BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” (Ma-thi-ơ 27:46)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài. (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 27:1-66, “Khi Giu-đa…” (xin đọc hết chương 27). Thưa Cha, Chúa Giê-xu tình nguyện chịu bản án bất công và hoàn tất sự chết chuộc tội trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi nhân loại, bộc lộ quyền năng qua các dấu lạ thiên nhiên, và được an táng nghiêm ngặt theo đúng kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 27 là đỉnh điểm của Chuỗi sự kiện Thương Khó, ghi lại những giờ phút đen tối nhất nhưng cũng vinh hiển nhất trong lịch sử nhân loại. Chương này trình bày chi tiết bản án bất công trước tổng đốc Phi-lát, cái chết kinh khiếp của Giu-đa, sự sỉ nhục và đóng đinh của Chúa Cứu Thế, các dấu lạ chấn động khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, và việc Ngài được an táng trong ngôi mộ đá được niêm phong nghiêm ngặt. Chương này minh chứng Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại.”
Thưa Chúa, xin cảnh báo chúng con trước sự hối hận muộn màng và lối sống thỏa hiệp (c. 1-26). Giu-đa chỉ dừng lại ở sự hối hận dẫn đến tự sát, chứ không phải sự ăn năn chạy về phía Chúa để được tha thứ. Phi-lát đại diện cho lối sống thỏa hiệp với thế gian vì sợ hãi. Nhiều người trong chúng con biết rõ điều Kinh Thánh dạy, biết rõ lẽ thật, nhưng vì sợ mất lòng đám đông, sợ mất chức tước, sợ bị áp lực dư luận, nên đã chọn “rửa tay” trốn tránh trách nhiệm và thỏa hiệp với tội lỗi.
Chúa ôi, xin giúp chúng con đừng bao giờ quên cái chết chuộc tội tại đồi Gô-gô-tha (c. 27-54). Tiếng kêu “sao Ngài lìa bỏ con?” bộc lộ nỗi đau lớn nhất của Chúa Giê-xu vì bị phân rẽ với Chúa Cha khi Ngài gánh trọn tội lỗi của nhân loại. Nhờ cái chết chuộc tội mà Bức màn đền thờ xé đôi và Lối vào nơi Chí Thánh đã được mở toang cho nhân loại.
Lạy Chúa, xin cũng ban cho chúng con một đức tin kiên định như Giô-sép và những người đàn bà ngay lúc mất hết niềm hy vọng (c. 55-66). Nhiều lần cuộc đời chúng con dường như không còn hy vọng: Lời hứa của Chúa dường như im lặng, nan đề bị niêm phong, và mọi lối thoát bị chặn đứng. Nhưng nếu chúng con có một đức tin kiên định, thì ngôi mộ bị niêm phong nghiêm ngặt nhất chính là nơi chuẩn bị cho sự phục sinh vinh hiển nhất. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/10/2026