Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Lịch cầu nguyện Tháng 8 2024
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/07/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/07/202428 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 28/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:19-23. Chúa lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng SAI CÁC CON thể ấy.” Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu các con THA TỘI cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con CẦM TỘI ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.” Thưa Cha, chúng con nhận ra SỨ MẠNG mà Chúa đã trao cho MƯỜI MỘT môn đồ của Ngài, là đi khắp thế giới RAO GIẢNG Phúc âm như Ngài đã rao giảng. Chúa cũng trao cho họ thẩm quyền TUYÊN BỐ về tội lỗi của ai ĐƯỢC tha thứ, và tội lỗi của ai KHÔNG ĐƯỢC tha thứ. Lần kia, ông Phi-e-rơ TUYÊN BỐ với người Do Thái: “Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để TỘI LỖI mình được xóa bôi” (Công 3:19). Lần khác, Phao-lô và các bạn vào thăm hội trường Do-thái ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi vào ngày thứ bảy. Phao-lô đứng lên rao giảng: “Chúng tôi xin CÔNG BỐ Tin Lành của Đức Chúa Trời… thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Chúa Cứu Thế mà tôi CÔNG BỐ SỰ THA TỘI cho anh em (Công 13: 32, 38). Cha ôi, ngày nay, Chúa cũng trao SỨ MẠNG RAO GIẢNG cho tất cả người Cơ đốc. Chúa phán: “Bình an cho các con! Như Cha đã SAI TA thể nào, TA CŨNG SAI các con thể ấy” (20: 21). Các môn đệ của Chúa ngày trước nhận lãnh SỨ MẠNG, và họ đã trung tín thực thi SỨ MẠNG của Chúa Phục sinh. Nhờ đó, Tin mừng cứu rỗi không chỉ phát triển tại Giê-ru-sa-lem, mà còn được truyền đi ở nhiều nơi trên thế giới. Chúa ôi, xin THA THỨ cho chúng con, vì vẫn chưa hết lòng thực thi SỨ MẠNG rao giảng Phúc âm. Cha ôi, còn biết bao nhiêu người CHƯA BIẾT Chúa. Xin cho chúng con có tâm hồn hăng say, để LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi cho nhiều người. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tâm hồn nóng cháy, để thực thi SỨ MẠNG RAO GIẢNG. Xin giúp chúng con làm giống như Phao-lô “khởi đầu từ ĐA-MÁCH, sang GIÊ-RU-SA-LEM rồi đến toàn vùng GIU-ĐA (của chúng con), đồng thời RAO GIẢNG cho những người không phải Do-thái” (Công 20:26). Xin BAN CHO chúng con trái tim nhạy cảm, để MAU MẮN thực hiện SỨ MẠNG rao giảng Phúc âm. Amen. |
29 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/07/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/07/202429 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/07/2024 VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ Câu gốc: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (Hê-bơ-rơ 10:25) “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 20:24-31. Hôm ấy Thô-ma KHÔNG CÓ MẶT lúc Chúa đến thăm. Các môn đệ kia báo tin: “Chúng tôi mới gặp Chúa!” Nhưng Thô-ma đáp: “Nếu mắt tôi KHÔNG THẤY dấu đinh… nếu tôi KHÔNG SỜ vết thương, nếu bàn tay tôi KHÔNG ĐẶT VÀO sườn Chúa, thì tôi không tin!” Tám ngày sau, các môn đệ lại họp trong nhà ấy, Thô-ma cũng có mặt… Chúa Giê-xu hiện đến nói: “Con hãy ĐẶT NGÓN TAY vào bàn tay Ta, ĐẶT BÀN TAY vào sườn Ta! Đừng hoài nghi nhưng hãy tin!” Thưa Cha, chúng con nhận ra, những người tin Chúa có thể MẤT MÁT rất nhiều phước lành, nếu KHÔNG tham dự các buổi họp nhóm. Thô-ma đã VẮNG MẶT lần đầu và đã BỎ LỠ nhiều phước lành. Khi VẮNG MẶT, Thô-ma đã sống HỒI HỢP và HOÀI NGHI suốt một tuần, trong khi mọi người đều VUI MỪNG vì Chúa đã phục sinh. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta đều phải NHỚ lời khuyên: "CHỚ BỎ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm" (Hê-bơ-rơ 10:25). Chúng ta ĐỪNG BAO GIỜ bỏ lỡ Tiệc Thánh tại hội thánh. Chúng ta CHỚ BAO GIỜ để chỗ ngồi của mình trống vắng tại nhà thờ, và KHÔNG tham gia các phương tiện ân điển. Nếu CHẲNG XAO LÃNG việc nhóm họp, thì chúng ta được trở thành Cơ Đốc nhân tăng trưởng và thịnh vượng về mặt tâm linh. Chính BÀI GIẢNG mà chúng ta vô cớ bỏ lỡ, có thể chứa đựng một LỜI QUÝ BÁU đúng lúc cho tâm hồn chúng ta. Chính buổi nhóm CẦU NGUYỆN mà chúng ta tránh xa, có thể là buổi nhóm sẽ LÀM SỐNG LẠI trái tim chúng ta. Sức khỏe tâm linh của chúng ta PHỤ THUỘC vào những buổi họp nhóm tại nhà Chúa. Và chúng ta sẽ ĐAU KHỔ biết bao nếu bỏ lỡ các phương tiện của ân điển. Cha ôi, giúp chúng con biết “NGHE theo lời khuyên dạy của Chúa và sống khôn ngoan” (Châm 8:33). Cho chúng con ĐỪNG BUÔNG LỎNG lời giáo huấn của Chúa để phải sống cuộc đời VÔ PHƯỚC. Giúp chúng con hằng ngày biết TỈNH THỨC tại nơi NHÀ Chúa. Cho chúng con mỗi ngày biết CHỜ ĐỢI ở bên các trụ cửa NHÀ Chúa (Châm 8:34). Cha ôi, những ai TÌM ĐƯỢC CHÚA trong nhà Chúa là tìm được sự sống, và hưởng được ÂN HUỆ của Đức Giê-hô-va. Những ai KHÔNG TÌM ĐƯỢC CHÚA là tự hại mình. Những ai GHÉT CHÚA là yêu sự chết (Châm 8:33-36). Amen |
30 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/07/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/07/202430 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:24-31. Thưa Cha, chúng con nhận thấy Chúa Cứu Thế đầy lòng thương xót đối với những tín đồ chậm chạp và yếu đuối. Cho dù Thô-ma KHÔNG NGHE lời khuyên của mười người anh em trung thành, và kiên trì tuyên bố, "Nếu mắt tôi KHÔNG THẤY dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi KHÔNG SỜ vết thương, nếu bàn tay tôi KHÔNG ĐẶT vào sườn Chúa, thì tôi không tin!” Nhưng Chúa vẫn KHÔNG từ chối Thô-ma. Chúa CHẲNG xua đuổi Thô-ma. Chúa KHÔNG khai trừ Thô-ma. Chúa KIÊN NHẪN trở lại vào tuần sau để ban phước cho Thô-ma: “Con hãy ĐẶT NGÓN TAY vào bàn tay ta, ĐẶT BÀN TAY vào sườn ta! Đừng hoài nghi nhưng hãy tin!” Chắc chắn đây là một “TÌNH YÊU vượt quá mọi kiến thức,” và một “KIÊN NHẪN vượt quá sự hiểu biết.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thánh Linh BIẾT RÕ rằng những người chậm chạp và hay nghi ngờ, là loại MÔN ĐỒ PHỔ BIẾN nhất trong thế giới gian ác này. Thánh Linh đã cẩn thận cung cấp bằng chứng rằng, Chúa Giê-xu GIÀU LÒNG kiên nhẫn để chịu đựng những yếu đuối của mọi người. Chúng ta phải biết biết NOI GƯƠNG Chúa, đừng bao giờ hạ thấp người khác xuống, coi họ là những người hoài nghi và vô thần. Cho dù họ giống như Thô-ma có ĐỨC TIN yếu ớt và TÌNH YÊU lạnh lùng, thì cũng phải thương xót và nhân từ với họ. Chúa chúng ta có nhiều đứa con YẾU ĐUỐI trong gia đình Ngài. Chúa có nhiều học trò THIẾU THÔNG MINH trong trường của Ngài. Chúa có nhiều người LÍNH THÔ LỖ trong quân đội thuộc linh của Ngài. Chúa có nhiều con CHIÊN QUÈ trong đàn của Ngài. Tuy nhiên, Chúa CHỊU ĐỰNG tất cả người đó, và KHÔNG BỎ rơi một ai.” Cha ôi, ngày nay chúng con phải học cách ĐỐI XỬ như vậy với anh chị em mình. Có NHIỀU NGƯỜI trong Hội thánh, giống như Thô-ma, yếu đuối và chậm chạp, nhưng dù sao đi nữa, giống như Thô-ma, họ là những tín đồ thực sự và chân chính. Chúng con phải CẦU THAY cho những người giống như Thô-ma, vì họ đang hết sức đấu tranh để tin Chúa. Chúng con phải KHẨN XIN ân sủng của Chúa soi sáng trái tim và tâm trí họ, để mọi người đều có thể mạnh mẽ tuyên xưng: “Lạy CHÚA TÔI và ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI” (20:28). Amen. |
31 Tháng 7, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/07/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/07/202431 Tháng 7, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/07/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 20:24-31. Thô-ma là kẻ cứng lòng đã tìm lại được đức tin sau khi GẶP GỠ Chúa Phục sinh. Nếu Thô-ma không GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH thì cuộc đời ông sẽ tiếp tục buồn bã và chỉ biết một điều là Chúa mình đã chết. Nhưng, Thô-ma đã GẶP GỠ CHÚA PHỤC SINH nên đời sống đã hoàn toàn thay đổi. Ông đã tặng Chúa Giê-xu DANH HIỆU lớn lao nhất, “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Thưa Cha, thế giới ngày nay đầy dẫy những người hoài nghi và không tin. Cách duy nhất khiến họ TIN CHÚA, là làm sao cho họ được GẶP GỠ Chúa thông qua những người tin Chúa. Chuyện kể rằng: Một quyển sách có nhan đề “Chúa Giê-Xu Đang Sống Giữa Chúng Ta” đã và đang được nhiều người tìm đọc. Tác giả là một người Canada. Trong quyển sách ấy tác giả kể lại biến cố GẶP GỠ Chúa Phục sinh và tại sao người đi rao giảng về Chúa Giê-xu đang sống giữa chúng ta. Tác giả thuật lại kinh nghiệm GẶP GỠ Chúa Phục sinh từ nhiều năm trước, và hiện nay ông đi rất nhiều nơi để THUẬT LẠI từng trải đó, nhất là ở Hoa Kỳ, Canada, Nam Mỹ, và Phi Châu. Cha ôi, giúp chúng con có kinh nghiệm GẶP GỠ Chúa Phục sinh như Ma-ri Ma-đơ-len, Thô-ma, và hơn hai tỷ người đã kinh nghiệm. Xin giúp cho NIỀM TIN Chúa sống lại của chúng con KHÔNG CÒN là niềm tin lý thuyết, mơ hồ, sáo ngữ, và rỗng tuếch, nhưng là một NIỀM TIN sinh động, bùng cháy, và mạnh mẽ. Chúa Phục sinh đang sống và sẵn sàng ban BÌNH AN cho những người có đức tin nơi Ngài. Bất chấp cánh cửa trái tim chúng con đang ĐÓNG CHẶT như cánh cửa nhà của các môn đồ đang ĐÓNG CHẶT, thì Chúa vẫn có thể bước vào để ban BÌNH AN cho mọi người. Chúa Phục sinh đang sống và sẵn sàng “THAY ĐỔI” cuộc đời của những ai có đức tin nơi Ngài. Cảm tạ Chúa Phục sinh đã ban BÌNH AN và đã THAY ĐỔI cuộc đời chúng con. Giúp chúng con biết vui mừng và hãnh diện đi ra LOAN BÁO về Chúa Phục sinh cho nhiều người. Xin cho chúng con sẵn sàng HƯỚNG DẪN người khác đến GẶP GỠ Chúa Phục sinh, để đời sống của nhiều người cũng kinh nghiệm được sự THAY ĐỔI và sự BÌNH AN như chúng con đã có. Amen. |
