BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 31/07/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:20b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện:… “Cả ba cứ yên lặng đi mãi đến khi họ tới ngọn đồi Gian-nan, ngay dưới chân đồi có một dòng suối… Cơ Đốc Nhân đến bên suối và quỳ uống mấy ngụm nước. Những giọt nước mát khiến anh tươi tỉnh hẳn lên, đến nỗi anh chỉ muốn nương theo đường Hẹp trèo ngay lên đồi. Trọng Luật và Giả Hình cũng đến chân đồi, nhưng khi nhìn lên đỉnh đồi sừng sững, họ chọn ngay những đường hai bên. Một người theo đường “Hiểm-nguy” và bị lạc trong rừng hoang, người kia theo đường “Hủy Phá” bị vấp ngã và rơi xuống vực thẳm. Riêng anh Cơ Đốc Nhân không còn chạy mau như trước nữa mà phải đi chậm, đến nỗi có lúc phải níu vào gốc cây để trèo lên, hoặc phải bò bằng hai đầu gối vì đường càng lúc càng hiểm hóc và dốc thẳng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, để vào được Thiên đàng, chúng con phải đi qua ngọn đồi GIAN NAN. Chúa muốn chúng con sẽ cứ vững lòng tin cậy Chúa, để có thể trưởng thành giữa những thách thức, khó khăn. Chúa muốn chúng con luôn bền lòng tin cậy Chúa, và cứ trung tín với Ngài cho đến khi về trong Nước Trời. Thưa Cha, con nhớ lại những gian nan mà Đa-vít đã chịu trước đây. Ông chịu khổ đến độ mỗi đêm nước mắt tuôn tràn ướt cả giường chiếu. Dầu vậy, trong lúc buồn khổ, Đa-vít vẫn không tuyệt vọng. Ông nhớ đến Chúa, Đấng nghe thấu tiếng rên siết, kêu cầu của ông. Thưa Cha, trên hành trình về quê trời, đứng trước những gian nan, khó khăn, thử thách, chúng con cũng sẽ không hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại, chúng con sẽ vui mừng, vì nhờ thử thách chúng con được chia sẻ sự đau khổ với Chúa Cứu Thế, để rồi đến khi Ngài trở lại, chúng con sẽ vui mừng tột bực, đồng hưởng vinh quang với Ngài (I Phi-e-rơ 4:12-16).
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì đã không bỏ chúng con! Cha không quên chúng con! (Ê-sai 49:14-15). Chúa bày tỏ rằng: Nếu “vì nhận biết Đức Chúa Trời mà chúng con chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ƠN PHƯỚC.” Nếu chúng con “làm lành mà chịu đau khổ, thì đây là một ƠN PHƯỚC trước mặt Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:19-20). Nếu vì sự công chính mà chúng con chịu khổ thì chúng con thật CÓ PHƯỚC. Khi bị nói xấu, chúng con phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của chúng con trong Đấng Christ phải hổ thẹn (I Phi-e-rơ 3:14-17). Thưa Cha, các thử thách là trải nghiệm không thể tránh khỏi của chúng con, trong một thế giới vô tín bị điều khiển bởi Sa-tan, và luôn chống đối với Phúc Âm. Nhưng khi chịu khổ mà vẫn trung tín, thì chúng con sẽ được xem là người CÓ PHƯỚC. Thưa Cha, chúng con đang háo hức trông đợi thời điểm, khi Chúa sẽ “lau ráo nước mắt trên mắt chúng con. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải 21:4). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó” (Gia-cơ 1:6)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện:… Khoảng giữa đường đến đỉnh đồi có một ngôi nhà mát… để làm nơi tạm nghỉ cho lữ khách đi đường mỏi mệt. Cơ Đốc Nhân đến nơi ấy và ngồi xuống nghỉ. Anh rút cuốn Thánh Kinh ra đọc nhưng vì quá mệt mỏi, anh thiếp đi và cuốn sách rơi khỏi tay anh. Đang mơ màng giấc điệp, có một người đến đánh thức anh và nói: “Hỡi kẻ lười biếng, hãy đến với loài kiến, xem xét cách nó sống để học khôn!” (Châm 6:6). Cơ Đốc Nhân bật ngồi dậy và chạy một mạch đến đỉnh đồi. Vừa đến đây, anh rất ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông chạy ngược về phía anh. Một người tên là Hoài Nghi, người kia tên là Nhát Gan. Cơ Đốc Nhân liền hỏi: “Thưa, có việc gì thế? Hai ông lạc đường sao?” Họ trả lời: “Chúng tôi thấy có những con sư tử trên lối đi, càng đi xa, chúng tôi càng gặp nhiều nguy hiểm, cho nên chúng tôi đành quay trở lại.” --“Hai ông làm tôi lo quá ! Tôi phải đi đường nào để được an toàn bây giờ? Trở về xứ chắc chắn tôi phải chết mất! Sợ chết mà không đi tới nữa sao?... Nhưng... à, phải rồi! cuối con đường này là sự sống đời đời. Tôi NHẤT QUYẾT ĐI đây…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Hoài Nghi và Nhát Gan là hai người có tính ngờ vực và không tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Tội lỗi khiến chúng con không tin cậy lời hứa của Chúa và nghi ngờ Ngài. Tội lỗi làm cho chúng con xây khỏi Thượng Đế. Chúa nói rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nhưng Chúa cũng yêu thương và chết thay cho con người (Rô 3:23; 5:8). Ngài hứa rằng nếu ai tin nhận Con Thượng Đế, thì sẽ được sống vĩnh cửu (I Giăng 5:13). “Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi” (Rô 10:9-10).
Thưa Cha, xin giúp chúng con KHÔNG NGHI NGỜ lời hứa và tình yêu của Chúa, vì người nghi ngờ giống như người “phân vân, bất nhất, không quyết định được điều gì” (Gia-cơ 1:6, 8). Khi niềm tin hoang mang, chúng con trở nên phân vân, cũng là lúc chúng con dễ bị những dạy dỗ và triết lý của ma quỉ đầu độc, như đã xảy ra cho bà Ê-va tại vườn Ê-đen (Sáng 3:1-5). Thưa Cha, xin tỏ lòng thương xót, vì chúng con thường hay phân tâm, dao động, nghi ngờ. Giúp chúng con đừng hoài nghi Chúa, vì tâm trạng kẻ hoài nghi giống như sóng biển bị gió dập dồi, đưa đi đây đi đó. Xin giúp chúng con tiếp tục ở luôn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế, trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhân từ, hoàn thành sự sống vĩnh cửu trong chúng con (Giu-đe câu 22-23). Giúp chúng con sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy. Giúp chúng con kiên nhẫn đợi chờ sự tái lâm vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài sẽ trở lại, không phải gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài (Tít 2:13). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nầy, người đang ngủ, hãy thức dậy, đứng lên từ cõi chết, thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng người!” (Ê-phê-sô 5:14 BDM)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Hoài Nghi và Nhát Gan cong lưng chạy xuống đồi, nhưng Cơ Đốc Nhân vẫn cứ bước tới. Đang đi, anh nghĩ là phải đọc Thánh Kinh để thêm sức. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu! Anh đứng lặng một lúc lâu, bỗng anh sực nhớ là mình đã đánh rơi nó lúc ngủ tại nhà mát. Anh liền quỳ gối xuống, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và sau đó anh quay trở lại để tìm. Cơ Đốc Nhân chạy xuống đồi vừa thở vừa khóc lóc tiếc rẻ: “Chúa đã cất nhà ấy, chỉ dành cho lữ khách mệt nhọc nghỉ chân giây lát. Sao tôi lại có thể ngu dại và tội lỗi thế này. Tôi đã dám NGỦ MÊ giữa lúc hiểm nguy.” Khi đã đến nhà mát, anh ngồi xuống rồi lại khóc. Nhưng cuối cùng, sau khi buồn bã nhìn quanh quất, anh bổng thấy cuốn Thánh Kinh ở ngay dưới băng đá mình đang ngồi. Với đôi tay run rẩy, anh chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc ấy, vì cuốn Thánh Kinh nầy là bảo chứng của sự sống đời đời, và là tờ thông hành để vào Thiên quốc…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, trên hành trình về quê trời, Chúa dạy chúng con đừng tiếp tục NGỦ MÊ. Tiên tri Ê-sai cảnh báo chúng con đừng sống giống như các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, là những người canh giữ HAM NGỦ (Ê-sai 56:10). Ông Phi-e-rơ nhắc nhở chúng con: “Hãy tiết độ và TỈNH THỨC; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). Ông Phao-lô nói với chúng con: “Hãy làm như vậy, vì anh em biết mình đang sống trong thời kỳ nào. Đã đến giờ anh em phải THỨC DẬY, vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin” (Rô 13:11). Thưa Cha, nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con không còn cảm xúc trước tội lỗi. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con đều bại hoại, chẳng có ai làm điều lành. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con đều lui trở lại, đều từ chối Chúa. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì chúng con trở nên băng hoại, suy đồi. Nếu chúng con tiếp tục NGỦ MÊ, thì đời sống chúng con sẽ bị chia cách đối với Chúa (Thi 53:1, 3; Giăng 14:6).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Hỡi người đang ngủ, hãy THỨC DẬY… thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi (Ê-phê-sô 5:14). Chúa Giê-xu được ví sánh như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra (II Phi-e-rơ 1:19). Chúa Giê-xu là sao mai sáng chói… mọc trong lòng chúng con. Chúa cũng là “mặt trời công bình” sẽ chiếu sáng cho những người TỈNH THỨC vùng dậy (Khải 22:16; Ma-la-chi 4:2). Những người VÙNG DẬY, sẽ nhận được sự hiểu biết, sự thánh hóa, sự vinh hiển, từ nơi Chúa là nguồn sáng (Ê-sai 8:20; I Giăng 1:7; Ga 1:12; Giăng 1:9). Chúa chẳng tiếc ân huệ cho người TỈNH THỨC (Thi 84:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 03/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (Thi thiên 119:89)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy tư về câu chuyện đã đọc hôm qua: “… Cơ Đốc Nhân vẫn cứ bước tới. Đang đi, anh nghĩ là phải ĐỌC THÁNH KINH để thêm sức. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu! Anh đứng lặng một lúc lâu, bỗng anh sực nhớ là mình đã đánh rơi nó lúc ngủ tại nhà mát. Anh liền quỳ gối xuống, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và sau đó anh quay trở lại để tìm… Khi đã đến nhà mát, anh ngồi xuống rồi lại khóc. Nhưng cuối cùng, sau khi buồn bã nhìn quanh quất, anh bổng thấy cuốn THÁNH KINH ở ngay dưới băng đá mình đang ngồi. Với đôi tay run rẩy, anh chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc ấy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân trên đường về quê trời, cảm thấy cần phải ĐỌC THÁNH KINH được để thêm sức. Chúng con ngày nay cũng cần đọc Kinh Thánh vì đó là lời của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Thánh Kinh giải đáp cho mọi vấn đề của cuộc sống đời này và đời sau. Thánh Kinh bày tỏ cho mọi người biết làm thế nào để đến được Thiên đàng. Vì thế, khi anh Cơ Đốc Nhân tìm lại được cuốn Thánh Kinh đã mất, anh với đôi tay run rẩy, chụp lấy cuốn sách và cẩn thận cất kỹ vào lòng. Không ai có thể tả nỗi vui mừng sung sướng của anh lúc đó. Anh ấy vui mừng, vì có Kinh Thánh hướng dẫn cách nào để đến được Thiên đàng. Kinh Thánh tiết lộ rằng, những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế sẽ được hưởng thiên đàng, ngược lại những người từ chối Ngài sẽ đi vào hỏa ngục. Kinh Thánh cho biết chỉ có một con đường duy nhất để vào được nước thiên đàng, và những ai theo con đường đó sẽ chắc chắn đến được.
Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. Từ khi còn nhỏ, con đã biết Thánh Kinh có thể khiến con khôn ngoan, để dẫn tới sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Ti-mô-thê 3:15-16). Chúng con vui mừng về lời Kinh Thánh (Thi 119:162). Thưa Cha, xin giúp con biết nhận lấy lời dạy của Kinh Thánh với tấm lòng chân thành (Lu-ca 8:15). Giúp chúng con làm theo lời của Đức Chúa Trời (Phục truyền 4:1,5). Hằng ngày đọc lời của Đức Chúa Trời (Phục truyền 17:19). Ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời (II Tê 2:15). Thưa Cha, giúp chúng con chăm chỉ về lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:95). Tin cậy lời Đức Chúa Trời (Giăng 2:22). Yêu mến lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:97). Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 19:10). Quý chuộng lời của Đức Chúa Trời hơn các của báu (Gióp 23:12). Gìn giữ và vâng theo lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 119:17). Trông cậy nơi lời của Đức Chúa Trời (Thi 119:74). “Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời!” (Thi thiên 119:89). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 04/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Cơ Đốc Nhân cố chạy mau trở lên đỉnh đồi… anh nhướng mắt lên và thấy một lâu đài nguy nga mang tên Mỹ-cung. Cơ Đốc Nhân hối hả chạy về phía lâu đài, hy vọng có thể xin họ ở đấy qua đêm. Nhưng chạy chưa bao xa, con đường bỗng hẹp trở lại và anh thấy ngay trước mặt có hai con SƯ TỬ đang nằm, trước cổng lâu đài. Cơ Đốc Nhân nghĩ thầm: “Bây giờ tôi mới thấy những điều nguy hiểm đã khiến Hoài Nghi và Nhát Gan phải run sợ.” Những người gác cổng thấy Cơ Đốc Nhân dường như muốn thối lui liền la lớn: “Sao nhát vậy! Đừng sợ mấy con SƯ TỬ đó, chúng bị xiềng cả rồi. Chúng chỉ được dùng để thử đức tin của anh đó thôi! Anh cứ việc đi thẳng… thì sẽ không bị hại gì cả…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, ông Phi-e-rơ cho biết, “kẻ thù của chúng con là ma quỷ, như SƯ TỬ gầm thét, đang… tìm người để cắn nuốt” (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng con đang bị ma quỷ cám dỗ (I Cô-rinh-tô 7:5). Ma quỷ dấy lên muốn làm hại chúng con (I Sử 21:1). Chúng con đang bị ma quỷ bắt bớ (Khải 2:10). Chúng con đang bị ma quỷ sàng sảy (Lu-ca 22:31). Một tôi tớ Chúa cảnh báo rằng: ma quỷ như SƯ TỬ đói đang tìm mồi để cắn xé. Cái mà ma quỷ tìm cắn xé là những giá trị đạo đức nơi chúng con, và thay vào đó là những tội lỗi, những tính lừa dối, những thói kiêu ngạo, những mưu đồ độc ác để làm hại người khác… Nhiều người tự phụ đi theo tội lỗi, bênh vực tội lỗi, truyền bá tội lỗi. Ông Giăng cảnh báo rằng “nhiều kẻ chống Đấng Christ (phản Chúa Cứu Thế)” phát xuất từ chúng con (I Giăng 2:18-19). Họ đã bước vào Giáo Hội rồi. Họ tự xưng là tín đồ, truyền đạo, mục sư nhưng lại yêu mến thế gian, xuyên tạc Phúc Âm, trở thành công cụ của ma quỷ để làm hại người khác. Họ đặt mình vào vị thế phản Chúa Cứu Thế và sự công chính của Ngài. Những kẻ ‘phản Chúa’ trước kia ở trong Giáo Hội, nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng, không một người nào trong họ thuộc về chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan thưa: “Tôi đi nơi nầy nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây” để tìm người cắn nuốt (Gióp 1:7). Trước tình hình này, chúng con phải hết sức thận trọng. Xin Cha đừng để cho ma quỷ thắng chúng con (II Cô 2:11). Giúp chúng con biết “tiết độ và tỉnh thức” để thắng được ma quỷ. Giúp chúng con biết đứng vững trong đức tin mà chống cự nó (I Phi-e-rơ 5:8-9). Chúng con nghe Chúa PHÁN: “… hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng” (Hê 3:12). Chúng con nghe Đức Thánh Linh PHÁN: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng…” Thưa Cha, giúp chúng con luôn “tra xét chính mình, để xem chúng con còn ở trong đức tin chăng!” (Hê 3:7-8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 05/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ” (Công vụ 2:47a)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Lúc đó, Cơ Đốc Nhân bước tới trước, tay chân run rẩy vì sợ mấy con sư tử. Nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh theo đúng sự chỉ dẫn của người gác cổng nên dù bên tai nghe tiếng sư tử gầm thét, anh cũng chẳng bị hại gì. Khi đến gần người gác cổng, anh liền hỏi: “Ông có thể cho tôi trọ ở đây (Mỹ Cung) đêm nay không?” Người gác cổng trả lời: “Ngôi nhà này đã được Chúa dựng nên để những lữ khách có nơi nghỉ đêm an toàn. Nhưng anh quê ở đâu và anh đang đi đâu vậy?” --“Tôi ở thành Hủy Diệt và đang trên đường đi đến Thiên Thành. Tôi xin ông làm ơn cho tôi ở đây đêm nay.” --“Thế, anh tên gì?” --“Tên tôi là Cơ Đốc Nhân nhưng trước kia tôi tên là Khiếm Ân.” Người lại hỏi tiếp: “Có việc chi đã xảy ra khiến anh đến trễ quá vậy? Mặt trời lặn mất rồi!” Cơ Đốc Nhân liền thuật lại chuyện anh ngủ quên trong nhà mát và… đã làm mất cuốn Thánh Kinh phải trở lại tìm… cho người gác cổng nghe…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra Mỹ Cung là chỉ về Hội thánh. Còn người gác cổng là chỉ về Mục sư. Hội thánh là Nhà (Mỹ Cung) của Đức Chúa Trời, do Chúa Cứu Thế thiết lập và Ngài là đầu của Hội thánh. Đây là mái ấm của một cộng đồng người tin Chúa mà trong đó con cái Chúa được nuôi dưỡng tâm linh bởi sự giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13). Hội thánh là nơi con dân Chúa sống khiêm cung, hiền từ, nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4: 2). Tại đây, không có những xung đột, tranh chấp, nếu chúng con không để dục vọng thôi thúc trong lòng mình (Gia-cơ 4:1). Hội thánh là nơi anh chị em trong Chúa không phàn nàn lẫn nhau (Gia-cơ 5:9). Hội thánh là nơi con dân Chúa nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau (5:16). Hội thánh là nơi con dân Chúa được chăm sóc lẫn nhau để trưởng thành. Hội thánh là Mỹ cung để cho con cái Chúa có cơ hội thông công với nhau trong mối liên hệ cùng một Cha. Hội thánh là nơi con dân Chúa cùng thờ phượng Đức Chúa Trời với nhau. Đây là nơi để chúng con phục vụ lẫn nhau và cùng với nhau loan báo Tin lành.
Thưa Cha, trong khi nhiều người nói rằng: Tôi không cần phải tham gia hoặc trở nên thành viên của hội thánh. Tôi có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ đâu: trong rừng, trên bãi biển, hoặc trong nhà của tôi.” Riêng chúng con thì luôn cảm tạ Cha, đã ban cho chúng con Hội thánh. Chúng con sẽ đến đó để học hỏi lời dạy của các sứ đồ (học Kinh Thánh). Chúng con sẽ giao hảo với anh chị em, bẻ bánh tưởng niệm Chúa và cầu nguyện (Công 2:42). Chúng con ăn chung với nhau cách vui vẻ, chân thành. Chúng con luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Chúng con nhìn thấy, Chúa cứ tăng thêm số người được cứu vào hội thánh (2: 46-47). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 06/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương” (I Phi-e-rơ 2:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Sau đó người gác cổng tên là Thức Canh rung chuông. Nghe chuông rung, một thiếu nữ tên là Cẩn Thận bước ra. Nàng hỏi Thức Canh gọi nàng có việc chi. Thức Canh liền giới thiệu Cơ Đốc Nhân với Cẩn Thận và nói: “Nếu cô thấy không có gì trở ngại, xin cho người này trọ ở đây đêm nay!” Lúc ấy, Cơ Đốc Nhân tuần tự thuật lại cho nàng nghe thế nào anh đã bắt đầu cuộc hành trình với những kinh nghiệm anh đã trải qua suốt lối đi. Cẩn Thận lắng nghe, cảm động đến rưng rưng nước mắt và nói: “Để tôi gọi người nhà ra gặp anh nhé!” Cẩn Thận chạy nhanh vào nhà gọi Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm. Sau khi chuyện trò vui vẻ, bốn người mời Cơ Đốc Nhân vào để giới thiệu với mọi người trong nhà. Vào đến cửa, cả nhà đều chào hỏi rất niềm nở. “Chào người được ơn! Mời anh vào!” Cơ Đốc Nhân bước vào nhà và khi anh ngồi xuống, có người liền mang đến cho anh một tách trà thơm nghi ngút khói. Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm tiếp tục trò chuyện với Cơ Đốc Nhân đang khi đợi bữa cơm tối... Cơm nước xong, họ cùng ngồi lại nói về Chúa của Ngọn Đồi mãi đến khuya. Sau khi cầu nguyện với nhau, họ chia tay về phòng nghỉ. Họ chỉ cho “lữ khách Cơ Đốc Nhân” một phòng cao, rộng rãi gọi là căn phòng Thái Bình, có một cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Cơ Đốc Nhân lên giường, đánh một giấc ngon lành cho đến sáng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhận ra Kỉnh Kiền, Hiếu Thảo và Từ Tâm đã gọi tên anh Cơ Đốc Nhân là “LỮ KHÁCH Cơ Đốc Nhân.” Thực sự này nhắc chúng con nhớ lại lời Chúa dạy: Sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế, Ngài đưa chúng con vào một cuộc hành trình, cuộc chạy đua. Trên thiên trình nầy, những người tin Chúa là những LỮ KHÁCH. Thế gian nầy không phải là nơi ở đời đời của chúng con. Ông Phi-e-rơ xác nhận rằng, dưới trần thế này chúng con chỉ là KHÁCH LẠ. Thiên đàng mới là quê hương thật của chúng con (I Phi-e-rơ 2:11). Rất nhiều anh hùng đức tin xưa nay đang tha thiết mong mỏi một quê hương tốt đẹp hơn, là Quê hương trên trời (Hê 11:16). Thế giới này chỉ là nơi tạm trú (Hê 13:14). Chúng con nhớ đến cố Mục sư Billy Graham từng nói: “Nhà tôi ở trên thiên đàng. Tôi chỉ đi ngang qua thế giới này.”
Thưa Cha, xin giúp chúng con đừng quên chúng con là “CÔNG DÂN TRÊN TRỜI” (Phi-líp 3:20). Chúng con là LỮ KHÁCH trên đất. Chúng con là KIỀU DÂN giữa trần thế. Chúng con là NGOẠI KIỀU với thế giới này. Giúp chúng con biết xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn chúng con (I Phi-e-rơ 2:11-12). Giúp chúng con biết “chú tâm vào những điều ở TRÊN TRỜI, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Giúp chúng con nhìn thấy những điều “từ đằng xa” mà Chúa đang dành sẵn cho những người tin Chúa (Hê 11:13). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 07/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sáng hôm sau, các bạn trong lâu đài mời anh Cơ Đốc Nhân lưu lại ít hôm, họ sẽ chỉ cho anh thấy những chồng hồ sơ cổ, chép gia phả của vị Chúa Ngọn đồi. Gia phả cho biết Chúa của Ngọn đồi nầy là Con của Thượng Đế, là Đấng Tự hữu Hằng hữu. Ngài đã chinh phục tất cả vương quốc và chính Ngài cũng sẵn lòng tha thứ cho cả những người chống nghịch Ngài. Họ cũng chỉ cho anh thấy rằng tất cả các lời tiên tri dự ngôn về Chúa đã được ứng nghiệm…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con tin, những lời dự báo trước về Chúa Cứu Thế đã được ứng nghiệm. Chúa được sinh ra bởi một người nữ (Sáng 3:15; Mat 1:20). Chúa ra đời ở Bết-lê-hem (Mi-chê 5: 2; Mat 2: 1). Chúa được tuyên bố là Con của Đức Chúa Trời (Thi 2: 7; Mat 3: 16-17). Chúa bị phản bội (Thi 41: 9; Lu 22: 47-48). Chúa bị buộc tội bất công (Thi 35:11; Mác 14: 57-58). Chúa im lặng trước những kẻ buộc tội Ngài (Ê-sai 53: 7; Mác 15: 4-5). Chúa theo đúng kỳ hạn chết thay cho người có tội (Ê-sai 53: 5-12; Rô 5: 6-8). Chúa được mai táng (Ê-sai 53: 9; Mat 27: 57-60). Chúa sống lại từ cõi chết (Thi 49:15; Mat 28: 2-7). Chúa Cứu Thế về trời (Thi 24: 7-10; Mác 16:19)… Thưa Cha, từ khi tổ phụ loài người khước từ Đấng Tạo Hóa, thì thế giới trở thành trần gian tăm tối, ở dưới sự cai trị của ma quỉ và tội lỗi. Đức Chúa Trời do lòng yêu thương, đã có kế hoạch cứu rỗi loài người. Thượng Đế “ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ông Phao-lô xác nhận rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti 1:15). Chính Chúa Giê-xu cũng nói rằng, kế hoạch cứu rỗi đã được ứng nghiệm: “Thánh Linh ngự trên tôi, Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng Phúc âm cho người nghèo, sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát, người mù được sáng, người bị áp bức được tự do, và Thượng Đế sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài” (Lu 4:18-19 BDY).
Thưa Cha, chúng con tin rằng Lời Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm. Thượng Đế đã làm thành lời hứa Ngài qua Chúa Giê-xu. Thiên Chúa quá yêu thương nhân loại. Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại để làm thành sự cứu rỗi cho chúng con. Chúa tha thứ tội lỗi chúng con. Chúa ban cho chúng con sự bình an. Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời. Thưa Cha, xin giúp cho chúng con, để khi suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh sáng rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế, Ngôi Sao mai, sẽ soi sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhận biết Ngài chính là Chúa Cứu Thế đã hứa, để tiếp tục “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài” trong suốt cả cuộc sống mình (II Phi 1:19). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Sau đó, cả gia đình đưa anh Cơ Đốc Nhân vào kho vũ khí. Ở đây, họ chỉ cho anh thấy đủ loại binh khí. Nào gươm, nào mão, nào khiên, có cả tấm giáp che ngực, những lời cầu nguyện, và những đôi giày không bao giờ hư mòn (Ê-phê-sô 6:11-18). Trong kho cũng có những máy móc dùng trong chiến trận. Các chiến sĩ ngày xưa nhờ đấy đã lập nên chiến công lừng lẫy. Những điều này khiến Cơ Đốc Nhân thích lắm…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân đã nhìn thấy binh giáp của người tin Chúa để chống ma quỷ. Sa-tan đang dùng mọi âm mưu để cản trở hoặc ngăn đường đến thiên đàng của chúng con. Chúng con phải trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chống lại nó. Chúng con phải đeo thắt lưng bằng Chân lý, mặc áo giáp Công chính, mang giày Tin lành bình an, dùng Đức tin làm thuẫn; đội nón sắt Cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, và kiên trì trong lời cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:14-18). Đây là những công cụ thuộc linh mà Chúa đã ban để chống lại ma quỷ. Thưa Cha, xin giúp chúng con không ra trận bằng sức riêng. Chúng con ra trận với quyền năng và vũ khí lợi hại mà Chúa ban cho.
Thưa Cha, Chúa Giê-xu đã toàn thắng ma quỷ. Hiện nay, Chúa tiếp tục trao cho chúng con những vũ khí thiêng liêng để đánh bại kẻ thù. Xin Cha giúp chúng con mạnh mẽ trong quyền năng của Ngài, để đánh bại "các thế lực của các thần dữ ở các nơi trên trời" (Ê-phê-sô 6:12). Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: “Bảy con trai của thầy trưởng tế Sê-va làm nghề trừ quỷ. Họ đi khắp nơi thử hô Danh Chúa Giê-xu để chữa những người bị quỷ ám. Họ bảo các quỷ: Nhân danh Chúa Giê-xu mà Phao-lô truyền giảng, ta trục xuất các ngươi! Nhưng quỷ trả lời: Tao biết Chúa Giê-xu và quen mặt Phao-lô, nhưng tao không biết bọn mày là ai cả! Người bị quỷ ám nhảy bổ vào đánh cho cả bọn ngã rập, vất áo quần chạy trốn, mình đầy thương tích (Công 19:13-16 BDY). Thưa Cha, bảy người này đã dùng danh của Chúa Giê-xu, nhưng họ không có mối quan hệ với Chúa nên không thể thắng trận. Họ cũng không cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời và không kiên trì trong sự cầu nguyện, nên đã bị thất bại thê thảm. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết “trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để… có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11). Xin Cha đừng để cho Sa-tan thắng chúng con (II Cô 2:11). Giúp chúng con biết tiết độ và tỉnh thức để thắng được ma quỷ. Giúp chúng con đánh tan mọi âm mưu của ma quỷ trong việc cản trở đường đến thiên đàng (I Tê 2:18). Giúp chúng con hủy phá công việc của ma quỷ trong việc ngăn đường đến thiên đàng. Thưa Cha, xin giúp chúng con “được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng câu 2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Bấy giờ, ngươi cầu xin, Đức Giê-hô-va sẽ đáp lời. Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ phán: ‘Có Ta đây!” (Ê-sai 58:9)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi Cơ Đốc Nhân tỏ ý muốn tiếp tục cuộc hành trình, các bạn liền khuyên anh ở lại thêm một ngày nữa. Họ bảo Cơ Đốc Nhân: “Nếu trời quang đãng, chúng tôi sẽ đưa anh đi xem thắng cảnh Lạc Sơn.” Cơ Đốc Nhân bằng lòng ngay. Sáng hôm sau, họ đưa Cơ Đốc Nhân lên sân thượng và bảo anh nhìn về hướng Nam. Cơ Đốc Nhân nhìn thấy tận đằng xa có một xứ vô cùng tốt đẹp với những ngọn núi cao và những khu rừng cây ăn trái. “Đó là xứ Em-ma-nu-ên, khi anh đến đó, những người chăn chiên sẽ chỉ cho anh các cổng của Thiên Thành.” Bây giờ Cơ Đốc Nhân muốn đi ngay, vì thế các bạn đành lưu luyến chia tay anh, không dám giữ anh ở lại nữa…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Lạc Sơn mà anh Cơ Đốc Nhân nhìn thấy ở phía xa, cũng giống như Mỹ Cung, cả hai đều tượng trưng cho hội thánh. Tuy nhiên, có điểm khác nhau: Mỹ Cung tượng trưng cho một hội thánh non trẻ, trong khi Lạc Sơn chỉ về một hội thánh mạnh mẽ, có các tín đồ trưởng thành. Hội thánh ở trong xứ Em-ma-nu-ên, tức là hội thánh thuộc về Chúa Cứu Thế, vì Ngài từng mang tên Em-ma-nu-ên, nghĩa là "Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ê-sai 7:17; Mat 1:23). Chính trong Vùng đất của Em-ma-nu-ên, những người tin kính Chúa sẽ “bước theo sự công chính và nói điều chính trực, xem thường món lợi bất chính, giữ tay không nhận hối lộ; bịt tai không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác… Người sẽ được ở nơi cao, có đồn lũy bằng vách đá làm nơi trú ẩn. Người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn và chẳng lo thiếu nước uống. Mắt người sẽ chiêm ngưỡng Vua trong vẻ đẹp của Ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa” (Ê-sai 33:15-17).
