BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 27/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Hãy đến nghe, tôi sẽ CHO BIẾT điều Chúa đã làm cho tôi” (Thi 66:16).
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 05: Lần trước, Chúa dạy các môn đệ bằng VÍ DỤ (DỤ NGÔN). Lần này, Chúa dạy bằng những KINH NGHIỆM THỰC TẾ. Đêm nọ, Chúa cùng các môn đệ đi đến miền Giê-ra-sê và thấy một người bị quỷ ám. Cuộc đời của anh TRƯỚC KHI TIN CHÚA đã bị quyền lực của Sa-tan nắm giữ. CƠ HỘI TIN CHÚA là lúc anh ấy gặp Chúa. SAU KHI TIN CHÚA thì anh hoàn toàn được thay đổi, và “xin đi theo Ngài.” Nhưng Chúa bảo: “Con VỀ NHÀ, kể cho bạn hữu nghe những việc diệu kỳ Thượng Đế đã làm cho con…” (5: 19).
Thưa Cha, sau khi tin Chúa, chúng con muốn đi theo Chúa, nhưng đã quên xin Chúa HƯỚNG DẪN cho sự phục vụ. Trong trường hợp của người bị quỉ ám, QUÊ HƯƠNG và GIA ĐÌNH là nơi cần phải NÓI về Chúa trước nhất. Các bạn hữu của anh đã KHÔNG gặp anh trong nhiều năm, vì anh lang thang giữa nghĩa trang. Gia đình có lẽ nghĩ anh đã chết rồi. Vì vậy, cách có thể làm rạng danh Chúa là VỀ NHÀ, kể cho GIA ĐÌNH và BẠN HỮU nghe những việc diệu kỳ Chúa đã làm cho mình. VỀ NHÀ làm chứng về lòng nhân từ của Chúa.. NHÀ là nơi tốt nhất để thuật lại lòng nhân từ của Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để sống cho Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để thuật lại các việc lớn lao mà Chúa đã làm cho mình. NHÀ là nơi tốt nhất để làm chứng về Chúa. NHÀ là nơi tốt nhất để phục vụ Chúa.
Cha ôi, chúng con đã có sự BÌNH AN, nên trước nhất phải VỀ NHÀ làm chứng lại. Chúng con đã có sự CỨU RỖI, nên phải VỀ NHÀ làm chứng lại. Chúng con phải NÓI cho bà con, bạn hữu, người láng giềng về những việc diệu kỳ Chúa đã làm. Cha ôi, KHÔNG phải tất cả Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi làm mục sư, nhưng TẤT CẢ đều có thể BƯỚC THEO dấu chân của người bị quỷ ám. TẤT CẢ có thể theo gương của ANH-RÊ. TẤT CẢ chúng con có thể theo gương của PHI-LÍP. TẤT CẢ chúng con có thể theo gương của người ĐÀN BÀ Sa-ma-ri (Giăng 4:29). Cha ôi, chúng con KHÔNG hổ thẹn, để LÀM CHỨNG cho người khác rằng: “Hãy đến nghe, tôi sẽ THUẬT điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.” “Hãy đến nghe, tôi sẽ CHO BIẾT điều Chúa đã làm cho tôi” (Thi 66:16). “Này là TRUYỆN KÝ TÔI, bản hát của tôi… ” Amen!
BUỔI SÁNG THỨ HAI 28/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa Giê-xu lập tức trấn an họ, Đừng sợ, ta đây mà!” (Mác 6:50 BPT)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 06: Một CƠN BÃO lại bất ngờ nổi lên, khiến việc chèo thuyền gần như không thể thực hiện được. Chúa Giê-xu đi trên mặt nước đến với các môn đệ, nhưng thay vì đáp ứng bằng đức tin thì họ lại SỢ HÃI. Chúa thất vọng vì một lần nữa họ lại THẤT BẠI trong cơn KHỦNG HOẢNG. Họ KINH HÃI! Họ KHIẾP ĐẢM! Họ SỢ HOẢNG! Nhưng Chúa Giê-xu trấn an họ, “ĐỪNG SỢ, Ta đây mà!” (6:50). Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “BÃO TỐ là một phần trong kế hoạch của Ngài dành cho đời sống chúng ta. Chúa vẫn đang KIỂM SOÁT cuộc đời người tin Chúa. Chúa XẾP ĐẶT bước đi của người công chính (Thi 37:23). Bão tố sẽ đến với chúng ta, nhưng KHÔNG sợ hãi. GIÔNG TỐ được gửi đến, để giúp chúng ta ngày càng trở nên GIỐNG như Chúa Cứu Thế. Có hai điều cần nhớ: (1) Chúa BIẾT chúng ta đang ở đâu và đang ĐỐI MẶT với điều gì (Gióp 23:10) Và (2) Chúa CHO PHÉP những gì đang xảy ra vì lợi ích của chúng ta và vì sự VINH HIỂN của Ngài (Rô-ma 8:28). Ngoài ra, những GIÔNG TỐ luôn có thời gian GIỚI HẠN. Chúa sẽ KHÔNG cho phép chúng ta bị thử thách vượt quá giới hạn chịu đựng của mình” (I Côr 10:13).
Cha ôi, trong đời sống này có NHIỀU ĐIỀU ĐỂ SỢ, nhưng Chúa muốn chúng con NHÌN vào Ngài và CHỚ sợ hãi. Chúng con KHÔNG SỢ, vì Chúa có QUYỀN NĂNG vô hạn. Chúng con CHẲNG SỢ, vì Chúa YÊU chúng con bằng tình yêu vô điều kiện. Thưa Cha, CÓ THỂ CÓ những thời điểm khó khăn phía trước đối với chúng con và hội thánh, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa TOÀN NĂNG và KHÔNG sợ hãi! CÓ THỂ CÓ khủng hoảng kinh tế và biến động chính trị, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa YÊU THƯƠNG và KHÔNG sợ hãi! CÓ THỂ CÓ khủng hoảng tài chính và phải sống TÚNG THIẾU tạm thời, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa TOÀN NĂNG và KHÔNG sợ hãi! Có thể có những thời điểm LO ÂU về tương lai, nhưng chúng con sẽ NHÌN vào Chúa YÊU THƯƠNG và KHÔNG sợ hãi!
Thưa Cha, chúng con lại nghe Chúa phán: “ĐỪNG SỢ, ta đây mà!” (6:50). “Hãy đứng dậy, ĐỪNG SỢ!” (Mat 17:7). Cha ôi, chúng con KHÔNG lo sợ! CHẲNG nao núng! KHÔNG rối trí! Chúng con đang THỎA VUI TRONG CHÚA đây. Chúa hoàn toàn xứng đáng với sự TIN CẬY của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 29/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm ngôn 4:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 07: Sau khi bày tỏ uy quyền trên ma quỷ, sự chết và thiên nhiên, Chúa Giê-xu khẳng định sự ưu việt của Ngài trên các truyền thống con người. Qua nhiều thế hệ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã thêm TRUYỀN THỐNG cổ xưa vào LUẬT PHÁP Chúa. Chúa bằng lời nói và hành động, đã lên án việc làm đó. Chúa trách người Pha-ri-si là đạo mạo, giữ các nghi lễ, nhưng LÒNG thì xa cách Ngài. Chúa nói rằng điều quan trọng KHÔNG phải là giữ thói tục rửa tay, nhưng là cẩn thận GIỮ TẤM LÒNG khỏi ác tưởng xấu xa (Ê-sai 29:13).
Cha ơi, TẤM LÒNG là phần quan trọng khi THỜ PHƯỢNG Chúa. Những việc khác như: cúi đầu, quỳ gối, nét mặt nghiêm trang, dáng điệu cứng nhắc, miệng luôn nói a-men… KHÔNG tạo nên được người thờ phượng thật. Người thờ phượng thật là thờ phượng với cả TẤM LÒNG. Chúa không bao giờ đẹp ý nếu chúng con đem THÂN XÁC đến nhà thờ, mà TẤM LÒNG thì để tại nhà riêng. Người khác có thể xem chúng con là SỐT SẮNG. Mục sư có thể cho chúng con là NGOAN ĐẠO. Bạn hữu có thể nghĩ chúng con là tín hữu GƯƠNG MẪU; nhưng trước mặt Chúa tất cả những điều đó chỉ là XẤU XA, nếu LÒNG chúng con cách xa Ngài. Cũng vậy, trong giờ TĨNH NGUYỆN, Chúa sẽ KHÔNG đẹp lòng nếu chúng con KHÔNG cầu nguyện từ TẤM LÒNG. Chỉ những lời cầu nguyện từ TẤM LÒNG, Chúa mới nghe thấy. Chỉ những lời cầu nguyện với cả TẤM LÒNG, thì mới được Chúa đáp lời.
Thưa Cha, VẤN ĐỀ của loài người chúng con là vấn đề của TẤM LÒNG (Giê-rê-mi 17: 9). Đó là NƠI Chúa đang nhìn đến (I Sa-mu-ên 16:7). Đó là NƠI tội lỗi bắt nguồn (Mat 12:34-35). Đó là NƠI cần được thay đổi (Ê-xê 36:26). Cha ôi, nhìn vào TẤM LÒNG của mình, chúng con chỉ thấy: TỨC GIẬN, HAM MUỐN, CHIA RẼ, KHÔNG THA THỨ, KIÊU HÃNH, THÙ GHÉT, LẦM LẠC… "Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một LÒNG trong sạch và làm MỚI lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi 51: 10). Đồng thời, xin giúp chúng con: "… cẩn thận giữ TẤM LÒNG của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra" (Châm 4: 23). Cha ôi, giúp chúng con tìm được YÊU THƯƠNG, VUI MỪNG, BÌNH AN, NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ, HIỀN LÀNH, TRUNG TÍN, MỀM MẠI, TIẾT ĐỘ từ nơi CÕI LÒNG SÂU THẲM của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 30/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Còn các con biết ta là ai không?” Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế!” (Mác 8:29 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 08: Một hôm, Chúa hỏi: “DÂN CHÚNG nói ta là ai ?” Các môn đệ đáp: “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người cho là Ê-li, người bảo là nhà tiên tri.” Chúa hỏi tiếp: “Còn CÁC CON biết ta là ai không?” Phi-e-rơ thưa: “Thầy là CHÚA CỨU THẾ!” Thưa Cha, xưa nay có nhiều ý kiến khác nhau về Chúa Giê-xu. Người Do Thái lúc đầu coi thường Chúa, nhưng sau đó kính trọng Chúa như một nhà tiên tri. Ngày nay, nhiều người đem Chúa so sánh với các giáo chủ, các vĩ nhân, và nói rằng: "Trong lịch sử, Đức Chúa Trời đã sai nhiều vị giáo chủ đến Đông phương và Tây phương. Tuy họ xuất hiện khác địa phương, khác thời đại, nhưng đều từ một nguồn gốc là Đức Chúa Trời, và đều thi hành một mục đích là hướng dẫn nhân loại khỏi cảnh lầm than." Lập luận này vừa khôn ngoan, vừa rộng lượng bao dung, vì chẳng những KHÔNG phật lòng ai cả, mà lại có thể DUNG HÒA được các tôn giáo dị biệt. Nhưng có điều đáng tiếc là lập luận ấy tuy khôn ngoan, nhưng KHÔNG PHẢI là lập luận của Đức Chúa Trời. Bởi vì, NẾU chỉ công nhận Chúa là một nhà tiên tri, giáo chủ, vĩ nhân… thì CHƯA hiểu đúng về Ngài.
Thưa Cha, Giăng Báp-tít đã hiểu đúng về Chúa Giê-xu: “… đây chính là CON ĐỨC CHÚA TRỜI” (Giăng 1:34). Các thiên sứ đã hiểu đúng: “Đêm nay, Chúa Cứu Thế, ĐẤNG CỨU TINH CỦA NHÂN LOẠI đã ra đời…” (Lu-ca 2:9-11). Ông Si-mê-ôn đã hiểu đúng: “Chính mắt con đã thấy ĐẤNG CỨU THẾ…” (Lu-ca 2:25-35). An-ne đã hiểu đúng: “Bà… báo cho mọi người biết ĐẤNG CỨU TINH họ trông đợi đã đến rồi” (Lu-ca 2:36-38). Viên đội trưởng La Mã đã nói đúng: “Thật người nầy là CON ĐỨC CHÚA TRỜI!” (Mác 15:39). Đám đông đã hiểu đúng: “Hoan hô! Hoan hô SỨ GIẢ của Thượng Đế!” (Giăng 12:13). Ngay cả ma quỷ cũng hiểu đúng về Ngài: “Giê-xu, Con Thượng Đế Chí Cao…” (Mác 5:7).
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa hỏi: “CÁC CON biết ta là ai không?” (8:29). Chúng con trả lời: “Ngài là CON ĐỨC CHÚA TRỜI! Ngài là ĐẤNG CỨU TINH của nhân loại! Ngài là CHÚA CỨU THẾ của loài người! Ngài là CỨU CHÚA của chúng con!” Cha ôi, chúng con muốn nói thêm: “Thưa Chúa, CON TIN!” (Giăng 9:38). Nhờ chúng con TIN, nên được sự CỨU RỖI! Được HY VỌNG! Được NIỀM VUI! Được sự BÌNH AN cho hôm nay và cho đến muôn đời! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 31/08/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác" (Thi thiên 16: 2)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 09: Một hôm, Chúa cùng các môn đệ đi lên một ngọn núi cao. Chúa hóa hình ngay trước mặt họ. Áo Ngài trắng tinh và chói sáng. Bỗng có Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện với Ngài. Sau đó, từ trong đám mây, có tiếng Đức Chúa Trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng, hãy nghe lời Con đó!" Nghe như vậy, Phi-e-rơ và hai môn đệ kia té xuống đất, vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời” (9: 1-13).
