiêng ăn) làm cho nhận thức và phán đoán thuộc linh được sáng suốt hơn. Nếu thỉnh thoảng nhịn ăn, chúng con sẽ không dễ bị lừa. (5) Y-sác bị LỪA DỐI là vì ông dựa vào các GIÁC QUAN. Lúc không còn thị giác, Y-sác phải phụ thuộc vào thính giác, khứu giác, và xúc giác. Khi Y-sác phát hiện ra giọng nói của Gia-cốp không giống Ê-sau, thì ông sờ xem có phải Ê-sau thật không, nhưng MÙI ÁO và XÚC GIÁC cho biết đúng là Ê-sau. Với hai thứ này, cộng với hương vị của MÙI THỊT NƯỚNG, Y-sác đã bị lừa!
Cha ôi, một trong những mối NGUY HIỂM lớn nhất của xưa nay là sự LỪA DỐI. Ma quỷ sử dụng nhiều ngụy trang để LỪA DỐI chúng con. Nó LỪA DỐI chúng con bằng những cám dỗ. LỪA DỐI chúng con bằng những hoài nghi. LỪA DỐI chúng con bằng những cảm xúc tiêu cực. LỪA DỐI bằng những mặc cảm. LỪA DỐI bằng những cảm xúc chán nản. LỪA DỐI bằng những hoàn cảnh khó khăn. Cha ôi, chúng con phải có khả năng để “NHÌN THẤY” những điều đó KHÔNG PHẢI đến từ Đức Chúa Trời. Thưa Cha, giúp chúng luôn làm theo Ý MUỐN Chúa, có TẦM NHÌN thuộc linh, trung tín CẦU NGUYỆN, không phục vụ CÁI BỤNG, không dựa vào các GIÁC QUAN để chúng con không bị LỪA! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 31/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục-truyền 31:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 28: Gia-cốp phải bỏ nhà ra đi vì anh trai là Ê-sau đang âm mưu giết mình. Khi đến một nơi nọ, Gia-cốp dừng lại nghỉ đêm vì mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm. Rồi, anh ấy chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong khi ngủ, anh thấy một trong những giấc mơ nổi tiếng nhất trong lịch sử: Gia-cốp nhìn thấy một cầu thang từ trời xuống đất. Trên cầu thang, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống. Trước đây, Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói chuyện với Gia-cốp. Chúa đã nói chuyện với cha ông của anh là Áp-ra-ham và Y-sác. Anh đã nghe cha ông mình nói về Chúa. Anh đã lớn lên trong đức tin của cha ông và tin vào đức tin của cha ông. Nhưng anh CHƯA bao giờ có kinh nghiệm CÁ NHÂN với Chúa. Điểm đáng kinh ngạc là bây giờ Đức Chúa Trời NÓI CHUYỆN với Gia-cốp vào lúc anh tuyệt vọng. Chúa muốn NÓI cho Gia-cốp về KẾ HOẠCH của Ngài dành cho anh: Chúa Ở CÙNG anh và LÀM THÀNH điều Ngài đã hứa cùng ông nội anh.
Cha ôi, cho dù Gia-cốp là người có TỘI, đáng bị HÌNH PHẠT. Nhưng Chúa đã hiện ra cùng anh với cả tình thương. Ngài KHÔNG nói gì đến những LẦM LỖI của Gia-cốp, mặc dù Chúa KHÔNG đồng ý với việc làm gian ác của anh. Thưa Cha, nhiều lần chúng con rơi vào những LỖI LẦM đáng kinh ngạc như Gia-cốp. Chúng con mang tâm trạng BUỒN BÃ, ĐAU ĐỚN về các việc làm đáng tiếc của mình. Chúng con SỢ HÃI và muốn TRỐN chạy khỏi mọi người. Cảm tạ Cha trong hoàn cảnh TUYỆT VỌNG ấy, Chúa đã TÌM KIẾM chúng con, như Ngài đã tìm gặp Gia-cốp trong đêm tối ở Bê-tên. Cha ôi, có thể chúng con sẽ PHẠM TỘI và rơi vào sự SA SÚT lần nữa, xin Cha thương xót THA THỨ và Ở VỚI chúng con. Có thể chúng con sẽ PHẠM TỘI và ở vào hoàn cảnh CÔ ĐƠN lần nữa, xin Cha thương xót THA THỨ và tiếp tục Ở VỚI chúng con.