Thưa Cha, chúng con phải trở thành những tín đồ trưởng thành, có đời sống tin kính xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa. Lúc ấy, chúng con cầu xin, Chúa sẽ đáp lời. Chúng con kêu cứu, Chúa sẽ phán: ‘Có Ta đây!’ Thưa Cha, chúng con là các tín đồ trưởng thành, sẽ làm theo các đòi hỏi của luật pháp Chúa. Chúng con nói năng chân thật, không dối trá. Chúng con từ chối việc kiếm tiền bằng các phương cách bất chính. Chúng con không tham gia vào các tội bạo lực. Từ chối nhìn điều ác với sự vui thích. Chúng con sẽ không đói cũng không khát. Hơi nắng và mặt trời chẳng còn hành hạ chúng con, vì Chúa đem chúng con đến gần các suối nước (Ê-sai 49:10). Cảm tạ Cha, đã luôn luôn dìu dắt chúng con và hội thánh Ngài. Chúng con biết ơn Cha, đã cho linh hồn chúng con sung mãn giữa mùa khô hạn. Ngợi khen Cha, đã làm cho thân thể chúng con khỏe mạnh và đầy năng lực. Tôn vinh Cha, đã cho đời sống chúng con như suối nước không bao giờ khô cạn” (Ê-sai 58:8-11). Ca tụng Cha, đã ban cho chúng con cuộc sống kết quả. Chúc tán Cha, đã giúp chúng con có thể yêu Chúa hết lòng. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (Công vụ 2:42)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi Cơ Đốc Nhân muốn tiếp tục lên đường ngay, các bạn đành lưu luyến chia tay anh. –“Nhưng trước hết chúng ta hãy trở lại kho vũ khí… anh cần phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để ngăn ngừa kẻ địch tấn công anh dọc đường.” Sau khi mặc áo giáp, Cơ Đốc Nhân cùng với các bạn đi bộ ra cổng lâu đài. Anh hỏi thăm Thức Canh thử xem có lữ khách nào đi ngang qua không. Người gác cổng trả lời: “Có một người tên là Trung Tín đi qua đây. Nhưng bây giờ chắc anh ta đã xuống đồi rồi.” Cơ Đốc Nhân reo lên thích thú: “Ồ! Tôi biết anh ấy. Anh ấy đồng hương với tôi. Tôi phải cố gắng chạy theo cho kịp anh ấy…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Cơ Đốc Nhân đang cố gắng chạy theo cho kịp anh Trung Tín. Anh ấy đã học được giá trị của sự THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC trong hội thánh. Có lẽ Trung Tín vẫn chưa đi xa, nên Cơ Đốc Nhân có thể theo kịp và cùng nhau đi trên cuộc hành trình. Thưa Cha, THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC là sự giao thông thân thiết với nhau. Một tôi tớ Chúa đã nói: Sự THÔNG CÔNG CƠ ĐỐC là sự giao thông thiêng liêng, vì những người tin Chúa đều có cùng một Cha (Giăng 1:13), được mua chuộc cùng một giá (I Cô 6:20), thành viên của cùng một thân thể là hội thánh (Cô-lô-se 1:18), được cùng một Thánh Linh dạy dỗ (Giăng 16:13), cùng bước đi trên một con đường (II Cô 5:7), cùng phục vụ một chủ (Mat 23:8), cùng thừa hưởng một cơ nghiệp (Rô 8:17). Những người tin Chúa đều yêu thích được cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ca hát, cùng nhau khóc lóc, cùng nhau vui mừng... Thưa Cha, nhờ sự THÔNG CÔNG, mà những tín hữu trong hội thánh tiên khởi đều kính sợ Chúa (Công 2:43), dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà ( Công 2:46), và làm đẹp lòng mọi người (Công 2:47). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà thân thể Chúa Cứu Thế (hội thánh) được gây dựng và phát triển mạnh mẽ, vì mỗi ngày Chúa lấy kẻ được cứu thêm vào hội thánh (Công 2:47).
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết bắt đầu một ngày mới bằng sự THÔNG CÔNG VỚI CHÚA trong giờ tĩnh nguyện, cầu nguyện và đọc Kinh thánh. Tiếp theo, chúng con THÔNG CÔNG VỚI ANH CHỊ EM cùng đức tin, nhưng cũng thường THÔNG CÔNG với người chưa tin, để tìm cơ hội nói về Chúa cho họ, hầu cho họ cũng được cứu. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, nhờ sự THÔNG CÔNG, mà chúng con có được đời sống kính sợ Chúa (Công vụ 2:43). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà chúng con có được sự vui mừng (2:46). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà chúng con có thể làm đẹp lòng mọi người (2:47). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà có thêm người mới tin Chúa (2:47). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà mọi nhu cầu chúng con được cung ứng (Phi-líp 4:19). Nhờ sự THÔNG CÔNG, mà Chúa có thể dấy lên nhiều người lãnh đạo mới trong hội thánh (I Cô 16:15, 16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống” (Gia-cơ 1:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Khi Cơ Đốc Nhân ngỏ lời từ giã, thì Cẩn Thận, Thận Trọng, Hiếu Thảo và Từ Tâm đồng tỏ ý, muốn tiễn anh xuống chân đồi. Thế là cả bốn người cùng đi với nhau... Thấy đường núi dốc đứng, Cơ Đốc Nhân buột miệng than: “Đi lên khó khăn bao nhiêu, đi xuống càng nguy hiểm bấy nhiêu!” Thận Trọng tiếp lời: “Đúng vậy! Lên hay xuống cũng đều khó cả! Để anh đi một mình xuống trũng Sỉ Nhục, thật chúng tôi không yên tâm chút nào, không khéo anh lại gặp tai nạn dọc đường. Đó chính là lý do chúng tôi xin cùng đi với anh.” Xuống đến chân đồi, trước khi chia tay, các bạn tặng Cơ Đốc Nhân một bình rượu nho, một ổ bánh mì và một chùm nho tươi. Cơ Đốc Nhân nhận quà, cảm ơn và một mình tiếp tục đi xuống trũng Sỉ Nhục…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, con nghe Cơ Đốc Nhân buột miệng than, khi nhìn thấy đường núi dốc đứng: “Đi lên khó khăn bao nhiêu, đi xuống càng nguy hiểm bấy nhiêu!” Trên đường theo Chúa, nhiều lần con cũng buộc miệng nói: “Bước theo Chúa sao mà khó quá!” Sau đó, con khám phá ra rằng, bước đi theo Chúa thì phải gặp khó khăn, nhưng sự lựa chọn chấp nhận dấn thân theo Chúa hay không là tự do của mỗi người. Chúng con có những người đã quay lưng không bước theo Chúa, nhưng cũng có rất nhiều người đã dấn bước trong vui tươi đi theo Chúa. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa nói rằng: Khi Chúa gọi chúng con bước theo Ngài, thì Chúa luôn đưa chúng con đến sự thử thách niềm tin, điều này đòi hỏi chúng con phải có đức tin và hành động. Nếu không có đức tin, chúng con sẽ không thể nào làm đẹp lòng Chúa và được kinh nghiệm Ngài. Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Ông Giô-suê bị thử thách niềm tin qua việc phải vâng lời Chúa, bảo đoàn quân theo mình đi bộ vòng quanh thành Giê-ri-cô bảy ngày, cho thành đổ xuống (Giô-suê 6:1-5). Ông Ghê-đi-ôn bị thử thách niềm tin qua việc phải vâng lời Chúa, để cho 31.700 người trở về nhà, còn lại chỉ 300 người, để chiến đấu với hằng hà sa số lính thiện chiến từ lực lượng liên minh của người Ma-đi-an, A-ma-léc, và các dân khác ở phương Đông (Các Quan Xét 6:33; 7:1-8).
Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của Tin lành mà chúng con đã nghe, là Tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời (Cô-lô-se 1:23). Giúp chúng con nói mạnh mẽ như Đa-vít: “Tôi sẽ không để điều gì xấu xa trước mặt tôi; tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa…” (Thi 101:3 BDM). Thưa Cha, xin giúp chúng con thêm lòng can đảm, dứt khoát với tất cả những gì cản trở trên bước đường theo Chúa. Giúp chúng con tin cậy Chúa Hằng Hữu mãi mãi (Ê-sai 26:4). Xin giúp chúng con luôn trung thành và hạnh phúc bước theo Chúa, dẫu rằng cuộc sống có đầy những cám dỗ và khó khăn. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Trong trũng Sỉ-nhục, Cơ Đốc Nhân một mình lủi thủi bước đi. Mới đi chưa tới trăm thước, bỗng Cơ Đốc Nhân thấy một Ác quỷ tên A-pô-ly-ôn từ xa bay tới. Cơ Đốc Nhân lo sợ cuống cuồng, không biết nên chạy trốn hay cứ đứng yên. Cuối cùng anh quyết định tiến lên gặp A-pô-ly-ôn. Ác quỷ A-pô-ly-ôn trông như một con quái vật! Mình nó đầy những vảy giống như vảy cá. Nó có cánh như cánh rồng và chân như chân beo. Miệng nó như miệng sư tử phun lửa và khói trông phát khiếp. Nó là vua của thành Hủy Diệt, đón đường Cơ Đốc Nhân đề giết đi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Cơ Đốc Nhân đi chưa được bao xa trong trũng Sỉ Nhục, thì đã gặp nguy hiểm. Ngang qua cánh đồng, anh thấy một con quái vật đáng sợ đang tiến về phía mình. Tên của "Ác quỷ" là A-pô-ly-ôn, có nghĩa là "Kẻ hủy diệt." Chúng con nghe ông Giăng kể rằng: “A-pô-ly-ôn là một thiên sứ sa ngã, nó dẫn đầu một thế lực ác quỷ. Nó là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, và trong tiếng Hy-lạp là A-pô-li-ôn” (Khải 9:11). Nó đang đón đường Cơ Đốc Nhân đề giết đi. Thưa Cha, chúng con nhận ra: Ác quỷ A-pô-ly-ôn là kẻ chống lại Chúa, tìm cách phá hủy công việc Chúa và sự vinh hiển Ngài. Hắn đến để đối đầu với người tin Chúa và làm cho chúng con bỏ Chúa. Qua tác động của Sa-tan, Ác quỷ A-pô-ly-ôn (Người Tội ác) sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép mầu, dấu lạ giả dối. Nó dùng mọi mưu chước gian ác để lừa gạt mọi người (II Tê 2:9-10). A-pô-li-ôn là kẻ gây nên sự chối bỏ Chúa. Nó ngăn cản công việc Chúa. Ông Phao-lô kể chuyện: “Chúng tôi muốn đến thăm anh chị em. Chính tôi, Phao-lô, đã hơn một lần cố gắng đến thăm anh chị em nhưng bị Sa-tan ngăn trở” (I Tê 2:18).
Thưa Cha, A-pô-li-ôn cũng đang đón đường chúng con. Nó đang đối địch với chúng con (Xa-cha-ri 3:1). Nó rất đáng sợ. Nó rất hung bạo (Lu 8:29). Nó là kẻ sát nhân (Ê-sai 14:12, 20). Chúng con nghe ông Giu-đe kể chuyện: “Ngay như thiên sứ trưởng Mi-chen khi tranh dành xác Môi-se với ma quỷ, cũng không dám sỉ vả nó về tội nhục mạ. Người chỉ nói, “Cầu Chúa trừng phạt ngươi” (Giu-đe 1:9). Thưa Cha, cảm tạ Cha vì Con Thượng Đế đã vào đời, để tiêu diệt công việc của Quỷ vương (I Giăng 3:8). “Chúa dẫm nát đầu kẻ thù, tóc người gian ác vãi khắp nơi” (Thi 68:21 BDY). Xin giúp chúng con biết “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (Êph 6:11). Giúp con biết phục tùng Thượng Đế và chống lại Quỷ vương, nó sẽ tránh xa chúng con (Gia-cơ 4:7). Giúp con biết chống trả nó với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu khổ đấu tranh như vậy (I Phi 5:9). Thưa Cha, chúng con đang hát vang: “TA THẮNG (ma quỷ) nhờ đức tin!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài” (Ê-sai 9:6)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… A-pô-ly-ôn quở mắng Cơ Đốc Nhân: “Ngươi có biết mình là nô lệ của ta không? Ta là vua và thần của thành Hủy Diệt đây! Tại sao người dám trốn khỏi vương quốc của ta? Nếu ngươi không quy phục ta, làm việc cho ta, ta sẽ giết ngươi ngay.” --“Ta thật sinh trưởng trong nước ngươi, nhưng hầu việc ngươi thì cực quá! Không ai có thể sống nổi với số lương ngươi cho. Bởi vì: “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Ta đã quy phục Vua của các Vua. Ta rất thích hầu việc Ngài. Ta yêu sự chăm sóc của Ngài, lương hướng Ngài ban, những đầy tớ của Ngài, yêu quốc gia và Hội thánh Ngài hơn ngươi nhiều. Đừng nhiều lời khuyến dụ, hăm dọa ta vô ích. Ta là đầy tớ của Vua các Vua, và ta sẽ theo Ngài mãi mãi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, xin giúp chúng con mạnh mẽ nói với ma quỷ: “… Ta là đầy tớ VUA CỦA CÁC VUA và ta sẽ theo Ngài mãi mãi.” Thưa Cha, chúng con nghe kể chuyện: Nhiều ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch tôn vinh Chúa Giê-xu là Vua, qua việc sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp trinh nữ Ma-ri: “Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít... Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn” (Lu-ca 1: 31-33). Những người đầu tiên tôn Chúa Giê-xu là Vua, chính là các nhà thông thái phương Đông. Họ đã đi tìm kiếm Hài nhi Giê-xu “để tôn thờ Ngài” (Mat 2:2). Và, trong những năm hành chức vụ trên đất, đã có rất nhiều người tôn xưng Chúa Giê-xu là Vua. Họ lớn tiếng nói: “Lạy Con vua Đa-vít,” nghĩa là họ đã xưng nhận Ngài là Chúa Cứu Thế (Mat 20:30). Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ lên Giê-ru-sa-lem, thì dân chúng lấy nhành chà là, đi ra mừng đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên” (Giăng 12:12-13). Thưa Cha, dân chúng nói Ngài là Vua. Các nhà lãnh đạo Do Thái nói Ngài là Vua. Tổng trấn Phi-lát viết Ngài là Vua. Ngay cả tên trộm bị treo trên thập tự giá với Chúa, cũng tuyên xưng Ngài là Vua.
