BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/12/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/12/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi… dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược” (Ma-thi-ơ 2:11)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 2:11, “Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, các nhà thông thái được một ngôi sao dẫn đến gặp gỡ và thờ phượng Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Họ đã dâng tặng Ngài những món quà bằng vàng, nhũ hương và mộc dược.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Các nhà thông thái có lẽ là các nhà chiêm tinh, thiên văn, hoặc thậm chí là các thầy tế lễ, đến từ phương Đông (Ba Tư hoặc Ba-by-lôn). Họ được tôn kính vì sự thông thái và kiến thức của mình, đặc biệt là trong việc giải thích giấc mơ và các hiện tượng thiên thể. Trong các nền văn hóa Cận Đông cổ đại, sự xuất hiện của một ngôi sao mới, thường gắn liền với sự ra đời của một vị vua hoặc một sự kiện thần thánh quan trọng. Hành động “quỳ xuống” của họ là một cử chỉ phổ biến thể hiện sự tôn kính hoặc thờ phượng, thường hướng đến hoàng gia hoặc các vị thần. Những món quà là những vật phẩm quý giá và mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Vàng, tượng trưng cho hoàng gia và vương quyền, thừa nhận Chúa Giê-xu là Vua của các vua. Nhũ hương, được sử dụng trong việc thờ phượng tại Đền thờ và gắn liền với sự hiện diện thiêng liêng, chỉ ra thần tính của Chúa Giê-xu và vai trò của Ngài là Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Mộc dược, thường được dùng để ướp xác, báo trước về sự đau khổ và cái chết trong tương lai của Chúa Giê-xu, điều cuối cùng sẽ dẫn đến sự cứu rỗi.”

Thưa Cha, hành trình kiên trì tìm kiếm Chúa Giê-xu của những nhà thông thái, nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc siêng năng theo đuổi Chúa trong cuộc sống của chính mình, ngay cả khi trải qua con đường khó khăn hoặc không chắc chắn. Những món quà quý giá của họ thách đố chúng con suy nghĩ về những “kho báu” chúng con sẵn sàng dâng cho Chúa Giê-xu. Đó không chỉ là của cải vật chất, mà còn là thời gian, khả năng, nguồn lực, lòng tận tụy. Và cuối cùng là dâng chính cuộc sống của chúng con cho sự phục vụ và cho vinh quang của Chúa. Amen.