BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 30/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, hãy vững lòng gìn giữ và làm theo mọi điều đã chép trong sách luật pháp của Môi-se” (Giô-suê 23:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 27: Y-sác tuổi cao, mắt đã mù lòa. Ngày kia, ông gọi Ê-sau đến nói: "Con hãy lấy cung tên vào rừng săn bắn và… nấu món ăn mà cha thích nhất… để cha chúc phúc lành cho con trước khi qua đời!" Bà Y-sác (Rê-bê-ca) nghe lỏm được câu chuyện giữa hai cha con. Bà liền gọi con cưng là Gia-cốp, thuật tỉ mỉ lời Y-sác bảo Ê-sau. Bà nói: Con hãy ra chuồng dê, bắt cho mẹ hai con dê con, mẹ sẽ nấu một món tuyệt ngon mà cha thích nhất, rồi con với danh nghĩa Ê-sau đem dọn mời cha. Ăn xong, cha sẽ chúc phúc lành cho con.
Thưa Cha, việc Rê-bê-ca và Gia-cốp đã lừa dối Y-sác, là một trong những sự LỪA DỐI đáng kinh ngạc nhất trong Kinh thánh. Y-sác bị LỪA DỐI, vì đã (1) BỎ QUA Ý MUỐN của Chúa. Khi Rê-bê-ca mang thai, Chúa phán với bà rằng Gia-cốp nhận được phước lành thừa kế chứ không phải Ê-sau (Sáng 25:23). Y-sác đã biết điều này, nhưng không làm theo Ý CHÚA, nên đã bị lừa. (2) Y-sác bị LỪA DỐI là vì mắt đã bị MÙ LÒA. Nếu mất khả năng NHÌN THẤY (mất TẦM NHÌN thuộc linh), thì chúng con rất dễ bị lừa. (3) Y-sác bị LỪA DỐI là vì KHÔNG CẦU NGUYỆN. Nếu Y-sác trung tín CẦU NGUYỆN, thì đã phát hiện ra sự lừa dối. (4) Y-sác bị LỪA DỐI là vì ông thích PHỤC VỤ CÁI BỤNG. Y-sác muốn ăn món thịt nướng. Việc nhịn ăn (kiêng ăn) làm cho nhận thức và phán đoán thuộc linh được sáng suốt hơn. Nếu thỉnh thoảng nhịn ăn, chúng con sẽ không dễ bị lừa. (5) Y-sác bị LỪA DỐI là vì ông dựa vào các GIÁC QUAN. Lúc không còn thị giác, Y-sác phải phụ thuộc vào thính giác, khứu giác, và xúc giác. Khi Y-sác phát hiện ra giọng nói của Gia-cốp không giống Ê-sau, thì ông sờ xem có phải Ê-sau thật không, nhưng MÙI ÁO và XÚC GIÁC cho biết đúng là Ê-sau. Với hai thứ này, cộng với hương vị của MÙI THỊT NƯỚNG, Y-sác đã bị lừa!
Cha ôi, một trong những mối NGUY HIỂM lớn nhất của xưa nay là sự LỪA DỐI. Ma quỷ sử dụng nhiều ngụy trang để LỪA DỐI chúng con. Nó LỪA DỐI chúng con bằng những cám dỗ. LỪA DỐI chúng con bằng những hoài nghi. LỪA DỐI chúng con bằng những cảm xúc tiêu cực. LỪA DỐI bằng những mặc cảm. LỪA DỐI bằng những cảm xúc chán nản. LỪA DỐI bằng những hoàn cảnh khó khăn. Cha ôi, chúng con phải có khả năng để “NHÌN THẤY” những điều đó KHÔNG PHẢI đến từ Đức Chúa Trời. Thưa Cha, giúp chúng luôn làm theo Ý MUỐN Chúa, có TẦM NHÌN thuộc linh, trung tín CẦU NGUYỆN, không phục vụ CÁI BỤNG, không dựa vào các GIÁC QUAN để chúng con không bị LỪA! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 31/07/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (Phục-truyền 31:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 28: Gia-cốp phải bỏ nhà ra đi vì anh trai là Ê-sau đang âm mưu giết mình. Khi đến một nơi nọ, Gia-cốp dừng lại nghỉ đêm vì mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm. Rồi, anh ấy chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong khi ngủ, anh thấy một trong những giấc mơ nổi tiếng nhất trong lịch sử: Gia-cốp nhìn thấy một cầu thang từ trời xuống đất. Trên cầu thang, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống. Trước đây, Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói chuyện với Gia-cốp. Chúa đã nói chuyện với cha ông của anh là Áp-ra-ham và Y-sác. Anh đã nghe cha ông mình nói về Chúa. Anh đã lớn lên trong đức tin của cha ông và tin vào đức tin của cha ông. Nhưng anh CHƯA bao giờ có kinh nghiệm CÁ NHÂN với Chúa. Điểm đáng kinh ngạc là bây giờ Đức Chúa Trời NÓI CHUYỆN với Gia-cốp vào lúc anh tuyệt vọng. Chúa muốn NÓI cho Gia-cốp về KẾ HOẠCH của Ngài dành cho anh: Chúa Ở CÙNG anh và LÀM THÀNH điều Ngài đã hứa cùng ông nội anh.
Cha ôi, cho dù Gia-cốp là người có TỘI, đáng bị HÌNH PHẠT. Nhưng Chúa đã hiện ra cùng anh với cả tình thương. Ngài KHÔNG nói gì đến những LẦM LỖI của Gia-cốp, mặc dù Chúa KHÔNG đồng ý với việc làm gian ác của anh. Thưa Cha, nhiều lần chúng con rơi vào những LỖI LẦM đáng kinh ngạc như Gia-cốp. Chúng con mang tâm trạng BUỒN BÃ, ĐAU ĐỚN về các việc làm đáng tiếc của mình. Chúng con SỢ HÃI và muốn TRỐN chạy khỏi mọi người. Cảm tạ Cha trong hoàn cảnh TUYỆT VỌNG ấy, Chúa đã TÌM KIẾM chúng con, như Ngài đã tìm gặp Gia-cốp trong đêm tối ở Bê-tên. Cha ôi, có thể chúng con sẽ PHẠM TỘI và rơi vào sự SA SÚT lần nữa, xin Cha thương xót THA THỨ và Ở VỚI chúng con. Có thể chúng con sẽ PHẠM TỘI và ở vào hoàn cảnh CÔ ĐƠN lần nữa, xin Cha thương xót THA THỨ và tiếp tục Ở VỚI chúng con.
Cha ôi, CƠ THỂ chúng con hôm nay mệt mỏi lắm! TÂM TRÍ chúng con lo lắng lắm! TRÁI TIM chúng con hôm nay đau đớn lắm! Xin CHA TOÀN NĂNG viếng thăm chúng con. Xin CHA YÊU THƯƠNG tha thứ chúng con Xin CHA NHÂN TỪ ban phước cho chúng con. Xin CHA THÀNH TÍN thực hiện kế hoạch đã để dành cho chúng con. Hôm nay, chúng con cũng long trọng lập một giao ước với Cha về một KHỞI ĐẦU MỚI, để làm theo KẾ HOẠCH của Cha. Cảm tạ Cha vì luôn Ở VỚI chúng con. Chúa không bao giờ XA LÌA chúng con. Chúa chẳng bao giờ RỜI BỎ chúng con. Chúng con KHÔNG SỢ HÃI! Chúng con CHẲNG KINH KHIẾP! Chúng con KHÔNG NẢN LÒNG! (Phục-truyền 31:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 01/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy” (Ga-la-ti 6:7 BHĐ)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 29: Chúa là Thầy Linh Giám tuyệt vời! Ngài dạy Gia-cốp rằng: “Thượng Đế không thể bị xem thường. AI GIEO GÌ, THÌ GẶT NẤY” (Gal 6:7). Gia-cốp đã LỪA GẠT cha ruột, bây giờ cha vợ lừa gạt lại. Gia-cốp lợi dụng Y-sác mù lòa tăm tối hóa trang LỪA GẠT cha, khiến Y-sác tưởng Gia-cốp là Ê-sau. Bây giờ, La-ban lợi dụng ban đêm tăm tối LỪA GẠT Gia-cốp, khiến Gia cốp tưởng Lê-a là Ra-chên! Gia cốp lợi dụng bụng đói của Ê sau, để CƯỚP LẤY quyền trưởng nam của Ê-sau. Bây giờ La-ban lợi dụng tấm lòng Gia Cốp yêu thương Ra-chên, để CƯỚP LẤY 7 (bảy) năm làm công không lương của Gia cốp! Chưa hết, sau đó Gia-cốp phải làm việc thêm 7 (bảy) năm nữa cho cha vợ, mới cưới được Ra-chên!
Thưa Cha, chúng con có một Thầy Linh Giám tuyệt vời làm sao! Gia-cốp ở Pha-đan A-ram khoảng 20 năm, và HỌC ĐƯỢC nhiều bài học vô giá trong ngôi trường của Chúa. Ngài đã sử dụng những con người và những hoàn cảnh khó khăn để DẠY DỖ Gia-cốp. Đồng thời Chúa HUẤN LUYỆN anh ấy để xây dựng quốc gia Y-sơ-ra-ên. Gia-cốp đã sống cuộc đời đầy những khó khăn, nhưng anh ấy nhờ ĐỨC TIN và sự KIÊN NHẪN, đã sẵn sàng đối mặt với những kỳ thi đầy thử thách. Gia-cốp HỌC HỎI. Gia-cốp LÀM VIỆC. Gia-cốp CHỊU KHỔ. Gia-cốp CHỜ ĐỢI. Gia-cốp VÂNG LỜI. Gia-cốp LÀM THEO lời Chúa dạy. Gia-cốp đã tranh đấu với anh Ê-sau, đấu tranh với cha vợ La-ban, giải quyết mâu thuẫn với những người vợ và các nàng hầu của vợ. Thưa Cha, Gia-cốp GIEO dối trá, GẶT sự lừa gạt. Giúp chúng con biết GIEO HẠT GIỐNG của tình yêu, lẽ thật, nhân từ, tha thứ, thánh khiết, để ngày sau chúng con GẶT ĐƯỢC vụ mùa HOA TRÁI của Thánh Linh (Gal 5:22).
Cảm tạ Cha đã cho chúng con ĐƯỢC HỌC trong ngôi trường của Chúa. Chúng con sẽ được Chúa ban phước, nếu sẵn lòng HỌC HỎI và LÀM THEO lời Chúa dạy (Giăng 7:17). Cha ôi, xin BIẾN CẢI chúng con, để không còn sống vấp ngã như Gia-cốp. Giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy và TRỞ LẠI với Ngài. Xin cho chúng con biết TRÁNH XA tội lỗi, để không phải GẶT LẤY những đau đớn về sau. Cha ôi, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha và chúng con sẽ SỐNG cho Ngài. Chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế và chúng con cũng nhờ Ngài mà SỐNG (I Côr 8:6). Chúng con cầu nguyện để Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sẽ ban HẠNH PHƯỚC cho chúng con. Chúng con tìm kiếm Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng con NIỀM VUI thật. Cha ôi, xin giúp chúng con tin cậy và vâng lời Chúa, để hưởng được PHƯỚC LÀNH của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 02/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 30: Nàng Ra-chên rất giận Gia-cốp, vì cô không thể sinh con. Cô ấy ra lệnh cho người hầu gái là Bi-la ăn nằm với Gia-cốp để có con. Lê-a nhận thấy vậy cũng đem người hầu gái của mình là Xinh-ba gả cho Gia-cốp. Thưa Cha, câu chuyện về Gia-cốp, Lê-a, Ra-chên rất khó đọc vì chúng con thấy có nhiều cay đắng, sợ hãi, tức giận, và ghen tuông. Những người trong gia đình này ÍT TRUNG THỰC với nhau. Họ GHEN TỊ với các thành viên khác trong gia đình. Họ thể hiện sự THIÊN VỊ đối với con cái. Họ cố gắng GIÚP CHÚA hoàn thành ý muốn của Ngài trong gia đình mình. Họ LỪA DỐI nhau, để có thể đạt được mục đích của mình. Họ hành động KHÔNG THEO ý muốn của Chúa. Họ sống một cuộc đời GIẬN DỮ, THAO TÚNG, và KIỂM SOÁT người khác. TỘI LỖI luôn luôn là căn nguyên của sự RỐI LOẠN trong gia đình!
Cha ôi, gia đình của chúng con phải là nơi, để thực hành sự TIN KÍNH. Mỗi người mẹ và người cha trong gia đình phải nên phủ phục trước Chúa, cầu xin Ngài cứu giúp để XÂY DỰNG gia đình hạnh phúc. Gia đình phải là nơi CÓ CHÚA cai trị. Nơi CÓ lời ngợi khen Chúa, Nơi Chúa LUÔN ĐƯỢC tôn vinh. Thưa Cha, gia đình phải là nơi để con cái có thể VUI SỐNG và nghe được TIN MỪNG cứu rỗi. Gia đình phải là nơi được nghe ĐỌC Kinh thánh và SỐNG Kinh thánh. Gia đình phải là nơi THỜ PHƯỢNG Chúa. Gia đình phải là nơi mà TIẾNG NÓI của Thánh Linh, có thể NÓI với mỗi thành viên. Nơi mà Thánh Linh có thể DẪN DẮT mỗi thành viên đi đúng đường. Thưa Cha, cho dù có con hay không, thì chúng con cũng sẽ cầu nguyện cho MỤC ĐÍCH ĐÓ ngay hôm nay!
