Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
5 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/06/2025
5 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 05/06/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Bọn này tự giăng bẫy rình rập hại mạng mình” (Châm ngôn 1:18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 1:10-19, “Con ơi, khi kẻ tội lỗi QUYẾN RŨ con đừng nghe theo. Khi chúng bảo: "Mày THEO TỤI TAO rình rập giết người lén hại kẻ lương thiện vô tội. TỤI MÌNH nuốt sống nó như Âm ty nuốt trọn như kẻ xuống huyệt sâu. Rồi CƯỚP hết mọi bảo vật đem về chất cho đầy nhà! Mày sẽ bắt thăm với tụi tao, TIỀN BẠC tụi mình chia cho nhau." Con ơi, ĐỪNG ĐI theo chúng nó. Chân con phải TRÁNH XA đường tội khiên. Vì chúng nhanh chân theo điều ác, vội vàng ra tay giết người. Khi người giăng lưới bắt chim, chim khôn bay thoát. Nhưng bọn này tự giăng bẫy rình rập HẠI MẠNG mình. Đó là SỐ PHẬN kẻ ham lợi bất nghĩa. Lợi ấy sẽ TIÊU DIỆT mạng sống họ.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Sa-lô-môn đang nghiêm túc CẢNH BÁO: “Con ơi, khi kẻ tội lỗi quyến rũ con đừng nghe theo. Bọn này tự giăng bẫy rình rập hại mạng mình” (Châm-ngôn 1:10, 18). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-lô-môn đang mô tả những mối đe dọa thực sự đối với TƯƠNG LAI của giới trẻ. Với hình ảnh sống động, Sa-lô-môn đã PHƠI BÀY, cách những kẻ cám dỗ hoạt động. Chúng KHƠI DẬY sự nổi loạn, rồi hứa sẽ BAN THƯỞNG nhanh chóng. Sa-lô-môn nhấn mạnh một sự TRỚ TRÊU bi thảm: những người lên kế hoạch LÀM HẠI người khác, cuối cùng lại LÀM HẠI chính mình. Nó giống như ai đó đào một cái bẫy, chỉ để rơi vào đó.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con, “CHỚ để bị lừa dối. BẠN BÈ XẤU làm hư tính nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33). Xin giúp chúng con “KHÔNG đi theo mưu kế kẻ ác, KHÔNG đứng trong đường tội nhân, KHÔNG ngồi chung với kẻ nhạo báng” (Thi thiên 1:1). Chúa ôi, các mối quan hệ BẠN BÈ đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống chúng con. Có BẠN TỐT, chúng con sẽ trở thành người tốt. Có BẠN XẤU, chúng con sẽ trở thành người xấu. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết DÀNH THỜI GIAN nhiều hơn với những người BẠN TỐT đang kéo chúng con đến gần Chúa, và cho chúng con biết GIẢM TIẾP XÚC với những người BẠN XẤU đang kéo chúng con đi xa Chúa. Thưa Cha, lời cảnh báo của Sa-lô-môn vẫn còn nguyên: “những người đi SAI ĐƯỜNG, cuối cùng sẽ tự làm tổn thương bản thân.” Amen.