Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
Week of Th10 19th
CNChủ Nhật | T2Thứ Hai | T3Thứ Ba | T4Thứ Tư | T5Thứ Năm | T6Thứ Sáu | T7Thứ Bảy |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/10/2025BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/10/202519 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 19/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:11, “Đó là người đàn bà ồn ào, bướng bỉnh, đôi chân không chịu ở yên trong nhà.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn mô tả thêm về người phụ nữ “nguy hiểm” là người đàn bà “ồn ào, bướng bỉnh, đôi chân không chịu ở yên trong nhà.” Cha ôi, “ồn ào," đại diện cho một tinh thần gây rối và lôi kéo người khác vào tội lỗi thông qua những lời dại dột và không trong sạch. Còn “bướng bỉnh,” chỉ ra tấm lòng phản nghịch không vâng theo ý muốn của Chúa và từ chối thẩm quyền chính đáng của người chồng. Và cụm từ "đôi chân không chịu ở yên trong nhà,” là hình ảnh của người phụ nữ không tin kính, muốn đi tìm những cuộc gặp gỡ bất hợp pháp, trái ngược với người phụ nữ tin kính là “chăm lo việc nhà và thuận phục chồng” (Tít 2:5). Thưa Chúa, đây là bức tranh về một người mà những ham muốn của họ đẩy họ ra khỏi những gì an toàn, bảo đảm, tin kính và đưa họ vào con đường dẫn đến sự hủy diệt. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Y-sơ-ra-ên cổ đại, gia đình là phạm vi trách nhiệm và ảnh hưởng của phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ đã kết hôn. Khiêm tốn, thận trọng và tập trung vào quản lý gia đình là những đức tính được đánh giá cao. Một người phụ nữ "ồn ào, bướng bỉnh" và "đôi chân không chịu ở yên trong nhà," sẽ được coi là một sự lệch lạc triệt để, báo hiệu sự thiếu tự chủ, và tích cực theo đuổi các cuộc gặp gỡ bất hợp pháp. Thực sự này xác định cô ấy là một người phụ nữ có tiếng xấu, trái ngược với một người phụ nữ đáng kính trong nền văn hóa đó.” Chúa ôi, xin giúp chúng con biết coi trọng sự ổn định, trung thành trong cuộc sống của chính mình và tìm kiếm mối quan hệ với những người tin kính. Cho chúng con biết phát triển một cuộc sống bắt nguồn từ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để tránh được những cạm bẫy đến từ việc bị lôi kéo vào cuộc sống nổi loạn. Xin nhắc nhở chúng con luôn xem xét hành vi của mình để biết chắc chúng con không tìm kiếm sự vui thích ngoài ý muốn của Chúa, nhưng sẽ luôn sống một cuộc đời kỷ luật, trung tín, bắt nguồn từ lẽ thật của Ngài. Amen. |
20 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/10/2025BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/10/202520 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:12, “Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, rình rập tại mỗi góc đường.” Thưa Cha, chúng con nhận ra đây là lời cảnh báo khẩn cấp của một người cha cho con trai mình, chống lại các chiến thuật quyến rũ của người đàn bà vô đạo đức. Người phụ nữ này ở khắp mọi nơi, ẩn nấp ở mọi ngóc ngách, và chờ đợi để gài bẫy những kẻ dại dột và ngây thơ. Hình ảnh này nhấn mạnh sự cần thiết phải tự bảo vệ mình trước những cám dỗ đó. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, không gian công cộng như đường phố và quảng trường là nơi mọi người tụ tập để mua bán, giao lưu và sinh hoạt cộng đồng. Những người xấu thường lợi dụng những khu vực này để theo đuổi mục tiêu của họ, đặc biệt là sau khi trời tối. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải cảnh giác, bảo vệ tấm lòng và tâm trí của mình chống lại những âm mưu của kẻ thù. Sự khôn ngoan của Chúa đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ, giúp chúng ta nhận ra những cạm bẫy và tránh được những nguy hiểm đó.” Chuyện kể rằng: “Lần kia, một mục sư đang giải thích cho con trai mình về ‘sự cám dỗ của tình dục.’ Cậu bé mở to mắt và chăm chú lắng nghe. Khi cha cậu nói xong, cậu bé hỏi lại với sự lo lắng: "Chúa có biết về điều này không?" Người cha trả lời: “Hãy yên tâm, Chúa biết tất cả về điều này. Ngài tạo ra tình dục và đã đưa ra các hướng dẫn khôn ngoan về tình dục vì cớ lợi ích tốt nhất của chúng ta." Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về sự nguy hiểm, của việc rơi vào những cám dỗ của tình dục. Sa-tan đang ngao du trên địa cầu, để tìm cách cám dỗ chúng con (Gióp 1:7). Nó đang đi tuần tra khắp thế giới, để tìm cách cám dỗ nhiều người. Chúng con phải cẩn thận, canh phòng đối phó trước cuộc tiến công của Sa-tan. Kẻ thù chúng con là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh chúng con, tìm người để cám dỗ (I Phi-e-rơ 5:8). Xin giúp chúng con biết tìm kiếm sự khôn ngoan, sự hiểu biết và sự sáng suốt để vượt qua những cạm bẫy của cám dỗ. Chúng con cần sự cảnh giác liên tục, để chống lại những cám dỗ của Sa-tan. Amen. |
21 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/10/2025BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/10/202521 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:13-14, “Người đàn bà ôm chặt gã ấy mà hôn, mặt chai mày đá, nói với gã rằng: Em đã dâng sinh tế của tế lễ bình an, hôm nay em trả xong các lời khấn nguyện.” Thưa Cha, chúng con tiếp tục nhìn thấy một người phụ nữ quyến rũ, nổi loạn và lừa dối, đang dụ dỗ một chàng trai trẻ phạm tội. Chúa ôi, những ngày trước, Sa-lô-môn nói cho chúng con biết về trang phục, thái độ và hành động của người phụ nữ ngoại tình (Châm 7:10-12). Hôm nay, Sa-lô-môn cho chúng con biết về TÍNH CÁCH của một kẻ ngoại tình (Châm 7:13-14). Đầu tiên là cô ấy trơ trẽn tiến lên ôm lấy chàng trai. Cô ấy đã đánh mất những sự kiềm chế hay khiêm tốn của mình thời còn trẻ. TÍNH CÁCH kế tiếp của kẻ ngoại tình là đạo đức giả. Cô ấy khoe khoang mình ngoan đạo và đã làm hòa với Chúa bằng các lễ vật tạ ơn (7:14). Sau khi trấn an lương tâm của chàng trai, cô ấy ôm hôn và dụ dỗ gã thanh niên đi vào hang ổ gian ác của mình. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, sự khiêm tốn và tự chủ là những đức tính được đánh giá cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Một người phụ nữ hành động như được mô tả ở đây sẽ bị coi là vô đạo đức. Hành vi ôm, hôn và dụ dỗ, sẽ được coi là không phù hợp, đặc biệt là ở nơi công cộng. Trong một xã hội nhấn mạnh về đạo đức và sự thiêng liêng của các mối quan hệ, hành động của người phụ nữ này là vi phạm các chuẩn mực xã hội và tôn giáo.” Cha ôi, một người khôn ngoan nên làm gì trước sự cám dỗ của người phụ nữ vô đạo đức? Cảm tạ Cha đã chỉ ra câu trả lời vẫn giống như trước đây: Tránh xa cô ấy! Nếu chúng con ở xa cô ấy, thì cô ấy không thể nắm lấy chúng con, ôm hôn chúng con, hoặc dụ dỗ chúng con. Nếu chúng con không đến gần cố ấy, thì cô ấy không thể đánh gục chúng con và giết hại chúng con (Châm 7:26; 23:28). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tránh xa những phòng tập thể dục, câu lạc bộ về đêm, trao đổi email cá nhân, tiệc tùng, trò chuyện trên Internet, khiêu vũ, nhắn tin, đến bãi biển với người phụ nữ vô đạo đức. Amen. |
22 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/10/2025BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/10/202522 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:15, “Vì thế em ra đây đón anh, em đã tìm kiếm anh và gặp được.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, hành động của người phụ nữ là một chiến lược có chủ ý: cô ấy ra ngoài để gặp chàng trai trẻ, tìm kiếm anh ta và tìm thấy anh ta. Điều này cho thấy sự cám dỗ không phải là ngẫu nhiên. Nó chủ động, có chủ đích và kiên trì, với mục tiêu gài bẫy những người không cảnh giác. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-lô-môn đang dạy về sự nguy hiểm của việc ngoại tình. Sự kết hợp của quần áo quyến rũ, sự tâng bốc hay xu nịnh sẽ sớm tiếp tục với những lời mời quan hệ tình dục bất hợp pháp (Châm 7:16-19). Đây là sự cám dỗ không chỉ đối với thân xác, mà còn đối với niềm kiêu hãnh của chàng trai trẻ: Anh ấy nghĩ rằng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại khao khát và tìm kiếm anh ta. Cũng như nhiều kẻ quyến rũ (bao gồm cả nam và nữ), kế hoạch của người phụ nữ này là sử dụng sự ngạc nhiên, cám dỗ và tâng bốc để bẫy nạn nhân. Và sự kiêu ngạo của anh ấy, sẽ khiến anh rơi xuống vực sâu của sự hủy hoại (Châm 7:22-23). Thưa Chúa, xu nịnh là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của Ma quỷ. Mặc dù Kinh Thánh nói với chúng con: "Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng, khi tay con có thể làm điều ấy,” nhưng việc khen ngợi một người nào đó có thể dễ dàng mang lại cho người đó một cảm giác kiêu ngạo và tự tin sai lầm (Châm 3:27). Phao-lô cảnh báo, "Do ân phúc Thượng Đế ban cho tôi, tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin Thượng Đế ban cho mình” (Rô-ma 12:3). Châm ngôn 16:18 tiên đoán, "Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.” Chúa ôi, sự kiêu ngạo sẽ khiến chúng con có nguy cơ gặp thảm họa. Sự kiêu ngạo khiến chúng con có nhiều khả năng gục ngã và làm tổn thương bản thân. Sự kiêu ngạo làm chúng con chui đầu vào thòng lọng. Sự kiêu ngạo là con đường đi sâu xuống âm phủ. Sự kiêu ngạo là cạm bẫy sập bắt linh hồn của chúng con (Châm 7:22-23). Amen. |
23 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/10/2025BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/10/202523 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:16-17, “Em đã trải lên giường vải Ai Cập nhiều màu sắc. Em đã xông chỗ nằm bằng mộc dược, lô hội và quế hương.” Thưa Cha, chúng con lại nghe thấy sự quyến rũ của những thú vui thế gian, và sự nguy hiểm của việc khuất phục trước cám dỗ. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở nhiều nền văn hóa Cận Đông cổ đại, phòng ngủ của phụ nữ là một không gian riêng tư và thân mật. Và ở đây, người phụ nữ bắt đầu lôi kéo chàng trai trẻ bằng những mô tả sống động: Cô ấy đã dọn giường của mình bằng khăn trải giường sang trọng, nhập khẩu từ Ai Cập, để tạo ra một không gian hấp dẫn và cám dỗ. Người phụ nữ tiếp tục lôi kéo chàng trai trẻ bằng cách thu hút các giác quan của anh ấy với những mùi hương sang trọng như mộc dược, lô hội và quế hương. Cô ấy sử dụng sự quyến rũ của khoái cảm nhục dục, để lôi kéo chàng trai trẻ vào bẫy của mình. Đây là một chiến thuật thường được sử dụng bởi cám dỗ: làm cho một điều gì đó tội lỗi có vẻ đẹp đẽ, dễ chịu và khó cưỡng lại.” Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết cảnh giác trước những cám dỗ được ngụy trang dưới những hình thức hấp dẫn, có thể đưa dắt chúng con ra khỏi con đường của Chúa. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa, để nhìn xa hơn vẻ bề ngoài và đưa ra những lựa chọn tôn vinh Ngài. Chúa ôi, xin cho chúng con biết “tránh xa người phụ nữ như thế. Chớ bén mảng đến gần cửa nhà nàng, nếu không chúng con sẽ phải trao danh dự mình cho kẻ khác, và dâng cuộc đời chúng con cho kẻ hung ác”(Châm ngôn 5:8-9). Vì “mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian” (Giăng 2:16). Lạy Chúa, xin đừng để sự quyến rũ của thế gian, lôi kéo chúng con ra khỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Giúp chúng con sáng suốt để nhận ra rằng: một cái gì đó trông đẹp đẽ bên ngoài, không có nghĩa là nó luôn luôn phù hợp với ý muốn của Chúa. Cho chúng con biết bảo vệ tấm lòng của mình và phân biệt được những gì chúng con đang theo đuổi. Amen. |
24 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/10/2025BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/10/202524 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:18-20, “Hãy đến, chúng ta sẽ ân ái say đắm cho đến sáng; vui sướng với nhau trong men ái tình. Vì chồng em vắng nhà; anh ấy đã lên đường đi xa lắm, đem theo mình túi bạc, đến ngày rằm mới trở về nhà.