Cha ôi, giúp chúng con xây dựng lại mối quan hệ với Chúa. Xin ban cho chúng con một người bạn đời PHÙ HỢP, CHUNG THỦY, KHÔNG HOÀN HẢO giống như chúng con không hoàn hảo! Người bạn đời KHÔNG thể “HOÀN THIỆN” chúng con. Chỉ có CHÚA mới có thể HOÀN THIỆN” chúng con. Cha ôi, xin DÒ XÉT lòng chúng con, xem có ai hay bất cứ điều gì khác, CHIẾM LẤY vị trí của Chúa trong cuộc đời chúng con. Cha ôi, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con đang tôn thờ nhiều “THẦN TƯỢNG.” Chúng con đang đặt các THẦN TƯỢNG ấy vào VỊ TRÍ của Chúa. Chúng con đang cho nó NGÀY của Chúa (ngày Chúa Nhật). Chúng con đang cho nó THỜI GIAN của Chúa. Chúng con đang cho nó TIỀN BẠC của Chúa. Chúng con đang cho nó TÌNH YÊU của Chúa. Cha ôi, xin giúp chúng con biết đặt CHÚA trở lại, nơi Ngài ĐÁNG THUỘC VỀ trong cuộc đời chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 03/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi thiên 37:4)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 31: Gia-cốp sinh sống tại Pha-đan A-ram khoảng 20 năm. Nơi đây có thể xem là quê hương thứ hai của Gia-cốp. Anh ấy có vợ, có con, rất giàu có về súc vật và tôi tớ. Một người như thế thật khó để tính chuyện hồi hương. Nhưng Gia-cốp đã theo Ý CHÚA, quyết định trở về Ca-na-an. Mặc dù Gia-cốp trở nên giàu có tại Pha-đan A-ram, nhưng đây không phải là Ý MUỐN của Chúa cho Gia-cốp. Ý MUỐN của Chúa là MUỐN đưa Gia-cốp trở về Ca-na-an để nhận lãnh điều tốt hơn. Thưa Cha, cho con hỏi: Làm sao biết được Ý MUỐN Chúa? Cảm tạ Cha đã nhắc nhở chúng con: Để có thể nhận biết Ý MUỐN của Chúa, chúng con phải xem xét những ƯỚC MUỐN của lòng mình. Chuyện kể rằng: Ngày nọ, Gia-cốp yêu cầu La-ban: "Xin cậu cho cháu về quê!" Nhưng La-ban đáp: "Xin cháu đừng bỏ cậu. Cậu nhận định rằng bao nhiêu phúc lành cậu được hưởng bấy lâu nay đều là do cháu cả… ” (Sáng 30:25-28). Tuy nhiên, Gia-cốp luôn có ƯỚC MUỐN trở về Ca-na-an. Cảm tạ Cha, vì đây là một trong những cách Chúa HƯỚNG DẪN chúng con biết được Ý MUỐN Ngài (Phi-líp 2:12-13).
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa HÀNH ĐỘNG trong chúng ta trước tiên, bằng cách ban cho chúng ta ƯỚC MUỐN làm một điều gì đó. Tiếp theo là ban cho chúng ta đủ NĂNG LỰC để làm điều đó. ƯỚC MUỐN trở về nhà của Gia-cốp đã được Đức Chúa Trời đặt trong lòng ông sáu năm trước đó. Chúa cũng thường làm vậy với chúng ta. Chúa ban cho chúng ta ƯỚC MUỐN học Lời Chúa nhiều hơn, CẦU NGUYỆN nhiều hơn, và PHỤC VỤ nhiều hơn theo nhiều cách khác nhau. Chúa cũng HÀNH ĐỘNG trong lòng chúng ta để giúp chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng khác, như: KẾT HÔN với ai, chọn NGHỀ NGHIỆP nào, hoặc SINH SỐNG ở đâu. Cuối cùng, Chúa ban cho chúng ta SỨC LỰC để hoàn thành những việc đó.”
Tuy nhiên, thưa Cha, chúng con phải nhận biết rằng, lòng chúng con có thể bị dẫn dắt LẠC LỐI, và ƯỚC MUỐN của chúng con KHÔNG PHẢI lúc nào cũng đúng đắn. Sau khi phạm tội, thì “lòng người ta là DỐI TRÁ hơn muôn vật, và rất là xấu xa” (Giê-rê-mi 17:9). Nó không chỉ LỪA DỐI, mà còn thường gây NHẦM LẪN. Nhưng, khi chúng con BƯỚC ĐI với Chúa, trung tín CẦU NGUYỆN, học KINH THÁNH mỗi ngày và VÂNG LỜI Chúa, thì Ngài thường PHÁN qua tấm lòng của chúng con. Ông Đa-vít kể chuyện: “Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình AO ƯỚC” (Thi 37:4). Vâng, thưa Cha, chúng con đang xem xét những ƯỚC MUỐN của mình, để có thể nhận biết được Ý MUỐN của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 04/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tay Ê-sau, anh con” (Sáng-thế Ký 32:11)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 32: Gia-cốp tiếp tục đối mặt với sự KHỦNG HOẢNG. Anh ấy vâng lời Chúa để trở về Ca-na-an, nhưng điều đó có nghĩa là Gia-cốp sẽ phải đối mặt với anh trai mình là Ê-sau, người mà Gia-cốp đã lừa dối 20 năm trước. Gia-cốp không biết anh Ê-sau sẽ tiếp nhận mình như thế nào. Khi các sứ giả của Gia-cốp trở lại và nói rằng, Ê-sau sẽ dẫn 400 người đến gặp anh, Gia-cốp đã chết sững vì SỢ HÃI. Anh Ê-sau có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ có giá trị của Gia-cốp, kể cả mạng sống của gia đình Gia-cốp! Vì thế, ông CẦU NGUYỆN: “Lạy Đức Chúa Trời, xin GIẢI CỨU con khỏi tay Ê-sau, anh con!” (32:9). Tiếp theo, có một người đàn ông gặp Gia-cốp và vật lộn với anh ấy. Gia-cốp vẫn kiên trì vật lộn và bám lấy thiên sứ (đó là Chúa) cho đến khi được Chúa ban phước lành.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi Đức Chúa Trời muốn thay đổi cuộc đời chúng con, Ngài có thể dẫn chúng con qua những KHỦNG HOẢNG. Hiện nay, có một số khủng hoảng chúng con đang đối mặt, như: KHỦNG HOẢNG sức khỏe, tài chính, mối quan hệ với người khác… Cha ôi, chúng con nhìn thấy, khi Gia-cốp đối mặt với KHỦNG HOẢNG, anh ấy đã CẦU NGUYỆN với Chúa. Gia-cốp nhớ đến sự THÀNH TÍN của Đức Chúa Trời. Anh ấy bám vào những LỜI HỨA của Chúa. Cha ôi, để giúp Gia-cốp có được một đêm CẦU NGUYỆN như vậy, Chúa phải mất 20 năm hoạt động kiên nhẫn trong cuộc đời của Gia-cốp.
Cảm tạ Cha cho dù chúng con là những người thất bại như Gia-cốp, Chúa cũng sẽ NÓI CHUYỆN với chúng con, BẢO VỆ chúng con và BAN PHƯỚC cho chúng con, nếu chúng con tin cậy Ngài. Chúa đã phán hứa: “Chắc chắn Ta sẽ HẬU ĐÃI con…” (32:12). Thưa Cha, giúp chúng con biết dành thì giờ để CẦU NGUYỆN. Giúp chúng con biết tách khỏi đám đông để tập trung vào Chúa qua việc CẦU NGUYỆN, học hỏi Kinh thánh và vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời muốn thay đổi chúng con và nếu cần, thì Ngài sẵn sàng cho phép chúng con đối diện với KHỦNG HOẢNG. Cảm tạ Cha đã dành 20 năm hoạt động kiên nhẫn, để THAY ĐỔI cuộc đời của Gia-cốp. Xin Cha cũng kiên nhẫn dành thời gian, để đưa chúng con đến sự TRƯỞNG THÀNH thuộc linh. Cha ôi, xin kiên nhẫn dẫn dắt chúng con qua khỏi KHỦNG HOẢNG, để THAY ĐỔI chúng con. Xin CHẠM vào chúng con để chúng con rời Phê-ni-ên thuộc linh với bước đi khập khiễng, nhưng với một trái tim mãi mãi THAY ĐỔI. Cha ôi, xin THAY ĐỔI cuộc đời và THAY ĐỔI tính cách của chúng con, như Ngài đã làm cho Gia-cốp. Xin “CHẠM LÒNG con Chúa ơi, ngay giờ này...” Amen!
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 05/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2: 7)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 33: Cuộc gặp gỡ của hai anh em Ê-sau và Gia-cốp diễn ra cách cảm động. Hai anh em tha thứ nhau và hòa thuận nhau. Sau tất cả những điều này, Gia-cốp trở lại với những thói quen cũ của mình. Khi trở về quê hương, Gia-cốp xây dựng bốn thứ: (1) Gia-cốp cất một ngôi nhà cho mình. (2) Gia-cốp cất những cái chuồng cho gia súc. (3) Gia-cốp tậu một miếng đất. Và cuối cùng, (4) Gia-cốp xây dựng một bàn thờ - CHÚA CUỐI CÙNG! (33: 17-20). Thưa Cha, chúng con nhận ra có một số thay đổi tích cực ở Gia-cốp sau khi kinh nghiệm Chúa ở Phê-ni-ên, nhưng Gia-cốp vẫn là người sống theo những THÓI QUEN CŨ. Anh ấy đã THAY ĐỔI, nhưng CHƯA được hoàn thiện. XÁC THỊT vẫn chi phối Gia-cốp, cho dù anh ấy bắt đầu sống bằng ĐỨC TIN.
Cha ôi, Cơ đốc giáo là một cuộc đồng hành SUỐT ĐỜI với Chúa, chứ không phải là trải nghiệm CHỚP NHOÁNG. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Khi bắt đầu sống bằng ĐỨC TIN, chúng con phải cẩn thận để LIÊN TỤC sống bằng ĐỨC TIN. Gia-cốp đã phạm sai lầm để sống bằng cả XÁC THỊT và ĐỨC TIN khi quyết định cư ngụ tại Su-cốt và Si-chem (33:17-20). Su-cốt nằm về phía đông của sông Giô-đanh, ngoài ranh giới của Ca-na-an. Do đó, Su-cốt tượng trưng cho sự vâng lời KHÔNG TRỌN VẸN của Gia-cốp. Còn Si-chem mặc dù ở trong xứ Ca-na-an, nhưng đây KHÔNG PHẢI là nơi Chúa muốn Gia-cốp sinh sống. Gia-cốp muốn định cư ở đó, nhưng anh ấy không nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của mình như thế nào. Mười năm anh ở đó là những năm các con anh ấy lớn khôn. Gia-cốp đã không cảnh báo Đi-na về sự nguy hiểm khi giao du với những người trẻ tuổi địa phương. Kết quả là cô bé bị hãm hiếp và các anh trai của cô đã trả thù dã man. Gia-cốp KHÔNG vâng phục Chúa cách trọn vẹn. Gia-cốp KHÔNG đặt Chúa TRƯỚC NHẤT trong đời sống. Khi Gia-cốp trở về Ca-na-an thì việc TRƯỚC NHẤT là mua nhà, xây chuồng gia súc, mua đất, CUỐI CÙNG mới xây bàn thờ cho Chúa. CHÚA CUỐI CÙNG!
Thưa Cha, giúp chúng con HẾT LÒNG đi theo Chúa, nhưng đồng thời cũng HOÀN TOÀN vâng phục Chúa. Giúp chúng con bắt đầu bằng ĐỨC TIN nơi Chúa, nhưng rồi KHÔNG sống bằng xác thịt mà tiếp tục sống bằng ĐỨC TIN. Giúp chúng con VÂNG LỜI Chúa, nhưng không phải vâng lời một phần, mà là HOÀN TOÀN vâng lời. Thưa Cha, chúng con đã TIN NHẬN Chúa, giúp chúng con cứ TIẾP TỤC tin cậy Ngài trong mọi việc. Giúp chúng con ĐÂM RỄ và XÂY NỀN trong Ngài. Giúp chúng con TĂNG CƯỜNG đức tin như chúng con đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2:6-7). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 06/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó phải theo” (Châm-ngôn 22:6a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 34: Khi Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp trở về đất hứa Ca-na-an, là Chúa muốn anh ấy quay trở lại Bê-tên. Đây là nơi Gia-cốp gặp Chúa lần đầu tiên và nhìn thấy cầu thang lên Thiên đàng. Gia-cốp gọi đó là nơi Đức Chúa Trời ngự. Anh ấy nói nếu Chúa bảo vệ và chu cấp, anh ấy sẽ trở lại và xây dựng một bàn thờ cho Chúa. Bây giờ, Gia-cốp biết Chúa muốn ông đến Bê-tên nhưng anh đã KHÔNG đến nơi ấy. Gia-cốp thích khu vực gần Si-chem và dựng nhà ở đó. Gia-cốp KHÔNG hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, khi gia đình Gia-cốp định cư ở Si-chem, thì xung đột đã nổ ra xung quanh con gái ĐI-NA. Lời tường thuật về sự việc giữa ĐI-NA với hoàng tử SI-CHEM, và phản ứng của các anh trai cô đối với SI-CHEM tạo thành một mối đe dọa khác, đối với dòng dõi Áp-ra-ham trong việc thừa kế Đất hứa. Cha ôi, TỘI LỖI rất dễ xảy ra, khi những người tin Chúa KHÔNG Ở đúng nơi họ nên ở, và làm những gì KHÔNG nên làm. Gia-cốp KHÔNG Ở nơi Chúa đã chỉ dẫn và đã làm những gì KHÔNG nên làm, nên anh ấy có những quyết định sai lầm và bị KHỦNG HOẢNG. Lẽ ra Gia-cốp phải làm theo lời Chúa dạy “Con hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó” (31:13; 35:1). Ngoài ra, thưa Cha, Gia-cốp tự đặt mình vào một KHỦNG HOẢNG khác, là không DẪN DẮT con cái đi theo đường lối Chúa. Gia-cốp không đặt ra bất kỳ ranh giới nào cho con gái mình. Anh ấy cũng không nói gì khi cô bé bị điếm nhục. Gia-cốp để các con trai của mình xử lý vua Hê-mô, và không làm gì để ngăn cản sự trả thù tàn bạo của chúng. Khi mọi sự kết thúc, Gia-cốp mới than vãn về những gì các con trai ông đã làm. Gia-cốp đã TỪ BỎ vai trò làm cha mẹ của mình.