Thưa Cha, Chúa Giê-xu là Đấng cao cả giấu kín. Nơi nào có sự tôn cao Chúa, nơi đó sẽ được chiêm ngưỡng SỰ SÁNG THẬT (VINH QUANG) của Ngài. Ba môn đệ sau này đã thuật lại từng trải nhìn thấy Chúa hóa hình: Ông GIA-CƠ viết: "Chúa Giê-xu là Chúa VINH QUANG của chúng ta” (Gia-cơ 2:1). Ông GIĂNG viết: " Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng VINH QUANG Ngài…" (Giăng 1:14). Ông PHI-E-RƠ viết: "Tôi có mặt trên đỉnh núi thánh lúc Ngài chiếu lòa VINH QUANG của Thượng Đế” (II Phi-e-rơ 1:16-18). Thưa Cha, hôm nay, chúng con cũng nhìn thấy Ngài là Cứu Chúa VINH HIỂN. Ngài là Thượng Đế Ngôi Hai. Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ngài là Đấng có Thần tánh. Cha ôi, “chúng con đã ngắm nhìn VINH QUANG rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là VINH QUANG Con Một của Thượng Đế” (Giăng 1:14).
Cha ôi, hôm nay chúng con cũng nhìn thấy Chúa Giê-xu là CỨU CHÚA DUY NHẤT. Ở trên núi, các môn đồ ngó quanh quất chẳng thấy ai nữa, chỉ có MỘT MÌNH Chúa Giê-xu mà thôi. Không có một CỨU CHÚA nào khác (Công vụ 4:12). Ngài là Cứu Chúa DUY NHẤT. Chỉ có Ngài mới thật là Chúa Cứu Thế. Ông Môi se nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT là Đấng vĩ đại, thánh khiết và công chính. Ông Đa-vít ngợi khen Cứu Chúa DUY NHẤT trong Thi thiên. Ông Ê-sai nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT như là Đấng Lạ Lùng, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, Chúa Bình an (9:5). Ông Đa-ni-ên nhìn thấy Cứu Chúa DUY NHẤT như một hòn đá đục ra từ núi, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. "Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính CỨU CHÚA tôi. Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời…" Cảm tạ Cha, hôm nay chúng con lại được nhìn thấy Cứu Chúa VINH QUANG và DUY NHẤT của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 01/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (Mác 10: 9)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 10: Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi, để gài bẫy Chúa: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?” Chúa nói về hai đặc tính ĐƠN HÔN và VĨNH VIỄN của hôn nhân: “loài người KHÔNG ĐƯỢC phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (10:6-9). “Trong một buổi Hội thảo về hôn nhân, người hướng dẫn đã yêu cầu những người tham dự viết ra những câu hỏi mà họ muốn hỏi về hôn nhân, để được trả lời. Một trong những câu hỏi đó là: "Có bao giờ bạn đã nghĩ đến việc ly dị không? Nếu có thì bạn đã giải quyết ra sao?" Đôi vợ chồng trong ủy ban đã trả lời rất hay: "Jennie và tôi đã sống cam kết với lời thề hứa nghiêm chỉnh trung thành và chân thật với nhau. Chúng tôi KHÔNG bao giờ nghĩ đến việc ly dị.”
Thưa Cha, có một điều chắc chắn rằng, những đôi bạn nào TRUNG THÀNH với Chúa, thì cũng CHUNG THỦY với nhau. Kinh nghiệm và thống kê đã CHỨNG MINH điều đó: Năm 1975 cứ 4 cặp đôi, thì có 1 cặp đôi ly dị. Tuy nhiên, trong những gia đình tín hữu đi nhà thờ hằng tuần, thì trong 57 cặp đôi, mới có 1 cặp đôi ly dị. Và trong những gia đình mỗi tối biết đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau, thì trong 500 (NĂM TRĂM) cặp đôi, mới có 1 (MỘT) cặp đôi ly dị mà thôi. Thưa Cha, gia đình nào biết CÙNG NHAU cầu nguyện, thì sẽ mãi mãi CÙNG NHAU chung sống. Cha ôi, xin THA THỨ cho chúng con, vì khi gặp khó khăn trong đời sống gia đình, chúng con thường đến với nhiều ngưởi để xin tư vấn, nhưng CHẲNG HỀ NÓI với Chúa trong giờ cầu nguyện về những khó khăn mình đang gặp. Giúp chúng con đến với Chúa, vì CHẲNG ai hiểu chúng con, bằng chính Chúa TOÀN TRI và TOÀN NĂNG của chúng con.
Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con biết đến với Chúa trong GIỜ CẦU NGUYỆN, rồi kể cho Ngài nghe mọi khó khăn đang gặp, để xin Chúa giúp đỡ. Nếu chúng con cảm thấy mình KHÔNG CÓ lỗi, thì sẽ xin Chúa BIẾN ĐỔI người bạn đời. Còn nếu chúng con thấy mình CÓ lỗi, thì xin Chúa giúp để SỬA ĐỔI. Như vậy, KHÓ KHĂN nan giải sẽ được giải quyết ổn thỏa, trước khi nó trở thành trầm trọng. Chúa là Đấng đã LẬP RA luật CHỐNG ly dị, thì chính Ngài sẽ giúp chúng con TUÂN GIỮ luật đó. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 02/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ” (Mác 11: 25)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 11: Khi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ từ Bê-tha-ni trở về Giê-ru-sa-lem, họ đi ngang qua cây vả bị khô từ gốc đến ngọn. Chúa nhân cơ hội ấy dạy dỗ họ: "Các con phải có ĐỨC TIN nơi Thượng Đế… Khi CẦU NGUYỆN, hãy tin ĐÃ ĐƯỢC, tất các con xin gì được nấy. Khi CẦU NGUYỆN, nếu có điều gì bất bình với ai, hãy THA THỨ, để Cha các con trên trời THA LỖI các con" (Mác 11:20-25).
Cha ôi, mới nhìn thì dường như CHẲNG cần phải nói về nhu cầu của ĐỨC TIN trong lúc CẦU NGUYỆN. Vì có ai CẦU NGUYỆN mà không nghĩ rằng Chúa sẵn sàng nghe và nhậm lời CẦU NGUYỆN của mình. Tuy nhiên, về phương diện THỰC HÀNH, chúng con đã nhiều lần CẦU NGUYỆN mà có rất ít, hoặc KHÔNG CÓ đức tin. Cha ôi, để có ĐỨC TIN, thì chúng con phải tìm đến những lời CHÚA HỨA (có khoảng 3.000 lời hứa về sự cầu nguyện) trong Kinh Thánh, thích hợp với nhu cầu của mình, thì ĐỨC TIN sẽ đến với chúng con trong giờ CẦU NGUYỆN. Ngoài ĐỨC TIN, Chúa còn nêu ra một điều kiện nữa: “THA THỨ cho người khác, để Cha ở trên trời cũng THA LỖI cho các con.” Cha ơi, nhiều lần chúng con CÃI LỘN với người khác nên chúng con phải đi GIẢI HÒA. Chúng con đã XỬ TỆ với người “đắc tội” với mình, nên chúng con phải THA THỨ. Ngoài ra, lời CẦU NGUYỆN chúng con sẽ bị mất linh nghiệm, nếu chúng con KHÔNG coi trọng “giống yếu đuối hơn.” Nghĩa là phải COI TRỌNG vợ con mình theo như cách thức phải có của một người chồng Cơ Đốc.
Cha ôi, hầu như chúng con đều mong sao cho Chúa ĐỪNG BAO GIỜ phán rằng: “Khi các con đứng trước bàn thờ DÂNG LỄ VẬT cho Thượng Đế, chợt nhớ còn có điều BẤT HÒA nào với anh em, các con cứ để lễ vật trên bàn thờ, đi LÀM HÒA với anh em, rồi sẽ trở lại dâng lễ vật cho Thượng Đế” (Mat 5:23-24). Tuy nhiên, Chúa ĐÃ PHÁN DẠY như thế, thì phải LÀM THEO. Để cho lời CẦU NGUYỆN được linh nghiệm, chúng con phải cầu nguyện với ĐỨC TIN. Để được Chúa đáp lời, chúng con phải CẦU NGUYỆN với tâm hồn giàu lòng THA THỨ. Để được Chúa nghe thấy, chúng con phải CẦU NGUYỆN với tinh thần COI TRỌNG vợ con mình. Cảm tạ Cha vì Ngài luôn LẮNG NGHE và ĐÁP LỜI cầu nguyện của chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 03/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Họ nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các nhà tiên tri của Ngài” (II Sử ký 36:16)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 12: “Người kia trồng một vườn nho… cho người khác thuê… Tới mùa hái nho, chủ sai người nhà về thâu hoa lợi. Nhưng người ấy bị các tá điền bắt giữ, đánh đập và đuổi về tay không. Chủ sai người thứ hai, nhưng bị họ… đánh vở đầu. Chủ sai một người khác, lại bị chúng hạ sát. Cuối cùng, chủ sai con trai yêu quý, nghĩ rằng họ sẽ kính nể con mình. Nhưng các tá điền bảo nhau: giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta” (Mác 12:1-12).
Cha ôi, dụ ngôn cho thấy lòng THƯƠNG XÓT của Chúa trên dân Do Thái. Ngài cho họ nhiều ĐẶC QUYỀN. Ngài QUAN HỆ với họ như một người có miếng đất, dựng rào chung quanh để trồng "một vườn nho." Ngài TRỒNG họ trong một xứ đượm sữa và mật. Không có quốc gia nào được phước và nổi tiếng như Y-sơ-ra-ên. Cha ôi, chúng con là dân Việt, cũng nhận được nhiều ÂN HUỆ và đặc quyền như thế. Tại sao chúng con không phải là người Cam Bốt? Tại sao chúng con không sống trên đất nước thờ hình tượng như Thái Lan? Bởi vì chúng con được Chúa THƯƠNG XÓT do ÂN ĐIỂN Ngài.
Dụ ngôn trên cũng cho thấy sự NHẪN NẠI của Chúa. Cả lịch sử của dân Do Thái là sự lập đi lập lại về sự KHIÊU KHÍCH của họ, và sự THA THỨ của Chúa. Hết lần này đến lần khác, nhiều TIÊN TRI được sai đến cảnh cáo họ, nhưng họ thường CHỐNG NGHỊCH Chúa. Hết SỨ GIẢ này đến sứ giả khác, đến vườn nho Y-sơ-ra-ên để xin thu hoa lợi, nhưng họ đều bị đánh đập và đuổi về tay không. "Chúng NHẠO BÁNG sứ giả của Chúa, KHINH BỈ các lời phán Ngài, CƯỜI NHẠO những tiên tri của Ngài” (II Sử 36:16). Cha ôi, ngày nay cho dù Chúa không đãi chúng con theo tội lỗi chúng con, nhưng chúng con thường KHIÊU KHÍCH Chúa cất khỏi chơn đèn mình. Chúng con TRÊU CHỌC Chúa phải đối xử với chúng con như Ngài đã làm cho Ty-rơ, Ba-by-lôn, và La-mã. Thưa Cha, chúng con ngày nay hiện đang sống giữa các phép lạ, giữa các tiên tri, và làm bạn với Chúa Giê-xu, nhưng giúp chúng con ĐỪNG LÀM như người Do Thái: họ KHÔNG tin nhận Ngài, CHỐNG nghịch Ngài và cuối cùng HẠ SÁT Ngài. Cha ôi, ĐỪNG để những ĐẶC ÂN đó đã trở nên đối VÔ ÍCH với chúng con. Giúp chúng con ĐỪNG lạm dụng ÂN ĐIỂN và TÌNH YÊU của Chúa! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 04/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24: 42)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 13: Chúa nói trước về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự TRỞ LẠI của Ngài. Việc Chúa TRỞ LẠI gồm hai giai đoạn: ẨN NHIÊN và CÔNG KHAI. Khi trở lại (1) cách ẨN NHIÊN, Chúa sẽ bí mật tiếp các thánh đồ và hội thánh lên gặp Ngài trên không trung. Khi đã TIẾP LÊN rồi, thì có sự xét đoán công trình của tín đồ trước tòa án Chúa Cứu Thế, để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc họ làm (II Cô 5:10). Sự hiện đến ẨN NHIÊN xảy ra rất thình lình, chỉ những người thức canh, chực sẵn mới được TIẾP LÊN. Riêng Mác chương 13 này, Chúa đang nói về giai đoạn (2) trở lại CÔNG KHAI, mọi mắt đều trông thấy, để đánh bại Sa-tan và cai trị trái đất trong một ngàn năm (II Tê 2:7-8; 1:7-8).
Thưa Cha, giúp chúng con biết sống SẴN SÀNG để chào đón Chúa trở lại (13:1-37). Chúng con KHÔNG biết được NGÀY GIỜ Chúa trở lại, nhưng phải biết CÁCH SỐNG để chờ đợi Chúa. CÁCH SỐNG đó là phải tiếp tục phục vụ cho tới ngày được Chúa CẤT LÊN và không phải trải qua Đại Nạn. Thưa Cha, “các sứ đồ đã sống và PHỤC VỤ với ý tưởng rằng, Chúa Giê-xu có thể TRỞ LẠI trong ngày của họ. Nếu họ ngừng phục vụ, thì trở thành những kẻ BẤT TUÂN Đại Mạng Lệnh” (Mác 16:15). Giúp chúng con phải BẬN RỘN với công việc Chúa. Chúng con phải SỐNG như thể mỗi ngày, là NGÀY CUỐI CÙNG của mình. Cha ôi, chúng con phải “LÀM công việc Chúa cách dư dật luôn” (I Cô 15:58). Chúng con sẽ “KHÔNG ngủ mê như những người khác.” Chúng con phải “TỈNH THỨC và SÁNG SUỐT.” Chúng con phải “LÀM VIỆC trong khi còn có thể” (Giăng 9:4). Thưa Cha, giúp chúng con phải LÀM VIỆC, vì “TỐI LẠI, thì không ai LÀM VIỆC được” (Giăng 9:4).