Thưa Cha, khi tôn xưng Chúa Giê-xu là VUA, thì chúng con muốn nói rằng: Ngài là Con Một Đức Chúa Trời. Ngài là Thượng Đế ngôi hai. Ngài là Vua của vũ trụ. Ngài là Vua của muôn loài. Ngài là Vua của tất cả mọi người. Ngài là Vua của mọi dân tộc. Ngài là Vua của mọi quốc gia. Ngài là Vua của đời con. Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng con. “Ngài xứng đáng… tháo các ấn; vì Ngài đã chịu chết để lấy máu mình chuộc về cho Thượng Đế những người thuộc mọi dòng giống, dân tộc, quốc gia” (Khải 5:9). Ngài là Vua muôn vua và là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Thưa Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì được ở “TRONG TAY VUA BÌNH AN.” Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng” (Rô 8: 37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau khi nghe Cơ Đốc Nhân nói không quy phục A-pô-ly-ôn, thì nó rất tức giận. Nó phóng ngay một mũi tên lửa vào ngực Cơ Đốc Nhân, nhưng tấm khiên (thuẩn) đã bảo vệ được anh… Nhanh như chớp, Cơ Đốc Nhân rút gươm Thánh Linh và nhảy tới tấn công A-pô-ly-ôn. Hai địch thủ lúc tiến lúc thoái, quần thảo với nhau cả nửa ngày... Cơ Đốc Nhân bị thương ở đầu và ở chân nên mất máu khá nhiều… Cơ Đốc Nhân té xuống đất và cây gươm văng ra khỏi tay. A-pô-ly-ôn liền nhào tới để kết liễu đời Cơ Đốc Nhân, nhưng anh lăn qua một bên, thuận tay chụp lại thanh gươm và nói: “Hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy” (Mi-chê 7: 8). Nói xong, Cơ Đốc Nhân phóng ngay mũi gươm chí tử vào ngực A-pô-ly-ôn khiến nó lảo đảo lùi lại sau. Thừa thắng, Cơ Đốc Nhân đâm xổ lại A-pô-ly-ôn và la lên mừng rỡ: “Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng” (Rô 8: 37). Thảm bại, A-pô-ly-ôn cố giương cánh rồng ra và bay đi mất…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân đắc thắng Ác quỷ A-pô-ly-ôn, vì đã mặc áo giáp của Đức Chúa Trời. Để chiến thắng Sa-tan, chúng con cũng phải sử dụng vũ khí của Chúa (Êph 6:14-18): [1] Chúng con phải đeo thắt lưng bằng Chân lý (tin nhận Chúa Giê-xu là Chân lý). [2] Mặc áo giáp Công chính của Chúa Cứu Thế (được Chúa tha tội và xưng công chính). [3] Mang giày Tin lành bình an (rao truyền Tin lành để khiến vương quốc Sa-tan bị thu hẹp lại). [4] Dùng Đức tin làm thuẫn (để được đứng vững trước sự bắt bớ, khó khăn do ma quỷ đem đến) [5] Đội nón sắt Cứu rỗi (người đã được cứu rỗi, mới có thể đánh bại Sa-tan) [6] Cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời (chiến thắng ma quỷ với vũ khí Kinh Thánh). Và [7] Kiên trì trong lời cầu nguyện (kêu cầu danh Chúa lúc cầu nguyện, nên ma quỷ rất sợ hãi và bị đánh bại).
Thưa Cha, Chúa hứa ban cho chúng con quyền phép để chiến thắng quyền lực của Sa-tan và đạo binh của nó. Xin Cha giúp chúng con biết nhờ năng lực vô hạn của Ngài để có thể đắc thắng ma quỷ. Giúp chúng con biết vào nhà của người mạnh sức (Sa-tan) để chế ngự nó bằng sự cầu nguyện và bằng việc công bố Lời Đức Chúa Trời (Mác 3:27). Giúp chúng con biết phá hủy vũ khí của nó, là sự lừa dối và cám dỗ quỷ quyệt (Lu 11:20-22). Giúp chúng con biết tước lấy điều Sa-tan hiện có, tức là giải thoát cho những kẻ đang làm nô lệ cho Sa-tan (Mác 3:27). Giúp chúng con biết dìu dắt họ từ tối tăm qua ánh sáng, từ quyền lực Sa-tan quay về Thượng Đế. Nhờ niềm tin nơi Chúa, họ sẽ được tha tội và hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ (Công 26:18). Thưa Cha, chúng con là đầy tớ của Vua muôn vua và sẽ tiếp tục đắc thắng ma quỷ. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát” (Ê-sai 55:12)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Khi A-pô-ly-ôn bị thảm bại, thì nó… bay đi mất. Suốt trận đấu, Cơ Đốc Nhân tỏ vẻ lạnh lùng và hùng dũng, nhưng đến khi nhờ gươm hai lưỡi của Thánh Linh (Kinh Thánh) đâm thấu ngực A-pô-ly-ôn, anh mới mỉm cười và ngước mắt lên trời, nói: “Tôi cảm tạ Đấng đã giải cứu tôi khỏi hàm sư tử và giúp tôi chiến thắng A-pô-ly-ôn.” Bấy giờ, có một bàn tay cầm những lá cây sự sống trao cho Cơ Đốc Nhân. Anh đắp nó lên vết thương, tức khắc mọi thương tích đều được chữa lành... Anh đứng dậy tiếp tục đi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, lá cây sự sống chữa lành mọi thương tích của anh Cơ Đốc Nhân. Thực sự trên nhắc chúng con nhớ đến lá cây sự sống trong trời mới đất mới. Ông Giăng kể chuyện: “Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống... Hai bên bờ sông có cây sự sống… và lá cây dùng để chữa lành cho các dân (Khải 22:1-2). Thưa Cha, chúng con nhận ra những chiếc lá của cây sự sống, là chỉ về đời sống được chữa lành và được bình an của người tin Chúa. Những người tin Chúa sẽ được CHỮA LÀNH, YÊN NGHỈ, HY VỌNG, BÌNH AN. Thưa Cha, một nữ sinh viên ở Hoa Kỳ kể chuyện: "Tôi nghĩ mình là một tín đồ, bởi vì tôi đi đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật, nhưng tôi không biết Chúa là ai. Năm cuối trung học của tôi cũng giống như ba năm trước đây. Tôi dành thời gian của mình để ăn nhậu, thăng tiến hay cố tìm cách để làm cho ai đó yêu mình. Tâm hồn tôi chết dần chết mòn và không thể kiểm soát được cuộc sống của mình nữa. Giữa lúc tôi muốn kết liễu cuộc đời mình, thì tôi được nhắc nhở phải tìm một niềm hy vọng nào đó sau khi ra trường. Thế rồi, tôi xin Chúa bước vào đời sống của tôi. Ngài đã cho tôi thấy tình yêu thương, sự yên ninh, sự tha thứ, sự nâng đỡ, niềm an ủi, sự chấp nhận và mục đích sống. Chúa là sức mạnh của tôi...”
Thưa Cha, chúng con lại nghe Chúa PHÁN: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ... Ta ban sự bình an của Ta cho các con…” (Mat 11:28; Giăng 14:27). Thưa Cha, niềm tin nơi Chúa Cứu Thế mang đến cho chúng con sự CHỮA LÀNH, YÊN NGHỈ, HY VỌNG, BÌNH AN. “Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng con sẽ nằm và ngủ BÌNH AN, vì chỉ một mình Ngài làm cho chúng con được ở YÊN ỔN” (Thi 4:8). Khi chúng con để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng con trong sự BÌNH AN trọn vẹn (Ê-sai 26:3). Thưa Cha, chúng con đang vui hưởng BÌNH AN thịnh vượng (Thi 37:11). Chúng con sẽ đi ra trong NIỀM VUI. Chúng con được đưa đường trong sự BÌNH AN. Trước mặt chúng con, núi và đồi sẽ trỗi tiếng CA HÁT. Mọi cây cối ngoài đồng sẽ VỖ TAY (Ê-sai 55:12). Thưa Cha, chúng con cũng trỗi tiếng CA HÁT. Chúng con đang hát “ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (Phi-líp 4:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau đó, Cơ Đốc Nhân đi đến một thung lũng khác tên là Trũng Bóng Chết. Lúc ấy, có hai người hớt hải chạy ngược về phía Cơ Đốc Nhân và bảo anh rằng phía trước mặt nguy hiểm lắm: “Thung lũng tối đen như mực. Chúng tôi thấy những yêu quái ghê gợn và những con rồng từ dưới vực sâu. Chúng tôi nghe tiếng hú liên hồi và những tiếng kêu thét dường như có người đang bị nguy khốn.” Nhưng Cơ Đốc Nhân ngắt lời họ: “Dù hai anh có nói chi đi nữa, thì đây cũng vẫn là đường dẫn đến nơi tôi hằng mơ ước.” Tại đó, có con đường xuyên qua Trũng Bóng Chết được giới hạn bên trái bởi một vực sâu thăm thẳm, và bên phải bởi một đầm lầy nhớp nhúa. Lối đi lại rất hẹp. Vì muốn tránh vực sâu bên trái, suýt chút nữa Cơ Đốc Nhân bị ngã nhào xuống vũng lầy. Khoảng giữa thung lũng là miệng Địa ngục với lửa và khói phun lên, cùng tiếng rống gầm ghê rợn của yêu quái dưới vực…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy Cơ Đốc Nhân đi qua Trũng Bóng Chết, nhưng không phải là cái chết phần xác. Trũng Bóng Chết này dường như chỉ về nơi hoang vắng, kinh khiếp, mênh mông, đầy nguy hiểm trong tâm linh (Phục 8:15; 32:10). Đó là khoảng thời gian của bóng tối trong linh hồn. Đó là khoảng thời gian bóng đen của sự chết (Giê 2: 6). Đây là một trải nghiệm kinh khiếp đối với Cơ Đốc Nhân khi anh bước qua cổng Địa ngục. Thưa Cha, khi bóng tối che khuất mặt Ngài, thì chúng con vẫn quyết nương nhờ ân điển Ngài. Ân điển là sự hiện diện, ân huệ và quyền năng của Chúa. Nó là sức lực và sức mạnh thiên thượng ban cho những người kêu cầu Chúa. Chúng con đối phó được với mọi hoàn cảnh, nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con (Phil 4:13). Ông Phao-lô kể lại những gian khổ của mình: “… Tại Tiểu Á, chúng tôi bị áp lực nặng nề quá mức, không còn hy vọng sống nữa. Chúng tôi cảm thấy như bị lên án tử hình, nên không dám cậy mình, chỉ biết ủy thác mọi việc trong tay Chúa, vì Ngài có quyền ‘cải tử hoàn sinh.’ Khi đến Ma-xê-đoan, chúng tôi bị khốn khổ đủ điều, chẳng lúc nào được an thân; bên ngoài phải tranh đấu không ngừng, trong lòng lo sợ hãi hùng” (II Cô 1:8-9; 7:5).
Thưa Cha, sự buồn bã, nước mắt, hoạn nạn, yếu đuối, sợ sệt của chúng con sẽ mở đường cho chúng con đến với ân điển dư dật của Chúa Cứu Thế. Nếu sự yếu đuối và thử thách chúng con càng lớn, thì Chúa sẽ ban cho ân điển càng nhiều, để chúng con có thể làm trọn ý định của Ngài. Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng trong mọi sự khốn khổ, chúng con sẽ nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Khi chúng con yếu đuối, thì quyền năng của Chúa sẽ giáng xuống. Ngài là “nguồn trông cậy muôn đời” của chúng con. Nhờ Chúa yêu thương, chúng con thừa sức chiến thắng tất cả (Rô 8:37). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con; con sẽ tin cậy và không sợ hãi” (Ê-sai 12:2)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Sau khi Cơ Đốc Nhân đi vào Trũng Bóng Chết, anh… lấy ra một khí giới mới: Đó là sự KHẨN NGUYỆN (Êph 6:18). Anh cầu nguyện lớn tiếng: “Lạy Chúa, con kêu cầu Ngài. Xin Chúa giải cứu linh hồn con!” Nhưng các yêu quái vô hình, dường như càng lúc càng đến gần Cơ Đốc Nhân hơn. Khi chúng đến sát bên anh, bất thần anh thét lên: “Tôi sẽ bước đi nhờ sức mạnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” Nghe tiếng hét ấy, các yêu quái không dám đuổi theo anh nữa. Hôm sau, Cơ Đốc Nhân quay lại nhìn thử xem quãng đường mình đã đi đêm qua nguy hiểm thế nào. Anh thấy rõ ràng vực thẳm phía bên nầy, và vũng lầy phía bên kia, cùng lối mòn ở giữa thật quá hẹp. Đằng xa anh thấy những yêu quái và những con rồng nhưng vì bình minh đã đến, chúng không dám lại gần Cơ Đốc Nhân…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, khi đi vào Trũng Bóng Chết, Cơ Đốc Nhân đã sử dụng khí giới mới, là sự KHẨN NGUYỆN. Tại đây, anh Cơ Đốc Nhân tha thiết KHẨN NGUYỆN: “Lạy Chúa, con kêu cầu Ngài. Xin Chúa giải cứu linh hồn con!” Cảm tạ Chúa, khi “người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân... “ (Thi 34:17-19). Thưa Cha, chúng con nhớ lại, Chúa hứa ban phước lành cho những người kính sợ Ngài; tuy nhiên cùng với lời hứa này, thì trên thực tế cũng có nhiều người tin kính Chúa, đã gặp nhiều tai họa. Tin Chúa và sống đời sống tin kính Chúa, không bảo đảm chúng con sẽ tránh khỏi khó khăn và đau đớn trong đời này (Hê-bơ-rơ 11:33-38). Ý định tốt lành của Chúa, là chúng con “phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22). Trên một phương diện, Chúa cho phép người công chính chịu đau khổ, nhưng trên một phương diện khác, Chúa muốn giải cứu người tin Chúa ra khỏi mọi khó khăn. Khi ý định của Chúa trong việc cho phép sự khổ đau xảy ra được hoàn tất, thì sau đó Chúa sẽ giải cứu con cái Ngài vào thời điểm của Ngài.