Cha ôi, nếu chúng con KHÔNG DẪN DẮT con cái mình theo đường lối Chúa, thì thế gian sẽ DẪN DẮT chúng nó đi theo con đường của Quỷ dữ. Nếu chúng con KHÔNG CHỈ DẠY cho con cái mình con đường đức tin để được cứu rỗi, thì Ma quỷ sẽ CHỈ DẠY chúng nó cách đi đến hỏa ngục. Nếu chúng con không HƯỚNG DẪN con cái mình theo đường thánh thiện dẫn đến Thiên đàng, thì Ma quỷ sẽ HƯỚNG DẪN chúng nó phạm tội và mãi mãi bị hư mất. Thưa Cha, xin nhắc chúng con lần nữa: Nếu KHÔNG có sự HƯỚNG DẪN từ gia đình, thì cha mẹ không nên ngạc nhiên khi con cái mình sống KHÔNG MỤC ĐÍCH. Nếu KHÔNG có sự HƯỚNG DẪN từ gia đình, thì chúng con không nên ngạc nhiên khi con cái mình có nguy cơ bị LỬA ĐỊA NGỤC! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 07/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy xa lánh những thần tượng có thể chiếm ngai của Chúa trong lòng các con!” (I Giăng 5:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 35: Gia-cốp đã ở trong tình trạng SUY SỤP THUỘC LINH. Ba mươi năm trước, Chúa đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên, khi ông chạy trốn khỏi người anh Ê-sau. Gia-cốp đã hứa nguyện rằng nếu Đức Chúa Trời đem ông trở về xứ Ca-na-an an toàn, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của ông. Chúa giữ lời hứa ban cho Gia-cốp đã thịnh vượng về tài chính. Gia-cốp được ban cho mười một con trai và một con gái. Chúa cho Gia-cốp kinh nghiệm Ngài tại Phê-ni-ên. Chúa đưa ông trở về Ca-na-an an toàn. Nhưng Gia-cốp KHÔNG muốn trở về Bê-tên, nơi ông đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Không phải là Gia-cốp đã từ bỏ Chúa vì ông có dựng một bàn thờ ở đó (Sáng 33:20). Nhưng Gia-cốp đã bị SUY SỤP THUỘC LINH. Những kinh nghiệm tại Bê-tên và Phê-ni-ên đã phai nhạt. Gia-cốp đã trải qua mười năm SUY SỤP TINH THẦN mà cao điểm là việc Đi-na bị cưỡng hiếp, và các con trai của ông trả thù người Si-chem một cách dã man.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, người tin Chúa thường bị sự SUY SỤP THUỘC LINH. Nhiều lần chúng con cũng đã trải qua những giai đoạn ấy. Chúng con KHÔNG còn yêu Chúa như trước nữa. Chúng con vẫn đi nhà thờ, đọc Kinh thánh, cầu nguyện và phục vụ Chúa, nhưng chúng con đã ĐÁNH MẤT tình yêu Chúa như thuở đầu. Khi theo Chúa nhiều năm, chúng con đã KIỆT SỨC và bị SUY SỤP THUỘC LINH. Thưa Cha, giúp chúng con TRỞ LẠI với Chúa để tránh được sự suy sụp thuộc linh. Đồng thời chúng con phải BỎ ĐI những thần tượng, như gia đình Gia-cốp phải BỎ ĐI những thần tượng riêng tư mà họ vẫn mang theo bên mình từ nhà của La-ban. Thần tượng là bất cứ điều gì THAY THẾ Chúa trong đời sống của chúng con, và NGĂN CẢN chúng con YÊU Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Thần tượng là tiền bạc, sự nghiệp, tiếng tăm, bằng cấp, nhà cửa, xe cộ… Thần tượng cũng có thể là một con người, mà chúng con tôn sùng như là một thần thánh.
Cha ôi, giúp chúng con biết LOẠI BỎ bất cứ điều gì cản trở chúng con đến gần Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con biết xa lánh những THẦN TƯỢNG có thể chiếm ngai của Chúa trong lòng chúng con (I Giăng 5:21). Giúp chúng con biết THANH TẨY bản thân, bằng cách thú nhận tội lỗi của mình để được Chúa tha thứ. Xin cho chúng con biết đáp lại ân điển của Chúa, và VÂNG THEO điều Ngài đang bảo chúng con làm. Đồng thời giúp chúng con biết HOÀN THÀNH các hứa nguyện trong quá khứ. Cha ôi, xin ĐỔI MỚI chúng con. Xin GIẢI CỨU chúng con. Xin BAN PHƯỚC cho chúng con, để chúng con trở nên nguồn phước cho người khác. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 08/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm, hoặc phàm tục như Ê-sau” (Hê-bơ-rơ 12:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 36: Ê-sau có một gia đình khá THÀNH CÔNG theo tiêu chuẩn của thế giới. Ê-sau có nhiều vợ đẹp. Ê-sau có nhiều con cháu và cuối cùng gia đình anh đã trở thành một quốc gia hùng mạnh. Ê-sau thực sự TỎA SÁNG trước đôi mắt của loài người. Ê-sau làm nên tên tuổi cho mình và cho gia đình mình. Nhưng anh ấy là người tìm kiếm những sự THUỘC VỀ ĐẤT. Ê-sau KHÔNG có trái tim cho Bê-tên là “nhà của Đức Chúa Trời.” Anh ấy KHÔNG có thiết lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa. Ê-sau KHÔNG có trái tim cho bàn thờ, tức là KHÔNG thờ phượng Đức Chúa Trời. Ê-sau KHÔNG chọn lựa bước đi với Đức Chúa Trời. Dân của Ê-sau trở thành kẻ thù của dân Đức Chúa Trời (Y-sơ-ra-ên). Thưa Cha, so sánh với Gia-cốp, chúng con nhận ra sự KHÁC BIỆT của hai anh em này. Về NIỀM TIN thì Ê-sau vô tín, còn Gia-cốp thì tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời. Về QUAN NIỆM SỐNG thì Ê-sau hòa mình với thế gian, còn Gia-cốp phân rẽ với thế gian. Về CHÍ HƯỚNG thì Ê-sau xác thịt, còn Gia-cốp thuộc linh. Về TRUNG TÂM ĐIỂM của đời sống thì Ê-sau chú tâm vào bản ngã, còn Gia-cốp chú tâm vào Đức Chúa Trời.
Cha ôi, dưới cái nhìn của con người, Ê-sau dường như có cuộc sống THÀNH CÔNG hơn Gia-cốp. Ê-sau giàu có. Ê-sau đứng đầu một dân tộc. Ê-sau chẳng gặp nhiều gian lao thử thách như Gia-cốp. Nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, Gia-cốp đã thực sự THÀNH CÔNG, vì đã chọn Đức Chúa Trời. Dưới cái nhìn của Chúa, Gia-cốp đã thực sự THÀNH CÔNG, vì đã bước vào con đường hẹp. Còn Ê-sau chối bỏ Đức Chúa Trời và đi vào con đường rộng dẫn đến sự chết (Châm 14:12).
Thưa Cha, giúp chúng con không sống PHÀM TỤC như Ê-sau. Đối với anh ấy, không có nơi nào thiêng liêng. Mọi thứ đều liên quan đến xác thịt và không có gì liên quan đến Đức Chúa Trời. Cha ôi, cũng vậy, chúng con ngày nay có thể có một nền giáo dục tốt, sống một cuộc sống rất đáng kính trọng, được coi là một Cơ đốc nhân tin kính trong cộng đồng của mình, thành công rực rỡ trong kinh doanh, nhưng lại KHÔNG CÓ một ý nghĩ nào về Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, giúp chúng con ĐỪNG SỐNG phàm tục như Ê-sau, vì một bữa ăn mà tự mình bán đi quyền con trưởng (Hê-bơ-rơ 12:16). Giúp chúng con KHÔNG SỐNG vô tín như Ê-sau, để luôn tha thiết đến quyền lợi thuộc linh trong gia đình Đức Chúa Trời. Giúp chúng con KHÔNG SỐNG theo đường hướng không có Đức Chúa Trời như Ê-sau, để luôn tha thiết đến phước hạnh thuộc linh mà Chúa dành sẵn cho chúng con ở các nơi trên trời! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 09/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 37: Cậu bé Giô-sép được cha ban cho một chiếc áo choàng rất đẹp. Chúa đã cho cậu ấy giấc mơ đẹp. Các anh của Giô-sép ghen tị vì cha yêu thương Giô-sép hơn cả. Các anh muốn làm hại Giô-sép. Các anh ném Giô-sép xuống hố. Giô-sép bị bán làm nô lệ. Giô-sép bị buộc tội hiếp dâm. Giô-sép bị tống vào tù. Giô-sép bị bạn bè lãng quên. Giô-sép đã cảm thấy những giấc mơ của mình đã tan thành từng mảnh. Thưa Cha, chúng con nhận ra, ngay từ khi còn nhỏ, Giô-sép đã tin rằng Chúa đã định sẵn cho anh sự vĩ đại. Trong những giấc mơ, Chúa đảm bảo rằng, anh ấy sẽ vươn lên nắm quyền lãnh đạo đối với cha mẹ và anh em mình (Sáng 37:5-11). Theo Giô-sép, những giấc mơ này là bằng chứng về sự BAN PHƯỚC THIÊNG LIÊNG, hơn là tham vọng của chính mình.
Thưa Cha, chúng con đang bắt đầu cuộc sống với những HY VỌNG về những điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng sự THẤT VỌNG sớm muộn gì cũng đến với chúng con. Tuy nhiên, Giô-sép cho chúng con thấy rằng, Chúa sẽ ở bên chúng con ngay cả trong hố sâu, và dẫn chúng con lên đỉnh cao một lần nữa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Những KHÓ KHĂN của cuộc sống là để đánh thức chứ không phải làm nản lòng. Những gian nan THỬ THÁCH là sự chuẩn bị cần thiết cho những nhiệm vụ lớn lao.
Cha ôi, giúp chúng con VƯƠN LÊN bất chấp những khó khăn của cuộc đời. Môi-se sau khi giết một người Ai Cập, anh trốn chạy đến Ma-đi-an. Lúc nhìn thấy bụi gai cháy và nghe tiếng Chúa gọi trở lại Ai Cập, anh nói: “TÔI TRỖI DẬY.” Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử, nhưng khi trời sáng, anh tuyên bố: “TÔI SỐNG DẬY!” Giê-rê-mi đã từng bị ném xuống đáy giếng, nhưng cuối cùng, anh ấy nói: “TÔI ĐỨNG LÊN.” Trong thời điểm quan trọng của cuộc thử thách Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã ba lần chối rằng ông không biết Chúa. Ông rất xấu hổ, nhưng sau khi được Chúa tha thứ, ông nói: “TÔI ĐỨNG DẬY.” Trên đường đến Đa-mách, Sau-lơ chuẩn bị bắt bớ các Cơ-đốc nhân, nhưng anh ấy đã bị ánh sáng chói lòa đánh ngã. Trong nhiều ngày, anh không thể nhìn thấy, nhưng anh đã được biến đổi. Sau-lơ nói: “TÔI ĐỨNG LÊN.” Chúa Giê-xu bị hành hạ, bị đóng đinh, và chết trên thập tự giá. Nhưng vào một buổi sáng Phục sinh, Chúa tuyên bố: “TA SỐNG LẠI!” Cha ôi, khi bị sa vào vòng nguy hiểm, xin giúp chúng con biết nhờ cậy Chúa, mạnh mẽ vươn lên từ HỐ SÂU đến đỉnh cao. Chúng con TRỖI DẬY! Chúng con ĐỨNG LÊN! Chúng con SỐNG LẠI! Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh PHỤC SINH! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 10/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta” (I Giăng 1:9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 38: Giu-đa, con của Gia-cốp bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, phải lòng với một thiếu nữ Ca-na-an, và anh ấy đã cưới nàng làm vợ. Hai vợ chồng sinh được ba con trai: Ê-rơ, Ô-nan và Sê-la. Khi Ê-rơ đến tuổi trưởng thành, Giu-đa thu xếp cho con cưới cô Ta-ma. Nhưng Ê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa phạt phải chết sớm. Giu-đa bảo Ô-nan: "Con phải cưới Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh con, đúng theo luật định. Ô-nan từ chối và Chúa cũng giết anh ta. Khi Ta-ma đợi Sê-la lớn lên, Giu-đa đã quên giao Sê-la, con trai thứ ba của mình cho cô. Ta-ma tự mình giải quyết mọi việc và giả làm gái điếm. Sau một thời gian vợ Giu-đa qua đời, Giu-đa đã ăn nằm với Ta-ma (người đóng vai là gái điếm).
Thưa Cha, gia đình của con người có nhiều KHUYẾT ĐIỂM, nhưng Chúa hành động thông qua các tình huống LỘN XỘN của con người, để thực hiện Ý MUỐN của Ngài. Tất cả những điều này được ghi chép lại để cảnh cáo chúng con là những người đang sống ở cuối các thời đại (I Côr 10:11). Thưa Cha, giúp chúng con KHÔNG SỐNG cuộc đời của Giu-đa và Ta-ma, cho dù Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với tất cả mọi người trong câu chuyện, đặc biệt là Giu-đa, tộc trưởng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa tỏ lòng thương xót, vì Giu-đa đã ĂN NĂN, được thay đổi và có sống đời sống mới. Giu-đa không chỉ trở thành một người được Chúa BIẾN ĐỔI, mà còn trở thành NGUỒN PHƯỚC cho người khác.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi có một cặp bạn Cơ đốc mang thai ngoài giá thú. Vào thời điểm làm lễ báp têm cho đứa trẻ, vị mục sư nói: Những bậc cha mẹ này sẵn sàng thú nhận rằng, CÁCH đứa con của họ đến thế giới này, KHÔNG PHẢI là cách mà Chúa muốn. Nhưng giờ đây họ muốn sống cho sự vinh hiển của Chúa, bằng cách kết hôn vì họ yêu nhau, rồi đưa con mình đến nhận lễ báp têm, và hứa sẽ hướng dẫn con mình biết Chúa và sự công bình của Ngài.” Thông điệp này không làm cho họ phải xấu hổ, mà còn giúp họ HÒA GIẢI với Chúa và sống ĐẸP LÒNG Ngài. Cảm tạ Cha cho dù chúng con đã phạm SAI LẦM tệ hại thế nào, thì Chúa vẫn không từ bỏ chúng con. Cho dù chúng con XẤU XA đến đâu, thì ân điển của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi chúng con. Xin giúp chúng con biết QUAY VỀ với Chúa trong đức tin và ăn năn. Ngợi khen Cha cho dù trong quá khứ, bất kể chúng con THẤT BẠI thể nào, thì Chúa vẫn có thể SỬ DỤNG chúng con nếu chúng con biết cầu nguyện ĂN NĂN! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 11/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?” (Sáng-thế Ký 39:9b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 39: Giô-sép ngoan ngoãn thích nghi với cuộc sống của một nô lệ. Anh ấy KHÔNG CÓ một lời phàn nàn nào. Chúa PHÙ HỘ chàng, nên chàng làm gì cũng thành công tốt đẹp. Nhưng các HOÀN CẢNH TỐT, đôi khi là nguyên nhân khiến Sa-tan tấn công người theo Chúa. Một tôi tớ Chúa kể rằng: “Giô-sép là một thanh niên rất ĐẸP TRAI. Anh ấy hẳn phải có CƠ BẮP to lớn; KHUÔN MẶT quyến rũ và THÂN HÌNH cân đối, khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý đến anh ấy. Tôi có thể tưởng tượng Giô-sép sẽ đi loanh quanh và mọi người sẽ nhìn anh ấy và nói… WWOOHHH! Tôi chắc chắn rằng nhiều cô gái đã PHẢI LÒNG anh ấy. Trong số những người ĐỂ Ý đến chàng, vợ của Phô-ti-pha là người ĐỂ Ý nhiều nhất! Trong lòng cô chủ YÊU Giô-sép đến nỗi không phải chỉ ĐỂ Ý, mà còn muốn QUAN HỆ TÌNH DỤC với anh ấy. Cô chủ KHÔNG THỂ kiềm chế bản thân, nên một ngày nọ, đã quyến rũ anh ấy QUAN HỆ TÌNH DỤC với mình. Nhưng anh ấy TỪ CHỐI!” Giô-sép nói: Làm sao tôi dám làm điều ĐẠI ÁC như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?” (39: 9). Giô-sép không nói “CHÚNG TÔI” mà là “TÔI.” Anh ấy ở một vị trí có TRÁCH NHIỆM hơn cô chủ rất nhiều. Cô chủ là người không biết Chúa, còn Giô-sép là người tin Chúa. Tiếp theo, cô chủ vu oan Giô-sép, rồi anh ấy bị TỐNG GIAM và xiềng lại trong ngục tối. Nhưng Chúa vẫn Ở VỚI Giô-sép trong ngục tối.