Cha ôi, chúng con lại nghe Chúa phán: “Hãy TỈNH THỨC, vì các con KHÔNG biết ngày nào Chúa mình SẼ ĐẾN” (Mat 24: 42). Chúa sẽ đến một cách BẤT NGỜ như kẻ trộm, đòi hỏi chúng con phải luôn SẴN SÀNG. Thưa Cha, giúp chúng con sống SẴN SÀNG, bằng cách LÀM TRỌN bổn phận đã được Chúa giao phó. Cha ôi, Chúa Giê-xu ĐANG ĐẾN, dù chúng con có SẴN SÀNG hay không! Nếu chúng con CHƯA sẵn sàng, thì PHẢI sẵn sàng, để không bị ĐỂ LẠI với cơn ĐẠI NẠN! Nếu chúng con ĐÃ sẵn sàng, thì phải tiếp tục LÀM VIỆC, vì Chúa đang ở TRƯỚC CỬA! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 05/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 14: Chương này dẫn vào những cảnh trạng cuối cùng của cuộc đời Chúa, trong đó nhiều tâm hồn được BỘC LỘ: Sự THAM NHŨNG của các nhà lãnh đạo Do Thái. TÌNH YÊU của một người phụ nữ tận hiến. Sự PHẢN BỘI của kẻ phản Chúa. Và sự THẤT BẠI của một người môn đệ chân chính. Trên hết, TÌNH YÊU vô hạn và ÂN SỦNG hoàn hảo của Chúa TỎA SÁNG, lúc Ngài thiết lập Bữa Tiệc Thánh. Và khi Ngài im lặng chịu đựng những lời lăng mạ của con người rồi chết thay cho con người. Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giu-đa là một môn đệ THẤT BẠI. Anh ấy đã được Chúa DẠY DỖ. Giu-đa đã NHÌN THẤY những phép lạ Chúa làm. Giu-đa đã tham gia vào MỤC VỤ của Ngài. Tuy nhiên, Giu-đa CHƯA BAO GIỜ có đức tin cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế. Giu-đa đã Ở VỚI CHÚA ba năm, và ông đã bị chết mất!
Cha ôi, Giu-đa chẳng những là một môn đệ THẤT BẠI, mà còn là kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ thành công nhất mọi thời đại. Chúa đã nhiều lần CẢNH BÁO Giu-đa, nhưng anh ấy lại chọn con đường xuống HỎA NGỤC. Mỗi BÀI GIẢNG của Chúa, đều là lời kêu gọi ĂN NĂN tội lỗi và TIN NHẬN Ngài. Mỗi HÀNH ĐỘNG nhân từ của Chúa, đều là lời kêu gọi ĂN NĂN. Mỗi PHÉP LẠ Chúa làm, đều là lời kêu gọi ĂN NĂN. Khi Chúa nói với các môn đệ rằng, một người trong số họ là “ma quỷ,” thì đó là lời kêu gọi hãy ĂN NĂN. Khi Chúa rửa chân cho Giu-đa, thì đó là lời kêu gọi hãy ĂN NĂN. Lúc Chúa trao cho Giu-đa “miếng bánh” trong Bữa Tiệc Thánh, đó là lời kêu gọi ĂN NĂN. Nhưng Giu-đa đã COI THƯỜNG lời cảnh báo. Anh ấy đã được THÔNG CÔNG với Chúa, nhưng vẫn CỨNG LÒNG trong tội lỗi.
Cha ôi, xin nhắc nhở chúng con: Tất cả TỘI NHÂN, sẽ xuống Hỏa ngục khi qua đời. Mọi kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ, sẽ xuống Hỏa ngục khi qua đời. Tất cả MÔN ĐỒ GIẢ, sẽ xuống Hỏa ngục khi qua đời. Cha ôi, Giu-đa đã PHẢN BỘI để “đi đến NƠI dành riêng cho mình” (Công 1:25). Anh ấy đã xuống HỎA NGỤC! Thưa Cha, xin ĐỪNG để điều đó xảy ra với chúng con! Giúp chúng con biết ĂN NĂN và tin nhận Chúa, để KHÔNG bị đưa vào HÌNH PHẠT đời đời. Giúp chúng con biết ĂN NĂN và tin nhận Chúa để được hưởng SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI!”Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 06/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chương trình mà Ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an” (Giê-rê-mi 29: 11)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 15: Tại xung quanh thập tự giá, con người đã phơi bày với tất cả sự TÀN ÁC của nó. Mọi tầng lớp đều có đại diện: (1) người Do Thái và người ngoại bang, (2) thầy tế lễ và dân chúng, (3) người cai trị và binh lính, (4) người qua đường và tội phạm trộm cắp. Dù có sự khác biệt lớn về chính trị và xã hội, tất cả đều thống nhất trong lòng CĂM THÙ và CHỐI BỎ Chúa Cứu Thế. Khi Chúa mang lấy tất cả tội lỗi của con người trên thập tự giá, thì chúng con nghe được tiếng kêu nức nở từ Đấng Cứu Rỗi cho biết rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Cuối cùng, khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, thì có ba nhân chứng là viên đội trưởng La-mã, một số phụ nữ tin kính và Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm chứng rằng Giê-xu là Chúa Cứu Thế (15:1-47).
Cha ôi, chúng con nhận ra KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của Giô-sép người A-ri-ma-thê. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi ông Giô-sép giàu có, đến xin được chôn xác Chúa trong ngôi mộ của mình, có lẽ anh ấy KHÔNG hề biết mình đang làm ứng nghiệm lời tiên tri về cái chết Chúa Giê-xu. Chính do KẾ HOẠCH của Đức Chúa Trời, mà Giô-sép đã được đặt vào vị trí của mình. Cũng vậy, do KẾ HOẠCH của Chúa, mà Ê-xơ-tê phải ở kinh đô Su-sơ, để giải cứu dân Do Thái. Do KẾ HOẠCH của Chúa, bà góa của Sa-rép-ta phải ở Sa-rép-ta, để cung cấp thức ăn cho Ê-li. Do KẾ HOẠCH của Chúa, Phi-líp phải chạy theo xe, để làm chứng thái giám Ê-thi-ô-bi. Và Do KẾ HOẠCH của Chúa, Giô-sép phải ở Giê-ru-sa-lem, để xin thi thể Chúa Giê-xu.
Cha ôi, cho dù hôm nay chúng con ở đâu, cũng được nhận một VỊ TRÍ thiêng liêng từ nơi Chúa. Đôi khi, chúng con thấy NƠI Ở của mình không có ý nghĩa nhiều, sau đó mới nhận thấy, chúng con SỐNG Ở ĐÂY là có lý do. Cảm tạ Cha, vì Chúa có MỤC ĐÍCH cho cuộc đời chúng con. Ngợi khen Cha, vì Chúa có KẾ HOẠCH cho đời sống chúng con. Chỉ cần YÊU MẾN Chúa, thì Ngài sẽ đặt chúng con vào đúng VỊ TRÍ của mình. Chỉ cần TRUNG THÀNH với Chúa, thì Ngài sẽ đặt chúng con vào đúng VỊ TRÍ của mình. Cha ôi, ngay cả khi chúng con có vẻ là một môn đồ THẦM LẶNG, Chúa cũng có KẾ HOẠCH cho chúng con! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 07/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, đức tin anh em hóa ra vô ích” (I Cô-rinh-tô 15: 17 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Mác CHƯƠNG 16: Sự SỐNG LẠI của Chúa Giê-xu là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Nếu Chúa đã PHỤC SINH, Đức Chúa Trời là có thật. Nếu Chúa đã SỐNG LẠI, Chúa Cứu Thế là có thật. Nếu Chúa đã PHỤC SINH, Kinh thánh là sự thật. Nếu Chúa đã SỐNG LẠI, thiên đàng và địa ngục là có thật. Nếu Chúa đã PHỤC SINH, Cơ Đốc giáo là tôn giáo thật. Tuy nhiên, nếu Chúa Cứu Thế đã chết và KHÔNG sống lại, thì mọi điều các Cơ-đốc nhân tin tưởng là VÔ ÍCH (I Cô 15: 12-20).
Cha ôi, nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, thì Ngài KHÔNG THỂ cứu được ai cả! Sự rao giảng của chúng con cũng là một lời NÓI DỐI lớn. Tất cả những gì chúng con làm như cầu nguyện, học Kinh thánh, làm chứng, phục vụ, thờ phượng… đều là lãng phí thời gian! Chúng con bị LOẠN TRÍ! Tất cả chúng con đều LẠC MẤT trong tội lỗi mình. Những người thân yêu quá cố của chúng con, đã ra đi mãi mãi. Họ đều đã ở Hỏa ngục! Chúng con thật đáng thương, NGU NGỐC, vì xây dựng hy vọng của mình trên XÁC CHẾT. Cha ôi, nhưng vì Chúa Cứu Thế đã SỐNG LẠI, nên Ngài có thể cứu được linh hồn những người tin Chúa (I Cô 15: 12-20).
Thưa Cha, có hai vị mục sư lên kế hoạch Mừng Chúa Phục Sinh. Một vị hỏi: “Liệu cà phê có làm cho buổi lễ của chúng ta tốt hơn không, và người kia đồng ý.” Hai người đi vào trung tâm thành phố mua một ít cà phê, và tiếp tục đi dạo quanh Hồ El Estero mơ mộng. Hai người tình cờ gặp Nghĩa trang Monterey. Người này hỏi người kia: ”Liệu anh có phiền khi đi qua đó không. Đó là một môi trường thanh bình và yên tĩnh. Khi cả hai đi dạo, người kia hỏi: "Lý do chúng ta tổ chức lễ Phục sinh là gì?" Câu hỏi đó đánh động lòng tôi. Chúng tôi đang ở một nơi, mà TỘI LỖI hàng ngàn năm, đã GIẾT CHẾT con người. Nhưng Chúa Giê-xu đã ĐẾN. Chúa đã CHẾT. Và Chúa đã SỐNG LẠI. Chúa SỐNG để giúp cho tất cả người CHẾT, có thể SỐNG LẠI mãi mãi với Ngài. Chúa đến để giải thoát kẻ bị CÁI CHẾT bắt giữ. Cha ôi, chúng con BIẾT ƠN Ngài. Chúng con TIN NHẬN Ngài. Chúng con YÊU MẾN Ngài. Chúng con TIẾP NHẬN Chúa Phục Sinh. Chúng con sẽ RAO GIẢNG về Tin Mừng Chúa Sống Lại! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 08/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ” (Hê-bơ-rơ 13:6)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con trở lại với CỰU ƯỚC, để nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 1: Mở đầu sách Xuất ê-díp-tô ký là hai bức ảnh tương phản: Một dân tự chủ Ai-cập và một dân nô lệ Do Thái. Dân Do Thái phát xuất từ một cộng đồng nhỏ của gia đình Gia-cốp. Những ngày đầu của họ tại Ai-cập là những ngày hạnh phúc và thịnh vượng (Sáng 46:1-7: 47:11-12). Sau đó, những người cai trị Ai Cập không còn thể hiện tình bạn với Do Thái. Và có HAI QUYỀN LỰC đối chọi nhau: Một QUYỀN LỰC của vua Ai-cập do Sa-tan dấy động để mưu hại dân Chúa; và QUYỀN NĂNG siêu nhiên của Chúa bảo vệ dân Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời dường như yên lặng trước các SẮC LỊNH áp bức của vua Ai-cập, nhưng Chúa đã có HÀNH ĐỘNG! Chúa đã HÀNH ĐỘNG khiến dân số Y-sơ-ra-ên cứ gia tăng. Chúa đã HÀNH ĐỘNG để bảo vệ sinh mạng của Môi-se dưới sắc lịnh tàn sát trẻ sơ sinh.
Cha ôi, ngày nay chúng con cũng thường bị ĐỐI XỬ tàn nhẫn. Nhiều lần chúng con đối diện với QUYỀN LỰC của kẻ ác. Cả quyền lực của thế gian dường như đang ĐÈ BẸP chúng con. Chúng con đang sống trong những hoàn cảnh CAY ĐẮNG. Chúng con bị cướp MẤT việc làm. Chúng con bị kẻ ác làm HẠI. Chúng con có sự BẤT ỔN trong gia đình. Chúng con có NỖI ĐAU với con cái. Quyền lực của sự TỐI TĂM bao quanh chúng con. Quyền lực của SA-TAN phá hại chúng con. Kẻ ác đối xử TÀN NHẪN với chúng con. Cha ôi, xin mở mắt, để chúng con nhìn thấy Đức Chúa Trời đang HÀNH ĐỘNG. Cho chúng con nhìn thấy QUYỀN NĂNG Chúa là khôn cùng. Chúa đang BẢO VỆ chúng con khỏi cảnh bị hà hiếp. Chúa đang giúp chúng con VƯỢT THẮNG mọi cảnh khốn khó. Chúa đang CỨU GIÚP chúng con khỏi mọi sự đe dọa của kẻ ác.
Cha ôi, Đức Giê-hô-va BÊNH VỰC chúng con, chúng con chẳng sợ. Chúa Ở CÙNG chúng con, chúng con sẽ không sợ. Chúng con KHÔNG SỢ vì không ai làm gì được chúng con. Chúa ĐỨNG VỚI chúng con, chúng con còn sợ ai? (Thi 118:6). Cha ôi, “như vậy, chúng con có thể nói cách MẠNH DẠN: Chúa GIÚP ĐỠ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6). Chúng con có thể TIN TƯỞNG mà nói: “Có Chúa Ở CÙNG tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?” Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 09/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong ba tháng… không sợ chiếu chỉ của vua” (Hê-bơ-rơ 11:23)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 2: Chương này kể về NGƯỜI MẸ của Môi-se đã BẢO VỆ con mình bằng mọi giá. TÌNH YÊU vị tha và sự HY SINH của người mẹ đã giúp THAY ĐỔI tiến trình lịch sử của người Do Thái. Những gì Môi-se học được từ NGƯỜI MẸ, đã định hướng cuộc đời anh ấy. Cha ôi, chúng con cũng cần mang lại cho con cháu THỨ GÌ ĐÓ mà tất cả trường trung học, đại học trên thế giới không thể cung cấp cho chúng nó. Chúng con cần hướng dẫn con cháu HỌC BIẾT về Thiên Chúa!
Thưa Cha, thường thì chúng con ban cho con cháu NHIỀU HƠN, những gì mình đã có. Chúng con muốn cho con cháu một nền GIÁO DỤC tốt hơn, một NGÔI NHÀ tốt hơn, một CUỘC SỐNG tốt hơn. Nhưng Chúa muốn phải ban cho điều TỐT NHẤT. Chúng con phải YÊU THƯƠNG, HY SINH, BẢO VỆ con cháu mình. Chúng con hướng dẫn con cháu có MỐI QUAN HỆ sâu sắc, cá nhân, và bền chặt với Chúa. Chúng con CẦU NGUYỆN VỚI con cháu và CẦU NGUYỆN CHO con cháu. Chúng con đọc KINH THÁNH VỚI con cháu và DẠY KINH THÁNH cho con cháu. Chúng con trung tín đưa con cháu ĐẾN NHÀ THỜ. Giúp con cháu THAM GIA vào các sinh hoạt của hội thánh. Chúng con phải SỐNG NÊU GƯƠNG đức tin cho con cháu.