1 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/08/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/08/20241 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 01/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM lần nữa trong Giăng 20:24-31. Thô-ma là kẻ HOÀI NGHI, đã tìm lại được đức tin khi GẶP GỠ Chúa Phục sinh. Ông đã tặng Chúa Giê-xu danh hiệu lớn lao nhất, “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (20:28). Thưa Cha, LỜI TUYÊN XƯNG của Thô-ma cũng là một LỜI CHỨNG về Thần tính của Chúa. Thô-ma đã nhìn thấy Chúa Cứu Thế, không chỉ là CON NGƯỜI, mà còn là THIÊN CHÚA. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa đã tiếp nhận LỜI CHỨNG này. Ngài đã KHÔNG khiển trách về tuyên bố này. Khi Cọt Nây sắp mình dưới chân Phi-e-rơ và muốn thờ phượng ông, thì vị sứ đồ đã TỪ CHỐI ngay lập tức vinh dự đó, vì “tôi cũng chỉ là NGƯỜI như ông” (Công vụ 10:26.) Khi dân thành Lít-trơ đem bò đực đến trước cổng, định dâng sinh tế cho Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người liền xé áo, chạy vào giữa đám đông la lên: “Các ông làm gì thế? Chúng tôi cũng là NGƯỜI như các ông… Các sứ đồ phải vất vả lắm mới NGĂN được dân chúng (Công vụ 14:13-18). Nhưng khi Thô-ma nói với Chúa Giê-xu, "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi," thì vị Thầy thánh khiết và yêu thương của chúng ta đã KHÔNG khiển trách Thô-ma.” Cha ôi, THẦN TÍNH của Chúa Cứu Thế là một trong những CHÂN LÝ nền tảng lớn nhất của Cơ đốc giáo. Nếu Chúa Cứu Thế KHÔNG PHẢI là Đức Chúa Trời, thì sự trung bảo, sự chuộc tội, sự biện hộ, chức tế lễ và toàn bộ công trình cứu chuộc của Ngài sẽ kết thúc. Những GIÁO LÝ vinh quang này chỉ là những lời PHẠM THƯỢNG vô ích, trừ khi Chúa Cứu Thế có THẦN TÍNH. Cảm tạ Cha vì THẦN TÍNH của Chúa Cứu Thế được bày tỏ khắp nơi trong Kinh thánh. Ngài là CON NGƯỜI, và do đó có thể cảm nhận được sự yếu đuối của chúng con. Ngài là CHÚA TRỜI, và do đó có thể “cứu rỗi tất cả những ai đến cùng Đức Chúa Trời thông qua Ngài." Với một Đấng Cứu Thế như thế, chúng con KHÔNG CẦN phải sợ hãi khi đi theo Chúa. Với một Đấng Cứu Thế như thế, chúng con có thể mạnh dạn TIẾN BƯỚC về Thiên đàng. Với một Đấng Cứu Thế như thế, chúng con có thể có thể HƯỚNG VỀ Chúa Giê-xu bằng đức tin, và nói như Thô-ma, "Lạy CHÚA TÔI và ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI!" (20:28). Amen. |
2 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/08/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/08/20242 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 02/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM lần nữa trong Giăng 20:24-31. Lời tuyên xưng của Thô-ma “Lạy CHÚA TÔI và ĐỨC CHÚA TRỜI TÔI," chẳng những là lời chứng về THẦN TÍNH của Chúa, mà còn là lời chứng về NHÂN TÍNH của Ngài. Thô-ma đã nhìn thấy Chúa Cứu Thế, chẳng những là THIÊN CHÚA, mà còn là CON NGƯỜI. Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã chỉ ra NHÂN TÍNH của Ngài: “Con hãy đặt ngón tay vào BÀN TAY (có dấu đinh) của Ta, đặt bàn tay vào SƯỜN (có giáo đâm) của Ta!” Chúa nói với các môn đệ rằng họ đã TẬN MẮT chứng kiến Ngài có một THÂN XÁC thực sự, và Ngài không phải là MA (Lu-ca 24:39 BPT). Lòng nhân từ của Chúa Cứu Thế thật lớn lao, khi hạ mình xuống trước đức tin yếu ớt của mười một sứ đồ! Cha ôi, chúng con tin rằng, Chúa Giê-xu vừa là THIÊN CHÚA vừa là CON NGƯỜI. Ngài là Đấng Cứu Thế được mong đợi từ lâu của dân Y-sơ-ra-ên. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đôi khi, chúng ta nghe thấy có ai đó từ chối THẦN TÍNH của Chúa Giê-xu. Họ quá chú trọng đến NHÂN TÍNH của Ngài, và nghĩ rằng Ngài chỉ là một nhà tiên tri hay một nhà cải cách. Họ từ chối THẦN TÍNH của Chúa… Đàng khác, ngày nay cũng có những khuynh hướng nguy hiểm: KHÔNG coi trọng NHÂN TÍNH của Chúa Giê-xu.” Ông kể tiếp: “Trong một lần giảng bài về “Chúa Giê-xu lịch sử,” người ta hỏi tôi rằng Chúa Giê-xu có biết ĐỌC biết VIẾT không. Tôi trả lời CÓ, vì Chúa Giê-xu đã đọc cuộn sách tiên tri Ê-sai trong một hội đường (Lu-ca 4: 16-19). Chúa có thể ĐỌC và VIẾT được tiếng Do Thái, A-ram, và Hy Lạp. Và thật ngạc nhiên, một thính giả PHẢN ĐỐI tôi dữ dội, vì cho rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa nên Ngài phải biết hết mọi ngôn ngữ!” Thưa Cha, xin tha thứ cho chúng con nếu KHÔNG COI TRỌNG NHÂN TÍNH của Chúa Giê-xu. Chúa Cứu Thế hoàn toàn là CON NGƯỜI và hoàn toàn là THIÊN CHÚA, là một sự thật trong Kinh Thánh (Giăng 8:40; 1:1; 10:30). Chúng con phải TIN rằng Nhân tính của Chúa Giê-xu, quan trọng NGANG BẰNG với Thần tính của Ngài. Cha ôi, chúng con phải TIN rằng Chúa Giê-xu có THẦN TÍNH, thì mới được cứu (Rô-ma 10:9 ). Cũng vậy, chúng con phải TIN rằng Chúa Giê-xu có NHÂN TÍNH, thì mới được cứu (II Giăng 1:7). Amen. |
3 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/08/20243 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 03/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 21:1-14. Sau khi Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, Ngài đã HIỆN RA nhiều lần với các môn đồ trước khi thăng thiên. Vào dịp này, Chúa đã HIỆN RA với họ tại bờ biển Ga-li-lê (Ti-bê-ri-át) nhưng họ không nhận ra Ngài. Chúa hỏi: “Có bắt được cá không, các con?” Họ đáp: “Thưa không!” Ngài bảo: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được!” Họ vâng lời nên được rất nhiều cá, Khi lên bờ, các môn đệ thấy có sẵn bánh mì và một đám lửa, trên lửa có cá đang nướng. Chúa lại bảo: “Các con lại đây ĐIỂM TÂM! Không một môn đệ nào dám hỏi han vì BIẾT chắc chắn là Chúa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự NGHÈO KHÓ của những môn đệ Chúa. Họ là những người đánh cá, làm việc bằng chính đôi tay để cung cấp cho nhu cầu tạm thời của mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Các môn đệ KHÔNG CÓ bạc vàng, đất đai và doanh thu, và do đó họ KHÔNG xấu hổ khi quay lại nghề đánh cá. Những người đàn ông này đã LÀM VIỆC quần quật suốt đêm trên thuyền để kiếm sống, nhưng họ là những người SÁNG LẬP một Giáo hội hùng mạnh, hiện đã lan rộng ra hầu hết khắp nơi trên địa cầu. Họ là những người đã đến từ một góc tối tăm của trái đất, và làm ĐẢO LỘN thế giới. Họ là những người THIẾU học thức và THIẾU hiểu biết, nhưng đã làm cho những người tri thức IM LẶNG bằng cách rao giảng về thập tự giá.” Cha ôi, chúng con nhận thấy, Chúa rất QUAN TÂM đến nhu cầu vật chất và tâm linh của con cái Ngài. Chúng con đang phục vụ một Đấng có thể nuôi dưỡng chúng con. Bất cứ điều gì chúng con THIẾU, Chúa đều có thể cung cấp. Về NHU CẦU VẬT CHẤT, Chúa làm cho ĐẦY ĐỦ mọi sự cần dùng của chúng con y theo sự giàu có của Ngài" (Phi-líp 4:19). Về NHU CẦU TÂM LINH, Chúa ban cho chúng con sự BÌNH AN (Giăng 14:27). Ngài luôn AN ỦI chúng con trong mọi cơn hoạn nạn (II Cô-rinh-tô 1:4). Và Chúa ban cho chúng con TINH THẦN mạnh mẽ, có tình YÊU THƯƠNG và TIẾT ĐỘ (II Ti-mô-thê 1:7). Cảm tạ Cha, vì “đã XUỐNG PHƯỚC cho chúng con trong Đấng Christ, đủ MỌI THỨ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Amen. |
4 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/08/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/08/20244 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 04/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay, chúng con SUY NIỆM lần nữa trong Giăng 21:1-14. Chúng con nhìn thấy hai ông Phi-e-rơ và Giăng trên cùng một chiếc thuyền, và một lần nữa, hai người đã CƯ XỬ theo những cách khác nhau lúc gặp Chúa Phục sinh. Khi Chúa Giê-xu đứng trên bờ biển Ga-li-lê (Ti-bê-ri-át), trong buổi sáng sớm, Giăng là người đầu tiên NHẬN RA Chúa, và nói, "Đó là Chúa;" nhưng Phi-e-rơ là người đầu tiên nhảy ùm xuống nước LỘI VÀO bờ gặp Chúa. Nói cách khác, ông Giăng là người đầu tiên NHÌN THẤY Chúa; nhưng ông Phi-e-rơ là người đầu tiên HÀNH ĐỘNG để đến gặp Chúa. Tuy nhiên, cả hai đều là tín đồ và MÔN ĐỒ chân thành. Cả hai ông đều YÊU MẾN Chúa và TRUNG THÀNH với Ngài cho đến chết. Nhưng TÍNH KHÍ tự nhiên của họ không giống nhau. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta KHÔNG NÊN lên án người khác vì KHÔNG nhìn thấy sự phục vụ Chúa của họ theo quan điểm của chúng ta. Một số người có những ÂN TỨ tỏa sáng hơn ở nơi công cộng, và một số người tỏa sáng hơn ở nơi riêng tư. Một số người SÁNG HƠN trong cuộc sống thụ động, và một số người SÁNG HƠN trong cuộc sống năng động. Tuy nhiên, mỗi thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, theo CÁCH RIÊNG của họ và trong THỜI ĐIỂM RIÊNG của họ, đều mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Thưa Cha, Ma-thê đã PHÀN NÀN khi thấy Ma-ri ngồi dưới chân Chúa nghe Ngài giảng dạy: "Chúa không thấy em con ngồi không, để một mình con LÀM HẾT MỌI VIỆC sao?” (Lu-ca 10:39-40). Nhưng có một ngày tại Bê-tha-ni, khi Ma-ri bị ĐÈ BẸP vì quá đau buồn, thì đức tin của Ma-thê SÁNG NGỜI hơn em gái mình (Giăng 11:20-28). Tuy nhiên, cả hai đều được Chúa YÊU THƯƠNG. Điều CẦN THIẾT duy nhất là phải có ÂN ĐIỂN của Chúa và YÊU MẾN Chúa. Thưa Cha, giúp chúng con biết YÊU THƯƠNG tất cả những người này, mặc dù họ có thể KHÔNG NHÌN THẤY mọi thứ như chúng con. Hội thánh của Chúa CẦN đủ loại người để phục vụ. Hội thánh CẦN Ma-thê cũng như Ma-ri. Hội thánh CẦN Phi-e-rơ cũng như Giăng. Hội thánh CẦN Ê-vô-đi cũng như Sin-ty-cơ. Hội thánh CẦN Cơ-lê-măn cũng như các bạn của ông. Cha ôi, chúng con “CẦU CHÚC mọi người chân thành yêu mến Chúa, hằng HƯỞNG ĐƯỢC ân phúc của Ngài” (Ê-phê-sô 6:24). Amen. |