Cha ôi, CƠ THỂ chúng con hôm nay mệt mỏi lắm! TÂM TRÍ chúng con lo lắng lắm! TRÁI TIM chúng con hôm nay đau đớn lắm! Xin CHA TOÀN NĂNG viếng thăm chúng con. Xin CHA YÊU THƯƠNG tha thứ chúng con Xin CHA NHÂN TỪ ban phước cho chúng con. Xin CHA THÀNH TÍN thực hiện kế hoạch đã để dành cho chúng con. Hôm nay, chúng con cũng long trọng lập một giao ước với Cha về một KHỞI ĐẦU MỚI, để làm theo KẾ HOẠCH của Cha. Cảm tạ Cha vì luôn Ở VỚI chúng con. Chúa không bao giờ XA LÌA chúng con. Chúa chẳng bao giờ RỜI BỎ chúng con. Chúng con KHÔNG SỢ HÃI! Chúng con CHẲNG KINH KHIẾP! Chúng con KHÔNG NẢN LÒNG! (Phục-truyền 31:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 01/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy” (Ga-la-ti 6:7 BHĐ)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 29: Chúa là Thầy Linh Giám tuyệt vời! Ngài dạy Gia-cốp rằng: “Thượng Đế không thể bị xem thường. AI GIEO GÌ, THÌ GẶT NẤY” (Gal 6:7). Gia-cốp đã LỪA GẠT cha ruột, bây giờ cha vợ lừa gạt lại. Gia-cốp lợi dụng Y-sác mù lòa tăm tối hóa trang LỪA GẠT cha, khiến Y-sác tưởng Gia-cốp là Ê-sau. Bây giờ, La-ban lợi dụng ban đêm tăm tối LỪA GẠT Gia-cốp, khiến Gia cốp tưởng Lê-a là Ra-chên! Gia cốp lợi dụng bụng đói của Ê sau, để CƯỚP LẤY quyền trưởng nam của Ê-sau. Bây giờ La-ban lợi dụng tấm lòng Gia Cốp yêu thương Ra-chên, để CƯỚP LẤY 7 (bảy) năm làm công không lương của Gia cốp! Chưa hết, sau đó Gia-cốp phải làm việc thêm 7 (bảy) năm nữa cho cha vợ, mới cưới được Ra-chên!
Thưa Cha, chúng con có một Thầy Linh Giám tuyệt vời làm sao! Gia-cốp ở Pha-đan A-ram khoảng 20 năm, và HỌC ĐƯỢC nhiều bài học vô giá trong ngôi trường của Chúa. Ngài đã sử dụng những con người và những hoàn cảnh khó khăn để DẠY DỖ Gia-cốp. Đồng thời Chúa HUẤN LUYỆN anh ấy để xây dựng quốc gia Y-sơ-ra-ên. Gia-cốp đã sống cuộc đời đầy những khó khăn, nhưng anh ấy nhờ ĐỨC TIN và sự KIÊN NHẪN, đã sẵn sàng đối mặt với những kỳ thi đầy thử thách. Gia-cốp HỌC HỎI. Gia-cốp LÀM VIỆC. Gia-cốp CHỊU KHỔ. Gia-cốp CHỜ ĐỢI. Gia-cốp VÂNG LỜI. Gia-cốp LÀM THEO lời Chúa dạy. Gia-cốp đã tranh đấu với anh Ê-sau, đấu tranh với cha vợ La-ban, giải quyết mâu thuẫn với những người vợ và các nàng hầu của vợ. Thưa Cha, Gia-cốp GIEO dối trá, GẶT sự lừa gạt. Giúp chúng con biết GIEO HẠT GIỐNG của tình yêu, lẽ thật, nhân từ, tha thứ, thánh khiết, để ngày sau chúng con GẶT ĐƯỢC vụ mùa HOA TRÁI của Thánh Linh (Gal 5:22).