Thưa Cha, có một NGƯỜI MẸ TRẺ đã bế đứa con nhỏ, băng qua những ngọn đồi ở miền Nam xứ Wales, thì bị một trận bão tuyết ập đến. Khi bão tuyết lắng xuống, người ta đã tìm thấy thi thể của NGƯỜI MẸ TRẺ dưới đống tuyết. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi thấy đứa bé vẫn còn sống và khỏe mạnh. NGƯỜI MẸ TRẺ đã quấn quần áo mình lên đứa con, và ôm con vào lòng SƯỞI ẤM cho con. Nhiều năm sau, đứa trẻ đó, David Lloyd George, trưởng thành, trở thành thủ tướng vĩ đại của Vương quốc Anh. Cha ôi, Chúa đã dùng NGƯỜI MẸ của Môi-se để chuẩn bị cho anh ấy đảm nhiệm vai trò giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Ảnh hưởng của NGƯỜI MẸ, đã khiến Môi-se trở thành nhà lãnh đạo thành công. Cha ôi, giúp chúng con YÊU THƯƠNG con cháu mình. HY SINH cho con cháu mình. BẢO VỆ con cháu mình bằng mọi giá. Giúp chúng con biết CHUẨN BỊ cho con cháu làm tốt sứ mạng “cứu sống người chết mất,” và “truyền giảng Phúc Âm cho mọi người” (Mác 16:15). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 10/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta sẽ đi với con, và đây là bằng cớ chứng tỏ Ta sai con” (Xuất ê-díp-tô ký 3:12 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 3: Dân Y-sơ-ra-ên kêu van dưới ách nô lệ, tiếng ta thán của họ thấu đến Đức Chúa Trời. Và giờ đây Chúa sẽ HÀNH ĐỘNG. Nhưng thay vì HÀNH ĐỘNG TRỰC TIẾP, Chúa sẽ sai NGƯỜI của Ngài là Môi-se đến. Chương này kể lại tiếng Chúa gọi Môi-se tham gia với Ngài để giải cứu dân Chúa. Thưa Cha, chúng con nhận thấy khi Chúa KÊU GỌI Môi-se tham gia với Ngài trong việc giải cứu dân Chúa, thì Môi-se nói: “Con là ai mà bảo được Pha-ra-ôn phải để cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập?” (3:11). Chúa trả lời: “Ta sẽ đi với con” (3:12). Chúa biết những YẾU ĐUỐI và BẤT LỰC của chúng con (Thi 103:14). Ngài sẽ ĐI với chúng con.
Cha ôi, đi theo Chúa bằng ĐỨC TIN thường là một việc đáng sợ. Tuy nhiên, Cha ôi, xin đừng để cho việc THIẾU học vấn, THIẾU tiền bạc, THIẾU kỹ năng hay bất kỳ điều gì khác, ngăn cản chúng con TRỞ THÀNH người THAM GIA hầu việc Chúa. Chúng con phải nhớ rằng: “Đấng HÀNH ĐỘNG trong chúng con bằng QUYỀN NĂNG Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng con cầu xin hoặc suy tưởng!” (Êph 3:20). Cha ôi, Nô-ê có lẽ không cảm thấy xứng đáng, đứng bên cạnh CON TÀU NÔ-Ê. Đa-vít chắc hẳn cảm thấy quá NHỎ BÉ, ở bên cạnh người khổng lồ Gô-li-át. Ba thanh niên Do Thái có lẽ cảm thấy KHÔNG ĐỦ khả năng, chống lại lò lửa hực. Đa-ni-ên chắc hẳn cảm thấy quá NGUY HIỂM, bên cạnh hang sư tử. Cha ôi, nhiều lần, dân Chúa đã bị đặt vào những TRỞ NGẠI mà họ cảm thấy KHÔNG ĐỦ khả năng, nhưng Chúa HÀNH ĐỘNG qua họ, thì họ đã có thể vượt qua tất cả.
Cha ôi, khi xem xét những KẾ HOẠCH của Chúa dành cho chúng con, thật tốt cho chúng con biết được những GIỚI HẠN của mình, nhưng chúng con KHÔNG ĐƯỢC dừng lại ở đó. Chúng con phải BIẾT Chúa là ai. Chúng con phải BIẾT Chúa là Đấng nhìn thấu chúng con. Chúa là Đấng GIÚP chúng con chịu đựng. Chúa là Đấng GIÚP chúng con vượt qua. Chúng con có những HẠN CHẾ không? Có, thưa Chúa, nhưng Đức Chúa Trời thì KHÔNG! Vậy, chúng con phải TIN CẬY Ngài. Cha ôi, chúng con có thể TRANH LUẬN với Chúa cho đến khi mặt mày chúng con TÁI XANH, nhưng Chúa sẽ làm theo Ý MUỐN Ngài. Chúng con CÓ THỂ ĐI dưới sự ban phước của Chúa hoặc là dưới ngọn roi của Ngài! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 11/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bây giờ cứ vâng lời Ta mà đi, Ta sẽ giúp đỡ mỗi khi con nói” (Xuất ê-díp-tô ký 4:12 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 4: Khi được Chúa kêu gọi, Môi-se đưa ra nhiều lý do để từ chối (1) Cảm thấy không xứng đáng với tiếng Chúa gọi (3:11-12). Không biết tên Chúa (3:13-14). (3) Dân chúng sẽ không tin mình (4:1-9). Không giỏi ăn nói (4:10-12). Rồi Môi-se thưa với Chúa: “Hãy sai người khác đi!” (4:13-17). Chúa hỏi Môi-se: “Con đang cầm VẬT GÌ trong tay?” (Xuất 4:2). Môi-se trả lời: “Một CÂY GẬY!” Thưa Cha, đối với Môi-se, CÂY GẬY đó chẳng qua là một công cụ, một vũ khí, một phần cần thiết trong cuộc sống của mình. Trong tay Môi-se, CÂY GẬY giúp anh ấy bảo vệ và hướng dẫn đàn chiên của mình, nhưng nó vẫn chỉ là một CÂY GẬY yếu ớt, bất lực, khô héo, đã chết. Tuy nhiên, khi CÂY GẬY đó được trao cho Chúa, nó trở thành một thứ quyền năng mà Chúa dùng, để đánh bại kẻ thù. Chúa đã lấy CÂY GẬY tầm thường đó, để LÀM những điều phi thường.
Cha ôi, TỘI LỖI mà chúng con từ chối phó thác cho ân điển Chúa, chính là một CÂY GẬY CHẾT. Nhưng khi chúng con DÂNG NÓ cho Chúa trong sự xưng tội và ăn năn, đó sẽ là cơ hội để Ngài bày tỏ ân điển, sự tha thứ và sự phục hồi cho chúng con. Sự CAY ĐẮNG của chúng con chính là một CÂY GẬY CHẾT, và cần dâng nó cho Chúa. Tinh thần TIÊU CỰC chính là một CÂY GẬY CHẾT, và cần dâng nó cho Chúa. NỖI BUỒN của chúng con chính là một CÂY GẬY CHẾT, và cần dâng nó cho Chúa. KHẢ NĂNG mà chúng con rất tự hào chính là một CÂY GẬY CHẾT, và cần dâng nó cho Chúa. Những THÀNH TỰU trong quá khứ của chúng con chính là một CÂY GẬY CHẾT, và cần dâng nó cho Chúa.
Cha ôi, xin giúp chúng con biết ném những CÂY GẬY CHẾT xuống cho Chúa, rồi ĐI RA hoàn thành công việc Chúa giao phó. Cảm tạ Cha, khi VÂNG LỜI Chúa ra đi, thì sẽ được Chúa Ở VỚI. Được Chúa ĐI CÙNG. Được Chúa BAN CHO quyền năng để làm công việc Ngài. Được Chúa ban ÂN TỨ để phục vụ. Được Chúa ban cho sự KHÔN NGOAN trong công việc. Được Chúa cho có NGƯỜI CỘNG TÁC. Cha ôi, kể từ nay, chúng con KHÔNG lo lắng. KHÔNG bâng khuâng. KHÔNG sợ hãi. Thưa Cha, chúng con “bây giờ CỨ VÂNG LỜI Chúa mà đi” (4:12). Chúng con sẽ “NÓI với dân chúng mọi điều Chúa truyền dặn” (Phục 18:18). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 12/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi thiên 37:5)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 5: Môi-se đi với A-rôn đến yết kiến Pha-ra-ôn, thưa rằng: "Chúa Hằng Hữu có bảo chúng tôi thưa với vua: Để cho dân Ta đi vào sa mạc hành lễ phụng thờ Ta!" Pha-ra-ôn đáp: "Chúa Hằng Hữu là ai mà ra lệnh cho ta? Ta chẳng biết Chúa Hằng Hữu nào hết, cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu cả." Môi-se và A-rôn lại nói: "Xin để cho chúng tôi đi…” Pha-ra-ôn gắt: "Hai anh định xúi cho dân bỏ bê công việc phải không? Thôi, trở về làm việc đi!” Rồi, Pha-ra-ôn GIA TĂNG khổ dịch cho dân chúng. Môi-se trở lại TRÒ CHUYỆN với Chúa qua sự cầu nguyện.
Thưa Cha, khi quá vui mừng về việc Chúa sẽ LÀM, chúng con không để ý những THỬ THÁCH, ĐAU ĐỚN, mà chúng con có thể phải chịu đựng trước. Thưa Cha, xin nhắc nhở chúng con: Lúc Chúa đang HÀNH ĐỘNG, thì mọi việc thường có vẻ TỒI TỆ HƠN, sau đó mới được trở nên TỐT ĐẸP HƠN. Lý do là Chúa muốn THỬ THÁCH tính cách của Y-sơ-ra-ên và cứu họ khỏi tội thờ hình tượng. Nếu Pha-ra-ôn bằng lòng cho dân Chúa rời Ai Cập nhanh chóng, thì họ KHÔNG được cứu khỏi tội thờ hình tượng. Sống ở Ai Cập nhiều năm, có nhiều người đã tôn thờ các thần của Ai Cập. Và khi đối diện hết bệnh dịch này đến bệnh dịch khác, họ mới thấy rằng, "Ồ, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời của hoàn vũ. Chúa của chúng ta MẠNH HƠN bất kỳ vị thần nào mà người Ai Cập tôn thờ." Vì vậy, đó là CÁCH để Chúa giúp dân Chúa thoát khỏi các thần giả.
Cha ôi, chúng con YÊU THÍCH những dòng chữ ở cuối chương 5: “Môi-se trở về và THƯA với Đức Giê-hô-va…” (5:22). Môi-se trở về để CẦU NGUYỆN. Môi-se đã TRỞ VỀ trò chuyện với Chúa. Môi-se QUAY LẠI với Chúa. Môi-se thưa: Chúa ơi, con CẦN Ngài. Con CẦN ân điển của Ngài. Con CẦN quyền năng của Ngài. Con CẦN sự giúp đỡ của Ngài! Ông Phi-e-rơ cũng TRAO GÁNH NẶNG của mình cho Chúa (I Phi 5:7). Cha ôi, kể từ nay, chúng con cũng NHỜ CẬY Chúa trong mọi việc chúng con làm. Chúng con TRAO mọi lo âu cho Chúa. Chúng con TRAO gánh nặng cho Chúa. Ngài sẽ NÂNG ĐỠ chúng con. Chúa sẽ CHẲNG bao giờ để người công chính bị rúng động (Thi 55:22). Cha ôi, khi chúng con GIAO PHÓ mọi việc cho Chúa, hết lòng TIN CẬY Ngài, Chúa sẽ GIÚP ĐỠ chúng con! (Thi 37:5). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 13/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ” (Ê-sai 63:9)
--Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 6: Sau khi Môi-se trở về, THƯA CHUYỆN với Chúa về mọi điều đã xảy ra, Chúa hứa với Môi-se một sự GIẢI CỨU triệt để và mạnh mẽ. Thưa Cha, chúng con thấy, Chúa sẽ HÀNH ĐỘNG. Trước khi HÀNH ĐỘNG, Chúa bày tỏ cho Môi-se danh hiệu MỚI của Ngài là GIÊ-HÔ-VA, trong hình ảnh của NGƯỜI MẸ. Trước đó, Chúa đã TỎ CHO tổ phụ Á-ra-ham danh hiệu Ngài là ĐẤNG TOÀN NĂNG, trong hình ảnh hùng dũng, oai nghi của NGƯỜI CHA. Vào thời điểm này, Chúa TỎ CHO dân Y-sơ-ra-ên, danh hiệu Ngài là GIÊ-HÔ-VA, trong hình ảnh dịu dàng, hiền từ, yêu thương, chăm sóc, cứu giúp của NGƯỜI MẸ (Ê-sai 49:15-16). Chúa QUAN TÂM đến Y-sơ-ra-ên như NGƯỜI MẸ chăm sóc con cái mình. Ngày nay, Chúa cũng QUAN TÂM đến chúng con, và QUAN TÂM nhiều hơn chúng con nghĩ.
Cảm tạ Cha vì đã sử dụng những HOẠN NẠN mà dân Chúa phải đối mặt, để mang họ đến gần Ngài hơn. Y-sơ-ra-ên đã NHÌN THẤY quyền năng của Ngài. Y-sơ-ra-ên đã TRẢI NGHIỆM sự bình an của Ngài. Y-sơ-ra-ên đã NHẬN BIẾT sự hiện diện của Ngài. Cha ôi, ngày nay Chúa cũng dùng THỬ THÁCH, để kéo chúng con đến gần Ngài hơn. Những THỬ THÁCH sẽ đưa chúng con vào vòng tay của Ngài. Chúa KHÔNG cố gắng làm tổn thương chúng con. Chúa đang PHÁT TRIỂN chúng con. NIỀM TIN vững vàng chỉ được hình thành trên những THỬ THÁCH. Chúa đang dùng THỬ THÁCH để dạy chúng con về sự hiện diện, quyền năng, và sự bình an của Ngài.