5 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/08/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 05/08/20245 Tháng 8, 2024 |
6 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/08/20246 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 21:15-17. Vào đêm trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, ông Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần. Sau đó, ông ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Hiện giờ chắc chắn Phi-e-rơ rất VUI MỪNG khi thấy Chúa đã từ cõi chết sống lại, nhưng cũng đầy cảm giác THẤT BẠI vì đã chối Chúa. Ông tự hỏi, liệu Chúa có tha thứ cho ông không. Chúa chắc chắn đã THA THỨ cho Phi-e-rơ. Bây giờ, Chúa phục hồi Phi-e-rơ và CHỈ DẪN ông hướng đi cho tương lai. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đoạn văn này là một phần Kinh thánh vô cùng thú vị. Sẽ thật tuyệt vời cho Giáo hội, nếu tất cả các cuộc trò chuyện sau bữa ăn, đều hữu ích và mang tính XÂY DỰNG như thế này. Trước tiên, Chúa hỏi Phi-e-rơ: "Si-môn, con của Giăng, con YÊU Ta hơn những người nầy chăng?” Cùng một câu hỏi được Chúa đưa ra BA LẦN: “con YÊU Ta hơn những người nầy chăng?” Ý Chúa muốn hỏi: "Bây giờ con có còn TỰ TÔN mình, lên cao hơn người khác không? Con đã HỌC được ĐIỂM YẾU của mình chưa?" Còn cụm từ "con có YÊU Ta chăng" thoạt nhìn là một câu hỏi đơn giản, nhưng thực ra nó rất SÂU SẮC. Chúng con có thể biết nhiều, nói nhiều, làm nhiều, tuyên bố nhiều, cống hiến nhiều, nhưng VẪN CHẾT vì thiếu tình yêu. “Con có YÊU Ta không?” Đó là câu hỏi lớn. Nếu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU thì không có sức sống nào trong Cơ đốc giáo. Nếu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, thì chúng con chẳng hơn gì những bức tượng sáp được sơn phết. Nếu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, thì chúng con chẳng hơn gì những con thú nhồi bông VÔ HỒN trong viện bảo tàng. Nếu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, thì chúng con chẳng hơn gì những chiếc đồng thau kêu vang. Nếu KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, thì chúng con chẳng hơn gì những chiếc chũm chọe leng keng. KHÔNG CÓ sự sống nào, ở nơi những người KHÔNG CÓ TÌNH YÊU. Cha ôi, chúng con phải có TÌNH YÊU trong tôn giáo. Những kiến thức, sự chính thống, quan điểm đúng đắn, đời sống đạo đức, tất cả KHÔNG tạo nên một người theo Chúa. Người theo Chúa phải CÓ TÌNH YÊU đối với Chúa. Phải KHÔNG XẤU HỔ đối với Chúa. Phải YÊU MẾN Chúa hết lòng. Cha ôi, chúng con phải thực sự YÊU CHÚA, nếu chúng con hy vọng được Chúa PHỤC HỒI. Amen |
7 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/08/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/08/20247 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 07/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 21:15-17. Sau khi ăn xong, Chúa hỏi Phi-e-rơ: “Si-môn, con Giô-na, con YÊU TA hơn những người này không?’ Si-môn hăng hái: “Vâng, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa lại hỏi: “Si-môn, con Giô-na, con YÊU TA không?” Si-môn quả quyết: “Thưa Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.” Chúa hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con Giô-na, con YÊU TA không?" Phê-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!” Thưa Cha, Phi-e-rơ đã được ban cho một cơ hội để RÚT LẠI lời khoe khoang trước đây của mình. Trước khi Chúa chịu chết, ông muốn tỏ ra rằng, mình là người YÊU CHÚA nhiều hơn hết, nên đã nói: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con sẽ KHÔNG bao giờ vấp ngã” (Mat 26:33). Bây giờ ông KHÔNG dám quả quyết như vậy nữa, mà chỉ nói: “Thưa Chúa, CHÚA BIẾT rằng con yêu Chúa” (Giăng 21:15). Ông bắt đầu bằng một lời thú nhận thẳng thắn và chân thành là "CHÚA BIẾT." Phi-e-rơ muốn nói rằng: “Chúa đã BIẾT con là con trai của Giô-na. Chúa đã KÉO con đến với Ngài, đã THẮP LÊN tình yêu trong con, ĐÃ GỌI con là Phi-e-rơ. Chúa đã CẢNH BÁO về sự mù quáng của con, đã CẦU NGUYỆN cho đức tin của con, và đã THA THỨ cho con. Chúa đã NHÌN VÀO trái tim con bằng đôi mắt ân sủng, vì vậy Ngài BIẾT tất cả! Điều con cảm thấy về tình yêu của mình là, con KHÔNG thể yêu Ngài như Ngài đã yêu con. Nhưng thưa Chúa, BẤT CHẤP sự thất bại khủng khiếp của con, và BẤT CHẤP sự yếu đuối và thiếu sót của con, con vẫn YÊU Ngài'." Cha ôi, qua ba CÂU HỎI của Chúa và ba LỜI ĐÁP của Phi-e-rơ, con thấy được rằng Chúa muốn ĐÒI HỎI trong con cái Ngài một TÌNH YÊU cao cả, TÌNH YÊU tận hiến, TÌNH YÊU hy sinh, TÌNH YÊU thiết tha, TÌNH YÊU agapao. TÌNH YÊU này do Đức Thánh Linh tuôn đổ vào lòng con, để con YÊU CHÚA và phục vụ Ngài (Rô-ma 5:5). Thưa Cha, Chúa Cứu Thế đã YÊU chúng con đến nỗi hy sinh mạng sống trên thập tự giá. Chúa đã SỐNG LẠI để hoàn thành sự cứu rỗi cho con. Vì thế, giờ này con muốn nói với Chúa: “Thưa Chúa, con YÊU CHÚA bằng tình yêu thiết tha, như Chúa đã YÊU chúng con!” Amen. |
8 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/08/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/08/20248 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Giăng 21:15-17. Thưa Cha, ông Giăng nói cho chúng con biết rằng, để ỦY THÁC trách nhiệm lớn cho Phi-e-rơ, trước hết Chúa Phục sinh đã TRẮC NGHIỆM tình yêu của ông. Chúa đã hỏi Phi-e-rơ ba lần: “Con yêu Ta chăng?” thì cũng ba lần Chúa Phục sinh ỦY THÁC trách nhiệm cho Phi-e-rơ. Lần thứ nhất Chúa nói: “Hãy CHĂM SÓC những chiên con của Ta.” Lần thứ hai và thứ ba Chúa nói giống nhau: “Hãy CHĂN đàn chiên Ta.” Thưa Cha, chúng con biết lời ỦY THÁC của Chúa Phục sinh không chỉ dành riêng cho Phi-e-rơ và những người hầu việc Chúa, mà còn dành cho hết thảy người tin Chúa. Chức vụ của Phi-e-rơ và của chúng con là chăm sóc hội thánh Chúa. Trong đó, bao gồm “những chiên con,” tức những người còn yếu đuối, NON NỚT trong sự nhận biết Chúa; cũng như bao gồm “những chiên,” tức những người được TRƯỞNG THÀNH trong Chúa. Thưa Cha, xin giúp chúng con biết hăng hái CHĂM SÓC hội thánh. Chúa muốn mỗi chúng con tham gia với Ngài để GÂY DỰNG hội thánh Chúa, và để đem Lời Chúa đến với mỗi gia đình. Hầu cho nhiều người sẽ nghe được Lời Chúa phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ, mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” Thưa Cha, Chúa Phục sinh đã YÊU THƯƠNG chúng con biết bao! Chúa Phục sinh đã TRẢ XONG hết nợ tội cho chúng con. Chúa Phục sinh ĐÃ CHẾT và SỐNG LẠI để làm thành sự cứu rỗi cho chúng con. Chúa Phục sinh đã THA THỨ tội lỗi cho chúng con. Chúa Phục sinh đã SẮM SẴN thiên đàng cho chúng con. Chúa Phục sinh đã GHI TÊN chúng con vào sách sự sống. Chúa Phục sinh đã BAN CHO chúng con vô số phước hạnh không đếm xuể. Chúa Phục sinh đã BAN CHO con đủ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Chúa Phục sinh đã DÀNH CHO chúng con cả một kho ơn thương xót, mà mắt chúng con không thấy được, tai chúng con không nghe được. Thưa Cha, chúng con MUỐN LÀM cái gì cho Chúa để đáp lại một trong muôn triệu lần tình thương Chúa dành cho chúng con. Chúng con muốn YÊU CHÚA thiết tha và muốn THỰC THI lời ủy thác của Ngài. Amen. |
9 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/08/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/08/20249 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Giăng 21:18-25. Chúa nói với Phi-e-rơ về những gì sẽ XẢY RA với anh ấy trong tương lai: "Khi về già, con phải ĐƯA TAY RA cho người khác DẮT ĐẾN NƠI CON KHÔNG MUỐN.” Cụm từ “ĐƯA TAY RA” chỉ về sự đóng đinh. Thành ngữ “bị người khác DẮT ĐẾN NƠI CON KHÔNG MUỐN” là bị dẫn đến nơi hành quyết. Lúc về già, những lời này đã được ỨNG NGHIỆM, khi Phi-e-rơ bị ĐÓNG ĐINH như một người TỬ ĐẠO vì Chúa Giê-xu. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa BIẾT TRƯỚC tương lai, cả trong cuộc sống và cái chết, của chúng con. Toàn bộ tương lai của chúng con đều được Chúa BIẾT TRƯỚC. Không có điều gì là may mắn, là cơ hội, hay tai nạn, trong HÀNH TRÌNH cuộc đời của chúng con. Trong mọi ngày đen tối, chúng con phải luôn nhớ rằng: "Chúa Cứu Thế BIẾT TRƯỚC điều này, và… mời gọi chúng con trở thành môn đồ của Ngài." Thật là NGU NGỐC, khi than phiền về những rắc rối mà chúng con đang trải qua. THEO CHÚA, KHÔNG đảm bảo một cuộc sống dễ dàng hay một cái chết thanh thản. THEO CHÚA, đôi khi phải chịu sỉ nhục đòn vọt và bị xiềng xích, lao tù. THEO CHÚA, có người bị ném đá, người bị cưa xẻ, kẻ chịu đâm chém. THEO CHÚA, có người chịu gian khổ cùng cực, bị bức hại, bạc đãi đủ điều. THEO CHÚA, xã hội loài người không còn ưa thích họ nữa, nên phải LANG THANG ngoài sa mạc, LƯU LẠC trên đồi núi, CHUI RÚC dưới hang sâu hầm tối” (Hê-bơ-rơ 11:36-37). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết TIN CẬY Chúa cho tương lai của mình. Giúp chúng con biết TIN CẬY Chúa cho dù phải đối mặt với những thử thách. Giúp chúng con luôn TẠ ƠN Chúa và biết xem những thử thách của mình là niềm vui. Chúa Cứu Thế đã CHỊU KHỔ để làm gương cho chúng con, hầu cho chúng con THEO bước chân Ngài (I Phi-e-rơ 2:21). KHÔNG PHẢI tất cả Cơ đốc nhân sẽ chết vì đức tin của mình, nhưng chúng con phải tính đến CÁI GIÁ phải trả cho việc theo Chúa. Thưa Chúa, xin BAN CHO chúng con lòng can đảm, đức tin, sự kiên nhẫn và sự bền bỉ trong suốt phần đời còn lại của mình. Cho chúng con biết VUI MỪNG khi được coi là xứng đáng, để chết vì danh Chúa Giê-xu. Amen. |