Thưa Cha, hằng ngày, chúng con thường bị rơi vào đau khổ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở trong Chúa, chúng con được thỏa lòng, bình an, và phước hạnh. Tội lỗi, sự chết, và địa ngục đe dọa chúng con, nhưng Chúa luôn là “sự cứu rỗi” của chúng con, và Ngài sẽ giải cứu chúng con. Thưa Cha, sáng nay chúng con vui mừng để nói rằng: “Thưa Thượng Đế là Đấng Cứu rỗi con! Con sẽ tin cậy và không sợ hãi vì Chúa Hằng hữu là nguồn sức mạnh và bài ca của con. Phải, Ngài đã trở thành Đấng Cứu Tinh của con!" (Ê-sai 12:2 BDY). Thưa Cha, chúng con tạ ơn Cha, vì Chúa là sức mạnh và là bài ca của chúng con: Chúa là Đấng cứu rỗi chúng con. Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, chúng con tôn ngợi Ngài. Chúa là Thượng Đế tổ tiên chúng con thờ phụng, chúng con tôn kính Ngài (Xuất 15:2). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm ngôn 16:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nhận ra “… Cơ Đốc Nhân lại tiếp tục cuộc hành trình. Anh đi đến một ngọn đồi nhỏ nằm trong thung lũng… Chợt nhìn thấy Trung Tín đang đi phía trước, Cơ Đốc Nhân liền kêu vói theo: “Chờ tôi với!” Nhưng Trung Tín trả lời: “Tôi không dừng lại, bởi vì kẻ báo thù huyết đang ở đàng sau.” Nghe vậy, Cơ Đốc Nhân rất khó chịu, liền cố hết sức chạy qua mặt Trung Tín và quay lại cười thách đố. Nhưng vì mãi lo trêu cợt Trung Tín, Cơ Đốc Nhân không nhìn xuống chân, nên anh bị vấp và ngã nhoài xuống đất. Thấy Cơ Đốc Nhân té, Trung Tín liền chạy lại và nâng anh lên. Sau đó, hai người kết bạn thiết với nhau, trò chuyện vui vẻ về những việc đã xảy ra…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, Cơ Đốc Nhân đã bị vấp và té xuống, khi anh bắt đầu nghĩ rằng mình NHANH LẸ hơn Trung Tín. Cha ơi, có một thời, con sống giống như anh Cơ Đốc Nhân. Mang tiếng là người nhu mì, nhưng con lại thường hay KIÊU NGẠO. Và con đã trải nghiệm hậu quả của kiêu ngạo trong cuộc sống của mình: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm 16:18). Thưa Cha, Chúa Giê-xu kể chuyện: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện... Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!” (Lu-ca 18:10-14).
Thưa Cha, thời đại nào, cũng có người tự hào mình là người tốt hơn, ngoan đạo hơn người khác, và khinh bỉ kẻ khác. Họ coi người khác là những kẻ kém hiểu biết và bất trung. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: "Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Mat 23:12). "Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Thưa Cha, chúng con là kẻ được Cha tuyển chọn, xin cất đi sự kiêu ngạo trong chúng con. Chúng con là người thánh của Ngài, xin đặt lòng kính sợ Chúa trong chúng con (Cô-lô-se 3:12). Chúng con là người rất yêu dấu của Chúa, giúp chúng con luôn thức tỉnh, ăn năn trước mặt Ngài. Chúng con đã được Chúa yêu thương, xin cho chúng con biết bước đi cách khiêm nhường. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết sống đúng theo tiêu chuẩn Chúa đã đặt, khi Ngài tuyển chọn chúng con làm con cái Ngài. Giúp chúng con biết sống khiêm cung, hiền từ, phải nhường nhịn nhau trong tình yêu thương (Êph 4:1-2). Cảm tạ Cha, vì “Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho kẻ nhu mì” (Thi 25:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam” (Cô-lô-se 3: 5)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con lắng nghe cuộc đối thoại giữa Cơ Đốc Nhân và Trung Tín: “… Cơ Đốc Nhân lên tiếng trước: Sau khi tôi đi rồi, anh còn ở nán lại nơi thành Hủy Diệt trong bao lâu?” -- “À! cho đến khi tôi không còn chịu được nữa. Tôi mong được cùng đi với anh, nhưng anh đã đi trước thành thử tôi phải đi một mình.” --“Anh biết anh Ba Phải chứ? Anh có tin tức gì về anh ta không?” -- “Biết chứ! khi anh ta trở về, xóm giềng chê cười và khinh khi anh ta lắm.” -- “Trước khi đi, anh có khi nào nói chuyện với Ba Phải không?” --“Có một lần tôi thấy anh ấy trên phố, nhưng anh tránh mặt, dường như xấu hổ về những việc mình đã làm… Tôi không bị sa xuống vũng lầy Tuyệt Vọng, cũng không gặp điều gì nguy hiểm như anh trên đường đến cửa Hẹp. Thế nhưng trên đường đi đến đây, tôi có gặp một người tên là Dâm Phụ. Với cái lưỡi dua nịnh, nàng hứa hẹn với tôi đủ thứ lạc thú, nhưng tôi bịt mắt lại nên không bị sắc đẹp nàng quyến rũ. Nàng nhạo cười tôi, nhưng tôi biết thân, cứ tiếp tục đi đường mình…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, trên hành trình về quê trời, Trung Tín đã gặp nàng Dâm Phụ. Thực sự này nhắc chúng con nhớ đến Giô-sép, cũng gặp phải trường hợp tương tự. Chúng con nghe kể chuyện: Sau khi Giô-sép bị các anh bán cho những lái buôn Á-rập. Họ dẫn Giô-sép xuống Ai-cập và bán cho tướng Phô-ti-pha. Chúa ở với Giô-sép, phù hộ chàng trong mọi công việc tại nhà chủ, nên chàng làm gì cũng thành công tốt đẹp. Vì thế, Phô-ti-pha cử chàng làm quản gia coi sóc mọi việc trong nhà. Từ ngày đó, Chúa ban phúc lành cho gia đình, súc vật và tài sản của Phô-ti-pha, nên ông giao trọn mọi việc cho Giô-sép… Giô-sép là một thanh niên rất đẹp trai. Bà chủ mê chàng và một hôm quyến rũ chàng trao ân đổi ái. Nhưng Giô-sép cự tuyệt: "Thưa bà… tôi đâu dám phạm tội ác này…" Ngày này qua ngày khác, bà chủ cứ liên tiếp quyến rũ, nhưng Giô-sép một mực chối từ (Sáng 39: 1-10).
Thưa Cha, Sa-tan luôn bắn những mũi tên mê tham vào cuộc sống của nhiều người như Giô-sép, Gióp, Phao-lô, kể cả chúng con ngày nay. Xin Cha giúp chúng con khắc phục được những mũi tên độc địa này. Anh Trung Tín đã bịt mắt lại, nên không bị sắc đẹp nàng dâm phụ quyến rũ. Chàng Giô-sép bị bà chủ cứ liên tiếp dùng sắc đẹp lôi kéo, nhưng đã một mực chối từ. Ông Gióp nói rằng: “Tôi đã lập giao ước với mắt tôi, rằng tôi sẽ không nhìn thiếu nữ với vẻ thèm muốn nữa” (Gióp 31:1 BPT). Ông Phao-lô thì luôn sống đời sống mới và khuyên bảo mọi người: “Anh em hãy tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa…” (Cô-lô-se 3: 5). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn biết rằng, nhục dục không đẹp lòng Chúa, và nhục dục làm tiêu tan sự sống của Chúa trong linh hồn chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con lắng nghe cuộc trò chuyện: “… Cơ Đốc Nhân hỏi Trung Tín, “Anh còn gặp nguy hiểm nào nữa không?” --“Có chứ! Khi đến chân đồi Gian Nan, tôi gặp một ông già tự giới thiệu mình là A-đam ở thành Quỷ Kế. Ông ấy mời tôi về nhà và hứa sẽ cho tôi làm kẻ thừa kế. Tôi hỏi thăm nhà của ông ta thế nào và kẻ hầu hạ ra sao. Ông ấy bảo rằng, trên bàn ông luôn luôn đầy cao lương mỹ vị. Ông có ba cô con gái duyên dáng hầu hạ ông. Tên của 3 cô là: Nhục Dục, Nhãn Dục và Thế Kiêu (I Giăng 3: 16). Ông ấy bảo rằng tôi có thể cưới cả ba, nếu tôi muốn! Thú thật với anh là thoạt tiên tôi muốn ở với ông ta, nhưng sau đó tôi đã đổi ý.” --“Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng, ở với ông ấy chẳng khác gì bản thân mình làm nô lệ. Nên tôi thẳng thắn bảo ông ta im đi, bởi vì tôi sẽ không khi nào đến nhà ông ta. Nghe vậy, ông ấy liền rủa sả tôi và bảo rằng ông sẽ sai người hãm hại tôi. Khi tôi vừa quay đi, ông ta níu lại và giật mạnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi! Tôi thét lên: Khốn nạn cho tôi thay! (Rô-ma 7:24) và tôi lại tiếp tục lên đồi…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, hôm nay chúng con được nhìn thấy ông A-đam ở thành Quỷ Kế. Ông Phao-lô kể chuyện: Vì A-đam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết. Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội (Rô 5:12-14). Chúng con biết rằng bản chất tội lỗi được gieo trồng và được truyền lại cho chúng con qua A-đam vì sự không vâng lời của ông. Tội lỗi của A-đam liên tục gạ gẫm chúng con lấy cả 3 cô con gái Nhục dục (mê tham của xác thịt), Nhãn Dục (mê tham của mắt) và Thế Kiêu (sự kiêu ngạo của đời) của ông (I Giăng 2:16). Thưa Cha, chúng con bị cám dỗ: (1) Thoả mãn các ham muốn xác thịt. (2) Khao khát và thu chứa các tài vật của vị thần duy vật chủ nghĩa. (3) Chạy theo địa vị hay chức vụ quan trọng của trần gian.
Thưa Cha, xin tha thứ cho con, vì có một thời, con sống cuộc sống, dường như xa lánh các lạc thú trần gian, nhưng thật ra con vẫn chất chứa các thái độ yêu thích thế gian ở trong lòng. Hôm nay xin Cha giải cứu chúng con khỏi các ham muốn dục vọng xác thịt. Giúp chúng con đừng chỉ lo thu chứa các tài vật của thế gian. Giúp chúng con không còn bị các địa vị hay chức vụ của trần thế ám ảnh. Cứu giúp chúng con thoát ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại này (Rô 7:24). Thưa Cha, từ nay chúng con quyết tâm không yêu các vật ở thế gian nữa, để chứng tỏ chúng con thật lòng yêu Thượng Đế (I Giăng 2:15). Chúng con chẳng còn kết bạn với những thú vui tội lỗi nữa, để chúng con không tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4). Amen
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ” (Giăng 1:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, cuộc đối thoại được tiếp tục: “… – “Khi mới lên khoảng lưng chừng đồi Gian Nan, tôi (Trung Tín) chợt thấy có một người chạy nhanh như gió đuổi theo tôi. Người ấy qua mặt tôi vừa lúc tôi đến nhà mát. Người ấy đánh tôi ngã xuống đất… đến khi tôi nằm yên như chết. Khi tỉnh lại tôi hỏi: “Tại sao ông đối xử với tôi tàn độc như vậy?” Người ấy trả lời: “Bởi vì nơi sâu kín của tâm hồn, ngươi còn ham thích ở với A-đam. Nói xong, người lại đánh vào ngực tôi, tôi lại ngã xuống lần thứ hai. Khi hồi tỉnh, tôi van nài: “Xin ông thương xót, tha mạng cho tôi. Dám chắc người ấy đã kết liễu đời tôi, nếu không có một người đến bảo người ấy dừng tay.” Cơ Đốc Nhân sốt ruột hỏi Trung Tín: “Ai bảo người ấy dừng tay vậy?” --“Thoạt tiên, tôi cũng không biết Người là ai. Nhưng khi Người đi ngang qua, tôi thấy những dấu đinh ở trên bàn tay Người, nên tôi mới biết Người là Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu.” Cơ Đốc Nhân nói: “Người đuổi theo và đánh anh anh là Môi-se đó! Người không dung thứ cho ai, cũng không thương xót những kẻ vi phạm luật pháp…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con biết Môi-se đại diện cho Luật pháp, còn ÂN ĐIỂN và chân lý thì đến bởi Chúa Cứu Thế (Giăng 1:17). Môi-se nhấn mạnh luật pháp và đức công bằng của Đức Chúa Trời, trong khi Chúa Giê-xu đến để bày tỏ tình yêu và sự tha tội của Đức Chúa Trời. Luật pháp lên án, chứ không biện minh cho sự vi phạm luật pháp. Luật pháp làm cho kinh hoàng, chứ không bao giờ hòa giải. Còn ÂN ĐIỂN là lời tuyên bố về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người. ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong Chúa Cứu Thế. Chúa đã chết trên cây thập tự để trả giá cho hình phạt tội lỗi của chúng con. Chúa đã phá vỡ sức mạnh của tội lỗi và ban quyền năng để thay đổi các thói quen cũ, và đổi mới đời sống người tin Chúa.