Cảm tạ Cha đang QUAN TÂM đến những rắc rối của chúng con. Chúa QUAN TÂM đến những lo lắng của chúng con. Chúa QUAN TÂM đến những khổ đau của chúng con. Chúa QUAN TÂM đến những nan đề của chúng con. Chúa QUAN TÂM đến những tội lỗi đang ràng buộc chúng con. Chúa QUAN TÂM đến những vật chất đang trói buộc chúng con. Thưa Cha, một lần nữa lời mời gọi TRAO PHÓ mọi lo lắng cho Chúa, lại đến với chúng con. Chúa THƯỜNG XUYÊN quan tâm đến chúng con. Chúa LIÊN TỤC quan tâm đến chúng con. Chúa KHÔNG NGỪNG NGHỈ quan tâm đến chúng con. Cảm tạ Cha đã HÀNH ĐỘNG vì chúng con. Ngợi khen Cha đã thiết tha CHĂM SÓC chúng con. Cha ôi, kể từ nay, chúng con vững lòng đến gần NGAI Thượng Đế, để nhận lãnh TÌNH THƯƠNG và ÂN PHÚC, giúp đỡ chúng con trong lúc cần thiết (Hê-bơ-rơ 4:16). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 14/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Lúc ấy, người Ai-cập mới ý thức được rằng Ta chính là Đức Chúa Trời” (Xuất 7:5 BDM)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 7: Đức Chúa Trời phái Môi-se và A-rôn trở lại gặp Pha-ra-ôn để yêu cầu vua thả dân Y-sơ-ra-ên. Chúa đã ban cho Pha-ra-ôn một cơ hội khác để VÂNG PHỤC, trước khi áp dụng bất cứ kỷ luật nào. Chúa dự định thực hiện nhiều phép lạ ở Ai Cập để chứng minh Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT và đáng được thờ phượng (7:5). Cha ôi, chúng con muốn loan truyền về một ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT. Chúng con muốn cho lời nói, suy nghĩ, ước muốn, quyết định của chúng con, đều sẽ loan truyền về một ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT. Chúng con muốn cuộc đời chúng con là lời chứng về một ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT. Xin Cha sử dụng chúng con để làm cho ÂN SỦNG và VINH HIỂN của ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT được mọi người biết đến.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời KÊU GỌI MÔI-SE lúc 80 tuổi, còn A-RÔN lúc 83 tuổi để loan báo về một ĐỨC CHÚA TRỜI THẬT (7:7). Cả hai đều có thể tuyên bố rằng mình đã QUÁ GIÀ để phục vụ. Nhưng trước mặt Chúa, KHÔNG bao giờ là QUÁ GIÀ để phục vụ. Cũng vậy, KHÔNG bao giờ là QUÁ TRẺ để phục vụ Chúa. Tuổi tác KHÔNG bao giờ là cái cớ, để bỏ qua sự kêu gọi của Chúa. Ở đây chúng con nhận thấy Chúa ĐI CÙNG Môi-se và A-rôn và nói trước cho hai người rằng Pha-ra-ôn sẽ KHÔNG NGHE họ. Hai người phải chuẩn bị tinh thần tốt hơn, để đối mặt với những THỬ THÁCH. Cha ôi, Chúa nhắc nhở rằng, việc PHỤC VỤ CHÚA sẽ rất khó khăn, nên chúng con phải có CAM KẾT và CHUẨN BỊ trước.
Thưa Cha, người tin Chúa KHÔNG ĐƠN ĐỘC với những thất bại của mình. Điều khiến họ trở thành anh hùng đức tin, là họ đã HẠ MÌNH xuống, TIN CẬY Chúa, và KIÊN TRÌ trong đức tin. Khi Môi-se BẮT ĐẦU nhiệm vụ, thì anh ấy vẫn TIẾP TỤC CỐ GẮNG, bất chấp sự vô tình của Pha-ra-ôn. Vậy, thành công KHÔNG PHẢI là tập trung vào những gì mình KHÔNG làm được, mà là tập trung vào ĐẤNG có thể LÀM được. Mặc dù Môi-se KHÔNG làm LAY CHUYỂN được trái tim của Pha-ra-ôn, nhưng anh ấy vẫn QUAY LẠI với Pha-ra-ôn hết lần này đến lần khác. Môi-se tin cậy Chúa, TIẾP TỤC LÀM những gì Chúa bảo ông làm. Cha ôi, KHÔNG bao giờ là QUÁ MUỘN, để tin cậy Chúa. Và KHÔNG bao giờ là QUÁ MUỘN, để THỬ LẠI việc Chúa muốn chúng con làm. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 15/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa” (Ma-thi-ơ 6:24b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 8: Sau đó, CHÚA bảo Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn lần nữa. Nếu Pha-ra-ôn từ chối để dân chúng ra đi, thì Chúa sẽ tiếp tục giáng tai vạ thứ nhì, thứ ba, thứ tư vào Ai Cập. Pha-ra-ôn hứa cho dân Y-sơ-ra-ên đi, rồi lại cứng lòng. Sau đó, Pha-ra-ôn nói với Môi-se, ông bằng lòng cho phép dân Chúa ra đi. Tuy nhiên, chúng ta hãy THỎA THUẬN đã!
Thưa Cha, chúng con nghe Pha-ra-ôn nói: “Môi-se ơi, ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời của mình, nhưng ngươi KHÔNG cần phải RỜI Ai Cập để làm điều đó. Ngươi có thể hầu việc Chúa Ở ĐÂY mà!” (8:25-27). Đây cũng là THỎA THUẬN mà Sa-tan đưa ra cho người tin Chúa ngày nay. Sa-tan đến nói: “ Hãy THỎA THUẬN bạn nhé. Hãy tiếp tục và trở thành một Cơ Đốc nhân nếu bạn muốn, nhưng ĐỪNG THAY ĐỔI lối sống của mình! Bạn có thể được cứu và vẫn sống GIỐNG như những người khác.” Cha ôi, Sa-tan nói rằng, chúng con có thể phụng sự cả Chúa Giê-xu và thế gian. Anh ta là kẻ NÓI DỐI! Chúng con chỉ có thể có MỘT MÌNH Chúa, hoặc MỘT MÌNH thế gian. Chúng con KHÔNG THỂ có cả hai cùng lúc. Chúa phán: “Các con KHÔNG THỂ làm tôi hai chủ, vì sẽ GHÉT chủ này YÊU chủ kia, TRỌNG chủ này KHINH chủ khác. Các con KHÔNG THỂ phụng sự cả Thượng Đế lẫn Thần Tài” (Mat 6:24).
Thưa Cha, chúng con lại nghe Pha-ra-ôn nói với Môi-se: “Ta sẽ để các ngươi đi dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trong hoang mạc, nhưng KHÔNG được đi QUÁ XA” (8:28). Cha ôi, Sa-tan lại THỎA THUẬN với chúng con: “Bạn hãy tiếp tục và trở thành một Cơ đốc nhân, nhưng đừng đi QUÁ XA. Đừng cuồng tín.” Sa-tan nói rằng: Bạn có thể được cứu, nhưng ĐỪNG QUÁ KHÁC BIỆT với thế giới xung quanh. Bạn có thể ĐI NHÀ THỜ vào sáng Chúa nhật, nhưng KHÔNG nhiều hơn thế. Hãy được cứu nếu bạn muốn, nhưng ĐỪNG NÓI về Chúa Giê-xu ở nơi làm việc hay trường học.” Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG đánh đổi những PHƯỚC LÀNH của Chúa, để lấy RÁC RƯỞI của thế gian. Sa-tan đang đưa ra cho chúng con nhiều THỎA HIỆP. Cha ôi, ĐỪNG để chúng con đổi VÀNG lấy ĐÁ. Xin ĐỪNG để chúng con đổi VINH QUANG lấy NỖI BUỒN. Xin ĐỪNG để chúng con phụng sự cả Thượng Đế lẫn Thần Tài. Xin ĐỪNG để chúng con đổi THIÊN ĐÀNG lấy HỎA NGỤC! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 16/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 3:15)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 9: Lòng Pha-ra-ôn lại CHAI CỨNG, không để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, nên tai họa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy giáng xuống đất nước (Xuất 9:35). Thưa Cha, một số người cho rằng Chúa đã làm CỨNG LÒNG Pha-ra-ôn, nên vua không phải là người tự do. Nhưng chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời KHÔNG làm cho lòng Pha-ra-ôn CỨNG CỎI cho đến tai vạ thứ sáu. Trong những tai vạ đầu tiên, Pha-ra-ôn trở nên CỨNG LÒNG bởi hành động tự do của chính ông. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Việc sử dụng THỂ BỊ ĐỘNG trong năm tai họa đầu tiên cho thấy rằng, ngay từ đầu Pha-ra-ôn đã phải chịu trách nhiệm về tấm lòng CHAI ĐÁ của mình: “Trong năm tai họa đầu tiên, Đức Chúa Trời đã KHÔNG làm cho Pha-ra-ôn CỨNG LÒNG, mà thay vào đó, là “lòng Pha-ra-ôn đã CỨNG CỎI.'
Thưa Cha, ngày nay Chúa ban cho chúng con nhiều cơ hội để ăn năn. Tuy nhiên, khi chúng con tiếp tục đưa ra những lựa chọn xấu xa, Chúa cũng có thể làm CỨNG LÒNG vốn đã xấu xa của chúng con. Cha ôi, Đức Chúa Trời sẽ BỎ MẶC chúng con nếu không ăn năn tội lỗi (Rô-ma 1:24). Chúa tể trị trên tất cả, Ngài có thể làm CỨNG LÒNG bất kỳ ai để hoàn thành kế hoạch của Ngài dành cho nhân loại. “Chúa muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm CỨNG LÒNG ai thì làm” (Rô 9:18). Tuy nhiên, nếu LÀM THEO ý Chúa, chúng con KHÔNG bao giờ phải sợ Chúa làm cho chúng con CỨNG LÒNG.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa PHÁN: “Lòng các con vẫn CỨNG CỎI sao?” (Mác 8:17). Xin chớ để chúng con CỨNG LÒNG như người Ai Cập (I Sa 6:6). Xin chớ phó chúng con cho sự CỨNG LÒNG” (Thi 81:12). Giúp cho LÒNG chúng con KHÔNG CỨNG CỎI (Xuất 7:13). Cha ôi, đừng để chúng con “thấy mình được thoát nạn, thì lại CỨNG LÒNG” (Xuất 8:15). Khi CỨNG LÒNG, chúng con sẽ rơi vào tai họa (Châm 28:14). Khi CỨNG LÒNG, chúng con KHÔNG còn nghe tiếng phán của Chúa. Chúng con KHÔNG thể bước vào sự YÊN NGHỈ. Cha ôi, xin biến đổi LÒNG CỨNG CỎI của chúng con trở thành MỀM MẠI. Xin biến đổi LÒNG CỨNG CỎI chúng con trở thành lòng YÊU THƯƠNG. Biến đổi LÒNG CỨNG CỎI của chúng con trở thành lòng BIẾT ƠN Chúa. Cha ôi, chúng con lại nghe Chúa PHÁN: “Ngày nay nếu các ngươi NGHE tiếng Ngài, thì chớ CỨNG LÒNG!” (Hê 3: 15). Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 17/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng” (Ma-thi-ơ 6:33 BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 10: Sau đó, CHÚA bảo Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn lần nữa. Nếu Pha-ra-ôn từ chối để dân chúng ra đi, thì Chúa sẽ tiếp tục giáng tai vạ thứ tám, thứ chín vào Ai Cập. Pha-ra-ôn nói với Môi-se, ông bằng lòng cho phép dân Chúa ra đi. Tuy nhiên, chúng ta hãy THỎA THUẬN đã! Thưa Cha, chúng con nghe Pha-ra-ôn đưa ra THỎA THUẬN MỚI: “Môi-se ơi, ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng chỉ ĐÀN ÔNG được đi mà thôi, chứ không phải cả BẦU ĐOÀN THÊ TỬ (cả gia đình)” (10:7-11). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: Sa-tan luôn muốn PHÁ HẠI gia đình người tin Chúa. Sa-tan muốn TIÊU DIỆT cả gia đình chúng ta. Và MUỐN ĐƯA cả gia đình chúng ta xuống Hỏa ngục. Sa-tan KHÔNG MUỐN chúng ta có một gia đình tin kính. Sa-tan KHÔNG MUỐN chúng ta DẠY cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Sa-tan KHÔNG MUỐN vợ chồng hòa hợp nhau. Sa-tan MONG MUỐN người chồng liếc nhìn người phụ nữ khác. Sa-tan MONG MUỐN người vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Sa-tan muốn CHIA RẼ vợ chồng người tin Chúa, khiến vợ chồng phải đánh nhau và coi nhau như kẻ thù.”
Thưa Cha, Pha-ra-ôn lại nói với Môi-se về một THỎA THUẬN KHÁC: “Môi-se ơi, ngươi có thể DẮT NHAU ra khỏi Ai Cập, nhưng phải ĐỂ LẠI của cải của mình.” Cha ôi, giúp chúng con KHÔNG để lại bất cứ thứ gì cho Sa-tan. chúng con phải TÔN VINH Chúa bằng tiền bạc (Ma-la-chi. 3:8-10). Chúa phải có TẤT CẢ! Chúa phải có được THỜI GIAN của chúng con. Chúa phải có được tiền PHẦN MƯỜI của chúng con. Chúa phải có được TÀI NĂNG của chúng con. Chúa phải có được MỘT CHỖ quan trọng nhất trong TRÁI TIM chúng con (Mat 6:33).