Thưa Cha, một sự thật đáng kinh ngạc về cuộc đời của Giô-sép là: Kinh thánh không có ghi lại MỘT TỘI LỖI nào mà anh từng phạm phải. Giô-sép KHÔNG hoàn toàn vô tội, nhưng Kinh thánh KHÔNG bao giờ đề cập đến điều sai trái của anh ấy. Bí quyết của Giô-sép là “Đức Giê-hô-va Ở CÙNG Giô-sép” (39:2). Cha ôi! giúp chúng con biết trông cậy vào sự HIỆN DIỆN và quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, để chúng con cũng VƯỢT THẮNG được cám dỗ xấu xa. Giúp chúng con Ý THỨC mình là người yêu mến Chúa và KHÔNG muốn LÀM MẤT LÒNG Chúa, nhờ đó sẽ ngăn cản chúng con phạm tội. Giúp chúng con HIỂU ĐƯỢC rằng tội lỗi sẽ làm TỔN THƯƠNG đến Chúa và những người mà chúng con phạm tội, nhờ đó sẽ NGĂN CẢN chúng con phạm tội. Giúp chúng con luôn suy nghĩ nghiêm túc về HẬU QUẢ tai hại của tội lỗi, nhờ đó sẽ thúc đẩy chúng con KHÔNG PHẠM TỘI. Giúp chúng con luôn có ước muốn LÀM VUI LÒNG Chúa, nhờ đó sẽ ngăn cản chúng con phạm tội. Cha ôi! đừng để chúng con dám làm điều ĐẠI ÁC như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời (39:9). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 12/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 40: Giô-sép đang ở trong nhà tù Ai Cập. Anh ấy lúc này khoảng 28 tuổi. Giô-sép đã bị các anh bán làm nô lệ được 11 năm. Giô-sép đã bị mất mát rất nhiều trong khoảng thời gian này. Không chỉ sự mất mát của gia đình và các mối quan hệ, mà còn là sự mất mát của tuổi trẻ. Các kế hoạch cuộc sống của Giô-sép đang tan biến trước mắt anh ấy. Giô-sép đã trải qua phần lớn tuổi 20 của mình trong tù. Rồi những giấc mơ lại xuất hiện, nhưng anh ấy không phải là người nằm mơ, mà là người giải thích giấc mơ cho quan dâng rượu và quan làm bánh. Những lời giải thích của Giô-sép trở thành sự thật. Vua đã phục hồi chức vụ cho quan hầu rượu.
Thưa Cha, chúng con hình dung ra hy vọng của Giô-sép, khi biết được tin mừng này. “Ông ấy sẽ nói với Pha-ra-ôn về tôi và việc tôi bị buộc tội sai và bị bỏ tù oan.” Tuy nhiên, MỘT TUẦN trôi qua và không có gì xảy ra. Một TUẦN NỮA trôi qua và không có gì xảy ra. MỘT THÁNG trôi qua và không có gì xảy ra. NHIỀU THÁNG trôi qua và không có gì xảy ra. HƠN MỘT NĂM trôi qua và không có gì xảy ra. Nỗi thất vọng đã ập đến với Giô-sép khi anh LẠI BỊ LÃNG QUÊN. Lần đầu tiên bị gia đình LÃNG QUÊN. Rồi bị người chủ LÃNG QUÊN. Và bây giờ bị bạn đồng tù LÃNG QUÊN. Lần bị LÃNG QUÊN này, khiến anh ấy có thể bị bỏ mặc đến già trong tù, mà không có hy vọng được thả ra. Bởi vì “quan hầu rượu KHÔNG NHỚ gì đến Giô-sép, ông QUÊN BẴNG chàng đi” (40:23).
Thưa Cha, chúng con nhìn thấy cuộc sống của Giô-sép cũng đúng là cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con không thất vọng và chán nản. Xin cho chúng con biết phó thác trong bàn tay Ngài. Cha ôi, cho dù chúng con có thể cảm thấy bị LÃNG QUÊN., nhưng giúp chúng con vững tin rằng, chúng con không bị Chúa BỎ RƠI! Chính Chúa có phán: “Ta sẽ CHẲNG LÌA con, CHẲNG BỎ con” (Hê 13:5). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Phải mạnh bạo và can đảm lên! Đừng sợ gì cả… Ta sẽ Ở VỚI con… Ta sẽ KHÔNG LÌA con, KHÔNG BỎ con đâu” (Phục 31:6; Giô-suê 1:5). Cảm tạ Cha, sau khi chúng con chịu đau khổ một thời gian, Chúa sẽ ban cho chúng con VINH QUANG bất diệt trong Chúa Cứu Thế. Chính Ngài sẽ làm cho chúng con TOÀN HẢO. Chính Chúa sẽ làm cho chúng con TRUNG KIÊN. Chính Ngài sẽ làm cho chúng con MẠNH MẼ. Và chính Chúa sẽ làm cho chúng con VỮNG VÀNG (I Phi-e-rơ 5:6-11). Cảm tạ Cha vì Ngài không BỎ MẶC chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 13/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 16:3a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 41: Giô-sép đã ngồi tù hai năm vì một tội ác mà anh ấy KHÔNG phạm phải! Giô-sép dường như bị LÃNG QUÊN trong nhà tù; nhưng Chúa KHÔNG LÃNG QUÊN anh ấy. Vào đêm nọ, vua Ai-cập nằm mơ, thấy bảy con bò béo mập lên bờ ăn cỏ. Tiếp đó, bảy con bò gầy guộc xấu xí, cũng từ sông đi lên. Bảy con bò gầy gò ăn thịt bảy con bò béo tốt. Vua lại mơ lần thứ hai. Này, bảy gié lúa rắn chắc mọc lên từ một cây lúa. Rồi mọc tiếp bảy gié lúa lép. Bảy gié lúa lép khô nuốt chửng bảy gié lúa rắn chắc. Vua thức giấc, tinh thần xao động, sai mời tất cả pháp sư và nhà thông thái Ai-cập giải nghĩa giấc mơ, nhưng chẳng ai giải nghĩa được. Lúc ấy, quan hầu rượu nhớ đến Giô-sép và nói với Pha-ra-ôn về anh ấy. Giô-sép ngay lập tức được đưa ra khỏi tù để giải nghĩa những giấc mơ: Chúa sẽ sớm cho khắp xứ Ai-cập THỊNH VƯỢNG dư dật suốt bảy năm. Sau đó là bảy năm ĐÓI KÉM.
Thưa Cha, Chúa đang HÀNH ĐỘNG khắp nơi để thực hiện MỤC ĐÍCH của Ngài vào THỜI ĐIỂM hoàn hảo của Ngài. Trong 13 năm dài, cuộc đời của Giô-sép là những cái hố. Nhưng bất chấp ĐAU KHỔ và thời gian CHỜ ĐỢI, Giô-sép KHÔNG mất hy vọng vào Chúa. Cha ôi, giúp chúng con biết CHỜ ĐỢI Chúa hoàn thành MỤC ĐÍCH của Ngài trong cuộc đời chúng con. Trong khi chờ đợi, xin giúp chúng con biết sống TRUNG TÍN. Biết TIN TƯỞNG vào tương lai mà Chúa đang sắp đặt cho chúng con. Đồng thời, giúp chúng con KHÔNG xem Giô-sép như một lời hứa rằng, những ai trung thành trong ĐAU KHỔ sẽ được VINH HIỂN và THỊNH VƯỢNG trong đời này.
Thưa Cha, Giô-sép phải bắt đầu cuộc đời chăn chiên TẦM THƯỜNG, sau đó được đưa vào cung điện CAO QUÝ của vua. Môi-se bắt đầu cuộc sống CAO QUÝ trong cung điện, nhưng sau đó trở thành người chăn chiên TẦM THƯỜNG. Chúa đã sử dụng hai người này khác nhau, để hoàn thành các MỤC ĐÍCH của Ngài. Trong khi theo mục đích của Chúa, việc nâng Giô-sép từ ĐỒNG CỎ lên CUNG ĐIỆN là cần thiết, để cứu sống 70 con dân Chúa (49:27). Rồi việc Môi-se phải BƯỚC XUỐNG khỏi cung điện là cần thiết, để LÃNH ĐẠO hơn hai triệu dân thoát khỏi ách nô lệ. Cha ôi, câu chuyện Giô-sép KHÔNG đảm bảo rằng, sự TRUNG THÀNH sẽ luôn dẫn đến ĐỊA VỊ, THỊNH VƯỢNG và QUYỀN LỰC trong đời này. Nhưng chúng con phải: “GIAO PHÓ công việc mình cho Chúa, thì KẾ HOẠCH con sẽ thành tựu” (Châm 16:3). Vâng, thưa Cha, chúng con đang PHÓ THÁC công việc mình cho Chúa. Vì chúng con biết Đấng nắm giữ TƯƠNG LAI chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 14/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực nước sâu” (II Sa-mu-ên 22:17)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 42: Bảy năm DƯ DẬT được báo trước trong giấc mơ của Pha-ra-ôn đã qua, và bảy năm ĐÓI KÉM đã BẮT ĐẦU. Gia-cốp bảo các con trai của mình đi xuống Ai Cập để mua thức ăn. Các anh của Giô-sép đến và CÚI ĐẦU trước mặt Tể tướng Giô-sép để xin mua lúa. Giô-sép NHẬN RA họ nhưng các anh không nhận ra mình. Giô-sép chất vấn họ, buộc tội họ là gián điệp và bắt giữ họ trong 3 ngày. Vào ngày thứ ba, Giô-sép bảo các anh trở về Ca-na-an và đem em út đến Ai Cập để chứng minh họ nói thật…
Thưa Cha, câu chuyện này chứa đựng sự căng thẳng, kịch tính, bí mật và bất ngờ. Chúa đang HÀNH ĐỘNG để hoàn thành tối đa những lời hứa của Ngài. Chúa có MỤC ĐÍCH cho Giô-sép và cho chúng con. Chúng con cũng rất ấn tượng với sự TRUNG THÀNH của Giô-sép trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con cũng nhìn thấy TÌNH YÊU vô điều kiện mà Giô-sép dành cho các anh mình. Chúng con thấy sức mạnh của LƯƠNG TÂM cắn rứt. Mặc dù hơn 20 năm trôi qua, nhưng các anh vẫn có thể NHỚ rõ ràng về tội lỗi của mình. Cha ôi, chúng con cũng thấy được THỜI ĐIỂM hoàn hảo của Chúa cho những ai TIN CẬY Ngài. Sau nhiều năm trong nghịch cảnh, Chúa đã giữ Giô-sép trong tù thêm HAI NĂM nữa, vì Pha-ra-ôn chưa có những GIẤC MƠ. Nếu Giô-sép ra ngoài SỚM hơn, thì anh ấy sẽ TRỞ LẠI Ca-na-an, và không ai được NGHE NÓI về Giô-sép nữa. Nhưng sự CHẬM TRỄ hai năm đó, đã chứng minh sự KHÔN NGOAN của Chúa về THỜI ĐIỂM hoàn hảo của Ngài.
Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con đừng cố CHÔN VÙI tội lỗi của mình. Theo nhiều cách, các anh của Giô-sép đã PHỦI SẠCH tội lỗi của mình trong 20 năm và nghĩ rằng mình hoàn toàn THOÁT TỘI. Tuy nhiên, họ KHÔNG THỂ chạy trốn khỏi tội lỗi mãi mãi, vì Chúa BIẾT những gì họ đã làm. Chúa HÀNH ĐỘNG thông qua một số HOÀN CẢNH, để GIÚP chúng con NHỚ ĐẾN tội lỗi của mình. Chúa sử dụng những THỬ THÁCH, để gây áp lực lên tâm hồn, hầu khiến tội lỗi của chúng con LỘ RA ngoài. Cha ôi, giúp chúng con biết kiên trì với MỤC ĐÍCH của Chúa. Biết TRUNG THÀNH với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giúp chúng con KHÔNG sống trong sự giam cầm của tội lỗi và nỗi sợ hãi của mình. Giúp chúng con biết QUAY VỀ với Chúa trong sự ăn năn, để cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của ÂN ĐIỂN dư dật của Ngài. Cha ôi, xin NÂNG chúng con lên khỏi tội lỗi nhờ ÂN ĐIỂN Chúa! Xin KÉO chúng con ra khỏi nỗi sợ hãi nhờ ÂN ĐIỂN dư dật của Ngài! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 15/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em” (Ê-phê-sô 4:32)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 43: Chúa cho phép nạn đói trở nên tồi tệ hơn. Gia-cốp bảo các con: "Hãy đi chuyến nữa, mua ít lương thực về dùng." Giu-đa thưa: "Tể tướng nghiêm khắc bảo chúng con: Nếu không đem đứa út theo, đừng trở lại gặp mặt ta nữa.” Gia-cốp NÓI: "Sao chúng mày hại tao mà mách với ông ấy, chúng mày còn một ĐỨA EM nữa!" Họ đáp: "Ông ấy hỏi chúng con rất kỹ về gia đình.” Gia-cốp NÓI: "Đã thế, các con phải chọn sản phẩm trong xứ làm lễ vật dâng cho ông ấy… Cầu xin Thượng Đế cho ông ấy thương xót, để tha cho Si-mê-ôn và Bên-gia-min!" (43: 6, 7, 11-14)… Khi Giô-sép thấy các anh đem Bên-gia-min đến Ai Cập, liền nói với quản gia: "Anh đưa mấy người này vào nhà, chuẩn bị DỌN TIỆC." Giô-sép chào thăm họ, và hỏi: "THÂN PHỤ các anh còn sống không? mạnh khỏe không?" Giô-sép nhìn thấy Bên-gia-min, em ruột mình, liền hỏi: "Đây có phải EM ÚT mà các anh đã hứa đem đến không? Cầu xin Thượng Đế ban phúc cho EM." Giô- sép vội đi vào phòng riêng mà KHÓC. Rồi ông rửa mặt, bước ra cố giữ vẻ điềm tĩnh nói: "DỌN thức ăn đi!" (43:16, 27, 29-31).
