SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2025 – NIỀM VUI LỚN CHO TRẦN GIAN

NIỀM VUI LỚN CHO TRẦN GIAN

“Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ

đem lại NIỀM VUI LỚN cho mọi người.  Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:10-11 BDY).

(⊕ Tải về bản PDF để in)

Chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu vắng niềm vui. Tâm trí chúng ta thường tràn ngập những lo lắng và sợ hãi. Chúng ta lo sợ về nhiều vấn đề như: khủng hoảng sức khỏe, các khó khăn về kinh tế, xã hội, chính trị toàn cầu, biến đổi khí hậu, tình trạng bất ổn của an ninh thế giới, sự phát triển công nghệ nhanh chóng, tất cả tạo nên một bức tranh phức tạp về những mối quan ngại chung của nhân loại.

Những nỗi sợ hãi như vậy không có gì mới trong lịch sử nhân loại. Vào thời điểm Chúa giáng sinh, sự sợ hãi cũng tràn ngập trong dân chúng. Người Do Thái thấy mình sống dưới sự cai trị hà khắc của người La Mã. Có nhiều biến động chính trị đang xảy ra. Và rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn. Tuy nhiên, thông điệp của Giáng sinh hơn 2000 năm trước cho trần gian là: “Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ đem lại NIỀM VUI LỚN cho mọi người. Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:10-11). Thông điệp của Giáng sinh đã loan báo về NIỀM VUI LỚN CHO TRẦN GIAN.

I. Giáng sinh này, người tin Chúa sẽ có được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều không thể

Ông Lu-ca kể chuyện: Hơn 2000 năm trước, thiên sứ đã hiện ra loan báo NIỀM VUI LỚN cho cô Ma-ri: “Chào cô, người được ân của Chúa! Chúa ở với cô!” Cô Ma-ri bối rối… Thiên sứ giải thích: “Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sắp có thai, sinh con trai, và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế. Cô Ma-ri ngạc nhiên nói: “Tôi còn là con gái, làm sao có con được?” Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ bao phủ cô… Không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được”. Cô Ma-ri thưa: “Tôi là tôi tớ Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thực hiện mọi điều ông nói!”

Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với những điều không thể. Có nhiều điều đến với chúng ta làm cho chúng ta sợ hãi và run rẩy. Trong mùa Giáng sinh này, Đức Chúa Trời bảo chúng ta ‘đừng sợ’ về những điều không thể.

Chúng ta đang lo sợ về nhiệm vụ bất khả thi, là nuôi dạy một đứa trẻ nổi loạn phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Chúng ta đang lo sợ về một chặng đường dài điều trị căn bệnh nguy hiểm phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Chúng ta đang lo sợ vì đã mất đi của cải trong trận mưa lũ vừa qua phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Chúng ta đang lo sợ vì không biết làm sao để vượt qua vòng luẩn quẩn của sự tuyệt vọng và trầm cảm phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Chúng ta đang lo sợ về món nợ lớn và khó khăn về tài chính phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Chúng ta đang lo sợ về nhiệm vụ khó khăn để thực hiện tầm nhìn lớn của hội thánh phải không? Xin đừng sợ hãi, vì không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Thưa anh chị em, chúng ta sẽ trải nghiệm được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều không thể. Bởi vì, không có việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.

II. Giáng sinh này, người tin Chúa sẽ có được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng

Ông Lu-ca kể chuyện: Thời vua Hê-rốt cai trị xứ Giu-đê, thầy tế lễ Xa-cha-ri lo việc tế lễ trong Đền thờ. Ông bà Xa-cha-ri là người công chính trước mặt Thượng Đế, vâng giữ trọn vẹn điều răn, luật lệ của Ngài. Tuổi đời chất nặng trên vai, ông bà vẫn chưa sinh được mụn con nào. Ông đã cầu nguyện trong nhiều năm, nhưng lời cầu nguyện ấy vẫn chưa được đáp ứng. Một hôm, Xa-cha-ri vào Đền thờ lo việc tế lễ. Lúc ông dâng hương, một thiên sứ của Chúa xuất hiện. Xa-cha-ri giật mình hoảng sợ. Thiên sứ liền trấn an: “Xa-cha-ri, đừng sợ! Tôi đến báo tin Thượng Đế đã nghe lời ông cầu nguyện. Ê-li-sa-bét, vợ ông sẽ sinh con trai, hãy đặt tên nó là Giăng”.

Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng. Có những điều xảy đến với chúng ta làm cho chúng ta sợ hãi và run rẩy. Giáng sinh này, chúng ta sẽ có được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng

Có những lúc chúng ta cầu nguyện và dường như các lời cầu nguyện của mình không được Chúa trả lời. Có nhiều lần chúng ta tự hỏi Thượng Đế có bao giờ nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta hay không. Thánh Kinh cho biết, Thượng Đế luôn đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng đôi lúc không theo cách mà chúng ta mong đợi hoặc mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta không được sợ hãi rằng lời cầu nguyện của mình không được nhậm, bởi vì Đức Chúa Trời luôn lắng nghe. Ngài có thể không trả lời theo cách chúng ta muốn. Chúa có thể đã không trả lời vào thời điểm của chúng ta. Nhưng, Đức Chúa Trời đã có nghe lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài sẽ đáp ứng nó theo lợi ích tốt nhất cho chúng ta, và những gì sẽ mang lại vinh quang nhất cho Ngài.