Cha ôi, Ma quỷ ĐANG NÓI với người tin Chúa ngày nay: “Chúng ta hãy THỎA THUẬN đi!” Và chúng con quá KINH NGẠC vì thấy nhiều người đã NGHE THEO những lời dối trá của Sa-tan. Ngày xưa, khi Ê-sau xin một bát canh, Gia-cốp nói: “Chúng ta hãy THỎA THUẬN anh nhé. Anh cho em quyền THỪA KẾ, em sẽ cho anh một bát canh.” Chỉ có kẻ ngốc mới thực hiện THỎA THUẬN đó, nhưng Ê-sau đã là NGƯỜI NGỐC đó. Anh ấy khinh thường quyền THỪA KẾ, và phải trả một cái giá khủng khiếp. Cha ôi, đừng để chúng con đánh đổi những thứ QUÝ GIÁ, để lấy những thứ VÔ GIÁ TRỊ. Đừng để chúng con đánh đổi THIÊN ĐÀNG, để lấy HỎA NGỤC! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 18/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Dạy con cái họ kính sợ Ta” (Phục truyền 4:10c BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 11: Sau đó, Chúa nói với Môi-se: "Ta sẽ giáng một TAI HỌA CUỐI CÙNG trên Pha-ra-ôn và trên đất nước Ai-cập, rồi Pha-ra-ôn sẽ cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Tất cả các CON TRƯỞNG NAM trong xứ Ai Cập sẽ chết...” Thưa Cha, chúng con nhận ra, do tội lỗi của Pha-ra-ôn và người Ai Cập mà tất cả CON TRƯỞNG NAM sẽ chết, từ thái tử cho đến con của người nô lệ hèn hạ nhất (11:5). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cha mẹ có TRÁCH NHIỆM lớn lao đối với con cái mình. Những quyết định và tội lỗi của cha mẹ sẽ ẢNH HƯỞNG đến cuộc sống của con cái mình.”
Thưa Cha, tội lỗi của SAU-LƠ đã ảnh hưởng đến con mình là Giô-na-than. GIA-CỐP lấy bốn người vợ và tỏ ra thiên vị đối với Giô-sép. Những tội lỗi ngoại tình và giết người của ĐA-VÍT đã làm cho các con trai của Đa-vít (Am-nôn và Áp-sa-lôm) gây ra tội tà dâm và giết người. Cha ôi, TỘI LỖI của cha mẹ có quyền lực khủng khiếp QUĂNG CẢ con cháu vào tội lỗi. Tuy nhiên, sự lựa chọn đúng đắn của NÔ-Ê đã CỨU SỐNG những người con mình khỏi trận lụt lớn. RA-HÁP lựa chọn tin vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nên đã CỨU SỐNG cả nhà mình. Người giám ngục lựa chọn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên đã CỨU SỐNG cả gia đình mình! (Công 16:31).
Cha ôi, giúp chúng con đừng phạm SAI LẦM mà người Ai Cập đã làm. Chúng con đã đưa CON CÁI đến với thế giới, thì phải CÓ TRÁCH NHIỆM nuôi dạy chúng nó. Thưa Cha, chúng con cũng sẽ KÊU KHÓC như người Ai Cập, nếu con cái chúng con là những đứa con hoang đàng. Chúng con sẽ KÊU KHÓC, nếu tội lỗi chúng con khiến con cái bị tổn hại nghiêm trọng. Giúp chúng con luôn nhớ rằng, Chúa không những TRỪNG PHẠT kẻ có tội, mà PHẠT LUÔN cả con cháu chắt chít họ đến ba bốn đời (Xuất 34:7). Cha ôi, giúp chúng con biết DẠY con cháu kính sợ Chúa (Phục 4:10). Giúp chúng con biết ân cần DẠY DỖ con cháu con đường nó phải theo. Chúng con phải NÓI ĐẾN, hoặc khi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc nằm nghỉ, hay là khi chỗi dậy (Phục 6:7). Nhờ đó, Chúa BAN PHƯỚC cho chúng con và BAN PHƯỚC cho con cháu chúng con (Phục 7:13). Chúng con và con cháu mình sẽ được TRƯỜNG THỌ, vui hưởng PHƯỚC HẠNH Chúa ban cho (Phục 11:21). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 19/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Giăng 1:29b)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 12: Chương này kể về Ý NGHĨA quan trọng của Lễ Vượt Qua. Sự chết của chiên con trong đêm vượt qua, chỉ về CÁI CHẾT của Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Ý nghĩa về sự cứu rỗi của Lễ Vượt Qua được bày tỏ đầy đủ và sống động, khi Chúa Cứu Thế thiết lập Lễ Tiệc Thánh vào đêm trước lúc Chúa chịu chết. Đó cũng là đêm người Do Thái giết chiên con kỷ niệm Lễ Vượt Qua (Mác 14:12-25). Thánh Kinh nhấn mạnh ý nghĩa ấy: “Chiên Con của Lễ Vượt Qua bị giết vì tội chúng ta” (I Cô 5:7).
Một tôi tớ Chúa (Spurgeon) kể chuyện: Có một mục sư già nghe bài giảng của một chàng trai trẻ. Khi mục sư trẻ hỏi mục sư già nghĩ gì về bài giảng của mình, ông chậm rải trả lời: “Nếu tôi phải nói cho anh biết, thì tôi phải nói thật là tôi KHÔNG THÍCH NÓ chút nào, vì KHÔNG có Chúa Giê-xu trong bài giảng.” Vị mục sư trẻ trả lời: “Bởi vì tôi không thấy Chúa Cứu Thế hiện diện trong bản văn đó.” Vị mục sư già nói: “Nhưng anh không biết rằng từ mọi thị trấn, làng mạc và thôn nhỏ ở nước Anh đều có một CON ĐƯỜNG dẫn đến Luân Đôn sao? Bất cứ khi nào tôi đọc được một đoạn Kinh Thánh, tôi tự nhủ: 'Có một CON ĐƯỜNG từ đây đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và tôi muốn đi theo CON ĐƯỜNG ấy cho đến khi tôi đến được với Ngài.'” Thưa Cha, hôm nay chúng con nhìn thấy rõ ràng CON ĐƯỜNG cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế trong chương 12 của Xuất ê-díp-tô ký. Và chúng con thấy Đức Chúa Trời đã thiết lập Lễ Vượt Qua để CHỈ VỀ Chúa Giê-xu.
Cha ôi, MỖI chúng con cần có từng trải “ĐÊM VƯỢT QUA” cho chính mình. MỖI chúng con phải CÓ ĐỨC TIN nơi huyết của Chúa Cứu Thế, để được giải cứu khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúng con phải SẴN SÀNG bước đi với Chúa trong đời sống mới. Chúng con phải BIẾT CHẮC mình đã nhận được sự giải cứu (sự cứu rỗi) của Đức Chúa Trời qua huyết của Chiên Con không tì vết. Ngợi khen Cha vì Chúa Cứu Thế là Chiên Con của Thượng Đế đã bị giết thay chúng con rồi (I Cô 5:7). Cảm tạ Cha vì Chúa Cứu Thế là “Chiên Con củả Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!” (Giăng 1:29). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 20/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!” (Phục truyền 31:6c)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 13: Chương này kể lại tai vạ THỨ MƯỜI và cái chết các con đầu lòng của người Ai Cập để khiến Pha-ra-ôn phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Thưa Cha, khi dân Chúa ra đi, Thượng Đế không dẫn họ đi qua đường ngắn nhất để vào đất hứa mà dẫn họ đi vào lối sa mạc. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Không phải lúc nào Chúa cũng dẫn chúng ta đi theo cách DỄ NHẤT, NHANH NHẤT hoặc có Ý NGHĨA NHẤT. Tôi chắc chắn rằng, nhiều người Y-sơ-ra-ên đang thắc mắc: ‘Này, Môi-se, cần BẢN ĐỒ không?’ Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa không ban cho CÔNG VIỆC mà chúng ta mong muốn, người PHỐI NGẪU mà chúng ta yêu mến, những CON CHÁU mà chúng ta ao ước, NGÔI NHÀ mà chúng ta mơ tưởng... Tại sao Chúa không để tôi THÀNH CÔNG ngay lần ĐẦU TIÊN?”
Thưa Cha, một người phụ nữ sau 27 năm theo LẠC GIÁO, đã được trở lại với Chúa Cứu Thế. Cô nói với mục sư của mình: “Tôi KHÔNG HIỂU được Chúa!” Vị mục sư ngạc nhiên, “Ồ, thật sao? Có chuyện gì mà cô KHÔNG hiểu vậy?” “Cô nói: “Chà, tôi KHÔNG hiểu tại sao Chúa lại để cho tôi theo LẠC GIÁO suốt 27 năm, mà không sai ai đó đến sớm hơn, để chỉ cho tôi CON ĐƯỜNG cứu rỗi?” Vị mục sư đáp: “Ồ, chuyện là thế này: “Chúa thật KỲ CỤC!” Thưa Cha, từ “KỲ CỤC” thường được người trong Nam nói, còn ngoài Bắc thì nói là “KỲ QUẶC”. Từ này có nghĩa là “KỲ LẠ đến mức trái hẳn lẽ thường, khó hiểu.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi chưa bao giờ thấy từ “KỲ CỤC,” được liệt kê là một THUỘC TÍNH của Chúa trong bất kỳ sách thần học nào. Nhưng câu trả lời ở trên rất thần học. Đó là “Ý tưởng Ta KHÔNG PHẢI là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi CHẲNG PHẢI là đường lối Ta” (Ê-sai 55:8). Theo cách suy nghĩ bình dân: Chúa thật “KỲ CỤC,” bởi vì đường lối của Ngài đôi khi rất KHÓ HIỂU!”
Cảm tạ Cha vì “Chúa thật KỲ CỤC,” để có KẾ HOẠCH tốt nhất cho chúng con. “Chúa thật KỲ QUẶC,” để có CHƯƠNG TRÌNH tốt nhất cho chúng con. Chúa thật KỲ CỤC,” để HƯỚNG DẪN các bước của chúng con. Chúa thật KỲ QUẶC,” để GIẢI CỨU chúng con! Cha ôi, chúng con TIN CẬY vào CHÚA KỲ CỤC, và mãi mãi TIN CẬY Ngài! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 21/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ yên lặng” (Xuất ê-díp-tô ký 14:14)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 14: Hành trình dài đến Đất hứa đã bắt đầu. Pha-ra-ôn và quần thần huy động 600 chiến xa tốt nhất của Ai-cập, đuổi theo người Y-sơ-ra-ên, Khi vừa trông thấy Pha-ra-ôn dẫn quân đuổi theo gần kịp, người Y-sơ-ra-ên kêu la khiếp đảm, VAN XIN Thượng Đế cứu giúp. Rồi họ chơi trò ĐỔ LỖI. Họ phớt lờ những gì Chúa đã làm cho họ qua Môi-se, và biến Môi-se thành vật tế thần. Họ phàn nàn với anh ấy: “Có phải vì Ai-cập không đủ đất chôn, nên ông mới đem chúng tôi vào sa mạc để VÙI XÁC phải không?” Nhưng Đức Chúa Trời đã TÔN VINH chính Ngài, bằng cách rẽ biển thành đường bộ cho dân Chúa đi qua. Trong khi đó, các đạo binh Pha-ra-ôn đã bị VÙI XÁC dưới biển, không một ai sống sót.
Thưa Cha, nhiều lần chúng con rơi vào NGÕ CỤT, và Chúa thích mở Biển Đỏ cho dân Ngài. Chúa thích thú khi biến sự VÔ VỌNG trở thành CHIẾN THẮNG. Chúa đã biến GIÔ-SÉP từ một tù nhân trở thành Thủ tướng. Chúa đã biến ĐA-VÍT từ một người chăn chiên trở thành một vị vua. Chúa đã biến những bức tường kiên cố của GIÊ-RI-CÔ trở thành một đống gạch vụn. Và vinh hiển nhất, Chúa đã biến THẬP TỰ GIÁ thành ngai vàng cho mình. Nhưng, Cha ôi, đôi khi biển KHÔNG biến thành đường bộ. Đôi khi nan đề KHÔNG biến mất. Đôi khi chúng con KHÔNG được giải thoát. Chúa đã KHÔNG loại bỏ cái dằm đâm vào thịt của Phao-lô, bất chấp lời cầu nguyện tha thiết và liên tục của anh ấy. Nhưng Chúa dạy Phao-lô rằng ÂN SỦNG Chúa luôn đầy đủ cho mọi hoàn cảnh. Kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời chúng con, là học cách TÔN VINH Ngài trong mọi tình huống mà cuộc sống ném vào chúng con. Nếu ở trong THUẬN CẢNH, chúng con ngợi khen Ngài. Nếu ở trong NGHỊCH CẢNH, chúng con cũng ca ngợi Ngài.
Cha ôi, đó là cách Chúa HÀNH ĐỘNG. Đường lối của Chúa thường KHÓ HIỂU và đôi khi rất ĐAU ĐỚN. Nhưng chúng con tin chắc rằng chính Chúa đã ĐƯA chúng con đến chỗ khó khăn đó, và Ngài KHÔNG HỀ phạm sai lầm nào. Chúng con TIN rằng, Chúa BIẾT Ngài đang làm gì. Chúa luôn LÀM TỐT mọi việc, để cho danh Ngài được vinh hiển. Cha ôi, đôi khi Chúa nhận được VINH QUANG LỚN HƠN, bằng cách giúp chúng con CHỊU ĐỰNG khó khăn, hơn là LOẠI BỎ nó. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 22/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài” (Xuất ê-díp-tô ký 15:2c)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 15: Dân Y-sơ-ra-ên dừng lại bên kia biển để CA NGỢI Chúa vì sự giải cứu của Ngài: “Ta ca ngợi Chúa Vĩnh Hằng. Vì Ngài chiến thắng huy hoàng vẻ vang…” Sau đó, Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên từ Hồng Hải đi đến sa mạc Su-rơ, trọn ba ngày đường họ không tìm được nước. Khi đến Ma-ra, tuy có nước, nhưng NƯỚC ĐẮNG không uống được. Từ kinh nghiệm về sự GIẢI CỨU khỏi tình huống tuyệt vọng ở Biển Đỏ, dân Chúa lại đối diện với tình huống KHỦNG HOẢNG KHÁC. Chúa dẫn dắt dân Chúa từ KHÓ KHĂN này đến KHÓ KHĂN KHÁC, mỗi lần đều chứng tỏ Ngài có thể LÀM điều kỳ diệu cho người tin cậy Ngài.