Cảm tạ Cha đã cho chúng con ĐƯỢC HỌC trong ngôi trường của Chúa. Chúng con sẽ được Chúa ban phước, nếu sẵn lòng HỌC HỎI và LÀM THEO lời Chúa dạy (Giăng 7:17). Cha ôi, xin BIẾN CẢI chúng con, để không còn sống vấp ngã như Gia-cốp. Giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy và TRỞ LẠI với Ngài. Xin cho chúng con biết TRÁNH XA tội lỗi, để không phải GẶT LẤY những đau đớn về sau. Cha ôi, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha và chúng con sẽ SỐNG cho Ngài. Chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế và chúng con cũng nhờ Ngài mà SỐNG (I Côr 8:6). Chúng con cầu nguyện để Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sẽ ban HẠNH PHƯỚC cho chúng con. Chúng con tìm kiếm Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng con NIỀM VUI thật. Cha ôi, xin giúp chúng con tin cậy và vâng lời Chúa, để hưởng được PHƯỚC LÀNH của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 02/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 30: Nàng Ra-chên rất giận Gia-cốp, vì cô không thể sinh con. Cô ấy ra lệnh cho người hầu gái là Bi-la ăn nằm với Gia-cốp để có con. Lê-a nhận thấy vậy cũng đem người hầu gái của mình là Xinh-ba gả cho Gia-cốp. Thưa Cha, câu chuyện về Gia-cốp, Lê-a, Ra-chên rất khó đọc vì chúng con thấy có nhiều cay đắng, sợ hãi, tức giận, và ghen tuông. Những người trong gia đình này ÍT TRUNG THỰC với nhau. Họ GHEN TỊ với các thành viên khác trong gia đình. Họ thể hiện sự THIÊN VỊ đối với con cái. Họ cố gắng GIÚP CHÚA hoàn thành ý muốn của Ngài trong gia đình mình. Họ LỪA DỐI nhau, để có thể đạt được mục đích của mình. Họ hành động KHÔNG THEO ý muốn của Chúa. Họ sống một cuộc đời GIẬN DỮ, THAO TÚNG, và KIỂM SOÁT người khác. TỘI LỖI luôn luôn là căn nguyên của sự RỐI LOẠN trong gia đình!
Cha ôi, gia đình của chúng con phải là nơi, để thực hành sự TIN KÍNH. Mỗi người mẹ và người cha trong gia đình phải nên phủ phục trước Chúa, cầu xin Ngài cứu giúp để XÂY DỰNG gia đình hạnh phúc. Gia đình phải là nơi CÓ CHÚA cai trị. Nơi CÓ lời ngợi khen Chúa, Nơi Chúa LUÔN ĐƯỢC tôn vinh. Thưa Cha, gia đình phải là nơi để con cái có thể VUI SỐNG và nghe được TIN MỪNG cứu rỗi. Gia đình phải là nơi được nghe ĐỌC Kinh thánh và SỐNG Kinh thánh. Gia đình phải là nơi THỜ PHƯỢNG Chúa. Gia đình phải là nơi mà TIẾNG NÓI của Thánh Linh, có thể NÓI với mỗi thành viên. Nơi mà Thánh Linh có thể DẪN DẮT mỗi thành viên đi đúng đường. Thưa Cha, cho dù có con hay không, thì chúng con cũng sẽ cầu nguyện cho MỤC ĐÍCH ĐÓ ngay hôm nay!
