Lịch gặp gỡ Chúa mỗi ngày (bấm chọn ngày trên lịch)
3 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/06/2025
3 Tháng 6, 2025
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/06/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức” (Châm ngôn 1:7)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, thông qua ông Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 1:7, “KÍNH SỢ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” Thưa Cha, chúng con NHẬN RA điều Chúa muốn nói với chúng con qua ông Sa-lô-môn: KÍNH SỢ CHÚA là bước đầu mọi tri thức. Chúng con phải NHẬN BIẾT quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, như là nền tảng cho sự hiểu biết và khôn ngoan trong cuộc sống mình. KÍNH SỢ CHÚA có nghĩa là kính thờ Chúa, là mời Chúa làm chủ cuộc đời mình, mời NGUỒN GỐC CỦA SỰ KHÔN NGOAN ngự trong tâm hồn mình, và như vậy chắc chắn sẽ KHÔN NGOAN. Và người KHÔN NGOAN là biết lựa chọn, biết quyết định đúng. Khi nào quyết định đúng thì thành công chắc chắn. Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết KÍNH SỢ CHÚA. Khi chúng con sống trong sự KÍNH SỢ CHÚA, thì Ngài sẽ làm trọn mục đích của Ngài trên đời sống chúng con. Những tín hữu đầu tiên đã bước đi trong sự KÍNH SỢ CHÚA nên có đời sống kết quả và hội thánh phát triển bội phần (Công-vụ các Sứ-đồ 9:31).
Chúa ôi, chúng con muốn "bước đi trong sự KÍNH SỢ CHÚA." Người kính sợ Chúa là người có NẾP SỐNG thánh thiện. Đó là người NHU MÌ, có tâm thần hối cải và run sợ mệnh lệnh Chúa (Ê-sai 66:2). Đó là người luôn TÌM KIẾM ý muốn của Chúa cho mọi hành động của mình. Đó là người coi SỨ MỆNH của Chúa là một mệnh lệnh chứ không phải là một gợi ý. Đó là người THANH TẨY chính mình cho sạch những điều ô uế, để hoàn thành sự nên thánh trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 7:1). Đó là người sống HÒA HẢO với người khác và ĐEO ĐUỔI con đường thánh hoá (Hê-bơ-rơ 12:14). Đó là người HIỂU BIẾT và tri thức. Đó là người kính thờ Chúa và đầy KHÔN NGOAN. Đó là “người KÍNH SỢ Đức Chúa Trời sẽ được phước lành” (Truyền đạo 8:12-13).
Lạy Chúa, chúng con muốn KÍNH SỢ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Chúng con muốn THỜ PHƯỢNG Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước (Khải huyền 14:7). Chúng con muốn KÍNH SỢ CHÚA và đi theo đường lối của Chúa suốt thời gian sống trên đất (II Sử-ký 6:31). Chúng con muốn “trọn đời KÍNH SỢ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài” (Phục truyền 6:2). Amen.