10 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/08/202410 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI lần nữa Giăng 21:18-25. Thưa Cha, chúng con nhận ra rằng, CÁI CHẾT của một tín đồ là để tôn vinh Chúa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Chúng ta thường chú tâm đến việc SỐNG vì Chúa, hơn là CHẾT cho Chúa để tôn vinh Ngài. Vậy nên, bây giờ, chúng ta phải chú tâm ngang nhau, giữa việc SỐNG và CHẾT vì Chúa. Đôi khi, giống như Sam-sôn, chúng ta có thể LÀM NHIỀU HƠN cho Chúa trong CÁI CHẾT của mình, hơn là chúng ta TỪNG LÀM trong CUỘC SỐNG. Có lẽ CÁI CHẾT của những nhà tử đạo đã ảnh hưởng đến tâm trí của người khác, NHIỀU HƠN tất cả các bài giảng mà họ đã rao giảng và tất cả các cuốn sách mà họ đã viết. Và máu của các vị tử đạo chính là HẠT GIỐNG của Giáo hội. Cha ôi, chúng con có thể TÔN VINH Chúa trong cái chết, bằng cách sẵn sàng CHẾT bất cứ khi nào nó đến. Chúng con có thể TÔN VINH Chúa trong cái chết, bằng cách kiên nhẫn chịu đựng những nỗi đau của nó. Chúng con có thể TÔN VINH Chúa trong cái chết bằng cách lặng lẽ chịu đựng những chiếc đinh ghim trên thân xác mình, bị nhổ bật lên với những đau đớn lớn về thể xác, nhưng không bao giờ phàn nàn, mà âm thầm tận hưởng sự bình an bên trong. Chúng con có thể TÔN VINH Chúa trong cái chết, bằng cách làm chứng cho người khác về sự an ủi và hỗ trợ mà chúng con đã kinh nghiệm trong ân điển của Chúa Cứu Thế. |
11 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/08/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/08/202411 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC suy niệm Giăng 21:18-25. Sau khi ông Phi-e-rơ tuyên xưng về lòng YÊU MẾN dành cho Chúa Giê-xu, ông không chỉ được Ngài trao cho nhiệm vụ CHĂN DẮT đàn chiên và LÀM CHỨNG cho Phúc Âm, mà còn được Chúa MỜI GỌI bước đi theo Ngài. Tuy nhiên, thay vì dứt khoát bước đi theo Chúa, ông Phi-e-rơ đã quay lại và HỎI Chúa về người môn đệ mà Ngài yêu mến: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” (21:21). Khi Phi-e-rơ TÒ MÒ, hỏi về TƯƠNG LAI của ông Giăng, Chúa trả lời: “Nếu Ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc Ta đến, thì CAN HỆ GÌ đến con? Phần con, hãy THEO TA” (c.22). Thưa Cha, tất nhiên Chúa CHẲNG muốn chúng con KHÔNG quan tâm đến tình trạng của người khác. Một trạng thái tinh thần như vậy, chẳng khác gì sự ÍCH KỶ thiếu bác ái, và sẽ chứng minh rõ ràng rằng, chúng con KHÔNG CÓ ân điển của Chúa. Người tin Chúa phải có một trái tim rộng mở, giống như Chúa của mình, và sẽ MONG MUỐN mọi người xung quanh mình được hạnh phúc. Tuy nhiên, người tin Chúa cũng CHẲNG NÊN tò mò tọc mạch chuyện của người khác. Nếu không, người sẽ CHẲNG để tâm vào việc loan báo Tin mừng cứu rỗi. Khi đó, chẳng những sự PHỤC VỤ Chúa bị đình trệ, mà còn làm phát sinh sự ĐỐ KỴ, GANH GHÉT khiến hội thánh rơi vào cảnh bất hoà chia rẽ. Chúa ôi, một tôi tớ Chúa đã nói: “Xin ĐỪNG ĐỂ chúng con so sánh phận mình với phận người, mà CHÙN BƯỚC chân theo Chúa. Trong mỗi thời đại, Chúa luôn cần đôi tay, khối óc, khả năng của con người, để LÀM CHỨNG cho Ngài. Có người LÀM CHỨNG bằng máu. Có người LÀM CHỨNG bằng sự dấn thân đổ mồ hôi. Có người LÀM CHỨNG bằng nghĩa cử hy sinh phục vụ. Có người LÀM CHỨNG bằng sự âm thầm cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con biết rằng mỗi đời người là một HUYỀN NHIỆM trong sự chăm sóc của Chúa. Mỗi đời người là một CUỘC TÌNH riêng với Chúa. Mỗi đời người đều CÓ ĐỦ những khó khăn để theo Chúa. Đồng thời mỗi đời người đều được Chúa ban ĐỦ ÂN ĐIỂN để theo Ngài. Vì thế, Chúa phán: “Ân điển Ta đã ĐỦ cho con rồi” (II Cô-rinh-tô 12:9). Cha ôi, xin cho chúng con biết VUI VỚI phận mình, TIN TƯỞNG Chúa và SỐNG cho Chúa. Amen. |
12 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/08/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/08/202412 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI lần nữa Giăng 21:18-25: “Chúa Giê-xu còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng KHÔNG THỂ chứa hết những sách được viết ra” (c.25). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tất nhiên chúng ta sẽ KHÔNG giải thích những lời này hoàn toàn theo nghĩa đen. Bởi vì sẽ KHÔNG hợp lý nếu cho rằng, cả thế giới sẽ KHÔNG THỂ chứa được những tập sách sẽ được viết ra,. Cách GIẢI THÍCH hợp lý duy nhất, là giải thích mang tính THUỘC LINH và TƯỢNG TRƯNG. Ông kể tiếp: “Tâm trí con người có thể TIẾP NHẬN tất cả lời nói và việc làm của Chúa, đã GHI CHÉP trong Phúc âm Giăng. Nhưng sẽ KHÔNG TỐT cho thế giới, nếu có sự GHI CHÉP nhiều hơn. Tâm trí con người, chỉ có thể TIÊU HÓA một lượng nhất định. Thế giới CHẲNG THỂ chứa nhiều hơn. Thế giới chỉ có thể tiếp nhận TẤT CẢ phép lạ, TẤT CẢ ẩn dụ, TẤT CẢ bài giảng, TẤT CẢ sự cải đạo, TẤT CẢ lời khích lệ, TẤT CẢ việc làm thương xót, TẤT CẢ lời cầu nguyện, TẤT CẢ lời cảnh báo, TẤT CẢ lời hứa trong sách Giăng. Nếu GHI CHÉP nhiều hơn nữa, thì có thể sẽ KHÔNG được dùng đến. Ông Giăng ghi chép bấy nhiêu, là ĐỦ để chỉ cho mọi người CON ĐƯỜNG lên thiên đàng. Giăng ghi chép bấy nhiêu, đã ĐỦ cho những người muốn HỌC BIẾT về Ba Ngôi Thiên Chúa. Giăng ghi chép bấy nhiêu, đã đủ để LÊN ÁN con người nếu họ không ăn năn. Giăng ghi chép bấy nhiêu, đã ĐỦ để TÔN VINH Chúa. Chiếc bình lớn nhất chỉ có thể CHỨA một lượng chất lỏng nhất định. Tâm trí của toàn thể nhân loại sẽ KHÔNG đánh giá cao về Chúa, nếu có nhiều điều hơn nữa được viết ra. Thưa Cha, chúng con sẽ kết thúc việc nghiên cứu Phúc âm Giăng với lòng biết ơn Chúa, vì Ngài đã giúp cho ông Giăng TRÌNH BÀY rõ ràng và đơn giản về con đường cứu rỗi. Chúng con biết ơn Chúa, vì đã nắm giữ được bao nhiêu KHO BÁU mà sách Phúc âm này chứa đựng. Chúng con sẽ kết thúc trong sự KÍNH SỢ trước ân điển tuyệt vời, và vinh quang vô hạn trong Chúa Giê-xu. Cha ôi, chúng con sẽ tiếp tục HỌC LỜI Ngài; TIN TƯỞNG Ngài; KÍNH YÊU Ngài; THỜ PHƯỢNG Ngài; PHỤC VỤ Ngài; và TÔN VINH Ngài. Amen |
13 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/08/202413 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Hôm nay chúng con nghe kể chuyện CÔNG VỤ 1:1-5. Chương 1 mở đầu với quang cảnh các môn đồ TỤ HỌP khoảng 120 người, tại một căn phòng ở Giê-ru-sa-lem, chỉ vài ngày sau khi Chúa Giê-xu sống lại. Trong thời gian này, Chúa đã nói với họ về VƯƠNG QUỐC (thuộc linh) của Đức Chúa Trời. Chúa cũng đã TRUYỀN LỊNH cho họ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem mà phải chờ đợi Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh sẽ TRAO QUYỀN cho họ để thực hiện công việc phía trước, giúp họ trở thành những CHỨNG NHÂN dạn dĩ cho Chúa Cứu Thế. Thưa Cha, chúng con nhận ra KẾ HOẠCH của Chúa cho cuộc đời chúng con, là trở thành CHỨNG NHÂN cho Ngài. Chúng con có thể CHIẾU ÁNH SÁNG của Chúa trên thế giới, và tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của những người khác bằng cách trở thành những CHỨNG NHÂN trung thành. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy TIN vào sự hướng dẫn và mục đích của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Hãy BIẾT rằng Chúa đã KÊU GỌI chúng ta trở thành đại sứ của Ngài, ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúa sẽ ban cho chúng ta QUYỀN NĂNG Thánh Linh, để hoàn thành công việc mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta, khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục KẾ HOẠCH của Ngài cho cuộc đời mình. Chúng ta hãy KẾT NỐI với Chúa qua lời cầu nguyện, đọc Lời Chúa, và tìm kiếm ý muốn của Chúa trong mọi sự. Khi chúng ta LIÊN KẾT cuộc sống của mình với mục đích của Ngài, chúng ta sẽ TRẢI NGHIỆM sự thỏa mãn, niềm vui và phước lành vô bờ bến. Hãy TIN VÀO quyền tối cao của Chúa và ĐI THEO theo nơi Ngài dẫn dắt. Chúng ta phải hãy nhớ rằng KẾ HOẠCH của Chúa cuối cùng là vì LỢI ÍCH của chúng ta và VINH QUANG của Ngài.” Cha ôi, cuộc sống là một CUỘC ĐUA bận rộn, nhưng chúng con phải tiếp tục công việc của Chúa như những CHỨNG NHÂN cho Ngài. Giống như các môn đồ, chúng con phải tìm cách CHIA SẺ tình yêu của Chúa cho người khác. Chúng con phải là NGỌN HẢI ĐĂNG tại nơi làm việc, trong khu phố, nơi thôn làng hoặc với gia đình của chúng con. Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn sẵn sàng để ĐỨNG DẬY và CHIẾU RA ánh sáng cứu rỗi của Chúa (Ê-sai 60:1). Amen. |