Thưa Cha, lòng con bị khuấy động trước những lời YÊU THƯƠNG thốt ra từ trái tim YÊU THƯƠNG của Giô-sép. Anh ấy là một tấm gương về sự THA THỨ. Giô-sép bị ngược đãi thậm tệ, nhưng KHÔNG bao giờ muốn TRẢ THÙ. Giô-sép đã có được QUYỀN LỰC, nhưng anh ấy chọn con đường HÒA GIẢI thầm lặng. Những gì xảy ra trong quá khứ, đã được Giô-sép BỎ LẠI phía sau. Và bây giờ Giô-sép đã đối xử tốt nhất với các anh, bằng một BỮA TIỆC tại nhà riêng. Giô-sép KHÔNG oán giận các anh. Giô-sép nói: “Các anh định hại tôi, nhưng Thượng Đế đã đổi họa ra phúc và đưa tôi đến đây để CỨU bao nhiêu sinh mạng” (50:20). Thưa Cha, giúp chúng con biết THA THỨ cho anh chị em mình. Chúng con phải tích cực THA THỨ cho người có lỗi, ngay cả khi họ KHÔNG xin lỗi. Lúc THA THỨ, chúng con phản ánh ÂN ĐIỂN của Chúa cho người khác. Khi THA THỨ, chúng con chứng tỏ rằng chính mình đã được Chúa THA THỨ. Món nợ của Chúa là lớn lắm và khi Chúa đã trả thay, thì chúng con phải bày tỏ lòng biết ơn qua hành động THA THỨ cho người khác.
Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG hận thù nhau. Xin cho chúng con ăn ở HÒA THUẬN với nhau. Giúp chúng con biết NHƯỜNG NHỊN nhau. Xin dạy chúng con khoan dung THA THỨ nhau, như Chúa đã THA THỨ chúng con (Êph 4:32). Thưa Cha, nếu chúng con là người tin Chúa, thì chúng con phải THA THỨ và luôn luôn THA THỨ! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 16/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ê-sai 1:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 44:
Giô-sép giấu tên của mình khi những người anh lần đầu tiên đến Ai Cập (Sáng 42). Lúc họ trở lại lần thứ hai, ông tiếp tục THỬ THÁCH họ và thết đãi họ một bữa ăn ngon (Sáng 43). Chương 44 là kế hoạch cuối cùng của Giô-sép để KIỂM TRA tính cách của các anh mình, xem họ có một lần nữa BỎ RƠI anh em mình làm nô lệ. Kết quả của THỬ NGHIỆM này, Bên-gia-min phải trở thành NÔ LỆ ở Ai Cập. Lúc đó, Giu-đa nói với Giô-sép rằng cha của họ sẽ CHẾT vì đau lòng, nếu họ trở về mà không có Bên-gia-min. Rồi Giu-đa mạnh dạn cầu xin Giô-sép giữ mình lại. Giu-đa sẵn sàng HIẾN MÌNH ở vị trí của Bên-gia-min, để làm NÔ LỆ cho Giô-sép.
Thưa Cha, các anh của Giô-sép đã được BIẾN ĐỔI. Chúng con nhìn thấy sự ĂN NĂN, sự đồng cảm, sự can thiệp, sự hy sinh, sự thay thế, được bao bọc trong tình YÊU THƯƠNG giữa các anh em. Các anh trai đã ĂN NĂN tội lỗi của họ đối với Giô-sép. Họ đã QUÊN sự thiên vị bất công của cha mình. Họ YÊU THƯƠNG cha và đứa con YÊU QUÝ của cha, đến nỗi họ sẽ KHÔNG từ bỏ Bên-gia-min, mặc dù cái GIÁ PHẢI TRẢ là rất lớn. Ở đây, chúng con thấy một tấm gương xuất sắc về sự ĂN NĂN thành thật, sự tan vỡ, và sự hiểu biết về hậu quả của tội lỗi.
Cha ôi, hôm nay Thượng Đế cũng đã KHÁM PHÁ tội ác của chúng con rồi! Chúa đã VẠCH RA tội lỗi của các đầy tớ Ngài rồi! Chúa đã PHÁT HIỆN tội lỗi của chúng con rồi! (Sáng 44:16). Thưa Cha, Đức Chúa Trời đã PHÁT HIỆN ra tội lỗi của chúng con, để dẫn chúng con ĐẾN GẶP Chúa Cứu Thế. Cha ôi, Chúa đang tiếp tục PHƠI BÀY tội lỗi chúng con ra. Chúa đã TÌM THẤYnhững việc làm xấu xa của chúng con, để dẫn chúng con ĐẾN GẶP Chúa Cứu Thế. Chúa đã THẤU RÕ những tội lỗi trong quá khứ của chúng con, để dẫn chúng con ĐẾN GẶP Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, ở nơi Giu-đa, chúng con nhìn thấy bóng dáng HY SINH của Chúa Cứu Thế cho chúng con. Ở nơi Chúa Cứu Thế, chúng con nhìn thấy một người VÔ TỘI đã HY SINH mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Kính thưa Chiên Con, tội lỗi của chúng con đã bị CHỈ RA rồi; chúng con nguyện ĐẾN LIỀN với Ngài hôm nay! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 17/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy kinh ngạc và sững sờ! Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con” (Ha-ba-cúc 1:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 45: Sau khi nghe lời tâm tình đầy cảm động của Giu-đa, đề nghị HY SINH BẢN THÂN vì em trai mình là Bên-gia-min, Giô-sép không thể nào ĐÈ NÉN CẢM XÚC được nữa. Ông hét lớn, đuổi mọi người chung quanh: "Hãy ra ngoài tất cả!" Rồi Giô-sép khóc nức nở, tỏ thật với các anh em: "Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống không?" Trước việc quá bất ngờ, các anh em kinh ngạc sửng sốt, không trả lời được. Sau đó, Giô-sép thúc giục họ CHUYỂN cả gia đình của cha đến Ai Cập để sống sót qua nạn đói. Gia-cốp đồng ý, chuẩn bị việc di cư và tái định cư ở Ai Cập.
Thưa Cha, Giô-sép khi nghĩ đến những hành động XẤU XA của các anh mình và những năm tháng ĐAU KHỔ của mình, anh ấy tin chắc rằng đó là do Chúa CHO PHÉP. Những khổ đau ấy luôn có MỤC ĐÍCH và Ý NGHĨA. Nếu các anh KHÔNG bán Giô-sép làm nô lệ, thì sẽ không bao giờ đến được nhà của Phô-ti-pha. Nếu KHÔNG đến nhà Phô-ti-pha, thì sẽ không bị vu cáo tội hiếp dâm. Nếu KHÔNG bị vu cáo, thì sẽ không phải vào tù. Nếu KHÔNG vào tù, thì sẽ không giải thích giấc mơ của người hầu rượu. Nếu KHÔNG giải nghĩa giấc mơ của hầu rượu, thì sẽ không được Pha-ra-ôn chú ý. Nếu KHÔNG được Pha-ra-ôn chú ý, thì sẽ không thể trở thành Tể tướng Ai Cập. Nếu KHÔNG trở thành Tể tướng, thì nhiều người Ai Cập sẽ chết và cả gia đình của Gia-cốp cũng vậy.
Thưa Cha, sự đau khổ của Giô-sép KHÔNG phải là sự trừng phạt. Vinh quang của Giô-sép KHÔNG phải là phần thưởng. Cả hai đều là một phần của một KẾ HOẠCH lớn hơn của Chúa dành cho Giô-sép. Khi Ha-ba-cúc hỏi Chúa đang làm gì đó, Ngài phán: “Ta SẮP LÀM một việc… dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin” (1:5). Chúa đã có một KẾ HOẠCH cho Giô-sép. Chúa dùng KẾ HOẠCH này để mang lại ân huệ cho các anh trai của Giô-sép. Chúa dùng KẾ HOẠCH này để hoàn thành mục đích của Ngài cho Giô-sép. Cảm tạ Cha vì CHƯƠNG TRÌNH của Ngài cho người tin Chúa, là chương trình bình an. KẾ HOẠCH Ngài kiến tạo, có một tương lai sáng sủa. CHIẾN LƯỢC Ngài làm ra, có một niềm hy vọng vững vàng. Cha ôi, xin hoạch định CHƯƠNG TRÌNH của Ngài cho chúng con! Xin xây dựng KẾ HOẠCH của Ngài cho chúng con! Xin hoàn thành MỤC ĐÍCH của Ngài cho chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 18/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh sẽ được biến đổi thành một người khác” (I Sa-mu-ên 10:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 46: Gia đình Gia-cốp rời khỏi Ca-na-an và dừng lại ở Bê-e Sê-ba để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa đảm bảo với Gia-cốp rằng gia đình ông sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại! Rồi đại gia đình gồm 66 LINH HỒN du hành đến Ai Cập. Không một ai bị mất tích. Điều thật thú vị là Chúa củng cố nhà Giu-đa (Xa-cha-ri 10:6). Giu-đa được chọn để đi trước gặp Giô-sép. Bộ tộc Giu-đa trở nên hùng mạnh. Họ sẽ là những người đầu tiên chào đón Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại trị vì trên đất. Giô-sép đã chuẩn bị sẵn xe và lên Gô-sen đón cha mình. Vừa thấy Gia-cốp, Giô-sép ôm choàng lấy cha mà khóc… rất lâu! Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ít người coi Gia-cốp là một hình mẫu về ĐỨC TIN. Trong 130 năm đầu tiên của cuộc đời, ông KHÔNG phải là một mẫu hình lý tưởng. Ông đã LỪA DỐI người khác, KHÔNG tin cậy Chúa, KHÔNG cầu nguyện, KHÔNG vâng lời, theo chủ nghĩa ĐA THÊ, tỏ ra THIÊN VỊ và KHÔNG hề có tình yêu với ba người vợ và 10 người con của mình (chỉ yêu thương vợ Ra-chên và 2 con trai Giô-sép và Bên-gia-min). Ông gần như đã PHÁ HỦY gia đình mình. Nhưng, trong 17 năm cuối đời, Gia-cốp đã được Chúa BIẾN ĐỔI. Gia-cốp luôn TẠ ƠN Chúa, TIN CẬY Chúa, VÂNG LỜI Chúa và là NGUỒN PHƯỚC cho người khác.”
Cha ôi, cho dù chúng con đã LÃNG PHÍ phần lớn cuộc đời mình để phạm tội, nhưng KHÔNG bao giờ là QUÁ TRỄ để bắt đầu cuộc sống MỚI cho Chúa. Giúp chúng con sống một cuộc đời được BIẾN ĐỔI. Khi Gia-cốp được BIẾN ĐỔI thì ông dâng CỦA LỄ cho Chúa. Ngày nay, CỦA LỄ mà chúng con dâng, chính là thời gian, tài năng, tiền bạc, và DÂNG cả cuộc đời làm CỦA LỄ SỐNG cho Ngài. Cha ôi, giúp cho con người bên trong chúng con ngày càng ĐỔI MỚI hơn (II Côr 4:16). Xin Thánh Linh ĐỔI MỚI tâm trí chúng con (Êph 4:23). Xin mặc lấy NGƯỜI MỚI cho chúng con. Xin ĐỔI MỚI nhận thức của chúng con (Cô-lô-se 3:10). Xin Thần của Chúa tác động mạnh trên chúng con, để chúng con được BIẾN ĐỔI thành một người khác (I Sa 10:6). “BIẾN ĐỔI hết mọi điều, tâm hồn nay được trắng trong, khi Giê-xu ngự vào cõi lòng. Những lối ác ngày xưa cách xa từ đây... “ Cha ôi, chúng con hôm nay DÂNG LÒNG cho Chúa, xin BIẾN ĐỔI chúng con thành một người khác! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 19/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ (Ma-thi-ơ 6:31)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 47: Sau khi gia đình Gia-cốp từ Ca-na-an đến Ai Cập, thì định cư ở Gô-sen. Lúc nạn đói tiếp tục, người Ai Cập và Ca-na-an giao tiền bạc, đất đai và gia súc cho Giô-sép để đổi lấy LƯƠNG THỰC. Chúa CUNG CẤP đất đai và lương thực cho gia đình Gia-cốp giữa hạn hán THÔNG QUA Giô-sép (47:11-12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa luôn CUNG CẤP nhu cầu cho chúng con (Mat 6:31-32). Nhưng VẬT CHẤT không nên trở thành mục tiêu chính của chúng con trong cuộc sống (Cô-lô-se 3.1-2 và Mat 16.24-26).
Cha ôi, Chúa Giê-xu thường nhắc nhở rằng, chúng con KHÔNG nên LO LẮNG về những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, vì Chúa sẽ CHU CẤP (Mat 6:25-34). Chúng con có thể trông cậy vào sự CHU CẤP của Chúa cho mình, và rằng Chúa luôn BIẾT những nhu cầu của chúng con. Trong suốt lịch sử, Chúa đã thể hiện tình yêu và sự chăm sóc của Ngài bằng cách CUNG CẤP cho dân Chúa trong lúc có cần. Chúa CUNG CẤP việc làm, nhà ở và những nhu cầu thiết yếu khác. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng con vẫn có thể tin tưởng vào Chúa là người CHU CẤP chúng con. Trước đây, khi Chúa Giê-xu rao giảng cho đoàn dân CHƯA ăn uống, Chúa dùng năm ổ bánh và hai con cá, để cho hơn 5.000 người ăn (Mác 6:1-14). Khi tổ phụ A-đam và Ê-va phạm tội và nhìn thấy mình KHÔNG có mặc áo quần, Chúa đã CUNG CẤP quần áo cho tổ phụ (Sáng 9:3). Ngay cả khi chúng con LỘN XỘN, Chúa vẫn CHU CẤP.