Thưa Cha, ông Phao-lô nói rằng: “Vì nhờ ÂN ĐIỂN, bởi đức tin mà anh em được cứu” (Êph 2:8). Ông kể lại câu chuyện đời mình: “… nhờ ÂN ĐIỂN của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay…” (I Cô 15:10). Cảm tạ Cha, trong Đấng Christ, chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ÂN ĐIỂN Ngài (Êph 1:7). Thưa Cha, xin giúp chúng con luôn kinh nghiệm được sức mạnh của quyền năng ÂN ĐIỂN, trong mọi khía cạnh của cuộc sống mới. Giúp chúng con biết sống cuộc sống, đã được tái tạo theo hình ảnh của Cha. Giúp chúng con biết sống cuộc đời mới, để hiểu biết thêm về Thượng Đế và trở nên giống như Ngài. Giúp chúng con biết khen ngợi sự vinh hiển của ÂN ĐIỂN Ngài, đã ban cho chúng con (Êph 1:6). Giúp chúng con biết cậy ÂN ĐIỂN trong Chúa Cứu Thế mà làm cho mình mạnh mẽ (II Ti 2:1). Cầu xin ÂN ĐIỂN Chúa ở cùng chúng con mỗi ngày! (II Ti 4:22). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan, và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng (Châm ngôn 15:33).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện: “… Cơ Đốc Nhân hỏi Trung Tín: “Anh có gặp ai trong thung lũng Sỉ Nhục không?” –"Có! Tôi gặp anh Bất Bình. Anh này có thuyết phục tôi trở về với anh ta. Anh ấy bảo rằng thung lũng Sỉ Nhục hoàn toàn chẳng có một chút danh vọng. Tôi đáp lại rằng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan, và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng (Châm ngôn 15:33). Thà noi theo cổ nhân để chọn sự khiêm nhường, còn hơn đi theo anh để tìm danh vọng nhất thời…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, Bất Bình đã cố gắng thuyết phục Trung Tín đừng đi qua Trũng Sỉ Nhục, vì nơi đó hoàn toàn chẳng có một chút danh vọng. Nhưng Trung Tín trả lời rằng sự kính sợ Chúa là con đường dẫn đến sự khôn ngoan, và sự khiêm nhường là con đường dẫn đến vinh quang (Châm 15:33). Thưa Cha, sự kính sợ Chúa khiến chúng con khôn ngoan. Sự khôn ngoan dạy chúng con phải tránh xa tội lỗi. Sự khôn ngoan hướng dẫn chúng con hầu việc Chúa và tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn mình theo cách mà Chúa đã chỉ định. Còn sự khiêm nhu mang lại vinh quang vĩnh cửu. Thưa Cha, trước hết chúng con hạ mình, sau đó chúng con được Chúa nâng ra khỏi sự thấp kém của mình, và sẽ thừa kế ngai vàng vinh quang. Một người khiêm nhu sẽ được nâng lên hàng cao quý của ân điển, và cuối cùng là được vinh quang vĩnh cửu chứ không phải danh vọng nhất thời.
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con rằng: Không có sự khôn ngoan, không có sự kính sợ Chúa; không có sự kính sợ Chúa, không có sự khôn ngoan. Trước vinh quang là sự khiêm tốn; khiêm tốn dẫn đến vinh quang. Lòng tự cao đi trước sự suy bại, nhưng khiêm nhường đem lại sự vinh quang (Châm 18:12). Thưa Cha, giúp chúng con nhận biết: Nếu chúng con chối bỏ Đức Chúa Trời, thì chúng con tự cắt đứt khỏi nguồn của sự khôn ngoan. Khi chúng con tự cắt khỏi nguồn của sự khôn ngoan, thì chúng con không nhận được vinh quang vĩnh cửu. Chúng con nhớ đến chàng thanh niên giàu có trong Phúc âm, đã không dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa, nên đã tự cắt đứt khỏi nguồn của sự khôn ngoan. Và vì anh tự cắt khỏi nguồn của sự khôn ngoan, nên anh không nhận được vinh quang vĩnh cửu. Thưa Cha, chúng con là người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông rộng. Chúng con phải biết từ bỏ những mối lợi trước mắt để tìm vinh quang vĩnh cửu. Chọn Chúa là chọn khôn ngoan tuyệt đối. Chọn Chúa là chọn vinh quang vĩnh cửu không gì có thể so sánh được. Thưa Cha, điều Chúa muốn chúng con làm, là kính sợ Chúa của chúng con (Phục 10:12). Điều Chúa muốn chúng con nhớ: Chúa là sự vinh quang vĩnh cửu và là Đức Chúa Trời của chúng con (Phục 10:21). Thưa Cha, xin dạy chúng con biết kính sợ Chúa trên hết mọi sự. Vì Chúa chính là hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy tránh điều ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó” (Thi thiên 34:14).
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Cơ Đốc Nhân hỏi Trung Tín: “… Anh còn gặp ai khác trong thung lũng không?” --“Có, tôi gặp anh Hổ Thẹn. Tôi chưa từng thấy ai sỗ sàng như hắn! Anh ấy bảo rằng theo đạo là một việc làm đê tiện, và những lữ khách trên đường đến Thiên Thành chỉ là những người hạ cấp. Đề cập đến vài việc khác, hắn có nói rằng, xin được Đức Chúa Trời tha thứ và phục hòa với Ngài là một việc làm đáng hổ thẹn.” --“Rồi anh đối đáp với hắn thế nào?” --“Thoạt tiên, tôi không biết phải nói làm sao, nhưng sau đó tôi nhớ lại rằng: “… điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu-ca 16:15b). Nên tôi trả lời hắn: “Những người vì cớ Thiên đàng mà tự làm cho mình ra điên dại trước mặt thế gian, mới thật là những người khôn ngoan hơn hết. Nếu tôi bỏ Cứu Chúa của tôi mà theo anh, thì làm sao tôi dám nhìn vào mặt Chúa khi Ngài tái lâm?” Vì thế, sau khi bắt tay giã từ hắn, tôi tiếp tục lên đường, vừa đi vừa hát…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nhận ra, những điều mà loài người quý trọng, thường là những điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Có ít nhất sáu điều Đức Giê-hô-va gớm ghét và bảy điều Ngài ghê tởm: “… mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em…” (Châm 6:16-19). Thưa Cha, đây là những điều xấu xa mà con người thường "mạ vàng" và làm ra vẻ đức hạnh để khoe khoang với người khác. Nhưng Chúa biết tấm lòng, những kiêu hãnh, và giả hình ở đó. Chúa phán với người Pha-ri-si rằng: Các ngươi là kẻ tự biện minh cho mình trước mặt thiên hạ; nhưng Đức Chúa Trời biết lòng anh em; vì điều mà loài người rất quý trọng, thì thật ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, chúng con không thể che giấu tội lỗi đối với Chúa, mặc dù có thể che giấu đối với loài người. Chúa được gọi là “Đấng thấu hiểu lòng dạ loài người” (Công 15: 8); và “trước mặt Chúa, chẳng người sống nào được xưng là công chính” (Thi 143: 2). Không ai đứng nổi trước tòa án của Chúa (Thi 1:5). Một ngày kia những kè hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh (Khải 21:8). Thưa Cha, xin giúp chúng con biết tránh xa những tính xấu, những tội lỗi mà Chúa gớm ghét và ghê tởm. Xin nhắc cho chúng con nhớ những hậu quả của chúng, để chúng con hết lòng sống trong sạch, xứng đáng, và đẹp lòng Chúa. Xin tha thứ tội lỗi và phục hòa chúng con với Chúa. Xin cho chúng con có trái tim khôn ngoan, biết yêu những điều Chúa yêu và ghét những điều Chúa ghét. Thưa Cha, chúng con muốn trở nên những đứa con vâng phục để được đẹp lòng Cha. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 24/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi” (Gia-cơ 2:18)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Trung Tín và Cơ Đốc Nhân cùng đi bên nhau, nhìn thấy có một người tên Đa Ngôn. Trung Tín liền chạy sang và hỏi: “Anh cũng đi đến Thiên Thành phải không?” --“Vâng! Tôi cũng đang đi đến đó.” --“Vậy thì chúng ta hãy cùng đi với nhau cho vui.” --Trung Tín đề nghị: “Chúng ta nên lợi dụng thì giờ thảo luận về những việc bổ ích.” Sau khi hai người trò chuyện một lúc lâu, Trung Tín bước sang Cơ Đốc Nhân và bảo nhỏ: “Chúng ta gặp được một bạn đồng hành can đảm lắm đó, anh!” Nhưng Cơ Đốc Nhân nghiêm nghị ngắt lời: “Anh hãy nghe tôi nói về anh chàng đó. Tên anh ta là Đa Ngôn, con trai của ông Hùng Biện ở phố Lắm Lời. Anh ta miệng lưỡi lắm, nhưng trong lòng chẳng có chút gì thiêng liêng cả.” --“Vậy là tôi đã bị anh ta lừa mất rồi! Bây giờ làm sao đối phó với anh ta đây!” Anh nên làm như thế này: “Hãy thảo luận về một vấn đề nào đó, và rồi cứ hỏi thẳng xem đức tin của anh ta là thật tự đáy lòng, hay chỉ ở môi miệng. Anh sẽ thấy anh ấy tỏ vẻ khó chịu, cũng như anh khó chịu về anh ta vậy…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, chúng con nghe Gia-cơ kể chuyện: đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không thực hành chỉ là đức tin vô dụng (2:17). Chúng con được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm, nhưng chúng con phải sống đạo để bày tỏ đức tin bằng cách yêu thương người khác và quan tâm đến các nhu cầu của họ. Ông Gia-cơ nói: Đối với người cho rằng chỉ có đức tin mới đáng kể, tôi xin thưa, hành động rất quan trọng. Vì chẳng ai biết anh có đức tin hay không, nếu anh không tỏ ra trong hành động, nhưng mọi người đều biết tôi có đức tin, khi họ thấy tôi hành động theo đức tin (2:18).
Thưa Cha, nếu chúng con thực tâm tin Chúa, thì chúng con phải sống theo đường lối Chúa. Chúng con phải bày tỏ đức tin trong hành động, nhờ đó mọi người đều biết đức tin của chúng con là đức tin cứu rỗi. Ngược lại, nếu chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng là có Thượng Đế, như anh Đa Ngôn ở trên, mà không hành động theo đức tin, thì có thể lắm chúng con chưa có đức tin thật. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Mat 7: 21). Thưa Cha, xin giúp cho lời nói và hành động của chúng con thể hiện đức tin của mình nơi Chúa. Giúp chúng con dám vượt qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng trả giá để vâng lời Chúa. Giúp cho nếp sống của chúng con bày tỏ cho những người chung quanh thấy được đức tin nơi Chúa của chúng con. Giúp chúng con giữ vững đức tin nơi Chúa, trung tín sống theo lời Chúa dạy dù phải trả giá. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 25/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn” (Rô-ma 5: 20b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe chuyện Trung Tín thử Đa Ngôn: “… Trung Tín hỏi: “Sao? Anh vẫn khoẻ chứ?” --“Cám ơn anh, tôi vẫn thường. Tôi nghĩ là chúng ta nên thảo luận một vài vấn đề.” --“Tốt lắm! Nếu anh muốn, chúng ta hãy cùng thảo luận với nhau về một đề tài đặc biệt. Đó là: “Làm thế nào cứu ân của Đức Chúa Trời có thể bày tỏ trong lòng loài người chúng ta.” Đa Ngôn bắt đầu trước: “Đó là một vấn đề rất hay! Trước tiên, ân điển khiến người ta kêu la, đối nghịch với tội lỗi mình.” Trung Tín sửa ngay: “Đáng lẽ anh nên nói là: ân điển khiến linh hồn chúng ta gớm ghiếc tội lỗi.” --“Sao? Có điều gì khác nhau giữa việc kêu la chống nghịch tội lỗi với việc gớm ghiếc tội lỗi đâu?” --“Khác nhiều lắm chứ! Tôi đã nghe nhiều người kêu la chống nghịch cùng tội lỗi mình trên diễn đàn, nhưng lại thỏa mãn về tội lỗi trong tấm lòng và tại nhà riêng của mình. Tôn giáo của anh chỉ cốt tại lời nói, tại lời diễn thuyết, hay tại việc làm và lẽ thật?” Đa Ngôn đỏ mặt hỏi Trung Tín : “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? --“Bởi vì anh chỉ lắm lời. Chứ thật ra Tôn giáo đối với anh chẳng khác gì rượu chè, nhục dục, chửi thề, nói dối...” --“Tôi thấy anh chỉ giỏi xét đoán… Tôi không thể tiếp chuyện anh được nữa. Thôi xin kiếu anh, tôi đi…” [CÒN TIẾP].
Thưa Cha, anh Trung Tín và Đa Ngôn thảo luận với nhau về tội lỗi và ân điển. Chúng con nhớ lại: Khi A-đam phạm tội, cả nhân loại bị kể là có tội. Vì A-đam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết. Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội. A-đam không vâng lời Thượng Đế, làm cho bao nhiêu người mắc tội; Chúa Cứu Thế vâng lời Thượng Đế làm cho vô số người sạch tội (Rô-ma 5: 12,17-21). Cảm tạ Cha vì ân điển của Ngài đã giải cứu chúng con khỏi sự chết, mà bước đến sự sống. Chúa Cứu Thế đã ban cho chúng con sự sống mới, xin Cha giúp chúng con biết hướng lòng về những việc thiên thượng (Rô-ma 5: 1).
Thưa Cha, xin giúp chúng con đừng tiếp tục sống như người ngoài Chúa nữa, vì đã nhận ân điển trong Chúa Giê-xu. Giúp chúng con biết lột bỏ con người cũ, mặc lấy người mới có bản tính tốt đẹp giống như Chúa. Giúp chúng con biết tiêu diệt những thói quen trần tục như gian dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam. Lúc trước, chúng con đã từng sống trong những điều nầy, nhưng bây giờ, xin Cha giúp chúng con biết từ bỏ tất cả những điều ấy. Ngày trước, chúng con đã từng sống trong rượu chè, nhục dục, chửi thề, nói dối như anh Đa Ngôn, nhưng bây giờ, xin Cha giúp chúng con biết từ bỏ tất cả những điều ấy. Xin cho chúng con luôn chọn con đường vâng phục Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Chúa trên đời sống chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 26/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Con hãy ở lại Ê-phê-sô để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác” (I Ti-mô-thê 1:3b)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Lúc ấy, Cơ Đốc Nhân mới đến bên Trung Tín và nói: “Tôi đã nói trước với anh là sự việc sẽ phải xảy ra như vậy. Những lời anh nói với dục vọng trong lòng hắn không thể thuận hiệp nhau. Hắn thà lìa anh, còn hơn làm lại cuộc đời! Hắn đã giúp chúng ta giải quyết nan đề với hắn khá dễ dàng. Đi với hắn, không khéo chúng ta lại bị mang tiếng! Hơn nữa, sứ đồ Phao lô có nói: “Với những người như vậy con hãy tránh xa” (I Ti 6: 5). Trung Tín tiếp lời: “Tôi rất mừng vì chúng ta đã không cần phải nói nhiều lời với hắn. Tôi đã nói thẳng là nếu hắn từ chối không chịu ăn năn thì tôi hoàn toàn trong sạch về huyết của hắn.” --“Anh nói thẳng như vậy tốt lắm. Tôi muốn mọi người đều có thể nói thẳng như anh. Nhờ đó hoặc người ấy sẽ học biết phải thành thực tiếp nhận Chúa hoặc họ sẽ thấy khó chịu khi đi với các thánh đồ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, anh Cơ Đốc Nhân mượn lời dạy của Phao-lô để nhắc nhở Trung Tín và chúng con: Nếu có người nào dạy giáo lý không thuần chánh, gây tranh cãi thì chúng con phải tránh xa họ. “Ai dạy giáo lý… không phù hợp với lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo huấn Phúc âm, là người kiêu ngạo, dại dột, ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tỵ, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, gây cãi vã không dứt... Họ coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi. Con nên tránh xa những người ấy” (I Ti 6:3-5 BDY). Thưa Cha, giúp chúng con biết tránh xa những người đi lạc khỏi các giáo lý thuần chánh của Phúc Âm, tạo ra tranh luận khiến trong hội thánh có cãi lẫy nhau. Giúp chúng con biết tránh xa những lời tranh cãi đầy ác ý của những người có đầu óc hư hỏng, và thiếu sự thật. Giúp chúng con biết tránh xa những người có tâm trí đồi bại của những trái tim gian ác. Giúp chúng con biết tránh xa những người thiếu thốn sự thật hoặc không biết chân lý.