14 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/08/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/08/202414 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện CÔNG VỤ 1:4-5. “Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó CHỜ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm BẰNG NƯỚC, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được BÁP TÊM BẰNG THÁNH LINH.” Thưa Cha, Chúa hứa với các môn đệ, họ sẽ “được báp-têm bằng Thánh Linh” (c.5). LỜI HỨA này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì Đức Thánh Linh được xem như sự HIỆN DIỆN của Đức Chúa Trời sống trong các tín đồ, hướng dẫn họ, ban quyền năng cho họ và an ủi họ. Nó biểu thị MỐI LIÊN HỆ sâu sắc và mật thiết với Đức Chúa Trời, cho phép các tín đồ TRẢI NGHIỆM tình yêu và quyền năng biến đổi của Ngài. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta hãy hình dung ra QUANG CẢNH các môn đồ đang háo hức tràn đầy sự mong đợi, khi Chúa Giê-xu đưa ra LỜI HỨA này với họ. Chúa Giê-xu đảm bảo với họ rằng, sẽ có Chúa Thánh Linh tiếp tục HƯỚNG DẪN và BAN QUYỀN NĂNG cho họ trong hành trình loan báo Tin mừng, giống như lúc Ngài còn ở trên đất. Lời hứa này KHÔNG CHỈ dành cho các môn đồ, MÀ CÒN dành cho tất cả những người tin Chúa xưa nay. Đây là lời nhắc nhở rằng chúng ta KHÔNG bao giờ đơn độc trong hành trình đức tin của mình, vì Chúa Thánh Linh luôn Ở ĐÓ để hướng dẫn và củng cố chúng ta.” Thưa Cha, chúng con NGỢI KHEN CHA vì đã được báp têm bằng nước, và được báp têm bằng Thánh Linh. Phép báp têm BẰNG NƯỚC là dấu hiệu bên ngoài của sự ăn năn, nhưng báp têm BẰNG THÁNH LINH chính là sự đổi mới bên trong, kèm theo quyền năng Thánh Linh để THỰC HIỆN sứ mệnh dìu dắt muôn dân thành môn đệ. Cảm tạ CHÚA THÁNH LINH đang hướng dẫn và nguồn an ủi cho chúng con. Chính qua THÁNH LINH mà chúng con có thể TRẢI NGHIỆM sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, NHẬN ĐƯỢC sự hướng dẫn, sự khôn ngoan, và sức mạnh trong những lúc cần thiết. Tôn vinh Chúa THÁNH LINH đang giúp chúng con hoàn thành mục đích và tiếng gọi của mình. Cảm tạ Cha vì chúng con đã được báp-têm bằng THÁNH LINH, để dìu dắt muôn dân thành môn đệ Chúa. Amen. |
15 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/08/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/08/202415 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện CÔNG VỤ 1:6-11. “Các môn đồ vẫn KHÔNG chắc chắn về tương lai. Họ đã hỏi Ngài: "Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ TÁI LẬP vương quốc Y-sơ-ra-ên chăng?” Câu hỏi này phản ánh mong muốn của họ về một cuộc lật đổ chính trị đối với những kẻ áp bức La Mã, và KHÔI PHỤC vương quốc Y-sơ-ra-ên như trước đây. Chúa trả lời: “KỲ HẠN và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con KHÔNG cần biết” (c. 7). Chúa nhắc nhở họ rằng KẾ HOẠCH và THỜI ĐIỂM của Chúa, nằm NGOÀI khả năng hiểu biết và kiểm soát của con người. Họ phải TIN CẬY vào THỜI ĐIỂM của Chúa, ngay cả khi nó có vẻ KHÔNG rõ ràng, hoặc KHÁC với kỳ vọng của con người.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hiểu rằng KẾ HOẠCH của Chúa nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, có thể MANG LẠI sự bình an và kiên nhẫn trong cuộc sống. Chúa mời gọi chúng ta hãy TIN VÀO Ngài trong một thế giới bị ÁM ẢNH bởi sự kiểm soát và khả năng dự đoán. Người NÔNG DÂN gieo hạt giống của mình, biết rằng mặc dù đã làm việc chăm chỉ, nhưng sự phát triển của mùa màng cuối cùng vẫn NẰM NGOÀI TẦM TAY của anh ta. Cũng vậy, trong hành trình tâm linh, có những lúc chúng ta phải GIEO hạt giống đức tin và TIN rằng, Chúa sẽ mang lại sự phát triển theo THỜI ĐIỂM hoàn hảo của Ngài.” Cha ôi, xin tha thứ cho chúng con, bởi vì chúng con đang SỐT RUỘT tìm kiếm câu trả lời cho nhiều vấn đề. Xin giúp chúng con nhận ra GIỚI HẠN sự hiểu biết của con người, và sự KHÔN NGOAN vô biên của Chúa. Khi cố gắng thúc đẩy hoặc ĐIỀU KHIỂN các tình huống theo mốc thời gian của riêng mình, chúng con có nguy cơ BỎ LỠ những phước lành, mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Cha ôi, xin giúp chúng con biết HƯỚNG LÊN Chúa, và TÌM KIẾM ý muốn của Ngài. Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhớ luôn rằng, chúng con KHÔNG THỂ dự đoán được mọi bước ngoặt, cũng như KHÔNG THỂ thấy được bức tranh toàn cảnh về KẾ HOẠCH của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sẵn sàng ĐẦU PHỤC Chúa và tin vào THỜI ĐIỂM của Ngài. Cho chúng con có ĐỨC TIN và TIN CẬY vào quyền tối cao của Chúa. Amen. |
16 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/08/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/08/202416 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM Công-vụ 1:8. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm CHỨNG NHÂN cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, tầm quan trọng của mạng lịnh MÔN ĐỒ HÓA CHO MUÔN DÂN. Cha ôi, xin giúp chúng con biết LÀM CHỨNG về Chúa Giê-xu ở khắp mọi nơi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta có thể LÀM CHỨNG cho Chúa bằng cách để THÁNH LINH làm việc trong chính mình. Chúng ta có thể dựa vào sự hướng dẫn và quyền năng của THÁNH LINH để chia sẻ Tin mừng cứu rỗi. Chúng ta cũng có thể làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi, bằng cách SỐNG một cuộc sống phản ánh lời dạy và tính cách của Chúa. Mọi người thường quan sát cách chúng ta SỐNG, nhiều hơn là những gì chúng ta NÓI. Vậy, chúng ta phải THỂ HIỆN tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự tha thứ và ân sủng trong mọi GIAO TIẾP của mình. Chúng ta có thể là TẤM GƯƠNG sáng ngời về quyền năng biến đổi của Ngài đối với những người xung quanh. Cuối cùng, chúng ta có thể LÀM CHỨNG cho Chúa ở khắp mọi nơi, bằng cách chủ động chia sẻ CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI với người khác. Điều này có thể THÔNG QUA các cuộc trò chuyện, hành động phục vụ, hoặc đơn giản là lắng nghe và hỗ trợ những người đang có nhu cầu. Chúng ta có thể DẪN DẮT người khác đến với Chúa bằng cách làm chứng cho họ. Chuyện kể rằng: Một nhà truyền giáo cảm thấy được kêu gọi PHỤC VỤ ở một ngôi làng xa xôi. Ban đầu ông bị choáng ngợp bởi những RÀO CẢN về văn hóa và ngôn ngữ. Ông đã CẦU NGUYỆN xin sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Theo thời gian, ông thấy mình HIỂU và NÓI được phương ngữ địa phương một cách kỳ diệu, XÂY DỰNG các mối quan hệ và CHIA SẺ Phúc âm một cách hiệu quả. Cha ôi, giúp chúng con biết LÀM CHỨNG về Chúa ở khắp mọi nơi (tại Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri và tận cùng trái đất). Cho chúng con biết dựa vào QUYỀN NĂNG của Chúa Thánh Linh để làm chứng về Chúa. Giúp chúng con làm chứng về Chúa ở khắp mọi nơi với sự tự tin rằng, chúng con KHÔNG ĐƠN ĐỘC trong những nỗ lực của mình. Amen. |
17 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/08/202417 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Công vụ 1:6-11. “Dạy bảo các sứ đồ xong, Chúa được TIẾP RƯỚC lên trời đang khi họ ngắm nhìn Ngài. Một đám mây che khuất Chúa, không ai còn trông thấy nữa. Các sứ đồ còn đăm đăm NHÌN LÊN TRỜI, thình lình có hai người đàn ông mặc áo trắng đến gần đảm bảo với họ rằng, một ngày nào đó Chúa sẽ TRỞ LẠI y như cách Ngài lên trời” (c. 9-11). Thưa Cha, chúng con nhận ra sự kiện này, được gọi là CHÚA THĂNG THIÊN. Nó đánh dấu sự KẾT THÚC chức vụ trần thế của Chúa và sự hiện diện của Ngài giữa các môn đồ. Đó là khoảnh khắc tràn ngập sự kính sợ và ngạc nhiên, khi các môn đồ được giao phó việc loan báo Tin mừng đến tận cùng trái đất. Hình ảnh Chúa Giê-xu THĂNG THIÊN, như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về THẦN TÍNH của Ngài, và LỜI HỨA về sự tái lâm của Ngài (1:11). Thưa Cha, trước lúc THĂNG THIÊN, có lần Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ: “Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Ta sẽ TRỞ LẠI đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:1-3). Chúa hứa Ngài sẽ TRỞ LẠI để tiếp đón chúng con về với Ngài. Nơi đó KHÔNG phải là hỏa ngục có lửa cháy. Ở đó, KHÔNG còn nước mắt. Nơi đó, KHÔNG còn tang chế. Ở đó, KHÔNG còn đau đớn. Nơi đó, KHÔNG còn sự chết (Khải 21:4). Chúa sẽ TRỞ LẠI trên không trung, giống như cách Ngài đã ra đi. Và đó là HY VỌNG, là LẼ SỐNG của chúng con. Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con ĐỪNG dành công sức và thì giờ, để chỉ đi tìm CỦA CẢI tạm thời ở đời này. Nhưng cho chúng con biết lấy hết sức mình, để làm CHỨNG NHÂN cho Chúa. Giúp chúng con biết TÔN VINH Chúa Thăng thiên. Giúp chúng con biết TIN TƯỞNG Chúa Thăng thiên. Chúng con KHÔNG THỂ nâng Chúa Thăng thiên lên cao hơn các từng trời, nhưng CÓ THỂ nâng Ngài lên trong trái tim mình. Chúng con sẽ TÔN CAO Chúa Thăng thiên. Chúng con sẽ CHÚC TỤNG Chúa Thăng thiên. Chúng con sẽ RAO TRUYỀN chân lý của Chúa Thăng thiên. Chúng con sẽ DUY TRÌ các lẽ thật của Chúa Thăng thiên. Chúng con sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà YÊU MẾN Chúa Thăng thiên. Amen. |