Cha ôi, giúp chúng con xây dựng lại mối quan hệ với Chúa. Xin ban cho chúng con một người bạn đời PHÙ HỢP, CHUNG THỦY, KHÔNG HOÀN HẢO giống như chúng con không hoàn hảo! Người bạn đời KHÔNG thể “HOÀN THIỆN” chúng con. Chỉ có CHÚA mới có thể HOÀN THIỆN” chúng con. Cha ôi, xin DÒ XÉT lòng chúng con, xem có ai hay bất cứ điều gì khác, CHIẾM LẤY vị trí của Chúa trong cuộc đời chúng con. Cha ôi, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con đang tôn thờ nhiều “THẦN TƯỢNG.” Chúng con đang đặt các THẦN TƯỢNG ấy vào VỊ TRÍ của Chúa. Chúng con đang cho nó NGÀY của Chúa (ngày Chúa Nhật). Chúng con đang cho nó THỜI GIAN của Chúa. Chúng con đang cho nó TIỀN BẠC của Chúa. Chúng con đang cho nó TÌNH YÊU của Chúa. Cha ôi, xin giúp chúng con biết đặt CHÚA trở lại, nơi Ngài ĐÁNG THUỘC VỀ trong cuộc đời chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 03/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi thiên 37:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 31: Gia-cốp sinh sống tại Pha-đan A-ram khoảng 20 năm. Nơi đây có thể xem là quê hương thứ hai của Gia-cốp. Anh ấy có vợ, có con, rất giàu có về súc vật và tôi tớ. Một người như thế thật khó để tính chuyện hồi hương. Nhưng Gia-cốp đã theo Ý CHÚA, quyết định trở về Ca-na-an. Mặc dù Gia-cốp trở nên giàu có tại Pha-đan A-ram, nhưng đây không phải là Ý MUỐN của Chúa cho Gia-cốp. Ý MUỐN của Chúa là MUỐN đưa Gia-cốp trở về Ca-na-an để nhận lãnh điều tốt hơn. Thưa Cha, cho con hỏi: Làm sao biết được Ý MUỐN Chúa? Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con: Để có thể nhận biết Ý MUỐN của Chúa, chúng con phải xem xét những ƯỚC MUỐN của lòng mình. Chuyện kể rằng: Ngày nọ, Gia-cốp yêu cầu La-ban: "Xin cậu cho cháu về quê!" Nhưng La-ban đáp: "Xin cháu đừng bỏ cậu. Cậu nhận định rằng bao nhiêu phúc lành cậu được hưởng bấy lâu nay đều là do cháu cả… ” (Sáng 30:25-28). Tuy nhiên, Gia-cốp luôn có ƯỚC MUỐN trở về Ca-na-an. Cảm tạ Cha, vì đây là một trong những cách Chúa HƯỚNG DẪN chúng con biết được Ý MUỐN Ngài (Phi-líp 2:12-13).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa HÀNH ĐỘNG trong chúng ta trước tiên, bằng cách ban cho chúng ta ƯỚC MUỐN làm một điều gì đó. Tiếp theo là ban cho chúng ta đủ NĂNG LỰC để làm điều đó. ƯỚC MUỐN trở về nhà của Gia-cốp đã được Đức Chúa Trời đặt trong lòng ông sáu năm trước đó. Chúa cũng thường làm vậy với chúng ta. Chúa ban cho chúng ta ƯỚC MUỐN học Lời Chúa nhiều hơn, CẦU NGUYỆN nhiều hơn, và PHỤC VỤ nhiều hơn theo nhiều cách khác nhau. Chúa cũng HÀNH ĐỘNG trong lòng chúng ta để giúp chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng khác, như: KẾT HÔN với ai, chọn NGHỀ NGHIỆP nào, hoặc SINH SỐNG ở đâu. Cuối cùng, Chúa ban cho chúng ta SỨC LỰC để hoàn thành những việc đó.”
