BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 31/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi thiên 90:12)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con đang ở vào ngày cuối cùng của năm 2025. Chúng con tiếp tục cầu nguyện: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi 90:12). Thưa Cha, chúng con nhận ra đây là một lời cầu xin sự khôn ngoan để sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi này một cách có ý nghĩa,
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đếm ngày không có nghĩa là đếm chúng theo thứ tự thời gian, mà là đạt được nhận thức và hiểu biết sâu sắc về bản chất có hạn của cuộc sống. Đó là lời cầu xin để có được cái nhìn thiêng liêng giúp chúng ta nắm bắt được sự ngắn ngủi và quý giá của cuộc sống. Nhận thức này sẽ dẫn đến sự suy ngẫm nghiêm túc về sự có hạn của cuộc đời, thúc đẩy chúng ta sống có mục đích và khôn ngoan. Và sống khôn ngoan không những là sống thông minh, khéo léo, mà còn là sống cuộc đời tận dụng tối đa thời gian của mình.”
Chuyện kể rằng: “Ông Jonathan Edwards là nhà triết học-thần học đã trở thành công cụ của Đức Chúa Trời trong cuộc ‘Đại thức tỉnh’ ở Mỹ vào năm 1734-1735. Jonathan Edwards đã viết ra những quyết tâm của mình cho cuộc sống. Và ông đã bày tỏ quyết tâm thứ bảy mươi (70) của mình, ngay trước sinh nhật 20 tuổi. Ông viết rằng: “Quyết tâm thứ bảy mươi của tôi là không bao giờ đánh mất một khoảnh khắc nào của thời gian, nhưng tận dụng nó theo cách có lợi nhất có thể.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, một trong những đặc điểm của người khôn ngoan là họ biết tận dụng tối đa thời gian của mình để học hiểu và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trong khi người dại dột lãng phí các cơ hội thuộc linh. Mỗi ngày, người dại dột bị mất nhiều cơ hội để biết Đức Chúa Trời thêm lên và phục vụ Ngài tốt hơn. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết trân trọng mỗi ngày như một món quà từ Chúa và nhận ra rằng thời gian của chúng con trên trái đất là có hạn, để luôn sống cuộc sống có mục đích và khôn ngoan. Xin cho chúng con biết tập trung vào các giá trị vĩnh cửu, chứ không phải những lợi ích trần gian phù du. Xin dạy chúng con biết tận dụng tối đa thời gian trên đất cho ý nghĩa vĩnh cửu, thay vì lãng phí nó vào những theo đuổi tầm thường hoặc tạm thời. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026