18 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/08/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/08/202418 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con TIẾP TỤC SUY NIỆM Công vụ 1:6-11. Thưa Cha, chúng con nhận ra sự THĂNG THIÊN của Chúa Giê-xu có ý nghĩa quan trọng đối với chúng con là những người theo Chúa. Hành động THĂNG THIÊN biểu thị chiến thắng của Chúa Giê-xu đối với tội lỗi và sự chết. Sự THĂNG THIÊN bày tỏ Chúa Giê-xu đã hoàn thành sứ mệnh trần thế của Ngài. Sự THĂNG THIÊN đóng vai trò như một sự đảm bảo về thần tính của Chúa. Sự THĂNG THIÊN cũng đánh dấu việc khởi đầu của một giai đoạn mới cho những người tin Chúa, trong việc TRUYỀN GIÁO cho đến tận cùng trái đất. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sự THĂNG THIÊN của Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta về THẨM QUYỀN tối cao của Ngài trên mọi vật trên trời và dưới đất. Sự THĂNG THIÊN đảm bảo cho chúng ta về sự cầu thay liên tục của Ngài cho chúng ta trước Chúa Cha. Sự THĂNG THIÊN đảm bảo cho chúng ta về lời hứa của Ngài, sẽ chuẩn bị một nơi cho chúng ta trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Sự THĂNG THIÊN khuyến khích chúng ta sống trong hy vọng và mong đợi sự tái lâm của Ngài. Sự THĂNG THIÊN khích lệ chúng ta sống trong hy vọng và mong đợi Chúa sẽ QUY TỤ dân Ngài lại, và cùng với Ngài TRỊ VÌ trong quyền năng và vinh quang.” Chúa ôi, ở đây có niềm AN ỦI mạnh mẽ cho tất cả chúng con là những người người tin Chúa. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy LO LẮNG. Chúng con bị SUY SỤP trầm trọng bởi sự yếu đuối của chính mình. Chúng con sống trong một thế giới đang HẤP HỐI. Trước mắt chúng con là HÌNH ẢNH đáng sợ về tương lai. Vậy thì điều gì sẽ AN ỦI chúng con? Điều AN ỦI chúng con, là Chúa Cứu Thế trên thiên đàng, KHÔNG bao giờ buồn ngủ và luôn SẴN SÀNG giúp đỡ. Chúng con biết rằng dù chúng con NGỦ, thì Chúa Giê-xu vẫn THỨC. Cho dù chúng con NGẤT XỈU, Chúa Giê-xu KHÔNG bao giờ mệt mỏi. Cho dù chúng con YẾU ĐUỐI, Chúa Giê-xu vẫn MẠNH MẼ. Cho dù chúng con CHẾT, Chúa Giê-xu vẫn SỐNG mãi mãi. Chúa Cứu Thế của chúng con, dù VÔ HÌNH, nhưng thực sự là một ĐẤNG SỐNG. Đấng Hằng sống ấy đang ở bên Chúa Cha, để CẦU THAY và ban PHƯỚC LÀNH cho chúng con (Giăng 14:2). Amen. |
19 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/08/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/08/202419 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM Công vụ 1:10-11. “… Các ông Ga-li-lê ơi, sao lại đứng nhìn chăm lên trời? Chúa Giê-xu mà các ông thấy đang được tiếp lên trời, cũng sẽ TRỞ LẠI như cách các ông thấy Ngài về trời vậy.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, trong khi chúng con háo hức chờ đợi Chúa tái lâm, chúng con KHÔNG ĐƯỢC ngồi yên. Giống như các môn đồ đã có một SỨ MỆNH phải hoàn thành, chúng con cũng vậy. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong những lúc nghi ngờ, khó khăn, thì lời hứa về sự TÁI LÂM của Chúa, đóng vai trò như một chiếc neo HY VỌNG. Cũng giống như các môn đồ tìm thấy sự AN ỦI trong sự đảm bảo về sự tái lâm của Ngài, chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm HY VỌNG như vậy.” |
20 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/08/202420 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 1:12-14. “Sau đó, họ từ núi Ô-liu về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy chỉ cách Giê-ru-sa-lem độ một cây số rưỡi. Về đến nơi, họ LÊN LẦU, rồi đồng tâm kiên trì CẦU NGUYỆN liên tục cùng với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu cùng với các em trai Ngài. Chi tiết này cho thấy sự HIỆN DIỆN và VAI TRÒ liên tục của bà Ma-ri trong cộng đồng Cơ đốc giáo đầu tiên. Thưa Cha, chúng con nhận biết tầm QUAN TRỌNG của việc cầu nguyện, hiệp nhất và chờ đợi Chúa. Sự TUÔN ĐỔ của Chúa Thánh Linh vào Lễ Ngũ Tuần, là do sự VÂNG PHỤC và HIỆP NHẤT của các môn đồ trong lời cầu nguyện. Cha ôi, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Để trung tín CHỜ ĐỢI thời điểm của Chúa, chúng ta có thể TIN CẬY vào sự khôn ngoan và quyền tối cao của Ngài. Chúng ta cũng có thể CHỜ ĐỢI với đức tin và sự kiên nhẫn, để Chúa đến ĐÚNG THỜI ĐIỂM trong cuộc sống của chúng ta, giống như NGÀI ĐÃ ĐẾN với các môn đồ tại Giê-ru-sa-lem. Chúng ta có thể tin chắc rằng, THỜI ĐIỂM của Chúa luôn đúng, và các kế hoạch của Ngài luôn vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta cũng có thể tiếp tục TÌM KIẾM Chúa qua lời cầu nguyện, mối tương giao với khác và học Lời Ngài trong khi chờ đợi. Chúng ta có thể PHÁT TRIỂN đức tin và đến gần Chúa hơn, bằng cách THAM GIA vào các hoạt động tâm linh và NUÔI DƯỠNG mối quan hệ của chúng ta với Ngài, trong khi chúng ta CHỜ ĐỢI thời điểm của Ngài diễn ra. Điều này KHÔNG CHỈ giúp chúng ta kiên định trong đức tin, MÀ CÒN chuẩn bị cho tấm lòng chúng ta tiếp nhận và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài khi thời điểm đến.” Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn ĐẦU PHỤC ý muốn và kế hoạch của Ngài, vì đường lối của Chúa CAO HƠN đường lối của chúng con. Sự đầu phục này cho phép chúng con BUÔNG BỎ sự lo lắng và sợ hãi. Bởi vì chúng con biết rằng, Chúa sẽ làm mọi sự HIỆP LẠI cho lợi ích của chúng con theo kế hoạch và thời điểm của Ngài. Cha ôi, CẦU NGUYỆN và HIỆP NHẤT là chìa khóa của sự thành công. Xin Chúa giúp chúng con kinh nghiệm được quyền năng Chúa, bằng cách ưu tiên cho CẦU NGUYỆN và HIỆP NHẤT. Amen. |
21 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/08/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/08/202421 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 21/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 1:15-26. “Phi-e-rơ đứng lên giữa các tín đồ (khoảng 120 người) và CÔNG BỐ rằng: ‘Thưa các anh em, LỜI THÁNH KINH phải được ỨNG NGHIỆM. Chúa Thánh Linh đã BÁO TRƯỚC về Giu-đa, người điềm chỉ cho bọn người đi bắt Chúa Giê-xu. Nó… BÁN CHÚA lấy tiền mua đất rồi té nhào xuống, bụng nứt ra, ruột đổ tung tóe…” Thưa Cha, ông Phi-e-rơ chỉ ra sự ứng nghiệm của Kinh thánh, cho thấy rằng hành động PHẢN BỘI của Giu-đa, đã được BÁO TRƯỚC trong kế hoạch thiêng liêng của Chúa. Giu-đa là người DẪN ĐƯỜNG cho những người bắt giữ Chúa Giê-xu. Giu-đa là người đi CHỆCH KHỎI con đường của Chúa, rồi té xuống chết, banh xác, đổ ruột ra. |
22 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/08/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/08/202422 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM Công vụ 1:18-19. Giu-đa bị ÁM ẢNH bởi tội lỗi và sự hối hận, đã SỬ DỤNG số tiền máu mà ông nhận được cho sự PHẢN BỘI của mình, để mua một cánh đồng. Hành động phản bội này đã dẫn đến một KẾT CỤC khủng khiếp cho Giu-đa, khi ông gặp phải một cái CHẾT BI THẢM, ngã nhào xuống đất với ruột trào ra ngoài. CÁI CHẾT của Giu-đa là một lời nhắc nhở rõ ràng về HẬU QUẢ của tội lỗi, và SỨC NẶNG của tội lỗi. Thưa Cha, cánh đồng này mua bằng TIỀN MÁU của Giu-đa, được gọi là CÁNH ĐỒNG MÁU, biểu tượng của CÁI GIÁ phải trả cho sự phản bội (Mat 27:3-10). Những lợi ích BẤT CHÍNH đã dẫn đến sự sụp đổ của ông, làm nổi bật bản chất HỦY DIỆT của tội lỗi. KẾT CỤC bi thảm của Giu-đa là một lời CẢNH BÁO sâu sắc về những tác động tàn phá của tội lỗi và MỨC ĐỘ nghiêm trọng của sự phản bội. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi SUY NGẪM về câu chuyện của Giu-đa và những hàm ý của nó, chúng ta được thúc đẩy để XEM XÉT cuộc sống, và tìm cách TRÁNH KHỎI ảnh hưởng phá hoại của lòng tham. Chúng ta có thể TRÁNH ĐƯỢC bằng cách nhận ra rằng, LÒNG THAM có thể dẫn đến sự sụp đổ và hủy diệt. LÒNG THAM có thể làm chúng ta MÙ QUÁNG trước hậu quả của hành động, và khiến chúng ta ĐƯA RA những quyết định có hậu quả tiêu cực. Chúng ta có thể CHỐNG LẠI lòng tham, bằng cách TẬP TRUNG vào các giá trị như lòng biết ơn, lòng trắc ẩn và sự khiêm tốn. Chúng ta có thể CHỐNG LẠI sự cám dỗ của lòng tham, bằng cách hiểu rằng của cải vật chất chỉ là tạm thời, và sự ĐẦY ĐỦ VẸN TOÀN chỉ đến từ các mối quan hệ và sự bình yên nội tâm.” Chúa ôi, xin giúp cho chúng con BIẾT CHỌN con đường ăn năn và TÌM KIẾM sự tha thứ cho bất kỳ sai lầm nào. Cho chúng con BIẾT ĐÓN NHẬN lòng thương xót và ân sủng vô biên của Cha ở trên trời. Xin giúp chúng con BIẾT nhận thức: “LÒNG THAM tiền bạc… sẽ khiến chúng con lìa bỏ đức tin” (I Ti-mô-thê 6:10). Thưa Cha, kể từ nay, chúng con sẽ HƯỚNG TỚI sự công chính và tìm cách TRÁNH KHỎI ảnh hưởng phá hoại của lòng tham. Amen. |