III. Giáng sinh này, người tin Chúa sẽ có được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều chưa biết

Ông Giô-sép được Đức Chúa Trời tuyển chọn làm người cha trần thế của Chúa Giê-xu, nhưng ông phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của tất cả nỗi sợ hãi, đó là lo sợ về những điều mình chưa biết. Ông Giô-sép nghe tin vị hôn thê của mình đang mang thai. Câu chuyện của Ma-ri dường như không thể tin được, nhưng Giô-sép yêu thương bà và luôn tin tưởng bà. Ông không chắc cộng đồng sẽ phản ứng như thế nào với tin tức này. Ông đang nghĩ đến việc kín đáo từ hôn để Ma-ri không phải chịu nhục nhã hoặc bị hình phạt theo pháp luật. Nhưng, một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và cho biết: thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh… Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ” (Ma-thi ơ 1:20, 24).

Ông Giô-sép đã không lo âu, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Ông không biết hậu quả của quyết định của mình sẽ là gì. Ông Giô-sép không hiểu hết mọi chuyện. Ông đã không nhìn thấy toàn bộ bức ảnh. Tuy nhiên, ông tin nơi Chúa và ông đã làm theo những gì được Chúa chỉ dẫn.

Ngày nay, nhiều lần chúng ta cũng bước vào những con đường mình chưa biết. Chúa không bày tỏ mọi thứ cho chúng ta cùng một lúc. Chúa chỉ hướng dẫn chúng ta từng ngày một. Chúng ta không biết ngày mai sẽ mang lại điều gì. Chúng ta không biết trong tương lai sẽ phải đối mặt với khó khăn nào. Tất cả những gì chúng ta cần làm, là tin cậy vào Đấng biết hết mọi sự mọi việc. Chúng ta sẽ không sợ hãi về những điều chưa biết, vì Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta. Chúa có một kế hoạch cho từng người chúng ta, và kế hoạch của Ngài luôn luôn là tốt nhất cho mỗi người chúng ta.

IV. Giáng sinh này, người tin Chúa sẽ có được NIỀM VUI LỚN, cho dù đang đối mặt với nỗi sợ hãi về tội lỗi chưa được tha thứ

Trong đêm Chúa giáng sinh, thiên sứ đã loan báo NIỀM VUI LỚN cho trần gian: “Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Tin này sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Đêm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:10-11).

 Thiên sứ nói với những người chăn chiên rằng, “Tin mừng này sẽ đem lại NIỀM VUI LỚN cho mọi người”. ‘Tin mừng’ mà thiên sứ loan báo chính là Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc Âm đó bày tỏ rằng, nhân loại chúng ta đang bị kết án. Chúng ta được sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta thừa hưởng bản chất tội lỗi. Chúng ta hoàn toàn sa đọa, và bị tội lỗi chạm đến mọi mặt. Thượng Đế thánh thiện, công chính và hoàn hảo về mọi mặt. Đức Chúa Trời cũng là Đấng công bình. Trong công lý của Ngài, tội lỗi phải được giải quyết. Vì tội lỗi mà chúng ta bị Đức Chúa Trời kết án. Cái giá cuối cùng của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục hoặc sự tách biệt vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời.

Thông điệp mà thiên sứ mang đến trong đêm Giáng sinh đầu tiên là, đừng sợ bị kết án vì có một Đấng Cứu Thế đã vào đời. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Ngài đã giáng sinh để chịu chết chuộc tội cho tất cả người tin Chúa. Bởi huyết Ngài đổ ra, những đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời được đáp ứng và công lý được thực thi. Ba ngày sau, Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Nhờ sự phục sinh của Ngài, mà những người tin Chúa không còn bị kết án. Bây giờ, tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ không còn bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Đây là tin tốt lành. Đây là Phúc Âm. Đây là Tin lành vui mừng lớn. Đây là lý do tại sao thiên sứ nói, ‘đừng sợ’.

Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đang lo sợ điều gì? Chúng ta đang lo sợ về những điều không thể? Đang lo sợ về những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng? Đang lo sợ về những điều chưa biết? Đang lo sợ về những tội lỗi chưa được tha thứ? Đang lo sợ về nhiều điều… khác? Cho dù đó là gì: Đừng sợ. Có một tin tốt lành. Có Phúc Âm của Chúa giáng sinh. Có một Tin lành vui mừng lớn: “Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại đã ra đời tại Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:10-11). Chúa Giê-xu đã đến và Ngài sẽ cất đi tất cả nỗi sợ hãi của những người tin Chúa. Vậy, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta sẽ thưa với Chúa: “Chúa ôi, nhân loại chúng con đang cần Chúa! Chúa ôi, chúng con luôn cần Chúa! Chúa ôi, năm nay có vẻ như chúng con cần Chúa hơn bao giờ hết. Chúng con cần Chúa để được SỐNG THỎA VUI trong mọi hoàn cảnh. Phước cho nhân loại vì Con Trời đã giáng thế, để đem lại NIỀM VUI LỚN. Phước cho nhân loại vì Chân Chúa đã ra đời, để mang đến NIỀM VUI LỚN CHO TRẦN GIAN! Amen.

(⊕ Tải về bản PDF để in)

Giám mục Tô Văn Út

Giáng sinh 2025