Thưa Cha, một trong những danh hiệu của Chúa là “Giê-hô-va Di-rê” nghĩa là “Chúa sẽ CHU CẤP.” Và Ngài ĐÃ LÀM! Chúa đã CHU CẤP. Chúa sẽ tiếp tục CHU CẤP. Người xưa thường nói: “Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ được CUNG CẤP.” Người nay cũng nói: Chúng ta vẫn có thể TIN CẬY Chúa, vì Ngài sẽ luôn CHU CẤP cho con cái Ngài. Chúa là Đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai, và cho đến muôn đời KHÔNG hề thay đổi. Cha ôi, hôm nay chúng con nhớ lại những TRẢI NGHIỆM trước đây: Chúa đã CHU CẤP. Chúa thật TỐT LÀNH! Chúng con tiếp tục TIN CẬY Ngài. Mọi người đều có thể TIN CẬY Ngài. Chúa đã CHU CẤP! Chúa sẽ CHU CẤP cho người TIN CẬY Ngài! “LO GÌ? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? LO GÌ? mặc chi ăn uống chi? LO GÌ? Lo tìm, tìm vui công chính Cha!” Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 20/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo” (Châm ngôn 22:6a)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 48: Giô-sép được tin cha bị bệnh, nên đem theo hai con trai là Ma-na-se và Ép-ra-im đến thăm Gia-cốp. Gia-cốp kể cho Giô-sép nghe chuyện Chúa đã hiện ra và nói: Ta sẽ lập con làm cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ cho dòng dõi con đất nầy đời đời. Gia-cốp nói với Giô-sép rằng ông sẽ nhận Ma-na-se và Ép-ra-im làm con nuôi để chúc phước cho chúng nó. Giô-sép đưa con út là Ép-ra-im sang bên trái Gia-cốp, và con cả Ma-na-se sang bên phải Gia-cốp. Nhưng Gia-cốp khoanh tay và đặt tay phải trên Ép-ra-im và tay phải trên Ma-na-se. Giô-sép nói: cha NHẦM rồi. Đứa này là con trưởng, cha nên đặt tay phải lên đầu nó. Nhưng Gia-cốp nói là KHÔNG có sai lầm, Ép-ra-im sẽ vĩ đại hơn anh trai mình.
Cha ôi, đã nhiều lần Chúa ĐẢO NGƯỢC thứ tự: Y-SÁC được chọn thay cho Ích-ma-ên. GIA-CỐP được chọn thay cho Ê-sau. GIÔ-SÉP được chọn thay cho các anh trai. Và giờ đây ÉP-RA-IM được chọn thay cho Ma-na-se. Thưa Cha, chúng con cũng thường có những KẾ HOẠCH RIÊNG cho con cái, đôi khi ĐỐI LẬP với kế hoạch của Chúa. Cha ôi, con cái KHÔNG phải là của chúng con mà là của Chúa. Vậy, chúng con phải giúp con cái NHẬN BIẾT mục đích và kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng nó, chứ không phải KẾ HOẠCH của thế gian, hoặc KẾ HOẠCH chúng con.
Chúng con cũng phải để lại DI SẢN TỐT NHẤT cho con cháu. DI SẢN ấy là giúp con cái BIẾT Chúa và TIN Chúa. Chúng con thường nghĩ rằng, khi để lại cho con cháu một số tài sản và bất động sản, thì chúng con là những người cha mẹ tốt. Tuy nhiên, DI SẢN LỚN NHẤT mà cha mẹ có thể để lại cho con cháu là DI SẢN về sự hiểu BIẾT Chúa. Điều lớn lao nhất mà chúng con có thể làm cho con cháu, là NUÔI DẠY chúng nó trong sự KÍNH SỢ Chúa. Không có bất kỳ TÀI SẢN thừa kế nào LỚN hơn thế. Nếu cho con cái những THỨ KHÁC, thì chúng con đã THẤT BẠI trong vai trò làm cha ông. Chúng con đã THẤT BẠI trong vai trò làm bà và làm mẹ. Cha ôi, DI SẢN LỚN NHẤT mà chúng con phải để lại, chính là những DI SẢN mà Gia-cốp đã ĐỂ LẠI cho con cháu của mình! Vâng, Cha ôi, hôm nay chúng con để lại DI SẢN LỚN NHẤT: “DẠY CHO TRẺ THƠ con đường nó phải theo!” (Châm 22:6). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 21/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy chọn sự sống, để anh chị em và con cháu anh chị em được sống” (Phục truyền 30:19b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 49: Chương này là lời CHÚC PHƯỚC cuối cùng của Gia-cốp cho từng người con trai. GIU-ĐA là chi phái nhận được lời chúc phước quan trọng nhất, vì Chúa Cứu Thế sẽ được sinh ra từ dòng dõi này. GIÔ-SÉP là một hình ảnh khác của Chúa Cứu Thế trong sự oai nghi và VINH HIỂN của Ngài. Cha ôi, Sáng thế ký 49 cũng cho thấy ÂN ĐIỂN của Chúa, có thể biến sự RỦA SẢ thành PHƯỚC HẠNH. Si-mê-ôn và Lê-vi, vì tính cách hung bạo, đã ảnh hưởng xấu đến các chi phái ở Y-sơ-ra-ên (c.7). Nhưng vì sự LỰA CHỌN khôn ngoan của chi phái Lê-vi để chống lại việc thờ hình tượng, Chúa đã chọn chi phái này làm THẦY TẾ LỄ cho Y-sơ-ra-ên (Xuất 32:26).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sáng-thế Ký 49 mang đến cho chúng ta một lời cảnh báo nghiêm trọng: HÀNH ĐỘNG và sự LỰA CHỌN của chúng ta có ảnh hưởng đến cuộc sống của CHÚNG TA và CON CHÁU chúng ta. Thành công và thất bại trong cuộc sống của chúng ta, là do sự LỰA CHỌN của mình.” Trong tất cả LỰA CHỌN, có một LỰA CHỌN đem lại hậu quả vĩnh cửu. Đó là LỰA CHỌN để BIẾT Chúa và VÂNG LỜI Chúa hoặc PHỚT LỜ và KHÔNG vâng lời Ngài. Chúa Giê-xu nói: “Ai không (LỰA CHỌN) ở với Ta, là chống lại Ta; ai không liên kết với Ta, thì tan tác” (Mat 12:30). Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán qua Môi-se: “Hôm nay tôi đặt trước đồng bào PHÚC và HỌA, SỐNG và CHẾT… tôi khuyên đồng bào phải YÊU KÍNH Thượng Đế mình… như vậy đồng bào mới được SỐNG, được gia tăng nhân số, và Chúa mới ban PHƯỚC LÀNH cho đồng bào… Tôi kêu gọi đồng bào LỰA CHỌN con đường SỐNG, để đồng bào và CON CHÁU mình được SỐNG (Phục 30:15-16, 19).
Cha ôi, giúp chúng con biết LỰA CHỌN SỰ SỐNG thay vì sự chết. Cho chúng con biết LỰA CHỌN PHƯỚC LÀNH thay vì rủa sả. Giúp chúng con biết LỰA CHỌN con đường SỐNG, để chúng con và CON CHÁU được SỐNG. Xin cho chúng con biết LỰA CHỌN đi cửa hẹp vào Nước Trời, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn chúng con và CON CHÁU xuống Hỏa ngục (Mat 7:13). Xin cho chúng con nhận ra, Chúa đặt ở trước mặt con đường dẫn đến SỰ SỐNG và SỰ CHẾT. Hôm nay, xin giúp chúng con biết LỰA CHỌN con đường SỐNG, để CHÚNG CON và CON CHÁU được SỐNG! (Giê-rê-mi 21:8). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 22/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Niềm hi vọng của con ở nơi Chúa!” (Thi thiên 39:7b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Sáng-thế ký CHƯƠNG 50: Sách này được kết thúc với cái chết của Gia-cốp và Giô-sép. Cái chết của họ giống như tiếng vọng từ vườn Ê-đen, khi Chúa phán: “Các con không được ăn trái cây đó… kẻo các con sẽ CHẾT!" (Sáng 3:6) Tổ phụ đã PHẠM TỘI, nên cái CHẾT đổ xuống cho tất cả! Và sách này kết thúc bằng cái CHẾT, như một lời nhắc nhở về TỘI LỖI. Thưa Cha, Kinh thánh nói về TỘI LỖI và SỰ CHẾT, nhưng lại là một cuốn sách chứa đầy HY VỌNG. Bởi vì ở giữa cái chết, Đức Chúa Trời đã hứa ban Chúa Cứu Thế, để CỨU con người khỏi TỘI LỖI và SỰ CHẾT.
Cha ôi, mọi người sống trên trần gian này dù giàu hay nghèo, có danh vọng hay không có, tất cả đều phải chết. Vua Đa-vít nói với Sa-lô-môn: Cha sắp đi con đường mà mọi người trên thế gian phải đi. Giờ qua đời của cha đã gần kề (I Vua 2:2). Thưa Cha, người nào rồi cũng có ngày CHẾT (II Sa-mu-ên 14: 14). Nhìn vào cuộc sống ngắn ngủi của con người trong cõi đời tạm này, người xưa đã than thở: “Hoa ơi! Hoa hỡi! Hoa hời! Đương ở trên cành bỗng chốc rơi. Hương nhạt màu phai. Sống chữa bao lâu đã HẾT ĐỜI!” Cha ôi, chúng con cảm thấy đời sống là mong manh và chóng qua. Không có đức tin nơi Chúa, thì cái chết quả là đáng lo sợ, vì không biết cuộc đời mình sẽ về đâu. Do đó, nhiều người muốn TRÁNH né, KHÔNG muốn nói đến sự CHẾT.
Cha ôi, dù biết mình phải CHẾT, nhưng CHẾT trong sự nhận biết Chúa, tin tưởng Chúa và yêu mến Chúa, thì cái CHẾT lại là cơ hội diễm phúc để chúng con được SỐNG với Chúa mãi mãi. Chúa dựng nên con người để ban cho hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên, cuộc đời của người tin Chúa là hành trình tiến về quê trời, để Ở VỚI với Đấng mãi mãi yêu thương mình. Cảm tạ Cha, cho dù đời sống con người dài lắm độ gang tay. Đời sống con người khác chi bèo bọt trước mặt Chúa. Thế nhân đều ví đời sống con người như hơi thở. Nhưng khi rời khỏi thân xác này, người tin Chúa sẽ ĐƯỢC VÀO Thiên đàng. ĐƯỢC VỀ nhà với Chúa. ĐƯỢC Ở với Chúa. ĐƯỢC BAN cho thân thể mới. ĐƯỢC HƯỞNG đủ mọi phước hạnh của Chúa. Cha ơi, trong niềm vui lớn lao đó, chúng con muốn hét lên: “Tôi đâu có CHẾT, tôi bước vào sự SỐNG!” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 23/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vẫn còn hi vọng cho Y-sơ-ra-ên” (E-xơ-ra 10:2)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con tạm dừng đọc CỰU ƯỚC, để nghe kể chuyện TÂN ƯỚC. Phúc Âm Mác kể về chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất. CHƯƠNG 1 thuật lại việc Chúa kêu gọi các môn đồ đầu tiên, những phép lạ ban đầu, và sự giảng dạy ban đầu của Ngài. Trong chương này, Chúa truyền giảng TIN MỪNG về Đức Chúa Trời và ĐIỀU KIỆN được vào Nước Trời: “Thượng Đế đã ban Chúa Cứu Thế để cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Thượng Đế sẽ CAI TRỊ Nước Ngài trong LÒNG người tin Chúa, để ban cho họ đời sống MỚI, tấm lòng MỚI, và ảnh hưởng MỚI của Thánh Linh. Điều kiện để được vào Nước Trời là ĂN NĂN và TIN NHẬN Chúa Giê-xu.”
Cha ôi, sứ điệp Chúa Giê-xu rao giảng là sứ điệp HY VỌNG cho những người tuyệt vọng. Tôn giáo của con người đã KHÔNG còn quyền lực. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã THAM NHŨNG. Đất nước của họ đã MẤT ĐI vinh quang từ lâu. Họ khao khát một thông điệp HY VỌNG. Cha ôi, HY VỌNG của thế giới sẽ không đến từ Tòa án, Chính phủ, Nhà Trắng... HY VỌNG sẽ không được tìm thấy trong những viên thuốc an thần, trong tôn giáo, triết học, hoặc thay đổi xã hội. HY VỌNG sẽ không được tìm thấy trong tình dục, tiền bạc, hay quyền lực. Thế giới đã XÉT XEM tất cả những điều này trong HÀNG NGÀN NĂM và luôn thất vọng và vỡ mộng. HY VỌNG chỉ được tìm thấy trong thông điệp mà Chúa Giê-xu rao giảng: “Đức Chúa Trời YÊU THƯƠNG thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Giăng 3:16).
Thưa Cha, nếu chưa bao giờ tin nhận Chúa, thì chúng con đang “LẠC LOÀI niềm tin, sống KHÔNG ngày mai… (chúng con) phải “chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối.” Chúng con cần TIẾP NHẬN sứ điệp cứu rỗi ngay bây giờ. KHÔNG phải sau này. KHÔNG phải muộn hơn. KHÔNG phải ngày mai. Thậm chí KHÔNG phải trong vài phút nữa, mà là ngay BÂY GIỜ! Nếu đến với Chúa, thì Ngài sẽ CỨU chúng con. Chúa sẽ ĐƯA chúng con vào Vương quốc của Ngài. Chúng con sẽ trở thành THẦN DÂN được cứu chuộc của Chúa. Vương quốc của Ngài sẽ được thiết lập trong TẤM LÒNG của chúng con. Chúa “BIẾN ĐỔI tâm hồn thành một người mới… Và con tim đã VUI trở lại, tình yêu đến cho tôi… ” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 24/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 02: Chương này bao gồm bốn câu chuyện. Trong câu chuyện thứ nhất, Chúa Giê-xu công khai THA TỘI cho một người bại liệt, rồi chữa lành cho anh. Các thầy thông giáo KINH HOÀNG! Họ cáo buộc Chúa PHẠM THƯỢNG! Thưa Cha, câu chuyện này tập trung vào sự THA TỘI là nhu cầu lớn nhất cho cả nhân loại. Con người đang bị XA CÁCH Chúa vì TỘI LỖI mình. Và nhân loại sẽ bị đau khổ ĐỜI ĐỜI trong hỏa ngục. Cho nên, điều mà mọi người cần ƯU TIÊN hàng đầu là được THA TỘI. Cha ôi, nhiều người có thể KHÔNG THỪA NHẬN vấn đề. Nhiều người có thể cố gắng PHỚT LỜ vấn đề. Nhiều người có thể cố gắng đưa ra nhiều GIẢI PHÁP để xử lý TỘI LỖI. Tuy nhiên, cuối cùng mọi người sẽ phải ỨNG HẦU trước mặt Đức Chúa Trời, để chịu trách nhiệm về TỘI LỖI của mình. Cha ôi, giúp chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu đến trần gian để TÌM và CỨU kẻ bị hư mất. Chúa vào đời với mục đích CHẾT THAY cho tội lỗi loài người, để ban cho chúng con sự THA TỘI.
Thưa Cha, nhu cầu lớn nhất của con người hiện nay là sự THA THỨ TỘI, và Chúa Giê-xu là Đấng ban sự THA THỨ. Chúng con trước hết phải TIN NHẬN Chúa để được THA TỘI. Sau đó, chúng con phải HƯỚNG DẪN người khác đến với Chúa để được THA THỨ. Chúa Giê-xu là ĐẤNG DUY NHẤT mà nhân loại đang cần. Ngài là GIẢI PHÁP DUY NHẤT cho những tội nhân tuyệt vọng. Chúa đã CHẾT THAY cho tội lỗi loài người, để đáp ứng nhu cầu lớn nhất cần được THA THỨ của nhân loại. Xin cho chúng con TRUNG TÍN trong việc giúp mọi người nhìn thấy NHU CẦU thực sự của họ, và DẪN ĐƯA họ đến với Chúa Cứu Thế.