23 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/08/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/08/202423 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 23/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Công vụ 1:15-26. “Phi-e-rơ đứng lên giữa các tín đồ (khoảng 120 người) và CÔNG BỐ rằng: ‘Giu-đa đã BÁN CHÚA lấy tiền mua đất rồi té nhào xuống, bụng nứt ra, ruột đổ tung tóe…” Thưa Cha, chúng con nhận thấy, câu chuyện này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc TUÂN THEO ý muốn và mục đích của Chúa trong cuộc sống của người tin Chúa. Chúng con phải sắp xếp các lựa chọn của mình theo Ý MUỐN CHÚA, thay vì khuất phục trước những cám dỗ của LÒNG THAM để theo Ý MUỐN RIÊNG. Một tôi tớ Chúa kể rằng: “Câu chuyện này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về hậu quả của việc TUÂN THEO lòng tham, hơn là TUÂN THEO ý muốn Chúa trong quá trình ra quyết định của chúng ta. Câu chuyện này khuyến khích chúng ta TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Chúa, ĐI THEO con đường của Ngài, và TIN TƯỞNG rằng kế hoạch của Ngài là tốt nhất cho chúng ta. Câu chuyện này cuối cùng thách thức chúng ta suy ngẫm về những điều, thúc đẩy các lựa chọn của mình: LÒNG THAM hay Ý MUỐN CHÚA. Thưa Cha, khi người thanh niên giàu có hỏi Chúa Giê-xu: “Tôi phải làm gì để được sự sống vĩnh phúc.” Chúa bảo anh ấy hãy BÁN HẾT tài sản của mình và LẤY TIỀN phân phát cho người nghèo. Khi nghe lời nầy, người thanh niên BUỒN RẦU bỏ đi, vì anh rất giàu có (Ma-thi-ơ 19:16-22). Ở đây, Chúa Giê-xu đã chỉ ra vấn đề chính của người thanh niên: lựa chọn LÒNG THAM tiền bạc, hơn là lựa chọn Ý MUỐN CHÚA. Chúa ôi, sáng nay, chúng con nhận ra điều đáng sợ nhất trong đời, KHÔNG PHẢI là ma quỷ, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói… mà là LÒNG THAM. Thưa Chúa, LÒNG THAM rất nhẫn tâm, có thể đưa con người đến những hành vi mất nhân tính. LÒNG THAM biến một người bình thường, trở thành một kẻ đầy thủ đoạn và âm mưu. Có những người, không kiềm chế được LÒNG THAM như Giu-đa, nên nhận lấy KẾT CỤC bi thảm của cái chết banh xác, đổ ruột ra. Cha ôi, giúp chúng con biết lựa chọn Ý MUỐN CHÚA, hơn là LÒNG THAM tiền bạc. Thế gian này sẽ hư mất và qua đi, nhưng ai làm theo Ý MUỐN CHÚA mới còn lại đời đời. Chúa ôi, kể từ nay, chúng con quyết tâm vâng theo Ý MUỐN Ngài. Amen. |
24 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/08/202424 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI lần nữa Công vụ 1:15-26. “Phi-e-rơ đứng lên giữa các tín đồ (khoảng 120 người) và CÔNG BỐ rằng: ‘Thưa các anh em, LỜI THÁNH KINH phải được ỨNG NGHIỆM. Thánh Linh đã BÁO TRƯỚC về Giu-đa, người điềm chỉ cho bọn bắt Chúa Giê-xu. Nó… BÁN CHÚA lấy tiền mua đất rồi té nhào xuống, bụng nứt ra, ruột đổ tung tóe…” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phi-e-rơ đã có sự THAY ĐỔI lớn: Từ một MÔN ĐỒ bốc đồng và sợ hãi, đã trở thành một NHÀ LÃNH ĐẠO đầy ơn và có ảnh hưởng lớn nhất trong hội thánh đầu tiên. Ở đây, ông đảm nhiệm việc PHÁT BIỂU trước một nhóm lớn, cho thấy sự NỔI LÊN của ông như một người được Chúa trọng dụng, sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Sự THAY ĐỔI trong tính cách của Phi-e-rơ, đã làm NỔI BẬT quyền năng của Đức Thánh Linh, giúp ông HOÀN THÀNH tiếng gọi của mình và TRUYỀN BÁ Phúc âm mà không sợ hãi. Lúc này, Phi-e-rơ đứng lên giữa các tín đồ, và gợi ý với họ về nhu cầu THAY THẾ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã PHẢN BỘI Chúa Giê-xu và đã chết. Sau đó, NHÓM 120 đã đề cử hai người, Giô-sép được gọi là Ba-sa-ba (còn gọi là Giúc-tu) và Ma-thia, để thay thế cho Giu-đa. Thông qua lời cầu nguyện và rút thăm, Ma-thia được chọn để GIA NHẬP nhóm, hầu có thể tham gia vào việc loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Cha ôi, chúng con nhận ra, PHƯƠNG CÁCH tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong việc ra quyết định, là CẦU NGUYỆN, đọc KINH THÁNH, và cùng HIỆP NHẤT với anh chị em trong Chúa để xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Phương cách này giúp chúng con có thể ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH phù hợp với mục đích và kế hoạch của Chúa. Thông qua CẦU NGUYỆN, lời KINH THÁNH, và tìm kiếm Ý KIẾN từ người khác, chúng con có thể mở lòng để nhận được sự DẪN DẮT của Chúa Thánh Linh trong các quyết định của mình. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết khai thác SỨC MẠNH của sự đoàn kết và mục đích chung như các sứ đồ đã làm, khi họ cùng nhau TÌM NGƯỜI thay thế vị trí của Giu-đa. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết CHỌN đi theo con đường của sự khôn ngoan và cầu nguyện, mỗi khi phải đối mặt với những QUYẾT ĐỊNH quan trọng trong hội thánh và trong gia đình. Amen. |
25 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/08/2024BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/08/202425 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM lần nữa Công vụ 1:23-26. Quang cảnh trong câu chuyện này diễn ra tại căn phòng trên lầu, nơi khoảng 120 môn đệ của Chúa đã tụ họp sau khi Ngài thăng thiên. Lý do họ tụ họp là để CHỌN NGƯỜI thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã phản bội Chúa và đã chết. Hai người được ĐỀ CỬ cho vị trí này là Giô-sép tức là Ba-sa-ba (cũng gọi là Giúc-tu), và Ma-thia. Sau khi cầu nguyện, họ đã BẮT THĂM trúng Ma-thia, nên ông được bổ nhiệm làm sứ đồ. Thưa Cha, chúng con vừa chứng kiến một KHOẢNH KHẮC QUAN TRỌNG trong cộng đồng Cơ đốc giáo ban đầu, khi họ chọn Ma-thia thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Quá trình CHỌN LỰA này bao gồm việc CẦU NGUYỆN và BẮT THĂM để nhận ra ý muốn của Chúa. Hành động TÌM KIẾM sự hướng dẫn của Chúa, nhấn mạnh đến sự QUAN TRỌNG của việc dựa vào sự KHÔN NGOAN của Chúa trong việc lựa chọn, thay vì chỉ phụ thuộc vào sự HIỂU BIẾT của con người. Ngoài ra, chúng con cũng nhận thấy có sự tham gia của CỘNG ĐỒNG (120 người) Cơ Đốc, vào việc CHỌN NGƯỜI thay thế cho Giu-đa. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hành động BẮT THĂM, mặc dù không quen thuộc trong bối cảnh hiện đại của chúng ta, nhưng nó tượng trưng cho sự TIN TƯỞNG vào sự quan phòng và quyền tối cao của Chúa đối với mọi thứ. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng, ngay cả khi đối mặt với sự KHÔNG chắc chắn, chúng ta vẫn có thể TIN TƯỞNG vào sự kiểm soát tối thượng của Chúa và KHẢ NĂNG Chúa chỉ đường cho chúng ta. Việc thực hành CHỌN NGƯỜI cổ xưa này thách thức chúng ta từ bỏ mong muốn kiểm soát theo ý riêng, và thay vào đó là đặt niềm tin vào KẾ HOẠCH của Chúa, cho cuộc sống của chúng ta.” Cha ôi, chúng con tin rằng “người ta BẮT THĂM để quyết định, nhưng KẾT QUẢ do Chúa mà đến” (Châm ngôn 16:33 BPT). Chúa KHÔNG chú ý diện mạo hoặc tầm vóc, nhưng xem xét tận đáy lòng (I Sa-mu-ên 16:17). Xin giúp chúng con biết CHỌN NGƯỜI lãnh đạo hội thánh bằng lời CẦU NGUYỆN và sự HƯỚNG DẪN của Chúa. Cho chúng con biết TÌM KIẾM sự khôn ngoan của Chúa và TIN TƯỞNG vào kế hoạch của Ngài, khi lựa chọn những người sẽ lãnh đạo GIA ĐÌNH THUỘC LINH (Hội thánh) của chúng con. Amen. |
26 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/08/2024BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/08/202426 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 2:1-4. “Đến ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ họp mặt đông đủ. Thình lình, có TIẾNG ĐỘNG từ trời, như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. Các môn đệ thấy những CHIẾC LƯỠI BẰNG LỬA xuất hiện, đậu trên đầu mỗi người. Tất cả đều ĐƯỢC đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói một ngoại ngữ do Thánh Linh chỉ bảo.” Thưa Cha, chúng con nhận ra sự GIÁNG LÂM của Chúa Thánh Linh ĐÃ LÀM ứng nghiệm lời hứa của Chúa Giê-xu về Đấng Trợ Giúp (Giăng 14:16-17). Đây là KHOẢNH KHẮC mà Chúa Thánh Linh NGỰ xuống trên các môn đệ, LẮP ĐẦY họ bằng sức mạnh thiêng liêng, và GIÚP họ nói những ngôn ngữ mà họ chưa từng biết trước đây. Sự kiện này cũng đánh dấu sự RA ĐỜI của Giáo hội Cơ đốc, và chứng minh QUYỀN NĂNG biến đổi của Chúa Thánh Linh. Cha ôi, tất cả các môn đệ đều được đầy dẫy Thánh Linh, nghĩa là được Thánh Linh KIỂM SOÁT và ban cho quyền năng. Sự đầy dẫy này dẫn đến sự BIẾN ĐỔI của cá nhân, giúp họ có thể NÓI NĂNG dạn dĩ và HÀNH ĐỘNG theo cách được Thánh Linh hướng dẫn, thay vì theo sức mạnh hoặc sự hiểu biết của riêng mình. Khi một người được đầy dẫy Thánh Linh, họ trở nên can đảm, dạn dĩ và tin cậy vào quyền năng của Chúa. Họ có thể giao tiếp với người khác theo cách vượt qua rào cản ngôn ngữ, để có thể chia sẻ thông điệp Phúc âm cách rõ ràng và hiệu quả. Được đầy dẫy Thánh Linh không chỉ xảy ra MỘT LẦN, mà là NHIỀU LẦN. Nó cho phép Thánh Linh HÀNH ĐỘNG trong chúng ta, và thông qua cuộc sống của chúng ta từng ngày. Người đầy dẫy Thánh Linh sẽ luôn sống PHÙ HỢP với ý muốn Chúa, và TRUNG TÍN thực hiện công việc mà Ngài đã kêu gọi họ làm. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết nắm lấy SỨC MẠNH bên trong đời sống mình, giống như các môn đệ nhận được Chúa Thánh Linh, để PHÁ VỠ mọi rào cản trong việc truyền bá tình yêu và hy vọng. Giống như các môn đệ đã DŨNG CẢM chia sẻ Tin mừng cứu rỗi bất chấp mọi khó khăn, đã ĐẾN LÚC chúng con cũng PHẢI LÀM như vậy. Cha ôi, giúp chúng con biết BƯỚC RA, và TRỞ THÀNH ngọn hải đăng trong bóng tối của ai đó hôm nay. Amen. |