Cha ôi, giống như dân Chúa, khi chúng con vượt qua được THỬ THÁCH hôm nay, thì sẽ có một THỬ THÁCH KHÁC vào ngày mai. Chúa CHƯA bao giờ nói rằng, bây giờ chúng con sẽ KHÔNG gặp khó khăn nữa vì đang ở bên Chúa. Nhiều lần, chúng con gặp sự chống đối, nan đề, và thử thách ngay cả khi VÂNG LỜI Chúa. Cha ôi, nhiều lúc chúng con thấy rất KHÓ CHẤP NHẬN những nan đề trong cuộc sống, và những lúc như vậy ĐỨC TIN của chúng con trở nên MỆT MỎI. Cha ôi, xin nhắc nhở rằng, Chúa luôn có GIẢI PHÁP cho mọi nan đề của chúng con. Nếu Chúa đã dẫn chúng con đến hoàn cảnh nào đó, thì Chúa cũng CÓ CÁCH giúp chúng con thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Nếu Chúa giúp chúng con vượt qua THỬ THÁCH hôm nay, thì Chúa cũng sẽ giúp chúng con vượt qua THỬ THÁCH KHÁC vào ngày mai.
Cảm tạ Cha vì đang NÓI với chúng con rằng, Ngài sẽ biến Ma-ra CAY ĐẮNG của chúng con thành NGỌT NGÀO một LẦN NỮA. Chúng con nhớ lại khi gia đình Na-ô-mi đến Mô-áp, thì người CHỒNG và HAI CON TRAI bà đã qua đời. Lúc trở lại Bết-lê-hem, người ta nhận ra bà và gọi tên bà là Na-ô-mi. Nhưng bà nói: “Đừng gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi tôi là Ma-ra vì Chúa đã khiến cuộc đời tôi CAY ĐẮNG” (Ru-tơ 1:20). Na-ô-mi CAY ĐẮNG trong cuộc sống. Nhưng nỗi CAY ĐẮNG đó đã trở nên NGỌT NGÀO khi bà thấy Ru-tơ kết hôn với Bô-ô. Những năm tháng về sau, cuộc đời của Na-ô-mi còn NGỌT NGÀO hơn nữa, khi bà có cơ hội ôm những đứa cháu (con của Ru-tơ và Bô-ô) vào lòng. Cha ôi, hôm nay xin biến Ma-ra CAY ĐẮNG của chúng con thành NGỌT NGÀO! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 23/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng” (Thi thiên 84:11 BDM)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 16: Chúa đã dẫn dắt dân Do Thái từ Biển Đỏ đến Ma-ra rồi đến Ê-lim. Từ Ê-lim, họ đi đến hoang mạc Sin. Tại đây, dân Chúa phàn nàn với Môi-se và A-rôn rằng, họ không có lương thực. Họ thậm chí còn phóng đại rằng ở Ai Cập tốt hơn nhiều, nơi họ được ăn thịt và bánh mì một cách thoải mái. Chúa xuất hiện trong cột mây và nói với Môi-se rằng, Ngài sẽ gửi cho họ thịt (chim cút) vào lúc chạng vạng và ma-na vào buổi sáng.
Thưa Cha, ngày nay có nhiều người mô tả “Chúa của Cựu Ước” là một thẩm phán nhẫn tâm, THIẾU KIÊN NHẪN, và thích trừng phạt mọi người. Tuy nhiên, tại đây, qua sự phàn nàn của dân chúng, Chúa đã KIÊN NHẪN với họ và thậm chí còn CHU CẤP cho họ. Cha ôi, câu chuyện về ma-na giúp chúng con MẠNH TIN vào một Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chăm sóc dân Ngài. Chúa không chỉ là ĐỨC CHÚA TRỜI GIẢI CỨU dân Chúa, mà còn là một ĐỨC CHÚA TRỜI CHU CẤP cho dân Chúa từ nơi hoang dã đến Đất Hứa, rồi tiếp tục đến Tân Ước, và CHU CẤP chúng con đến tận ngày nay. Ngài là ĐẤNG nhìn thấy dân Chúa đang đói khát. Và quan trọng nhất, Ngài là ĐẤNG HÀNH ĐỘNG để ban cho dân Chúa bất cứ thứ gì họ cần.
Cha ôi, chúng con quyết tâm tin cậy CHÚA THÀNH TÍN sẽ luôn CHU CẤP mọi nhu cầu cho chúng con. Bởi vì Chúa KHÔNG từ chối những điều tốt lành dành cho con cái Ngài (Thi 84:11). Thưa Cha, chúng con tin cậy CHÚA THÀNH TÍN đáp ứng mọi nhu cầu, nhưng KHÔNG bắt buộc Ngài, phải chu cấp mọi nhu cầu cho chúng con. Chúng con cũng KHÔNG bắt buộc Ngài, phải cung cấp mọi thứ cho chúng con TRƯỚC thời hạn. Chúa thường CHU CẤP mọi nhu cầu cho chúng con một cách NHANH CHÓNG. Nhưng CHÚA KHÔNG TỰ BẮT BUỘC Ngài, phải làm như vậy. Cha ôi, chúng con phải chứng tỏ lòng TIN CẬY Đức Chúa Trời qua sự vâng phục Ngài. Niềm tin thực sự là TIN VÀO Chúa, đến mức chúng con làm những gì CHÚA BẢO LÀM, chứ không phải những gì chúng con MUỐN làm. Cha ôi, làm việc theo CÁCH RIÊNG, chỉ tạo ra những kết quả THOÁNG QUA. Nhưng làm mọi việc THEO CÁCH của Chúa, sẽ mang lại cho chúng con sự HÀI LÒNG sâu sắc. Amen.
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT 24/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chúa Hằng Hữu sẽ đánh A-ma-léc từ đời này sang đời khác” (Xuất 17: 16b BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 17: Chúa đã dẫn dân Do Thái từ Biển Đỏ đến Ma-ra, rồi đến Ê-lim. Từ Ê-lim, Chúa dẫn họ đến đồng vắng Sin. Tiếp theo, Chúa dẫn họ đến đóng trại ở Rê-phi-đim. Tại đây, Chúa cung cấp nước uống cho dân chúng. Đồng thời dân Y-sơ-ra-ên nhờ sức Chúa, CHIẾN THẮNG dân A-ma-léc. CHIẾN THUẬT của Môi-se trong cuộc chiến có vẻ KỲ HOẶC, nhưng là CHIẾN THUẬT của Chúa: Giô-suê với tư cách của một vị đại tướng, dẫn đoàn quân Y-sơ-ra-ên giao chiến với quân A-ma-léc. Trong lúc đó, Môi-se đứng trên đồi, cầm “cây gậy của Đức Chúa Trời” trong tay hướng về trời. Cuộc chiến diễn ra vào buổi sáng BẤT PHÂN THẮNG BẠI. Trong khi đó một sự việc LẠ LÙNG được ghi nhận: Hễ khi nào Môi-se GIƠ GẬY LÊN trời, dân Y-sơ-ra-ên thắng. Khi tay Môi-se HẠ TAY XUỐNG, quân A-ma-léc thắng. Lúc Môi-se mệt mỏi, A-rôn và Hu-rơ đã ĐỠ TAY Môi-se lên. Giô-suê đánh bại quân A-ma-léc.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi đã THỬ cầm cây gậy giơ lên trời. Tôi nhận thấy sau 1-2 phút, tay tôi đã MỎI. Sau 4 phút, tay tôi KHÁ MỎI. Cầm gậy giơ lên cả ngày thì tay RẤT ĐAU, và gần như là KHÔNG THỂ đối với người bình thường. Vấn đề là Môi-se là cần sự giúp đỡ. Anh ấy không thể MỘT MÌNH gánh hết gánh nặng này. LÃNH ĐẠO NHÓM thì mạnh hơn LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN. Do đó, Chúa đã thiết lập sự THÔNG CÔNG trong hội thánh. Chúng ta phải HỖ TRỢ và GIÚP ĐỠ lẫn nhau (Rô 15:1; Ga-la-ti 6:2). Nếu bạn đang LÃNH ĐẠO MỤC VỤ, hãy yêu cầu mọi người CẦU NGUYỆN cho mình. Bạn phải TRANH THỦ sự giúp đỡ của người khác. Bạn phải YÊU CẦU những tình nguyện viên giúp đỡ. Bạn phải nhận được sự ĐỘNG VIÊN từ người khác. Bạn phải sẵn sàng NHẬN sự hỗ trợ dưới nhiều hình thức. Mặt khác, có thể bạn KHÔNG LÃNH ĐẠO, nhưng bạn có thể GIÚP ĐỠ những người đang lãnh đạo.”
Thưa Cha, chúng con KHÔNG thấy Kinh Thánh đề cập nhiều đến Hu-rơ. Nhưng vào ngày này, ông là một phần KHÔNG THỂ THIẾU, đối với toàn thể dân tộc Y-sơ-ra-ên. Nhiệm vụ duy nhất của Hu-rơ là ĐỠ CÁNH TAY của Môi-se. Sự giúp đỡ của anh ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng đã giúp cả nước giành được thắng lợi ngày hôm đó. Cha ôi, có thể chúng con KHÔNG LÃNH ĐẠO, nhưng chúng con có thể GIÚP ĐỠ những người đang lãnh đạo. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ HAI 25/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy nghe những lời giao ước này và thực hành đi!” (Giê-rê-mi 11:6b BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 18: Khi nghe những gì Chúa đang làm qua Môi-se, cha vợ của Môi-se là Giê-trô quyết định đến thăm ông. Trong chuyến thăm, Giê-trô nhận thấy cách Môi-se GIẢI QUYẾT các tranh chấp của dân chúng KHÔNG hiệu quả, vì đã bận rộn suốt ngày với tất cả những vấn đề nhỏ nhặt trong trại của Y-sơ-ra-ên. Ông cho biết công việc này QUÁ SỨC với một người, và nếu Môi-se tiếp tục, thì chắc chắn sẽ KIỆT SỨC. Giê-trô khuyên Môi-se nên GIAO PHÓ công việc. Còn Môi-se chỉ GIẢI QUYẾT mọi vấn đề lớn và DẠY LUẬT PHÁP của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên. Những người đáng tin cậy sẽ được chọn, để giải quyết những vấn đề NHỎ HƠN. Những người này sẽ giám sát CÁC NHÓM hàng nghìn, hàng trăm, năm mươi, và hàng chục. Môi-se NGHE THEO lời khuyên của nhạc phụ và CHỌN những người TÀI GIỎI để xét xử dân chúng.
Thưa Cha, chúng con nhận ra, Môi-se đã làm ĐIỀU ĐÚNG theo CÁCH SAI. Ông LÀM ĐÚNG là giúp dân chúng tìm cầu ý muốn Đức Chúa Trời và dạy dỗ họ theo đường lối Ngài (Xuất 18:15-16). Ông theo CÁCH SAI là tự một mình giải quyết công việc. Cha ôi, ngày nay chúng con cũng thấy mình đang làm ĐIỀU ĐÚNG theo CÁCH SAI. Kết quả là chúng con cảm thấy CHÁN NẢN, BỐI RỐI, hoặc KIỆT SỨC. Thưa Cha, giúp chúng con biết CHỌN những người kính sợ Chúa và được Thánh Linh dẫn dắt, để giúp đỡ chúng con. Sau đó, chúng con sẽ ỦY QUYỀN và giao trách nhiệm cho những người đó, để chúng con không bị kiệt sức. Một nhà lãnh đạo (Ronald Reagan) kể chuyện: “Hãy vây quanh mình những NGƯỜI GIỎI NHẤT mà bạn có thể tìm được, ỦY QUYỀN và đừng can thiệp vào công việc đã giao phó cho họ.” Một người lãnh đạo khác (Theodore Roosevelt) kể chuyện: “Người lãnh đạo giỏi nhất là người đủ nhạy bén để CHỌN những NGƯỜI GIỎI làm những gì mình muốn, và đủ tự kiềm chế để KHÔNG can thiệp vào việc họ làm.”
Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Con hãy CÔNG BỐ tất cả các lời này trong các thành thị Giu-đa, trong các đường phố Giê-ru-sa-lem và bảo nhân dân: Hãy NGHE những lời giao ước này và THỰC HÀNH đi!” (Giê-rê-mi 11:6). Vâng, thưa Cha, chúng con sẽ LẮNG NGHE và LÀM THEO lời Chúa dạy. Kể từ nay, chúng con quyết tâm KHÔNG làm ĐIỀU ĐÚNG theo CÁCH SAI. Nhưng sẽ luôn làm ĐIỀU ĐÚNG theo CÁCH ĐÚNG! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BA 26/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta” (Xuất 19:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 19: Hơn 400 năm về trước, Đức Chúa Trời đã một lần kết ước với Áp-ra-ham qua “giao ước cắt bì” (Sáng 17). Bây giờ, tại núi Si-na-i, Chúa lập ước với dòng dõi Áp-ra-ham gọi là “giao ước luật pháp.” Mục đích của Luật pháp Môi-se là “thầy giáo dẫn thế giới đến với Chúa Cứu Thế.”
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Cách đây nhiều năm, tôi có vinh dự cùng gia đình Harrises đến tòa án quận để chứng kiến việc nhận nuôi Sarah và Abby và ăn mừng với họ. Thật là một ngày trọng đại cho vợ chồng Harrises và cho hội thánh chúng tôi! Và đây là một ngày THAY ĐỔI cuộc đời của hai cô bé đó. Hai cô bé đã từng SỐNG trong gia đình mình, nhưng đã bị lạm dụng và bị bỏ rơi. Bây giờ vợ chồng Harrises đã ĐƯA hai cô bé vào nhà mình. Họ biến hai cô gái đó thành CỦA RIÊNG mình. Mọi thứ đã THAY ĐỔI. Một ngày nào đó, họ có thể nhìn thẳng vào mắt Sarah và Abby và nói: “Ba mẹ NHỚ ngày đầu tiên đưa hai con về nhà. Ba mẹ sẽ KHÔNG bao giờ quên ngày hôm đó ở tòa án. Hai con cũng ĐỪNG bao giờ quên ngày ấy. Ba mẹ YÊU hai con. Hãy sống và HÃNH DIỆN về điều đó, Sarah và Abby!”