Cảm tạ Cha vì Chúa Cứu Thế “sẽ CỨU dân mình ra khỏi TỘI” (Mat 1:21). Chúc tụng Cha vì “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng CẤT TỘI LỖI của thế gian đi!” (Giăng 1:29). Cảm ơn Cha vì Chúa phán: “Hỡi con, hãy vững lòng, TỘI LỖI con đã được tha” (Mat 9:2). Tạ ơn Cha vì chúng con được… THA TỘI theo sự phong phú của ân điển Ngài (Ê-phê-sô 1:7). Ngợi khen Cha vì khi còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã CHẾT THAY cho chúng con (Rô 5:8). Chúng con biết ơn Cha vì Chúa Giê-xu là GIẢI PHÁP DUY NHẤT cho tất cả TỘI NHÂN đang tuyệt vọng! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 25/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng” (Mác 3: 14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 03: Một hôm, Chúa Giê-xu đi lên núi, gọi những người Ngài muốn, và họ đến với Ngài. Chúa lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để Ở VỚI Ngài, SAI HỌ ĐI truyền giảng, và ban cho họ THẨM QUYỀN đuổi quỷ. Thưa Cha, chúng con nhận ra Chúa bổ nhiệm Nhóm Mười Hai là để Ở VỚI Ngài. Chúa muốn dạy họ ĐƯỜNG LỐI Ngài, và điều đó đòi hỏi họ phải Ở VỚI Ngài. Chúa muốn họ HỌC nơi Ngài, và điều đó đòi hỏi họ phải Ở VỚI Ngài. Chúa muốn HUẤN LUYỆN họ bằng cách nêu gương, và điều đó đòi hỏi họ phải Ở VỚI Ngài. Trên hết, Chúa muốn họ Ở VỚI Ngài chỉ vì Chúa YÊU THƯƠNG họ, và điều đó đòi hỏi họ phải Ở VỚI Ngài (3:13-19).
Cha ôi, Ở VỚI Chúa phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống chúng con. Nếu chúng con muốn có được một CHỨC VỤ đầy ơn giống như Chúa, thì chúng con phải DÀNH THỜI GIAN ở với Ngài. Nếu chúng con muốn PHỤC VỤ Chúa như Ngài mong muốn, thì chúng con phải DÀNH THỜI GIAN cho Ngài. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Không có gì quan trọng trong cuộc sống cho bằng DÀNH THỜI GIAN cho Chúa!
Thời gian chúng ta dành cho Chúa trong phòng CẦU NGUYỆN, đáng giá hơn tất cả VÀNG BẠC trên thế gian. Thời gian chúng ta được nuôi dưỡng trong LỜI CHÚA, đáng giá hơn tất cả những viên KIM CƯƠNG trên thế giới. Thời gian chúng ta dành cho MỐI QUAN HỆ với Chúa, đáng giá hơn tất cả sự GIÀU CÓ của vũ trụ. Không gì có thể so sánh được với việc Ở VỚI Chúa!”
Thưa Cha, giúp chúng con biết dành thì giờ Ở VỚI CHÚA, để có được chức vụ ĐẦY ƠN. Chúng con phải Ở VỚI CHÚA, để được Chúa bày tỏ ĐƯỜNG LỐI Ngài. Chúng con phải Ở VỚI CHÚA, để được tiếp tục HỌC với Ngài. Chúng con phải Ở VỚI CHÚA, để được Chúa ĐÀO TẠO. Chúng con phải Ở VỚI CHÚA, để được Chúa TRỌNG DỤNG. Cha ôi, Chúa đã LỰA CHỌN chúng con, giúp chúng con biết Ở VỚI CHÚA! Chúa đã KÊU GỌI chúng con, giúp chúng con biết Ở VỚI CHÚA! Thưa Cha, chúng con quyết tâm Ở VỚI CHÚA, để được Ngài SAI ĐI truyền giảng. Chúng con Ở VỚI CHÚA, để được Ngài ban cho THẨM QUYỀN đuổi quỷ. Cảm tạ Cha vì TIẾNG CHÚA GỌI dành cho chúng con CHẲNG hề thay đổi, và KHÔNG hề biến mất (Rô 11:29). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 26/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Đức Chúa Jêsus dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng, không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. (Ma-thi-ơ 13:34)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 04: Trong chương này, Chúa dạy về CÁCH rao truyền Phúc Âm hiệu quả. Chúa dùng VÍ DỤ (DỤ NGÔN) để truyền giảng. Qua những CÂU CHUYỆN đơn sơ và VÍ DỤ thực tế, Chúa đã làm cho chân lý trở nên RÕ RÀNG hơn cho người nghe. Chúa "lấy lời VÍ DỤ mà phán những điều đó cùng đoàn dân" (Mat 13: 34).
Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Có người bảo vua nước Lương: Huệ Tử nói việc gì cũng hay dùng VÍ DỤ. Nếu nhà vua không cho dùng VÍ DỤ, thì Huệ Tử chắc không nói gì được nữa.” Vua bảo: "Ừ để rồi ta xem." Hôm sau, vua đến thăm Huệ Tử, bảo rằng: "Xin tiên sinh nói gì cứ nói thẳng, đừng VÍ DỤ nữa." Huệ Tử đáp: "Nay có một người ở đây không biết CÁI NỎ là cái gì, mới hỏi hình thể cái NỎ thế nào. Nếu tôi đáp rằng: Hình thể cái NỎ giống như cái NỎ, thì người ấy có hiểu được không?" Vua nói: "Hiểu làm gì được?" Thế nếu tôi bảo người ấy: Hình thể cái NỎ giống như cái cung có cán, có lẫy, thì người ấy có biết được không?" Vua nói: "Biết được." Huệ Tử nói: "Ôi! khi nói với ai là đem cái người ta đã biết làm VÍ DỤ với cái người ta chưa biết, để khiến người ta biết. Nay nhà vua bảo tôi đừng dùng VÍ DỤ nữa, thì tôi không sao nói được."
Cha ôi, CÁCH Chúa giảng dạy là MẪU GƯƠNG cho chúng con ngày nay. Chúng con phải dùng DỤ NGÔN NƯỚC TRỜI để truyền giảng: DỤ NGÔN về cây đèn, DỤ NGÔN về hạt giống, DỤ NGÔN về hạt cải, DỤ NGÔN viên ngọc quý, DỤ NGÔN kho báu, DỤ NGÔN lưới cá… Cha ôi, DỤ NGÔN làm cho chân lý rõ ràng hơn trong tâm trí người nghe, nên chúng con phải dùng DỤ NGÔN lúc giảng dạy. DỤ NGÔN làm cho người nghe dễ hiểu và dễ nhớ chân lý. DỤ NGÔN cốt để tránh khỏi làm mếch lòng những kẻ chống đối, nên phải dùng DỤ NGÔN lúc giảng dạy. DỤ NGÔN dùng để phán xét những người khiếm thị thuộc linh vì ngoan cố, nên chúng con phải dùng DỤ NGÔN lúc giảng dạy. DỤ NGÔN giấu chân lý khỏi những người thiếu tư cách thiêng liêng, nên chúng con phải dùng DỤ NGÔN lúc giảng dạy. Cảm tạ Cha đã để lại MẪU GƯƠNG truyền giáo. Kể từ nay, chúng con luôn dùng DỤ NGÔN để truyền giảng! Chúng con luôn dùng DỤ NGÔN để giảng dạy! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 27/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Hãy đến nghe, tôi sẽ CHO BIẾT điều Chúa đã làm cho tôi” (Thi 66:16).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 05: Lần trước, Chúa dạy các môn đệ bằng VÍ DỤ (DỤ NGÔN). Lần này, Chúa dạy bằng những KINH NGHIỆM THỰC TẾ. Đêm nọ, Chúa cùng các môn đệ đi đến miền Giê-ra-sê và thấy một người bị quỷ ám. Cuộc đời của anh TRƯỚC KHI TIN CHÚA đã bị quyền lực của Sa-tan nắm giữ. CƠ HỘI TIN CHÚA là lúc anh ấy gặp Chúa. SAU KHI TIN CHÚA thì anh hoàn toàn được thay đổi, và “xin đi theo Ngài.” Nhưng Chúa bảo: “Con VỀ NHÀ, kể cho bạn hữu nghe những việc diệu kỳ Thượng Đế đã làm cho con…” (5: 19).
Thưa Cha, sau khi tin Chúa, chúng con muốn đi theo Chúa, nhưng đã quên xin Chúa HƯỚNG DẪN cho sự phục vụ. Trong trường hợp của người bị quỉ ám, QUÊ HƯƠNG và GIA ĐÌNH là nơi cần phải NÓI về Chúa trước nhất. Các bạn hữu của anh đã KHÔNG gặp anh trong nhiều năm, vì anh lang thang giữa nghĩa trang. Gia đình có lẽ nghĩ anh đã chết rồi. Vì vậy, cách có thể làm rạng danh Chúa là VỀ NHÀ, kể cho GIA ĐÌNH và BẠN HỮU nghe những việc diệu kỳ Chúa đã làm cho mình. VỀ NHÀ làm chứng về lòng nhân từ của Chúa.. NHÀ là nơi tốt nhất để thuật lại lòng nhân từ của Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để sống cho Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để thuật lại các việc lớn lao mà Chúa đã làm cho mình. NHÀ là nơi tốt nhất để làm chứng về Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để phục vụ Chúa.
Cha ôi, chúng con đã có sự BÌNH AN, nên trước nhất phải VỀ NHÀ làm chứng lại. Chúng con đã có sự CỨU RỖI, nên phải VỀ NHÀ làm chứng lại. Chúng con phải NÓI cho bà con, bạn hữu, người láng giềng về những việc diệu kỳ Chúa đã làm. Cha ôi, KHÔNG phải tất cả Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi làm mục sư, nhưng TẤT CẢ đều có thể BƯỚC THEO dấu chân của người bị quỷ ám. TẤT CẢ có thể theo gương của ANH-RÊ. TẤT CẢ chúng con có thể theo gương của PHI-LÍP. TẤT CẢ chúng con có thể theo gương của người ĐÀN BÀ Sa-ma-ri (Giăng 4:29). Cha ôi, chúng con KHÔNG hổ thẹn, để LÀM CHỨNG cho người khác rằng: “Hãy đến nghe, tôi sẽ THUẬT điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.” “Hãy đến nghe, tôi sẽ CHO BIẾT điều Chúa đã làm cho tôi” (Thi 66:16). “Này là TRUYỆN KÝ TÔI, bản hát của tôi… ” Amen!
BUỔI SÁNG THỨ HAI 28/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa Giê-xu lập tức trấn an họ, Đừng sợ, ta đây mà!” (Mác 6:50 BPT)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 06: Một CƠN BÃO lại bất ngờ nổi lên, khiến việc chèo thuyền gần như không thể thực hiện được. Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với các môn đệ, nhưng thay vì đáp ứng bằng đức tin thì họ lại SỢ HÃI. Chúa thất vọng vì một lần nữa họ lại THẤT BẠI trong cơn KHỦNG HOẢNG. Họ KINH HÃI! Họ KHIẾP ĐẢM! Họ SỢ HOẢNG! Nhưng Chúa Giê-xu trấn an họ, “ĐỪNG SỢ, Ta đây mà!” (6:50). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “BÃO TỐ là một phần trong kế hoạch của Ngài dành cho đời sống chúng ta. Chúa vẫn đang KIỂM SOÁT cuộc đời người tin Chúa. Chúa XẾP ĐẶT bước đi của người công chính (Thi 37:23). Bão tố sẽ đến với chúng ta, nhưng KHÔNG sợ hãi. GIÔNG TỐ được gửi đến, để giúp chúng ta ngày càng trở nên GIỐNG như Chúa Cứu Thế. Có hai điều cần nhớ: (1) Chúa BIẾT chúng ta đang ở đâu và đang ĐỐI MẶT với điều gì (Gióp 23:10) Và (2) Chúa CHO PHÉP những gì đang xảy ra vì lợi ích của chúng ta và vì sự VINH HIỂN của Ngài (Rô-ma 8:28). Ngoài ra, những GIÔNG TỐ luôn có thời gian GIỚI HẠN. Chúa sẽ KHÔNG cho phép chúng ta bị thử thách vượt quá giới hạn chịu đựng của mình” (I Côr 10:13).
Cha ôi, trong đời sống này có NHIỀU ĐIỀU ĐỂ SỢ, nhưng Chúa muốn chúng con NHÌN vào Ngài và CHỚ sợ hãi. Chúng con KHÔNG SỢ, vì Chúa có QUYỀN NĂNG vô hạn. Chúng con CHẲNG SỢ, vì Chúa YÊU chúng con bằng tình yêu vô điều kiện. Thưa Cha, CÓ THỂ CÓ những thời điểm khó khăn phía trước đối với chúng con và hội thánh, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa TOÀN NĂNG và KHÔNG sợ hãi! CÓ THỂ CÓ khủng hoảng kinh tế và biến động chính trị, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa YÊU THƯƠNG và KHÔNG sợ hãi! CÓ THỂ CÓ khủng hoảng tài chính và phải sống TÚNG THIẾU tạm thời, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa TOÀN NĂNG và KHÔNG sợ hãi! Có thể có những thời điểm LO ÂU về tương lai, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa YÊU THƯƠNG và KHÔNG sợ hãi!
Thưa Cha, chúng con lại nghe Chúa phán: “ĐỪNG SỢ, ta đây mà!” (6:50). “Hãy đứng dậy, ĐỪNG SỢ!” (Mat 17:7). Cha ôi, chúng con KHÔNG lo sợ! CHẲNG nao núng! KHÔNG rối trí! Chúng con đang THỎA VUI TRONG CHÚA đây. Chúa hoàn toàn xứng đáng với sự TIN CẬY của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 29/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm ngôn 4:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 07: Sau khi bày tỏ uy quyền trên ma quỷ, sự chết và thiên nhiên, Chúa Giê-xu khẳng định sự ưu việt của Ngài trên các truyền thống con người. Qua nhiều thế hệ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã thêm TRUYỀN THỐNG cổ xưa vào LUẬT PHÁP Chúa. Chúa bằng lời nói và hành động, đã lên án việc làm đó. Chúa trách người Pha-ri-si là đạo mạo, giữ các nghi lễ, nhưng LÒNG thì xa cách Ngài. Chúa nói rằng điều quan trọng KHÔNG phải là giữ thói tục rửa tay, nhưng là cẩn thận GIỮ TẤM LÒNG khỏi ác tưởng xấu xa (Ê-sai 29:13).