27 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/08/202427 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI Công vụ 2:1-4. Thưa Cha, Chúa Thánh Linh Giáng lâm là sự BẮT ĐẦU thời đại của Đức Thánh Linh. Hiện nay, chúng con là những tín hữu sống trong thời kỳ Chúa thăng thiên về trời, thì chúng con KHÔNG còn nhìn thấy Chúa Giê-xu một cách rõ ràng trước mặt mình. Nhưng sự tuôn đổ Thánh Linh trong Công-vụ 2 là sự ỨNG NGHIỆM mạnh mẽ lời hứa của Chúa Giê-xu rằng, Ngài KHÔNG bao giờ để những người theo Ngài cô đơn. Sự TUÔN ĐỒ Thánh Linh là một lời nhắc nhở cho các Cơ-đốc nhân ngày nay rằng Đức Chúa Trời Ở CÙNG chúng con, và chúng con CÓ QUYỀN NĂNG của Thánh Linh trong đời sống mình, để có thể “LÀM CHỨNG về Chúa” cho muôn dân (Công 1:8). Chúa Thánh Linh ôi, xin ĐẦY DẪY trong chúng con từng ngày, để giúp chúng con có thể THỰC HIỆN công việc môn đồ hóa muôn dân. Chúng con KHÔNG THỂ rao giảng một cách đúng đắn, TRỪ KHI đã lệ thuộc vào Thánh Linh và được đầy dẫy Thánh Linh. Chúng con KHÔNG THỂ cầu nguyện, ca hát, phục vụ hoặc sống đúng đắn như một Cơ đốc nhân, CHO ĐẾN KHI chúng con được Đức Thánh Linh ban quyền năng và soi sáng! Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bạn có nhớ khi Đức Chúa Trời tạo ra A-đam từ bụi đất không? Mặc dù Đức Chúa Trời đã có THÂN THỂ của A-đam, nhưng không có gì xảy ra với thân thể đó CHO ĐẾN KHI Ngài hà Thánh Linh của Ngài vào lỗ mũi của A-đam, để TRỞ THÀNH một linh hồn sống. Bạn có nhớ những BỘ XƯƠNG KHÔ tại thung lũng trong Ê-xê-chi-ên 37 không? Mặc dù ông Ê-xê-chi-ên đã NÓI CHUYỆN với những bộ xương và chúng hợp lại thành một thân thể, nhưng thân thể đó không thể cử động CHO ĐẾN KHI Thánh Linh của Đức Chúa Trời thổi qua những bộ xương đó. Điều TƯƠNG TỰ cũng đúng với hội thánh và với mọi Cơ-đốc nhân: Bất kể ÂN TỨ thuộc linh của chúng ta là gì, những ÂN TỨ đó sẽ không bao giờ hoạt động hết khả năng CHO ĐẾN KHI chúng ta để cho Đức Thánh Linh thổi qua, ĐỔ ĐẦY chúng ta và TRANG BỊ cho chúng ta để phục vụ Chúa.” Thưa Chúa Thánh Linh, sáng nay chúng con cầu nguyện: “Gió Thánh Linh ơi! Xin Ngài hãy đến, đến trên tôi. Gió Thánh Linh ơi! Xin Ngài tràn ngập trong hồn tôi… “ Amen. |
28 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/08/2024BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/08/202428 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con SUY NIỆM lần nữa Công vụ 2:1-4. Thưa Cha, Chúa Thánh Linh Giáng lâm là lời nhắc nhở rằng, Chúa ban cho chúng con quyền năng Thánh Linh để tham gia với Ngài trong công tác TRUYỀN GIÁO. Đức Chúa Trời đang truyền giáo, nên Ngài HÀNH ĐỘNG để thu hút mọi người từ mọi nơi và mọi sắc tộc trên thế giới đến với Ngài (Khải 5:9; 7:9 ). Nếu Chúa đang làm công việc TRUYỀN GIÁO, thì chúng con cũng phải THAM GIA với Ngài trong việc truyền giáo. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi chúng con THAM GIA với Ngài, để LÀM CHỨNG về “những việc quyền năng của Ngài” cho nhiều người khác (Công vụ 2:11). Lúc Chúa Giê-xu hành chức vụ trên đất, Ngài luôn tìm kiếm NƠI Đức Chúa Cha đang hành động, rồi THAM GIA với Ngài. Sự CỨU RỖI đến, là do kết quả của việc Chúa Giê-xu NỐI KẾT đời sống Ngài với HÀNH ĐỘNG của Đức Chúa Cha. Thưa Cha, Chúa Thánh Linh Giáng lâm cũng là lời nhắc nhở rằng, Đức Chúa Trời MỜI GỌI chúng con quan sát, để thấy Ngài đang hành động nơi nào và THAM GIA với Ngài trong công việc Ngài làm. Chúng con sẽ QUAN SÁT nơi thôn làng và thành thị của mình, để tìm xem Đức Chúa Trời đang HÀNH ĐỘNG nơi nào, người nào, cộng đồng nào chung quanh mình. Dấu hiệu để chúng con NHẬN RA những người Chúa đang HÀNH ĐỘNG: Người đó SẼ HỎI chúng con về vấn đề sự đau khổ, vấn đề sự chết, vấn đề thuộc linh, vấn đề cơm áo gạo tiền. Chúng con phải cầu xin Chúa ban cho TẦM NHÌN rõ ràng về cánh đồng đang sẵn sàng cho sự thu hoạch, để chúng con có thể THAM GIA với Ngài. Cha ôi, ông Lu-ca kể rằng: chính THÁNH LINH, chứ không phải các sứ đồ, là người PHÁT ĐỘNG sứ vụ truyền giáo khắp thế giới. Chính THÁNH LINH đã mời gọi Phi-e-rơ THAM GIA với Ngài để rao giảng Tin mừng cứu rỗi ở Giê- ru-sa-lem. Chính THÁNH LINH đã nhắc cho hội thánh An-ti-ốt phải mời gọi Phao-lô và Ba-na-ba để THAM GIA với Ngài đi truyền giáo. Chính THÁNH LINH đã dẫn dắt lộ trình cho của Phao-lô và Ti-mô-thê để THAM GIA với Ngài đi truyền giáo. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn sàng ĐÁP ỨNG lời mời gọi của Chúa, để THAM GIA với Ngài trong công tác loan báo Tin mừng cứu rỗi. Amen. |
29 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/08/2024BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/08/202429 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 29/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con ĐỌC LẠI lần nữa Công-vụ 2:1-4. . Thưa Cha, Chúa Thánh Linh Giáng lâm là lời nhắc nhở rằng, Ngài sẽ HƯỚNG DẪN hội thánh môn đồ hóa cho muôn dân, hầu mang lại vinh quang đời đời cho Ngài. Ông Lu-ca kể rằng: Trong hội thánh đầu tiên, mỗi người đều được Thánh Linh HƯỚNG DẪN từng chi tiết trong cuộc sống và trong công việc truyền giáo. Chính Thánh Linh đã HƯỚNG DẪN thật cụ thể cho chấp sự Phi-líp, để ông đi gặp thái giám Ê-thi-ô-bi và làm chứng cho vị thái giám đó tin Chúa (Công vụ 8: 29-39). Cha ôi, chúng con cũng nhận ra: Chính Đức Thánh Linh đã HƯỚNG DẪN Phi-e-rơ đi đến nhà của Đại Đội trưởng Cọt-nây ở thành Sê-sa-rê, để làm chứng cho cả nhà người tin Chúa (Công vụ 10:19-20). Ngày kia, đang khi hội thánh An-ti-ốt thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công tác Ta đã kêu gọi họ” (Công 13:2). Việc hai ông Sau-lơ và Ba-na-ba ra đi truyền giáo cho người nước ngoài, là do Đức Thánh Linh kêu gọi và HƯỚNG DẪN họ trong hành trình truyền giáo. Trong giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem, Đức Thánh Linh đã HƯỚNG DẪN các biểu quyết của hội nghị (Công vụ 15:28). Trong chuyến đi truyền giáo của Phao-lô và Ti-mô-thê, hai ông đã được Đức Thánh Linh HƯỚNG DẪN suốt hành trình truyền giáo. Thánh Linh CHO PHÉP hai ông đi chỗ này và KHÔNG CHO PHÉP đi chỗ kia (Công vụ 16:6-8). Về sau, Đức Thánh Linh chẳng những HƯỚNG DẪN từng chặng đường của ông Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem, mà còn cho ông biết trước những gì sẽ xảy đến tại đó. Thưa Cha, Đức Thánh Linh Giáng lâm là lời NHẮC NHỞ rằng, chúng con đã được Chúa Thánh Linh NGỰ TRỊ trong đời sống. Chúa Thánh Linh đã BAN quyền năng cho chúng con, nên chúng con phải nhạy cảm với sự HƯỚNG DẪN của Thánh Linh. Đức Thánh Linh Giáng lâm đã khơi dậy niềm ĐAM MÊ loan báo tin mừng cứu rỗi trong chúng con. Chúa ôi, chúng con phải ĐI RA với trái tim rực lửa theo sự HƯỚNG DẪN của Thánh Linh. Thưa Cha, xin giúp chúng con có MỐI TƯƠNG GIAO mật thiết với Ngài, nhờ đó chúng con sẽ được Thánh Linh HƯỚNG DẪN trong mọi công tác phục vụ Ngài. Cho chúng con biết vâng theo sự HƯỚNG DẪN của Đức Thánh Linh, không thắc mắc cũng chẳng trễ nải. Amen. |
30 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/08/2024BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/08/202430 Tháng 8, 2024 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 30/08/2024 “Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT). “Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin THƯƠNG XÓT con là người có tội.” Chúng con nghe kể chuyện Công vụ 2:5-13. “Sau khi Thánh Linh đổ xuống trên các môn đồ, một đám đông tụ họp lại bị THU HÚT bởi những điều kỳ diệu mà họ chứng kiến. Họ KINH NGẠC khi nghe các môn đồ nói bằng ngôn ngữ của mình, nhưng một số người CHẾ GIỄU và cáo buộc họ say rượu. Đáp lại, Phi-e-rơ đứng lên để GIẢI THÍCH ý nghĩa của những gì đang xảy ra, và CÔNG BỐ sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Thưa Cha, chúng con nhận thấy có nhiều PHẢN ỨNG khác nhau trong đám đông. Một số người NGẠC NHIÊN và tò mò, trong khi những người khác thì HOÀI NGHI và coi thường. Đây là lời nhắc nhở rằng, không phải ai cũng sẽ phản ứng tích cực với thông điệp của Phúc âm, nhưng điều đó cũng KHÔNG ngăn được chúng con, trong việc LOAN BÁO tin mừng cứu rỗi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phản ứng của đám đông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả trong việc chia sẻ Phúc âm. Phi-e-rơ KHÔNG NGẠI giải quyết những nghi ngờ và quan niệm sai lầm của họ. Ông mạnh dạn TUYÊN BỐ sự thật về Chúa Giê-xu, ngay cả khi đối mặt với sự phản đối. Chúng ta là môn đồ của Chúa cũng được kêu gọi LÀM như vậy, Chúng ta phải NÓI SỰ THẬT trong tình yêu thương, và TIN TƯỞNG Chúa Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng những người nghe.” Chúa ôi, xin giúp chúng con sẵn sàng BƯỚC RA trong đức tin và chia sẻ thông điệp của Chúa, ngay cả khi phải ĐỐI MẶT với sự hoài nghi hoặc phản đối. Giống như Chúa Giê-xu, chúng con nhiều lần bị người khác khước từ và phản đối, tuy nhiên, chúng con phải cứ tiếp tục yêu thương. Chúa Giê-xu cho dù bị khước từ nhiều lần, vẫn không ngừng ban phát tình yêu của Ngài cho nhân loại. Thưa Cha, xin giúp chúng con sẵn sàng LOAN BÁO Tin mừng cứu rỗi, THI HÀNH sứ mạng ở mọi nơi, mọi lúc, “bất luận gặp thời hay không gặp thời” (II Ti-mô-thê 4:2). Cho chúng con biết GIẢNG ĐẠO, cố khuyên, cho dù được ủng hộ hay chống đối, được đón nhận hay bị khước từ, được tôn vinh hay giết chết… Lạy Chúa, xin ban cho chúng con CAN ĐẢM, để dù gặp khó khăn thử thách, chúng con vẫn nhất quyết đem Tin Mừng của Chúa đến với anh chị em chúng con. Amen. |
31 Tháng 8, 2024(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 31/08/2024BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 31/08/202431 Tháng 8, 2024 |