Thưa Cha, đây cũng là điều Chúa NÓI với dân Y-sơ-ra-ên: “Các con đã thấy điều Ta làm cho người Ai Cập, Ta đã CHỞ các con trên cánh đại bàng, và DẪN các con đến với Ta như thế nào.” Ta đã KÉO các con ra khỏi đau khổ. Ta đã LÀM tất cả để các con có thể ở gần Ta. ĐỪNG bao giờ quên điều đó! Và bây giờ Ta muốn GIAO cho các con một sứ mệnh lớn lao. Các con sẽ SỐNG với tư cách là thầy tế lễ, để chia sẻ các phước lành của Ta cho thế giới. Cha ôi, đang khi chúng con CHẾT MẤT trong tội lỗi, thì Chúa đã CỨU CHUỘC chúng con. Chúa CHỌN chúng con làm thầy tế lễ nhà vua để rao truyền tin mừng cứu rỗi. Chúa CHỌN chúng con làm một dân tộc thánh để rao truyền tin mừng cứu rỗi. Chúa CHỌN chúng con làm một dân thuộc về Đức Chúa Trời, để rao truyền tin mừng cứu rỗi khắp thế giới. Cha ôi, kể từ nay, chúng con sẽ GIỚI THIỆU Chúa Cứu Thế cho thế giới. Chúng con DẪN ĐƯA thế giới đến với Chúa, để Chúa được tôn vinh. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ TƯ 27/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy tuân giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong các đường lối Ngài và kính sợ Ngài” (Phục-truyền 8:6)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 20: Ngay sau khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, thì họ đã đi qua sa mạc và đóng trại gần Núi Si-na-i (19:2). Một ngày nọ, Chúa gọi Môi-se lên đỉnh núi. Ngài ban cho Môi-se MƯỜI ĐIỀU RĂN để mang đến cho dân Chúa.
Thưa Cha, chuyện kể rằng: “Nhiều năm về trước Ted Tunner đã tuyên bố với Hiệp Hội Báo Chí Quốc Gia rằng MƯỜI ĐIỀU RĂN đã lỗi thời. Turner đã đưa ra mười điều khác để thay thế MƯỜI ĐIỀU RĂN của Chúa. Ông nói: “MƯỜI ĐIỀU RĂN mà Đức Chúa Trời viết trên bảng đá do Môi-se mang đến cho dân chúng, không có liên hệ đến vấn đề hiện thời như nạn nhân mãn và cuộc chạy đua võ trang.” Turner nói tiếp: “Chúng ta không còn sống với điều LUẬT CỔ LỔ SĨ nữa, và tôi thách cá là không còn ai để ý đến MƯỜI ĐIỀU RĂN vì nó quá cổ xưa. Lúc Môi-se lên núi nhận MƯỜI ĐIỀU RĂN thì không có vũ khí nguyên tử, không có nạn nghèo đói. Ngày nay MƯỜI ĐIỀU RĂN không còn giá trị nữa.”
Cha ôi, (1) MƯỜI ĐIỀU RĂN vẫn còn giá trị vì chính “Chúa đã PHÁN mọi lời này” (MƯỜI ĐIỀU RĂN) (Xuất 20:1, 3-17). MƯỜI ĐIỀU RĂN là mẫu mực và nền tảng của đạo Chúa, nên chúng con phải yêu mến và giữ lấy (Thi 19:7). (2) Chúa là Đấng Toàn năng đã ban cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng, nên chúng con phải yêu mến Chúa và giữ các ĐIỀU RĂN Ngài. (3) Chúng con phải giữ MƯỜI ĐIỀU RĂN vì Chúa đã cứu khỏi tội lỗi, Sa-tan, và hỏa ngục. Chúng con được Chúa ban cho đặc quyền làm con cái, nên chúng con phải tuân giữ ĐIỀU RĂN Ngài. Nhưng Cha ôi, chúng con lại nghe Chúa phán với nhiều người: “Các con không chịu VÂNG GIỮ điều răn và luật pháp Ta cho đến bao giờ?” (Xuất 16:28). Nếu chúng con muốn yêu mến Chúa như Ngài ĐÁNG phải được, thì chúng con phải giữ các ĐIỀU RĂN của Ngài. Nếu chúng con muốn yêu mến Chúa như Ngài MONG ĐỢI, thì chúng con phải giữ các ĐIỀU RĂN của Ngài (Giăng 14:15). Thưa Cha, kể từ nay, chúng con quyết tâm TUÂN GIỮ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Cha ôi, chúng con là những TẠO VẬT MỚI trong Chúa Cứu Thế, và vì vậy, TUÂN GIỮ ĐIỀU RĂN không chỉ là NGHĨA VỤ mà còn là NIỀM VUI của chúng con. Amen.
BUỔI SÁNG THỨ NĂM 28/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con sẽ luôn vâng giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng” (Thi-thiên 119:44)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 21: Chương này cho thấy những luật lệ mà Chúa đã ban hành, liên quan đến chế độ nô lệ, giết người, và các tội phạm bạo lực khác. Thưa Cha, chúng con là những người theo Chúa đều tin rằng MƯỜI ĐIỀU RĂN có giá trị mãi mãi. Chúa Thánh Linh ôi, xin giúp chúng con TUÂN GIỮ điều răn và lề luật Chúa.
Cảm tạ Chúa Thánh Linh đã giúp chúng con biết TUÂN GIỮ điều răn Chúa, bằng cách đặt Đức Chúa Trời lên HÀNG ĐẦU trong cuộc sống. Thánh Linh giúp chúng con biết QUÝ TRỌNG Chúa hơn tiền bạc, hơn các mối quan hệ, hay sự giải trí. Thánh Linh giúp LOẠI BỎ những thần tượng sai lầm. Thánh Linh giúp LOẠI BỎ những điều chúng con KHAO KHÁT nhưng không làm chúng con hạnh phúc. Thánh Linh CÁO TRÁCH để giúp chúng con sống tốt cho Ngài. Thánh Linh giúp chúng con NGHỈ NGƠI không chỉ một ngày một tuần, mà là MỖI NGÀY trong Chúa. Thánh Linh giúp chúng con biết HIẾU KÍNH cha mẹ vào lúc chúng con không muốn. Thánh Linh giúp chúng con YÊU MẾN những người làm tổn thương chúng con. Thánh Linh giúp chúng con CHIẾN ĐẤU với dục vọng trong lòng, và COI TRỌNG hôn nhân của mình. Thánh Linh giúp chúng con KHÔNG NÓI XẤU người khác. Thánh Linh giúp có được sự HÀI LÒNG trong mối quan hệ của chúng con với Chúa. Thánh Linh giúp chúng con KÍNH MẾN Chúa và YÊU THƯƠNG anh chị em mình.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Các con phải TUÂN THEO các quy định và giữ gìn luật pháp của Ta” (Lê-vi Ký 18:4). Cha ôi, giúp chúng con biết “TUÂN GIỮ những điều răn, chứng cớ và luật lệ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng con” (Phục-truyền 6:17). Thưa Cha, “LUẬT PHÁP của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn; CHỨNG ƯỚC Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan” (Thi 19:7). Cha ôi, giúp chúng con “phải luôn luôn KÍNH YÊU Chúa, và TUÂN GIỮ những điều Ngài truyền dạy, tức là luật lệ, mệnh lệnh và ĐIỀU RĂN của Ngài (Phục 11:1). Cha ôi, “xin ban cho con sự thông sáng để con VÂNG GIỮ và hết lòng TUÂN THEO luật pháp của Ngài” (Thi 119:34). Chúng con kể từ nay sẽ luôn VÂNG GIỮ các điều răn và mạng lệnh Chúa để chúng con được phước (Phục 10:13). Chúng con sẽ “luôn VÂNG GIỮ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng” (Thi 119:44). Amen.
BUỔI SÁNG THỨ SÁU 29/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Con không được phạm tội tà dâm” (Phục-truyền 5:18)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 22: Chương này là sự tiếp nối cuộc trò chuyện của Chúa với Môi-se trên Núi Si-na-i để truyền đạt LUẬT PHÁP của Ngài. Chúa luôn quan tâm đến những người kém may mắn và nghèo khổ, đặc biệt là các góa phụ và trẻ mồ côi. Chúa cũng nói về những HÌNH PHẠT dành cho người dụ dỗ một trinh nữ để quan hệ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN. Cuối cùng, Chúa đòi hỏi dân Ngài phải thể hiện mình THÁNH THIỆN trong mọi suy nghĩ và hành động.
Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: Mặc dù ngày nay TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN đã được xã hội chấp nhận, nhưng nó xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Chúa rõ ràng CẤM NGOẠI TÌNH trong Điều Răn Thứ Bảy (Xuất 20:14; Phục 5:18; Rô 13:9). Chúa cũng CẤM HIẾP DÂM. Mặc dù không có nhà tù vào thời Môi-se, nhưng một người bị kết tội HIẾP DÂM phải nộp phạt 50 siếc-lơ bạc (Phục 22:25-29). Đối với một lao động nam thì trung bình kiếm được 1 siếc-lơ mỗi tháng, và vì vậy sẽ phải mất 50 THÁNG, hoặc 4 NĂM 2 THÁNG, để trả cho một vụ cưỡng hiếp. Nhưng còn việc quan hệ ĐỒNG THUẬN TRƯỚC HÔN NHÂN thì sao? Điều này cũng là ĐIỀU GHÊ TỞM đối với Đức Chúa Trời. Chúa dạy: Người nào QUYẾN DỤ một trinh nữ chưa kết hôn với ai, và nằm với nàng, người ấy phải nộp sính lễ và cưới nàng làm vợ…” (Xuất 22:16-17).
Cha ôi, ngày nay xã hội đang nhanh chóng rời xa những LUẬT LỆ công chính mà Chúa đã ghi khắc vào lòng mỗi người (Giê 31:33; Hê 8:10). Ngày nay, TÌNH DỤC NGOÀI HÔN NHÂN được tôn vinh trong xã hội. Đáng buồn là nhiều người tin Chúa cũng HOAN NGHÊNH tội lỗi này. Chúng con “không biết rằng thân thể mình là một phần thân thể của Chúa Cứu Thế. Cho nên chúng con lấy một phần thân thể của Chúa Cứu Thế làm thân thể của gái điếm” (I Cô 6:15). Chúa Thánh Linh ôi, giúp chúng con NHẤT QUYẾT NÓI KHÔNG với tình dục trái phép! Xin Cha nhắc nhở rằng: “Ai ăn nằm với gái điếm tức là kết hợp thành một thân thể với nó” (I Cô 6:16). Xin giúp chúng con NHẤT QUYẾT NÓI KHÔNG với tình dục trái phép! Cha ôi, cả Cựu ước và Tân ước đều nói rằng, quan hệ TÌNH DỤC trái phép mang lại những hậu quả lâu dài (I Cô 6:15-16). Xin giúp chúng con NHẤT QUYẾT NÓI KHÔNG với tình dục trái phép! Amen.
BUỔI SÁNG THỨ BẢY 30/09/2023 DIỆU KỲ
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trước mặt thiên sứ, hãy cẩn thận và vâng lời người” (Xuất 23:21)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe kể chuyện Xuất ê-díp-tô ký CHƯƠNG 23: Chương này tiếp tục cuộc trò chuyện giữa Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúa đang bày tỏ LUẬT PHÁP của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên. Dân Chúa không được đưa ra lời khai gian, nhận hối lộ, lợi dụng người nghèo hoặc đứng về một phe phái nào đó vì sở thích cá nhân. Họ không được THỜ LẠY bất cứ thần ngoại bang nào. Chúa sẽ sai một thiên sứ (sứ giả) đi trước dân Y-sơ-ra-ên để (1) BẢO VỆ họ và dẫn họ đến Ca-na-an. Họ phải TIN CẬY và VÂNG LỜI mọi điều thiên sứ bảo họ làm.
Thưa Cha, một phước lành khác đến từ sự VÂNG LỜI là (2) Đức Chúa Trời sẽ HƯỚNG DẪN người tin Chúa (23:23). Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng con và hướng dẫn chúng con (Gia-cơ 5:16). (3) Chúa cũng hứa sẽ CHU CẤP cho người vâng lời (23:24). Khi chúng con VÂNG LỜI chỉ phục vụ một mình Chúa Hằng Hữu mà thôi, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng con và chu cấp bánh ăn và nước uống (23:25). (4) Chúa hứa sẽ CHỮA LÀNH cho người vâng lời (23:25-26). Chúa sẽ LOẠI BỎ bệnh tật khỏi giữa chúng con. Trong cả nước sẽ không thấy có phụ nữ son sẻ hoặc hư thai, người người vui hưởng trường thọ. (5) Chúa hứa sẽ làm NÁO LOẠN mọi nước đối nghịch chúng con (23:27). Chúa sẽ làm mọi thù nghịch chúng con quay đầu bỏ chạy. (6) Chúa hứa sẽ ban cho người vâng lời được CHIẾN THẮNG “từng chút một” (23:29). Dù Chúa hứa ban CHIẾN THẮNG, nhưng Ngài không hứa ban cho chúng con mọi thứ ngay lập tức. Để giữ cho chúng con khiêm tốn và lệ thuộc vào Ngài, Chúa chỉ hứa ban CHIẾN THẮNG “từng chút một.”
Cha ôi, chúng con nhận ra, chỉ vì THIẾU đức tin và THIẾU vâng lời mà người Do Thái CHƯA bao giờ nhận được đầy đủ những LỜI HỨA của Chúa. Thưa Cha, xin THÊM đức tin cho chúng con, để mỗi ngày chúng con đều trải nghiệm được sự (1) BẢO VỆ của Chúa. (2) HƯỚNG DẪN của Chúa. (3) CHU CẤP của Chúa (4) CHỮA LÀNH của Chúa. (5) sự SỢ HÃI của kẻ thù. Và (6) sự CHIẾN THẮNG Chúa ban. Cha ôi, hôm nay chúng con quyết tâm trở thành người TIN CẬY VÂNG LỜI. Chúng con VÂNG LỜI Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con và làm đúng mọi điều Ngài đã phán dặn (Phục 26:14). “Muốn hưởng PHƯỚC THIÊN THƯỢNG ai ơi, hằng duy TIN CẬY VÂNG LỜI... Amen.