Tuy nhiên, thưa Cha, chúng con phải nhận biết rằng, lòng chúng con có thể bị dẫn dắt LẠC LỐI, và ƯỚC MUỐN của chúng con KHÔNG PHẢI lúc nào cũng đúng đắn. Sau khi phạm tội, thì “lòng người ta là DỐI TRÁ hơn muôn vật, và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Nó không chỉ LỪA DỐI, mà còn thường gây NHẦM LẪN. Nhưng, khi chúng con BƯỚC ĐI với Chúa, trung tín CẦU NGUYỆN, học KINH THÁNH mỗi ngày và VÂNG LỜI Chúa, thì Ngài thường PHÁN qua tấm lòng của chúng con. Ông Đa-vít kể chuyện: “Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình AO ƯỚC” (Thi 37:4). Vâng, thưa Cha, chúng con đang xem xét những ƯỚC MUỐN của mình, để có thể nhận biết được Ý MUỐN của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 04/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tay Ê-sau, anh con” (Sáng-thế Ký 32:11)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 32: Gia-cốp tiếp tục đối mặt với sự KHỦNG HOẢNG. Anh ấy vâng lời Chúa để trở về Ca-na-an, nhưng điều đó có nghĩa là Gia-cốp sẽ phải đối mặt với anh trai mình là Ê-sau, người mà Gia-cốp đã lừa dối 20 năm trước. Gia-cốp không biết anh Ê-sau sẽ tiếp nhận mình như thế nào. Khi các sứ giả của Gia-cốp trở lại và nói rằng, Ê-sau sẽ dẫn 400 người đến gặp anh, Gia-cốp đã chết sững vì SỢ HÃI. Anh Ê-sau có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ có giá trị của Gia-cốp, kể cả mạng sống của gia đình Gia-cốp! Vì thế, ông CẦU NGUYỆN: “Lạy Đức Chúa Trời, xin GIẢI CỨU con khỏi tay Ê-sau, anh con!” (32:9). Tiếp theo, có một người đàn ông gặp Gia-cốp và vật lộn với anh ấy. Gia-cốp vẫn kiên trì vật lộn và bám lấy thiên sứ (đó là Chúa) cho đến khi được Chúa ban phước lành.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Đức Chúa Trời muốn thay đổi cuộc đời chúng con, Ngài có thể dẫn chúng con qua những KHỦNG HOẢNG. Hiện nay, có một số khủng hoảng chúng con đang đối mặt, như: KHỦNG HOẢNG sức khỏe, tài chính, mối quan hệ với người khác… Cha ôi, chúng con nhìn thấy, khi Gia-cốp đối mặt với KHỦNG HOẢNG, anh ấy đã CẦU NGUYỆN với Chúa. Gia-cốp nhớ đến sự THÀNH TÍN của Đức Chúa Trời. Anh ấy bám vào những LỜI HỨA của Chúa. Cha ôi, để giúp Gia-cốp có được một đêm CẦU NGUYỆN như vậy, Chúa phải mất 20 năm hoạt động kiên nhẫn trong cuộc đời của Gia-cốp.
Cảm tạ Cha cho dù chúng con là những người thất bại như Gia-cốp, Chúa cũng sẽ NÓI CHUYỆN với chúng con, BẢO VỆ chúng con và BAN PHƯỚC cho chúng con, nếu chúng con tin cậy Ngài. Chúa đã phán hứa: “Chắc chắn Ta sẽ HẬU ĐÃI con…” (32:12). Thưa Cha, giúp chúng con biết dành thì giờ để CẦU NGUYỆN. Giúp chúng con biết tách khỏi đám đông để tập trung vào Chúa qua việc CẦU NGUYỆN, học hỏi Kinh thánh và vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời muốn thay đổi chúng con và nếu cần, thì Ngài sẵn sàng cho phép chúng con đối diện với KHỦNG HOẢNG. Cảm tạ Cha đã dành 20 năm hoạt động kiên nhẫn, để THAY ĐỔI cuộc đời của Gia-cốp. Xin Cha cũng kiên nhẫn dành thời gian, để đưa chúng con đến sự TRƯỞNG THÀNH thuộc linh. Cha ôi, xin kiên nhẫn dẫn dắt chúng con qua khỏi KHỦNG HOẢNG, để THAY ĐỔI chúng con. Xin CHẠM vào chúng con để chúng con rời Phê-ni-ên thuộc linh với bước đi khập khiễng, nhưng với một trái tim mãi mãi THAY ĐỔI. Cha ôi, xin THAY ĐỔI cuộc đời và THAY ĐỔI tính cách của chúng con, như Ngài đã làm cho Gia-cốp. Xin “CHẠM LÒNG con Chúa ơi, ngay giờ này...” Amen!