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, chàng trai trẻ bị cám dỗ để ngoại tình với người phụ nữ này vì chồng cô ấy đi vắng, và anh ấy nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vua Đa-vít cũng đã bị cám dỗ để ngoại tình với Bát-sê-ba, khi vua biết chồng bà đi vắng, và vua nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt. Nhưng Chúa đã nhìn thấy những gì Đa-vít đã làm cũng như Ngài đã nhìn thấy người thanh niên dại dột ở trên đã làm (II Sa-mu-ên 11). Điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi chúng ta nghĩ, "Vợ tôi sẽ không phát hiện ra... Chồng tôi sẽ không phát hiện ra... Các con tôi sẽ không phát hiện ra... Ba mẹ tôi sẽ không phát hiện ra... Bạn hữu của tôi sẽ không phát hiện ra... Sếp của tôi sẽ không phát hiện ra... Hội thánh của tôi sẽ không phát hiện ra... thì Đức Chúa Trời vẫn phát hiện những gì chúng ta làm và Chúa không gặp khó khăn gì trong việc đưa tội lỗi đó ra ánh sáng.” Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con hàng ngày, để chúng con không bị tội lỗi lừa dối. Chúa ôi, tội lỗi đang nói dối chúng con: (1) Điều này sẽ không hủy hoại gia đình bạn. (2) Điều này sẽ không làm tổn thương bạn bè và những người thân yêu của bạn. (3) Điều này sẽ không trở thành một chứng nghiện. (4) Bạn có thể dừng lại bất cứ khi nào bạn muốn. (5) Bạn sẽ không bị bắt. Thưa Cha, xin giúp chúng con nhớ luôn rằng: Không có tội lỗi nào thực sự bí mật với Chúa, và tội lỗi cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng. Đừng để chúng con đánh đổi một đêm tội lỗi để lấy hậu quả suốt đời, bao gồm sự xấu hổ, hối tiếc và danh tiếng bị tổn hại. Chớ để chúng con phải trả giá đắt cho sự thiếu thận trọng của mình. Giúp chúng con “không theo mưu kẻ dữ, không dự vào việc ác của tội nhân.” Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Hỡi con ta, nếu bọn người tội lỗi quyến rũ, con đừng nghe theo” (Châm 1:10). Amen. |
25 Tháng 10, 2025(1 event)
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/10/2025BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/10/202525 Tháng 10, 2025 BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/10/2025 Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY) Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 7:21-23, “Người đàn bà dùng hết cách quyến rũ gã ấy, làm gã xiêu lòng vì những lời đường mật. Gã lập tức đi theo người đàn bà ấy, như một con bò bị dẫn đến lò sát sinh, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu trừng phạt; cho đến khi một mũi tên xuyên qua gan gã ấy, như con chim vội sa vào lưới, mà không ngờ rằng đó là cạm bẫy bắt lấy sự sống mình!” Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời cảnh báo chống lại sự cám dỗ của người phụ nữ ngoại tình, nhấn mạnh những hậu quả thảm khốc của việc đầu hàng trước cám dỗ và đi lạc khỏi con đường công chính. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Y-sơ-ra-ên và các nền văn hóa Cận Đông cổ đại, sự chung thủy là nền tảng của cộng đồng giao ước, và ngoại tình được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng về mặt xã hội, pháp lý và tâm linh. Hình ảnh ‘một con bò bị dẫn đến lò sát sinh,’ tượng trưng cho một sinh vật vô tội, mạnh mẽ, nhưng vô tình bị dẫn đến sự sụp đổ của nó một cách nghiệt ngã. Còn ‘gan’ được coi là một cơ quan quan trọng, khiến nó trở thành biểu tượng của chính sự sống. Do đó, một ‘mũi tên xuyên qua gan gã ấy’ là cách mô tả về một vết thương chí mạng. Nó nhấn mạnh sự hủy diệt hoàn toàn sự sống của một cá nhân. Hình ảnh này truyền đạt một cách mạnh mẽ về hậu quả của việc khuất phục trước sự cám dỗ.” Thưa Chúa, trong một thế giới đầy dẫy những cám dỗ, xin giúp chúng con nhìn thấy được sự nguy hiểm của cám dỗ và những hậu quả của việc chìu theo sự cám dỗ. Cho chúng con biết dừng lại và xem xét những lựa chọn của mình đang dẫn chúng con đến đâu. Xin nhắc nhở chúng con rằng không phải mọi mong muốn đều nên được thực hiện, đặc biệt là khi nó đi ngược lại sự hướng dẫn của Chúa. Cha ôi, xin dạy chúng con rằng, khi làm theo ước muốn của chúng con mà không tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa có thể dẫn đến kết quả tàn khốc. Cho chúng con biết cảnh giác, nhận ra rằng kẻ thù thường hay sử dụng cám dỗ, để dẫn chúng con vào những cạm bẫy có thể dẫn đến sự chết” (Gia-cơ 1:14-15). Amen. |