BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/01/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 22/01/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con” (Giê-rê-mi 29:12)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con” (Giê-rê-mi 29:12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sau khi hứa hẹn cho dân Chúa một tương lai đầy hy vọng, Đức Chúa Trời đảm bảo với họ rằng Ngài đang ở bên họ và sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mặc dù bối cảnh là dân Chúa bị lưu đày ở Ba-by-lôn, nhưng các nguyên tắc thuộc linh vẫn có thể áp dụng cho chúng ta ngày nay. Tất cả các tín đồ, theo một nghĩa nào đó, đều là những “người lưu đày” trong thế giới này, đang chờ đợi quê hương trong vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Hiện nay, chúng ta đang đối mặt với nhiều hình thức “lưu đày” khác nhau, như: sự khô khan về tâm linh, hoàn cảnh khó khăn, những giai đoạn chờ đợi, hoặc cảm thấy xa cách với Chúa. Nhưng Chúa đảm bảo với chúng ta rằng ngay cả trong những “Ba-by-lôn” cá nhân này, Ngài vẫn luôn hiện diện và quan tâm đến lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là lời kêu gọi tìm kiếm Chúa một cách siêng năng, bất kể vị trí địa lý hay hoàn cảnh trước mắt của chúng ta, biết rằng Ngài có kế hoạch cho sự an lành và tương lai của chúng ta (Giê-rê-mi 29:11).”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về một Đức Chúa Trời yêu thương. Tình yêu của Chúa được bày tỏ qua sự mong muốn có mối quan hệ mật thiết với người tin Chúa. Ngay cả khi dân Chúa bị lưu đày hoặc chịu sự trừng phạt, Ngài vẫn luôn sẵn sàng ở bên họ và muốn có mối quan hệ mật thiết với họ một cách cá nhân. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết siêng năng và chủ động trong việc theo đuổi mối quan hệ với Ngài. Xin cho chúng con biết dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng, và tìm kiếm Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cho chúng ta biết đến gần Chúa với sự chân thành, mong muốn được biết Ngài và hòa hợp tấm lòng mình với ý muốn của Ngài.

Trong năm mới này, xin giúp chúng con biết ưu tiên mối quan hệ với Chúa qua giờ cầu nguyện, hơn tất cả mọi thứ khác. Lạy Chúa, cầu xin sự hiện diện của Ngài lấp đầy cuộc sống của chúng con, và hướng dẫn chúng con trong mọi việc chúng con làm. Amen.