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 05/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2: 7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 33: Cuộc gặp gỡ của hai anh em Ê-sau và Gia-cốp diễn ra cách cảm động. Hai anh em tha thứ nhau và hòa thuận nhau. Sau tất cả những điều này, Gia-cốp trở lại với những thói quen cũ của mình. Khi trở về quê hương, Gia-cốp xây dựng bốn thứ: (1) Gia-cốp cất một ngôi nhà cho mình. (2) Gia-cốp cất những cái chuồng cho gia súc. (3) Gia-cốp tậu một miếng đất. Và cuối cùng, (4) Gia-cốp xây dựng một bàn thờ - CHÚA CUỐI CÙNG! (33: 17-20). Thưa Cha, chúng con nhận ra có một số thay đổi tích cực ở Gia-cốp sau khi kinh nghiệm Chúa ở Phê-ni-ên, nhưng Gia-cốp vẫn là người sống theo những THÓI QUEN CŨ. Anh ấy đã THAY ĐỔI, nhưng CHƯA được hoàn thiện. XÁC THỊT vẫn chi phối Gia-cốp, cho dù anh ấy bắt đầu sống bằng ĐỨC TIN.
Cha ôi, Cơ đốc giáo là một cuộc đồng hành SUỐT ĐỜI với Chúa, chứ không phải là trải nghiệm CHỚP NHOÁNG. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi bắt đầu sống bằng ĐỨC TIN, chúng con phải cẩn thận để LIÊN TỤC sống bằng ĐỨC TIN. Gia-cốp đã phạm sai lầm để sống bằng cả XÁC THỊT và ĐỨC TIN khi quyết định cư ngụ tại Su-cốt và Si-chem (33:17-20). Su-cốt nằm về phía đông của sông Giô-đanh, ngoài ranh giới của Ca-na-an. Do đó, Su-cốt tượng trưng cho sự vâng lời KHÔNG TRỌN VẸN của Gia-cốp. Còn Si-chem mặc dù ở trong xứ Ca-na-an, nhưng đây KHÔNG PHẢI là nơi Chúa muốn Gia-cốp sinh sống. Gia-cốp muốn định cư ở đó, nhưng anh ấy không nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của mình như thế nào. Mười năm anh ở đó là những năm các con anh ấy lớn khôn. Gia-cốp đã không cảnh báo Đi-na về sự nguy hiểm khi giao du với những người trẻ tuổi địa phương. Kết quả là cô bé bị hãm hiếp và các anh trai của cô đã trả thù dã man. Gia-cốp KHÔNG vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Gia-cốp KHÔNG đặt Chúa TRƯỚC NHẤT trong đời sống. Khi Gia-cốp trở về Ca-na-an thì việc TRƯỚC NHẤT là mua nhà, xây chuồng gia súc, mua đất, CUỐI CÙNG mới xây bàn thờ cho Chúa. CHÚA CUỐI CÙNG!
Thưa Cha, giúp chúng con HẾT LÒNG đi theo Chúa, nhưng đồng thời cũng HOÀN TOÀN vâng phục Chúa. Giúp chúng con bắt đầu bằng ĐỨC TIN nơi Chúa, nhưng rồi KHÔNG sống bằng xác thịt mà tiếp tục sống bằng ĐỨC TIN. Giúp chúng con VÂNG LỜI Chúa, nhưng không phải vâng lời một phần, mà là HOÀN TOÀN vâng lời. Thưa Cha, chúng con đã TIN NHẬN Chúa, giúp chúng con cứ TIẾP TỤC tin cậy Ngài trong mọi việc. Giúp chúng con ĐÂM RỄ và XÂY NỀN trong Ngài. Giúp chúng con TĂNG CƯỜNG đức tin như chúng con đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2:6-7). Amen.