Thưa Cha, hôm nay chúng con không để cho bất cứ ai phổ biến những giáo lý sai lạc, vì chỉ gây tranh cãi vô ích chứ chẳng giúp ai tin Chúa (I Ti 1:1:3). Chúng con sẽ tránh xa những người theo tà giáo là người gian dâm, tình dục đồng giới, bắt cóc buôn người, thế gian, nói dối, và làm những việc chống nghịch Phúc âm (I Ti 1:10-11). Chúng con sẽ không cãi vã những chuyện vụn vặt, đã vô ích lại có hại cho người nghe (II Ti 2:14). Chúng con sẽ tránh xa những người chống đối chân lý, vì họ có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối (II Ti 3:8). Chúng con sẽ không cãi vã với những người xây tai với chân lý nhưng hướng về chuyện hoang đường (II Ti 4:4). Thưa Cha, chúng con hôm nay sẽ truyền tải lời tha thiết kêu gọi lòng tin kính và sự thánh khiết. Chúng con quyết tâm chỉ phổ biến giáo lý thuần chánh của Phúc âm. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 27/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời” (Phi-líp 3:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe kể chuyện: “… Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, hai lữ khách cảm thấy cuộc hành trình này thật thú vị và hữu ích. Khi vừa sắp ra khỏi đồng vắng, cả hai đều quay nhìn lại, thấy có ai quen quen. Cơ Đốc Nhân la lên: “A? Vị Truyền-đạo! Người bạn thiết của tôi!” Vị Truyền đạo tiến lại gần: “Chào các bạn, chúc các bạn bình an. Từ khi chúng ta chia tay, các bạn đi đường ra sao?” Cơ Đốc Nhân và Trung Tín liền thuật lại tất cả những điều xảy ra trên đường. Nghe xong, vị Truyền đạo nói: “ Nghe hai bạn thuật chuyện, tôi vui lắm. Dĩ nhiên không phải vì những thử thách hai bạn đã trải qua, nhưng vì các bạn đã chiến thắng mọi thử thách. Mão miện không hay hư nát đang chờ các bạn đó. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục chạy, để nhận được mão miện. Nhưng trên hết mọi sự hãy xét kỹ lòng mình, và nhắm thẳng vào MỤC TIÊU mà chạy. Các bạn đang có tất cả quyền phép trên trời và dưới đất ở bên các bạn…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, xin giúp chúng con tiếp tục chạy để nhận được mão miện, nhưng trên hết mọi sự hãy nhắm thẳng vào MỤC TIÊU mà chạy. Chúa Giê-xu là gương mẫu cho chúng con, vì Ngài có MỤC TIÊU. Mục tiêu của Chúa là: “Con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Ngài đi khắp nơi làm việc phúc đức, và chữa lành tất cả những người, bị quyền lực quỷ vương áp bức...” (Lu 19:10; Công 10:38). Chúa Giê-xu thực thi MỤC TIÊU theo ý muốn của Cha trên trời. Chúa Giê-xu chữa bệnh. Ngài chú tâm đến những người cô đơn. Chúa cứu giúp những người lầm lạc... Thưa Cha, niềm đam mê mãnh liệt của MỤC TIÊU, đã đưa Chúa Giê-xu tới đồi Gô-gô-tha. Tại đó, Ngài mang lấy thập tự giá, để chết thay cho tội lỗi chúng con. Những gai nhọn dài hơn 20cm, đã cắm vào đầu Ngài. Mũi giáo sắc bén, đâm vào cạnh sườn Ngài. Những cây đinh dài và nhọn, đóng vào tay chân Ngài. Nhiều đòn roi, quất vào lưng Ngài làm máu chảy ròng. Nhiều quân lính, khạt nhổ vào Ngài. Tuy thế, Chúa Giê-xu vẫn đam mê với MỤC TIÊU cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-xu vẫn đam mê với MỤC TIÊU cứu sống nhân loại đang chết mất. Và Ngài đã thành công! Chúa đã hoàn thành MỤC TIÊU!
Thưa Cha, xin giúp chúng con cứ làm một điều: “Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, nhắm MỤC ĐÍCH mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 3:14). Giúp chúng con sống có MỤC ĐÍCH và nhắm MỤC TIÊU mà chạy, để cuộc đời chúng con được ích lợi cho Chúa và cho người khác. Thưa Cha, giúp chúng con không chạy theo MỤC TIÊU làm giàu. Giúp chúng con không chạy theo MỤC TIÊU sự nghiệp. Giúp chúng con chạy theo MỤC TIÊU quan trọng hơn, khi chúng con sống trên đất này, bởi vì chúng con chỉ có một đời sống, và chỉ sống một đời sống mà thôi. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải-huyền 2:10)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, cuộc trò chuyện tiếp tục: “… Cơ Đốc Nhân nói: Ông là một nhà Truyền đạo lại cũng là một vị tiên tri. Xin ông hãy nói cho chúng tôi biết thêm về con đường trước mặt, và làm sao chúng tôi có thể chống cự để khuất phục mọi hiểm nguy.” --“Các bạn yêu dấu, các bạn đã biết trước rằng các bạn “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công 14:22). Như các bạn thấy đây, các bạn sắp ra khỏi đồng vắng. Chẳng mấy chốc, các bạn sẽ đến một thành phố. Tại đó, kẻ thù sẽ tấn công các bạn, tìm cách giết các bạn và có thể một hoặc hai bạn sẽ chết vì đạo. Nhưng “khá giữ TRUNG TÍN cho đến chết” rồi Vua muôn vua sẽ ban cho các bạn “mão triều thiên của sự sống” (Khải 2:10)… [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con được nhắc nhở phải TRUNG THÀNH với Chúa dù phải chết. Trung thành có nghĩa là trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết đối với Chúa. Chúng con nghe kể chuyện: Ông Phao-lô từ lúc gặp Chúa ở trên đường Đa-mách cho đến lúc qua đời, thì ông luôn luôn là một người TRUNG THÀNH. Để giữ lòng TRUNG THÀNH với Chúa thì ông đã chịu khó nhọc, tù đày và đòn vọt. Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Ông phải chịu nhọc, lắm lúc phải thức đêm, chịu đói, chịu khát, thường khi phải nhịn ăn… Thưa Cha, thời đại Phao-lô là thời kỳ Đạo Chúa bị bắt bớ dữ dội. Nhưng cảm tạ Chúa, cho dù phải trải qua nhiều sự khó khăn hơn chúng con ngày nay, thì Phao-lô vẫn giữ được lòng TRUNG THÀNH với Chúa.
Thưa Cha, chúng con phải TRUNG THÀNH với Chúa, vì chúng con là tạo vật của Ngài. Hơn thế nữa, khi chúng con phạm tội bị xa cách Thiên Chúa, thì Chúa Cứu Thế đã đến trần gian để chết thay cho tội lỗi chúng con. Ngài đã mua chuộc chúng con bằng huyết Ngài. Vậy, bây giờ chúng con là thuộc riêng của Chúa, ở trong đại gia đình Ngài nên chúng con phải TRUNG THÀNH với Ngài. Ông Phao-lô đã nói những lời TRUNG THÀNH: “Sống là Chúa Cứu Thế, chết là ích lợi” (Phi-líp 1:21). Lời đó có nghĩa là ông còn sống trên đất ngày nào, thì đời sống ông là của Chúa Cứu Thế, thuộc về Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế là sự sống của ông, vì Ngài đã yêu thương và chết thay cho tội lỗi ông. Thưa Cha, chúng con muốn nói lời TRUNG THÀNH: “Sống là Chúa Cứu Thế.” Chỉ có Chúa là sự sống đích thực của chúng con. Chúa là Đấng Cứu Tinh của chúng con. Chúa là mục đích bắt đầu của chúng con. Chúa là mục đích cuối cùng của đời sống chúng con. Mọi người sẽ ganh ghét chúng con, vì chúng con là môn đệ Chúa. Giúp chúng con “TRUNG TÍN cho đến chết, để được Chúa ban cho mão triều thiên của sự sống (Khải 2:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; nhưng cho con sống theo đường lối Chúa” (Thi thiên 119:37)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau đó, Cơ Đốc Nhân và Trung Tín đi đến thành phố Hư Hoa. Tại đây, hiện có tổ chức Hội Chợ Hư Hoa. Xưa kia Bê-ên-xê-bun, A-pô-ly-ôn và những ác quỷ, biết các lữ khách đi Thiên Thành, sẽ đi ngang qua thành phố này. Vậy, chúng âm mưu thiết lập một Hội Chợ, quanh năm buôn bán những… DANH VỌNG TRẦN THẾ và những THÚ VUI XÁC THỊT. Khi hai lữ khách bước vào Hội Chợ, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Vì y phục của hai lữ khách không giống như dân bản xứ, nên ai cũng ngó chăm vào họ, cho họ là những người điên loạn. Hơn nữa, các lữ khách lại nói tiếng Ca-na-an, nên dân chúng trong Hội Chợ, cho họ là dân mọi rợ (thiếu văn minh). Hai lữ khách coi thường, rẻ rúng những hàng hóa bày bán tại đây, và khi có chủ hàng nào mời họ mua, họ liền bịt tai lại và la lên: “Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa” (Thi 119:37)…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, ma quỷ cũng dùng CỦA CẢI vật chất, DANH VỌNG thế gian, ham muốn XÁC THỊT để cám dỗ chúng con. (1) CỦA CẢI đang trở thành đối tượng tìm kiếm của con người. Chúng con muốn được: “Thứ nhất có chiếc ô tô, tối tân đắt giá thuộc đời mới ta. Thứ nhì tậu được căn nhà, tiện nghi đầy đủ nguy nga đẹp bền” để có một cuộc sống phù hoa. Nhiều người trong chúng con đã bán rẻ lương tri, để làm bất cứ điều gì kiếm được tiền. Chúng con nhiều lần đã dùng những mưu mô, mánh khóe, lừa đảo người khác để có tiền. (2) DANH VỌNG khiến chúng con bỏ mất niềm tin, để hành động trái với lương tâm. Chúng con sẵn sàng nghe theo lời xảo trá của người khác, và tìm kiếm sự ưu ái của kẻ mạnh hoặc của đám đông (Đa 11:32, 34). (3) XÁC THỊT làm cho chúng con trở thành người “gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén…” (Ga-la-ti 5:19-21).
Thưa Cha, cho con hỏi: Làm sao để thắng được sự ham thích CỦA CẢI, DANH VỌNG, và XÁC THỊT? A! con nghe Chúa phán: “… mỗi con cái Thượng Đế đều có thể nhờ ĐỨC TIN mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian” (I Giăng 5:4). Thưa Cha, ĐỨC TIN thắng thế gian, là ĐỨC TIN kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. ĐỨC TIN thắng thế gian, là ĐỨC TIN yêu mến Chúa Cứu Thế đến mức, mà các thú vui xác thịt, danh vọng thế gian, không còn đủ sức hấp dẫn chúng con. Những việc của xác thịt bị chúng con xem là điều gớm ghiếc và gây tai họa (Khải 2:7). Thưa Cha, chúng con sẽ nhờ ĐỨC TIN mà chiến thắng thế gian. Xin Cha tiếp tục nhắc nhở chúng con: hoặc chúng con đắc thắng tội lỗi, thế gian và Sa-tan, hoặc chúng con bị chúng đánh bại và cuối cùng bị quăng vào hồ lửa. Không hề có nhóm người, ở tình trạng trung lập (Khải 2:11). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước” (I Phi-e-rơ 4:14)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Khi thấy cách cư xử lạ lùng của hai lữ khách, một thương gia liền lên tiếng chế giễu: “Hai ba...ác mua gì à ạ ạ?” Hai người nhìn hắn và trả lời: “Chúng tôi mua chân lý.” Câu trả lời này lại càng khiến hắn khinh dễ hai lữ khách hơn nữa. Tiếng ồn ào dậy lên khắp phố, mọi thứ tự đều bị đảo lộn. Đám đông vây hai lữ khách vào giữa và bắt đầu hành hạ họ. Một số người chê bai, số khác nhục mạ, lại có kẻ xúi người ta đánh lữ khách. Cuối cùng tiếng đồn thấu đến tai ông Giám đốc Hội Chợ. Hai lữ khách bị bắt giam để lấy cung. Khi được hỏi, cả hai đều thành thật thưa rằng: “Chúng tôi là những lữ khách… đang trên đường đến quê hương là Giê-ru-sa-lem mới trên trời.” Những kẻ tra khảo đều quyết rằng, họ bị điên hoặc họ cố ý gây rối, nên đánh đập và trét bùn trên mình họ…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chúng con là những người theo Chúa, “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công 14:22). Chúng con nhớ đến ông Đa-ni-ên là một vị quan đầy khôn ngoan, đạo đức và làm cho Ba-by-lôn thịnh vượng. Nhưng chỉ vì ông mỗi ngày quỳ gối cầu nguyện ba lần, mà đã bị bắt ném vào hang sư tử. Còn ba người bạn của ông Đa-ni-ên cũng là những vị quan đạo đức, nhưng chỉ vì không chịu quỳ lạy trước hình tượng, mà bị vua ra lệnh quăng vào lò lửa hừng. Ông Giê-rê-mi chỉ vì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, mà bị bỏ vào ngục, quăng xuống hố bùn, chịu đói khát (Giê 38:6). Ông Phao-lô chỉ vì sống cuộc đời tin kính, mà “năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Ông đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần ông đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối” (II Cô 11:24-26).