Cha ơi, TẤM LÒNG là phần quan trọng khi THỜ PHƯỢNG Chúa. Những việc khác như: cúi đầu, quỳ gối, nét mặt nghiêm trang, dáng điệu cứng nhắc, miệng luôn nói a-men… KHÔNG tạo nên được người thờ phượng thật. Người thờ phượng thật là thờ phượng với cả TẤM LÒNG. Chúa không bao giờ đẹp ý nếu chúng con đem THÂN XÁC đến nhà thờ, mà TẤM LÒNG thì để tại nhà riêng. Người khác có thể xem chúng con là SỐT SẮNG. Mục sư có thể cho chúng con là NGOAN ĐẠO. Bạn hữu có thể nghĩ chúng con là tín hữu GƯƠNG MẪU; nhưng trước mặt Chúa tất cả những điều đó chỉ là XẤU XA, nếu LÒNG chúng con cách xa Ngài. Cũng vậy, trong giờ TĨNH NGUYỆN, Chúa sẽ KHÔNG đẹp lòng nếu chúng con KHÔNG cầu nguyện từ TẤM LÒNG. Chỉ những lời cầu nguyện từ TẤM LÒNG, Chúa mới nghe thấy. Chỉ những lời cầu nguyện với cả TẤM LÒNG, thì mới được Chúa đáp lời.
Thưa Cha, VẤN ĐỀ của loài người chúng con là vấn đề của TẤM LÒNG (Giê-rê-mi 17: 9). Đó là NƠI Chúa đang nhìn đến (I Sa-mu-ên 16:7). Đó là NƠI tội lỗi bắt nguồn (Mat 12:34-35). Đó là NƠI cần được thay đổi (Ê-xê 36:26). Cha ôi, nhìn vào TẤM LÒNG của mình, chúng con chỉ thấy: TỨC GIẬN, HAM MUỐN, CHIA RẼ, KHÔNG THA THỨ, KIÊU HÃNH, THÙ GHÉT, LẦM LẠC… "Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một LÒNG trong sạch và làm MỚI lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi 51: 10). Đồng thời, xin giúp chúng con: "… cẩn thận giữ TẤM LÒNG của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra" (Châm 4: 23). Cha ôi, giúp chúng con tìm được YÊU THƯƠNG, VUI MỪNG, BÌNH AN, NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ, HIỀN LÀNH, TRUNG TÍN, MỀM MẠI, TIẾT ĐỘ từ nơi CÕI LÒNG SÂU THẲM của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 30/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Còn các con biết ta là ai không?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế!” (Mác 8:29 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 08: Một hôm, Chúa hỏi: “DÂN CHÚNG nói ta là ai ?” Các môn đệ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, người bảo là nhà tiên tri.” Chúa hỏi tiếp: “Còn CÁC CON biết ta là ai không?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là CHÚA CỨU THẾ!” Thưa Cha, xưa nay có nhiều ý kiến khác nhau về Chúa Giê-xu. Người Do Thái lúc đầu coi thường Chúa, nhưng sau đó kính trọng Chúa như một nhà tiên tri. Ngày nay, nhiều người đem Chúa so sánh với các giáo chủ, các vĩ nhân, và nói rằng: "Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã sai nhiều vị giáo chủ đến Đông phương và Tây phương. Tuy họ xuất hiện khác địa phương, khác thời đại, nhưng đều từ một nguồn gốc là Đức Chúa Trời, và đều thi hành một mục đích là hướng dẫn nhân loại khỏi cảnh lầm than." Lập luận này vừa khôn ngoan, vừa rộng lượng bao dung, vì chẳng những KHÔNG phật lòng ai cả, mà lại có thể DUNG HÒA được các tôn giáo dị biệt. Nhưng có điều đáng tiếc là lập luận ấy tuy khôn ngoan, nhưng KHÔNG PHẢI là lập luận của Đức Chúa Trời. Bởi vì, NẾU chỉ công nhận Chúa là một nhà tiên tri, giáo chủ, vĩ nhân… thì CHƯA hiểu đúng về Ngài.
Thưa Cha, Giăng Báp-tít đã hiểu đúng về Chúa Giê-xu: “… đây chính là CON ĐỨC CHÚA TRỜI” (Giăng 1:34). Các thiên sứ đã hiểu đúng: “Đêm nay, Chúa Cứu Thế, ĐẤNG CỨU TINH CỦA NHÂN LOẠI đã ra đời…” (Lu-ca 2:9-11). Ông Si-mê-ôn đã hiểu đúng: “Chính mắt con đã thấy ĐẤNG CỨU THẾ…” (Lu-ca 2:25-35). An-ne đã hiểu đúng: “Bà… báo cho mọi người biết ĐẤNG CỨU TINH họ trông đợi đã đến rồi” (Lu-ca 2:36-38). Viên đội trưởng La Mã đã nói đúng: “Thật người nầy là CON ĐỨC CHÚA TRỜI!” (Mác 15:39). Đám đông đã hiểu đúng: “Hoan hô! Hoan hô SỨ GIẢ của Thượng Đế!” (Giăng 12:13). Ngay cả ma quỷ cũng hiểu đúng về Ngài: “Giê-xu, Con Thượng Đế Chí Cao…” (Mác 5:7).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi: “CÁC CON biết ta là ai không?” (8:29). Chúng con trả lời: “Ngài là CON ĐỨC CHÚA TRỜI! Ngài là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại! Ngài là CHÚA CỨU THẾ của loài người! Ngài là CỨU CHÚA của chúng con!” Cha ôi, chúng con muốn nói thêm: “Thưa Chúa, CON TIN!” (Giăng 9:38). Nhờ chúng con TIN, nên được sự CỨU RỖI! Được HY VỌNG! Được NIỀM VUI! Được sự BÌNH AN cho hôm nay và cho đến muôn đời! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 31/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác" (Thi thiên 16: 2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 09: Một hôm, Chúa cùng các môn đệ đi lên một ngọn núi cao. Chúa hóa hình ngay trước mặt họ. Áo Ngài trắng tinh và chói sáng. Bỗng có Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện với Ngài. Sau đó, từ trong đám mây, có tiếng Đức Chúa Trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng, hãy nghe lời Con đó!" Nghe như vậy, Phi-e-rơ và hai môn đệ kia té xuống đất, vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời” (9: 1-13).
Thưa Cha, Chúa Giê-xu là Đấng cao cả giấu kín. Nơi nào có sự tôn cao Chúa, nơi đó sẽ được chiêm ngưỡng SỰ SÁNG THẬT (VINH QUANG) của Ngài. Ba môn đệ sau này đã thuật lại từng trải nhìn thấy Chúa hóa hình: Ông GIA-CƠ viết: "Chúa Giê-xu là Chúa VINH QUANG của chúng ta” (Gia-cơ 2:1). Ông GIĂNG viết: " Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng VINH QUANG Ngài…" (Giăng 1:14). Ông PHI-E-RƠ viết: "Tôi có mặt trên đỉnh núi thánh lúc Ngài chiếu lòa VINH QUANG của Thượng Đế” (II Phi-e-rơ 1:16-18). Thưa Cha, hôm nay, chúng con cũng nhìn thấy Ngài là Cứu Chúa VINH HIỂN. Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai. Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Đấng có Thần tánh. Cha ôi, “chúng con đã ngắm nhìn VINH QUANG rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là VINH QUANG Con Một của Thượng Đế” (Giăng 1:14).
Cha ôi, hôm nay chúng con cũng nhìn thấy Chúa Giê-xu là CỨU CHÚA DUY NHẤT. Ở trên núi, các môn đồ ngó quanh quất chẳng thấy ai nữa, chỉ có MỘT MÌNH Chúa Giê-xu mà thôi. Không có một CỨU CHÚA nào khác (Công vụ 4:12). Ngài là Cứu Chúa DUY NHẤT. Chỉ có Ngài mới thật là Chúa Cứu Thế. Ông Môi se nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT là Đấng vĩ đại, thánh khiết và công chính. Ông Đa-vít ngợi khen Cứu Chúa DUY NHẤT trong Thi thiên. Ông Ê-sai nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT như là Đấng Lạ Lùng, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, Chúa Bình an (9:5). Ông Đa-ni-ên nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT như một hòn đá đục ra từ núi, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. "Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính CỨU CHÚA tôi. Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời…" Cảm tạ Cha, hôm nay chúng con lại được nhìn thấy Cứu Chúa VINH QUANG và DUY NHẤT của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 01/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (Mác 10: 9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 10: Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi, để gài bẫy Chúa: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?” Chúa nói về hai đặc tính ĐƠN HÔN và VĨNH VIỄN của hôn nhân: “loài người KHÔNG ĐƯỢC phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (10:6-9). “Trong một buổi Hội thảo về hôn nhân, người hướng dẫn đã yêu cầu những người tham dự viết ra những câu hỏi mà họ muốn hỏi về hôn nhân, để được trả lời. Một trong những câu hỏi đó là: "Có bao giờ bạn đã nghĩ đến việc ly dị không? Nếu có thì bạn đã giải quyết ra sao?" Đôi vợ chồng trong ủy ban đã trả lời rất hay: "Jennie và tôi đã sống cam kết với lời thề hứa nghiêm chỉnh trung thành và chân thật với nhau. Chúng tôi KHÔNG bao giờ nghĩ đến việc ly dị.”
Thưa Cha, có một điều chắc chắn rằng, những đôi bạn nào TRUNG THÀNH với Chúa, thì cũng CHUNG THỦY với nhau. Kinh nghiệm và thống kê đã CHỨNG MINH điều đó: Năm 1975 cứ 4 cặp đôi, thì có 1 cặp đôi ly dị. Tuy nhiên, trong những gia đình tín hữu đi nhà thờ hằng tuần, thì trong 57 cặp đôi, mới có 1 cặp đôi ly dị. Và trong những gia đình mỗi tối biết đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau, thì trong 500 (NĂM TRĂM) cặp đôi, mới có 1 (MỘT) cặp đôi ly dị mà thôi. Thưa Cha, gia đình nào biết CÙNG NHAU cầu nguyện, thì sẽ mãi mãi CÙNG NHAU chung sống. Cha ôi, xin THA THỨ cho chúng con, vì khi gặp khó khăn trong đời sống gia đình, chúng con thường đến với nhiều ngưởi để xin tư vấn, nhưng CHẲNG HỀ NÓI với Chúa trong giờ cầu nguyện về những khó khăn mình đang gặp. Giúp chúng con đến với Chúa, vì CHẲNG ai hiểu chúng con, bằng chính Chúa TOÀN TRI và TOÀN NĂNG của chúng con.
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con biết đến với Chúa trong GIỜ CẦU NGUYỆN, rồi kể cho Ngài nghe mọi khó khăn đang gặp, để xin Chúa giúp đỡ. Nếu chúng con cảm thấy mình KHÔNG CÓ lỗi, thì sẽ xin Chúa BIẾN ĐỔI người bạn đời. Còn nếu chúng con thấy mình CÓ lỗi, thì xin Chúa giúp để SỬA ĐỔI. Như vậy, KHÓ KHĂN nan giải sẽ được giải quyết ổn thỏa, trước khi nó trở thành trầm trọng. Chúa là Đấng đã LẬP RA luật CHỐNG ly dị, thì chính Ngài sẽ giúp chúng con TUÂN GIỮ luật đó. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 02/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ” (Mác 11: 25)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 11: Khi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ từ Bê-tha-ni trở về Giê-ru-sa-lem, họ đi ngang qua cây vả bị khô từ gốc đến ngọn. Chúa nhân cơ hội ấy dạy dỗ họ: "Các con phải có ĐỨC TIN nơi Thượng Đế… Khi CẦU NGUYỆN, hãy tin ĐÃ ĐƯỢC, tất các con xin gì được nấy. Khi CẦU NGUYỆN, nếu có điều gì bất bình với ai, hãy THA THỨ, để Cha các con trên trời THA LỖI các con" (Mác 11:20-25).
Cha ôi, mới nhìn thì dường như CHẲNG cần phải nói về nhu cầu của ĐỨC TIN trong lúc CẦU NGUYỆN. Vì có ai CẦU NGUYỆN mà không nghĩ rằng Chúa sẵn sàng nghe và nhậm lời CẦU NGUYỆN của mình. Tuy nhiên, về phương diện THỰC HÀNH, chúng con đã nhiều lần CẦU NGUYỆN mà có rất ít, hoặc KHÔNG CÓ đức tin. Cha ôi, để có ĐỨC TIN, thì chúng con phải tìm đến những lời CHÚA HỨA (có khoảng 3.000 lời hứa về sự cầu nguyện) trong Kinh Thánh, thích hợp với nhu cầu của mình, thì ĐỨC TIN sẽ đến với chúng con trong giờ CẦU NGUYỆN. Ngoài ĐỨC TIN, Chúa còn nêu ra một điều kiện nữa: “THA THỨ cho người khác, để Cha ở trên trời cũng THA LỖI cho các con.” Cha ơi, nhiều lần chúng con CÃI LỘN với người khác nên chúng con phải đi GIẢI HÒA. Chúng con đã XỬ TỆ với người “đắc tội” với mình, nên chúng con phải THA THỨ. Ngoài ra, lời CẦU NGUYỆN chúng con sẽ bị mất linh nghiệm, nếu chúng con KHÔNG coi trọng “giống yếu đuối hơn.” Nghĩa là phải COI TRỌNG vợ con mình theo như cách thức phải có của một người chồng Cơ Đốc.
Cha ôi, hầu như chúng con đều mong sao cho Chúa ĐỪNG BAO GIỜ phán rằng: “Khi các con đứng trước bàn thờ DÂNG LỄ VẬT cho Thượng Đế, chợt nhớ còn có điều BẤT HÒA nào với anh em, các con cứ để lễ vật trên bàn thờ, đi LÀM HÒA với anh em, rồi sẽ trở lại dâng lễ vật cho Thượng Đế” (Mat 5:23-24). Tuy nhiên, Chúa ĐÃ PHÁN DẠY như thế, thì phải LÀM THEO. Để cho lời CẦU NGUYỆN được linh nghiệm, chúng con phải cầu nguyện với ĐỨC TIN. Để được Chúa đáp lời, chúng con phải CẦU NGUYỆN với tâm hồn giàu lòng THA THỨ. Để được Chúa nghe thấy, chúng con phải CẦU NGUYỆN với tinh thần COI TRỌNG vợ con mình. Cảm tạ Cha vì Ngài luôn LẮNG NGHE và ĐÁP LỜI cầu nguyện của chúng con! Amen.