Thưa Cha, chúng con được kêu gọi đến sự chịu khổ, như Chúa Cứu Thế đã chịu khổ. Xin Cha giúp chúng con luôn bước theo dấu chân Ngài. Chúng con như những người lính, phải sẵn sàng chịu khổ, chịu hoạn nạn và phải tham gia vào trận chiến thuộc linh. Chúng con như như những lực sĩ tranh tài, phải sẵn lòng hy sinh và sống có kỷ luật để tham gia thi đấu. Chúng con như như những nông dân, phải kiên nhẫn làm lụng khó nhọc lâu ngày (II Ti 2:3). Trong ngày phán xét, Chúa sẽ không thừa nhận những ai không chịu đựng thử thách và chối bỏ Ngài (Mat 10:33). Tuy nhiên, những ai chịu gian khổ và cứ vững vàng trong đức tin, thì sẽ được sống và được cai trị với Chúa (II Ti 2:11-12). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa thôi thúc: “Hãy thử tra xét chính mình, để xem anh em còn ở trong đức tin chăng!” (II Cô-rinh-tô 13:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/08/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va” (Ca thương 3:26)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Sau đó, họ nhốt Cơ Đốc Nhân và Trung Tín vào một cái cũi sắt giữa lộ cho mọi người đều thấy. Hai người ngồi yên, làm đề tài cho dân chúng chế nhạo và oán ghét. Không ai che chở cho họ cả. Thấy vậy, ông Giám đốc Hội Chợ Hư Hoa cười lớn, ra vẻ khoái trá lắm. Nhưng hai lữ khách cứ kiên tâm chịu đựng. Trong Hội Chợ có một số người ít thiên kiến như đám đông còn lại, bắt đầu mắng những kẻ đã hành hạ hai lữ khách. Nhưng đám đông không chịu thua, tức giận sấn vào họ và hai bên bắt đầu đánh nhau… Cơ Đốc Nhân và Trung Tín khôn ngoan chịu đựng sỉ nhục với sự nhu mì tột cùng…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Ngày kia, vị một mục sư đã đưa ra một lời quở trách nghiêm nghị nhưng đầy tình thương, cho một thân hữu. Người ấy rất bực tức về lời khuyên đó, rồi giận dữ đấm thẳng vào mặt vị mục sư. Đáp trả lại, ông chỉ đứng khoanh tay khiêm nhường nhìn thẳng vào mắt của người kia. Với khả năng quyền Anh, ông có thể dễ dàng đánh hạ kẻ chống đối kia. Thay vì làm thế, ông đã đưa luôn má bên kia, rồi bình tĩnh chờ đợi bị đánh thêm một lần nữa. Kẻ tấn công kia liền thấy xấu hổ và lẫn tránh vào đám đông. Nhiều năm sau, người đó tin nhận Chúa. Theo lệ thường vào thời điểm ấy, khi một tín hữu nhận báp tem hoặc trở thành tín đồ chính thức, phải chọn lấy một tên thánh cho mình. Khi được hỏi ông ta có muốn làm theo cách nầy hay không, ông đã trả lời không chút ngần ngại: “Vâng, xin gọi tôi theo tên của vị mục sư đó! Ông ấy là người đã dạy cho tôi biết Chúa Cứu Thế thực sự là như thế nào!”
Thưa Cha, chúng con nhận ra dấu hiệu của người sống khiêm nhường là chấp nhận chịu sỉ nhục. Khiêm nhường mà không có chịu sỉ nhục, thì chưa phải là khiêm nhường. Anh Cơ Đốc Nhân và Trung Tín đã chịu đựng sỉ nhục với sự nhu mì tột cùng. Hai người ngồi yên, làm đề tài cho dân chúng chế nhạo và oán ghét. Không ai che chở cho họ cả. Chúng con nghe kể chuyện: Lúc Chúa Giê-xu bị bắt và chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã chịu sỉ nhục ghê gớm với sự nhu mì, nhiều hơn hai lữ khách ở trên. Chúa chúng con chịu biết bao nhục nhã lúc bị tra tấn với sự nhu mì, nhiều hơn bất cứ ai. Thưa Cha, giúp chúng con noi gương Chúa Giê-xu, biết “coi thường sỉ nhục,” để bền bỉ tiến tới một mục đích. Chúng con vui chịu sỉ nhục, để kiên định vượt qua thử thách. Chúng con vui chịu sỉ nhục, để được ban thưởng trong ngày cuối cùng (Gia-cơ 5:7-8). Chúng con cảm tạ Cha, vì Chúa rất tốt với những ai đặt hy vọng nơi Ngài. Chúa thật nhân từ cho những người tìm kiếm Ngài. Phúc cho chúng con là người yên lặng, đặt niềm hy vọng nơi sự cứu giúp của Chúa (Ca thương 3:25-26). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; chúng nó cấu xé tôi không ngừng” (Thi thiên 35:15)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… anh Cơ Đốc Nhân và Trung Tín bị đưa ra tòa. Quan án Nghịch Thiện ngồi ghế chánh thẩm. Bản cáo trạng đại khái như sau: “Đây là những kẻ phiến loạn, phá rối Hội Chợ, phương hại đến an ninh lãnh thổ. Chúng gây chia rẽ trong quần chúng và lôi kéo một số đông, hùa theo những tư tưởng nguy hiểm của chúng, bất tuân luật pháp của ông Thị Trưởng.” Nhưng Trung Tín đứng dậy và tự biện hộ rằng: “Tôi chỉ phản đối những gì chống nghịch với luật pháp của Đấng Tối cao…” Quan tòa Nghịch Thiện hỏi ai có khiếu nại gì về bị cáo, thì ra trước tòa phát biểu ý kiến. Có 3 nhân chứng bước ra: Đó là Ganh Tỵ, Dị Đoan, và Hóa Danh. Cả ba đều buộc tội Trung Tín phá hoại công việc làm ăn của họ, vì đã bảo rằng Giáo lý Cơ Đốc và phong tục của Hội Chợ Hư Hoa không thể hòa hợp nhau. Trung Tín cũng đã nói phạm đến Sa-tan cùng bạn hữu hắn. Nhưng Trung Tín một lần nữa đứng lên để minh oan: “Tôi đã bị cáo gian! Tôi đã nói rằng bất cứ điều gì nghịch với lời của Chúa là không hợp với Cơ Đốc giáo, và Đức tin thánh sạch đòi hỏi phải thờ phượng Đức Chúa Trời…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, khi chúng con theo Chúa, thì sẽ đối diện với sự chống đối. Ông Phao-lô bị dân chúng vu khống: Ngày kia, có mấy người Do-thái gặp Phao-lô trong Đền thờ, liền sách động quần chúng bắt giữ ông. Họ kêu gào: “Đồng bào ơi! Giúp chúng tôi với! Tên này đi khắp nơi xúi giục mọi người phản nghịch nhân dân, luật pháp và Đền thờ…” Dân chúng đổ xô về Đền thờ… bắt Phao-lô… và đang tìm cách giết Phao-lô, thì đại tá Lý-sĩ… cũng vừa nhận được báo cáo, nên đại tá Sĩ và quân đội kéo đến. Đại tá Sĩ… hỏi dân chúng: “Đương sự là ai? Tội trạng thế nào?” Trong đám đông, người la thế này, kẻ gào thế khác. Thấy quá lộn xộn ồn ào… đại tá cho giải Phao-lô vào đồn. Dân chúng kéo theo sau gào thét: “Giết nó đi!” (Công 21:27-36 BDY).
Thưa Cha, “những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng chúng con” (Thi 35:15). CHÚA PHÁN: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Mat 5:11). Cha ơi, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần nhìn vào sự khổ đau, chúng con nản lòng không muốn tiếp tục đi theo Chúa. Giúp chúng con nhớ luôn rằng, khi “chịu bắt bớ vì sự công chính,” là chúng con đang được phước. Khi bị ngược đãi, thì thiên đàng sẽ thuộc về chúng con (5:10). Lúc bị nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu, thì phần thưởng của chúng con ở trên trời là rất lớn (5:12). Thưa Cha, giúp chúng con biết chia sẻ những nỗi khổ đau với các nhà tiên tri ngày xưa. Giúp chúng con biết san sẻ sự thương khó của Chúa Cứu Thế và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài (Phi-líp 3:10). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Dây sự chết vương vấn tôi, nỗi đau đớn của âm phủ nắm lấy tôi, tôi gặp gian truân và sầu khổ” (Thi thiên 116:3)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, câu chuyện tiếp tục: “… Sau đó, quan tòa Nghịch Thiện giao trách nhiệm cho Bồi thẩm đoàn phán quyết: Hoặc xử tử hoặc tha bổng Trung Tín. Bồi thẩm đoàn gồm có các ông: Khiếm Thị, Bất Nhân, Tình Dục, Khiếm Sinh, Tự Đại, Nghịch Quang, Dối Trá, Thù Ghét, Cứng Đầu, Ác Độc, Ác Cảm, và Xấu Bụng. Trong lòng họ đã có ác cảm với Trung Tín rồi, nên không cần phải bàn cãi dài dòng, họ đều chung quyết ngay: Trung Tín có tội. Quan tòa ra lệnh giải Trung Tín ra pháp trường để lãnh cái chết đau đớn nhất. Chúng lột áo Trung Tín. Chúng lấy roi da quất vào mình Trung Tín. Chúng tát vào mặt Trung Tín. Chúng ném đá rồi dùng dao chém Trung Tín. Chúng dùng gươm đâm Trung Tín. Cuối cùng, chúng trói Trung Tín vào giàn hỏa và châm lửa đốt. Trung Tín chịu đựng không một lời than trách cho đến lúc tắt hơi...” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, chuyện kể rằng: Cố MS Phan Đình Liệu là người bị tù đày trong thời thực dân Pháp. Thời đó, có sắc lệnh cấm chỉ Gia-tô giáo (đạo Tin lành). Ông bị bắt lúc đang giảng Tin lành tại Quảng Nam vào năm 1925. Đến năm 1928, ông đi Phan Rí giảng Tin lành, thì bị còng tay. Lúc hầu việc Chúa tại Nha Trang, cụ không chịu hạ tấm bảng hiệu mang tên Tin lành ở trước nhà thờ, nên bị bắt giam. Sau khi được thả ra, cụ đi Phan Rang giảng đạo thì bị bắt. Lần thứ năm cụ bị bắt giam khi hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện tại Khánh Hòa. Lần này cụ bị đánh đập dữ tợn. Họ giam giữ cụ 2 tháng, rồi đày về Quảng Nam. Sau khi bị quản thúc một thời gian ở đây, thì cụ được tha ra. Cụ lại lên đường đi đến Mỹ Tho dự Hội đồng, trên đường đi, cụ ghé Nha Trang thăm hội thánh. Cụ lại bị bắt giữ và bị phạt 6 tháng khổ sai. Cụ vì Danh Chúa bước vào cửa ngục cách vui mừng. Rồi cụ được Chúa dùng, thành lập một hội thánh trong tù cho các tù nhân tin Chúa.
Thưa Cha, chúng con cũng nghe kể chuyện: Cố MS Phạm An Vui thành lập hội thánh tại trại tù Plei-Bông tỉnh Gia Lai, cho gần 40 tù nhân tin Chúa. Ông Mục sư Vui bị giam giữ trong tù, tất cả là 9 năm 8 tháng 13 ngày, nhưng đối với ông chỉ như 13 ngày lẻ! Thưa Cha, cả MS Liệu và MS Vui đều gặp nhiều gian nan đau khổ, nhưng hai cụ không hề phàn nàn, oán trách Chúa. Trái lại, hai cụ luôn vui chịu các sự bắt bớ, tù tội vì danh Chúa. Cả hai cụ đều có làm nhiều bài thơ trong tù. Thưa Cha, chúng con suy niệm một trong những bài thơ của MS Vui, như là lời cầu nguyện sáng nay: “An vui với cảnh ở trong tù. Ơn Chúa mỗi ngày thật phỉ phu. Nếm mật Thánh Kinh lòng thỏa nguyện. Nằm gai thập giá dạ Khiêm Nhu. Đường Trời dong ruỗi hồn thanh thoát. Cỏi đất giam cầm xác hiển tu. Thế thái nhân tình đều biết rõ: Lòng ta ca ngợi Chúa Thiên Thu.” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/09/2022
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
“Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình” (Giăng 15:13)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện: “… Cơ Đốc Nhân bị bắt giam vào ngục trở lại và anh bị cầm tù ở đó một thời gian. Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi loài đã khiến Cơ Đốc Nhân trốn thoát và tiếp tục lên đường. Lần này Cơ Đốc Nhân những tưởng phải đi một mình, nhưng may thay có một người tên là Hy Vọng, chịu cảm động trước GƯƠNG HY SINH cao cả của Trung Tín, nên xin theo Cơ Đốc Nhân. Hai người kết nghĩa anh em, cùng đi chung với nhau đến Thiên Thành. Anh Hy Vọng cũng cho Cơ Đốc Nhân biết, là có nhiều người ở Hội Chợ Hư Hoa, sẽ đi theo anh trong một ngày rất gần đây…” [CÒN TIẾP…].
Thưa Cha, có nhiều người chịu cảm động trước gương HY SINH cao cả của anh Trung Tín, nên xin theo Chúa với anh Cơ Đốc Nhân. Chúng con nhớ lại ông Giăng Báp-tít đã hiên ngang đứng thẳng trước bạo lực, HY SINH cái đầu của mình để trên đĩa, và nhờ hành động hy sinh đó, đã có nhiều người đến tin nhận Chúa. Ông Môi-se phải HY SINH danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, hầu dẫn đưa hàng triệu người Do thái ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, để vào đất hứa. Cô Ru-tơ đã HY SINH tương lai mình, để được đi theo mẹ (chồng) và theo Đức Chúa Trời của mẹ, đã trở thành tổ mẫu của Chúa Cứu Thế, đem lại phước hạnh cho hàng tỷ người trên thế giới (Ru-tơ 1:16-18). Ma-ri là một cô gái trẻ đã sẵn lòng HY SINH danh tiếng, để mang thai Chúa Cứu Thế bởi Thánh Linh trước khi kết hôn cùng Giô-sép, và nhờ hành động hy sinh đó, có hàng tỷ người trên thế giới được cứu rỗi (Lu-ca 1:35,37). Thưa Cha, sự HY SINH lớn nhất phải là sự HY SINH của Chúa Cứu Thế. Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng tình nguyện từ bỏ tất cả… Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, và nhờ hành động hy sinh đó Chúa đã trở thành Đấng Cứu Tinh Của Nhân Loại (Phi-líp 2:6-8).
Thưa Cha, “không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương, vì bạn hữu mà HY SINH mạng sống mình” (Giăng 15:13). “… Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Cảm tạ Cha vì đã HY SINH chính Con Một của Ngài cho nhân loại. Sự HY SINH của Đức Chúa Trời bao la đủ, để ôm lấy tất cả mọi người, tức là cả thế gian. Chúng con nguyện HY SINH, dâng trọn cuộc đời hầu việc Ngài, để dắt đưa nhiều người đến với sự cứu rỗi. Thưa Cha, chúng con muốn HY SINH dâng hiến tiền bạc. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến thì giờ. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến ân tứ. Chúng con muốn HY SINH dâng hiến sức lực hay dâng hiến bất cứ thứ gì khác, để có thể đưa dẫn được nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Amen.